PDA

View Full Version : Anh hùng hay khoe mẽ?


chap
17-08-2005, 05:30 PM
http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/08/3B9E1309/

http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/08/3B9E1309/Untitled-5.jpg

Từng lái xe tải và tàu hỏa, ngồi trong tàu ngầm và bay bằng phi cơ chiến đấu, Tổng thống Nga Putin hôm qua cưỡi thử máy bay ném bom siêu âm chiến lược có khả năng phóng tên lửa hành trình.

Sau khi tham dự buổi trình diễn hàng không quốc tế tại Matxcơva hôm qua, nhà lãnh đạo Nga 52 tuổi đội chiếc mũ bảo hiểm đen, khoác trang phục của không quân, trèo lên chiếc Tu-60 rồi cất cánh tham gia thử máy bay siêu âm và phóng tên lửa hành trình qua Bắc cực.

"Loại tên lửa tầm xa mới có độ chính xác cao đã được thử nghiệm hôm nay và bắn trúng mục tiêu. Kết quả rất tốt", Putin phát biểu sau khi máy bay của ông hạ cánh.

Chuyến bay hôm qua là vụ phiêu lưu mới nhất của nhà lãnh đạo Nga. Trước khi đắc cử năm 2002, Putin từng bay thử và phụ lái một chiếc máy bay chiến đấu Su-27 để đi thị sát tình hình tại Chechnya. Sau đó, ông khoác quân phục hải quân và lên chiếc tàu ngầm hạt nhân.

Hồi tháng 3, ông đã trèo lên chiếc xe tải Kamaz và chạy thử một quãng đường đầy ổ gà và tuyết. Tháng trước, Putin lái thử đầu xe lửa và cảnh này được chiếu rộng rãi trên đài truyền hình quốc gia.

-------------

Ở đây anh không bàn đến tài cán chính trị chính em của Pu-chin, mà chỉ nói riêng về cái tính thích làm những vụ "chơi nổi" nho nhỏ này. Đường đường là tổng thống một nước lớn, giả sử có muốn khích lệ tinh thần binh sĩ thì cũng có nhiều cách, chứ việc đék gì phải làm mấy cái trò cao bồi thế. Nói dại chứ nhỡ có bị thương thì nhục quốc thể, còn nếu tử nạn thì rối loạn chính trị quốc gia, ảnh hưởng tình hình thế giới nữa. Tổng thống đâu mà ngu thế. Nhìn gương anh Biu kìa, được thổi kèn mà mọi người vẫn ngưỡng mộ cực kỳ.

Mấy trò này làm anh nhớ lại tướng Nguyễn Cao Kỳ của VNCH. Buồn nôn.

goony
18-08-2005, 03:14 AM
Putin trả lương được cho người già, thợ mỏ, etc. đâm ra được đa số ủng hộ (đa số của Nga là người già, thợ mỏ, etc). Kinh tế Nga thì chủ yếu vẫn là khai thác tài nguyên thô mà bán, chứ còn ngoài công nghiệp quân sự ra thì hàng hóa Nga có sức cạnh tranh gì đâu. Mấy năm nay phúc tổ nhà Putin là giá dầu tăng cao nên kinh tế Nga tăng trưởng, dân chúng muốn ổn định lại càng ủng hộ chính phủ hiện tại. Các trò đàn áp chính trị của Putin thấy phản dân chủ rõ. Tình hình này rồi khéo anh Putin sửa hiến pháp làm nhiệm kỳ 3. Putin còn nhiều trò dở hơi hơn trò cưỡi máy bay nhiều. Ví dụ khi tàu Kursk chìm anh còn tiếp tục kỳ nghỉ chứ không thèm quay về chỉ đạo cơ. Theo dõi báo chí em thấy anh này cơ hội vãi. Cái gì hay ho của nước Nga thì được báo chí thân chính phủ ca ngợi là công của Putin, cái gì dở thì im chẳng thấy ai quy trách nhiệm cho Putin cả. Mà đa phần báo chí của Nga chịu kiểm soát của chính phủ, những thằng còn lại nói gì động đến tổng thống thì tèo sớm.

Tây Độc
18-08-2005, 04:34 AM
Ai nói chơi nổi nhỉ, cái này cũng là con bài chính trị cả thôi. Trước đồng chí Bush cũng bay chiến đấu cơ sang Iraq đấy thôi.

ngochoavil
23-08-2005, 02:29 PM
Không thiết thực,
Nên nhân mấy trận mưa to gió lớn, mặc áo mưa chân đi đất, ra mấy con đê bất kỳ nào đó chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi quay lên truyền hình.
Hoặc nhân một đợt vận động an toàn giao thông nào đó, chạy lăng xăng ở một góc ngã tư thành phố dưới trời nắng chang chang để phát tờ rơi vận động, rồi quay lên truyền hình.

Việc gì cứ phải máy bay với tầu lượn, hão !

chap
23-08-2005, 02:55 PM
Hoặc là mặc áo rách khóc tu tu mà rằng nông dân ta khổ lắm...

Tây Độc
23-08-2005, 03:48 PM
Không thiết thực là sao? Cái này là để úy lạo tinh thần binh sỹ thôi. Các cậu không thấy là bọn Mỹ ở Ỉqaq kịnh bỏ mịa, lúc nào cũng sợ bị phục kích với ăn bom cảm tử, thế mà lúc Bush sang thì hò reo chào đón hơi ghê đấy.

Việc nào nó đi việc nấy, đợt 9/11, Bush cũng chẳng đến Ground Zero là gì, làm các con giời ở đấy hân hoan chào đón, đủn tinh thần lên cao mấy chục bậc. Có khi lại quên béng mất vừa đi mấy ngàn mạng ý chứ.

nintendo
08-09-2005, 12:39 AM
[QUOTE=chap]....
Ở đây anh không bàn đến tài cán chính trị chính em của Pu-chin, mà chỉ nói riêng về cái tính thích làm những vụ "chơi nổi" nho nhỏ này. Đường đường là tổng thống một nước lớn, giả sử có muốn khích lệ tinh thần binh sĩ thì cũng có nhiều cách, chứ việc đék gì phải làm mấy cái trò cao bồi thế. Nói dại chứ nhỡ có bị thương thì nhục quốc thể, còn nếu tử nạn thì rối loạn chính trị quốc gia, ảnh hưởng tình hình thế giới nữa. Tổng thống đâu mà ngu thế. Nhìn gương anh Biu kìa, được thổi kèn mà mọi người vẫn ngưỡng mộ cực kỳ....[/QUOTE]

[QUOTE=ngochoavil]Không thiết thực,
Nên nhân mấy trận mưa to gió lớn, mặc áo mưa chân đi đất, ra mấy con đê bất kỳ nào đó chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi quay lên truyền hình.
Hoặc nhân một đợt vận động an toàn giao thông nào đó, chạy lăng xăng ở một góc ngã tư thành phố dưới trời nắng chang chang để phát tờ rơi vận động, rồi quay lên truyền hình.

Việc gì cứ phải máy bay với tầu lượn, hão ![/QUOTE]


Đùa nếu các bác bảo bài này bác viết khi bị bồ treo mõm đèn đỏ (hoặc bản thân bị) thì em thông cảm chứ đang bthg type trong TL thế này thì buồn nhị vị 2' (mỗi vị 1' thôi nhá).

Thứ nhất, em xin khẳng định với bác là anh Vôva nhà mình chắc chắn ko ngu, vầng, ko ngu và ko ngu đến nỗi nhỡ bị thương đâu bác ạ. Nga (và nhiều nước khác) có kiểu người đóng thế (dvoinhik) nên chưa chắc đã là Putin thật bay. Hơn nữa, an ninh cho Tổng thống Nga luôn đc đánh giá hàng đầu thế giới.

Thứ nhì, Nga là một cường quốc siêu hạng trên thế giới (khác với cường quốc hạng trung như Úc...) nên việc thể hiện sức mạnh quân sự vô cùng quan trọng. Sức mạnh của Quân đội Liên Bang còn có thể được thể hiện rõ nét thế nào hơn khi chính bản thân vị Tổng thống cũng tham gia vào những hoạt động khích lệ sức mạnh toàn quân như vậy? Đó là cách biểu dương sức mạnh siêu cường quốc mà một cái đầu của người dân bthg như bác ko thể hiểu nổi.

