PDA

View Full Version : "Bản sắc văn hóa" của Giai + Gái TL


cuchuoi9
03-10-2005, 01:43 AM
Em chào các bác,

Lọ mọ vào TL đã lâu, bây giờ em mới đăng ký một cái Acc để post bài.
Hồi trước em vào TL vì có cái mục "Thư viện ảnh: thế giới qua mắt tôi".
Nay lọ mọ thêm thấy có mục Chuyện Nghiêm Chỉnh có nhiều topic hay.
Em thấy có một cái thiết thực có thể đem ra mổ xẻ, tạm gọi là: "Bản sắc văn hóa" của Giai + Gái TL.

Chả nói các bác cũng biết cái Văn hóa nói + viết của Giai, Gái Thăng Long nó đang ảnh hưởng khá rộng trong cộng đồng du học. Không chỉ trên Forum, mà ngay cả trong nói chuyện thực hàng ngày.

Chắc chắn một số người khi vào xem hoặc tình cờ nghe Giai, Gái Thăng Long nói chuyện với nhau sẽ nghĩ ngay "Bọn này toàn đứa học cao mà nói năng thiếu văn hóa". Các loại từ kiểu "léo mẹ" "x" "kặc" ... nhìn thấy nhan nhản trên Forum.

Có lẽ vứt mấy từ này đi thì cái forum TL này chẳng khác gì cả đống các Forum khác nữa. Em thì em khoái nhất cái khoản nói thẳng toẹt, không hoa mỹ, hô khẩu hiệu của TL. Nhưng thực sự nhiều khi nghe mấy "anh" dùng các từ này để thể hiện cái "tôi", "ta đây" em cũng thấy ngứa cái lỗ tai.

Một cái nữa em thấy mọi người nhận xét không hay về Giai + Gái Thăng Long là: "Toàn bọn du học, nhà giàu, thực dụng, thiếu trách nhiệm với XH".

Em nghe cái này cũng ngứa lỗ tai lắm vì trong 5 ông bà bạn tham gia Forum toàn là PhD. 3 trong đó là giảng viên ĐH đàng hoàng.

Vậy iem mạn phép hỏi các bác một câu: Các bác có thấy cái "Bản sắc" của Thăng Long đang có nó thiếu văn hóa không?. Giai + Gái Thăng Long có đúng là "nhà giàu thực dụng + thiếu trách nhiệm với XH" không?

Ý kiến cá nhân em thì thực ra Thăng Long là nơi các thành viên thể hiện thực cái phần "CON" của mình nhất. Mà đã là phần "CON" rồi thì chắc chắn là "Thực Dụng" và "Thiếu văn hóa" :D.

chan_doi
03-10-2005, 02:49 AM
[QUOTE=cuchuoi9]Em chào các bác,

Lọ mọ vào TL đã lâu, bây giờ em mới đăng ký một cái Acc để post bài.
Hồi trước em vào TL vì có cái mục "Thư viện ảnh: thế giới qua mắt tôi".
Nay lọ mọ thêm thấy có mục Chuyện Nghiêm Chỉnh có nhiều topic hay.
Em thấy có một cái thiết thực có thể đem ra mổ xẻ, tạm gọi là: "Bản sắc văn hóa" của Giai + Gái TL.

Chả nói các bác cũng biết cái Văn hóa nói + viết của Giai, Gái Thăng Long nó đang ảnh hưởng khá rộng trong cộng đồng du học. Không chỉ trên Forum, mà ngay cả trong nói chuyện thực hàng ngày.

Chắc chắn một số người khi vào xem hoặc tình cờ nghe Giai, Gái Thăng Long nói chuyện với nhau sẽ nghĩ ngay "Bọn này toàn đứa học cao mà nói năng thiếu văn hóa". Các loại từ kiểu "léo mẹ" "x" "kặc" ... nhìn thấy nhan nhản trên Forum.

