View Full Version : Rock, Punk, Metal... etc
[QUOTE=savapain]Bác 666 biết giờ còn chỗ nào có các review chất lượng như rock-cafe hồi trước không? Em vốn tai kém, chỉ quen nghe nhạc bằng "mắt" :D[/QUOTE]
Forum Việt Nam thì em hay vào:
http://anotherworld.niceboard.com/ và http://artofrock.de/
ở 2 forum này có phần review cũng tạm ổn :D
em Chip
22-02-2009, 11:57 AM
Em cảm ơn bác 666! Em vào cái host của bác lục lọi ra được bao nhiêu bài hay :D
http://www.metal-rules.com/zine/images/stories/concerts/Sentenced/sentenced.jpg
Thế là mãi mãi, Sentenced sẽ không thể tái hợp lại...
Thế là lại 1 guitarist hàng đầu nữa ra đi khi còn quá trẻ...
Tôi biết Sentenced vào 1 chiều mưa tầm tã, khi chui vội vào quán cafe rock để trú mưa. Đó thật sự không phải là khoảng thời gian dễ chịu, nếu không muốn nói là cực kì tồi tệ - đấy là khoảng thời gian chia tay với mối tình đầu.
Ngày ấy tôi uống gì nhỉ? Hình như là 1 tách cafe nóng. Ngồi lặng lẽ nhìn khói nhè nhẹ bốc lên, và thình lình... nhạc vang lên. Mãi khi về nhà tìm hiểu, tôi mới biết đấy là bài Killing me Killing you của Sentenced. Cái khoảng khắc ấy, mặc dù bây giờ tôi đã không còn vương vấn gì với tình cũ, cũng khiến tôi nhớ như in.
Killing Me Killing You Killing all we have as our loves wither away
Dù chỉ là chút hạnh ngộ qua giai điệu, lời ca, cũng đủ khiến tôi cảm thấy "phê" Sentenced.
Hôm qua, tình cờ lướt web mới biết là Miika, lead guitarist của Sentenced đã ra đi vĩnh viễn. Người ta rồi sẽ chẳng nhớ về nguyên nhân cái chết của anh (nghiện rượu, suy sụp... who cares?), mà chỉ nhớ mãi về những giai điệu đẹp tuyệt vời ấy thôi.
Cà phê nóng và Sentenced...
Gởi mọi người nghe bài mà tôi thích nghe nhất của Sentenced, như 1 lời tribute tới tay guitar tài hoa Miika. Miika - Rest in peace.
Sentenced - Killing me Killing you (http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/06%20-%20Killing%20Me%20Killing%20You.mp3)
Bài này hay. Cảm ơn Triplesix. Hình như năm ngoái có đi xem Symphony rock ở Nguyễn Du? Mình có đi nhưng mà bận quá không buôn được.
lethe1107
26-02-2009, 02:32 AM
Cảm ơn 666, tình cờ vào lại thớt này và bật End Of The Road nghe lại. Đến đoạn solo thì lại tình cờ ứa nước mắt. Ngạc nhiên!
Tranny
26-02-2009, 09:59 AM
Em cũng rất thích Symphony rock, các bác ai có nhiều thể loại này share em với nhé!
[QUOTE=Tranny]Em cũng rất thích Symphony rock, các bác ai có nhiều thể loại này share em với nhé![/QUOTE]
http://www.mediafire.com/?sharekey=756f43dac1bc0e95ab1eab3e9fa335ca98348e281acb1e68
Em mời bác rít thử cái liveshow Black Symphony của Within Temptation. Đây được đánh giá là 1 liveshow rất hoành tráng :D
Với em thì mấy cái gọi là symphonic rock kiểu within temptation vớ vẩn, em cũng chả biết bài nào của bọn này :D
Symphonic hay metal opera thì phải là cả 1 album chứ 1 bài thì ra cái gì. Các bác em nghe thử Nostradamus 2008 của Judas Priest đi, hoặc các đĩa Invictus, The House of Atreus Part I, II; Visions of Eden của Virgin Steele. Mỗi album là cả 1 câu chuyện luôn.
[QUOTE=liv]Với em thì mấy cái gọi là symphonic rock kiểu within temptation vớ vẩn, em cũng chả biết bài nào của bọn này :D
Symphonic hay metal opera thì phải là cả 1 album chứ 1 bài thì ra cái gì. Các bác em nghe thử Nostradamus 2008 của Judas Priest đi, hoặc các đĩa Invictus, The House of Atreus Part I, II; Visions of Eden của Virgin Steele. Mỗi album là cả 1 câu chuyện luôn.[/QUOTE]
Thế thì em mời bác nghe thử: Trans-Siberian Orchestra - Beethoven's Last Night (2000), album này kết hợp opera và metal hay tuyệt :x
http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/garlic/Trans-Siberian%20Orchestra%20-%20Beethoven's%20Last%20Night%20(2000)/
hoặc kiểu concept album như thế này, nghe Avantasia với The Metal Opera I & II là tuyệt vời :x Bác nào thích nghe em up lên host cho :D
savapain
26-02-2009, 11:30 PM
[QUOTE=666]Thế thì em mời bác nghe thử: Trans-Siberian Orchestra - Beethoven's Last Night (2000), album này kết hợp opera và metal hay tuyệt :x
http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/garlic/Trans-Siberian%20Orchestra%20-%20Beethoven's%20Last%20Night%20(2000)/
hoặc kiểu concept album như thế này, nghe Avantasia với The Metal Opera I & II là tuyệt vời :x Bác nào thích nghe em up lên host cho :D[/QUOTE]
Dân chuyên nghe Rock / Metal thì mấy cái này cũ quá rồi bác 666 ơi. Ít ra cũng phải Tales of ithiria của Haggard nó mới gọi là nóng sốt (8/08) hợp với cái Nhà thờ đức bà của mấy anh Judas chứ! Btw, tiên sư mấy anh TSO dìm hàng lâu éo tả. Dền dứ mãi trễ hẹn đến 2 năm vẫn chưa ra album mới!!!
@liv: Gu của bác với em có vẻ hợp nhau, bác biết có bọn nào mới và hay không? Bọn khủng nổi lâu thì em có hết rồi.
Lâu lắm rồi em mới nghe lại vài thứ cũ cũ, như cái bài dưới đây.
The Phantom of Opera - Nightwish (http://peshone.noxis.net/pub/Temp/MP3/09-nightwish-the_phantom_of_the_opera-ser%20-%20FEN.mp3)
Ớt Mạt
26-02-2009, 11:40 PM
[QUOTE=liv]Với em thì mấy cái gọi là symphonic rock kiểu within temptation vớ vẩn, em cũng chả biết bài nào của bọn này :D
Symphonic hay metal opera thì phải là cả 1 album chứ 1 bài thì ra cái gì. Các bác em nghe thử Nostradamus 2008 của Judas Priest đi, hoặc các đĩa Invictus, The House of Atreus Part I, II; Visions of Eden của Virgin Steele. Mỗi album là cả 1 câu chuyện luôn.[/QUOTE]
Thấy topic Rock đang định vào bi bô về Avantasia thì thấy bài của bác nên chả dám ho he nữa :).
[QUOTE=savapain]Dân chuyên nghe Rock / Metal thì mấy cái này cũ quá rồi bác 666 ơi. Ít ra cũng phải Tales of ithiria của Haggard nó mới gọi là nóng sốt (8/08) hợp với cái Nhà thờ đức bà của mấy anh Judas chứ! Btw, tiên sư mấy anh TSO dìm hàng lâu éo tả. Dền dứ mãi trễ hẹn đến 2 năm vẫn chưa ra album mới!!!
@liv: Gu của bác với em có vẻ hợp nhau, bác biết có bọn nào mới và hay không? Bọn khủng nổi lâu thì em có hết rồi.[/QUOTE]
Haggard thì em chỉ kết cái album thứ 2 Awaking the Centuries... nhất thôi. Cái album mới ra này, em thấy thua xa những cái đầu.
Cái thể loại Symphony Metal thì đa phần nghe vui tai thôi, chứ nghe nhiều cũng thấy chán.
Bác sava nghe album mới của bọn Cannibal Corpse chưa ạ :x Đúng chất :D
Diablo - Icarus - Melodic Death Thrash
http://rapidshare.com/files/195187578/090207DiM.part1.rar
http://rapidshare.com/files/195187587/090207DiM.part2.rar
(Nghe cũng được)
@savapain: đĩa mới của Metal Gods Judas Priest là về bác tiền bối của Trạng Trình nhà mình chứ đâu có phải về cái nhà thờ nhớn. Cái Haggard mới kia em chưa biết, để kiếm về nghe mới được. Em giờ toàn nghe band cũ, chả biết band mới mấy.
Chú Tobias Sammet được cái Avatasia I, II nghe còn được, các cái sau này nghe chán quá, nhất là cái Scarecrow gì đó năm ngoái. TSO thì chắc bà con tha hồ chờ thôi (giống GnR :D), bác Jon Olivia cũng hô quân đánh band riêng rồi còn đâu.
savapain
27-02-2009, 01:38 AM
[QUOTE=liv]@savapain: đĩa mới của Metal Gods Judas Priest là về bác tiền bối của Trạng Trình nhà mình chứ đâu có phải về cái nhà thờ nhớn. [/QUOTE]
Ồ thế à, em mới lấy về chưa nghe. Nhìn thoáng tên đĩa cứ tưởng nó là tiếng latin của cái nhà thờ kia chứ :D
Công nhận đĩa mới của Tobias nghe chán, còn cái Tales of Ithiria nhạc nghe cũng được mặc dù cốt truyện hơi cũ.
TSO cố đợi đến hè này xem nó có đúng hẹn không?
into_abyss
27-02-2009, 08:21 AM
A sombre dance-Estatic fear
Damnation-Opeath
Systematic Chaos- Dream Theater
Doom:
Ashes against the grain-Agalloch*band nay awesome.
Bạn nào có cái A sombre dance thì vứt lên cái. Hồi trước bỏ cái này trong ipod, giờ không tài nào lấy ra được để chuyển vào cái khác.
Thanks
B
[QUOTE=binx]Bạn nào có cái A sombre dance thì vứt lên cái. Hồi trước bỏ cái này trong ipod, giờ không tài nào lấy ra được để chuyển vào cái khác.
Thanks
B[/QUOTE]
1. Intro (Unisono Lute Instrumental) 01:22
2. Chapter I (05:03)
3. Chapter II (04:51)
4. Chapter III (03:33)
5. Chapter IV (10:31)
6. Chapter V (04:51)
7. Chapter VI (04:50)
8. Chapter VII (04:52)
9. Chapter VIII (03:16)
10. Chapter IX (06:22)
Link download : http://www.mediafire.com/?ncyqykj2mea (part1)
http://www.mediafire.com/?fymzmjfyjzy (part 2)
hoacovangnoiay
27-02-2009, 07:08 PM
Ai có bài Về ăn cơm của Sa Huỳnh nhỉ google mãi chả có gì cả hic hic
20h ngày 6 tháng 3, sân vận động Quân khu 7 với sự góp mặt của Da Vàng, Microwave, Ngũ Cung, Titanium, UnlimiteD, Prophecy cùng Trần Lập và Phạm Anh Khoa
Rock Storm. Trừ 2 cái tên cuối ra thì đáng nghe đấy :D
UnlimiteD chơi lại Nối vòng tay lớn nghe vui phết. 666 có bản mp3 chất lượng của bài đấy không?
Bác Lập đi hát Rock storm mỗi buổi chơi với 1 band, các band đánh melody thì được, nhưng đến lúc solo thì chán hẳn.
[QUOTE=liv]UnlimiteD chơi lại Nối vòng tay lớn nghe vui phết. 666 có bản mp3 chất lượng của bài đấy không?
Bác Lập đi hát Rock storm mỗi buổi chơi với 1 band, các band đánh melody thì được, nhưng đến lúc solo thì chán hẳn.[/QUOTE]
Nối Vòng Tay Lớn - Unlimited (http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/02%20-%20Noi%20Vong%20Tay%20Lon.mp3)
Vầng của bác đây. Trong cái album Tái Sinh này, bài "The Final Countdown" cover lại của bọn Europe nghe cũng lạ và tuyệt :D
Đa tạ đa tạ bác. Bác có cả album sao không cho lên luôn đi. Đĩa này ở nhà có mua được đĩa xịn nữa không nhỉ? Nếu được thì ở đâu ạ?
http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/Unlimited%20-%20Tai%20sinh/
Link album của bác em. Nếu bác ở Sài Gòn thì bác ra:
- Rock Shop - 53 Võ Thị Sáu
hay quán số 81 (hay 83) Lý Chính Thắng (kế bên là cái SỞ Cứu Hỏa to đùng).
Sau bao năm cả SG cũng chỉ có mỗi 2 tiệm này. 81 Lý Chính Thắng hồi trước thì nhiều, năm ngoái về đi mua thì lại thấy lèo tèo. Quanh đi quẩn lại thấy được có cái sterophile là còn đèm đẹp, đĩa giá thì mắc, album thì không nhiều lắm. Chỗ VTS thì mua được 1 lần, khá nhiều nhưng cửa hàng bài trí chán, được cái có mấy album các chú tuyển chọn theo mỗi dòng nhạc khá được.
[QUOTE=binx]Sau bao năm cả SG cũng chỉ có mỗi 2 tiệm này. 81 Lý Chính Thắng hồi trước thì nhiều, năm ngoái về đi mua thì lại thấy lèo tèo. Quanh đi quẩn lại thấy được có cái sterophile là còn đèm đẹp, đĩa giá thì mắc, album thì không nhiều lắm. Chỗ VTS thì mua được 1 lần, khá nhiều nhưng cửa hàng bài trí chán, được cái có mấy album các chú tuyển chọn theo mỗi dòng nhạc khá được.[/QUOTE]
Giờ đa phần là chui vào các quán cafe rock, làm quen thằng chỉnh nhạc hay bọn ngồi đồng rồi nhờ vả nó, vác ổ cứng hay đưa CD trắng nó copy. Tiền công chỉ là 1 li cafe (10k) thôi :D
Không ai đi Rock Storm kì này à :p
Thế ở SG giờ quán cafe nhạc Rock nào là được hả 6. Hồi còn lê la chui vô mấy quán cafe nhìn các chú tóc dài rũ rượi, hút bồ đà hôi rình rồi ngồi gật gật gù gù thấy phát ghét. Trước BK có Mây cũng tạm tạm, một số quán cafe khác mở ra cũng chỉ lèo tèo được vài khách rồi cũng tạch.
B
[QUOTE=binx]Thế ở SG giờ quán cafe nhạc Rock nào là được hả 6. Hồi còn lê la chui vô mấy quán cafe nhìn các chú tóc dài rũ rượi, hút bồ đà hôi rình rồi ngồi gật gật gù gù thấy phát ghét. Trước BK có Mây cũng tạm tạm, một số quán cafe khác mở ra cũng chỉ lèo tèo được vài khách rồi cũng tạch.
B[/QUOTE]
Sài Gòn xưa nay có 3 quán rock nổi tiếng (tính từ thời điểm cách đây tầm 6 năm, kể từ khi em nghe rock, còn trước đó em không rõ)
- Cafe rock RFC: đây là quán cafe được biết tới nhiều nhất, do trang rockfanclub.org quản lí, nằm ở khúc Lý Chính Thắng gần ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Quán này không gian như cafe bình thường, không có điểm nhấn nên em không thích lắm. Được cái ưu điểm là quán có các video rock khá độc.
Tiếc là hiện đã đóng cửa vô thời hạn.
- Cafe Trúc Mai: gần svđ Thống Nhất. Quán này chuyên trị Brutal, Death. Tuy nhiên em không kết âm thanh ở đây lắm.
- Cafe Tùng: quán nằm ở đường bờ kè, gần khúc Phạm Văn Hai. Đây là quán em thích nhất và hay ra đây ngồi nhất (năm lớp 12 học ôn thi, sáng hay vác cặp sách ra đây, 1 ổ bánh mì và 1 li cafe là ngồi tới trưa). Nhạc hay. Không gian âm u đầy ma quái. Ngồi nhìn khói thuốc bay bay và ngắm di ảnh Kurt Cobain, thật đ-éo gì sánh được.
4 cô gái mà tới giờ em quen, lần đầu hẹn hò đều dắt vào đây.
Ngoài ra, vài tháng trở lại đây thì có quán 150 Đặng Văn Ngữ (gần trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch) mới mở. Quán này do An Cò - vocal của Sagometal mở. Quán này nhỏ cực nhỏ, nhưng ưu điểm là có nhiều DVD. Quán thân thiện, chủ khách khi buồn hay xách rượu ra ngồi nghe rock và ngắm mưa.
Em thì em hay ngồi ở Tùng, bác nào thích thì bữa nào ra cafe rock uống với em ạ :x
Cám ơn bác 3x6 :D Em nghĩ các bác giờ đi làm có điều kiện rồi thì cũng nên mua cái đĩa xịn ủng hộ anh em tí, thế thì anh em mới có cái mà sống chứ. Em chưa vào SG bao giờ nên có vẻ khó qua được 2 shop kia rồi. Để em xem bạn bè có ai vào đó thì nhờ vậy.
Norther
07-03-2009, 03:33 PM
Các bác có ai nghe Post-Rock không nhỉ ?
http://earz-mag.com/em/wp-content/uploads/2009/02/mono-hymn-to-the-immortal-wind.jpg
http://www.mediafire.com/?gndnyrq5zyu
savapain
11-03-2009, 10:53 PM
Em đang muốn khai sáng cho mấy chú khoai Tây làm cùng bên này về Rock Việt. Các bác ai có album nào hay tiện tay up lên cho em xin với ạ. À thể loại Bức Tường hoặc tương tự thì thôi :D
[QUOTE=savapain]Em đang muốn khai sáng cho mấy chú khoai Tây làm cùng bên này về Rock Việt. Các bác ai có album nào hay tiện tay up lên cho em xin với ạ. À thể loại Bức Tường hoặc tương tự thì thôi :D[/QUOTE]
http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/Unlimited%20-%20Tai%20sinh/
Unlimited - Tái Sinh
Bác còn thích album nào không thì em up tiếp cho ạ.
Rock Việt xưa có Atomega - Đất Mẹ (cái này cover nhiều quá, em không thích lắm trừ vài bài hit như Giáo Đường Nguyên Tử, Đất Mẹ), Da Vàng (album SOS hơi bị đỉnh của nó), TheWall (bác em không chịu)
Giờ mới ra cái Unlimited (Tái Sinh), Rock The Nation (dự án nhiều band rock khắp 3 miền đất nước), và gần đây là Prophecy (band alternative rock, nghe cũng khá).
Để em up cho bác nghe thử Da Vàng nhé :x
savapain
11-03-2009, 11:17 PM
[QUOTE=666][url="http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/Unlimited%20-%20Tai%20sinh/"][/url]
Rock Việt xưa có Atomega - Đất Mẹ (cái này cover nhiều quá, em không thích lắm trừ vài bài hit như Giáo Đường Nguyên Tử, Đất Mẹ), Da Vàng (album SOS hơi bị đỉnh của nó), TheWall (bác em không chịu)
Giờ mới ra cái Unlimited (Tái Sinh), Rock The Nation (dự án nhiều band rock khắp 3 miền đất nước), và gần đây là Prophecy (band alternative rock, nghe cũng khá).
