xì-củng
04-08-2005, 11:27 AM
Lâu lắm mới gửi mess cho bạn. Hóa ra bạn về Hà Nội rồi và lại vừa báo là đã có con gái được mấy ngày. =))
Phản ứng đầu tiên là trợn mắt lên, rồi ôm bụng cười =)) . Không cười sao được :p Mới cách đây hơn một năm hai đứa còn đi ten ten ra hồ con vịt ăn sáng, ngồi nói chuyện linh tinh, đầu óc vô cùng trong sáng và suy nghĩ về việc "lập gia đình" như là một khái niệm gì đó rất xa vời.
Vậy mà bây giờ bạn đã có vợ, rồi lại còn có cả con nữa. Tớ thì vẫn không thể hình dung ra bạn làm bố thì sẽ như thế nào? Bố gì mà buồn cười thế, có cả lúm đồng tiền :))
Nhưng mà như thế là an tâm nhé. Vẹn cả mọi đường. Chỉ tội nghiệp bé con thôi, sẽ phải xa bố sớm vì bố còn phải đi học tiếp. Tội nghiệp cả bạn vợ của bạn nữa =)) Nếu mà là tớ như thế thì tớ sẽ tủi thân chết mất thôi :))
Còn tớ thì he he lên chức bác :)) An Minh, tên đẹp nhỉ. Tớ thích tên này. Hôm nay là ngày 04-08-2005, chúc bé An Minh một cuộc sống hạnh phúc nhé, có lúm đồng tiền như bố, thông minh cực kỳ như bố, xinh như mẹ + dễ thương giống bác =)) .
Khi nào An Minh lớm lên , bác sẽ cho An Minh xem trang web bác viết hôm nay :p
Quên, lúc đó chắc là bác già lắm rồi nhỉ...hi hihihi
Phản ứng đầu tiên là trợn mắt lên, rồi ôm bụng cười =)) . Không cười sao được :p Mới cách đây hơn một năm hai đứa còn đi ten ten ra hồ con vịt ăn sáng, ngồi nói chuyện linh tinh, đầu óc vô cùng trong sáng và suy nghĩ về việc "lập gia đình" như là một khái niệm gì đó rất xa vời.
Vậy mà bây giờ bạn đã có vợ, rồi lại còn có cả con nữa. Tớ thì vẫn không thể hình dung ra bạn làm bố thì sẽ như thế nào? Bố gì mà buồn cười thế, có cả lúm đồng tiền :))
Nhưng mà như thế là an tâm nhé. Vẹn cả mọi đường. Chỉ tội nghiệp bé con thôi, sẽ phải xa bố sớm vì bố còn phải đi học tiếp. Tội nghiệp cả bạn vợ của bạn nữa =)) Nếu mà là tớ như thế thì tớ sẽ tủi thân chết mất thôi :))
Còn tớ thì he he lên chức bác :)) An Minh, tên đẹp nhỉ. Tớ thích tên này. Hôm nay là ngày 04-08-2005, chúc bé An Minh một cuộc sống hạnh phúc nhé, có lúm đồng tiền như bố, thông minh cực kỳ như bố, xinh như mẹ + dễ thương giống bác =)) .
Khi nào An Minh lớm lên , bác sẽ cho An Minh xem trang web bác viết hôm nay :p
Quên, lúc đó chắc là bác già lắm rồi nhỉ...hi hihihi