View Full Version : Gái Hà Nội bức xúc quá.
babyface
15-08-2005, 02:40 AM
em ra Hà Nội lần này ăn chơi đú đởn ác liệt, trong đó vinh dự nhất là được diện kiến với các hải đăng Thăng Long ở lần ăn thịt chó ở Trần Mục. Nói chung mọi người cũng nói nhiều rồi, e không nói nữa. Bây giờ là 3am mà em có điều bức xúc qua phải modem qua điện thoại ghẻ (ý em khoe là rất mắc đấy ạ) để hỏi ý kiến các bác.
Chẳng là e vừa đi chơi với 1 em gái về, chuyến đi chơi cũng đơn giản, cafe wife -> bờ hồ -> phố đi bộ rồi ghé Apo now -> về thẳng khách sạn e ở. Mọi ngươỉ đọc đến đây chắc lại chửi đổng "đm bình thường thế thì có léo gì mà kể". Thế nhưng cái gì cũng có chuyện của nó. Em với em ấy đi chơi vui cực, gái HN xinh thì khỏi nói rồi, vui tính nữa, vào Apo vui vẻ ôm nhau ý xèo cả, body em ấy đến giờ em vẫn còn nuốt nước bọt vì thèm này. Thế những khi về phòng thì sau khi nói chuyện vài câu thì tự nhiên em léo muốn làm gì nữa, huhuhuhuhu em vốn thích em này từ khi còn ở SG cơ, em ấy thuộc công ty đối tác mà BBF đang gạ hợp đồng nên cũng hay nói chuyện và chat từ trước. Tự nhiên lúc giờ G đã điểm thì em các bác phân vân:
Nếu làm rồi té thì sao nhỉ ? vì em đang ở xa nhà (em nhát quá, các bác đừng chửi nhé).
Em đoán là em ấy cũng thích tớ vì léo có lý do gì em ấy lại làm thế vì mình cần em ấy chứ em ấy có cần léo mình đâu, hic hic. Thế nhưng sao tớ lại chẳng làm gì cả nhỉ.
Em xin hỏi các hải đăng:
1. Em có bình thường không ? Vì em sợ ngồi máy tính lâu nên dây thần kinh sướng đứt mẹ nó rồi.
2. Với suy nghĩ của một em gái HN thì như vậy là ok (ý em hỏi là sau khi mọi chuyện xong xuôi) ? Tức là léo nghĩ gì cả và không thù gì sau khi em té về. E sợ phụ nữ ghét em lắm.
Em cứ băn khoăn 2 câu hỏi trên thì giờ G đã qua, lúc đưa em ấy ra taxi thì em thậm chí léo mở miệng được là tối nay ngủ lại với a nhé. huhuhuhuhu
Giúp em với, không em lại thức trắng đêm, huhuhuhu
Chị từng nghe ai đó kể tình huống này rồi. Câu hỏi mà các chàng trai phải thuộc nằm lòng trong những tình huống khó xử này là; đúng giờ G ý, kéo em lại vào lòng và thủ thỉ 'Có thể mình sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa em ạ'[B]; con bé nào nó cũng ko care thì nó cứ vô tư thôi 'thế thì càng phải hết mình'!!!!!; con bé nào nó nghĩ ngợi xa xôi hơn thì nó sẽ khựng lại; nếu nó liều thì nó sẽ chơi và chấp nhận hậu quả; nếu nó ko chịu chơi thì nó sẽ tự thôi, mình đỡ phải nghĩ.
Hỏi thế này các Hải Đăng lại cười cho, tội ;). Đấy tóm lại là nếu em ấy là dân chịu chơi (tình huống 1) thì em ấy sẽ chửi em tới bến; nếu là dân dám liều (loại 2) thì cũng sẽ hơi bực tí tẹo thôi, rồi sẽ qua. Còn nếu là loại gái ngoan thì chẳng vấn đề gì, có thể nó cũng thấy em hơi khờ nhưng sẽ vẫn quý em.
Gái HN ko phải chỉ có một kiểu đâu, binh nhì cứ bé cái nhầm :p. Không biết cách xử thì tốt nhất là né, đỡ dây dưa. Như trên là được 8 điểm rồi, ổn. Chơi vui nhé, mai nhắn tin cho em ấy rủ đi tiếp, xem em ấy có đi không, vào kể tiếp chị 'tư vấn' tiếp cho :D
lonton
15-08-2005, 04:28 AM
Cứ chuẩn bị sẵn domcon đeo vào từ ở nhà, chẹp, phải luôn luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng tử vì đạo ở bất cứ nơi nào em ạ.
luotqua
15-08-2005, 04:34 AM
Chú BBF lăn tăn làm gì, thế lớn đã mất, đằng nào chú chẳng làm hỏng việc rồi, tự tát vào mặt mình 3 phát đi. Anh chắc là chả có thằng x nào dám vào tư vấn cho chú cả, đang muốn đong gái ở đây thì tư vấn kiểu gì cũng dở. Chú phải mật thư thôi, cho các đại ca lady killer ấy, ai thì chú biết quá rồi. Có trả lời rồi thì nhớ cho anh biết luôn :)) .
