PDA

View Full Version : Các chùm cáo & việc nấu nướng


Tiểu nhiên
09-08-2005, 01:48 PM
Nói chuyện phiếm với mấy đứa bạn, có đứa bảo “phải kiếm lão nào biết nấu nướng để đỡ mình, chứ đi làm về là cắm mặt vào bếp mệt mỏi lắm”, có đứa thì bảo “tao chả thích chồng tao giỏi nấu nướng, nấu lên rồi nó chê ỏng chê eo, nhắc là mai em phải thêm cái này, ngày kia em phải nấu thế kia, mệt”.

Vào TL, lại thấy các chùm cáo “đầy mình kinh nghiệm” bếp núc và tham gia rất sôi nổi. AK47 còn cho rằng "đàn ông biết nấu nướng tinh tế hơn (http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=57278&postcount=32)” nữa. (cái này thì mình hơi nghi ngờ, mấy ông giỏi nấu nướng mình biết chỉ toàn thấy kỹ tính bỏ xừ :D )

Thử làm 1 cái topic, để xem nho xanh, nho đỏ, nho các loại nghĩ gì về 1 ông chồng giỏi nấu nướng? Theo nho thì khả năng bếp núc của 1 ông chồng thế nào là hợp lý?

Các chùm cáo nghĩ sao nhỉ, các anh có muốn mình là một người chồng giỏi nấu nướng? Các chùm cáo có sẵn sàng giúp đỡ vợ trong việc này?

TanNg
09-08-2005, 02:02 PM
He he, chắc chắn là không. Nhưng khuyến cáo chị em là nếu thích chồng giúp nấu nướng thì nên chọn một lão không cần phải biết làm gì nhiều nhưng phải chăm và đừng hậu đậu quá.

Nhưng nên kiếm một lão chồng kiếm được đủ tiền thuê 2 oshin vẫn là một phương án dễ thực hiện và có kết quả tốt đẹp hơn. Trường hợp đặc biệt là kiếm một lão chồng làm bếp trưởng khách sạn lớn, bọn này lắm tiền phết.

AK47
09-08-2005, 05:33 PM
[QUOTE=Tiểu nhiên]p=57278&postcount=32]đàn ông biết nấu nướng tinh tế hơn[/URL]” nữa. (cái này thì mình hơi nghi ngờ, mấy ông giỏi nấu nướng mình biết chỉ toàn thấy kỹ tính bỏ xừ :D )

?[/QUOTE]
Cái nì vô lí...chắc đằng ấy gặp người như thế nên vơ đũa cả nắm...

Chíp hôi
09-08-2005, 05:47 PM
Bác Tân nói phải. Em thích chồng em đừng giỏi nấu nướng quá, cứ chăm ngoan dễ bảo là được rồi. Vợ cần thì ới vào phụ giúp. Chứ chồng mà cứ cãi vợ bem bẻm xem nấu thế này nấu thế kia thì sợ lắm :D

Thổ Quan
09-08-2005, 06:04 PM
[QUOTE=Chíp hôi]Bác Tân nói phải. Em thích chồng em đừng giỏi nấu nướng quá, cứ chăm ngoan dễ bảo là được rồi. Vợ cần thì ới vào phụ giúp. Chứ chồng mà cứ cãi vợ bem bẻm xem nấu thế này nấu thế kia thì sợ lắm :D[/QUOTE]

Chíp ơi! Thế vừa giỏi nấu nướng lại vừa chăm ngoan dễ bảo thì thế nào? ;) :D

xì-củng
09-08-2005, 06:18 PM
- Không biết nấu ăn thì cũng chẳng sao, vì cũng không yêu cầu phải biết :p

- Biết nấu ăn cũng tốt, để lâu lâu nấu cho mèo ăn :D

- Nấu ăn thường xuyên hoặc can thiệp thường xuyên vào việc nấu ăn là không tốt! Đem đi bắn bỏ!

- Tóm lại, giỏi nấu ăn không phải là yêu cầu, cũng không phải là điểm cộng, chỉ là điểm để lâu lâu đem ra khoe cho vui thôi.

- he he he :D

Carling
09-08-2005, 06:23 PM
Thế mới thấy cứ lèm bèm bình đẳng làm gì cho phí thời gian. Cáo x cần bình đẳng đã đành, Nho cũng thế. Thôi thì Tây thích thế nào thì kệ mẹ Tây đi, ta chơi kiểu của ta cho nó giàu bản sắc he he he ...

