PDA

View Full Version : Điêu Thi


Thổ Quan
10-12-2005, 05:21 PM
TL tèo. Mất mịa nó hết bao nhiêu là áng thơ trác cbn tuyệt. Thôi thì các bác cùng em gây dựng lại vậy. ;)

Nào, chúng ta cùng bắt đầu từ chị Sướng, nàng thơ của Điêu Thi! :))

Bác Tỳn lên núi hái chè
Bị cô Sương Mái nó đè ra hi :') (hi hi)
Bác Tỳn nằm khóc tỉ ti
...

hoibihay
14-12-2005, 12:56 AM
[QUOTE=Thổ Quan]TL tèo. Mất mịa nó hết bao nhiêu là áng thơ trác cbn tuyệt. Thôi thì các bác cùng em gây dựng lại vậy. ;)

Nào, chúng ta cùng bắt đầu từ chị Sướng, nàng thơ của Điêu Thi! :))

Bác Tỳn lên núi hái chè
Bị cô Sương Mái nó đè ra hi :') (hi hi)
Bác Tỳn nằm khóc tỉ ti
...[/QUOTE]

Cô Sương tức khí cầm ngay khúc dồi
Khúc dồi cô đặt lên môi
Bác Tỳn sợ quá thôi thôi xin đừng.... :))

Thien
16-12-2005, 05:55 AM
Em thấy có cái Trinh Tùng truyện của bác Bàn Tải Cân trên dactrung.com là đỉnh cao của điêu thi, các bác có thời gian thử ghé qua xem tí nhé. Link đây : http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=7AYJAEmjrKwUmkNucf6O2Q%3d%3d
Những câu thơ của họ Bàn thấm dầy tính nhân văn, đượm mùi tình yêu đôi lứa. Cách dùng từ cũng rất trau chuốt và phép ẩn dụ xem ra chỉ thua Nguyễn Du. Em thấy tác phẩm này xứng đáng được coi là một tuyệt tác và đây cũng là một tiểu thuyết bằng thơ cực kì giá trị mà bác Thổ Phỉ đã sơ sót khi không nhắc tới trong bài bình luận của mình ở bên phần văn vẻ

gossip
14-01-2006, 12:21 AM
[QUOTE=Thổ Quan]Bác Tỳn lên núi hái chè
Bị cô Sương Mái nó đè ra hi (hi hi)
Bác Tỳn nằm khóc tỉ ti[CENTER][/QUOTE]

[QUOTE=hoibihay][CENTER]
Cô Sương tức khí cầm ngay khúc dồi
Khúc dồi cô đặt lên môi
Bác Tỳn sợ quá thôi thôi xin đừng.... :)) [/QUOTE]

Cô Sương phong độ phừng phừng
Phải đâu vớ vẩn bảo đừng (là) đừng ngay
Bác Tỳn xin xỏ đì-lây (delay)...


-----------------------------------
Bác Thổ Quan mến!
Nghe nhời bác mà em được cảm thấy sung sướng như bây giờ. Quả lê đầu tiên đem buôn xứ TL này, em phải vào ngay nhà (bác) thổ để biếu. Hy vọng nhờ bóng bác em buôn bán được phát đạt. Đội ơn bác nhiều nhiều!
Kính bác, em ngược!

Em,
Sịp


Trọn đời hiến mình cho sự nghiệp buôn dưa lê
Trọn đời hiến mình cho sự nghiệp trồng dưa chuột

gossip
14-01-2006, 03:03 AM
[COLOR=Red]Thổ Quan[/COLOR] - Bác Tỳn lên núi hái chè
Bị cô Sương Mái nó đè ra hi (hi hi)
Bác Tỳn nằm khóc tỉ ti
[COLOR=Red]hoibihay[/COLOR]- Cô Sương tức khí cầm ngay khúc dồi
Khúc dồi cô đặt lên môi
Bác Tỳn sợ quá thôi thôi xin đừng
[COLOR=Red]gossip[/COLOR]- Cô Sương phong độ phừng phừng
Phải đâu vớ vẩn (mà) bảo đừng (là) đừng ngay
Bác Tỳn xin xỏ delay(1)
Sương đương thèm suck(2) sự này hoãn răng?
Tình hình là rất Balkans(3)
Bác Tỳn liệu có giống thằng Đài kia(4)???
Cô Sương hừng hực như (uống) bia
Thấy dồi là nảy idea(5) nhậu liền
Bác Tỳn liệu có trung kiên...

