View Full Version : Những mảnh đời A B C D
Nguoicongaingo
24-09-2005, 12:59 PM
Hôm qua, chả hiểu bão từ kiểu gì mà em cười suốt từ sáng đến tối mịt. Cơn buồn cười kéo dài nhất là ở Topic Công đồn có địch mà bắt đầu từ khi bác ETC vào kể chuyện về các cuộc tình ACBDEF của mình. Đến tận sáng hôm nay, lúc đang ngồi ăn sáng, chỉ vì đột nhiên nhớ lại cái chuyện tối hôm trước mà không sao nuốt được hết miếng bánh mỳ, tý nữa thì nghẹn.
Sau khi vào Thăng Long đọc lại 1 lần nữa, em nảy ra ý định rủ các bác vào đây tham gia kể chuyện về Những mảnh đời éo le ngoắt nghéo ABCD.
Nhưng tại sao sao em lại nảy ra ý định như vậy ? ;)
Gần đây, các thành viên trên diễn đàn thường rất dễ bị shock và mất tinh thần khi gặp phải những tình huống xấu mà trước đó mình không hề ngờ tới. Các bài viết được post trong tâm trạng thiếu bình tĩnh, không làm chủ đựoc bản thân thường có nội dung rất là không bình thường. Những cơn chấn động thần kinh như vậy , nếu không nhận đươc sự điều trị tâm lý kịp thời thì khả năng để lại biến chứng là rất lớn:
Từ những người Nghiệt ngã tuổi 30 như Saint :(
Hôm qua em gặp một chuyện làm em thay đổi hết suy nghĩ. Hóa ra học vấn và đồng tiền không hẳn giúp cho người ta thành người tử tế được các bác ạ. Cái x gì nó cũng có gốc, nhục thật, trẻ tuổi, học giỏi, ở Anh những 6 năm hơn bằng x gì cũng có mà xử sự không khác gì một đứa chân đất mắt toét học vấn i tờ bán tôm cá ở Đồng Xuân.
Em shock nặng, đúng là em không biết phải thế nào nữa, chỉ biết lấy vợ là phải chọn cho nó chuẩn. Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống không là đời tan nát.
... đến những thế hệ trong sáng Lòng tựa mặt hồ như TNT:
Hôm nay là kỷ niệm đau buồn nhất mà tớ có được. Buồn đến mức có cảm giác mình đang ở trên đường đến tháp truyền hình. Yêu nhau mà không dám nói, chỉ sợ ngày vui chóng tàn. Em biết phải làm sao :( ?
... đều có chung 1 tâm trạng bế tắc, không lối thoát trước những tình huống xấu. Buồn quá ! :(
:-rose
Đây rõ ràng không phải là 1 cuộc thi kể chuyện, mà như em đã nói từ hôm qua thì đây chỉ là dịp để anh em chúng ta ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, những câu chuyện éo le và ngoắt nghéo mà ta đã từng biết hoặc chưa biết trong cuộc đời :D
Em nghĩ những câu chuyện đó sẽ rất bổ ích:
- Trước hết là vui. Ok. Anh em lâu ngày mới gặp nhau, cứ xác định là vui cái đã. Chuyện khác tính sau. Ok
- Thứ hai là khi biết thêm nhiều mảnh đời éo le ngoắt nghéo, mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Mình sẽ luôn luôn tiên đoán và phân tích được những tình huống éo le và ngoắt nghéo nhất có thể xảy đến, để sẵn sàng đối đầu với nó trong trường hợp khẩn cấp.
- Trong trường hợp, các tình huống xảy ra không đến nỗi éo le và ngoắt nghéo như mình đã tiên tri, thì mình sẽ bình tĩnh hơn và khả năng bị shock là không đáng kể
:-rose
Câu chuyện mà bạn kể không được dài lê thê như một cuốn tiểu thuyết. Không mang tâm trạng của người cần gỡ rối tơ lòng. Bạn cũng không cần đặt tên cho các nhân vật của mình. Các tình huống chỉ cần xoay quanh 4 nhân vật chính là A, B, C , D. Và điều quan trọng là càng vui và càng éo le ngoắt nghéo càng tốt
Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể vẽ sơ đồ minh họa để mọi người hiểu rõ hơn về nội dung câu chuyện
Bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận Éo le cho những câu chuyện hay và ngoắt nghéo ;)
Nào, chúng ta cùng bắt đầu ! :-rose
:x
Nguoicongaingo
24-09-2005, 01:13 PM
:-rose
Em xin phép đuợc bắt đầu bằng một câu chuyện Éo le mà em đã post ở Topic bên kia :
A B C D vốn là những người không hề quen biết. Hai ngừoi con gái tên A và B, và 2 người con trai tên C và D
Trong năm đầu tiên cô A yêu anh C và cô B yêu anh D. Tinh yêu của họ đẹp và lãng mạn vô cùng.
