PDA

View Full Version : Cho em ngồi ở đây nhé !


Ngọc Hân
07-10-2005, 09:40 PM
Em chào các anh các chị

Hôm nay được vào viết bài, em thấy rất vui nhưng em không biết phải viết cái gì. Em sợ viết xong không ai đọc. Mấy lần trước em định viết thì đều có biển hiện ra yêu cầu em phải bật nick lên từ hộp thư. Đọc xong em không hiểu gì cả. Chiều nay, em mới đem hỏi bạn em được.

Trước đây, em tham gia sinh hoạt tại các diễn đàn không thường xuyên. Ở trường em cũng có 1 trang trao đổi, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, các bạn ở cùng trường với nhau nên có nhiều điểm chung. Mọi người thảo luận về thày cô, khóa cũ khóa mới. Các anh chị ở khóa trên thỉnh thoảng cũng vào chơi.

3 tháng trôi qua thì tự nhiên diễn đàn của trường em bị treo, không ai gặp được ai. Mọi người không biết em ở đâu mà tìm. Rồi chúng em bị thất lạc nhau từ đó, không còn cơ hội gặp lại. Em chỉ gặp lại các bạn học cùng lớp. Chúng nó bảo là không biết.

Em được bố mẹ cho đi học xa nhà. Em có đăng ký tham gia 2 diễn đàn, 1 cái của khối cao đẳng, một cái là khối xa mẹ (tức là diễn đàn này). Khối cao đẳng em đã post nhiều bài hơn. Khối này thì hôm nay em mới viết bài đầu tiên.

Em muốn có 1 cái ảnh và một dòng chữ ở dưới giống mọi người thì em phải nộp hồ sơ ở đâu ạ ? Ảnh to có được không ? Em không có ảnh bé. Có 1 -2 cái nhưng thật sự là không đẹp.

Em xin dừng bút tại đây. Ngày mai em có 2 tiết, buổi chiều học xong lên thư viện thì em mới vào đọc tiếp được.

cùn
07-10-2005, 09:51 PM
ối giời! các bác sĩ lại thêm một bệnh nhân! hay là để nuôi em ơi! ăn vụng thì con nó càng thông minh em ạ!

khì khì

Ngọc Hân
07-10-2005, 09:55 PM
Em không hiểu ạ.

Em không bị làm sao cả. Tại vì em mới tham gia nên không biết nói chuyện gi thì em kể chuyện của em thôi ạ. Đi học xa nhà, buồn quá nên em đăng ký, em cũng không biết đăng ký làm gì. Bạn em nó bảo em vào đây cho vui.

Bây giờ, làm thế nào để thấy vui được ạ. Diễn đàn khối cao đẳng của chúng em cũng chán. Hay nói chuyện kỹ thuật với nhau.

abc123
07-10-2005, 10:12 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]Em không hiểu ạ.

Bây giờ, làm thế nào để thấy vui được ạ.[/QUOTE]

Lên cột điện ngồi ngó xuống vui lắm em ạ. Ở trên ấy vừa mát vừa đông vui. Rồi từ trên cao ngó xuống xem bà con làm trò, vui vãi :D

iLuv
07-10-2005, 10:13 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]Em chào các anh các chị
[/QUOTE]
Anh chào em,
Nói cái này ra không biết anh có bị sao không nhưng em tưởng tượng, cũng giống như ngoài đời thôi có công an nổi công an chìm. Ở cái mạng này ngoài bè lũ admin mà ai cũng biết thì còn có một số admin chìm mà d'o ai biết cả, trong số đấy có anh. Ba cái vụ set tai tồ hay avatar nằm trong tầm tay anh em ạ.
Để đỡ dài dòng, em mật thư cho anh một cái ảnh chụp gần đây nhất của em. Nhớ là ảnh toàn thân nhé. Ngoài ra cho độ 20 dòng tiểu sử của em, càng chi tiết càng tốt. Umh và cuối cùng, tất nhiên là cái ảnh avatar và tai tồ em muốn xin.

Chào thân ái.

historious
07-10-2005, 10:29 PM
Thôi mà các bác, bạn ấy mới vào, chắc cũng chưa đọc và biết nhiều. Đề nghị các bác động viên và giải thích giúp bạn ấy đi.

Ngọc Hân muốn set title và avatar thì cứ nêu vào đưa ảnh và câu mà bạn muốn set vào đây hoặc đề nghị được các admin giúp đỡ ở bên Hỏi gì đáp nấy.. ấy. Mình nghĩ là các admin sẽ giúp ngay thôi mà.

Còn bất kỳ cái gì mà bạn quan tâm, cảm thấy thích thú hay bức xúc thì cứ viết, chẳng cần phải lựa chọn chủ đề để phục vụ mọi người làm gì. Chắc chắn là có người tham gia, hoặc..chửi :p :D .

Chúc vui :-rose

P/S: mà sao bạn của Ngọc Hân không hướng dẫn nhỉ?

Ngọc Hân
07-10-2005, 10:37 PM
Thế tớ phải gửi ảnh của tớ vào hộp thư nào ? Tớ không biết làm thế nào để cho ảnh lên. Bình thường tớ vẫn gửi qua email. Nếu khó quá tớ sẽ chọn 1 cái hình của diễn đàn vậy. Lúc đầu xem thấy toàn hình vẽ, tớ không thích hình vẽ.

Nếu xin ảnh và title thì hỏi ở Hỏi gì đáp nấy hả MYT. Anh tớ hơi to, tớ muốn cắt 1 đoạn khoảng 3 cm thôi. Thế mình cứ vào yêu cầu là họ phải làm à ?

Anh abc ạ, đọc 1 vài lần thì em cũng biết là lên cột điện thì không tốt. Anh lại trêu em, hihihi. Em chẳng thèm lên đâu. hihihi

Ngọc Hân
07-10-2005, 10:41 PM
Tớ vừa chọn hình này. Các hình con gái không có nhiều lắm. Toàn hình con trai.

Bây giờ tớ muốn xin cái dòng chữ Ngọc hân công chúa ở dưới nick. Hồi bé, tớ thích đọc truyện này.

tnxame
07-10-2005, 10:45 PM
[QUOTE=MYT]Thôi mà các bác, bạn ấy mới vào, chắc cũng chưa đọc và biết nhiều. Đề nghị các bác động viên và giải thích giúp bạn ấy đi.[/QUOTE]

MYT có vẻ dễ tin người nhỉ . Mới mẻ cái lỗi gì ? Rắn giả lươn ...

@ Ngọc Hân chơi vui vẻ nhé ;)

savi
07-10-2005, 10:46 PM
Phải gửi 2 ảnh: 1 ảnh thật để đưa vào Gallery thành viên, 1 ảnh em muốn đặt làm avatar.

Em thành viên mới, được welcome nên anh sẽ ưu tiên resize ảnh cho.

Đ/chỉ gửi ảnh: savi291@yahoo.com
thanhnienxame@gmail.com

Thế nhé, nếu muốn nhanh thì em gửi ngay, cuối tuần rỗi rãi bọn anh set luôn cho.

[COLOR=Red]Edit: Đ'eo gì con trai đ'eo ai welcome ảnh iếc, thôi nhé.
(Đúng phong cách Admin chưa =)) )[/COLOR]

Ngọc Hân
07-10-2005, 10:49 PM
Em là người mới anh tnxame ạ. Em không giả vờ đâu. Em đã tham gia diễn đàn bên Cao đẳng chỗ em, nhưng ở đó không cần xin đổi ảnh, mà mình tự làm được

Em sợ viết linh tinh sẽ bị các anh chị ở đây không thích nên em phải hỏi luôn cho chắc chắn

Ngọc Hân
07-10-2005, 10:51 PM
Em cám ơn anh Savi. Em sẽ gửi ngay bây giờ. Ảnh của em hơi to. Anh chỉ cần cắt 1 đoạn khoảng 3cm thôi. Mấy người còn lại bỏ đi cũng được

historious
07-10-2005, 10:52 PM
Khiếp quá, bác savi nhanh thật, đúng là nhanh thật :p

Bác tnxame à, có lẽ em cả tin thật bác nhỉ :p , đùa chứ em vẫn chấp nhận mình cả tin còn hơn là người khác bị thất vọng, hoặc bị lừa gạt bác ạ :-) .

