View Full Version : Cafe đê
Tiểu Ninh Tử
06-08-2005, 09:37 PM
Oài, hôm này Hà Nội mưa to nhờ, đi ngoài đường thích thế không biết. Hôm nay chả hiểu sao em vui thế, cứ hát leo lẻo dưới mưa (vừa ăn mít vừa hát dưới mưa, èo, thấy mình mọi mọi nhưng vui thế :') )
Có bác nào mai rảnh không nhờ, chiều mai cafe đê, hị hị... ;)
Tây Độc
06-08-2005, 09:53 PM
Úi giời, rồ man tíc thế?
historious
06-08-2005, 10:33 PM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Oài, hôm này Hà Nội mưa to nhờ, đi ngoài đường thích thế không biết. Hôm nay chả hiểu sao em vui thế, cứ hát leo lẻo dưới mưa (vừa ăn mít vừa hát dưới mưa, èo, thấy mình mọi mọi nhưng vui thế :') )
QUOTE]
Thảo nào mình đau ê ẩm hết cả người suốt chiều nay. Thôi thì đau mình mà vui người cũng được ;)
Tiểu Ninh Tử
06-08-2005, 10:57 PM
Hí..hí..thỉnh thoảng cũng rồ một tí, bình thường mãi cũng chán ớ anh Postef.
Anh MYT về sớm nhé để đi cafe( và em được nhận quà :D ). Cafe trong đó cũng được, à có 1 chỗ ăn bún ngon, rẻ cực, hình như ở Kỳ Đồng í, lần trước em ăn có 6 nghìn, rẻ dã man và ngon dã man không kém hị...hị...Thèm xôi thập cẩm Sài Gòn quá, chẹp chẹp. Dạo này em ăn nhiều, hôm nay được khen 1 câu béo ra đấy, sướng tỉnh cả ngủ, hị hị.... :')
Ơ, chiều mai các bác có đi không nào. Mai có ca trù ở Lư Trà Quán. Hay đi ra Lư nhỉ.
Tiểu Ninh Tử
06-08-2005, 11:05 PM
À, mà tự nhiên thèm ăn chân gà nướng. Hay đi ăn chân gà nướng trước nhờ hí...hí..
Ơ, thật, tự nhiên hôm nay em thấy vui thế nào ấy. ^ ^
Chíp hôi
06-08-2005, 11:12 PM
Kiềm chế đi kưng! Cười nhiều quá rơi hết cả ruyên kia kìa :-o)
nightduke
06-08-2005, 11:13 PM
Em TNT hôm nay chắc nhận được thư tỏ tình của anh giai trong mộng nào đấy hay sao mà lại có nhu cầu nhóm thế. Thông thường thì người ta chỉ có nhu cầu này khi muốn chia xẻ thông tin. Tiếc là mình không ở HN nhỉ.
nightduke
Ai lại cục bộ địa phương thế kia? TNT chắc ở HN à? (xin lỗi vì mới gia nhập TL)...rủ nhau cafe ngoài nớ thì nếu ai có lòng uống cafe phải bay ra HN sao? Vào SG làm Cafe Sáu Lực (ngon và đậm đà hơn Trung Nguyên) điii
Tiểu Ninh Tử
06-08-2005, 11:40 PM
Hè, thôi nếu có rơi xuống roài thì tao vợt lại sau vậy he..he...Không vợt được thì lại đi trồng cái ruyên khác, có gì đâu em, duyên không sẵn có thì mình trồng, nếu có sẵn sẽ không bao giờ đi, em nhỉ.
Đùa chứ chắc tại mấy hôm trước gặp mọi người em thấy vui đấy. Mai lại rủ nhóm cũ đi cafe nhé ;).
PhamHung
07-08-2005, 12:03 AM
Thấy mọi người quảng cáo quán nhà ông Lư kinh quá ha. Địa chỉ thế nào hả em Ninh nhừ, quán có có gì hay không?
Tiểu Ninh Tử
07-08-2005, 12:06 AM
Ồ, thế để mai em bay SG vào uống cafe Sáu Lực cùng bác, chiều bay ra Cafe Hà Nội cái vậy nhỉ. Em thấy mình cũng có lòng ghê lắm bác ớ. :D Èo, thế để tẹo em ngủ em đặt 01 vé khứ hồi trong mơ luôn, nhé nhé. :p
Hị hị...em làm cái topic cafe này để sau này TLers có cafe thì í ới nhau tí teo. Gặp mọi người thấy vui lắm mà sao các bác ít gặp nhau thế nhờ.