Một mùa thu thứ 2 trôi qua, cô A chuyển sang yêu anh D và cô B chuyển sang yêu anh C. :-rose Chi tiết này không có gì lạ. Hoàn toàn phù hợp với đạo lý thông thường
Rồi vào 1 ngày đẹp trời, tình cờ cô A gặp cô B đang đi dạo trong 1 công viên nhỏ. Hai người tâm sự với nhau về cuộc tình của mình. Cô A tâm sự rằng: anh D ngừoi yêu của mình rất chán, đang định chia tay nhưng mình chưa dám quyết. Còn Cô B cũng quay sang chê anh C của mình chán, rồi tuyên bố nhất định ngày mai sẽ bỏ hẳn.
Cô A nghe thấy thế, tức quá bèn bỏ đi.
Cô A tức cô B bởi lý do tại sao?
Cô A tức cô B bởi lý do là: Cô B cố tình bỏ ông C để buộc cô A sau này phải yêu cả 2 ông chán cùng 1 lúc... thì cô A không chịu đựoc.
Phán đoán như thế xong, tự nhiên cô A cảm thấy tức quá nên bèn đứng dậy bỏ đi.
:~
[SIZE=2]Sau đây là Sơ đồ minh họa :-rose [/SIZE]
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/sodoNha.jpg
:-rose Hình vẽ trên đây đựoc thiết kế bằng Chương trình AutoCAD và đựoc đặt tên File là Sơ đồ Nhà :D
Bác nào xác nhận đây là câu chuyện ngoắt nghéo không bình thường, đề nghị Vote cho em 1 phiếu để em nhận được Giấy Chứng nhận Éo le mang treo phòng truyền thống :-rose
Xin mời các bác khác tiếp tục. Tuần sau, em xin phép được kể 1 câu chuyện Éo le khác :D
:-rose
Anh có chuyện éo le ngoắt ngoéo lắm đã bốt lên đây hỏi rồi nhưng không ai trả lời, nay anh cũng xin đề cử luôn:
Cố em là Tàu chính gốc Hà Quảng sang Hà Nội chạy giặc, mang theo Kị em. Kị em lớn lên ở Hà Nội lấy cụ bà cũng là gốc Hà Nội mở tiệm bán lạc rang húng lìu trở thành tư sản, đẻ ra Cụ em. Cụ em lớn lên thành công tử Hà Thành cưới Cụ bà em cũng gái tư sản ở mạn Hà Nam đẻ ra Ông em, sau đó Cụ vào Sài Gòn lục tỉnh ăn chơi cưới Bà hai em là gái Lục tỉnh rồi mang ra Hà Nội, đẻ ra Ông trẻ em. Ông em đang học dở trường Bưởi thì giặc cỏ cướp chính quyền, Ông em hăng máu chạy theo họ lên Việt Bắc làm loạn, còn Ông trẻ em cứ ở lại Thành ăn học. Giải phóng thủ đô Cụ em cùng bà hai mang Ông trẻ em bay phi cơ vào Nam để lại Cụ bà em. Ông em ở Việt Bắc 9 năm trời trở về Hà Nội mang theo Bà em là gái Tày Hà Bắc và Bố em. Bố em ơn Đảng ơn Chính phủ đi học đại học rồi làm Cán bộ nhà nước ở Hà Nội. Sau đó nghe tiếng gọi của Đảng, Bố em xung phong lên miền núi Hà Giang để mang miền núi tiến kịp miền xuôi. Bố em lại lấy mẹ em là gái Tuyên gốc gác vua nhà Mạc. Sau mấy năm nghĩa vụ miền núi Bố em đưa mẹ em về Hà Nội làm Cán bộ rồi đẻ ra em. Sau đó đến năm 79 bài xích người Hoa Bố em bị bài xích lại phải đưa gia đình quay trở lại Tuyên trồng rừng. Em sinh ra ở Hà Nội lớn lên ở Hà Giang trưởng thành lại chạy về xuôi học đại học phấn đấu xem miền núi liệu có bằng được miền xuôi. Năm kìa em lừa lừa tán được 1 em gái nói giọng Hà Nội chính gốc mỗi tội bố em ấy quê Hà Tĩnh còn mẹ em ấy là gái Hà Tây quê lụa, em cưới làm vợ lại đẻ ra thằng con em ở Hà Nội.