Để em up cho bác nghe thử Da Vàng nhé :x[/QUOTE]
Thanks bác! Cái Unlimited em load từ mấy trang trước rồi thì phải. Bác cho em xin Rock The Nation với Prophecy. Nếu có thì cho em xin thêm album của Gạt tàn đầy với The Light
Rock Việt bây giờ có lẽ Ngũ Cung là nhiều triển vọng nhất. Nghe bảo tháng 8 vừa rồi ra Album mà đến giờ vẫn chưa thấy.
[QUOTE=savapain]Thanks bác! Cái Unlimited em load từ mấy trang trước rồi thì phải. Bác cho em xin Rock The Nation với Prophecy. Nếu có thì cho em xin thêm album của Gạt tàn đầy với The Light[/QUOTE]
Vầng, các album Rock Việt em có hầu hết. Để xíu em up lên cho bác ạ.
@Lead: Ối, em là em kết bọn Ngũ Cung này nhất. Rock Hà Nội kể từ khi The Wall tan rã thì có vẻ hơi đi xuống. Rock Sài Gòn nổi lên với hàng loạt band nhạc và hàng loạt show diễn (Prophecy, SagoMetal, Black Infinity...), rầm rộ cực kì. Nhưng xét ra em thấy chả band nào bằng Ngũ Cung.
Đợt 6/3 rồi Rock Storm tại Sài Gòn, bọn Ngũ Cung chơi quá xuất sắc, khán giả phải gọi là cứ ngần ngơ. Dù sao dân trình độ Nhạc Viện cũng khác.
Ngũ Cung thì hiện em có: Cướp vợ (Tục lệ người H'Mông) và Giã Cốm Đêm Trăng, để em up lên luôn ạ :D
Cướp vợ tục lệ người H'mông thì hay của nó rồi, Giã cốm đêm trăng em thấy cũng thường thôi, không đặc sắc lắm. Có mấy cái clip trên mạng có bài Nỗi đau, Đu tiên, Nụ hôn trên đỉnh Fanxipang nữa, nghe trên này chất lượng âm thanh kém nhưng được cái giai điệu cũng hay, đặc biệt Nỗi đau.
Ngũ Cung cover lại mấy quả 18 & life của Skidrow, Coming home của Stratovarius, She's gone của Steel Heart nghe phê lòi. Có chú Hiệp giọng cao chót vót, nhưng hình như học ĐH Văn hóa, không phải Nhạc viện.
[QUOTE=Lead]Cướp vợ tục lệ người H'mông thì hay của nó rồi, Giã cốm đêm trăng em thấy cũng thường thôi, không đặc sắc lắm. Có mấy cái clip trên mạng có bài Nỗi đau, Đu tiên, Nụ hôn trên đỉnh Fanxipang nữa, nghe trên này chất lượng âm thanh kém nhưng được cái giai điệu cũng hay, đặc biệt Nỗi đau.
Ngũ Cung cover lại mấy quả 18 & life của Skidrow, Coming home của Stratovarius, She's gone của Steel Heart nghe phê lòi. Có chú Hiệp giọng cao chót vót, nhưng hình như học ĐH Văn hóa, không phải Nhạc viện.[/QUOTE]
Vầng, vụ Hoàng Hiệp thì em nhầm. Em đã coi cái clip She's Gone của Steel Heart rồi. Ngũ Cung mà nghe được lời này thì em khuyên lần sau đừng hát bài này nữa. Phát âm tiếng Anh gượng quá. So với phiên bản của Steel Heart thì thua hẳn. Cover hay thì em thấy có Da Vàng (Unchain My Heart), Atomega (Smell Like Teen Spirit) và gần đây là Unlimited (cái The Final Countdown bọn này cover hay vãi).
Ngũ Cung ngoài cái mặc đồ như bọn hip hop, hay teen 9x, thì mọi cái đều tuyệt :x Chất prog của nó nghe khá quá. Cuối cùng ở mình cũng có 1 band đánh cho ra chất prog rồi he he.
Đám cưới chuột - Gạt Tàn Đầy: http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/Dam%20Cuoi%20Chuot/
Prophecy - Đôi cánh vô hình: http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/Prophecy.rar
Rock The Nation: http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/Rock%20The%20Nation/
:D Enjoy :D
Vầng, nếu lấy She's gone ra so sánh Ngũ Cung và Steel Heart thì Ngũ Cung chưa đủ tuổi, nhưng em lấy cái đấy làm ví dụ so sánh về giọng hát của hai ca sĩ thì có thể được, bác cứ để ý mà xem, mấy đoạn rất cao, chú Hiệp vẫn cứ trèo lên như thường, xét về chất giọng thì em thấy là không thua kém mấy, còn về cách phát âm thì rõ ràng là Hoàng Hiệp chưa thể chuẩn được rồi.
Ấn tượng đầu tiên của em đối với Ngũ Cung là cái giọng phá tan cổ họng của Hoàng Hiệp, vì thế mà khi nghe rock Tây em hay lấy ra so sánh.
Mình vừa down được một loạt ở đây, bạn Sáu rỗi thì down về nghe cho đỡ phải căng thẳng chuyện em út nhé. Tương đối đầy đủ các các dòng nhạc, các album của các band nhạc.
http://theevilsymphony.blogspot.com/
killerqueen
13-03-2009, 10:45 PM
em chưa nghe Ngũ cung hát lần nào, bác 6 hay bác Lead tiện tay up giùm được ko?
[QUOTE=killerqueen]em chưa nghe Ngũ cung hát lần nào, bác 6 hay bác Lead tiện tay up giùm được ko?[/QUOTE]
Ở Post #289 của em trong topic này, album Rock The Nation, track 4 và track 10 là 2 bài của Ngũ Cung. Track 4: Cướp vợ - tục lệ người H'Mông hay hơn :D
corpse
16-03-2009, 06:56 AM
Prophecy quá được. Chất nhạc rất murky, oánh chắc tay và biết tiết chế chứ không đua đòi như Ngũ Cung. Em thì ko nghe được death metal nên những thể loại như Unlimited em nghe bài nào cũng phào phào như nhau cả. Ở nhà còn alternative band nào mới mới hay hay các bác giới thiệu cho chúng em với. Rosewood có ra album nào ko hay vẫn mấy bài demo hả các bác.
Rosewood thì vẫn chỉ có các bài demo: Một lần cho mãi mãi, Âm thanh thời gian...
Alternative Band thì cũng khá nhiều, nhưng không ra album chính thức. Bác em có thể vào http://hehemetal.com/media để nghe 1 vài bài demo của các band như Negative (bài Gió, Trắng được của nó), Winfield (Sương Đêm).
Ngoài ra có 1 band ở Hà Nội là SmallFire, bọn này chơi Nu-Metal (em nhớ mang máng là thế), có bài 1605, dạo này em nghe suốt :) Rất khá đấy các bác à :D
Ba Số
16-03-2009, 03:59 PM
[QUOTE=Lead]Vầng, nếu lấy She's gone ra so sánh Ngũ Cung và Steel Heart thì Ngũ Cung chưa đủ tuổi, nhưng em lấy cái đấy làm ví dụ so sánh về giọng hát của hai ca sĩ thì có thể được, bác cứ để ý mà xem, mấy đoạn rất cao, chú Hiệp vẫn cứ trèo lên như thường, xét về chất giọng thì em thấy là không thua kém mấy, còn về cách phát âm thì rõ ràng là Hoàng Hiệp chưa thể chuẩn được rồi.
Ấn tượng đầu tiên của em đối với Ngũ Cung là cái giọng phá tan cổ họng của Hoàng Hiệp, vì thế mà khi nghe rock Tây em hay lấy ra so sánh.[/QUOTE]
Đúng là mỗi người một cảm nhận, em nghe Ngũ Cung cover She's Gone thì thấy không nuốt được. Cao độ thì em không bàn, nhưng về tone và release thì be bét, lên càng cao thì cổ họng càng như bị chặn lại, giọng càng yếu (mặc dù cao nhưng không khỏe, không vang). Chất giọng để hát rock em thấy ở VN chỉ có Tùng Dương là hát được, kĩ thuật có, cao độ có, gằn có... nói chung là được :D
Nếu là em xem Ngũ Cung cover She's gone qua mấy cái clip của nó trên mạng thì đúng là em cũng không nuốt được thật. Có lẽ em bị cảm giác ở rock show đánh lừa, vì em xem bọn Ngũ Cung chơi ở show, thấy bài này phê lắm, phê lắm.
Shogun
16-03-2009, 04:53 PM
Unlimited mà death metal gì bác coprse ơi, trừ track "Lời Nguyền" có thể tạm gọi là melodeath thì nhóm này chơi flower power metal.
Còn bản cover Final Countdown trong đĩa Tái Sinh thì cũng không có gì là mới lạ sất, gần như là chơi lại in hệt phiên bản của nhóm melodeath Phần Lan Norther. Một bọn khác là Dispatched cũng cover lại FC theo phong cách này từ năm 2000 nhưng tốc độ và hung hãn hơn.
Unlimited nói chung chỉ múa trên sâu khấu là đẹp. Màu mè mà cũ rích và nông choèn choèn .
Nhạc của Prophecy rất thú vị, nhưng có lẽ phải chờ xem họ đánh live mới biết được thực lực đến đâu.
corpse
16-03-2009, 08:41 PM
Mình mới tìm thấy một clip của Prophecy trên youtube. Nói chung là các ban rock Việt ko nên đánh live, ghê cả răng. Thế bọn Black Infinity thì đã death chưa các bác? Em mới xem cái clip bài In 666 we trust gì đó trên youtube thấy giống tây phết nhở.
@Shogun: bản lĩnh đánh live của Unlimited tốt, những bài như "Nối vòng tay lớn" (cover), "Mộ gió", "The Final Countdown". (cover) đủ sức đốt cháy sân khấu.
Bọn Unlimited đợt rồi có cái show Symphony đánh cùng nhạc viện, tuy không thể sánh với các show ở nước ngoài (em thấy nhiều chỗ bắt chước S&M), nhưng trên mặt bằng chung là ổn.
Prophecy em chỉ thích mỗi bé keyboard nhìn xinh và có chất vãi. Còn lại không ấn tượng lắm.
@corpse: Black Infinity thì có thể gọi là Death. Bác em nên tìm nghe track: "The Secret", "Lost Angels" và "Embracing Heart" của bọn này (www.hehemetal.com, phần Media có hết).
Black Infinity thì hát nhạc toàn bằng tiếng Anh. Bọn này có phong cách biểu diễn giống Tây nhất :D
Mà không ai bàn về rock nước ngoài à, em đang chờ nghe album mới của bọn Dream Theater xem hay không :x mê bọn này từ album Images and Words của bọn nó :x
nevermind
16-03-2009, 10:43 PM
Dạo này em các bác chả có thời gian mà update nhạc, bác nào có cái album mới nhất của các bạn Guns 'n' Roses tên là China khỉ gì đấy thì cho em xin ạ. Đao, hút kiểu gì em cũng chiều tất. Em bây giờ lạc hậu nên chỉ loanh quanh mấy bọn Pink Floyd (tất cả các album), Korn, Marilyn Manson, Green Day, thỉnh thoảng làm tý Death nhưng mà toàn bị vợ con đả đảo quá nên chột.
Tiện thể bác nào thạo về tai nghe thì tư vấn em quả tai nghe được tý có thể thay tạm loa. Ra ngoài thì em dùng cái Sennheiser loại nhét vào tai. Nhưng mà ở nhà dùng loại ấy thì không phê. Em nghe cũng tạp nhưng Rock và cổ điển là chính, loại tai nào trị được cả 2 loại ấy không?
Ba Số
17-03-2009, 04:23 AM
[QUOTE=nevermind]Dạo này em các bác chả có thời gian mà update nhạc, bác nào có cái album mới nhất của các bạn Guns 'n' Roses tên là China khỉ gì đấy thì cho em xin ạ. Đao, hút kiểu gì em cũng chiều tất. Em bây giờ lạc hậu nên chỉ loanh quanh mấy bọn Pink Floyd (tất cả các album), Korn, Marilyn Manson, Green Day, thỉnh thoảng làm tý Death nhưng mà toàn bị vợ con đả đảo quá nên chột.
Tiện thể bác nào thạo về tai nghe thì tư vấn em quả tai nghe được tý có thể thay tạm loa. Ra ngoài thì em dùng cái Sennheiser loại nhét vào tai. Nhưng mà ở nhà dùng loại ấy thì không phê. Em nghe cũng tạp nhưng Rock và cổ điển là chính, loại tai nào trị được cả 2 loại ấy không?[/QUOTE]
Chinese Democracy của bác đây (2 parts rar)
http://www.mediafire.com/?nagyhywyqj2
http://www.mediafire.com/?hyh3djxtezn
Shogun
17-03-2009, 02:48 PM
Sáu có vẻ hâm mộ Unlimited nhể. Thôi tớ không chê nữa kẻo bác lại tủi.
Black Infinity pha trộn hổ lốn Gothic và một ít Melodic Death thành một thứ lẩu tạp nhưng cũng không đến nỗi. Được cái bắt chước Tây giỏi với cả hát tiếng Anh không ngọng nên mua vui tạm được.
Nói chung BI với cả Unl ta nên thưởng thức theo cách thường áp dụng với Britney Spears, Pussycat Dolls... Xem là chính rồi mới đến nghe hehe.
Tặng Sáu bài này lấy làm nhạc hiệu chương trình nhớ: ;-) Route 666 (http://www.mediafire.com/?m5j1zynzygj)
Nhạc Rock Việt em có nghe thì nghe, nhưng không là fan của band nào :D Mơ ước lớn nhất bây giờ là tập tành đánh được bài "Mắt đen" để đi tán gái hí hí.
Em thì hay nghe Opeth, Sentenced, GnR... là chủ yếu :D
@Shogun: cám ơn bạn nhé :x
Elgnoy
17-03-2009, 03:57 PM
Lâu không theo dõi tình hình Prog metal, bây giờ có gì mới các bác tổng kết hộ với. Thấy bác nào có nhắc album mới của Haggard hay Dream Theater, có bác nào share được không ạ. Dạo này em phải dành tiền mua đĩa nhạc tình cảm rồi ạ.
Mới nghe qua Chinese Democracy, vui phết :-). Nghe cũng được, nhưng mà thai nghén cái album cả chục năm mà chỉ được thế thì sales không tốt là phải.
[QUOTE=Elgnoy]Lâu không theo dõi tình hình Prog metal, bây giờ có gì mới các bác tổng kết hộ với. Thấy bác nào có nhắc album mới của Haggard hay Dream Theater, có bác nào share được không ạ. Dạo này em phải dành tiền mua đĩa nhạc tình cảm rồi ạ.
Mới nghe qua Chinese Democracy, vui phết :-). Nghe cũng được, nhưng mà thai nghén cái album cả chục năm mà chỉ được thế thì sales không tốt là phải.[/QUOTE]
Giờ bọn prog nổi nhất có lẽ đang là Opeth. Nghe bọn này đánh tuyệt cbn vời luôn. Dòng nhạc chính là Prog Death/Black Metal. Bọn này đang được nhiều người đánh giá ngang với tượng đài Pink Floyd. Em các bác chết đứ đừ từ album Orchid đầu tiên của bọn nó, tới concept album Still Life sau này.
Haggard thì em chỉ thích mỗi cái Awaking the centuries, album mới nghe chán chán sao đấy. Dream Theater thì mới đưa ra track list à :(
1 vài hình ảnh đẹp ở Rock Storm Sài Gòn kì rồi:
http://farm4.static.flickr.com/3394/3340689159_2749b17a91_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3324/3341518454_8e250b0dc5_o.jpg
http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/3a05e60d.jpeg
http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/496b5b0d.jpeg
http://hehemetal.com/pix/2009/03/09/6343ef9e.jpeg
Elgnoy
18-03-2009, 12:40 PM
Bạn nào share với. Opeth thì tớ nghe đoạn Blackwater - Ghost Reveries, tớ không nghe được death mấy thành ra cũng chỉ nghe chọn lọc được thôi. Ngày trước nhớ có cái thread prog metal bây giờ không biết đâu.
Tranny
18-03-2009, 02:02 PM
Đợt 24 - 25 tháng 3 này ở Hà nội có chỗ nào có show Rock Việt không ạh? Ai có thông tin hoặc địa chỉ cho em xin nhé!
Shogun
18-03-2009, 04:24 PM
Haggard mới của Noy này:
Tales of Ithiria (http://rs152.rapidshare.com/files/143461714/Hggrd_-_2008_-_Tls_Of_Ithria.rar)
Dream Theater thì đến tháng 6 mới chính thức release new album.
savapain
18-03-2009, 07:00 PM
[QUOTE=Elgnoy]Bạn nào share với. Opeth thì tớ nghe đoạn Blackwater - Ghost Reveries, tớ không nghe được death mấy thành ra cũng chỉ nghe chọn lọc được thôi. Ngày trước nhớ có cái thread prog metal bây giờ không biết đâu.[/QUOTE]
Em cũng không nghe death nhưng Opeth thì lại rất thích. Dân tình nói chung cũng không xếp Opeth vào dạng nào cả mà 1 mình 1 kiểu :D và sau này 1 số band cũng bắt chước theo.
Em nghe trên máy tính, thích bài nào search phát là ra, nói chung cực chán. Bác nào biết địa chỉ nào bán nhiều VCD rock thì chỉ hộ em với. Em muốn mua một số đĩa VCD của Pink Floyd, Dark Tranquillity, Dream Theater.
nevermind
18-03-2009, 10:49 PM
Tầm này vẫn nghe VCD à? DVD tàu tính ra rẻ hơn. Pink Floyd lại càng không được nghe/xem bằng VCD.
VCD, DVD gì cũng được, không quan trọng bác ạ, miễn là vừa nghe được bằng tai vừa nhìn được bằng mắt, các bản nhạc chạy theo thứ tự, muốn nghe bài mình thích phải chờ, thế nó mới thú. Em chán cái kiểu nghe trên mạng rồi down về máy, nghe không có hứng với lại chất lượng nó cũng fo`.
savapain
18-03-2009, 11:21 PM
[QUOTE=Lead]VCD, DVD gì cũng được, không quan trọng bác ạ, miễn là vừa nghe được bằng tai vừa nhìn được bằng mắt, các bản nhạc chạy theo thứ tự, muốn nghe bài mình thích phải chờ, thế nó mới thú. Em chán cái kiểu nghe trên mạng rồi down về máy, nghe không có hứng với lại chất lượng nó cũng fo`.[/QUOTE]
Đùa chứ lý do của bác buồn cười thế! Nghe trên máy tính bác thích nghe theo thứ tự cũng được chứ sao? Em nghe nhạc bao giờ cũng chỉ nghe từng album một mặc dù kho nhạc cũng phải gần 20G. Nghe chán thì lại clear playlist nghe album khác. Mà nghe bằng VCD thích thì vẫn tua được chứ sao? Down trên mạng mp3 tầm từ 192kbps trở lên là ổn rồi, hay bác nghe trên nhacso.com :D
Nhạc số đào đâu ra mấy thể loại này.
