View Full Version : Những ngọn nến lung linh
Nguoicongaingo
16-12-2005, 01:49 PM
Các thành viên yêu quý của diễn đàn Thăng Long thân mến :-rose
Thảm họa cháy thành vừa qua đã kéo theo nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các cơ quan hành chính, bảo tàng mỹ thuật, viện âm nhạc điện ảnh thể thao Thăng Long.... Và khu vui chơi giải trí Game Show của chúng ta cũng không tránh khỏi những mất mát to lớn. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, các bạn có thể nhận thấy một bầu không khí ấm cúng và tràn ngập tình yêu đã trở lại với Game Show. Những cuộc gặp gỡ tình cờ không hẹn trước, những món quà tặng tình yêu với nhiều ý nghĩa đã mang lại một niềm vui nho nhỏ đối với những ai đã tìm được 1 nửa hạnh phúc của mình.
Tuy nhiên, tình yêu không bao giờ đổi thay mà chỉ có người yêu là thay đổi ;) Trong cuộc sống, bạn có thể trải qua rất nhiều mối tình, có thể chia tay rất nhiều cô gái, nhưng có mối quan hệ bạn bè thân thiết thì mãi mãi vững bền. Đó là những người mà bạn thường chia xẻ niềm vui nỗi buồn, những người có cùng sở thích và quan điểm sống, hay đơn giản hơn, khi nói chuyện với họ bạn cảm thấy hoàn toàn thanh thản.
Những ngọn nến lung linh là một trò chơi tìm kiếm những người bạn có sự đồng điệu về tâm hồn, có cùng sở thích và cách ứng xử trong một số tình huống nhất định. Không như Quà tặng tình yêu, với cách thể hiện tình cảm công khai, bạo dạn và mạnh mẽ, trò chơi Những ngọn nến lung linh mang một màu sắc lãng mạn, lung linh và huyền bí, đúng như tên gọi của nó.
Những ngọn nến lung linh có hình thức như 1 trò chơi ú tìm mà người tham dự sẽ không được đọc cái bài viết. Bạn sẽ có cảm giác bạn đang chơi 1 mình, nhưng thực ra lại có rất nhiều người tham dự cùng bạn. Sau mỗi vòng thi, chúng tôi sẽ thông báo kết quả và danh sách những người được chọn vào vòng kế tiếp. Danh sách sẽ được rút ngắn cho đến Vòng thi cuối cùng.
Những ngọn nến lung linh sẽ mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ. Bạn sẽ được làm quen với những người bạn rất vui tính nhưng vô cùng tinh tế.
Nội dung trò chơi sẽ được thông báo trong giây lát ...
Nguoicongaingo
16-12-2005, 02:20 PM
[SIZE=5]Ở Vòng thi thứ nhất (Vòng loại), [/SIZE] các bạn hãy thực hiện những bước sau đây
[COLOR=Blue][SIZE=4]Bước 1: Viết 1 mệnh đề của 1 câu điều kiện[/SIZE][/COLOR] (Nếu.... thì...)
- [COLOR=Red]Nếu bạn là con gái, bạn sẽ viết Mệnh đề đầu tiên, [/COLOR] (Nếu), có chủ ngữ là EM, với nội dung thật lãng mạn hoặc thật buồn theo trí tưởng tượng của bạn
:(
Ví dụ: Nếu ngày mai em lấy chồng...
- [COLOR=Red]Nếu bạn là con trai, bạn sẽ viết Mệnh đề thứ 2 [/COLOR] (...thì...) có chủ ngữ là ANH, với nội dung vui vẻ, buồn cười, củ chuối, hâm hâm
:D
Ví dụ:... thì anh sẽ đến và mừng em 5 chục
Các bạn lưu ý: chỉ được viết 1 mệnh đề và phải tuân theo những yêu cầu của trò chơi
[COLOR=Blue][SIZE=4][SIZE=4]Bước 2[/COLOR]: Sau khi post bài, bạn hãy bấm vào nút Edit ở cuối bài viết và chọn [COLOR=Red]XÓA TẠM[/SIZE][/COLOR][/SIZE]. Như vậy, những người tham dự sẽ không đọc được các câu mệnh đề của bạn và sẽ phải hoàn thành phần dự thi theo dự đoán của mình.
Hết vòng thi thứ nhất, chúng tôi sẽ công bố kết quả bằng cách ghép các mệnh đề vào nhau và chọn ra những câu điều kiện có nghĩa.
Những thành viên có câu mệnh đề được chọn sẽ vượt qua phần thi [COLOR=Red]Vòng loại[/COLOR]
Trò chơi bắt đầu ...
Em là ngọn nào thế! Không ra anh dội nước tắt hết này!!!
http://img.photobucket.com/albums/v132/phoma/Duthi/a1feaf8d.jpg
Chị Ngố gọi tên em làm em có cảm giác như là học sinh cá biệt ấy.