Các bác cho em hỏi, thằng con em nó là người Hà Quảng hay người Hà Bắc hay Hà Nam hay Hà Giang hay người Hà Tĩnh hay Hà Tây hay người Hà Nội? Ngoắt nghéo quá!!!
Đây, ABCD của em ngố đây:
http://tinypic.com/dy56jp.jpg
amant
24-09-2005, 01:32 PM
Tớ bắt đầu trước này:
Đây không phải là câu chuyện của tớ.
Tớ có 1 người bạn thân, đến 1 ngày nó tâm sự rằng nó có cảm xúc với 1 anh chàng (cái điều mà nó mong chờ từ lâu và tưởng chừng như không thể có). Tớ cũng mừng cho nó và mong muốn câu chuyện sớm kết thúc. Thậm chí, nó còn kể, tử vi của nó và của anh chàng kia giống nhau i đúc. Có nghĩa là cung phu thê của nó có những sao chiếu vào giống i như cung bản mệnh của anh chàng kia. Nếu duy tâm thì nghĩ đây là số nhỉ? Nhưng càng ngày, vấn đề càng nảy sinh nhiều chuyện rắc rối, vì lại đến 1 ngày, anh chàng kia thú thật với nó rằng anh ta đang yêu 1 em bé đang là sinh viên năm thứ 3, 1 cô bé rất ngoan, học giỏi và cực kỳ trong sáng. Nhưng, anh ta liên tục gọi điện cho con bạn tớ nói chuyện hàng đêm, thậm chí còn muốn cưới nó, muốn có con với nó vào cuối năm nay, thậm chí việc đi du học làm tiến sỹ của anh ta nhanh hay chóng cũng sẽ phụ thuộc vào nó. Bạn tớ cũng băn khoăn lắm vì nếu cưới cuối năm, đầu năm sau anh ta đi sang Mỹ thì ở nhà 1 mình hóa ra "có chồng hờ hững cũng như không" à? Còn nếu ko muốn anh ta đi thì hóa ra nó cản bước đường công danh của anh ta à? Lại còn cô bé kia nữa chứ, nó cũng ko muốn làm tổn thương. Một thời gian sau nghe bạn tâm sự là cắt đứt rồi, nhưng lại vẫn thấy 2 đứa buôn dt với nhau. Anh chàng kia vẫn tỏ ra ghen khi bạn tớ đi chơi với giai nào đó. Nói tóm lại tớ thấy anh ta vẫn có ảnh hưởng nào đó tới bạn tớ. Một hôm, tớ đến nhà 1 người quen chơi. Gia đình nhà này coi tớ như con cái trong nhà. Hôm ấy, cả nhà khoe cô út có người yêu rồi. Tớ ngạc nhiên vì nó còn rất trẻ, rất ngoan, học rất giỏi và rất chăm học. Tớ cũng ko hỏi gì thêm, 1 lúc sau cô bé kia học bài xong xuống và tự khoe về người yêu mình. Tớ hơi giật mình và mô tả tiếp 1 vài chi tiết về người yêu cô bé. Ôi, tớ cứ hỏi cái gì cô bé đều xác nhận là đúng cả. Quả thật tớ ko biết fải làm thế nào, nếu nói cho cô bé biết chắc nó sẽ đau lòng lắm bởi chắc chắn đây là mối tình đầu của nó. Nó sẽ ko tập trung vào học được. Mà cứ để như vậy thì tớ ko cam lòng vì tớ coi nó như em gái mình. Cho dù đứa bạn tớ xác nhận là đã chấm dứt quan hệ, khẳng định là anh chàng này yêu cô bé kia thật lòng, ko bao giờ làm tổn thương cô bé thì tớ vẫn ko muốn em gái tớ đến với 1 thằng đàn ông như vậy. Hic, trường hợp này thì ai đứng trong hoàn cảnh éo le nhỉ? Tớ vẫn ko yên từ khi vô tình biết 2 người thân của mình yêu cùng 1 thằng đàn ông như thế. Thôi câu chuyện thì hết nhưng tâm tư tớ vẫn còn. Nhân tiện xin lời khuyên luôn nhỉ. Đề nghị bà con không đùa nhá, khuyên bảo nghiêm túc kèm theo dẫn chứng, phân tích rõ ràng thuyết phục. Xin cảm tạ.