Tiểu Ninh Tử
07-08-2005, 12:17 AM
Anh ơi, quán đó là Vô thường quán. Như 1 cái trà vườn ấy. Trước thì lúc nào cũng nhạc Trịnh, treo tranh thư pháp, giờ còn có cả cổ cầm, ghi ta, chủ nhật có ca trù. Em mới quay trở lại đây khi đi cùng ThăngLong, nghe nói có kéo nhị nên mới thấy tò mò. Cả Hà Nội hình như chỉ có 333 Kim Mã chỗ anh Lộc kéo nhị, còn ở Lư Trà quán vẫn chưa biết ai chơi. Hè, nghe kéo nhị bài Tóc gió thôi bay thì...thôi rồi.
Trong này có anh Say tiên sinh rành quán đó lắm đấy anh ạ. Chắc còn nhiều TLers nữa.
PhamHung
07-08-2005, 12:44 AM
Quán đó có mỗi trà thôi à, có gì ăn và uống nữa không em?
ngoingam
07-08-2005, 01:14 AM
456 Hoàng Hoa Thám. Nghe đồn ngoài trà ra dạo này còn kinh doanh cả rượu bác PH ạ. Ăn thì em không rõ có gì để ăn không. Tốt hơn cả là mấy em đi ăn chân gà nướng xong lúc về nhớ đem theo một ít chân và cánh gà đến quán uống rượu cho chắc ăn.
aTa100
07-08-2005, 01:52 AM
LTQ xa quá, chỗ nào gần hơn đê
Nguyenzz
07-08-2005, 09:46 AM
[QUOTE=PhamHung]Quán đó có mỗi trà thôi à, có gì ăn và uống nữa không em?[/QUOTE]
Nhớ có lần em đưa cái này lên rồi mà nhể :
http://www.lutraquan.com
Mẹ khỉ . Chúng nó đông , ới phát là có 5,6 đứa tụ tâp ngay . Mình lẻ loi đơn chiếc , muốn đàm đạo tí cũng éo được . GATO thật X-(
Các bác ơi em và say tiên sinh toàn lên Lư Trà Quán ngồi mà , nói chung là trên đó uống trà là chính với bánh đậu xanh . Ngoài ra còn có món rượu nóng với nước táo mèo hoặc là nước nho nữa . Thì lần trước em nè , Say Tiên sư , Rên , Ác Tàn Nhẫn ngồi uống từ chiều đến tối vừa uống vừa mưa hết khoảng 3 bình rượu và 2 ấm trà đó . Ăn uống thì chẳng có cái j đâu chỉ có mấy món như xoài , thịt bò , hạt dưa để nhậu lẻ tẻ thui .
Cafe Cuối Ngõ, chắc ko thua j cái LTQ đâu nhỉ, mỗi tội xa tít dưới Cầu Giấy, thứ 3 có âm nhạc dân tộc, nhị, tì bà, bầu, sáo, ca trù ... lẩu thập cẩm, thứ 6 có violon,guitar,nhị, đôi khi có các em xinh xinh hát những bài nhạc Nga cô cổ, không khí đc,giá cả cực mềm mại,món rượu sữa hơi ngon(ko fair Bailey nhá) ngoài ra thì có san lùng ... lạc rang cũng đc, hoa quả cũng thế, nói chung ... đến ngày thường nghe Trịnh với nhạc cổ điển hơn, thứ 3 thứ 6 xô bồ, chả thích, bác nào thích thưởng thức thì 8h30 nó mới chơi, nx nên đến sớm kiếm chỗ thì hơn .
Trước có mỗi Nhạc Tranh chơi nhạc sống hay, h mọc lên nhiều quá, cái 333 Kim Mã ý mà, tối T7 có Mr Long kéo violon cũng tàm tạm, chuyên chạy quán nọ quán kia, hôm nay KM, mai CFCN ...
Dạo này nhiều quán chơi nhạc, chuyên, ko chuyên ... hầu như t6 t7 nào cũng có, nx chất lượng ko = những quán trên đâu, hô, chúc bà con cuối tuần vui vẻ!