Hơn nữa, nếu bác đã từng đặt chân tới Nga hoặc tiếp xúc với thanh niên Nga thì bác sẽ hiểu rằng người Nga vô cùng coi trọng những sự việc (meropriyatye: sự kiện, sự việc) thế này. Thật ko dễ gì cho một người lãnh đạo cả một quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới dải từ Âu đến Á và có nhiều vấn đề phức tạp như Liên Bang Nga nên việc tạo hình ảnh ko thể thiếu đc. Những chiến dịch vô cùng nguy hiểm của lực lượng vũ trang Liên Bang đc thực hiện nói chung và những nhiệm vụ đặc biệt của các đội Vympel, OMON, SVR,... có thể đạt được những kết quả cao hơn nếu bản thân vị Tổng thống cũng "ra tay". Và tàu ngầm và máy bay vẫn chưa phả là đỉnh của đỉnh mà tham vọng thực sự của bất kỳ lãnh đạo cường quốc nào là Vũ Trụ. Sau khi Sắc lệnh về việc bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng vụ trụ (tạm dịch là Vũ Trụ Quân- Kosmicheskaya voiska) mới, những kế hoạch hoành tráng hơn như đưa Tổng thống ra vũ trụ để thể hiện sức mạnh của cường quốc đang đc gấp rút chuẩn bị.

Có thể sau này sẽ có bài sau:

Liên Xô có một anh hùng
Anh Gagarỉn bay vào vũ tru
Rồi nay Tổng thống cũng bay
Anh Vlađimỉr tiến vào vũ tru

Tạm vậy nhỉ.

P/s: Nhị Vị Là Ai Mà Dám Khinh PUTIN?

http://img.photobucket.com/albums/v635/nintendollar/Putin.jpg
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00118/russlands_president_118763c.jpg
http://www.doctorswithoutborders.org/images/news/maps/russia.jpg

Những đồ vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tổng Thống Liên Bang:

1. Biểu tượng của Tổng thống
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69148

2. Cờ biểu tượng của Tổng Thống
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71799

3. Bản sao đặc biệt của Hiến Pháp (Chỉ dùng khi Tổng Thống tuyên thệ. Trước đó mới có Eltsin dùng vào năm 1996)
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69152

Nguồn bao gồm các trang thông tin của:
Điện Kremlin
Chính phủ Liên Bang Nga
Bộ Quốc Phòng Liên Bang
Bộ Nội Vụ Liên Bang Nga
Cục An Ninh Liên Bang
Cục Tình báo nước ngoài
Cục bản đồ Liên Bang
Lực lượng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt Liên Bang
Đội An Ninh công vụ đặc biệt

nintendo
14-09-2005, 01:55 PM
Các hoạt động liên quan đến quân sự, quốc phòng của Tổng Thống Liên Bang:

http://www.kremlin.ru/dyn_images/img61373
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img61383
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img61381
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img61379
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img61377
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img53637
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img23594

Trên tàu ngầm ở biển Ba-ren
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img23006

Trên chiếc phi cơ tiêm kích
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img23027

Xem phi cơ thế hệ mới
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img53649

Trên tàu biển
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img53631

Trên tàu chiến đấu
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img53623

Nguồn: Điện Kremlin

weakguy
14-09-2005, 03:48 PM
Lịt mịe nhin sướng thế không biết, đời thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cũng chỉ đến thế mà thôi...

nintendo
14-09-2005, 05:19 PM
Đến đây chắc hẳn bác nào đó sẽ hỏi:

QUYỀN LỰC TỐI CAO CỦA TỐNG THỐNG LIÊN BANG NGA (VÀ CỦA LÃNH ĐẠO CAO NHẤT LIÊN XÔ TRƯỚC KIA) CÒN THỂ HIỆN Ở 1 VẬT . ĐÓ LÀ CHIẾC VALI HẠT NHÂN (ядерный чемодан).

Em đang tìm tài liệu và sẽ sớm viết về chiếc vali của siêu quyền lực đầy bí ẩn này.

Hình như trên thế giới chỉ có Nga và Mỹ có chiếc vali đó. Một số quốc gia mạnh về quân sự và tổ chức khác hình như cũng có những bảo bối hạt nhân gần tương đương nhưng chắc ko thể nào bằng đc 2 chiếc của Mỹ và Nga vì vali thực ra chỉ là "Tổng hành dinh điều khiển chỉ huy" còn các "Tổng hành dinh tiếp lệnh" và các Cơ sở quốc phòng lớn mạnh để thực hiện lệnh thì chỉ Nga và Mỹ mới đỉnh nhất.

nintendo
15-09-2005, 11:44 AM
[QUOTE=weakguy]..nhin sướng thế không biết, đời thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cũng chỉ đến thế mà thôi...[/QUOTE]

Em vẫn đang thu thập thông tin về "Vali hạt nhân" để tăng phần chỉnh xác cho bài viết nên chưa bốt đc. Chắc tầm weekend này mới xong. :-) Tạm thời trong khi chờ mời các bác xem một số Vật Tượng Trưng khác thuộc về người thuyền trưởng của "chiếc tàu lớn nhất thế giới này".

Các Dinh cơ của Tổng thống Liên Bang

Cung Senát Nơi làm việc của Tổng thống Liên Bang.

http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69186

Phòng làm việc chính. Phòng này thường dùng để hội đàm với các thành viên chính phủ Liên Bang. Ngoài ra còn tiếp các Đặc phái viên chính phủ Liêng Bang làm việc trong nước và nước ngoài. Lãnh đạo của những đối tác SNG thân cận với Nga cũng có thể được đón tiếp tại đây. Trong phòng có một bàn chính làm việc của Tổng thống, một bàn phụ để Tổng thống trao đổi với những phụ tá thân cận. Những cuộc họp tại phòng này ko tiếp nhà báo mà thường chỉ dùng một số viên phụ trách thông tin ghi hình và công bố khi được phép.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69190

Thư phòng của Tổng thống
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71002

Phòng họp Hội đồng an ninh Liên Bang. Hội đồng an ninh này gồm các thành viên như: Tổng thống (Chủ tịch Hội đồng), Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (MVD), Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao (MID), Thư ký Hội đồng an ninh (cựu ngoại trưởng Igor Ivanov), Cục trưởng cục an ninh Liên Bang ....
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71022

Đại sảnh Đại sứ. Nơi tiếp nhận Quốc thư của các vị Đại sứ.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71011

Phòng Nghi thức. Dùng để tiếp các vị Lãnh đạo nước ngoài.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71018

Đại sảnh Ekaterin. Đại sảnh chính của Cung Senat.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71004
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71008

Các đại sảnh và các phòng trong điện Senat rất nguy nga và tráng lệ với lối kiến trúc truyền thống của Châu Âu. Ngoài ra, vì Nga rất giàu nên rất nhiều trang trí được mạ vàng trông vô cùng hoành tráng và đẹp mắt.


Đại Điện Kremlin (Bolshoi Kremlyevskii Dvores- Great Kremlin Palace)

http://www.kremlin.ru/dyn_images/img70618

Đại sảnh Vladimir
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71048

Đại sảnh Georgi
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71045

Đại sảnh Alexandrơ
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71038
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71041


Tòa nhà hành chính, còn được gọi là Nhà số 14.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69200

Đại sảnh
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69208

Trung tâm báo chí Tổng thống Liên Bang
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69204

Phòng hội đàm
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69206

Phòng làm việc của Tổng thống tại Nhà số 14.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69202


Novo-oraryvo. Dinh cơ của Tổng thống tại ngoại ô Thủ đô Mát-cơ-va

Phòng làm việc của Tổng thống
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img71117



Các phương tiện đi lại của Tổng thống

Phương tiện trên không

Chuyên cơ IL-96
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69227

Chuyên cơ IL-62
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69229

Tu-154
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69231

Yak-40
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69233

Trực thăng Mi-8
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69235


Các phương tiện đường thủy

Tàu "Nước Nga". Chiều dài: 83,6 m, chiều rộng 12,7 m. Động cơ 2x1500 sức ngựa.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69239


Đoàn xe

http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69221

Zil-41047
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69217

Diễn tập các trường hợp khẩn cấp
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69223

Đội xe thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69219

Mercedes của Tổng thống.
http://www.kremlin.ru/dyn_images/img69215

Em đang viết thư cho Vụ trưởng Vụ tiếp dân, Văn phòng Tổng thống Liên Bang hỏi xem tại sao lại dùng Mẹc phục vụ cho Tổng thống và đang chờ câu trả lời. Khi nào có em sẽ bốt lên ngay.

