PDA

View Full Version : Đại biểu Quốc hội - anh là ai?


Elgnoy
06-01-2006, 08:43 AM
Tờ Cứu quốc phỏng vấn ứng cử viên ĐBQH khoá đầu tiên
00:28 06/01/2006
(VietNamNet) - Mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mà theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một ngày đầu tiên trong lịch sử VN mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình". 333 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá đầu. Trước Tổng tuyển cử, tờ Cứu quốc đã tiến hành phỏng vấn một số ứng cử viên ra ứng cử đại biểu QH.

VietNamNet xin trân trọng chuyển đến độc giả những tư liệu này.

Cụ Nguyễn Văn Tố (nguyên là Chủ sự Trường Viễn đông bác cổ, đang là Bộ trưởng Chính phủ lâm thời)

Hỏi: Xin cụ cho biết cảm tưởng trước cuộc Tổng tuyển cử này?

Đáp: Tôi vừa có dịp đi thăm nhiều vùng quê...Tôi ngạc nhiên nhận thấy dân trí của dân ta đã lên cao đến một bậc trước chưa dám mong được thế. Từ người già đến trẻ con, ai cũng luôn nhắc đến chữ Độc lập và tỏ ra hiểu nghĩa dân quyền lắm...Dân ta hiểu cái quyền của mình lắm và chắc hẳn là biết dùng cái quyền của mình một cách sáng suốt.

Hỏi: Tóm lại theo ý cụ thì cuộc tổng tuyển cử này đến cũng vừa hợp thời và sự phổ thông đầu phiếu không có gì là cao quá cho trình độ nhân dân ta?

Đáp: Vâng, chính tôi muốn nói thế.

Hỏi: Cụ cho biết chủ ý của Cụ đối với bản hiến pháp?

Đáp: ...Tôi có chân trong ban dự thảo hiến pháp... Muốn biết bản hiến pháp có hợp với trình độ nhân dân ta hay không thì phải theo dõi cuộc cách mạng ta từ khi phát sinh cho đến bây giờ và nhìn cả triển vọng về sau này nữa.

Tôi thấy cuộc cách mạng đang tiến tới về dân trí và như vậy ta chẳng nên sợ rằng dân ta không đuổi kịp hiến pháp mà chỉ lo hiến pháp không theo kịp sự tiến hóa của dân ta vậy.


Ông Vũ Đình Hòe (Giáo sư. Viết báo. Tác giả cuốn “Một chương trình cải tạo giáo dục ở nước ta“. Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục trong Chính phủ lâm thời).

Hỏi: Cảm tưởng ông trước cuộc Tổng tuyển cử này?

Đáp :...Khi sắc lệnh mới ban ra, chúng tôi hơi lo vì thời gian sửa soạn ít ỏi quá, sợ cuộc tổng tuyển cử mở không kịp thời hạn đã định...bây giờ thì vững lòng rồi vì mọi việc sửa soạn đã xong...Lại có thêm cái sung sướng thấy quốc dân tham gia một cách sôi nổi hăng hái đủ tỏ ra rằng cái ý nghĩa quan hệ của cuộc tổng tuyển cử này đối với vận mệnh nước nhà đã được quốc dân thấu hiểu sâu xa, mặc dầu những việc dắp tâm phá hoại vô ích của một bọn phản động.

Hỏi: Ông có ý kiến gì về Hiến pháp sẽ thảo?

Đáp : ...Theo văn bản dự thảo Hiến pháp, Nghị viện sẽ có một quyền hành động rất lớn và quốc dân được trực tiếp điều khiển công việc nước. Cái đó là theo đúng nguyên tắc của chủ nghĩa Tân dân chủ mới xuất hiện trong cuộc đại chiến lần thứ hai này.

Hỏi: Ông cho biết ý kiến về Chính phủ mà quốc hội sẽ cử lên?

