View Full Version : Chọn vợ???
Chapter I: Bối cảnh hiện tại
Báo cáo các bác, em có chuyện đang băn khoăn quá mà không biết quyết định thế nào?
Chả là bây giờ em cũng đến tuổi rồi, cũng muốn có 1 mái ấm gia đình để chăm lo săn sóc. Ông bà già cũng giục giã suốt vì thấy bạn bè đi họp lớp đều đem cả cháu nội ngoại đi theo vui lắm mà nhà chưa có. Thế nên em muốn lấy vợ.
Chapter II: Nghiên cứu tiền khả thi
Em chuẩn bị tinh thần hết rồi. Cuộc sống vợ chồng em chỉ có mà sung sướng. Em hình dung c/sống gia đình hiện đại ngoài công việc là hàng ngày đi làm về tắm rửa sạch sẽ, bật nhạc trữ tình 2 vợ chồng fac nhau 1 cái ngoài phòng khách xong rồi nấu cơm tối, vừa ăn vừa xem tivi, xong lại vào phòng ngủ fac cái nữa, xong rồi nằm kể chuyện trong ngày cho nhau nghe, xong fac cái nữa rồi đi ngủ sớm mai đi làm... đại khái thế.
Nói dài thế để các bác thấy là em các bác quyết tâm lắm lấy vợ rồi. Thế có nghĩa là có sự chuẩn bị đầy đủ về tinh thần, vật chất và đối tác chứ đ'eo phải cái chuyện fac qua đường xong tặc lưỡi cho xong.
Chapter III: Vấn đề
Thế thế, vấn đề đau đầu bây giờ là đối tác. Thực ra em cũng kỹ tính, làm đ'eo gì cũng có backup plan. Thế nên trong quá trình sàng lọc, em đã giảm wife base từ 10 xuống còn 2. Vâng bây giờ chỉ là 2 trong 1, tức là chọn 1 trong 2 thôi. Các bác giúp em nhé.
goony
01-09-2005, 04:09 PM
Hế hế anh giai hình dung hơi hay của ló, chỉ tội em chẳng tin anh fac được 3 cái thế đâu.
Murphy
01-09-2005, 04:12 PM
Ừ đâu, đưa đây giúp nào, hề hề hề!
Chapter IV: Giới thiệu ứng viên
Bây giờ để các bác giúp em cho hiệu quả, em xin giới thiệu từng ứng viên 1 và đưa ra 1 số so sánh nhận định chủ quan của em.
Phương pháp giới thiệu em xin phép theo trình tự CV xin việc, chỉ trừ ra phần Personal Information vì lý do privace nhé.
[COLOR=YellowGreen]
Ứng viên 1, tạm gọi là Mỹ Hoa. [/COLOR]
Ngoại hình cực ngon: cao 1m65, nặng khoảng 50kg (em bế vừa tay nên đoán thế) số đo 3 vòng 88:63:93. Nói chung là cực ngon, em đưa đi đâu bạn bè cũng nhỏ rãi ra trầm trồ lắm lắm.
Tính tình: Hiền lành, ngoan ngoãn, xinh thế mà rất đoan trang, nói chung là rất nữ tính, không cãi em bem bẻm như các bạn trên này... hì (xin lỗi các bạn nhé).
Đến đây các bác chắc bảo thế thì còn chọn đ'eo gì nữa. Thực ra cái đ'eo gì cũng có 2 mặt của vấn đề.
Vấn đề ở đây nói ngắn gọn lại là em này học trung bình kém, đại khái là đ'eo đỗ ĐH, thế mới đau. Em nghĩ chuyện lấy vợ lấy chồng là phải tính cả cho con cho cháu. Em các bác đã ngu, lại lấy con vợ kém, sau này con em làm đ'eo gì vào được Thăng Long ta đây. Thế nên em băn khoăn lắm.
[COLOR=Red]Ứng viên 2, tạm gọi là Đốp Trí.[/COLOR]
Em này thì em giới thiệu ngắn thôi, vì em bận xừ nó rồi.
Đại khái là hình thức trung bình kém, 1m55, 50 kg (em này em không bế mà bắt đứng hẳn lên cân rồi), 3 vòng na ná như nhau nên em cũng chả tính.
Tính tình thì cũng đoan trang, hơi phát xít.
Chỉ có ưu điểm là thông minh tài hoa, thơ ca nhạc họa đều tinh thông cả, học hành đâu ra đấy bằng to hơn cả bằng của em lại còn có mấy cái. Bạn này cũng hay lý luận lắm mà lý luận giỏi nên em toàn thua thôi. Nếu lấy bạn này chắc sau này con em thành Hải đăng thần đồng Thăng Long chứ chả chơi.
Đấy, đại khái nó là như thế. Các bác giúp em nhé, bây giờ em phải làm việc tý đã.
À quên, cứ giả định là của hồi môn 2 em như nhau các bác nhé. Thực ra là chả có :(. Mà thôi em cũng chả cần. Lấy của bố vợ giỏi lắm được tỷ bạc thì mang tiếng, thôi các bác cứ khuyên em lấy vợ thôi, các bác nhé. Bây giờ em đi pha cà phê buổi sáng đây.
Mr_Leanguy
01-09-2005, 04:21 PM
Nể mặt anh rể tương lai vào ngồi ghế giám khảo chọn chị dâu cái. Sau này có kiện tụng tranh chấp nhà cửa ra tòa gặp bà chị dễ tính cũng đỡ... Hị hị hị
Tóm lại thì ai dễ tính hơn hả ông anh vợ?
Murphy
01-09-2005, 04:31 PM
Ồi giời, nếu đã dứt khoát phải chọn 1 trong 2 em đấy: go for the 1st đi.
Thế này nhé: xinh xắn, nữ tính: đã nữ tính thì không thể đần độn được phải không ạ, có nghĩa là cũng phải cute, vui vẻ, nói chung cũng phải rất được thì mới gọi là nữ tính. Còn bằng cấp quan trọng quái gì, nhỡ em không học được là do em ko muốn học thì sao.
Còn em thứ hai, nghe cũng fun phết. Nhưng mất hết cái hình thức, hề hề, nghe cũng hơi ngại!
Tớ là tớ cứ nói thế!
vananh
01-09-2005, 04:48 PM
Như Savi đã trình bày:
Cuộc sống sung sướng mà chú hình dung được mô tả là:
- Ngày fac 3 lần
- Xem tivi 1 lần
- Nói chuyện tâm sự kể chuyện trong ngày sau lần fac thứ 3 nhỡn có 1 lần.
1) Như vậy nhu cầu về hưởng thụ cái đẹp chiếm ưu thế so với nhu cầu tranh luận trí tuệ hào hoa(Chắc Savi không thể đa nhiệm, vừa ấy vừa tranh luận, hay tâm sự được).
Như vậy nếu cho em Mỹ hoa 9 điểm thì em Đốp chỉ được có 3 thôi..
2) Về khía cạnh tương lai con em chúng ta:
Savi nghiên cứu còn quá bề mặt, đứa trẻ hình thành không phải lúc nào cũng chỉ thừa kế gien của bố, mẹ. Đôi khi lại là gien trội lên từ đời ông, bà, tằng tổ. Vì chưa đủ thông tin nên tớ không thể đưa ra câu trả lời. Savi nên về điều tra xem: nhà em Hoa từ trên xuống dưới, đều dốt cả hay cũng có người đỗ đạt cao, thông minh đĩnh ngộ... và ngược lại xem nhà em Đốp ngoài em ấy ra liệu có phải tuyền là trí thức nho học uyên thâm từ xưa hay không..
Nói chung ngày xưa theo tiêu chuẩn các cụ chọn vợ là xem hông, vòng ba để biết có dễ đẻ hay không mà thôi.
3) Vấn đề evolution
Ngày xưa quan điểm: Ngu, hư thì dạy dỗ từ từ cũng đỡ ngu, đỡ hư còn xấu thì không bao giờ thành đẹp được
Ngày nay thì khác: Xấu đôi khi có thể sửa bằng thẩm mỹ viện để thành đỡ xấu.. Vì vậy cũng nên cân nhắc.
Tóm lại theo những thông tin mà Savi cung cấp tạm thời có thể cho điểm :))
Mỹ Hoa A-
Đốp trí B+
Ipomoe'a
01-09-2005, 04:48 PM
Em mà là giai thì em chọn 2. Ừ thì bây giờ bác khỏe bác fuc được ngày 3 nhát, ừ thì bây giờ bác giỏi tỷ bác của bố vợ bác không thèm... NHƯNG...
Bác cứ chiêm nghiệm cho em chữ nhưng rồi em và chị bạn giỏi giang góa chồng của em bàn tiếp với bác.
~ Cóc Bé ~
Em kính đề nghị tình yêu Savi chuyển chị Đốp Trí cho em xử lý. :D
Trại cá sấu - Chúng tôi có trí tuệ để tự hào (Trích bài dự thi cuộc thi Tìm slogan cho Trại cá do One tâm thần tổ chức).
Chả gì bằng thử nghiệm cả SAVI ạ, trước mắt cậu cứ thuê 2 cái nhà riêng biệt, rủ 2 cô ấy về sống thử; mỗi ngày cố gằng fac 6 chiếc rồi từ từ tính!!!
Sau mấy hôm là biết ngay mà!
@ Lý: Nếu Lý mà là em rể tớ, tớ sẽ phải chọn Đốp để tranh cướp đất đai rồi :)). Mà thực ra em tớ chả có phần đâu, Lý nhé. Toàn của tớ hết đấy, vì tớ mua mà.
@ Murphy: Tr(m)ông em Hoa thích lắm bác Murphy ạ. Hay là nếu tớ chọn em Đốp tớ giới thiệu lại em Hoa cho bác nhé ;).
@ bác vananh: Cám ơn bác cung cấp cho em thêm 1 loạt methodologies để phân tích cân nhắc. Nhưng mà cái nói chuyện tâm sự em nghĩ là sau cả 3 lần fac và lúc ăn tối xem tivi nữa ấy chứ.
Còn vụ điều tra evolution, em nghe bác vừa nhấc điện thoại gọi ngay về VN điều tra rồi. Nhà em Hoa thì công chức bình thường, họ hàng nội ngoại không có ai làm to, nhưng mà chả có scandal bê bối gì, gia đình nào cũng ấm no hạnh phúc. Còn nhà em Đốp thì có mấy bác bên nội làm to lắm, nghe đâu gia phả ông tổ là tướng bên Tàu đời Từ Hy ấy, rồi tằng tựu với bà Từ Hy (trước khi bà này nắm triều chính) bị phát hiện ra phải trốn sang Việt Nam. Bên đằng ngoại nhà em Đốp cũng có mấy bác làm rải rác ở các viện khoa học VN, có mấy anh chị họ đi Tây làm PhD (đ'eo mẹ, vớ vẩn cũng vào TL này thì giết em chết). Nhưng mà nhà này bê bối lắm, các bác giai gái bồ bịch lung tung, con riêng con tây vung vãi khắp nơi, có mấy đôi bỏ nhau còn li thân thì nhiều không kể xiết.