Nguoicongaingo
16-12-2005, 04:03 PM
[QUOTE=momo]:D ôi yêu Babi thế[/QUOTE]
Yêu mấy cũng chịu :)) Toàn nick cao số. Hi vọng 2 bạn sẽ hợp nhau trong trò chơi Những ngọn nến lung linh này
Babi vào gửi bài thi đi !!! Nhanh lên !!! (3 dấu chấm than) :D
Mà em xin thông báo với bác Babi là trong cái tấm ảnh của bác có 7 ngọn nến tắt nhá :D
Này thì tắt này!
http://img.photobucket.com/albums/v132/phoma/Duthi/9f969cc1.jpg
Nhóm lại kiểu mới này!
http://img.photobucket.com/albums/v132/phoma/Duthi/40b12e9c.jpg
Còn ngọn này chưa thắp em ơi!
http://img.photobucket.com/albums/v132/phoma/Duthi/55e48917.jpg
AutumnMoon
16-12-2005, 04:36 PM
Ngố thân mến, cho Moon chơi mới, type rồi, edit rồi, delete rồi đấy nhá
Kamille
16-12-2005, 05:07 PM
Phức tạp phết nhỉ, pót xong xóa ngay à... Ngố ghi tên Kam vào danh sách nhá.
[QUOTE=nguoicongaingo]Yêu mấy cũng chịu :)) Toàn nick cao số. Hi vọng 2 bạn sẽ hợp nhau trong trò chơi Những ngọn nến lung linh này
Babi vào gửi bài thi đi !!! Nhanh lên !!! (3 dấu chấm than) :D
Mà em xin thông báo với bác Babi là trong cái tấm ảnh của bác có 7 ngọn nến tắt nhá :D[/QUOTE]
Vào edit lại đi, 8 chứ 7 đâu em. Mắt để chên chán à?
Nguoicongaingo
16-12-2005, 05:34 PM
[QUOTE=tls]Vào edit lại đi, 8 chứ 7 đâu em. Mắt để chên chán à?[/QUOTE]
Bác mí là người phải vào edit lại. 9 chứ không phải 8
[SIZE=4]Em đố bác cái thứ 9 là cái nào[/SIZE] ;) nhìn kỹ vào nha ;)
Đã nhìn, nhưng không thấy. Không tính hai cái kốc ở ngoài cùng bên phải từ dưới lên vì chỉ nhìn được một phần thủy tinh, tuyệt nhiên không thấy nến.
Nguoicongaingo
16-12-2005, 06:48 PM
[QUOTE=tls]Đã nhìn, đã thấy. Không tính hai cái kốc ở ngoài cùng bên phải từ dưới lên vì chỉ nhìn được một phần thủy tinh, tuyệt nhiên không thấy nến.[/QUOTE]
Cái gì ? :o :o
Không tính cái cốc ngoài cùng bên phải, hàng thứ 2 từ dưới lên mà vẫn đếm được đủ 9 cái á ?
Trời ơi, bác bị lác rồi ư ! :(
Ơ kìa
16-12-2005, 09:33 PM
Ngố cho anh hỏi là bài dự thi của anh đã đến tay ban giám khảo chưa ấy nhỉ? Hay là đồng chí giám thị nào làm rớt mực vào đó rồi?
Nguoicongaingo
16-12-2005, 09:35 PM
[QUOTE=Ơ kìa]Ngố cho anh hỏi là bài dự thi của anh đã đến tay ban giám khảo chưa ấy nhỉ? Hay là đồng chí giám thị nào làm rớt mực vào đó rồi?[/QUOTE]
[SIZE=4][COLOR=Red]
Em nhận được rồi bác ạ. Số báo danh của bác là 20
Bác xem danh sách dán trước cửa phòng thi số 3 ;)[/COLOR][/SIZE]
:D
Ngố ơi, đã nhận đc bài dự thi của em chưa :D
Bài em đến nơi chưa chị Ngố?
Nguamom
17-12-2005, 03:11 PM
May quá mình vẫn chưa anh dũng hy sinh =))
Có còn được tham gia không thím Ngố nhỉ?
Nguoicongaingo
17-12-2005, 07:27 PM
[COLOR=Blue][SIZE=5]Thời gian thu bài: 22h00 giờ Hà Nội ngày 17-12-2005
Các thí sinh còn 90 phút để gửi bài dự thi[/SIZE][/COLOR]
Nguoicongaingo
17-12-2005, 08:42 PM
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/hoa1.jpg
Nguoicongaingo
17-12-2005, 09:13 PM
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/Thang%20Long/chamthi.jpg
Nguoicongaingo
17-12-2005, 10:38 PM
:-rose
Xin chúc mừng 16 đôi bạn là tác giả của những câu điều kiện sau đây
đã chính thức vượt qua phần Vòng loại :-rose
1. Nếu em đến thăm anh chiều nay, thì anh sẽ ngu ngơ nhắm mắt đưa môi, đón em vào với niềm hạnh phúc trào dâng, đến tận cùng.