Đáp: Trước hết phải là một chính phủ liên hiệp quốc gia mới tập trung được tất cả lực lượng trong nước, đương đầu được với tình thế nước ta trong giai đoạn hiện nay ...những người được cử vào Chính phủ phải là người thật có tài có đức nhất là cương quyết nhất định kháng chiến đến kỳ cùng cho nền độc lập hoàn toàn của nước nhà.


Ông Nguyễn Đình Thi (Hai lần bị Pháp bắt, đại biểu Văn hoá cứu quốc tham gia quốc dân đại hội Tân trào, tham gia Uỷ ban dân tộc giải phóng. Hiện là Chủ tịch Uỷ ban chấp hành Hội Văn hoá cứu quốc).

Hỏi: Cảm tưởng anh trước Tổng tuyển cử?

Đáp: ...Trình độ dân chúng cao. Ở Hải phòng nơi tôi ứng cử,dân chúng bàn soạn,cân nhắc lá phiếu hết sức kỹ lưỡng...Theo lời một bạn tôi cũng ra ứng cử thì ở một huyện nhỏ,anh đã bị mộtđồng bào nông dân chất vấn về 3 nguyên tắc của văn hoá mới là : dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa. Dân hiểu rõ địa vị mình như vậy thì không âm mưu nào phá hoại nổi.

Hỏi: Ý kiến anh về hiến pháp?

Đáp: Dự thảo... đã định rõ một chế độ dân chủ mới riêng cho nước ta. Chế độ ấy căn bản ở chỗ:

- Liên hiệp các giai cấp. Sự tham dự của tất cả các giai cấp cách mạng vào chính quyền.

- Thiết lập một tổ chức chính trị mới mẻ đem dân chủ đến cho mọi người, không phải cho một số nhỏ trong các chế độ dân chủ cũ.

Những căn bản ấy là những thắng lợi quan trọng của Cách mạng Tháng Tám nhất định phải được giữ vững.

Hỏi : Ý kiến anh về Chính phủ sẽ thành lập?

Đáp : ...Những vai quan trọng sẽ không thay đổi mấy...Đường lối sẽ nối tiếp đường lối hiện thời chứ không rẽ ngoặt sang một hướng khác.

Ông Ngô Xuân Diệu (Nhà thơ)

Hỏi: Cảm tưởng anh về Quốc hội ?

Đáp: ...Chính quyền của nhân dân, nhân dân sẽ giữ chặt lấy...Những bọn cố giật lại sẽ chỉ tự sát. Bánh xe lịch sử sẽ nghiến nát chúng. Rõ ràng là chó cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi. Lịch sử cứ đi , Quốc hội cứ họp. Quốc hội sẽ làm tròn cái nhiệm vụ thiêng liêng của nó.

Hỏi : Nếu anh vào Quốc hội anh sẽ bênh vực cho chương trình nào ?

Đáp : Quốc hội ta sẽ là một Quốc hội chiến đấu, một Quốc hội cương quyết dành độc lập. Quốc hội ta sẽ là một Quốc hội Cách mạng. Nó sẽ phải mãnh liệt nghiền nát những trở lực chứ không đi vòng.

Chương trình của tôi sẽ tóm tắt trong hai chữ đấu tranh.

Ông Đoàn Phú Tứ (Nghệ sĩ, ứng cử tại Nam định)

Hỏi: Cảm tưởng anh về Tổng tuyển cử?

Đáp: Anh hỏi tại sao tôi ra ứng cử thì hơn... Tôi là một người dân Việt Nam và bất cứ người Việt Nam nào lúc này cũng cần, cũng phải có bổn phận phải tỏ rõ cái chí muốn độc lập của mình...Quốc hội kỳ này sẽ biểu dương ra thế giới cái ý chí của nhân dân ta như một sự thực hiển hiện, không thể chối cãi được. Dân ta sẽ bày tỏ cái ý chí ấy, không những trong sự quyết định kháng chiến đến kỳ cùng chống ngoại xâm mà cả trong sự quyết định tổ chức lại nước nhà theo ý muốn của mình nữa.

