View Full Version : Cuộc thi Title ấn tượng nhất năm 2005
Nguoicongaingo
30-12-2005, 05:24 PM
Danh sách đề cử
(tham khảo ý kiến tại topic http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=5188&page=3&pp=20 )
1. Chán đời - toàn tập
2. twapenwar- Đong đưa con trym truyền bụi ớt
3. TNT - Trở về với anh
4. Connhangheo- Làm bậy thế vẫn nghèo
5. Tân Ngố - Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
6. Cổ Nhuế - phân cục trưởng cục phân
7. Dangtuan - Trung Tá D.M Tỳn
8. Janus -Tinh dịch gia
9. Kidman- Mê Thăng Long hơn vườn trẻ
10. Lonton- Trĩ tại miệng
11. AK - Ngu vừa thôi, ngu quá ***** ai chịu được
. ..
XIn mời các bạn tiếp tục đề cử
Vì đây là 1 giải thưởng vui của Lễ trao giải Thanglong Awards of the Year nên việc tổ chức bình chọn title ấn tượng cũng không thể tổ chức theo cách thông thường :D
Chúng ta sẽ làm như sau:
[COLOR=Red]Những thành viên có title BỊ ĐỀ CỬ sẽ phải gặp nhau tại Vòng chung kết[/COLOR]. Người thắng cuộc trong Vòng chung kết này sẽ vinh dự nhận được giải thưởng Người có Title ấn tượng nhất năm 2005
Ai sẽ có mặt trong Vòng chung kết đầy khốc liệt này. Ai sẽ bảo vệ được title ấn tượng của mình.
Các bạn hãy giúp chúng tôi tìm kiếm những thí sinh ưu tú cho cuộc thi sắp tới :-rose
:D
Nguoicongaingo
30-12-2005, 05:33 PM
Danh sách những thành viên có title hay bị đề cử
12. Felicite - Đang phê
13. Thổ Quan - Masturbate 4ever
...
XIn mời các bạn :D
Mr_Leanguy
30-12-2005, 08:52 PM
Chả nhớ bác nào, nhưng ngày xưa hồi mới vào ấn tượng nhất quả title: Thẩm Du Tử. Nghe phiêu lãng và dâm đãng làm sao...
hoacovangnoiay
30-12-2005, 08:56 PM
[font=Arial]Góp ý cho ban bình bầu[/font]
[font=Arial]Đến cái phần bình bầu title ấn tượng thì chứng tỏ cái ban gameshow đã cạn ý tưởng, lạm dụng chuyện bình bầu hay nói cách khác là muốn làm vừa lòng admin, chẳng hạn[/font]
[font=Arial]Chính cô bé one nào đó đã phân tích xác đáng, title của TL, phần nhiều là do admin đặt cho mọi người, thế thì khác léo gì bảo là admin nào hay, admin nào dở, tự chia rẽ nội bộ. Mà thực sự, mấy cái title toàn là móc máy nhau, có cái léo gì hay ho mà bình với chả bầu, ấn với chả tượng. Chả có nổi lấy tí tẹo sáng tạo nào, toàn copy lại còn bày đặt[/font]
[font=Arial]Nói theo cách mà chú AK đáng thương bị áp đặt: "Bầu vừa thôi, bầu quá đ é o ai chịu được"[/font]
R.I.P
30-12-2005, 10:10 PM
Thay mặt Ban bình bầu, em cảm ơn lời góp ý chân thành của anh, AK.
;)
Docteur Rieux
30-12-2005, 10:20 PM
Mình xin đề cử: Ngớ ngẩn bay theo con nhạn ;).
Mình nhầm: Ngẩn ngơ bay theo con nhạn mới đúng :').
Scarlet
31-12-2005, 12:21 AM
Em!
One - "Độc chiếm truồng chim"
aTa100 - "Một thời là đàn ông". Tưởng tượng không ra giờ bác ý là đàn.. gì
Kamille
31-12-2005, 03:18 AM
Vote tai bác Tân Ngố - Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
sanctuary
31-12-2005, 08:06 AM
Em thích title của Chiaki : Ngồi hát ca bồng bềnh.
Nhưng em đề cử title (có nhiều khả năng chiến thắng hơn :)) ) : Kidman-Mê Thăng Long hơn vườn trẻ
tieuphung
31-12-2005, 09:08 AM
Tớ thấy "Nghiên cứu xinh" của bác Baby là hoành tráng nhất kể cả avatar.
Uh mà tớ bầu chữ ký "ấn tượng" hợp lý hơn
TP
R.I.P
31-12-2005, 10:32 AM
Sao em lại nhớ là title bác Kidman "Máu Thăng Long hơn vườn trẻ" nhỉ? Hay tại "máu" nghe nó máu hơn :D
Nguoicongaingo
01-01-2006, 07:10 PM
[QUOTE=hoacovangnoiay][font=Arial]Góp ý cho ban bình bầu[/font]
[font=Arial]Đến cái phần bình bầu title ấn tượng thì chứng tỏ cái ban gameshow đã cạn ý tưởng, lạm dụng chuyện bình bầu hay nói cách khác là muốn làm vừa lòng admin, chẳng hạn[/font][/QUOTE]
Bác Hoa có vàng nơi ấy thân mến
Title, hay còn gọi là Tít :D là 1 trong những thế mạnh của diễn đàn Thăng Long. Khi vào đây, bác Hoa có vàng có thể dùng lại chữ ký và avatar của 1 diễn đàn khác, nhưng đối với title thì không đời nào :D Như có lần em đã trình bày: Title được chia thành 3 nhóm cơ bản sau đây:
- title hay
- title chán
- và title bình thường :D
Có thể lấy ví dụ thế này, title của Babi- Nghiên cứu xinh là 1 title hay vì nó bao hàm cả yếu tố văn hóa giáo dục (nghiên cứu), và yếu tố thẩm mỹ (xinh).
Title của em: Chu du thiên hạ để dạy buồn cười là 1 title bình thường vì nó vừa dài, vừa quá cụ thể, chỉ còn thiếu mỗi chủ ngữ nữa là thành 1 câu văn hoàn chỉnh. Ví dụ:
- Tôi (tôi đi đâu ) chu du thiên hạ để dạy buồn cười ---> Trong câu này Tôi là chủ ngữ, chu du thiên hạ là vị ngữ. Để dạy buồn cười là trạng ngữ chỉ mục đích
- Tương tự như vậy ta có thể nói: Anh A chu du thiên hạ để dạy buồn cười hoặc Để dạy buồn cười, anh A chu du thiên hạ...
Trật tự của câu văn trên rõ ràng đã được thay đổi, tuy nhiên tính chất của nó thì vẫn không đổi thay. Dù đảo kiểu gì thì nó vẫn chỉ là 1 title bình thường mà thôi :D
Còn thế nào là title chán? Cái này em không tiện nói vì bác Hoa có vàng nơi ấy đang nằm trong nhóm này :D Hiểu 1 cách nôm na, Title chán là 1 title được set ở chế độ tự động (theo định nghĩa từ điển tiếng Việt)
:-rose
Giờ chuyển sang đề tài cuộc thi :D Đây là 1 cuộc thi vui vẻ, chứ không phải là cuộc bình chọn nghiêm túc như bác Hoa có vàng nơi ấy (nick dài quá :( ) đã nghĩ. Tuy nhiên, chỉ những người có title hay và ấn tượng mới được quyền tham dự cuộc thi này
Em định tổ chức như sau.
- Bốc thăm chia bảng, mỗi nhóm 5 người (tùy theo số lượng bị đề cử)
- BTC sẽ thay nội dung title của 1 người bất kỳ trong nhóm đó (chỉ thay 1 từ hoặc cho thêm dấu chấm phẩy)
- Thí sinh nào phát hiện ra nhanh nhất, được vào vòng trong, ai chậm chân bị loại thẳng cánh :D
---> Mục đích ý nghĩa: tìm người nhanh tay nhanh mắt và có khả năng ghi nhớ title của mình và của đồng đội
- 5 người đầu bảng sẽ gặp nhau tại Trận chung kết. Người chiến thắng sẽ được trao giải title ấn tượng
:D
Xin mời các bạn nhanh chóng đề cử danh sách các thí sinh để cuộc thi của chúng ta được bắt đầu
:-rose
Nguoicongaingo
01-01-2006, 07:21 PM
Danh sách những thí sinh có title hay và ấn tượng
1. Chán đời - toàn tập
2. twapenwar- Đong đưa con trym truyền bụi ớt
3. TNT - Trở về với anh
4. Connhangheo- Làm bậy thế vẫn nghèo
5. Tân Ngố - Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
6. Cổ Nhuế - phân cục trưởng cục phân
7. Dangtuan - Trung Tá D.M Tỳn
8. Janus -Tinh dịch gia
9. Kidman- Mê Thăng Long hơn vườn trẻ
10. Lonton- Trĩ tại miệng
11. AK - Ngu vừa thôi, ngu quá ***** ai chịu được
12. Felicite - Đang phê
13. Thổ Quan - Masturbate 4ever
14. ??? - Thẩm Du Tử
15. ???- Ngẩn ngơ bay theo con nhạn
16 One - "Độc chiếm truồng chim"
17. aTa100 - "Một thời là đàn ông
18. Chiaki : Ngồi hát ca bồng bềnh.
19. Babi - Nghiên cứu xinh
GC_DT
01-01-2006, 09:33 PM
14. ??? - Thẩm Du Tử: ngày xưa ở TL (diavn) nick bác này là nguoiphieudu, còn bây giờ ở đây có đăng ký hay không, nick gì thì GC không biết.
savapain
01-01-2006, 10:11 PM
[QUOTE=nguoicongaingo]Danh sách những thí sinh có title hay và ấn tượng
15. ???- Ngẩn ngơ bay theo con nhạn
[/QUOTE]
Triệu Minh - Bay theo con nhạn ngớ ngẩn chứ?
