PDA

View Full Version : Bắc - Nam Tlers sum họp: offline đêm (trang 26)


Pages : 1 [2] 3 4

lonton
13-08-2005, 10:00 PM
chân nào của gái mà dễ thương thế.
Anh em bỏ thừa hơi nhiều, tró nó lại ăn hết, nhưng mà lại uống hơi ít thì phải.

Chíp hôi
13-08-2005, 10:45 PM
Tình hình là em nhắn chung lên đây để khỏi bị flood hòm thư nhé: Em không post mặt ai lên TL đâu ạ, các bác yên tâm giang hồ làm ăn phải giữ chữ tín. Nhưng mà có vài cái ảnh sa đọa mà lại không rõ mặt, TW cho ý kiến chỉ đạo ạ, có nên post lên hay là không? :D

Iris
13-08-2005, 10:50 PM
post hết đê :D. Còn lạ gì mặt nhau nữa đâu ạ. Anh CB cũng đi đú cơ đấy, thích nhỉ.

Thổ Quan
13-08-2005, 10:55 PM
Lần sau không đi Trần Mực nữa các bác nhá! Thịt chó nhà nó ăn như .... ấy! May mà hôm nay có dúm người-ăn-chó kéo lại. Không thì hỏng tiệt.

longcuchuoi
13-08-2005, 10:59 PM
Vui quá nhỉ ? Tiếc là mình không có mặt kịp ở HN cuối tuần này, mà có thì cũng chẳng làm việc được món thịt chó !

Anh chàng đẹp giai đeo kính ở trên kia là ai ấy nhỉ ?

Blue
13-08-2005, 11:04 PM
[QUOTE=lonton]chân nào của gái mà dễ thương thế.
Anh em bỏ thừa hơi nhiều, tró nó lại ăn hết, nhưng mà lại uống hơi ít thì phải.[/QUOTE]
Nhà này nhầm to, tró ko ăn tró bao h, nhá

lonton
13-08-2005, 11:11 PM
bác nói đùa thế nào, dân gian nói là như vậy thôi, đôi khi chó nó kô ăn, nhưng em thấy bọn nó ăn tuốt, nhà cạnh em vứt thịt chó sang, nó làm cả xương lẫn thịt. Nhưng mà chó khôn thì nó kô ăn thì phải, nhưng làm x gì còn chó khôn nữa, khôn đã kô lên Nhật Tân, phỏng ạ?
Chíp, cứ pốt cả mặt lên đi, loanh quanh biết nhau hêt ấy mà, anh em đi câu, đi Xuyên Việt, vẫn pốt ảnh thường đấy có sao, nhất là những anh giai đẹp giai, em gãi xinh xắn, phải cho mọi người biết được chứ, phỏng ạ.

Cafeteria
13-08-2005, 11:13 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Lần sau không đi Trần Mực nữa các bác nhá! Thịt chó nhà nó ăn như .... ấy! May mà hôm nay có dúm người-ăn-chó kéo lại. Không thì hỏng tiệt.[/QUOTE]
Em công nhận với bác là thịt tró ở đây ăn chán :( . Không hiểu ca hai đến mấy giờ nhỉ? hôm nay chạy sô nên phí mất cơ hội thể hiện giọng ca vàng.
@Chíp: Rửa ráy, in tráng xong cho anh mấy kiểu anh còn về làm bằng chứng là hôm nay đi ăn thịt tró nhé :D

longcuchuoi
13-08-2005, 11:24 PM
Quái thật, cái anh chàng lúc nãy tớ thấy rất đẹp giai, nhoắng cái đã biến thành mặt xanh mỏ đỏ là thế nào ?

Nhà Cà phê cũng tham gia cái vụ cầy tơ này a ? Thế bạn axiome có đi không ? Tuần sau tớ ra ai dắt tớ đi nhậu heo sữa với bia hơi ?

Cafeteria
13-08-2005, 11:32 PM
Hịhị, tiếc cho bác Long quá. Anh chàng đẹp giai đấy có người yêu dồi bác ạ. Là cái người ngồi ngay cạnh đang móc ví trả tiền ý. Hôm này bác ra Hà nội không có ai thì để em đưa bác đi heo quay, bia hơi rồi mát xa ... trước gọi là chào đón bác sau cũng là cảm ơn vụ tài liệu mật bác gửi cho em.

Tiểu Ninh Tử
14-08-2005, 12:06 AM
Giờ mới mò lên được net, hôm nay vui phết mọi người nhờ, tiếc là em phải về sớm. Mọi người sau đó còn đi ăn phở cuốn nữa à ? Dã man thật. --- (lắc đầu ) sa đọa quá !

:p hè..hè...Anh Long ơi bao giờ anh ra lại họp tiếp đới ;)

JW
14-08-2005, 12:27 AM
Chú lonton có thể giải thích cho anh biết tại sao thằng chã đ' nào thời kỳ đầu cũng thích post nhiều mà toàn post những thứ nonsense ngu ngốc không?

Hôm nay không đi với anh em được, mấy tuần trước cũng đ' đi được, đèo mẹ có cảm giác mình sắp tự cô lập mình với xã hội bên ngoài mẹ rồi. Tối nay có việc đi trên Hàng Bông mới giật mình nhận ra gái HN sao xinh thế. Phò quá.

luotqua
14-08-2005, 12:53 AM
Đông vui náo nhiệt quá, mk, nghe đến thịt chó đúng là thèm rỏ dãi.

TMục bây giờ chán rồi à, dạo trước thấy cũng được đấy chứ. Sao đi đến 14 người mà ít người vào bàn thế, hay ai làm quả văn tả cảnh đê. Chip ơi, bốt thêm ảnh lên đi, toàn thấy chân là thế nào, hay hôm đấy toàn ăn xáo, hê hê.

Chíp hôi
14-08-2005, 01:12 AM
Em thêm mấy cái ảnh này cho các tình yêu thèm nha! :)

Lúc đầu, giai gái đú đởn cởi quần ra quây ở ILU bar

http://img.photobucket.com/albums/v397/Miiu/Thang%20Long/ILUbar.jpg


Xong đến trò cá ngựa


http://img.photobucket.com/albums/v397/Miiu/Thang%20Long/ILUcangua.jpg

Chíp hôi
14-08-2005, 01:14 AM
Đây là một vài góc thịt tró

http://img.photobucket.com/albums/v397/Miiu/Thang%20Long/sadoa1.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v397/Miiu/Thang%20Long/sadoa2.jpg

Tristesse
14-08-2005, 01:20 AM
Chíp làm biến dạng mấy khuôn mặt trông ghê quá đi! Mà làm gì giấu mặt như mèo giấu xxx vậy???

lonton
14-08-2005, 01:28 AM
Đôi khi có 1 số topic nhẩy vào pốt bài cho vui vẻ, giao lưu đó đây, ku ạ. Anh x biết mày là thằng ác min củ kặc nào nhưng thật anh thấy những cái mày bốt x ra gì cả. Anh công nhận bài trên anh đong đưa với chú Blue x phải lối. Mày làm ác min lâu rồi mà ăn nói ngu bỏ mẹ, x phải là cứ chửi là hay, chú hiểu ko.
[QUOTE=JW]Chú lonton có thể giải thích cho anh biết tại sao thằng chã đ' nào thời kỳ đầu cũng thích post nhiều mà toàn post những thứ nonsense ngu ngốc không?

Hôm nay không đi với anh em được, mấy tuần trước cũng đ' đi được, đèo mẹ có cảm giác mình sắp tự cô lập mình với xã hội bên ngoài mẹ rồi. Tối nay có việc đi trên Hàng Bông mới giật mình nhận ra gái HN sao xinh thế. Phò quá.[/QUOTE]

Rain
14-08-2005, 10:21 AM
Nói chung cuộc họp thường vụ hôm qua diễn ra trong không khí thân mật,hòa nhã,rất có tinh thần phê và tự phê.Cả hải đăng và chã đều khá là thân ái,ngồi 1 lúc thì cá mè 1 lứa chú anh,anh chú lỗn lận,và 1 lúc nữa thì nhận thêm đc 1 cơ số họ hàng;))
Kô có ai bị thương hay sây xước,các em gái ra về an toàn và thỏa mãn :')(Tình hình cứ thế này mình lại khoái hoan lạc hội hè với Tờ Lơ hơn là với jai ở nhà :)) )
Nhưng bên cạnh niềm vui vẫn canh cánh lỗi buồn.Em thật,em thất vọng tràn trề về Asorlut với cả Tờ Lơ uống Asorlut :(
Tổng kết:1 chú tró hy sinh vì đại cục(nhầm)cuộc,2 Tờ Lơ nhận ra nửa kia đích thực của mình(xem chi tiết ảnh trên,ảnh đ/c đeo kính với đ/c móc ví rút card) Các Tờ Lơ chia tay trong bịn rịn kô quên nhấm nháy nhau Hoan lạc hội hè lần 2 khi bác Long củ chuồi ra HN,hứa hẹn nhiều pha kịch tính gay cấn hơn nữa.
@Chíp:post tiếp ảnh đê,nhất là mấy cái trong động lắc Thiên Tân á hehe phen này nhiều bác tán gia bại sản,thân bại danh liệt =))

strongcu
14-08-2005, 10:52 AM
Các bác cho em hỏi ai đây cho em hỏi con cháu nhà ai xinh xế?
http://img.photobucket.com/albums/1003/strongcu/ILUcangua.jpg

Rain
14-08-2005, 11:02 AM
Uầy,bác Khoe củ,mẹ bác cắt rốn cho bác bằng cái rì và như thế nào mà mắt bác tinh xế??? :o Em Chíp đã vô cùng tinh tế xử lí mờ mờ tỏ tỏ cái mặt tiền,làm thế quái nào mà bác lại nhìn ra xinh hay xấu,hay bác mắt bác hoa cà hoa cải vì cái váy hoa và cái thòi ra dưới cái váy hoa bên cạnh =))

Tuanbass
14-08-2005, 11:35 AM
[QUOTE=Time]Đây là một vài góc thịt tró

http://img.photobucket.com/albums/v397/Miiu/Thang%20Long/sadoa2.jpg[/QUOTE]


Kinh quá, mặt với mũi. Em Chíp làm anh tí x ăn được cơm... Cái anh bị chất độc da cam mặt xoáy hình hoa khế thế kia chắc là lão Cảnh bình nhỉ.. Còn cái mặt bị down kia chắc chắn là 5 xu rồi...

5xu
14-08-2005, 01:11 PM
Công nhận mình già yếu thật. Đi được 2/3 cuộc vui thì mình thật sự kiệt sức. Lăn quay ra ngủ. Mới chợp mắt được vài phút thì bị bác Cổ Nhuế đá vào đít bắt tỉnh dậy nghe bác hát nhạc Ưng Hòang Phúc. Thế mới biết già yếu nó không phụ thuộc vào tuổi tác, mà phụ thuộc vào khí chất con người ta.

Sức khỏe nó cũng không thể hiện ở giới tính hay vóc dáng bên ngòai. Thằng Suparman đến muộn, người gầy gò ẻo lả như con gái, ăn mặc lại còn điệu, hai tay xách hai chai Absolute to tổ bố ném thẳng vào mâm thịt chó. Rượu nếp cẩm đang êm, chuyển qua cái món nước lọc Nga, công nhận sốc. Truyền tay nhau nhoắng một cái, hai chai rượu hết veo. Trong đó một chai chui vào bụng tất cả mọi người, một chai chui vào bụng em Rain. Nữ vô tửu như kỳ vô phong. Phải nói có rượu vào, em Rain tay đút túi quần tay cầm micro hát hết bài này đến bài khác, Mỹ Linh hát ở Tiếng Tơ Đồng nhìn thấy cũng phải nể phục. Trong lúc đó cái thằng hay khoe rượu chè nhất là thằng Bách Bò, đến nơi uống hết hai chai La Vie rồi bay hơi ngay lập tức.

Vô duyên đối diện bất tương phùng. Mình với Cảnh Bình bù khú với nhau bao lần mà quan hệ cũng chỉ là ông tôi tình nghĩa. Thằng Glasgow mới xuất hiện lần đầu, sờ đầu gối Bình ở Ilu Bar có một tý mà đến lúc qua thịt chó Trần Mục rồi karaoke Thảo Nguyên, hai thằng ôm ấp tâm sự quên cả cái sự náo nhiệt xung quanh. Một phần cũng là do Noy hôm qua lặng lẽ quá, từ lúc đến Ilu chỉ chăm chăm chơi cá ngựa với chị em, chuyển qua thịt chó chỉ nhằm gan mà gắp mới nên nỗi Glasgow thảng thốt kêu lên “Hà Noy đây à” . Rồi tợp liền ba chén absolute xong quay hẳn qua Cảnh Bình mà mơ giấc mộng trưa hè.

Thăng long này công nhận nữ máu hơn nam. Chị em uống rượu tì tì còn Thỏ Đói lăn ra ngủ. Đến karaoke thì hội ngủ kết hợp thêm cả Noy, Đác ta nhăng, và Chakuchak. Ngủ quên cả xem hai em Tiểu Ninh Tử và Chip Hôi leo tót lên bàn song ca, đánh hông vào nhau tanh tách. Em Tiểu Ninh Tử khi có ngòi nổ, hát đơn ca hơi bị mơ màng, mắt nhắm tịt vào mũi mà hát vẫn không sai lời một ly. Nhưng công nhận Thỏ ngủ hơi bị tỉnh, đến bài Môi Tím là chồm dậy vồ mic làm 1 tăng, rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Noy tuy ngủ say nhưng chắc có ám ảnh về bệnh dấm dài cứ khư khư ôm cái chai Lavie ở đúng chỗ đấy. Chip Hôi giằng thế nào cũng không chịu bỏ ra. Công nhận tay khỏe thật.