Ngọc Hân à, nói chung là mình không thích mấy cái hình trong đó, một là trong không thật, hay là dễ trùng lắm. Chẳng phải là mình gì cả.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :-rose :-rose :-rose

Ngọc Hân
07-10-2005, 11:04 PM
Em đã gửi ảnh của em vào hộp thư của anh savi và của MYT rồi

Như em đã nói trong thư, em không cần cả tấm ảnh mà em chỉ cần mọi người giúp em cắt ra 1 đoạn, to bằng cái ảnh thẻ là được, không cần phải to quá.

Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.

Tiếp theo là em phải làm gì nữa ạ ? Xin mọi người cứ chỉ bảo.

historious
07-10-2005, 11:13 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]Tiếp theo là em phải làm gì nữa ạ ? Xin mọi người cứ chỉ bảo.[/QUOTE]
Theo mình thì Ngọc Hân không cần phải làm gì nữa [COLOR=LemonChiffon]việc set title và avatar thì bác savi và mình sẽ.....tranh nhau nhờ admin giúp bạn :p[/COLOR].
Bạn cứ đọc các bài của mọi người đi, chủ đề nào thấy hay thì tham gia, có gì mọi người chưa tạo topic thì bạn cũng có thể lập topic mới. Cần sách vở, tài liệu hay nhạc thì hỏi và yêu cầu mọi người giúp đỡ...

Chúc vui :-rose

Ngọc Hân
07-10-2005, 11:17 PM
Tớ có xem các bài viết, nhưng không thấy ai có câu hỏi gì cả. Nên không dám trả lời.

Có 1 mục thì có nhiều người hỏi nhưng câu hỏi thuộc lĩnh vực kỹ thuật, khó quá nên mình không có khả năng giải đáp. Mình đã nói rồi mà, cái trang bên Cao đẳng cũng toàn hỏi về kỹ thuật. Mình không trả lời được nên chuyển sang diễn đàn này. Thế MYT có muốn hỏi gì không ?

iLuv
07-10-2005, 11:24 PM
[QUOTE=savi]

Đ/chỉ gửi ảnh: savi291@yahoo.com
thanhnienxame@gmail.com

Thế nhé, nếu muốn nhanh thì em gửi ngay, cuối tuần rỗi rãi bọn anh set luôn cho.

[COLOR=Red]Edit: Đ'eo gì con trai đ'eo ai welcome ảnh iếc, thôi nhé.
(Đúng phong cách Admin chưa =)) )[/COLOR][/QUOTE]
CBn, em chưa kịp mật thư lại email của em thì bác nhanh hơn em rồi. Bác CC cho em vào iluv_321@yahoo.com mấy cái Pix em Ngọc Hân.

@Ngọc Hân em, công chúa ở đây nhiều như lợn con rồi, kiếm cái tai tồ khác đi em.

Ngọc Hân
07-10-2005, 11:30 PM
[QUOTE=iLuv]@Ngọc Hân em, công chúa ở đây nhiều như lợn con rồi, kiếm cái tai tồ khác đi em.[/QUOTE]

Ở bên Cao đẳng, em vẫn lấy tên này nên quen rồi. Em đã kiểm tra, chưa ai có tên là Ngọc Hân Công chúa cả. Em rất thích cái tên này. Nếu người ta không chấp nhận lắp đặt thì em mới chịu đổi tên khác.

historious
07-10-2005, 11:31 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]Tớ có xem các bài viết, nhưng không thấy ai có câu hỏi gì cả. Nên không dám trả lời.

Có 1 mục thì có nhiều người hỏi nhưng câu hỏi thuộc lĩnh vực kỹ thuật, khó quá nên mình không có khả năng giải đáp. Mình đã nói rồi mà, cái trang bên Cao đẳng cũng toàn hỏi về kỹ thuật. Mình không trả lời được nên chuyển sang diễn đàn này. Thế MYT có muốn hỏi gì không ?[/QUOTE]
Ngọc Hân đúng là rất chịu khó học hỏi :-) , nhưng tham gia diễn đàn đâu cần phải trả lời được ai, quan trọng là mình học được mọi người và cảm thấy thư giãn, thoải mái thôi.

Để MYT hỏi Ngọc Hân mấy câu trước nhé: Ngọc Hân học về cái gì vậy? mà cái không trả lời được là về cái gì thế? tại sao lại không trả lời được? Ngọc Hân muốn học chuyên sâu về lĩnh vực gì vậy?

Tạm thời thế đã nhé, nếu vẫn muốn thì chúng mình lại tiếp tục hỏi đáp nữa. Mà Ngọc Hân muốn hỏi gì mình không? :p

Ngọc Hân
07-10-2005, 11:32 PM
1 trong 3 cái thư em gửi đi, thì có 1 cái vừa bị trả lại

Đây, bị trả lại đây:

64.156.215.6 failed after I sent the message.
Remote host said: 554 delivery error: dd This user doesn't have a
yahoo.com account (myt.tra@yahoo.com) [0] - mta167.mail.scd.yahoo.com

iLuv
07-10-2005, 11:32 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]Ở bên Cao đẳng, em vẫn lấy tên này nên quen rồi. Em đã kiểm tra, chưa ai có tên là Ngọc Hân Công chúa cả. Em rất thích cái tên này. Nếu người ta không chấp nhận lắp đặt thì em mới chịu đổi tên khác.[/QUOTE]
Anh đăng ký mãi cái nick Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ mà không được em ạ. Chắc tại dài dòng quá. Em cho anh cái link vào cao đẳng của em xem nào.

savi
07-10-2005, 11:34 PM
Anh vừa chạy ra ngoài giải quyết công việc chút nên mới nhận được pic của Ngọc Hân.

Vậy bây giờ em thích avatar nào, chọn để bọn anh còn set cho:

Cái này? Title khuyến mại: Mật ít ruồi nhiều.
http://img.photobucket.com/albums/v226/savi/AvatarHan.jpg

hay cái này? Title: Lừa à =)) ?
http://img.photobucket.com/albums/v226/savi/bnr_01.jpg

Còn ảnh body của em anh đã đưa vào Gallery thành viên, em yên tâm. Chọn pic avatar rồi tối anh về anh set cho, thế nhé.

Ngọc Hân
07-10-2005, 11:38 PM
[QUOTE=MYT]Để MYT hỏi Ngọc Hân mấy câu trước nhé: Ngọc Hân học về cái gì vậy? mà cái không trả lời được là về cái gì thế? tại sao lại không trả lời được? Ngọc Hân muốn học chuyên sâu về lĩnh vực gì vậy?
Tạm thời thế đã nhé, nếu vẫn muốn thì chúng mình lại tiếp tục hỏi đáp nữa. Mà Ngọc Hân muốn hỏi gì mình không? :p[/QUOTE]

Tớ học y tá, sang đây tớ theo học chương trình Cao đẳng.

Lúc nãy, tớ muốn nói là không thấy ai hỏi gì, tự nhiên vào trả lời, tớ sợ bị đuổi ra. Hỏi về vi tính thì mình không thạo lắm. Ngồi ở đây, có nhiều người vào hỏi, tớ thấy thoải mái hơn. Khi nào không có ai hỏi gì nữa thì tớ ra ngoài kia.

Thế nhà bạn MYT có đông anh em không ? Tớ là con thứ 2. Bạn là con thứ mấy ? Chắc là vào đây chơi lâu rồi à nên thấy có nhiều bài viết. Bình thường MYT vào xem bài viết ở những chỗ nào ?

lonton
07-10-2005, 11:44 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]Em chào các anh các chị

Hôm nay được vào viết bài, em thấy rất vui nhưng em không biết phải viết cái gì. Em sợ viết xong không ai đọc. Mấy lần trước em định viết thì đều có biển hiện ra yêu cầu em phải bật nick lên từ hộp thư. Đọc xong em không hiểu gì cả. Chiều nay, em mới đem hỏi bạn em được.

Trước đây, em tham gia sinh hoạt tại các diễn đàn không thường xuyên. Ở trường em cũng có 1 trang trao đổi, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ, các bạn ở cùng trường với nhau nên có nhiều điểm chung. Mọi người thảo luận về thày cô, khóa cũ khóa mới. Các anh chị ở khóa trên thỉnh thoảng cũng vào chơi.

3 tháng trôi qua thì tự nhiên diễn đàn của trường em bị treo, không ai gặp được ai. Mọi người không biết em ở đâu mà tìm. Rồi chúng em bị thất lạc nhau từ đó, không còn cơ hội gặp lại. Em chỉ gặp lại các bạn học cùng lớp. Chúng nó bảo là không biết.