Đề nghị thêm nick của bác Kòm - Trí Phèo. Đọc các bài bác Kòm viết mới thấy title đấy cực đúng.
Bismarck
02-01-2006, 07:49 AM
[QUOTE=nguoicongaingo]Title được chia thành 3 nhóm cơ bản sau đây:
- title hay
- title chán
- và title bình thường :D
Title của em: Chu du thiên hạ để dạy buồn cười là 1 title bình thường vì nó vừa dài, vừa quá cụ thể, chỉ còn thiếu mỗi chủ ngữ nữa là thành 1 câu văn hoàn chỉnh. Ví dụ:
- Tôi (tôi đi đâu ) chu du thiên hạ để dạy buồn cười ---> Trong câu này Tôi là chủ ngữ, chu du thiên hạ là vị ngữ. Để dạy buồn cười là trạng ngữ chỉ mục đích
[/QUOTE]
Ngố ơi thế tít của anh thì thuộc loại nào trong 3 loại trên? Tít anh dài gần gấp đôi tít Ngố, chi tiết hơn cụ thể hơn, ngữ cũng nhiều hơn (chỉ thiếu có mỗi song ngữ). Đến nỗi mà nếu lấy cái này làm avatar:
http://www.mofa.gov.vn/mofa/tt_vietnam/nr040810155159/ns040826100350/quochuy.gif
Thì nhìn tổng thể không khác cái khung Tổ Quốc Ghi Công là mấy nhởi?
Anh cũng đề cử tít mình đi thi vì thấy rất hay rất hài hước. 4C nào không đồng ý thì giơ tay anh xem mặt? Ngố xưa nay nói câu gì cũng thấy buồn cười nên C nào đọc tít anh mà không buồn cười thì nên đại tu lại sense of humour của mình trước đi nhé.
Nguoicongaingo
02-01-2006, 01:50 PM
[QUOTE=Bismarck]Ngố ơi thế tít của anh thì thuộc loại nào trong 3 loại trên? Tít anh dài gần gấp đôi tít Ngố, chi tiết hơn cụ thể hơn, ngữ cũng nhiều hơn (chỉ thiếu có mỗi song ngữ). [/quote]
Tít của bác Bí kể ra cũng là 1 trường hợp hiếm có thật. Từ xưa đến nay, em đã từng nghe thấy rất nhiều tít dài, chủ ngữ vị ngữ hẳn hoi
Ví dụ
Triệu Minh: (Tôi) bay theo con nhạn ngớ ngẩn
Saint: I am not overweight... I am undertall
Cavalli: (Anh) đang cai ... một số thứ
nhưng mà tít dài như của bác Bí, liền 1 hơi suốt từ sáng sớm cho đến tận tối mịt, lại hoàn toàn không có chủ ngữ vị ngữ gì cụ thể thì đúng là em từng chưa nghe thấy bao giờ.
Gương mặt tháng 11 :~ Ai gương mặt tháng 11 ?- không biết :~ Gương mặt tháng 11 làm gì ?- không hay. Em nghĩ, tít của bác chỉ có cái trạng ngữ chỉ thời gian : Tháng 11, là dùng được, còn mấy thứ gương lược nếu bác cho phép em sẽ đem thanh lý hết cho đỡ chật nhà :D
Em định thanh lý như sau
Bismarck
Tháng 11
Nhất
:D
P.S: Em vừa định avatar tổ quốc ghi công nữa nhưng cũng bó tay. Hình như nó không cho phép thay ảnh Gif (nó tức là bác X :D )
Nguyenzz
03-01-2006, 02:57 PM
Ôi làng nước ôi. Title của em đẹp mênh mông như vầy mà ai nỡ gí gót giầy táng cho một phát đớn đau quá. Em giãy đành đạch đây ((
Tớ đề cử bác Chakuchak - "Đại lý bánh mỳ Hải Phòng cấp 3". Hay bác bỏ chữ bánh mỳ đi, gọn lại thành "Đại lý HP cấp 3" thôi, vừa bao quát, ngắn gọn mà lại rất gợi.
R.I.P
03-01-2006, 03:18 PM
Há há há, bác Chak thấy chưa, cháu bảo mà, title cháu đặt chỉ có hay trở lên :))
chakuchak
03-01-2006, 03:20 PM
Thôi thôi cho bác xin, đừng oánh vào công việc kiếm cơm của bác. Bác hứa ngày mai sẽ tiếp tục cái việc mà cứ làm một lúc lại mất hứng... nhá
amant
03-01-2006, 03:47 PM
Việc ấy là việc gì nhở? Cái việc làm 1 lúc lại mất hứng í. Dạo này ít lai vãng TL nên chả hiểu gì sất, cứ ù ù cạc cạc, ngây ngây thơ thơ thế này :(
Thế tai tồ cũ của bác Dâu đất thì có được đề cử không nhỉ? "Đầu ánh bạc, ví ánh kim, trym ánh thép" í. Quả tai tồ này hay bác Dâu đất ạ, lại hợp với avatar của bác nữa.
Ziusha
03-01-2006, 05:06 PM
Không có riêng topic về avatar và title thì em ngoài lề tí:
Vừa rồi năm mới xuất hiện 1 loạt title mới, nỗ lực của admin thấy rõ. Tuy nhiên em kiến nghị admin xem xét và cho bác Phiu cái title gì đấy hay hơn. Ai đời bác ý đi xe buýt để bỏ ra 5 triệu/tháng tán gái và hút xì gà (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=5137&page=1) mà lại gắn ý cái tile sến và chả có ý nghĩa gì kiểu "big spender" (chắc anh Saint 4` lại nhúng tay vào vụ này đây ;-). Thiết nghĩ bác Phiu là cứ phải "Phiu tiền Meni sĩ" mới đúng chất của nó. Insert quả icon nháy mắt và 1 quả cười lăn quay ra mặt đất, chân đạp đạp (mãi mà đek insert được icons tức thế!)
R.I.P
04-01-2006, 10:21 AM
Ziu nàng ơi, nhìn lại quả tai tồ của nàng mà =)) <----- đề phòng trường hợp nó không hiện lên thì chỗ này là 1 icon nằm cười đành đạch nhá.
Ziusha
04-01-2006, 10:28 AM
Insert 1 quả icon nằm khóc, chân giẫy đành đạch!
jessica
04-01-2006, 10:31 AM
Em vote Felicite - Đang phê :-rose
AutumnMoon
04-01-2006, 11:19 AM
Sao có cuộc thi này mà bây giờ em mới biết nhỉ, thế danh sách đề cử đã được chốt chưa ạ, khi nào thì bắt đầu vote đấy ạ :D
Tớ đề cử thêm mấy cái tí tờ này nữa.
