View Full Version : F2F
-Sên béo hóa ra có một tính xấu là thù dai vớ vẩn anh ạ. Thế trong những thằng trông tử tế (tất nhiên là gồm cả Sên aha!)em biết của cái lứa đi cùng Sên có đứa nào giầu than nghèo kể khổ ăn quỵt tiền của Sên ý nhở? Nó giầu là bố mẹ nó giầu, còn cái tính bằn tiện ăn chặn của bạn bè, tính xấu là tính của nó. Ghét thì ghét cái tính nó, động đến nó thì nhớ tiền nong sòng phẳng thế thôi. Liên quan gì đến việc giầu hay nghèo, mà Sên thù dai thế nhở? Sự giầu có và tính cách không liên quan đến nhau mấy đâu Sên ạ, nếu ko thì giữa béo và tính cách cũng có một số liên quan đấy ;)!
-chuyện Mùa hè xanh tiếc là lần này mình chả nhòm ngó gì đến, nhưng nói chung cũng là một ý tưởng hay. Cuộc sống chỉ có thể tốt đẹp lên khi có sự tiếp xúc f2f giữa các tầng lớp thế hệ khác nhau. Về nguyên tắc, Tình nguyện/mùa hè xanh là có tác dụng tích cực. Còn về thực thi thì chưa biết thế nào.
uatkimhuong
02-08-2005, 01:11 AM
[QUOTE=Xuân]-Saint béo, dài dòng 3 trang thế này Sên béo làm Mod thống kê ý chính lại em xem với. Dài dòng thế này ai mà đọc hết được, ngày em vào có 20'!
-chuyện Mùa hè xanh tiếc là lần này mình chả nhòm ngó gì đến, nhưng nói chung cũng là một ý tưởng hay. Cuộc sống chỉ có thể tốt đẹp lên khi có sự tiếp xúc f2f giữa các tầng lớp thế hệ khác nhau. Về nguyên tắc, Tình nguyện/mùa hè xanh là có tác dụng tích cực. Còn về thực thi thì chưa biết thế nào.[/QUOTE]
Kìa Mod tuyển thư kí nam cho em Sờ uân Suân đi kìa!! KHổ thân em Xuân, chưa học xong đã bận thế rồi. Học xong rồi , đi làm giám đốc thì bận đến đâu nữa? Có khi lại phải tuyển nhiều thư kí nam ra phết đấy.
Không biết cái tiếp xúc F2F kia có phải là cái Fcuk to Fcuk không nhỉ? Hay em Xuân làm demo với thế hệ già hơn cho bà con hiểu rõ cái!
[QUOTE=uatkimhuong].
Không biết cái tiếp xúc F2F kia có phải là cái Fcuk to Fcuk không nhỉ? Hay em Xuân làm demo với thế hệ già hơn cho bà con hiểu rõ cái![/QUOTE]
Với Uất nhé, OK?
uatkimhuong
02-08-2005, 01:31 AM
[QUOTE=Xuân]Với Uất nhé, OK?[/QUOTE]
Ối em Xuân, chị không phải lesbian. Không ngờ em Xuân lại là les. ..Hãi quá! Chị chạy!!
uatkimhuong
02-08-2005, 01:39 AM
ôi em Xuân Nồng, GATO với em thì hóa ra là tự hạ thấp chị đi mấy bậc à? Chị chưa thấy em có gì để chị GATO. Và tất nhiên chị không GATO cái lesbian của em. Ý của em có gì cao siêu không ngoài việc õng ẹo bắt Sên 4` làm thằng đấm bóp cho em?! Tất nhiên dính vào dạng Hồng vệ binh như em thì chị cũng xách dép mà chạy cho sớm. Dây vào kinh bỏ mẹ ra.
TanNg
02-08-2005, 02:01 AM
Uất dạo này cãi nhau suốt thế.
Tuanbass
02-08-2005, 02:15 AM
Chắc là chồng Uất dạo này đang đi công tác...
Uất có chồng rồi thật sao? Trông avatar mà tiếc! Xuân có bf rồi anh chả support đâu. Đời là thế em ạ.
Chân lý là:
Khi bạn có bf, giá stock của bạn giảm đi một nửa :D!
uatkimhuong
02-08-2005, 03:44 AM
Ối giời ơi, đ/c Bát đừng ném hòn đá tảng thế nhé, không thì sang đến Mỹ rồi cũng lại phải nhẩy xuống biển Miami mà bơi sang Cuba anh em đấy.
Đồng chí Savi đợi đấy nhé, nhà tớ đang thiếu 1 anh Mõ nữa. Mới có chú Carling làm Mõ 1 thôi đấy!
