Salut
12-02-2005, 10:50 AM
[font=Arial][size=2][font=Arial]Sáng nay cà phê một mình, Sài gòn chợt mưa chợt mưa, nhớ em...[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở Sài thành. Quán Cà phê ở khắp mọi nơi, trên phố, khắp hang cùng ngõ hẻm, làng quê yên tĩnh.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Ở Sài gòn, quán cà phê, theo tôi, được chia làm hai loại rõ rệt, đó là cà phê bình dân, và cà phê cao cấp. Cà phê cao cấp cũng khá giống các nơi khác, đó là bài trí theo phong cách Âu châu, bàn kiếng, ghế nệm, có nến, có hoa, và phục vụ rất lịch sự chu đáo. [/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial][/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Còn cà phê bình dân thì gồm một xe đẩy chứa đầy ly chén, phin, và những hàng ghế tựa kiểu dạng như giường gấp ngoài bắc, xếp hai ghế một bàn, và tất cả đều xoay mặt ra đường.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Sáng sớm thức giấc, trên đường tới công sở, ghé quán cà phê, thuận tay lấy hai tờ Thanh niên, Tuổi trẻ, kêu một ly cà phê đá, nhâm nhi cà phê, dõi tin thời sự. Người Sài gòn mê đọc báo cũng như mê cà phê vậy. [/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Chủ quán mang ra một phin cà phê, một ly đá đầy ăm ắp, và một bình trà. Đợi cà phê chảy hết, rót vô ly, nhấm một ngụm, rít một hơi con mèo, khoan khoái nhìn dòng người ngược xuôi, trong cái không khí mát dịu của sáng sớm quả là một thú vui, và chắc cũng là một kỉ niệm khó quên đối với những người con Sài gòn.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Những hôm làm biếng đi làm, ngồi nướng ở quán cà phê. Chỉ gọi một ly cà phê thôi, còn sau đó là xin hoài tẩy đá, và nước trà, uống cho chán, đợi tới tầm tan sở, ngoắc mấy chiến hữu đi nhậu mới thôi.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Quán cà phê Sài gòn lạ ở một chỗ là quán nào cũng bật nhạc khá lớn, và tiếp trà đà khá chu đáo, chủ quán cũng khá dễ tính, không ngoắc mắt khi thấy khách ngồi đồng.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Điểm qua một chút thì thấy khu vực Hồ Con rùa, quận 3, có khá nhiều quán cà phê. Tôi còn nhớ một chút tên như: Windows, quán này được coi là quán dành cho người sành điệu. Quán Napoli là nơi được coi là dành cho giới văn nghệ sĩ. Các bạn có thể gặp khá nhiều nghệ sĩ ngồi đây tán dóc sau mỗi xô diễn. Quán Hà Nội. Quán này khá đặc biệt, vì chủ quán thường chơi ghi-ta, ca nhạc Trịnh, có gì đó hơi mang phong cách xứ Đà lạt mộng mơ. Rồi quán Miss Saigon, nơi có những chiếc ghế đôi rất thoải mái, tiện lợi. Nếu bạn đang cua nhỏ nào, mời vô đây, hai đứa ngồi chung một chiếc ghế đôi nơi góc khuất dịu dàng, trước mặt nến cháy lung linh, cánh hồng rung rinh, ngắt tia sáng ra làm trăm mảnh, tiếng nhạc không đủ sức len lỏi. Trong khung cảnh im lặng đó, chỉ còn nhỏ và bạn, cùng những tiếng thì thầm thỏ thẻ... Tôi đoan chắc rằng, mối tình của bạn sẽ rất đẹp, rất lãng mạn và khó quên...[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Tất nhiên còn nhiều quán nữa, nhưng buổi đêm mắt mờ trí óc tơ lơ mơ làm sao tôi nhớ hết được.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Những quán cà phê ở Hồ Con rùa có một cái view rất đẹp (nói cho tây, cho oai, chứ thực ra diễn nôm tiếng Việt là: có phong cảnh rất đẹp :))... (mệt quá, để mai mốt viết tiếp đi, coi như viết khúc này đặt hàng trước vậy :))[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial][/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial][/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Cà phê là một thức uống rất phổ biến ở Sài thành. Quán Cà phê ở khắp mọi nơi, trên phố, khắp hang cùng ngõ hẻm, làng quê yên tĩnh.