Xoa xoa xoay xoay, sờ vào đứt tay - 0giadinh
lịch âm - 3
ngu vừa thôi, ngu quá đe'o ai chịu được - A.K
Cắn vào nhân - Amigo
về quê chăn gà - Ango
Kiến 4` - Archman
đôi-mắt-bò-cái - asuka
Một thời là đàn ông - aTa100
Xe ôm chợ huyện - axiome
Nghiên cứu xinh - Babi
Sờ thịt sống - Blue
Chưa say nhưng còn lâu mới tỉnh - Cagiva
kẻ thù của admin - Carling
Đã thấy- Đã nếm- Đã chán - Cavenui
Phân cục trưởng cục Phân - Cổ Nhuế
Đại lý bánh mỳ Hải Phòng cấp 3 - chakuchak
Yêu lắm cơ em mèo xù của anh... - chudongtu
giáo nghèo sở điên - Ciao
làm bậy thế vẫn nghèo - connhangheo
Up and down and up...! - cuti`
hàng mẫu, cấm sờ vào hiện vật - CuTun
Một người ném tất cả, tất cả ném một người - D'actannhan
Mẹ mìn hạng hai - damphu
Phò tiến sĩ - dangtuc
in OK i TRUST - dau_dat
Tôi là con buôn. - dem
Gone with the butt(erfly) - demdalat2004
Chết dở... - Evil
mo' 21' - Fulcrum
so many woman so little time - gasenngo
call boy - glasgow
khách ở quê ra - Hainam
Bố Già lên 3 - Hổ đói
Thiếu Gia (thừa thịt) - hoangphihong
Chân tay to, đầu óc đơn giản - hoctro_yeucogiao
Mắm tôm - Hương Giang
Yêu Lầm Chồng Bạn - jessica
"Trí" Phèo ra đảo chơi rồi - Kòm
Khủng bố về hưu - KBBB
Rất độc ác - khả phong
Thèm bún đậu mắm tôm quá.... - killerqueen
Long old banana - longcuchuoi
Trĩ tại miệng - lonton
Máu cực - luotqua
Buôn phấn hương - Mc.Barrulli
Đang dựa cột - MIT
em yêu cột điện: super spam - mom
Mãi mãi là đàn ông - Murphy
Yêu như hổ đói nhưng cũng là mồi - Muse
Đầu to, óc bằng hạt nho... - Ngốc Tử
Riêng một góc...chuồng - Nguyenzz
Độc chiếm truồng chim... - one
thằng hư ngoan nhất - Onelove
Chỉ là Cú thôi - owlkind
tái quá gio - PoCoLo
Dancing Queen... - R.I.P
Em xinh em ngoan ... hơn chị em - R.S.
Em yêu cột điện - rusvodka
I am not overweight... I am undertall - Saint
Phấc mơ savi - savi
Liệt sỹ Lũng Bìu - scrotum
Cao thủ trên cây đu đủ - Siêu Nhân
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu - TanNg
Già mà Dại - thị nở
Masturbate 4ever - Thổ Quan
Thiên hạ bách tính - Tia
Tí mà không teo - Titeo
Mặt rất sát gái - Trần Văn Khôi
đội trưởng đội xe máy ném đá.. - Tuanbass
Đong đưa con trim truyền bụi ớt - twapenwar
đ' hoa hoét gì hết - uatkimhuong
Thiếu 1 con - uych
great ass - uzii
Sao mày đi lâu thế - Vàng ơi
Trẻ con đang tập bơi - VoiCoi.NET
Đang hâm - wawawa
Thiết kế trim Việt - X.
tiết hạnh khả nghi - Yêu_Ngôn
dại giai - Ziusha
Tiểu Ninh Tử
04-01-2006, 12:07 PM
ờ...ợ. ( ba chấm)
Bạn GG mất công quá đi. GiGi có phải là thuộc nhóm GiGi không thế, hị hị...
Đọc bài của bạn, tự nhiên lại bật cười cái tai tồ của chị Uất, của Yêu_Ngôn với chị Tia ^^
Em nhớ cái tai tồ Siêu Nhân Quần Đùi, hehe
Tiểu Ninh Tử
04-01-2006, 12:10 PM
Á..á..title của em ? ( lườm...)
sanctuary
04-01-2006, 12:12 PM
K là ai thế nhỉ (hả TNT ơi)?
Tiểu Ninh Tử
04-01-2006, 12:21 PM
Không biết ( cười)
[QUOTE=sanctuary]K là ai thế nhỉ (hả TNT ơi)?[/QUOTE]
Kòm
Tiểu Ninh Tử
04-01-2006, 12:23 PM
Phá lên cười ( không có icon giãy đành đạch)
:p
Triệu Minh
04-01-2006, 12:24 PM
Chắc là Kô rồi, hihi XêKoo ấy, còn Casa thì không phải rồi... =))
sanctuary
04-01-2006, 12:27 PM
Kó khi là A(nh).K ấy nhỉ :p
Híc híc... công nhận mỏi tay. Tại xem trong list thành viên, thấy nhiều tí tờ hay quá đi. Tớ không thuộc nhóm GiGi nào cả, hị hị...
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Bạn GG mất công quá đi. GiGi có phải là thuộc nhóm GiGi không thế, hị hị...[/QUOTE]
Trong lúc khám phá danh sách thành viên, tình cờ túm được cái threat này của bác Longcủ. Nhắng phết!
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=189
amant
05-01-2006, 04:04 PM
Hic, em có khiến thiên hạ cho em cái tai tồ đâu nhỉ. Chả để ý giờ mới biết. Thế mới gọi là "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông". Ai cũng biết chỉ mình mình không biết :(
Buồn 1"
Nguoicongaingo
05-01-2006, 04:08 PM
Cảm ơn GiGi nhé
BTC Cuộc thi rất vui mừng được mời GiGi làm giám khảo kỳ này. Gigi có ok không ?
chakuchak
05-01-2006, 04:30 PM
[QUOTE=amant]Buồn 1"[/QUOTE]
1" = 1 inch = 2,54 cm?
Thế thì buồn là phải, chia buồn cùng Măng :(
felicité
05-01-2006, 04:34 PM
Bác Chắcku, bác bảo 2,54 cm thì chẳng hóa ra là Măng nhà em mới nhú à? Đò chuẩn bị qua sông rồi cơ mà.
chakuchak
05-01-2006, 04:36 PM
[QUOTE=felicité]Bác Chắcku, bác bảo 2,54 cm thì chẳng hóa ra là Măng nhà em mới nhú à? Đò chuẩn bị qua sông rồi cơ mà.[/QUOTE]
Tại thấy Măng nói thế nên đang hỏi lại, chờ confirm :D
amant
05-01-2006, 05:09 PM
hehe, nhà chak này soi phết nhờ. Tại cái bàn phím tiếng pháp của em, cái chữ M nó lại định vị tại phím "và ', còn " và ' thì nó lại là 2 phím nằm cạnh nhau phía trên mấy con số nên nó mới ra cái cơ sự này. Thôi thì Chak muốn hiểu là gì cũng được, inh iếc cũng được. Chả mấy khi lại có người buồn mất 1" nhỉ? ;)
Em trình bày xong rồi, mọi người thi tiếp đi ạ.
axiome
05-01-2006, 05:16 PM
Cái tai "gái cũ" nghe cũng ổn nhỉ.
Gái cũ nghĩa là không còn mới, dịch sang tiếng anh nó là 2ndhand à.
thằng addmin nào đểu thật, sao nó biết cũ hay mới cơ chứ.
felicité
06-01-2006, 08:51 AM
;) Hóa ra í của Măng em là "Buồn 1m". Bi giờ thì chắc là bác Chắcku buồn rồi.
=))
[QUOTE=amant]hehe, nhà chak này soi phết nhờ. Tại cái bàn phím tiếng pháp của em, cái chữ M nó lại định vị tại phím "và ', còn " và ' thì nó lại là 2 phím nằm cạnh nhau phía trên mấy con số nên nó mới ra cái cơ sự này. Thôi thì Chak muốn hiểu là gì cũng được, inh iếc cũng được. Chả mấy khi lại có người buồn mất 1" nhỉ? ;)
Em trình bày xong rồi, mọi người thi tiếp đi ạ.[/QUOTE]
chakuchak
06-01-2006, 11:05 AM
[QUOTE=axiome]Cái tai "gái cũ" nghe cũng ổn nhỉ.
Gái cũ nghĩa là không còn mới, dịch sang tiếng anh nó là 2ndhand à.
thằng addmin nào đểu thật, sao nó biết cũ hay mới cơ chứ.[/QUOTE]
Đầu óc thằng này có vấn đề thật.
[QUOTE=Fê]Hóa ra í của Măng em là "Buồn 1m". Bi giờ thì chắc là bác Chắcku buồn rồi.[/QUOTE]
Công nhận. 1m = 1 mét hả Măng? càng phải chia buồn :(
DangTuan
06-01-2006, 12:10 PM
Cái đoạn trong ngoặc của thị Fê mà phát âm thật nhanh thì...khối anh trong này càng buồn. Vì sợ nhỉ?
Fe dạo này đầu óc hư ghê, hư quá mức cần thiết.
[QUOTE=felicité];) Hóa ra í của Măng em là "Buồn 1m". Bi giờ thì chắc là bác Chắcku buồn rồi.
=))[/QUOTE]
felicité
06-01-2006, 01:13 PM
Ơ bác, cháu chưa hiểu ạ. Bác "phát âm thật nhanh" để chúng cháu nghe thử ạ. Cháu mới chỉ nhớ đến cái chuyện này (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=95555&postcount=920). Mỗi bác Chắcku hiểu ý cháu.