2. Nếu niềm đam mê của em còn nguyên vẹn trong tiếng hót màu trứng sáo và mỗi bình minh anh thức dậy với sự thèm khát, thì anh với tình yêu vô hạn sẽ đưa em đến với đỉnh phù dung
3. Nếu tình cờ em nhìn thấy anh đang sánh vai bên một người con gái khác, thì anh sẽ gọi em lại gần và hôn một cái
4. Nếu em là admin của Thăng Long, thì anh sẽ tấn công DDoS Thăng Long
5. Nếu tóc em dài thêm 3 phân nữa, thì anh sẽ là bò để cho em xỏ mũi.
6. Nếu em yêu người khác, thì anh cho em rơi tự do.
7.Nếu em bị rụng hết tóc, thì anh sẽ tắt nến trong buồng tắm
8. Nếu điều duy nhất em có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho anh được bình an, thì anh sẽ đưa cho em 1 thẻ hương và 1 con gà luộc sẵn
9. Nếu em nổi cơn điên lên, thì anh nhất định sẽ cắn em một phát
10. Nếu ngày mai em trở thành bé xíu, thì anh rất thích ăn cháo lòng
11. Nếu em được nắm lấy tay anh thêm 1 lần nữa, thì anh sẽ... ối trời ơi mất ví rồi
12. Nếu em là mùa thu Hà Nội, mắt long lanh và đôi má ửng hồng, thì anh sẽ rủ em đi bơi thuyền hồ Tây, lừa lừa đẩy em xuống hồ, xong rồi vớt lên
13. Nếu ngày mai em ra đi và vợ anh cũng theo em mà đi nốt, thì anh sẽ bán cái nhà ấy đi đổi tiền lẻ thuê trực thăng đi rải khắp HN
14. Nếu thời gian có quay trở lại, thì anh sẽ đem con cá tươi vào chùa
15.Nếu hôm nay anh phải rửa bát, thì anh sẽ cắn vào mũi em.
16. Nếu anh lấy chị gái của em, thì anh sẽ dành cho em ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6
Giải phụ trong phần thi Vòng loại đã thuộc về đôi bạn có sự kết hợp ăn ý sau đây:
[COLOR=Red]Nếu em đến thăm anh chiều nay, thì anh sẽ ngu ngơ nhắm mắt đưa môi, đón em vào với niềm hạnh phúc trào dâng, đến tận cùng.[/COLOR]
:-rose
Như vậy, chúng ta đành tạm chia tay với 8 thành viên đã không thể tìm được 1 nửa mệnh đề còn lại của mình. Chúng tôi hi vọng sẽ gặp lại các bạn trong các trò chơi mới. Chúc các bạn ra về bình an và mạnh khỏe :D
16 đôi bạn lọt vào vòng trong sẽ tiếp tục phải trải qua phần thi ứng xử. Do yêu cầu của cuộc chơi, chúng tôi xin phép không công bố danh sách này.
Khi nhận ra mình là 1 trong 32 người được chọn, đề nghị các bạn không thông báo câu nói của mình, hãy vui lòng giữ kín thông tin để tiếp tục tham dự Vòng thi thứ 2. :-rose Nếu vi phạm quy định này, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, đồng thời người bạn của bạn cũng vì bạn mà mất cơ hội tham dự. :( Rất mong bạn lưu ý
:-rose
Trong Vòng thi thứ 2, các bạn sẽ phải trả lời 1 câu hỏi trắc nghiệm, thể hiện cách ứng xử của bạn trong cuộc sống. Sau vòng thi thứ 2 này, những đôi bạn hiểu ý nhau, có cách ứng xử gần giống nhau sẽ chính thức lọt vào Vòng Chung kết- một vòng thi khó khăn nhưng vô cùng hấp dẫn.
Câu hỏi của Vòng thi thứ 2 bắt đầu ...
Mr_Leanguy
17-12-2005, 10:49 PM
Huhuhu, lỡ quên béng mất câu của mình rồi? Ngố ơi, kíu kíu. Tớ có tên trong danh sách 8 chú bị out không?