Nguồn: Điện Kremlin.

Doanh
15-09-2005, 12:47 PM
[QUOTE=weakguy]Lịt mịe nhìn sướng thế không biết, đời thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cũng chỉ đến thế mà thôi...[/QUOTE]
Thời xưa Tần Thủy Hoàng quyền lực bao trùm khắp Trung Hoa đại lục mới xưng là Hoàng đế, chứ các vua ở bên Châu Âu có ai dám xưng là Hoàng đế đâu. Quyền lực của Putin giờ Tần Thủy Hoàng còn kém xa.

nintendo
15-09-2005, 01:03 PM
[QUOTE=Doanh]Thời xưa Tần Thủy Hoàng quyền lực bao trùm khắp Trung Hoa đại lục mới xưng là Hoàng đế, chứ các vua ở bên Châu Âu có ai dám xưng là Hoàng đế đâu. Quyền lực của Putin giờ Tần Thủy Hoàng còn kém xa.[/QUOTE]

=))

mgri
15-09-2005, 02:39 PM
[QUOTE=weakguy]Lịt mịe nhin sướng thế không biết, đời thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cũng chỉ đến thế mà thôi...[/QUOTE]
Chán cho nhà các bác, có phải cứ máy bay tàu bò, nhà to là mãn nguyện đâu. Mịa, nhìn dân Nga nhợn nghèo rớt, gái bán làm điếm tứ phương mà tổng thống thì khệnh khạng, em thật, coi thường bỏ mẹ.

Doanh
15-09-2005, 02:45 PM
Mà sao anh Nintendo bị treo thế nhỉ? Có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giớ đâu ta? Những ảnh này trên Net đầy ra chứ có phải bí mật quốc gia gì cho cam.

hhv
15-09-2005, 03:18 PM
hẹ hẹ, các chú làm sao tìm cho anh nguyên thủ VN lái xe tăng ngồi máy bay mới là giỏi

Smith
15-09-2005, 05:32 PM
NINTENDO dùng tạm nick này tí vì Nick Nintendo đã bị treo không lý do. Cám ơn bạn Doanh đứng ra bảo vệ tớ nhưng bạn cũng đi múa cột rồi còn gì. Nói chung là em Time, ie Chip hôi còn bị khóa nữa thì anh em TL còn lại ai ko bị khóa chứ?


[QUOTE=mgri]Chán cho nhà các bác, có phải cứ máy bay tàu bò, nhà to là mãn nguyện đâu. Mịa, nhìn dân Nga nhợn nghèo rớt, gái bán làm điếm tứ phương mà tổng thống thì khệnh khạng, em thật, coi thường bỏ mẹ.[/QUOTE]

Bố mày đang ngứa đít ngồi gãi nhưng thấy vào bốc phét với mày có khi hết. Vâng, thế là nó Mãn Nguyện rồi đấy. Nga nhợn nghèo nhưng tao cá là trong họ nhà mày cũng khối thằng hưởng lộc của Lợn. Thêm nữa, gái điếm thì nơi nào chẳng có. Sao mày nói NGU THẾ??? Mày có tin là gái điếm UK, Hà Lan, Thụy Điển ở Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, thậm chí ở Nga (100$ 3 phát / đêm ko cần biết mấy thằng chơi, đủ 3 phát là cút) còn nhục gấp 10000 lần gái điếm Nga ở Tây Âu ko? Nên nhớ rằng gái Tây mà bị mấy thằng Châu Á nó chọn để đuôi chuột khuấy chai còn nhục gấp bội nhé. Mày còn non lắm chã ạ, cố mà im miệng lại mà học hỏi đi. Ở đời phải biết mình là ai chứ. Mà sao giọng mày bố đời thế?

Thêm cái nữa là Gái ở SNG nhiều con ở tận đẩu tận đâu như Gruzia, Ukraina, Belarút, Latvia, Litva, Moldova, hoặc mấy đứa Đông Âu khác như Nam Tư(cũ), Albani, Hung, Ba Lan, Tiệp (cả Séc, cả Slovak), Rumani, Bungari ti toe tí (hoặc chẳng tí nào) tiếng Nga cũng bi ba bi bô cái mồm ra là gái Nga nhé. Tại sao? Tại gái Nga nó nổi tiếng là đẹp và nếu nói là Nga, NGA HIỂU KO, nước lớn cũng oai hơn mấy đứa bé tí, nhất là mấy đứa Liên Xô cũ, mở mồm ra khi nào cũng Nga Nga Nga.

Tao thật, cái tất rách thối vừa đi đá bóng về của tao nó cũng khinh mày chứ đừng nói gì đến Tổng thống nhé.

Carling
15-09-2005, 06:35 PM
Tổng thống là một phần quan trọng của quốc thể. Làm sao có chú lại lấy cái chuyện nghèo đói của một bộ phận dân chúng làm lý do để bỉ bai mấy cái phương tiện trên kia được.

V.T
15-09-2005, 07:10 PM
[QUOTE=Smith]NINTENDO dùng tạm nick này tí vì Nick Nintendo đã bị treo không lý do. Cám ơn bạn Doanh đứng ra bảo vệ tớ nhưng bạn cũng đi múa cột rồi còn gì. Nói chung là em Time, ie Chip hôi còn bị khóa nữa thì anh em TL còn lại ai ko bị khóa chứ?

Bố mày đang ngứa đít ngồi gãi nhưng thấy vào bốc phét với mày có khi hết. Vâng, thế là nó Mãn Nguyện rồi đấy. Nga nhợn nghèo nhưng tao cá là trong họ nhà mày cũng khối thằng hưởng lộc của Lợn. Thêm nữa, gái điếm thì nơi nào chẳng có. Sao mày nói NGU THẾ??? Mày có tin là gái điếm UK, Hà Lan, Thụy Điển ở Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, thậm chí ở Nga (100$ 3 phát / đêm ko cần biết mấy thằng chơi, đủ 3 phát là cút) còn nhục gấp 10000 lần gái điếm Nga ở Tây Âu ko? Nên nhớ rằng gái Tây mà bị mấy thằng Châu Á nó chọn để đuôi chuột khuấy chai còn nhục gấp bội nhé. Mày còn non lắm chã ạ, cố mà im miệng lại mà học hỏi đi. Ở đời phải biết mình là ai chứ. Mà sao giọng mày bố đời thế?

[/QUOTE]

cái nick nintendo kia ko biết thế nào chứ nick này mà chửi nữa là đi đấy nhé

Smith
15-09-2005, 07:16 PM
[QUOTE=Carling]Tổng thống là một phần quan trọng của quốc thể. Làm sao có chú lại lấy cái chuyện nghèo đói của một bộ phận dân chúng làm lý do để bỉ bai mấy cái phương tiện trên kia được.[/QUOTE]

:x

[QUOTE=V.T]cái nick nintendo kia ko biết thế nào chứ nick này mà chửi nữa là đi đấy nhé[/QUOTE]

:')

mgri
15-09-2005, 08:46 PM
[QUOTE=Carling]Tổng thống là một phần quan trọng của quốc thể. Làm sao có chú lại lấy cái chuyện nghèo đói của một bộ phận dân chúng làm lý do để bỉ bai mấy cái phương tiện trên kia được.[/QUOTE]
Em bỉ bác gì bảo đời trai chỉ đến thế là cùng chứ có bỉ gì phương tiện đâu.
Còn anh putin làm tổng thống mà để dân nghèo hèn đói rách, lại còn khệnh em thấy coi thường. Mà lạ, em thấy nước càng nghèo tổng thống càng khệnh khạng, đếu hiểu sao. Đáng lẽ phải xấu hổ mới đúng, đằng này cứ vênh vênh váo váo, nhìn ghét đếu chịu được.