Thế nên bác bảo em sao bây giờ.
@ Cóc em: Anh hiểu cái chữ Nhưng của em. Người vợ đầu gối tay ấp không chỉ là để đẻ. Người vợ tốt còn phải là chỗ dựa tinh thần và là quân sư tin cậy cho chồng. Mà đời thì dài lắm và nhiều cạm bẫy, nếu may mắn có 1 người vợ hiểu biết giúp đỡ người đàn ông có nhiều cơ hội thành công hơn. Các cụ bảo rồi ''Phía sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng một Mụ đàn bà'' hay là ''Của chồng công vợ'' cũng là ý đó. Anh hiểu lắm chứ.
Hè hè, nhưng mà bản năng đàn ông là ham cái đẹp. Hay là cứ lấy Đốp xong thỉnh thoảng qua thăm em Hoa được không Cóc. Thế là vẹn cả đôi đường, nhỉ ;) ?
Jab's
01-09-2005, 05:12 PM
[QUOTE=savi]
[COLOR=YellowGreen]
Ứng viên 1, tạm gọi là Mỹ Hoa. [/COLOR]
Ngoại hình cực ngon: cao 1m65, nặng khoảng 50kg (em bế vừa tay nên đoán thế) số đo 3 vòng 88:63:93. Nói chung là cực ngon, em đưa đi đâu bạn bè cũng nhỏ rãi ra trầm trồ lắm lắm.
Tính tình: Hiền lành, ngoan ngoãn, xinh thế mà rất đoan trang, nói chung là rất nữ tính, không cãi em bem bẻm như các bạn trên này... hì (xin lỗi các bạn nhé).
Đến đây các bác chắc bảo thế thì còn chọn đ'eo gì nữa. Thực ra cái đ'eo gì cũng có 2 mặt của vấn đề.
Vấn đề ở đây nói ngắn gọn lại là em này học trung bình kém, đại khái là đ'eo đỗ ĐH, thế mới đau. Em nghĩ chuyện lấy vợ lấy chồng là phải tính cả cho con cho cháu. Em các bác đã ngu, lại lấy con vợ kém, sau này con em làm đ'eo gì vào được Thăng Long ta đây. Thế nên em băn khoăn lắm.[/QUOTE]
Chị nói với chú Savi thế này, em này được của nó . Ngoại hình ngon mà ngoan ngoãn đoan trang thì chị cứ đoán là nó không theo giai đâu em ạ, nguyên khoản ý là chị thấy em có thể yên tâm chí thú vào chuyện ngày fac 3 lần như nguyện vọng ở trên, mắc dù không chỉ riêng chị mà bàn dân thiên hạ cũng nghi ngờ khả năng duy trì của chú . Khoa học đã xác nhận là vợ chồng đều đặn tuần 2 phát là lý tưởng , như chú nguy cơ mắc bệnh trym to , yếu thận cao . Chị hay lan man lạc đề, giờ quay lại chủ đề chính. Em này nó hơi ngu , chú nói léo đỗ ĐH nhưng không nói rõ sau đấy ngồi nhà hay đi học cái khác , hay tuổi em mới đến ngưỡng nhận tin trượt ĐH năm nay , cái này có khi phải bàn thêm . Cơ mà có vợ ngu lại ngoan là nhất chú , các anh zai trong này mơ mãi chả được . Chị nhớ không nhầm vợ ngu còn được thêm điểm chú ợ . Chỉ có điều này phải xem xét, là con đẻ ra não cân nặng theo gen của mẹ , cái này thì bác Ti gẻ có nói trong nhiều bài , đơn cử là bài của cô Puh về việc thằng cu Dược, chậc chị cứ thấy bị ám ảnh vì nó ngu quá nên nhắc suốt , sau này con chị léo cho đi Dược, mang tiếng . Nếu chú có con gái không lo, ngu như mẹ đâm sướng , các cụ bẩu " ngu si hưởng thái bình ", nhược bằng chú thích thằng cu cho nó chống gậy thì nên khuyên em nó cố gắng ăn thêm các loại óc như óc lợn ,óc chó vân vân may ra tăng thêm tí nơ ron thần kinh
[QUOTE=Savi]
[COLOR=Red]Ứng viên 2, tạm gọi là Đốp Trí.[/COLOR]
Em này thì em giới thiệu ngắn thôi, vì em bận xừ nó rồi.
Đại khái là hình thức trung bình kém, 1m55, 50 kg (em này em không bế mà bắt đứng hẳn lên cân rồi), 3 vòng na ná như nhau nên em cũng chả tính.
Tính tình thì cũng đoan trang, hơi phát xít.
Chỉ có ưu điểm là thông minh tài hoa, thơ ca nhạc họa đều tinh thông cả, học hành đâu ra đấy bằng to hơn cả bằng của em lại còn có mấy cái. Bạn này cũng hay lý luận lắm mà lý luận giỏi nên em toàn thua thôi. Nếu lấy bạn này chắc sau này con em thành Hải đăng thần đồng Thăng Long chứ chả chơi.
[/QUOTE]
Em này 3 vòng như nhau e chừng mang ra đường chúng nó bẩu chú đèo khúc giò lụa , nhà có đám giỗ đám ma gì mà mua nhiều giò . Chưa kể bằng nó to hơn chú, lúc nào nó cú chó chửi bố chú lên là chú hiếm chữ chửi lại, đâm chú thành đụt , chú lại đi theo vết xe đổ của các anh zai trong này , chú thấy to mồm thế thôi chứ ở nhà vợ nó toàn may quần lãnh đen cho các anh zai mặc đấy . Mà chị phải nói thêm cho chú là chú đụt thế các thứ khác đụt theo thì nguyện vọng của chú ngày 3 nháy có mà teo, chưa kể nó tròn thế nó vần chú thì tuần chú 2 phát cũng phải dùng đến viagra +các loại bò cạp rắn rết ( cái này chú mở mục liên lạc thêm với zai TL sau nếu chú tính cưới em ). Chưa kể nhiều lúc nó bực mình nó vén váy lên cho chú một bài như bà Lơn Quay hay nat chồng ( đoạn này xin lỗi chị Lơn trước ) thì chú xem sức chú có được như lão chồng bà ý không . Nhưng cưới em này thì vẫn theo thuyết của bác Ti gẻ , con zai con gái thằng cu cái hĩm nhà chú miễn lo chuyện dốt , nếu nhan sắc của chú cũng không đến nỗi thì coi như tương lai nhà chú có hậu .
Chị phân tích thế, chị chấm em Mỹ Hoa ( mà chú đặt tên gì nghe mất mĩ quan thế , chị cứ phải nhắm mắt tưởng tượng ra gái xinh, chứ cái tên làm chị liên tưởng đến bà mắt híp mặt tròn, người như khúc thịt lên TV suốt ngày , mà lần nào có mặt là thằng cu nhà chị khóc thét đòi tắt tivi ) .
@chị Cutun: Vậy là chấm em Mỹ Hoa rồi chuyển em Đốp Trí sang bên Trại cá sấu à?
Vậy Trại cá sấu ế chồng hết à, one em cònfơm cái nhỉ?
À, em Mỹ Hoa không đỗ ĐH nhưng học Cao Đẳng Công nghiệp, khoa Kế toán. Buổi tối đang đi học thêm tại chức Ngoại thương. Nói chung là biết em chê đường học vấn nên cố gắng lắm... đến là thương. Cơ nhưng mà em nghĩ, dốt hay không nó quy định mẹ nó rồi. Học nữa em cũng vẫn quy là dốt thôi. Thương thật.
Murphy
01-09-2005, 05:25 PM
[QUOTE=savi]@ ...
@ Murphy: Tr(m)ông em Hoa thích lắm bác Murphy ạ. Hay là nếu tớ chọn em Đốp tớ giới thiệu lại em Hoa cho bác nhé ;).
..?[/QUOTE]
Cậu Vĩ thảo thật, tớ cảm ơn.
Nhưng mà tớ nghe cái giọng cậu là tớ biết cậu đang nghiêng về em Đốp rồi. Thôi, chia buồn! :D
(Quả này mình vớ bở, =)) )
Jab's
01-09-2005, 05:32 PM
[QUOTE=savi]@chị Cutun: Vậy là chấm em Mỹ Hoa rồi chuyển em Đốp Trí sang bên Trại cá sấu à?
Vậy Trại cá sấu ế chồng hết à, one em cònfơm cái nhỉ?.[/QUOTE]
Chị thay mặt cô Oẳn thông báo với chú là không nên thô thiển thế, không phải gái nào muốn vào là cô Oẳn cô ý cũng mở cửa cho vào . Chú nói thế động đến nhiều người nó vén váy vén hết các loại nó chưởi chú thì chú toi .
Nhân đây tôi nhắn ba hồn bẩy vía cô Oẳn xem cô để nick của tôi leo thang chưa , tôi dạo này bận bịu chả đi qua trại cá của cô được mấy lần . Nhân thể cô mật thư cho tôi phát
[QUOTE=savi]
À, em Mỹ Hoa không đỗ ĐH nhưng học Cao Đẳng Công nghiệp, khoa Kế toán. Buổi tối đang đi học thêm tại chức Ngoại thương. Nói chung là biết em chê đường học vấn nên cố gắng lắm... đến là thương. Cơ nhưng mà em nghĩ, dốt hay không nó quy định mẹ nó rồi. Học nữa em cũng vẫn quy là dốt thôi. Thương thật.[/QUOTE]
Em nó có cố gắng, phàm đã có tâm ý chú cũng nên thông cảm , như chị được lão chồng cho đi khóa bổ túc buổi tối xóa nạn mù chữ thế mà về nhà ỷ biết đọc biết viết mắng chống nhoay nhoáy
AlienX
01-09-2005, 05:51 PM
Chú savi ạ, việc đời déo ai khuyên đc nhau đâu, ông bà nào ở cái đất TL này ăn ở với nhau hạnh phúc đề huề thì hãy mở mồm, chứ còn hóng hớt chuyện ở đâu rồi phán linh tính hỏng mẹ việc người. Số mình còn chưa lo xong khuyên cái gì.
Anh có kinh nghiệm thật mới dám khuyên. Chú cứ quất em Mỹ Hoa đi, con thông minh là theo zen bố chứ theo gì zen mẹ. Đúng là chả biết cái lếu gì. Con chú về sau mà xinh như mẹ, thông minh như bố trở lên (đoán mò thế vì nghe đồn chú đang đi học ở bển) thì nhất mẹ TL này rồi.