Chocolatiebabe
09-08-2005, 06:59 PM
Em muốn chồng em làm nghề đầu bếp, hôm nay nấu món Nhật, ngày kia nấu món tàu, ngày kìa nấu món ... để em thưởng thức. Ngược lại, vì không phải nấu bếp em có thể chú tâm vào làm các nhiệm vụ khác của người phụ nữ tốt hơn!! ;)

AK47
09-08-2005, 08:13 PM
Không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu: "ăn chơi"....ăn trước rùi có mới có sức mà chơi...Chơi gì thì chưa biết. Nhưng ăn có ngon, có đủ hay thậm chí dư tí thì mới chơi mới thoải mái. Bao nhiêu triều Khựa và La mã chứng minh hùng hồn nhất cho điều A nói.

Mà chuyện nhiệm vụ kác của phụ nữ tốt hơn là chuyện gì nhỉ?

Bambibel
09-08-2005, 08:18 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Chíp ơi! Thế vừa giỏi nấu nướng lại vừa chăm ngoan dễ bảo thì thế nào? ;) :D[/QUOTE]
Thế chắc đôi này là lesbians :p

Em á? Chồng tương lai của em mà kiếm được ít tiền hơn em thì anh ấy cần nấu ăn giỏi. Hoặc ngược lại.

Chứ là em không mơ đến mẫu đàn ông lý tưởng em thấy có 1 anh ở Thăng Long. Đấy là anh Long chuối.

Anh Long bảo không những kiếm tiền giỏi mà xi ị đóng bỉm cũng tài :p

Bambibel
09-08-2005, 08:32 PM
[QUOTE=AK47]Không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu: "ăn chơi"....ăn trước rùi có mới có sức mà chơi...Chơi gì thì chưa biết. Nhưng ăn có ngon, có đủ hay thậm chí dư tí thì mới chơi mới thoải mái. Bao nhiêu triều Khựa và La mã chứng minh hùng hồn nhất cho điều A nói.
[/QUOTE]
Em nhớ hình như là anh Tiger vô duyên dám bảo "miếng ăn là miếng nhục".

Anh AK mắng cho anh Tiger một trận đi.

Hay là viết một bài kiến giải chuyện ăn chơi để bác bỏ cái câu vô duyên kia đi.

Tiểu nhiên
10-08-2005, 08:19 AM
Với tớ, cáo chỉ cần biết làm mấy việc này thôi:

- Biết được sở thích, kiểu nấu nướng của gia đình mình để giúp vợ hòa nhập
- Cắm cơm và nhặt hộ rau khi vợ về muộn
- Biết nấu 1 số thứ cho mình và cho con ăn khi vợ phải đi công tác
- Giúp vợ những việc lặt vặt khi nhà có khách


Thái độ đối với bếp núc thì:

- Tôn trọng ko gian bếp núc của vợ
- Thi thoảng có thể gợi ý, sửa đổi và bổ sung các đồ dùng trong bếp cho đầy đủ và tiện dụng hơn
- Biết động viên vợ để vợ nấu khéo hơn (gợi ý khéo kcác món ngon đã ăn ở đâu đó để vợ học hỏi), và góp ý tế nhị kiểu "theo anh món này xào tái hơn sẽ rất giòn, em thử xem" (chứ chê ỏng chê eo là lần sau ko nấu nữa, ông thích thì vào bếp mà làm :D )

Cáo chỉ cần biết một chút về nấu nướng là được, nhưng thái độ tích cực với việc bếp núc của vợ là rất cần thiết. :-)

tiger
10-08-2005, 09:19 AM
Sâu keo, anh có thù oán gì với mày đâu sao lại xúi thằng khác mắng anh là thế nào, anh chả xẻo mỏ bi giờ.
Theo quan niệm của anh thằng đàn ông tốt nhất là nên biết làm tất cả mọi việc bởi vì có phải thằng nào rời bố mẹ ra là lấy vợ ngay đâu? nếu không tự nấu nướng giặt giũ là quần áo...etc thì tró nó làm thay cho à.
Chuyện nấu nướng sau khi lập gia đình hết sức đơn giản, không cần phải phân chia nghĩa vụ ca kíp nhé, ai rảnh thì người đấy làm, còn nếu bận thì thôi (bận việc chứ không phải bận xem TV, đọc báo). Nghĩa vợ chồng là nghĩa tào khang, tuy không phải ruột thịt nhưng nghĩa tình nào có kém gì, ba cái lặt vặt đấy mà còn băn khoăn thì sống với nhau trọn đời trọn kiếp thế đếch nào được.
Anh thấy nấu ăn cũng là một hình thức thư giãn, chả có gì vất vả công lên việc xuống hết, tất nhiên trừ nấu cỗ không tính. Còn gì thú vị bằng sau khi tan sở vợ chồng dắt tay nhau vào bếp, em nấu anh khen (và ngược lại) thỉnh thoảng vợ bá cổ chồng hôn chụt một phát chả thích bỏ mẹ, hơi xa đà tí nhưng mà ... trong bếp hơi bị hay hẹ hẹ hẹ 4C nào có gia đình thử xem anh nói có đúng không.