Nói đến TNT mới nhớ đi ăn thịt chó của TL mà có tới ba hiệp sỹ công nghệ thông tin. Một là Babyface uống hơi bị được. Hai là Hùng (?) mà TNT dẫn đến lúc sau.

Daudinh ít cả nói lẫn hát, mọi người ăn chó còn riêng hắn ăn bò. Thằng Glasgow định xí xớn ăn chung mà bị Cảnh Bình lườm cho tý cháy má. Thổ Quan điềm đạm cả ăn lẫn uống, phong thái ung dung, nhưng đến lúc hát Karaoke thì hơi bị đỉnh. Nói chung TL đi đâu có ca hát là phải rủ bằng được Thổ Quan và Rain. Áy là chưa kể đến nếu hát nhạc boyband ta phải mời được anh Cổ Nhuế làm frontman, còn hát bè thì ắt phải có caferia, ata100 và 1convịt.

Ờ, mà thằng ata100 cũng học Ao cùng khóa với Noy. Thế mà nó chỉ biết Thằng Béo mà không biết Noy. Thế mới tài.

Thổ Quan
14-08-2005, 10:36 PM
Nhà cháu đồ là chú Suparman đích thực là dân phi công. Pằng chứng là 2 chai Vodka hàng lậu có dán tem "đ@'o giả thuế" :)). Công nhận người nào của nấy. Vodka, híc sốc quá. :~

Lúc đầu cứ ngỡ bác 5xu là Babyface. :D Giờ thì chính thức đề nghị chú Babyface đổi nick thành Ba-bị-face. Hehe! Dzừ! :p

Trước thì phục 2 chị gái cùng phòng (10 chai Hà Nội hoặc chai rưỡi Black mới tới bến). Giờ thì biết thêm em Rain. Hôm qua giời nóng, may thay lại có cơn mưa rào (and/or mưa bão) là em. :-rose cho Rain này! ;)

P/S: Em Chíp có hứa: lần sau anh nào uống đỉnh nhất, Chíp sẽ thêu tặng cái quần đùi. Thêu bồ-câu-không-đưa-thư, hoa mướp chính giữa, nếu có nhu cầu sẽ khuyến mãi thêm mấy bím lượn vòng quanh. Các bác chớ nên bỏ phí! =))

Thổ Quan
14-08-2005, 10:50 PM
À vầng. Xin được cung khai tiếp là cháu rất phục bác Cổ Nhuế. ;) Lúc nào cũng đầy ắp hai sọt. :)) Một sọt kinh văn, một sọt kiến thức. :D Kể như TL có phong trào mỗi năm một tượng như kiểu Tây, cháu bỏ phiếu cho bác! :D

5xu
14-08-2005, 11:13 PM
Ồ, lần đầu tiên nghe thấy quả thêu quần đùi của Chip đấy. Thêu tại chỗ? Hay cởi ra mới thêu? Cả hai đều có cái bất tiện của nó nhỉ!

Thổ Quan
14-08-2005, 11:19 PM
[QUOTE=5xu]Ồ, lần đầu tiên nghe thấy quả thêu quần đùi của Chip đấy. Thêu tại chỗ? Hay cởi ra mới thêu? Cả hai đều có cái bất tiện của nó nhỉ![/QUOTE]

Em Chíp Cận cao thủ. Thêu từ ngoài vào trong, không phải cởi mà vẫn thêu được. Thế mới tài! :p Yên tâm là không hỏng quần bò & một số thứ khác của bác đâu. Trừ phi, bác mặc mỗi cái quần bò. :))

Cafeteria
14-08-2005, 11:25 PM
[QUOTE=Thổ Quan]
Em Chíp có hứa: lần sau anh nào uống đỉnh nhất, Chíp sẽ thêu tặng cái quần đùi. Thêu bồ-câu-không-đưa-thư, hoa mướp chính giữa, nếu có nhu cầu sẽ khuyến mãi thêm mấy bím lượn vòng quanh. Các bác chớ nên bỏ phí! =))[/QUOTE]
Hôm đấy mới vào thấy bác demo tí em biết uống rượu mà ngồi gần bác thế nào cũng vỡ mồm có ngày. Tia ở góc cuối có mấy em gái là em phắn ngay ra đấy, ai ngờ ngồi chưa ấm chỗ bác Đác ta nhăng đã rỉ tai thì thầm "Rên... uống rượu... đừng hỏi." em chưa kịp hiểu thì bác Supaman đã hai tay hai chai Absolut to tổ bố như hai chai đạm 1000ml bước vào. Chỉ thoáng thấy em Rên nhếch mép cười nhạt rồi khẽ khàng cùng Tiểu ninh Tử đi toilet lần một. Rượu uống ào ào, tró ăn tì tì, em Rên đi toilet lần hai cũng là lúc chai Absolut thứ nhất cạn không còn giọt nào. Bên này bác Hà noi bắt đầu có biểu hiện nhầm lẫn khi em Rên bước vào bác tính là lần thứ ba( (( oan cho em Rên quá) .


Không hiểu đầu bên kia bác 5Xu và Supaman có nháy nhau chơi xa luân chiến hay không mà chốc một em lại thấy một bác lò dò sang cạch với Rên phát, làm em sốt hết cả ruột. Hết hai chai thì Thỏ đói đã ngoan ngõan tìm một góc nằm ngủ ngon lành, chắc tính giữ sức tí đi hát hò tiếp. Anh em hết sức thỏa mãn chỉ riêng có em Rên vẫn hậm hực bác supaman " rượu anh uống chỉ tổ đi tè". Đến lúc này em mới thực sự hiểu hết mấy câu nói đầy thâm ý của bác Đác ta Nhăng.


Ps: Thấy các bác nói hoa cà ra hoa mướp rồi cười khoái trá với nhau em cũng cười phụ họa chứ thực tình d'o hiểu gì đâu. Giờ có dịp bác Thổ Quan kiến giải giúp em phát.

Chíp hôi
14-08-2005, 11:40 PM
Đây anh Cà, hoa mướp nó thế này này

http://img.photobucket.com/albums/v397/Miiu/hoamuop.jpg

Hồi xưa ở hội thêu thùa cũng có một chị muốn thêu hoa mướp lên quần đùi chồng :D nên em vẽ hộ. Giai TL muốn được thêu quần đùi hoa mướp thì cứ việc vào HTT nhà em mà đong nhé, chứ em thì ko có đâu :D

Supaman
15-08-2005, 08:16 AM
Lần sau có đú đởn trụy lạc tiếp, chắc nếu có mang thêm chai chỉ có em RAIN, tớ, bác Đắc thôi nhỉ. Các chú các bác khác uống kém quá, nhất là mấy chú thanh niên. Ai đời mới nhấp môi thôi mà đã tu Lavie ừng ực.

Sorry mọi người vì đã đến muộn về sớm, hứa lần sau sẽ đú đởn đến khi tiệc tàn mới thôi.

Bác Long củ chuồi ới ời, bác mau ra HN gỡ thể diện dân anh Hai cái nhỉ. Bác daudinh với chú Face uống kém quá trời, toàn tương bia với trà đá thôi, chán chẳng buồn chết.

chakuchak
15-08-2005, 08:58 AM
Đang ngủ dở miếng thì các chú gọi làm anh mất cả hứng đi phở cuốn, thôi về ăn cơm. Sau phở còn gì nữa không?
Còn pic nào nữa gay cấn hơn thì post lên chứ, cái đoạn 2 gái bên 1 trai ấy =))

Cagiva
15-08-2005, 09:37 AM
Lúc mình đến ka dza ô kê thấy các bác phong trào trầm quá! Một hồi à ơi vỗ tay khen đào kép là thấy các bác lăn ra khò khò hết thảy! :D Buồn nhẩy! Cơ mà sao tối qua mình không uống hở mình? Hay là độ này " Rain li dị với rượu"? Chán nhẩy! :))

DangTuan
15-08-2005, 09:38 AM
Hì, hôm qua xem thời sự thấy anh Hà Tuấn trao danh hiệu hiệp sỹ cho mấy TLers nhà mình, tự nhiên mình thấy mặt mũi mình nở nang.

lonton
15-08-2005, 09:40 AM
ồ thế hả bác, thế bác và mọi người có biết tung tích của anh Hà Khương kô ạ. em đã chở được mấy xe đá vể xây nhà rồi, anh Khương mà kô lổi thì có khi em phải lấp ao xây nhà thật.

Thổ Quan
15-08-2005, 12:32 PM
[QUOTE=5xu]Nói chung TL đi đâu có ca hát là phải rủ bằng được Thổ Quan và Rain. [/QUOTE]

Ối Dên ơi là Dên ơi! Anh em mình đã nháy nhau là ăn từ tốn uống từ từ rồi mà vẫn bị đếm! :D Giờ ông 5xu chỉ cho đi hát với múa bụng, không cho đi nhậu nhẹt nữa! Khổ thân anh lắm em ơi. :))

Mà hôm qua uống ít nhờ. Anh được có 5 nửa cốc vại nước gạo với 2 chén Vodka. Dên thì được có 2/3 chai Ab. Vậy mà đã bị coi là ăn thùng uống vại. =)) Cơ khổ!

Hôm nào tổ chức thi đấu đàng hoàng nhé, Dên! :D

chakuchak
15-08-2005, 12:35 PM
Nói chung TL đi đâu có ca hát là phải rủ bằng được Thổ Quan và Rain.
Gâu hát cũng được của nó đấy chứ, Tuấn Ngọc gọi bằng cụ

glasgow
15-08-2005, 12:37 PM
Thổ khoe hàng kinh quá. Anh nghĩ chú nên đổi nick thành Dỉ, đi với em Dên cho ló hợp, nhể :)

Cafeteria
15-08-2005, 12:57 PM
[QUOTE=Time]Đây anh Cà, hoa mướp nó thế này này

http://img.photobucket.com/albums/v397/Miiu/hoamuop.jpg

Hồi xưa ở hội thêu thùa cũng có một chị muốn thêu hoa mướp lên quần đùi chồng :D nên em vẽ hộ. Giai TL muốn được thêu quần đùi hoa mướp thì cứ việc vào HTT nhà em mà đong nhé, chứ em thì ko có đâu :D[/QUOTE]
Ối giời, hóa ra hoa mướp nó còn kèm theo cả quả nữa à em. Cái này cho Người đàn ông Thăng long làm avatar thì hợp, em nhỉ.

Supaman
15-08-2005, 01:09 PM
Lần sau đi hát tớ sẽ xung phong hát Tiểu đoàn 307 cho bà con thủng màng nhĩ luôn. Bà con nào yếu tim hay thần kinh kém mà thấy tên bài và tớ cầm Mic là phải chạy ngay ra ngoài, chứ ko ai chịu trách nhiệm đâu. =))

chakuchak
15-08-2005, 01:11 PM
Hoa mướp mà có cái cuống dài dài sau này nó to thành quả thì gọi là hoa mướp cái, còn hoa chỉ có cánh, nhụy và đài hoa cụt lủn lại gọi là hoa đực.
Hoa mướp cái mang làm avatar cho đàn ông TL thì buồn cười vãi =))

Cafeteria
15-08-2005, 01:16 PM
[QUOTE=chakuchak]Hoa mướp mà có cái cuống dài dài sau này nó to thành quả thì gọi là hoa mướp cái, còn hoa chỉ có cánh, nhụy và đài hoa cụt lủn lại gọi là hoa đực.
Hoa mướp cái mang làm avatar cho đàn ông TL thì buồn cười vãi =))[/QUOTE]
Hôm trước em nghe bác thắc mắc việc có tai tồ với không có tai tồ. Chính ra bác lấy mẫu thêu của em Chíp làm avatar rồi nhờ bác min nào set cho "Hoa mướp cái" lại hay của ló.

chakuchak
15-08-2005, 01:27 PM
[QUOTE=Cafeteria]Hôm trước em nghe bác thắc mắc việc có tai tồ với không có tai tồ. Chính ra bác lấy mẫu thêu của em Chíp làm avatar rồi nhờ bác min nào set cho "Hoa mướp cái" lại hay của ló.[/QUOTE]
À nhớ rồi, tớ có nói rằng thằng nào chưa có tai tồ thì vẫn là chã ---> tớ chã quá :')

amant
15-08-2005, 06:03 PM
[QUOTE=chakuchak] @Amant: Chớ nghe thằng Axiome ăn sứa vào, dị ứng khắp người lại phải ngâm nước muối nóng thì khổ [/QUOTE]

Nghe vụ dị ứng em bực mình quá lọ mọ ra Trần Xuân Soạn ăn sứa thử xem có bị dị ứng như bác nói ko. Thông báo với bác, em ăn rất nhiệt tình, ăn xong lại làm tiếp bún chả nữa, về không sao bác nhá. Nhà em tốt bụng nhỉ, bác còn "GIÁM" bảo dị ứng với tào tháo đuổi với em nữa không hả? "Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người" chứ bác :))
Sứa em ăn from HP city đấy bác ạ hihi. Cái pic trong quán Chó, mặt ai lại không bị biến dạng thế kia?

