View Full Version : Chửi
Salut
10-02-2005, 11:41 PM
Thân gửi các vị tự cho mình là không Chã trong cái Thờ lờ này,
Trước hết, tôi xin nói trước là: Tôi không chửi quý vị, mà tôi chửi vào cái tư tưởng dở hơi ăn cám lợn của quý vị. Bởi vì quý vị, thằng thì treo cái nick HTA của tôi lủng lẳng lên cột điện, đứa thì nhân cơ hội đó xúm vào xỉa xói ném đá vào người tôi. Quý vị thử nghĩ coi, cái hành động đó của quý vị có được coi là Hào hoa - Trí tuệ - Dâm đãng hay không? Còn tôi thì tôi nhận thấy đó chính là thể hiện của sự: Nhỏ mọn - Tự hão - Mặt dày.
Quý vị tự cho mình cái quyền chê bai người khác, nhưng lại không dám đối mặt với sự phản kích lại. Tư tưởng của quý vị rất hèn hạ khi dùng những trò như: ném đá giấu tay, dựng chuyện, lôi thông tin cá nhân của nhau lên chửi bới, rồi hèn hạ hơn nữa là quý vị treo người ta lên cột điện để chửi cho sướng miệng. Quý vị chắc bị mắc cái chứng bệnh hoang tưởng, cuồng vĩ rồi nên mới thế. Nhưng thói đời, con chuột có đội lốt con giời đi nữa thì cũng vẫn lộ cái chân tướng hèn hạ ra thôi. Bằng chứng, nick HTA bị treo một cách vô cớ, IP bị khoá. Rồi hèn hạ hơn nữa là cấm đăng kí mới nữa.
Tôi rất bực vì chuyện này. Nhẽ ra tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng vì có vẻ trong đây nhiều đồng chí tai lừa nên thích nghe chửi, nên tôi đành dùng những từ ngữ hơi nặng một chút để lọt tai quý vị.
Nhân đây tôi cũng chỉ cho quý vi biết cái luật chơi ở đời: đó là dám làm dám chịu. Khi quý vị chơi người ta điều gì thì hãy nên dũng cảm chấp nhận người ta chơi lại, thế mới là hảo hớn, hay chí ít thì cũng được gọi là con người biết sống. Đừng hành động như những con chuột nhắt khoá nick người ta lại để chửi cho sướng miệng, hay đóng cửa nhà lại nhé, vì như vậy chứng tỏ tư tưởng của quý vị cùn lắm.
Nếu tranh luận về một vấn đề, hãy thẳng thắn, đừng tâng bốc nhau theo kiểu tao đánh rắm mày khen thơm nữa. Và cũng đừng xỉa xói nhau theo kiểu hàng tôm hàng cá ngoài vỉa hè nữa. Hãy tranh luận, và thậm chí chửi nhau một cách bình đẳng, trung thực, tôn trọng những quy tắc tối thiểu về chửi nhau xem sao.
Hy vọng cái đồng chí X con mẹ gì đó đừng có xoá bài này đi, và giải thích rõ cho tôi biết lý do khoá nick HTA của tôi. Và chỉ rõ, tôi đã dùng cái nick đó để chửi người khác ở đoạn nào, câu nào?
[QUOTE=Salut]Nếu tranh luận về một vấn đề, hãy thẳng thắn, đừng tâng bốc nhau theo kiểu tao đánh rắm mày khen thơm nữa.[/QUOTE]Em nghĩ rằng, nếu anh chị tự ngửi cái mùi rắm của mình thì cứ tự nhiên. Chỉ có tró nó mới khen thơm thui anh/chị ạ :)
Aeolus
11-02-2005, 02:39 AM
[QUOTE=Salut]
giải thích rõ cho tôi biết lý do khoá nick HTA của tôi. Và chỉ rõ, tôi đã dùng cái nick đó để chửi người khác ở đoạn nào, câu nào?