Nghĩ bậy thế đã bằng làm bậy chưa bác?
chakuchak
06-01-2006, 02:10 PM
[QUOTE=felicité]Nghĩ bậy thế đã bằng làm bậy chưa bác?[/QUOTE]
"I cut.." nghĩa là làm bậy hả Fê ôi =)) =)) =))
Làm dấm khẩu là phải làm những việc gì hả Ngố?
[QUOTE=Gái ngố viết]BTC Cuộc thi rất vui mừng được mời GiGi làm giám khảo kỳ này. Gigi có ok không ?[/QUOTE]
Mà bác assmin nào tởm thế? Cái tai tồ đặt cho em đã cho thấy là bác đấy "hâm bỏ xừ" rồi. Hay là vì có cuộc thi này mà các bác tích cực set tai tồ thế? Chán quá cơ! (Híc, may quá, mình không óanh nhầm như Măng trên kia :D Chính ra bác DangTuan nghĩ cũng bậy lắm nhé :D ). Em đọc topic này cứ cười lăn cười bò ra với các bác =))
meotom
06-01-2006, 02:40 PM
[QUOTE=DangTuan]Cái đoạn trong ngoặc của thị Fê mà phát âm thật nhanh thì...khối anh trong này càng buồn. Vì sợ nhỉ?
Fe dạo này đầu óc hư ghê, hư quá mức cần thiết.[/QUOTE]
Nói thật là em thử đi thử lại, đọc nhanh và rất nhanh mà vẫn chưa hiểu ra cái bậy. Hóa ra đầu óc em vẫn còn trong sáng ghê gớm. :')
chakuchak
06-01-2006, 02:47 PM
[QUOTE=meotom]Nói thật là em thử đi thử lại, đọc nhanh và rất nhanh mà vẫn chưa hiểu ra cái bậy. Hóa ra đầu óc em vẫn còn trong sáng ghê gớm. :')[/QUOTE]
Cứ trong sáng đi em ơi, đừng cố mà nghĩ ra những thứ khác như các bác ở đây :x
Chính ra là bác DangTuan cũng nghĩ bậy lắm nhé. Chính ra là bác DangTuan cũng thâm lắm nhé!
:))
P/S: Bác Cha củ chặc cũng sửa đi ạ. Thế thì các bạn khác mới không bị vấy bẩn cái sự toong toắng ạ. :p
chakuchak
06-01-2006, 03:00 PM
[QUOTE=GiGi]Bác Mèo bỏ đi một chữ và đổi một chữ ạ. Có người nói cháu mới luận ra được. Chính ra là bác DangTuan cũng nghĩ bậy lắm nhé. Chính ra là bác DangTuan cũng thâm lắm nhé!
:))[/QUOTE]
Thế này có khổ tôi không cơ chứ, được mời làm bánh khảo thì cứ làm đi, em nói ra thế làm bao nhiêu tâm hồn tong toắng vẩb đục mất mất rồi :(
Cuối cùng cũng có được cái Tai, nhưng x biết ai muốn checking my ass, hy vọng là gái, I'm not gay ... =))
amant
06-01-2006, 03:13 PM
haha, đến chết cười với mấy bác ở đây. Tự dưng cứ đi tranh luận về cái vấn đề nho nhỏ của em nhỉ. Thôi nào, ta thi tai tồ tiếp nào, ko bạn Ngố lại phê bình cả làng bây giờ. :D
chan_doi
06-01-2006, 03:22 PM
1" là bán kính đấy chứ, như em lúc khoe em chỉ có 5cm, chúng nó cười vãi, đến khi bảo đấy là đường kính thì các em chạy theo ào ào
amant
06-01-2006, 03:44 PM
:D thế này thì chắc ko còn là cuộc thi tai tồ nữa rồi Ngố ơi :))
chan_doi
06-01-2006, 03:46 PM
Anh thấy title gái cũ nghe cũng ác đấy chứ, mới cũng có cái hay, còn cũ thì kinh nghiệm, măng nhờ
chakuchak
06-01-2006, 03:59 PM
[QUOTE=chan_doi]1" là bán kính đấy chứ, như em lúc khoe em chỉ có 5cm, chúng nó cười vãi, đến khi bảo đấy là đường kính thì các em chạy theo ào ào[/QUOTE]
Úi chà, tưởng nó chạy mất dép ấy chứ lại dám chạy theo cơ à =)) =))
Nhân tiện đây trích một đoạn chát trên YIM
Gai: cai gi tren kia bay la bay the nao
Gai: em doc di doc lai khong hieu gi ca
giai:
giai: o
giai: em đọc cái link của Fê đi
Gai: doc mai khong hieu
giai: xời
giai: ko hiểu thật à
Gai: cha heiu cai gi ca
Gai: uh
Gai: nghi tu nay den gio mat bao thoi gian
giai: có ai "buồn 1 mét" không?
Gai: cha hieu bay la bay the nao
Gai: khong
giai: vậy cái gì 1 mét?
Gai: vo nghia the
Gai: lam gi co cai gi?
Gai: o day cha co cai gi, no bao la no buon vi no cao co 1 met thoi a'
Gai: la no buon vi no bi lùn á
Gai: không hiểu
Gai: chả thấy bậy gi cả
Gai: thấy bình th ường đấy chứ
giai: thôi
giai: về hỏi anh giai nhà em
Gai: hả
giai: ông ấy nói cho
giai: nhá
Gai: anh nói xem nào
giai:
giai: hỏi xem ông ấy có được 1 mét ko?
Gai: ông ấy cao gần 1,73 mét mà
=)) =)) =))
felicité
06-01-2006, 04:11 PM
Bác Chắcku làm cháu buồn cười quá! Ối giời ơi, không nhịn được cười với Gái (cháu biết là ai rồi). Ngây ngây thơ thơ vừa thôi, ngây quá ứ ai nhịn được... :))
=))
À, ở lớp cháu chúng nó hay chơi trò pắng-chun lắm bác ạ.
sanctuary
06-01-2006, 04:26 PM
Là ai thế hả chị felicite? Em tính rất tò mò :p
amant
06-01-2006, 04:35 PM
[QUOTE=chan_doi]Anh thấy title gái cũ nghe cũng ác đấy chứ, mới cũng có cái hay, còn cũ thì kinh nghiệm, măng nhờ[/QUOTE]
hơ, chắc không? Hơi bị duy ý chí nhỉ. :D
Đôi khi cái trò copy and paste cũng chả hay ho gì nhỉ :(
chakuchak
06-01-2006, 04:50 PM
Gái mới cưới chồng thì mới hỏi thế chứ Fê... Già như Fê chỉ được cái hay nghĩ bậy lại còn nhanh hiểu.
Thôi giả lại chỗ cho Game Show không gái ngố nó kiện chết bây giờ
Nguoicongaingo
06-01-2006, 06:54 PM
[COLOR=Red][SIZE=6]Cuộc thi Title ấn tượng nhất năm 2005
[COLOR=Blue][COLOR=Blue][SIZE=4]Cuộc thi của những phong cách viết[/SIZE][/COLOR][/COLOR] [/SIZE]
:-rose [/COLOR]
BTC Cuộc thi sẽ chia các thí sinh có tên trong danh sách đề cử thành nhiều Bảng khác nhau. Mỗi Bảng gồm 20 thí sinh.
Nick Game Show sẽ được trao cho 1 thí sinh bất kỳ của mỗi bảng. [COLOR=Red]Thí sinh được chọn sẽ sử dụng nick Game Show để post 1 bài viết thể hiện đúng giọng văn và tinh thần title của mình[/COLOR]. Không được nhắc đến nick và title trong bài viết
19 thí sinh còn lại của Bảng đó sẽ có nhiệm vụ đoán xem người đang sử dụng Nick Game Show là ai? Để đánh lạc hướng kẻ địch :D thí sinh dùng nick Game Show cũng sẽ tham gia vào phần dự đoán bằng nick thật của mình.