martin
15-08-2005, 05:25 AM
Theo anh nghĩ trong trường hợp này còn 1 cái khác chú BBF lăn tăn lắm mà chưa kể ra, là có thể chú chưa có sẵn bao..."niềm tin". Nên giờ G đã điểm mà không biết có nên liều không. Anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chú, tình cờ thời cơ đến, nhưng lại không có sẵn bao cụ, và cũng chưa phải thật sự hiểu biết nhiều về đối tác, không biết đối tác có dính gì không, nếu có thì coi như nát 1 đời giai.
Anh lần ấy cũng đã không làm gì, mỗi đứa nằm 1 giường trong khách sạn, thèm thuồng nhau mà cũng đành chịu, hihi. Sau lần đấy cứ đi đâu mà có thể có là cơ hội thì "Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bao gậy".
Gái đã theo chú lên phòng thì coi như đã đồng ý với chú 80% rồi, hôm nay chú thủ sẵn cho anh bịch durex rồi lại repeat again nhá.
Chúc chú hôm nay lên đường mã pháo thành công.
Tuanbass
15-08-2005, 05:44 AM
Dm thằng ăn không hết thằng thừa đổ đi là thế x nào nhở... Đời công nhận x có cái gì gọi là công bằng...
babyface
15-08-2005, 07:19 AM
Trong lúc cơ thể bối rối nên em quên đánh đủ ý để các bác hiểu. Em có phòng bị đầy đủ cả ạ, chẳng thiếu cái gì, còn có cả hoa nữa cơ, không những 1 bó mà là 2 bó vì em léo biết gu gái Thủ Đô đang thích hoa gì nên làm cả 2 loại hoa thông dụng cho chắc. Em cũng đã đi nhiều nơi, trải qua nhiều nền văn hóa gái khác nhau nên em biết cả ạ. Nhưng lần này đúng là xấu hổ quá khi phải làm phiền trí óc của các hải đăng lãnh tụ Thăng Long đang trăm công ngàn việc trước thềm gia nhập WTO. Híc,
Em còn nhớ như in lời cha dặn tại chân cầu thang máy bay trước ngày em lên đường ra Bắc (cái này là em dùng thủ pháp thậm xưng học ở lớp 8), ba em có dặn là "Gái Thủ Đô có khí có chất, con phải cẩn thận". Em cứ ám ảnh câu này nên cái gì "bị" cái gì "gậy" là lúc nào cũng sẵn sàng trong túi quần hoặc nơi nào đó gần túi.
Đêm qua là đêm cuối cùng còn hưởng cái nóng kinh người ngoài Bắc, hic hic nên cơ hội có thể không còn bao giờ trở lại huhuhuhuhuhu
Ngẫm lại thấy câu "Có khí có chất" quả là không sai.
lonton
15-08-2005, 07:30 AM
thế là hết cơ hội rồi à, buồn nhỉ. Bọn nó cũng x có khí có chất gì đâu, căn bản chú là trai Sài Gòn, bọn nó muốn cho vào thêm để bộ sưu tập thêm phong phú thôi. Thôi cũng coi là 1 lần có kinh nghiệm, để lần sau đỡ hèn hơn, ai lại phí của giời như vậy chứ.
Kể chuyện ra đây các chị em thông cảm, chuyện thật 100%. Anh có 2 thằng bạn, trông cũng khỏe mạnh, nhưng kô được đẹp trai, duyên dáng như anh đây, tiền chúng nó x có. Thế éo nào khi bọn nó đi ăn ngô nướng ở Bách Khoa, có 2 em vào ăn cùng, thế là bọn nó hót trêu gái như thường lệ thôi, mời em ấy mấy bắp ngô, có vài nghìn bạc. Thế x nào mà 2 em kia cũng thích nó, thế là nó à ơi thế x nào mà dong được 2 em đấy đi chơi, rồi phịch. Dm, thế mới lạ chứ. Xong 2 em đấy bảo bọn nó đèo về quán ngô cũ, rồi bảo bọn nó đi đi, khi nào có duyên sẽ gặp lại, ý 2 em kia kô muốn 2 thằng kia biết nhà, chắc thế. Mà 2 em này thì theo lời thằng bạn anh nói thì có vẻ con nhà lành, tuy nhiên phạm trù con nhà lành và phạm trù sinh lý chẳng có liên quan éo gì cả.
Chỉ khổ 2 thằng bạn anh và béo bà bán ngô, cả nửa tháng trời cứ loanh quanh ăn ngô nướng, chỉ mong được gặp lại kỳ duyên lần nữa, hề x tả.