Em Xuân nồng này, ai dại gì mà xỉa xói em. Em cán bộ cách mạng nhớn, xỉa em để em đòm cho phát hết đường về quê mẹ à? Mà một khi đã thích bêu rếu em thì việc đêk gì phải hèn như em là mượn cái nick khác nhỉ? Nick đek nào chả như nhau nhỉ? Công nhận có người thậm ngu là lại đi phân biệt nick. Ừ Xuân ơi, f2f chiến với các anh giai thôi, chiến với bọn gái làm gì, chúng nó lại bảo xơi cả nước lẫn cái. Được cái muốn xem em Xuân tốc váy thì cũng dễ. Bây giờ mà em cởi nốt áo ra nữa thì hay phết đấy nhỉ? Giống kiểu bảo tàng trang gì của Áo. Nếu được thế thì các bác giai TL cám ơn tớ đi nhể?
Carling
02-08-2005, 03:53 AM
Anh khuyên thằng Savi em anh tránh xa mẹ Đốp này ra, đã gái mạng lại còn quá lứa lỡ thì, nghe đâu bác sỹ phụ khoa Bát lại bảo đang xa chồng nữa chứ, nước non mẹ gì. Vừa dính vào phát bị chơi cái title vào mặt, đen vãi đ.ái.
uatkimhuong
02-08-2005, 04:01 AM
Thôi nào Carling, đằng nào cũng là Mõ rồi. Đi đâu mà chả phải đi đàng sau mẹ Đốp. Thế phải có thêm 1 anh Mõ nữa mà làm bầu bạn cho vui chứ! Savi là ứng cử viên sáng giá đấy!
P/S: Tuấn bát ném đá hơi bị ác nhá, vào đính chính đi, không thì các chú Mõ của tớ cứ làm hàng, lại phải dỗ dành thế này mệt quá đi =))
Tuanbass
02-08-2005, 04:20 AM
Thế tình hình thế nào, đính chính à, chưa có chồng thật à :o.. ôi trông avatar thế kia mà chưa có chồng thì lại còn "ban căng" hơn nữa...
Tớ có ném đá đâu, tớ dạo này sống hơi bị điềm đạm..
uatkimhuong
02-08-2005, 04:27 AM
Ối giời ơi, ban căng gì đâu! Có 2 anh Mõ đi theo hầu hạ rồi! Đang sướng âm ỉ đây!!!
Đ/c bát làm ơn đổi cái taito của anh Mõ 2 nhà tớ là Savi thành : anh Mõ xịn làng TL xịn đê!!!!
Anh bát cho em hỏi anh nhìn avatar chỗ nào thấy căng ?
Vào lúc 4h sáng thế này mắt em hay mờ và không được nhạy bén.
Em cám ơn anh.
Mà các anh chị thấy chưa, em bảo rồi mà, saint béo thuê tai gẻ pót bài để lấy cớ hấp diêm đấy. Gian thương chúng nó lắm mưu lắm, y như rằng hôm nay xảy ra chuyện rồi.
uatkimhuong
02-08-2005, 04:40 AM
cầm dao thế kia ai dám nói chỗ nào căng??! Hạ dao xuống đi đã!!!
chicken
02-08-2005, 04:44 AM
Muốn căng phải dùng súng, dao rựa ko ăn thua :))
uatkimhuong
02-08-2005, 04:46 AM
Xeko không có súng đâu, chicken cho xeko mượn súng đi.....
chicken
02-08-2005, 04:58 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Xeko không có súng đâu, chicken cho xeko mượn súng đi.....[/QUOTE]
http://www.submerged.co.uk/kens%20tank%20big.jpg
Quả này cho Xeko được chưa Uất, hay nòng còn hơi... bé và ngắn? :p :D
uatkimhuong
02-08-2005, 05:04 AM
Hoa hoét hơi bị rườm rà! hihihih
chicken
02-08-2005, 05:05 AM
Không có "hoa"??? Thế muốn súng không à? :D
đây:
http://talesmag.com/tales/graphics/photos/saipan_big_gun.jpg
nhìn trọc trọc thế nào.... :') :))
uatkimhuong
02-08-2005, 05:08 AM
cái bệ lại bé quá!
Carling
02-08-2005, 05:13 AM
Thường ở nhà dùng loại này.
http://squatchman.home.mindspring.com/_borders/BigGun.jpg
Đổi không khí dùng loại này.
http://www.callchristine.com/images/big_gun.jpg
Lâu lâu thích cảm giác mạnh phải cái này mới đủ.
http://www.doverpages.co.uk/german_big_guns/images/big_gun.jpg
Chú Chicken đúng là chick thật! Thế này rồi mà còn đòi thêm thằng savi vào đấy!
chicken
02-08-2005, 05:14 AM
[QUOTE=uatkimhuong]cái bệ lại bé quá![/QUOTE]
Này thì bệ to, súng nhỏ này:
http://www.defence.co.kr/html/bbs/data/landarms3/130%20mm%20SP%20Gun-%20Catapult%20-27km.gif
"khẩu độ" thế đã được chưa uất? :p
chicken
02-08-2005, 05:18 AM
Thôi, nhà tớ chạy, súng Mõ ác quá :))
Bambibel
02-08-2005, 05:18 AM
Lấy khẩu này đi ạ :D
http://i16.photobucket.com/albums/b28/bambibel/canon.jpg
uatkimhuong
02-08-2005, 05:24 AM
hihihihih. =)). Lắm súng thế này biết chọn ra sao.