5xu
15-08-2005, 06:09 PM
Em amant toàn đi ăn một mình.

amant
15-08-2005, 06:50 PM
[QUOTE=5xu]Em amant toàn đi ăn một mình.[/QUOTE]

Nhìn pic anh chẳng giống 5xu tẹo nào, giống 5 ch(i)ăm hơn hehhehe.
Em ngồi ăn cùng bác bán hàng đấy chứ ạ. :p

Thổ Quan
15-08-2005, 08:37 PM
Bác 5xu muốn đi tour hàng quà cùng em Ác-man phỏng? Sáng thì mời bác ra Hoàng Quốc Việt. Tối mời bác về Tràng Tiền nhé! Thấy em nào giông giống Jane March vừa nhảy chân sáo vừa nhai chóp chép là đúng đối tượng rồi đấy! :D

Rain
15-08-2005, 10:23 PM
Vầng,các bác viết em kinh quá,em cảm ơn!
(( Em hiểu dồi,em biết phân biết thận em dồi(khịt,mải thút thít vít nhầm)Kô cần nhà các bác phải mát mẻ,bóng gió nữa,lần sau đi em ở nhà,nhà các bác mát lòng mát dạ nhá.Thật kô ngờ!!!
Hị hị lão nào nào đấy to như con ma mút,uống cả thùng cả vại cả cặn,mình mới đc vài tợp đã xoe xóe lên.Điêu,người đâu mà điêu X-(
Công nhận mình tỉnh,mỗi lần mắt trước mắt sau nâng chén,cứ thấy nóng nóng ở gáy,kiểu như có con gì lườm mình,y như rằng...Thôi,lần sau cứ tăng 2,lắc liếc gì thì các bác nháy,chứ giờ em cạch rượu với Tờ Lơ dồi,vừa nhạt miệng,vừa nhạt lòng ((
Ngày mai trên trang nhất các báo"Còn rì dã man hơn,1 cô bé íu ớt mỏng manh :') 1 thân 1 mình chống lại 1 bè lũ TL khát máu"

Supaman
16-08-2005, 08:03 AM
Thằng lào, thằng lào bắt lạt em Giên thế, đứng nên úp mặt vào tường mau. :))

Thôi lín đi em, kệ bọn ló đi, không lên kiềm chế cái sự sung sướng nại em ạ, sì-trét chết.

Mà thật, nhờ có em mới hết 2 chai Aps đấy nhé, thanks em. :p

Không phải anh bảo em uống thùng uống vại gì đâu, chỉ có ý là nhờ em mà mấy chú thanh niên nổi máu tự ái đàn ông lên để uống thôi. Chứ lúc đầu vác 2 chai lên thấy mấy chú mặt méo xệch, nhìn thương vãi. :D

chakuchak
16-08-2005, 08:44 AM
Chú Sup đến là tệ, ai lại mang có 2 chai bao giờ, người uống kẻ nhịn đâm ra ai cũng thòm thèm. Lần sau nhớ mang cả thùng, đặc biệt nếu thấy trong danh sách đăng ký có Dên

chakuchak
16-08-2005, 08:46 AM
[QUOTE=amant]Nghe vụ dị ứng em bực mình quá lọ mọ ra Trần Xuân Soạn ăn sứa thử xem có bị dị ứng như bác nói ko. Thông báo với bác, em ăn rất nhiệt tình, ăn xong lại làm tiếp bún chả nữa, về không sao bác nhá. Nhà em tốt bụng nhỉ, bác còn "GIÁM" bảo dị ứng với tào tháo đuổi với em nữa không hả? "Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người" chứ bác :))
Sứa em ăn from HP city đấy bác ạ hihi. Cái pic trong quán Chó, mặt ai lại không bị biến dạng thế kia?[/QUOTE]
Không ủng hộ những người đi ăn một mình rồi vào đây khoe đâu nhé. Ăn một mình đau tức, ngồi một mình có thấy tủi thân không?

Thổ Quan
16-08-2005, 10:54 AM
[QUOTE=Rain]Vầng,các bác viết em kinh quá,em cảm ơn!
(( Em hiểu dồi,em biết phân biết thận em dồi(khịt,mải thút thít vít nhầm)Kô cần nhà các bác phải mát mẻ,bóng gió nữa,lần sau đi em ở nhà,nhà các bác mát lòng mát dạ nhá.Thật kô ngờ!!!
Hị hị lão nào nào đấy to như con ma mút,uống cả thùng cả vại cả cặn,mình mới đc vài tợp đã xoe xóe lên.Điêu,người đâu mà điêu X-(
Công nhận mình tỉnh,mỗi lần mắt trước mắt sau nâng chén,cứ thấy nóng nóng ở gáy,kiểu như có con gì lườm mình,y như rằng...Thôi, lần sau cứ tăng 2,lắc liếc gì thì các bác nháy,chứ giờ em cạch rượu với Tờ Lơ dồi,vừa nhạt miệng,vừa nhạt lòng ((
Ngày mai trên trang nhất các báo"Còn rì dã man hơn,1 cô bé íu ớt mỏng manh :') 1 thân 1 mình chống lại 1 bè lũ TL khát máu"[/QUOTE]

Ơ! Hai anh em mình song phi ngon thế còn gì! :~ Mấy lị các bác ấy hâm mộ em nên mới nói quá thế thôi! Quý thế! Ai lại dỗi thế bao giờ! Nhờ! ;) Hôm nào lên quán bác Lư nhé! :D

lonton
16-08-2005, 11:28 AM
bác 5 xu và anh em offline thịt chó ơi, cho em hỏi 1 câu nghiêm túc nhé, em kô có ý ném đá gì đâu, em thề, em thề đấy.
Em chỉ hỏi là hôm nọ đi ăn uống có d.c Thổ Quan đi, thì các bác có cảm thấy hiện tượng lạ nào kô, có thể hơi hâm hấp hoặc phởn quá ấy. Em thề danh dự là em hỏi thật, vì em đang chết cả cười đây. Tổ bố thằng Lonton mà hỏi đểu, đấy, em thề rồi đấy nhé. Các bác trả lời nhanh hộ em nhé, em đang chết vì sặc cười đây.

Chíp hôi
16-08-2005, 11:36 AM


Trả lời thật đấy, tổ bố thằng lonton mà trả lời đểu =))

lonton
16-08-2005, 11:42 AM
ok, cảm ơn em. anh cảnh cáo em kô được lợi dụng vớ vẩn đâu nhé. em mà động đến anh thì cứ vô tư, nhưng...
anyway, anh đã bớt cười được 1 chút rồi, cảm ơn em phát nữa.

Thổ Quan
16-08-2005, 11:46 AM
Chíp đểu nhá! ;)

@lonton [tức chú nhồn-tồn(-kho)] Chú ngu đến mức đáng ngờ đấy! Anh thật! :~

chakuchak
16-08-2005, 12:05 PM
Mịa thế là bẩn mất đĩa dồi chó thơm phức rồi..
Ơ mà lại có chú đi hóng mát

Thổ Quan
16-08-2005, 12:13 PM
[QUOTE=chakuchak]Mịa thế là bẩn mất đĩa dồi chó thơm phức rồi..
Ơ mà lại có chú đi hóng mát[/QUOTE]

Vâng! Các bác cho nhà cháu xin lỗi vì đã không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. :( Cháu xin chịu phạt. Liên chị bộ cứ ra quyết nghị. :')

amant
16-08-2005, 03:09 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Bác 5xu muốn đi tour hàng quà cùng em Ác-man phỏng? Sáng thì mời bác ra Hoàng Quốc Việt. Tối mời bác về Tràng Tiền nhé! Thấy em nào giông giống Jane March vừa nhảy chân sáo vừa nhai chóp chép <-------- DÃ MAN CON NGAN là đúng đối tượng rồi đấy! :D[/QUOTE]

hehe, Tràng Tiền gần nhà em mà, qua đó buổi tối có hàng bún ngan ngon và rẻ cực, ăn xong nếu tốt bụng như em ta lại làm vài que kem Tràng Tiền chơi. Em thề là em chưa bao giờ dựng xe đứng trước rạp Công Nhân ăn kem kiểu này. Hôm nào nhé.

amant
16-08-2005, 03:21 PM
[QUOTE=chakuchak]Không ủng hộ những người đi ăn một mình rồi vào đây khoe đâu nhé. Ăn một mình đau tức, ngồi một mình có thấy tủi thân không?[/QUOTE]

Em lại thề với bác em không ăn 1 mình. Em ngồi với bác bán hàng, em đang ăn sứa rất ngon lành cành đào thì bác ấy bảo em "... nghĩ lần đầu tiên em ăn thế là đủ rồi đấy". Em hơi giật mình không hiểu sao, lại cứ nghĩ bác này không thích bán được hàng. Nuốt hết miếng sứa còn lại trong cổ họng thì nghĩ ra ý tốt của bác í là bác í sợ em bị đau bụng. hihi, giờ em mới nói được tiếng cảm ơn bác í. Có ai đi ăn sứa nữa thì gửi lời cảm ơn của amant tới bác í hộ em nhé
mà bác chak nhá, chưa rủ bác bác đã bảo thề ko bao giờ ăn cái đồ kinh tởm ấy giờ trách em cái nỗi gì?

axiome
16-08-2005, 03:26 PM
Cô, bác đi ăn chó, ăn sứa sướng thế, hôm ấy em phải qua Lâm gia trang để đưa đất nước vào khuôn khổ, mệt mỏi vô cùng. nhưng sướng, ở đời đúng là chỉ có lao động chân tay là sướng chứ ngồi gế da, gõ máy tính là công việc vô nghĩa nhất.Đến khi về lại phải chạy tận xuống cái bùng binh đầu đường 5 mới có chỗ quay xe, sao bọn giao thông công chính nó thiêt kế luồng giao thông nghu thế.
anh Dài Cu bao giờ ra HN nhỉ, bố trí ăn thịt con khác nhé, chó, sứa mãi cũng nhàm.

amant
16-08-2005, 03:40 PM
[QUOTE=axiome]Cô, bác đi ăn chó, ăn sứa sướng thế, hôm ấy em phải qua Lâm gia trang để đưa đất nước vào khuôn khổ, mệt mỏi vô cùng. nhưng sướng, ở đời đúng là chỉ có lao động chân tay là sướng chứ ngồi gế da, gõ máy tính là công việc vô nghĩa nhất.Đến khi về lại phải chạy tận xuống cái bùng binh đầu đường 5 mới có chỗ quay xe, sao bọn giao thông công chính nó thiêt kế luồng giao thông nghu thế.
anh Dài Cu bao giờ ra HN nhỉ, bố trí ăn thịt con khác nhé, chó, sứa mãi cũng nhàm.[/QUOTE]

Thống nhất đi ăn con lợn rồi mà axi

chakuchak
16-08-2005, 03:44 PM
Đến khi về lại phải chạy tận xuống cái bùng binh đầu đường 5 mới có chỗ quay xe, sao bọn giao thông công chính nó thiêt kế luồng giao thông nghu thế
Vụ này từ lâu rồi bây giờ mới biết à? cả thành phố chỉ có con đường độc đạo gặp thằng dở hơi quay xe rồi chết máy ngang đường thì chết thiên hạ à? anh ủng hộ vụ đó. Chú hay sang thăm anh Cừ thì học hỏi lấy vài lối tắt, có đấy

chakuchak
16-08-2005, 03:58 PM
[QUOTE=amant]mà bác chak nhá, chưa rủ bác bác đã bảo thề ko bao giờ ăn cái đồ kinh tởm ấy giờ trách em cái nỗi gì?[/QUOTE]
Nói thật là cũng có lúc anh định ăn thử xem sao nhưng cứ bị ám ảnh bởi cảnh tượng ngày xưa. Lúc choai choai anh hay lang thang câu tôm, bắt cáy... một lần nhìn thấy người ta ngâm sứa như sau: Con sứa trắng được cho vào cái thúng sơn nhựa đường, đổ thêm ít nước sông đục ngầu, một nắm vỏ cây chang (một loại cây ở vùng nước lợ cửa sông) sau đó một chị dạng chân ngang miệng thúng vén ống quần lên... xoè thẳng vào cái thúng sứa. Anh tò mò lắm về hỏi bà ngoại thì đúng là phải làm như vậy... thế là anh tởn đến bây giờ vẫn chưa dám thử cái món mà thiên hạ vẫn cho rằng vừa mát vừa bổ ấy =))

Thổ Quan
16-08-2005, 04:11 PM
[QUOTE=amant]Thống nhất đi ăn con lợn rồi mà axi[/QUOTE]

Nhà cháu xí trước cái phao câu lợn, phần em Ác-man. :))

amant
16-08-2005, 04:29 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Nhà cháu xí trước cái phao câu lợn, phần em Ác-man. :))[/QUOTE]

Cuộc đời này em thù nhất là ăn phao câu và cổ, đầu các loại. Đúng là Nhà Thổ thù amant.

chakuchak
16-08-2005, 04:42 PM
[QUOTE=amant]Cuộc đời này em thù nhất là ăn phao câu và cổ, đầu các loại.[/QUOTE]
Em man đây chỉ thích những phần có dấu huyền, ví dụ như: đùi, lườn, lòng... =)) =)) =))

amant
16-08-2005, 05:29 PM
[QUOTE=chakuchak]Em man đây chỉ thích những phần có dấu huyền, ví dụ như: đùi, lườn, lòng... =)) =)) =))[/QUOTE]

Câu này nghe quen quen nhỉ? hehehee, ác như con thú.

daudinh
17-08-2005, 11:16 AM
Ơ, 3 hồn 7 vía bác Long-cu-chuoi và cô Ass-oi đang ở đâu ra Hà Nội cái nào!

Thổ Quan
17-08-2005, 09:40 PM
Thời gian qua nhanh như chó đuổi. Thấm thoắt thế là cũng sắp hết cha nó một tuần rồi. Chó thì không nhớ lắm. Rượu thì nhớ vừa phải. Chỉ quay quắt trong lòng nỗi nhớ em Rên. :D

Ôi Rên. Bao giờ cho đến Tháng... 11. Rên nhỉ? ;)

Rain
17-08-2005, 10:15 PM
Còn chính xác 3 tháng nữa kể từ ngày em bót bài này,bác cứ bình từ!
Trong lúc chờ đợi ngày khủng khiếp ấy tới,bác chịu khó vài ngày 1 lần,khuân bớt mấy chum,mấy bình rượu lậu nhà bác xuống Lư,chúng em sẽ chịu khó giúp bác tiêu hủy bớt,để lâu trong nhà dễ sinh họa bác ạ.Đấy chỗ thân tình(dù gì cũng đã từng giằng nhau miếng dồi tró :D ) em cứ bảo thật,chẹp...

longcuchuoi
18-08-2005, 08:33 AM
Bác Đinh và các bác, sáng sớm thứ sáu nhà tớ ra HN, nhưng tình hình là đến tối thứ bảy, sao 20g mới có thể đú đởn được ạ ! Các bác xem thế có được không ạ ? Bác Đinh còn ở HN đến bao giờ thế ?

daudinh
18-08-2005, 10:27 AM
[QUOTE=longcuchuoi]
Bác Đinh còn ở HN đến bao giờ thế ?
[/QUOTE]

Chắc còn ở đến đầu tuần sau.