Hỏi: Anh cho ý kiến về Hiến pháp sẽ thảo luận và về Chính phủ mà Quốc hội sẽ cử ra sau này?

Đáp: ...Tôi có thể nói ngay tính cách tiến bộ (của Hiến pháp) rất vừa ý tôi.

... Rất có thể Chính phủ sẽ tuyển lựa trong Nghị viện (cả bộ trưởng, thứ trưởng). Song trong tình thế đặc biệt này, tôi nghĩ có lẽ nên tổ chức một Chính phủ theo một hiến chế rộng rãi hơn, nghĩa là bộ trưởng và thứ trưởng có thể tuyển cả ở trong Nghị viện và cả ở ngoài nhân dân. Trong bước đầu tiên của quốc dân Việt Nam trên đường độc lập, nhân tài thiếu sót và cử tri bỡ ngỡ, thế nào cuộc tuyển cử chẳng bỏ sót một số nhân tài kiến quốc mà quốc dân chưa có dịp biết đến để bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Phùng Như Cương (45 tuổi, Chủ nhà chế sơn Thăng Long, Hội trưởng Liên đoàn Canh nông, Hội viên công thương cứu quốc)

Hỏi: Ý kiến của ông đối với Tổng tuyển cử và Chính phủ sẽ thành lập?

Đáp: Rất cần, rất cần. Nước ta đang bị nạn xâm lăng, trong nước gặp nhiều trở lực, cuộc tổng tuyển cử sẽ đem lại sự đoàn kết chặt chẽ lớn lao của dân chúng và Quốc hội sẽ dung hòa mọi nguyện vọng của dân chúng.

Quốc hội sẽ đưa nhiều nhân tài ra ánh sáng và Chính phủ chính thức sẽ có nhiều bộ trưởng xứng đáng.

Hỏi: Chương trình của ông nếu được trúng cử ?

Đáp: Chính trị đi đôi với kinh tế. Thay mặt công thương giới, nguyện vọng của tôi là xây một nền kinh tế thịnh vượng cho nước nhà.


(FKCU chính sách hạn chế 10000 ký tự!!!)

Elgnoy
06-01-2006, 08:43 AM
Ông Trần Tấn Thọ (43 tuổi, Chủ hãng sơn Aviato. Hội trưởng Hội Hợp thiện. Trông nom Dục anh đường và Bình dân phạn điếm. Uỷ viên Ban Chấp hành Công thương cứu quốc đoàn)

Hỏi: Ý kiến ông đối với Tổng tuyển cử và Hiến pháp?

Đáp: Tổng tuyển cử là rất cần. Đối nội, nó thống nhất mọi nguyện vộn của nhân dân; đối ngoại nó bày tỏ cho thế giới ý muốn độc lập tự do của quốc dân Việt Nam .

Dự án hiến pháp về đại cương tôi rất tán thành. Quyền hành tập trung ở cơ quan trung ương rất phải...trong những lúc cần phải hành động nhanh chóng. Còn ở địa phương vần có sự phân quyền để tránh những sự lạm dụng.

Hỏi: Nếu vào Quốc hội ông sẽ làm việc thế nào?

Đáp: Tôi sẽ đứng về phía dân chúng cần lao để bày tỏ ý kiến, sẽ có vài cuộc nói chuyện với cử tri Hà Thành bày tỏ chương trình làm việc của tôi.

Bác sĩ Tôn Thất Tùng (Giám đốc bệnh viện Yersin, ứng cử Hà Nội)

Hỏi: Thấy anh ghi tên ứng cử, tôi đến xin anh cho biết cảm tưởng anh trước cuộc Tổng tuyển cử này?