Em được bố mẹ cho đi học xa nhà. Em có đăng ký tham gia 2 diễn đàn, 1 cái của khối cao đẳng, một cái là khối xa mẹ (tức là diễn đàn này). Khối cao đẳng em đã post nhiều bài hơn. Khối này thì hôm nay em mới viết bài đầu tiên.

Em muốn có 1 cái ảnh và một dòng chữ ở dưới giống mọi người thì em phải nộp hồ sơ ở đâu ạ ? Ảnh to có được không ? Em không có ảnh bé. Có 1 -2 cái nhưng thật sự là không đẹp.

Em xin dừng bút tại đây. Ngày mai em có 2 tiết, buổi chiều học xong lên thư viện thì em mới vào đọc tiếp được.[/QUOTE]
nghe giọng có vẻ chã, yêu cầu các admin ban nick.
Muốn chứng minh đã qua tuổi vị thành niên, Ngọc hân công chúa phải bốt 1 cái pix (ảnh) lên để thần dân TL phán xét. Amen!

lonton
07-10-2005, 11:47 PM
Ngọc Hân công chúa có thể PM ảnh cho anh, đảm bảo dịch vụ của anh rẻ hơn Savi (đối với em thì free any time), nhanh cực kỳ, mở ngoặc phát là anh đã có hối lộ cho các admin rồi.
Bọn còn lại là phe dịch vụ em ạ, nói chung là cực kỳ vớ vẩn, tốn tiền mất công chẳng được gì cả.

savi
07-10-2005, 11:48 PM
Không ở đâu có yêu cầu thành viên phải hối lộ ảnh đâu, Ngọc Hân cứ yên tâm.

Bọn anh chỉ cần ảnh để đưa vào Gallery Member thôi. Ảnh kia anh nhận được rồi nhưng có vẻ hơi mờ. Thôi cũng được. Lúc nào có ảnh nét hơn thì gửi cho bọn anh nhé.

Chúc em chơi diễn đàn vui vẻ, nhớ đừng post linh tinh không bị lên cột điện thật đấy.

PS: Chú Lonton say rượu rồi phải không? Về VN mà còn phải ngồi uống rượu 1 mình à?

Ngọc Hân
07-10-2005, 11:49 PM
[QUOTE=lonton]nghe giọng có vẻ chã, yêu cầu các admin ban nick.
Muốn chứng minh đã qua tuổi vị thành niên, Ngọc hân công chúa phải bốt 1 cái pix (ảnh) lên để thần dân TL phán xét. Amen![/QUOTE]

Em đã gửi ảnh thành viên rồi. Em vừa gửi cho 3 anh chị ở trên kia, các anh chị ấy đã nhận được rồi. Em không phải là chã :(

Gửi anh(chị) Savi: Em chỉ cần cái title Ngọc Hân công chúa, em không cần những cái title khác. Trừ khi đã có người dùng thì em mới chịu thay. Mấy cái title mà anh bảo là khuyến mại em thấy không hay, đọc lên không thấy có ý nghĩa gì cả.

Em chỉ thích cái Title Ngọc Hân công chúa thôi. Đấy là nick của em bên diễn đàn cũ của trường. Giờ mất rồi. Em hi vọng sẽ gặp các bạn em trong này, các bạn ấy sẽ nhận ra em :(

Ngọc Hân
07-10-2005, 11:52 PM
Em không thích title Binh nhì, em không phải là chiến sỹ :(

Nếu các anh chị có ý giúp đỡ đổi avatar, xin các anh chị hãy thay title đấy cho em. Em không thích tên là Binh nhì

historious
07-10-2005, 11:59 PM
Bình tĩnh nào Ngọc Hân :-) :-rose

Cái title binh nhì chỉ là tạm thời thôi bạn, nó sẽ thay đổi theo số bài mà bạn post. Tuy nhiên nếu như bạn có yêu cầu hay có đặc trưng gì nổi bật, các admin sẽ set theo đề nghị hoặc đặc trưng mà họ nhận ra. Cả việc set avatar và title đều do admin làm, các thành viên khác không làm được đâu.

P/S: Có admin nào đi ngang qua làm giúp hộ bạn ấy được không ạ. Bạn Ngọc Hân và MYT xin cám ơn :-rose

Ngọc Hân
08-10-2005, 12:03 AM
Nếu chưa thay được title mới cho em thì bỏ cái Binh nhì đang để ở trên kia đi cũng được. Em thà không có title còn hơn là phải lấy cái Binh nhì tạm thời :(

Thôi, ngày mai em quay lại :(

lonton
08-10-2005, 12:04 AM
chú và Ngọc hân công chúa cứ bình tĩnh. anh đang làm.
Lâu ngày kô làm quên xừ nó mất cách, mình giã từ làm admin về hưu như tiger lâu lắm rồi, nay qua đây mới thấy được chuyện bất bình đành ra tay cứu khổ cứu nạn vậy. Nhưng em Ngọc Hân nhanh nhanh gửi pix cho anh nhé, anh làm cả thể luôn, đỡ mất công. thời gian của anh là vàng là bạc đấy em ạ.

historious
08-10-2005, 12:08 AM
[QUOTE=Ngọc Hân]Tớ học y tá, sang đây tớ theo học chương trình Cao đẳng.

Lúc nãy, tớ muốn nói là không thấy ai hỏi gì, tự nhiên vào trả lời, tớ sợ bị đuổi ra. Hỏi về vi tính thì mình không thạo lắm. Ngồi ở đây, có nhiều người vào hỏi, tớ thấy thoải mái hơn. Khi nào không có ai hỏi gì nữa thì tớ ra ngoài kia.

Thế nhà bạn MYT có đông anh em không ? Tớ là con thứ 2. Bạn là con thứ mấy ? Chắc là vào đây chơi lâu rồi à nên thấy có nhiều bài viết. Bình thường MYT vào xem bài viết ở những chỗ nào ?[/QUOTE]
Ngọc Hân học Cao đẳng về y khoa à, học xong thì được gọi là Bác sỹ hay gì nhỉ, có lẽ ở VN không có cấp tương đương? Mà học như thế thì học chung như đa khoa hay là theo một chuyên ngành cụ thể hả bạn?

MYT cũng như bạn, là con thứ 2, nhà có hai anh em thôi :-) . Tớ vào lâu rồi nhưng bài thì ít, thành ra vẫn trung sĩ thôi mà :D

Bình thường thì tớ xem bài ở mọi chỗ, nhưng ít nhất lại là cung văn hóa (trừ phần Vi tính để học hỏi, và thi thoảng vào phần ca nhạc). Ngọc Hân cứ vào một vài hôm, theo dõi một số topic là thấy được cái phù hợp với mình ngay thôi. Chẳng có gì phải ngại, e dè đâu.

P/S: Mà tại sao lại chỉ khi nào không ai hỏi nữa mới ra ngoài kia, bạn ra ngoài kia đi chứ, ở trong này là cớm nắng đấy, thiếu Vitamin là không tốt đâu. Ra ngoài đó cho dạn dầy mưa nắng :p

lonton
08-10-2005, 12:11 AM
Lonton cũng là con thứ 2, có 1 chị gái và em gái, đều lấy chồng hết rùi. Nhà dạo này neo người quá, bố mẹ cứ giục lấy vợ mà Lonton mãi cứ kô ưng em nào hết, nói chung là cảm xúc chưa rõ ràng, thế mới lạ chứ.

Ngọc Hân
08-10-2005, 12:15 AM
[QUOTE=MYT] Mà tại sao lại chỉ khi nào không ai hỏi nữa mới ra ngoài kia, bạn ra ngoài kia đi chứ, ở trong này là cớm nắng đấy, thiếu Vitamin là không tốt đâu. Ra ngoài đó cho dạn dầy mưa nắng :p[/QUOTE]

Tớ vừa mạnh dạn ra ngoài hỏi 1 người rồi. Nhưng đọc xong họ không nói gì, cũng chẳng trả lời tớ :( Chắc tớ phải ở đây thêm 1 thời gian nữa cho quen đã. Tớ cũng không thích làm Trung sỹ, đọc title đó lên không thấy nội dung gì :(

Môi cong
08-10-2005, 12:20 AM
Thế Ngọc Hân ko muốn làm binh nhì thì làm binh bét đi vậy???

Ngọc Hân
08-10-2005, 12:26 AM
Lại thêm 1 người trung sỹ nữa vào đây. Hai trung sỹ giống nhau.