Thực ra vợ chỉ cần ngoan, không cần xinh. Xinh được thì càng tốt để ngoại giao là chính. Còn về nhu cầu tâm sinh lý khác của bọn đàn ông ham của lạ thì chả có bà vợ nào đáp ứng được. Chỉ sau 2 năm là chán ngay rồi ra ngoài dịch vụ hết. Không tin chú cứ thử làm cái poll, biết ngay.
Vậy Trại cá sấu ế chồng hết à, one em cònfơm cái nhỉ?
Không phải Trại cá sấu ế chồng mà bọn em tìm được nhiều thú vui hơn là việc được (bị/phải) tèn ten hợp pháp hợp đạo lý với nhõn một thằng zai bẩn ngày 3 lần, tình yêu ạ.
Các cụ xưa đã dạy:
"Có chí (thì) làm quan, có nhan (thì) làm đĩ"
Anh mong chú không phải cưới vợ về làm đĩ! Vậy chú còn chờ gì mà không giầu cau sang nhà Đốp Trí!
Hoa xuyến chi
01-09-2005, 06:24 PM
x gì, chú này toàn hỏi han vớ vẩn.
Chị khuyên là chú lấy em Hoa đi ko có khổ thân em Đốp.
[QUOTE=tình yêu one]Không phải Trại cá sấu ế chồng mà bọn em tìm được nhiều thú vui hơn là việc được (bị/phải) tèn ten hợp pháp hợp đạo lý với nhõn một thằng zai bẩn ngày 3 lần, tình yêu ạ.[/QUOTE]
Anh khoanh tay đỏ mặt xin lỗi tình yêu One và các chị bên Trại nhà. Anh không có ý bảo các chị bên đấy ''on the shelf'' đâu ạ. Mà ty đọc lại đoạn này của anh nhé, bẩn đâu mà bẩn...hè hè.
[QUOTE=GIẤC MƠ SAVI]Em chuẩn bị tinh thần hết rồi. Cuộc sống vợ chồng em chỉ có mà sung sướng. Em hình dung c/sống gia đình hiện đại ngoài công việc là hàng ngày đi làm về tắm rửa sạch sẽ, bật nhạc trữ tình 2 vợ chồng fac nhau 1 cái ngoài phòng khách xong rồi nấu cơm tối, vừa ăn vừa xem tivi, xong lại vào phòng ngủ fac cái nữa, xong rồi nằm kể chuyện trong ngày cho nhau nghe, xong fac cái nữa rồi đi ngủ sớm mai đi làm... đại khái thế.[/QUOTE]
Murphy
01-09-2005, 06:28 PM
[QUOTE=Kòm]Các cụ xưa đã dạy:
"Có chí (thì) làm quan, có nhan (thì) làm đĩ"
Anh mong chú không phải cưới vợ về làm đĩ! Vậy chú còn chờ gì mà không giầu cau sang nhà Đốp Trí![/QUOTE]
Chú này nói bậy vãi đái! Nói năng lung tung vô tư, nhưng đừng động chạm quá đáng. Thế chú thử nghĩ chả may ở cái làng này có em nào "có nhan", các em ấy nghĩ gì! Thế cứ "có nhan" là làm đĩ à?!
Anh Kòm em dạy cũng phải. Nhưng mà em Hoa xinh có tố chất ngoan, cộng với chế độ ''x thép bọc nhung'' của em, chắc chắn không bao giờ tèn tén ten thằng khác.
@ chị HXC: Chị không thương em Hoa à? Mà lấy em là khổ à? Sao thế?
Hoa xuyến chi
01-09-2005, 06:35 PM
À, vì thứ nhất là khi mà chú đã mang chuyện đi hỏi người khác thế này ấy mà, thì tình cảm của chú cũng x sâu sắc gì cả. Không biết được mình thích ai hơn, muốn ai hơn thì chỉ là 1 tình cảm nửa chừng nửa vời thôi.
Khi đã ko có tình cảm sâu sắc với nhau mà vẫn lấy và nó lại ko được đẹp đẽ xinh xắn bằng em kia thì chỉ có mà suốt ngày đồng sàng dị mộng thôi em ạ. Nằm ôm em Đốp nhưng lại suốt ngày mơ tưởng đến em Hoa. Con cá mất bao giờ cũng là con cá to.
Hương Giang
01-09-2005, 06:42 PM
Chú savi này đúng là loại nửa quần nửa váy, bất cứ chuyện gì cũng đem ra hỏi làng hỏi nước, yêu là cưới chứ lăn tăn gì, còn như chú đã không yêu ai thì đừng lấy, không sau gặp người đàn bà đích thực lại khổ vợ khổ con thôi.
Còn như chú mót quá anh khuyên thật chú lấy béng em Mỹ Hoa, liệu cơm mà gắp mắm, cùng tầm thấp với nhau đi đâu mà thiệt. Lấy em Đốp kia khéo về nó đay nghiến giời ạ, ăn gì mà ngu thế rồi cũng tan cửa nát nhà sớm thôi.
Ipomoe'a
01-09-2005, 06:43 PM
Anh hiểu nhầm ý em. Anh bây giờ thì chắc là ngon lành cành đào mới nghĩ đến việc chọn ai trong số 2 cô làm vợ. Cơ mà cái chữ NHƯNG là em lo cho anh lúc chẳng may đi ngang qua đường thằng say rượu nó phệt phải què giò, hay anh ham sắc ham tài tòm tem với vợ sếp nó cho nghỉ việc, hay lúc cái nhà anh do mải cá độ bóng đá nó thành khách sạn nghìn sao, hay lúc tất cả các rủi ro ko lường trước được nó xảy ra ấy anh ạ. Cân nhắc xem vợ nào có khả nằng sẽ ở lại với anh.
~ Cóc Bé ~
lonton
01-09-2005, 06:49 PM
anh đề nghị chú Savi làm việc em thứ 2, còn kô dính dáng gì đến em 1 cả, vì em đấy nghe tả thì cũng là người của anh rồi. Có gì anh với chú sẽ bàn bạc thêm. Nhưng anh thật, chú đã thông minh rồi, lấy con thông minh làm x gì, chú về bỏ tiền ra cho nó học cái Tại chức, rồi Văn bằng 2 là ngon ngay. Anh chấm cô Mỹ Hoa.
Kòm: anh thấy chú pốt bài vớ vẩn bỏ mịa, ăn nói lung tung.
[QUOTE=Hương Giang]Chú savi này đúng là loại nửa quần nửa váy, bất cứ chuyện gì cũng đem ra hỏi làng hỏi nước, yêu là cưới chứ lăn tăn gì, còn như chú đã không yêu ai thì đừng lấy, không sau gặp người đàn bà đích thực lại khổ vợ khổ con thôi.
Còn như chú mót quá anh khuyên thật chú lấy béng em Mỹ Hoa, liệu cơm mà gắp mắm, cùng tầm thấp với nhau đi đâu mà thiệt. Lấy em Đốp kia khéo về nó đay nghiến giời ạ, ăn gì mà ngu thế rồi cũng tan cửa nát nhà sớm thôi.[/QUOTE]
@ Hương Giang: There is always a story behind a joke... and vice versa ;) .
Mà nick Hương Giang xưng ANH chửi anh nửa quần nửa váy thật không biết xấu hổ :D!
Hương Giang
01-09-2005, 06:56 PM
[QUOTE=savi]@ Hương Giang: There is always a story behind a joke... and vice versa ;) .
Mà nick Hương Giang xưng ANH chửi anh nửa quần nửa váy thật không biết xấu hổ :D![/QUOTE]
Là anh cứ khuyên chú thế chẳng trúng thì trượt. Còn nick Hương Giang này một đống người dùng, anh phải vào confirm không Hương Giang thật nó lại chănge pass mất.
Bạn giai hụt của Hương Giang
Hương Giang
01-09-2005, 07:08 PM
Gái bây giờ khổ nhỉ, giai vừa ngu vừa xấu nó cũng có mấy options, xinh cỡ Yến Vy mà cũng lao đao vì giai mà uyên bác cỡ Vìu cũng thành bomb nổ chậm.
Sau này anh lấy vợ nhất định tính toán sao cho đẻ con giai, sứt môi lồi rốn gì cũng có đứa lấy, còn vô phúc mà đẻ con xấu lại lắm điều thì một đời tích cóp chắc cũng đủ đắp cho nó một tấm chồng, không thì gắng mua lấy mảnh đất xây cho nó cái miếu ở riêng.
Anh là nhiệt liệt ủng hộ chị em trại cá sấu, chúc các em gái giữ vững danh hiệu tiết hạnh khả phong cho đến cuối đời, để lũ giai vừa ngu vừa bẩn chết thèm mà đi lấy mấy con thiểu năng nhưng phì nộn.
[QUOTE=Hương Giang]Gái bây giờ khổ nhỉ, giai vừa ngu vừa xấu nó cũng có mấy options, xinh cỡ Yến Vy mà cũng lao đao vì giai mà uyên bác cỡ Vìu cũng thành bomb nổ chậm.
Sau này anh lấy vợ nhất định tính toán sao cho đẻ con giai, sứt môi lồi rốn gì cũng có đứa lấy, còn vô phúc mà đẻ con xấu lại lắm điều thì một đời tích cóp chắc cũng đủ đắp cho nó một tấm chồng, không thì gắng mua lấy mảnh đất xây cho nó cái miếu ở riêng.
Anh là nhiệt liệt ủng hộ chị em trại cá sấu, chúc các em gái giữ vững danh hiệu tiết hạnh khả phong cho đến cuối đời, để lũ giai vừa ngu vừa bẩn chết thèm mà đi lấy mấy con thiểu năng nhưng phì nộn.[/QUOTE]
Thật em Hương Giang sắc sảo thế mà để chú thất tình nào đội nick nói ngu đ'eo tả (đọc 2 post của chú là anh biết trình rồi, đừng có cãi). Chú đ'eo có options nào nên ghen với anh phỏng? Đã thế lại còn cổ hủ bắt chị em đẻ con trai. Trả nick Hương Giang đi.
Theo anh hiểu thì thằng ku Xavi này nó đang lăn tăn đứng giữa 2 dòng nước chứ đã cưới xin x gì đâu mà 4C nâng quan điểm ác thế. Ai chẳng có những giây phút lăn tăn. Tóm lại, chú định chọn lấy một cô để tiếp tục phát triển quan hệ, dẫn đến cưới xin hay là chọn phát cưới ngay? Nếu chú định chọn để cưới ngay thì anh x có gì để nói thêm với chú, vì chú chẳng yêu cô nào cả (@HG). Còn nếu là phương án đầu tiên thì anh thấy thế này:
Bằng cấp hơn chắc x kiến thức sống, vốn sống đã hơn. Đứa đàn bà có học, được gọi là thông minh thực sự là đứa biết cách hài hòa quan hệ ứng xử, tôn trọng chồng. Dù PhD hay gì gì đi nữa nhưng khinh chồng, coi thường chông thì vẫn là con đàn bà dốt, thông minh cái x gì.