Rhiannon
10-08-2005, 09:37 AM
[QUOTE=Tiger]Còn gì thú vị bằng sau khi tan sở vợ chồng dắt tay nhau vào bếp, em nấu anh khen (và ngược lại) thỉnh thoảng vợ bá cổ chồng hôn chụt một phát chả thích bỏ mẹ, hơi xa đà tí nhưng mà ... trong bếp hơi bị hay hẹ hẹ hẹ 4C nào có gia đình thử xem anh nói có đúng không.[/QUOTE]
ôi bác của cháu .. thế mà từ trước đến giờ cháu vẫn cứ đinh ninh bác cực kì cổ hủ, hủ lậu, trưởng giả, đanh đá, ghê gớm, đành hanh, đỏ mỏ, đanh đá, blah blah blah ... lắm cơ đấy :p =))

tiger
10-08-2005, 10:16 AM
Chẳng nhẽ bác lại tóm cái mun lại trói 4 cẳng rồi đem bỏ lò, dám nói bác thế à? hư hư hư nhá

TrucQuynh
10-08-2005, 10:16 AM
[QUOTE=Tiger]
Còn gì thú vị bằng sau khi tan sở vợ chồng dắt tay nhau vào bếp, em nấu anh khen (và ngược lại) thỉnh thoảng vợ bá cổ chồng hôn chụt một phát chả thích bỏ mẹ, hơi xa đà tí nhưng mà ... trong bếp hơi bị hay hẹ hẹ hẹ 4C nào có gia đình thử xem anh nói có đúng không.[/QUOTE]

hiihhihi bác Tiger nói cứ y như ở cạnh nhà cháu, dòm vợ chồng cháu nấu cơm (tuy là hơi hiếm hoi). May mà bác chỉ nhìn thấy cháu hôn chồng cháu trong bếp thôi :-o)
hị hị, ngượng quá, từ nay hễ nấu cơm là cháu đóng cửa ban công :')
cháu không khéo léo bếp núc, chồng cháu biết thế, dưng mà được cái ý thức kéo lại nhá, hôm nào không có người nấu ăn cho thì cháu đi chợ, ăn uống bình thường đạm bạc thì cháu nấu, mà chồng cháu cũng biết nấu vài món ngon nhé, chẳng hạn hôm nào cháu thích ăn riêu cá thì chồng cháu nấu, ngon lắm nhá! :x
cháu yêu chồng cháu, cháu nấu gì chồng cháu cũng khen ngon, mặc dù cháu cũng không chắc lắm, cơ mà cháu nấu gì cháu cũng thấy ngon hết :') chồng cháu nấu gì cháu cũng thấy ngon hết, hay tại cháu thực bất tri kì vị nhỉ :-o)

Thổ Quan
10-08-2005, 01:04 PM
[QUOTE=Bambibel]Anh Long bảo không những kiếm tiền giỏi mà xi ị đóng bỉm cũng tài :p[/QUOTE]

Sâu Kẹo! Thế anh Long có bảo là xi ị đóng bỉm cho ai không em? ))

TanNg
10-08-2005, 01:23 PM
Thằng Tiger này chưa vợ, anh nghi là nó ... Oshin trong bếp lắm, nên mới có được kinh nghiệm này chứ.

[QUOTE=Tiger] hơi xa đà tí nhưng mà ... trong bếp hơi bị hay hẹ hẹ hẹ 4C nào có gia đình thử xem anh nói có đúng không.[/QUOTE]

Mr_Leanguy
10-08-2005, 01:37 PM
Nấu cơm thì cũng được, nhưng đừng có ty nào bắt anh rửa bát nghe. Chống cự đến cùng luôn...

