PDA

View Full Version : Paris, Paris .


dem
11-02-2005, 07:05 PM
Chào các bác . Đợt tới em sẽ có cuộc du ngoạn ở Paris từ 13/2 đến 21/2 , chi bộ Paris thể hiện lòng hiếu khách cho em khâm phục cái nào .

savi
11-02-2005, 07:21 PM
Nghe chú bạn Hàn dặn đi dặn lại đi chơi ở Paris phải tích cực nhìn xuống dưới chân kẻo giẫm vào dogshit bẩn cả đôi giầy hiệu... không biết có phải không nhẩy?

Thôi thì mấy hôm nữa sang anh cứ đi đôi cũ cũ bẩn bẩn cho chắc :D.

À mà hôm nào bác đêm đi Paris về phóng bút làm quả phóng sự cho tớ theo đóm ăn tàn với nhớ...

Aeolus
12-02-2005, 01:51 AM
Bác mật thư cho em.
(Em ko phải hải đăng cũng không phải chi bộ admin, chỉ là thưòng dân thôi)

NDBGDVTT
12-02-2005, 06:56 AM
Hôm đấy có những ai, không em cũng xin chân tham gia họp Chi bộ cái nhỉ? ;) . Bác Đêm xem xét thế nào không mình tổ chức ở Môlin Rút cái đê. :))

diavn
17-02-2005, 06:42 PM
Bác nào ở Paris, tối mai 19h, 18/02 tụ tập nhậu:
Allô: 06 xxx hoặc để lại mess sms là okie.

dem
18-02-2005, 10:46 PM
Các đ/c Paris rất nhiệt tình , cảm ơn nhiều, Paris mỏi chân kinh khủng . :-) Em còn ở đây đến sáng thứ 2, nhưng net ở đây em không có, ới em phát, sms qua + 48 609 567 749 . Vụ thằng con c nào quậy em làm em hơi bực, mai em đi mt. Saint Michael chơi, bác ovni có ở đâu gần em qua tận nơi tạ tội với bác .

abc123
18-02-2005, 11:05 PM
Ku Dem sang Paris thì cố gắng thiết kế vụ đi chơi Val De La Loire hay hơn nhiều. St.Micheal chẳng có cái mịa gì. Nhưng nếu mà đi St.Michael thì cố tạt qua St.Malo gần đấy cũng hay.

doorracs
20-02-2005, 03:14 AM
Vừa ở Paris về... Nói chung như mọi nơi khác, đek hay như bọn nghệ sỹ vẽ vời... nhưng mà cũng đáng đi :D.

Đúng là đi mỏi chân, may gỡ gạc được quả cắt tóc gội đầu hết có 10Eu, lại còn thử ngồi quán Cafe ở Place des Voges đúng chỗ Victor Hugo hay ngồi mỗi sáng ngày xưa lấy cảm hứng... tý nữa thì em phịa được quả "Những người khốn khổ" version 2, gửi evan có khi nhuận bút đầy Konto :D!

hangtoe
21-02-2005, 02:39 PM
Hôm nay bác Dem và phu nhân lên đường về quê..hị hị...mong Paris không làm bác nhức chân cả tuần, cõng vợ cõng con mà nhức chân thì chỉ có...oạch! Mà cũng mong bác hơi lẩu hơi vang, quáng quàng sáng tối, về đến quê lại thấy trời cao xanh :D

Giờ này chắc 2 bác đã ấm giấc...Hẹn hoành phát với các bác sớm ạ!

dem
21-02-2005, 09:38 PM
Tớ đã về đến nhà, an toàn và mệt lử đử. Cảm ơn các đ/c TL Paris trong thời gian qua, hy vọng sớm gặp lại.

Tiểu Ninh Tử
21-02-2005, 10:59 PM
Hoan hô !!! Chú Đêm đã vềềề...ề...ề :))

Chú ơi, cháu nghe nói vụ tụ tập Trung Ương tiếp đón chú ác liệt lắm mà. Sao trong này lại cứ lẹt xẹt thế này chú Đêm ơi ??? Thế chú có trấn lột của các anh bên Trung Ương đồng nào không chú, hay lại bị các anh ấy tịch thu cả rồi hả chú ?

Ơ, mà có anh gì trên Trung Ương ( to lắm thì phải :D) anh ấy bảo anh ấy thu được tiền rồi, bóc lột cả rồi, rằng cháu cứ đợi anh ấy gửi tiền về, làm nhà cháu mừng vui không tả xiết, type hẳn nét mặt đắm đuối nhìn anh ấy.......Híc, thế mà...không hiểu nhà cháu làm thế nét mặt biểu cảm quá hay sao mà anh ấy từ dạo đó đi đâu mất luôn, không thấy quay lại nữa, nhà cháu mong mỏi mãi mấy hôm......

Đau lòng quá cơ, hự... ((

:D

mom
22-02-2005, 12:09 AM
Thỏ ơi thỏ ơi, chuyện Thỏ nhờ em thế nào đây. Bác dem, nhớ đừng quên em.