----
(1)delay: Tiếng Anh = hoãn, phiên âm "đì-lây" có thể đọc là "đì-lay" để hiệp vần
(2)suck: Tiếng Anh = (cái này em ngại chú thích quá), phiên âm là "sắc; ở đây muốn nói cô SƯƠNG thèm SUCK tức là SƯƠNG muốn SẮC vào để thành SƯỚNG.
(3)Balkans: Địa lý = một bán đảo ở châu Âu; C.trị = một điểm nóng cuối thế kỷ trước (cái nài càng ngại chú thích này)
(4)"thằng Đài kia": Giai thoại "o-xin" quấy rồi tình dục ông chủ, mời xem chi tiết tại đây (http://www.v8x.net/webplus/viewer.asp?pgid=96&aid=6324)
(5)idea: Tiếng Anh=ý tưởng; phiên âm "ai-đia" để hiệp vần

--------------
Phép các bác, em không thể nào mà hoãn được cái sự lai láng nên là em lênh láng thêm một tí nữa. Bác nhà thổ không phiền nhá bác nhá!

Em,
Sịp

Trọn đời hiến mình cho sự nghiệp buôn dưa lê lấy kinh phí trồng dưa chuột

chaohanh
14-01-2006, 09:55 PM
[QUOTE=gossip]Cô Sương phong độ phừng phừng
Phải đâu vớ vẩn (mà) bảo đừng (là) đừng ngay
Bác Tỳn xin xỏ delay(1)
Sương đương thèm suck(2) sự này hoãn răng?
Tình hình là rất Balkans(3)
Bác Tỳn liệu có giống thằng Đài kia(4)???
Cô Sương hừng hực như (uống) bia
Thấy dồi là nảy idea(5) nhậu liền
Bác Tỳn liệu có trung kiên...[/QUOTE]

:))

Hay lại vung tiền mua lấy sức giai
Bác giờ râu tóc đã dài
Thứ nhất mỏi gối, thứ hai chai tình
Giờ thì có gái đồng trinh
Túm gáy tống tình bác cũng làm ngơ... ;)

gossip
16-01-2006, 01:09 AM
[COLOR=Red]Bác Tỳn lên núi hái chè
Bị cô Sương Mái nó đè ra hi (hi hi)
Bác Tỳn nằm khóc tỉ ti[/COLOR]

Cô Sương tức khí cầm ngay khúc dồi
Khúc dồi cô đặt lên môi
Bác Tỳn sợ quá: "Thôi thôi xin đừng!"

[COLOR=Red]Cô Sương phong độ phừng phừng
Phải đâu vớ vẩn (mà) bảo đừng (là) đừng ngay
Bác Tỳn xin xỏ delay(1)
Sương đương thèm suck(2) sự này hoãn răng?
Tình hình là rất Balkans(3)
Bác Tỳn liệu có giống thằng Đài kia(4)???
Cô Sương hừng hực như (uống) bia
Thấy dồi là nảy idea(5) nhậu liền
Bác Tỳn liệu có trung kiên...[/COLOR]

[QUOTE=chaohanh]:))

Hay lại vung tiền mua lấy sức giai
Bác giờ râu tóc đã dài
Thứ nhất mỏi gối, thứ hai chai tình
Giờ thì có gái đồng trinh
Túm gáy tống tình bác cũng làm ngơ... ;)[/QUOTE]

Đồi chè cây lá nên thơ
Bác Tỳn lông tóc bạc phơ bùi ngùi:
"Sương ơi, Tỳn rất là vui
Thương nhau chia củ khoai lùi với nhau (6)
Huống chi Tỳn quý Frau(7)
Nhưng Tỳn phải ghé Vũng Tàu trước cơ"(8)
Cô Sương ngẩng mặt nai tơ:
"Kìa Tỳn, chẳng nhẽ xác xơ nỗi này?
Thuở nao dồi diếc hăng say
Sương ngờ đâu có ngày nay sức mòn
Tội thay dồi với bonbon(9)
Phải ngâm thuốc mới turn òn lôi thôi"(10)
Đoạn Sương tay nắm khúc dồi
Tay dìu Tỳn đậy vượt đồi đi luôn

Vũng Tàu rõ lắm con buôn
Đả đon xin giúp nỗi buồn các giai
Thấy Tỳn mình hạc sương mai
Xúm vào câu kéo vật nài đến kinh
Cô Sương bực hết c(ư)ả mình
Bác Tỳn thì cứ luỳnh khuỳnh ỉm im
Nghe dân buôn kể Grim(11)
Có thần dược ở stream tỉnh Bằng(12)...