Tớ thà chấp nhận để trắng, thà không ghi gì còn hơn :(

historious
08-10-2005, 12:33 AM
[QUOTE=Ngọc Hân]Tớ vừa mạnh dạn ra ngoài hỏi 1 người rồi. Nhưng đọc xong họ không nói gì, cũng chẳng trả lời tớ :( Chắc tớ phải ở đây thêm 1 thời gian nữa cho quen đã. Tớ cũng không thích làm Trung sỹ, đọc title đó lên không thấy nội dung gì :([/QUOTE]
Đúng là chú được giải đấy bạn. Nhưng khổ quá cơ, chưa có trả lời đâu phải là họ đọc xong rồi không nói gì. Hoặc là bác ấy đã logout (mình vừa kiểm tra thì không còn thấy bác ấy login nữa), hay sang mục khác đọc bài nên không để ý. Làm gì mà Ngọc Hân phải suy nghĩ thế. Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. :p . Thôi được, để lúc nào có cái gì hay hay, tớ gọi bạn vào cùng tham gia nhé.

Trung sỹ, thượng sỹ hay đại úy...tất cả đều được tự động set sau khi bài bạn post đạt được số lượng nhất định. Nhưng cứ yên tâm, mai là sẽ có title đúng ý. Chắc chắn đêm này hoặc sáng mai các admin sẽ làm bạn ạ. [COLOR=LemonChiffon]Nhưng đúng là mỗi người một ý, tớ chỉ thích làm người bình thường, chẳng cần khác lạ. Cái khác nó sẽ thể hiện ở bài mà mình viết thôi [/COLOR]

evol
08-10-2005, 04:34 AM
[QUOTE=savi]
http://img.photobucket.com/albums/v226/savi/AvatarHan.jpg
[/QUOTE]
Xin lỗi cô em cho anh đòi nợ cái. Chú savi lấy ảnh của anh mà không trả tiền à? Định ăn quịt à? Anh thù hơi bị dai nhưng giờ cứ để tạm thế đã. (ít ra cũng phải mật thư cho anh cái ảnh em Hôn, à nhầm, Hân chứ, hêhê).

Bismarck
08-10-2005, 06:42 AM
[QUOTE=Ngọc Hân]Tớ vừa mạnh dạn ra ngoài hỏi 1 người rồi. Nhưng đọc xong họ không nói gì, cũng chẳng trả lời tớ :( [/QUOTE]
À đúng anh là người thắng cuộc đây nhưng anh không phải là người bị đặt câu hỏi nhở? Tội vạ thuộc về cu Postef.

Em Hân thích trả lời thì anh sẽ đặt câu hỏi:
1- Em học chuyên nghành gì và ở đâu?
2- Có thích được hỏi nữa không?

damdang
08-10-2005, 07:29 AM
[QUOTE=Ngọc Hân]

Tớ trắng :([/QUOTE]

Đừng để trắng em à, em có muốn để trắng các anh trong này cũng chả tin đâu (mấy giờ rồi mà còn ... trắng các bác công nhận không?) thôi em cứ lên đi, có cái gì đấy cũng được chả sen xiếc thì cũng thài lài rau dại em à. Tặng em này :-rose

overdose
08-10-2005, 09:21 AM
=)) Đọc cái topic này cười không nhịn được, cười đến nỗi môi chẳng mọc được da non nữa. Toàn mẹ mìn với cả cáo giả thỏ non.

Ngọc Hân
08-10-2005, 12:42 PM
[QUOTE=Bismarck]À đúng anh là người thắng cuộc đây nhưng anh không phải là người bị đặt câu hỏi nhở? Tội vạ thuộc về cu Postef.

Em Hân thích trả lời thì anh sẽ đặt câu hỏi:
1- Em học chuyên nghành gì và ở đâu?
2- Có thích được hỏi nữa không?[/QUOTE]

1- Em học chuyên nghành gì và ở đâu?
Em đã trình bày rồi. Em học Y tá trong trường Cao đẳng. Em mới vào học được 2 tháng. Hè năm sau bố mẹ em cũng không cho em về. Bảo phải học hết khóa rồi về 1 thể. Em không thích học.

2- Có thích được hỏi nữa không?
Em chỉ muốn biết bao giờ em có title mới. Hôm qua em đã gửi ảnh vào email của 5 anh chị. Sao đến hôm nay vẫn không có ai giúp em ? Sao mọi người hứa sẽ làm luôn. Hay là người ta không cho ?

Anh Bismarck thắng cuộc. Em chúc mừng.

Bây giờ em phải làm gì để có title mới ? :(

Em thà để trắng còn hơn bắt ghi hai chữ Binh Nhì. Em không thích có chữ Binh nhì. Cái đấy là của con trai.

Lặng yên khẩu súng trên đồi
Lặng yên nắm đất dưới đồi cỏ xanh
Hiệu kỳ mây trắng vây quanh
Quân cơ còn chút màu xanh da trời

syl
08-10-2005, 01:17 PM
thế le'o nào mình lại liên tưởng đến 5xu, đúng là nghi oan người tốt mà, bác xu nhể ? :))

Kòm
08-10-2005, 05:44 PM
Đề nghị y tá Ngọc Hận ngưng spam bài trong topic này. Ở diễn đàn này y tá không có quyền yêu cầu set title công chúa hay nàng hầu ngoại trừ y tá chấp thuận trở thành công chúa hay nàng hầu của admin. Tuy nhiên nếu y tá yêu cầu một title đại loại như "Y tá trường Cao đẳng" thì sẽ được chấp thuận ngay lập tức. Yêu cầu set title và avatar sẽ được xem xét chấp thuận nếu y tá gửi đề nghị và ảnh avatar vào đúng thread cần thiết chứ không phải ở nơi đây.

Y tá Hận viết chính tả tốt. Anh mong y tá sẽ là người viết đúng chính tả nhất trong các y tá!

Ngọc Hân
08-10-2005, 07:30 PM
Em không phải là Ngọc Hận. Em là Ngọc Hân. Tại vì ở dưới nick có dấu gạch ngang nên anh không nhìn rõ. Yêu cầu của em không có gì là quá đáng phải không ạ ? Ở diễn đàn bên cao đẳng và ở diễn đàn của trường em ngày xưa (bây giờ đã hỏng), em vẫn dùng nick Ngọc Hân công chúa. Ở đây người ta không cho đăng ký tên nick dài. Em gõ đến chữ H (chúa) thì hết, không gõ được.

Tại sao hôm qua tất cả mọi người đều bảo được còn anh thì lại bảo không được.

Em rất mong các anh chị xin cho em. Bởi vì, em vào đây, ngoài mục đích vui còn có mục đích là gặp lại bạn bè diễn đàn cũ. Em xin trình bày thực lòng như vậy. Chẳng nhẽ không thể được hay sao.

Em không biết nói thế nào. Em học về y tá, em có thể tư vấn cho mọi người về vấn đề sức khỏe. Nếu anh chị nào muốn đặt câu hỏi về sức khỏe, nếu dễ em sẽ trả lời ngay. Em chỉ muốn có cái dòng chữ Ngọc Hân công chúa thôi :(

Ngọc Hân
08-10-2005, 07:43 PM
Em mới tham gia diễn đàn, không biết phải làm gì để các anh chị hài lòng. Em xin trình bày 1 số kinh nghiệm về sơ cứu để các anh chị có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Em chỉ muốn thể hiện sự chân thành của mình để các anh chị tin và cho em cái tên như em mong muốn thôi. Em chờ 2 ngày rồi. :(

1. Xử lý khi gặp người chết đuối

Người bị chết đuối sẽ bị ngạt cấp do nước tràn vào phế nang gây nên 2 rối loạn quan trọng: phù phổi cấp và thiếu oxy.

Trong tình huống này, các anh chị có thể xử lý như sau:

Khi mới vớt ở nước lên: các anh chị vác xốc người bị chết đuối lên vai, để bụng tỳ đúng vào vai, đầu dốc ngược xuống lưng người vác. Sau đó, các anh chị chạy tại chỗ khoảng 20-30 bước cho nước ở dạ dày, phổi, đường khí đạo thoát ra, đồng thời cũng có tác dụng như làm hô hấp nhân tạo. Sau đó để họ nằm đầu thấp, khẩn trương móc sạch đờm rãi, thức ăn, dị vật...

Các anh các chị có muốn hỏi thêm gì về tình huống này không ạ.

Bao giờ em mới có cái title ạ ?

historious
08-10-2005, 07:48 PM
Yêu cầu của bạn không có gì là quá đáng và chắc chắn được. Lý do tại sao chưa thì mình đã nêu trong mail gửi cho bạn rồi.