KHOA
16-09-2005, 10:44 AM
Internet có cái dở là mình không làm sao mà tóm tóc vả cho thằng ranh Mgri này vài phát. Oắt con, biết gì mà lắp bắp. Anh hỏi mày, thế Hải Đăng Puttin phải thể hiện khí độ của một thằng rẻ rách, vét đĩa, bụi đời bờ la hiên mày mới bớt coi thường ah? Ngu thì cũng 1 vừa 2 phải thôi.

Đồng chí nào vẫn giữ quan điểm anh Puttin chơi nổi thì rất chi là không được. Đây hoàn toàn là những tiểu xảo chính trị hết sức bình thường. Nước Nga ngon lành hơn và có vị thế đáng nể hơn như ngày hôm nay (so với thời Boris Yelsin) cũng một phần do những tiểu xảo dạng này xây dựng nên.

nintendo
16-09-2005, 12:39 PM
[QUOTE=KHOA]Internet có cái dở là mình không làm sao mà tóm tóc vả cho thằng ranh Mgri này vài phát. Oắt con, biết gì mà lắp bắp. Anh hỏi mày, thế Hải Đăng Puttin phải thể hiện khí độ của một thằng rẻ rách, vét đĩa, bụi đời bờ la hiên mày mới bớt coi thường ah? Ngu thì cũng 1 vừa 2 phải thôi.

Đồng chí nào vẫn giữ quan điểm anh Puttin chơi nổi thì rất chi là không được. Đây hoàn toàn là những tiểu xảo chính trị hết sức bình thường. Nước Nga ngon lành hơn và có vị thế đáng nể hơn như ngày hôm nay (so với thời Boris Yelsin) cũng một phần do những tiểu xảo dạng này xây dựng nên.[/QUOTE]

Em thấy nói chung bác K ko việc gì phải bận tâm về trường hợp này cả. Bạn này bạn ý bị bệnh kiểu cuồng vĩ tưởng ý mà. Nhìn mấy cái post của bạn ý thì biết bác ạ. Viết đc 10 bài thì cả 10 tung hoành từ Cần sa UK đến Tâm sự HBCP tại Úc, từ anh Putin ở tận nước Nga xa xôi đến tận mấy chú đại diện cho Giống trai Việt Nam. Nói chung bạn ý là Bách khoa toàn thư của TL rồi sao anh em mình dám động tới.

mgri
16-09-2005, 01:54 PM
[QUOTE=KHOA]Internet có cái dở là mình không làm sao mà tóm tóc vả cho thằng ranh Mgri này vài phát. Oắt con, biết gì mà lắp bắp. Anh hỏi mày, thế Hải Đăng Puttin phải thể hiện khí độ của một thằng rẻ rách, vét đĩa, bụi đời bờ la hiên mày mới bớt coi thường ah? Ngu thì cũng 1 vừa 2 phải thôi.
QUOTE]
Bác dớ dẩn bỏ miẹ, đúng là tâm lý của bọn nhược tiểu, cứ thấy thằng quyền chức thì bò rạp xuống, thấy người thấp cổ bé họng thì phưỡn ra, anh anh chú chú. Đếu biết bao giờ mới khá được.
Em thấy việc của cậu putin là làm tổng thống, để dân nghèo hèn là không hoàn thành trách nhiệm, không lo tu thân dưỡng tính lại còn khệnh nên em coi thường. Còn như mấy chị vệ sinh, quét rác mà làm tròn bổn phận thì em vẫn tôn trọng như thường, lý do đếu gì mà coi thường người ta?

toanbeo
17-09-2005, 04:06 AM
đời sao lắm thằng đầu óc đần độn như cái thằng Mgri đúng mầm non thối tha của đất nước

Smith
17-09-2005, 07:21 AM
[QUOTE=toanbeo]đời sao lắm thằng đầu óc đần độn như cái thằng Mgri đúng mầm non thối tha của đất nước[/QUOTE]

Putin có lời gửi đến anh em TL:

Tớ cám ơn các ấy đã dành thời gian để bàn luận về tớ. Nói chung nhân bất thập toàn và tớ cũng ko thể toàn mỹ được như bạn Mgri. Ở vị trí tối cao của bộ máy lãnh đạo Liên Bang tuy tớ ko thể thỏa mãn đc hết mọi cá nhân Nga nhưng tớ cam đoan rằng đa số dân Nga vẫn yêu mến tớ và tôn trọng tớ. Tại sao ư? Đơn giản vì những kết quả nổi bật tớ đem lại cho nền kinh tế Nga và đời sống của nhiều người Nga đã được cải thiện rõ rệt. Hơn nữa, từ khi tớ làm Tổng Thống thì nước vị thế của nước Nga trên trường Quốc Tế đã được khẳng định ngày càng mạnh mẽ hơn. Nước Nga ngày nay đang tỉnh dậy và bắt đầu bước những bước đi mới trong cải cách và phát triển. Tớ tin rằng trong tương lai gần nước Nga sẽ chạy nhanh hơn và xa hơn các đối tác và đối thủ khác bởi vì người khổng lồ dù có ngủ quên thì khi tỉnh dậy cũng sẽ vô cùng nhanh chóng bắt kịp với thời đại. Tạm vậy nhờ các bạn. Hắt xì, các bác lại nhắc tới tớ rồi :D

Nhân đây tặng các bạn tấm ảnh này. Ko, tớ ko hề dọa ai nhá :))
http://www.nsu.ru/community/judo/IMAGES/putin.jpg

mgri
17-09-2005, 09:03 AM
[QUOTE=toanbeo]đời sao lắm thằng đầu óc đần độn như cái thằng Mgri đúng mầm non thối tha của đất nước[/QUOTE]
Các bác húng thế? Mà bỉ nhau thì cũng phải giải thích rõ ràng tại sao thì người khác mới biết đường mà sửa chữa chứ.
Chú putin hồi đầu cũng tạm, nhưng dạo này đuối quá, hồi Bush sang thăm, thấy putin cứ loăn xoăn, lăng xăng, hết ôm vai lại túm áo mà anh Bush mặt lạnh tanh, khinh khỉnh. Khổ thân nước Nga, bao giờ cho đến ngày xưa. Người khổng lồ của các bác ngủ quên lâu quá, ...có khi ngất hay chết mịa nó rồi cũng nên. Bây giờ gọi là khổng lồ ngủ dậy chỉ có Trung Quốc thôi, em đặc biệt ngưỡng mộ Đặng Tiểu Bình, Chu Dung Cơ... toàn là hào kiệt thời nay. Việt nam mình chả cần đi học đâu xa, chỉ cần học theo người đồng chí vĩ đại là khá rồi.

Smith
17-09-2005, 12:52 PM
[QUOTE=mgri]Các bác húng thế? Mà bỉ nhau thì cũng phải giải thích rõ ràng tại sao thì người khác mới biết đường mà sửa chữa chứ.
Chú putin hồi đầu cũng tạm, nhưng dạo này đuối quá, hồi Bush sang thăm, thấy putin cứ loăn xoăn, lăng xăng, hết ôm vai lại túm áo mà anh Bush mặt lạnh tanh, khinh khỉnh. Khổ thân nước Nga, bao giờ cho đến ngày xưa. Người khổng lồ của các bác ngủ quên lâu quá, ...có khi ngất hay chết mịa nó rồi cũng nên. Bây giờ gọi là khổng lồ ngủ dậy chỉ có Trung Quốc thôi, em đặc biệt ngưỡng mộ Đặng Tiểu Bình, Chu Dung Cơ... toàn là hào kiệt thời nay. Việt nam mình chả cần đi học đâu xa, chỉ cần học theo người đồng chí vĩ đại là khá rồi.[/QUOTE]

To bác gì mới khóa toanbeo:
Em nghĩ những chú ăn nói thế này cũng nên cho lên múa cột ợ.

