View Full Version : Điện thoại ống bơ, tuổi thơ, nhà trẻ ???
[QUOTE=Saint]Mình đang on phone ngon trớn với những âu yếm thủa mới yêu thì tự dưng quả vertu 4` nó rung lên giai điệu rất khốn nạn. Cứ tưởng thằng nào nhầm số hóa ra là chú AK47. [/QUOTE]
Đọc mãi đoạn này mới hiểu. Hóa ra Saint nấu cháo điện thoại với gái bằng số cố định à. Anh toàn đến đứng dưới cửa sổ nhà gái rồi gọi lên buôn chuyện. Lâu lâu cao hứng còn hát ông ổng bất chấp chó nhà hàng xóm sủa tưng bừng. Cũng có hôm bố của gái dội nước xuống một cách rất bất nhã nhưng anh đã thủ sẵn túy nylon để bọc điện thoại. Cưa cẩm nó phải thế. Chứ đ'o ai nằm máy lạnh ở nhà rồi gọi cố định.
Mai Sương
26-09-2005, 04:28 PM
[QUOTE=5xu]Đọc mãi đoạn này mới hiểu. Hóa ra Saint nấu cháo điện thoại với gái bằng số cố định à. Anh toàn đến đứng dưới cửa sổ nhà gái rồi gọi lên buôn chuyện. Lâu lâu cao hứng còn hát ông ổng bất chấp chó nhà hàng xóm sủa tưng bừng. Cũng có hôm bố của gái dội nước xuống một cách rất bất nhã nhưng anh đã thủ sẵn túy nylon để bọc điện thoại. Cưa cẩm nó phải thế. Chứ đ'o ai nằm máy lạnh ở nhà rồi gọi cố định.[/QUOTE]
MS thích đàn ông lãng mạn kiểu này. Một lần có "anh" sinh năm 1975 trồng cây si dưới cửa sổ nhà mình rồi gọi điện ầm lên: Anh ở ngay dưới cửa sổ nhà em, tại sao em phải trốn anh? Anh ở dưới này mấy tiếng rồi. Chả biết làm thế nào sai con chạy ra bảo: Mẹ cháu ngủ rồi, mai chú lại... :p
Kamille
26-09-2005, 04:55 PM
[QUOTE=5xu]Đọc mãi đoạn này mới hiểu. Hóa ra Saint nấu cháo điện thoại với gái bằng số cố định à. Anh toàn đến đứng dưới cửa sổ nhà gái rồi gọi lên buôn chuyện. Lâu lâu cao hứng còn hát ông ổng bất chấp chó nhà hàng xóm sủa tưng bừng. Cũng có hôm bố của gái dội nước xuống một cách rất bất nhã nhưng anh đã thủ sẵn túy nylon để bọc điện thoại. Cưa cẩm nó phải thế. Chứ đ'o ai nằm máy lạnh ở nhà rồi gọi cố định.[/QUOTE]
Nhiều khi em thấy xót tiền điện thoại phết nhé :')
lonton
26-09-2005, 05:01 PM
mịa, tối kia di từ nhà mình đến nhà gái, đi đường buôn điện thoại ổng ổng, mà tính sợ chết éo dám đi nhanh, đến nơi cứ đứng ở dưới mà buôn thôi, kô mở cổng, chó sủa, hàng xóm thức, thế là phải đi dạo đêm 1 mình, đời éo biết thế nào mà lần cả. Hôm qua tự nhiên lại bảo rỗi, ông éo đi, thế cho nó ngắn.
uatkimhuong
26-09-2005, 05:10 PM
[QUOTE=lonton]mịa, tối kia di từ nhà mình đến nhà gái, đi đường buôn điện thoại ổng ổng, mà tính sợ chết éo dám đi nhanh, đến nơi cứ đứng ở dưới mà buôn thôi, kô mở cổng, chó sủa, hàng xóm thức, thế là phải đi dạo đêm 1 mình, đời éo biết thế nào mà lần cả. Hôm qua tự nhiên lại bảo rỗi, ông éo đi, thế cho nó ngắn.[/QUOTE]
CHÃ VẬT VÃ!
[QUOTE=Kamille]Nhiều khi em thấy xót tiền điện thoại phết nhé :')[/QUOTE]
Cũng chả tốn lắm. Anh đến dưới cửa sổ thì lấy máy di động của anh nháy vào máy di động của em kia.Em kia có 2 cái ống bơ, nối dây ở giữa, thấy nháy máy thì biết là anh đến, thả ngay 1 ống xuống. Thế rồi cứ đứng buôn vô tư nhé.
Buôn điện thoại ống bơ nó có cái hay là rất ít cãi nhau. Vì phải đàm thoại theo kiểu tuần tự. Mình nói vào cái ống bơ, nói xong thì bảo over, rồi úp cái ống bơ vào tai nghe bên kia nói
Có lần anh nghe mãi không thấy bên kia bảo over, đợi mãi đợi mãi. Chó hàng xóm thì sủa, mà anh thì mắc tè, cứ đứng ôm cái ống bơ. Công an phường đi qua định vào hỏi giấy tờ. Anh bí quá đá đá mấy cái lá dưới đất. Thế là chú công an hiểu ngay là nhặt là đá ống bơ nên bỏ qua.
thitnackho
26-09-2005, 06:21 PM
[QUOTE=5xu]Cũng chả tốn lắm. Anh đến dưới cửa sổ thì lấy máy di động của anh nháy vào máy di động của em kia.Em kia có 2 cái ống bơ, nối dây ở giữa, thấy nháy máy thì biết là anh đến, thả ngay 1 ống xuống. Thế rồi cứ đứng buôn vô tư nhé.
Buôn điện thoại ống bơ nó có cái hay là rất ít cãi nhau. Vì phải đàm thoại theo kiểu tuần tự. Mình nói vào cái ống bơ, nói xong thì bảo over, rồi úp cái ống bơ vào tai nghe bên kia nói
Có lần anh nghe mãi không thấy bên kia bảo over, đợi mãi đợi mãi. Chó hàng xóm thì sủa, mà anh thì mắc tè, cứ đứng ôm cái ống bơ. Công an phường đi qua định vào hỏi giấy tờ. Anh bí quá đá đá mấy cái lá dưới đất. Thế là chú công an hiểu ngay là nhặt là đá ống bơ nên bỏ qua.[/QUOTE]
Em kết nhất bác 5xu đoạn này. Nghe như chuyện cổ tích ấy =))
Saint
26-09-2005, 06:31 PM
Các bác em toàn nói chuyện mơ mộng, thực tế là tối hôm qua trời cực nóng, em các bác thì lắm mỡ đứng ngoài trời thế x nào được, vả lại câu chuyện cũng chẳng lãng mạn lắm mà rất nhiều con số nên ngồi nhà máy lạnh buôn cho nó bình tĩnh.
Riêng về đoạn nói chuyện với gái thì em các bác thú thật là kém, em toàn rủ, anh đứng dưới cửa đấy, xuống đi mình hôn nhau rồi anh đi về. Toàn bị từ chối thôi, đau lòng cực.
Nguoicongaingo
26-09-2005, 06:44 PM
[QUOTE=5xu]Buôn điện thoại ống bơ nó có cái hay là rất ít cãi nhau. Vì phải đàm thoại theo kiểu tuần tự. Mình nói vào cái ống bơ, nói xong thì bảo over, rồi úp cái ống bơ vào tai nghe bên kia nói.[/QUOTE]
Bác giống em, em cũng rất thích tâm sự với anh Thắng bằng ống bơ nhé. Mà bác có làm điện thoại bằng da ếch không ? Làm bằng da ếch nghe to và rõ ràng lắm bác ạ.
Cơ mà em khác các bác 1 điểm là bọn em rất hay cãi nhau bằng ống bơ. Bình thường không sao, cứ nói chuyện ống bơ là y như rằng. Em nhớ hồi đấy không hiểu em tức cái gì í, nói mãi mà anh ấy không nghe thấy, thế là em hét toáng lên.
Để lại hậu quả là điếc cho đến tận bây giờ
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp âm nhạc của anh í bác ạ. Bảo sao đi hát buổi trưa mà cứ phải hát to.
Giờ em ân hận lắm bác ạ. Lúc đó không kiềm chế được nên mình hét to quá. :( Lại có thêm cái da ếch nữa. Thế là nó mới tăng âm lên :(
Thổ Quan
26-09-2005, 06:48 PM
Chã bù cho em. Tuyền bị gái khủng bố qua điện thoại. Cơ khổ là toàn đêm với trưa nó giã. Những cái gì mà: "Này anh, gặp nhau đi. Em không ăn thịt anh đâu mà lo". Rồi là: "Em biết rõ về anh hơn anh tưởng đấy. Ra ngay quán XYZ nhá! Không là em đến đập cửa nhờ mẹ dựng dạy đới!" ((
Đành lòng vậy! Thấy số là em từ chối lịch sự. Đêm thì em tắt máy. Nhưng giờ gái nhà em đi xa, đêm hay thủ thỉ nhắn tin tình cảm. Tắt đi thì phí. Nên đành để chế độ Câm và chịu trận vậy! :(
Độ hơn tháng nay còn khổ hơn. Nửa tá các em, dùng dịch vụ dấu số thì phải, tra tấn em các bác tơi bời! Hu hu. Em thà chết chứ không chịu thất tiết. :')
Em đi tự tử đây! Kiếm cái gì ngon ngon ăn cho nó chết mịa nó đi các bác ạ. À mà đ@'o biết giời mưa bão thế này, ăn món gì thì hợp nhỉ? Các bác nhỉ? :))
PhamHung
26-09-2005, 07:11 PM
Có hôm 1h đêm mình đi đến nhà gái, rút điện thoại ra nói chuyện một lúc rồi bảo anh đang đứng dưới nhà, gái cuống hết cả lên chạy ra ban công, mình đứng cười thầm nghĩ quả này chắc lãng mạn lắm đây :p .
Đứng nhìn lên phòng gái thấy mãi không mở cửa, sốt ruột gọi lại. Đúng là khổ, gái mất chìa khóa cửa nên không mở được, đứa đứng trên, đứng dưới nói chuyện qua cửa kính chẳng nhìn được nhau. Đúng là đen, càng về sau càng thấy mình kém lãng mạn. Hôm qua HN ngập tràn hương hoa sữa, mình lại cao hứng lãng mạn ...... :')
daudinh
26-09-2005, 07:21 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Em đi tự tử đây! Kiếm cái gì ngon ngon ăn cho nó chết mịa nó đi các bác ạ. À mà đ@'o biết giời mưa bão thế này, ăn món gì thì hợp nhỉ? Các bác nhỉ? :))[/QUOTE]
Cái thằng này nó sướng quá, chết cũng trong sung sướng, anh giờ này đang đói thấy ông bà ông vãi mà vẫn còn cái trạm phát sóng chết tiệt phục vụ bão táp chẳng thèm hoạt động.
Saint
26-09-2005, 07:26 PM
Cái trò điện thoại ống bơ đấy sao mình không thấy nó work nhỉ, hồi nhỏ có cuốn sách hướng dẫn của bọn Nga, mình dùng dây đồng hẳn hoi để làm điện thoại. Thế nào mà mình với cô bé cạnh nhà chả nói chuyện được với nhau để rồi một ngày cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ. Đau khổ lắm í.
Em nói thật là em hơi hãi cái vụ nấu cháo điện thoại, sợ lắm ý. Nói ra hơi thối lại bảo tình yêu léo ai tính toán chuyện tiền nong, cơ mà tối cứ 5,6h điện thoại thì khó chịu lắm, thứ nhất là tiền, thứ nữa là sức khỏe, mà dập đi thì lại bảo anh chẳng yêu em, hay dỗi hờn lăng nhăng mệt lắm, các bác có cách nào bày em với, cắn giò cắn chả cám ơn các bác.
Tây Độc
26-09-2005, 08:17 PM
Đúng là Thăng Long này hay thật nhỉ. Topic thì rõ ràng là "Giờ vàng cho tình yêu", vào đến nơi thì chẳng thấy tính yêu đâu cả mà chỉ thấy chú Sên cảnh cáo chú AK. Đuợc một lúc thì lại quay qua tán gái qua điện thoại.
Chú Sên, muốn cái điện thoại ống bơ nó hoạt động thì cái dây chú cần để căng. Đừng dùng dây đồng, chỉ cần kiếm cái dây chỉ thôi. Giết gà cần gì đến dao mổ trâu, cũng như ai lại lấy Infinity đi chở thịt lợn, nhỉ? :D
Kamille
26-09-2005, 08:44 PM
[QUOTE=5xu]Cũng chả tốn lắm. Anh đến dưới cửa sổ thì lấy máy di động của anh nháy vào máy di động của em kia.Em kia có 2 cái ống bơ, nối dây ở giữa, thấy nháy máy thì biết là anh đến, thả ngay 1 ống xuống. Thế rồi cứ đứng buôn vô tư nhé.
[/QUOTE]
Trò ống bơ này hay nhỉ. Cơ mà các bác bảo bao nhiêu dây đồng để dòng từ tầng 6 nhà em xuống ợ. :')
[COLOR=White]Cơ mà buồn cười có hôm đi ngủ rồi bị dựng dậy, bật đèn lên ra cửa sổ đứng õng ẹo. Tức muốn chít.[/COLOR]
[QUOTE=Kamille]Trò ống bơ này hay nhỉ. Cơ mà các bác bảo bao nhiêu dây đồng để dòng từ tầng 6 nhà em xuống ợ. :')
[/QUOTE]
Hồi đấy bọn anh cũng dùng dây đồng, loại mạ kim đàng hoàng nhé. Ống bơ thì sữa Ông Thọ thôi cho nó vừa mồm.
Gái của anh ở tầng 3, tầng 2 là bố mẹ ở. Nghĩ đến âm thanh của tình yêu truyền qua truyền lại trên sợi dây đồng là thấy thích rồi. Lại còn truyền qua buồng các cụ nữa lại càng khoái. Cái trò cấm đoán con cái, mình vượt mặt được rất là thích nhé.
Tán tỉnh mãi rồi cũng đến lúc gái của anh phải thốt lên ba cái từ mà ai cũng biết ấy. Anh nghe 3 từ ấy xong tự nhiên cảm giác như có luồng điện chạy qua người. Nhoằng một cái chết điếng. Mấy chục giây sau anh mới tỉnh lại, thấy mình đứng giữa trời trăng thanh lộng gió. Lá cây bay xào xạc. Anh hạnh phúc đi về nhà.
Sáng hôm sau anh đến nhà gái chơi. Cứ nghĩ là ban ngày chỉ có mình gái ở nhà, ai ngờ đông nghịt. Gái bị méo mồm phải thuê người đến châm cứu. Hóa ra bố của gái thấy cứ ống bơ tình yêu, ghét quá, len lén câu điện ra ban công rồi gí điện vào dây đồng. Gí đúng lúc gái vừa thốt lên ba từ yêu thương với anh.
uatkimhuong
26-09-2005, 09:08 PM
Khoảng 18m dây đồng em Kam ạ! Tốn kém nhỉ? Theo chị em cứ chạy luôn xuống tận tầng 1 cho nó tiết kiệm dây và khỏe người nữa!
[
QUOTE=Kamille]Trò ống bơ này hay nhỉ. Cơ mà các bác bảo bao nhiêu dây đồng để dòng từ tầng 6 nhà em xuống ợ. :')
[COLOR=White]Cơ mà buồn cười có hôm đi ngủ rồi bị dựng dậy, bật đèn lên ra cửa sổ đứng õng ẹo. Tức muốn chít.[/COLOR][/QUOTE]
uatkimhuong
26-09-2005, 09:10 PM
=)) Xu teng bịa nhá, bị điện giật thế thì đứa kia méo mồm thì đứa này cũng phải bị thủng màng nhĩ chứ?????