Đáp: Tôi lấy làm sung sướng lắm, cũng như hầu hết người Việt Nam lúc này, tôi chắc thế. Quốc hội mà thành sẽ giải quyết được bao nhiêu chuyện gay go trong lúc này...

Tôi lấy làm lạ cho thái độ lãnh đạm của một số anh em trí thức đối với cuộc Tổng tuyển cử này. Họ làm như việc của nước mình như là việc của nước nào ấy.

Tôi từ trước vẫn ở yên trong địa hạt chuyên môn của tôi, không tham dự gì vào đời sống chính trị, nhưng bây giờ tôi thấy phải có bổn phận phải ra ứng cử. Phần thấy tôi có thể giúp ích đôi chút bằng công việc chuyên môn của tôi, vừa phần muốn...phản đối thái độ hờ hững , lạnh lùng của bọn trí thức nói trên.

Hỏi: Còn ý kiến anh đối với phổ thông đầu phiếu?

Đáp: Đó là một sự mới mẻ cho dân ta thực nhưng chớ nghĩ dân ta không xứng đáng được hưởng quyền ấy. Tôi thấy những người lao động , những người nghèo nàn, những người không có học ở đâu không bíết , chớ những người làm việc ngay dưới quyền tôi...tôi thấy họ tỏ rõ sự quan tâm chú ý tới tất cả mọi chuyện có liên can về độc lập về vận mệnh nước nhà lắm. Lẽ nào họ lại không có quyền được bày tỏ ý nguyện của họ ra ?...

Hỏi: Theo ý anh Chính phủ cử ra sau đây phải có tính cách như thế nào?

Đáp: Theo tôi Chính phủ sắp tới đây phải mạnh, vững vàng thẳng tay đối phó với những hoạt động phản nghịch với nền độc lập, với nền dân chủ của ta. Nên, Chính phủ ấy không tất nhiên dễ dàng thực hiện ngay chế độ dân chủ, mà chỉ là dọn đường mở lối đưa đến chế độ dân chủ.

Bài viết giới thiệu ông Đỗ Đình Thiện (Nhà doanh nghiệp)


Gần đây, chúng ta phần nhiều biết tên tuổi ông Đỗ Đình Thiện vì: Ông là nhà triệu phú đã quyên vàng vào Tuần lễ vàng. Ông đã giúp Chính phủ và mua bức chân dung của vị Chủ tịch với số bạc triệu. Sự thực ta chỉ biết có thế, còn tại sao ông có cử chỉ ấy, ta chưa rõ. Muốn trả lời câu hỏi trên đây, chúng ta cần nhắc qua cuộc đời tranh đấu của ông thì hiểu ngay sự hy sinh dễ dàng của ông.

Khi ông Thiện du học tại Pháp (1927-1938), ông cùng anh em học sinh tham gia phong trào đấu tranh cho dân tộc giải phóng. Ông đã lên tiếng phản đối chế độ thuộc địa và chống khủng bố dân chúng vào hồi cách mạng Yên Bái. Vì thế mà tòa án tư bản kết tội ông và sau đó trục xuất ông về nước.

Tương lai ông bị phá tan nhưng ông không sờn lòng.

Mặt trận bình dân Pháp lên cầm quyền (1936), ông hưởng ứng với phong trào bình dân, cùng anh em trong nhóm Lao động ( Le Travail )( cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Bắc kỳ) ...ông THiện một thanh niên sốt sắng, sẵn sàng trả lời tiếng gọi đầu tiên của Tổ quốc.

Ông đã đứng vào hàng ngũ.

Ông ra ứng cử, mang theo những kinh nghiệm của một doanh nhân trẻ tuổi và từng trải, một nhà chính trị hăng hái và thiết thực.

Chúng tôi lấy làm hân hạnh giới thiệu ông Đỗ Đình Thiện với các vị cử tri trong cuộc Tổng tuyển cử này. Những bạn biết rõ ông Đỗ đình Thiện và yêu mến ông.