Tuy nhiên cho dù có muốn đến mấy thì vẫn cũng không cần phải vội như vậy Ngọc Hân à :-) , mà cũng không cần phải xin xỏ ai quá đáng cả. Người ta giúp được mình thì giúp, không thì cũng không thiếu cách :p . Thời hạn thì trong week end thôi bạn ạ.

Còn nữa, mọi người ở đây đều rất vui vẻ, thành ra nhiều khi là mọi người đùa cho vui thôi. Đừng suy nghĩ quá nhé. Vài hôm nữa là quen thôi ;) .

Nhân tiện mình cũng muốn hỏi Ngọc Hân một chút về y học, mình có người nhà bị bệnh Parkinson, bị cũng 4 năm rồi, ở HN thì cũng đã đi hết các bệnh viện, bác sỹ rồi. Nói chung thì luôn được lời khuyên là uống thuốc và chung sống hòa bình với nó. Mà bệnh thì càng ngày càng nặng thêm. Tuy vậy mình vẫn có nghe phong phanh ở một số nước vẫn có thể mổ, chữa trị được hay giảm. Ngọc Hân có biết gì về cách chữa trị, hay ở nơi bạn đang học có thể có phương pháp chữa tốt thì mách giúp mình nhé. Mình biết ơn nhiều lắm :x

Cám ơn Ngọc Hân vì kinh nghiệm sơ cứu nhé. Bổ ích lắm nhưng hy vọng là không phải áp dụng :D

Bismarck
09-10-2005, 05:38 AM
[QUOTE=Ngọc Hân]
1. Xử lý khi gặp người chết đuối

Người bị chết đuối sẽ bị ngạt cấp do nước tràn vào phế nang gây nên 2 rối loạn quan trọng: phù phổi cấp và thiếu oxy.

Trong tình huống này, các anh chị có thể xử lý như sau:

Khi mới vớt ở nước lên: các anh chị vác xốc người bị chết đuối lên vai, để bụng tỳ đúng vào vai, đầu dốc ngược xuống lưng người vác. Sau đó, các anh chị chạy tại chỗ khoảng 20-30 bước cho nước ở dạ dày, phổi, đường khí đạo thoát ra, đồng thời cũng có tác dụng như làm hô hấp nhân tạo. Sau đó để họ nằm đầu thấp, khẩn trương móc sạch đờm rãi, thức ăn, dị vật...

Các anh các chị có muốn hỏi thêm gì về tình huống này không ạ.
[/QUOTE]
Có! Anh tưởng người chết đuối sẽ được chuyển sang bộ phận trang điểm người chết. Tại sao các anh các chị lại phải làm những việc em mô tả bên trên?

Mật
09-10-2005, 08:41 AM
Cho tôi ngồi đây với nhé.

Chào các bác,

Tôi mới vừa trên núi xuống muốn đi tìm con cháu gái bỏ nhà đi công tác xã hội. Tôi già cả, mắt mũi kèm nhèm, răng lợi chả còn tốt, có gì không phải các bác bỏ quá cho.

Quê tôi không có diễn đàn, chỉ có chát. Già thế này lại móm nữa, chát chít, cam quýt nhỡ chúng nó mắng cho. Thế nên tôi tham gia sinh hoạt hội phụ lão thôn cho nó an toàn. Các cụ chân tay yếu có ném đá cũng chả vỡ được đầu nhau.

Con cháu về xuôi dễ hơn tháng nay, để lại hai con gà, tuần điện về hai lần hỏi xem bà đã luộc chưa, thịt có dai không? Thịt dai thì tôi cũng ăn hết rồi, lông không ăn được, bán chả ai mua nên tôi chôn cạnh hai cây chuối. Một cây Mái Mơ, một cây Hoa Mơ.

Con cháu nhà tôi nó bảo đi công tác tại cơ quan Thăng Long. Đây là cơ quan Thăng Long hả các bác? Các bác có thấy con cháu nhà tôi không?

PS: các bác không phải cấp a va ta với tí tồ gì cả, già rồi đeo ra đường người ta cười cho. Các bác cứ cho tôi ngồi đây là được rồi.

mom
09-10-2005, 09:15 AM
Ngày xưa có anh Khôi viện cá, giờ thì có em Hân y tá. Nghe cứ toàn á nhỉ. Em có học nhạc bao giờ không mà ăn nói hay thế?

Ngọc Hân
09-10-2005, 03:05 PM
[QUOTE=Bismarck]Có! Anh tưởng người chết đuối sẽ được chuyển sang bộ phận trang điểm người chết. Tại sao các anh các chị lại phải làm những việc em mô tả bên trên?[/QUOTE]

Dạ, tại vì em thấy hiện nay mọi người thích rủ nhau đi biển, cả nhóm 4-5 người đi cùng nhau (phân công người mua thức ăn, đồ uống, đặt phòng khách sạn...), nhưng không một ai được giao nhiệm vụ tìm hiểu về các cách thức sơ cứu khi có người chết đuối.

Hè vừa rồi, ở Cửa Lò, có 1 nhóm sinh viên đi biển cùng nhau. 8 người ra đi mà chỉ có 7 người trở về. Thiếu mất 1 người. Cô bạn đó bị ngạt nước ngay sau khi nhảy xuống biển được 5 phút đồng hồ. Đáng buồn nhất là 7 người còn lại đã không biết xử lý thế nào. Khênh cô bé đó lên bờ rồi cứ ngồi xung quanh quan sát. Không ai chịu hô hấp nhân tạo. Cứ đùn đẩy nhau. May mà được nhân viên y tế chạy tới sơ cứu kịp thời. Khi tỉnh dậy và được nghe tường thuật lại toàn bộ sự việc, cô bạn đó có vẻ giận lắm.

Các anh chị lưu ý:

Sơ cứu một người bị chết đuối cũng giống như sơ cứu một người thắt cổ tự tử. Tức là phải chú ý đến những nguyên tắc chính. Một là giữ thông đường thở. Hai là kiên nhẫn hồi sinh nạn nhân (điều này rất quan trọng. Vì có người làm hô hấp mới được 5 phút, người ta chưa kịp tỉnh lại thì đã bảo thôi. 2 người hô hấp không tốt bằng 1 người hô hấp đâu). Ngoài ra, nếu nạn nhân còn thở và tim còn đập nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn: các anh chị nên cho thở oxy, dùng thuốc thuốc trợ tim mạch, dùng khăn chà xát cho nóng người, v.v..

Các anh chị còn hỏi thêm gì về trường hợp này không ạ ?

Ngọc Hân
09-10-2005, 03:32 PM
Em cảm ơn các anh các chị đã giúp đỡ em có 1 cái title như em mong muốn. Em nhìn thấy title mới, em rất là vui.

Nếu không phiền, các anh chị có thể nói với người ta sửa lại cho em chữ C thường thành chữ C viết hoa được không ạ ? Title gốc là Ngọc Hân Công chúa ạ. Nếu các anh chị bận quá thì em chờ thêm vài hôm nữa cũng được.

Em cám ơn các anh các chị đã chọn cho em 1 cái avatar đẹp. Em rất thích hình cái mũ này. Đấy là ảnh chụp phải không ạ ? Ở nhà, em cũng có 1 cái

K.P.T
09-10-2005, 07:49 PM
Bạn Ngọc Hân cho tớ hỏi chút !
Dạo này mặt tớ mọc rất nhiều mụn , giờ phải làm sao cho hết mụn được :(
À mà vợ tớ ở nhà thì không có mụn , giờ vợ tớ đi xa thì mới ra cơ sự này , giờ phải làm thế nào để khi vợ tớ về mặt tớ không còn mụn nữa chứ không vợ tớ ghét tớ mất .
Cảm ơn bạn trước :-rose

iLuv
09-10-2005, 09:25 PM
Nói ra thì ngượng nhưng gặp chuyên gia ở đây và cũng là vì hạnh phúc gia đình tình yêu Ngọc Hân cho anh hỏi, bệnh xuất tinh sớm thì chữa thế nào? Trả lời giúp anh, nhanh nhé.