Những người đoán trúng sẽ được chọn vào Vòng Bán kết, tham gia thi tài cùng các ứng cử viên của nhiều Bảng khác. Trong trường hợp không có ai đoán trúng, thí sinh đang sử dụng nick Game Show sẽ bị loại vì đã không thể hiện được phong cách title của mình qua bài viết :~
[COLOR=Red]Lưu ý: Nick Game Show là tài sản của Tập đoàn Game Show Thăng Long. Vì vậy, các thí sinh chỉ được sử dụng nick Game Show tại Cuộc thi này và chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất. Nếu vi phạm quy định này, thí sinh sẽ bị mất quyền tham dự trò chơi và sẽ bị cấm thi đấu trong 2 năm liên tiếp[/COLOR]
Sau đây là danh sách chia bảng
Nguoicongaingo
06-01-2006, 07:34 PM
[SIZE=6][COLOR=Red]Danh sách chia bảng [/COLOR][/SIZE]
Bảng 1
1. X - Thiết kế trim Việt
2. twapenwar- Đong đưa con trym truyền bụi ớt
3. TNT - Trở về với anh
4. Connhangheo- Làm bậy thế vẫn nghèo
5. Tân Ngố - Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
6. Chiaki : Ngồi hát ca bồng bềnh
7. wawawa- Đang hâm
8. Kòm - Trí phèo
9. D'actannhan - Một người ném tất cả, tất cả ném một người
10. Kamille- Đại tướng
11. Cổ Nhuế - phân cục trưởng cục phân
12. Dangtuan - Trung Tá D.M Tỳn
13. Felicite - Đang phê
14. Kidman- Mê Thăng Long hơn vườn trẻ
15. Lonton- Trĩ tại miệng
16. Yêu lắm cơ em mèo xù của anh... - chudongtu
17. giáo nghèo sở điên - Ciao
18. làm bậy thế vẫn nghèo - connhangheo
19. Up and down and up...! - cuti`
20. hàng mẫu, cấm sờ vào hiện vật - CuTun
Bảng 2
1. 5xu - Vạn sự thông
2. Thổ Quan - Masturbate 4ever
3.dem - Tôi là con buôn
4. Bạch Hạc - Giang hồ tung cánh
5.Evil - Chết dở..
6. Tuanbass - đội trưởng đội xe máy ném đá.. -
7. uatkimhuong - đ' hoa hoét gì hết -
8. uych - Thiếu 1 con -
9. uzii - great ass -
10. Tiger - Anh nhớ 2 mẹ con quá... Pooh ơi
11. AK - Ngu vừa thôi, ngu quá *** ai chịu được
12. Babi- Nghiên cứu xinh
13.Triệu Minh - Bay theo con nhạn ngớ ngẩn
14. Chakuchak - "Đại lý bánh mỳ Hải Phòng cấp 3
15. Dau_dat - in OK i TRUST
16 Nguyenzz - Riêng một góc...chuồng
17. Muse- Yêu như hổ đói nhưng cũng là mồi
18. Hainam - khách ở quê ra
19. Onelove - thằng hư ngoan nhất - Onelove
20. Owlkind - Chỉ là Cú thôi
Bảng 3
1. Tia - Thiên hạ bách tính
2. hoangphihong - Thiếu Gia (thừa thịt)
3. 0 gia đình - Xoa xoa xoay xoay, sờ vào đứt tay
4. 3 - lịch âm
5. Amigo - Cắn vào nhân
6. Siêu Nhân - Cao thủ trên cây đu đủ
7. Thị nở - Già mà Dại
8. Ngốc Tử - Đầu to óc bằng hạt nho
9. Tí teo - Tí mà không teo
10. Trần Văn Khôi - Mặt rất sát gái
11.về quê chăn gà - Ango
12. Kiến 4` - Archman
13. đôi-mắt-bò-cái - asuka
14. Savapain - Cầm đèn chạy sát ô tô
15. Thợ đời - Nhân định thắng thiên
16. Bismarck -bắt nạt trẻ con
17. R.S - Em xinh em ngoan ... hơn chị em
18. mom - em yêu cột điện: super spam
19. Savi - Phấc mơ savi
20. Scrotum - Liệt sỹ Lũng Bìu
Bảng 4
1. Saint - I am not overweight... I am undertall
2. Sờ thịt sống - Blue
3. Chưa say nhưng còn lâu mới tỉnh - Cagiva
4. Carling - kẻ thù của admin -
5. Cavenui - Đã thấy- Đã nếm- Đã chán -
6. Xe ôm chợ huyện - axiome
7. MIT - Đang dựa cột
8. Murphy - Mãi mãi là đàn ông
9. PoCoLo - tái quá gio
10. RIP - Lòng đào
11. killerqueen - Thèm bún đậu mắm tôm quá....
12. longcuchuoi - Long old banana -
13. hangtoe - Vì một ngày mai tươi rói
14. luotqua - Máu cực
15. Mc.Barrulli - Buôn phấn hương
16. Hương Giang- Mắm tôm -
17. jessica- Yêu Lầm Chồng Bạn -
18. Vananh- Trường kiếm tương tư -
19. Hổ đói - Bố Già lên 3
20. Demdalat 2004 - Gone with the butt(erfly)
Bảng 5
1. Chán đời -toàn tập
2. Ziusha - dại giai
3. damphu - Mẹ mìn hạng hai -
4. KBBB - Khủng bố về hưu
5. One - "Độc chiếm truồng chim"
6. glasgow - call boy
7. khả phong - Rất độc ác
8. gasenngo - so many woman so little time -
9. Yêu_Ngôn - tiết hạnh khả nghi -
10 hoctro_yeucogiao - Chân tay to, đầu óc đơn giản -
11. F - ulcrummo' 21'
12. VoiCoi.NET - Trẻ con đang tập bơi
13. dangtuc - Phò tiến sĩ
14. GiGi- Hâm bỏ xừ
15. Phiu - Big spender
16. Sâu béo xinh - Em sinh em đứng 1 mình cũng xinh
17. Supaman- Con air
(mời các bạn tiếp tục đề cử :D ) ...
Nguoicongaingo
06-01-2006, 08:18 PM
[SIZE=5][COLOR=Red]Sau đây là Phần thi của các thí sinh
Bảng 1 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68)[/COLOR]
Căn cứ vào phong cách viết, các thí sinh ở bảng 1 hãy đoán xem, người đang sử dụng nick Game show dưới đây (post #70) là ai trong số 20 thành viên ?[/SIZE]
:-rose
Câu hỏi dành cho nick Game Show Bảng 1 :D
Game Show bảng 1 thân mến ! Lần đầu tiên được sử dụng 1 nick không phải là của mình, bạn có cảm giác thế nào ?
Phần thể hiện phong cách viết của nick Game Show bắt đầu :D
Game Show
06-01-2006, 08:43 PM
Vâng, một cảm giác khó tả, rất khó tả, quả thực khó tả, khó tả vô cùng thưa quý vị. Tôi chỉ có thể nói với BGK một điều rằng. Rằng điều gì quý vị biết không ạ? Xin quý vị 1 tràng pháo tay thông cảm cho sự khó tả của tôi bây giờ. Tôi muốn nói rằng tôi đang có cảm giác cực kỳ khó tả. Khó tả đến mức tôi không biết phải mô tả cảm giác khó tả này như thế nào. Khó tả như lần tôi mặc nhầm quần của người bạn khác giới trong buổi tập bơi năm tôi 12 tuổi. Khó tả như cảm xúc đầu đời khi tôi 14 tuổi vô tình chạm vào lưng một người khác giới. Khó tả như cảm xúc đầu tiên khi tôi 16 tuổi cố tình chạm vào chỗ mà người bạn khác giới của tôi sẽ có một cảm giác khó tả. Khó tả như cảm xúc khi tôi 18 tuổi bị một người khác giới chạm vào nơi mà tôi thực sự khó tả với quý vị. Khó tả như khi tôi 21 tuổi lần đâu tiên nghe thấy 1 câu nói từ người bạn khác giới về một vấn đề thật khó tả. Khó tả như cảm xúc khó tả bây giờ tôi đang diễn đạt với quý vị. Khi đọc những dòng này, quý vị có cảm giác khó tả như tôi không ạ?
Khó tả thế không biết!!!! Cbn khó tả!
Bismarck
06-01-2006, 09:10 PM
[QUOTE=nguoicongaingo][SIZE=6][COLOR=Red]Danh sách chia bảng [/COLOR][/SIZE]
Bảng 1
4. Connhangheo- Làm bậy thế vẫn nghèo
11. Cổ Nhuế - phân cục trưởng cục phân
13. Felicite - Đang phê
15. Lonton- Trĩ tại miệng
18. làm bậy thế vẫn nghèo - connhangheo
[/QUOTE]
[QUOTE=nguoicongaingo]
Bảng 2
4. aTa100 - "Một thời là đàn ông"
[/QUOTE]
[QUOTE=nguoicongaingo]
Bảng 3
2. Felicite - Đang phê
14. Một thời là đàn ông - aTa100
[/QUOTE]
[QUOTE=nguoicongaingo]
Bảng 4
6. Phân cục trưởng cục Phân - Cổ Nhuế
13. lonton - Trĩ tại miệng
[/QUOTE]
=)) =)) =))
Thế thành viên bảng khác ko được đoán hở chị Ngố?
Nguoicongaingo
06-01-2006, 09:38 PM
[QUOTE=Blue]Thế thành viên bảng khác ko được đoán hở chị Ngố?[/QUOTE]
[SIZE=4]Vẫn được đoán nhưng không được tính điểm.