Bác longcuchuoi bận đến hết ngày thứ bảy thì ta thống nhất ăn heo quay sữa uống bia hơi CN đi hả. Giống như mọi hôm, 10h ra ILU rồi đi ăn heo sữa.

Bác chuối và bà con thấy thế nào?

chakuchak
18-08-2005, 10:56 AM
[QUOTE=daudinh]Chắc còn ở đến đầu tuần sau.

Bác longcuchuoi bận đến hết ngày thứ bảy thì ta thống nhất ăn heo quay sữa uống bia hơi CN đi hả. Giống như mọi hôm, 10h ra ILU rồi đi ăn heo sữa.

Bác chuối và bà con thấy thế nào?[/QUOTE]
Thống nhất là heo sữa nhưng ILU thì thôi, chuyển ra Ống Huỳnh Thúc Kháng cho nó tiện

Đỉa đói
18-08-2005, 11:47 AM
Ơ, ăn Heo sữa ở đâu thế các TY?

Cho luôn thời gian biểu đi.

Em đăng ký hộ 1 chân.

S.

chakuchak
18-08-2005, 11:55 AM
[QUOTE=Đỉa đói]Ơ, ăn Heo sữa ở đâu thế các TY?

Cho luôn thời gian biểu đi.

Em đăng ký hộ 1 chân.

S.[/QUOTE]
Đỉa lo về cơm nước dọn nhà đê, đi heo sữa để người khác =))

Cafeteria
18-08-2005, 02:44 PM
[QUOTE=chakuchak]Thống nhất là heo sữa nhưng ILU thì thôi, chuyển ra Ống Huỳnh Thúc Kháng cho nó tiện[/QUOTE]
EM đang máu gặp lai em Tr, bác xem bố trí lại em phát :D

chakuchak
18-08-2005, 03:31 PM
Vụ này Cà nhờ Xu đi, tớ chịu. Hôm trước thấy bảo Tr dạo này có vệ sĩ ở Nga về, nghe kinh chết đi được

glasgow
18-08-2005, 04:14 PM
Hê, 5xu còn phải bắn nữa là. Cà đeo kính vào đê. =))

[QUOTE=chakuchak]Vụ này Cà nhờ Xu đi, tớ chịu. Hôm trước thấy bảo Tr dạo này có vệ sĩ ở Nga về, nghe kinh chết đi được[/QUOTE]

Supaman
18-08-2005, 04:15 PM
Heo sữa hả, em xin chân.

amant
18-08-2005, 04:37 PM
ui vui quá nhỉ, lần này nhất định có mặt em để bù cho vụ Chó.

Cafeteria
18-08-2005, 04:39 PM
[QUOTE=Supaman]Heo sữa hả, em xin chân.[/QUOTE]
Lần này rút kinh nghiệm có lẽ em sẽ đến phụ bác để trở thêm Absolut đến nhỉ.
Cuối cùng thì là mấy giờ, Ilu hay Ống đây các bác̣.

Hổ đói
18-08-2005, 04:47 PM
Bác Long bố trí sáng CN cho anh em đi làm giải bowling mở rộng cho nó đói bụng chút, trưa ta đi Nhợn đến chiều (or tối) luôn được không ợ?

P.S: gớm, lâu em bận không vào được, cả nhà vui như tết ấy nhỉ...

X.
18-08-2005, 04:52 PM
[QUOTE=Hổ đói]Bác Long bố trí sáng CN cho anh em đi làm giải bowling mở rộng cho nó đói bụng chút, trưa ta đi Nhợn đến chiều (or tối) luôn được không ợ?

P.S: gớm, lâu em bận không vào được, cả nhà vui như tết ấy nhỉ...[/QUOTE]

Hehe... cuối cùng thì rùa cũng phải chui ra thôi bác Hổ nhở. Mải mê với " secret mission", quên hết anh em. Bây giờ có Nhợn với TRó mới làm bác thức tỉnh, quả là NHợn & TRó lợi hại thật.

5xu
18-08-2005, 04:52 PM
Tóm lại là Chủ nhật này hả? Hẹn nhau 10am hả?

Địa điểm:
+ Nếu ở cafe Ống thì đi ăn ở Legends Vũ Ngọc Phan
+ Nếu ở Ilu thì đi ăn ở Legends Hàm Cá Mập.

Mọi người đăng ký đê. Nếu đông (trên 10 mạng) thì ngồi ở Ilu cho thoải mái, bò lăn bò càng ra đánh bài, cá ngựa ... được.

Danh sách này:
1. Longcuchuoi
2. Daudinh
3. Đỉa đói
4. Amant
5. Suparman
6. Chakuchac
7. Cafeteria

Hổ đói
18-08-2005, 05:02 PM
Cụ 5xu cho cháu xin một cục gạch (để cháu ngồi chứ cháu không ném ai cả) với ạ, kính!!! Cụ cởi cái list ra cho cháu ghé 1 chưn vào với...

X.: hề, em zai, đợt rồi bọn anh có việc bận, anh thì nghiện cbn TL nên lúc nào cũng thấy cái lô cờ gô của TL trên đét tóp máy anh, sếp ngứa mắt, sếp ghét, sếp chửi, sếp rủa, sếp bắt anh cai, giờ xong roài, sếp lại thả anh về rừng, hị hị. Thịt hả, anh thích, anh thích lắm!

Cafeteria
18-08-2005, 05:28 PM
[QUOTE=5xu]Tóm lại là Chủ nhật này hả? Hẹn nhau 10am hả?

Địa điểm:
+ Nếu ở cafe Ống thì đi ăn ở Legends Vũ Ngọc Phan
+ Nếu ở Ilu thì đi ăn ở Legends Hàm Cá Mập.

Mọi người đăng ký đê. Nếu đông (trên 10 mạng) thì ngồi ở Ilu cho thoải mái, bò lăn bò càng ra đánh bài, cá ngựa ... được.

Danh sách này:
1. Longcuchuoi
2. Daudinh
3. Đỉa đói
4. Amant
5. Suparman
6. Chakuchac
7. Cafeteria[/QUOTE]
ILu đi bác, trước là ngắm em Tr sau là trong khi chờ đợi anh em ngồi phân phối lại thu nhập :D
Mà đếm lại danh sách thấy thiếu bác 5xu, thế là thế d'o nào?!?

felicité
18-08-2005, 05:42 PM
Lão Hổ già đi ợp nai nhớ tha về cho em cái đùi nhợn hoặc đùi chó nhá. Chết thật, dạo này đàn đúm lia lịa... Chẹp chẹp...

PhamHung
18-08-2005, 06:22 PM
Ra Vũ Ngọc Phan hay hơn Legends đấy, đồ ăn cũng chuẩn hơn. Tình hình là không thấy gái à, sao toàn trai thế?

daudinh
18-08-2005, 06:27 PM
Hay bác 5xu rủ em Tr. ra Cafe Ống với anh em nhỉ, vẹn cả đôi đường.

amant
18-08-2005, 06:40 PM
[QUOTE=PhamHung]Ra Vũ Ngọc Phan hay hơn Legends đấy, đồ ăn cũng chuẩn hơn. Tình hình là không thấy gái à, sao toàn trai thế?[/QUOTE]

Em là gái mà :')

Supaman
18-08-2005, 07:26 PM
[QUOTE=Cafeteria]Lần này rút kinh nghiệm có lẽ em sẽ đến phụ bác để trở thêm Absolut đến nhỉ.
Cuối cùng thì là mấy giờ, Ilu hay Ống đây các bác̣.[/QUOTE]

Heo sữa thì phải đi với Bia tươi chư cu em. :p

Đỉa đói ở nhà cho anh đi nhậu đê. :-o)

Hi bác Hổ đói. :p

glasgow
18-08-2005, 07:52 PM
Em xin chân, và đăng ký cho Chip, Dên và TNT luôn nhé, các em thân yêu nhỉ :x

Thổ Quan
18-08-2005, 08:12 PM
Chị em có vẻ lác đác nhỉ? :~ Nhiều gái thì cháu sẽ kéo thêm gái nhà đi theo. :D Ít gái thì cháu phé! ;)

D'artagnan
18-08-2005, 09:32 PM
em nghe nói hôm ấy bác CB không đi đâu bác gâu ạ, buồn thay bác 1 phút:(
để em cố gắng điều đình với bác 5xu thay thế CB bằng Noy, bác thấy thế nào, được quá đi chứ lị bác nhỉ, mỗi tội cu Noy hơi ít nói bác phải lựa lời đong đưa em nó hộ em.
=))

Tiểu Ninh Tử
19-08-2005, 03:10 AM
Híc, nếu chủ nhật này thì em bận mất rồi. Tối may ra thì thoát được.
btw, quảng cáo luôn. Nhà bác nào có con, em quan tâm đến Du học Pháp thì đến tham dự nhé, vô cũng hữu ích đấy ạ ;).
[COLOR=Red] Diễn đàn học tập tại Pháp 2005[/COLOR]

[COLOR=Navy]Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) kết hợp với Hội bút kinh tế Đại học Ngoại thương (GEW) và Nhóm bạn GEVF sẽ tổ chức "Diễn đàn học tập tại Pháp 2005" vào ngày 21/8/2005 tại Hội trường lớn Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Mục đích chính của buổi Diễn đàn này là cung cấp cho các bạn sinh viên Việt Nam quan tâm đến học tập tại Pháp những thông tin cần thiết về cuộc sống du học ở nước bạn. Những thông tin đó sẽ do chính những sinh viên đã và đang theo học tại Pháp cung cấp. Chương trình của Diễn đàn gồm hai phần chính:

- Buổi sáng 8h30 - 12h30: Hội thảo về du học Pháp.
- Ăn trưa.
- Buôỉ chiều 14h - 18h: Diễn đàn thảo luận các câu hỏi theo chủ đề.

Để có một Diễn đàn thực sự hữu ích và đầy đủ thông tin về mọi mặt của sinh viên Việt Nam tại Pháp, chúng tôi thân mời các bạn đã và đang học tập tại Pháp cũng như các bạn quan tâm đến du học Pháp hiện có mặt tại Hà Nội cùng tham gia chương trình với chúng tôi.

Đại diện BTC : Nguyễn Bích Vân - 9148616 - blue_h2ogaz@yahoo.fr hoặc Nguyễn Thành Trung - thanh-trung.nguyen@polytechnique.org.

Rất mong sự tham gia của các bạn vào Diễn đàn sắp tới nói riêng và các hoạt động của Hội nói chung. Xin mọi người chuyển giúp thông điệp này tới các bạn bè khác quan tâm.

Chào thân ái,

Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp
Union des Etudiants Vietnamiens en France (UEVF)
16 rue du Petit Musc, 75004, Paris
Email: contact@uevf.asso.fr
Web: http://www.uevf.asso.fr[/COLOR]

Phan An
19-08-2005, 08:47 AM
[QUOTE=5xu]Tóm lại là Chủ nhật này hả? Hẹn nhau 10am hả?

Địa điểm:
+ Nếu ở cafe Ống thì đi ăn ở Legends Vũ Ngọc Phan
+ Nếu ở Ilu thì đi ăn ở Legends Hàm Cá Mập.

Mọi người đăng ký đê. Nếu đông (trên 10 mạng) thì ngồi ở Ilu cho thoải mái, bò lăn bò càng ra đánh bài, cá ngựa ... được.

Danh sách này:
1. Longcuchuoi
2. Daudinh
3. Đỉa đói
4. Amant
5. Suparman
6. Chakuchac
7. Cafeteria[/QUOTE]

Anh đăng ký một chân.

axiome
19-08-2005, 08:58 AM
[QUOTE=5xu]Tóm lại là Chủ nhật này hả? Hẹn nhau 10am hả?

Địa điểm:
+ Nếu ở cafe Ống thì đi ăn ở Legends Vũ Ngọc Phan
+ Nếu ở Ilu thì đi ăn ở Legends Hàm Cá Mập.

Mọi người đăng ký đê. Nếu đông (trên 10 mạng) thì ngồi ở Ilu cho thoải mái, bò lăn bò càng ra đánh bài, cá ngựa ... được. [/QUOTE]

Tháng 8 mùa thu, theo ý em thì mình làm ở 18 Lê Hồng Phong, mùa mày ngồi ngoài trời mới tuyết, cho Tler SG chết vì thèm cái mùa thu HN này đi.

Tuyệt nhất là mua 1 bom bia và 1 con lợn quay về ngồi ở cái sân trời ILU ( BBQ quá hoành cbn tráng)
dù ăn ở đâu thì cũng nên đặt chỗ và đồ ăn trước, chứ ăn trên 10 người mà không đặt trước thì thường bị phụ vụ kém lắm.

chakuchak
19-08-2005, 10:05 AM
[QUOTE=axiome]Tháng 8 mùa thu, theo ý em thì mình làm ở 18 Lê Hồng Phong, mùa mày ngồi ngoài trời mới tuyết, cho Tler SG chết vì thèm cái mùa thu HN này đi.