[/QUOTE]
Chắc vì cái này : http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=445 :D
Không
11-02-2005, 03:09 AM
Anh post tạm để quote lại bài viết ngu dốt của chú làm tư liệu và để sau cho chú đỡ chối hay thấy thối quá mà xóa tịt đi. Cứ chờ X. và các TLers khác giả nhời, nếu éo đứa nào thừa hơi giả nhời và giả nhời cho chú hiểu được. 12.02. (chắc thế) anh sẽ quá bộ đầu tư viết thêm đúng 1 bài nữa giảng cho chú lý do vì sao chú chưa (?) nên vào TL và post bài ầm ĩ như đợt rồi. Calm down.
Nu bagadi. :D
Thân gửi các vị tự cho mình là không Chã trong cái Thờ lờ này,
Trước hết, tôi xin nói trước là: Tôi không chửi quý vị, mà tôi chửi vào cái tư tưởng dở hơi ăn cám lợn của quý vị. Bởi vì quý vị, thằng thì treo cái nick HTA của tôi lủng lẳng lên cột điện, đứa thì nhân cơ hội đó xúm vào xỉa xói ném đá vào người tôi. Quý vị thử nghĩ coi, cái hành động đó của quý vị có được coi là Hào hoa - Trí tuệ - Dâm đãng hay không? Còn tôi thì tôi nhận thấy đó chính là thể hiện của sự: Nhỏ mọn - Tự hão - Mặt dày.
Quý vị tự cho mình cái quyền chê bai người khác, nhưng lại không dám đối mặt với sự phản kích lại. Tư tưởng của quý vị rất hèn hạ khi dùng những trò như: ném đá giấu tay, dựng chuyện, lôi thông tin cá nhân của nhau lên chửi bới, rồi hèn hạ hơn nữa là quý vị treo người ta lên cột điện để chửi cho sướng miệng. Quý vị chắc bị mắc cái chứng bệnh hoang tưởng, cuồng vĩ rồi nên mới thế. Nhưng thói đời, con chuột có đội lốt con giời đi nữa thì cũng vẫn lộ cái chân tướng hèn hạ ra thôi. Bằng chứng, nick HTA bị treo một cách vô cớ, IP bị khoá. Rồi hèn hạ hơn nữa là cấm đăng kí mới nữa.
Tôi rất bực vì chuyện này. Nhẽ ra tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng vì có vẻ trong đây nhiều đồng chí tai lừa nên thích nghe chửi, nên tôi đành dùng những từ ngữ hơi nặng một chút để lọt tai quý vị.
Nhân đây tôi cũng chỉ cho quý vi biết cái luật chơi ở đời: đó là dám làm dám chịu. Khi quý vị chơi người ta điều gì thì hãy nên dũng cảm chấp nhận người ta chơi lại, thế mới là hảo hớn, hay chí ít thì cũng được gọi là con người biết sống. Đừng hành động như những con chuột nhắt khoá nick người ta lại để chửi cho sướng miệng, hay đóng cửa nhà lại nhé, vì như vậy chứng tỏ tư tưởng của quý vị cùn lắm.
Nếu tranh luận về một vấn đề, hãy thẳng thắn, đừng tâng bốc nhau theo kiểu tao đánh rắm mày khen thơm nữa. Và cũng đừng xỉa xói nhau theo kiểu hàng tôm hàng cá ngoài vỉa hè nữa. Hãy tranh luận, và thậm chí chửi nhau một cách bình đẳng, trung thực, tôn trọng những quy tắc tối thiểu về chửi nhau xem sao.
Hy vọng cái đồng chí X con mẹ gì đó đừng có xoá bài này đi, và giải thích rõ cho tôi biết lý do khoá nick HTA của tôi. Và chỉ rõ, tôi đã dùng cái nick đó để chửi người khác ở đoạn nào, câu nào?
thichkhach
11-02-2005, 09:48 AM
Chú viết đơn mà cứ như văn kiện Đại hội Đảng thế này thì làm sao mà chả bị bọn Admin nó thịt. Ở cái đất "ngọa lợn tàng trâu", "thập chó mai phục" này, chú phải chơi cứ ba dòng một câu chửi nhỏ, năm dòng một câu chửi lớn thì bọn Thị Nở online, Chí Phèo lên Net nó mới phục, đơn của chú mới được quần chúng nhân dân tiến bộ ủng hộ.
Thôi năm mới, anh mừng tuổi chú một bài sample chửi bọn Admin ngu dốt, phản động.