Down trên mạng em cũng thường down nguyên album, nhưng nghe qua đài, đầu hay giàn đĩa vẫn thích hơn, đó là điều chắc chắn (âm thanh tốt hơn và cảm giác lúc nghe cũng sướng hơn), đặc biệt đối với loại nhạc hay ở những tâm thanh chi tiết rất nhỏ như mấy thể loại này.
nevermind
18-03-2009, 11:51 PM
Thấy bác nghe VCD nên em nghĩ bác không kỹ tính quá, mà không kỹ tính thì Mp3 192kb trở lên là ngon hơn VCD rồi. Muốn nghe bằng giàn đài gì đó thì burn ra CD ROM mà nghe bằng đầu đĩa, mấy cái đầu đời mới cắm được USB để nghe MP3 mà.
Pink Floyd thì nên nghe/xem DVD vì bọn ấy hay chơi hiệu ứng âm thanh surround và hình ảnh cũng rất đẹp. Bây giờ ngoài hàng bán tràn lan đĩa The Wall có 2 version, 1 cái chơi live in Berlin, 1 cái là nguyên bản nhưng remaster thành 5.1, cả 2 cái nghe/xem đều phê. Nên mua DVD9 thì đẹp và hay hơn DVD5. Bác ở HN hay SG?
Shogun
19-03-2009, 12:52 AM
Nevermind với Savapain nói vậy là chuẩn rồi Lead ơi. VCD giờ mấy ai dùng đâu, mà như bác nói với "loại nhạc hay ở những âm thanh chi tiết rất nhỏ" như rock/metal thì càng không nên nghe bằng VCD.
Nếu bác ở HN thì ra những hàng đĩa ở Bảo Khánh, Hai Bà Trưng hay Hàng Bạc mà kiếm DVD Tàu, chất lượng khá ổn. Pink có đâu 3, 4 đĩa (2 đĩa The Wall như nevermind nói, và cái The Delicate Sound of Thunder), Dark Tranquillity đợt trước có cái Live Damage hàng nào cũng có, giờ chẳng biết còn không nữa.
Elgnoy
19-03-2009, 04:43 PM
Bác Gun cho em cái password file .rar của bọn Haggard mới, đặng em còn mở ra thưởng thức.
Không hiểu các bác nay đã già rồi, mà trước lúc già vẫn còn nghe heavy metal, thì bây giờ chuyển sang thể loại nhạc gì ạ?
savapain
19-03-2009, 04:58 PM
[QUOTE=Elgnoy]Bác Gun cho em cái password file .rar của bọn Haggard mới, đặng em còn mở ra thưởng thức.
Không hiểu các bác nay đã già rồi, mà trước lúc già vẫn còn nghe heavy metal, thì bây giờ chuyển sang thể loại nhạc gì ạ?[/QUOTE]
Em biết 1 bác, giờ bác nghe Jazz. Thỉnh thoảng cũng nghe lại metal là ... do em giới thiệu.
ohyeahbabe
19-03-2009, 05:04 PM
Trước em nghe heavy metal nhiều, giờ già rồi nghe jazz, orchestra, instrument nhiều. Bác elg nghe thử http://www.youtube.com/watch?v=PXEmYzq8BgY và http://www.youtube.com/watch?v=IliwQImJrYE xem sao, tòan bài cũ nhưng đánh lại. Nếu thích kiểu này bác có thể nghe thử Apocalyptica.
Elgnoy
19-03-2009, 06:41 PM
Trước tớ cũng nghe André Rieu hay là Apocalyptica. Rieu thì càng ngày càng chơi kiểu đại chúng. Còn Apocalyptica từ hồi 4 dây mất 1, bù vào bằng nhạc nhẽo có trống có lời, thì tớ cũng thôi. Mà cảm thấy bọn này tự sáng tác tớ nghe không nổi.
lethe1107
20-03-2009, 07:15 AM
Tình cờ mò ra bài Lament (http://www.youtube.com/watch?v=wq0rXGLs0YM) này của bọn Uaral nghe xong mà em chỉ muốn đập đầu vào tường. :(
Shogun
20-03-2009, 04:47 PM
Không edit được bài cũ nên đành phải làm post mới . Tình hình là mình không tìm được pass cái file Haggard - Tales of Ithiria mà bác Noy hỏi. Nay xin đưa lại link không pass, mp3 320 kbps:
Haggard - Tales of Ithiria (http://rapidshare.com/files/141105131/2008_-_Tales_Of_Itheria_mediaportal_by_Jho.rar)
Không ngờ bạn Noy cũng nghe metal đấy. :D Bạn thử nghe bản Seemann Apo đánh lại của Ramstein đi, tiện thì nghe cả bản original nữa (youtube chắc có cả 2). Mà bạn lại bỏ Andre Rieu vào cùng 1 rọ với Apo thì buồn cười quá. Rieu hình như chơi nhạc kiểu Richard Claydemann. Các bài tự sáng tác của Apo trong đĩa Cult hoặc Inquisition Symphony nghe khá ngon đấy chứ, à nhưng hồi đấy hình như vẫn 4 dây và không trống. Các bạn nào ngày trước nghe metal nhiều thì giờ thử trở về nguồn cội nghe Led Zeppelin hay Black Sabbath đi.
Elgnoy
22-03-2009, 12:49 AM
Cảm ơn bạn Gun cho tớ đĩa Haggard, nghe được, cảm giác giống Epur Si Muove ở chỗ có xen một bài không đâu vào đâu, gốc dân ca, mà nghĩ lại thì bổ sung rất hợp cho cả album. Tớ nói đến bài Hijo de la luna tiếng Tây Ban Nha, còn album Epur Si Muove là bài Herr Manelig gốc dân ca/truyền thuyết Thụy Điển.
Bạn liv, tớ có gộp Rieu với Apocalyptica vào một rọ đâu, là bạn Ba Bể ở trên giới thiệu sẵn 1 rọ chứ. Apo tớ vẫn nghe không được mấy bài tự sáng tác đâu, bạn thử xem lại xem có đúng là tự sáng tác hay là cover của Secupultra, Pantera hay ai khác chứ không phải Metallica. Rammstein tớ cũng thích, nhưng mà ít động đến hơn vì dù sao cũng là tiếng Đức. Mà Apo đánh cover nói chung được, phần nhiều vì bài được chọn hay sẵn, và cái ý tưởng chơi lại bằng dàn quartet tương đối hay. Bond đánh Saint Saens còn hay nữa, huống hồ Apo, phỏng ạ.
Bác nào ở Sài Gòn bữa nào làm phát cafe rock bàn luận chơi chứ nhỉ :x
Đĩa thứ 2 của Apo, Inquisition Symphony ngoài các bài cover ra thì đã có 3 bài tự sáng tác rồi, đó là Harmageddon, M.B. & Toreador. Đĩa thứ 3 Cult thì từ bài 1 đến 10 là tự sáng tác. Bài Seemann Apo đánh & Nina Hagen hát tớ thấy còn nuột hơn cả bản gốc.
Bác ohyeahbave có cái link 3 chú đánh Final countdown hay phết. Chú đeo kính giật phê đến mức bay cả kính. Lần đầu tiên em đi xem biểu diễn bên này chính là Apo, toàn các tín đồ áo bò tóc dài kéo vào nhà hát thành phố, nghe phê nhưng vì ngồi ghế nên bị giảm tí hưng phấn.
Tiện thể mời bà con vào đây coi mấy cái hình live tớ đi xem được: http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=2209
nevermind
23-03-2009, 11:41 AM
[QUOTE=Elgnoy]Bác Gun cho em cái password file .rar của bọn Haggard mới, đặng em còn mở ra thưởng thức.
Không hiểu các bác nay đã già rồi, mà trước lúc già vẫn còn nghe heavy metal, thì bây giờ chuyển sang thể loại nhạc gì ạ?[/QUOTE]
Mới đao album Haggard 2008 nghe phê vật, em đang search torrent để đao thêm mấy nhát nữa xem thế nào. Nghe bài Hijo De La Luna thấy quen quen hóa ra chị Sarah Brightman hát trước. Già nghe thể loại này rồi chuyển dần sang cổ điển là vừa bác Noy ạ. Em hồi SV thì rock 2/3 còn 1/3 cho cổ điển và các thể loại không biết tên, bây giờ 50/50 rồi, thêm tý Xuân Mai và Zinzin nữa cho vui cửa vui nhà.
Tiện thể show hàng tý, em mới nghiến răng làm con headphone Sennheiser HD 497, nghe cũng tạm được, để nhường loa đài cho Xuân Mai.
Shogun
23-03-2009, 06:15 PM
Nếu thế thì bác nên dl ngay 2 album "Awaking The Centuries" và "Eppur Si Mouve". Cả hai cái trên cũng đều là concept album, cái "Awaking..." là về anh Nostradamus còn cái "Dù thế nào trái đất vẫn quay" kia là anh Galilei. Và cả 2 tớ đều thấy hay hơn cái 2008.
Hocrux
23-03-2009, 06:26 PM
Shò xinh hôm nào có đại hội nhạc rốc mua hộ anh 2 vé gửi cho skinhead với Phiu. Hết bao tiền anh trả gấp đôi, nhé.
Tự nhiên hôm qua chat với 1 bé đang ở bên Nhật, có bàn tới bọn X-Japan, thành ra giờ lôi mớ nhạc của bọn nó ra nghe lại. Những bản ballad vẫn thấy tuyệt như ngày nào...
Tears - X Japan (http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/tathy/07%20Tears.mp3)
http://giapet.net/wp-content/uploads/2008/04/xjapan.png
Shogun
23-03-2009, 10:24 PM
[QUOTE=Hocrux]Shò xinh hôm nào có đại hội nhạc rốc mua hộ anh 2 vé gửi cho skinhead với Phiu. Hết bao tiền anh trả gấp đôi, nhé.[/QUOTE]
Không dám, chắc bác nhầm tớ với ai, chứ hai cái tên bác đưa ra trên, một là admin tathy khét tiếng gian ác, một lại là đại gia vang danh phong lưu. Cả hai em đều không dám lân la gần gũi, kẻo lại mang tiếng thấy người sang... ;-)
L.I.S
25-03-2009, 12:18 PM
Em các bác có một tình yêu tha thiết với si móc đơn, si móc kép gạch nhịp qua cái tên Dream Theater. Giờ vẫn còn giữ bộ này thi thoảng lôi ra ngắm.
http://img403.imageshack.us/img403/6339/dsc05474.jpg
Mình dạo này nghe đi nghe lại The spirit carries on của Dream Theater mỗi ngày chắc không dưới chục lần. Trong hai album của Dream Theater có hai bản thu.
Ai thích nghe chất giọng trữ tình thủ thỉ của James thì chọn bản này:
The Spirit Carries On - Dream Theater. (http://www.mediafire.com/download.php?jjn4mminner) (Album 1999 - Scenes from a Memory).
Còn thích nghe guitar lead thì lấy bản này:
The Spirit Carries On - Dream Theater (http://www.mediafire.com/download.php?jznijndytmt) ( Album 2006 - Score 20th Anniversary World Tour).
Hocrux
25-03-2009, 08:19 PM
[QUOTE=Shogun]Không dám, chắc bác nhầm tớ với ai, chứ hai cái tên bác đưa ra trên, một là admin tathy khét tiếng gian ác, một lại là đại gia vang danh phong lưu. Cả hai em đều không dám lân la gần gũi, kẻo lại mang tiếng thấy người sang... ;-)[/QUOTE]
Thằng shò xinh mà còn chối bỏ quá khứ anh mua admin cho mày cái title bây giờ.
leonardo da vinci
31-03-2009, 01:16 AM
Đau hết người, ở đây có thằng đang bán bộ sưu tập complete CDs của hầu hết các bạn rock/heavy từ cổ đến kim khoảng 625 đĩa tất cả có khoảng 2500US$ chưa mặc cả mà đợt này đúng dịp thất nghiệp không dám ho he, với lại có mua cũng chưa biết chuyển về nhà kiểu gì nếu về hẳn. Nhưng mà tiếc hùi hụi :(.
Đau xờ cau. Headphone hỏng nên đêm khuya chẳng nghe được bài nào. Hi vọng mai đi bảo hành nó đổi cho cái khác. :(
Bác leo cho em cái link với. Có khi em liều nghiến răng :D
Sáu có không up giúp tớ mấy bản ballad kinh điển này với, mấy bản này đầy rẫy trên google nhưng tớ muốn nghe file trong album của nó cơ, chứ down trên mạng nhạc lởm lắm.
I remember you - Skidrow.
I dont want to miss a thing - Aerosmith.
18 & life - Skidrow.
Thank you for loving me - Bon Jovi.
Before the winter - Stratovarius.
Tập hợp lại mấy bản ballad kinh điển còn thiếu đêm về nghe cho dễ ngủ. Hồi trước có cả nhưng có lần format ổ cứng đi hết rồi.
Cảm ơn trước.
leonardo da vinci
04-04-2009, 03:08 PM
[QUOTE=liv]Bác leo cho em cái link với. Có khi em liều nghiến răng :D[/QUOTE]
Tớ cũng chưa hỏi lại xem còn không:
http://calgary.en.craigslist.ca/emd/1073414750.html
Bác nào có link download The Gallery của Dark Tranquillity không quẳng lên đây giúp em với ạ? Em gúc mãi không ra, có mấy bài lẻ tẻ trên zing chả muốn down về sợ chất lượng không tốt.
Em cảm ơn.
Ồi may quá em gúc được rồi, đưa lên đây cho bác nào cần thì nhặt về luôn: The Gallery - Dark Tranquillity (http://rapidshare.com/files/207879872/dark_tranquillity_-_1995_-_the_gallery-gym-rf47-mf.rar)
Ai đã từng là fan của Skid Row.
Hoặc là fan của PL.
Thậm chí là fan của Linkin Park
và tất nhiên là những ai là fan của GNR
thì phải nghe chinese democracy.
Hay lắm.
Em thực sự không muốn nghe. Gì chứ cố gân kiểu St.Angel của Metallica là em sợ :(
2 đĩa mới của Met thì hiện giờ em cũng ít nghe thật, nhưng đĩa mới của GnR/Axl thì đáng nghe thật. Mong đợi bài thật nổi như November rain hay Estrange thì không có nhưng các bài tầm Civil war có cả. Chỉ sợ nghe xong lại kết nổ đĩa thôi nhở bác xu nhở.
Cá Ngão
10-04-2009, 09:31 PM
Em nghe Chinese Democracy đây bác xu. Nghe thôi, tại thần tượng tóc vàng dài mượt mà và cặp chân thẳng tưng trong chiếc quần đùi đỏ của em đã đi vào dĩ vãng. Axl Rose một thời gào thét của em nay đã thành ngực phồng đầy lông với làn da đỏ như con tôm hùm luộc và bộ tóc giả tết thành chùm từa tựa Steve Wonder.. và một khuôn mặt nhàu nhĩ khiến người ta nhớ tới những tay redneck nốc bia bí tỉ rồi ngủ vùi trong đống rơm.
Vưỡn may giọng của Axl còn đó.. không phôi pha nhạt nhòa như Sebatian (Skid Row).
corpse
13-04-2009, 07:41 AM
Chinese Democracy có mấy bài khá phết đấy. There was a time rất chi là epic. Vocal của Rose vẫn rất gân chưa mất chất tí nào. Em thì ko kết style của Buckethead lắm. Oánh hơi phô nhưng anh này nhiều bạn lại quí (hơn cả Slash) nhất là về mặt kỹ thuật. There was a time có đoạn solo rất chi là ngon, oánh cứ mơi mơi như kiểu David Gilmour trong High Hope.
Các bác nào nghe rock mới mà thích guitar hoành tráng, arrangement làm kỹ một tí thì nên tìm nghe Blackbird của Alter Bridge. Chú Tremonti em thấy đánh càng ngày càng chắc tay.
corpse
13-04-2009, 07:45 AM
[QUOTE=syl]Em thực sự không muốn nghe. Gì chứ cố gân kiểu St.Angel của Metallica là em sợ :([/QUOTE]
St. Anger thì em ngại thật chứ cái Death Magnetic mới của các chú ý chẳng phải chuyện đùa. Sound nghe căng như mới tiêm botox luôn. Em thấy cái The Unforgiven franchise đúng là đỉnh. Bài nào cũng như Thúy Vân với Thúy Kiều. Cái bài tập 3 lần này nghe xúc động vãi.
kemiano
13-04-2009, 09:37 AM
[QUOTE=Shogun]Không edit được bài cũ nên đành phải làm post mới . Tình hình là mình không tìm được pass cái file Haggard - Tales of Ithiria mà bác Noy hỏi. Nay xin đưa lại link không pass, mp3 320 kbps:
Haggard - Tales of Ithiria (http://rapidshare.com/files/141105131/2008_-_Tales_Of_Itheria_mediaportal_by_Jho.rar)[/QUOTE]
Vẫn còn pass bác ơi. Bác cho em xin cái pass.
Với em thì GnR đã chết từ khi Slash ra đi.
Chú Buckethead thì đánh cho 1 band death có lẽ tốt hơn, nhìn kiểu cách cực kì quái dị. Cơ mà tốc độ đánh của chú này thì rõ nhanh, người ta bảo phải nhanh gấp 1.5 lần Slash.
Nếu đánh giá GnR qua lăng kính GnR khi còn Slash thì thấy cảm giác thiếu hụt gì đó, còn nếu xem GnR là 1 band mới toanh, thì album này hơi bị được của nó đấy ạ :D
Hồi trước em down Tales of Ithiria của bác Shogun có thấy nó nhõng nhẽo đòi hỏi pass piếc gì đâu nhỉ. Em giờ lười up lại, bác kemiano down cái này cũng được, em mới gúc xong:
Tales of Ithiria 2008 - Haggard (http://download164.mediafire.com/nylnx9nnudng/jlkjlzqvt4m/Haggard+-+Tales+of+Ithiria-2008.rar)
kemiano
13-04-2009, 01:49 PM
[QUOTE=Lead]Hồi trước em down Tales of Ithiria của bác Shogun có thấy nó nhõng nhẽo đòi hỏi pass piếc gì đâu nhỉ. Em giờ lười up lại, bác kemiano down cái này cũng được, em mới gúc xong:
Tales of Ithiria 2008 - Haggard (http://download164.mediafire.com/nylnx9nnudng/jlkjlzqvt4m/Haggard+-+Tales+of+Ithiria-2008.rar)[/QUOTE]
Em cảm ơn bác đã share lại cho em nhưng mà em mở ra nó toàn báo thế này :(
Invalid File. This error has been forwarded to MediaFire's development team.