Nhưng anh phải công nhận, con cái mình sau này có trưởng thành hay không (anh chưa nói đến nó có tư chất thông minh hay không) chính nhờ một phần lớn vào tố chất của người mẹ. Một người mẹ nhu nhược, quá hiền lành và chiều chuộng con khó mà đem lại cho ta những đứa con ngoan ngoãn, chí thú học hành, làm ăn (trường hợp này anh đã chứng kiến nhiều rồi). Tuy nhiên, khả năng dạy dỗ con cái, đối nội đối ngoại của người phụ nữ không phụ thuộc nhiều lắm vào học vấn của họ. Bởi vì không lẽ, để có các 4c ngày nay - toàn là mát sờ tơ mấy nị pi ếch đi đang ở bển cả - thì các bậc phụ huynh của chúng ta nhất định toàn phải là Gà sống mấy nị Thiến sót ráo trọi ru? Thế nên, anh muốn chú phải có 1 cái nhìn rõ hơn nữa đối với cả 2 đối tượng trước khi nghiêng về một phía. Theo anh, phải xác định đây vừa là lấy vợ cho mình, vừa là tìm mẹ cho các con tương lai của mình. Không đùa được!
Anh thì anh nghiêng về em Mỹ Hoa. Nếu em ấy ngoan ngoãn, biết lắng nghe và bàn bạc với chú mọi chuyện thì việc enjoy your life với lại nuôi dạy con cái chắc là ổn thôi. Hơn nữa, dòng dõi nhà chú lại có một mảnh đất tốt, màu mỡ mà gieo hạt.
Thế đã, nhỉ
Chú Savi ạ, các cụ xưa đã có câu:
"Có thơm như thể hoa nhài
Chỉ dăm ba bữa héo tàn mà thôi!"
Rồi các cụ lại nói:
"Thối đâu như thối k:ứt trâu
Nhưng mà ngửi mãi, k:ứt trâu hóa bùn!"
Đấy chú ạ! Chú nghĩ sao thì nghĩ!
Em nghĩ bác Kòm
1. Chịu khó đọc nhiều sách nhưng thiếu sự nhạy cảm, tinh tế để đem sách ra chiến đấu ngoài đời.
2. Làm thơ, modify thơ nhiều lúc ngang quá :D
3. Được cái tâm tính tốt kéo lại, em quý.
anbeo
01-09-2005, 08:14 PM
Chú Savi này cũng tiếu lâm thiệt, chú yêu em nào thì chú chọn em ấy. Mà anh nói thiệt, sắc đẹp cũng tàn phai theo năm tháng, nên ăn thua là chú chọn em nào mà có thể giúp chú trong cuộc sống ví dụ giúp chú chia sẻ công việc gia đình cũng như chuyện làm ăn của chú. Anh cũng thích lấy vợ đẹp lắm chứ, bởi vì vợ đẹp có thể sinh cho mình những đứa con xinh xắn hihihi. Nhưng cái gì cũng có giá của nó chú ạ, nếu vợ mình mà đẹp quá thì nhiều thằng khác nó dòm ngó. Mà anh cũng cảnh báo chú bây giờ nhiều cô vợ hay chơi cái trò ngoại tình, nên chú mà lấy vợ đẹp quá thì phải tăng cường quản lí cô vợ của chú. Anh thì anh nói vậy thôi, nhưng chắc cô Hoa của chú không đến nổi tệ như thế, nói oan cho cô Hoa của chú thì anh thấy anh cũng tội lỗi lắm nên anh cũng phải shut up một chút. Nhưng nếu có dịp gặp hai em ấy, anh sẽ chọn dùm chú hehehehehe
Chú vô dụng lazn tăn thế. Chú nghe anh cấm có bỏ đứa nào mà thiệt vào thân. Cái làng này toàn xui dại
Cưới em ngay Đốp. Ngày tâm sự với nó 3 lần, fuc 1 lần. Nếu chú vẫn còn đủ sức thì làm ngược lại với em Hoa.
Vẹn chưa ông tốt số :))
Mr_Leanguy
01-09-2005, 08:53 PM
[QUOTE=savi]@ Lý: Nếu Lý mà là em rể tớ, tớ sẽ phải chọn Đốp để tranh cướp đất đai rồi :)). Mà thực ra em tớ chả có phần đâu, Lý nhé. Toàn của tớ hết đấy, vì tớ mua mà.
[/QUOTE]
Vầng, chả có phần cũng được, nhưng em vẫn khuyên anh vợ chấm chị đèm đẹp. Tầm này mấy giờ rồi mà còn vừa phấc vừa đánh cờ vây ngâm thơ giải toán logic. Mà thật, sau này con ngu thì nó chịu, chứ con mà xấu thì nó oán bố mẹ nọ lắm. Đàng nào cũng là cháu em, em thương chúng nó nên khuyên anh thế...
Em thấy giai của em bảo gái có 3 cái tội to nhất, đã xếp theo thứ tự, là: Đẹp, Giàu và Thông minh.
Em Đốp có 2 tội, em Hoa chỉ có một tội. Mà ít tội hơn thì tốt hơn, hẳn nhiên là vậy. Cho nên chú Savi nên chọn em Hoa, bỏ qua em Đốp.
Ngẫm lại một chút, gái cần xinh chứ cần gì thông minh, phỏng ạ? Thường thì gái rất hay tự xem mình là thông minh sẵn rồi. Mặc dù không ý thức được chính xác mức độ trí tuệ của mình, nhưng gái lại ý thức rất tốt mức độ xinh đẹp của bản thân. Phần lớn gái đều không nghĩ rằng mình cần thông minh hơn, nhưng lại khát khao mình xinh đẹp hơn nữa. Đến như em Trân Chân chắc cũng chưa hài lòng với vẻ đẹp chính mình. Nói thế để thấy rằng trược ĐH thì đi học bằng 2 hoặc mua cái bằng là được, chứ gái đẻ ra đã đẹp là của trời cho, còn gái sinh ra đã xấu thì là nghiệp chướng tiền kiếp mịa nó rồi.
Tóm lại là em Hoa. Cưới khẩn trương, nhở!
PhamHung
01-09-2005, 11:02 PM
Kiến thức và Nhan sắc đều là bề nổi của tảng băng trôi. Phần chìm mới thực sự là quan trọng, vậy phần chìm của đàn bà là gì, xin thưa với các bác rằng đó chính là đức hạnh. Bác nào sống quan trọng bề nổi thì chọn em có bề nổi, bác nào quan trọng phần chìm thì chọn em có phần chìm. Cuộc sống vốn vẫn diễn ra như một quy luật, "ai gieo nhân nào sẽ ăn quả đấy". Ai được cả nổi và chìm thì thực sự tốt, nếu không được như vậy thì phải cân nhắc và quyết định lựa một điều kiện phù hợp với bản thân nhất. Đó chính là quy luật "vung và nồi".
vananh
01-09-2005, 11:15 PM
[QUOTE=anbeo] Nhưng cái gì cũng có giá của nó chú ạ, nếu vợ mình mà đẹp quá thì nhiều thằng khác nó dòm ngó. Mà anh cũng cảnh báo chú bây giờ nhiều cô vợ hay chơi cái trò ngoại tình, nên chú mà lấy vợ đẹp quá thì phải tăng cường quản lí cô vợ của chú.[/QUOTE]
Chú anbeo buồn cười nhỉ. Có vợ đẹp cũng ví thử như có viên ngọc quý, có ai trên đời này vì sợ bị kẻ khác cướp mất ngọc mà lại không thích sở hữu ngọc quý bao giờ. Đó không phải là tư tưởng của đàn ông chân chính.
[QUOTE=Iris]Em thấy giai của em bảo gái có 3 cái tội to nhất, đã xếp theo thứ tự, là: Đẹp, Giàu và Thông minh.[/QUOTE]
Người ta có câu:
"Sắc đẹp của đàn bà khiến người ta tha thứ cho nàng nhiều khuyết điểm..." Chứ không phải là trí thông minh hay giàu nhá...,
"nhưng nó cũng làm tăng gấp đôi tội lỗi của đàn ông". Tuy nhiên xét cho cùng thì nếu có lấy vợ xấu thì đàn ông cũng vẫn có thể phạm tội vì vợ người khác, nên tốt nhất nên phạm tội vì vợ thì sướng hơn.
Theo như cách Savi tâm sự thì Savi yêu em Hoa rồi, nhưng còn đang băn khoăn em ấy dưới chướng em Đốp. Giống như kiểu nhiều anh yêu vợ/người yêu mình nhưng vẫn nhìn những cô gái giỏi giang cá tính khác một cách...tiếc nuối thòm thèm.
Thôi thì thà thòm thèm cái trí tuệ của nàng còn hơn thòm thèm nhan sắc của nàng. Nếu thòm thèm nhan sắc (tức là cưới em Đốp bỏ em Hoa) thì cả đời sẽ tiếc, nhất là những lúc xô bát xô đĩa với em Đốp. Nếu thòm thèm trí tuệ của em Đốp thì chả sao, thích thì rủ em ấy lên TL/hay lên Ilu hay cái khỉ gì cũng được đàm luận. Phụ nữ có trí tuệ thông minh bây giờ chính ra là rất nhiều, chứ xinh xắn với lại đoan trang công nhận ít.
Với lại quan trọng là khả năng dạy dỗ con cái; chứ đâu cứ phải vợ thông minh con sẽ thông minh. Nên em Hoa hơi được của nó đấy, mà nhất là tớ thấy savi yêu Hoa béng nó rồi (một đằng thì gọi người ta là Mỹ hoa, my hoa, một đằng thì gọi là mẹ Đốp!!!).
Những em như em Đốp phải tìm được anh nào thấy cái sự đốp chát của nàng là cực kì duyên, tức là yêu nhau yêu cả đường đi lối về cơ thì hôn nhân mới bền vững. Mà Savi chưa phải người có bản lĩnh chịu đựng và dám yêu dám nghĩ dám làm thế đâu (nguyên cái chuyện nên yêu ai cưới ai mà cũng phải băn khoăn chọn lựa) nên em Hoa cho chắc ăn, nhỉ.
[QUOTE=Xuân]Phụ nữ có trí tuệ thông minh bây giờ chính ra là rất nhiều, chứ xinh xắn với lại đoan trang công nhận ít.
[/QUOTE]
Ôi, các bác thấy em nói đúng chưa?
Đến chết =))
Cái câu đấy là tớ phụ họa ý tưởng của Iris thôi, chứ thực ra tớ ko đủ thông minh để nghĩ ra một điều hay ho đến thế đâu nàng ạ!