Tuyệt nhất là mua 1 bom bia và 1 con lợn quay về ngồi ở cái sân trời ILU ( BBQ quá hoành cbn tráng)
dù ăn ở đâu thì cũng nên đặt chỗ và đồ ăn trước, chứ ăn trên 10 người mà không đặt trước thì thường bị phụ vụ kém lắm.[/QUOTE]
Tháng 8 trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa nhưng vẫn (phải) mặc áo mưa
Trời mưa bất chợt thế này ra 18LHP mà lại còn ngồi ngoài trời thì vừa uống bia vừa mặc áo mưa à? nếu thế thì Vườn treo Pacific Đội Cấn có hơn không? vừa thoáng vừa có chỗ đậu xe... chứ 18 bẩn thỉu lắm không tiện cho tụ tập sa đoạ.
Vũ Ngọc Phan có vẻ ổn hơn cả, như vậy thì trù bị ở Ống là đại tiện, có cả WIFI để tường thuật trực tiếp nữa chứ.

5xu
19-08-2005, 11:50 AM
Thằng Axiom ra đây tao gõ cho mấy phát vào đầu. Mùa thu nào mà mùa thu. Đang mưa bỏ mẹ, mà không mưa thì nóng rồ lên. Mùa Thu đúng nghĩa phải vào cuối tháng 9 qua tháng 10 dương lịch chứ. Bây giờ mới rằm tháng 7 mà. Mà kể cả là rằm tháng 8: "Nắng tháng tám rám trái bòng".

axiome
19-08-2005, 12:55 PM
[QUOTE=5xu]Thằng Axiom ra đây tao gõ cho mấy phát vào đầu. Mùa thu nào mà mùa thu. Đang mưa bỏ mẹ, mà không mưa thì nóng rồ lên. Mùa Thu đúng nghĩa phải vào cuối tháng 9 qua tháng 10 dương lịch chứ. Bây giờ mới rằm tháng 7 mà. Mà kể cả là rằm tháng 8: "Nắng tháng tám rám trái bòng".[/QUOTE]
Cái lịch nhà em nó bảo lập thu từ 2 tuần trước mà.
Bây giờ buổi tối mát như mùa thu còn giề, chả nhẽ cái bài hát tháng 8, mùa thu lá rơi vàng là tính tháng 8 âm lịch. bác 5Xu ít đóng gạch, bổ củi đi một chút là thấy hết toát mồ hôi ngay,cái thời tiết này hay gặp cảnh trai phi xe máy trên đường có 1 em ôm cứng sau lưng.

amant
19-08-2005, 02:56 PM
Ngày hội tụ đến rồi mà em còn chưa thấy các bác thống nhất được cái địa điểm là sao? Em đề nghị 1 bác đứng ra quyết định đi không mang tiếng Trung ương mà tổ chức như dở hơi. Nhà Thổ hôm đó nhớ đến dự nhé tớ gặp tâm sự cái hehehe

Thổ Quan
19-08-2005, 04:08 PM
[QUOTE=amant]Ngày hội tụ đến rồi mà em còn chưa thấy các bác thống nhất được cái địa điểm là sao? Em đề nghị 1 bác đứng ra quyết định đi không mang tiếng Trung ương mà tổ chức như dở hơi. Nhà Thổ hôm đó nhớ đến dự nhé tớ gặp tâm sự cái hehehe[/QUOTE]

@amant: Thế em là La hay là Le ? :))

Thổ Quan
19-08-2005, 04:26 PM
[QUOTE=5xu]Thằng Axiom ra đây tao gõ cho mấy phát vào đầu. Mùa thu nào mà mùa thu. Đang mưa bỏ mẹ, mà không mưa thì nóng rồ lên. Mùa Thu đúng nghĩa phải vào cuối tháng 9 qua tháng 10 dương lịch chứ. Bây giờ mới rằm tháng 7 mà. Mà kể cả là rằm tháng 8: "Nắng tháng tám rám trái bòng".[/QUOTE]

Ơ mùa thu. Lãng mạn nhỉ! :D

Đê Trần Khát Trân. Hai bên đường san sát những hoa sữa là hoa sữa. Thu này cây nó còn còi, chưa được nồng nàn lắm. Thu sau, mk, dân ở đấy mà không viêm cbn hết cả mũi với họng thì nhà cháu xin nhịn phở ba ngày! =))

amant
19-08-2005, 04:29 PM
[QUOTE=Thổ Quan]@amant: Thế em là La hay là Le ? :))[/QUOTE]

Đọc mà ko biết à Le?

Thổ Quan
19-08-2005, 04:42 PM
[QUOTE=amant]Đọc mà ko biết à Le?[/QUOTE]

Đọc thì thấy nhí nhảnh như Le. :x Thế nhưng công suất của bộ máy tiêu hóa lại như La. (( Thế nên anh mới phải hỏi! =))

amant
19-08-2005, 04:57 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Đọc thì thấy nhí nhảnh như Le. :x Thế nhưng công suất của bộ máy tiêu hóa lại như La. (( Thế nên anh mới phải hỏi! =))[/QUOTE]

ơ thế là Le thì nhí nhảnh còn là La thì bộ máy tiêu hóa hoành tráng à Le

EfesPilsener
19-08-2005, 05:03 PM
Mọi người vui vãi., cũng may mình ko ở nhà, da dày hiện giờ mỏng như tờ giấy pơ-nuya, đi off nine với mọi người xong chắc nó chỉ còn như cái túi li-nông. Hy vọng cuối năm về được ra mắt các cô, các bác gọi là làm cái lễ xuất sơn...

chakuchak
19-08-2005, 05:15 PM
Hai bạn Lê La ra chỗ khác tâm sự nhể, để bà con còn vào đăng ký bia hơi lợn sữa chứ

amant
19-08-2005, 05:59 PM
[QUOTE=chakuchak]Hai bạn Lê La ra chỗ khác tâm sự nhể, để bà con còn vào đăng ký bia hơi lợn sữa chứ[/QUOTE]

Dạ, chúng cháu đứng vào 1 xó rồi đấy chứ bác :D Bạn ấy tên Lơ chứ không phải Lê bác nhá

Chíp hôi
19-08-2005, 07:28 PM
[QUOTE=glasgow]Em xin chân, và đăng ký cho Chip, Dên và TNT luôn nhé, các em thân yêu nhỉ :x[/QUOTE]

Em cũng không đi nhé, em với TNT nhường chị Dên một mình một ngựa chinh chiến với các anh :D

Nói đùa chứ, sáng mai em thành liệt sỹ rồi, đú đởn thế nào được nữa (( Ở trên ấy mát mẻ em sẽ trông xuống phù hộ cho bà kon mình ọp nai vui, nha! (( (( ((

mom
19-08-2005, 09:04 PM
Nghe thấy lợn sữa mà thèm. Ở đây chỉ toàn đánh cờ vây từ sáng đến tối. Đà Nẵng nhà mình có ai không nhỉ?

5xu
19-08-2005, 09:59 PM
Ilu có Wife rồi.

Thế tóm lại là Ilu hay Ống đây?

glasgow
19-08-2005, 11:33 PM
Thế lày nà thế lào, Chip?

[QUOTE=Time]

Nói đùa chứ, sáng mai em thành liệt sỹ rồi, đú đởn thế nào được nữa (( Ở trên ấy mát mẻ em sẽ trông xuống phù hộ cho bà kon mình ọp nai vui, nha! (( (( (([/QUOTE]

longcuchuoi
19-08-2005, 11:35 PM
Chào các bác Thủ Đô. Nhà tớ đã đến HN từ sáng nay, bị bắt ngay về văn phòng, đến tận giờ này (hơn 11 giờ rưỡi khuya) vẫn chưa được về khách sạn. Ngày mai sẽ lu bù suốt ngày, chắc chỉ còn sáng chủ nhật để chơi bời chút đỉnh, dự kiến 11g sáng sẽ phải ra sân bay về SG ạ. Các xem tình hình thế nào thì giúp với ạ ! Ra ngoài này mà không gặp được ai thì chán lắm á ! Mà bia bọt thì không kịp giờ, biết làm sao đây ?

Cafeteria
19-08-2005, 11:55 PM
[QUOTE=longcuchuoi]Chào các bác Thủ Đô. Nhà tớ đã đến HN từ sáng nay, bị bắt ngay về văn phòng, đến tận giờ này (hơn 11 giờ rưỡi khuya) vẫn chưa được về khách sạn. Ngày mai sẽ lu bù suốt ngày, chắc chỉ còn sáng chủ nhật để chơi bời chút đỉnh, dự kiến 11g sáng sẽ phải ra sân bay về SG ạ. Các xem tình hình thế nào thì giúp với ạ ! Ra ngoài này mà không gặp được ai thì chán lắm á ! Mà bia bọt thì không kịp giờ, biết làm sao đây ?[/QUOTE]
Không ổn dồi, cái sự ăn chơi là không thể chạy sô được bác ạ. Hoặc là bác chịu khó bay đêm đê, hoặc là anh em gặp nhau cafe tí rồi bác nào khỏe chân chạy ù ra mua cho bác cái đùi nhợn quay đặng lên máy bay còn có của mà xơi :D

longcuchuoi
20-08-2005, 12:03 AM
Cà ơi, chắc phải vậy thôi. Tiếc quá, lần này cáo lỗi vì bận quá. Vậy sáng chủ nhật đi cà phê nhá ? Mai mình sẽ alô cho nhà Hổ Đói rủ cùng đi cho vui ! Mình rất muốn gặp cả Axiome và Lindsay để cảm ơn, các bạn vui lòng PM cho xin số điện thoại nhé !

amant
20-08-2005, 08:46 AM
Thế mà í ới suốt mấy ngày làm nhà cháu bỏ cả chuyến đi Tam Đảo 2 ngày. Biết bắt đền ai bây giờ X-( (( ((

historious
20-08-2005, 09:15 AM
[QUOTE=amant]Thế mà í ới suốt mấy ngày làm nhà cháu bỏ cả chuyến đi Tam Đảo 2 ngày. Biết bắt đền ai bây giờ X-( (( (([/QUOTE]
C'est moi :-rose :p ;)

longcuchuoi
20-08-2005, 09:29 AM
Báo cáo cả nhà, cháu đã đổi vé về chuyến 5g chiều, mai có thời gian đi ăn lợn dzồi ạ !

longcuchuoi
20-08-2005, 09:30 AM
Các bác chi biết địa chỉ ạ ! Tầm 11g bắt đầu được rồi các bác nhỉ ?

amant
20-08-2005, 09:39 AM
[QUOTE=longcuchuoi]Báo cáo cả nhà, cháu đã đổi vé về chuyến 5g chiều, mai có thời gian đi ăn lợn dzồi ạ ![/QUOTE]

ơ, không chơi trò ú tim này đâu nhá. Nhà cháu bị đau tim bẩm sinh đấy. Cháu đề nghị Trung ương phạt bác longcuchuoi mấy roi vào đít vì cái tội làm trẻ sợ đi ạ. Cháu bị tổn thọ mấy tuổi từ sáng đến giờ rồi nhá. X-(

amant
20-08-2005, 09:42 AM
[QUOTE=MYT]C'est moi :-rose :p ;)[/QUOTE]

Thế mai nhà bác đi để nhà cháu bắt đền. Nhá :p

axiome
20-08-2005, 09:47 AM
Cái tội làm gái giận là tội to nhất ở cái đất TL này. anh Chuối, làm sẵn bản kiểm điểm đi. mai đọc trước lớp.

longcuchuoi
20-08-2005, 09:48 AM
Amant thông cảm nhé. Mình có muốn thế đâu ! Thân phận làm lính tráng nó khổ thế đới ! Mà bạn PM cho mình cái số DT để liên lạc ngày mai cái nhỉ ?

historious
20-08-2005, 10:02 AM
[QUOTE=amant]Thế mai nhà bác đi để nhà cháu bắt đền. Nhá :p[/QUOTE]
Ừh, thế thích bắt đền như thế nào để bác còn chuẩn bị...chịu đựng :p . :-rose

Cafeteria
20-08-2005, 10:15 AM
Đêm qua nghe bác Long thông báothế làm em tưởng chỉ cafe nên bảo một số gái xinh ở nhà rồi. Thế này mai lại phải đến với bác Gâu dồi. Chán ghê cơ.

Phan An
20-08-2005, 10:22 AM
[QUOTE=longcuchuoi]Các bác chi biết địa chỉ ạ ! Tầm 11g bắt đầu được rồi các bác nhỉ ?[/QUOTE]

Các chú chốt xem tụ tập thế nào hoặc nếu ngồi ở đâu gọi cho anh 090 454 8642.

5xu
20-08-2005, 10:25 AM
Lằng nhằng quá nhỉ. Đ'o hiểu đầu đuôi gì nữa. Tóm lại là cafe hay ăn, hẹn ở đâu, đi ăn gì? Đang yên đang lành Longcuchuoi ném đá 1 phát loạn mẹ hết cả lên.

Thôi ngày mai hẹn nhau ở đâu thì anh Chak gọi em một câu. Nếu anh Chak không đi thì Glasgow gọi anh. Nếu Gow không đi thì Cafeteria gọi anh. Nếu Cafeteria không đi thì Thổ Quan gọi anh? Nếu không có thằng nào đi cả thì tức là chỉ có Rain với Amant, hehe, tự anh sẽ mò đến.

glasgow
20-08-2005, 10:31 AM
Chú lập tức liên lạc ngay lại với các nàng tiên cá. Cả nhà giờ chỉ trông chờ vào chú thôi đấy.

[QUOTE=Cafeteria]Đêm qua nghe bác Long thông báothế làm em tưởng chỉ cafe nên bảo một số gái xinh ở nhà rồi. Thế này mai lại phải đến với bác Gâu dồi. Chán ghê cơ.[/QUOTE]

glasgow
20-08-2005, 10:38 AM
Chương trình ca nhạc vẫn như cũ đi. 10h cafe, 11, 12h lợn. Địa điểm ở đâu thì bác 5xu làm cai đầu dài đê.

PS. Mà Dên ở đâu chưa thấy vào confirm nhảy. Giao nhà Thổ phụ trách em Dên đấy.