Có lẽ vứt mấy từ này đi thì cái forum TL này chẳng khác gì cả đống các Forum khác nữa. Em thì em khoái nhất cái khoản nói thẳng toẹt, không hoa mỹ, hô khẩu hiệu của TL. Nhưng thực sự nhiều khi nghe mấy "anh" dùng các từ này để thể hiện cái "tôi", "ta đây" em cũng thấy ngứa cái lỗ tai.

Một cái nữa em thấy mọi người nhận xét không hay về Giai + Gái Thăng Long là: "Toàn bọn du học, nhà giàu, thực dụng, thiếu trách nhiệm với XH".

Em nghe cái này cũng ngứa lỗ tai lắm vì trong 5 ông bà bạn tham gia Forum toàn là PhD. 3 trong đó là giảng viên ĐH đàng hoàng.

Vậy iem mạn phép hỏi các bác một câu: Các bác có thấy cái "Bản sắc" của Thăng Long đang có nó thiếu văn hóa không?. Giai + Gái Thăng Long có đúng là "nhà giàu thực dụng + thiếu trách nhiệm với XH" không?

Ý kiến cá nhân em thì thực ra Thăng Long là nơi các thành viên thể hiện thực cái phần "CON" của mình nhất. Mà đã là phần "CON" rồi thì chắc chắn là "Thực Dụng" và "Thiếu văn hóa" :D.[/QUOTE]

Khi anh reply cái này, nó có nghĩa là cả anh và chú, đều "Thiếu văn hóa"

didauvedau
03-10-2005, 10:28 AM
Khi anh đọc bài này và pót bài này tức anh đồng ý với chú! chú có nhiều câu hay! anh duyệt! :))

benben
03-10-2005, 11:00 AM
Vào TL chửi đời, ném đá đôi khi là 1 cách để giải tỏa xì trét, thể hiện quan điểm về cuộc sống, chú ko thể nói là TLers là những thằng sống thiếu trách nhiệm, ngoài đời thực mịa TLers sống còn trách nhiệm hơn vạn lần mấy thằng ăn tục nói phét, thử hỏi bọn nó đã làm được gì cho đời mà vỗ ngực ta đây là sống có trách nhiệm với XH.

ngochoavil
03-10-2005, 01:42 PM
[QUOTE=cuchuoi9]Em chào các bác,

Lọ mọ vào TL đã lâu, bây giờ em mới đăng ký một cái Acc để post bài.
Hồi trước em vào TL vì có cái mục "Thư viện ảnh: thế giới qua mắt tôi".
Nay lọ mọ thêm thấy có mục Chuyện Nghiêm Chỉnh có nhiều topic hay.
Em thấy có một cái thiết thực có thể đem ra mổ xẻ, tạm gọi là: "Bản sắc văn hóa" của Giai + Gái TL.

Chả nói các bác cũng biết cái Văn hóa nói + viết của Giai, Gái Thăng Long nó đang ảnh hưởng khá rộng trong cộng đồng du học. Không chỉ trên Forum, mà ngay cả trong nói chuyện thực hàng ngày.

Chắc chắn một số người khi vào xem hoặc tình cờ nghe Giai, Gái Thăng Long nói chuyện với nhau sẽ nghĩ ngay "Bọn này toàn đứa học cao mà nói năng thiếu văn hóa". Các loại từ kiểu "léo mẹ" "x" "kặc" ... nhìn thấy nhan nhản trên Forum.

Có lẽ vứt mấy từ này đi thì cái forum TL này chẳng khác gì cả đống các Forum khác nữa. Em thì em khoái nhất cái khoản nói thẳng toẹt, không hoa mỹ, hô khẩu hiệu của TL. Nhưng thực sự nhiều khi nghe mấy "anh" dùng các từ này để thể hiện cái "tôi", "ta đây" em cũng thấy ngứa cái lỗ tai.

Một cái nữa em thấy mọi người nhận xét không hay về Giai + Gái Thăng Long là: "Toàn bọn du học, nhà giàu, thực dụng, thiếu trách nhiệm với XH".

Em nghe cái này cũng ngứa lỗ tai lắm vì trong 5 ông bà bạn tham gia Forum toàn là PhD. 3 trong đó là giảng viên ĐH đàng hoàng.

