View Full Version : Chuyện gấp, có bác nào đang ở UK giúp em với.
ragdoll
20-10-2005, 09:45 PM
Các bác ạ, em có thằng em họ xa vừa bị chết ở đảo, hình như bị xã hội đen VN thanh toán hay sao ý. Chết tuần trước, vừa biết tin hôm CN, bây giờ cũng chẳng biết tình hình nó đang thế nào, ở đâu nữa, chỉ biết là trong phòng lạnh thôi. Nhà nó đã đến Sứ quán Anh tại VN nhưng chúng nó bảo không biết, mai định lên Bộ NG hỏi xem thế nào. Bây giờ chỉ muốn làm thế nào đưa xác (hoặc tro) về nhà êm đẹp thôi. Các bác thông thạo cho em hỏi trong trường hợp này làm thế nào là khôn ngoan & được việc nhất; sứ quán VN ở bên đấy có trách nhiệm gì không, chính sách của quốc đảo về việc này thế nào? Các bác giúp em tí nhé, nhà nó cũng không đủ điều kiện sang đấy mà.
shinichi
20-10-2005, 10:24 PM
Trời , xin chia buồn cùng bác . UK bây h khủng bố cũng ác quá . xin chia buồn cùng bác . Hix
Trojan
21-10-2005, 12:08 AM
sao lạ thế, ai báo tin cho thì hỏi người đó. Thế bạn bè nó đâu? Chả nhẽ bên ấy nó không chơi với ai? Nhất là gái?
Theo anh biết thì Đ S Q không quan tâm đâu. Nhiều vụ chết chóc đưa xác về đều phải tự lo hết, trừ trường hợp đi học tập theo diện cán bộ nguồn.
Thành thật chia buồn với bác!
Cách đây 10 năm thì chuyện đưa xác về rất khó khăn đấy.
Bây giờ em nghĩ cũng không dễ, ví dụ phí vận chuyển quá cao (em nhớ gần đây có chuyện ở Mỹ, 1 ông già chết mà người nhà không đủ tiền vận chuyển bằng máy bay vì cước vận chuyển cao quá, đành chơi quả cho ông vào xe lăn đẩy đi, coi như đang sống vậy), còn chuyện giấy tờ lằng nhằng thì khỏi phải bàn.
Khả thi nhất là gửi tro về, cái này em không rõ lắm nên không dám bàn lung tung.
Saint
21-10-2005, 12:31 AM
Không khó lắm đâu, bảo gia đình cử một người qua rồi liên hệ với Sứ quán nhờ giúp, nghĩa tử nghĩa tận, có tệ lắm chăng nữa thì ở Đảo chứ có phải ở Nga đe'o đâu.
[QUOTE=Saint]Không khó lắm đâu, bảo gia đình cử một người qua rồi liên hệ với Sứ quán nhờ giúp, nghĩa tử nghĩa tận, có tệ lắm chăng nữa thì ở Đảo chứ có phải ở Nga đe'o đâu.[/QUOTE]
Đúng . Vận chuyển thi hài từ Đảo về VN thì đúng là không khó lắm , nhưng cái khó nhất là chi phí . Gia đình người đã khuất mà không có điều kiện thì khỏi phải bàn nhiều làm gì !
Cách tốt nhất là gửi lọ tro về .
Nghĩa tử là nghĩa tận . Sứ quán thì cũng chỉ ở vấn đề thủ tục thôi chứ cũng chẳng hơn được gì đâu .
Xin chia buồn với bạn gì bên trên .
Dolce Vita
21-10-2005, 01:37 AM
Xin chia buồn. Gia đình có thể nhờ người quen lên gặp đại sứ quán yêu cầu để người ta đi nhận dạng hộ gia đình sau đấy sẽ thiêu xác đem tro về nhà thôi. Có thể yêu cầu chúng nó đúc một cái tượng đồng từ ngực trở lên giống như người thật, tro thì đưa vào trong để về nhà tiện việc thờ cúng. Thường chúng nó chỉ làm đến thế thôi. Mà hoàn cảnh nhà nó cũng khó khăn thì chắc không có tiền để thuê chở xác về VN
Chú đặt vấn đề nghe có vẻ make sense lắm nhưng anh thật là chẳng tin. Vì những lí do sau:
1. Khi có một người chết, mất tích thì cảnh sát vùng đó (ví dụ như Yorkshire, Northamtonshire..vv) nó sẽ loan báo cho ScotlandYard. Chú nói chú biết thằng em chú chết ở bên ấy, nhưng ko biết chết ở đâu? thế thì tính ra chú cũng chẳng biết thằng em chú trú ngụ nơi nào. Thế gia đình chú còn không biết thì sao bên này nó biết (giả sử em chú sống illegal)
2. Chú nói chú biết nó đang nằm trong phòng lạnh thì bên này có 2 loại. Loại nhà xác cho bệnh viện (Morgue) và loại khác (Mortuary) dành cho các sở Cảnh Sát. Chết trong bệnh viện và chết ngoài đường thì để 2 nơi hoàn toàn khác nhau để cảnh sát điều tra dễ dàng hơn. Chú nói chú biết để trong nhà xác mà không biết loại nhà xác nào? ở đâu thì sao mà gia đình đón xác/cốt về được?