[QUOTE=5xu]Lằng nhằng quá nhỉ. Đ'o hiểu đầu đuôi gì nữa. Tóm lại là cafe hay ăn, hẹn ở đâu, đi ăn gì? Đang yên đang lành Longcuchuoi ném đá 1 phát loạn mẹ hết cả lên.

Thôi ngày mai hẹn nhau ở đâu thì anh Chak gọi em một câu. Nếu anh Chak không đi thì Glasgow gọi anh. Nếu Gow không đi thì Cafeteria gọi anh. Nếu Cafeteria không đi thì Thổ Quan gọi anh? Nếu không có thằng nào đi cả thì tức là chỉ có Rain với Amant, hehe, tự anh sẽ mò đến.[/QUOTE]

amant
20-08-2005, 10:40 AM
[QUOTE=MYT]Ừh, thế thích bắt đền như thế nào để bác còn chuẩn bị...chịu đựng :p . :-rose[/QUOTE]

Nói trước thì còn gì thú vị nữa bác nhờ :p

longcuchuoi
20-08-2005, 10:48 AM
[QUOTE=glasgow]Chương trình ca nhạc vẫn như cũ đi. 10h cafe, 11, 12h lợn. Địa điểm ở đâu thì bác 5xu làm cai đầu dài đê.[/QUOTE]

Vầng, thế này nghe ổn bác ạ. Các bác khác đâu hết dzồi ? Túm lại là theo chương trình của bác Gâu nhá ? 10h cà phê ở đâu thì các bác cho biết luôn ạ !

nuocchaymaytroi
20-08-2005, 11:14 AM
:)) Vui quá! Các bác cho em đặt viên gạch với :))

Thổ Quan
20-08-2005, 11:50 AM
[QUOTE=5xu]Lằng nhằng quá nhỉ. Đ'o hiểu đầu đuôi gì nữa. Tóm lại là cafe hay ăn, hẹn ở đâu, đi ăn gì? Đang yên đang lành Longcuchuoi ném đá 1 phát loạn mẹ hết cả lên.

Thôi ngày mai hẹn nhau ở đâu thì anh Chak gọi em một câu. Nếu anh Chak không đi thì Glasgow gọi anh. Nếu Gow không đi thì Cafeteria gọi anh. Nếu Cafeteria không đi thì Thổ Quan gọi anh? Nếu không có thằng nào đi cả thì tức là chỉ có Rain với Amant, hehe, tự anh sẽ mò đến.[/QUOTE]

Tình hình là em Rên đang ươn. Không biết là đi hay ở! :D

Hôm trước hai anh em nhà cháu chiến tay bo. Gần hết 5 lít rượu táo mèo vẫn chưa đứa nào chết. Em Rên bẩu là hòa. Nhưng cháu nhận thua. :))

P/S: Bằng chứng là cháu đi đổ nước mui nhiều hơn Rên 4 lần! :))

amant
20-08-2005, 11:53 AM
[QUOTE=Thổ Quan]Tình hình là em Rên đang ươn. Không biết là đi hay ở! :D

Hôm trước hai anh em nhà cháu chiến tay bo. Gần hết 5 lít rượu táo mèo vẫn chưa đứa nào chết. Em Rên bẩu là hòa. Nhưng cháu nhận thua. :))

P/S: Bằng chứng là cháu đi đổ nước mui nhiều hơn Rên 4 lần! :))[/QUOTE]

Lằng nhằng quá, thế cuối cùng Lơ đi hay ở?

Rain
20-08-2005, 12:53 PM
Em vào đặt gạch muộn,các bác cho em chân chốt hạ nhá.Sáng mai 10h cả nhà điểm danh duyệt đội ngũ,chỉnh đốn trang phục ở Ilu bar(hehe cái này là có 1 bác thích ngồi bệt ở Ilu xúi em)Đông đủ rồi thì thẳng tiến đến Nhợn bar,đc kô ạ???

Thổ Quan
20-08-2005, 12:59 PM
[QUOTE=Rain]Em vào đặt gạch muộn,các bác cho em chân chốt hạ nhá.Sáng mai 10h cả nhà điểm danh duyệt đội ngũ,chỉnh đốn trang phục ở Ilu bar(hehe cái này là có 1 bác thích ngồi bệt ở Ilu xúi em)Đông đủ rồi thì thẳng tiến đến Nhợn bar,đc kô ạ???[/QUOTE]

Đấy đấy! Các bác vào thưởng cho nhà cháu đê! :x Hê hê! :D

Còn Ác-man, mai anh cử chú Cà hát tặng em bài này:
"Này người tình nhỏ
Nếu em là chim
Thì anh xin để chim kia
Vào.... " =))

Mai em man không đi búng tai véo mũi anh để giả thù là .... gì lắm đấy nhá! :') :p

glasgow
20-08-2005, 01:05 PM
Hoan hô chú Thổ và em Dên, mong mãi. :x

Cafeteria
20-08-2005, 01:09 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Đấy đấy! Các bác vào thưởng cho nhà cháu đê! :x Hê hê! :D

Còn Ác-man, mai anh cử chú Cà hát tặng em bài này:
"Này người tình nhỏ
Nếu em là chim
Thì anh xin để chim kia
Vào.... " =))

Mai em man không đi búng tai véo mũi anh để giả thù là .... gì lắm đấy nhá! :') :p[/QUOTE]
Bác Thổ bảo em chăm sóc em Ác man thế có mạo hiểm cho em quá không? Chắc cú mai em nhận làm chân điếu đóm phục vụ em Dên :p Dên nhỉ? có gì say sưa, nôn ọe thì kêu anh ( mà em Dên say thế d'o nào được ) =))

amant
20-08-2005, 01:12 PM
[QUOTE=Thổ Quan]

Còn Ác-man, mai anh cử chú Cà hát tặng em bài này:
"Này người tình nhỏ
Nếu em là chim
Thì anh xin để chim kia
Vào.... " =))

Mai em man không đi búng tai véo mũi anh để giả thù là .... gì lắm đấy nhá! :') :p[/QUOTE]

Hơ, tưởng Lơ hát tặng La chứ, Cà kiếc hát thì lại ko hợp người, hợp tình, hợp cảnh. hehe.
Mai phải đi chứ nhở, vừa được bắt đền vừa được búng mũi véo tai thì trời đổ giông, mưa to gió giật cũng vẫn cam lòng. :D

Murphy
20-08-2005, 01:20 PM
Chợ vui quá nhể, thế mà giờ này mình lại đang ở SG mới đểu chứ! Thế không có em TLgerin nào ở SG thật à?!

Cafeteria
20-08-2005, 05:01 PM
Túm lại là sáng mai 10h tại Ilu?

Supaman
20-08-2005, 05:30 PM
Bác Xu cho ý kiến đê, để anh em còn biết đường nào.

10h Ilu, 11h30 - 12h Heo sữa (nhưng ở đâu), .... , tiếp theo nữa là cái gì?

longcuchuoi
20-08-2005, 08:16 PM
Cơ mà cái ILu của các bác nằm ở cái xó nào ? Làm ơn cho địa chỉ á !

5xu
20-08-2005, 09:21 PM
Lằng ngoằng quá.

Tóm lại thế này nhé

10am sáng mai (chủ nhật) hẹn nhau ở Ilu Bar. Anh sẽ đặt khu VIP cho dân TL lăn lê bò toài thoải mái.

Sau đấy đi ăn gì thì tính tiếp. Mai mà mát thì đi ăn lẩu gà, móng giò quay với uống beer hơi. (Bia Tuất chỗ góc Chân Cầm - Lý Quốc Sư nay mở lại ở bên Tôn Đản).

longcuchuoi
20-08-2005, 10:59 PM
Cơ mà cái Ilu bar nằm ở chỗ nào cơ ?

Cafeteria
20-08-2005, 11:02 PM
Ngồi trên Ilu thì bác ngắm được cả hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Bác gọi chú Taxi bảo nó đưa đến Phó Đức Chính. Cụ tỉ thì đây
[QUOTE=5xu]Quán mới cực kỳ đẹp: Ilu Bar

Nằm trên tầng 8 và tầng 9 của Ilu Building (số 37 Phó Đức Chính, gần Sofitel Plaza). Ngồi ở quán này có thể nhìn thấy toàn bộ Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây, Đường Thanh Niên, Làng Ngũ xã. Cũng có thể nhìn thấy Sông Hồng, cầu Long Biên.

Nói chung là về View thì rất rất ngoạn mục. Nhất là buổi chiều khi mặt trời lặn xuống ... hồ. Hay buổi đêm, thành phố lấp lánh ánh đèn.

Quán có cả chỗ ngồi indoor lẫn outdoor. Các tối cuối tuần có chơi acoustic guitare vào mở cửa cực kỳ khuya (có thể đến tận sáng).

Quán lại mới khai trương, off tới 50%. Hè hè.

Mọi người qua ủng hộ quán mới phát. Nếu không được off 50% thì gọi chủ quán ra bảo là bạn của 5xu. Cứ nghe thấy mật khẩu "5xu" là chủ quán buộc phải cười tươi và giảm giá, hẹ hẹ.[/QUOTE]

PhamHung
21-08-2005, 12:18 AM
Bia Tuất giải tán rồi, nó đòi lại nhà, các bác hẹn chỗ khác đê

DangTuan
21-08-2005, 07:53 PM
Một vài hình ảnh giao lưu Bắc Nam TL sum họp:

http://img383.imageshack.us/img383/8707/62ik.jpg (http://imageshack.us)

http://img383.imageshack.us/img383/5030/34xr.jpg (http://imageshack.us)

http://img378.imageshack.us/img378/1507/51zj.jpg (http://imageshack.us)

lonton
21-08-2005, 08:21 PM
xin cho em hỏi d/c ngồi đối diện với anh áo đỏ, ngồi cạnh cô gái đeo kính, đang quay mặt về phía chúng ta nick là gì đấy ạ. thằng đấy bạn em, lâu ko gặp trông nó vẫn thế, nếu kô tiện public thì xin PM cho em biết nhé, thanks!

Iris
21-08-2005, 08:34 PM
Em quan tâm mỗi người hùng của chuyện tình lãng mạn 11 năm 6 tháng trước là bác nào thôi. Chỉ cho em mí!

DangTuan
21-08-2005, 10:24 PM
http://img357.imageshack.us/img357/9626/71tv.jpg (http://imageshack.us)

http://img357.imageshack.us/img357/2218/88xq.jpg (http://imageshack.us)

http://img357.imageshack.us/img357/2595/98ea.jpg (http://imageshack.us)

http://img357.imageshack.us/img357/176/104bx.jpg (http://imageshack.us)

DangTuan
21-08-2005, 10:45 PM
Vì cái này mà Hổ Đói chút nữa thì ăn thịt Đắc-ta-nhăng:
Hổ Đói thì bảo cái tạo lửa này là của Hổ Đói, còn Đắc Ta Nhăng thì cãi:
- léo phải, chữ DTN (Đắc-Ta-Nhăng) rành rành ra kia, còn cãi...

http://img357.imageshack.us/img357/9665/123ls.jpg (http://imageshack.us)

DangTuan
21-08-2005, 11:00 PM
Thăng Long - Giang hồ ác hiểm.

Mọi cách tay đều dẫn tới Zên.
=))
http://img364.imageshack.us/img364/5635/133qq.jpg (http://imageshack.us)

Thổ Quan
21-08-2005, 11:03 PM
Đang ngáy thì chợt phải tỉnh. Chuông điện thoại nghe thống thiết quá. Không nghe không được. "A lồ! Bác à? Bác không đi à? Trên này nó đang sửa toilet. Thế không ai báo cho bác là nó sửa à? X-( Chết, thôi xong! Sửa cái gì không sửa. Đang nhiên kéo nhau ra sửa toilet!". Ngày mới của tôi bắt đầu bằng tiếng của Rain. Thanh tao như tiếng mưa rơi trên những tàu lá chuối cũ. :p

Và tôi vùng dạy. Việc đầu tiên là phải chỗ tấm gương có dán hình của Triệu Minh. Chết này bọn trứng cá. Chết chết. :)) Triệu Minh trong ảnh, đầm đen, tay cầm di động xịn. Ánh mắt kiêu kỳ nhìn tôi bảo "Chửa hết trứng cá! Chửa nhớn đâu! Cố lên 34 tuổi em chờ! Thôi, giờ đi rửa ráy đi!" ;)

Lục cục chạy ra bể nước công cộng ngoài sân. Tay oánh răng. Tay bấm SMS gọi cấp cứu. Một lúc thì y tá trưởng glasgow nhá lại rằng: "Mày bị lừa rồi. Tại lúc nãy thằng Cà tới sớm tranh thủ rửa mặt. Chúng nó phải thông cống. Có tí thôi. Giờ xong rồi!". :x Lúc nữa thì bác sĩ trưởng 5xu gọi điện chửi: "Mày điêu. Tao đi thử hết toilet từ tầng 8 đến tầng hầm rồi. Không hỏng hóc sửa chữa gì hết!" :D

À vầng. Thì tôi đi. Nửa đường có mấy thằng bạn gọi léo nhéo. "Sao không đi cổ vũ anh em hả thằng kia. Tới chúc mừng ngay. Được triệu tám rồi! Nhanh!". Hơ, tưởng triệu tám với Vượt qua thử thách của mày mà to á? Ông khinh. Chiều ông úp con lô vài điểm mấy nháy là ngọt thịt ngay. Tám triệu thì may ra! =))

Thổ Quan
21-08-2005, 11:22 PM
Tới chân ILU thì u tôi gọi. U bảo mẹ mua cho mày mớ cháo lòng rẻ mà tươi lắm. Đi đâu dành bụng lát mà về ăn nhé. Ừ thôi u đem cho đi. Hôm nay bạn con họ kiếm được con nhợn sữa. Con phải giữ lòng mình trong sạch. Sáng con điểm tâm hai gói smecta rồi. Thế, u nhé! :-)

Xong việc nhà thì thang máy cũng lên tới tầng bảy. Người TL ta ngồi lẫn với lại TL tây. Ngay ngõ vào có một cô xinh lắm. Chắc là người Nhật. Trong trong, có một cô nữa cũng xinh xinh lắm. Đoán là dân Hàn Quốc. Thấy tôi, mọi người bảo dọn cho thằng Thổ cái chỗ sạch sẽ, lát thằng lonton nó đến nhớ bảo nó để cho thằng Thổ được chết toàn thây. =))

Tôi khô đắng cổ. Mồ hôi ở đâu túa ra mà nhiều thế. Chắc là do sợ. :~ Bên kia glasgow tiếp tục giở chiêu sờ đầu gối với bác Long chuối dài. Cảnh Bình không tới nên glasgow bạo lắm, xốc tới tới luôn. Không may cho hắn, bác chuối dài là fan hâm mộ của Câu Chuyện Cảnh Giác trên sóng AM mỗi tối thứ bảy. Bác mặc quần dài. :)) Glasgow thở dài, mắt nhìn ra cửa ra chiều buồn lắm.