Tiểu Ninh Tử
07-08-2005, 12:14 PM
Lư Trà Quán đi anh. Xa tí teo cũng được, có khi mình mua chân gà nướng lên đó được đấy, ý hay ! Em cũng tò mò không hiểu tình hình hát hò ở đó thế nào.
TuMeManques
07-08-2005, 08:04 PM
em cũng nghe nói đến cafe Cuối ngõ, nhưng không biết nằm ở nơi chốn nào?
bác cho em biết địa chỉ nhỉ!!!
[QUOTE=2đen]Các bác ơi em và say tiên sinh toàn lên Lư Trà Quán ngồi mà , nói chung là trên đó uống trà là chính với bánh đậu xanh . Ngoài ra còn có món rượu nóng với nước táo mèo hoặc là nước nho nữa . Thì lần trước em nè , Say Tiên sư , Rên , Ác Tàn Nhẫn ngồi uống từ chiều đến tối vừa uống vừa mưa hết khoảng 3 bình rượu và 2 ấm trà đó . Ăn uống thì chẳng có cái j đâu chỉ có mấy món như xoài , thịt bò , hạt dưa để nhậu lẻ tẻ thui .[/QUOTE]
Nhầm nhá ku,hết 4 be rượu nho với cả trà tá lả mấy ấm,làm mình đêm về vật vã,trà rượu oánh nhau trong bao tử,gớm!!!
Cơ mà dạo này lại đắc đạo trà mới tỡm chứ :))
aTa100
08-08-2005, 12:17 PM
Hôm qua được thưởng thức "âm nhạc dân tộc, nhị, tì bà, bầu, sáo, ca trù ... lẩu thập cẩm" của LTQ rồi, funny & thú vị phết
Gau_Pooh
08-08-2005, 01:11 PM
[QUOTE=trangsarah]em cũng nghe nói đến cafe Cuối ngõ, nhưng không biết nằm ở nơi chốn nào?
bác cho em biết địa chỉ nhỉ!!![/QUOTE]
Quán này Pooh trước hay đến lắm. Giờ thì ít hơn. Quán này đến lúc vắng thì cực thích( thích nhất là buổi sáng). Và công nhận món rượu sữa pha rất ngon( hợp với gái)
Ngõ 68(đường rẽ vào quận ủy Cầu Giấy)/ nghách 78, đi đến cuối ngõ là thấy quán.
[QUOTE=Rain]Nhầm nhá ku,hết 4 be rượu nho với cả trà tá lả mấy ấm,làm mình đêm về vật vã,trà rượu oánh nhau trong bao tử,gớm!!!
Cơ mà dạo này lại đắc đạo trà mới tỡm chứ :))[/QUOTE]
Bà chị ơi em là em chỉ đc uống có 3 be thui vì 1 be các bác uống lúc em đưa vợ em về còn cái j nữa nên em chỉ khai là em có uống có 3 be chứ em biết thừa là các bác trong lúc chờ em đã làm 1 be rùi . Mà hôm qua lại họp hả , em hôm qua tắt máy lên không liên lạc đc , mà bà chị tính thế nào về vụ 3 cô em gái thế nhể hả bà chị RÊN
Cagiva
08-08-2005, 02:10 PM
Tiên sư mày! Anh gọi hôm qua có thấy mày éo đâu, người ta gọi lên không được đến lúc biết lại dỗi bảo uống rượu ứ gọi em! Đấy nhé! Có thiên hạ làm chứng tối qua anh nháy mày mấy lần liền toàn thấy báo " thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang đè trên thuê bao khác và cả hai ...cùng rung..". Mịa! Chuẩn bị đi bắn háp lai cuối tuần thôi! Tèng teng teng.
Ninh Nhừ: Hôm nào húng chân gà thì mua lên em ạ, lên ấy rượu nhà có, đồ nhắm loanh quanh thì không có mặn, chỉ có món " vịt chặt " sinh hoạt thôi. Thiếu thì đi cầy thêm lo gì. :D
Anh lại nghĩ oan cho em rùi máy em là máy CITY thì thỉnh thoảng mất sóng là chuyện thường ở phố huyện ý mà . Mà có bắn Háp Lai thì anh em đi buổi trưa cho nó vắng vẻ nhỉ .