Nguoicongaingo
17-12-2005, 11:00 PM
[SIZE=5][COLOR=Blue]Câu hỏi Vòng thi ứng xử[/color][/SIZE]
(dành cho 16 đôi bạn có các mệnh đề được chọn)
[COLOR=Red][SIZE=4]Một người bạn trai (hoặc bạn gái) mà bạn đang rất quý mến muốn cùng bạn đi chơi vào đêm Noel
nhưng hôm đó bạn đã có hẹn với người yêu hiện tại. Bạn sẽ làm thế nào?[/SIZE] [/COLOR]
Gợi ý
- Từ chối thẳng thừng
- Hẹn đi chơi với người bạn đó vào 1 dịp khác
- Hoãn kế hoạch đi chơi với người yêu để đi cùng người bạn kia
- Chia làm 2 ca (7h-10h, 10h đến 12h)
- Rủ cả 2 người đi chơi cùng 1 lúc
- Không đi chơi với ai cả
- Rủ thêm người thứ 4
...
- Ý kiến của riêng bạn: ghi rõ cụ thể
Sau khi trả lời, bạn hãy [COLOR=Red][SIZE=4]XÓA TẠM[/SIZE][/COLOR] bài viết của mình để không ai nhìn thấy phần dự thi của bạn
Thời gian làm bài bắt đầu...
:-rose
Ếch Cốm
17-12-2005, 11:06 PM
Xin lỗi, em dạo này bận câu cá quá, thế quá hạn đăng kí rồi hả chị Ngố, chán nhỉ?
Noel lại cô đơn ngồi câu cá rồi! :~
Ah, túm bác Tls cái, em nghe giang hồ bàn tán bác về quê roài hả, sao ko báo em một tiếng, chán thế?
Chúc mừng gia đình bác sắp có thêm một thành viên mới! :-rose (chúc hơi sớm nhỉ?) bao giờ quay lại tlse gọi em nhá! Chắc em cũng sắp biến khỏi nơi này rồi bác ah! Hi vọng anh em mình vẫn còn cơ hội gặp nhau ở đây!
Lại sắp noel rồi, nhớ năm ngoái, anh em mình vẫn lang thang vào lúc 2h đêm nhỉ, nhanh thật! Năm nay ko biết con đi thả nến nữa ko? :(
chúc bác một mùa noel ấm áp cùng gia đình!
C_C
Nguoicongaingo
17-12-2005, 11:25 PM
:-rose
Đã có 5 thí sinh gửi bài trả lời
BTC
Nguamom
18-12-2005, 08:24 AM
Câu hỏi của giám khảo ngố cứ như là đi thi sát hạch bằng lái xe ấy nhỉ. :D Nhớ có lần bị cán bộ hỏi thi lái xe hỏi là trong khi anh lái xe đang hút thuốc lá mà tàn thuốc bay vào mắt thì anh xử lý thế nào? Câu trả lời của cán bộ là trong khi lái xe không được hút thuốc lá!
Nguoicongaingo
18-12-2005, 12:50 PM
[COLOR=Blue][SIZE=4]Tính đến thời điểm này đã có 17 thí sinh gửi bài dự thi. Trong đó có 1 thí sinh thậm chí chưa tham dự Vòng loại :D[/SIZE][/COLOR]
:-rose
Đối với những thí sinh chưa tham dự hoặc chưa vượt qua phần thi Vòng loại, các bạn vẫn có thể gửi bài dự thi. Bài thi của các bạn sẽ được xếp vào nhóm Waiting list.
Trong trường hợp, có thí sinh bỏ cuộc hoặc không thể tiếp tục tham gia vì lý do sức ép tâm lý :D bạn sẽ nhận được giấy mời của BTC mời tham gia với tư cách là thành viên chính thức.
Chúc các bạn làm bài tốt :-rose
Kamille
18-12-2005, 03:52 PM
Mình chả nhớ câu của mình thế nào nữa :D
Ngố ơi, Kam có được chọn ko?
Nguoicongaingo
18-12-2005, 04:38 PM
Kam cứ gửi bài thi đi. Mình sẽ đưa Kam vào Waiting List :D Kam ở vị trí thứ 2. Sau 1 bạn nữa. :D
Ưu tiên Kam là vợ Bí nên nếu ở Vòng thi này có 2 người bỏ cuộc, mình sẽ gọi cho Kam ngay. À nhân tiện có chuyện này, mình nói Kam nghe. Tức là Bis của Kam hay tìm cách bêu xấu mình ở chỗ đông người Kam ạ. Cái này, bao giờ có điều kiện, Kam trả thù hộ cho mình với nha. :( Xử lý làm sao cho dứt điểm đi nha :D
Tất cả mình chỉ biết trông cậy vào Kam thôi :(
Kamille
18-12-2005, 05:10 PM
[QUOTE=nguoicongaingo]Kam cứ gửi bài thi đi. Mình sẽ đưa Kam vào Waiting List :D Kam ở vị trí thứ 2. Sau 1 bạn nữa. :D
Ưu tiên Kam là vợ Bí nên nếu ở Vòng thi này có 2 người bỏ cuộc, mình sẽ gọi cho Kam ngay. À nhân tiện có chuyện này, mình nói Kam nghe. Tức là Bis của Kam hay tìm cách bêu xấu mình ở chỗ đông người Kam ạ. Cái này, bao giờ có điều kiện, Kam trả thù hộ cho mình với nha. :( Xử lý làm sao cho dứt điểm đi nha :D
Tất cả mình chỉ biết trông cậy vào Kam thôi :([/QUOTE]
Ngố ơi, Ngố iu Ngố quý
Mẹt Ngố như quả bí ngô.