Đời mình chỉ mong 1 lần gặp kỳ duyên được như vậy. à, anh còn chuyện nữa về thằng bạn học ở dưới Hải Phòng, cũng kỳ duyên thế, dm, đúng là đời chẳng có công bằng éo gì cả.
vananh
15-08-2005, 07:34 AM
Anh thấy việc đánh giá BBF bình thường hay không, không phải ở chỗ BBF đã làm hay không làm, mà là muốn hay không muốn làm. Tại thời điểm đó như lời chú nói:
Thế những khi về phòng thì sau khi nói chuyện vài câu thì tự nhiên em léo muốn làm gì nữa
Thì việc chú hành động như thế là hợp với tự nhiên. Nếu chú có cố cưỡng ép mình e rằng cũng không đạt hiệu quả cao, cả anh lẫn ả đều không hài lòng sung sướng =)).
lonton
15-08-2005, 07:35 AM
quên mất, trưa nay vẫn kịp làm 1 nhát đấy. Xong rồi em tiễn từ nhà nghỉ ra sân bay, chẳng lãng mạn quá ấy chứ.
Gái, có thể cho chúng ta tất cả mọi thứ, kể cả những thứ quý báu nhất, chỉ có điều chúng ta có biết cách xin hay kô mà thôi (Gặp nhau cuối tuần).
Chúc chú mã đáo công thành, anh em mong tin chiến thắng của chú. Khi nào các anh Nam tiến, các anh sẽ làm quen với các nữ đồng nghiệp của chú, để tăng tình thân mến thân Nam Bắc nhẩy.
aTa100
15-08-2005, 10:37 AM
[QUOTE=lonton]thế là hết cơ hội rồi à, buồn nhỉ. Bọn nó cũng x có khí có chất gì đâu, căn bản chú là trai Sài Gòn, bọn nó muốn cho vào thêm để bộ sưu tập thêm phong phú thôi. Thôi cũng coi là 1 lần có kinh nghiệm, để lần sau đỡ hèn hơn, ai lại phí của giời như vậy chứ.
Kể chuyện ra đây các chị em thông cảm, chuyện thật 100%. Anh có 2 thằng bạn, trông cũng khỏe mạnh, nhưng kô được đẹp trai, duyên dáng như anh đây, tiền chúng nó x có. Thế éo nào khi bọn nó đi ăn ngô nướng ở Bách Khoa, có 2 em vào ăn cùng, thế là bọn nó hót trêu gái như thường lệ thôi, mời em ấy mấy bắp ngô, có vài nghìn bạc. Thế x nào mà 2 em kia cũng thích nó, thế là nó à ơi thế x nào mà dong được 2 em đấy đi chơi, rồi phịch. Dm, thế mới lạ chứ. Xong 2 em đấy bảo bọn nó đèo về quán ngô cũ, rồi bảo bọn nó đi đi, khi nào có duyên sẽ gặp lại, ý 2 em kia kô muốn 2 thằng kia biết nhà, chắc thế. Mà 2 em này thì theo lời thằng bạn anh nói thì có vẻ con nhà lành, tuy nhiên phạm trù con nhà lành và phạm trù sinh lý chẳng có liên quan éo gì cả.
Chỉ khổ 2 thằng bạn anh và béo bà bán ngô, cả nửa tháng trời cứ loanh quanh ăn ngô nướng, chỉ mong được gặp lại kỳ duyên lần nữa, hề x tả.
Đời mình chỉ mong 1 lần gặp kỳ duyên được như vậy. à, anh còn chuyện nữa về thằng bạn học ở dưới Hải Phòng, cũng kỳ duyên thế, dm, đúng là đời chẳng có công bằng éo gì cả.[/QUOTE]
Cái này cũng bt, có điều mình phải chai chai 1 tí, cảm xúc chết bớt đi 1 tí, thấy mình đểu đểu đi 1 tí
chakuchak
15-08-2005, 10:49 AM
BBF mà để lại dấu ấn vụ này thì vừa xứng danh Hiệp sĩ vừa đoạt luôn danh hiệu Người đàn ông Thăng Long
Thôi bỏ đi chú ạ, tiếc nuối làm chi nữa đằng nào thì chú cũng trót bỏ lỡ cơ hội rồi chú cứ coi như chuyện hôm qua của chú là Tái ông mất ngựa đi trong cái rủi có cái may biết đâu khi xưa em kia bị 1 thằng Nam kỳ lục tỉnh nào đổ bệnh cho con HIV dương tính cbn rồi nên cứ gặp thằng lục tỉnh nào là căm ghét muốn lên giường đổ bệnh cho thì sao?
Cho nên chả biết chừng hôm qua là phúc bảy mươi đời nhà chú đấy!
Cafeteria
15-08-2005, 11:09 AM
Chán bác 3biface x tả. Đi thịt tró thì rượu bác không uống, gặp gái mời xơi thì bác lại còn chê. Xế là xế d'o nào.
Kính đề nghị TW cho bác 3byface cái tai tồ Hoa mướp đực cho đỡ mang tiếng anh em :D .