Em sợ FF không bắt được link nên đổi qua IE xem có bắt được không nhưng vẫn vậy bác ạ. Để tối em thử lại lần nữa xem sao. Em cảm ơn bác nhiều.
Shogun
13-04-2009, 02:38 PM
Bác kemiano thử download lại từ cái link rapid của tớ đi, có lẽ lần trc bác down bị lỗi file chăng. Vì tớ đã thử hút từ cái link đó và unrar trước khi vứt lên, chắc chắn không có pass. Các bạn Noy, Lead cũng hút từ đấy ngon lành mà.
@corpse: Tớ mới đảo Chinese Democracy 2 lượt, và không thấy cảm giác như nghe những alb cũ của GnR. Có lẽ nên nghe thêm một vài vòng nữa chăng? Bác corpse dạo này có cái gì hay ho giới thiệu phát đi. Ở trên cái phò rum này tớ chỉ thích tai nghe nhạc của bác thôi.
corpse
13-04-2009, 11:58 PM
Slash cùng một giuộc với Joe Perry, style thiên về bluesy nên ko chú trọng oánh nhanh. Những câu hay nhất của Slash (như trong Estranged) hay của Joe (trong Dream On) đều là theo kiểu ngập ngừng lưỡng lự như chẳng biết đi đâu về đâu. Buckethead theo như giới underground thì là một trong những sư phụ về kỹ thuật hiện nay. Em thì trước nay chưa bao giờ là fan của kỹ thuật nên bảo ngưỡng mộ thì có ngưỡng mộ nhưng mà thưởng thức thì chịu.
Rock mới gần đây có mấy albums mà em nghe được nguyên cả đĩa gồm có cái Blackbird nói trên cùng với cái Mesmerized của System of a Down (cái này đúng là collection of riffs). Nếu bác nào thích acoustic có thể nghe cái One Cold Night của Seether gợi một thời Alice in Chains.
Em thề với bác kemiano là trước khi em gửi cho bác em đã check thử và link vẫn chạy ngon em mới gửi, chả hiểu sao bây giờ lại lỗi :(.
Em chuộc lỗi với bác đây. Album này là hồi trước em down của bác Shogun, bây giờ tự tay em nén rar lại rồi up lên cho bác. Bác down đi nhé, giải nén chả cần pass pủng gì đâu:
Tales Of Itheria 2008 - Haggard (http://download314.mediafire.com/ucnobh1mw2tg/1ydmijznfht/2008+-+Tales+Of+Itheria.rar).
***
Hình như đây là cái bìa Album của Ngũ Cung. Vào http://ngucung.com thấy nó quảng cáo album mới của nó như này.
http://ngucung.com/Home/images/stories/bai_viet/5c_cover_back.jpg
[QUOTE=Lead]Hình như đây là cái bìa Album của Ngũ Cung. Vào http://ngucung.com thấy nó quảng cáo album mới của nó như này.
[/QUOTE]
Em chỉ chờ mỗi bài "Nỗi đau", bài đấy tuyệt :-*
Dạo này em các bác vẫn Lối cũ ta về, vẫn các tên tuổi quen thuộc như Opeth, Sentenced mà rít thôi :(
Cái album của Ngũ Cung có cái logo Honda, hehe, đâm ra mất hẳn chất, dù ai cũng biết là phải có tí tài trợ thì mới làm studio hay được.
Anh các chú ngày xưa nghe pink ployd rất nhiều rồi bất ngờ phát hiện ra 1 điều kỳ diệu nho nhỏ. Đó là các câu ghi ta loách choách, lèng phèng giống như trẻ con nói leo vào một bữa tiệc, phải chú ý mới nhận ra, lại là các câu rất hay và làm nên màu sắc khác biệt cho bản nhạc. Tương tự như thế là các câu ngắn ngắn và hay lặp đi lặp lại của mấy nhạc công chơi đàn Korg trong các band chơi nhạc avand-garde.Chính những gia vị thêm vào món ăn kiểu như vậy làm chúng ta bị nghiện. Từ đấy anh hâm mộ David Gilmour dù anh này không phải nhạc công thượng thặng. Xét về trình độ thì chắc kém Clapton cả năm ánh sáng.
Khi mà nghe nhạc (bị) có thói quen là nghe bè phụ là chính tự nhiên cảm nhận về các bản nhạc khác hẳn. Ví dụ như nghe If the world trong Chinese democracy sẽ thấy nhiều nhạc cụ chơi theo kiểu nói leo như vậy mà tạo ra một bản nhạc hài hòa nhiều màu sắc, thi thoảng có một nhạc cụ (do đây là rockband nên thường là guitar) mở ra một đoạn solo ngắn nhưng dạt dào tình cảm, rất là sướng tai, sướng cả cảm xúc nữa. Cái album này của GNR tuy không tạo ra đột phá gì ghê gớm, nhưng lại rất là chín về âm nhạc (và tất nhiên là thể hiện trình độ làm nhạc của Axl Rose cực cao). Mọi thứ trong album này đều kỹ lưỡng, chau chuốt và rất là nghệ sỹ. Dù mỗi thứ chỉ một tí một tí. Mà cái quan trọng là hết hẳn cái kiểu chơi nhạc phô trương như là GNR đã từng chơi cách đây 20 năm. Và vẫn phảng phất chất blue và rockandroll đẹp đẽ của thời kỳ đấy. Cái mà Slash sau khi bỏ đi lại không còn nữa. Anh đoán là những gì mà Slash làm hồi còn chơi cho Gun chính là do Axl bảo Slash làm chứ không phải do Slash tự chơi. Slash bỏ nhỏm cũng nói là do Axl độc tài. Anh đoán là độc tài trong sáng tác và biểu diễn chứ không phải chèn ép tiền bạc gì.
Nếu ai nhớ một bản nhạc của Michael Jackson mà có Slash chơi guitar thì sẽ thấy đoạn guitar đấy rất là Gun. Sau này Slash vẫn chơi kiểu chậm dãi màu mè đấy nhưng chất không còn được như xưa. Còn Axl dù ở ẩn nhưng suốt mười mấy năm làm Chinese Democracy luôn có các tài năng thuộc loại kiệt xuất của nhạc nhẹ đến cộng tác. Nhìn cái credit của album này mà phát mệt luôn. Như là hội chợ buôn bán nghệ sỹ vậy. Cái này anh nghĩ là do tài năng của Axl được giới làm nghề đánh giá rất cao thì mới được cộng tác như thế. Còn cách đánh giá của công chúng thì tất nhiên là khác biệt rồi. Các guitar hero bao giờ cũng được ưu ái hơn.
corpse
14-04-2009, 12:18 PM
Bài của MJ là bài Give it to me. Bác xu đọc hồi ký của Slash thì mới thấy Rose hồi xưa nó điên thế nào.
If the world em công nhận nghe lần đầu đã thấy hay. Cách đây độ nửa năm lúc album còn chưa ra bọn radio ở chỗ em chọn 2 singles để phát demo gồm có Chinese Demo và IRS. Hồi đấy nghe Chinese ko thấy hay lắm. IRS nghe thì tạm được (giờ nghe mãi thấy hay hơn nhiều). Trong Chinese có bài This I like đúng là khẳng định trình của Rose. Người có đào tạo nhạc nhẽo cơ bản nó cũng khác dân phong trào. Song writing skill đỉnh cao là đây. Em ko nhớ ai cộng tác với Rose trong album này, ngoài Buckethead và Finck trước đây lead cho NIN ra thì mấy chú kia em thấy cũng thường.
Bài kia là This I Love chứ. Nghe phát thấy yêu ngay nhỉ. Vẫn điên nhưng là điên của nguời đã từng trải. Bài này credit chỉ đề mỗi tên của Axl Rose. Rose trả lời phỏng vấn là album này ảnh hưởng của Queen. Chắc bài này là bài inspired by Queen nhiều nhất.
Mấy cái tên mà corpse nói thì là nghệ sỹ biểu diễn rồi (có cả Bach của Skid Row và có cả May của Queen cũng tham gia ghi âm). Còn những người khác tham gia cái album này mà không thuộc giới biểu diễn thì chắc cũng toàn hàng khủng nhưng chắc chỉ dân trong nghề ở bển mới biết rõ.
Thằng Bach của Skid Row thì khen bài Sorry nhất (chắc tại nó hát bài này).
Bài Chinese Democracy phối mới nghe cũng hay phết. Chinese Democracy với Madagascar em nghe phải cách đây tầm 6,7 năm rồi, bản phối cũ không nhanh và hiện đại như bây giờ, nghe rền rĩ hơn. Thằng Buckethead quái dị hơn nhưng vẫn không chất bằng Slash nhỉ.
Công nhận nhiều người kết Slash. Nhưng thực ra các album của Slash (Slash's snakepit) & các member khác của GnR (Velvet revolver) nghe cũng chả khá hơn được Chinese Democracy.
May tham gia thu cho bài Shackler's revenge nhưng không dùng trong final album version.
Bài Sorry nhiều blog bàn luận là Axl viết "chửi khéo" Slash, làm gì mà lại là Bach hát nhỉ? Để em xem lại booklet mới được. À, nếu chịu khó ngâm cứu booklet của các album thì dần dần cũng thấy nhiều cái tên quen, từ đó cũng biết được tí tên tuổi của các dân nghề.
corpse
15-04-2009, 07:13 AM
Chinese đời đầu bi leak lên mạng từ khoảng 2000 gì đó. Hồi đấy Napster còn đương cực thịnh, down cứ gọi là mỏi tay ko hết. Mấy bản bác JW nghe em vẫn còn trên máy nhưng mà chất lượng công nhận 4`. Slash với Rose từ đầu thân với nhau nên còn chịu dung hòa. Sau này ego các bác í to quá, style lại khác hẳn nhau nên đường ai nấy đi là tất lẽ dĩ ngẫu. Trong hồi ký của Slash có kể chuyện thủa hàn vi lúc Rose mới từ quê lên phải ở nhờ nhà Slash. Thằng này nói láo gì với bà thằng Slash, sau đó khi 2 thằng đang đi trên xe, thằng Slash cự nự bào mày sao ăn nói hỗn với bà tao. Thằng kia ko nói ko rằng mở cửa xe (đang chạy) phi mịe nó thân ra đường lăn long lóc mấy vòng xong rồi lủi vào bụi đi 2 ngày mới về :)
Hai cái album đầu của Snakepit là làm theo đúng vision của Slash. Chất nhạc cực sleazy nhưng thiếu hẳn trí tưởng tượng. Cái Velvet Revolver sau này lại còn tệ hơn nữa. Duff 4` gần đây cũng chuyển sang solo với cái ban Loaded, giờ cũng oánh guitar với cả hát như ai. Duff cũng quê với em nên dạo này gặp suốt. Mịa hồi trẻ nhìn hoành tráng vậy mà giờ trông hom con bà nó hem đến tội.
Gái em kể chuyện ở Mỹ bọn nó jokes là anh Rose ngâm quả Chinese Democracy lâu quá, đến lúc ra thì bọn Chinese nó democracy từ đời mẹ nào nó rồi he he. Slash hôm nọ lên talkshow, sau bao năm vẫn thế, tóc xoăn tít, đội cái mũ che hết nửa mặt, chả bù cho thằng Buckethead đội cái bucket KFC lên đầu nhỉ, trông chả ra dáng rocker đe'o gì cả.
into_abyss
22-04-2009, 03:32 PM
Bác nào có nhu cầu Download Death magnity và Chinese Democracy em up link.Chất lượng ổn nhá. :D
into_abyss
22-04-2009, 05:20 PM
Em còn Album Lament nữa,bác nào có nhu cầu em sẽ up.
Rhetty
22-04-2009, 11:58 PM
Xếp hàng phát ..
Oy, tình yêu nào có em Sounds of the Universe của Depeche Mode thì cho bạn hỏi cưới với!!
into_abyss
23-04-2009, 10:05 AM
[QUOTE=Rhetty]Xếp hàng phát ..
Oy, tình yêu nào có em Sounds of the Universe của Depeche Mode thì cho bạn hỏi cưới với!![/QUOTE]
Hàng đang trên đường,share cho bác bằng cách nào đây?
into_abyss
23-04-2009, 10:55 AM
em download về máy rồi,share cho bác thế nào đây?
killerqueen
23-04-2009, 11:17 AM
[QUOTE=into_abyss]Bác nào có nhu cầu Download Death magnity và Chinese Democracy em up link.Chất lượng ổn nhá. :D[/QUOTE]
Bác Into ơi, em cần down Chinese, bác cho em cái link nhé, em đỡ phải đi mò. merci.
[QUOTE=killerqueen]Bác Into ơi, em cần down Chinese, bác cho em cái link nhé, em đỡ phải đi mò. merci.[/QUOTE]
Bạn killerqueen có thể down tại đây http://www.mediafire.com/?giamn1zyzjy :x
into_abyss
24-04-2009, 09:46 AM
http://rapidshare.com/files/225023472/Sounds_of_the_Universe.rar.html
Sounds of the Universe
into_abyss
24-04-2009, 10:49 AM
bác nào thích thì down nhé:The sins of thy beloved
Lake of sorrow
http://rapidshare.com/files/225041183/Lake_of_Sorrow.rar.html
into_abyss
24-04-2009, 04:37 PM
http://rapidshare.com/files/225096316/Laments.rar.html
bác nào sầu đời thì nghe album này.
into_abyss
24-04-2009, 04:37 PM
http://rapidshare.com/files/225096316/Laments.rar.html
LAMENTS
bác nào sầu đời thì nghe album này.
misanthrope
29-04-2009, 12:47 PM
Bác nào chê đại ca Buckethead của em là chả biết cái mẹ gì về guitar rồi. Chịu khó down ít buckethead về nghe đi rồi xem còn ngoạc mồm ra slash thế này slash thế nọ không.
Nhìn thấy dì Mis dạy cái là mình vội vàng đi bổ túc tí. Thế nhéo nào bật hết bài này đến bài khác mà vẫn không thấy trình mình lên tí nào cả, bực mình lại đi nghe "Give into me" của anh Mai Cồ cho nó tình. À mà cái Trung Của là của bạn Cái nhéo gì đầu gảy, dì Mis nhỉ, thảo nào. Dì làm ơn đưa mình thêm mấy cái tên khác để mình nâng cao trình độ cái.
Công nhận Alx với Slash nên cưới nhau, sống với nhau các bác nhỉ. Ly thân ra cả hai bạn đều nhạt thì thôi rồi.
Nhân nhắc tới rock Việt, anh nghĩ cũng nên ghé qua tham khảo mấy bạn hàng xóm tí.
Rock Mông Cổ này, máu phết
http://www.youtube.com/watch?v=oVh_...feature=related
Nói đến rock Việt thì hồi trước có bài "Tập đếm" (Nào các bạn cùng ra đây, ta hát chung một bài nào... một với một là hai...) chả biết bọn nào phối lại nghe vui và nhộn phết, hồi trước down về làm mất rồi, giờ tìm lại thì link die từ lâu, bác nào mà có bài này thì cho em xin cái.
Xanh Dương
30-04-2009, 01:33 AM
[QUOTE=Lead]Nói đến rock Việt thì hồi trước có bài "Tập đếm" (Nào các bạn cùng ra đây, ta hát chung một bài nào... một với một là hai...) chả biết bọn nào phối lại nghe vui và nhộn phết, hồi trước down về làm mất rồi, giờ tìm lại thì link die từ lâu, bác nào mà có bài này thì cho em xin cái.[/QUOTE]
Bài này của bọn DZ bọn nó remix. Bọn này cũng có remix bài "Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu..." nhắng phết. Link vẫn còn trên hehemetal, mà die rồi. Tiếc quá Lead à :(
misanthrope
30-04-2009, 01:33 PM
[QUOTE=Anna]Nhìn thấy dì Mis dạy cái là mình vội vàng đi bổ túc tí. Thế nhéo nào bật hết bài này đến bài khác mà vẫn không thấy trình mình lên tí nào cả, bực mình lại đi nghe "Give into me" của anh Mai Cồ cho nó tình. À mà cái Trung Của là của bạn Cái nhéo gì đầu gảy, dì Mis nhỉ, thảo nào. Dì làm ơn đưa mình thêm mấy cái tên khác để mình nâng cao trình độ cái.
Công nhận Alx với Slash nên cưới nhau, sống với nhau các bác nhỉ. Ly thân ra cả hai bạn đều nhạt thì thôi rồi.[/QUOTE]
Đ' hiểu thứ ngôn ngữ nửa chim nửa lợn này lắm, anyway, bạn vẫn còn quanh quẩn nghe mấy cái đó thì thử bắt đầu bằng mấy bài nhẹ nhàng này xem
The way to heaven: http://www.youtube.com/watch?v=7equ9oM6H-o
Soothsayer : http://www.youtube.com/watch?v=adV8-_hgL4g
Too many humans: http://www.youtube.com/watch?v=oVVCavjaltM
Electric tears : http://www.youtube.com/watch?v=SkTXWWf2TJ8
Còn nhiều lắm, nếu ngấm thì torrent/youtube thêm đống này: jordan, nottingham lace, for mom, i love my parents, padmasana, whitewash, watching boats with dad, colma, hills of eternity... nhớ được thế thôi. Buckethead chơi nhiều thứ khó cũng nghe bỏ mẹ do phong cách đa dạng quá, nhưng nói chung kĩ thuật + khả năng truyền tải cảm xúc thì đại ca tớ là đỉnh của đỉnh rồi.
Chẳng phải chê bai gì Slash đâu, khả năng mỗi người. Slash là 1 phần của GNR, GNR là 1 phần những năm học phổ thông của tớ nên tớ tôn trọng. Nhưng đem so slash với tầm Buckethead thì...
Xanh Dương
30-04-2009, 02:03 PM
[QUOTE=misanthrope]Chẳng phải chê bai gì Slash đâu, khả năng mỗi người. Slash là 1 phần của GNR, GNR là 1 phần những năm học phổ thông của tớ nên tớ tôn trọng. Nhưng đem so slash với tầm Buckethead thì...[/QUOTE]
Chú Buckethead này được giới underground đánh giá rất cao. Ozzy cũng từng có lúc mời chú này vào band (nhưng lại thôi vì thằng con giời này không đồng ý bỏ mặt nạ ra). Về kĩ thuật và tốc độ của chú này thì đe'o chê được gì, tốc độ đánh phải gấp rưỡi Slash. Nội việc nó xếp hạng 8/10 shredder xuất sắc nhất thế giới do tạp chí Guitar one bình chọn là đã đủ biết rồi.
Nhưng có điều cần nói với bạn Misanthrope (tên gì khó đánh vãi), là bảo Slash đe'o đạt tầm như Buckethead thì cần xem lại. Đọc đâu đó rằng Buckethead đánh buồn như nỗi buồn của một con robot, với âm thanh lạnh lùng nhưng lại mang nỗi buồn vô hình vả ẩn chứa nội tâm mà có lẽ chỉ bản thân hắn mới biết. Trái lại Slash là một lãng tử đúng nghĩa, nỗi buồn của thằng Slash nó nhẹ nhàng. Nhìn Slash đánh y như một tay Blues chính gốc. Đem 2 trường phái, 2 cách đánh khác nhau mà so sánh là không nên. Có người yêu thích những tiếng guitar nhanh, mạnh bạo, nhưng lại có những thằng yêu cái điệu buồn man mác ở tiếng guitar của Slash trong Don't cry, November rain...