À nha, Kam trả thù dứt điểm Bí âm thầm nha. Không nói cho ai biết nha. :D
Nguoicongaingo
18-12-2005, 06:11 PM
[SIZE=4][COLOR=Blue]Tính đến thời điểm này đã có 21 thí sinh gửi bài dự thi.
Vẫn còn thiếu 11 em nữa :))
:-rose
Thời gian thu bài: 20h giờ Hà Nội - ngày 19-12-2005[/COLOR][/SIZE]
:-rose
Nguoicongaingo
18-12-2005, 08:29 PM
[QUOTE=Nguamom]Câu hỏi của giám khảo ngố cứ như là đi thi sát hạch bằng lái xe ấy nhỉ. :D Nhớ có lần bị cán bộ hỏi thi lái xe hỏi là trong khi anh lái xe đang hút thuốc lá mà tàn thuốc bay vào mắt thì anh xử lý thế nào? Câu trả lời của cán bộ là trong khi lái xe không được hút thuốc lá![/QUOTE]
:o
Cán bộ của bác nói thế nào ấy chứ, em chả tin.
Em thấy đầy người đang lái xe mà vẫn hút thuốc như bình thường, chả bao giờ bị công an bắt. Chỉ có hút thuốc lào thì mới bị bắt thôi
:(
Nguamom
19-12-2005, 09:43 AM
Anh cũng chẳng tin, tin là tin thế nào được nhỉ
Bác Hồ ngày xưa nói với các chú thân cận bác : Các chú nhất quyết phải lấy vợ. Thế mà bác không lấy mới chết. Bác cũng nói các chú không được hút thuốc lá, để sức khỏe mà đánh giặc Pháp. Vậy mà bác vẫn hút thuốc lá. Bác Hồ công nhận hài hước, giống Ngố!
Nguoicongaingo
19-12-2005, 01:50 PM
[SIZE=4][COLOR=Blue]Tính đến 14h45 ngày 19-12-2005 đã có 23/32 thí sinh gửi bài dự thi.
:-rose
Thời gian thu bài: vào lúc 20h cùng ngày (giờ Hà Nội)[/COLOR][/SIZE]
:-rose
Nguoicongaingo
19-12-2005, 06:25 PM
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/a1.jpg
cuccu
19-12-2005, 06:54 PM
em vừa gửi bài thi, chị ơi chị nhận được chưa? :) Rùi chị xóa bài cho emnghe
Nguoicongaingo
19-12-2005, 06:54 PM
[COLOR=Blue][SIZE=5]Các thí sinh còn 5 phút làm bài ... [/SIZE][/COLOR]
Nguoicongaingo
19-12-2005, 07:03 PM
[QUOTE=cuccu]em vừa gửi bài thi, chị ơi chị nhận được chưa? :) Rùi chị xóa bài cho em nghe[/QUOTE]
Sau khi cuộc thi kết thúc, BGK sẽ phục hồi lại các bài viết.
Cuccu có muốn bài của mình được phục hồi lại không hay là sẽ xóa đi ? BGK tôn trọng ý kiến của Cuccu :-rose
Bismarck
19-12-2005, 07:03 PM
Ngố ơi anh bảo
Nguoicongaingo
19-12-2005, 07:04 PM
[COLOR=Red][SIZE=5]HẾT GIỜ
Đề nghị tất cả các thí sinh dừng bút [/SIZE][/COLOR]
cuccu
19-12-2005, 07:07 PM
ah`, y em la` xoa' hộ em cái bài em vừa viết là chị đã nhận được bài của em chưa, hihi`, vì chị ko công bố ai được vào vòng sau mà, hi`hi`. Em viết nhầm đó. chị giữ bài thi cho em nghe. :)
Nguoicongaingo
19-12-2005, 07:08 PM
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/Thang%20Long/chamthi.jpg
Nguoicongaingo
19-12-2005, 10:45 PM
Các bạn thân mến
Cuộc thi Những ngọn nến lung linh không phải là 1 cuộc thi hoa hậu:D vì vậy chúng tôi không có ý định chọn ra những câu ứng xử hay nhất, mà chỉ muốn tìm ra những đôi bạn có cùng cách ứng xử trong 1 tình huống nhất định. Trong trương hợp nhiều người cùng chọn 1 phương án trả lời, chúng tôi sẽ [COLOR=Red]ưu tiên những đôi bạn có các câu điều kiện có nghĩa hơn[/COLOR]
Tại vòng thi vừa qua, có 5 bạn trai đưa ra phương án " Rủ thêm 1 người nữa đi cùng". Tuy nhiên, không có bạn gái nào chọn câu trả lời này, vì vậy cả 5 thí sinh trên đều bị loại.