3. LSQ VN theo như anh biết không có can thiệp vào chuyện này được. Nếu đó là công dân người Việt nhưng không có giấy tờ hợp pháp thì cũng không có trách nhiệm gì với người đó.
ragdoll
21-10-2005, 09:39 AM
Bẩm các các bác ai lại bịa ra chuyện này làm cái gì. Thằng này đi lao động sang bên đó (bọn Vinamotor), hết thời hạn thì chuồn ra ngoài, lái xe cho bọn H.Phòng (ở London), sau phát hiện ra cái gì đó, bị bọn nó giết. Tin do bà chủ chỗ nó thuê (cũng người Việt) báo về, mấy hôm đầu cũng nhiệt tình, sau thấy tránh mặt (không hiểu sợ gì đó). Cũng có 1 gái quen nhưng có vẻ mất tự chủ rồi, thỉnh thoảng gọi về chỉ thấy nói chuyện trả thù. Xác thì hình như cảnh sát đang giữ, đã nhận dạng được (qua 1 nốt ruồi sau lưng, chứ mặt thì biến dạng kinh khủng lắm hay sao ý). Ở nhà có 2 ông bà già, nghe điện báo choáng hết cả người, chẳng biết làm thế nào, suốt ngày khóc lóc; đêm qua nhà em phải gửi 1 máy ghi âm các cuộc điện thoại về quê. Vấn đề bây giờ đúng như các bác nói ấy, chẳng biết nó ở đâu, sắp tới hướng xử lý sẽ thế nào. Nhà nó nghèo, cử người sang đó chắc bất khả thi, chỉ muốn mang tro về càng sớm càng tốt thôi.
Các bác nói thế mông lung qua, có thể cho em xin địa chỉ ĐSQ, email, tel, người có trách nhiệm giải quyết những vấn đề này....., nói chung là càng nhiều thông tin càng tốt.
Em cảm ơn các bác trước.
Tuanbass
21-10-2005, 09:51 AM
Buồn nhỉ, bạn thử vào hội SVUK hỏi xem, mình nghĩ người Việt bên đó nhiều. Có điều nếu dạng lao động ko có giấy tờ hợp phát thì sẽ khó tra thông tin qua mạng hay hệ thống network, cái này phải xác định xem là bị chết ở vùng nào, từ đó mới có người tìm hiểu được.. Mình cũng có nhiều người bạn ở UK, bạn có thể biết bị ở UK nhưng là ở đâu ko...
ragdoll
21-10-2005, 10:01 AM
Ở London bác ạ. PP A0699174A
nintendo
21-10-2005, 10:09 AM
[QUOTE=ragdoll]..
Các bác nói thế mông lung qua, có thể cho em xin địa chỉ ĐSQ, email, tel, người có trách nhiệm giải quyết những vấn đề này....., nói chung là càng nhiều thông tin càng tốt.
Em cảm ơn các bác trước.[/QUOTE]
Xin chia buồn với bác.
Mình google ra và check lại bên Người Viễn Xứ của Ủy Ban Người VN ở NN (Bộ Ngoại Giao) thì thấy có những thông tin thế này:
London: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen
Địa chỉ: Victoria Road 12-14, London W8-5rd, UK.
Điện thoại: 9371912
Fax: 9376108
Code: 00-44-171
Email: mailto:vp@dsqvnlondon.demon.co.uk
& mailto:vuhieu@cix.co.uk
Office hours:
Consular section Monday-Friday 09.30- 12.30
Chancery Monday-Friday 09.00- 17.00
Ngoài ra bạn có thể vào một số forum của SVVN @ UK như www.svuk.org.uk, www.saoviet.org.uk. Mặc dù người thân của bạn ko phải là sinh viên nhưng mình chắc chắn là các anh em Việt Nam bên đó sẽ ko từ chối nếu có thể giúp gì đc cho bạn.
ragdoll
21-10-2005, 11:16 AM
Vầng, cảm ơn các bác nhiều, bác nào có thêm thông tin, hay có ý gì hay cho em biết ngay với nhá.
Tristesse
21-10-2005, 11:28 AM
Đọc tin này thấy buồn quá! Nhà nghèo lại chỉ còn có 2 ông bà già, mà sao cousin của bạn lại mạo hiểm đến thế nhỉ?
Xin chia buồn cùng bạn ragdoll nhé!
ragdoll
21-10-2005, 12:02 PM
Thằng đấy hiền lắm, mới 23 tuổi, có biết gì đâu, mẹ, đã bỏ rồi, bọn kia gọi điện bảo qua trả nốt 3 tháng tiền lương, thế là đi không về nữa. Nhớ hồi nhỏ về nhà chơi nó hay dẫn em ra sông, em thì không biết bơi, nó toàn dọa đẩy chị xuống, bây giờ .....Thôi đe'o nói nữa.
donho199
21-10-2005, 04:10 PM
Chẳng biết giúp gì được cho bạn , tiếc quá chỉ biết chia buồn thôi.
Saint
21-10-2005, 04:18 PM
Đầu tiên anh tưởng là sinh viên, hóa ra không phải, công nhận nếu là dân trốn ở lại thì khổ rồi. Còn dính vào XHĐ thì hết dám bàn.
Bọn Police Anh nó kệ bố chúng mày, dân nhập cư lậu ấy, chúng mày giết nhau thoải mái, đừng có đụng đến công dân của ông là được. Không biết đồng chí kia có dính vào trồng cỏ không. Bây giờ trồng cỏ đang là nghề mới phất ở Đảo.
Trojan
21-10-2005, 09:57 PM
Thế cái người bảo mặt nó bị biến dạng, và có nốt ruồi ở lưng là người nào? Bám vào người đó mà điều tra, ít nhất cũng biết xác nó đang để ở đâu.
Ngay cả SV đầy đủ giấy tờ ĐSQ còn không có trách nhiệm nữa là người ở lại bất hợp pháp.
Freeman
22-10-2005, 12:08 AM
Buồn nhỉ, thành thật chia buồn, trăm sự chỉ tại cái nghèo mà ra ...
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.