Murphy
15-08-2005, 11:49 AM
[QUOTE=babyface]em ra Hà Nội lần này ăn chơi đú đởn ác liệt, trong đó vinh dự nhất là được diện kiến với các hải đăng Thăng Long ở lần ăn thịt chó ở Trần Mục. Nói chung mọi người cũng nói nhiều rồi, e không nói nữa. Bây giờ là 3am mà em có điều bức xúc qua phải modem qua điện thoại ghẻ (ý em khoe là rất mắc đấy ạ) để hỏi ý kiến các bác.
Chẳng là e vừa đi chơi với 1 em gái về, chuyến đi chơi cũng đơn giản, cafe wife -> bờ hồ -> phố đi bộ rồi ghé Apo now -> về thẳng khách sạn e ở. Mọi ngươỉ đọc đến đây chắc lại chửi đổng "đm bình thường thế thì có léo gì mà kể". Thế nhưng cái gì cũng có chuyện của nó. Em với em ấy đi chơi vui cực, gái HN xinh thì khỏi nói rồi, vui tính nữa, vào Apo vui vẻ ôm nhau ý xèo cả, body em ấy đến giờ em vẫn còn nuốt nước bọt vì thèm này. Thế những khi về phòng thì sau khi nói chuyện vài câu thì tự nhiên em léo muốn làm gì nữa, huhuhuhuhu em vốn thích em này từ khi còn ở SG cơ, em ấy thuộc công ty đối tác mà BBF đang gạ hợp đồng nên cũng hay nói chuyện và chat từ trước. Tự nhiên lúc giờ G đã điểm thì em các bác phân vân:
Nếu làm rồi té thì sao nhỉ ? vì em đang ở xa nhà (em nhát quá, các bác đừng chửi nhé).
Em đoán là em ấy cũng thích tớ vì léo có lý do gì em ấy lại làm thế vì mình cần em ấy chứ em ấy có cần léo mình đâu, hic hic. Thế nhưng sao tớ lại chẳng làm gì cả nhỉ.
Em xin hỏi các hải đăng:
1. Em có bình thường không ? Vì em sợ ngồi máy tính lâu nên dây thần kinh sướng đứt mẹ nó rồi.
2. Với suy nghĩ của một em gái HN thì như vậy là ok (ý em hỏi là sau khi mọi chuyện xong xuôi) ? Tức là léo nghĩ gì cả và không thù gì sau khi em té về. E sợ phụ nữ ghét em lắm.
Em cứ băn khoăn 2 câu hỏi trên thì giờ G đã qua, lúc đưa em ấy ra taxi thì em thậm chí léo mở miệng được là tối nay ngủ lại với a nhé. huhuhuhuhu
Giúp em với, không em lại thức trắng đêm, huhuhuhu[/QUOTE]
Giờ G đã điểm mà còn phân vân thì vấn đề quá rồi còn gì. Tớ mà ở tình huống của cậu thì nói chung từ lúc Apo đã không còn phân vân gì nữa rồi, :D .
Murphy
15-08-2005, 11:52 AM
[QUOTE=Xuân]... Còn nếu là loại gái ngoan thì chẳng vấn đề gì, có thể nó cũng thấy em hơi khờ nhưng sẽ vẫn quý em.
...:D[/QUOTE]
Em Xuân quan niệm thế nào là gái ngoan nhể?! Thế nếu em ấy ngủ với BBF thì không phải là gái ngoan à?! ;)
Murphy
15-08-2005, 11:57 AM
[QUOTE=lonton]Cứ chuẩn bị sẵn domcon đeo vào từ ở nhà, chẹp, phải luôn luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng tử vì đạo ở bất cứ nơi nào em ạ.[/QUOTE]
Nếu đeo từ ở nhà như chú khuyên thì chỉ đi chơi được tối đa 3h trước khi bắt đầu interc..rse vì nếu không sẽ quá 4h (giả sử interc..rse 1h mà). Mà quá 4h từ khi bắt đầu đeo (nghĩa là từ khi erec..d) thì y học cảnh báo là có thể không bao giờ dùng được nữa, :D . Vả lại trong suốt quá trình đi chơi mà cái của nợ đấy cứ dựng đứng lên như thế e chừng hơi vướng víu, phải không ạ!
Murphy
15-08-2005, 12:04 PM
[QUOTE=martin]....
Anh lần ấy cũng đã không làm gì, mỗi đứa nằm 1 giường trong khách sạn, thèm thuồng nhau mà cũng đành chịu, hihi. Sau lần đấy cứ đi đâu mà có thể có là cơ hội thì "Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bao gậy".
Gái đã theo chú lên phòng thì coi như đã đồng ý với chú 80% rồi, hôm nay chú thủ sẵn cho anh bịch durex rồi lại repeat again nhá.