Vậy iem mạn phép hỏi các bác một câu: Các bác có thấy cái "Bản sắc" của Thăng Long đang có nó thiếu văn hóa không?. Giai + Gái Thăng Long có đúng là "nhà giàu thực dụng + thiếu trách nhiệm với XH" không?

Ý kiến cá nhân em thì thực ra Thăng Long là nơi các thành viên thể hiện thực cái phần "CON" của mình nhất. Mà đã là phần "CON" rồi thì chắc chắn là "Thực Dụng" và "Thiếu văn hóa" :D.[/QUOTE]

Đ`eo mẹ, cuối cùng cũng có CON đồng quan điểm với mình,
Mới hoàn thành xong cuốn " Lộc Đỉnh Ký ". Thấy mến cái thằng Vi Tiểu Bảo tệ, hô hô,

cuchuoi9
05-10-2005, 03:35 PM
Các bác chỉ được cái "tát nước theo mưa". Chẳng có ý kiến ý cò gì thêm cả.
Mà hôm trước em Post cái này vào "Chuyện Nghiêm Chỉnh" sau đó không thấy đâu tưởng bị bác Sen giật nước trôi mất. Nay lại thấy trong này. Vui thật :-o)

kidman
05-10-2005, 05:02 PM
[QUOTE=cuchuoi9]Em chào các bác,

Lọ mọ vào TL đã lâu, bây giờ em mới đăng ký một cái Acc để post bài.
Hồi trước em vào TL vì có cái mục "Thư viện ảnh: thế giới qua mắt tôi".
Nay lọ mọ thêm thấy có mục Chuyện Nghiêm Chỉnh có nhiều topic hay.
Em thấy có một cái thiết thực có thể đem ra mổ xẻ, tạm gọi là: "Bản sắc văn hóa" của Giai + Gái TL.

Chả nói các bác cũng biết cái Văn hóa nói + viết của Giai, Gái Thăng Long nó đang ảnh hưởng khá rộng trong cộng đồng du học. Không chỉ trên Forum, mà ngay cả trong nói chuyện thực hàng ngày.

Chắc chắn một số người khi vào xem hoặc tình cờ nghe Giai, Gái Thăng Long nói chuyện với nhau sẽ nghĩ ngay "Bọn này toàn đứa học cao mà nói năng thiếu văn hóa". Các loại từ kiểu "léo mẹ" "x" "kặc" ... nhìn thấy nhan nhản trên Forum.

Có lẽ vứt mấy từ này đi thì cái forum TL này chẳng khác gì cả đống các Forum khác nữa. Em thì em khoái nhất cái khoản nói thẳng toẹt, không hoa mỹ, hô khẩu hiệu của TL. Nhưng thực sự nhiều khi nghe mấy "anh" dùng các từ này để thể hiện cái "tôi", "ta đây" em cũng thấy ngứa cái lỗ tai.

Một cái nữa em thấy mọi người nhận xét không hay về Giai + Gái Thăng Long là: "Toàn bọn du học, nhà giàu, thực dụng, thiếu trách nhiệm với XH".

Em nghe cái này cũng ngứa lỗ tai lắm vì trong 5 ông bà bạn tham gia Forum toàn là PhD. 3 trong đó là giảng viên ĐH đàng hoàng.

Vậy iem mạn phép hỏi các bác một câu: Các bác có thấy cái "Bản sắc" của Thăng Long đang có nó thiếu văn hóa không?. Giai + Gái Thăng Long có đúng là "nhà giàu thực dụng + thiếu trách nhiệm với XH" không?

Ý kiến cá nhân em thì thực ra Thăng Long là nơi các thành viên thể hiện thực cái phần "CON" của mình nhất. Mà đã là phần "CON" rồi thì chắc chắn là "Thực Dụng" và "Thiếu văn hóa" :D.[/QUOTE]

Bạn cuchuoi9 này, lẽ ra không muốn nói thêm về những điều thế này, nhưng vì bạn có lòng, nên cũng muốn giải thích mấy điểm để bạn đỡ thắc mắc. Lưu ý đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi, không đại diện cho toàn thể diễn đàn.