Elgnoy
06-01-2006, 08:46 AM
Link:
http://vietnamnet.vn/chinhtri/hoso/2006/01/529626/

Các bác có biết thân thế sự nghiệp của những cụ này và con cháu các cụ giờ thế nào không ạ? Em bình thường x để ý đến con cháu, mà hôm trước bị một em 15 tuổi cho một bài về các loại họ hàng con ông cháu cụ đến bây giờ vẫn còn run run vùng đốt sống cuối.

meotom
06-01-2006, 08:57 AM
Hì. Tớ chưa tìm hiểu con cháu chắt cụ Vũ Đình Hòe thế nào. Chỉ biết thân thế của cụ là trước Cách mạng tháng Tám cụ dạy học tại trường tư thục Thăng Long, tham gia hoạt động trong Tổng Hội sinh viên, là Phó Chủ tịch Hội truyền bá quốc ngữ, là Chủ nhiệm Báo Thanh Nghị. Sau Cách mạng tháng Tám cụ tham gia Chính phủ nhân dân lâm thời, là Bộ trưởng quốc gia giáo dục. Năm 1946 đến năm 1960 cụ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Còn từ sau đó cụ làm cùng cơ quan với tớ! :D

Maldini
06-01-2006, 10:21 AM
Ơ, tớ tưởng bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của Việt Nam là cụ Nguyễn Văn Huyên

Elgnoy
06-01-2006, 01:24 PM
Bộ Quốc gia Giáo dục đầu tiên là cụ Vũ Đình Hòe, sau rồi đến cụ Đặng Thai Mai làm mấy tháng, rồi mới đến cụ Huyên. Cụ Huyên ban đầu làm bộ hay ban gì khác, tớ quên rồi.

quietnight1174
06-01-2006, 01:35 PM
Noy sai rồi, cụ Huyên là Bộ trưởng GD đầu tiên. Anh Saint nhà mình hình như có chơi với em xinh xinh cháu của cụ đấy.

caocao
06-01-2006, 02:04 PM
Đ/c Quai sai thì có . Noy đúng rồi . Cụ Hòe làm bộ trưởng (quốc gia) GD đầu tiên , lúc đó cụ Huyên đang làm ở (nha) đại học vụ thì phải ..... Cụ Hòe cũng chỉ chiến đấu ở bộ GD được khoảng non nửa năm rồi thì chuyển sang bên Tư Pháp .

Tây Độc
06-01-2006, 02:06 PM
Lạc đề tí, ngày xưa có cụ gì làm quan cho triều Nguyễn, rồi sau đó về làm cố vấn cho bác . Cụ là bố của đạo diễn Phạm Thị Thành, và là tác giả cuốn "Từ triuề đình Huế đến chiến khu Việt Bắc". Cũng tên là Hòe. Mình đang tìm bản softcopy của quyển đấy, không biết có thể đao ở đâu?

À, nhớ rồi, tên là Phạm Khắc Hòe.

meotom
06-01-2006, 02:09 PM
Cụ Hòe làm Bộ trưởng Quốc gia giáo dục năm 1945. Tháng 2 năm 1946 cụ mới chuyển sang Bộ Tư pháp. Cái này tớ đã check lại trong cuốn kỷ yếu cơ quan tớ mà, không thể sai được. :-)

Elgnoy
06-01-2006, 03:09 PM
Cụ Vũ Đình Hòe có tham gia viết thư khuyên cụ Bảo Đại từ chức Hoàng đế. Cuốn của cụ Phạm Khắc Hòe chép chuyện viết thư ấy là ý của Việt Minh. Thực ra x phải, đấy là nhóm Thanh Y, Thanh Nghị gì đấy tự rủ nhau.

Con cụ Phạm Khắc Hòe làm Đài truyền hình suốt. Con rể cụ Nguyễn Văn Huyên cũng hay lên Đài truyền hình, đấy là cụ Nguyễn Lân Dũng.