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Ở Sài gòn, quán cà phê, theo tôi, được chia làm hai loại rõ rệt, đó là cà phê bình dân, và cà phê cao cấp. Cà phê cao cấp cũng khá giống các nơi khác, đó là bài trí theo phong cách Âu châu, bàn kiếng, ghế nệm, có nến, có hoa, và phục vụ rất lịch sự chu đáo. [/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial][/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Còn cà phê bình dân thì gồm một xe đẩy chứa đầy ly chén, phin, và những hàng ghế tựa kiểu dạng như giường gấp ngoài bắc, xếp hai ghế một bàn, và tất cả đều xoay mặt ra đường.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Sáng sớm thức giấc, trên đường tới công sở, ghé quán cà phê, thuận tay lấy hai tờ Thanh niên, Tuổi trẻ, kêu một ly cà phê đá, nhâm nhi cà phê, dõi tin thời sự. Người Sài gòn mê đọc báo cũng như mê cà phê vậy. [/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Chủ quán mang ra một phin cà phê, một ly đá đầy ăm ắp, và một bình trà. Đợi cà phê chảy hết, rót vô ly, nhấm một ngụm, rít một hơi con mèo, khoan khoái nhìn dòng người ngược xuôi, trong cái không khí mát dịu của sáng sớm quả là một thú vui, và chắc cũng là một kỉ niệm khó quên đối với những người con Sài gòn.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Những hôm làm biếng đi làm, ngồi nướng ở quán cà phê. Chỉ gọi một ly cà phê thôi, còn sau đó là xin hoài tẩy đá, và nước trà, uống cho chán, đợi tới tầm tan sở, ngoắc mấy chiến hữu đi nhậu mới thôi.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Quán cà phê Sài gòn lạ ở một chỗ là quán nào cũng bật nhạc khá lớn, và tiếp trà đà khá chu đáo, chủ quán cũng khá dễ tính, không ngoắc mắt khi thấy khách ngồi đồng.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Điểm qua một chút thì thấy khu vực Hồ Con rùa, quận 3, có khá nhiều quán cà phê. Tôi còn nhớ một chút tên như: Windows, quán này được coi là quán dành cho người sành điệu. Quán Napoli là nơi được coi là dành cho giới văn nghệ sĩ. Các bạn có thể gặp khá nhiều nghệ sĩ ngồi đây tán dóc sau mỗi xô diễn. Quán Hà Nội. Quán này khá đặc biệt, vì chủ quán thường chơi ghi-ta, ca nhạc Trịnh, có gì đó hơi mang phong cách xứ Đà lạt mộng mơ. Rồi quán Miss Saigon, nơi có những chiếc ghế đôi rất thoải mái, tiện lợi. Nếu bạn đang cua nhỏ nào, mời vô đây, hai đứa ngồi chung một chiếc ghế đôi nơi góc khuất dịu dàng, trước mặt nến cháy lung linh, cánh hồng rung rinh, ngắt tia sáng ra làm trăm mảnh, tiếng nhạc không đủ sức len lỏi. Trong khung cảnh im lặng đó, chỉ còn nhỏ và bạn, cùng những tiếng thì thầm thỏ thẻ... Tôi đoan chắc rằng, mối tình của bạn sẽ rất đẹp, rất lãng mạn và khó quên...[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Tất nhiên còn nhiều quán nữa, nhưng buổi đêm mắt mờ trí óc tơ lơ mơ làm sao tôi nhớ hết được.[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial]Những quán cà phê ở Hồ Con rùa có một cái view rất đẹp (nói cho tây, cho oai, chứ thực ra diễn nôm tiếng Việt là: có phong cảnh rất đẹp :))... (mệt quá, để mai mốt viết tiếp đi, coi như viết khúc này đặt hàng trước vậy :))[/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial][/font][/size][/font]
[font=Arial][size=2][font=Arial][/font][/size][/font]