Súng của em Sâu keo tuy to, bệ vững chắc nhưng mà ngắn quá!!!!
Súng của carling hình thù thay đổi liên tục, chả biết đàng nào mà lần! Phải tuyển thêm chú Savi để còn đọ xem súng ống thế nào.
Chicken post súng kiểu cắc bụp thế này khó đánh giá quá! Đề nghị post vài kiểu 1 lúc lên đi!!
Carling
02-08-2005, 05:33 AM
Ơ, thế anh tưởng trong kho của Thị Đốp đủ bộ này chứ! Thế x nào lại liên quan đến cái gì của anh ở đây?
Đồ thật đem so với đồ chơi là nghĩa lý x gì thế nhỉ?
PhamHung
02-08-2005, 07:50 AM
Sáng vừa dậy, chưa ăn gì vào đây đọc mấy dòng mà buồn cười vãi. :)) :))
Tình yêu Uất thử loại này xem sao:
http://photos15.flickr.com/21583771_d46c15fe8a.jpg
Cái này của TanNg đấy nhé, anh copy and paste thôi :D
Saint
02-08-2005, 09:36 AM
[QUOTE=Xuân]-Saint béo, dài dòng 3 trang thế này Sên béo làm Mod thống kê ý chính lại em xem với. Dài dòng thế này ai mà đọc hết được, ngày em vào có 20'!
-Sên béo hóa ra có một tính xấu là thù dai vớ vẩn anh ạ. Thế trong những thằng trông tử tế (tất nhiên là gồm cả Sên aha!)em biết của cái lứa đi cùng Sên có đứa nào giầu than nghèo kể khổ ăn quỵt tiền của Sên ý nhở? Nó giầu là bố mẹ nó giầu, còn cái tính bằn tiện ăn chặn của bạn bè, tính xấu là tính của nó. Ghét thì ghét cái tính nó, động đến nó thì nhớ tiền nong sòng phẳng thế thôi. Liên quan gì đến việc giầu hay nghèo, mà Sên thù dai thế nhở? Sự giầu có và tính cách không liên quan đến nhau mấy đâu Sên ạ, nếu ko thì giữa béo và tính cách cũng có một số liên quan đấy ;)!
-chuyện Mùa hè xanh tiếc là lần này mình chả nhòm ngó gì đến, nhưng nói chung cũng là một ý tưởng hay. Cuộc sống chỉ có thể tốt đẹp lên khi có sự tiếp xúc f2f giữa các tầng lớp thế hệ khác nhau. Về nguyên tắc, Tình nguyện/mùa hè xanh là có tác dụng tích cực. Còn về thực thi thì chưa biết thế nào.[/QUOTE]
Anh đề nghị các tình yêu khác đặc biệt là tình yêu Uất không nên ném đá topic như thế, đúng là vận pho rum có khi thịnh khi suy nhưng hào kiệt ném đá thời nào cũng có, ngày xưa Thăng Long có tình yêu Biu Tì chuyên gia kill topic bây giờ tình yêu Uất cũng máu chả kém phần.
Tình yêu Xuân, anh thù dai thì rõ rồi, nhất là bây giờ cái đứa đấy nó suốt ngày khoe với bọn bạn anh là anh với nó thân nhau lắm. Mà anh thì chỉ thân với con bạn nó thôi chứ thân x gì với nó. Hơn nữa thân là không trả tiền à, thù quá đi chứ, thù này còn thù đến đời sau.
Vấn đề như tình yêu Xuân đã có ý kiến, về nguyên tắc cái gì chả hay, đi học là hay rồi, du học càng hay nữa nhưng vấn đề thực thi thế nào? Trước đây đi du học thì thằng vớ vẩn nào về cũng ok nhưng bây giờ khi mà làn sóng du học ồ ạt thì sinh viên Việt chả khác x gì dân đi xuất khẩu lao động ngày xưa, cóm róm ở tập chung, sinh hoạt tập thể chơi bời với nhau và đương nhiên cái hay của người ta thì đe'o học toàn học cái 4` của lẫn nhau. Khi xây dựng một cộng đồng đương nhiên sẽ có một hai tiêu chí nổi bật lên, trước đây ở UK sinh viên ngưỡng mộ những ai học trường xịn ra trường có việc ngon. Bây giờ thì toàn lo quần hiệu áo brand name. Anh thì đe'o nói cái đó là sai nhưng cái tiêu chí sành điệu nó lấn át mẹ nó cái tiêu chí ban đầu của đi học rồi còn nói đe'o gì đến chuyện chã hóa nữa.