....[/QUOTE]
Chú này thì không thuốc nào chữa được rồi: thứ nhất, gái đã theo lên phòng thì coi như đã đồng ý 101% (tại vì không phải thế thì cũng phải nghĩ thế); thứ hai cái chuyện mỗi đứa nằm một giường, thèm thuồng nhau thì đúng là đé.o gì có thể chấp nhận được: option 1 - gọi điện bảo bọn lễ tận mang lên 10 cái, option 2 - nếu đấy là ks 5 sao thường nó ko có, thì dậy, gọi taxi mà đi mua, như tớ đây, có phải đi 50km để mua cũng ô kê, cả đi cả về mất có 2h, mà đêm thì phải dài độ 6h là ít, vẫn còn 4h, mua 4 cái. :D . Đấy là nói thế thôi, chứ trường hợp của cậu thì ko chữa được đâu!
tiger
15-08-2005, 12:15 PM
Kòm nói hơi bị có lý, trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, chú BBF đừng nên tiếc kẻo anh em lại... thèm he he he.
Để anh kể chuyện này cho mà nghe: Năm ngoái anh có cái hẹn đi gặp gái đm quần áo chỉnh tề nước hoa phun từ quần trong ra áo ngoài, đầu vuốt keo ruồi ngã sảy thai, lúc hí hứng dắt xe ra khỏi nhà thì tự nhiên trời mưa ầm ầm rồi sấm chớp oánh cứ gọi là vãi con bà nó đai', bà già anh khoái chí quá chạy ra lôi tuột thằng con giai về léo cho đi nữa vì "mưa to lắm con lặn lội ra ngoài làm gì giờ này".
Anh ấm ức dắt xe vào mà trong lòng bực đeo' tả, thầm oán trời rủa đất sao nỡ lòng hại mình đến nông nỗi này, giờ hẹn gặp gái đã qua mà trời vẫn mưa như trút nước, thế mới khổ. Anh đành muối mặt gọi điện xin lỗi gái bằng tất cả những lời lẽ nịnh bợ nhất van xin nhất nhất để mong nó bỏ qua và tạo điều kiện cho lần gặp thứ hai, vì của đáng tội gái này anh date trên mạng mới hẹn gặp gỡ offline buổi đầu.
Phone cho gái xong, anh phi vào mạng, thằng bạn thân lia ngay cho píc của em.. anh tí nữa ngất xỉu vì sợ :)) đúng là trời phật thương mình sống cả đời hiền lành nhút nhát. Từ đấy trở đi anh luôn tin vào những điềm gở, đặc biệt là những gì liên quan đến sự bất thường của thời tiết, vì nó luôn dự báo trước những thảm kịch tồi tệ sắp xảy ra.
em cứ tưởng Tiger4` phải date giai, hay là type lộn ? ko có nhẽ ? :)) thế này là thế nào hở bee ơi ? :))
bác bbf đúng là babyface :))
bee_warrior
15-08-2005, 02:25 PM
Tigẻ date gái đấy thì có khác gì giai đâu hở Sava. Trời nó không mưa gió thì chắc giờ này Tigẻ đang ngồi khóc thút thít còn gái đấy hút thuốc phì phèo =))
Theo đọc thì em thấy bác BBF cũng không nên nuối tiếc làm gì nhiều cho mệt, dù gì thì nó cũng qua rồi. Thêm vào nữa thì cũng phải tùy vào cảm giác của bản thân với cả cái TW nó bảo thế nào. Lăn tăn nhiều chỉ tổ đau diều, chuyện đến đâu biết đến đấy thôi. Biết thế x nào được lúc đấy há mồm xong có khi x ngậm lại được đâu. Vui là chính ;)
martin
15-08-2005, 02:49 PM
Đeo mịa, anh ở Canada giữa đêm đào x đâu ra đạo cụ cơ chứ, nếu mà ở nhà thì đã chẳng thành chuyện, chán chú lắm.
[QUOTE=Murphy]Chú này thì không thuốc nào chữa được rồi: thứ nhất, gái đã tho lên phòng thì coi như đã đồng ý 101% (tại vì không phải thế thì cũng phải nghĩ thế); thứ hai cái chuyện mỗi đứa nằm một giường, thèm thuồng nhau thì đúng là đé.o gì có thể chấp nhận được: option 1 - gọi điện bảo bọn lễ tận mang lên 10 cái, option 2 - nếu đấy là ks 5 sao thường nó ko có, thì dậy, gọi taxi mà đi mua, như tớ đây, có phải đi 50km để mua cũng ô kê, cả đi cả về mất có 2h, mà đêm thì phải dài độ 6h là ít, vẫn còn 4h, mua 4 cái. :D . Đấy là nói thế thôi, chứ trường hợp của cậu thì ko chữa được đâu![/QUOTE]
chakuchak
15-08-2005, 02:55 PM
[QUOTE=martin]Đeo mịa, anh ở Canada giữa đêm đào x đâu ra đạo cụ cơ chứ, nếu mà ở nhà thì đã chẳng thành chuyện, chán chú lắm.[/QUOTE]
Các chú buồn cười nhể, cứ cãi nhau ỏm tỏi về mấy món phụ tùng
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng (phải) có một vài cái bao
như thế thì còn lo gì nào?
babyface
15-08-2005, 05:01 PM
chào các bác, em vẫn đang ở HN đây.