Đoán đúng bảng khác nhưng lại đoán sai bảng mình thì vẫn bị loại :D[/SIZE]
Kamille
06-01-2006, 09:40 PM
Bài dự thi đầu tiên naòooooooo...
20. Cu tun..
Trúng thì trúng mà chả trúng thì trật.
Triệu Minh
06-01-2006, 09:50 PM
Bảng 1 tớ đoán : Chudongtu
Bảng 1: Em đoán là bác Phân : Cổ Nhuế ạ :d :d
Nguoicongaingo
06-01-2006, 10:00 PM
Xin mời các thí sinh của
Bảng 1 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68) tiếp tục dự đoán
Bảng 1: Post #70
[SIZE=5][COLOR=Red]Sau đây là Phần thi của các thí sinh
Bảng 2 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68)[/COLOR]
Căn cứ vào phong cách viết (post #78), các thí sinh ở bảng 2 hãy đoán xem, người đang sử dụng nick Game show dưới đây là ai trong số 20 thành viên ?
[/SIZE]
:-rose
Câu hỏi dành cho nick Game Show Bảng 2 :D
Game Show bảng 2 thân mến ! Là người sử dụng nick Game Show, bạn sẽ viết gì đề mọi người trong Bảng 2 có thể nhận ra bạn?
Phần thể hiện phong cách viết của nick Game Show Bảng 2 bắt đầu :D
Game Show
06-01-2006, 10:07 PM
Anh chả viết cái đeo' gì cả, có 2 lý do thứ nhất anh không được lợi lộc kứt gì nếu các cô các chú nhận ra anh, thứ 2 thời gian đếch đâu mà lên đây ngồi hươu vượu à ơi vớ vẩn với chim non em chã chúng mày. Mà nhân tiện đây anh cũng chân tình góp ý cô Ngố luôn, tính anh thẳng thắn thấy cái gì ngứa mắt là anh đứng dậy phát biểu, cô không vừa ý thì cũng bỏ quá cho chứ thực tình dạo này anh thấy cô hơi lắm trò, càng ngày cô càng thể hiện cho người ngoài thấy cô đúng là một người phụ nữ TL điển hình, công dung ngôn hạnh các đức tính hay ho tốt đẹp các cụ truyền lại thì lặn không sủi tăm ở lại tuyền những thứ dở hơi biết bơi ăn cám lợn.
Cô Ngố này, con gái con lứa băm mấy nhát rồi chứ bé bỏng tró gì mà không biết nghĩ, không biết thương bố thương mẹ hả? Gớm chửa, tuổi các cô ở nhà quê mà có phúc là tay bế tay bồng rồi đấy, đằng này suốt ngày la liếm lê lết hết forum nọ đến diễn đàn kia cứ tưởng mình tài mình lãng mạn mình viết mấy dòng ngớ ngẩn hồng hồng tuyết tuyết (đa phần là copy) để giai (hay đúng hơn là mấy thằng pê đê bệnh hoạn biến thái tình dục ) nó xúm vào khen đểu tán láo cho mấy câu là lấy đắc trí lắm, cười nhe cả lợi, mk sao mà ngu thế không biết.Cô mà không nghe anh tu tỉnh đi sau này lấy chồng mà ba bẩy hăm mốt ngày mẹ chồng nó không lót lá chuối dắt cô tống ra khỏi cổng thì anh bé bằng con gián nhé.
Ở nhà với bố mẹ thì lười chẩy thây ra, sáng ngủ rõ đến trưa chật trưa lòi ra mới vác xác dậy, quần áo thì xộc xệch xoăn tít như lò xo, mặt mũi nhếch nhác tóc tai bù xù rũ rượi như mấy con mẹ dại, lười thì khỏi phải bàn lúc nào cũng kiếm lý do lý trấu để trốn việc nhưng mà hở ra một tý là ăn vụng như chảo chớp, suốt ngày chí chóe trành chọe và giành ăn với em. Ăn thì tham uống thì tục, ngồi vào mâm là gắp lấy gắp để, cứ cái gì ngon là chén là tọng cho bằng thích, chẳng chịu để ý nhìn ngó xung quanh, mắt cắm hùm hụp vào bát, nhai nhồm ngoàm rơi vãi khắp nơi, nói vô phép chứ mỗi lần nhìn cô ăn cơm anh cứ liên tưởng đến cảnh lợn ăn cám.
Bố mẹ có thương mới góp ý thì bật tôm tanh tách, cãi nhem nhẻm, nói một cãi một không chịu thua chịu kém một tý nào. Ấy thế mà ra đường hay lên mạng lại rất lắm trò,thấy hơi giai một cái chân tay xoắn tít lại như quẩy, mắt chữ A mồm chữ O ngay được.
Anh cũng biết nói trắng ra thế này là làm cô mất lòng vì đã làm hỏng hết hình tượng đẹp đẽ của cô trong con mắt bọn giai trên này nhưng xuất phát từ tình cảm bạn bè trong sáng anh phải cho cô mở mắt ra để mà tu tỉnh lại. Mong cô đừng phụ công anh!!!!
Vàng ơi
06-01-2006, 10:17 PM
Mk, thằng mất dạy #78 là thằng nào dám chửi em ngố tao thế hả? Nhất định là thằng Nguyenzzz? Mày chửi cạnh khóe gì em tao thế hả Nguyên? tsb mày!
Triệu Minh
06-01-2006, 10:19 PM
[QUOTE=Game Show]Anh chả viết cái đeo' gì cả, có 2 lý do thứ nhất anh không được lợi lộc kứt gì nếu các cô các chú nhận ra anh, thứ 2 thời gian đếch đâu mà lên đây ngồi hươu vượu à ơi vớ vẩn với chim non em chã chúng mày. Mà nhân tiện đây anh cũng chân tình góp ý cô Ngố luôn, tính anh thẳng thắn thấy cái gì ngứa mắt là anh đứng dậy phát biểu, cô không vừa ý thì cũng bỏ quá cho chứ thực tình dạo này anh thấy cô hơi lắm trò, càng ngày cô càng thể hiện cho người ngoài thấy cô đúng là một người phụ nữ TL điển hình, công dung ngôn hạnh các đức tính hay ho tốt đẹp các cụ truyền lại thì lặn không sủi tăm ở lại tuyền những thứ dở hơi biết bơi ăn cám lợn.
Cô Ngố này, con gái con lứa băm mấy nhát rồi chứ bé bỏng tró gì mà không biết nghĩ, không biết thương bố thương mẹ hả? Gớm chửa, tuổi các cô ở nhà quê mà có phúc là tay bế tay bồng rồi đấy, đằng này suốt ngày la liếm lê lết hết forum nọ đến diễn đàn kia cứ tưởng mình tài mình lãng mạn mình viết mấy dòng ngớ ngẩn hồng hồng tuyết tuyết (đa phần là copy) để giai (hay đúng hơn là mấy thằng pê đê bệnh hoạn biến thái tình dục ) nó xúm vào khen đểu tán láo cho mấy câu là lấy đắc trí lắm, cười nhe cả lợi, mk sao mà ngu thế không biết.Cô mà không nghe anh tu tỉnh đi sau này lấy chồng mà ba bẩy hăm mốt ngày mẹ chồng nó không lót lá chuối dắt cô tống ra khỏi cổng thì anh bé bằng con gián nhé.
Ở nhà với bố mẹ thì lười chẩy thây ra, sáng ngủ rõ đến trưa chật trưa lòi ra mới vác xác dậy, quần áo thì xộc xệch xoăn tít như lò xo, mặt mũi nhếch nhác tóc tai bù xù rũ rượi như mấy con mẹ dại, lười thì khỏi phải bàn lúc nào cũng kiếm lý do lý trấu để trốn việc nhưng mà hở ra một tý là ăn vụng như chảo chớp, suốt ngày chí chóe trành chọe và giành ăn với em. Ăn thì tham uống thì tục, ngồi vào mâm là gắp lấy gắp để, cứ cái gì ngon là chén là tọng cho bằng thích, chẳng chịu để ý nhìn ngó xung quanh, mắt cắm hùm hụp vào bát, nhai nhồm ngoàm rơi vãi khắp nơi, nói vô phép chứ mỗi lần nhìn cô ăn cơm anh cứ liên tưởng đến cảnh lợn ăn cám.
Bố mẹ có thương mới góp ý thì bật tôm tanh tách, cãi nhem nhẻm, nói một cãi một không chịu thua chịu kém một tý nào. Ấy thế mà ra đường hay lên mạng lại rất lắm trò,thấy hơi giai một cái chân tay xoắn tít lại như quẩy, mắt chữ A mồm chữ O ngay được.