Sinhvienquitoc
10-08-2005, 08:09 PM
Phải công nhận là em các bác cổ hủ lạc hậu.. Đi tây đi tàu mãi.. rồi học chữ tây chữ tàu cho lắm.. Thế mà ngẫm lại.. em các bác nhiều khi tư tưởng còn cổ hủ hơn gái làng.. :D.. hihi..

Theo em thì lấy chồng phải ra đáng tấm chồng.. Làm vợ là phải ra vợ.. Chồng là phải lo những chuyện công to việc lớn (Sửa đèn đóm chẳng hạn.. :D).. Còn những việc tủn mủn bếp núc là vợ phải lo.. Lấy chồng mà lại bắt chồng chui vào bếp.. thì còn ra cái thể thống gì nữa.. :P .. (Công nhận em các bác quá lạc hậu ạ!..)

Cái này là em học từ thầy bu em.. Bố mẹ em lấy nhau mấy chục năm nay.. mà bố em chưa một lần bước chân vào bếp.. Chưa bao giờ tự tay rửa 1 cái bát.. Thậm chí còn rất hiếm khi tự mình xới cơm.. Em các bác nói cực kỳ nghiêm túc.. Không phải bố em bắt mẹ em làm thế.. mà là do mẹ em tình nguyện thế.. Nói một cách khác: Chăm sóc chồng con là niềm vui của mẹ..

Cái hình ảnh ấn tượng nhất của thời thơ ấu của em.. Là hình ảnh bữa cơm - mẹ ngồi nũng nịu cạnh bố.. Chẳng ăn uống gì.. cứ nhìn ba bố con ăn.. rồi tủm tỉm cười rất hạnh phúc.. :D.. hơ.. sao mà lãng mạn thế cơ chứ ạ.. (Nhắc lại tự nhiên em thấy mũi em cay cay :p)

Còn chuyện kiếm tiền thì ai kiếm cũng được.. Chẳng quan trọng là chồng hay vợ ai kiếm được tiền. Miễn là yêu thương nhau.. Mẹ em kiếm tiền cũng ngang ngửa bố em ấy chứ.. Có kém cạnh gì đâu.. Nhưng bao giờ mẹ cũng tôn trọng bố..

Ước gì sau này em các bác bằng được cái móng chân của mẹ.. :p.. hihi..

lonton
10-08-2005, 08:34 PM
Em chắc ngưỡng mộ mẹ em lắm nhỉ, phải thôi, anh cũng ngưỡng mộ, chắc em cũng sẽ giống bu thôi nhỉ.
Này em ơi, cho anh nộp đơn cái, việc to tát như sửa đèn đóm anh thạo lắm, kô thì anh đi thuê thằng thợ điện phát, em nó cho anh quả post code để anh appy từ UK sang Úc phát nhỉ, hí hí hí, phen này phát tài rồi.
[QUOTE=Sinhvienquitoc]Phải công nhận là em các bác cổ hủ lạc hậu.. Đi tây đi tàu mãi.. rồi học chữ tây chữ tàu cho lắm.. Thế mà ngẫm lại.. em các bác nhiều khi tư tưởng còn cổ hủ hơn gái làng.. :D.. hihi..

Theo em thì lấy chồng phải ra đáng tấm chồng.. Làm vợ là phải ra vợ.. Chồng là phải lo những chuyện công to việc lớn (Sửa đèn đóm chẳng hạn.. :D).. Còn những việc tủn mủn bếp núc là vợ phải lo.. Lấy chồng mà lại bắt chồng chui vào bếp.. thì còn ra cái thể thống gì nữa.. :P .. (Công nhận em các bác quá lạc hậu ạ!..)

Cái này là em học từ thầy bu em.. Bố mẹ em lấy nhau mấy chục năm nay.. mà bố em chưa một lần bước chân vào bếp.. Chưa bao giờ tự tay rửa 1 cái bát.. Thậm chí còn rất hiếm khi tự mình xới cơm.. Em các bác nói cực kỳ nghiêm túc.. Không phải bố em bắt mẹ em làm thế.. mà là do mẹ em tình nguyện thế.. Nói một cách khác: Chăm sóc chồng con là niềm vui của mẹ..