Nhưng mà công nhận, nhìn thằng Buckethead đánh guitar đã mắt vãi. Em cứ thấy chú này giống giống Jimmi Hendrix bạn em ngày đó :D
misanthrope
06-05-2009, 06:00 PM
Bạn này chỉ tán hươu tán vượn là giỏi, cái đ' gì mà "nỗi buồn của một con robot", chắc vừa xem wall-e hả? :-)) Ai bảo đại ca tớ không biết chơi blues? Nói rồi, BH thuộc level khác, không đặt cạnh nhau được đâu, nghe thêm nữa đi, complex hơn tí nhá, nhưng vẫn dễ nghe
Plastination Station (http://www.youtube.com/watch?v=bfZZ0mqMqOg) Simply beautiful! (đ' hiểu có liên quan gì đến title?) 6/5*
Final Wars (http://www.youtube.com/watch?v=DTsi3g5s-zs)
Lurker At The Threshold (http://www.youtube.com/watch?v=ZlziFg03DRw) Epic này cũng là personal favorite của tớ
Buckethead còn có rất nhiều thể loại funky, fusion ... nhưng mấy cái này hơi khó tiêu, chắc phải quen nghe atonal kiểu Allan Holdsworth mới thích được.
Norther
06-05-2009, 11:52 PM
Em chẳng hiểu 2 bác cãi nhau cái gì. Ai thích thằng nào thì thấy thằng đó hay hơn thôi đó mà. Ngồi so qua so lại có mà tới sáng.
Thằng em xui em nghe mấy bài này trên sàn nhạc, chả biết thằng này là thằng nào mà giọng cũng cao chót vót nhỉ, hát 18 & life, I remember you, I don't want to miss a thing... chẳng vất vả tí nào :D (Tất nhiên là rock karaoke thì nhạc như k ứt).
http://sannhac.com/r109557/18-And-Life-jollyjoker.htm
Các bác nghe cho vui :D .
Nghe nhạc nó là cái tai, cái cảm nhận của mỗi cá nhân. Dì Mis thích BH thì kệ mẹ dì, lại còn phải bày đặt so với sánh, dạy với dỗ. Vâng dì nghe nhạc giỏi, của dì hết đấy.
misanthrope
23-05-2009, 11:57 AM
Ấy chết, trên này toàn cao thủ, ai mà dám lên đây dạy với dỗ. Đống link trên là do bạn yêu cầu đấy chứ, không cảm ơn sao còn nói thế? Mà thôi, bạn Anna từ cách dùng ngôn ngữ trở đi tasteless lắm, tớ đ' dám hầu chuyện nữa đâu.
Quên, góp ý cái: 1. Tớ là male. Chữ mis- trong tên tớ là prefix, giống như mistake hay misbehave, chứ không phải miss đâu. 2. Tớ họ hàng kứt gì với bạn mà bạn cứ dì mis thế này, dì mis thế kia, nghe đần độn lắm, bỏ đi nhá.
Ô, thế mis hóa ra là trai à, thế mà mình lại cứ tưởng là gái nên cứ nâng niu trân trọng. Tại thấy bạn đáng yêu quá cơ, trước thì "không biêt nghe", giờ thì "toàn cao thủ". Nghe nhạc cũng phải biết mới nghe được à? Mà nghe thế nào mới là cao thủ thế? Mis làm mình nhớ đến "Sân Ga" hồi 96-97, thỉnh thoảng lại có gái đến hỏi mấy anh "cao thủ" mặc quần thủng đít trong đấy mấy câu đại loại kiểu "anh ơi làm thế nào để nghe Rock?", "anh ơi nghe Rock thế nào mới đúng?"...
Tóm lại ấy mà, nghe nhạc thì nó là cái gu, cái sở thích riêng của mỗi người. Nghe nhạc mà cũng phải bày đặt level, trình này trình nọ.
PS: Mình có yêu cầu nhạc nhẽo nào của bạn đâu mà phải cám ơn nhỉ?
Norther
24-05-2009, 04:15 PM
Các bác toàn nghe rock cũ nhỉ. Không biết các bác có nghe mấy album metal mới không.
ETOS mới có hàng 2009.
Eternal Tears of Sorrow - Children of the Dark Waters (2009)
http://img36.imageshack.us/img36/9190/folderq.th.jpg (http://img36.imageshack.us/my.php?image=folderq.jpg)
1. Angelheart, Ravenheart (Act II: Children of the Dark Waters) 6:00
2. Baptized By The Blood Of Angels 4:21
3. Tears Of Autumn Rain 4:13
4. Summon The Wild 4:28
5. Sea Of Whispers 4:14
6. Midnight Bird 4:47
7. Diary Of Demonic Dreams 4:25
8. When The Darkest Night Falls 2:32
9. Nocturne Thule 5:16
10. Sea Of Whispers (Acoustic Reprise) 4:12
http://rapidshare.com/files/236325330/Eternal_Tears_Of_Sorrow_-_Children_Of_The_Dark_Waters_2009_ByDCLXVI.rar
Album này riêng em rate 7/10 vì có vài track nghe khá hay, còn lại tàm tạm, nhìn chung không còn phong độ như ETOS ngày xưa của Chaotic Beauty hay A Virgin...
Highlight track: Baptized By The Blood Of Angels, Midnight Bird, Diary Of Demonic Dreams, Sea Of Whispers (Acoustic Reprise).
Xanh Dương
24-05-2009, 06:00 PM
Cái cover album mới của bọn EToS này nhìn như Blackwater Park của Opeth :(
Về phần nhạc, thì vẫn ổn. Nhưng có lẽ vẫn không qua được A Virgin and A Whore của các bạn ấy năm nào :( Nhớ mãi bài The Last One For Life và Prophetian trong album ấy.
Biểu tượng của Black Metal -Varg Vikernes, bá tước Grishnackh huy hoàng ngày nào, vừa ra tù. Chẳng biết chú này có làm thêm phát nào đáng nghe nữa không :x
Norther
24-05-2009, 06:03 PM
Nó ở tù bấy lâu chưa chết là may, em nghĩ là hết máu rồi, giờ chắc về tưới cây lau kính vui vầy vợ con thôi.
Mà cuốn "Lords of Chaos" sắp được dựng phim. Chú đóng vai Varg là một chú nào đó trong Twilight.
Xanh Dương
24-05-2009, 06:10 PM
[QUOTE=Norther]Mà cuốn "Lords of Chaos" sắp được dựng phim. Chú đóng vai Varg là một chú nào đó trong Twilight.[/QUOTE]
He he, thông tin thú vị, em vừa google ra thì thấy đây là chú http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_Rathbone
Varg Vikerness thì bịnh hoạn rồi, giang hồ đồn chú này hay có màn bắt kiến lửa bỏ vào trong quần cho nó cắn trym để đạt đến độ máu cực điểm :x
Dạo này có cái này cũng hay hay lạ lạ http://hehemetal.com/news/rock-viet/hai-ga-trai-the-unknown-rebels-len-tieng
Xanh Dương
28-05-2009, 12:35 AM
Đang chờ cái này ra mắt, các bác em xem tạm demo trước http://viettan.vn/index.php?option=com_ncc_viettan&task=showalbum&id=266&Itemid=
Tháng trước em vào SG phải ra ngay 2 cửa hàng bác 666 chỉ. Ra chỗ Lý Chính Thắng gì thu hoạch được 4 đĩa VN, nhưng cái đĩa Ngũ Cung được Hònđá tài trợ tìm mỏi mắt không thấy. Chỗ Võ Thị Sáu thì toàn quần áo chứ chả có cái đĩa nào.
Đồng chí nào làm bìa cho đĩa Symphony này luộm thuộm quá, làm gì có band nào là Europer cơ chứ. Không chú ý rồi sau nó lên đĩa bán ra thì đeo cái gì vào mặt.
Buckethead có một album mới ra 2009. Nghe nhẹ nhàng.
http://www.mediafire.com/?koholvm0wjm (From Theevilsymphony Blogspot)
[QUOTE=liv]Tháng trước em vào SG phải ra ngay 2 cửa hàng bác 666 chỉ. Ra chỗ Lý Chính Thắng gì thu hoạch được 4 đĩa VN, nhưng cái đĩa Ngũ Cung được Hònđá tài trợ tìm mỏi mắt không thấy. Chỗ Võ Thị Sáu thì toàn quần áo chứ chả có cái đĩa nào.
Đồng chí nào làm bìa cho đĩa Symphony này luộm thuộm quá, làm gì có band nào là Europer cơ chứ. Không chú ý rồi sau nó lên đĩa bán ra thì đeo cái gì vào mặt.[/QUOTE]
Chỗ bán đĩa dưới chân cầu Bông, chiều đi về chợ bà Chiểu (bên tay phải). Trên Võ Thị Sáu toàn quần áo là phải.
Xanh Dương
29-05-2009, 10:02 AM
Em là 666 đây ạ.
Bác liv vào Sài Gòn mà không nhắn em, anh em ra quán cafe rock làm li cafe chơi. Ở đấy toàn đĩa ngon, bác vác laptop theo nói bọn nó cho RIP đĩa tại chỗ, hay hỏi nguồn mua đĩa cũng ngon. Bọn nó toàn đĩa độc.
Về cái Unlimited Symphony, thì có lẽ Sài Gòn này chẳng còn bọn nào làm DVD được như thế. Thằng Viết Thanh vocal là con ông chủ phòng thu Viết Tân mà. Bọn này thu âm tốt, nhưng đánh live thì cứ nhạt nhoà thế nào ấy.
Tiên sư thằng 666 nick trước thì khen Unlimited oánh live hay, Phật dạy thế đe'o nào mà đến nick này lại bảo nhạt? Theo em thì Unlimited chơi live hay, rất thích The Final Countdown bọn nó cover lại của Europe, hay hơn bản gốc và hay hơn bản cover nổi tiếng nhất của Nother.
Bác Liv, Ngũ Cung nó đã ra album đâu? Chúng nó trễ hẹn muộn mất mẹ năm rồi, chắc là đầu tư công phu lắm.
Xanh Dương
29-05-2009, 05:52 PM
[QUOTE=Lead]Tiên sư thằng 666 nick trước thì khen Unlimited oánh live hay, Phật dạy thế đe'o nào mà đến nick này lại bảo nhạt? Theo em thì Unlimited chơi live hay, rất thích The Final Countdown bọn nó cover lại của Europe, hay hơn bản gốc và hay hơn bản cover nổi tiếng nhất của Nother.
Bác Liv, Ngũ Cung nó đã ra album đâu? Chúng nó trễ hẹn muộn mất mẹ năm rồi, chắc là đầu tư công phu lắm.[/QUOTE]
He he bác em, em trình bày không rõ lắm, bác em thông cảm.
Ý em là Unlimited đánh live thì kích động không khí rất tốt với các bài như The Final Countdown, Nối vòng tay lớn... phù hợp để đánh live. Nhưng tính cách các thành viên thì nhạt toẹt. Unlimited đánh xong chẳng để lại ấn tượng thằng nào ra thằng nào. Từ vocal đến trống, lead, bass, cứ nhàn nhạt như nhau.
Em ở Sài Gòn được nhõn 1 đêm 1 ngày. Đêm thì đi xem được 1 buổi ở acoustic, có mấy chú của microwave (Lĩnh guitar, chú trống & hình như cả bass nữa) & chú béo béo guitar của unlimited. Em xem link thấy cái bìa album trông như thật nên tưởng Ngũ Cung ra đĩa rồi. Trong đĩa Rock the nation - Tìm đến nhau có 2 bài của Ngũ Cung, nghe đánh, phối cũng công phu, hay hay. Ngoài ra trong đĩa đấy có 2 bài của Stupant, nghe vui vui kiểu Gạt Tàn Đầy.
Xanh Dương
31-05-2009, 11:31 PM
[QUOTE=liv]Em ở Sài Gòn được nhõn 1 đêm 1 ngày. Đêm thì đi xem được 1 buổi ở acoustic, có mấy chú của microwave (Lĩnh guitar, chú trống & hình như cả bass nữa) & chú béo béo guitar của unlimited. Em xem link thấy cái bìa album trông như thật nên tưởng Ngũ Cung ra đĩa rồi. Trong đĩa Rock the nation - Tìm đến nhau có 2 bài của Ngũ Cung, nghe đánh, phối cũng công phu, hay hay. Ngoài ra trong đĩa đấy có 2 bài của Stupant, nghe vui vui kiểu Gạt Tàn Đầy.[/QUOTE]
Đm bọn Ngũ Cung, chờ đĩa của nó bấy lâu thì thấy thông báo này
Cũng theo lời ban nhạc, album sẽ được Ngũ Cung gửi tặng tới các bạn yêu rock, như vậy trên giá đĩa của các cửa hàng đĩa nhạc sẽ không xuất hiện “365000″ của Ngũ Cung. “Âm nhạc của chúng tôi là dành tặng cho những người yêu Rock, và nó chỉ có giá trị là quà tặng tinh thần, khi đem nó ra mua bán thì sẽ không có giá trị gì hết”
Bán thì bán, có mẹ gì đâu mà quà tặng tinh thần, dành cho những người yêu rock... blah blah, nói như thế thì những band nhạc từ cổ chí kim, từ Tây nhợn tới Việt Nam ta đều đe'o có giá trị gì hết à?
Thế thằng Ngũ Cung nó quan niệm thế đe'o nào là người yêu rock để mà tặng nhỉ? Làm vậy khác đe'o nào tạo điều kiện cho những người yêu rock một cơ hội kinh doanh cái quà tặng tinh thần ấy, kiểu gì sau mấy hôm CD Ngũ Cung cũng rao bán nhan nhản trên mạng cho mà xem.
Xanh Dương
10-06-2009, 09:10 AM
Bọn Unlimited ra DVD Unlimited Symphony rồi. Đợt đó có đi xem live ở Nguyễn Du, thấy cũng gọi là phê. Giờ mix lại qua studio nghe bảo cũng chất lượng lắm. Bác nào rảnh thì ra mua DVD về xem (60k), còn không có điều kiện thì down torrent trên bitvn cũng được.
Xanh Dương
12-06-2009, 09:00 AM
Các bác nghe thử Hòn Vọng Phu - Unlimited ft. Dàn nhạc giao hưởng TP HCM xem :x http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/09-unlimited-hon_vong_phu.mp3
Cái bài này không phải thu ở phòng thu à, thằng nào thu ké rồi vứt lên mạng phải không? Thằng Viết Thanh hát bài này thấy giọng yếu yếu thế nào ấy nhỉ? XD có link cái clip nào trong cái DVD Symphony Unlimited đấy thì quẳng vào đây cái, cuối tuần thiên hạ ra đường đi chơi nhiều, chắc là mạng khỏe, tranh thủ mà down phát.
Xanh Dương
13-06-2009, 09:16 PM
[QUOTE=Lead]Cái bài này không phải thu ở phòng thu à, thằng nào thu ké rồi vứt lên mạng phải không? Thằng Viết Thanh hát bài này thấy giọng yếu yếu thế nào ấy nhỉ? XD có link cái clip nào trong cái DVD Symphony Unlimited đấy thì quẳng vào đây cái, cuối tuần thiên hạ ra đường đi chơi nhiều, chắc là mạng khỏe, tranh thủ mà down phát.[/QUOTE]
Bẩm bác em, link em quăng lên là release bài Hòn Vọng Phu chính thức ấy ạ
Link down show http://nhachot.info/blog/read.php?3712#entrymore
Em đang nghe thử các bài của dvd Unlimited này trên zing, nghe cũng hay phết. Như 2 bài Con đường ánh sáng & Hòn vọng phu là mới hả các bác? Trên album không thấy. Mà đâu như chương trình này biểu diễn lâu rồi thì phải?
Ngũ Cung bảo không bán cd, thế đăng ký ở đâu để có nhỉ?
Lâu lâu không mò vào đây, có cái gì mát mẻ nghe với mưa không nhờ???
Kiểu kiểu "Have you ever seen the rain?" ý?
Các bác em share đê.
Xanh Dương
16-06-2009, 01:28 AM
[QUOTE=liv]Em đang nghe thử các bài của dvd Unlimited này trên zing, nghe cũng hay phết. Như 2 bài Con đường ánh sáng & Hòn vọng phu là mới hả các bác? Trên album không thấy. Mà đâu như chương trình này biểu diễn lâu rồi thì phải?
Ngũ Cung bảo không bán cd, thế đăng ký ở đâu để có nhỉ?[/QUOTE]
- Ngũ Cung vẫn chưa nêu thông tin cách để nhận đĩa, bác em có xài Facebook thì có thể add http://www.facebook.com/ngucung để cập nhật.
- Con Đường Ánh Sáng của Unlimited thì đúng là không có trong album được phát hành trước đó. Còn Hòn Vọng Phu là chỉ diễn trong Unlimited Symphony, đánh chung với dàn nhạc giao hưởng thôi.
Show này em cũng đi xem. Điểm nhấn của cả show là trường khúc Hòn Vọng Phu. Chỉ tiếc khán giả chả mấy ai biết được Hòn Vọng Phu là bài thế nào :(
ớ,,,,các chú stratovarius có thêm cái Polaris này cũng được các bác ợ,,,
link này http://74.54.166.121/hehemetal/2009/S-Polaris.zip
pass: hehemetal.com
Các chú Ngũ Cung phát biểu nhỉ nhảnh quá nhỉ: http://ngucung.com/Home/vi/tin-tuc/154-id. Em muốn có cái CD này qua mà chả biết phải làm thế nào :(.
Có bác nào quen bọn này bố trí cho anh em vài cái đê :D http://rockpassion.vn/news/dang-ky-de-nhan-cd-365000-cua-ngu-cung-ngay.html
lothien
17-07-2009, 08:18 PM
Bác Lead chờ cùng em tới đêm nay xem có bạn nào bỏ link lên đây không nhá!
Bọn 5C này có bài Nỗi đau, giọng thằng Vocal nghe gào thét giằng xé ra phết, nhưng hình như dạo này các chú ý oải hết cả rồi...hehehe
Xanh Dương
18-07-2009, 12:13 PM
Trong mấy bài của bọn Ngũ Cung, em cũng thích nhất là "Nỗi đau".
Ngũ Cung - band nhạc xuất sắc nhất toàn quốc và Black Infinity - tên tuổi đang nổi như cồn tại miền Nam, cùng ra album vào một thời điểm, để xem thử bọn nào chơi tốt hơn :x Dư kiến ngày mai là có cả 2 album, vãi hàng thật.