Vầng, chị tha cho em, em cảm ơn chị.
Chứ chị bảo bẹo má em, làm em cả đêm qua ngủ cứ giật mình thon thót. Đến chết mất :(
Vobis
02-09-2005, 12:47 AM
Đé.o hiểu chú suy nghi thế nào chứ với anh bất cứ tiêu chuẩn chọn vợ nào dưới khá, chưa nói đến trung bình kém, là anh chú loại ngay từ vòng sơ tuyển.
Vợ xinh mà ngu vất lắm chú à. Nói nó hiểu nó cười là một chuyện, nói nó đé.o hiểu nó cười mới đau. Tóm lại nuôi chỉ để lấy kứt không thôi anh không thừa thóc. Chú cứ chỉ tiêu ngày phấc ba cái ấy là chú vẫn chỉ đang sống trong giai đoạn quá độ lên CNXH. Trước anh cũng nghĩ như vậy, đời làm lấy con vợ tối leo lên nhổ đôi cái rồi sáng vác cuốc lên nương. Nhưng đếu phải đơn giản vậy bạn anh ít học nhưng nó còn nói được là phấc cũng phải trí tuệ, phải chất lượng, phấc cũng phải KHỌC, nhá.
Lấy vợ có óc mà thị Nở khóc vì có người xấu hơn mình thì cũng buồn lắm. Tối ngủ lỡ chợt thức giấc thấy người nằm cạnh mình đé.o phải vợ mà là hàng của anh Chí, nhẹ thì đứt mạnh máu não chết, nặng giật mình vùng dậy chạy vấp phải cái bô nước đái để cạnh đầu giường đập đầu vào tường rồi thăng thì cũng thảm lắm.
Thôi với chú anh có giải pháp thế này: Tiếp tục quay tay chờ Ứng viên 3: Mỹ Trí.
@ Bác Vobis em nói thế đ'eo nào ý. Em có nói chỉ f ấc đâu, còn nghe nhạc trữ tình và nói chiện cơ mà. Mà nói chiện là quan trọng lắm. Phấc giỏi lắm được 10 năm, nói chiện hợp của ló thì 50 năm vẫn dùng tốt. Nhưng mà bác em sáng suốt đấy, có khi em nghe bác em đ'eo cưới ai vội, về làm thêm mấy cái Hummer với cả Hunter lấy em ''Mỹ Trí'' ..hẹ hẹ... cơ nhưng mà tên này nghe điêu bỏ cụ ấy nhỉ.
Hương Giang
02-09-2005, 02:05 AM
[QUOTE=Vobis]Đé.o hiểu chú suy nghi thế nào chứ với anh bất cứ tiêu chuẩn chọn vợ nào dưới khá, chưa nói đến trung bình kém, là anh chú loại ngay từ vòng sơ tuyển.
Vợ xinh mà ngu vất lắm chú à. Nói nó hiểu nó cười là một chuyện, nói nó đé.o hiểu nó cười mới đau. Tóm lại nuôi chỉ để lấy kứt không thôi anh không thừa thóc. Chú cứ chỉ tiêu ngày phấc ba cái ấy là chú vẫn chỉ đang sống trong giai đoạn quá độ lên CNXH. Trước anh cũng nghĩ như vậy, đời làm lấy con vợ tối leo lên nhổ đôi cái rồi sáng vác cuốc lên nương. Nhưng đếu phải đơn giản vậy bạn anh ít học nhưng nó còn nói được là phấc cũng phải trí tuệ, phải chất lượng, phấc cũng phải KHỌC, nhá.
Lấy vợ có óc mà thị Nở khóc vì có người xấu hơn mình thì cũng buồn lắm. Tối ngủ lỡ chợt thức giấc thấy người nằm cạnh mình đé.o phải vợ mà là hàng của anh Chí, nhẹ thì đứt mạnh máu não chết, nặng giật mình vùng dậy chạy vấp phải cái bô nước đái để cạnh đầu giường đập đầu vào tường rồi thăng thì cũng thảm lắm.
Thôi với chú anh có giải pháp thế này: Tiếp tục quay tay chờ Ứng viên 3: Mỹ Trí.[/QUOTE]
Chú Vobis này chẳng tính đến điều kiện khách quan gì cả, chú savi năm nay đã 3 xịch rồi mà cũng chỉ có từng đấy em, chờ em Mỹ Trí xuất hiện mà lại đồng ý lấy chú ấy thì sợ khi đó 3 tuần chú ấy mới phịch được 1 lần ấy chứ.
À chú savi cho anh hỏi mẹ Đốp này có phải mụ Uất Kim Hương ở TL ta không?
ĐẾn chết =))
@ Hương Giang: Chả biết gọi là chị/em/ku hay là gì nhưng mà Hương Giang thấy giống mẹ Đốp Uất thật à? :D.
Công nhận Hương Giang nói cũng đúng đi. Chờ em Mỹ Trí thì ''Phấc Mơ Sa Vi'' của anh tàn mẹ nó rồi.
By the way, hôm nay lãng mạn đ'eo chịu được. Nhớ em Hoa ;) nên phóng cả cbn cục tác tặng em [SIZE=3][COLOR=DarkOrange][SIZE=6]ở đây[/SIZE][/COLOR][/SIZE] (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?p=67414#post67414)
Mời các cô bác anh chị gần xa vào nghiên cứu xem giải quyết em nào nhé, không mai em lại phóng phát nữa cho em Trí thì khó nghĩ :)) !
femtolaser
02-09-2005, 01:02 PM
Savi này, có 2 điều ngắn gọn đem bàn với chú:
1. Trong 2 người, ai yêu chú hơn. (vẫn biết yêu hơn yêu kém cũng khó mà phân biệt, nếu cả 2 đều hết lòng vì chú, nếu thế thì chú thấy cách 2 cô thể hiện tình củm với chú khác nhau thế nao?). Trả lời được điều này chú sẽ dễ bề quyết định hơn chăng?
2. My~ Trí hiện nay trên "thị trường" không phải là hiếm lắm đâu :D, nếu chú không vội vàng thì vẫn còn nhiều cơ hội cho chú lấy đuợc cô vợ kết họp hài hòa giữa Hoa va Đốp đấy. Nhưng chú cần biết là "nồi nào úp vung nấy" như y/ bác gì đã nói phía trên. Cai' "tương xứng" ở đây theo tôi hiểu mà các cô Mỹ Trí đòi hỏi ây/, đơn giản lắm, gói gọn trong từ "bản lĩnh". VD nhé: có cô Mỹ Trí bạn tôi nhé, yêu va hết mình vì anh người yêu của cô ấy chỉ viw anh ấy nhìn cô ấy trong tình yêu như một người phụ nữ đích thực , chứ chang đem cai bằng PhD của cô ta ra mà cân nhắc...Thế la` bản lĩnh, phỏng ạ? Cũng phải mất khá lâu tôi mới thấm được điều này đấy....
Nói gì thì nói, lấy vợ là việc lớn, việc cả đời, nó tối quan trọng như thế nên tôi không dám can dư vào quyết định lựa chọn của chú, chỉ "loanh quanh" bên ngoài như thê :). Chúc chú hiểu mình để hạnh phúc!
Lợn quay
02-09-2005, 02:12 PM
Cũng may cho thằng cu Vi là chị cũng hiền đi để chào mùng 2/9 nên coi như nó được đặc xá. Chứ phải ngày thường thì một nó chứ mười nó chị cũng nọc ra chị chửi vắt nóc lên cho biết mặt. Đời thuở nhà ai nó đem con gái nhà người ta ra cân đo xoay ngược xoay xuôi lật trái lật phải xem xem xét xét. Khác đ:éo gì chủ nô hồi xưa vạch răng vạch lợi của mấy đứa nhọ mới bị buôn sang! Nhưng thôi, loại như nó cũng đ:éo phải hiếm. Mấy thằng cu hoang tưởng bạn em giai chị cũng toàn có cái kiểu thế, chị chửi mãi thét rồi cũng nhàm. Mà kể ra nó cũng không phải bẩn tính quá, cũng biết chăm nom sắp xếp cuộc sống ra phết. Gì chứ cái trò lửa tình nồng cháy ngay salon là chị hơi bị ưa chị thật. Thôi, mày cứ lấy con Mỹ Hoa đi cho thiên hạ thái bình, để con Đốp Trí nó vào Trại cá sấu chơi với bọn chị. Gì chứ dòng dõi quý's tộc với lại bằng cấp cao với lại đanh đá phát xít thì Trại chị -đ:èo mẹ- không thiếu, bảo nó vào chơi cho có đàn vui bỏ mẹ việc đ:éo gì phải lấy chồng.
Vâng, em savi xin chân thành cảm ơn những lời khuyên bảo góp ý hết sức chí tình chí nghĩa của bà con cô bác gần xa.
Sau 1 ngày vật lộn với Trí với Hoa, em phải thú thật một điều là: Tất cả chuyện này là fiction, kiểu 3 thực 7 hư.
Đời em còn đang vật lộn kiếm từng xu lẻ, lấy đâu ra mà hoa với lá, vui với vầy các chị của em ơi.
Em chỉ lạ một điều là mấy trang bài viết mọi người đều hết sức chân tình khuyên bảo, hòng đem lại lợi ích cho em chứ tuyệt không thấy ai mắng em 'vô tình vô nghĩa, bắt cá hai tay''. Thế mới biết Thăng Long ta đoàn kết :)). Cơ nhưng mà thế là không tốt, ngoài đời em thấy đứa nào thế, em cũng mắng bỏ cha. Chuyện options có thể là có, nhưng one by one (one at a time) chứ không phải dàn hàng ngang 1 lúc như thế, phỏng các chị ạ.
Anyway, dù là fiction, cũng có những điều bổ ích cho cuộc sống. Thanks all :-rose ! Chúc tất cả 1 ngày làm việc cuối tuần suôn sẻ.
PS:
Các nguyên mẫu nếu có giống ai đó ngoài đời hoặc trong này thì chỉ là sự ngẫu nhiên tình cờ, không cố ý ;) .
Hehe, vừa post bài xong thì thấy ngay bài chị Lợn quay. May mình cao tay, biết ngay thế đek nào cũng bị ăn mắng... hehe.
PS: Cái đoạn máy lạnh mát rượi, nhạc trữ tình văng vẳng + bộ đồ silk trong salon phòng khách được của ló đấy chị nhỉ? Ai thực hiện ý tưởng này gửi tiền patent cho em nhé. Đ'eo mẹ, toàn chất xám cả đấy chứ.
[QUOTE=Iris]Vầng, chị tha cho em, em cảm ơn chị.