phuhama
09-10-2005, 09:36 PM
[QUOTE=iLuv]Nói ra thì ngượng nhưng gặp chuyên gia ở đây và cũng là vì hạnh phúc gia đình tình yêu Ngọc Hân cho anh hỏi, bệnh xuất tinh sớm thì chữa thế nào? Trả lời giúp anh, nhanh nhé.[/QUOTE]
Trả lời hộ em nó phát. Bác đi thắt ống đi thì sẽ chẳng còn để mà xuất sớm nữa. 1..2..3.. Chạy! =))

savi
09-10-2005, 10:02 PM
[QUOTE=evol]Xin lỗi cô em cho anh đòi nợ cái. Chú savi lấy ảnh của anh mà không trả tiền à? Định ăn quịt à? Anh thù hơi bị dai nhưng giờ cứ để tạm thế đã. (ít ra cũng phải mật thư cho anh cái ảnh em Hôn, à nhầm, Hân chứ, hêhê).[/QUOTE]

Hà hà... hóa ra là ảnh của bác Vồ à? Em Ngọc Hôn Công chúa y tá má mì gửi cho em đấy. Em bảo ảnh dek gì mà trông màu chết chóc thế, nhưng em ý thích nên phải tặc lưỡi ghép tạm. Có gì bác mật thư cho em ấy để lấy tiền cọp pì rite nhé... :))

Em Hôn y tá duyên phết, làm anh đang hơi stress cũng giảm tý rồi. Em học y tá tâm thần, à tinh thần, phải không?

historious
09-10-2005, 11:11 PM
Bác savi gửi cho em mấy cái ảnh đó đi. Cám ơn bác :-rose

Mình biết rồi :D :-) :)) ;)

savi
09-10-2005, 11:24 PM
MYT biết gì nhỉ? Mà mấy ảnh đấy là ảnh nào hả MYT? Nói rõ để anh gửi cho nào?

historious
09-10-2005, 11:37 PM
Mấy cái ảnh bác nhận được hôm kia ý. Bác gửi cho myt rồi myt sẽ kể cho bác là myt biết gì nhé :-) :-rose .

Cám ơn bác :p

myt.tra@gmail.com

savi
09-10-2005, 11:56 PM
MYT k dùng YM à? Vừa gửi IM xong.

gialang
10-10-2005, 01:57 AM
Mình đang phân vân về chế độ chính sách của y tế với kế hoạch hóa gia đình chút thì gặp ngay cô này
Ngọc Hân Công Chúa cho anh hỏi :

+ Bây giờ anh đi đình sản có còn chế độ là 150 k + 1kg đường kính + 1 hộp sữa ông thọ nữa không ???... có được thêm gì không vì dạo này đang bấn tiền quá nếu được hơn chút là anh chiến đấy ..

Em hãy trả lời sớm để anh còn quyết định nhé

cảm ơn em y tá trưởng nhiều

D'artagnan
10-10-2005, 08:43 AM
giọng bé Ngọc Hân này giống hệt giọng Ngố, mọi người công nhận không?

Ngọc Hân
10-10-2005, 10:16 AM
Các anh chị đừng truyền tay nhau xem ảnh của em được không ? Em không thích thế đâu.

Sau đây em xin phép được trả lời từng câu hỏi một. Đầu tiên là trường hợp khuôn mặt đầy trứng cá của anh K.P.T

:)

historious
10-10-2005, 10:29 AM
[QUOTE=D'actannhan]giọng bé Ngọc Hân này giống hệt giọng Ngố, mọi người công nhận không?[/QUOTE]
Công nhận giống, cực giống. Giống đến mức mình cứ nghĩ là Ngố =))

Ngọc Hân
10-10-2005, 10:40 AM
[QUOTE=K.P.T]Bạn Ngọc Hân cho tớ hỏi chút ! Dạo này mặt tớ mọc rất nhiều mụn , giờ phải làm sao cho hết mụn được :( À mà vợ tớ ở nhà thì không có mụn , giờ vợ tớ đi xa thì mới ra cơ sự này , giờ phải làm thế nào để khi vợ tớ về mặt tớ không còn mụn nữa chứ không vợ tớ ghét tớ mất .Cảm ơn bạn trước :-rose[/QUOTE]

Mặt anh K.P.T nhiều mụn lắm phải không ? Biểu hiện ban đầu là những đốm đỏ nho nhỏ phải không ? Để lâu ngày nó phát triển to dần và mụn bắt đầu có ngòi phải không ? Anh bị khắp cả vùng mặt phải không ? Toàn có ngòi hết hay thỉnh thoảng cái có cái không ạ ?

Anh ơi, anh đừng lo lắng quá. Bao giờ vợ anh về hả anh? Nếu tháng sau vợ về thì em sẽ đưa ra những biện pháp chữa trị trong vòng 1 tháng. Nếu tuần sau về thì sẽ chữa trị trong vòng 1 tuần. Nếu ngày mai về thì chắc không kịp đâu anh . Thời gian còn ít quá, trong khi mặt anh thì lại nhiều như vậy.

Anh KPT này, muốn hết trứng cá, anh phải chịu khó rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sáng tối ngày hai lần. Cái này đàn ông thường ngại dùng lắm, cho nên mặt hay bị bẩn, mụn mọc khắp nơi. (Biore hay Nivea for Men chẳng hạn). Anh không nên kỳ cọ kỹ quá. Nếu không có sữa rửa mặt, dùng xà phòng cũng được ( Dove chẳng hạn, loại này ít hóa chất kích thích da).

Về thuốc bôi, anh thử dùng Retin A gel xem sao. Phản ứng ban đầu có thể là bị đỏ da, tróc da, nhưng thường thì chỉ bị vài ba tuần lễ đầu rồi hết. Thường thì phải dùng thuốc một hai tháng mới có kết quả. Nếu chưa khỏi hẳn, anh chuyển sang dùng Benzo-gel hàng ngày để diệt bớt loại vi trùng P acne làm cho mụn trứng cá sinh mủ .

Anh may nhỉ. Bị trứng cá đúng lúc vợ đi xa.

May !

nxh
10-10-2005, 11:14 AM
Thím Ngố về làng tuyên truyền dân số KHHGĐ đi. Hết game show, bây giờ lại đến Sức khỏe cộng đồng. Hi hi, TL thật may mắn khi có thím.

Thay mặt bà con trong thôn ta, chúc thím Ngố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới.

"Chưởng" thôn (đã ký)

Ngọc Hân
10-10-2005, 11:57 AM
[QUOTE=DatKy]Tại sao vậy, anh nghĩ hô hấp ai làm chẳng thế. Hai người sẽ hô hấp được lâu hơn chứ, ví dụ người thứ nhất sau 5 phút hết hơi thì người thứ hai vào tiếp sức. Em giải thích rõ hơn được không![/QUOTE]

Người bình thường mà anh hỏi câu này thì họ sẽ không trả lời đâu. May cho anh em là Y tá đấy. Nên em mới quyết định trả lời đấy.

Công việc hô hấp cũng như công việc thổi 1 quả bóng bay. 2 người thổi chắc chắn không tốt bằng 1 người đâu anh ạ. Khi hô hấp, mỗi lần ngẩng đầu lên lấy hơi, anh phải bịt mồm đối phương, à quên bịt mồm nạn nhân lại phải không ? Cho hơi đỡ bay ra ngoài phải không. Anh cứ thử tưởng tượng mà xem. Nếu 2 người cùng thổi, đến lúc vào thay phiên nhau, hơi sẽ xì ra ngoài hết. Để xì tự do như thế, có phải rất là phí không ?

Vì vậy, trong mọi trường hợp, 1 người hô hấp sẽ tốt hơn nhiều so với 2 người thay phiên nhau hô hấp anh ạ. Tuy nhiên, nếu người thứ nhất yếu quá thì đành phải gọi người thứ 2 vào thay thế thật. Tương tự như vậy, nếu người thứ 2 không được khỏe lắm thì người thứ 3 cũng nên lường trước tình hình để chuẩn bị tinh thần vào chiến đấu.

Nhưng mà em nói trước nhé, nếu cứ hô hấp kiểu thế, nạn nhân kia mà đột ngột tỉnh dậy, chắc chắn là họ sẽ không thích đâu nha

:(

Ngọc Hân
10-10-2005, 12:21 PM
[QUOTE=nxh]Thím Ngố về làng tuyên truyền dân số KHHGĐ đi. Hết game show, bây giờ lại đến Sức khỏe cộng đồng. Hi hi, TL thật may mắn khi có thím.
[QUOTE]

Em đang cố gắng viết bài để không bị lạc lõng trong diễn đàn này. Em đang học cách diễn đạt và bắt chước giọng văn của một vài người cho quen kiểu viết mà. Anh đừng so sánh em với người khác được không ? Em buồn lắm.