Album debut của 5C mang tên "365000" sẽ ra mắt vào 18/7 này,,, nếu bác nào may mắn nhận được album này thì cố gắng up lên cho anh em cùng thưởng thức nhé
Ơn trời em các bác cũng được thằng ku em nó xoáy cho cái CD 365000 của các chú Ngũ Cung. Em up lên đây các bác down về rít nhé, em cũng chưa kịp nghe.
http://www.mediafire.com/download.php?tzwqjlyywmd
Xanh Dương
19-07-2009, 04:45 AM
[QUOTE=Lead]Ơn trời em các bác cũng được thằng ku em nó xoáy cho cái CD 365000 của các chú Ngũ Cung. Em up lên đây các bác down về rít nhé, em cũng chưa kịp nghe.
http://www.mediafire.com/download.php?tzwqjlyywmd[/QUOTE]
Bọn này ngoài những bài đã từng trình diễn như: Nỗi đau, Cướp vợ... thì còn lại chán bỏ mẹ. Lại thêm những bài hồng hồng tuyết tuyết như "Tuyết trắng và hoa đỗ quyên đỏ" ;;) Nhìn chung là tạm ổn :( Chờ Black Infinity vậy
p/s: vừa xem lại, cả album đều là 320kbps, trừ bài Nỗi Đau em thích nhất thì có 128 kbps, bác chơi em à =((
lothien
22-07-2009, 10:14 PM
Bác nào có album của Black Infinity chưa ạ? :)
Xanh Dương
23-07-2009, 02:41 AM
[QUOTE=lothien]Bác nào có album của Black Infinity chưa ạ? :)[/QUOTE]
Hàng về
Black Infinity - 666 Metal
http://rockpassion.vn/en/files/2009/06/666metal_cover.jpeg
320kbs
TRACKLIST :
1-Return for Dying
2-Heaven Downfall ( Electro/ Remix )
3-Lost Angels ( Remix )
4-The Secret
5-Paint Yourself All Black
6-Embracing Hearts ( Remix )
7-When Her Love On Fire
8-Deathbed Illusion
9-Celebrating Nightmare
10-G.O.D ( The Government of Devils ) Electro version
11-Apocalyptic ( The Field of Loss ) .feat To Phuong-Ice Queen
http://www.mediafire.com/?sharekey=791dcbe0f0999213d8f14848abf485dda28cdf97d4b11e95ce018c8114394287
lothien
23-07-2009, 01:03 PM
Em cảm ơn bác Xanh ạ! :D
Cám ơn 2 đồng chí Lead & 666.
Black Inf lại chơi tiếng Anh hết à? Máu ra phết nhể. Nhưng mấy cái remix trong ngoặc làm người đọc qua dễ tưởng là hip hop house gì lắm.
Xanh Dương
23-07-2009, 11:28 PM
[QUOTE=liv]Cám ơn 2 đồng chí Lead & 666.
Black Inf lại chơi tiếng Anh hết à? Máu ra phết nhể. Nhưng mấy cái remix trong ngoặc làm người đọc qua dễ tưởng là hip hop house gì lắm.[/QUOTE]
Bọn B.I này không hát tiếng Việt bao giờ. Trong album này của bọn nó, thì bài The Secret và Embracing Heart, Lost Angels là nghe được nhất.
Chú Ngũ Cung thì giờ đang bị nói ầm lên vụ đạo nhạc ở các 4rum. Nghe qua thì thấy giống một cách quá đáng, không biết các chú ấy giải thích sao đây.
Mình cũng nghe giang hồ xôn xao về vụ đạo nhạc bài Cướp vợ từ trước khi ra album, đến lúc có album thì rock fan lại một lần nữa tả bổ xiểng táp lô chuyện đạo nhạc tiếp, dữ dội và kịch liệt hơn, mình thì vẫn trên tinh thần ủng hộ và cổ vũ cho các chú Ngũ Cung nhưng sự thật thì nghe qua đúng là như bạn Dương nói, giống một cách quá đáng.
Album này ngoài những bài đã có từ trước thì mình thấy 365000 hay nhất, rồi đến Tuyết & Đỗ quyên.
Lumine
24-07-2009, 04:58 AM
Tối nay nhạc 17 Saloon đang hay thế toàn kiểu ỉ ôi is this me you'r looking for thằng hâm kia nó lại bắt mình cắm Iphone của nó vào nghe "Given up". Tỉnh cả rượu.
Chúng nó đang rủ đi xem Linkin Park on show at The Venetian 16 tháng 8 này.
Có khi đổi điểm golden lotus đi Hong Kong vậy
cướp vợ đã bị remix lại rồi các bác ạ, đu tiên nghe máu lửa, còn tuyết trắng% đỗ quyên đỏ xào theo kiểu....mấy chú TTĐ ngày xưa, làm hợp đồng với Honda nên bị bọn nó nhồi thêm mấy bài như Be U vào, nghe đến nản. Bài nỗi đau sao không để em nào giọng trong trẻo và cao vút phối nhịp cùng nhỉ, hoặc chẳng cần.....Chậc, túm lại là 1 album có quá nhiều sạn, chưa thấy chất Progressive
corpse
24-07-2009, 01:05 PM
Mình thấy cả album chỉ có bài "Giã cốm đêm trăng" là còn ra kiểu prog, nhất là phần vocal còn lại thì đều ... thở dài. "Cướp vợ" có quả big opening riff nghe được nhưng mà phải ngả mũ chào người quen liên tục. "Nỗi đau" là điển hình của thể loại ballad rẻ tiền, "Lồng ngực tối" thì thôi rồi là chưng hửng. Bài "365000" thì hỡi ôi là sáo (không hiểu sao các bác rock Việt từ Da Vàng đến Bức Tường rồi giờ đến Ngũ Cung đều khoái lên gân kinh). Còn những thể loại Be u với wave iếc bình vôi coi như không tính.
Giã cốm đêm trăng & Cướp vợ lúc trước đã có trong Rock the nation, nghe công nhận được. Vụ đạo nhạc thì em thấy dân tình bày đặt quá. Cả bài dài hàng 7 phút, giống có vài chục giây thì có sao. Thế nào gọi là ảnh hưởng của các band khác, của classic? Đến như Led Zeppelin còn có nhạc, lời giống 1 tiền bối nào đó nữa là. Dù sao ra được đĩa cũng là khớ rồi.
Bạn Lumine có phải tín đồ ruột LP không để tớ tặng quả mũ này :D
http://www.mtg-images.de/hf/08411.jpg
Xanh Dương
24-07-2009, 09:30 PM
[QUOTE=corpse]Mình thấy cả album chỉ có bài "Giã cốm đêm trăng" là còn ra kiểu prog, nhất là phần vocal còn lại thì đều ... thở dài. "Cướp vợ" có quả big opening riff nghe được nhưng mà phải ngả mũ chào người quen liên tục. "Nỗi đau" là điển hình của thể loại ballad rẻ tiền, "Lồng ngực tối" thì thôi rồi là chưng hửng. Bài "365000" thì hỡi ôi là sáo (không hiểu sao các bác rock Việt từ Da Vàng đến Bức Tường rồi giờ đến Ngũ Cung đều khoái lên gân kinh). Còn những thể loại Be u với wave iếc bình vôi coi như không tính.[/QUOTE]
Chất prog nhất trong album phải là bài Cướp vợ chứ bác. Còn "Nỗi đau" không phải là ballad rẻ tiền, ít ra là xét theo lời nhạc. Bài "Nỗi đau" khúc ban đầu có giọng thiếu nhi hát (và xét tổng thể trên cả bài) giống với "máu thắm da vàng" của Đông Đô dạo trước.
@liv: cho tớ ih, cho tớ ih :">
Bác corpse nhắc đến Da Vàng em đồ là nói đến bản Bạch Đằng Giang, bác làm phước giảng giúp em xem bài đấy với bài ba trăm sáu mươi lăm cành của Ngũ Cung nó sến ở chỗ nào với ạ? Giai điệu sến, chất nhạc sến, ca từ sến hay còn có cái gì nữa nó sến?
Còn về "Nỗi đau", nó là bản ballad nhưng có sức đốt cháy sân khấu cực mạnh đấy bác ạ, bác cứ xem live một lần bác biết. Giai điệu lẫn ca từ hay của nó đấy chứ đâu mà rẻ tiền?
Tặng các bác bài rock nhi đồng này về nghe cho nó trẻ người, của bọn nào em chả nhớ nữa: Tập đếm (http://download185.mediafire.com/vobtygsboytg/4mnm2dmxygj/Tap+dem.mp3)
Xanh Dương
24-07-2009, 10:51 PM
[QUOTE=Lead]Tặng các bác bài rock nhi đồng này về nghe cho nó trẻ người, của bọn nào em chả nhớ nữa: Tập đếm (http://download185.mediafire.com/vobtygsboytg/4mnm2dmxygj/Tap+dem.mp3)[/QUOTE]
Của bọn DZ remix lại, bọn này còn có bài Chị ong nâu và em bé nghe cũng lạ. Trong cái thể loại remix nhạc nhi đồng này, em có biết bài Cô và mẹ nghe cũng vui tai :D
@666: mũ đó để tặng gái thôi. Với cả đồng chí trong SG, mũ kiểu mũ len thì đội lúc nào? :D
Lumine
26-07-2009, 01:20 AM
[QUOTE=liv]
Bạn Lumine có phải tín đồ ruột LP không để tớ tặng quả mũ này :D
http://www.mtg-images.de/hf/08411.jpg[/QUOTE]
Hic kú thằng kia quá lúc đầu nó bảo em với chị đi xem LP đi nhưng hôm sau nó bảo em đi với anh ... chị đi không.
Đã thế cho nó đi với lão già kia, mình mà book vé kịp mình đi một mình cho đỡ ghét.
Lần trước lão già kia còn khoe vừa đi HK xem Bon Jovi về nghe chỉ muốn đấm cho vào mõm.
Tớ không phải tín đồ ruột của LP, mê JBJ hơn :p
Lumine
26-07-2009, 01:38 AM
À mà tối nay lâu lắm rồi nghe lại Zombie of The Cranberries em bé Filipino hát ở 17 hay phết.
Dạo năm 94 hay nghe nhiều bài bao gồm Always of JBJ, All I wanna do of Sheryl Crown và Zombie of The Cranberries
Rhetty
27-07-2009, 11:29 PM
Bạn nào có album mới của Greenday - 21st century breakdown thì cho tớ xin với
Xanh Dương
27-07-2009, 11:51 PM
[QUOTE=Rhetty]Bạn nào có album mới của Greenday - 21st century breakdown thì cho tớ xin với[/QUOTE]
http://www.mediafire.com/?uaycan00dy0
Công nhận tìm link down album này cũng oải. Mấy link rapidshare hầu như toàn tạch hết cả :(
Norther
21-08-2009, 05:23 AM
Có bác nào thích bọn này giống em không ?
Ensiferum vẫn còn rất phong độ
Ensiferum - From Afar (Single 2009)
http://www.metal-archives.com/images/2/4/5/6/245676.jpg
http://www.mediafire.com/download.php?yzydmczazn2
Thêm sample 2 bài mới trong album sắp ra
http://www.youtube.com/watch?v=AXvOgbRCnrE
Xanh Dương
21-08-2009, 09:00 AM
[QUOTE=Norther]Có bác nào thích bọn này giống em không ?
Ensiferum vẫn còn rất phong độ
Ensiferum - From Afar (Single 2009)
http://www.metal-archives.com/images/2/4/5/6/245676.jpg
http://www.mediafire.com/download.php?yzydmczazn2
Thêm sample 2 bài mới trong album sắp ra
http://www.youtube.com/watch?v=AXvOgbRCnrE[/QUOTE]
Kể từ khi thằng Jari và Folkin qua đầu quân cho bọn Wintersun thì Ensiferum mất hẳn những điểm mà em thích ban đầu :( Cái Victory Songs năm 2007 nghe vẫn tuyệt, nhưng thấy thiếu thiếu làm sao đấy. Hi vọng cái alb mới này sẽ đủ làm em quên hẳn Ens của 1 thời đầy quyến rũ :D
À, trùng hợp thay thằng Guitar của Ensiferum hiện tại là Petri Lindroos trước thuộc band Norther, giống tên nick bác nhỉ :P
Norther theo đánh giá của mình vẫn là band có lối chơi chiều sâu nhất so với 1 số band như COB, Inflame, các bác cứ nghe Dream (http://stream.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/13c23f3d7a9336b52202284ba2212c3d/4a8dd570/1/01/1014773e1b0c85fd3b92a7d485a3d69c.mp3) sẽ thấy được chất kỹ thuật của thằng vocal kiêm Guitarist Petri Lindroos
Xanh Dương
21-08-2009, 11:23 AM
[QUOTE=3,14]Norther theo đánh giá của mình vẫn là band có lối chơi chiều sâu nhất so với 1 số band như COB, Inflame, các bác cứ nghe Dream (http://stream.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/13c23f3d7a9336b52202284ba2212c3d/4a8dd570/1/01/1014773e1b0c85fd3b92a7d485a3d69c.mp3) sẽ thấy được chất kỹ thuật của thằng vocal kiêm Guitarist Petri Lindroos[/QUOTE]
Sặc bác em nói thế nào chứ nhạc của Norther chán bỏ cha, sánh sao được với anh Alexi "wild child" Laiho trong COB :x Norther đánh ít biến hoá, tiếng guitar dày đặc, chẳng đến nỗi phát điên lên vì sướng như khi nghe bọn COB.
Nói đùa thế thôi, chứ chất Melodic Death của Norther sao rõ rệt bằng bọn COB và InFlames được. Norther em tiêu hóa được mỗi album đầu thôi :( Trong khi sức sáng tạo của Alexi là vô hạn :x
Nói chung mỗi người lại có sự cảm nhận khác nhau bác ạ! Em thì nghe COB mà lại chả có cảm giác gì,,,hình như chỉ có mấy chị em nhà mình thích COB, nghe COB là sung cbn sướng lên và giật đùng đùng, em thấy COB lạm dụng keyboard nhiều hơn những band MDM khác, có lẽ em thấy cái [COLOR=Green]Follow The Reaper[/COLOR] là rõ rệt nhất, haizzz :(
Xanh Dương
21-08-2009, 12:48 PM
[QUOTE=3,14]Nói chung mỗi người lại có sự cảm nhận khác nhau bác ạ! Em thì nghe COB mà lại chả có cảm giác gì,,,hình như chỉ có mấy chị em nhà mình thích COB, nghe COB là sung cbn sướng lên và giật đùng đùng, em thấy COB lạm dụng keyboard nhiều hơn những band MDM khác, có lẽ em thấy cái [COLOR=Green]Follow The Reaper[/COLOR] là rõ rệt nhất, haizzz :([/QUOTE]
Finish Melodic Death thì âm hưởng của keyboard phải nhiều là đúng rồi bác em ạ :p mà đang bàn về Ens chứ nhỉ? Các bác em ở đây có ai ghiền Viking Metal không? Tự nhiên đọc lại topic này, về lôi ra mớ Windir và Moonsorrow nghe lại, phê vãi :x
Windir có chú Valfar em nhớ là tự tay tạo nên cách chơi one man band, công nhận là sáng tạo,,,em có nghe vài bài trong 1184 nhưng không nhớ tên,,,nghe nhiều thấy ủ uột lắm, các bác em nghe Arch Enemy đi, phải công nhận sự kỹ thuật hạng thừa, nghe cứ như muốn nổ tung đầu ra vì thằng Michael Amott, bố khỉ!
Xanh Dương
21-08-2009, 01:24 PM
[QUOTE=3,14]Windir có chú Valfar em nhớ là tự tay tạo nên cách chơi one man band, công nhận là sáng tạo,,,em có nghe vài bài trong 1184 nhưng không nhớ tên,,,nghe nhiều thấy ủ uột lắm, các bác em nghe Arch Enemy đi, phải công nhận sự kỹ thuật hạng thừa, nghe cứ như muốn nổ tung đầu ra vì thằng Michael Amott, bố khỉ![/QUOTE]
Arch Enemy em chỉ thích nhìn mỗi em Angela hát :x Người đâu nhìn kute lại growling có chất thế không biết :x Xem cái DVD Tyrants of the Rising Sun mà muốn nhảy cà tưng lên. Nhất là bài Dead Eyes See No Future á :D
Bọn Windir thì 1184 đúng là tuyệt đỉnh trong các loại tuyệt đỉnh, trong alb này thì em kết bài Dance of Mortal Lust nhất. Ngoài ra cái Arntor năm 1999 của bọn này cũng được. Nhưng bọn này nghiêng về Black nhiều hơn Viking nhỉ :-/
Norther
21-08-2009, 02:18 PM
Chính nó đấy bác. Lúc reg nick vào tathy chẳng nghĩ ra nick gì, tai đang nghe bọn này nên lấy đại
[QUOTE=Xanh Dương]
À, trùng hợp thay thằng Guitar của Ensiferum hiện tại là Petri Lindroos trước thuộc band Norther, giống tên nick bác nhỉ :P[/QUOTE]
Em thì thích Swedish MDM hơn, những band đánh chất liệu Gothenburg như Dark Tranquillity, Insomnium, At the Gates...
4huyền
22-08-2009, 11:00 AM
Bác nào up lại hộ em mấy album của Metallica ở trang 2 lên rapid hoặc mega được ko ạ???
Em cám ơn.
Xanh Dương
22-08-2009, 11:55 AM
[QUOTE=4huyền]Bác nào up lại hộ em mấy album của Metallica ở trang 2 lên rapid hoặc mega được ko ạ???
Em cám ơn.[/QUOTE]
Bác em down torrent đi cho nhanh ạ. Mấy band nổi tiếng như Metallica, bác em cứ lên isohunt.com mà rít về 1 cục cho gọn. Tìm link rapid hay mega toàn gặp link tạch rồi :(
The Root of All Evil - thực ra là một album tuyển chọn, với các ca khúc cũ từ 3 album Black Earth (1996), Stigmata (1998) and Burning Bridges (1999) được Arch Enemy thu âm lại.
Trong 3 album đầu của Arch Enemy thì vocal chính lúc đó là Johan "Liiva" Axelsson. Năm 2000 Angela Gossow mới gia nhập vào ban nhạc. Cũng có thể tạm coi đây là 1 album mới của ban nhạc khi các ca khúc được thu âm lại cùng với phần đảm nhiệm vocal của Angela Gossow cũng như một số phần thu âm bass mới
Album sẽ phát hành vào 28 tháng 9 tới bởi Century Media
Tracklist:
1. The Root Of All Evil (Intro) 01:06
2. Beast Of Man 03:45
3. The Immortal 03:47
4. Diva Satanica 03:48
5. Demonic Science 05:24
6. Bury Me An Angel 04:25
7. Dead Inside 04:24
8. Dark Insanity 03:25
9. Pilgrim 04:50
10. Demoniality (Instrumental) 01:40
11. Transmigration Macabre 03:33
12. Silverwing 04:22
13. Bridge Of Destiny 07:53
http://farm3.static.flickr.com/2540/3840037064_491b21cf7a.jpg
Mong chờ sự mới lạ từ những hit cũ như The Immortal, Pilgrim...ôi sướng quá!