Elgnoy
06-01-2006, 03:11 PM
À, Quốc hội ngày xưa của mình lãng mạn nhỉ, toàn là giáo sư văn nghệ sĩ, doanh nhân sản xuất sơn. Tô vẽ chắc đẹp phải biết.

newman
06-01-2006, 03:28 PM
Các bác tham khảo các Bộ trưởng Bộ giáo dục này:

http://203.162.92.162/gioi_thieu/ls/view

Chả hiểu sao cái Intranet này lại vào được

quietnight1174
06-01-2006, 03:42 PM
[QUOTE=newman]Các bác tham khảo các Bộ trưởng Bộ giáo dục này:

http://203.162.92.162/gioi_thieu/ls/view

Chả hiểu sao cái Intranet này lại vào được[/QUOTE]

Thế này mới gọi là dẫn chứng chứ. Cứ nghe anh Saint nhà mình là có ngày ăn cám. Chủ quan quá, chủ quan quá.

Maldini
06-01-2006, 04:07 PM
Bố của bà Phạm Thị Thành làcụ Phạm Khắc Hòe. Cụ có tác phẩm nổi tiếng là "Chuyện kể Vua Quan nhà Nguyễn". Có mấy ngwowif con cháu đều có họ Phạm Khắc cả, nghe nói cũng lương thiện.
Còn cụ Huyên thì có con là ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN; con gái cụ là bà Nguyễn Bích Hà, trước dạy trường Tổng hợp, sau mở trường dân lập Nguyễn Văn Huyên

Saint
06-01-2006, 04:11 PM
Noy đi lừa gái 15 tuổi à? tội lỗi tội lỗi. Hà Nội có ba ông học tây, lấy con nhà giàu và đi theo cách mạng là ông Tôn thất Tùng, ông Nguyễn Văn Huyên và ông Hồ đắc Di. Trong số này nhiều con đông cháu chỉ có hai ông Huyên và ông Di.

vnuh
06-01-2006, 04:27 PM
Ông Huyên có 4 con, ông Tùng có 3 con, ông Di chỉ có 2 con, nhìu đâu mà nhìu.
Cả 3 ông này đều có họ hàng với nhau. Ông Di và ông Huyên là 2 anh em đồng hao, lấy con gái ông Vi Văn Định. Ông Tùng là vai cháu, lấy cháu ngoại ông Định.

Phiu
06-01-2006, 04:30 PM
Sên 4` hôm nay ra cửa dẫm mẹ phải kứt, nói câu nào cũng bị úp sọt =))

Tây Độc
06-01-2006, 04:32 PM
[QUOTE=vnuh]Ông Huyên có 4 con, ông Tùng có 3 con, ông Di chỉ có 2 con, [COLOR=Red]nhìu[/COLOR] đâu mà [COLOR=Red]nhìu[/COLOR].
Cả 3 ông này đều có họ hàng với nhau. Ông Di và ông Huyên là 2 anh em đồng hao, lấy con gái ông Vi Văn Định. Ông Tùng là vai cháu, lấy cháu ngoại ông Định.[/QUOTE]

Nhắc nhở nhỏ tí:
- Chính tả/từ ngữ.
- Saint có 5 ngôi sao đỏ. Bật cẩn thận chút. =))

Saint
06-01-2006, 04:34 PM
hehe chết cười, mình bi bô tí cho ra vẻ ta đây thông thạo chứ thật ra toàn là quen qua anh luật sư li dị và các thủ tục liên quan. Anh này quen biết công nhận rộng, tòa trên tòa dưới quen tất, đi đám cưới thì để danh thiếp trong phong bì mừng cô dâu chú rể.

Thỉnh thoảng gặp người này người kia thấy bảo con ông này cháu ông nọ thì mình cứ biết thế. Mình quen mỗi cháu một ông (không nói tên ra được).