Cái hình ảnh ấn tượng nhất của thời thơ ấu của em.. Là hình ảnh bữa cơm - mẹ ngồi nũng nịu cạnh bố.. Chẳng ăn uống gì.. cứ nhìn ba bố con ăn.. rồi tủm tỉm cười rất hạnh phúc.. :D.. hơ.. sao mà lãng mạn thế cơ chứ ạ.. (Nhắc lại tự nhiên em thấy mũi em cay cay :p)

Còn chuyện kiếm tiền thì ai kiếm cũng được.. Chẳng quan trọng là chồng hay vợ ai kiếm được tiền. Miễn là yêu thương nhau.. Mẹ em kiếm tiền cũng ngang ngửa bố em ấy chứ.. Có kém cạnh gì đâu.. Nhưng bao giờ mẹ cũng tôn trọng bố..

Ước gì sau này em các bác bằng được cái móng chân của mẹ.. :p.. hihi..[/QUOTE]

saubeoxinh
10-08-2005, 08:38 PM
[QUOTE=Tiểu nhiên]Với tớ, cáo chỉ cần biết làm mấy việc này thôi:

- Biết được sở thích, kiểu nấu nướng của gia đình mình để giúp vợ hòa nhập
- Cắm cơm và nhặt hộ rau khi vợ về muộn
- Biết nấu 1 số thứ cho mình và cho con ăn khi vợ phải đi công tác
- Giúp vợ những việc lặt vặt khi nhà có khách


Thái độ đối với bếp núc thì:

- Tôn trọng ko gian bếp núc của vợ
- Thi thoảng có thể gợi ý, sửa đổi và bổ sung các đồ dùng trong bếp cho đầy đủ và tiện dụng hơn
- Biết động viên vợ để vợ nấu khéo hơn (gợi ý khéo kcác món ngon đã ăn ở đâu đó để vợ học hỏi), và góp ý tế nhị kiểu "theo anh món này xào tái hơn sẽ rất giòn, em thử xem" (chứ chê ỏng chê eo là lần sau ko nấu nữa, ông thích thì vào bếp mà làm :D )

Cáo chỉ cần biết một chút về nấu nướng là được, nhưng thái độ tích cực với việc bếp núc của vợ là rất cần thiết. :-)[/QUOTE]
Cái lày có vẻ ný thuyết quá, lói thì giỏi nhưng x bác lào nàm đủ được thế lày không? bác lào mà nàm được thì x có thời gian vào TL chổng đít tán gẫu thế lày đâu.

vananh
10-08-2005, 10:39 PM
Các em gái khôn thế, cứ tự nhận không giỏi chuyện bếp núc là để thoái thác trách nhiệm à? Anh thấy chuyện nấu ăn ngon không cần đến quá nhiều năng khiếu, anh ở nhà không bao giờ phải đụng đến cái bếp, chỉ việc ăn và chê thôi(cũng có khi khen) , xa nhà cái là thành đầu bếp tài ba ngay, hẹ hẹ chẳng nhẽ nuốt bánh mỳ với phômai.Anh thấy đàn bà con gái mà không giỏi giang chuyện bếp núc là mất 70% điểm vì tình yêu của người đàn ông nằm ở cái dạ dày..Không giỏi thì đi học lớp nấu ăn, ba tháng chưa giỏi thì học một năm, một năm chưa được thì ba năm, khi nào giỏi rồi thì hẵng nghĩ đến chuyện cưới. :D
Chuyện nấu ăn anh nghĩ con trai nên biết để không phụ thuộc vào vợ, nhưng mình có nấu giỏi cũng không dại gì làm giúp vợ, sau nó ỷ lại, suốt ngày kêu mệt thì tiêu. Khi nào hứng lên thì vào trình diễn cho thật hoành tráng, thế thôi. Và nhất là rửa bát thì quên luôn đi nhé (trừ khi vợ đi vắng). Các em gái mà cứ nằng nặc bắt chồng rửa bát là cẩn thận nó đổi vợ đấy. :D

xì-củng
11-08-2005, 09:12 AM
:)) Đang ngồi ở nhà làm việc thì nghe ở nhà bên hông có người nào đó quát ai đó không biết : "Mày bắc nồi nước , rồi mày vặt lông gà, mày cắt cái cổ con gà cho tao!"

Ha ha ha! Tưởng tượng cảnh có hai vợ chồng nhà nào đó mà vợ quát chồng thế thì buồn cười chết được nhỉ ! h aha hhahhah

Thôi, làm việc tiếp thôi!

vlk
11-08-2005, 09:48 AM
Giai thanh niên xa mẹ, ít nhiều gì cũng biết nấu nướng chút đỉnh.
Hồi anh đi học, anh cũng tự nấu cuối tuần, vì bếp nghỉ, sau vài năm anh nấu ngon cực, lại sáng tạo ra nhiều món mới (đông tây kết hợp), các anh giai ăn chỉ biết tấm tắc khen ngon.