Vào cái forum của các sinh viên du học around the world thì thấy, không khóc lóc vì tình thì lăn ra uốn éo đong nhau. Học thì đe'o lo học toàn thấy lo mình đe'o cool. Thay mặt các phụ huynh ở nhà anh lo đe'o chịu được.
PhamHung
02-08-2005, 11:24 AM
Suân đấy hả em!
Lâu lắm rồi nhỉ. Hôm nay tự nhiên lại thấy em cầm hòn đá đi ném vào quả trứng, trứng thì bất động và trứng vỡ theo dây chuyền "không ai để trứng một giỏ" nhưng gà thì chưa chắc đã trúng bởi vì gà rất nhanh nhẹn, ném không xuể đâu.
Bao nhiêu phương hướng, đường lối, Nhà nước đã cảnh tỉnh và lên án từ rất lâu rồi, đứng ở góc độ, môi trường nào có nhận xét cũng thấy đúng, chúng ta chỉ có một việc là NATO và thể hiện ý tưởng và cảm xúc qua lời văn, công việc chính la của ngành GD. Quan trọng nhất vẫn là những người quản lý hành chính về giáo dục có quyết định thế nào.
Anh nói thật! Nếu bây giờ quay lại thời kỳ thi Lịch sử và nếu xác định trượt anh sẽ làm một bài cực hoàn tráng về "xuyên tạc" Lịch sử, vớ vẩn lại được lên báo, lên đài và nổi tiếng như em Thanh. Tạo công ăn việc làm, đánh một hồi chuông cảnh tỉnh cho nền giáo dục nước nhà.:))
Thật nói! anh hơi nghi mấy thằng học sinh làm bài thi Lịch sử kỳ vừa rồi, chắc gì chúng nó đã dốt, vớ vẩn chúng nó cố tình viết thế để tạo dư luận, chúng ta phải xét mọi khả năng có thể xẩy ra ;)
nongdanthanglong
02-08-2005, 01:41 PM
Chào mừng cô Xuân trở lại TL.
Học thì đe'o lo học toàn thấy lo mình đe'o cool. Thay mặt các phụ huynh ở nhà anh lo đe'o chịu được.
Bác Saint, em thấy các bạn trẻ bây giờ có khi chính nhờ vậy mà tụi nó open-mind hơn. Suy nghĩ cởi mở, dễ tiếp thu cái mới, cái lạ, ít thành kiến và rất biết tạo ra "phong cách" riêng. Những cái đó sẽ là tiền đề cho kỹ năng suy nghĩ sáng tạo. Còn chuyện tập trung học thì từ từ tụi nó sẽ học, chơi mãi rồi cũng đến chán thôi.
Nói chứ các anh chị em xa mẹ cũng đừng quá tự kiêu, tớ thấy các bạn tốt nghiệp trong nước bây giờ cũng kinh lắm. Hơn nữa họ còn có được nhiều kỹ năng đặc biệt mà các bạn phải tốn 1-2 năm về nước mới có thể học được đấy.
Saint
02-08-2005, 01:51 PM
open- minded hơn đe'o gì, cái kiểu tây đe'o ra tây ta đe'o ra ta thịt bạc nhạc anh cực ghét. Tiếng Anh thì đe'o hơn người nhưng cứ thích nhún vai, đẻ ra ở cái máng lợn nhưng về nước thì lại anh ui tiếng Việt size nghĩa là gì.
Anh thật cô chú chứ anh vốn dại gái, có một lần trót đưa một tình yêu du học đi xốp binh, mình thì tốt bụng thôi, thế x nào dắt vào chỗ bà chị bán lụa tơ tằm em nó thử lên thử xuống xong bảo chị ơi, chị có size nào bigger không, lại còn xài cockney accent thì bảo làm sao anh không lộn ruột. Bà chị quen anh chắc buồn cười lắm vì thấy mặt anh đỏ dừ lên vì ngượng, sau đó anh bảo hay em đứng đây chọn hàng nhé, anh lượn đi 30' nữa anh quay lại đón rồi dông luôn.
Đấy là chưa lame bằng vụ dắt đi ăn cả bọn toàn ở bển về, vào ngồi trong khách sạn của người ta thi nhau gọi những thứ mà anh biết thừa chúng nó có bao giờ được nếm ở bên kia. Phục vụ nó ra thì các cô các chú thi nhau order bằng tiếng Tây, đm bây giờ có đứa rủ anh đi alumni anh ỉa vào. Đi U kầy được có một năm về toàn nói tiếng Tây vì bây giờ mình nói tiếng Việt cứ bị ngượng, ngượng ngượng cái cục kứt.