[QUOTE=5xu]
Tán tỉnh mãi rồi cũng đến lúc gái của anh phải thốt lên ba cái từ mà ai cũng biết ấy. Anh nghe 3 từ ấy xong tự nhiên cảm giác như có luồng điện chạy qua người. Nhoằng một cái chết điếng. Mấy chục giây sau anh mới tỉnh lại, thấy mình đứng giữa trời trăng thanh lộng gió. Lá cây bay xào xạc. Anh hạnh phúc đi về nhà.
Sáng hôm sau anh đến nhà gái chơi. Cứ nghĩ là ban ngày chỉ có mình gái ở nhà, ai ngờ đông nghịt. Gái bị méo mồm phải thuê người đến châm cứu. Hóa ra bố của gái thấy cứ ống bơ tình yêu, ghét quá, len lén câu điện ra ban công rồi gí điện vào dây đồng. Gí đúng lúc gái vừa thốt lên ba từ yêu thương với anh.[/QUOTE]
thitnackho
26-09-2005, 09:29 PM
[QUOTE=uatkimhuong]=)) Xu teng bịa nhá, bị điện giật thế thì đứa kia méo mồm thì đứa này cũng phải bị thủng màng nhĩ chứ?????[/QUOTE]
Bác 5xu đi giày da cách điện nên không bị giật, còn chị kia ở trong nhà đi đất nên bị giật là phải rồi. Em đồ rằng chị kia bị điện giật kích thích nên mới thốt ra mấy thứ làm bác 5xu sướng tê người :p
Các bác nói thế nào chứ em các bác hồi trước toàn dùng chỉ, nếu gần, và dùng dây gai, cái loại hay để thả diều ý, nếu xa. Chứ dây đồng vừa to vừa nặng thế sao mà truyền âm được nhở?
thitnackho
26-09-2005, 10:04 PM
Hay nà mấy bác này có nhân điện, truyền tín hiệu điện, bác Phiu nhẩy
em Chip
26-09-2005, 10:11 PM
[QUOTE= Phiu pheo]Các bác nói thế nào chứ em các bác hồi trước toàn dùng chỉ, nếu gần, và dùng dây gai, cái loại hay để thả diều ý, nếu xa. Chứ dây đồng vừa to vừa nặng thế sao mà truyền âm được nhở?[/QUOTE]
Ừ hồi bé em với anh ku hàng xóm cứ hộp diêm với sợi chỉ thôi, từ đầu ngõ đến cuối ngõ :x yêu không chịu được! Thế mà cuối rồi cũng chẳng ra được cái mối gì, dù là con con :~
Hồi xưa có bác nào chơi xèng không nhỉ? Ngồi cả buổi hì hục đập cái nắp chai bia cho nó dàn ra thành cái xèng tròn xoe vừa mỏng vừa sắc ấy mà, xong luồn sợi chỉ dai, xoay xoay một lúc nó quay tít cắt được cả gỗ sướng ơi là sướng :')
Helianthus
26-09-2005, 10:27 PM
May quá hồi bé ban công phòng em và phòng anh hàng xóm bên cạnh liền kề nhau. Vướng cái lồng sắt bảo vệ ban công ko trèo sang được, nhưng anh ý đút được quyển vở sang nhờ em làm bài tập hộ. Thế mà cũng được 2 năm đấy. Đến khi em túng tiền đòi giả công thì anh ý ko bao giờ mở cửa ban công nữa...
thitnackho
26-09-2005, 10:40 PM
[QUOTE=Helianthus]Đến khi em túng tiền đòi giả công thì anh ý ko bao giờ mở cửa ban công nữa...[/QUOTE]
Chết cười với mấy cái bác này =))
Tây Độc
26-09-2005, 10:59 PM
[QUOTE=muathuhanoi]Ừ hồi bé em với anh ku hàng xóm cứ hộp diêm với sợi chỉ thôi, từ đầu ngõ đến cuối ngõ :x yêu không chịu được! Thế mà cuối rồi cũng chẳng ra được cái mối gì, dù là con con :~
Hồi xưa có bác nào chơi xèng không nhỉ? Ngồi cả buổi hì hục đập cái nắp chai bia cho nó dàn ra thành cái xèng tròn xoe vừa mỏng vừa sắc ấy mà, xong luồn sợi chỉ dai, xoay xoay một lúc nó quay tít cắt được cả gỗ sướng ơi là sướng :')[/QUOTE]
Có có, tớ ngày xưa suốt ngày ngồi đập nắp chai bia làm cái con quay (tớ toàn gọi là con quay), nghịch đến mức còn cắt cái nắp bia thành răng cưa nữa cơ, chơi một phát vào tay thằng bạn, tóe máu, cả 2 thằng mặt xám ngoét. Về sau có ông bác đi Sài ghềnh ra cho một cái, nhưng làm bằng nhựa, mà không phải 1 miếng tròn mà là 3 miếng hình cánh quạt. Kết luận: đíu sướng bằng nắp bia đập bẹt.
Còn tớ hơi bị nghi ngờ vụ làm điện thoại ống bơ bằng dây đồng lắm, bởi nó cứng làm sao mà căng được nhỉ? Trừ phi dùng cái dây đồng mạ nhỏ tí xíu hay dùng để quấn mô tơ quạt, nhưng cái đấy lại dễ đứt.
hanoivatoi
26-09-2005, 11:05 PM
Chơi xèng bằng nắp bia thì không phải dân chiến :D em bác dây toàn chơi xèng bằng nắp hộp sữa bò, răng cưa to đùng, dây phải chơi bằng dây dù chứ ai chiến bằng dây xi măng. Thực ra chiến loại bánh to này cũng ít thằng chơi, chủ yếu là để quay cho nó hầm hố. Mà cưa vào tay là chuyện thường ngày ở huyện bác ạ, tay em vẫn còn đầy sẹo đây này :D
em Chip
26-09-2005, 11:19 PM
Xời, vụ máu và nước mắt hồi bé em hơi nhiều nhé! Em bị nuôi dạy như một thằng con giai luôn, làm thủ lĩnh cái khu đấy, suốt ngày leo trèo ở mấy cái đại sứ quán gần nhà để... hái trộm hoa (mục đích rất là nữ tính, nhỉ :x) Có lần ngã trẹo cả chân, cả cái bàn chân nó quặp vào trong trông như hề, đi lật đật đúng 1 tháng :-o)
À hồi đấy em còn có cái xe đạp đồ chơi của gia truyền từ thời ông nội mua bên Pháp cho bố nữa cơ. Hai cái bánh nó bé ti ti nhưng mà săm lốp phanh phiếc cẩn thận như thật nha, oách lắm! :-o) Hồi đấy đã làm gì có xe Tầu, đâm ra em các bác vênh, được tập đi xe đạp ngã lên ngã xuống xong rồi đi vững được nhá, xong đi được là phi vù vù còn dám xuống cả đường đi theo người lớn nhá! :D Về sau bị bọn trẻ con chúng GATO, xếp gạch đá lổn nhổn để chặn xe, hức. Trong số đấy có cả anh ku ống bơ điện thoại của em, hức, thất vọng cực, buồn cực. Kiểu nỗi buồn đầu đời luôn.
Hồi bé nhiều chuyện hay nhỉ. Các bác kể đi, tự nhiên em đâm lẩn thẩn nhớ hồi xưa quá. Em học mầm non A, có bác nào học mầm non A không?
Chả hiểu topic này về cái gì nữa =))
@Chíp: Ko biết ở HN có mấy mầm non A? Hồi truớc tớ học mầm non A Ba Đình ở đường CVA :x Khéo có mình trong cái đám GATO xếp gạch chặn xe Chíp ngày nào ấy nhở? :-?
[QUOTE=postef]
Còn tớ hơi bị nghi ngờ vụ làm điện thoại ống bơ bằng dây đồng lắm, bởi nó cứng làm sao mà căng được nhỉ? Trừ phi dùng cái dây đồng mạ nhỏ tí xíu hay dùng để quấn mô tơ quạt, nhưng cái đấy lại dễ đứt.[/QUOTE]
Dây đồng quấn mô tơ quạt thì đúng cbn dồi. Bác Xu kể chuyện lòe gái bốc phét mà lại sai chuyên môn nhá. Dây đồng quấn mô tơ cái d'o nào mà chả có lớp sơn cách điện. Giật méo mồm thế éo nào được.
tnxmholland
27-09-2005, 01:53 AM
Nội dung topic: Treo AK---->Tán gái bằng đt dưới cửa sổ nhà gái---->Điện thoại ống bơ---->Kỹ thuật làm đt bằng ống bơ
Dự đoán hướng phát triển: chế biến dây điện thoại bằng mô tơ quạt------->Chơi xèng bằng nắp bia đập dẹt----->Nhẩy dây chun---->ấu thơ trong tôi là...
Kamille
27-09-2005, 01:58 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Khoảng 18m dây đồng em Kam ạ! Tốn kém nhỉ? Theo chị em cứ chạy luôn xuống tận tầng 1 cho nó tiết kiệm dây và khỏe người nữa!
[/QUOTE]
Nan giải chị ạ, em định xui Nó đi tháo mô tơ để lấy dây đồng. Cơ mà nghe chuyện anh Xu sợ quá nên có khi thôi. Cho Nó lên nhà hoặc mình xuống. :-o) :~
[COLOR=White]Hôm trước thấy cái hóa đơn gần 100 em sợ.[/COLOR]
emgais
27-09-2005, 02:08 AM
[QUOTE=tnxmholland]Nội dung topic: Treo AK---->Tán gái bằng đt dưới cửa sổ nhà gái---->Điện thoại ống bơ---->Kỹ thuật làm đt bằng ống bơ
Dự đoán hướng phát triển: chế biến dây điện thoại bằng mô tơ quạt------->Chơi xèng bằng nắp bia đập dẹt----->Nhẩy dây chun---->ấu thơ trong tôi là...[/QUOTE]
---> mối tình đầu lớp mầm non ----> lần "ấy" đầu tiên ----> đánh ghen hoành tráng ----> thóa mạ nhau bằng đời tư ---> min mod vào khóa topic treo một số đứa lên, xong.
voicoi
27-09-2005, 03:48 AM
Các bác cho em tiếp nốt cái này vào vụ ống bơ. Chuyện là em các bác giờ đâm thích nói chuyện bằng điện thoại ống bơ dưới cửa sổ nhà gái thật mới bỏ mịe chứ. Buôn DD thì tốn, gọi nhau ông ổng ban đêm không sợ hàng xóm nghe nhưng sợ Tây nó chửi. Rủ em xuống công viên thì "em không thể, em ngại tai tiếng ngại không chiến thắng được mình......." Đành cứ ống bơ thôi, nhưng quanh quẩn mãi cũng "thôi mà xuống với anh, ta đi dạo...." và "em không thể....", ấy vậy mà gái bẫn nghe ống bơ không chịu bỏ xuống. Đêm về thì nhắn qua nhắn lại anh ngủ đi nhé.
Ngủ thế déo nào được đây?
muathuhanoi (Chíp) + Gon : khéo phải làm cái topic nhận đồng "skun" phát nhở ? :D , à mà bên Làm quen kết bạn có rồi thì phải
hồi học mầm non A, có lần bố tớ đi công tác, nhờ bác ở nhà đón tớ, rứa mà bác tớ quên, 10pm bố tớ đi công tác về, hộc tốc sang trường tìm, đang xanh cả mặt nhìn ngó lung tung, thì tớ chui ra gọi "Bố ơi con đây mà !" ^.^ yêu ko ? ehe
[QUOTE=Gon]Chả hiểu topic này về cái gì nữa =))
@Chíp: Ko biết ở HN có mấy mầm non A? Hồi truớc tớ học mầm non A Ba Đình ở đường CVA :x Khéo có mình trong cái đám GATO xếp gạch chặn xe Chíp ngày nào ấy nhở? :-?[/QUOTE]
ở HN hơi bị nhiều mầm non A, ngoài cái ở phố CVA đối diện Saint Paul còn có 1 cái ở phố Thợ Nhuộm, gần ngã tư với Quang Trung, cạnh nhà gì mà ông Trần Phú có dạo hoạt động ở đấy nữa.
tớ thì học mầm non B Phan Chu Trinh cơ chứ k0 phải A :-)
Lihny
27-09-2005, 06:09 AM
Uh tớ cũng học mầm non B. Vẫn nhớ bà Phùng, yêu bà nhất hehehe, không hiểu giờ bà thế nào rồi. Cách đây 5-7 năm gì đấy bố mẹ tớ vẫn thi thoảng biếu bà ít thuốc lá hút.
R.I.P
27-09-2005, 10:23 AM
Các bác trong này đều có tuổi thơ cơ cực nhỉ :( Thương. Người chơi điện thoại ống bơ thì thôi, không tính, dù sao nhà cũng có sữa mà uống để lấy lon. Nhưng cái người chơi bằng bao diêm nữa thì ... chẹp, chết vì cơ cực mất :(
Em các bác nhá, 3 tuổi cầm điện thoại di động gọi nhoay nhoáy. 4 tuổi tháo lắp sửa chữa thành thạo. 5 tuổi đã biết buôn bán đổi chác điện thoại.
Tưởng em bịa à?
Thế em hỏi các bác, cái điện thoại ống bơ hay bao diêm của các bác mỗi lần gọi chả phải chạy sang nhà hàng xóm réo "mày ơi, tao gọi đây nhá, ra nghe đê" là gì? Chưa kể đứng căng dây phải thật chuẩn "mày dịch lên 1 tí đê, không, lùi lại đê, sang phải tránh cái cây ra" à?
Đấy, đấy ----> That's what I called mobile phone!
=))
em Chip
27-09-2005, 11:53 AM
Tớ học mầm non A Thợ Nhuộm. Hồi bé lớp tớ có một bạn mắt màu nâu, tên là Đông. Bạn đấy quý tớ lắm, tớ với bạn đấy toàn chia nhau kẹo bạc hà the the mát mát, rất là "mùa đông Hà Nội" nhé. Hồi đấy buổi trưa phải ngủ, mà chăn dạ toàn thủng lỗ chỗ thôi. Tớ với bạn Đông chui vào chăn ngắm các thứ qua cái lỗ thủng đấy, lung linh như ngắm sao, yêu cực kỳ :x
Ở trường mẫu giáo tớ vẫn nhớ nhiều người, bà Oanh hiệu phó nuôi mèo này, bà Lâm hiệu trưởng thì rất béo, và hay đứng trước cái chuồng lợn gần nhà bếp :') Nhớ nhất là bà cụ già làm lao công trong truờng. Cụ ấy quý tớ lắm, có một lần đào đất giồng cây, thế nào lại đào được cả ô chuột con. Chuột con bé tí, trắng hồng xinh điên lên được, thế là cụ gọi tớ ra cho tớ xem đầu tiên. Tự hào lắm, được xem cả ổ chuột cơ mà! :')
Jab's
27-09-2005, 02:19 PM
[QUOTE=liv]....
tớ thì học mầm non B Phan Chu Trinh cơ chứ k0 phải A :-)[/QUOTE]
Đây cũng mầm non B Phan Chu Trinh. Thế cô/chú học cái thời nào thế, thời ý còn bà Phùng gác cổng không?
Các bác làm em lại nhớ ngày xưa em và gái hay đi với nhau ra chỗ cây cơm nguội gần nhà (cái cây ở trong ngõ đằng sau trường Việt Đức/Lý Thường Kiệt). Cứ rình đến giờ ra chơi là em trèo cây rồi thả ống bơ xuống, em nhìn vào trường, gái hỏi em trả lời. Hết giờ ra chơi thì thu dọn đồ nghề, trước khi trèo xuống em lại hái cho gái một ít quả cơm nguội về bắn súng phốc. Mà công nhận gái đấy bé nghịch kinh người, chả khác gì giai, toàn lấy quả cơm nguội về bắn các bạn ở lớp mẫu giáo. Bị cô giáo mời bố mẹ mấy lần có chừa đâu.