Norther
22-08-2009, 06:40 PM
Bác Xanh, em tóm được cái link Ensi, bác chưa down thì check nhé
http://www.qooy.com/files/T1CQQZPV/Ensiferum-From_Afar-_Advance_-2009-FNT.rar
Xanh Dương
22-08-2009, 10:03 PM
[QUOTE=Norther]Bác Xanh, em tóm được cái link Ensi, bác chưa down thì check nhé
http://www.qooy.com/files/T1CQQZPV/Ensiferum-From_Afar-_Advance_-2009-FNT.rar[/QUOTE]
Em vừa nghe qua 1 lần bác ạ. Album hay, nhưng chất Ensiferum ngày càng nhạt hơn rồi. Album này do anh nào đấy của Nightwish làm, nên ảnh hưởng orchestra nghe giống giống NW luôn. Những bài đúng chất nhạc điển hình của Ensiferum thì lại nghe tựa tựa những bài trong Victory Songs :(
Thấy hơi buồn rồi ấy :(
Norther
23-08-2009, 12:00 AM
Bác khó tính nhỉ, em thấy alb này hay hơn Victory Songs nhiều. Cơ bản tại VS do thằng bassist viết nhạc thì làm sao bằng 2 quả trước đó do 2 thằng Jari với Markus viết được. Alb 2009 này khá lắm. Phần vocal của chú Petri cũng tiến bộ hơn, nghe đỡ chán như bên Norther.
Theo thiển ý của tớ thì sau khi Amott bị thằng em gọi về Arch , rõ ràng đã thua kém rõ rệt với thời máu lửa Carcass rồi, đặc biệt là xét về trình độ, cộng đồng guitar thế giới đánh giá Chistopher cao hơn Micheal nhiều ...
Micheal chỉ là cặp trời sinh với Bill Steer mà thôi, đấy là em nghĩ thế :P
@bác nào đó : Windir thì chỉ có black thôi chứ có tí gì Melodic đâu :|
Norther theo đánh giá của mình vẫn là band có lối chơi chiều sâu nhất so với 1 số band như COB, Inflame
Tớ chưa hiểu có chiều sâu nhất nghĩa là thế nào, Norther chẳng là gì so với COB chứ đừng nói so với " Beach Boys of Death Metal - InFlames" nhé
Xanh Dương
23-08-2009, 02:22 AM
[QUOTE=Muse]Tớ chưa hiểu có chiều sâu nhất nghĩa là thế nào, Norther chẳng là gì so với COB chứ đừng nói so với " Beach Boys of Death Metal - InFlames" nhé[/QUOTE]
InFlames thì dĩ nhiên là hàng khủng rồi, đến giờ lâu lâu lôi Colony ra nghe lại vẫn thấy phê như con tê tê, nhưng em vẫn thấy thích bọn COB hơn. Thằng Alex Wild Child khá quá, dẫn dắt band chơi đủ thể loại, từ Melodic Death (dĩ nhiên) đôi lúc đậm chất Black Metal, album Blooddrunk gần đây thì nghe chả khác gì thrash ngoài ra còn có tí progressive metal (tuy hơi riêng lẻ).
Nhưng mà dạo gần đây COB xuống phong độ rồi. Không biết bao giờ mới quay lại được cái thời Follow the reaper đây :(
Nhìn chung hiếm có band nhạc nào qua thời gian vẫn hay như lúc đầu. Bọn InFlames cái album Come Clarity ra năm 2007 vừa rồi nghe sặc mùi metalcore. Đm nghe chán vật vã.
À, ở trên em nói Windir là Black/ Viking Band, cứ có nói Windir là Gothenburg Metal đâu.
Hì, ko phải ý tớ là bắt bẻ từng câu chữ đâu, j k/d ^^
Band nào cũng chỉ có một giai đoạn nhất định và quan trọng là trong cái thời điểm đấy có bật lên để nổi được không thôi. Cá nhân tớ đến thời điểm này vẫn chỉ ngồi ôm cái đống Carcass, Sentenced, Paradise Lost ngồi nghe đi nghe lại thôi ^^
Xanh Dương
23-08-2009, 02:45 AM
[QUOTE=Muse]Theo thiển ý của tớ thì sau khi Amott bị thằng em gọi về Arch , rõ ràng đã thua kém rõ rệt với thời máu lửa Carcass rồi, đặc biệt là xét về trình độ, cộng đồng guitar thế giới đánh giá Chistopher cao hơn Micheal nhiều ...
Micheal chỉ là cặp trời sinh với Bill Steer mà thôi, đấy là em nghĩ thế :P
[/QUOTE]
Rõ ràng là thế rồi, bàn về Michael phải nói qua 2 giai đoạn:
- Thời còn ở Carcass, thật ra đánh hay thì hay (và góp phần tạo nên tên tuổi của Carcass qua 2 album "đánh thuê" Necroticsm và Heartwork, đúng là Michael và Bill thì khỏi nói), nhưng vẫn không phải là đóng vai trò thủ lãnh.
- Khi qua Arch Enemy thì khác, Mike đóng vai trò vô cùng quan trọng trong band kể từ khi được thằng em mời về.
Michael ở Carcass thì rất máu lửa, nhưng khi qua AE thì đánh chậm hẳn đi, nhưng giai điệu và kĩ thuật thì vẫn giữ thế, có lẽ phải nhường phần điên loại và chạy guitar như súng máy cho thằng em Chist của mình. Chứ xét về trình độ chưa biết ai hơn ai đâu :D
Xanh Dương
23-08-2009, 02:47 AM
[QUOTE=Muse]Hì, ko phải ý tớ là bắt bẻ từng câu chữ đâu, j k/d ^^
Band nào cũng chỉ có một giai đoạn nhất định và quan trọng là trong cái thời điểm đấy có bật lên để nổi được không thôi. Cá nhân tớ đến thời điểm này vẫn chỉ ngồi ôm cái đống Carcass, Sentenced, Paradise Lost ngồi nghe đi nghe lại thôi ^^[/QUOTE]
Ồ, Sentenced cùng với Opeth, GnR mãi là 3 band mà tớ thích nhất từ đó đến nay.
kimdaybe8x
23-08-2009, 04:12 PM
Album Chinese Democracy của G n' R có bản This I love cực hay, ấy nghe chưa :)
Xanh Dương
23-08-2009, 10:51 PM
[QUOTE=kimdaybe8x]Album Chinese Democracy của G n' R có bản This I love cực hay, ấy nghe chưa :)[/QUOTE]
Dù em vẫn thích GnR hồi có anh Slash phong trần lãng cbn tử hơn, nhưng cũng phải thừa nhận là cái Chinese Democracy nghe rất khác. Em thích nhất bài "There was a time", guitar chạy hay không tả được, nhất là đoạn solo ở tầm phút thứ 4 của bài ấy. Bài Better và If the world nghe cũng hay.
Nhìn chung album mới của GnR thuộc vào hàng love-it-or-hate-it, đối với những GnR hardcore fan, nghe vào một là thích (ấy là khi chấp nhận được), và nghe vào đã thấy nhàn nhạt (vì đã không còn là một GnR của ngày xưa).
Nhân nói về GnR, sở dĩ em say mê như điên bọn này vì một phần thời cấp 3 đầy mơ mộng của em, là những buổi tối trời âm u ngồi trong quán cafe nhấm nháp, nhìn ra ngoài trời mưa rơi tí tách, giữa những bài nhạc November Rain, Don't Cry hay Estranged kinh điển :(
GnR, Metallica, Skidrow,Iron Maiden,Judas,Megadeth,Death,Dark Tranquillity,InFlames kiểu kiểu như sách giáo khoa Metal ấy nhỉ :)) ... Cứ phải qua mấy thằng này rồi muốn tiến lên hay tiến xuống thì tiến :))
Không biết đồng chí XanhDuong thế nào, gu của tớ là Death-Doom-và 1 tí alter pha metalcore ^^
kimdaybe8x
24-08-2009, 12:28 AM
[QUOTE=Xanh Dương]Dù em vẫn thích GnR hồi có anh Slash phong trần lãng cbn tử hơn, nhưng cũng phải thừa nhận là cái Chinese Democracy nghe rất khác. Em thích nhất bài "There was a time", guitar chạy hay không tả được, nhất là đoạn solo ở tầm phút thứ 4 của bài ấy. Bài Better và If the world nghe cũng hay.
Nhìn chung album mới của GnR thuộc vào hàng love-it-or-hate-it, đối với những GnR hardcore fan, nghe vào một là thích (ấy là khi chấp nhận được), và nghe vào đã thấy nhàn nhạt (vì đã không còn là một GnR của ngày xưa).
Nhân nói về GnR, sở dĩ em say mê như điên bọn này vì một phần thời cấp 3 đầy mơ mộng của em, là những buổi tối trời âm u ngồi trong quán cafe nhấm nháp, nhìn ra ngoài trời mưa rơi tí tách, giữa những bài nhạc November Rain, Don't Cry hay Estranged kinh điển :([/QUOTE]
Nghe rock tớ thường nghe theo từng album, như vậy tớ có thể cảm nhận được sự biến chuyển của rock band theo thời gian. Tớ thì vẫn mãi thích Metallica, thích bản For Whom The Bell Tolls, tiếng chuông ngân vang đầy ám ảnh.
Cũng nhân nói đến "(vì đã không còn là một GnR của ngày xưa)", cũng như G n' R, rock band thì vẫn có cái gọi là khái niệm tuổi già, ở đó có nhiều lí do để phong độ giảm sút, nó có thể biểu hiện ở ca từ nhạt, tư tưởng nhạt, kỹ thuật đập rock nhạt, và thương mại hóa hay gì gì khác nữa như một member nào đó đã nói về Metallica. Rock nó đòi hỏi người nghệ sỹ phải điên và phiêu hơn hẳn những thể loại khác, nhưng ở cái tuổi xập xệ, các fan không thể buộc họ mãi giữ được tinh thần young forever. Tớ thì chỉ rằng nhạc của họ đang đằm thắm hơn, đúng tuổi tác của họ. Và tớ thích như thế, rất đúng quy luật.
Xanh Dương
24-08-2009, 12:38 AM
[QUOTE=kimdaybe8x]Nghe rock tớ thường nghe theo từng album, như vậy tớ có thể cảm nhận được sự biến chuyển của rock band theo thời gian. Tớ thì vẫn mãi thích Metallica, thích bản For Whom The Bell Tolls, tiếng chuông ngân vang đầy ám ảnh.
Cũng nhân nói đến "(vì đã không còn là một GnR của ngày xưa)", cũng như G n' R, rock band thì vẫn có cái gọi là khái niệm tuổi già, ở đó có nhiều lí do để phong độ giảm sút, nó có thể biểu hiện ở ca từ nhạt, tư tưởng nhạt, kỹ thuật đập rock nhạt, và thương mại hóa hay gì gì khác nữa như một member nào đó đã nói về Metallica. Rock nó đòi hỏi người nghệ sỹ phải điên và phiêu hơn hẳn những thể loại khác, nhưng ở cái tuổi xập xệ, các fan không thể buộc họ mãi giữ được tinh thần young forever. Tớ thì chỉ rằng nhạc của họ đang đằm thắm hơn, đúng tuổi tác của họ. Và tớ thích như thế, rất đúng quy luật.[/QUOTE]
Có những band chỉ ra có vài album thôi nhưng cũng đủ tớ mê mệt đến không rời, đó là những band như Estatic Fears với tuyệt tác A Sombre Dance, Ark với Burn The Sun, Trans-Siberian Orchestra với Beethoven's Last Night... Nói ra để làm rõ quan điểm của tớ, tớ chỉ thích nghe nếu album đó thật hay, chứ không phải vì band nhạc đó "đã từng có những album thật hay".
Vì thế, tớ yêu GnR, mà chỉ thích GnR thời có Slash, nghe Metallica chỉ thích mỗi Master of Puppets, Pantera thì thích album đầu tiên Cowboys from hell, thích Sentenced với Crimson và The Cold White Light... mặc dù có và nghe qua hầu hết tất cả các album của họ.
Còn loại mà tớ thích là Progressive Metal, kế đó là Melodic Death Metal :D
Các bạn nghe nhạc chịu khó phân dòng này dòng nọ nhỉ, khó nhớ quá :D Sách giáo khoa của bạn Muse thiếu vài quyển quan trọng: Black Sabbath, Led. Meticalla album nào tớ cũng kết mới khổ, mỗi cái chuẩn 1 kiểu :D Ngay cả cái mới 2009 này lần đầu nghe không sướng, nhưng càng nghe lại càng đã. Black Sabbath thì hơi khó để thích tất cả các album được, vì 1 đằng là classics với Ozzy, 1 đằng là các giọng khác, mặc dù cũng có bác Dio nhưng vẫn không sướng được như trước. À, còn Scorpions nữa chứ. Mọi người đa số biết Scorpions qua mấy bài golden ballads, nhưng Scorps ngày xưa chơi cũng tưng bừng của nó. À, còn có 1 vài band có mấy cái metal opera nữa chứ, như mấy album từ 1998 của Virgin Steele, tĩ tã tĩ tã.
Xanh Dương nghe nói đang ở bển, nếu có ở gần Big Apple thì để ý đi ngó bác David DeFeis, thỉnh thoảng bác ý chơi ở mấy bar nhỏ nhỏ đấy.
Mình già rồi hay sao ý nhỉ? Bây giờ mình chỉ nghe mỗi Beatles với lị Queen.
savapain
24-08-2009, 11:50 AM
Hồi trẻ mình nghe mỗi Beatles thôi ý. Giờ thỉnh thoảng nghe lại 1-2 album cho nó hồi teen! :D
Lần đầu tiên em bị tống cho 1 quả Avantasia - The Metal opera, phê như con tê tê các bác ạ! giờ có cái concept - album nào ra lò là em đều lùng bằng được để nghe, Em thích Pain of salvation
Xanh Dương
24-08-2009, 12:14 PM
[QUOTE=3,14]Lần đầu tiên em bị tống cho 1 quả Avantasia - The Metal opera, phê như con tê tê các bác ạ! giờ có cái concept - album nào ra lò là em đều lùng bằng được để nghe, Em thích Pain of salvation[/QUOTE]
Xét về concept album thì chắc chẳng anh nào qua nổi cụ Pink Floyd nhỉ?
Bọn Pain of Salvation em chỉ kết được có 2 album là Remedy Land và BE. Nghe nói bọn PoS này cũng toàn ra kiểu album concept, mà thú thật là đọc lyrics chả hiểu gì. Cái Remedy Land có bài Instrumental là "Dryad of the woods" nghe rất tuyệt, còn album Be thì bài nào cũng hay cả, dưng mà thích bài "Iter impius", bài này chắc chắn phải được xếp là một trong những bài hay nhất của PoS, giọng thằng Daniel hát như lên đồng ấy.
Dòng Prog này là dòng em mê nhất :x Các bác thử thằng này, hơi lạ, nhưng em đảm bảo tuyệt vời Ark - Burn The Sun http://www.mediafire.com/?wbyzofft3t1, chú ý nghe track số 6, và hai track cuối. Tuyệt :x
EM công nhận với bác Xanh về "Iter Impius" phải nói là nghe đau thương não nề cho số phận thằng đàn ông đó. Lúc đầu nghe như tự sự,,, sau đó tông nhạc thay đổi và tính cách của thằng đó cũng bộc lộ dần ...nghe cái đoạn cuối nó gầm gừ " I rule,,,the ruin,," rợn hết cả tóc lên, phải cái tội hồi đó bị vẹo đá nên nghe đến u uất, nản quá.
Còn 1 concept album ý nghĩa của POS mà theo em ý nghĩa nhiều đó là "The Perfect Element I"
nghe track 6, 7, 8 ,9 liền tù tỳ mới thấy được chất Prog. Em kết từ track 6 "your voice"
Shogun
24-08-2009, 02:59 PM
[QUOTE=Muse]GnR, Metallica, Skidrow,Iron Maiden,Judas,Megadeth,Death,Dark Tranquillity,InFlames kiểu kiểu như sách giáo khoa Metal ấy nhỉ :)) ... Cứ phải qua mấy thằng này rồi muốn tiến lên hay tiến xuống thì tiến :))
Không biết đồng chí XanhDuong thế nào, gu của tớ là Death-Doom-và 1 tí alter pha metalcore ^^[/QUOTE]
Đây đây, Death Doom đây, Metalcore đây, Muse đây, đồng chí ơi hehe
Không biết Nàng Thơ đã nghe album Death/Doom tuyệt hay năm ngoái này chưa. Bọn Chile hâm hóa ra cũng lại có duyên với doom phết:
Mar De Grises - Draining The Waterheart:
http://rapidshare.com/files/138851615/Mar_de_Grises_-_2008_-_Draining_the_waterheart.rar
Haha, không phải là sách giáo khoa của tớ, mà là tớ nói ý chung chung thôi, còn lý do gạch tên Led và Deep vì trong three-all-time heavy metal band of England, tớ cực ghét kiểu đánh ẽo ợt của 2 chú Richie Blackmore và Jimmy Page nên gạch tên đấy chứ :D , Ozzy đúng là thiên tài, lead của Black Sabbath qua từng thời kỳ đều là những tên tuổi đỉnh cao cả :p
@XanhDuong: Hm, Nghe Prog mà lại không tìm hiểu kỹ về PoS, quả thật là một thiếu sót cực lớn đấy. Thế đồng chí đánh giá thế nào về Porcupine Tree :D
Nói qua nói lại, tớ cực ghét prog ;;) , căm thù Power :x và dek bao giờ nghe nổi bọn Metal opera, they sucks !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tớ chỉ Hail True Metal thôi :D \m/_(^^)_\m/
Đồng chí Muse cố gắng loại bỏ Prog ra khỏi lý lịch bản thân hay sao vậy, tớ vẫn thấy cái Opeth nó lù lù kia kìa ;))
Bác nào nghiền Prog thì chắc chắn không thể chưa nghe Still Life (http://download285.mediafire.com/tdxj3sttyyyg/dfi0sywew9t/Opeth+-+Still+Life+%281999%29.rar) .
1 Concept album không thể nói nhiều gì hơn ngoài câu dịch " đời là bi kịch" =((
Nick này là của thằng bạn tớ đã không dùng 3 năm nay rồi, tớ theo dõi tathy được gần 2 năm , nhưng đồng chí Saint nhất quyết không chịu active nick nên đành trấn lột luôn nick này của nó :D
Thực ra tớ cũng đã định thay cái Opeth rồi, nhưng ngẫm lại Opeth nghĩa thật là "City of the moon" cực hợp với ID yahoo của tớ nên thôi, để lại ..
Thành thật mà nói, chưa bao giờ nghe hết được đủ 1 album của Opeth, và vụ loại Prog ra khỏi lý lịch là hết sức trung thực đấy :D
Norther
24-08-2009, 04:59 PM
Em cũng chịu không nuốt nổi Prog. Chỉ nghe vài bài của Dream Theater. Còn lại rất sốt ruột với thể loại rườm rà bài nào bài nấy dài loằng ngoằng ấy. Em chỉ kết các thứ râu ria của Death và Viking. Thỉnh thoảng có tí Doom.