Bác Carling bác ý bảo ở trong chăn mới biết chăn có rận, anh chả dám làm Mõ nhà Uất đâu.
Nhưng mà sẵn Uất đang collect toys, anh gửi 1 sample của bạn anh cho Uất tham khảo nhỉ. Trông thế thôi nhưng người thật việc thật sướng hơn Uất ạ. Nếu anh tóc xoăn đẹp giai ấy không đủ thì khuyến mại thêm con ngựa nhé. Của ngựa thì ai cũng biết rồi, nhỉ :') ?
http://img.photobucket.com/albums/v226/savi/Rome/DunginRome190.jpg
@ Xuân: không issue stock thì không xem em nhé.
Zoom phát cho Uất xem hàng cho kỹ càng nhé. Promotion gift (horse's) vẫn là bí mật bất ngờ.
http://img.photobucket.com/albums/v226/savi/Rome/DunginRome184.jpg
Bản chất của vấn đề là cái background của gia đình thôi, không phải tại cái gì khác hết.
strongcu
02-08-2005, 03:11 PM
Hehe, cứ xem kiểu nói của Saint ấy, cũng đệm tiếng Anh tiếng Tàu có thua gì bọn trẻ con học bên UK đâu.
http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/8/69289.vip
Hehe, bác Strongcu nick đã đệm rồi còn phê bình gì ai nữa ;).
P.S: Em chỉ đệm những từ nhạy cảm thôi nhé.
nongdanthanglong
02-08-2005, 04:12 PM
Nói chứ em vẫn thấy bốc phét ở NTLXX của có cái thú của nó, chỗ này thường là đông người xem nhất ! :D
Em thì thấy cái dở nhất của các bạn trẻ bây giờ là thói hờ hững. Có 1 người quen định gửi 1 đứa sang chỗ em học phổ thông. Ừ thì nhận thôi, dù sao thi` cũng là người có ơn lớn với mình, cho nên k0 những sẽ làm, mà nhất định còn phải làm cho tốt! Hồ sơ trường lớp, nhà cửa, guardian xong hết rồi, phải cái tội là em thấy hơi lo về thái độ học hành của y. Rất ngoan, k0 thuốc lá, rượu chè, đua đòi gì, chỉ có điều để ý kỹ sẽ thấy y rất hờ hững với mọi thứ: cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ đã quen, du lịch nước ngoài thì mỗi năm 2 lần, đâm ra y trở nên hờ hững với mọi thứ. Ngay cả chuyện sắp được đi du học y cũng chả tỏ ra hồ hởi phấn khích gì. Tức là không hề có chút động lực nào để phấn đấu. Tinh thần như thế thì học không bao giờ giỏi được, mà cũng k0 thể phát triển đến tối đa tiềm năng của bản thân được.
Các bác toàn người lớn cả, có ai biết cách gì để đánh thức "người khổng lồ đang ngủ yên" ở bên trong thằng em em hay không ?
uatkimhuong
02-08-2005, 05:49 PM
Nhà em làm quả collection mấy cái nòng súng là nhằm mục đích cho bé xeko mượn vì như bạn chicken thổ lộ là xeko chả có súng ống phòng thân gì cả. Thế mà các bác cứ nhầm là nhà em định khuân về làm của riêng. Có khi chấm cái hình con ngựa cho xeko cưỡi tạm.
Em Xờ Uân vẫn thích f2f bỏ mẹ ra mà cứ õng ẹo với Sên 4` mãi. Hay định giao lưu, giao thoa f2f trực tiếp giữa 2 thế hệ với Sên 4` thế? Mà em lấy quyền đek gì mà đi nhận xét, phán xét bọn đi du học bằng các nguồn khác nhau nhỉ? Bọn đấy nó có lấy bớt đồng nào của em không nhỉ? Hay em đang định làm thêm cái cách mạng nữa?
À mà sáng ra vào đây đã thấy mình có thêm 1 anh Mõ nữa rồi. Khoái quá đi.
Ad-min nào ăn đút của em Uất cái đ'eo gì mà em ý đòi gì được nấy thế nhỉ?
Kể ra việc tự tiện set title cũng hay, nhưng nó phải thể hiện được cái Trí tuệ hào hoa của TL Admin. Chứ còn set title đến 3 cái giống giống nhau mõ mõ đốp đốp đã 4', lại còn dài lằng ngòa lằng ngoằng trông rất bần tiện kiểu:
anh Mõ sịn làng Thăng Long xịn (sịn ở đây nghĩa là cái đ'eo gì. Ý thâm sâu gì em đ'eo hiểu hay là cụ Admin nào vừa ẩu vừa dốt viết sai chính tả mẫu giáo).