Bên kia giao lưu, phát hiện ra cái cô Hàn Quốc xinh xinh là "Gái xinh không post được bài". Thôi hỏng, thế gái post bài như bổ củi thì tuyền là gái không xinh ư? :(

Bỗng đâu xộc tới ba giai giẻ ăn mặc sành điệu. Đầu vuốt gel bóng mượt. Ra ráng quân khu Thủ đô "có cái đầu bên ngoài thừa chất nhờn, bên trong không thiếu chất xám" đây. Đầu đinh, Cà, Nước chảy mây trôi cùng ồ. Bác 5xu thì thào: "Chết cha mày! lonton nó tới đấy!" Tôi cố trấn tĩnh và gõ gõ cái tấm cửa kính, thử xem có làm được quả phim hành động Mẽo không đây. ((

Nhưng rồi bỗng thấy là mình chỉ sợ hão. Bởi chỉ sau ba giẻ giai kia có vài chục giây, một dàn các em tiên cá lướt vào. "Anh, sáng iem vừa làm kưn cam xong. Hết có mươi nghìn. Thế ... nào mà cam trên này bóp thế" & "Anh chỉ giỏi đùa. Nhà iem ngay bên tễ cầu Nong Bin. Hí hí!" Đấy, rõ là không phải cừu nhân rồi. ;)

lonton
21-08-2005, 11:38 PM
khà khà, bác Thổ 34 cái xuân xanh rồi cơ à, mọi người tập trung vẫn còn nhắc tới thằng lonton, cho thằng lonton cáo lỗi với các bác nhé, em xin hòa bác Thổ, khà khà. Trước lạ sau quen vậy, các bác nhẩy.
[QUOTE=Thổ Quan]Tới chân ILU thì u tôi gọi. U bảo mẹ mua cho mày mớ cháo lòng rẻ mà tươi lắm. Đi đâu dành bụng lát mà về ăn nhé. Ừ thôi u đem cho đi. Hôm nay bạn con họ kiếm được con nhợn sữa. Con phải giữ lòng mình trong sạch. Sáng con điểm tâm hai gói smecta rồi. Thế, u nhé! :-)

Xong việc nhà thì thang máy cũng lên tới tầng bảy. Người TL ta ngồi lẫn với lại TL tây. Ngay ngõ vào có một cô xinh lắm. Chắc là người Nhật. Trong trong, có một cô nữa cũng xinh xinh lắm. Đoán là dân Hàn Quốc. Thấy tôi, mọi người bảo dọn cho thằng Thổ cái chỗ sạch sẽ, lát thằng lonton nó đến nhớ bảo nó để cho thằng Thổ được chết toàn thây. =))

Tôi khô đắng cổ. Mồ hôi ở đâu túa ra mà nhiều thế. Chắc là do sợ. :~ Bên kia glasgow tiếp tục giở chiêu sờ đầu gối với bác Long chuối dài. Cảnh Bình không tới nên glasgow bạo lắm, xốc tới tới luôn. Không may cho hắn, bác chuối dài là fan hâm mộ của Câu Chuyện Cảnh Giác trên sóng AM mỗi tối thứ bảy. Bác mặc quần dài. :)) Glasgow thở dài, mắt nhìn ra cửa ra chiều buồn lắm.

Bên kia giao lưu, phát hiện ra cái cô Hàn Quốc xinh xinh là "Gái xinh không post được bài". Thôi hỏng, thế gái post bài như bổ củi thì tuyền là gái không xinh ư? :(

Bỗng đâu xộc tới ba giai giẻ ăn mặc sành điệu. Đầu vuốt gel bóng mượt. Ra ráng quân khu Thủ đô "có cái đầu bên ngoài thừa chất nhờn, bên trong không thiếu chất xám" đây. Đầu đinh, Cà, Nước chảy mây trôi cùng ồ. Bác 5xu thì thào: "Chết cha mày! lonton nó tới đấy!" Tôi cố trấn tĩnh và gõ gõ cái tấm cửa kính, thử xem có làm được quả phim hành động Mẽo không đây. ((

Nhưng rồi bỗng thấy là mình chỉ sợ hão. Bởi chỉ sau ba giẻ giai kia có vài chục giây, một dàn các em tiên cá lướt vào. "Anh, sáng iem vừa làm kưn cam xong. Hết có mươi nghìn. Thế ... nào mà cam trên này bóp thế" & "Anh chỉ giỏi đùa. Nhà iem ngay bên tễ cầu Nong Bin. Hí hí!" Đấy, rõ là không phải cừu nhân rồi. ;)[/QUOTE]

DangTuan
22-08-2005, 12:23 AM
Là bác không mặc áo đỏ, ngồi khiêm tốn.

[QUOTE=Iris]Em quan tâm mỗi người hùng của chuyện tình lãng mạn 11 năm 6 tháng trước là bác nào thôi. Chỉ cho em mí![/QUOTE]

Tristesse
22-08-2005, 01:04 AM
Bác Tỳn gởi thêm ảnh nữa đi. Để mấy bạn không đi ọp lai được cũng thấy vui. :-rose

Bác cho em cái close-up ảnh anh chuyện tình 11 năm 6 tháng với. Bác trả lời mông lung như thế thì làm sao mà tìm chính xác được. Em cũng tò mò như Iris lắm!

Nhắn riêng: Mấy fan nữ của 5xuFc hơi bị thất vọng về tượng đài của mình rồi. Vì đi ọp lai 2 lần, mà lần nào tượng đài cũng mặc cái áo thun màu xanh đó là làm sao??? Áo màu vàng đâu rồi??? Hic hic... :(

------

DangTuan
22-08-2005, 01:18 AM
Fê lòi tói.
Hai giai nằm lên lòng nhau vừa đắm đuối ngắm nhau vừa vuốt mic.

http://img385.imageshack.us/img385/9153/18en.jpg (http://imageshack.us)

DangTuan
22-08-2005, 01:22 AM
Người Nam kẻ Bắc bên bờ sông Bến Hải, hàn huyên như Hàn quốc.

http://img394.imageshack.us/img394/8953/29pi.jpg (http://imageshack.us)

DangTuan
22-08-2005, 01:28 AM
Glasgow hát thề nào mà Thổ quan phải bịt mũi nè (sau khi đã bịt tịt cả tai).

http://img374.imageshack.us/img374/4055/47is.jpg (http://imageshack.us)

5xu
22-08-2005, 01:40 AM
[QUOTE=Tristesse]Nhắn riêng: Mấy fan nữ của 5xuFc hơi bị thất vọng về tượng đài của mình rồi. Vì đi ọp lai 2 lần, mà lần nào tượng đài cũng mặc cái áo thun màu xanh đó là làm sao??? Áo màu vàng đâu rồi??? Hic hic... :(
[/QUOTE]

Trời, soi kinh quá. Hai cái áo giống nhau thôi. Cái hôm nay mặc là Bossini, cái hôm nọ là hàng Tàu không tên tuổi.

Hôm nay giai TL bị choáng 1 phát ngất mẹ nó hết. Từ bác Tỳn đến Cafeteria. Chết bởi một em TL hóa ra mới học lớp 11, người nhỏ nhắn tròn trịa, mặc đầm trắng tóc xõa ngang vai. Em ấy là amant.

Thổ Quan sùng sục lên xuống thang máy mấy lần để đón amant, xong rồi buồn thiu vì biết tầm của mình không với được.

Mà thằng Thổ Quan để ý gái xinh ko post được bài mà ko nói gì với anh nhỉ, nói là anh đổi chỗ cho ngay lập tức.

DangTuan
22-08-2005, 01:49 AM
Chuyên gia tư vấn nhé? Em trả bác bao nhiêu điểm?
200 điểm, OK, tôi đồng ý.

Không đỏ thì ngược lại là gì?
khiêm tốn tức là lùi lại phía sau.

[QUOTE=Tristesse]Bác Tỳn gởi thêm ảnh nữa đi. Để mấy bạn không đi ọp lai được cũng thấy vui. :-rose

Bác cho em cái close-up ảnh anh chuyện tình 11 năm 6 tháng với. Bác trả lời mông lung như thế thì làm sao mà tìm chính xác được. Em cũng tò mò như Iris lắm!

------[/QUOTE]

X.
22-08-2005, 01:56 AM
[QUOTE=DangTuan]Fê lòi tói.
Hai giai nằm lên lòng nhau vừa đắm đuối ngắm nhau vừa vuốt mic.

http://img385.imageshack.us/img385/9153/18en.jpg (http://imageshack.us)[/QUOTE]

Ah há, gặp bác kia có phải là bác Hổ không bác Tỳn nhỉ? Còn tẻ tung và "sung mãn" lắm lắm :))

DangTuan
22-08-2005, 02:01 AM
Đúng rồi, một trong 2 là "Hổ vằn chân ngắn" và đói. :))

[QUOTE=X.]Ah há, gặp bác kia có phải là bác Hổ không bác Tỳn nhỉ? Còn tẻ tung và "sung mãn" lắm lắm :))[/QUOTE]

DangTuan
22-08-2005, 02:04 AM
Khoe hàng tý, toàn bộ ảnh mầu và đen trắng hôm nay là chụp từ mobiphone chứ không phải canon đâu nhé.

Saint
22-08-2005, 08:53 AM
nhìn anh em chiến nhỉ, hơi bị choáng. Bà con thì hớn hở đi nhậu, mình chủ nhật vẫn phải chổng mông, đm nói ra thêm nhục.

longcuchuoi
22-08-2005, 08:58 AM
Họ nhà giai : bác Tỳn, bác Chak, 5xu, Hổ Đói, Glassgow, Supaman, Đác Ta Nhăng, Daudinh, Thổ Quan, Nước trảy mây chôi, MYT, Cafeteria.

Họ nhà gái : Rain, RIP, Felicité, Damphu, gái xinh khong post được bài, Amant.

Bác Tỳn mang theo cả con xe xuyên Việt.

Thiếu mỗi tân lang với tân giai nhân.

Nói chung là hoành tráng quá sức tưởng tượng. Rất tiếc là không được dự phần đú đởn "tăng hai" với các bác. Nghe giọng Hổ Đói gào lên trong điện thoại, chen lẫn giữa đủ tiếng nhạc nhẽo ầm ĩ, tiếc đứt cả ruột.

Xin gửi lờn cảm ơn chân thành nhất của miền Nam đến tất cả các TLers dễ thương, nhiệt tình, hiếu khách và rất khí thế của Thủ Đô. Từ nay về sau bác nào vào SG mà không ới một tiếng thì biết tay tớ :)

nuocchaymaytroi
22-08-2005, 10:32 AM
Ha` ha`, sáng nay Hà Nội lụt to, xe bơi mãi mới đến cty, tót lên đây ngay. Hôm qua gặp bác "Long tỉnh" bằng xương bằng thịt, trông ôn tồn điềm đạm, ăn nói dịu dàng, lại hao hao giống Chánh Tín mới vãi lúa, củ chuối thì giấu biến chả thấy đâu! Còn Bác Hổ đói với bác Tỳn ko hiểu nhấm nháy nhau trước hay muốn tuyên ngôn ngầm gì mà chơi nguyên đồng phục song kiếm hợp bích, hoa cả mắt ! Mà công nhận bác Hổ đói "gặm một khối căm hờn trong cũi sắt" hơi lâu, được vợ cho sổng chuồng 1 hôm bác tranh thủ nghịch khỏe thật. Ngồi cạnh bác sướng éo tả! Bia zô ầm ầm, vừa đặt cốc xuống thì như có phép lạ: một cái nem quấn tròn trịa thon thả chắc nịch như đùi người mẫu đã nằm mời gọi trên bát làm anh em cảm động vãi hàng! Lần sau offline em lại xin mon men ngồi cạnh bác Hổ, bác nhá!
P/S: nghe bác karaculê Boyzone xong, nhà em về ngủ tít thò lò như được matxa toàn thân! Rất hoan nghênh bác lập boyband "Hổ đói và những người bạn" ! Nhem nhem... :D

AutumnMoon
22-08-2005, 11:02 AM
Dạ, mặc dù em là gái xinh, em chửa pốt được bài nào, cơ mà hôm qua em được chú Cà mí cả anh Nước chảy rủ đi offline mới các bác TL, được gặp mọi người bằng xương bằng thịt mà thấy thật ko thể tả hết nỗi sung sướng. Hôm qua thế quái nào mà em lại bị say nước suối, nên ko đi karacôlê tiếp với các bác được. Nghe nước chảy mây trôi về kể lại mà cứ tiếc ngẩn ngơ các bác ợ, chẹp chẹp.

nuocchaymaytroi
22-08-2005, 11:11 AM
Mịa, hôm qua anh hối hận phết! Vừa đưa cô cái bài báo về nhảy salsa, chưa đầy 1 phút đã thấy cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ, anh biết ngay là bệnh thích múa cột của cô lại nổi lên (say lavie éo gì, lúc bác 5xu kể chuyện con dê xồm đầu đàn anh còn nhớ cô cười to nhất!). Y như rằng vừa ăn xong mắt trước mắt sau thì đã thấy cô biến đâu rồi! Chả nhẽ lúc đấy anh lại hô hào bà con đi theo xem ... =))

Hổ đói
22-08-2005, 11:35 AM
Hôm qua anh mới biết thế nào là Thăng Long "ghen ghét hiền tài", RIP về kiểm tra lại mấy cái khuy chưa em????