Xin chúc mừng 5 đôi bạn có cùng phương án trả lời sau đây
đã lọt vào Vòng chung kết
1. Từ chối để đi chơi với người yêu hiện tại: [COLOR=Red](nhóm 1)[/COLOR]
Nữ: Đi chơi Noel với người yêu hiện tại, khi nào về nhà thì nhắn tin/chat/điện thoại thủ thỉ với người mình quý mến.
Nam: Hoãn là hoãn thế nào. Người yêu là trên hết. Người yêu mà có đến sau thì cũng phải hoãn cái bạn "quý mến" kia để đi với người yêu ấy chứ. Thế cho nên nói chung là sẽ từ chối. Tuy nhiên vì mình cũng quý bạn ấy nên sẽ từ chối nhẹ nhàng hoặc hẹn một dịp khác. Phương châm: nhẹ nhàng nhưng cương quyết...từ chối.
2. Hẹn người bạn kia đi chơi vào 1 dịp khác [COLOR=Red](nhóm 2)[/COLOR]
Nữ:Hẹn đi chơi với người bạn đó vào 1 dịp khác
Nam: Hẹn đi chơi với người bạn đó vào dịp khác. Cụ thể là bảo : Noel chỉ có ý nghĩa tôn giáo, đi chơi không thích đâu. Để tết Tây, giao thừa giữa 2 năm dương lịch đi chơi vui hơn.
Nếu em là mùa thu Hà Nội, mắt long lanh và đôi má ửng hồng, thì anh sẽ rủ em bơi thuyền Hồ Tây, lừa lừa đẩy em xuống hồ xong rồi vớt lên
3. Chia làm 2 ca [COLOR=Red](nhóm 3)[/COLOR]
Nữ: Hik, đề thi của chị ngố giống trường hợp của em trong thực tại quá, chỉ khác tí tẹo là bạn trai mà em muốn đi chơi cùng lại đang ở nước ngoài và đó là một cuộc đi chơi qua mạng mà thôi. Còn anh người yêu hiện tại thì chỉ ở mức trên bạn bè, ở ngay cạnh em và chuẩn bị rất hoành tráng cho kế hoạch đêm Noel đi chơi cùng em. Hik. Vào thời điểm này thì anh "em rất thích" là người yêu của em còn anh kia đã rút lui rồi ah
Nghe phũ phàng và tệ lắm nhưng em đã chia làm 2 ca Ca thứ 1 thì em đi sớm hẳn với anh bạn mà chị gọi là "người yêu hiện tại" ah, và rút ngắn thời gian dự tính đi nhiều, rồi sau đó về chát với anh bạn ở nước ngoài, thực hiện cuộc đi chơi qua mạng . Lúc đó thấy mình tội lỗi ghê lắm, nhưng con tim làm thế, ko biết làm thế nào cả chị ah. Em có thể cho mình cơ hội đó phải ko chị?
Nam: Tớ chắc chắn sẽ đi chơi cùng cả 2 bạn. Nhưng tùy vào tính cách của 2 người và khả năng cao là chia làm 2 ca. Vì phụ nữ thường là ghen tuông và ích kỷ, sẽ khó có chuyện 2 người phụ nữ cùng đi chơi với môt người đàn ông một cách hòa thuận và vui vẻ. Vâng, tốt nhất sẽ là chia làm 2 ca.
Nếu anh lấy chị gái của em, thì anh với tình yêu vô hạn sẽ đưa em đến với đỉnh phù du
4. Không đi với ai cả [COLOR=Red](nhóm 4)[/COLOR]
Nữ : Khi phải băn khoăn giữa người yêu của mình và một "người - thương" khác, tôi nhận ra rằng trái tim quá bé nhỏ cho cùng một lúc hai mối quan tâm. Không bao giờ thanh thản mà sẽ rất buồn. Quyết định dành đêm Noel cho ai cũng là một việc khó khăn bởi vì tôi không muốn ai tổn thương, hoặc ai có cảm giác bị phản bội.
Tôi sẽ đi một mình. Noel là đêm của thân yêu bên cạnh - ngoài phố, trong quán cà phê, trên những Thánh đường sáng rực ánh nến... người ta bước chầm chậm và nắm tay nhau. Cảm giác đi lang thang một mình giữa lúc ai ai cũng có đôi như vậy rất dễ làm trái tim mềm ra. Sẽ là một khoảng trống để ở đó tôi trò chuyện với chính mình, đặt ra các câu hỏi và cân nhắc về hai người ấy. Tôi tin rằng trong một đêm yên bình như thế, tôi sẽ tìm được câu trả lời mà không làm ai đau. Rồi tôi sẽ lặng lẽ cầu nguyện cho tất cả được bình an. Thế là đã đủ cho một đêm Noel rồi. Have yourself a merry Christmas!
