View Full Version : Offline Sài Gòn đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Murphy
20-08-2005, 12:24 PM
Tớ ở SG mấy hôm nay chán quá rồi, có mấy ông bạn quý thì đi vắng hết ---> tối qua nằm nhà ngủ, :( .
Gái TL Sài Gòn ơi, đi chơi với anh đi (first priority); trai TL Sài Gòn ơi, đi chơi với tớ đê (second priority, hề hề).
Thật đấy! Chán quá rồi!
PhamHung
20-08-2005, 01:09 PM
Cậu lên chương trình đê, xem thế nào đã chớ.
Murphy
20-08-2005, 01:28 PM
Ơ, tưởng cậu Húng này ở HN cơ mà.
Còn chương trình thì quan trọng gì, ở đất SG này thiếu gì chỗ ăn uống, chơi bời. Chỉ sợ không có Người. Đại khái: 18h đi ăn tối ở một chỗ nào đó, ăn xong bar hoặc discotheque. Cụ thể thì còn tùy chứ, tốt nhất là cậu nào thổ dân ở đây giới thiệu thì hay hơn nhiều. Tớ có biết gì nhiều đâu.
Em cũng ở SG nè.... Nhưng xem ra TLer ở SG ít thật....
Nhà Murphy thích chơi bời thế nào thì mới tư vấn được...
A đang xa nhà nhưng có thể chỉ đạo từ xa được. Hy vọng bao năm xa Sì Gòn nhưng mấy nơi vui vẻ vẫn còn...
Murphy
25-08-2005, 01:34 PM
Hè hè, đang ở HN rồi. Có khi tuần sau lại vào. Đợt vừa rồi là ở SG lâu nhất: 5 ngày. Nói chung cuối cùng thì mình cũng tự tìm được một vài thứ hay hay. Một thứ thì lại từ Bắc vào, mình tìm được, kể cũng lạ. Một thứ thì từ Mỹ sang (nhưng made in Japan), tự dưng, không phải do mình tìm được, mình thấy hay, lần tới vào phải xem thế nào.
Đợi đến lúc nào rỗi, lên cơn một chút mình cũng phải kể lể những thứ hay này, huhhhh!
Murphy
25-08-2005, 01:40 PM
[QUOTE=AK47]Nhà Murphy thích chơi bời thế nào thì mới tư vấn được...
A đang xa nhà nhưng có thể chỉ đạo từ xa được. Hy vọng bao năm xa Sì Gòn nhưng mấy nơi vui vẻ vẫn còn...[/QUOTE]
Chơi bời thế nào á, tớ nói rồi, quan trọng là Người! Tớ chỉ cần có người ăn cùng bữa trưa, bữa tối thôi, chả có yêu cầu gì nhiều. Ăn một mình chán lắm! Sau đó thì tùy hoàn cảnh tính sau, thế thôi.
Đôi khi cái người ăn cùng bữa tối ăn sáng luôn với mình thì vui, :D .
[QUOTE=Murphy]Chơi bời thế nào á, tớ nói rồi, quan trọng là Người! [COLOR=Red]Tớ chỉ cần có người ăn cùng bữa trưa, bữa tối thôi, chả có yêu cầu gì nhiều[/COLOR]. Ăn một mình chán lắm! Sau đó thì tùy hoàn cảnh tính sau, thế thôi.