Edelweiss
27-09-2005, 03:07 PM
Tên cái thread này hay nhờ. :) thôi chả biết nói cái gì nữa vì hồi đi học mẫu giáo toàn trốn học với lại đào ngũ chạy về, lại còn rủ thêm đứa cùng phạm tội với mình, bây giờ mới hối tiếc vì vào cái thread này chả có cái gì để kể cả. Thương quá (tự thương mình). ((
R.I.P
27-09-2005, 03:18 PM
Bọn em hồi đi nhà trẻ, mẫu giáo toàn lừa lừa nhặt thịt mỡ trong bát sắt ăn cơm phi sang nhà bên cạnh thôi. Đứa nào cũng sợ thịt mỡ mà nhà bên cạnh lại mở ngay cửa sổ sang lớp học. 3 tuổi bọ, lùn tịt, chả ngó nổi phòng đấy là phòng nào nhà người ta, vào giường ngủ nữa thì tởm, khổ thân :))
À, em học Mầm non Quang Trung (phố Quang Trung luôn), có ai đồng môn không nhỉ?
Gừng cay
27-09-2005, 03:40 PM
Nghe các bác nói nhiều về tuổi thơ với nhà trẻ làm em cũng muốn bon chen. Hồi bé tí em đi nhà trẻ được 3 ngày về ốm 1 trận vì can tội khóc nhiều quá (( . Bà nội hồi đó thấy cháu đi nhà trẻ thương quá cứ ra ngó (chả là cũng khá gần nhà), mà cháu thì cứ thấy bóng bà nội là lại khóc. Đâm ra, cuối cùng, chốt lại là ở nhà bà trông.
Đến tuổi đi mẫu giáo, hồi đó cũng ở gần nhà luôn, buổi sáng tự đi bộ đến lớp, trưa đi bộ về nhà ăn cơm và ngủ trưa xong khoảng 2h đi bộ đến lớp, khoảng 4h30 hoặc 5h00 gì đó lại đi bộ về nhà. Hồi đó cô giáo cho ngồi cạnh một thằng, suốt ngày nó dọa mình, tao về tao đốt nhà mày, đánh thằng Trí chuột (anh họ em ạ) nhà mày. Làm con bé khóc sưng cả mắt. May mà cái thằng đấy 1 hôm nào đó không đến lớp nữa, chắc là chuyển nhà. Sau này thi thoảng vẫn nhìn thấy nó, mà thù nó quá không biết làm gì đành quay mặt đi X-( (em vốn hiền mà).
Xong là có lần được cô giáo chọn đi nhận phần thưởng ở trường Thăng Long ở Ngõ Trạm. Vinh dự lắm! Được cầm giấy cô giáo viết sẵn lên đọc dõng dạc ở trên micro trước toàn thể các vị phụ huynh và các bạn cùng lứa. Bà nội đi dự ngồi ở dưới về kể, mọi người cứ trầm trồ không biết con cái nhà ai lại xinh và giỏi thế :') (Hồi đó có mấy đứa biết đọc biết viết như em đâu). Hôm đó lại còn được múa ở trên sân khấu nữa, bài quái gì của trẻ con mà em chỉ nhớ được cái câu "mến chị văn công múa ong vò vẽ" :D Chả là cái đoạn đó em ra múa mà, múa chính hẳn hoi, nên nhớ lắm.
Ôi trời cái tuổi thơ của mình nó trôi qua đã bao nhiêu năm rồi, đầu ngón tay với ngón chân tính cộng lại cũng không đủ. Anyway, nhân tiện đây cho em hỏi có bác nào đã từng học mẫu giáo ở số 25 Hàng Quạt không nhỉ? Nhận đồng môn phát cho máu. ;)
[QUOTE=Lihny]Uh tớ cũng học mầm non B. Vẫn nhớ bà Phùng, yêu bà nhất hehehe, không hiểu giờ bà thế nào rồi. Cách đây 5-7 năm gì đấy bố mẹ tớ vẫn thi thoảng biếu bà ít thuốc lá hút.[/QUOTE]
[QUOTE=CuTun]Đây cũng mầm non B Phan Chu Trinh. Thế cô/chú học cái thời nào thế, thời ý còn bà Phùng gác cổng không?[/QUOTE]
tất nhiên là học lúc bà Phùng còn làm chứ. Bà Phùng có 1 thằng cháu tên là Linh cũng bằng tuổi em thì phải. Hồi em học là vẫn còn cái sân phía sau. Sân toàn các cột bằng thép chữ L. Có 1 lần em vội chạy đi WC thế nào đâm phát vào cột, chảy máu đầu, đi Việt Nam - Cuba khâu 3 mũi (sau đến lớp 7 lại thêm 1 lần 7 mũi nữa). Hồi đấy hình như là cô Nhung gì đó làm hiệu trưởng hiệu phó thì phải. Thằng em em sau cũng mầm non B. :-)
[QUOTE=R.I.P]Bọn em hồi đi nhà trẻ, mẫu giáo toàn lừa lừa nhặt thịt mỡ trong bát sắt ăn cơm phi sang nhà bên cạnh thôi. Đứa nào cũng sợ thịt mỡ mà nhà bên cạnh lại mở ngay cửa sổ sang lớp học. 3 tuổi bọ, lùn tịt, chả ngó nổi phòng đấy là phòng nào nhà người ta, vào giường ngủ nữa thì tởm, khổ thân :))
À, em học Mầm non Quang Trung (phố Quang Trung luôn), có ai đồng môn không nhỉ?[/QUOTE]
em k0 học cùng trường nhưng trường em cũng cho ăn bát sắt bác RIP ạ. K0 hiểu bát sắt bây giờ biến đâu hết nhỉ?
Mai Sương
27-09-2005, 03:53 PM
[QUOTE=Gừng cay]Hôm đó lại còn được múa ở trên sân khấu nữa, bài quái gì của trẻ con mà em chỉ nhớ được cái câu "mến chị văn công múa ong vò vẽ" :D Chả là cái đoạn đó em ra múa mà, múa chính hẳn hoi, nên nhớ lắm.
;)[/QUOTE]
Cái bài ấy là bài "Làm con bươm buớm" Gừng Cay ạ.
"Làm con bươm bướm, tung đôi cánh hồng. Mến chị văn công, mến ong vò vẽ..." Đến đoạn "Mến ong vò vẽ..." thì dẫm chân đánh bạch một cái. Bài này chị cũng được giải múa hồi học mẫu giáo. Hồi đưa con đi học ở đúng cái nhà trẻ ngày xưa chị học, vẫn thấy ảnh được treo trong phòng truyền thống.
Kỷ niệm ấn tượng nhất hồi học mẫu giáo là chị đánh sưng mắt một cu cùng lớp. Bây giờ thỉnh thoảng mẹ chị vẫn nhắc lại.
abc123
27-09-2005, 04:10 PM
[QUOTE=R.I.P]
À, em học Mầm non Quang Trung (phố Quang Trung luôn), có ai đồng môn không nhỉ?[/QUOTE]
Hì hì, có, có thằng cu nhớn nhà anh đồng môn với em đấy. Nhưng ko biết có...đồng khóa hay đồng...lớp không nhỉ? ;)
cối đá
27-09-2005, 04:11 PM
Mai Sương nhầm rồi. Nguyên văn là Kìa con bươm bướm/ tung đôi cánh hồng/ ấy kìa con công/ múa vòng cho đẹp/ chẳng thích ong đẹp/ chẳng yêu bướm hồng/ mến chị văn công/ nuôi ong vò vẽ/ con ong diệt Mỹ/ em muốn làm con ooongggggg...
Chẳng hiểu sao, những cái vớ vẩn hồi bé thế mình lại rất nhớ
Mai Sương
27-09-2005, 04:16 PM
[QUOTE=ravic]Mai Sương nhầm rồi. Nguyên văn là Kìa con bươm bướm/ tung đôi cánh hồng/ ấy kìa con công/ múa vòng cho đẹp/ chẳng thích ong đẹp/ chẳng yêu bướm hồng/ mến chị văn công/ nuôi ong vò vẽ/ con ong diệt Mỹ/ em muốn làm con ooongggggg...
Chẳng hiểu sao, những cái vớ vẩn hồi bé thế mình lại rất nhớ[/QUOTE]
ừ, đúng là bài này thật. Nãy giờ cứ nhẩm lại. Đến chỗ "Vì ong diệt Mỹ ..." thì mới dậm chân xuống đất :D
Đúng là zời bão, chả muốn làm việc.
uatkimhuong
27-09-2005, 05:07 PM
Mọi người sướng nhỉ, được đi nhà trẻ vui chơi! Mình nhớ hồi bé, từ năm 3 tuổi, toàn lếch thếch lang thang đi nhặt rau cho lợn... Thế nên toàn đánh nhau với mấy thằng chăn trâu..Chả có ống bơ hay cái gì cả, nhưng thừng trâu thì hơi nhiều.
Đi đi con ruồi
27-09-2005, 05:33 PM
[QUOTE=R.I.P]
À, em học Mầm non Quang Trung (phố Quang Trung luôn), có ai đồng môn không nhỉ?[/QUOTE]
Có tớ nè. Có học cô Yến không, tớ nhớ cô Yến nhất :x . Cô vừa trẻ vừa xinh :x .Không hiểu hồi bé có phải tớ xinh xắn nhất lớp không hay là tại cô Yến thèm kem nên thường xuyên giờ ngủ trưa thì đèo tớ bằng xe đạp đi ăn kem Bờ Hồ. Có lần đi ngang qua nhà (chả là nhà tớ gần đấy) lại gặp đúng mẹ tớ đứng ngoài cổng, mẹ ngơ ngác nhìn 2 cô cháu đèo nhau đi ăn kem, hichic, nhớ cô thế :')
Saint
27-09-2005, 05:34 PM
[QUOTE=Đi đi con ruồi]Có tớ nè. Có học cô Yến không, tớ nhớ cô Yến nhất :x . Cô vừa trẻ vừa xinh :x .Không hiểu hồi bé có phải tớ xinh xắn nhất lớp không hay là tại cô Yến thèm kem nên thường xuyên giờ ngủ trưa thì đèo tớ bằng xe đạp đi ăn kem Bờ Hồ. Có lần đi ngang qua nhà (chả là nhà tớ gần đấy) lại gặp đúng mẹ tớ đứng ngoài cổng, mẹ ngơ ngác nhìn 2 cô cháu đèo nhau đi ăn kem, hichic, nhớ cô thế :')[/QUOTE]
Gửi ảnh lên đi, gửi ảnh lên đi xem có quen không nào. Ngày xưa anh cũng hay bán kem cho cô Yến đấy.
Kamille
27-09-2005, 05:37 PM
[QUOTE=Mai Sương]
Kỷ niệm ấn tượng nhất hồi học mẫu giáo là chị đánh sưng mắt một cu cùng lớp. Bây giờ thỉnh thoảng mẹ chị vẫn nhắc lại.[/QUOTE]
hehe, chị MS đầu gấu nhỉ.
Hồi đi nhà trẻ em toàn túm tai bọn con trai oanh đòn nhừ tử thôi. Chắc tại hư quá nên chả được đi múa như các bạn. =))
[QUOTE=Mai Sương]
Kỷ niệm ấn tượng nhất hồi học mẫu giáo là chị đánh sưng mắt một cu cùng lớp. Bây giờ thỉnh thoảng mẹ chị vẫn nhắc lại.[/QUOTE]
Mới vào nhà trẻ mà không chào hỏi chị à?
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/01.jpg
Tiền đâu đưa đây mau lên...
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/02.jpg
Không có tiền hả, vậy hun 1 cái bù vậy..
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/03.jpg
Chị em ơi, thằng này hun mà khóc nhè nè...
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/04.jpg
Khóc hả, cho khóc luôn...
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/05.jpg
Ảnh lấy tại phòng truyền thống của nhà trẻ(d'o biết tên) nơi ngày xưa MS đã từng hoạt động.
Hehe... đội phản ứng nhanh hoạt động tích cực thật. Có đường dây nóng cái là có tin ngay. Chị MS quả này mệt rồi.
PS: Bọn trẻ con giờ trông yêu nhỉ? Mình bắt đầu thèm trẻ con rồi đấy! Đ'eo gì, trời mưa cách 9000 dặm mà thèm nhiều thứ thế.
Mà ngày bé các bác có chơi trò làm súng đĩa kiểu Liên Xô k? Kẹp 2 thanh tre vào cái hộp thịt, lên cò bằng chun luồn lỗ xu, buổi trưa chạy dọc xóm bắn nhau tạch tạch tạch... vui phết.
Mình chả bao giờ được làm tướng. Giá mà sinh hồi chiến tranh chắc chết trước.
Jab's
27-09-2005, 07:10 PM
Nhớ ngày xưa học mẫu giáo, buổi trưa ngủ dậy thế nào cũng được bát chè, thế nào mà mình táng luôn 2 bát đâm có một đứa không có chè ăn. Thế là phụ huynh bị mắng vốn , cả mấy năm đi học chả mấy khi được phiếu bé ngoan.
hanoivatoi
27-09-2005, 07:14 PM
Uh súng đĩa quên sao được, thế nào mà ngày xưa say mê chế tạo thế nhỉ mày mò tự làm được bao nhiêu đồ chơi. Anh em vào làm cái topic trò chơi thập kỷ 70 - 80 đê, nhiều kỷ niệm quá
Jab's
27-09-2005, 07:18 PM
Nói đến trò chơi, hồi xưa toàn chơi ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy dây, lò cò... . Hình như bọn trẻ con bây giờ chả đứa nào biết chơi thì phải
Sinhvienquitoc
27-09-2005, 07:51 PM
Kỷ niệm kinh hoàng của em hồi đi học mẫu giáo là giờ ngủ trưa suốt ngày bị cô giáo gọi đến nằm cạnh cô, rồi cô ôm chặt cứng. Sợ cực nhá, cứ chả hiểu sao cô yêu mình thế. Mà cái gì cũng ưu tiên em mới kinh chứ. Giờ ăn hoa quả là cứ quả nào to nhất là cho em, thậm chí là 2 quả, hay thật. Rồi thỉnh thoảng cô lại đem son phấn ra bôi cho em nữa chứ. :D Ngày bé em cứ ngây thơ chả hiểu sao cô yêu em thế, lại cứ tuởng em xinh nên cô yêu :') :')
Bây giờ lớn mới hiểu. Hóa ra ngày xưa (1985) bố em đẹp giai cực lại chạy quả xe cub gì đỏ chói yếm cũng đỏ ý =)) =)) Chả trách cô yêu em thế :))
Ơ dưng mà tô bích này là tô bích các anh ý kể chuyện các anh ý cưa gái cơ mà nhỉ?.. Các chị em giả tô bích cho các anh em kể chuyện điiiiiiiiii.. Xem các anh em cưa gái thế nào.. :D.