Tóm lại là set tittle hóm hỉnh hài hước hay bỉ bôi thâm độc chua cay gì cũng được, nhưng phải đúng đúng tý và phải thể hiện trí tuệ tý. Hơn nữa, về mặt design, set title mà dài quá tràn cả xuống dòng dưới cụt 1 chữ trông cũng rất nông dân nhá.
Set cái title ngu thì cả làng biết Admin ngu ;) .
uatkimhuong
02-08-2005, 06:11 PM
Ôi, chú Mõ Savi sao lại xắn quần đùi lên mà chửi ai thế??? Xời ơi làm Mõ sướng chết cha đi, một mình 1 mâm, tiên chỉ làng TL cũng phải lạy bằng cụ nội. Thế mà cứ làm mình làm mẩy là thế nào?
Uất ơi, sorry em nhé :D. Thôi mình cứ làm bạn bè cùng nghe giao hưởng hợp xướng cho vui, giấy tờ làm tró gì cho nặng nợ em nhỉ! :D !
Anyway, danke chú/bác Admin nào nhanh tay!
P.S: Bác Carling nộp đơn đi kẻo em Xuân em ý đợi ;) !
Saint
02-08-2005, 06:20 PM
em Uất đừng có ném đá nữa, đe'o gì.
uatkimhuong
02-08-2005, 06:21 PM
[QUOTE=Saint]em Uất đừng có ném đá nữa, đe'o gì.[/QUOTE]
Thế ném gì bây giờ??? Trứng thối nhé???? =))
uatkimhuong
02-08-2005, 06:34 PM
À vừa có cậu bạn hỏi thăm là dạo này nghe nói Uất "tinh vi" lắm, hơi tí dọa quen admin làm thế nọ thế kia. Chị nghe xong cười suýt nữa thì nuốt cả cái bánh muffin vào cổ họng. Mk, suýt nữa thì ra mẹ nó cánh đồng luôn chứ nói gì đến ma. Nhà bác admin nào vào đây confirm hộ nhà em 1 cái là nhà em đek có quan hệ dây dưa lằng nhằng gì với nhà các bác nhá. Admin thay title của chị đây liên tục, chị đek thấy bực gì, chỉ thấy khoái mà thôi. Còn nhà các chú hơi tí thì nhẩy thanh thách lên, chả khác mấy con mẹ hàng tôm thì nhà các chú lại tưởng các chú hay lắm đấy à? Làm đàn ông thế không thấy tự tởm bản thân à?
Mấy ngày nay chị thấy rất thú vị, ngồi cười mãi, cũng trẻ hóa ra được mấy phần. TSB nhà mấy chú ranh con lấy mạng làm đời, lấy đời làm mạng nhé. Mấy cái chuyện con con vớ vẩn ném đá qua lại cười cho sung cbn sướng cái thân chị, các chú lại tưởng là cái chuyện tày đình gì hả? Mk, tốn cơm các chú ăn học và chị x hiểu các chú có cái IQ nhỏ bằng ngần nào nữa.
Carling
02-08-2005, 07:19 PM
1. Đúng là bọn Ass min ngu thật, có mỗi cái title Nở mà cũng không nghĩ ra để set cho Thị Uất, chán vãi đ.ái.
2. Còn cô Xuân, set thế x nào thiếu mẹ mất chữ Thổi. Kèn mùa xuân không thổi thì còn gì là hay nữa? Kèn chỉ hay khi được thổi mà thôi, đ.éo ai lại sinh ra kèn chỉ để ngắm bao giờ? Set title thế mà cũng set! Anh mà như mấy chú As min anh đập đầu vào WC tự vẫn cho xong.
uatkimhuong
02-08-2005, 07:27 PM
Nở thì sao hả chú Mõ? Nở đã có Chí. Có thế mà chú cũng phải thắc mắc.
Đ.M những thằng như thằng Carling này mày đe'o chửi thì đe'o chịu được à?
Carling
02-08-2005, 08:16 PM
Ơ, khó chịu nhờ. Khó chịu cái gì thì chửi thẳng vào cái khó chịu ấy chứ chú JW, đ.éo ai trai tráng lại phải mượn cái này chửi cái kia thế.
Già chống gậy có cái thú của già, chịu khó hưởng thụ đi, đừng đứng sân thượng nhà mình nhìn sang nhà thằng hàng xóm. Còn xuân có cái thú của tuổi còn xuân, chú đ.éo được thế, nhé!
Đ'eo biết có phải Uất chửi đổng kháy mình chuyện gán ghép title k nhưng đang tức cái máy in hỏng vào cãi cọ tý. Uất này:
1. Đời là đời, mạng là mạng, nhưng nếu Uất đã post 100post mà toàn 4' với phạch, chửi với bới thì anh khẳng định 100% ngoài đời Uất cũng nửa 4' nửa phạch (nói về tính cách, đ'eo quan tâm Uất có bằng tiến sỹ hay k?)