Đôi khi cái người ăn cùng bữa tối ăn sáng luôn với mình thì vui, :D .[/QUOTE]
Thế người ăn cùng có được ăn free không?... :') :-? :D Nếu có anh cho em đặt cục gạch xếp hàng xin đi ăn ké với ạ hehe :') :') :')
Murphy
26-08-2005, 06:16 PM
[QUOTE=nhóc]Thế người ăn cùng có được ăn free không?... :') :-? :D Nếu có anh cho em đặt cục gạch xếp hàng xin đi ăn ké với ạ hehe :') :') :')[/QUOTE]
Ăn free làm cái quái gì, tớ dek biết món đấy, nghe đã chẳng thấy ngon rồi! :D Ăn nhiều thứ, thích gì ăn đấy, ăn xong tớ trả tiền, thế là được chứ gì! :D (Only for girls, :x )
[QUOTE=Murphy]Ăn free làm cái quái gì, tớ dek biết món đấy, nghe đã chẳng thấy ngon rồi! :D Ăn nhiều thứ, [COLOR=Red]thích gì ăn đấy, ăn xong tớ trả tiền, thế là được chứ gì! :D (Only for girls, [/COLOR] :x )[/QUOTE]
Mắt em cận ...hi vọng là em không đọc nhầm May quá,mình là girl hehe :') :') :') Em đang phải ở nhà chơi 2/9 với các cụ,khoảng 3/9 mói có mặt ở SG lận :p :p Cho nên em cứ đặt gạch trước thế đã
Ah quên .Anh trả tiền cho girls thôi ah?Thế loại nửa này nửa kia anh... có trả 50% cho cái nửa girl không? :~ :~
Murphy
28-08-2005, 02:25 AM
[QUOTE=nhóc]Mắt em cận ...hi vọng là em không đọc nhầm May quá,mình là girl hehe :') :') :') Em đang phải ở nhà chơi 2/9 với các cụ,khoảng 3/9 mói có mặt ở SG lận :p :p Cho nên em cứ đặt gạch trước thế đã
Ah quên .Anh trả tiền cho girls thôi ah?Thế loại nửa này nửa kia anh... có trả 50% cho cái nửa girl không? :~ :~[/QUOTE]
Hề, em Nhóc buồn cười nhể, sao em đã phải lo cho loại nửa này nửa kia? Em chả bảo em là girl còn gì, không lẽ?! Mà nếu em mang theo loại nửa này nửa kia thì cứ thế này: cứ nửa nào anh nhìn đúng là gái thì anh trả tiền cho nửa đấy, được chưa? :D
Mà 3/9 thì anh đâu có ở SG, anh chỉ ở SG từ tối T2 đến 31/8 là cùng thôi, :D .
[QUOTE=Murphy]Hề, em Nhóc buồn cười nhể, sao em đã phải lo cho loại nửa này nửa kia? Em chả bảo em là girl còn gì, không lẽ?! Mà nếu em mang theo loại nửa này nửa kia thì cứ thế này: cứ nửa nào anh nhìn đúng là gái thì anh trả tiền cho nửa đấy, được chưa? :D
Mà 3/9 thì anh đâu có ở SG, anh chỉ ở SG từ tối T2 đến 31/8 là cùng thôi, :D .[/QUOTE]
Thế thì hẹn lần sau Đâu có vấn đề gì đâu.Em ở SG cả năm cơ Lo gì!! Em đã bảo em đặt gạch trước thôi mà :D :D
Bây giờ em đang ở Nha Trang .Phải ở nhà cho mẹ...ấp (( ((
nicknaobaygio
04-09-2005, 12:53 PM
úi úi, cho em tham gia đàn đúm với. cũng đang đi chơi ở SG đây ạ. mới vào một thời gian ngắn thui mà đã thấy yêu xừ SG mất rồi. :) cơ mà đi chơi một mình mất đi cái hay của nó, hihi...thế nên là gặp được người cùng cảnh ngộ, tỉnh cả ngủ, sướng cả ngừơi...em còn ở đây một thời gian nữa, có TLers nào đang công tác, hội họp, làm ăn, đú đởn gì ở SG thì ới em phát để có gì gặp gỡ giao lưu chút nhở? chẳng mấy khi...;)
Murphy
07-09-2005, 06:05 PM
Nói thật, nghe giọng cậu Giò này tớ đếk biết là giai hay gái nữa. Ok, mai tớ vào, hội họp, đú đởn!
nicknaobaygio
08-09-2005, 04:34 PM
@ Murphy: con nào chẳng quý hả anh... :D có gì giao lưu cái anh nhỉ. còn luật ăn free cùng anh vẫn được áp dụng chứ ạ? ;)
Murphy
09-09-2005, 03:28 PM
Cái luật ăn free của anh: áp dụng vô thời hạn, mọi lúc, mọi nơi. ;) :(
huhu Em đi hiện trạng ở Đà Lạt hôm từ hôm thứ 6 đến tối CN mới về..Chả online được.
[QUOTE=Murphy].... Mà nếu em mang theo loại nửa này nửa kia thì cứ thế này: cứ nửa nào anh nhìn đúng là gái thì anh trả tiền cho nửa đấy, được chưa? :D
[/QUOTE]
Cậu cho tiền vung vít thế là không được dồi. Phải có tỉ lệ đàng hoàng, cụ tỉ thì là thế này: " trên 1 dưới 3, em đúng phần nào anh trao tiền phần đấy", phởng ợ?
Murphy
15-09-2005, 04:11 PM
[QUOTE=Vãi]Cậu cho tiền vung vít thế là không được dồi. Phải có tỉ lệ đàng hoàng, cụ tỉ thì là thế này: " trên 1 dưới 3, em đúng phần nào anh trao tiền phần đấy", phởng ợ?[/QUOTE]
Cậu này hình như đếm hơi nhầm, tớ thì cứ thô thiển, trên 3 dưới 2! :))
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.