Chứ chị bảo bẹo má em, làm em cả đêm qua ngủ cứ giật mình thon thót. Đến chết mất :([/QUOTE]
Tớ phải cải chính đến lần thứ bao nhiêu đây là cái bạn Nắng trong TL tathy này ko phải là tớ hả Iris? Chán nhỉ chán như con gián. Register ở cái mạng này phiền nhiễu lắm, tớ làm được một nick Xuân đã bở hơi tai phải quen biết lòng và lòng vòng mãi. Còn bạn Nắng bên TL thanhnienxame mà Iris cũng nhầm là tớ thì tớ...xin nhận :D =)) (sự nhầm lẫn đáng yêu nhất TL), lãng mạn hơn cả mình hồi 17 tuổi :-rose :))
Thợ đời
02-09-2005, 07:56 PM
[QUOTE=savi]Chapter IV: Giới thiệu ứng viên
Bây giờ để các bác giúp em cho hiệu quả, em xin giới thiệu từng ứng viên 1 và đưa ra 1 số so sánh nhận định chủ quan của em.
[QUOTE]
Anh có nghiên cứu sơ bộ và thấy tình hình của chú savi bi quan như thế này,
Thứ nhất. Sai lầm của chú là chú chưa cặp với ai một thời gian. Nếu có, chú sẽ thấy con số 1 thực ra rất vô vị. Gái dù xinh đến mấy, chú chén đi chén lại độ một tháng mà không ngấy đến tận cổ, anh gọi bằng cụ.
Và khi đó chú sẽ đi tìm sự lựa chọn sao cho chú có cảm giác đúng là mình tồn tại, tức là thỏa mãn các giá trị cao nhất của chú, mang tính người nhất, đó là các giá trị tinh thần. Nhưng con số 2 của chú, theo như mô tả, thì lại quá bi đát, do đó nhiều khả năng chú lại sớm rơi vào trầm uất.
Tình hình như thế, thì sự lựa chọn dù rơi vào số 1 hay số 2 đều ngớ ngẩn. Bây giờ anh tư vấn chú thế này, không nên quay lòng vòng trong các sự lựa chọn dở hơi của chú nữa. Mà phải làm một bước đột phá, được ăn cả, ngã về không.
Thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Chú cố gắng vay mượn chụp giật đâu đó, hoặc đem sổ đỏ của chú đi thế chấp, rồi mua lấy một con Lexus và Vertu bạch kim, sau đó giả vờ ngu ngu đi một tí. Rồi anh sẽ giới thiệu cho chú vài đám có đầy đủ các ưu điểm của số 1 và số 2 của chú, tức là ngon, đỗ đại học điểm cao, duyên dáng, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Theo tính toán của anh hôm nay là 2/9, khoảng tầm cuối tháng này là đám cưới có thể diễn ra. Rồi đến khoảng tháng 1 sang năm tầm trước Tết, chú lại sút con Lexus và Vertu đi, vẫn cứ được giá như thường. Đem chuộc sổ đỏ về, nói đi buôn với các anh Thăng Long bị lừa, thế là xong, lại trở về trong dáng mới tinh khôi.
P/S: Nếu chú không có gan, thì nên cố theo đuổi một bạn gái Thăng Long. Ngày xưa có một hải đăng tâm sự với anh, lấy được gái Thăng Long là một giải pháp an toàn. Chứ lớ ngớ như các thanh niên xa mẹ lâu ngày như anh em Thăng Long đây thì về nhà lấy vợ thế đé,o nào cũng bị mấy cave nhà quê lừa. Cứ nhìn đ/c Tiger tướng về hưu nhà mình thì thấy
lonton
02-09-2005, 08:28 PM
chú Savi kô phải thế chấp sổ đỏ, chỗ quen biết, anh sẽ cho chú thuê Lexus và Vertu với giá ưu đãi. Nếu cần anh cấp thêm cho chú gái ngồi trong đấy nữa để tăng credit của chú, kịch bản tiến hành sau.
@ lonton: Cám ơn chú, anh hỏi tý: ''Chú đã bao giờ thử đi kiễng chân chưa?'' Cao hẳn lên nhỉ, nhìn xuống thằng đ'eo nào cũng thấp. Nhưng mà 4' ở chỗ, kiễng thế đ'eo nào được lâu, nhỉ? Cho nên LEXUS với cả VERTU của chú để đấy, lúc nào đủ tiền anh mua, đ'eo ai xài đồ thuê. Mà em gái chú nên quy vào mẫu Mỹ Hoa hay Mỹ Trí thế? Btw, chú chả biết dek gì, anh đang để post của bác Thợ đời cho ăn khách, chú nhảy bố nó vào... hà hà..
@ bác Thợ đời: Em hỏi bác Thợ, dù tình huống của em là giả định, nhưng công nhận bác thạo đời đi. Em cũng biết thừa là ở lâu với em Mỹ Hoa là chán ;) !
Ngày trước, có một Hải đăng bốc phét ngoài đời tâm sự với em:
Đm, trên đời đàn ông có thể chia ra làm 2 loại:
[COLOR=Green]Loại 1 là ngoan, hiền, con ngoan trò giỏi, đứng đắn đàng hoàng tư cách đạo đức, ngay thẳng. Nói chung là tử tế.[/COLOR]
[COLOR=Red]Loại 2 là loại lắt léo ma ranh, quỷ quyệt, gian hùng. Nói chung là hơi đểu.[/COLOR]
Cứ lý thường mà nói, chắc chị em thế đ'eo nào chả thần tượng si mê loại 1. Nhưng thực tế ra, loại 2 mới là loại đắt khách. Lý do là loại 1 tử tế nhưng cực nhàm, còn loại 2 đểu nhưng mà hấp dẫn. Chưa kể thường loại 2 mưu mô xảo trá nên biết cách kiếm tiền hơn. Mà có tiền thì nhất cbn định là sướng hơn rồi, nhỉ?
Đàn ông thế, đàn bà tuy hơi khác 1 tý nhưng đại khái cũng có thể dùng lý thuyết đấy, có điều các tham số sẽ hơi khác.
Hẹ hẹ, hôm nay có bác Thợ vào luận chuyện đời em bốc phét ác.
Quay lại chuyện bác khuyên, em hỏi 1 câu:
Sao em lại phải giả vờ ngu để tán gái có đầy đủ ưu điểm của số 1 và số 2 ?
akatombo00
02-09-2005, 11:10 PM
Bác gì chọn vợ suy nghĩ đắn đo kinh thế, cơ mà vợ nó cũng chọn bác cơ, cho nên quyền quyết định cũng chỉ 50% do bác thôi. Có khi dưới mắt vợ (tiềm năng), bác biết đâu cũng đang bị phân loại đấy :) Gái bây giờ không phải ngồi yên cho bác lựa chọn đâu mà tưởng bở. Thông cảm với bác cực!!!!
Một anh chàng có 3 cô bạn gái và không biết nên lấy cô nào làm vợ. Anh ta bèn dua mỗi cô một số tiền, dể xem họ tiêu pha nhu thế nào.
Cô thứ nhất tiêu hết tiền vào việc mua dồ trang sức, sau dó nói với anh ta rằng, chẳng phải chính anh cung muốn tặng cô những thứ dó sao?
Cô thứ hai dành toàn bộ số tiền dể vào thẩm mỹ viện sửa sang sắc dẹp, rồi bảo anh rằng cô chính là món quà dành cho anh.
Cô thứ ba di mua vải vóc, quần áo, giày dép cho hết số tiền và nói rằng anh sẽ tự hào vì thời trang của cô.
Nguời dàn ông suy nghi rất lung về cách dùng tiền của mỗi cô. Cuối cùng, anh ta quyết dịnh cuới cô có bộ ngực to nhất
[QUOTE=savi]
@ bác Thợ đời: Em hỏi bác Thợ, dù tình huống của em là giả định, nhưng công nhận bác thạo đời đi. Em cũng biết thừa là ở lâu với em Mỹ Hoa là chán ;) !
Ngày trước, có một Hải đăng bốc phét ngoài đời tâm sự với em:
Đm, trên đời đàn ông có thể chia ra làm 2 loại:
[COLOR=Green]Loại 1 là ngoan, hiền, con ngoan trò giỏi, đứng đắn đàng hoàng tư cách đạo đức, ngay thẳng. Nói chung là tử tế.[/COLOR]
[COLOR=Red]Loại 2 là loại lắt léo ma ranh, quỷ quyệt, gian hùng. Nói chung là hơi đểu.[/COLOR]
Sao em lại phải giả vờ ngu để tán gái có đầy đủ ưu điểm của số 1 và số 2 ?[/QUOTE]
Savi này, savi thống kê thế nào mà loại 2 lại đắt hàng hơn loại 1 được nhỉ. Nếu mà nam nữ bình quyền :D thì loại 2 chỉ để chơi thôi, ai chọn làm chồng =)) (nói thế chứ chưa bình quyền đâu yên tâm )
Còn giả vờ ngu vì gái có cả 2 ưu điểm đấy không thích những anh quỷ quyệt quá. Gái đã vừa tự tin vào trí thông minh lại vừa tự tin vào sắc đẹp (ôi giời chả biết có hay không bác Thợ cứ mơ hão thế) thì không thích những anh chàng ma lanh quỷ quyệt đâu, nên cứ ngu ngơ khù khờ đi một tí lại đáng yêu (tình yêu nhà tớ cứ giả vờ mình hiền với khù khờ suốt ngày khi tớ biết là chả hiền với khù khờ tí nào thì lại thích cả cái vẻ ngoài khù khờ với bên trong không khù khờ, thật chả hiểu được), nên cứ đóng vai anh chàng số 1 đảm bảo ăn khách.
Rồi anh sẽ giới thiệu cho chú vài đám có đầy đủ các ưu điểm của số 1 và số 2 của chú, tức là ngon, đỗ đại học điểm cao, duyên dáng, thông thạo nhiều ngoại ngữ.
Quán triệt savi nhở, giờ bác Thợ giới thiệu đi. Xem bác Thợ thạo đời đến đâu, nhờ!
[QUOTE=Thợ đời][QUOTE=savi]Chapter IV: Giới thiệu ứng viên
Thứ nhất. Sai lầm của chú là chú chưa cặp với ai một thời gian. Nếu có, chú sẽ thấy con số 1 thực ra rất vô vị. Gái dù xinh đến mấy, chú chén đi chén lại độ một tháng mà không ngấy đến tận cổ, anh gọi bằng cụ.
[/QUOTE]
=)) =))
có mà ngấy vào mắt X-( . Em thật bác, bác ngủ với một con điếm cực xinh xong trả tiền rồi nó làm việc ấy với mình cũng chỉ vì tiền thì đúng là một tháng thì ngấy thật. Nhưng như Savi giả định một em xinh tươi đoan trang (đã biết cách sống cho đoan trang thì chắc chắn ko phải là dạng đầu đất vô vị đâu, cái này các bác xem lại vợ mình xem có được cái nhân cách này chưa đi :D ), lại yêu mình, thì bảo đảm với chú Savi là đời chú cũng thôi cũng đạt được tới 70% giá trị của nó rồi.