1. Thăng Long là nơi để những người bạn gặp gỡ và trao đổi nhằm mục đích vui vẻ. Đại khái là private place chứ không có những mục đích to tát kiểu như kinh bang tế thế diễn đàn giao lưu gì cả, cũng không mong muốn thành một hình mẫu nào đó cho giới trẻ hay xã hội nào hết
2. Ngôn từ, phong cách trên TL rất đa dạng và phong phú. Tất nhiên có một số cá nhân nổi trội và chính những người này gây ảnh hưởng đến nhiều thành viên khác. Vì thế nên bạn sẽ thấy một số ngôn từ được sử dụng nhiều hơn hết thảy. Đáng buồn là phần nhiều là những từ không đẹp. Tuy nhiên chiếc áo không làm nên thầy tu, những ngôn từ đó tuy xuất hiện nhiều nhưng không thể hiện Phong cách của Thăng Long. Hay nói cách khác, muốn hiểu được TL bạn phải nhìn xuyên qua lớp vỏ ngôn từ của nó. Những ai không làm được điều này thì TL cũng không chào đón.
3. Thành phần TL rất đa dạng, có mọi nguồn gốc xuất thân chứ không chỉ toàn lũ Con nhà giàu, thực dụng, ăn hại, vô trách nhiệm với XH. Bằng chứng thì có rất nhiều, ví dụ như bác Demdalat mang ánh sáng tin học đến với trẻ em nghèo, hay nhiều bạn khác nữa. Các bạn này làm việc tốt nhưng không mang lên đây khoe khoang bao giờ (bác đemalat là bị bắt quả tang thì phải chứ không phải tự khai) vì nơi đây là chỗ chơi chứ không phải chỗ tạo danh tiếng cho mình.
4. Cũng phải thừa nhận là trong quá trình tồn tại của mình, TL cũng có được một chút tiếng tăm. Đáng buồn là trong số các member có nhiều người muốn lợi dụng điều này để tạo dựng uy tín cho mình. Đỉnh điểm của việc này là sự phân chia TL thành Thăng Long và Thanh nien xa me. Tuy nhiên hiện nay các thành viên TL đều đang cố gắng đưa TL trở lại thời kỳ khi trước - Vui là chính, và không vụ lợi
5. Dĩ nhiên bạn nói rất đúng, có quá nhiều từ ngữ không hay trên diễn đàn. Tất nhiên từ ngữ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nhưng các bạn khác nên nhớ rằng từ ngữ không tạo nên phong cách. Các bạn sử dụng các từ ngữ mà bạn A hay dùng thì không có nghĩa là bạn là A. Hãy là chính mình thôi, sử dụng ngôn ngữ của chính mình thì vẫn tốt hơn.
6. Cuối cùng thì cũng nhắc bạn nhớ một điều rằng: Bản chất của TL là kệ đứa nào nói gì thì nói, việc ông ông cứ làm. Cho nên những ý kiến ý cò ở những chỗ khác, bạn đừng để ý hay lôi vào đây vì sẽ chẳng ai rỗi hơi như tôi ngồi trả lời bạn đâu. Còn nếu bạn vẫn cảm thấy không hợp được với ở đây thì nói chung là mình cũng xin chúc Thựong lộ bình an thôi!
Thân
Kidman

cuchuoi9
05-10-2005, 10:27 PM
Thanks bác Kidman,
Bác trả lời đúng cái tôi đang thắc mắc nhất là câu thứ 3.
Thực ra tôi vào TL lâu chủ yếu xem ảnh, nhất là ảnh của bác ldc7 ngày xưa nhiều cái rất đẹp. Nếu không nhầm bác này làm ở FPT Internet cùng ĐA sau đó sang Au học.
Thực ra trong TL, cùng một người nhưng ở các topic khác nhau lai thể hiện mình là một con người khác. VD Trong "Quỹ từ thiện" TL có vô số bác chửi bậy nhem nhẻm trên các Thread khác tham gia :-).