Nam: Sẽ hẹn cả hai người rồi tắt điện thoại từ sáng hôm trước rồi đi uống rượu đến sáng hôm sau. Và cuối cùng là không đi với ai cả
5. Đi với cả 2 người [COLOR=Red](nhóm 5)[/COLOR]
Nữ: Nếu mà cả người yêu hiện tại, và người bạn thân rủ tớ đi chơi đêm Noel, thì tớ sẽ thử thách xem hai người ai tốt và ai sẵn sàng bơi vì tớ, bằng cách rủ cả hai đi bơi đêm Noel. Rồi hẹn ở bể bơi Sao Mai. Sau đó đến đêm Noel, xem một trong hai người ai sẽ xuất hiện. Nếu ai không đến điểm hẹn, thì tớ sẽ đi chơi với người còn lại. Nếu cả hai cùng xuất hiện thì tớ sẽ đề nghị hai người bơi thi, xem ai thắng. Ai mà thắng thì tớ sẽ đi chơi cùng. Ai mà thua thì phải ở lại tập bơi. Nếu mà không ai đến, thì tớ sẽ bơi một mình.
Nam: Nếu có chuyện đó xảy ra, tôi sẽ ok dẫn cả hai đi chơi noel cho thêm phần vui vẻ. Dĩ nhiên là sẽ mời một anh bạn thân đẹp trai hài hước đi cùng để cho không khí hòa nhập và vui vẻ. Khung cảnh và địa điểm cũng như chương trình đi chơi là một yếu tố rất quan trọng để mọi người thật vui vẻ và ấm cúng trong buổi tối noel đó, sẽ có rất nhiều nến được thắp lên. Để người yêu và bạn gái có thể sống chung với nhau trong buổi tối noel, những chuyện cá nhân giữa hai người có thể để dịp khác . Tuy nhiên tôi sẽ phải thể hiện để nói với bạn gái rằng bạn là một người bạn tuyệt vời và sự có mặt của bạn trong buổi tối noel sẽ là một buổi tối rất đặc biệt và vui vẻ. Không biết ngày hôm sau người yêu có ngỏ lời chia tay không nữa ((
:-rose
Nguoicongaingo
19-12-2005, 10:56 PM
Khi nhận ra mình là 1 trong 10 người được chọn, đề nghị các bạn không thông báo phương án trả lời của mình, hãy vui lòng giữ kín thông tin để tiếp tục tham dự Vòng Chung kết. Nếu vi phạm quy định này, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, đồng thời người bạn của bạn cũng vì bạn mà mất cơ hội tham dự. Rất mong bạn lưu ý
Nguoicongaingo
20-12-2005, 12:00 AM
[SIZE=5]Câu hỏi Vòng thi chung kết[/SIZE]
[SIZE=4]
[COLOR=Red]Câu hỏi thứ nhất: [/COLOR][/SIZE]
Khi xem kết quả Vòng 2, nếu bạn thấy phương án trả lời của mình được BGK xếp ở nhóm 1. Bạn sẽ chỉ trả lời câu hỏi dành cho nhóm 1. Nếu bạn là Nữ, ban hãy đoán tên người bạn Nam. Nếu bạn là Nam, bạn hãy đoán tên người bạn Nữ.
Câu hỏi dành đôi bạn nhóm 1:
Bạn nghĩ người bạn cùng nhóm với mình là ai trong số 3 người sau đây
Nam: Tuanbass, Hunter, Bismarck
Nữ: RIP, Time, Momo
Câu hỏi dành cho đôi bạn nhóm 2
Bạn nghĩ người bạn cùng nhóm với mình là ai trong số 3 người sau đây
Nam: Arix, Saint, Hunter
Nữ: Tia, Greeneyes, Hangtoe
Câu hỏi dành cho đôi bạn nhóm 3
Bạn nghĩ người bạn cùng nhóm với mình là ai trong số 3 người sau đây
Nam: Arix, Bismarck, Angelox
Nữ: Greeneyes, Cuccu, Time
Câu hỏi dành cho đôi bạn nhóm 4
Bạn nghĩ người bạn cùng nhóm với mình là ai trong số 3 người sau đây
Nam: Tuanbass, Angelox, Kòm
Nữ: RIP, Time, Greeneyes
Câu hỏi dành cho đôi bạn nhóm 5
Bạn nghĩ người bạn cùng nhóm với mình là ai trong số 3 người sau đây
Nam: Kòm, Nguamom, Chan doi
Nữ: Time, Tia, Cuccu
Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5 điểm.