--------------------------------------------------------------------------------------
Hỡi bọn Admin ngu dốt dở hơi biết bơi, những con lợn biết đi nhưng tư duy chưa biết bò kia. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà dám ban IP cho anh, HTA, một thanh niên ưu tú của Tổ quốc, cái hy vọng của Bắc Kỳ, đang hoạt động cách mạng trong lòng địch nhằm đem ánh sáng văn minh về cho buôn làng Thăng Long.
Bọn Admin mặt đóm mày rạc, mặt sứa gan lim cùng bầy chim non em chã cuồng tín cởi chuồng khoe trim kia. Chúng mày định quay lại bánh xe lịch sử tiến bộ của nhân loại à? Chúng mày đứa thì vào bi bô lịch sử mấy ngàn ngày TL văn vật (lộn), đứa thì suốt ngày chui vào nick này khen nick kia thế mà không thấy nhục à? Lịch sử Thăng Long thì làm cái đ-éo gì cho đời hả những con lừa 2 chân kia? Bốn nghìn năm chúng mày thủ dâm trong hang đá, trong luỹ tre làng còn chưa đủ hay sao? Hay chúng mày cũng muốn anh vào thủ dâm cùng? Chúng mày treo lên bàn thờ ị đùn một bãi rồi lại chui vào toilet khấn khấn vái vái, thế là thế đ-éo nào?
Anh chúng mày, một thanh niên trẻ tuổi đẹp giai, nhà mặt phố, bố làm to, lại còn có võ, mỗi ngày nhận được gần hai chục mật thư của các thiếu nữ trẻ đẹp đồng trinh. Vậy mà chúng mày nỡ lòng nào dập liễu vùi hoa (í quên, bẻ tùng đốt trúc) gây nên biết bao căm phẫn trong lòng chị em Thăng Long?
(đến đoạn này chú dừng lại một chút, hướng về phía quần chúng tiến bộ rồi hỏi)
Tôi nói, anh em Thăng Long có nghe rõ không?
Chúng ta càng nhân nhượng, bọn Admin càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm dìm cách mạng trong bể máu. Không, chúng ta thà mang tiếng chã chứ nhất định không chịu khuất phục, nhất định không chịu để cho Thăng Long rơi vào tay bọn phát xít. Anh em ta, ai có notebook dùng notebook, ai có desktop dùng desktop, lấy google làm kiếm, YM làm gươm quyết tâm tiến vào tận sào huyệt của bọn Admin đập tan âm mưu thâm độc của bọn chúng.
Tiến lên bà con. Đả đảo bọn Admin. Đả đảo bọn Super chã. Chuyên chính vô sản muôn năm.
Bác thichkhach toàn xui con nhà người ta ăn ***** gà sáp là thế nào? HTA ơi tớ bảo này, chắc là lúc nộp đơn xin vào TL cư ngụ ấy quên không lót tay cho admin chứ gì. Bây giờ ấy chịu khó sắm sửa ít pix gái hoặc nick chát, mà có cả hai thì càng tốt, đến nói khó với X. hoặc với dem là xong. Hay là nếu ấy thấy khó kiếm quá thì đổi béng giới tính đi. Tớ đảm bảo là sau này không những ấy được admin hết sức cưng chiều mà còn được hải đăng sẵn sàng xòe bút che chở :D . Tớ đảm bảo ấy mà là gái thì chắc là xinh lắm đấy (hải đăng TL đã nói thế, tất không thể sai được đâu =)) )
[QUOTE=thichkhach]Hỡi bọn Admin ngu dốt dở hơi biết bơi, những con lợn biết đi nhưng tư duy chưa biết bò kia. .....
[/QUOTE]
câu này là bỉ tư tưởng hay bỉ cá nhân thế chú thích khách ...nhà cháu đọc mà thấy huyễn hoặc quá ...:D
Gỗ Mun
16-02-2005, 03:55 PM
Tớ chả liên quan gì đến vụ treo nick của đồng chí HTA,, một thanh niên ưu tú của Tổ quốc, cái hy vọng của Bắc Kỳ, nhưng cũng xin chường mặt ra nhận bài chửi sample của bác thíchkhách. Chửi có duyên thế, không nhận, phí. Nhở?
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.