To mgri: Tớ thật ấy nói năng hơi bị chán. Hào kiệt thời nay làm sao có thể là 2 ông đấy đc chứ. Có chăng thì là 10 và 20 năm về trước lần lượt đối với CDC và ĐTB. ĐTB thì mất từ 97-98 gì đó. ĐTB thì nói chung cũng đắc tội với nhiểu người. CDC thì trong bài phát biểu cuối cùng trước bàn dân thiên hạ đc truyền hình trực tiếp qua hàng trăm kênh truyền hình làm câu đại loại "tôi hy vọng quan hệ giữa TQ và Đài Loan....2 nước cần phải...." kể cũng như kiểu máy bay VNA ở Paris hạ cánh an toàn rồi tự nhiên bị cái xe ôtô nó đâm thủng động cơ.

DINH HY
17-09-2005, 04:21 PM
[QUOTE=mgri] em đặc biệt ngưỡng mộ Đặng Tiểu Bình, Chu Dung Cơ... toàn là hào kiệt thời nay. Việt nam mình chả cần đi học đâu xa, chỉ cần học theo người đồng chí vĩ đại là khá rồi.[/QUOTE]

Mgri thân mến, mình cũng ngưỡng mộ rất nhiều người trung quốc nhưng mình không thể ngưỡng mộ 1 người đưa xe tăng vào đàn áp đồng bào của mình, một người từng nói dậy cho VN 1 bài học và đưa quân đội sang để tàn phá chém giết người VN được.

liv
17-09-2005, 05:02 PM
[QUOTE=nintendo]
Em đang viết thư cho Vụ trưởng Vụ tiếp dân, Văn phòng Tổng thống Liên Bang hỏi xem tại sao lại dùng Mẹc phục vụ cho Tổng thống và đang chờ câu trả lời. Khi nào có em sẽ bốt lên ngay.
[/QUOTE]
mấy cái xe mercedes này chắc là do chính phủ Đức tặng cho chính phủ Nga. Tớ đoán thế vì xem tv thấy có đoạn: sau vụ bác gì bộ trưởng ngoại giao Liên Xô cũ (sê-vát-nát-gie gì đó) làm tổng thống 1 nước cộng hòa nào đó bị ám sát thì cp Đức gửi tặng xe, mật vụ Mỹ giúp huấn luyện đám body guard. Trường hợp xe cho Putin chắc cũng tương tự. Chính phủ Đức từ sau ngày thống nhất rất ủng hộ cp Nga, đại khái là chúng nó nhớ ơn bác Goóc-ba-chốp làm cải tổ giúp xóa bức tường Berlin. Ví dụ như vợ bác Goóc bị ung thư được sang Đức điều trị, Schroeder thăm Nga k0 đả động gì đến vấn đề Chéc-ny-a...

mgri
17-09-2005, 07:04 PM
to Smith;
2 bác ấy tuy không còn tung hoành thiên hạ nữa nhưng công trình của các bác vẫn còn đó. Đưa hơn 1 tỉ người thoát khỏi bờ vực chết đói, đưa 1 dân tộc bị khinh rẻ lên vị thế đáng nể trọng trên tòan cầu. Đời trai thế mới gọi là thỏa chí. Em cố tình nêu tên 2 bác để nói anh hùng không thể bị lãng quên 1 sớm 1 chiều được. Còn loại dùng tiền nhà nước để sống xa hoa nhưng chẳng đóng góp được cái căc gì thì chỉ mất ghế 1 cái là đếu ai thèm để ý đến nữa.
[QUOTE=DINH HY]Mgri thân mến, mình cũng ngưỡng mộ rất nhiều người trung quốc nhưng mình không thể ngưỡng mộ 1 người đưa xe tăng vào đàn áp đồng bào của mình, một người từng nói dậy cho VN 1 bài học và đưa quân đội sang để tàn phá chém giết người VN được.[/QUOTE]
Khí độ anh hùng nó thể hiện ở chỗ ấy đấy bác ạ. Quyết đoán hành động, dám làm dám chịu. Vận mệnh của hơn tỉ người, tương lai của cả dân tộc đâu thể để mấy thằng trí thức ngu đần nằm lăn ra quảng trường ăn vạ mấy hôm mà bỏ đi cả được. Em ghét nhất cái bọn học cao mà ngu, chuyện gì cũng chõ vào nói thánh nói tướng, xòe mat tơ với tiến sỹ ra để dọa thiên hạ. Nói như rồng leo nhưng giao việc gì thì làm như mèo mửa, sợ tây một phép, chỉ kêu khổ, ăn vạ với vòi tiền là giỏi. Bọn ấy chính ra rất hèn, bác xem, dậy nhẹ cho 1 bài học là xẹp như gián ngay, gần 2 chục năm chả thấy thằng đéu nào ngo ngoe nữa.
Còn chuyện nó đánh Việt nam thì việc gì ra việc ấy chứ bác. Bây giờ có thằng to khỏe nó đập vào mặt bác, em khen nó khỏe chẳng lẽ bác lại bảo: "sao chú lại có thể khen 1 thằng đập vào mặt anh là to khỏe được?". Mà thật bác chứ nó dậy cho VN bài học là đúng quá, có thế thì bây giờ VN làm việc gì cũng phải tham khảo ý chỉ của TQ chứ nếu không chắc vừa rời anh Liên xô thì đã quắp lấy anh Mẽo từ bao giờ rồi.

binhq
17-09-2005, 08:44 PM
Này ông mgri ! Làm ơn giải thích giùm tôi cái đoạn " ..nó dậy cho VN bài học là đúng quá ..." chút đi . Tôi chậm hiểu không hiểu nổi !

Hương Giang
17-09-2005, 09:10 PM
[QUOTE=mgri]
Khí độ anh hùng nó thể hiện ở chỗ ấy đấy bác ạ. Quyết đoán hành động, dám làm dám chịu. Vận mệnh của hơn tỉ người, tương lai của cả dân tộc đâu thể để mấy thằng trí thức ngu đần nằm lăn ra quảng trường ăn vạ mấy hôm mà bỏ đi cả được

. Bọn ấy chính ra rất hèn, bác xem, dậy nhẹ cho 1 bài học là xẹp như gián ngay, gần 2 chục năm chả thấy thằng đéu nào ngo ngoe nữa..[/QUOTE]
=)) Ếch ngồi đáy giếng! Chịu khó sang TQ 1 năm đi cho nó mở mang đầu óc. Bọn cp TQ bây giờ nó không điên rồ làm cái trò mang xe tăng cán chết người, trêu tức thế giới nữa nhé.

saukho
17-09-2005, 09:34 PM
Chắc bác mgri là người Việt gốc Hoa bà con ơi. Cái vụ Thiên An Môn thì cũng có phần đúng, nhưng mà cái quả làm cho Việt Nam một bài học thì sao bác mgri lại khoái nhỉ. Còn cả vụ cắt đất nữa, mịa em thấy nếu mà bám được vào thằng Mẽo thì hay quá ấy chứ, nhưng mà bây giờ muốn mà có bám được đâu. Cái thằng lợn tàu nó có truyền thống là gét VN rồi, mà cái thời này thì VN yếu quá :( không như thời trước.

vananh
17-09-2005, 10:21 PM
Đúng là không thể chỉ vì ĐTB ra lệnh hạ thủ Việt Nam mà có thể phủ nhận tài năng của ông ta. Nhưng đứng vào địa vị của người Việt Nam mà nói rằng hành động "dạy cho VN một bài học" là đúng (không nói là cho đúng cho dân Khựa) thì anh không thể không chửi cái kiểu ra vẻ là người rạch ròi, không để tình cảm lấn át lý trí một cách ngu dốt của chú Mgri. Thử tưởng tượng có thằng nào có thể khách quan nói như thế này không : "Bây giờ có thằng to khỏe nó đập vào mặt bố em, em khen nó khỏe chẳng lẽ bố em lại bảo: "sao con lại có thể khen 1 thằng đập vào mặt bố là to khỏe được?".