Thông minh mà làm gì, bằng cấp mà làm gì, tiền mà làm gì, cái đấy chú nào còn thèm thì x' phải đàn ông chân chính (có em nào phát biểu câu này rồi :D )
Thôi thì khuyên chú câu này, trót đã để ý em nào tương tự thế này mà chưa kưa được thì cố lên, chứ để sau rồi như bác Thợ đời là khổ đấy (suy diễn tí, chả biết có đúng không, bác thợ đời đừng giận tớ)
Gone4Ever
03-09-2005, 04:00 AM
Vừa đọc xong "tâm sự" của chú Savi thì chị đã biết ngay là chú xạo rồi vì chú không khéo. Đáng lẽ chú phải bày ra một tình huống khiến người ta phải suy nghĩ, đắn đo, chứ chú đưa ra một em vừa cao, vừa xinh, thằng nào cũng thèm rồi lại còn ngoan ngoãn, yêu chồng hết mực, học thì cũng không phải đến nỗi nào, cũng biết vươn lên kế toán kế tiếc, văn bằng nọ văn bằng kia, trong khi con nhỏ kia xấu người, ba vòng như khúc giò lụa, lại còn đòi trèo lên đầu lên cổ chồng mà ngồi, coi trình độ người khác như mẻ...Như thế này thì cần x gì phải chọn hử chú Savi.
Vừa rồi tôi mắng cho chú Thích Khách bên TL kia một trận bạc mặt ra vì cái tội đã đính hôn với một con bé ở VN mà hàng ngày vẫn chung sống, ăn ở với một con khác. Con bé ở VN này yêu chú ấy lắm, tối tối cứ ru rú ở nhà lên chát với chú ấy. Chú Thích Khách cũng đáp lại yêu đương nồng nàn, nhưng khi tắt cái máy tính đi thì chú ấy vật ngay một con khác ra. Con này cũng tiếp tay với chú ấy lừa dối cô bé rất là tôi nghiệp kia. Tôi thấy chú cũng không đến nỗi như vậy, vì chú có quyền được đắn đo, chọn lựa. Chỉ mong sao bây giờ hay sau này, chú đừng lừa dối tình cảm của ai cả.
Tôi vẫn giữ quan niệm rằng thiên chức số một của đàn bà vẫn là chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình, chung thủy và chăm lo cho tổ ấm của mình. Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ thông minh kiệt suất, nhưng tôi thích làm một người phụ nữ trung bình, và tiêu chuẩn em Mỹ Hoa của chú là ổn nhất. Tôi thích nhất Mỹ Hoa ở điểm cô ấy đoan trang. Không gì khổ sở hơn sống với một người vợ có tính lẳng lơ. Ttính vũ phu của đàn ông có thể bỏ được nhưng tính lẳng lơ của đàn bà thì không bao giờ. Người ta bảo lấy vợ xấu là bất tài, lấy vợ đẹp là bất hạnh vì đàn bà đẹp thường hay lẳng lơ, thay lòng. Chú mà lấy được một em vừa xinh, vừa đoan trang như Mỹ Hoa thì đúng là nhất chú.
Chỉ mong là lấy em rồi thì thương em nó một tí, chứ chén đi chén lại 1 tháng mà ngấy đến tận cổ thì chú làm ơn làm phước đừng lấy vợ nhé. Tôi nghĩ cuộc đời sẽ ơn chú nhiều lắm!
Câu trả lời đúng, vĩnh viễn, duy nhất cho các trường hợp như của chú Savi hay thích khách bên kia là: 3some
Cái này ai cũng biết nhưng ít người dám thử...:D
@ Xuân: Anh cũng khù khờ lắm Xuân ơi.
@ Kreisler: Bé yêu vẫn thế nhỉ? Rất thông minh, sắc sảo (đêm qua nghe ít nhạc Amelie download của be' phê tít đang muốn cám ơn bé)... nhưng mà hay ngạo nghễ và khiêu khích quá. Theo kinh nghiệm của anh, học được sự kiềm chế bản thân nhiều lúc có lợi cho cuộc đời bằng ba tủ sách đấy bé ạ. Bé đừng có ấy quá bé nhé. :-rose
@ chị WIL:
Hoa không dốt, nhưng không thông minh.
Trí thông minh, hơi phát xít nhưng không trèo lên đầu em (mịa, trèo thế đ'eo nào được cơ chứ). Chỉ phải cái hơi không được xinh xắn :')!
PhamHung
05-09-2005, 01:04 AM
[QUOTE=Woman In Love]Vừa đọc xong "tâm sự" của chú Savi thì chị đã biết ngay là chú xạo rồi vì chú không khéo. Đáng lẽ chú phải bày ra một tình huống khiến người ta phải suy nghĩ, đắn đo, chứ chú đưa ra một em vừa cao, vừa xinh, thằng nào cũng thèm rồi lại còn ngoan ngoãn, yêu chồng hết mực, học thì cũng không phải đến nỗi nào, cũng biết vươn lên kế toán kế tiếc, văn bằng nọ văn bằng kia, trong khi con nhỏ kia xấu người, ba vòng như khúc giò lụa, lại còn đòi trèo lên đầu lên cổ chồng mà ngồi, coi trình độ người khác như mẻ...Như thế này thì cần x gì phải chọn hử chú Savi.
Vừa rồi tôi mắng cho chú Thích Khách bên TL kia một trận bạc mặt ra vì cái tội đã đính hôn với một con bé ở VN mà hàng ngày vẫn chung sống, ăn ở với một con khác. Con bé ở VN này yêu chú ấy lắm, tối tối cứ ru rú ở nhà lên chát với chú ấy. Chú Thích Khách cũng đáp lại yêu đương nồng nàn, nhưng khi tắt cái máy tính đi thì chú ấy vật ngay một con khác ra. Con này cũng tiếp tay với chú ấy lừa dối cô bé rất là tôi nghiệp kia. Tôi thấy chú cũng không đến nỗi như vậy, vì chú có quyền được đắn đo, chọn lựa. Chỉ mong sao bây giờ hay sau này, chú đừng lừa dối tình cảm của ai cả.
Tôi vẫn giữ quan niệm rằng thiên chức số một của đàn bà vẫn là chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình, chung thủy và chăm lo cho tổ ấm của mình. Tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ thông minh kiệt suất, nhưng tôi thích làm một người phụ nữ trung bình, và tiêu chuẩn em Mỹ Hoa của chú là ổn nhất. Tôi thích nhất Mỹ Hoa ở điểm cô ấy đoan trang. Không gì khổ sở hơn sống với một người vợ có tính lẳng lơ. Ttính vũ phu của đàn ông có thể bỏ được nhưng tính lẳng lơ của đàn bà thì không bao giờ. Người ta bảo lấy vợ xấu là bất tài, lấy vợ đẹp là bất hạnh vì đàn bà đẹp thường hay lẳng lơ, thay lòng. Chú mà lấy được một em vừa xinh, vừa đoan trang như Mỹ Hoa thì đúng là nhất chú.
Chỉ mong là lấy em rồi thì thương em nó một tí, chứ chén đi chén lại 1 tháng mà ngấy đến tận cổ thì chú làm ơn làm phước đừng lấy vợ nhé. Tôi nghĩ cuộc đời sẽ ơn chú nhiều lắm![/QUOTE]
Đồng chí WIL khuyên Savi cũng hơi bị thừa. Đọc mấy dòng trên (xin lỗi chú savi) chú chưa biết cách chọn vợ. Cuộc sống rất ít thậm chí hiếm như đồ cổ những đứa con gái vừa xinh vừa ngoan, tất nhiên là đẹp theo đúng tiêu chí, không phải những người hơi "đẹp" đã ngộ nhận mình chuẩn. Anh nói với một đứa con gái đẹp thế này:
- Ai lấy cô chỉ có khổ.
Cuối cùng sau một thời gian dài dẫn chứng các quan niệm, cô gái có thừa nhận rằng:
- Đúng là lấy em thì khổ nhưng bên cạnh cái khổ có những cái rất sướng mà không phải người đàn ông nào cũng diễm phúc có được.
Chọn vợ không chỉ xét đến tính tình, diện mạo của người phụ nữ mà còn xét đến khả năng của thằng đàn ông khi lập thất. Một người đàn bà đẹp, có tính lẳng lơ nhưng chưa hẳn trong cuộc đời sẽ lẳng lơ vì khả năng và cơ hội của cô ta bằng không nếu như đàn ông chế ngự được tính cách đó. Tính cách phụ nữ chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc vào thời điểm. Để sớm nhận biết và lựa chọn tốt hơn là nên để cho gái sống theo bản năng trong một thời gian dài. Trong hôn nhân nếu như người đàn ông không "át" người phụ nữ thì sớm muộn cũng rất vất vả trong quá trình chung sống. Khi bản thân ta hiểu ta muốn gì và cần gì ở việc chọn người bạn đời thì việc chọn vợ coi như đã đạt 60%. Không tường bản thân mình thì vẫn sẽ luôn là những câu hỏi và những suy nghĩ mang tính cay cú không ngừng mà thôi.
Hương Giang
05-09-2005, 03:46 AM
Thôi, chọn đại 1 cô đi. Nếu thấy không OK thì li dị làm lại cuộc đời. Cứ ngồi mà tính thế rồi thì đến lúc tính xong quay lại thì đã thấy cả 2 nàng kia đi lấy chồng rồi. Lúc đấy lại lên đây ăn vạ, gào khóc thì lại mất công các bác vào dỗ dành.
Đã làm đàn ông thì phải hành động, ngồi tính toán ít thôi.
Hương Giang
05-09-2005, 03:49 AM
Thật, em mà là đàn ông thì giờ đã 5 thê bảy thiếp rồi.
Bạn gái của HG
Nhiều thế...đủ sức không? cần A làm vài món tráng dương bổ thận tăng cường sinh lực không? Chứ mà 5 thê, 7 thiếp thì chỉ mà 3some hàng đêm mới fair cho các chị em...
Nhỉ? :D
Hương Giang
05-09-2005, 05:37 AM
Anh hỏi chú AK 1 câu rồi anh té. Chú là dân Việt kiều 40 năm không ở VN, toàn nói tiếng ở bển hay sao mà chú viết cái gì cũng tối nghĩa thế? Chú chỉ được cái khoe khoang hàng họ là nhanh, còn viết cái gì bằng tiếng Việt cũng tối om om như tiền đồ của con cún nhà chị Dậu.