Nhưng khi đã có gái rồi thì tuyệt nhiên anh không biết nấu cơm.

iceman
11-08-2005, 11:37 AM
thằng đàn ông có tính cách tử tế mà lại phải để vợ hay bạn gái bảo anh phải làm thế này anh phải làm thế kia thì còn ra cái đ e'o gì nữa. nhất lại chỉ đạo chuyện bếp núc. Tất nhiên ko phải đi làm về là thằng chồng vắt chân lên đọc báo xem TV để chờ vợ nấu cơm nhưng default là thằng đàn ông nên để vợ làm (kể cả mình biết làm ngon hơn), có giúp thì cũng chỉ động viên tinh thần, khen ngợi nấu nướng (nếu vợ nấu nuốt được chứ nếu ko nuốt được thì cũng phải chê bỏ mẹ để lần sau nó rút kinh nghiệm). Nhưng thằng đàn ông cum cúp nghe lời như các cô các chị trong này mong muốn (ước mong thì chính xác hơn) thì anh đồ rằng các cô cũng đ éo thể yêu nó được, nhu nhược , kỹ tính , chi li. Giữa việc có thằng chồng phóng khoáng ko giúp vợ chuyện bếp núc với thằng suốt ngày hùng hục vào bếp nhưng tính như đàn bà các cô chọn thằng nào.

akatombo00
11-08-2005, 02:59 PM
Kinh nghiệm thực tế là cáo của em là bếp trưởng pro có xếp hạng sao này sao kia đấy, nhưng về nhà cấm có mó tay vào bếp, mà toàn em mó thôi. Chàng chỉ mó tay vào xoong nồi ở nhà khi muốn mó cái khác sau khi (hoặc trong khi) ăn thôi hị hị (chắc muốn dụ dỗ cho dễ mó!!!)

AK47
11-08-2005, 04:24 PM
Xem ra, cái tư tưởng gia trưởng của các Cáo tây du vẫn còn nhiều...chán!

Thổ Quan
12-08-2005, 10:46 PM
Nói chung thì cũng nên biết nấu nướng. Không cần nhiều. Chỉ cần đủ.

Thứ nhất là vì mấy món nhậu. ;) Chồng kéo bạn về nhà mà vợ vùng vằng bẩu là em bựn, em ốm. Kệ xác nhá. Mình thằng lày cũng lo lổi bữa nhậu. Tưởng báu lắm ư? :p

Thứ nhì là vì bọn trẻ con. Chả nhẽ vợ dỗi, trốn về nhà ngoại hoặc đi công cán đâu đó mà mấy bố con cứ cơm hàng mì hộp à? Cho đi cả (nửa) tháng luôn! Khi về, để các con nó bảo mẹ nó thế này: "Con khoái mẹ đi công tác. Ở nhà ăn cơm bố nấu sướng hơn. :-o) "

Hờ hờ! Nhìn cái mặt vợ phụng phịu hờn dỗi lúc đó chắc là khoái tỉ lắm! =))

lonton
13-08-2005, 12:06 AM
Mình thích mẫu đàn ông biết nấu nướng, trước kia ở nhà mình chẳng phải làm gì cả, mẹ, chị và em phải làm hết, thỉng thoảng thì phải rửa bát hoặc đặt nồi cơm, chấm hết. Sang bển, mình phải làm mọi thứ, quen ăn ngon rồi, kô có ai nấu cho, thế là phải tự nấu mà ăn. Các lady ở bển khen mình nấu ăn ngon, mà thực tế thì một số món mình nấu ngon hơn phụ nữ thật.
Mình thích là đàn ông biết nấu ăn, thỉng thoảng vợ ốm, có việc bận, mình phục vụ vợ đâm ra lại tình cảm. Khi nào mình về, mình sẽ nấu vài món cho bố mẹ ăn, để ông bà biết là thằng con trai của ổng bả biết làm mọi thứ.
Đàn ông mà 8/3, 20/10 chui vào bếp nấu một số món phục vụ chị em thì cũng hay lắm chứ, phỏng ạ. Đôi khi đi làm về, thấy mẹ, vợ bận bịu, mình lao vào giúp cùng, mọi người sẽ thấy rằng mình quan tâm đến người ta hơn, và thay đổi không khí gia đình.
Cuộc sống mà lúc nào vợ cũng phục vụ chồng như Ô sin, mình kô thích lắm, dẫu biết rằng đó là lý tưởng đối với hầu hết đàn ông. Mình thích vợ mình biết làm tất cả, làm tốt là khác, và nâng niu những giá trị gia đình, nhưng mình cũng muốn vợ mình được sung sướng, được ăn uống nhà hàng, và có thời gian đi chơi thể thao, đi dạo phố cùng nhau và đôi khi để mình phục vụ, chiều chuộng nữa.
Vợ mà suốt ngày cắm đầu ở nhà, sớm muộn gì thì mình cũng đi ngoại tình mất.