Saint
27-09-2005, 07:57 PM
[QUOTE=Sinhvienquitoc]Kỷ niệm kinh hoàng của em hồi đi học mẫu giáo là giờ ngủ trưa suốt ngày bị cô giáo gọi đến nằm cạnh cô, rồi cô ôm chặt cứng. Sợ cực nhá, cứ chả hiểu sao cô yêu mình thế. Mà cái gì cũng ưu tiên em mới kinh chứ. Giờ ăn hoa quả là cứ quả nào to nhất là cho em, thậm chí là 2 quả, hay thật. Rồi thỉnh thoảng cô lại đem son phấn ra bôi cho em nữa chứ. :D Ngày bé em cứ ngây thơ chả hiểu sao cô yêu em thế, lại cứ tuởng em xinh nên cô yêu :') :')
Bây giờ lớn mới hiểu. Hóa ra ngày xưa (1985) bố em đẹp giai cực lại chạy quả xe cub gì đỏ chói yếm cũng đỏ ý =)) =)) Chả trách cô yêu em thế :))
Ơ dưng mà tô bích này là tô bích các anh ý kể chuyện các anh ý cưa gái cơ mà nhỉ?.. Các chị em giả tô bích cho các anh em kể chuyện điiiiiiiiii.. Xem các anh em cưa gái thế nào.. :D.[/QUOTE]
Hay là bây giờ mình đi trông trẻ nhỉ, mình cũng muốn ôm cứng tình yêu SVQT mà ...
Nguyenzz
27-09-2005, 08:06 PM
Thời trẻ của bác Xu em với các bác đồng niên khổ nhỉ :( . Em bây giờ cũng có một " nhà nàng ở cạnh nhà tôi " . Cũng thích nhau nhé :') .Nhưng mà mẹ nó mỗi ngày mà không dẩu môi sang nhà em véo von đôi câu là bà ấy ốm . Thế là duyên tình ngang trở . Bọn em chỉ đợi đến 11h đêm mẹ nó chửi mệt đi ngủ là ra bờ rào gặp nhau . Không có dậu mồng tơi mà chỉ có một tấm lưới B40 ngăn bước . Hồi đầu em bị ốm thế là tay em nó gầy , luồn qua nắm được tay nàng , dạo này đánh lô nhiều tay to lên không thò qua được nữa , toàn phải chun mõm sang . Mẹ em hôm nào cũng hỏi " mày hút thuốc lào hay sao mà mồm cứ có vệt hằn lên thế thằng kia ? " Khó trả lời lắm nhé . Đấy , lại sắp 11h rồi . ;)
luotqua
27-09-2005, 08:10 PM
[QUOTE=Đi đi con ruồi]Có tớ nè. Có học cô Yến không, tớ nhớ cô Yến nhất :x . Cô vừa trẻ vừa xinh :x .Không hiểu hồi bé có phải tớ xinh xắn nhất lớp không hay là tại cô Yến thèm kem nên thường xuyên giờ ngủ trưa thì đèo tớ bằng xe đạp đi ăn kem Bờ Hồ. Có lần đi ngang qua nhà (chả là nhà tớ gần đấy) lại gặp đúng mẹ tớ đứng ngoài cổng, mẹ ngơ ngác nhìn 2 cô cháu đèo nhau đi ăn kem, hichic, nhớ cô thế :')[/QUOTE]
Thêm 1 đồng môn nữa nhé, mở hội Mầm non QT đê. Nhưng thật hơi ngượng là chả nhớ tên cô giáo là gì, hồi đấy có 2 cô ở lớp tớ. Đến năm học đại học thứ 2 hay thứ 3, đến nhà 1 đứa bạn ở phố Lý Nam Đế thì có 1 cô hình như tên là Hương hay Nga gì đấy nhận ra mình mà mình chả nhớ gì cả. Công nhận các cô giỏi, hồi đấy trong lớp toàn bọn nghịch ngợm, sểnh ra là chạy ra sân làm loạn.
Nhớ nhất ở trường QT là hay được ăn giá xào buổi trưa, rồi có những hôm nằm ngủ trên sàn đúng hôm trời bão sấm chớp giật đùng đùng, mấy đứa nằm ôm nhau cho khỏi sợ, hình như có cả gái, may mà hồi đấy chưa biết đến Thăng Long, hehe. Nhớ nữa là có thằng bạn thân nhưng quên mất tên rồi nhà ở Hàng Trống.
Hê hê, mầm non QT lập hội à? GATO nhỉ? :-o) Chíp chíp ơi tớ với ấy cũng lập hội mầm non A đê, BĐ hay HK gì thì cũng là A cả :D Trường tớ có cây cổ thụ to cực, chả biết cây gì (hoàng lan?), tỏa bóng mát xanh rì, sân trường ko bao giờ bị nắng cả.
Các chị kể chuyện hát múa lại động đến nỗi đau của em. Hồi bé toàn bị các cô bắt mặc váy ra múa với các bạn nữ thôi, bôi son trát phấn dã man, ghét cực, hic hic X-(
binhq
27-09-2005, 08:29 PM
Hồi nhỏ mình dốt toán vật , năm tuổi rồi mà toàn đếm 5+ 5 =11 , mấy lần như vậy , mãi sau mới phát hiện ra là túi quần bị thủng !
Onelove
27-09-2005, 08:35 PM
em học ở Chim Non, Nguyễn Công Trứ, Ngô Thì Nhậm.
Khì khì sở dĩ học lắm như vậy vì mẹ em làm bên giáo dục.
Hồi em học Chim non, Nguyễn Công Trứ, thì mẹ em làm giáo viên. Thế mà nhoằng 1 cái, em lên mẫu giáo lớn là mẹ em lên hiệu phó Ngô Thì Nhậm luôn. Thế là mẹ đi đâu, con đi luôn.
Hồi đấy em là oai lắm, các cô hơi bị chiều luôn. Văn nghệ văn gừng là giao cho em tất. Mà toàn đóng toàn vai khủng nhé, chú bộ đội biên phòng nè, chú bộ đội hải quân này, anh công nhân này. Hồi đó còn có màn cuối tuần lên cắm cờ và nhận phiếu bé ngoan. Bác nào còn giữ được phiếu bé ngoan kg???
R.I.P
27-09-2005, 08:44 PM
[QUOTE=Đi đi con ruồi]Có tớ nè. Có học cô Yến không, tớ nhớ cô Yến nhất :x . Cô vừa trẻ vừa xinh :x .Không hiểu hồi bé có phải tớ xinh xắn nhất lớp không hay là tại cô Yến thèm kem nên thường xuyên giờ ngủ trưa thì đèo tớ bằng xe đạp đi ăn kem Bờ Hồ. Có lần đi ngang qua nhà (chả là nhà tớ gần đấy) lại gặp đúng mẹ tớ đứng ngoài cổng, mẹ ngơ ngác nhìn 2 cô cháu đèo nhau đi ăn kem, hichic, nhớ cô thế :')[/QUOTE]
Hehe, bạn Ruồi, bạn abc123 ơi, tớ học QT năm 81. Học mấy cô liền nhưng nhớ nhất cô Thơm cô Mùi. Cô Thơm tóc dài đến ngang lưng, cô Mùi tóc xoăn xoăn. Các cô ý cũng quý tớ lắm, buổi trưa cũng cho nằm cùng. Chiều bố mẹ đi đón muộn toàn được 2 cô đưa về tận nhà. Tại nhà tớ cũng gần đi, 2 bước là đến nơi. Tớ còn nhớ 1 hôm, 2 cô kéo ra 1 góc lớp, chỉ chỏ xong cười rinh rích với nhau. Chả hiểu. Mãi mới biết hóa ra hôm đấy mẹ tớ cho mặc áo tay chơi, tí tuổi ranh đã có chữ I love you trên ngực áo.
Kinh chưa :))
À, còn có năm học cô gì ý, cô ý gạ tớ về mượn bố tớ hộp bút chì màu của Tiệp 64 màu cho cô mượn. Hí hửng mang đến, cô lấy về nhà rồi ... :(
Hận mãi X-(
[QUOTE=iLuv]Dây đồng quấn mô tơ quạt thì đúng cbn dồi. Bác Xu kể chuyện lòe gái bốc phét mà lại sai chuyên môn nhá. Dây đồng quấn mô tơ cái d'o nào mà chả có lớp sơn cách điện. Giật méo mồm thế éo nào được.[/QUOTE]
Anh rất băn khoăn là tại sao bố của gái nhà anh lại chơi ác thế. Đành rằng gái lỡ dại phá cái loa Tannoy V300 (http://www.tannoy.com/V300) để lấy dây đồng ra nối ống bơ. Nhưng có cần phải thế không. Câu hỏi này đến nay anh vẫn chưa trả lời được. Nhất là khi nhớ lại lời nói của mẹ gái hôm đấy.
Anh dón dén bước vào phòng gái. Gái nằm thuỗn trên giường, bà lang băm thì cầm kim châm cứu phi như chơi dash vào quanh miệng gái. Bố gái đứng bên cạnh mặt rất đau khổ. Mẹ gái đứng gần cửa buồng. Thấy bước vào bà nhìn chồng buồn bã rồi lẩy Kiều: "Làm con méo miệng chẳng qua vì Tiền". Xong rồi quay qua anh lẩy phát nữa: "Làm em méo miệng chẳng qua vì Tình".
Anh chả biết nói thế nào liền nhẩm mấy câu Lục Vân Tiên: "Năm Xu ghé lại bên nàng. Thằng nào lại dám đái vàng cả ga". Tức là ga giường nàng ố vàng rất kinh. Chắc nàng lười tắm giặt.
Cái miệng xinh xắn của nàng chưa một lần hôn, nay hóa thành miệng Xê kô. Răng thì chìa ra như răng thỏ.
Hồi anh học mẫu giáo, nhà anh nuôi thỏ. Chuồng thỏ 2 tầng, có mái, và làm bằng tre. Thỏ nó gặm chuồng kinh người. Lâu lâu phải thay các thanh nan. Thỏ đẹp lắm, mắt đỏ, miệng nhỏ, tai dài lông mềm, và đái rất khai. Hằng ngày bố anh đi làm về xách theo làn cỏ. Anh có nhiệm vụ cho thỏ ăn. Lúc đầu anh rất tinh vi, cầm từng cọng cỏ cho vào chuồng xong rồi thỏ chìa mõm ra nhai gau gáu. Chán trò này rồi thì anh mới đổ cỏ vào. Thịt thỏ thế nào thì anh quên mẹ rồi. Nhưng da thỏ làm mũ đội mùa đông rất thích. Anh có cái mũ da thỏ đâm ra quý tộc nhất lớp mẫu giáo.
Anh họ anh hơn anh mấy tuổi, ở với ông ngoại ở Ngọc Hà thì oách hơn. Ông ấy được cai quản một đàn ngỗng rất oanh liệt. Chiều chiều ông ấy lùa đàn ngỗng ra đồng cỏ để cho ăn. Đồng cỏ ấy bây giờ là 1 đống nhà cạnh cái hồ B52. Có lần ông ấy chạy theo ngỗng bị ngã gãy tay, bó bột. Anh nhìn cái tay bó bột và chiến công chăn ngỗng của ông ấy anh thèm lắm. Gì gì thì cũng oai hơn việc đứng cho thỏ ăn cỏ.
abc123
27-09-2005, 10:46 PM
[QUOTE=R.I.P]Hehe, bạn Ruồi, bạn abc123 ơi, tớ học QT năm 81. Học mấy cô liền nhưng nhớ nhất cô Thơm cô Mùi. Cô Thơm tóc dài đến ngang lưng, cô Mùi tóc xoăn xoăn. Các cô ý cũng quý tớ lắm, buổi trưa cũng cho nằm cùng. Chiều bố mẹ đi đón muộn toàn được 2 cô đưa về tận nhà. Tại nhà tớ cũng gần đi, 2 bước là đến nơi. Tớ còn nhớ 1 hôm, 2 cô kéo ra 1 góc lớp, chỉ chỏ xong cười rinh rích với nhau. Chả hiểu. Mãi mới biết hóa ra hôm đấy mẹ tớ cho mặc áo tay chơi, tí tuổi ranh đã có chữ I love you trên ngực áo.
Kinh chưa :))
À, còn có năm học cô gì ý, cô ý gạ tớ về mượn bố tớ hộp bút chì màu của Tiệp 64 màu cho cô mượn. Hí hửng mang đến, cô lấy về nhà rồi ... :(
Hận mãi X-([/QUOTE]
Tiếc nhỉ. Hồi 1981 thì ABC123 vào học lớp 11 mất rồi. Biết thế chuyển xuống mẫu giáo học cùng bé R.I.P ở đấy có phải bây giờ nhận bạn cũ có phải là hay không nhỉ ;)
Tây Độc
27-09-2005, 11:04 PM
Tiên sư chú ABC, năm 81 lấy léo đâu ra lớp 11 hả?
abc123
27-09-2005, 11:11 PM
[QUOTE=postef]Tiên sư chú ABC, năm 81 lấy léo đâu ra lớp 11 hả?[/QUOTE]
TSB chú tép, về hỏi lại ông già chú xem rồi hãy bép xép, nhá!
Hương Giang
27-09-2005, 11:12 PM
[QUOTE=abc123]Tiếc nhỉ. Hồi 1981 thì ABC123 vào học lớp 11 mất rồi[/QUOTE]
Thăng Long lắm cụ già mà cứ hồn nhiên như thanh niên hai mươi mấy ấy, nhỉ!
daudinh
27-09-2005, 11:29 PM
Chắc abc123 học ở miền Nam, hồi đấy miền Bắc học hệ 10 năm.
abc123
27-09-2005, 11:32 PM
[QUOTE=daudinh]Chắc abc123 học ở miền Nam, hồi đấy miền Bắc học hệ 10 năm.[/QUOTE]
Chú Đầu đinh, anh nhảy thẳng từ lớp 7 vào lớp 10. Nói thế để chú tính năm nào miền Bắc bắt đầu tính hệ 12 năm.
hanoivatoi
27-09-2005, 11:59 PM
Khó nhớ bỏ mẹ, em chỉ nhớ năm em hết cấp 1 lần đầu tiên có lớp 5 ở cấp 2
DangTuan
28-09-2005, 04:43 AM
Đúng là những năm 81-82 bắt đầu chuyển từ hệ 10 sang hệ 12.
Tôi đang từ lớp 8 nhẩy phát lên lớp 11.
[QUOTE=postef]Tiên sư chú ABC, năm 81 lấy léo đâu ra lớp 11 hả?[/QUOTE]
DangTuan
28-09-2005, 04:51 AM
Tuổi thơ dữ dội đây này:
2 lần gẫy tay, bó bột do nhẩy lầu khi bị quân thù đuổi đánh.
2 lần suýt mù mắt, do quân thù phục kích ném vôi vào mắt, một lần do chế thuốc súng từ phốt-pho.
1 lần gẫy đôi răng do va vào mũ cuối người đi đường khi đang đua xe với công an.
Từng là thủ lĩnh khu bãi cảng Hải Phòng...may mà năm 77 chuyển lên Hà Nội chứ không giờ đã thành admin của chợ Sắt...
Lihny
28-09-2005, 06:47 AM
Chứng tỏ bác Tìn công lực nhảy lầu không bằng gái. Hồi xưa em học mầm non B, nhà ở KTT 3B Đặng Thái Thân toàn chia phe úynh nhau, trốn tìm, đồ đủ kiểu, chuyện leo trèo các tầng rồi tìm cách leo tắt hoặc nhảy xuống là chuyện thường xuyên (tầng 2 thôi ạ chứ không tầng 4,5 chắc em lên nóc tủ). Thế mà chưa bao giờ em bị sây sát hehe tại toàn nhè chỗ nào có đống cát xây nhà to tổ bố nhảy xuống hoặc leo đường ống nước, vừa oanh liệt vừa chạy trốn quân thù.
Đọc cái tuổi thơ dữ dội của bác em đã phần nào hình dung ra được nhan sắc bác Tìn: tay ngắn tay dài, mắt lé (hoặc đeo kính rất dày rất to hoặc cả hai) và móm vài cái răng cửa. Duyên đấy chứ nhể:D
To Liv: Thời tớ học cũng cô Nhung làm phó giám đốc. Tớ học cô Vân với cô Khánh. Bố mẹ chuyên gia đến đón muộn nên toàn ngồi chơi với bà Phùng nghe bà kể chuyện. Đi toilet tập thể thì cả lũ toàn réo bà Phùng ơi cháu xongggg rồiiiiii, xong rồiiiiiiii để bà đến dội nước hộ heheeheh nhắng vãi.