5xu
06-01-2006, 09:48 PM
Các bác cho em lách ngang phát. Chữ ký của Saint có phải là gia phả của cụ nào danh gia vọng tộc có công với cách mạng rồi được cấp biệt thự cộng nhà tình nghĩa không? Tại em thấy toàn (liệt sỹ) Vô danh với Có Danh.

vnuh
06-01-2006, 11:20 PM
Hehe, bắt vở anh Saint quen với em Tr, cháu ngoại cụ Tùng, ngày xưa suốt ngày đi tán tỉnh mấy em Trần Phú

A.K
06-01-2006, 11:31 PM
Trong này có cháu nội cụ Tôn đới!

Thổ Phỉ
07-01-2006, 02:31 PM
[QUOTE=Maldini]Bố của bà Phạm Thị Thành làcụ Phạm Khắc Hòe. Cụ có tác phẩm nổi tiếng là "Chuyện kể Vua Quan nhà Nguyễn". Có mấy ngwowif con cháu đều có họ Phạm Khắc cả, nghe nói cũng lương thiện.
[/QUOTE]

Không biết có lương thiện không nhưng có bác làm hiệu trưởng trường Văn Lang bị người ta giết. Khổ!

Elgnoy
07-01-2006, 04:13 PM
Chữ ký của Saint (knowns & unkowns) là câu nổi tiếng của bác D. Rumsfeldt. Bác này giỏi, nói chuyện cười mà mặt cứ thẳng tưng, không cười, mà cả lớp cũng không cười.

Phiu
07-01-2006, 05:39 PM
Cụ thể hơn là trong cuộc nói chuyện thuyết phục Quốc hội cho oánh Iraq thì phải, known này là vũ khí hủy diệt.

Alpha
08-01-2006, 10:15 AM
À, 1 trong những con rể cụ Hồ Đắc Di là đ/c Vũ Khoan.

K.

Maldini
09-01-2006, 03:06 PM
Con cụ Phạm Khắc Hòe, nổi tiếng nhất là ông phạm Khắc Lãm, cựu Tổng Giám đốc ĐTHVN mà. Thế người bị giết là ai vậy? MK, nước mình thiếu gì người bị giết nhầm!!!

newman
10-01-2006, 05:47 PM
Mới này, thành viên chính phủ VN qua các thời kỳ.

http://www.vietnam.gov.vn/portal/page?_pageid=33,134345&_dad=portal&_schema=PORTAL

Có vẻ có nhiều thông tin ra phết.

3
10-01-2006, 10:06 PM
[QUOTE=Maldini] Thế người bị giết là ai vậy? MK, nước mình thiếu gì người bị giết nhầm!!![/QUOTE]

T.S Phạm Khắc Chi, từng là Viện trưởng Viện Hạt Nhân ĐL, sáng lập trường ĐH VL.

Nhầm dek gì đâu. Nguyên bác này từng kiếm 1 trợ thủ trong số sinh viên giỏi ở ĐHSP thời xưa xửa xừa xưa. Bác này đi từ Bắc vào Nam, chú í vẫn đi theo làm tiểu đồng cắp tráp. Khi bác í đi nước ngoài, chú í ở nhà chờ đón. Thưở bác Chi hàn vi, chú í vẫn trên răng dưới cát tút. Khi bác ấy lên quan, chú í vẫn dưới cát tút trên răng; không vợ, chửa con gì sất. Một ngày đẹp trời, hận tuổi xanh trôi đi hoang phí nên chú í đến nhà làm 1 nhát chết mấy mống liền tù tì. Dạo ấy báo chí bàn tán xôn xao tốn bút mực tương đương vụ bóng banh bây giờ vậy.

passion_fruit
13-01-2006, 07:50 AM
Sao toàn nói chuyện mấy cụ đại biểu quốc hội thời xưa không nhỉ? Bác nào cho em ít bài về các chú các bác đời nay đi! Chắc là vui lắm.