glasgow
13-08-2005, 12:34 AM
Thằng cu này chắc đọc quả tỉ lệ 1/25 choáng nên phải chuẩn bị tinh thần à ơi vợ đây, được.

[QUOTE=lonton]Mình thích mẫu đàn ông biết nấu nướng, trước kia ở nhà mình chẳng phải làm gì cả, mẹ, chị và em phải làm hết, thỉng thoảng thì phải rửa bát hoặc đặt nồi cơm, chấm hết. Sang bển, mình phải làm mọi thứ, quen ăn ngon rồi, kô có ai nấu cho, thế là phải tự nấu mà ăn. Các lady ở bển khen mình nấu ăn ngon, mà thực tế thì một số món mình nấu ngon hơn phụ nữ thật.
Mình thích là đàn ông biết nấu ăn, thỉng thoảng vợ ốm, có việc bận, mình phục vụ vợ đâm ra lại tình cảm. Khi nào mình về, mình sẽ nấu vài món cho bố mẹ ăn, để ông bà biết là thằng con trai của ổng bả biết làm mọi thứ.
Đàn ông mà 8/3, 20/10 chui vào bếp nấu một số món phục vụ chị em thì cũng hay lắm chứ, phỏng ạ. Đôi khi đi làm về, thấy mẹ, vợ bận bịu, mình lao vào giúp cùng, mọi người sẽ thấy rằng mình quan tâm đến người ta hơn, và thay đổi không khí gia đình.
Cuộc sống mà lúc nào vợ cũng phục vụ chồng như Ô sin, mình kô thích lắm, dẫu biết rằng đó là lý tưởng đối với hầu hết đàn ông. Mình thích vợ mình biết làm tất cả, làm tốt là khác, và nâng niu những giá trị gia đình, nhưng mình cũng muốn vợ mình được sung sướng, được ăn uống nhà hàng, và có thời gian đi chơi thể thao, đi dạo phố cùng nhau và đôi khi để mình phục vụ, chiều chuộng nữa.
Vợ mà suốt ngày cắm đầu ở nhà, sớm muộn gì thì mình cũng đi ngoại tình mất.[/QUOTE]

iceman
13-08-2005, 02:16 AM
[QUOTE=Thổ Quan]Nói chung thì cũng nên biết nấu nướng. Không cần nhiều. Chỉ cần đủ.

Thứ nhất là vì mấy món nhậu. ;) Chồng kéo bạn về nhà mà vợ vùng vằng bẩu là em bựn, em ốm. Kệ xác nhá. Mình thằng lày cũng lo lổi bữa nhậu. Tưởng báu lắm ư? :p

Thứ nhì là vì bọn trẻ con. Chả nhẽ vợ dỗi, trốn về nhà ngoại hoặc đi công cán đâu đó mà mấy bố con cứ cơm hàng mì hộp à? Cho đi cả (nửa) tháng luôn! Khi về, để các con nó bảo mẹ nó thế này: "Con khoái mẹ đi công tác. Ở nhà ăn cơm bố nấu sướng hơn. :-o) "