DangTuan
28-09-2005, 07:17 AM
Hị, quân thù đuổi đánh đến đi't rồi thì còn thời gian đâu mà chọn bãi cát với cả bãi đất, cứ nhẩy ào phát, chân thì không gẫy mà tay hạ cách xuống đầu gối gẫy mới đau.
Ừ, còn bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu, lúc nào rảnh kể chơi cho các đ/c nghe. À mà hồi xưa mình cực ghét con gái nhé, nhìn mặt đã thấy ghét, điệu ơi là điệu, hơi tí khóc nhè chè thiu, và đặc biệt hay mách cô và mẹ những thành tích của mình. Chắc là vì xưa thế nên nay giời đầy bắt phải bù lại chăng?
Hẹ, dung nhan bác mặc dù sau những nghiệt ngã tuổi băm vẫn được gái khen nhé, chả đâu xa mới tuần trước, sau quả off hoành tráng về, gái nhắn tin trên YIM: "Bác, hôm nay bác mặc áo trắng trông đẹp trai dã man!". Nhỉ R nhỉ?
=))
Làm bác mũi bị to ra thành thử lại mất đẹp đi mấy phần.
[QUOTE=Lihny]Chứng tỏ bác Tìn công lực nhảy lầu không bằng gái. Hồi xưa em học mầm non B, nhà ở KTT 3B Đặng Thái Thân toàn chia phe úynh nhau, trốn tìm, đồ đủ kiểu, chuyện leo trèo các tầng rồi tìm cách leo tắt hoặc nhảy xuống là chuyện thường xuyên (tầng 2 thôi ạ chứ không tầng 4,5 chắc em lên nóc tủ). Thế mà chưa bao giờ em bị sây sát hehe tại toàn nhè chỗ nào có đống cát xây nhà to tổ bố nhảy xuống hoặc leo đường ống nước, vừa oanh liệt vừa chạy trốn quân thù.
Đọc cái tuổi thơ dữ dội của bác em đã phần nào hình dung ra được nhan sắc bác Tìn: tay ngắn tay dài, mắt lé (hoặc đeo kính rất dày rất to hoặc cả hai) và móm vài cái răng cửa. Duyên đấy chứ nhể:D
[/QUOTE]
Mai Sương
28-09-2005, 08:40 AM
[QUOTE=Saint]Gửi ảnh lên đi, gửi ảnh lên đi xem có quen không nào. Ngày xưa anh cũng hay bán kem cho cô Yến đấy.[/QUOTE]
Sên mà cũng có kem để bán á? :p
Mai Sương
28-09-2005, 08:50 AM
[QUOTE=iLuv]Mới vào nhà trẻ mà không chào hỏi chị à?
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/01.jpg
Tiền đâu đưa đây mau lên...
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/02.jpg
Không có tiền hả, vậy hun 1 cái bù vậy..
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/03.jpg
Chị em ơi, thằng này hun mà khóc nhè nè...
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/04.jpg
Khóc hả, cho khóc luôn...
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/05.jpg
Ảnh lấy tại phòng truyền thống của nhà trẻ(d'o biết tên) nơi ngày xưa MS đã từng hoạt động.[/QUOTE]
Mấy quả ảnh bạo hành này hơi bị hay nhở. Hồi trước chị còn nhất định không chịu cho cắt móng tay để làm vũ khí, cấu cào lúc đánh nhau. Hồi học cấp 1 chị cũng vẫn hay phải oánh nhau với bọn con trai, chả hiểu sao có nhiều đứa bắt nạt chị thế không biết :p Bữa cơm chiều nào chị cũng bị bố mẹ mắng là: Nhà mày ở ngoài đường à? :p
Quên mất, ngày xưa chị còn là chuyên gia nuôi thỏ, lợn và gà... Suốt ngày đi hái lá với cắt cỏ cho thỏ, băm bèo và lấy nước gạo cho lợn với rình gà đẻ trứng...
Ngày xưa còn có quả phải đi đặt gạch xếp hàng. Sợ thấy mồ. Mua cái gì cũng phải xếp hàng, có lần bị chen cho đầu tóc rũ rượi, bẹp cả ruột...
nghe các cô các chú kể chuyện nhà trẻ với mẫu giáo làm cháu GATO quá ((
số là nhà cháu thiệt thòi ít học :(
hồi xưa bà ngoại cứ sợ đi nhà trẻ với mẫu giáo bị trẻ con chọc gẹo (cháu hiền lắm í ạ lại còn trắng trẻo xinh gái nữa ạh :') ), với cả bắt nạt (bố cháu lại công tác xa nhà ;)
mẹ cháu lại sợ kô cho cháu đi học mẫu giáo, đến lúc vào lớp 1 cháu kô biết đánh vần thì lại thua thiệt các bạn, mặc dù bà ngoại cháu ở nhà dạy dỗ rất cẩn thận :x (bà ngoại cháu trước là giáo viên dạy văn rồi lên Hiệu Trưởng/Hiệu Phó gì đấy trường Ngô Sĩ Liên đàng hoàng :-) ) nhưng mẹ cháu cứ sợ bà ngoại cháu ko update tình hình đánh vần cho cháu đc, mặc dù chị cháu đứng ra đảm nhiệm việc update đánh vần (chị cháu hơn cháu 2 tuổi ạh :') ) cũng kô ăn thua, mẹ cháu vẫn kiên quyết phải cho cháu đi mẫu giáo.
cháu lúc đấy lo lắm ạh, chẳng hiểu mẫu giáo là cái gì mà tranh cãi kịch liệt thế :~
cái ngày đến cũng phải đến ạh :~
cháu chả phải đi nhà trẻ bao h cả, nên cháu là cứ ngủ đẫy đà, mẹ cháu gọi mãi cháu mới dậy, lại chả biết sao lại dậy sớm thế, lại đc mặc đẹp nữa chứ. mẹ cháu mặc cho cháu nào váy nào áo, xong lại lôi cả đôi giày đỏ có cái quoai vòng qua cổ chân mới cứng cựa cất trong tủ mà mẹ bảo Tết mới đc đi ra đi cho cháu, toàn đồ ngoại cậu cháu gửi từ Tây về cả các cô các chú ạh. :') cháu sướng lắm, nên tí ta tí tởn đi ngay (hồi bé cháu điệu lắm, thích mặc váy voan bồng bềnh SG lắm, mặc dù mồ hôi mồ kê vã ra mát ơi là mát :-o) )
mẹ cháu dẫn cháu đi bộ từ nhà đến trường mầm non gì gì ở Lý Thường Kiệt đối diện GUOM í ạh, đến đến nơi quang cảnh hỗn độn lắm ạh :o . ở đâu mà đông trẻ con thế hả giời, chúng nó tụ tập hết trước cổng trường, còn cổng trường thì khoá im ỉm, đã thế lại còn có mấy cái xe ca vàng vàng to đùng đứng trước cổng trường nữa chứ. cháu cứ ngơ mắt ra soi xem chúng bạn mặc váy, áo, giày gì để cháu còn GATO rồi về đòi cho bằng đc. :') mẹ cháu thì lo lắng tìm cô giáo, vì mẹ con cháu đến muộn, tất cả tập trung điểm danh xong đâu đấy hết rồi, đang lục tục lên xe đi thăm quan lăng Bác ạh. cứ tưởng cô phải nhằn cho 1 trận cái tội đến muộn, ai dè cô còn dáo dác tìm mẹ con cháu hơn, vừa thấy mẹ cháu cô rất nhẹ nhàng bảo "may quá, xe chưa chạy, chị giao cháu cho em" (hóa ra lúc đấy cô ý đang lấy lòng chị dâu người yêu cô ý ạh =)) mãi sau cháu mới nhớ ra nhà cô này bán bánh gato ở ngay phố Thợ Nhuộm bên cạnh, mà tối thứ 7 nào chú cháu cũng đưa cháu đến chơi, cháu thì thả sức ăn cái bánh gato con con tròn tròn như cupcake xong có kem trắng với bông hồng đỏ, 2 cái lá xanh xanh ở bên trên í, còn chú cháu thì thả sức hót với cô ý =)) . )
dạ vâng, thế là cuộc đời mẫu giáo của cháu bắt đầu ạh
mẹ cháu vừa về, cô bảo ngay cháu ra chen lấn xô đẩy vào lũ hỗn loạn kia lên xe ca, nhanh chân thì đc ngồi ghế trước, kô bị say xe. cháu thấy có lợi cho bản thân (mặc dù cháu chả bị say xe =)) (có khi cháu lúc đấy chưa biết say xe là gì cũng nên :)) ) ) thế là cháu cũng tỏ ra người lớn, xông fa ra chỗ chúng bạn bày đặt bon chen để lên xe.
khổ cái, cháu vốn hiền lành từ nhỏ, bon chen thế quoái nào đc với lũ đc tôi luyện từ nhà trẻ lên đc.
thế là chỉ sau vài phút ngắn ngủi, như mọi qui luật đào thải khác, cháu ngã xuống, và cái quoai quoàng qua cổ chân chiếc giày đỏ bên trái của cháu tuột ra, cháu đang lúi húi định cài lại. hồi đấy cháu giỏi cực, quen dùng đồ Tây rồi, nên cháu cài kiếc, kéo ciểng thành thạo cực :D. nhưng cháu chỉ thành thạo trong trường hợp ít trấn động hoặc kô thì cháu phải làm chủ tình huống. chứ đằng này, chúng bạn xô bồ quá, xe ca lại nổ phành phạch, réo còi inh ỏi làm cháu của các cô các chú cuống quá, kô kịp cài lại chiếc giầy trái, mà vội vã đi đến quyết định lết đi luôn để khỏi bị rơi giầy I-) (số là giầy này là để dành Tết với cả mục tiêu đi lâu dài nên hơi rộng 1 tẹo, cháu đồ là to hơn 1 size, nhưng đi tất xù là vừa xinh :D , mỗi tội hôm đấy mùa hè nên cháu chả bít tất gì ráo :') ). lết đường bằng thì cháu ngon lành. nhưng đến lúc nhấc chân bước lên xe ca phát, giày cháu rơi luôn, cháu chưa kịp nhặt thì thằng chó, con mèo nào sau lưng cháu đẩy cháu lên xe rất mạnh, làm cháu kô ngược được (( . mà kòi xe inh ỏi quá, cháu lại hiền dịu, kô gọi đc cô người yêu chú cháu X-( .
thế là thôi, Tết cháu còn mỗi 1 chiếc giày thôi :-o) . cả ngày đi lăng Bác cháu cứ tập tễnh chân kô chân có (may mà hồi đấy giày của cháu kô phải high heels =)) ) phân vân kô biết Tết lại thế này thì có đc nhiều tiền mừng tuổi kô nữa :~ .
chiều về đến nhà, bà ngoại nhìn cháu thất thểu về từ ngõ thì thương lắm :( , bảo mẹ cháu, "đấy có học hành gì đâu, bắt nó đi lang thang cả ngày, mất cả giày, mặt mũi thì đỏ gay gắt, nhem nhuốc" mẹ cháu thì giận dữ cô giáo cháu lắm ạh X-( . kô hiểu có phải thế kô mà ít lâu sau tối thứ 7 cháu chả đc ăn bánh gato nữa ạh I-) .
và thế là sự nghiệp pre-school của cháu kết thúc, rất ngắn ngủi và thiệt thòi ạh :( :p
Gừng cay
28-09-2005, 10:54 AM
Ôn nghèo kể khổ cùng bạn Sương cái nhỉ. Ngày xưa tớ suốt ngày phải thái rau rồi nấu cơm cho gà, còn phải đi dọn sh*t cho gà nữa, hôi kinh khủng. Nhà tớ không nuôi thỏ, không nuôi lợn (may vật). Gà nhà tớ đẻ trứng nhiều lắm, mà gà công nghiệp nên con nào con nấy to vật vã.
Cái thời bao cấp khổ nhất là đi đong gạo với mua dầu. Xếp hàng dài dằng dặc nào mê nón với cục gạch. "Cục gạch này của tao", "cục kia là của mày". Có những lần đi xếp hàng xong rồi vẫn bị bon người lớn nó chen bật ra, ức mà không làm gì được. Nhè đúng con mụ mông to nhất gần đó cấu. Mỗi đứa cấu 1 cái rồi quay đi, con mẹ kia quay lại không biết ai đành im không nói gì, chắc là cũng biết lỗi chen ngang của mình. Bị chen bẹp ruột mà còn mua được hàng là đằng ấy may lắm rồi, tớ còn không chen được về nhà bị mắng nữa cơ.
Lại còn vụ xếp hàng lấy nước nữa chứ, cứ gọi là nhục như con trùng trục. Nhà mình có đường ống nước mà chẳng mấy khi thấy nhỏ giọt nào. Hồi đó thì làm gì có máy bơm nên thôi đành xách nước vậy. Mình chăm chỉ nên bây giờ còi, vì xách nước nhiều quá!
chakuchak
28-09-2005, 11:12 AM
[QUOTE=DangTuan]Tuổi thơ dữ dội đây này:
2 lần gẫy tay, bó bột do nhẩy lầu khi bị quân thù đuổi đánh.
2 lần suýt mù mắt, do quân thù phục kích ném vôi vào mắt, một lần do chế thuốc súng từ phốt-pho.
1 lần gẫy đôi răng do va vào mũ cuối người đi đường khi đang đua xe với công an.
Từng là thủ lĩnh khu bãi cảng Hải Phòng...may mà năm 77 chuyển lên Hà Nội chứ không giờ đã thành admin của chợ Sắt...[/QUOTE]
Bác với em khéo cùng xóm.
Tuổi thơ của em gắn liền với mấy địa danh "cảng I", "vườn trẻ", bãi cảng", "nhà băng 5 sao"... và thương tật thì cũng 2 vết: trật khớp tay và gãy răng cửa =))
Đi đi con ruồi
28-09-2005, 11:18 AM
[QUOTE=R.I.P]Hehe, bạn Ruồi, bạn abc123 ơi, tớ học QT năm 81. Học mấy cô liền nhưng nhớ nhất cô Thơm cô Mùi. Cô Thơm tóc dài đến ngang lưng, cô Mùi tóc xoăn xoăn. Các cô ý cũng quý tớ lắm, buổi trưa cũng cho nằm cùng. Chiều bố mẹ đi đón muộn toàn được 2 cô đưa về tận nhà. Tại nhà tớ cũng gần đi, 2 bước là đến nơi. Tớ còn nhớ 1 hôm, 2 cô kéo ra 1 góc lớp, chỉ chỏ xong cười rinh rích với nhau. Chả hiểu. Mãi mới biết hóa ra hôm đấy mẹ tớ cho mặc áo tay chơi, tí tuổi ranh đã có chữ I love you trên ngực áo.
Kinh chưa :))
À, còn có năm học cô gì ý, cô ý gạ tớ về mượn bố tớ hộp bút chì màu của Tiệp 64 màu cho cô mượn. Hí hửng mang đến, cô lấy về nhà rồi ... :(
Hận mãi X-([/QUOTE]
Hichic, năm 81 thì em chưa sinh rồi bác ơi. Không hiểu hồi bác học ở đấy các cô có cho ra hồ Hale tập thể dục không? Đoạn đường có tí tẹo nhưng đứa nào đứa nấy cứ thấy xa như đi thăm lăng Bác Hồ vậy. Nhà em cũng ở ngay cạnh trường, cũng 2 bước đi bộ, hehe, không hiểu em với bác đã đụng nhau lần nào chưa? :D
Mà em vẫn ấn tượng vì các cô ở trường QT rất xinh nhé, mai em scan cái ảnh mẫu giáo chụp các cô lên cho mà xem :D
Mai Sương
28-09-2005, 11:48 AM
[QUOTE=Gừng cay]Ôn nghèo kể khổ cùng bạn Sương cái nhỉ. Ngày xưa tớ suốt ngày phải thái rau rồi nấu cơm cho gà, còn phải đi dọn sh*t cho gà nữa, hôi kinh khủng. Nhà tớ không nuôi thỏ, không nuôi lợn (may vật). Gà nhà tớ đẻ trứng nhiều lắm, mà gà công nghiệp nên con nào con nấy to vật vã.