Smith
18-09-2005, 12:36 AM
[QUOTE=liv]

[QUOTE=NINTENDO aka SMITH]
nintendo viết:
Em đang viết thư cho Vụ trưởng Vụ tiếp dân, Văn phòng Tổng thống Liên Bang hỏi xem tại sao lại dùng Mẹc phục vụ cho Tổng thống và đang chờ câu trả lời. Khi nào có em sẽ bốt lên ngay.[/QUOTE]

mấy cái xe mercedes này chắc là do chính phủ Đức tặng cho chính phủ Nga. Tớ đoán thế vì xem tv thấy có đoạn: sau vụ bác gì bộ trưởng ngoại giao Liên Xô cũ (sê-vát-nát-gie gì đó) làm tổng thống 1 nước cộng hòa nào đó bị ám sát thì cp Đức gửi tặng xe, mật vụ Mỹ giúp huấn luyện đám body guard. Trường hợp xe cho Putin chắc cũng tương tự. Chính phủ Đức từ sau ngày thống nhất rất ủng hộ cp Nga, đại khái là chúng nó nhớ ơn bác Goóc-ba-chốp làm cải tổ giúp xóa bức tường Berlin. Ví dụ như vợ bác Goóc bị ung thư được sang Đức điều trị, Schroeder thăm Nga k0 đả động gì đến vấn đề Chéc-ny-a...mấy cái xe mercedes này chắc là do chính phủ Đức tặng cho chính phủ Nga. Tớ đoán thế vì xem tv thấy có đoạn: sau vụ bác gì bộ trưởng ngoại giao Liên Xô cũ (sê-vát-nát-gie gì đó) làm tổng thống 1 nước cộng hòa nào đó bị ám sát thì cp Đức gửi tặng xe, mật vụ Mỹ giúp huấn luyện đám body guard. Trường hợp xe cho Putin chắc cũng tương tự. Chính phủ Đức từ sau ngày thống nhất rất ủng hộ cp Nga, đại khái là chúng nó nhớ ơn bác Goóc-ba-chốp làm cải tổ giúp xóa bức tường Berlin. Ví dụ như vợ bác Goóc bị ung thư được sang Đức điều trị, Schroeder thăm Nga k0 đả động gì đến vấn đề Chéc-ny-a...[/QUOTE]

Oài, em cám ơn bác LIV thân mến đã đóng góp một thông tin vô cùng bổ ích. Thôi đây toàn anh em thì em thú nhận là em bốc phét chứ cũng chưa thư từ gì cả. Nhưng mấy cái dòng đó em tung lên để tránh mấy bác có ác cảm với người tài vào hỏi móc hoặc nói đểu kiểu dạng "Nhục chưa, đoàn xe toàn dùng Mẹc, từ limousine đến xe "tang"(bên Nga gọi cái con Jíp Mẹc vuông vuông như thế)".

Thực sự mấy nay em cũng chưa kiếm đc cái bàn phím tiếng Nga để mail cho hoành tráng với cả cũng đang chưa biết viết thế nào vì Nga thư từ nó có cái "GOST" (Gosudarstvennưi standart = National Standard) oái oăm vật :D Hay bác nào cao thủ tiếng Nga kiểu bác rus_vodka giúp em tay thì sướng ko thể nào tả xiết nhờ :x

-----------------------------------------

Chat với Mgri:

Bác Mgri nói về ĐTB toàn lôi sách ra thì cãi nhau mất thời giờ lắm? Nói chung mỗi nước có điều kiện kinh tế chính trị khác nhau và thời thế cũng khác nhau nên ko thể so sánh qua loa thế đc. Trên thế giới này làm khuynh đảo cả một đất nước, thậm chí cả một châu lục ko chỉ có ĐTB. Nói chung là khó, thôi em thua, bác về nhất đi.

Còn về câu "ĐTB và Chu Dung Cơ toàn là HÀO KIỆT THỜI NAY" của bác em ko đồng ý. Mặc dù em chưa đc đọc nhiều về ĐTB nhưng đấy là nhân vật đặt nền móng cho thuyết "3 đại diện" chiến lược của TQ mà sau này đc đồng chí Giang phát triển tạo điều kiện cho đồng chí Hồ Cẩm Đào tiếp tục đào sâu nghiên cứu và thực hiện thì quả thực Đặng tiên sinh là một vị tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, có công nhưng ko còn ở vị trí lãnh đạo (kể cả chính thức hay đứng sau) thì vai trò và tiếng tăm đã phai mờ nữa là nói đến người đã khuất. Còn Chu Dung Cơ, nhà cải cách vĩ đại của TQ (ai chẳng phục đồng chí này cả về chuyên môn lẫn sức chịu đựng) sau khi nhỡ "công nhận" Đài Loan là một Quốc Gia trong bài phát biểu trước khi rời vị trí Thủ tướng thì bây h ngồi ngáp được cũng là may rồi. Như vậy làm sao gọi đc là Hào Kiệt Thời Nay? Vâng, bác sẽ bảo em chã, rằng công lao của họ sẽ trường tồn mãi với Trung Hoa nhưng thưa bác, nếu bác muốn bàn về vấn đề đó thì mời bác mở 1 topic khác nhá.

Ps: Anh chị nào có thông tin thêm về "Hào Kiệt Thời Nay" Chu Dung Cơ bây h ra sao cất bút làm vài dòng cho xôm ợ. :D

Evil
18-09-2005, 01:18 AM
Thằng cu mgri này vui tính thế? Người ta chửi 1 đằng nó cứ quàng một nẻo. Giống hệt Mr Quyzen ngày xưa. Hình như cũng cỡ hải đăng ngày xưa nên thằng Toanbeo động vào là lên cột điện ngay.

Saint
18-09-2005, 02:20 AM
[QUOTE=Evil]Thằng cu mgri này vui tính thế? Người ta chửi 1 đằng nó cứ quàng một nẻo. Giống hệt Mr Quyzen ngày xưa. Hình như cũng cỡ hải đăng ngày xưa nên thằng Toanbeo động vào là lên cột điện ngay.[/QUOTE]

Không có chuyện đấy đâu chị Vìu ơi.

Còn vụ dạy cho VN một bài học đe'o cần đọc hồi ký của ĐTB anh cũng biết vì sao, đọc sách là phải cờ rốt sờ checking nhé. Anh đọc lăng nhăng thì có một kết luận như sau:

Việt Nam đưa quân vào Cambodia, bọn Thailand sợ vãi mật, thuyết Domino vẫn hiệu lực. Các nước trong khu vực bèn quỳ lạy anh ĐTB nhờ anh í nói cho một tiếng. Khổ nỗi anh ĐTB biết thừa là VN mới thắng Mỹ vũ khí tối tân kiếm được cả đống, A37 với cả khu trục sky raider hơi bị nhiều sợ x gì ai nên anh í mới phải xua quân qua biên giới để ta phải đưa quân trở lại phòng thủ miền bắc.
Thực tế chứng minh do quan hệ căng thẳng với TQ nên VN phải dàn trải quân ra giữ cả tây cả đông và cả phía biển cũng bị đe dọa nên không thể tập trung lực lượng đe dọa Thailand và các nước bên dưới.
4c không đọc Đông Chu hay Sử Ký Tư Mã Thiên hay sao mà tư duy ngu dốt thế?

Freeman
18-09-2005, 03:45 AM
Phân vân cái là sao có một số chú không biết giỏi giang đến thế nào, đã phổ cập xong cái bằng cao học chưa mà to mồm *** chịu được, thôi thì bốc phét cũng cho qua, nhưng ngỏng cổ lên khoái "dậy cho nhau một bài học" thì anh đây kể như thua rồi.
Kiến thức về chính trị và làm chính trị (nói chung): 0
Tự tôn dân tộc: 0
Ngạo mạn: Tuyệt đối
Ngu dốt: Tuyệt đối
Cho qua, kích chuột vào chỗ có chứ "log out" nhé
(Còn thắc mắc về điểm số thì cứ nói, anh sẽ giải thích cho tâm phục khẩu phục nhé)
Ếch ngồi đáy giếng, nói năng "thân phụ" của lung tung, ra điều mình cũng có thần tượng một chính trị gia nào đấy, thương thay cho "toàn béo" "Xmít" "Nitendo" các bạn đã nhọc công rồi ...
Điềm đạm thế này nhưng ... có khi tớ cũng bị treo mất

Vobis
18-09-2005, 03:52 AM
[QUOTE=undercover] thương thay cho "toàn béo" "Xmít" "Nitendo" các bạn đã nhọc công rồi ...
Điềm đạm thế này nhưng ... có khi tớ cũng bị treo mất[/QUOTE]

Nghe hao hao kiểu "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng" :p nhất là quả "cókhi tớ cũng bị ....." thật em các bác cực cảm CBN động. :D

Hương Giang
18-09-2005, 05:16 AM
[QUOTE=Saint]Không có chuyện đấy đâu chị Vìu ơi.