Anh cũng biết nói trắng ra thế này là làm cô mất lòng vì đã làm hỏng hết hình tượng đẹp đẽ của cô trong con mắt bọn giai trên này nhưng xuất phát từ tình cảm bạn bè trong sáng anh phải cho cô mở mắt ra để mà tu tỉnh lại. Mong cô đừng phụ công anh!!!![/QUOTE]
Chờ mãi giờ mới đi ngủ để đoán: Tiger
Nguoicongaingo
06-01-2006, 10:34 PM
Xin mời các thí sinh của
Bảng 1 và bảng 2 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68) tiếp tục dự đoán
Bảng 1: Post #70
Bảng 2: Post #78
[SIZE=5][COLOR=Red]Sau đây là Phần thi của các thí sinh
Bảng 3 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68)[/COLOR]
Căn cứ vào phong cách viết, các thí sinh ở bảng 3 hãy đoán xem, người đang sử dụng nick Game show dưới đây là ai trong số 20 thành viên ?
[/SIZE]
:-rose
Câu hỏi dành cho nick Game Show Bảng 3 :D
Game Show bảng 3 thân mến ! Bạn nghĩ gì về trò chơi này ? :D
Phần thể hiện phong cách viết của nick Game Show Bảng 3 bắt đầu :D
Anh cũng đoán là thằng tiger.
Vàng ơi
06-01-2006, 10:50 PM
Thế thì anh tsb thằng tiger #78.
Game Show
06-01-2006, 10:51 PM
[QUOTE=nguoicongaingo][SIZE=5][COLOR=Red]Phần thi của các thí sinh Bảng 3[/COLOR]
Căn cứ vào phong cách viết, các thí sinh ở bảng 3 hãy đoán xem, người đang sử dụng nick Game show dưới đây là ai trong số 20 thành viên ?
[/SIZE]
:-rose
Câu hỏi dành cho nick Game Show Bảng 3 :D
Game Show bảng 3 thân mến ! Bạn nghĩ gì về trò chơi này ? :D
Phần thể hiện phong cách viết của nick Game Show Bảng 3 bắt đầu :D[/QUOTE]
------------------------------
Trong tính hiện thực của nó, Thăng Long nói chung và Game Show nói riêng là tổng hòa các mối quan hệ xã hội ;)
Nếu như diễn đàn Thăng Long là biểu hiện tâm trạng của đông đảo quần chúng nhân dân trước những sự kiện, những hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta, ít nhiều liên quan về các mặt tài chính, sinh lý, tư tưởng khiến chúng ta quan tâm tán thành hay phản đối, thì Game Show biểu thị tinh thần, phong cách cùng những tâm tư nguyện vọng thật của các thành viên thông qua các trò chơi ảo. Trò chơi Nhìn title đoán người chính là một trực quan sinh động của điều này.
Bách Bò, svqt ưa thích đồ chơi phụ tùng, Atula, Tuanbass đấu tranh cho nguy cơ của nền kinh tế VN, Thổ Phỉ, Monica chửi gái để đấu tranh cho sự tồn vong của nền văn học nước nhà, lãnh tụ Sen không thích viết sai lỗi chính tả trong khi lãnh tụ Gaup ra sức bảo vệ cho trường phái thảo luận chửi bới tự do Chicago, gái Ngố hết sức say sưa khám phá những trò chơi sinh động cuốn hút hàng triệu lớp người vào TL đọc. Không vì cái gì hết, không vì một học thuyết, một lý tưởng, một nền tự do hay một nền chuyên chính cao cả nào hết. Chỉ đơn giản là điều đó phù hợp với bản thân họ.
Lịch sử Thăng Long chẳng qua chỉ là quá trình các thành viên thể hiện phong cách của chính mình.
Triệu Minh
06-01-2006, 10:54 PM
[QUOTE=Game Show]------------------------------
Trong tính hiện thực của nó, Thăng Long nói chung và Game Show nói riêng là tổng hòa các mối quan hệ xã hội ;)
Nếu như diễn đàn Thăng Long là biểu hiện tâm trạng của đông đảo quần chúng nhân dân trước những sự kiện, những hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta, ít nhiều liên quan về các mặt tài chính, sinh lý, tư tưởng khiến chúng ta quan tâm tán thành hay phản đối, thì Game Show biểu thị tinh thần, phong cách cùng những tâm tư nguyện vọng thật của các thành viên thông qua các trò chơi ảo. Trò chơi Nhìn title đoán người chính là một trực quan sinh động của điều này.
Bách Bò, svqt ưa thích đồ chơi phụ tùng, Atula, Tuanbass đấu tranh cho nguy cơ của nền kinh tế VN, Thổ Phỉ, Monica chửi gái để đấu tranh cho sự tồn vong của nền văn học nước nhà, lãnh tụ Sen không thích viết sai lỗi chính tả trong khi lãnh tụ Gaup ra sức bảo vệ cho trường phái thảo luận chửi bới tự do Chicago, gái Ngố hết sức say sưa khám phá những trò chơi sinh động cuốn hút hàng triệu lớp người vào TL đọc. Không vì cái gì hết, không vì một học thuyết, một lý tưởng, một nền tự do hay một nền chuyên chính cao cả nào hết. Chỉ đơn giản là điều đó phù hợp với bản thân họ.
Lịch sử Thăng Long chẳng qua chỉ là quá trình các thành viên thể hiện phong cách của chính mình.[/QUOTE]
Bảng 3: Thợ đời
Ôi giời cái thằng Game show vừa post bài cho bảng 3 này là văn của thằng THỏ Đói - Thợ Đời, fcuk vì sinh lý! \
Dễ ợt
Thợ đời
06-01-2006, 11:04 PM
Thăng G703 dám bôi bác lãnh tụ. Các đ/c, bắt lấy nó !
Mie kiếp, bác Vananh/Monica/thichkhach/...vãi đái thật. Mấy lần trước bác em làm cả Thăng Long nhầm là Killer, Anh Vũ, bây giờ bác viết chả khác đé,o gì em thời còn son rỗi. Đến em còn tưởng mình nhầm nick
Một phiếu cho vananh và lòng kính phục
Giời ơi bác Thỏ anh có bao giờ ngoa ngôn như thằng Bismark. Đúng là thằng Bít mác!
Nguoicongaingo
06-01-2006, 11:15 PM
Xin mời các thí sinh của
Bảng 1, bảng 2 và bảng 3 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68) tiếp tục dự đoán
Bảng 1: Post #70
Bảng 2: Post #78
Bảng 3: Post #84
[SIZE=5][COLOR=Red]Sau đây là Phần thi của các thí sinh
Bảng 4 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68)[/COLOR]
Căn cứ vào phong cách viết, các thí sinh ở bảng 4 hãy đoán xem, người đang sử dụng nick Game show dưới đây là ai trong số 20 thành viên ?
[/SIZE]
:-rose
Câu hỏi dành cho nick Game Show Bảng 4 :D
[COLOR=Blue][SIZE=3]Game Show thân mến ! Bạn có cảm xúc gì khi được đọc những bài viết vừa quen vừa lạ của nick Game Show[/SIZE][/COLOR] :x
Phần thể hiện phong cách viết của nick Game Show Bảng 4 bắt đầu :D
Game Show
07-01-2006, 03:59 AM
[QUOTE=nguoicongaingo]
[SIZE=5][COLOR=Red]Sau đây là Phần thi của các thí sinh
Bảng 4 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68)[/COLOR]
Căn cứ vào phong cách viết, các thí sinh ở bảng 4 hãy đoán xem, người đang sử dụng nick Game show dưới đây là ai trong số 20 thành viên ?
[/SIZE]
:-rose
Câu hỏi dành cho nick Game Show Bảng 4 :D
[COLOR=Blue][SIZE=3]Game Show thân mến ! Bạn có cảm xúc gì khi được đọc những bài viết vừa quen vừa lạ của nick Game Show[/SIZE][/COLOR] :x
Phần thể hiện phong cách viết của nick Game Show Bảng 4 bắt đầu :D[/QUOTE]
Cổ nhân nói:
Kiếm vô tình nhưng người đa tình
Thi vô cảm ắt người bị cảm
Anh nói:
Có thấy không em Game Show đó
Kẻ ngược người xuôi tấp nập hoài
Trường giang sóng sau xô sóng trước
Anh mới log vào, sợ tró ai
Liếc mắt trông sang vài bốt mới
Ngổn ngang toàn mấy nick trùng tên
Văn như đao kiếm vô thanh sắc
Biến hóa khôn lường giữa lạ, quen
Người kêu khó tả tâm sinh lý
Quanh co thiếu nữ với dậy thì
Xem ra e thẹn như anh Chí
“Sướng” thì thẳng thắn nói ra đi!