2. Uất chị em với Yến Vi, dễ tính chiều chuộng Admin, thằng nào nó vào nó thích nó lại thay cái quần, thay cái áo cho Uất Uất sướng Uất cười đấy là chuyện của Uất. Anh đây khó tính, nhìn cái nick mình bị set title 4' mất cả hứng post bài. Đấy là sở thích vui chơi giải trí của anh, chả liên quan gì đến hàng tôm hàng cá kiểu Uất ở đây cả, Uất nhé.
3. Nhảy thanh thách (dù trí tưởng tượng của anh cực phong phú cũng đ'eo hiểu nổi trạng từ thanh thách của Uất ở đây ntn?) cũng có nhiều kiểu nhảy. Anh nhảy tango Uất lại bảo nhảy tốc váy giống Uất kiểu mấy mẹ hàng tôm hàng cá, anh cũng chả làm sao mà dạy được Uất.
4. Nhưng mà Uất cũng là gái, dẫu có gái zừ cũng vẫn là gái, anh xương. Đừng cãi nữa, nhé!
[QUOTE=uatkimhuong]Admin thay title của chị đây liên tục, chị đek thấy bực gì, chỉ thấy khoái mà thôi. Còn nhà các chú hơi tí thì nhẩy thanh thách lên, chả khác mấy con mẹ hàng tôm thì nhà các chú lại tưởng các chú hay lắm đấy à? Làm đàn ông thế không thấy tự tởm bản thân à?
Mấy ngày nay chị thấy rất thú vị, ngồi cười mãi, cũng trẻ hóa ra được mấy phần. TSB nhà mấy chú ranh con lấy mạng làm đời, lấy đời làm mạng nhé. Mấy cái chuyện con con vớ vẩn ném đá qua lại cười cho sung cbn sướng cái thân chị, các chú lại tưởng là cái chuyện tày đình gì hả? Mk, tốn cơm các chú ăn học và chị x hiểu các chú có cái IQ nhỏ bằng ngần nào nữa [/QUOTE].
uatkimhuong
02-08-2005, 09:00 PM
Chú Savi ạ, chú phò bỏ mẹ. Chú là cái đinh gì mà chị đây phải chửi đổng, nói kháy nhà chú. Mk, chị mà biết chú buôn dưa lê ở ngoài đời cái kiểu như chị vừa chửi mấy thằng bỏ mẹ nào nó thì chị lôi chú ra chị chửi chết cha chú rồi. Còn như chú thấy đúng là chị chửi đúng chú thì chả hóa ra chú chính là một trong mấy cái thằng léo có chuyện gì mà buôn nên mang mẹ nó cả chuyện trên mạng ra ngồi ở vỉa hè ngoài đường vừa buôn vừa ngáp vặt hút hít với nhau à?
Chị vốn từ bi hỉ xả, đek có chửi bới thằng nào cả. Khốn nỗi nhiều thằng có lẽ cứ thích được coi như là bị chửi nên cứ vơ vào mình. Hình như mấy thằng chã ấy tưởng được chửi thì chúng nó bớt chã đi à?
Mà chú Savi cũng nói ngu bỏ mẹ. Title đối với chị nó là cái đinh gì? Sét cái củ chuối, củ khoai gì vào đấy mà chả được. Mấy thằng admin nó thích thì nó đi mà thay nhé.
Còn nữa, gớm, chú tưởng loại như chú mà đã có con Yến Vi nào nó ỉa đái vào mặt à? Chắc ngày thường cứ ngồi chép miệng thèm nó mãi mà không được nên có cơ hội là mang ra tâm sự hả?
Cuối cùng, thì dù sao chú cũng là đàn ông theo giấy khai sinh, mặc dù chắc éo gì chú đã có trim, thì chú cũng tự hỏi xem chú đã xứng làm cái thằng đàn ông chưa mà đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ.
[QUOTE=savi]Đ'eo biết có phải Uất chửi đổng kháy mình chuyện gán ghép title k nhưng đang tức cái máy in hỏng vào cãi cọ tý. Uất này:
1. Đời là đời, mạng là mạng, nhưng nếu Uất đã post 100post mà toàn 4' với phạch, chửi với bới thì anh khẳng định 100% ngoài đời Uất cũng nửa 4' nửa phạch (nói về tính cách, đ'eo quan tâm Uất có bằng tiến sỹ hay k?)
2. Uất chị em với Yến Vi, dễ tính chiều chuộng Admin, thằng nào nó vào nó thích nó lại thay cái quần, thay cái áo cho Uất Uất sướng Uất cười đấy là chuyện của Uất. Anh đây khó tính, nhìn cái nick mình bị set title 4' mất cả hứng post bài. Đấy là sở thích vui chơi giải trí của anh, chả liên quan gì đến hàng tôm hàng cá kiểu Uất ở đây cả, Uất nhé.