Hờ hờ! Nhìn cái mặt vợ phụng phịu hờn dỗi lúc đó chắc là khoái tỉ lắm! =))[/QUOTE]
Cu Thổ quan thất đúng là dốt lòi, mà đ éo có tính cách lền ông. việc gì phải ăn thua với vợ cái việc con con ấy. chú làm thế lần sau nó đựoc thể nó lại dỗi nữa thì chú cứ cung cúc đi làm đồ nhậu với chăm con à. Mà không nấu thì đi ra ngoài ăn. Xem có không nấu được mãi không? Nó ốm thật thì okie (chả lẽ ốm mãi), chứ dỗi là không chịu làm óanh cho tuốt xác, về nhà ngoại vài hôm okie (càng tự do), chứ về nửa tháng vứt con cho chồng , thì cho ở luôn bên ấy, loại vợ ấy vứt cha nó ra khỏi nhà. Chú hỏi chị em tử tế ở TL này có ai bỏ chồng con cả nửa tháng không :)). Đàn ông phải nhiều lúc cứng chứ cứ mềm oặt như cu thì vợ nó đè đầu cưỡi cổ, hỏng người!!!
Đàn ông biết nấu nướng là tốt, thứ nhất tự phục vụ mình lúc xa mẹ xa vợ bất khả kháng, thứ hai là để dạy vợ cho tử tế, thỉnh thoảng vợ nó nấu ăn dở hơi quá, mình chê là nó cấm dám hé răng, chăng may luc nó cong cớn nó bảo" có giỏi anh làm đi" thì sẽ biểu diễn demo cho vài đường là nín tịt ngay, nhưng chỉ là để biểu diễn cho mà học thôi nhé, còn bảo ông làm hộ thì đừng hòng. Lần sau chắc chắn sẽ phải học hỏi nấu tử tế hơn. Thế nhỉ.

lonton
13-08-2005, 04:07 AM
đối với chị em chúng ta phải nhẹ nhàng chứ bác, em đồng ý với ý kiến của bác, nhưng em thấy là lạt mềm buộc chặt. Em ghét nhất đàn ông nào đánh vợ, em kô nói phét. Lúc bực quá kô kiềm chế được thì tát cho phát là cùng, còn đánh đấm túi bụi, nó mang dao ra chém lại bỏ mịa.
Nói chung là cứ phải tùy từng em, nhưng mà em thấy là bát nước hắt đi kô lấy lại được, nhất là khi vợ chồng nó còn cái tình cái nghĩa nữa, chứ con nào đểu, nó đi cắm sừng mình sau lưng là nhục lắm đấy ạ.
Nhưng mà em thấy có 1 điều là mình chỉ chiều được con xinh và dịu dàng thôi, các bác nhẩy. Con nào xấu hoặc đanh đá, đánh bỏ mẹ, hê hê.

Thổ Quan
13-08-2005, 08:07 AM
[QUOTE=iceman]Cu Thổ quan thất đúng là dốt lòi, mà đ éo có tính cách lền ông. việc gì phải ăn thua với vợ cái việc con con ấy. chú làm thế lần sau nó đựoc thể nó lại dỗi nữa thì chú cứ cung cúc đi làm đồ nhậu với chăm con à. Mà không nấu thì đi ra ngoài ăn. Xem có không nấu được mãi không? Nó ốm thật thì okie (chả lẽ ốm mãi), chứ dỗi là không chịu làm óanh cho tuốt xác, về nhà ngoại vài hôm okie (càng tự do), chứ về nửa tháng vứt con cho chồng , thì cho ở luôn bên ấy, loại vợ ấy vứt cha nó ra khỏi nhà. Chú hỏi chị em tử tế ở TL này có ai bỏ chồng con cả nửa tháng không :)). Đàn ông phải nhiều lúc cứng chứ cứ mềm oặt như cu thì vợ nó đè đầu cưỡi cổ, hỏng người!!!
[/QUOTE]
Chán bác bỏ miẹ. Mở mồm ra là quàng quạc chửi đàn em như chửi chó. Tính mỗi người mỗi khác. Tính nhà cháu trẻ con, thích trêu chọc vợ cho nó nhố một tí, chết đ@'o bố con thằng nào. Miẹ. Bác xét nét cứ như Nghị Quế. :p

P/S: Nhà cháu đang há mồm chờ đây. Chờ mãi mà chưa thấy con nào nó đến đè đầu cưỡi cổ. :D ;)

AK47
13-08-2005, 08:50 AM
Tiếp thị bản thân kiểu nì dở quá....ThổQuan ơi...

xì-củng
13-08-2005, 07:36 PM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Nấu cơm thì cũng được, nhưng đừng có ty nào bắt anh rửa bát nghe. Chống cự đến cùng luôn...[/QUOTE]

- Hồi nãy coi phim có cảnh rửa chén :p

- Tưởng tượng đến một buổi chiều rảnh rỗi trong nhà bếp, ngài Leanguy đứng rửa chén, sát bên cạnh là vợ ngài vừa lau chén vừa kể chuyện linh tinh cho ngài cười, thấy thật ra cũng không có gì đáng sợ lắm?

- Thế sao ngài lại quyết liệt chống cự đến cùng nhỉ? :p :))