Ciao
06-10-2005, 04:36 AM
Chuyên nói bậy ở TL là hết sưc đời thường thôi cuchuoi9 ạ. Thật ra ngoài đời có mấy thằng con trai nào khi nói chuyện với nhau mà không văng tục đâu. Thế nó mới mái thoải con gà mái được, chứ lại cũng gò bó ngôn từ như kiểu viết văn thì còn đâu phong thái đời thường của TL nữa? Nó cũng lại thành TTVN thôi. Cứ coi như nơi đây là một nơi sả tresse đi. Có điều đừng thô quá là được.

Supaman
06-10-2005, 08:55 AM
[COLOR=Red]HÀO HOA - DÂM ĐÃNG - TRÍ TUỆ[/COLOR]

Đó là tinh thần chủ đạo của TL. Nhà cuchuoi9 cố mà học được cái gì thì học, theo được cái gì thì theo. Như tớ, Hào hoa không, Trí tuệ cũng đíu bằng ai nên đang cố gắng cái Dâm đãng mà vẫn bị chị em TL chê là Chã. :D

damdang
06-10-2005, 09:08 AM
[QUOTE=Supaman][COLOR=Red]HÀO HOA - DÂM ĐÃNG - TRÍ TUỆ[/COLOR]

Đó là tinh thần chủ đạo của TL. Nhà cuchuoi9 cố mà học được cái gì thì học, theo được cái gì thì theo. Như tớ, Hào hoa không, Trí tuệ cũng đíu bằng ai nên đang cố gắng cái [COLOR=Red]Dâm đãng[/COLOR] mà vẫn bị chị em TL chê là Chã. :D[/QUOTE]

hehe mình cũng đếch cố gắng được như nhà Sup nhưng nhanh chân kiếm quả nick an ủi rồi :D

Ciao
06-10-2005, 02:40 PM
Ơ, tưởng là " đảm đang " hóa ra lại là dâm đãng à? :D :D =))

maika
10-10-2005, 09:51 PM
Từ hồi năng vào TL, em nhận ra một điều thế này "Thế đếch nào mà gia phong nề nếp nó lại nằm ở cái chữ "đếch" cơ chứ".
từ lúc ngộ ra chân lý ấy, em cứ phang "đếch " lên bàn phím thường xuyên, mỗi lần văng được một chữ đếch, bao nhiêu bực bội, bức bối trong người mình nó cũng theo chữ "đếch" mà văng đi đâu hết ấy.

JW
10-10-2005, 10:02 PM
4c lăn tăn làm x gì cho mệt đầu. Bản sắc văn hóa của TL, cũng như của Việt Nam quê mình ý, tức là đ' có bản sắc gì cả. Nhưng nói chung có 2 rules thế này anh viết từ lâu rồi bây giờ lười quá cũng đếch update lại nữa:

1. Be yourself.
2. Be nice.

Cagiva
12-10-2005, 12:54 AM
À! Hiểu rồi! Giờ em tổng lại thế này, bản sắc của chúng ta là ***** có bản sắc gì sất! =)) Câu này nhớ lấy, nó đại diện cho bản sắc văn hóa Thănglong. =))

caféhehe
12-10-2005, 04:26 AM
Toi moi vao forum day.

Vo cong roi nghe ngoi doc roi post bai len day. Roi hoi, nho roi lai liem.

;) BB

Cagiva
12-10-2005, 04:29 AM
Léo viết tiếng việt là léo được! Có khi cho đồng chí này ra ôm cột điện học lại bảng bát chương được ấy! Cái tội ngâm không kĩ thì léo cứu được. =))

voicoi
12-10-2005, 04:52 AM
Dèo mẹ anh chả ngẫm ngợi cái bản sắc cbn cái gì. Thoải mái, chửi tục thanh thanh tục sàng lọc nhau ra thấy hợp. Là chơi!
Cứ suốt ngày mô phạm văn phong chán bỏ mịa!