Cái thời bao cấp khổ nhất là đi đong gạo với mua dầu. Xếp hàng dài dằng dặc nào mê nón với cục gạch. "Cục gạch này của tao", "cục kia là của mày". Có những lần đi xếp hàng xong rồi vẫn bị bon người lớn nó chen bật ra, ức mà không làm gì được. Nhè đúng con mụ mông to nhất gần đó cấu. Mỗi đứa cấu 1 cái rồi quay đi, con mẹ kia quay lại không biết ai đành im không nói gì, chắc là cũng biết lỗi chen ngang của mình. Bị chen bẹp ruột mà còn mua được hàng là đằng ấy may lắm rồi, tớ còn không chen được về nhà bị mắng nữa cơ.
Lại còn vụ xếp hàng lấy nước nữa chứ, cứ gọi là nhục như con trùng trục. Nhà mình có đường ống nước mà chẳng mấy khi thấy nhỏ giọt nào. Hồi đó thì làm gì có máy bơm nên thôi đành xách nước vậy. Mình chăm chỉ nên bây giờ còi, vì xách nước nhiều quá![/QUOTE]
Hì hì, nói thế chứ ngày xưa trẻ con có nhiều trò chơi hay nhỉ. Cái chính là được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên cây cối, đất cát, ao chuôm... Bây giờ thấy chúng nó toàn điện tử với game ghiếc...chả biết trâu bò là con khỉ gì nhể...
Cậu có nhớ trò nhảy ngựa không? Dã man luôn... hic hic. Quả chơi nào, khuy áo các nàng cũng mất cúc cả loạt. Đểu nhất là con bắt bọn con trai làm ngựa rồi nhảy lên đầu chúng nó =))
chakuchak
28-09-2005, 11:58 AM
Đọc kỹ thấy nhiều người giống mình. Nhà mình có lẽ nuôi nhiều loại con nhất
THỎ: Nhà tớ ngày xưa cũng nuôi thỏ, ngoài việc cho thỏ ăn tớ còn phải đi kiếm thức ăn cho thỏ, không phải cỏ mà là lá sắn dây & bắp cải già. Thỏ ăn lắm đái khai nhưng đẻ cực mắn, cứ 45 ngày một lứa, từ 2 đôi thỏ nhà mình phải làm một dãy chuồng thỏ rất dài. Thịt thỏ ăn thơm ngon hơn cái món thỏ bán ở siêu thị bây giờ, lý do thì không biết nhưng rõ ràng bố tớ chế biến thịt thỏ ngon hơn vợ tớ làm bây giờ.
GÀ: Trước khi nuôi thỏ nhà tớ nuôi gà, không phải gà công nghiệp mà là giống gà lông trụi như gà chọi, da đỏ au trông đẹp cực. Cái giống gà ấy không nuôi lấy trứng mà nuôi lấy thịt, mỗi lần thịt gà tớ thường xí cặp chân vì chân nó to hơn những con gà tớ thấy bây giờ.
LỢN: Trước gà khi nuôi gà nhà mình nuôi lợn. Khởi đầu bằng 1 đôi thôi, hay ăn chóng nhớn lắm... con nào cũng đỏ au, ăn no ngủ kỹ. Có kinh nghiệm rồi bố mình mở rộng chuống mua về hơn chục con lợn nhỏ thau tháu, đây là thời kỳ khủng khiếp nhất, chúng ăn nhiều, kêu nhiều và thải ra nhiều... một ngày 4 lần phải dọn & tắm cho lợn. Rồi đi vớt bèo, mua rau muống già... làm thức ăn cho lợn... Mỗi lần bán lợn thịt được một khoản kha khá bố tớ lại mua một món đồ mới cho gia đình.
ỐC VÀNG: Sau tất cả những con trên bố mình dẹp tuốt, xây 1 cái bể cá ngoài trời... Một lần có bác hàng xóm cho 2 con ốc vàng cái to bằng trái ổi. Sáng hôm sau chúng đẻ ra 2 đám trứng màu hồng hồng trên tảng đá nhưng lại gặm hết đám cỏ rất đẹp của... và hơn 1 tháng sau cả cái bể cá đẹp đẽ của mình thành 1 vũng bùn đen ngòm, ốc vàng gặm lá bắp cải rào rào... Thỉnh thoảng trời mưa chúng tràn ra ngoài đẻ lung tung, trứng bán đầy tường. Vụ nuôi ốc đó kết thúc bằng một bữa ốc luộc, cả xóm ăn không hết.
R.I.P
28-09-2005, 12:43 PM
Nhà em mới nuôi nhiều nhá.
Thỏ (2 con), Gà (quá nhiều luôn), Chim cút (nhiều tương đương gà), Mèo (17 con), Chó (1 con), Ốc bươu vàng (1 đống, ghê), Cá (đầy nhà), Bọ ngựa (3 con mẹ, 20 con con), Ve sầu (nhiều như ốc luôn), Chim (các loại), Lợn (nuôi 2 ngày xong thịt).
Kinh chưa?
chakuchak
28-09-2005, 12:50 PM
[QUOTE=R.I.P]Kinh chưa?[/QUOTE]
Quá kinh :))
Gau_Pooh
28-09-2005, 12:53 PM
Em thiệt thòi không được đi nhà trẻ, hay mẫu giáo gì hết. Bé thì ở nhà bà nội trông. Lớn lên tí thì cũng ở nhà mẹ dạy học. Ngày bé em không được ngủ với mẹ. 21 tháng mẹ đã có em bé thế là ôm gối ra ngủ cùng bà nội. Cứ đến sáng là lại cắp gối vào nằm với mẹ để mẹ dạy học bản cửu chương, 4 tuổi rưỡi em đã biết đánh vần và thuộc lòng bảng cửu chương rồi( ngày đó thế là hơi khủng khiếp đấy) mỗi tội chả biết viết. :D Sau này đi học vỡ lòng cô giáo dạy mới biết viết.
Khi đi học em cũng nghịch dã man. Nghịch như một thằng con zai.Trò gì cũng chơi. Từ các trò chơi của bọn con gái như chơi chuyền, ô ăn quan, chơi nhảy dây, nhảy ngựa. Em chơi dây hơi bị ác, bé như cái kẹo thể mà nhảy dây còn móc được qua đầu chúng nó. Ngày học lớp 2 đã thân với một bạn cực kỳ đầu gấu. Bạn ấy tòan đi trấn dây chun của bọn con gái lớp khác về rồi cho em. :') . Rồi đến các trò chơi của bọn con trai như chơi đánh đáo, chơi khăng, chơi quay em đều chiến hết. Em nhớ có một lần chơi khăng bị một thằng nó đánh văng cái khăng vào mặt, sưng vều cả môi. Em khóc ầm lên nó sợ quá, dỗ thế nào em cũng không nín cuối cùng nó cho một đống dây chun nịt thế là em câm tịt luôn. :D ( chả hiểu sao hồi bé cứ thích có thật nhiều dây chun nịt thế, cái gì cũng qui đổi ra chun nịt)
Hi hi. Công nhận topic này vui thật. Mọi người vào đây ôn nghèo kể khổ, nhớ lại tuổi thơ của mình. Em nhiều khi có một ước mơ rất buồn cười. Đó là trả bất cứ giá nào để quay về ngày xưa đứng từ xa nhìn mình ngày mới đi học vỡ lòng với bộ bồ màu xanh chấm bi trắng với cái mũ màu xanh, cái cặp Liên xô to ụych đeo trên lưng tưng tăng đi đến lớp. Giá mà có cỗ máy thời gian của ĐORÊMON thì thích nhỉ.
daudinh
28-09-2005, 01:15 PM
[QUOTE=chakuchak]Đọc kỹ thấy nhiều người giống mình. Nhà mình có lẽ nuôi nhiều loại con nhất
THỎ: Nhà tớ ngày xưa cũng nuôi thỏ, ngoài việc cho thỏ ăn tớ còn phải đi kiếm thức ăn cho thỏ, không phải cỏ mà là lá sắn dây & bắp cải già. Thỏ ăn lắm đái khai nhưng đẻ cực mắn, cứ 45 ngày một lứa, từ 2 đôi thỏ nhà mình phải làm một dãy chuồng thỏ rất dài. Thịt thỏ ăn thơm ngon hơn cái món thỏ bán ở siêu thị bây giờ, lý do thì không biết nhưng rõ ràng bố tớ chế biến thịt thỏ ngon hơn vợ tớ làm bây giờ.
[/QUOTE]
Em hồi nhỏ cũng cho Thỏ ăn quên rút tay lại nó xực cho 1 phát vào ngón út, còn có 2 lóng 3/4 tới tận giờ luôn!
Gừng cay
28-09-2005, 01:20 PM
[QUOTE=Mai Sương]Hì hì, nói thế chứ ngày xưa trẻ con có nhiều trò chơi hay nhỉ. Cái chính là được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên cây cối, đất cát, ao chuôm... Bây giờ thấy chúng nó toàn điện tử với game ghiếc...chả biết trâu bò là con khỉ gì nhể...
Cậu có nhớ trò nhảy ngựa không? Dã man luôn... hic hic. Quả chơi nào, khuy áo các nàng cũng mất cúc cả loạt. Đểu nhất là con bắt bọn con trai làm ngựa rồi nhảy lên đầu chúng nó =))[/QUOTE]
He he... nghĩ cũng buồn cười, bọn trẻ bây giờ chúng nó toàn chơi Lego với đồ chơi của Tàu. Ngày xưa tụi mình toàn ô ăn quan, chơi truyền (chẳng nhớ là chuyền hay truyền nữa), sang sông về sông, thả đỉa ba ba.... chơi nhảy ngựa cũng vui nhưng nhớ nhất là trò chơi ù. Ha ha... tớ bị rách mất 1 cái áo mình thích nhất với trò chơi ù đấy đấy. Sau là con bạn nó lôi về nhà, lôi máy khâu ra vá bằng máy. Hôm đó về nhà chỉ sợ mẹ mắng, may mà không bị ăn đòn. Cậu còn nhớ trò lò cò điện lửa với mấy trò sô vê, lại còn trò trốn tìm buổi tối mất điện nữa chứ. Lúc đó nhà nào cũng tối thui như ma, bố ai dám vào đưa nào mà bị thì thôi om cả buổi tối. :~
Hồi bé mình nhớ có cái đồ chơi xịn nhất là tàu thủy chạy bằng xăng và bấc, chạy phe phé trong chậu nước. Ngày xưa mình có con chó bông đẹp lắm, ông bác mang từ Sài gòn hồi mới giải phóng ra cho, xinh ơi là xinh mà chẳng được chơi mấy, phải cất đi cho nó sạch :( Sau này có thằng em mình ra đời thì bố mẹ lôi ra cho nó chơi nó làm hỏng hết cả con chó đẹp, cú thế không biết X-( .
Kể chuyện trẻ con có mà cả ngày nhỉ. Thời bao cấp tuy khổ nhưng cũng có nhiều kỷ niệm đẹp. :-)
[QUOTE=R.I.P]Nhà em mới nuôi nhiều nhá.
Thỏ (2 con), Gà (quá nhiều luôn), Chim cút (nhiều tương đương gà), Mèo (17 con), Chó (1 con), Ốc bươu vàng (1 đống, ghê), Cá (đầy nhà), Bọ ngựa (3 con mẹ, 20 con con), Ve sầu (nhiều như ốc luôn), Chim (các loại), Lợn (nuôi 2 ngày xong thịt).
Kinh chưa?[/QUOTE]
Animal Farm
amant
28-09-2005, 02:41 PM
ngày xưa nhà em chỉ nuôi lợn và gà tây thôi. Em thích trêu lũ gà tây lắm, mình mà kêu 1 tiếng là lũ chúng nó quác quác quác cả đàn luôn. Đuôi nó xòe ra như đuôi công ấy nhỉ, cánh thì cụp xuống đất, rồi dưới cổ là 1 đống da màu đỏ như gấc. Em toàn phải đi chăn gà đấy. À còn lợn nữa, toàn phải đi mua rau muống già về băm cho lợn ăn, đến giờ tay vẫn còn chai đây này.
amant
28-09-2005, 02:48 PM
[QUOTE=Kamille]hehe, chị MS đầu gấu nhỉ.
Hồi đi nhà trẻ em toàn túm tai bọn con trai oanh đòn nhừ tử thôi. Chắc tại hư quá nên chả được đi múa như các bạn. =))[/QUOTE]
bằng tớ chưa, tớ đẩy 1 thằng hàng xóm 1 phát nó ngã dúi vào đống gạch, bị cái cạnh góc của gạch đâm vào mũi, gần mắt, chảy bao nhiêu máu. Tớ sợ quá chui tọt vào gậm giường, may mà nó ko mù. Giờ nó vẫn có vết sẹo trông cứ như nốt ruồi ở giữa 2 mắt ấy.
Thế mọi người có biết bài: Con mèo đánh tây, đánh tây lộn tùng phèo, bắt được khẩu súng to, súng to ò ó o... Rồi 1 hôm lớp em có liên hoan, mừng chiến công anh dũng của chú mèo. Mèo hân hoan vác khẩu súng trên vai, miệng hát ca, ca khuc của chú mèo ko? hehehe
Gau_Pooh
28-09-2005, 02:55 PM
[QUOTE=amant]À còn lợn nữa, toàn phải đi mua rau muống già về băm cho lợn ăn, đến giờ tay vẫn còn chai đây này.[/QUOTE]
Chai tay thôi thì còn đỡ. Em băm rau lợn băm cả vào tay. Ngón tay trỏ bên trái vẫn còn 1 cái sẹo to ụych đây này. Hình như ai mà từng phải băm rau lợn thì đều có cái sẹo bên ngón trỏ tay trái hay sao ấy nhỉ?
R.I.P
28-09-2005, 03:11 PM
Không, bác 5xu ạ. Đấy là nuôi rải rác trong nhiều năm liền từ lúc em 2t đến bây giờ. Chứ nhà em bé tí, nuôi em thôi đã chật kín :))
Đùa, nhà em Pháp cổ, có cái sân rộng rãi, tha hồ thả bọn kia tung tăng. Riêng em lợn thì bác em làm Thủy lợi, đi chống lụt bão cho bà con, được bà con biếu ăn Tết. Chả biết làm sao, đành nhận. Nhốt trong nhà tắm (hehe) 2 ngày rồi gọi người đến thịt. Em sợ khóc thét, chạy thẳng.
Hôm nào bác 5xu đọ chuyện nuôi bọ ngựa với em không? (cho bác thêm cơ hội kiếm điểm với FC nhé) :))
[QUOTE=R.I.P]Hôm nào bác 5xu đọ chuyện nuôi bọ ngựa với em không? (cho bác thêm cơ hội kiếm điểm với FC nhé) :))[/QUOTE]
Để anh đọ chuyện nuôi lợn với anh Chak cái đã.
Nuôi lợn thì em ấn tượng nhất là những lần hoạn lợn. Con lợn bị đè nghiến ra, kêu eng éc kinh người. Hoặc là mổ lợn, rạch toang hoác ra, xong rồi móc cái lưỡi cân vào hàm con lợn rồi 2 người nhét đòn gánh vào gánh lên cân. Gọi là cân móc hàm.