------------
Chú thích:
(6)Thương nhau chia củ khoai lùi với nhau: Câu thơ trong bài "Khoai Bắc" của nhà thơ Tố Tả
(7)Frau: Tiếng Đức=phụ nữ; phiên âm là "phờ-rau"
(8)Vũng Tàu: Địa danh nổi tiếng với mặt hàng giúp vui chuyện phòng the; để rõ hơn xin mời đọc ở đây (http://www.v8x.net/webplus/viewer.asp?pgid=66&aid=3205)
(9)bonbon: Tiếng Pháp=kẹo; ở đây ám chỉ 2 viên kẹo tròn của bác Tỳn
(10)turn on: Tiếng Anh= mở, bật, khởi động, bật lên;
(11)Grim: Tên riêng=anh em người Đức nổi tiếng nhờ viết truyện cổ tích (Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn...); tin UNESCO tôn vinh truyện cổ Grim ở đây (http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=32&subtopic=174&id=BT2460564043)
(12)stream: Tiếng Anh=dòng suối; phiên âm là "xờ-trim". Ở tỉnh Bằng (tức Cao Bằng) có dòng suối nổi tiếng (mà Sịp lại quên mất tên)

gossip
16-01-2006, 01:18 AM
À quên...
Bẩm các bác, em kiến nghị đặt tên bài Điêu Thi này là "Nghệ thuật bán thuốc trị yếu sinh lý"
Vì sao? Dạ, mời các bác đọc cái này>>> http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/139667.asp
Em làm em băn khoăn không biết là nên viết tiếp theo hướng cho cô Sướng là vì vụ Bóng Đè mà đi đè bác Tỳn (ý bác Thổ chắc thế), hay là xây dựng nhân vật cô Sướng là người đang thực hành nghệ thuật bán thuốc trị yếu sinh lý mới học được của bọn tây. :D

Em,
Sịp

Trọn đời hiến mình cho sự nghiệp buôn dưa lê lấy kinh phí trồng dưa chuột

chaohanh
09-02-2006, 12:18 PM
Hết bố nó rồi anh với em
Tình ta như thể chiếc que kem
Ôm vào thì tan như bọt nước
Cất tủ, đôi khi lại thấy thèm ((

chaohanh
14-02-2006, 01:26 PM
Ơi ngày Va len tin
Nhắc em nhớ đến Tỳn
Người đâu mà phong độ
Rất xứng tầm Ass_mean

Mỗi mùa Va len tin
Lại nao nao nhớ Tỳn
Người đâu mà phong độ
Tiếc rằng đã mất rin

Cứ mỗi Va len tin
Lại ngáp vặt, ôi Tỳn
Người thì rõ phong độ
Mà sao bé tin hin

:x

felicité
24-02-2006, 08:49 AM
Tình yêu như chó với mèo
Yêu nhau một lúc mèo trèo lên cây
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
Dậm chân xuống đất: Mẹ mày xuống không?
Mèo cười:" Đồ chó lắm lông
Tao đếch xuống đấy đồ không biết trèo!"
Chó ta nhìn thẳng mặt mèo:
"Mày cứ khinh bố, bố trèo cho coi!"
"Cha mày ngã xuống thì toi!!!"
Chó ta lẩm bẩm: "Thế thôi kệ mày,
Chả thèm cái đồ mặt dày,
Gọi thì chẳng xuống thế này thì thôi,
Dại gì cố đấm ăn xôi
Nhỡ đâu ngã xuống thôi rồi đời trai!!!"

DangTuan
24-02-2006, 09:53 AM
Ơ bài của Fê không hay bằng bài của Cháo Hành. :))

felicité
24-02-2006, 10:32 AM
Bác nhầm rồi, cháu lôi về thôi, không phải của cháu.

[QUOTE=DangTuan]Ơ bài của Fê không hay bằng bài của Cháo Hành[/QUOTE]

Chuyện, thơ em cháo hành yêu quý tặng bác, lại còn đúng ngày Valentine thì ai mà đọ được. ;)

chân đất
28-02-2006, 11:41 PM
[QUOTE=gossip]

Vũng Tàu rõ lắm con buôn
Đả đon xin giúp nỗi buồn các giai
Thấy Tỳn mình hạc sương mai
Xúm vào câu kéo vật nài đến kinh
Cô Sương bực hết c(ư)ả mình
Bác Tỳn thì cứ luỳnh khuỳnh ỉm im
Nghe dân buôn kể Grim(11)
Có thần dược ở stream tỉnh Bằng(12)...[/CENTER]

[/QUOTE]

Tỳn kia thấy sự lằng nhằng
Đánh ngay quả lẻ về hang Dây xờ (*)
Nào đâu sự có như mơ
Sương cô thoắt cái đã chờ sẵn kia
"Cớ chi chàng tính đi dzìa?
Chiều ta chưa đủ còn khuya đòi chuồn!"
Tỳn anh trán ướt hoảng hồn
"Thôi thôi xin thứ hôm mai ta chiều!"
Đũng kia vãi lái Tỳn liều xông pha
Gạt Sương kia tính vụt qua
Cửa Zace sẵn có Fê ta đang chờ
Fê nhìn Fê ngắm " Hờ ..hờ.."
"Tỳn ơi! Sẵn có thiếp chờ đã lâu."