Còn vụ chân gà H5N1 version 2 thì khi nào thuốc nổ TNT có ý định mang lên LTQ thì thông báo với anh em trước , để còn chuẩn bị rượu ngon mà tiếp đãi chứ .
thangbom
10-08-2005, 07:03 PM
Các bác hay ăn chân gà nướng ở đâu thế có chỗ nào không phải gà trung quốc mách em với, em không thích cái quán mỹ miều ở kim liên lắm.
Mỹ Miều ngon chứ, rượu của nó gái uống chả biết say lúc nào, sướng nhá, hô hô
Mỹ Miều bây giờ kinh lắm.Tớ thề,tận mắt tớ nhìn thấy(chưa say nhá :D )bọn nó kì cọ chân....gà trong toillet,ọe...Hóa ra toàn chân gà mang ở bển về,mốc xanh mốc đỏ,ọe...Từ đấy cạch,Mỹ mấy cả Miều!
Giờ tớ chỉ xơi ở Văn Miếu hoặc 1 cửa hàng đối diện Mỹ Miều gần trường mẫu giáo Việt Triều,có 1 hàng ở ngã tư Cửa Nam-Lê Duẩn cũng được.Chúc ngon miệng!
Tiểu Ninh Tử
10-08-2005, 11:42 PM
Vừa có người chạy vào hỏi là cuối tuần này đi ăn thịt chó. Em là em đồng cái ý nhất cái chí với cái quyết định í.
sò rí. :') Dog meat đê !!!!!!!!!!!
Có vẻ là các nho nhà ta khoái món DOG MEAT đây
TNT hỏi cho 2 đen hỏi thật nhé là thế TNT có chê món j không thế mà thấy cái j cũng chiến hết thế
Cái Bà chị j mà người ta gọi là thay lòng đổi dạ ơi , hôm trước chị nói xấu j em với vợ em thế
Tiểu Ninh Tử
12-08-2005, 11:49 PM
[QUOTE=2đen]Có vẻ là các nho nhà ta khoái món DOG MEAT đây
TNT hỏi cho 2 đen hỏi thật nhé là thế TNT có chê món j không thế mà thấy cái j cũng chiến hết thế[/QUOTE]
Ê ê ê ê 2den.......Tôi có làm gì ông đâu mà ông lại rêu rao tôi thế hử. Oánh chít h :-o)
Người ta được cái tốt bụng mà, hè :') . Tuần sau có ai xuống Cuối Ngõ cùng em không nhỉ ? Cafe tiếp :D
tuần sau là hôm nào hả tình yêu ? tớ ở gần đấy . lượn lờ qua đấy suốt . :D
188bet
13-08-2005, 03:19 PM
Thông tin mới nhất là dân tình đang trên Trần Mục ăn thịt chó he he , gái có 3 cháu còng giai thì tầm gần 3 chục =)) =)).Ăn thịt chó về em Chip Chip pos ảnh lên cho dân tình xem cái nào, lúc nãy anh ngượng quá chưa nhìn kĩ mẹt em =))
Tiểu Ninh Tử
14-08-2005, 12:09 AM
[QUOTE=syl]tuần sau là hôm nào hả tình yêu ? tớ ở gần đấy . lượn lờ qua đấy suốt . :D[/QUOTE]
Cũng chưa biết nữa. Có gì TNT sẽ PM trước 1 ngày nhé ;).
thangbom
14-08-2005, 05:53 PM
Em nghe nói ở hà nội món chân gà nướng ở phố ngõ gạch là ngon nhất, phố ngõ gạch nằm ở đâu thế các bác nó gần phố gì thế ạ
188bet
15-08-2005, 02:47 PM
Ngõ ghạch mà ngon thì chứng tỏ cũng chưa biết ăn chân gà rồi, chân gà nướng ngon phải ra Trịnh Hoài Đức , cái hàng năm ngay ngã tư Trịnh Hoài Đức với Nguyễn Thái Họ ý nhé.
Thèm cánh gà nướng nhỉ (cánh ngon hơn chân chứ), có ai ra chỗ nhà trẻ Việt Triều - Trung Tự - Kim Liên ko, làm mấy cái cho vui nhỉ?