Hồi cấp 2 nhà em có cái sân con con. Chiều nào em cũng dắt con lợn ra cầm vòi nước với bàn chải tắm cho nó. Nó tích lắm. Đứng ụt ịt rất phê. Xong có hôm tắm lâu quá nó ốm, sút cân. Mẹ em cấm không cho tắm nữa.
Anh chưa gửi Tech Spec cho em à. Hơi sốt ruột đấy.
Em nhớ năm lớp 1 em chơi trò tướng quân cưỡi ngựa, em gầy gò ốm yếu bị chúng nó bắt nạt bắt làm ngựa, khổ lắm ý, chúng nó cứ nhong nhong trên người mình hô xung phong, xong đánh nhau loạn xị. Thế nào hôm ấy em phải cõng thằng gấu nhất lớp chiến đấu, tả xung hữu đột như trong phim, nhưng như em đã nói trên, em gầy gò ốm yếu ngã cái oạch, bạn em bị dập cả cái bộ phận đàn ông vào cạnh bàn, bây giờ thỉnh thoảng gặp lại em cứ thấy bạn em đi với mấy anh đấy đấy, không hiểu có lỗi của mình không. Nhiều khi yếu nó cũng có cái hay của nó ý các bác nhỉ =))
chakuchak
28-09-2005, 04:17 PM
[QUOTE=5xu]Để anh đọ chuyện nuôi lợn với anh Chak cái đã.
Nuôi lợn thì em ấn tượng nhất là những lần hoạn lợn. Con lợn bị đè nghiến ra, kêu eng éc kinh người. Hoặc là mổ lợn, rạch toang hoác ra, xong rồi móc cái lưỡi cân vào hàm con lợn rồi 2 người nhét đòn gánh vào gánh lên cân. Gọi là cân móc hàm.
Hồi cấp 2 nhà em có cái sân con con. Chiều nào em cũng dắt con lợn ra cầm vòi nước với bàn chải tắm cho nó. Nó tích lắm. Đứng ụt ịt rất phê. Xong có hôm tắm lâu quá nó ốm, sút cân. Mẹ em cấm không cho tắm nữa.
Anh chưa gửi Tech Spec cho em à. Hơi sốt ruột đấy.[/QUOTE]
Spec xong rồi, check lại sẽ gửi ngay.
Đố Xu biết lợn nào phải hoạn?
hanoivatoi
28-09-2005, 05:03 PM
Lại nói chuyện mổ lợn, em dân quê thường ngày đi học qua một cái lò mổ Nhà nước (ko phải lò mổ tư nhân như bây giờ), cái lò mổ này to lắm có cả bác giám đốc lò mổ cơ, hồi đấy mới học lớp 3 - 4 toàn đi học sớm theo chúng nó vào xem (bọn em học chiều), híc bây giờ ngồi kể lại mà vẫn thấy ghê ghê các bác ạ. Các cô/ chú công nhân mổ lợn trong cái lò mổ ấy cầm 1 cái móc sắt dài đến hơn mét đầu nhọn hoắt đi vào trong chuồng lợn (có đến hàng trăm con) rồi bổ 1 phát vào đầu 1 chú sau đó lôi chú ấy theo đường hành lang về chỗ giết mổ, rồi đưa lên một cái bệ xây cao chúc cổ chú lợn xuống và a la hấp 1 nhát dao của tên đồ tể kết thúc một sinh linh. Tiếng gào thét của đàn lợn chưa đến lượt chết, tiếng kêu thảm thiết cuối đời chú lợn bị đưa lên bệ cắt tiết, tiếng cạo lông lợn của các cô/chú công nhận, mùi thịt lợn, mùi phân, mùi ... quện lấy nhau (mk không sao tả nổi). Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tâm trí em mãi đến tận sau này (bá cáo các bác là em ứ ăn được tiết canh vì sợ). Mà em nghiệm ra mấy người trước làm lò mổ sau này cũng chẳng ra đếch gì, các cô chú ấy thì về hưu cũng được cái lương hưu nhưng mấy đứa con thì hỏng hết trai thì trộm cướp/nghiện hút - gái buôn chồng người/cave, thế có phải là quả báo không các bác
Còn lợn nhà em thì em cũng tham gia kháng chiến với vô số vết sẹo ở ngón trỏ trái (@Gấu nhỏ) do thái rau, thái chuối. Em còn nuôi cả Thỏ, chó thì có mấy con đặt tên theo tiểu thuyết Không gia đình, rồi sau này có con tên Phay, con tên Bấc ;). Bây giờ chỉ được nuôi mỗi con mèo xám, mà nó cũng bỏ mình đi đâu suốt chả thấy về
uatkimhuong
28-09-2005, 05:27 PM
Bác bác kể chuyện chó, mèo, lợn, gà làm em lại nhớ đến hồi bé tí. Hồi ấy nhà em lúc nào cũng có khoảng gần 100 con gà lớn nhỏ, 20-30 con vịt ngan, 4-5 con lợn, chó không đếm xuể vì nó đẻ nhiều kinh dị, mèo thì độ 3 con. Chim chóc thì không nuôi nhưng mà sáng nào cũng điếc tai vì lũ chim sẻ, chim sâu, và chim gì gì nữa ấy. Nhiệm vụ hàng ngày là sáng sớm tinh mơ phải lượn ra chỗ cửa hàng rau của nhà nước để mua rau lợn. Nhưng để xếp hàng mà mua thì có khi lợn sẽ chết đói và người cũng chết theo nên nhà em thường dùng phương pháp là chui vào kho rau hoặc bám theo xe bò chở rau của bà con, nhét đầy 2 bao tải cải bắp, rau các loại thì giở võ ù té quyền chuồn thẳng. Số tiền không phải mua rau ấy thì cho vào con lợn nhựa, thi thoảng lại móc ra đi mua chuyện chưởng về đọc. Truyện đó ngày xưa bị cấm nên mua được cũng khó. Mà mua được 1 quyển thì thôi rồi, nhìn cái quyển đấy rách tan nát, thảm thương lắm. Nhưng mà thú vị ra phết.
Sau khi kiếm được rau lợn rồi thì lại đến tiết mục đi mót lá khô về đun. Tiêu chuẩn là 2 bao tải lèn chặt. Em chui vào cái vườn ươm giống cây to vật vã bên cạnh nhà và cứ nhè cây nào gần chết thì nhổ. Ngày nào cũng vượt mức khoán. Trong cái vườn ươm ấy có rất nhiều cây ngọc lan cổ thụ, mùa hè thì mát vô cùng vô tận, lúc đấy có rất nhiều anh chị rủ nhau vào vườn ươm chơi. Em toàn theo bọn trẻ con vác đá đi ném mấy anh chị ấy. Vui phết. Không biết có ném nhầm phải bác già nào ở TL không!
Ngoài ra thì còn phải thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, 2 cây 1 con. Em trồng 1 cây đu đủ, 1 cây chuối tây, và nuôi 1 con gà. Gà nuôi mãi chả lớn. Đu đủ thì bị bọn nó chơi đểu nó đái bậy vào chết nghẻo. Chuối tây thì ra được 1 buồng, quả bé bằng ngón tay, rồi nó cũng chết luôn.
Ngoài ra em chuyên đi tắm sông với bọn chíp chíp, đứng ở trên cầu, bịt mũi, nhảy rầm xuống sông, suýt chết đuối!
Còn nhiều chuyện lắm. Nhưng có lẽ thú nhất là chuyện đi rình các bác tán nhau ở trong vườn ươm rồi ném đá, rồi chạy 1 mạch!!
Kamille
28-09-2005, 06:21 PM
[QUOTE=iLuv]Mới vào nhà trẻ mà không chào hỏi chị à?
http://i15.photobucket.com/albums/a358/iluv_online/01.jpg
[/QUOTE]
Bác lấy đâu ra hình của em thế. =))
Có lần thằng này nó chạy thoát em đuổi theo bắt được tẩn cho 1 trận vì tội không chào chị cơ. Mặc dù nó bằng tuổi mình. Ờ hờ, ai bảo nó bé hơn. =))
Hồi xưa em cũng phải băm rau lợn. Cơ mà chả phải đi lấy rau như chị Uất, mẹ mua sẵn ra về, buổi chiều ở nhà chơi gì thì chơi phải băm hết thúng rau. Lúc nãy cũng nhìn lên ngón trỏ tay trái cũng thấy có vết thương, ko biết có phải tại rau lợn hay ko nữa. Hồi xưa chơi dao nhát lắm, toàn thái thôi chứ có băm rau đâu. Nếu lúc nào mỏi tay quá thì toàn băm dao xuống thớt. Đâm ra cả xóm biết mình đang lao động. Mà buồn cười cực nhé. Lần nào cũng thế, mẹ em mua 2 con lợn con bằng cân nhau, nuôi được một thời gian thì thể nào con to con bé.
Thi thoảng em còn được theo mẹ đi chợ phiên, mẹ thì mua đủ thứ em theo ăn quà. Mà sao mẹ em nhớ cực nhé, hôm nay có phiên chợ ở chỗ nào... Có lần đi chợ chả hiểu sao lạc mất mẹ thế là em chạy ra chỗ gửi xe đạp nhà mình đứng. Khôn ko? Dù sao mẹ cũng phải ra lấy xe mới về nhà được mà. :x Cơ mà tự dưng nhớ mẹ ghê cơ. :-rose
uatkimhuong
28-09-2005, 06:44 PM
[QUOTE=chakuchak]Đố Xu biết lợn nào phải hoạn?[/QUOTE]
Lợn cấn thì phải hoạn! Đúng không?
tnxmholland
29-09-2005, 01:39 AM
Ơ các bác ơi. Em cũng QT nè. Hồi đấy em đã thích một bạn gái tên là Trang nhà gần hàng bánh rán ở Bà Triệu.
Nhắn Tìm người thân:
Tìm tất cả các bạn sinh năm 1981 ngày xưa đã từng học ở trường mầm non Quang Trung và đặc biệt các bạn lớp A3. Mình nhớ nhất bạn Bích nhà ở Nguyễn Đình Chiểu. Mình vẫn nhớ nhà bạn ở tầng 2 ngôi nhà cổ rất đẹp đối diện cây xăng Nguyễn Đình Chiểu(cạnh cty Cây Xanh gì đó) và bạn Quân đầu gấu ngày xưa rất hay bắt nạt mình.
Hiện nay các bạn ở đâu xin liên lạc gấp vời mình để cùng thành lập ban liên lạc lớp mẫu giáo A3. Cùng nhau ôn lại thủa ấu thơ nằm ngủ chung lây chấy rận của nhau.
Ai biết các bạn tôi ở đâu xin liên hệ ngay với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
chakuchak
29-09-2005, 01:30 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Lợn cấn thì phải hoạn! Đúng không?[/QUOTE]
Chắc Xu bốc phét nên không trả lời được. Lợn nào nuôi lấy thịt cũng đều phải hoạn hết :p
!@#$%^&*()
29-09-2005, 05:23 PM
Dạo này viettel có khuyến mãi, 4c nào có tình yêu xài chung mạng thì buôn phải biết nhỉ ? :D
188bet
29-09-2005, 06:27 PM
[QUOTE=5xu]Đọc mãi đoạn này mới hiểu. Hóa ra Saint nấu cháo điện thoại với gái bằng số cố định à. Anh toàn đến đứng dưới cửa sổ nhà gái rồi gọi lên buôn chuyện. Lâu lâu cao hứng còn hát ông ổng bất chấp chó nhà hàng xóm sủa tưng bừng. Cũng có hôm bố của gái dội nước xuống một cách rất bất nhã nhưng anh đã thủ sẵn túy nylon để bọc điện thoại. Cưa cẩm nó phải thế. Chứ đ'o ai nằm máy lạnh ở nhà rồi gọi cố định.[/QUOTE]
Em bác cũng giống bác đong gái đứng dưới đường buôn với nàng nên tháng vừa rồi có gần 2 trệ chứ mấy he he .
Tây Độc
29-09-2005, 06:30 PM
Chú Cavalli lại không biết gì rồi. Nhà Xu bảo "gọi lên" là ngẩng cổ lên gọi ông ổng ý chứ, có thế bố gái mới dội nước xuống chứ. Có phải đâu như chú đứng dưới rồi móc handphone ra bấm.
cối đá
04-10-2005, 02:32 AM
Thế có bác nào nhớ vụ cải cách chữ viết năm 85 không? kinh vãi lúa. Đại khái là tất cả các chữ l,m,n, b .... đều bỏ cái móc đi, viết thẳng đuột như hàng rào. Em học hết lớp 1, lên lớp 2 thì nền giáo dục của chúng ta quyết định bỏ trò đấy. Thế là hỏng con bà nó chữ.
Mịa, đúng là nghề nhục nhất trên đời là nghề làm ông Tôn Thất Học- Bộ trưởng Bộ giáo dục
Tây Độc
04-10-2005, 10:36 AM
Cái đấy cải từ năm 80 chú vic ạ.
R.I.P
04-10-2005, 01:17 PM
Em thì chẳng nhớ gì các cuộc cải cách chữ viết nhưng có vụ cải cách về trang phục đi học mà em sốc suốt từ năm 3 tuổi đến giờ, có bác nào còn nhớ không nhỉ?
Đang thoải mái ở nhà chả sao, tự dưng vào nhà trẻ lại phải mặc quần áo. Mất tự do kinh khủng X-(
Mr_Leanguy
04-10-2005, 01:35 PM
[QUOTE=chakuchak]Chắc Xu bốc phét nên không trả lời được. Lợn nào nuôi lấy thịt cũng đều phải hoạn hết :p[/QUOTE]
Hình như lợn cái không phải hoạn bác ợ. =)) =)) =))
Nguoicongaingo
04-10-2005, 01:37 PM
[QUOTE=ravic]Thế có bác nào nhớ vụ cải cách chữ viết năm 85 không? kinh vãi lúa. Đại khái là tất cả các chữ l,m,n, b .... đều bỏ cái móc đi, viết thẳng đuột như hàng rào. [/QUOTE]
Đúng ! Mình vẫn nhớ cái giai đoạn khủng khiếp đấy. Học năm cuối đại học, viết gần xong luận văn rồi, đang hí hửng chuẩn bị nộp thì đùng 1 phát sáng hôm sau thông báo cải cách chữ viết. Thay hết 1 loạt chữ có móc thành chữ không móc.
Mình đọc mấy dòng thông báo trên bảng tin mà tái người. Đen nhất là bạn bè nó nộp xong từ hôm trước rồi, thoát ngon lành, còn mình thì bị kẹt lại. Ngồi lấy bút xóa, sửa hơn trăm trang. Cay ! :( Cay nhất là cái bìa in đầu đề luận văn, thế quái nào mình lại viết hết bằng chữ thường.
Thời điểm cải cách chữ viết. Công nhận nóng bỏng
:~
chakuchak
04-10-2005, 01:46 PM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Hình như lợn cái không phải hoạn bác ợ. =)) =)) =))[/QUOTE]
Ngụy ơi là Ngụy, cái đoạn anh Xu nhà chú tả về hoạn lợn trên kia chính là hoạn lợn cái đấy, lợn đực người ta hoạn lúc mới đẻ ra cơ.
willi
04-10-2005, 03:40 PM
Có ai hồi xưa nuôi cá chọi cho đẻ không ? Lâu quá rồi, chẳng nhớ "quy trình" thê' nào nữa . Chỉ còn nhớ mang máng là : chọn con đực thật "máu", nuôi không cho đánh nhau 1 thời gian đến khi đuôi nó dài ra, rồi chọn con cái tốt cho vào "quấn". Cho đôi cá vào cái xô to, để trong chỗ tối, khoảng mấy ngày . Cá con đẻ ra, chỉ nhớ là nuôi rất khó, nếu phần lớn là cái thì coi như vứt đi (chỉ có đực mới đánh nhau được ). Mà con cá đực đã "quấn" một lần rồi, đánh rất hay ...