Nghe lời hải đăng lonton, em làm phát ngay buổi trưa nay, dẹp 1 buổi họp rất quan trọng (có thể em lỡ một cơ hội nhưng cơ hội tìm hiều gái Thủ Đô thì còn đáng giá hơn 10 cái cơ hội đấy) , rất nhiều chuyện để kể. Công nhận ba em nói đúng "Gái Thủ Đô vừa có khí vừa có chất"
Bây giờ em đang đói nên phải out, sáng mai về SG em kể cho các bác nghe.
Cám ơn mọi người
Murphy
15-08-2005, 05:23 PM
[QUOTE=martin]Đeo mịa, anh ở Canada giữa đêm đào x đâu ra đạo cụ cơ chứ, nếu mà ở nhà thì đã chẳng thành chuyện, chán chú lắm.[/QUOTE]
Hề hề, chú xin lỗi anh, chú cứ tưởng, hề hề. Mà chú tưởng ở mấy cái nước phát triển đấy trong vòng bán kính 100km thế nào chẳng có máy bán BCS tự động, nhất là mấy cái trường ĐH ý. Cả đi cả về ở Canada trong vòng bán kính đấy chắc cũng chỉ 2h. Chú chán anh lắm!
lonton
15-08-2005, 05:33 PM
Thanh niên thời đại mang bao như hiệp sỹ ngày xưa mang kiếm! làm sao có thể bỏ nó xa người vài giờ được. Nói chung anh em như thế này, dễ bị địch quân đánh úp lắm, các chú nên cẩn thận đề phòng.
BBF: anh x phải hải đăng, mấy cái đấy là vớ vẩn, chú nói thế anh em đây ném đá anh chết.
Thế bỏ cả buổi họp thì làm ăn ra sao rồi, sao vẫn cái câu khí chất gì đó vậy, tưởng phải dịch rồi chứ nhỉ. Có thấy cưỡi ngựa bắn súng gì kô.Anh nói với chú là gái thích nhất trai qua đường đấy, nếu chú thực hiện được theo đúng kịch bản anh nói thì anh chúc mừng chú nhé.[QUOTE=babyface]chào các bác, em vẫn đang ở HN đây.
Nghe lời hải đăng lonton, em làm phát ngay buổi trưa nay, dẹp 1 buổi họp rất quan trọng (có thể em lỡ một cơ hội nhưng cơ hội tìm hiều gái Thủ Đô thì còn đáng giá hơn 10 cái cơ hội đấy) , rất nhiều chuyện để kể. Công nhận ba em nói đúng "Gái Thủ Đô vừa có khí vừa có chất"
Bây giờ em đang đói nên phải out, sáng mai về SG em kể cho các bác nghe.
Cám ơn mọi người[/QUOTE]
188bet
15-08-2005, 06:12 PM
Gái đã chấp nhận vào phòng mà không phang được chỉ có 2 lí do:
- Bị thần kinh dở hơi .
- Bị đèn đỏ ( trường hợp này ít xảy ra hơn so với trường hợp 1 )
@: Bác gì liên hệ với nick Tho doi , chuyên gia trong lĩnh vực như thế này, đong đưa đưa gái vào phòng cho uống rượu say rồi rủ gái đánh cờ =))
Cagiva
15-08-2005, 06:27 PM
Xin chân thành tặng bác Babyface tai tồ " Trẻ trâu thănglong " em xin rút! :D
[QUOTE=Murphy]Em Xuân quan niệm thế nào là gái ngoan nhể?! Thế nếu em ấy ngủ với BBF thì không phải là gái ngoan à?! ;)[/QUOTE]
Biết ngay thể nào cũng có tên vặn vẹo =))
nói chung vừa mới tớn tác đi chơi 1 buổi đã mò lên tận phòng KS con người ta thì còn ngoan với ko nỗi gì. Tuy nhiên có thể vẫn 'hiểu' được, nhỡ em ý ngây thơ quá :))
Xuân ơi, khái niệm ngoan/không ngoan đấy chỉ áp dụng được cho con gái thôi em.Còn với đàn bà, làm đ' gì có sự phân biệt.
Nói chung đ/c bbf là người tốt, và inexperienced.
Nói chung là chú Babyface đe'o hiệu cái loại giề!