Em làm gì nên tội mà sao anh nỡ mang em ra so sánh với người ta :(

Sao lại nỡ mang ra

Em làm gì nên tội mà mang ra

:(

nxh
10-10-2005, 01:37 PM
Ừ thôi, thì Ngọc Hân, úi dzùi ui, khổ thân :))

Bà con ơi, cô này là Ngọc Hân chứ không phải thím Ngố làng mình đâu nha.

Ngọc Hân, hi hi, lạ nhỉ, sao lại là Ngọc Hân chứ nhỉ?

Ngố, à quên, Ngọc Hân làm việc tiếp đi nhé.

Khổ thân!!!

Ngọc Hân
10-10-2005, 02:02 PM
[COLOR=Blue]Em vừa bĩnh tĩnh ngồi đọc lại 4 trang bài viết. Và bây giờ em đã hiểu ra tất cả rồi.

Hóa ra mọi người vẫn nghi ngờ em. Anh Overdose kết luận em là Mẹ mìn :(. Anh D'actanhan và anh Nxh thì bảo em là chị Ngố. Anh Savi thì tung ảnh của em lên diễn đàn. Mọi người truyền tay nhau xem ảnh của em. Xong là ngồi cười mí nhau.

Em có làm gì đâu mà các anh chị lại đối xử với em như vậy. Em tư vấn cho anh DatKy về hô hấp nhân tạo, em khuyên anh KPT đôi điều về mụn trứng cá. Em mang đến diễn đàn bằng lương tâm của người thầy thuốc. Thế mà tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy. Sao lại truyền tay nhau xem ảnh của em rồi ngồi cười mí nhau ?

Lúc em truyền bá một số biện pháp sơ cứu khi có người chết đuối và tự tử, tại sao anh Bismarck lại bảo đó là nghệ thuật trang trí người chết? Người Đàn ông Thăng Long mà lại như vậy à? Người Đàn ông Thăng Long mà lại như vậy à ? Em thấy thất vọng về anh này.

Em nghĩ kỹ rồi. Có lẽ diễn đàn này không phù hợp với em nữa. Ở bên cao đẳng, tuy hơi chán 1 tý nhưng còn có chút tình thương và hơi ấm gia đình, mọi người hay quan tâm hỏi han về sức khỏe của nhau. Em bảo họ uống thuốc gì là họ uống ngay thuốc đấy.

Lần này em sẽ ra đi thật xa. Em vào để chào các anh chị lần cuối đây. Các anh chị ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe được không?. Anh KPT nhớ chịu khó rửa mặt thường xuyên nha, mùa đông là hay bị trứng cá lắm đấy. Còn anh DatKy thì đừng có hô hấp 2 người cùng 1 lúc như vậy, họ không thích thế đâu.

Nếu cần giúp đỡ hoặc nhờ tư vấn gì về vấn đề sức khỏe, các anh chị hãy tìm em bên diễn đàn cao đẳng

Em chào các anh các chị. Em đi !

Người y tá có một trái tim nhân hậu :( [/COLOR]

K.P.T
10-10-2005, 02:11 PM
Bạn Ngọc Hân đừng như vậy chứ , không thể vì tức giận 1 vài anh chị mà bỏ luôn diễn đàn này chứ
Như tớ đây này , tớ đang rất cần tư vấn về vấn đề trứng cá :-)
Bạn không thích thì bỏ qua những lời trêu chọc của mọi người đi , tập trung vào chuyên môn thôi
Ờ tớ lại hỏi tiếp , tớ có rửa mặt bằng Clean&Clear ( 1 ngày nhiều lần chứ không chỉ 2 lần ) , còn bôi thuốc thì vô khối , đến nỗi chẳng nhớ bôi gì nữa :') , nhưng mà kô có kết quả
Nghe mọi người nói là cái gi` thận bị yếu hay gì ấy tớ cũng không nhớ nữa :-)
Giờ bạn có thể chỉ giúp kỹ càng để tớ từ từ tiến hành chữa trị không ( Tết vợ tớ mới về )

savi
10-10-2005, 02:20 PM
Gửi quý cô nương Ngọc Hân yêu dấu,

Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương hình ảnh của quý cô nương khi quyết định chia sẻ những hiểu biết nông cạn của tôi về trái tim và hình ảnh của cô với bạn bè hâm mộ khác. Do ý thức rõ về sự trân trọng đối với phụ nữ, tôi đã mật thư cho quý cô để xin phép trước khi làm việc này. Tuy nhiên, nếu quý cô không vui lòng, tôi xin dỡ ảnh xuống và hoàn trả lại quý cô trong khoảng thời gian sớm nhất.

Kính thư.
Một người hâm mộ quý cô.

iLuv
10-10-2005, 02:24 PM
[QUOTE=Ngọc Hân][COLOR=Blue]

Nếu cần giúp đỡ hoặc nhờ tư vấn gì về vấn đề sức khỏe, các anh chị hãy tìm em bên diễn đàn cao đẳng

Em chào các anh các chị. Em đi !

Người y tá có một trái tim nhân hậu :( [/COLOR][/QUOTE]
Trong khi đợi em trả lời mọi người thì anh vẫn xuất tinh sớm mỗi ngày :( . Trường hợp anh em nên xem xét chữa đầu đi.

CBN, em đừng như thằng nào ở trang trước khuyên anh đi thắt ống nhé X-(

Kòm
10-10-2005, 02:44 PM
Xin kính chào cô, nàng Ngọc Hân y tá!
Cô quyết ra đi tôi chẳng há can ngăn
Nhưng có điều này tôi vẫn trăn trở băn khoăn:
Là y tá mà sao cô biết nhiều đến thế?

Vẫn biết rằng cô đang học ngành y tế
Ở cái trường cao đẳng ở tận đẩu tận đâu
Học y tá mà cũng tinh vi nói những chuyện đâu đâu
Toàn là sơ/cấp cứu mà thằng trẻ con lớp 3 cũng biết!

Cô cứ phát biểu đi rồi tý nữa tôi viết tiếp...

Cagiva
10-10-2005, 03:01 PM
Làm em nó giận rồi kìa, mấy cô mấy cậu ra xin lỗi em nó đi! Nhớn rồi mà cứ thế bảo sao giờ vẫn ế. Em Ngọc Hân vào làm lều trại dựng cái thập đỏ treo biển y tá Thănglong kiểu gì cũng có mấy thằng cha đổ đốn kêu gào đau ốm. :D

savi
10-10-2005, 03:35 PM
Chú cagiva nói cũng có lý đấy, em Ngọc Hân ở lại làm một trạm y tế Thăng Long, ai có vấn đề gì cần hỏi thì em tư vấn giúp. Tốt quá còn gì.

Anh xí chỗ hỏi trước nhé:
1. Anh lặn dưới nước nín thở được 2'40'' thế tức là phổi không yếu đúng không? Thế mà giọng nói rất yếu, nói to 1 lúc là mệt, ghét không chịu được. Vậy bây giờ làm thế nào em?

2. Vấn đề này hơi riêng tư, anh sẽ mật thư hỏi thêm sau.

Thế nhé, ở lại mở phòng khám TL em nhé.

Ký tên
Một người hâm mộ vô danh :-rose

daudinh
10-10-2005, 03:44 PM
[QUOTE=Ngọc Hân]
... muốn hết trứng cá, anh phải chịu khó rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sáng tối ngày hai lần. Cái này đàn ông thường ngại dùng lắm, cho nên mặt hay bị bẩn, mụn mọc khắp nơi.
[/QUOTE]

Anh thấy có trứng cá có cái sướng, để cho cái mụn trứng cá to to lên (thành cồi) rồi nặn ra đã lắm :D :D :D.

Ngọc Hân
10-10-2005, 03:49 PM
Em đã định bỏ đi rồi, các anh chị còn níu kéo em làm gì nữa. Sao không để em đi luôn đi. Giọt nước cuối cùng đã tràn li, làm sao có thể lấy lại được nữa.

Trái tim của em, sau những cơn chấn động mạnh, đã trở nên khô héo thật rồi. Chẳng thể cứu vãn được nữa đâu. Em biết, anh Kòm vẫn còn ghét em. Em chẳng cần. Thực sự, ghét hay không ghét, đối với em, nó không còn quan trọng nữa rồi.

Em mà tiếp tục ở lại diễn đàn này, em cũng chỉ là một người y tá không tình thương yêu với bệnh nhân, không chút cảm xúc với bạn bè, cô đơn và lạc lõng trong một diễn đàn không có mái ấm gia đình

Thế thì...