Anh khuyên chú bỏ chút thời gian mà luyện tiếng Việt cho nó tử tế 1 tí rồi hãy post bài. Chú post bài thế này anh nghĩ trình độ tiếng Việt của chú chưa qua tiểu học.
P/S: lần sau mà Sên 4` có treo chú này về tội phá hoại tiếng Việt thì đề nghị Sên treo ngược chú ấy lên, để máu nó dồn lên não chú ấy 1 tí. Như thế có khi có tác dụng làm não chú ấy hoạt động tốt hơn 1 tí đấy.
---
Bạn trai của Hương Giang.
Carling
05-09-2005, 07:30 AM
Lấy vợ, tậu trâu là việc lớn ở đời. Trước khi chốt hạ mà không cân nhắc, đắn đo là loại đ.éo biết gì, 4C nào thấy mình trong số đó thì tự động phắn ra ngoài hộ anh, anh cảm ơn.
1. Lấy vợ đ.éo thể lấy đứa ngu. Cái này thì rõ như ban ngày, đã nói nhiều, anh bỏ qua.
2. Lấy vợ phải chọn đứa để giữ được Nhân Hòa: Ngu không thể lấy ắt phải lấy đứa không ngu. Ngu thì có lợi điểm yên ổn, không lo vấn đề lòng người, nhưng với những đứa không ngu thì lại là cả một vấn đề. Thế nên bên cạnh tiêu thức không ngu, cần ràng buộc thêm một vài thứ như sau:
2.1 Có câu "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Về lý mà nói, kiểu đ.éo gì cũng tề được gia, đến Hổ còn thuần dưỡng cho làm xiếc được, huống chi là vợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lấy phải con vợ suốt ngày lý luận, tốc váy chửi bới, tranh ăn hơn thua với chồng thì cũng đ.éo ổn. Quỹ thời gian của con người là có hạn, thời gian dành lo việc kiếm tiền, còn đ.éo đâu thừa mà đi thuần dưỡng nó? Thế nên lấy vợ phải lựa đứa biết nhường nhịn, tốc váy có thời gian biểu đàng hoàng, tuần dành mấy tiếng, chứ không thể lấy cái loại tốc mọi lúc, mọi nơi. Gia đình mà đ.éo yên, việc bên ngoài cũng đ.éo ổn.
2.2 Ngoài chuyện lý luận, tư cách của nó cũng cần được xem xét cẩn thận. Lẳng lơ được xem như bản chất của con người. Khi yêu đương nồng thắm, cái tính này nó tạm thời lắng xuống. Vấn đề nằm ở chỗ tình yêu vốn phai nhạt theo năm tháng, cùng với nó là sự trỗi dậy của bản chất tởm lợm kia. Để khống chế nó không phải không có cách, nhưng như đã nói phía trên, thời gian và tâm sức của mình là có hạn, nhất định không thể lãng phí vào việc theo dõi, giám sát, nghiên cứu, điều tra xem nó có đi với thằng nào không và đề ra giải pháp khắc phục. Thế nên phải chọn được đứa có thể đặt niềm tin trọn vẹn về vấn đề này.
3. ...
(tạm thế đã, buồn ngủ rồi)
P/S Xét theo 2 tiêu thức trên, mặc dù rất buồn, nhưng anh vẫn phải khuyên chú Savi tìm thêm phương án 3 đi.
@ bác PhamHung: Đừng hy vọng thay đổi bản chất của gái.
Trường hợp em Hoa, em đã nói có tố chất đoan trang + chế độ ''X thép bọc nhung'' của em nên có thể yên tâm. Mỗi tội không thông minh. Không dốt nhưng không thông minh ạ, khổ nói ở TL mà cứ phải nói black and white thế :D.
@ bè lũ Hương Giang: Anh chính thức nghi ngờ bè lũ Hương Giang là bè lũ Uất-Triệu Minh luồn sâu trong lòng TL để phá hoại phong trào trứng nước của Đảng. Phải không nhỉ :D ?
@ Bác Carling: Bác em thạo đời 1 cách rất bài bản, hehe... (giống em). Anh em khen nhau PR tý... chiêu này bắt chước mấy anh TW.
SAVI từ từ đọc 2 cái này đã!!!
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/09/3B9E1AF2/
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2005/09/486208/
có chị em nào làm topic Chọn chồng? đi em tham gia/học hỏi với. Mà cái case nào phải suy nghĩ đắn đo hơn tí chứ vụ bác savi dễ tính quá- solution: phương án 3: em nào thông minh một tí, xinh một tí, đoan trang một tí v.v thực ra chả khó kiếm mấy! Em Mỹ Hoa mà ko thông minh thì cũng khó lắm, đàn ông nên chọn vợ thông minh biết suy nghĩ, sau này đường công danh sự nghiệp mới thênh thang được :D (2 cái đầu thì phải hơn một cái đầu chứ).
Nói chung em thấy cánh đàn ông yếu tim hay sợ phụ nữ thông minh, nhưng một người phụ nữ thông minh thực sự sẽ giúp được cho chồng rất nhiều thứ và quán xuyến được nhiều thứ. Cãi nhau hay đốp chát đâu phải là thông minh, chỉ là hiếu thắng thôi. Nên lấy vợ thông minh nhưng ko nên lấy người hiếu thắng em nghĩ thế. (bổ sung hiếu thắng +nông cạn =the worst)
Chúc savi tìm được cô nàng như ý :D
ngay-ay-bay-gio
06-09-2005, 03:44 PM
Mở Topic " Chọn Trồng đê.ê.....
[QUOTE=Xuân] solution: phương án 3: em nào thông minh một tí, xinh một tí, đoan trang một tí v.v thực ra chả khó kiếm mấy! [/QUOTE]
Phương án 3 có thể là không khó kiếm, nhưng vấn đề là anh savi có với được tới phương án 3 hay không?
lonton
07-09-2005, 08:19 PM
[QUOTE=ngay-ay-bay-gio]Mở Topic " Chọn Trồng đê.ê.....[/QUOTE]
có topic chọn giai nào cho hợp túi tiền chị em bên mục nho săn cáo rồi đấy, chị em cứ tiếp tục móc lên thôi, khà khà...
ngay-ay-bay-gio
10-09-2005, 10:36 AM
Cam on anh Lon ton, nhung chon "Trồng" khác mà chọn giai hợp với túi tiền chị em khác anh giai ah, Trồng và giai và 2 mặt mẫu thuẫn nhưng cùng tồn tại trong một thực thể thống nhât, hhahahaha
Anh chia vui trước với chú nhé, chúc chú chọn được 1 tấm vợ vứa ý. Nói tới nói lui cũng phải khuyên chú 1 câu, nên dạy vợ từ thuở chấm nàng, kẻo lấy xong xuôi rồi vợ sẽ được đằng chân lên đằng đầu đấy .
overdose
18-09-2005, 07:46 AM
Savi: chú không thông báo với bà con là cuối cùng chú đã chọn cô nào rồi à?
Đọc xong 4 trang mà chẳng biết kết luận nó ra sao.
Gái xinh và ngoan là dễ lấy chồng.
Gái xấu và hư dễ lấy chồng
Gái xinh và hư dễ lấy chồng
Chỉ có gái xấu và ngoan là khó lấy chồng thôi.
Thấy chú đi chọn vợ mà cứ như đi chọn lợn ngoài chợ: lợn nái, lợn xề, lợn bột...ít mỡ nhiều nạc....
Hoadainhan
22-09-2005, 03:42 PM
Gì mà chú cứ cuống lên thế. Thèm chuyển từ giá bán lẻ sang giá bán buôn lắm à ? Chú kiểm tra ngày sinh tháng đẻ của các em, lưu ý cả giờ sinh nhé, xong PM cho ngộ, ngộ ngó thử tử vi xem xong sẽ phán giúp (nếu chú vẫn còn băn khoăn chọn ai). Chứ còn theo ý kiến chủ quan của ngộ thì thì không chọn cả hai. Lý do ? Đơn giản vì chú cũng chưa yêu cô nào trong đấy đến mức để đêm nằm cũng mơ thấy hấp diêm cả. Nếu chú còn định chọn tức là chú chưa yêu đến mất ăn mất ngủ, ngày không chát vài giờ là không chịu được. Đời chú lo gì. Thật yêu thì lấy. Lấy em này không ổn thì lấy em khác . Quan trọng là chú cư xử cho đàng hoàng lúc chia tay. Với sức ngày ba nhát như chú quảng cáo thì chẳng mấy chốc mà chị em nó lượn hết vì đúng thì nó không chịu được mà chú thì sớm thăng, mà không đúng thì chú chuẩn bị mà nghe bọn nó réo. Đúng là chưa có gia đình. Lấy nhau vài năm về thì lại giống bộ đội ăn thịt mỡ (đói thì thèm mà ăn thì ngấy như một người bạn ngộ từng nhận xét).
Nếu không vội thì khi nào gặp ngộ, ngộ giới thiệu cho cả đám học trò vợ ngộ, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, ngon lành cành đào, cho chú chọn. Việc còn lại để ngộ. Công an phường với báo An ninh Thủ đô ngộ quen. Không đồng ý hôm sau cho mặt dán băng keo lên trang cuối ngay.
[QUOTE=Hoadainhan]Gì mà chú cứ cuống lên thế. Thèm chuyển từ giá bán lẻ sang giá bán buôn lắm à ? Chú kiểm tra ngày sinh tháng đẻ của các em, lưu ý cả giờ sinh nhé, xong PM cho ngộ, ngộ ngó thử tử vi xem xong sẽ phán giúp (nếu chú vẫn còn băn khoăn chọn ai). [/QUOTE]
Hehe... em tưởng miễn phí chứ bác Hòa. Kể cả giá bán buôn mà cứ ngày 3 cái thì bán nhà đi mất bác ạ.
Mà chọn vợ cũng phải xem tử vi à bác. Thật không ạ? Xem được những gì ạ, hỗ trợ chồng làm ăn và đẻ con quý tử phải không bác? Căng nhỉ? Giờ lại thêm nhiều tiêu chuẩn thế thì em ế chắc rồi.
Hoadainhan
27-09-2005, 02:02 PM
Cái gì mà miễn phí ? Trước khi lấy vợ thì chú dùng giá bán lẻ . Lấy vợ xong thì lương lậu, thu nhập của chú chia đều ra cho số ngày x 3 nhát của chú thì chả ra giá bán buôn thì giá rì ì ì ??? Cẩn thận không giá bán buôn lại còn cao hơn cả bán lẻ ấy chứ..
Cát Tường
11-10-2005, 05:16 PM
[QUOTE=Hoadainhan]
Việc còn lại để ngộ. Công an phường với báo An ninh Thủ đô ngộ quen. Không đồng ý hôm sau cho mặt dán băng keo lên trang cuối ngay.[/QUOTE]
Cái này em chưa hiểu.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.