Bác nào hồi xưa chơi cá chọi nhiều ?
188bet
04-10-2005, 03:53 PM
Tớ hồi xưa chỉ chơi cá chọi, điện tử tớ chẳng bao giờ ra vì ra đấy ngồi nóng lắm tớ chẳng ham . Nuôi nhiều đến nỗi để mỗi con om 1 chỗ nhiều lúc không nhớ, lúc nào thấy mùi thum thủm đi tìm thì mới hay quên 1 con ở chỗ này hay chỗ kia mà không nhớ .
Nuôi cá chọi đẻ đối với tớ thật ra chẳng khó tí nào cả, tớ toàn nuôi bằng vại . Lúc nó nở ra rồi , kiếm 1 cái vại om dưa hành của bà ngoại tớ thả ít rong vào cho trong nước ( vì lúc cá bé thay nước nó theo dòng nước đi hết ) rồi rang tôm dã nhỏ + bột trứng rắc cho chúng nó ăn . Tớ nuôi cá đẻ chưa bao giờ thất bại cả , mẹ tớ bảo thằng này nay mai lấy vợ xong nuôi con thay vợ được . =))
Anh nuôi đẻ (đến lớn, chọi được) được chừng 600 con. Đặc biệt có 1 con xiêm rặc lai cá phướn, đuôi dài, vây rộng mà xanh biếc, sướng lắm. Cá chọi thì có gì khó, đỉnh cao phải là cá vàng hay thần tiên cơ ...
Tuấn Rồng
04-10-2005, 03:58 PM
[QUOTE=R.I.P]Em thì chẳng nhớ gì các cuộc cải cách chữ viết nhưng có vụ cải cách về trang phục đi học mà em sốc suốt từ năm 3 tuổi đến giờ, có bác nào còn nhớ không nhỉ?
Đang thoải mái ở nhà chả sao, tự dưng vào nhà trẻ lại phải mặc quần áo. Mất tự do kinh khủng X-([/QUOTE]
Em RIP thỉnh thoảng ngộ phết. Riêng vụ này của RIP anh thấy cũng độc cô quái chiêu. Thế từ lúc đẻ đến lúc 3 tuổi em chưa từng mặc quần áo? Kể cả đóng bỉm?
R.I.P
04-10-2005, 03:58 PM
Tớ chơi cá chọi nhưng chỉ nuôi cá bạch bạch gì đẻ thôi. Con bạch gì mà bé như con hắc mô ni nhưng màu trắng muốt ý nhỉ? Con đấy mà nuôi đẻ được nhá. Siêu chưa :D Đẻ xong phải tách ngay con con ra khỏi bố mẹ không là tèn ten, bố mẹ nó lăm lăm dao dĩa ngay. Nhưng chưa lần nào nuôi lớn được cả, toàn chết sạch thôi. Tại chả hiểu cho ăn gì, giun không ăn, thức ăn khô không ăn, rong rêu không ăn. Nhìn chung có bọn cá 7 màu là dễ nuôi nhất, chả cần chăm sóc gì vẫn sống nhe, đẻ đen kít cả bể. Phát ghê.
Tuấn Rồng
04-10-2005, 04:03 PM
[QUOTE=uzii]Anh nuôi đẻ (đến lớn, chọi được) được chừng 600 con. Đặc biệt có 1 con xiêm rặc lai cá phướn, đuôi dài, vây rộng mà xanh biếc, sướng lắm. Cá chọi thì có gì khó, đỉnh cao phải là cá vàng hay thần tiên cơ ...[/QUOTE]
Nuôi cá vàng và thần tiên công nhận khó. Ngày xưa anh nuôi cá vàng toàn bị nổ mắt - chết. Chán. Kỷ lục nuôi đôi cá thần tiên chết 1 còn 1. Nuôi được trong 3 năm, to tướng.
R.I.P
04-10-2005, 04:21 PM
Ô hô, em nuôi cá vàng chưa bao giờ bị nổ mắt (chắc tại nuôi loại mắt không lồi ra ngoài). Có 1 con cũng nuôi được gần 2 năm, không to ra nhưng tự dưng bị nấm vẩy, toàn thân lấm chấm trắng. Xong vài tuần sau chết. Bây giờ mới biết mọi người sẽ cho ít dấm vào để trị nấm, nhưng hồi đó chịu, chỉ tích cực cọ bể hàng ngày thôi.
Hay tại em cọ bể sạch quá, kỹ quá, bằng xà phòng bột nhỉ :(
À, các bác nuôi cá bằng giun thì làm sao để nó không bò đầy ra bể. Nhìn kinh không chịu được, mặc dù ngày nào cũng hót cho vào cái rọ nhựa bé bé treo ở thành bể?
Tuấn Rồng
04-10-2005, 04:42 PM
[QUOTE=R.I.P]Ô hô, em nuôi cá vàng chưa bao giờ bị nổ mắt (chắc tại nuôi loại mắt không lồi ra ngoài). Có 1 con cũng nuôi được gần 2 năm, không to ra nhưng tự dưng bị nấm vẩy, toàn thân lấm chấm trắng. Xong vài tuần sau chết. Bây giờ mới biết mọi người sẽ cho ít dấm vào để trị nấm, nhưng hồi đó chịu, chỉ tích cực cọ bể hàng ngày thôi.
Hay tại em cọ bể sạch quá, kỹ quá, bằng xà phòng bột nhỉ :(
À, các bác nuôi cá bằng giun thì làm sao để nó không bò đầy ra bể. Nhìn kinh không chịu được, mặc dù ngày nào cũng hót cho vào cái rọ nhựa bé bé treo ở thành bể?[/QUOTE]
Hỏng, hỏng. Cô mà vác xà phòng bột ra cọ bể thì cá cô chết chắc. Cô giống hệt thằng cu nhà anh. Có đôi cá được tặng sinh nhật mà suốt ngày cọ rửa cái coo'ng. Chết cả đôi. Ông bô anh bây zờ vẫn chăm nuôi cá cảnh rất cừ. Cái giống bị nấm vảy ấy bây giờ hình như có thuốc đặc trị đấy cô ạ. Ra hàng bán cá hỏi là nó bán.
Tây Độc
04-10-2005, 06:07 PM
[QUOTE=R.I.P]Ô hô, em nuôi cá vàng chưa bao giờ bị nổ mắt (chắc tại nuôi loại mắt không lồi ra ngoài). Có 1 con cũng nuôi được gần 2 năm, không to ra nhưng tự dưng bị nấm vẩy, toàn thân lấm chấm trắng. Xong vài tuần sau chết. Bây giờ mới biết mọi người sẽ cho ít dấm vào để trị nấm, nhưng hồi đó chịu, chỉ tích cực cọ bể hàng ngày thôi.
Hay tại em cọ bể sạch quá, kỹ quá, bằng xà phòng bột nhỉ :(
À, các bác nuôi cá bằng giun thì làm sao để nó không bò đầy ra bể. Nhìn kinh không chịu được, mặc dù ngày nào cũng hót cho vào cái rọ nhựa bé bé treo ở thành bể?[/QUOTE]
Ngày xưa anh nuôi cá làm gì có cái rọ nhựa để giun đâu. TOàn cắt lấy nửa quả bóng bàn, đục lỗ, rồi lấy dây treo lên, cho giun vào đấy. Hoặc rải sỏi dưới đấy bể, cho giun vào, trông hơi bị đẹp.
Anh cũng tìm cách nuôi chọi đẻ mà không được, nào là phải cho lá dâu vào, nào là chờ nó nhả bọt. Đúng là nhả bọt thì lắm, mà đẻ thì chẳng thấy đâu.
Ngày xưa anh nuôi nhiều cá lắm, có ông anh họ có một cái bể xi măng giữa sân, cá to đến chợ Đồng Xuân còn phải lác mắt. Nào là kiếm đen, kiếm đỏ, hắc mô ni, hồng tử kỳ, quần ngựa (đúng không nhỉ), thanh long, mã giáp.... bây giờ nhiều lúc vẫn thích nuôi mà không có thời gian thôi.
R.I.P
04-10-2005, 08:57 PM
Bác Tuấn Rồng: bây giờ có thuốc trị nấm cá rồi thì chẳng còn cá mà trị bác ạ. Em không nuôi cá lâu rồi, chuyển hẳn sang chơi cá.
Cá độ bác ạ. Kiểu xổ số hàng tuần vào thứ 6 trên TL ý :D
Bác postef: con hồng tử kỳ là con màu hồng pha đen phải không bác? Mã giáp là thằng người như quả dưa dài, nhiều sọc đen xám ạ?
Chứng tỏ ngày xưa em nuôi cũng nhiều. Chắc tại toàn bọn rẻ :D
Tây Độc
04-10-2005, 10:21 PM
Ừ, đúng là con Hồng Tử Kỳ màu hồng pha đen.
Nghĩ lại ngày xưa anh nhiều khi chơi cũng ác, toàn bắt ngựa vằn cho vào cái lọ con tí, mà ngựa vằn thì vốn bơi lội rất kinh, cho nên vào chỗ tù túng rất khổ.
Còn một lần nữa, đấu cá chọi với ông anh, con của mình bị tẩn ra tẩn, thế là lừa lừa ông anh quay mặt đi, với ngay con chọi của ông ý thả vào chậu nước phơi nắng cả buổi trưa, xong rồi với ra ngay trả lại vào bể. Quả nhiên chiến thắng oanh liệt. Ngày xưa chơi chọi còn có trò xóc, cho cả 2 con vào trong chai 65, đổ đầy nước rồi nhét ngón tay vào giật một phát, 2 chú quay cuồng chao đảo luôn, xem thằng nào chịu được lâu hơn. Có những lúc đánh nhau te tua mà chưa có con nào thua, lúc đấy vẽ 2 cái vòng tròn dưới đất, vớt 2 con thả vào đấy, con nào nhẩy ra trứoc là thắng. Ôi, ngày xưa.....
R.I.P
05-10-2005, 11:47 AM
Ngày xưa của bác ác (( Quá ác luôn (( (Ác độc ý chứ không phải ác liệt đâu mà bác vội hí hửng).
Ngày xưa của em cùng lắm cũng chỉ cho châu chấu cào cào ăn đùi ... của nó. Tại em nghe ai xui khôn xui dại ý, là nó chỉ ăn nhựa cây, ngắt lá hồng xiêm cứ thế đè ra bóp nhựa vào mồm. Tội nghiệp mấy con giời, mồm miệng dính xin xít vào nhau ---> chết đói.
Sau đọc Dế mèn phiêu lưu ký của ông Tô Hoài, thấy có đoạn tả thằng dế trũi khẩn khoản giơ đùi lên mời thằng mèn xơi, khoái quá, chắc mẩm quả này tức là châu chấu cào cào ăn ... thịt rồi. Thế là lại ra công bẻ đùi của chính nó cho nó ăn. Công nhận xét ra em cũng ác, nhưng là ác do khách quan, ác do bị lừa. Chứ bác là ác toàn tập luôn, ác có hệ thống ((
Ác ác ác <--- nghe giống gà kêu nhỉ :D
Em cũng khoái nuôi cá từ bé, nhà em có cái bể non bộ kiểu gì mà thả bảy màu vào nó cũng không sống sót được, chỉ có mỗi mấy con chép Tàu là sống chả làm sao cả. Hay là bọn chép Tàu nó ăn bẩy mầu nhỉ? Năm nào về em cũng thả bao nhiêu bẩy mầu vào quay đi quay lại 1,2 tuần thấy chúng nó biến sạch ráo. =))
Hồi xưa em suốt ngày ra chợ Hàng Da lùng chép lửa, mà phải công nhận bọn chép lửa đẹp thật, vẩy vàng óng ánh chứ ko như bọn chép Tàu dởm. Một lần em vớ được 1 con 2,5kg, thả vào kiểu đ.é.o gì nó toàn nhảy ra, chắc nước nông quá, chỉ có 70cm sâu với cả nhiều non bộ nên nó ko bơi được cuối cùng phải cho vào nổi lẩu hic hic :(
Sau vụ đó em rút kinh nghiệm chỉ mua một em chép lửa có nửa ký, thả vào 1 tuần sau thì chết hic hic. Em máu mấy con Koi quá nhưng mờ Koi thì đắt, thả vào vài hôm ngửa bụng thì cũng đâu lắm các bác ợ :D
Em xin phép edit lại cho hợp với tô bích ạ
Tây Độc
05-10-2005, 05:47 PM
Chơi cá kiểu hhv là thuộc loại sành điệu mịa nó rồi. Chơi cá như kiểu của anh ngày xưa thì nó mới đúng với cái tư tưởng của cái topic này. Cái hồi mà để dành tiền hàng bao lâu mới đủ để mua đôi thần tiên, xong rồi cả mấy đứa bạn kéo đến nhà suốt ngày vớt ra vớt vào. Ngày ấy còn nuôi cả cá trong cái chậu men của phòng thí nghiệm nữa, xấu mù, có 2 quai xách như cái nồi. Lấy đâu ra cái bể cá hoành tráng như của hhv.
Freeman
05-10-2005, 11:23 PM
Tớ thì được mấy ông bạn rủ lôi mấy viên đạn của ông chú "ghè" xem nó nổ chơi ... Ghè không nổ, thế là cứ đứng trong nhà ném mạnh ra đường xem nó có nổ không?
Còn chuyện nuôi cá thì chuyên ăn cắp tiền nhà để đến trường mua mấy con chọi "nhồng" về thả bể nước ăn để nó ăn bọ gậy (chiến dịch do nhà trường phát động he he). Có ông nào trước đi mua chọi trên Nghi Tàm bị giật chưa? Nhớ ngày xưa cứ đi mua chọi là mấy ông anh phải dắt gậy với khóa dây để quật nhau, phân công mình cầm cá, phải chạy thật nhanh ...
Ipomoe'a
06-10-2005, 01:12 PM
Ờ bể cá nhà hhv có con cá gì trông ngon anh nhở. Thế mà hôm trước hỏi thăm hóa ra chết rồi. Phí...
Các bác nói đến cá em mới nhớ là về HN một tuần rồi mà còn chưa có bữa canh cá nấu dấm nào.
~ Cóc Bé ~
R.I.P
06-10-2005, 02:08 PM
Cóc, lui. Chỗ các anh các chị đang kể chuyện thời bé nuôi cá cảnh, vào làm ngay cho câu thèm canh cá. Suốt ngày chỉ ăn X-( Sang bên kia nhận bông hoa 7 cánh rồi về đê, cứ coi như mắt chỉ có 5/10 thôi thì đã chết ai đâu. Đồ Cóc Cú vọ X-(
Em đuổi con Cóc nhà em về rồi, lại tiếp tục nuôi cá, đá lon đê các bác :D
Nhắc đến lon, ngày xưa bọn em toàn quần đùi may ô thức trưa để chơi ném lon. Cái ống bơ sữa anh Thọ (hợ hợ, không có ý gì, thề) bẹp đến rúm rít vẫn không tha. Chơi toàn bọn chíp với nhau không sao, có thêm mấy anh lớn vào, các bố ý lia dép như lia bom, lon tung cả chục mét, báo hại bọn trẻ con chúng em vừa chạy theo tìm vừa khóc nhè vì uất :~
Khoái nhất những đứa bị ghét mà ném thối, phải phạt, chả đứa nào thèm cứu :)) Ngày bé công nhận lắm trò. Vui.
Suỵttttttttttttttt... Chú ơi, sao đuổi em Cóc đi. Em ý hay trúng xổ số thế, chú có đuổi thì nói bé thôi, đừng nói to thế, lần sau em ý trúng xổ số nữa thì coi như là chú xong hẳn. Chú ạ.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.