Tiểu Ninh Tử
16-08-2005, 04:15 AM
Các bác thân mến. Cuối Ngõ đi. Chiều tối thứ 5 nhá.
Em đang có dự định sẽ đi các sân khấu ca nhạc - cafe ( gọi thế cho sang miệng ) ở Hà Nội, rộng hơn nữa là ở Việt Nam, hị hị hoành tráng không? Bác nào có cùng sở thích thì hô 1 tiếng nhé. Em dân amateur thôi, không có khả năng phê bình âm nhạc, đơn giản là thích.
ngoingam
16-08-2005, 07:25 AM
[QUOTE=thangbom]Em nghe nói ở hà nội món chân gà nướng ở phố ngõ gạch là ngon nhất, phố ngõ gạch nằm ở đâu thế các bác nó gần phố gì thế ạ[/QUOTE]
Ngõ Gạch gần Hàng Đường, Hàng Chiếu í.
188bet
18-08-2005, 02:57 PM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]Các bác thân mến. Cuối Ngõ đi. Chiều tối thứ 5 nhá.
Em đang có dự định sẽ đi các sân khấu ca nhạc - cafe ( gọi thế cho sang miệng ) ở Hà Nội, rộng hơn nữa là ở Việt Nam, hị hị hoành tráng không? Bác nào có cùng sở thích thì hô 1 tiếng nhé. Em dân amateur thôi, không có khả năng phê bình âm nhạc, đơn giản là thích.[/QUOTE]
Hà nội làm gì có nhiều ngoài Hồ Gươm Xanh -Fantacy -Oasis với Newcentury hả em .Nói chung đừng đi làm gì phí tiền, tiền rượu với hoa quả cũng tầm hơn 2 triệu ( em ko uống rượu thì lại không kiếm được bàn mà ngồi đâu ) trong khi chỉ ngồi được gần 2 tiếng nghe mấy em cã sĩ chưa và sắp thành danh hát ( ca sĩ nổi tiếng thì nhớ cộng thêm 50 nghìn mỗi người vào hóa đơn thanh toán ) tốt nhất mua mẹ DVD lậu về ngồi nhà mà nghe .
Tiểu Ninh Tử
19-08-2005, 03:30 AM
À ừ, em nhầm anh Bách ạ. Ý em là em muốn đi đến những địa điểm có chơi nhạc cụ như violon, guitar, cổ cầm, sáo, nhị, hoặc cải lương, ca trù ....các thể loại nhạc và nhạc cụ khác nhau cơ anh ạ. Chứ còn ba cái thể loại nhạc sống kiểu như New với Fan thì em không quan tâm mấy.
Hôm nay em đến Cuối Ngõ rồi. Đến mới biết ở đó chỉ chơi nhạc vào thứ 6. Nói chung cũng khá ấn tượng, từ lúc bước đến cái cổng rêu phong lúc vào đến lúc nhìn thấy cái quán nhỏ xíu. Tuy nhiên ban đầu em cũng hơi thất vọng vì ở đó toàn nhạc phản chiến của Trịnh. Cách trình bày không ấn tượng lắm, ánh sáng không đẹp, để cái quầy trông hơi vô duyên. Nhưng cuối buổi nghe vài bản piano và violon không lời thì rất hợp cảnh. Nói chung được.
Hì, thứ 6 tuần sau lại đến vậy. Em thấy chỗ này được đấy vì ở đây chắc chắn chơi nhạc sẽ không dùng míc, ở những nơi khác dùng mic kích âm làm mất cả hay đi. À mà xin lỗi syl, 2 ngày vừa rồi TNT không có online nên ko PM được. Hẹn lần sau nhé, chắc sẽ ở đó tầm 7h tối.
hôm qua cũng mò vào đó lúc 7h kém . quán không đông lắm , cũng có vài cô gái nhưng toàn đi cùng bạn . có một cô gái mặc vày trắng trông rất xinh (không biết có phải TNT không? :D ) mới về vì đói quá do chưa kịp ăn tối
Tiểu Ninh Tử
19-08-2005, 04:07 PM
Mình bị mặc định là xinh mới đau. Thị Nở Online đấy ấy ạ, mặc định thế thì không nhận ra TNT đâu, hu hu.....
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.