Như thường lệ, bạn hãy XÓA TẠM bài thi của mình sau khi post
angelox
20-12-2005, 12:22 AM
Sau vòng 1 tớ được ghép đôi với 2 bạn, sau vòng 2 tớ lại được ghép đôi với một bạn thứ 3. Túm lại là thế nào hả Ngố, bạn làm mình hoang mang quá.
:(
Nguoicongaingo
20-12-2005, 12:37 AM
[QUOTE=angelox]Sau vòng 1 tớ được ghép đôi với 2 bạn, sau vòng 2 tớ lại được ghép đôi với một bạn thứ 3. Túm lại là thế nào hả Ngố, bạn làm mình hoang mang quá.
:([/QUOTE]
Việc kết hợp các mệnh đề ở Vòng 1 chỉ là cách để loại bớt thí sinh.
Khi vào vòng 2, những người có cùng cách ứng xử giống nhau mới có thể trở thành đôi bạn. :x :x
Vòng chung kết chính là cơ hội để các đôi bạn tìm hiểu về nhau. Bác và bạn của bác sẽ phải trải qua 3 câu hỏi.
Ở câu hỏi 1 chính là câu hỏi làm quen :D
Nguoicongaingo
20-12-2005, 11:21 AM
[SIZE=3][COLOR=Red]Thông báo của BTC[/COLOR][/SIZE]
Tính đến 16h00 ngày 20 -12
[SIZE=4][COLOR=Blue]Nhóm 1 đã giành được 5 điểm
Nhóm 2 đã giành được 5 điểm
Nhóm 3 đã giành được 5 điểm
Nhóm 4 đã giành được 5 điểm
Nhóm 5 đã giành được 5 điểm[/COLOR][/SIZE]
Các bạn hãy cố lên. Điểm tối đa cho mỗi nhóm tại câu hỏi số 1 là 10 điểm.
Hãy tin vào sự linh cảm kỳ diệu của mình :') :x
:-rose
cuccu
20-12-2005, 04:58 PM
chị ơi cho em hỏi mỗi người được gửi mấy bài dự thi ah? chứ cứ làm 3 bài thì kiểu gì chẳng trúng 1 ah :D em ko thấy chị có quy định ;)
Nguoicongaingo
20-12-2005, 05:14 PM
Mỗi người chỉ đươc gửi 1 bài thôi chứ cuccu. Có ai gửi 2 bài đâu :D
wanderair
22-12-2005, 01:07 AM
Chị Ngố, chị Ngố, em có trả lời là sẽ rủ thêm 1 bạn gái đi cùng mà :( Hoặc phương án thứ 2 là sẽ hẹn đi vào 1 dịp khác :~
Thế là không được đưa ra 2 phương án hả chị ? Thế là em bị loại rồi à ??? ((
Nguoicongaingo
22-12-2005, 02:25 PM
Các bạn thân mến
Điểm tối đa cho câu hỏi thứ nhất là 10 điểm, tuy nhiên rất đáng tiếc là không có nhóm nào đạt được số điểm này.
Một trong 2 người của nhóm đã trả lời sai câu hỏi thứ nhất, và mỗi nhóm chỉ ghi được 5 điểm. Hi vọng các bạn sẽ cố gắng hơn từ câu hỏi thứ 2
:-rose
[SIZE=5]Câu hỏi thứ 2[/SIZE]:
[COLOR=Red]Người bạn cùng nhóm sẽ trở thành người bạn thân thiết của bạn trên diễn đàn.
Khi vào Thăng Long, để bày tỏ sự quan tâm của mình với người bạn đó, bạn sẽ làm gì?[/COLOR]
1. Mật thư hỏi thăm
2. Tìm đọc những bài viết của họ
3. Xem danh sách thành viên online để biết họ đang làm gì
4. Tìm cách trả lời những bài viết của họ
5. Sẵn sàng post ảnh, post nhạc ... khi họ cần
6. Đăng nhập vào diễn đàn nếu thấy họ online
8. Cách thể hiện riêng của bạn: ghi rõ cụ thể
Bạn được quyền đưa ra 2 lựa chọn (bao gồm cả cách thể hiện riêng nếu có)
Mỗi lựa chọn trùng nhau sẽ ghi được 5 điểm. Nếu có chung cách thể hiện riêng, nhóm của bạn sẽ ghi được 10 điểm
Như thường lệ, bạn hãy xóa bài viết của mình sau khi post
:-rose
Chíp hôi
01-01-2006, 05:33 AM
Chị Ngố ơi!
Nguoicongaingo
01-01-2006, 07:26 PM
BTC Cuộc thi vẫn chưa nhận được bài dự thi của nam thành viên Nhóm 1.
Đề nghị bạn zai nhanh chóng hoàn tất bài thi của mình
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.