Đe'o bù cho em, trong ví lúc e'o nào cũng có sẵn 3 cái durex loại super thin (hàng mà vừa ý em là em cứ táng 3 nhát rồi ngủ, mai còn làm việc chứ 5 phát rồi hôm sau lưng lại đau bỏ mịa! hề hề)
Carling
16-08-2005, 12:06 AM
Đ.m đọc hết trang đầu anh cười cười định chắp tay bỏ đi vì vẫn còn tìm thấy trong này được thằng baby tuân theo đúng học thuyết Đác Uyên, nghĩa là về cơ bản đã tách khỏi loài vật để bước sang thế giới loài người. Thế đ.éo nào rỗi hơi lại bấm sang trang 2 thì thấy học thuyết Đác Uyên bị đảo lộn mẹ nó hết cả rồi, nghĩa là thiên hạ đi ngược mẹ lại những gì vẫn được lảm nhảm là tiến hóa.
1. Phấc thì sung sướng 10 phút, thôi thì các chú dùng Durex Performa anh rộng rãi cho các chú lên mẹ nó 30 phút đi. Riêng chuyện từ hôm qua đến giờ thắc mắc, day dứt, trằn trọc hết mẹ nó mấy chục tiếng đồng hồ, đ.éo hiểu có đáng không?
2. Phấc xong thì kiểu đ.éo gì chả có hậu quả. Hậu quả đ.éo chỉ riêng mình mà còn cho người ta. Nhẹ thì dằn vặt một vài ngày, nặng thì từ thủng bao đến sida hay bế con đến cửa nhà ăn vạ.
Ôi đ.m loài người thế đ.éo nào mà mãi vẫn đ.éo tiến hóa được khỏi thế giới động vật thế này? Không tự mình đưa bản thân vượt lên được bản năng loài thú à? TL đ.éo gì hào hoa, trí tuệ, dâm đẵng đ.éo đâu không thấy toàn dâm dục! Tinh hoa trim việt xem ra lý tưởng sống cũng chỉ là kiêm thật nhiều tiền để phấc. Đời đ.éo còn gì khác nữa sao? Anh thật chán đ.éo còn gì để nói với 4C nữa rồi.
Thôi để anh đi nhé, đừng quây lại hấp diêm anh, anh sợ!
Wasabi
16-08-2005, 04:39 AM
[QUOTE=Carling]Đ.m đọc hết trang đầu anh cười cười định chắp tay bỏ đi vì vẫn còn tìm thấy trong này được thằng baby tuân theo đúng học thuyết Đác Uyên, nghĩa là về cơ bản đã tách khỏi loài vật để bước sang thế giới loài người. Thế đ.éo nào rỗi hơi lại bấm sang trang 2 thì thấy học thuyết Đác Uyên bị đảo lộn mẹ nó hết cả rồi, nghĩa là thiên hạ đi ngược mẹ lại những gì vẫn được lảm nhảm là tiến hóa.
1. Phấc thì sung sướng 10 phút, thôi thì các chú dùng Durex Performa anh rộng rãi cho các chú lên mẹ nó 30 phút đi. Riêng chuyện từ hôm qua đến giờ thắc mắc, day dứt, trằn trọc hết mẹ nó mấy chục tiếng đồng hồ, đ.éo hiểu có đáng không?
2. Phấc xong thì kiểu đ.éo gì chả có hậu quả. Hậu quả đ.éo chỉ riêng mình mà còn cho người ta. Nhẹ thì dằn vặt một vài ngày, nặng thì từ thủng bao đến sida hay bế con đến cửa nhà ăn vạ.
Ôi đ.m loài người thế đ.éo nào mà mãi vẫn đ.éo tiến hóa được khỏi thế giới động vật thế này? Không tự mình đưa bản thân vượt lên được bản năng loài thú à? TL đ.éo gì hào hoa, trí tuệ, dâm đẵng đ.éo đâu không thấy toàn dâm dục! Tinh hoa trim việt xem ra lý tưởng sống cũng chỉ là kiêm thật nhiều tiền để phấc. Đời đ.éo còn gì khác nữa sao? Anh thật chán đ.éo còn gì để nói với 4C nữa rồi.
Thôi để anh đi nhé, đừng quây lại hấp diêm anh, anh sợ![/QUOTE]
=)) =)) =))
Hỏi khí không pải chứ BBF có phải dân Sì Gòn thứ thiệt không mà còn lên đây hỏi các đại ca mấy chuyện cỏn con này?
1. Phấc thì sung sướng 10 phút, thôi thì các chú dùng Durex Performa anh rộng rãi cho các chú lên mẹ nó 30 phút đi. Riêng chuyện từ hôm qua đến giờ thắc mắc, day dứt, trằn trọc hết mẹ nó mấy chục tiếng đồng hồ, đ.éo hiểu có đáng không?
2. Phấc xong thì kiểu đ.éo gì chả có hậu quả. Hậu quả đ.éo chỉ riêng mình mà còn cho người ta. Nhẹ thì dằn vặt một vài ngày, nặng thì từ thủng bao đến sida hay bế con đến cửa nhà ăn vạ.
Ôi đ.m loài người thế đ.éo nào mà mãi vẫn đ.éo tiến hóa được khỏi thế giới động vật thế này? Không tự mình đưa bản thân vượt lên được bản năng loài thú à? TL đ.éo gì hào hoa, trí tuệ, dâm đẵng đ.éo đâu không thấy toàn dâm dục!