Chát chúa âm vang lời bỉ gái
Sát khí xô nghiêng cả đất trời
Miên man hòa quyện lời minh triết:
“Ai chẳng ăn chơi chỉ phí đời”
Cứ ngỡ gặp em trong cõi mộng
Game show là ảo chỉ toàn giai
Thăng Long dương thịnh âm suy mãi
Thôi gửi lại em tiếng thở dài.
hangtoe
07-01-2006, 08:16 AM
Bảng 4: vananh
tái phím: Thi nhân TL làm thơ ẽo vãi!
D'artagnan
07-01-2006, 09:29 AM
[QUOTE=Game Show]Vâng, một cảm giác khó tả, rất khó tả, quả thực khó tả, khó tả vô cùng thưa quý vị. Tôi chỉ có thể nói với BGK một điều rằng. Rằng điều gì quý vị biết không ạ? Xin quý vị 1 tràng pháo tay thông cảm cho sự khó tả của tôi bây giờ. Tôi muốn nói rằng tôi đang có cảm giác cực kỳ khó tả. Khó tả đến mức tôi không biết phải mô tả cảm giác khó tả này như thế nào. Khó tả như lần tôi mặc nhầm quần của người bạn khác giới trong buổi tập bơi năm tôi 12 tuổi. Khó tả như cảm xúc đầu đời khi tôi 14 tuổi vô tình chạm vào lưng một người khác giới. Khó tả như cảm xúc đầu tiên khi tôi 16 tuổi cố tình chạm vào chỗ mà người bạn khác giới của tôi sẽ có một cảm giác khó tả. Khó tả như cảm xúc khi tôi 18 tuổi bị một người khác giới chạm vào nơi mà tôi thực sự khó tả với quý vị. Khó tả như khi tôi 21 tuổi lần đâu tiên nghe thấy 1 câu nói từ người bạn khác giới về một vấn đề thật khó tả. Khó tả như cảm xúc khó tả bây giờ tôi đang diễn đạt với quý vị. Khi đọc những dòng này, quý vị có cảm giác khó tả như tôi không ạ?
Khó tả thế không biết!!!! Cbn khó tả![/QUOTE]
Kamille :D
Em đoán đây là [SIZE=6][COLOR=Yellow]Vàng ơi[/COLOR][/SIZE]
:D
[QUOTE=Game Show]Anh chả viết cái đeo' gì cả, có 2 lý do thứ nhất anh không được lợi lộc kứt gì nếu các cô các chú nhận ra anh, thứ 2 thời gian đếch đâu mà lên đây ngồi hươu vượu à ơi vớ vẩn với chim non em chã chúng mày. Mà nhân tiện đây anh cũng chân tình góp ý cô Ngố luôn, tính anh thẳng thắn thấy cái gì ngứa mắt là anh đứng dậy phát biểu, cô không vừa ý thì cũng bỏ quá cho chứ thực tình dạo này anh thấy cô hơi lắm trò, càng ngày cô càng thể hiện cho người ngoài thấy cô đúng là một người phụ nữ TL điển hình, công dung ngôn hạnh các đức tính hay ho tốt đẹp các cụ truyền lại thì lặn không sủi tăm ở lại tuyền những thứ dở hơi biết bơi ăn cám lợn.
Cô Ngố này, con gái con lứa băm mấy nhát rồi chứ bé bỏng tró gì mà không biết nghĩ, không biết thương bố thương mẹ hả? Gớm chửa, tuổi các cô ở nhà quê mà có phúc là tay bế tay bồng rồi đấy, đằng này suốt ngày la liếm lê lết hết forum nọ đến diễn đàn kia cứ tưởng mình tài mình lãng mạn mình viết mấy dòng ngớ ngẩn hồng hồng tuyết tuyết (đa phần là copy) để giai (hay đúng hơn là mấy thằng pê đê bệnh hoạn biến thái tình dục ) nó xúm vào khen đểu tán láo cho mấy câu là lấy đắc trí lắm, cười nhe cả lợi, mk sao mà ngu thế không biết.Cô mà không nghe anh tu tỉnh đi sau này lấy chồng mà ba bẩy hăm mốt ngày mẹ chồng nó không lót lá chuối dắt cô tống ra khỏi cổng thì anh bé bằng con gián nhé.
Ở nhà với bố mẹ thì lười chẩy thây ra, sáng ngủ rõ đến trưa chật trưa lòi ra mới vác xác dậy, quần áo thì xộc xệch xoăn tít như lò xo, mặt mũi nhếch nhác tóc tai bù xù rũ rượi như mấy con mẹ dại, lười thì khỏi phải bàn lúc nào cũng kiếm lý do lý trấu để trốn việc nhưng mà hở ra một tý là ăn vụng như chảo chớp, suốt ngày chí chóe trành chọe và giành ăn với em. Ăn thì tham uống thì tục, ngồi vào mâm là gắp lấy gắp để, cứ cái gì ngon là chén là tọng cho bằng thích, chẳng chịu để ý nhìn ngó xung quanh, mắt cắm hùm hụp vào bát, nhai nhồm ngoàm rơi vãi khắp nơi, nói vô phép chứ mỗi lần nhìn cô ăn cơm anh cứ liên tưởng đến cảnh lợn ăn cám.
Bố mẹ có thương mới góp ý thì bật tôm tanh tách, cãi nhem nhẻm, nói một cãi một không chịu thua chịu kém một tý nào. Ấy thế mà ra đường hay lên mạng lại rất lắm trò,thấy hơi giai một cái chân tay xoắn tít lại như quẩy, mắt chữ A mồm chữ O ngay được.
Anh cũng biết nói trắng ra thế này là làm cô mất lòng vì đã làm hỏng hết hình tượng đẹp đẽ của cô trong con mắt bọn giai trên này nhưng xuất phát từ tình cảm bạn bè trong sáng anh phải cho cô mở mắt ra để mà tu tỉnh lại. Mong cô đừng phụ công anh!!!![/QUOTE]
Em đoán bảng 2 là bác tiger
Bảng 4 còn ai vào đây ngoài bác vananh nhỉ???
Cơ mà em cứ băn khoăn mãi, tên thì nghe rõ là gái, mà văn fong thì rõ là nam nhé, thế là thế nào nhỉ? nhỉ nhỉ???
jessica
07-01-2006, 01:47 PM
Bảng 4 vananh, giọng thơ sặc mùi đao kiếm :~
Nguoicongaingo
09-01-2006, 09:04 PM
[SIZE=5][COLOR=Red]Sau đây là Phần thi của các thí sinh
Bảng 5 (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=105802&postcount=68)[/COLOR]
Căn cứ vào phong cách viết, các thí sinh ở bảng 5 hãy đoán xem, người đang sử dụng nick Game show dưới đây là ai trong số 17 thành viên ?
[/SIZE]
:-rose
Câu hỏi dành cho nick Game Show Bảng 5 :D
[COLOR=Blue][SIZE=3]Là người cuối cùng sử dụng nick Game Show trong Vòng thi đầu tiên. Bạn có nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng phong cách của những thành viên trước đó không ? [/SIZE][/COLOR] :x
Phần thể hiện phong cách viết của nick Game Show Bảng 5 bắt đầu :D
Game Show
09-01-2006, 09:19 PM
Cách đây vài năm, trong một lần thi bé khỏe bé đẹp, em cũng là người thi cuối cùng. Lần đó, cái cô xinh xinh mặc váy ngắn cũng hỏi em một câu tương tự, nhưng lúc ấy em quá bé để hiểu váy ngắn, váy dài. Đúng là:
Đùi xinh, váy ngắn chân dài,
Trẻ con xanh đít thường không hiểu gì
Cuộc đời thật u ám, u ám từ bé cho đến giờ với các cuộc thi, hôm nay gái ngố xinh chân dài váy lại ra hỏi đúng lúc cần viagra thế này....Em đi làm cốc thuốc độc đây...
R.I.P
09-01-2006, 09:36 PM
Tớ đoán anh Phiu :D Căn cứ vào việc anh ý đang ol :D
Ziusha
09-01-2006, 09:49 PM
Thế à RIP? Tớ lại nghĩ là nếu online = nick của mình thì làm sao mà post vơí nick gameshow được nhở? Nói chung, tớ lại nghĩ là mợ One vì ngoaì thơ ra (thơ naỳ hơi con cóc so với mợ ý nhưng anyway...) mợ One còn có vẻ đẳng cấp pro trong khoản Vigra với Postinor và thuốc độc. Thôi, cứ nhăm mắt làm quả mợ One.
Ngố ơi, tự dưng vừa ngó quá cái chia bảng của em thấy nick của chị, giật mình. Tha cho chị đi! Có không tha thì cũng xếp thứ tự nick-title lại cho chị cái. Thanh củi em (nhất là nếu cho chị đứng ngoài nghe văn các đại ca thôi)
R.I.P
09-01-2006, 10:00 PM
Online trên YIM ý mẹ trẻ ạ ;) Nhưng là đoán bừa thôi mà :D
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.