Chuyện kia tớ đ:éo bịa đâu
Tỳn anh bạc phếch cả râu lẫn ...**** =))

Thổ Quan
16-03-2006, 10:35 PM
Bát:

Ước gì Trâu hóa thành trâu
Anh hóa thành đỉa anh bâu lên đùi

***
Sen:

Ước gì Trâu hóa hành chum
Anh hóa thành gáo, bùm bùm mình múc nhau

***
Một số chú khác:

..............................

:))

phuhama
17-03-2006, 01:21 AM
Thổ:

Ước gì Trâu hóa món ăn
Thổ anh chén hết...từ thăn tới đùi

=))

puppy298
17-03-2006, 02:16 AM
Ước gì em hóa thành xôi
Anh hóa thành gà anh ngồi lên em
:))
Puppy

chaohanh
17-03-2006, 10:23 AM
[QUOTE=puppy298]Ước gì em hóa thành xôi
Anh hóa thành gà anh ngồi lên em
:))
Puppy[/QUOTE]

Hí hí. Anh này làm thơ chả vần gì cả.

Ước gì Trâu hóa thành xôi
Anh hóa gà luộc anh ngồi lên em

:')

Dạo này mình hư hỏng lắm ý!

amant
17-03-2006, 12:01 PM
:( Hic, mình viết bài này ra, thể nào cũng có đứa kêu mình bậy cho mà xem. Lại bảo từ ngày chống lầy càng ngày càng tha hóa biến chất. Điêu thị thì phải ra điêu thị chứ. :D

Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em đi khám "y" khoa âm thầm
Khám thời trong đỏ ngoài thâm
Pháp y giám định: bị đâm quá nhiều

Thổ Quan
17-03-2006, 12:21 PM
[QUOTE=amant]:( Hic, mình viết bài này ra, thể nào cũng có đứa kêu mình bậy cho mà xem. Lại bảo từ ngày chống lầy càng ngày càng tha hóa biến chất. Điêu thị thì phải ra điêu thị chứ. :D

Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em đi khám "y" khoa âm thầm
Khám thời trong đỏ ngoài thâm
Pháp y giám định: bị đâm quá nhiều[/QUOTE]

Hệ hệ hệ! Măng ơi là măng ơi! Chồng con vào rồi có khác, húng thế không biết! :))

winterbear
17-03-2006, 01:24 PM
Anh Tỳn ngồi bắn "Hép_lai"
Bắn màn "đít_mát" mạng hai hai người

GiGi
19-06-2006, 01:41 PM
Lâu rồi cái tóp này không được ri phét nhỉ. Lôi lên cho bác Tỳn với me Sướng chơi với nhau nhé.

Một thương cái tướng lùn lùn.
Hai thương ăn nói lung tung khác người
Ba thương cái miệng sứt môi
Bốn thương mắt lé làm tôi mơ màng
Năm thương cái tướng em sang
Khi đi để lộ hai hàng kiêu sa
Sáu thương cái nét hơi già
Hai mươi bốn tuổi tưởng bà bốn mươi
Bảy thương khi thấy em cười
Khoe hàm răng sún vạn người kém xa
Tám thương nghe tiếng em ca
Xung quanh hàng xóm ngang qua chúc mừng
Tặng em vài cái trứng ung
Vài đôi giép cũ, vài thúng nước sơn
Chín thương những lúc lên cơn
Cầm dao em chém đến hơn chín người
Mười thương em hỏi yêu tôi
Em hăm chém chết nếu tôi không "ừ".

Thổ Quan
30-06-2006, 11:44 AM
Báo cáo tổng kết sau chuyến đi Hà Giang của bác Tỳn:

Bím rừng động phát là bay
Bím nhà động phát lăn ngay ra giường

***

Trym rừng bóp phát teo ngay
Trym nhà mà bóp càng ngày càng to

:>>

quanva
30-06-2006, 11:49 AM
Này thì trym, bím:

Chim khôn chim đậu cành dâu,
Bướm khôn bướm đậu trên đầu ... con chim.