Đồng ý cả 2 tay với bác Carling, bổ sung thêm 1 câu lấy từ truyện của NHT: "phúc đức gì đàn ông chúng mày, sướng con ku thì mù con mắt". Lèo, đổi cái sướng mấy phút lấy cái lo lắng dằn vặt mấy chục tiếng đồng hồ (mà nếu không may còn bị ám ảnh lâu dài). Hỏi có bõ không?
BBF một mình 1 phòng ở khách sạn, bản năng gốc trỗi dậy, máu quá x chịu được thì chơi theo kiểu ăn bánh trả tiền đê. Vừa sòng phẳng, lại vừa được phục vụ tận tình, chu đáo. Là thằng đàn ông, việc e'o gì mà phải đi ăn theo kiểu chộp giật như thế!
Ý kiến cá nhân anh là vậy, còn chú quyết sao thì tùy.
didauvedau
16-08-2005, 11:11 AM
[QUOTE=Cavalli]Gái đã chấp nhận vào phòng mà không phang được chỉ có 2 lí do:
- Bị thần kinh dở hơi .
- Bị đèn đỏ [/QUOTE]
Dm!Đời bất công éo chịu!Thằng thì thừa, éo có khả năng (hoặc có khả năng nhứng éo dám mà chiến). Thằng có khả năng (lại dám chiến) thì *** có mà chiến! Buồn éo tả!
P/S: gui Chu Lonton chắc chú vào trường hợp 1, vì đèn đỏ nó éo vào phòng với chú nha!
vangtoinhaque
16-08-2005, 01:56 PM
[QUOTE=Carling]Đ.m đọc hết trang đầu anh cười cười định chắp tay bỏ đi vì vẫn còn tìm thấy trong này được thằng baby tuân theo đúng học thuyết Đác Uyên, nghĩa là về cơ bản đã tách khỏi loài vật để bước sang thế giới loài người. Thế đ.éo nào rỗi hơi lại bấm sang trang 2 thì thấy học thuyết Đác Uyên bị đảo lộn mẹ nó hết cả rồi, nghĩa là thiên hạ đi ngược mẹ lại những gì vẫn được lảm nhảm là tiến hóa.
1. Phấc thì sung sướng 10 phút, thôi thì các chú dùng Durex Performa anh rộng rãi cho các chú lên mẹ nó 30 phút đi. Riêng chuyện từ hôm qua đến giờ thắc mắc, day dứt, trằn trọc hết mẹ nó mấy chục tiếng đồng hồ, đ.éo hiểu có đáng không?
2. Phấc xong thì kiểu đ.éo gì chả có hậu quả. Hậu quả đ.éo chỉ riêng mình mà còn cho người ta. Nhẹ thì dằn vặt một vài ngày, nặng thì từ thủng bao đến sida hay bế con đến cửa nhà ăn vạ.
Ôi đ.m loài người thế đ.éo nào mà mãi vẫn đ.éo tiến hóa được khỏi thế giới động vật thế này? Không tự mình đưa bản thân vượt lên được bản năng loài thú à? TL đ.éo gì hào hoa, trí tuệ, dâm đẵng đ.éo đâu không thấy toàn dâm dục! Tinh hoa trim việt xem ra lý tưởng sống cũng chỉ là kiêm thật nhiều tiền để phấc. Đời đ.éo còn gì khác nữa sao? Anh thật chán đ.éo còn gì để nói với 4C nữa rồi.
Thôi để anh đi nhé, đừng quây lại hấp diêm anh, anh sợ![/QUOTE]
D.m, nhà cháu vào tý chết sặc vì cười với nhà bác Carling =)) =)) =)) , léo mịe, cơ mà đúng vật!
Murphy
16-08-2005, 02:11 PM
[QUOTE=Carling]
...
Ôi đ.m loài người thế đ.éo nào mà mãi vẫn đ.éo tiến hóa được khỏi thế giới động vật thế này? Không tự mình đưa bản thân vượt lên được bản năng loài thú à? TL đ.éo gì hào hoa, trí tuệ, dâm đẵng đ.éo đâu không thấy toàn dâm dục! Tinh hoa trim việt xem ra lý tưởng sống cũng chỉ là kiêm thật nhiều tiền để phấc. Đời đ.éo còn gì khác nữa sao? Anh thật chán đ.éo còn gì để nói với 4C nữa rồi.
Thôi để anh đi nhé, đừng quây lại hấp diêm anh, anh sợ![/QUOTE]
Cậu bạn này, tớ hỏi khí không phải, nghe giọng cậu có vẻ cay cú, cậu có bị bệnh gì khó nói không ạ? Mà cậu đã biết trước sẽ bị "hấp diêm" mà vẫn cố gân cổ lên giảng vài câu, rõ khổ! Thôi đi đi vậy! :-o)
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.