Em...

cũng chỉ là một người y tá vô hồn mà thôi

[quote=K.P.T ] : Ờ tớ lại hỏi tiếp , tớ có rửa mặt bằng Clean&Clear ( 1 ngày nhiều lần chứ không chỉ 2 lần ) , còn bôi thuốc thì vô khối , đến nỗi chẳng nhớ bôi gì nữa, nhưng mà kô có kết quả. Nghe mọi người nói là cái gi` thận bị yếu hay gì ấy tớ cũng không nhớ nữa [/quote]

KPT thân mến :( (chuyển sang tư vấn sức khỏe rồi mà mình vẫn thấy buồn cho số phận :( )

Mụn trứng cá chỉ là một chứng bệnh ngoài da nhẹ mà thôi. Vì vậy KPT không nên suy nghĩ quá nhiều về nó mà làm ảnh hưởng đến tâm lý nha. Nghĩ ngợi nhiều vóc dáng, khuôn mặt, dễ sinh ra phiền muộn và có thể ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày đấy. Ở VN mình, cứ cái gì bệnh ngoài da (ngứa, hay nổi mụn) đều bảo là do gan hay thận yếu, rồi tìm cách uống thuốc bổ gan, bổ thân. Bênh gan và thận cũng có 1 số triệu chứng ngoài da, nhưng không có liên hệ gì đặc biệt đến bệnh trứng cá hết.

KPT thử đi khám xem sao. Mà tốt nhất, KPT nên dùng sữa rửa mặt dành cho Nam giới. Loại Clean&Clear là loại cho trẻ em và phụ nữ, giúp cho làn da mỏng và nhạy cảm như da em bé. Cái này nhiều chất dưỡng da, làm da mặt bị nhờn, dễ bị bắt bụi khi ra đường (nhất là ở VN), đã trứng cá lại càng thêm trứng cá.

Thế còn ai muốn hỏi gì em nữa không. Để em còn yên tâm cất bước ra đi :(

Một người y tá vô hồn :(

K.P.T
10-10-2005, 07:22 PM
Trái tim của em, sau những cơn chấn động mạnh, đã trở nên khô héo thật rồi. Chẳng thể cứu vãn được nữa đâu
:-) Bạn Ngọc Hân từ lúc nào trở nên văn hoa thế , tớ thích bạn Ngọc Hân chân thật dễ thương như lúc mới vào kia , Ngọc Hân đừng như vậy nữa nha :D
À cảm ơn Ngọc Hân về lời khuyên , tớ sẽ thử theo các cách bạn chỉ !!
Đừng có thay đổi nha !

Cagiva
12-10-2005, 12:34 AM
Ơ nói thế mà em vẫn quyết tâm dứt váy ra đi à? Hay là phải làm cho em hẳn một cái Ngọc Hân phen cờ lắp thì em mới chịu ở lại hở iem?! Thôi! Ở nại đi em ạ, giang hồ đồn thổi chẳng tránh được bao giờ, nhìn cái người ta giữ iem kia kìa. :D

syl
12-10-2005, 10:42 AM
biết chẳng thể nào quay lại được đâu em
cái ngày xưa không nghi ngờ và giả dối
anh tự vấn trong lòng : mình có lỗi
chẳng biết làm gì để giữ người ta

tại một ngày Kòm bóng gió em
em hờn dỗi rồi em mất hút
người có biết trong lòng anh bão nổi ? :( :(
anh biết làm sao ...???

một ngày thế thôi em nhắc lại làm gì
cứ ở lại cùng anh vui chút nữa
........................................ :-rose

Ngọc Hân
12-10-2005, 10:50 AM
Em đã nói rồi mà. Bây giờ em chỉ là một người y tá vô hồn mà thôi. Tất cả đã chấm hết thật rồi. Em không thể phân biệt đựoc thế nào là thơ và thế nào là văn xuôi được nữa.

Em đang chuẩn bị viết cuốn: Nhật ký của Người y tá vô hồn.

Mời các anh chị đón xem để tham khảo thêm về nỗi lòng em.

Em chào các anh các chị. Em phải đi khám bệnh bây giờ

Em Hân
Người y tá nhỏ

Môi cong
12-10-2005, 03:07 PM
http://www3.ttvnol.com/uploaded2/xinh_nhat_mang/dsc01156_jpg.jpg Tặng Ngọc Hân

Ngọc Hân
12-10-2005, 08:16 PM
[COLOR=Red][SIZE=3]Nhật ký Lê Ngọc Hân
:-rose [/SIZE][/COLOR]

[COLOR=Blue][SIZE=3]Phần 1. Những ngày đi thực tập[/SIZE][/COLOR]

[SIZE=2]Ngày 2.5.2003[/SIZE]

Phòng cấp cứu - bệnh viện Bạch Mai hôm nay rất đông người. Chỉ trong 2 tiếng buổi sáng đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị gãy tay, 4 người bị thương ở chân, 2 người bị thương ở vùng mặt.

May mà không có ai bị cụt đầu. Sợ nhất là phải cấp cứu những cas cụt đầu. Khi được phân công tham gia cấp cứu những cas cụt đầu, mình thực sự rất là lúng túng. Mình không phân biệt được bệnh nhân là trai hay gái để còn xưng hô cho tiện. Cũng may, có bênh nhân họ đeo dây chuyền từ trước nên nhìn vào là mình phát hiện được ngay.

Bênh nhân gãy chân hôm nay nhìn thương quá. Vết thương sâu nên máu chảy nhiều. Khổ thân. Mình nhanh chóng buộc ga rô rồi xiết chặt lại cho máu ngừng chảy. Chú này cũng hiền. Đau thế mà không kêu. Sợ chú bị sốc, mình khẽ nhấc chân chú lên, rồi treo lên giá đỡ.

Ai ngờ đang nhấc thì bị nhỡ tay nên mình làm rơi mất cái chân của chú ấy xuống giường. Nghe đến Rầm 1 cái. Khổ thân. Chú bệnh nhân hét lên: Mày làm ăn thế à? Mày làm ăn thế à? Mình ân hận quá nên vội vàng xin lỗi chú ấy. Thế mà chả hiểu sao chú ấy vẫn không chịu tha thứ cho mình :(

Cuối giờ, chú Tuấn (tổ trưởng tổ trực) biết chuyện và đã gọi mình lại để nghiêm khắc phê bình. Chú Tuấn bảo mình phải rút kinh nghiệm. Muốn trở thành một y tá giỏi và gương mẫu trong bệnh viện, điều đầu tiên là phải nhắc nhở bệnh nhân không được xưng hô Mày Tao.


:(

Tây Độc
12-10-2005, 08:27 PM
Em công chúa viết bài duyên quá cơ. Tiếp tục đi nhé.

mushroom
14-10-2005, 04:56 PM
[QUOTE=Ngọc Hân] Giọt nước cuối cùng đã tràn li, làm sao có thể lấy lại được nữa.
Trái tim của em, sau những cơn chấn động mạnh, đã trở nên khô héo thật rồi. Em mà tiếp tục ở lại diễn đàn này, em cũng chỉ là một người y tá không tình thương yêu với bệnh nhân, không chút cảm xúc với bạn bè, cô đơn và lạc lõng trong một diễn đàn không có mái ấm gia đình

Em...
cũng chỉ là một người y tá vô hồn mà thôi
KPT thân mến :( (chuyển sang tư vấn sức khỏe rồi mà mình vẫn thấy buồn cho số phận :( )
Thế còn ai muốn hỏi gì em nữa không. Để em còn yên tâm cất bước ra đi :(

Một người y tá vô hồn :([/QUOTE]

[COLOR=RoyalBlue]Dù là người mới hay cũ thì cũng ko cần phải dùng cách viết văn vẻ bóng bẩy này đâu Ngọc Hân ạ. Nghe cải lương và giả tạo quá! Hi vọng là nói chuyện ngoài đời ấy không dùng thể loại văn này :-) Cứ là mình thôi. [/COLOR]

bakien
14-10-2005, 05:55 PM
Bạn Nấm chẳng hiểu gì cả :-o) , Công chúa viết tiếp đi em
( chẳng tư vấn cho mình nhưng mà thôi, mình vẫn thích :p )

wawawa
14-10-2005, 07:44 PM
Văn phong của Ngoc Hân giống Ngố quá! Có lẽ mình nhầm :D