Nguoicongaingo
24-09-2005, 01:34 PM
Bác Kòm vào đặt A B C D đi cho nó dễ theo dõi
Ví dụ Cố em ( A) ... mang theo Kị em (B)
Nếu cần thì bác cứ mạnh dạn vẽ cho em cái sơ đồ Nhà đất . :-rose
Truyện của bác vừa mang tính éo le ngoắt nghéo lại vừa mang tính thời đại cao, quy tụ đựoc nhiều thế hệ vào cùng 1 thời điểm. Em nghĩ sẽ có khán giả Vote cho bác
:-rose
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/listen2.jpg (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=4317)
Nguoicongaingo
24-09-2005, 01:41 PM
[QUOTE=amant]Tớ bắt đầu trước này:
Đây không phải là câu chuyện của tớ.
[/QUOTE]
Bác này cũng thế. Đề nghị bác cho A B C D vào để bà con tiện nghiên cứu
Các bác lưu ý là Một câu chuyện Éo le ngoắt nghéo khác với 1 câu chuyện nhiều tình tiết . Nếu mình cho quá nhiều tình tiết vào, sẽ rất giống với Mục Tâm sự gỡ rối tơ lòng :D
:-rose
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/listen2.jpg (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=4317)
Nguoicongaingo
30-09-2005, 02:47 PM
:-rose :x
- Các bác vẫn còn nhớ chuyện 4 người bạn A B C D của em chứ? Nếu không nhớ thì em xin phép được tóm tắt lại từ đầu :D
- Thôi, nhớ rồi. Chuyện C cố tình bỏ B để ép A yêu 2 người chán chứ gì. Không phải tóm tắt nữa. Kể luôn đi. Cứ con cà con kê mãi.
- Vâng, em xin chân thành cảm ơn bác. Mà bác tên gì nhỉ ? Bác tóm tắt hay quá, có mỗi mấy câu mà nhớ ngay. Bác giỏi nhỉ ! Sau đây em xin kể tiếp :
[SIZE=2]... [COLOR=Blue]A tức C rồi sau đó giận luôn cả ngừoi yêu mình.
Một buổi sáng nọ, B tìm đến nhà D. B nói:
- Tôi chán cái C lắm rồi ông ạ. Con bé xinh nhưng nói nhiều quá. Tôi chả muốn yêu nữa đâu. Chán lắm. Tôi bỏ đây.
Nghe B kể, D chợt nhớ đến khuôn mặt và ánh mắt của C. Cô vốn là ngừoi con gái hiền lành, ít nói, hỏi 3 bốn câu mới trả lời 1 câu còn hầu như toàn thẹn thùng không đáp lại.
Trước đây D chỉ lo sợ mỗi 1 điều là nhiều khả năng C sẽ bị điếc, chứ ai ngờ đâu lại phát hiện thêm bệnh nói nhiều như thế này. D cảm thấy may mắn vì đã có 1 quyết định đúng đắn khi quyết định bỏ C để tìm đến A:
- A là một người con gái rất tuyệt vời, ông B ạ - D nói - Tôi thật may mắn quá. Tôi rất muốn đi cùng cô ấy suốt cuộc đời này. Nhất định sẽ không bao giờ hai đứa lìa xa nhau. Nhất định, nhất định đấy.
Biết chuyện D và B chủ động gặp nhau tại nhà riêng nên A càng tức C hơn. Vì sao A lại tức C hơn ?
Bởi vì A biết thừa là C cố tình cấu kết với B, giả vờ bỏ nhau để ép A yêu 2 ông chán :(
Không thể chịu đựng hơn được nữa, A quyết định gọi điện thoại cho D.
(còn nữa)
...
:-rose Sơ đồ Nhà đất :-rose
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/sodoNhadat.jpg
:( [/COLOR] [/SIZE]
R.I.P
30-09-2005, 03:12 PM
Tớ thề với Ngố, tớ mà hiểu được những cái lằng nhằng trong topic này, tớ chết luôn ((
cachiusa
30-09-2005, 07:44 PM
Ngố ơi, bắt buộc phải giới hạn trong 4 nhân vật à? Tớ muốn thêm E F G H có được không?
saubeoxinh
01-10-2005, 05:54 PM
Em đọc đến đời thứ hai là em bắt đầu rối loan cả lên, em đọc to cho cả nhà em thì cũng đến đời thứ hai thì mọi người bắt stop, không hiểu gì cả, cái gì đâu mà nó lùng bùng, có khi cứ ABC với chả D nó lại càng rắc rối. Hic.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.