Còn vụ dạy cho VN một bài học
Việt Nam đưa quân vào Cambodia, bọn Thailand sợ vãi mật, thuyết Domino vẫn hiệu lực. Các nước trong khu vực bèn quỳ lạy anh ĐTB nhờ anh í nói cho một tiếng. Khổ nỗi anh ĐTB biết thừa là VN mới thắng Mỹ vũ khí tối tân kiếm được cả đống, A37 với cả khu trục sky raider hơi bị nhiều sợ x gì ai nên anh í mới phải xua quân qua biên giới để ta phải đưa quân trở lại phòng thủ miền bắc.
4c không đọc Đông Chu hay Sử Ký Tư Mã Thiên hay sao mà tư duy ngu dốt thế?[/QUOTE]
=)) Tư duy dốt thế! Thời bấy giờ bọn TQ nó ủng hộ Khơ me đỏ, hiểu chưa????

Smith
18-09-2005, 10:44 AM
[QUOTE=undercover]Phân vân cái là sao có một số chú không biết giỏi giang đến thế nào, đã phổ cập xong cái bằng cao học chưa mà to mồm *** chịu được, thôi thì bốc phét cũng cho qua, nhưng ngỏng cổ lên khoái "dậy cho nhau một bài học" thì anh đây kể như thua rồi.
Kiến thức về chính trị và làm chính trị (nói chung): 0
Tự tôn dân tộc: 0
Ngạo mạn: Tuyệt đối
Ngu dốt: Tuyệt đối
Cho qua, kích chuột vào chỗ có chứ "log out" nhé
(Còn thắc mắc về điểm số thì cứ nói, anh sẽ giải thích cho tâm phục khẩu phục nhé)
Ếch ngồi đáy giếng, nói năng "thân phụ" của lung tung, ra điều mình cũng có thần tượng một chính trị gia nào đấy, thương thay cho "toàn béo" "Xmít" "Nitendo" các bạn đã nhọc công rồi ...
Điềm đạm thế này nhưng ... có khi tớ cũng bị treo mất[/QUOTE]

Nói chung là thế này. Cái topic này bắt đầu từ khi mấy bạn Chap cả gì gì nói xấu đồng chí Putin vốn đc cả nhân loại lẫn sinh vật mới từ sâu bọ lên làm người kính phục và tôn trọng. Do vậy, em bốt mấy bài chứng minh là người ta cũng tử tế, đang hoàng lắm đấy chứ. Nối tiếp đó thì có bác vào khen, lại có mgri vào chửi thì em bắt buộc phải tiếp chuyện tại vì như anh Jack Dawson nói là "coz I am involved" (hêhê, nghe như bác học nào ý nhỉ :D đùa là tên cái thằng cu Leo trong Titanic thôi). Đại loại thế rồi bạn mgri lôi mấy nhân vật bên Tàu ra và lúc này thì đúng là đã động vào một issue (problem?) khá nhạy cảm đối với người Việt Nam. :D Nói thật, chẳng hay ho gì trò bàn luận mà lại dẫn đến cãi nhau, thậm chí hạ thấp nhau hoặc đả kích cá nhân một cách mất lịch sự như vậy. Nếu mọi người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung thì xin nhờ các anh Admin thạm thời khóa hộ cái topic này hoặc xóa luôn đi cho đến khi mỗi người có đủ kiến thức (và văn hóa?) để tranh luận thì anh em sẽ ngồi lại đc với nhau sau.

To Undercover:

Xin cám ơn anh/chị đã mở mắt cho Toanbeo và Nintendo (Smith) em mặc dù ngay từ cách viết tên em thiếu chữ "n" cũng thấy là bác coi khinh bọn em tột đỉnh thế nào rồi. Thôi thì coi như là bác nhất thời tức giận nên nặng tay với bọn em như thế. Nếu bác có quan hệ gì với mgri hoặc chính là mgri thì cho em gửi lời xin lỗi và kính bác 1 bước. Thôi thì để cho anh em trong đây đỡ gây thêm hiềm khích với nhau em xin nhận hết tội và mong mọi người dừng (chắc khó, có lẽ dùng từ "giảm tối đa"?) việc đả kích nhau @ TL. Nói chung anh em tham gia forum cũng chỉ để học hỏi và quen biết thêm với nhiều ý kiến khác nhau thông qua bàn luận nhưng nếu chúng ta đã đến nước này thì có lẽ thôi, để em chịu hết ân oán giữa các vị. Thôi mà, đừng cản em nữa, thật đấy, cứ để cho em. :-)

Tạm thế nhờ.

[COLOR=Red]Sau khi đọc tiếp bài của undercover rồi đọc lại bài ổng viết:
Ờ thôi em xin lỗi em hiều nhầm undercover. Mà nói chung đoạn đó bác viết tối nghĩa quá.[/COLOR]

Helianthus
18-09-2005, 11:41 AM
Thế phải phổ cập xong cao học mới được to mồm à?

V.T
18-09-2005, 12:33 PM
vụ VN-Cambodia trong sử rất ít nhé, năm ngoái em lên thư viện đọc mấy cuốn về cái này, phân tích trong mối quan hệ VN-TQ. Hồi ký của bác gì... TQCơ viết về cái này có vẻ nhiều nhất mà cụ thể.

Có 1 cuốn do 2 đồng chí phóng viên UK ở Cambodia viết thấy hồi đấy mình viện trợ cho Cambodia nhiều gạo phết, còn US, TQ nói chung các nước thì viện trợ cho Khơme đỏ. Nói chung mình đợt đấy bị TQ hấp diêm cả quân sự lẫn ngoại giao, bị vu cáo đủ thứ nhục thế mà vẫn im re ko giải thích gì, ngu cực.

nhaque
18-09-2005, 12:52 PM
Mk, tất nhiên lãnh đạo một nước lớn như Nga nhợn có phải là chuyện đùa đ éo đâu, lãnh đạo bọn dân đen nhược tiểu như VN cũng đã hoành tráng mịa nó rồi, nhưng lãnh đạo thì phải so với lãnh đạo, so với dân đen làm đ éo gì ? Pu chim khôn CBN ấy chứ, dân Nga được nó cho ăn bánh vẽ, mơ về cái thời hoành tráng xưa kia mà tiếp tục thủ dâm. Cũng may giá dầu lên chứ không thì ... :))

Freeman
18-09-2005, 01:22 PM
[QUOTE=Smith]Nói chung là thế này. Cái topic này bắt đầu từ khi mấy bạn Chap cả gì gì nói xấu đồng chí Putin vốn đc cả nhân loại lẫn sinh vật mới từ sâu bọ lên làm người kính phục và tôn trọng. Do vậy, em bốt mấy bài chứng minh là người ta cũng tử tế, đang hoàng lắm đấy chứ. Nối tiếp đó thì có bác vào khen, lại có mgri vào chửi thì em bắt buộc phải tiếp chuyện tại vì như anh Jack Dawson nói là "coz I am involved" (hêhê, nghe như bác học nào ý nhỉ :D đùa là tên cái thằng cu Leo trong Titanic thôi). Đại loại thế rồi bạn mgri lôi mấy nhân vật bên Tàu ra và lúc này thì đúng là đã động vào một issue (problem?) khá nhạy cảm đối với người Việt Nam. :D Nói thật, chẳng hay ho gì trò bàn luận mà lại dẫn đến cãi nhau, thậm chí hạ thấp nhau hoặc đả kích cá nhân một cách mất lịch sự như vậy. Nếu mọi người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung thì xin nhờ các anh Admin thạm thời khóa hộ cái topic này hoặc xóa luôn đi cho đến khi mỗi người có đủ kiến thức (và văn hóa?) để tranh luận thì anh em sẽ ngồi lại đc với nhau sau.[/B
[B]To Undercover:

Xin cám ơn anh/chị đã mở mắt cho Toanbeo và Nintendo (Smith) em mặc dù ngay từ cách viết tên em thiếu chữ "n" cũng thấy là bác coi khinh bọn em tột đỉnh thế nào rồi. Thôi thì coi như là bác nhất thời tức giận nên nặng tay với bọn em như thế. Nếu bác có quan hệ gì với mgri hoặc chính là mgri thì cho em gửi lời xin lỗi và kính bác 1 bước. Thôi thì để cho anh em trong đây đỡ gây thêm hiềm khích với nhau em xin nhận hết tội và mong mọi người dừng (chắc khó, có lẽ dùng từ "giảm tối đa"?) việc đả kích nhau @ TL. Nói chung anh em tham gia forum cũng chỉ để học hỏi và quen biết thêm với nhiều ý kiến khác nhau thông qua bàn luận nhưng nếu chúng ta đã đến nước này thì có lẽ thôi, để em chịu hết ân oán giữa các vị. Thôi mà, đừng cản em nữa, thật đấy, cứ để cho em. :-)

Tạm thế nhờ.[/QUOTE]

Chú lại "chã" roài, thất vọng về chú đấy, chẳng lẽ anh viết thế mà chú không hiểu là anh anti ai à, tham gia với các chú ... CHÁN (Thôi cũng không phải đọc lại bài của anh đâu). Anh phất áo về giời đây các chú ạ ...

Freeman
18-09-2005, 01:25 PM
[QUOTE=Helianthus]Thế phải phổ cập xong cao học mới được to mồm à?[/QUOTE]

Anh chú cũng chưa có cái cao học chú ạ, là có một số chú ra điều học hành này nọ nên to mồm lý sự chuyện bao đồng thôi ... chứ anh ít học lẵm

Saint
18-09-2005, 01:27 PM
ĐTB nó đe'o bênh Khơ me đỏ đâu, mà thôi Hương Giang là gái mà gái thì tư duy nói chung là gái.

VT đọc cái hồi ký của bác Diệu ấy, bác ý kể là lúc VN đưa quân vào Cambodia bác í và mấy đồng chí Thailand, Mã Lai và Indo chả sợ run lên. Mỹ thì bỏ cuộc chạy mẹ nó rồi để cho anh Tàu lục địa lên mặt đàn anh nước lớn bảo kê.
Nếu Tàu mà nó bênh Khmer Rouge thật thì nó đã bắt mình phải rút quân khỏi Cambodia từ năm 79 nhé.

V.T
18-09-2005, 02:24 PM
ừ em cũng đọc đoạn bác ấy viết mấy vụ rủ các nước ASEAN cô lập VN với cả buôn bán với Khơme đỏ bất thành, xong rồi nói mấy vụ họp hành ở Indo... đại khái khen ngầm bác cũng nhiều... Đọc xong thấy thằng Sing cơ hội bậc nhất, cứ đâu có lợi cho nó là vào, ko tin được

Cái cuốn em đọc nói vụ US chuyển vũ khí, lương thực cho Khơme qua đường Thailand là "Aftermath: The struggle of Cambodia & Vietnam" (NS report 5)

Hương Giang
18-09-2005, 03:21 PM
[QUOTE=Saint]ĐTB nó đe'o bênh Khơ me đỏ đâu, mà thôi Hương Giang là gái mà gái thì tư duy nói chung là gái.
Nếu Tàu mà nó bênh Khmer Rouge thật thì nó đã bắt mình phải rút quân khỏi Cambodia từ năm 79 nhé.[/QUOTE]
=)) Cơ khổ, tranh luận đàng hoàng nhá, không có cái trò hơi tí thì lại GÁI, GÁI nhá.
Tàu nó ko bênh Khơ me đỏ nhé, nó chỉ giúp đỡ để bọn Khơ me đỏ nó oánh nhau với VN thôi nhé. Nó chỉ giúp bọn đấy thực hiện cái kiểu xã hội công xã nguyên thủy ở Cambodia thôi nhé. Mấy thằng cha đông nam á ngu si bị bọn tàu bơm bít cứ tưởng bọn VN đi chiếm cả đông nam á tới nơi.
Tàu nó bắt mình rút khỏi Cambodia từ trước năm 79 nhé. Bảo không được nó mới xua quân sang tẩn cho 1 trận gọi là "dạy cho 1 bài học". Thời bấy giờ bao nhiêu quân VN tập trung hết về chiến trường Cambodia rồi nhé. Biên giới phía Bắc còn có mống nào đâu. VN huy động bọn thanh niên mới thi trượt đại học đi làm phòng tuyến Sông Cầu, định cố thủ kiểu Lý Thường Kiệt dạo xưa. Nhưng rồi bọn điên TQ nó lại dở hơi rút về. Vì sao rút về thì xem lại thỏa thuận của LHQ và VN nhé!

binhq
18-09-2005, 07:17 PM
"...Đọc xong thấy thằng Sing cơ hội bậc nhất, cứ đâu có lợi cho nó là vào, ko tin được.."
Về phương diện Quốc Gia mà xét , chỉ có những thằng lãnh đạo ngu mới tin vào chuyện " vừa là đồng chí , vừa là anh em " . Nguyên thủ giỏi bao giờ cũng phải nâng giá trị của công dân lên , chứ không phải đi đâu nó nhìn thấy người mang hộ chiếu nước đó nó cảnh giác cao độ rồi ! Ngay cả chuyện từ thiện cũng không nhằm mục đích này thì nhằm mục đích khác . Lãnh đạo ngu cứ tin vào mấy bài quân tử Tàu ( Mà bây giờ bọn Tàu nó cũng đxx thèm dùng ) chỉ khổ dân !

Karpet-bagger
19-09-2005, 10:55 AM
[QUOTE=Saint]ĐTB nó đe'o bênh Khơ me đỏ đâu, mà thôi Hương Giang là gái mà gái thì tư duy nói chung là gái.

VT đọc cái hồi ký của bác Diệu ấy, bác ý kể là lúc VN đưa quân vào Cambodia bác í và mấy đồng chí Thailand, Mã Lai và Indo chả sợ run lên. Mỹ thì bỏ cuộc chạy mẹ nó rồi để cho anh Tàu lục địa lên mặt đàn anh nước lớn bảo kê.
Nếu Tàu mà nó bênh Khmer Rouge thật thì nó đã bắt mình phải rút quân khỏi Cambodia từ năm 79 nhé.[/QUOTE]

Tàu Khựa không đánh mình vì Khơ me đỏ thì vì ai? Vì mấy thằng khối Asean vốn thành lập để ngăn chặn nguy cơ CS ở khu vực à? Thế này, khéo Bus bố đánh Iraq là vì mấy nước Arab van xin chú Sam vào chứ không phải vì Cô-oét..
Mà anh Bình đánh ta với chủ trương "dạy cho bọn tiểu bá một bài học", rồi nó ép mình theo kiểu cô lập cơ. Khổ, Liên hiệp quốc biểu quyết cấm vận từ năm 1979, quốc nội ăn toàn bo bo với mỳ sợi mà quên à.

mgri
19-09-2005, 12:58 PM
[QUOTE=Karpet-bagger]Tàu Khựa không đánh mình vì Khơ me đỏ thì vì ai? Vì mấy thằng khối Asean vốn thành lập để ngăn chặn nguy cơ CS ở khu vực à? [QUOTE]
Xét cho cùng, thằng nào đánh nhau cũng vì mình hết chứ chả vì ai. Nói vì này vì nọ chỉ là cái chiêu bài thôi.
Hồi xưa em cứ thắc mắc tại sao cả thế giới biết Polpot là bọn diệt chủng, cần loại trừ, thế mà Việt nam cất quân tình nguyện đi đánh dẹp, giải cứu dân lành mà lại bị cấm vận đến hơn 2 chục năm. Sau kiếm một lô sách về CPC về đọc mới vỡ ra 1 số vấn đề. Hôm nào rỗi em kể cho.