3. Nhảy thanh thách (dù trí tưởng tượng của anh cực phong phú cũng đ'eo hiểu nổi trạng từ thanh thách của Uất ở đây ntn?) cũng có nhiều kiểu nhảy. Anh nhảy tango Uất lại bảo nhảy tốc váy giống Uất kiểu mấy mẹ hàng tôm hàng cá, anh cũng chả làm sao mà dạy được Uất.
4. Nhưng mà Uất cũng là gái, dẫu có gái zừ cũng vẫn là gái, anh xương. Đừng cãi nữa, nhé!
.[/QUOTE]
[COLOR=Blue]Mẹ Đốp thời nay: Con mụ Uất
Gái sồn sồn bất khuất còn trinh
Chỉ cho một chữ là: Khinh!
Nói năng tởm lợm, thối inh diễn đàn![/COLOR]
uatkimhuong
02-08-2005, 09:04 PM
Cũng chưa bằng Kòm đâu. Kòm lượn đi chỗ khác đi, vì chị cũng khinh Kòm bỏ mẹ ra.
Em cũng chả hiểu chị Uất muốn nói gì ở cái post trên nữa :') !
Thôi cứ cười tiếp đi chị. Đời là đời mạng là mạng mà, giận dỗi nóng nẩy làm gì chóng có nếp nhăn đấy. Tặng chị này :-rose .
uatkimhuong
02-08-2005, 09:09 PM
Chú về uống thêm tí i-ôt đi nhé.
Triệu Minh
02-08-2005, 09:13 PM
Bà Uât thôi không cãi nhau nữa nhé, dạo này yêu đương vào nên cứ hưng phấn quá độ.... Còn bạn Savi nữa, tự dưng lại có vụ Yến Vy ở đây là thế nào? Kêu người ta hay chửi 4` phạch mà lại bảo chị em với Yến Vy, thế bạn có bằng Thanh Tòng không đã? (Tớ bảo này, chửi thì bóng gió thôi, để mụ ấy suy luận, tức rồi mụ ấy nhảy lên chứ ai lại nói trắng ra thế) :D
tiger
02-08-2005, 09:13 PM
Đàn ông con giai kặc gì mà xúm vào bắt nạt một đứa con gái, anh buồn cho thanh niên các chú.
Uất em hạ nhiệt, phải bình tĩnh thì chửi mới hay mới chính xác mới chết mẹ cái bọn đàn ông mặc váy lèm bèm quá đàn bà này được. Em cứ nhè từng đứa em giã thật lực cho anh, anh xin làm cổ động viên đứng ngoài ủng hộ. Các chú admin lượn ra chỗ khác nhớ
Em khoanh tay xin lỗi chị Uất, em nhầm :-rose . Em thấy chị post 1 bài thế này:
Admin thay title của chị đây liên tục, chị đek thấy bực gì, chỉ thấy khoái mà thôi. Còn nhà các chú hơi tí thì nhẩy thanh thách lên, chả khác mấy con mẹ hàng tôm thì nhà các chú lại tưởng các chú hay lắm đấy à? Làm đàn ông thế không thấy tự tởm bản thân à?
ngay sau post của em xin các anh admin lại cái title nên em mới tưởng chị mắng em! Hóa ra là chị mắng bạn khác, em xin lỗi chị ạ ;) !
Còn cái Triệu Minh nó GATO với chị cá tính có nhiều vệ tinh nên nó mới nói em ví chị với Yến Vi đấy. Em chỉ bảo chị hiền lành, thùy mỵ dễ tính như chị Yến Vy thôi (trông mặt phúc hậu thế mà), còn các khía cạnh khác em đúng là chưa được hát giao hưởng hợp xướng với cả 2 nên không dám so sánh :') !
Anh Tiger hôm nay ở Úc có bão hay sao mà đi ném đá lung tung. Chị đừng nghe làm mất tình chị em mình nhé. Tặng chị nữa này :-rose !
P.S: Em không ví chị với Yến Vi và bảo chị 4' đâu (if clause mà). Chị đừng nghe cái Triệu Minh ;) !
uatkimhuong
03-08-2005, 04:28 AM
Kiếm mãi mới được hình ảnh Savi nhà ta đang mặc váy, thổi kèn dân tộc đây:
http://i5.photobucket.com/albums/y152/uatkimhuong/DSCN1031.jpg
Thiên Cầm
03-08-2005, 04:17 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Nhà bác admin nào vào đây confirm hộ nhà em 1 cái là nhà em đek có quan hệ dây dưa lằng nhằng gì với nhà các bác nhá.[/QUOTE]
Uất em, anh nghĩ chuyện anh làm Admin và chuyện của chúng mình bây giờ cũng không cần giấu diếm nữa, nhé em !
asuka
03-08-2005, 08:01 PM
Em Uất nên học anh cái tính không tranh cãi với đàn bà!
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.