Nếu các bác chỉ nghe 1 vài bài đơn lẻ thì xin thưa là chả có bài nào mang tý hấp dẫn cả đâu, Đối với Progressive phải kiên nhẫn ngồi nghe, Giờ bác nào rảnh tiện tay up cái Dark Side of the Moon của Pink floyd lên cho 1 số đồng chí nghe nhiều thể loại Death ngừng giật giũ và ngồi yên lại đê :D
Bác nào có up Dark Side of the Moon lên đi ạ! Album này của em toàn 64K, nghe nát bét!
Em xin cảm ơn trước ạ!
[QUOTE=3,14]Bác nào nghiền Prog thì chắc chắn không thể chưa nghe Still Life (http://download285.mediafire.com/tdxj3sttyyyg/dfi0sywew9t/Opeth+-+Still+Life+%281999%29.rar) .
[/QUOTE]
Link tèo bác Pi ơi!
Mình thích xem Manowar hơn, hí hí
Psychedelic
24-08-2009, 09:18 PM
Dark Side of The Moon đâu phải loại khó kiếm nhỉ, các bác dùng tạm đồ nhà em nhé:
http://mp3.xalo.vn/shareplaylist.xalo?id=654&created=yes
Toàn 320Kbps, mỗi tội phải down từng bài một
1. Speak to Me / Breathe in the Air
(Gilmour / Mason / Waters / Wright) - 4:00
Vocals by Gilmour
2. On the Run (Gilmour / Waters) - 3:33
Instrumental
3. Time (Gilmour / Mason / Waters / Wright) - 7:06
Vocals by Gilmour and Wright
4. The Great Gig in the Sky (Wright) - 4:44
Vocals by Clare Torry
5. Money (Waters) - 6:32
Vocals by Gilmour
6. Us and Them (Waters / Wright) - 7:40
Vocals by Wright and Gilmour
7. Any Colour You Like (Gilmour / Mason / Wright) - 3:25
Instrumental
8. Brain Damage (Waters) - 3:50
Vocals by Waters
9. Eclipse (Waters) - 2:04
Vocals by Waters and Gilmour
Xanh Dương
24-08-2009, 09:18 PM
Èo èo, bác nào chê dòng Progressive của em thế?
Thật ra, prog chỉ là một khái niệm mơ hồ, rất nhiều band thuộc thể loại khác (như Melodic Death, Heavy Metal...) cũng có chất prog trong nhạc của mình. Dĩ nhiên nói rộng ra thì các thể loại trong metal không có ranh giới rõ rệt.
Opeth thì xứng đáng là King of Metal ấy, bác nào không tin chiến thử vài album của bọn nó là biết.
Về Doom em cũng nghe nhiều, nhưng em không thích lắm dòng Suicide Doom (Nocturnal Depression, Uaral...), em hay nghe Agalloch và Forest of Shadows. Mà bác nào nghe Uaral chưa nhỉ, một thời các quán cafe rock ở Sài Gòn chiến Laments suốt. Album Doom hay nhất dĩ nhiên là A Sombre Dance của Estatic Fears. Còn album Doom nghe vào chỉ muốn chết ngay cho rồi, em thấy là Four Seasons to a Depression của bọn Nocturnal Depression, bác nào đang chán nản đừng nên nghe :x
Cảm ơn bác Psychedelic! Em thú thật là em google nhạc nhẽo kém. Album này của em toàn 64k/bài nát be nát bét, hôm nay nhờ cái link của bác mà em đang được sung sướng vô cùng!
Ấy ấy, khái niệm album Doom hay nhất dễ gây chiến tranh lắm :P
Tớ thì cực đoan rằng, cả đời này chỉ thấy album Doom hay nhất là Draconia Times của Paradise Lost :D:D:D .. hehe, Nick Holmes is God of Doom !!!!!
Norther
25-08-2009, 01:09 AM
Doom với em thì là Saturnus các bác. Bất kỳ bài nào của bọn này cũng hay. Mà tuyệt tác nhất là alb Veronika Decides to Die. Saturnus có cái đặc biệt là Doom mà dùng clean vocal nhiều & tiếng guitar điện buồn ơi là sầu.
Xanh Dương
25-08-2009, 01:35 AM
[QUOTE=Norther]Doom với em thì là Saturnus các bác. Bất kỳ bài nào của bọn này cũng hay. Mà tuyệt tác nhất là alb Veronika Decides to Die. Saturnus có cái đặc biệt là Doom mà dùng clean vocal nhiều & tiếng guitar điện buồn ơi là sầu.[/QUOTE]
Ôi Saturnus :x Cách đây tầm 5 tháng em các bác thất tình, chìm đắm trong Doom, thì mới bắt đầu thích bọn này (dĩ nhiên vẫn sau tình yêu Estatic Fears và Agalloch một xíu), album đầu tiên em nghe là Paradise Belongs To You, giờ lâu lâu vẫn lôi ra nghe lại track I Love Thee trong album này và All Alone trong Veronika Decides To Die :D
[QUOTE=Muse]Haha, không phải là sách giáo khoa của tớ, mà là tớ nói ý chung chung thôi, còn lý do gạch tên Led và Deep vì trong three-all-time heavy metal band of England, tớ cực ghét kiểu đánh ẽo ợt của 2 chú Richie Blackmore và Jimmy Page nên gạch tên đấy chứ[/QUOTE]
Em thì thấy những cây đại thụ heavy metal đời đầu như Led Zeppelin, Deep Puper và Black Sabath tuy ban đầu khó nghe nhưng nghe rồi lại không bao giờ thấy chán như các loại metal mới của Death, In Flames hay Dark Tranquillity... Jimmy Page của Led lại là tình yêu của em, đồng chí này có lối chơi guitar không được uyển chuyển mượt mà như Slash nhưng lại thô mộc và réo rắt hơn, day dứt hơn, đay nghiến hơn, kiểu thế.
Progressive thì em chủ yếu nghe Pink với Dream Theater, hầu hết các album, Opeth thì chỉ nghe mỗi album Orchid 1995 thôi, thừa nhận là hay, Symphony X ban đầu thấy cũng phê phê nhưng chẳng mấy chốc mà chán, vì nó pha tạp rất nhiều nhạc cụ mà em lại thích nghe guitar.
Hôm qua nghe lại album rock Việt "Đất mẹ" của Atomega, thấy hay quá. Đúng là nhạc, nghe liền tai thì chán òm chứ bắt gặp đâu đó, nhớ ra về tìm lại mà nghe công nhận hay hơn bao giờ hết.
Công nhận em với bác Lead giống nhau, vốn dĩ em coi trọng và thừa nhận sự sáng tạo của Prog metal,nhưng không phải lúc nào cũng có thể ngồi kiên nhẫn nghe được mấy bọn như Symphony X hay Dream theater và nhất là mấy chú Savatage.
Power thì em không thích nhất, vì em cứ thấy nhàm chán với tốc độ của giai điệu, và những bản ballad của nó nghe cứ mang tính,,,sử thi quá,,,,em lại không thích nhiều vấn đề đó lắm. Nghe 1 vài lần thấy được, nhiều quá đâm nhạt nhòa
Ấy vậy mà rất thích Pain Of Salvation nhá:)
savapain
25-08-2009, 06:59 PM
Đùa chứ không hiểu "taste" của chú 3,14159 này như thế nào nữa!
Trước thì chú bảo phải kiên nhẫn ngồi nghe Prog, giờ lại bảo không kiên nhẫn nghe được Symphony X, Dream Theater và Savatage (???) Nhạc Savatage gọi là đá qua hàng Prog thôi mà cũng liệt vào!!!
Trước thì bảo almbum concept nào ra lò là lùng bằng được để nghe thế mà trên kia lại chê DT với Savatage? Chú đã thật sự nghe Savatage chưa thế? Nghe Streets, Dead Winter Dead, The Wake of Magellan những album concept đỉnh cao của Savatage chưa?
Rhapsody có thể gọi là king of power metal phải không các bác, nhưng em cũng chỉ thích được mỗi bài The wisdom of the kings của bọn này. Tốc độ nhanh cảm giác bài đe'o nào cũng như bài nào, giai điệu của các bài hát không có gì làm nên bản sắc mấy, nói chung chán.
Bác Pi, em là em thích Dream Theater đấy chứ, chỉ là Symphony X thì em không thích thôi, vì em không thích chất symphony trộn lẫn với metal bác ạ, cũng chỉ nghe được vài lần. Như Unlimited vừa rồi ra mấy bài Symphony Metal công nhận là hay, nhưng mau chán lắm.
Savatage cũng có thể được liệt vào prog metal mà bác Pain, nó không đậm chất prog như DT hay Opeth và prog không phải là dòng nhạc chính mà Savatage chọn, nhưng em thấy chính prog lại làm nên một Savatage.
Norther
25-08-2009, 08:08 PM
Bác Pi chê Power vì lý do nghe nhiều nó nhàm rồi vì nó đánh có mỗi một kiểu giống nhau, em cho là hơi bị chủ quan. Thứ nhất, cái gì nghe nhiều nó không nhàm hả bác? Bây giờ bác lôi mấy band ruột của bác ra nghe liền tù tì vài tuần xem có nhàm không? :D Thứ hai, những bọn đánh cùng thể loại thì có phải có những nét tương đồng, là những đặc điểm của thể loại đó. Ví dụ trong MDM những bọn ảnh hưởng của COB hay Dark Tran nhiều như sao, nghe là biết liền.
Em bênh Power tí tại band metal đầu tiên nghe là Stratovarius.
Xanh Dương
25-08-2009, 09:39 PM
[QUOTE=Lead]Rhapsody có thể gọi là king of power metal phải không các bác, nhưng em cũng chỉ thích được mỗi bài The wisdom of the kings của bọn này. Tốc độ nhanh cảm giác bài đe'o nào cũng như bài nào, giai điệu của các bài hát không có gì làm nên bản sắc mấy, nói chung chán.
Bác Pi, em là em thích Dream Theater đấy chứ, chỉ là Symphony X thì em không thích thôi, vì em không thích chất symphony trộn lẫn với metal bác ạ, cũng chỉ nghe được vài lần. Như Unlimited vừa rồi ra mấy bài Symphony Metal công nhận là hay, nhưng mau chán lắm.
Savatage cũng có thể được liệt vào prog metal mà bác Pain, nó không đậm chất prog như DT hay Opeth và prog không phải là dòng nhạc chính mà Savatage chọn, nhưng em thấy chính prog lại làm nên một Savatage.[/QUOTE]
King of the Power Metal theo anh phải là Helloween kìa. Rhapsody nổi tiếng với việc đưa chất sử thi vào trong nhạc, điều này làm nên tên tuổi của Rhapsody :D
Còn Savatage đích thực là Prog rồi chứ còn gì, chỉ là có thêm vào Heavy thôi. Những concept của Savatage đúng là bất hủ. Có một điều mà ít người biết, một band cực hay nữa là Trans-Siberian Orchestra cũng là một dự án, một nhánh phụ của các thành viên trong Savatage, để cụ thể hóa ý tưởng đem giao hưởng vào nhạc của mình :D
Norther
26-08-2009, 12:34 AM
TSO mà ít người biết gì bác, nói về metal cho Giáng Sinh thì phải có TSO. Beethoven's Last Night cũng rất hay nhưng em không thích bằng mấy album nhạc GS đó.
NoHearNoSee
26-08-2009, 12:49 AM
Các bác cho em chen ngang hỏi linh tinh tý. Có cái ban gì có thằng đầu trọc nó ra hát mà nó cứ ngoáy đầu như thằng điên ý, xong rồi giơ chân lên, nhạc nhanh nghe rần rật rần rật lên ý. Em muốn nghe lại vài bài. Mới tập tọng nghe Rock, khoái loại nhẹ nhẹ kiểu This I Love và Madagascar của G&R (bài này nghe như nhạc Pop ý, he he) mà các bác cho đường link ở đây.
Shogun
26-08-2009, 01:18 AM
[QUOTE=NoHearNoSee]Các bác cho em chen ngang hỏi linh tinh tý. Có cái ban gì có thằng đầu trọc nó ra hát mà nó cứ ngoáy đầu như thằng điên ý, xong rồi giơ chân lên, nhạc nhanh nghe rần rật rần rật lên ý.[/QUOTE]
Mù Điếc viết đoạn này phê quá bác ơi, em ngồi cười rung rốn. Em thử chơi trò đọc miêu tả đoán bài hát xem có đúng không nhé. Chắc bác em xem cái videoclip bài Cowboy from hell của Pantera phỏng?
http://www.youtube.com/watch?v=b-p8kvoyP4Y
Cái live in Moskva 1991 này xem cũng sung tung đít này:
http://www.youtube.com/watch?v=E_WZkCgeXWk
Xanh Dương
26-08-2009, 01:45 AM
[QUOTE=Shogun]Mù Điếc viết đoạn này phê quá bác ơi, em ngồi cười rung rốn. Em thử chơi trò đọc miêu tả đoán bài hát xem có đúng không nhé. Chắc bác em xem cái videoclip bài Cowboy from hell của Pantera phỏng?
http://www.youtube.com/watch?v=b-p8kvoyP4Y
Cái live in Moskva 1991 này xem cũng sung tung đít này:
http://www.youtube.com/watch?v=E_WZkCgeXWk[/QUOTE]
Nếu là thằng Phil thì em thấy Cowboy from hell nó hát chỉ có 2 kiểu đầu, 1 là có bờm, 2 là tóc dài, chứ đâu có cái nào trọc đâu nhỉ? :P
Bác Mù Điếc mới nghe thì nên nghe các bài: Don't Cry và November Rain của Guns N' Roses (2 bài này được xem là thánh ca của dân nhạc Rock ấy), kế đó là nghe qua The Unforgiven I và II, Nothing else matters của Metallica, Still loving you + Send me an angel của Scorpions, I don't want to miss a thing của Aerosmith...
Bác nghe xong mấy bài ấy mà còn hứng nghe tiếp rock thì em giới thiệu thêm :P
Xanh Dương
26-08-2009, 01:51 AM
Em kính cẩn nghiêng mình mời các bác thưởng thức một tuyệt phẩm về thu
Forever Autumn - Lake of Tears (http://op.tgs.vn/OceanPhoenix/Music/ForU/1999%20-%20Forever%20Autumn/)
còn đây là bài review (http://www.xanhduong.com/2009/08/forever-autumn/) em viết tặng gái.
Bảo đảm các bác nghe xong không bao giờ hối hận :x
Xanh Dương nhắc đến TSO thì cũng phải nhắc nốt Jon Olivia's Pain nữa chứ. Cũng đều từ 1 nguồn Savatage mà ra cả.
Rhapsody lúc mới ra thì nghe lạ lạ thật, nhưng càng ngày càng đuội.
Xanh Dương
26-08-2009, 03:33 AM
[QUOTE=liv]Xanh Dương nhắc đến TSO thì cũng phải nhắc nốt Jon Olivia's Pain nữa chứ. Cũng đều từ 1 nguồn Savatage mà ra cả.
Rhapsody lúc mới ra thì nghe lạ lạ thật, nhưng càng ngày càng đuội.[/QUOTE]
Ý em là TSO vô cùng hay, được nhiều người biết đến, nhưng không mấy người biết nó từ Savatage ra. Quả thật Jon Oliva's Pain em chưa nghe được album nào, ngoài mấy bài lẻ tẻ nghe trên Internet nên không đánh giá được.
Có lẽ em hơi thiên kiến nên thấy từ khi Rhapsody đổi tên thành Rhapsody On Fire dở hẳn đi he he. Nhưng dù sao thằng Luca Turilli cũng xứng đáng là một trong những tay cực hay của dòng Power Metal.
Ngoài lề xíu, không hiểu sao em cứ thấy thằng Luca Turilli và thằng Tilo Wolff của Lacrimosa giống giống nhau sao đấy, khó diễn tả bằng lời, có lẽ là do sức ảnh hưởng gần như là bao trùm toàn bộ các thành công của band (giống anh Alex Wild Child ở COB, nhưng anh này sức ảnh hưởng cũng không mạnh hoàn toàn như thế)
Tiếc là thằng Luca Turilli càng về sau ra album càng dở, cái album 2006 tên gì em đe'o nhớ (do nghe có 1 lần là giục đó luôn), mất mẹ nó chất Power rồi, đú theo Gothic với giọng nữ gì ấy bình thường.
Band mất chất Power nhiều mà vẫn hay, phải kể đến Nightwish...
Bác savapain, em chỉ nói là không phải lúc nào cũng có thể kiên nhẫn ngồi nghe được chứ em có bảo là ko thể kiên nhẫn ngồi nghe được những album đó đâu. Xin thưa với bác là em đã nghe hết, và em thừa nhận là hay, nhưng hay không có nghĩa là mình cứ nhai đi nhai lại mãi với giai điệu đó suốt.
Nghe rock không chỉ là để cảm thụ mà còn để là tìm hiểu và có sự so sánh cách chơi rock giữa các band với nhau phỏng bác?
Em có nghe và tìm được cho mình những band nghe ít gây nhàm chán nhất: Arch Enemy, Pink Floyd, Pain Of Salvation....Em kể ra 3 band trên nhưng em không hề chê những bọn khác...
Nói chung Cái sự thích rock của mỗi người vẫn khác nhau các bác nhỉ
savapain
26-08-2009, 11:31 AM
@Pi: Vẫn biết sở thích mỗi người mỗi khác nhưng post trước với post sau của chú nó cứ đá nhau chan chát nên mình mới thắc mắc vậy thôi!
À mọi người có account trên last.fm không nhỉ? Nếu có thì khai báo ra đây là biết ai thích nghe cái gì ngay. Accout của em trên last.fm là tuongphung, 1st artist là POS :)
Bác Norther ạ! Band rock đầu tiên em nghe chính là Avantasia đấy. Không hiểu sao lại dễ vào đến vậy, nghe thật sướng lỗ nhĩ. Nhưng....Càng về sau em càng ngại nghe dòng Power, em cũng không hiểu sao vì thế.
À bác nghe bọn Angra chưa? Bọn này ở Brazil xét về mức độ hâm mộ chỉ sau Sepultura thôi
Ban nhạc đầu tiên mà bác 3,14 nghe là Avantasia thì thích là đúng rồi, Symphonic trộn lẫn với Metal, mấy album The Metal Opera của bọn này nghe như nhạc nó cứ chà xát vào màng nhĩ, phê đe'o tả, nhưng nghe lần một chứ lần hai là chán ngấy bác công nhận không?
Cái kiểu Symphonic Power Metal của Avantasia với dàn giao hưởng trên nền metal gây cho mình cảm giác như chất liệu metal chỉ làm cái nền thôi còn âm thanh làm nên giai điệu và những gì nổi bật nhất của bản nhạc lại không thuộc về chất liệu làm nên nhạc rock, chán lắm.
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.