Anh chạy xa đây, đá chuẩn bị bay vèo vèo này ...

5xu
22-08-2005, 11:41 AM
Thế quái nào mà RIP gọi Hổ Đói là anh, xưng em. Thế mà lại gọi 5xu là em, xưng chị. Chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây.

Cái áo của AutumnMoon rất đẹp nhé. Kiểu áo trắng bỏ vào máy giặt cùng các loại quần áo màu khác, xong rồi bị nó phai ra ấy.

Song ca Rên và Thở (Rain Thổ Quan) hôm qua cho Glasgow mất điện toàn thành phố.

glasgow
22-08-2005, 11:43 AM
Hôm qua rất vui, chỉ tiếc tí ti là đến lúc đi về mới thấy em Tiểu Ninh Tử và 1 bạn nữa lò dò đến :)

Chíp hôi
22-08-2005, 11:43 AM
:(

Gái phúc hậu (xấu xa) vừa chạy vào YM nhem nhem em, kêu rằng "hôm qua mày không đi lại có anh Khôi đến đấy, cho mày chết!" :~ .. ((

Thật anh Khôi cá thần tượng của em hôm qua xuất hiện hả mọi người? Mặt anh ấy có rất sát gái :-o) thật không? Có phải anh ấy ngồi lù lù :x một chỗ giành mic hát kôle với gái không? Thế anh ấy có nói với các em về sự đáng yêu của những chú lợn con :-o) :-o) :-o) không? =)) ... Ôi em tiếc đứt ruột đây này, anh Khôi cá của em.. :(

Thế này nhé, hôm qua bác Tỳn có chộp được quả ảnh nào của anh Khôi cháu, thì mật thư cho cháu xin nhé. Cho đỡ tủi thân ấy mà, răng khôn hôm nay vẫn đau đây này, tội nghiệp lắm :( :( :(

glasgow
22-08-2005, 11:51 AM
Anh Khôi của Chip hôm qua có xuất hiện, mặt cực sát gái, có 2 em hộ tống, chiến rất ác với anh Hổ về việc hát kôlê với Fe :)

[QUOTE=Time]:(

Thật anh Khôi cá thần tượng của em hôm qua xuất hiện hả mọi người? Mặt anh ấy có rất sát gái :-o) thật không? Có phải anh ấy ngồi lù lù :x một chỗ giành mic hát kôle với gái không? [/QUOTE]

nuocchaymaytroi
22-08-2005, 11:53 AM
Công nhận bác Hổ quấn nem dẻo thật! :)) Đầu tiên bác rút lá nem rồi rũ "phạch" 1 cái. Lá nem đang ep ấp chúm chíp bỗng bung phựt ra như dù! Sau đó tay bác thoăn thoắt lia khắp bàn nhanh như múa! Nào là nhân thịt với chuối xanh, dứa, khế chua, ớt tươi... cân lạng màu sắc cấm sai 1 ly ông cụ (bác mà mở cơm bình dưn thì giàu to :)) ). Sau đó bác vận công xoa một cái. Lá nem kêu xòe xòe cuốn chiếu sạch tất cả nhân nhị vào trong, trông cái nào cái nấy cứ là nõn nà đều tăm tắp, nhìn chả nỡ ăn... ((. Bác Hổ cười hiền từ rồi làm công tác distribution đến bát từng đứa, rồi lại miệt mài gắp, quấn, chia... :x :))

uzii
22-08-2005, 11:53 AM
[QUOTE=5xu]Thế quái nào mà RIP gọi Hổ Đói là anh, xưng em. Thế mà lại gọi 5xu là em, xưng chị. Chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây.
[/QUOTE]

Chẳng có vấn đề gì, chẳng qua em RIP tính tuổi theo chiều cao =))

Vãi
22-08-2005, 12:01 PM
Thảo nào hôm qua chả ai trông nhà, bốt bài. Đúng là một đám ham ăn, ham chơi X-(




em gato phát :D

Rain
22-08-2005, 12:06 PM
Nói ra thì xấu hổ,em đi lần này có 2 lí do:
-Vì bác Long
-Vì bác Hợi(Nhợn sữa)
Bác Long thì em thỏa mãn dồi :') Bác nom rất phong độ,tráng khí,nhìn lâu lại thấy hao hao cái avatar của bác =)) Chả trách vừa liếc thấy bác,anh Gâu em mắt sáng long lanh,miệng chúm chím,thỏ thẻ"Anh chuối ơi,CB với em là dĩ vãng dồi",nói xong lại đỏ mặt mới đau em chứ.Nhưng đúng như nhà Thổ hót ở trên bác Long là mem của"Câu chuyện mẹ mìn" fan club hoặc em đồ rằng hôm qua bác CB ở nhà thấy nóng ruột,bày ra trò bùa ngải gì đấy cản trở phi vụ chấm mút ngoại tình của anh Gâu em,nên biết bao nhiêu công sức bỏ ra,biết bao nhiêu sợi lông...mi đã rụng vì chớp mắt ác liệt quá,rốt cục cũng đổ hết vào dạ dày.Bác Long sau khí đánh chén phủ phê,phủi đít đứng dậy ra về,cũng chả thèm khuyến mãi cho anh Gâu em phát liếc mắt nào,làm anh Gâu uất,anh Gâu gặm hết con cá hấp to vật làm em với nhà Thổ mấy cả D'actannhan cứ nuốt nước bọt chèm chẹp mà kô dám ho he,vì rằng thì là mà khi điên tình con người ta đáng sợ nhắm =))
Xong bác Long,giờ đến nhợn :D
Thú thật là từ khi biết tin ọp ủng lần này có nhợn,em thao thức từ mấy đêm hôm trước,có bao nhiêu quần áo đẹp trong tủ lôi hết ra,xoay xoay ngắm ngắm như con rồ trước gương để xem mặc gì đi ăn nhợn cho ngon cho đẹp hẹ hẹ.Nói thì bảo điêu chứ em giữ mình chay tịnh từ đêm hôm trước,kô ăn gì,tuyền uống nước lã và hít khí giời hí hứng chờ đến bữa trưa hôm sau.Ngồi Ilu cùng giai thanh gái lịch TL,nghe họ bàn chiện đại sự hay chim nhau cũng chẳng xi nhê gì,nhấp nhổm nhìn đồng hồ mong chờ đến giây phút đc "nhảy múa cùng bầy...nhợn" :D Thế cho nên khi bác 5xu phát lệnh nhổ rễ,em là 1 trong vài đ/c bật dậy phủi quần áo nhanh nhất.Sau khi vòng vèo biểu dương lực lượng qua mấy con phố HN cuối cùng cũng đến đc vườn treo Pacific,nơi giang hồ đồn đại có món nhợn sữa ngon chỉ thua mỗi"Hoa linh phục điêu"của Từ Hy thái hậu.Đến nơi,em bụng bảo dạ sẽ chén nhiệt tình khỏi phụ công các bác gạ gẫm.Nhưng hỡi ôi,đúng là số em là số con ruồi,vừa đặt mông xuống ghế,cao giọng gọi nhợn à quên gọi tiếp viên phục vụ nhợn thì sét đánh ngang tai cũng kô đớn đau sững sờ bằng em lúc đấy,1 chú tiếp viên nhỏ nhỏ xinh xinh lạnh lùng ra ném nguyên cục gạch giữa bàn tiệc"Vầng,nhà hàng hôm nay kô phục vụ nhợn,nhợn nái của nhà hàng tuần sau mới vỡ nước ối"Đấy các bác xem,từng đấy con người với từng đấy niềm khát khao và hy vọng,hừng hực khí thế,trong giây lát tay chân xuội lơ,mồm miệng đắng ngắt.Những mái đầu gục xuống,đây đó vang lên tiếng khóc thút thít"đấy đã bảo chủ nhật ở nhà,ngủ nướng thêm tý nữa có phải...hức hức,cứ đú nhợn mấy cả sữa cơ,bắt đền..."Thật kô bút nào tả xiết không khí tang thương của TL lúc đấy.

R.I.P
22-08-2005, 12:18 PM
Chip: cho địa chỉ của anh Khôi rồi nhá, đến mà tìm hôn hít vớ vẩn. Đúng là cái đồ nhổ răng khôn, dại lắm em ạ. Mải mê nhai cháo bỏ lỡ cơ hội gặp người trong mộng, há há há.

Anh Hổ: muối mặt hỏi anh địa điểm nào của chợ Giời bán tuyển tập Boyzone hả anh? Nói đùa, công nhận anh tiên đoán như thần, hôm qua về em không ngủ được vì bị giọng ca vàng của anh ám ảnh. Nhất là đoạn anh uốn éo mồm, kinh không tả (ý là mê không tả). Lần sau đi hát, thề là sẽ bảo bọn cửa hàng mở toàn Boyzone.

Xong rồi 1 ông cứ ngồi hát, 1 bọn cứ đi chơi bowling, di dancing ở đẩu ở đâu, chữ tình và nhẹ gánh phải biết :))

Bác 5xu: thật bác, cả buổi hôm qua em chưa thốt được câu nào có đầy đủ ngôi xưng với bác, bác nói thế oan em quá. Ngồi há hốc mồm nghe bác kể chuyện con dê nhảy phạch phát qua 2 quả núi với con dê phịch phát qua 20 con khác, em bác tự kiểm điểm chưa kịp chen vào câu gì, toàn ồ, à, ừ thôi ạ. Bác xem xét đính chính lại với bà con cho em khỏi đắc tội hỗn.

Em toàn ấy tớ với bác đấy chứ :))

Thổ Quan
22-08-2005, 12:27 PM
[QUOTE=5xu]Hôm nay giai TL bị choáng 1 phát ngất mẹ nó hết. Từ bác Tỳn đến Cafeteria. Chết bởi một em TL hóa ra mới học lớp 11, người nhỏ nhắn tròn trịa, mặc đầm trắng tóc xõa ngang vai. Em ấy là amant.

Thổ Quan sùng sục lên xuống thang máy mấy lần để đón amant, xong rồi buồn thiu vì biết tầm của mình không với được.[/QUOTE]

Lúc bác Tỳn đến thì hòm hòm được chừng hơn hai mâm người. Việc đầu tiên của bác là kéo phec-mơ-tuya, rút máy ra, xoa vuốt một lúc rồi bấm bấm. :)) Gái các mâm cứ nhốn nháo. Cùng ồ lên rồi đỏ dừ cả mấy đôi má xuân tình. Bác Tỳn thử cái Wifi của ILU. =)) Thử một hồi mà thấy vẫn rứa. Bác buồn. Có thằng cu bồi cầm cái phất trần chọc chọc vài phát vào cái hắp treo tít trên cao. Và thế là vào. Vào rồi. :D

Người tôi mong chờ nhất, Lơ-măng, rồi cũng oánh dây thép bảo là tới rồi. Khỏi cần mọi người thúc giục đến lần thứ hai, tôi phi thẳng một bước xuống hè đường. Ôi hồi hộp. Đỗ xịch trước cửa một chiếc Fiat cổ. Quay kính thò cổ ra ngó nghiêng là một Cằm hai ngấn vô tư và duyên dáng. "Cô, à chị là Lơ-măng ạ?". "Không, là Lơ-tre. Thế giai muốn gì, chị chiều?". "Dạ không, cái... lốp xe của chị nom đẹp quá". "Xí, nhố" Cằm hai ngấn hỉ mũi đánh tẹt và dậm mạnh chân ga. ((

Tôi chực khóc. May thay bác 5xu, vâng lại là bác 5xu, SMS cho cái số của người tôi mong. "Đang hàng vôi nhé! Chỗ đấy hả, biết lâu rồi! Đi mãi! Cứ lên đi! Chuẩn bị sẵn đá lạnh để chườm tai với mũi đi nhé! Hi hi chấm than!" :x Tôi lại leo cầu thang.

Lơ-măng đến. Tóc lõa xõa nom đến yêu. Đầm trắng. Nhảy chân sáo. Miệng chóp chép kẹo mút. Tôi chưa kịp thu trọn cái khuôn hình dễ thương ấy thì đã bị ai đó đẩy dúi vào góc ghế tựa. Tối tăm mặt mày. Đám giai TL điềm đạm hè nhau chạy ra đón Lơ-măng. Sáo huýt loạn xạ "Của tao của tao". "Các bác bìn tõn và giữ trật tự. Em không đi một mình. Hai vệ sĩ của em. MÝT cuống dài. Còn đây, khỏi bàn cũng biết Mít không cuống". :D Hơ hơ! Thích nhé! Hứng tụt chửa? :p

Thổ Quan
22-08-2005, 12:31 PM
[QUOTE=glasgow]Anh Khôi của Chip hôm qua có xuất hiện, mặt cực sát gái, có 2 em hộ tống, chiến rất ác với anh Hổ về việc hát kôlê với Fe :)[/QUOTE]

Ờ đến chỗ Nhợn thì nhà cháu gục đầu vào ăn uống. :') Chả biết xung quanh họ làm gì sất. Trong lúc lơ mơ chỉ biết là anh Khôi cá bị gái TL nào đó check hàng rồi. (Chia buồn với em Chíp). Nghe nói là đít xanh lắm! =))

P/S: Đi hai lần, lần nào cũng bị đói! Thế mới lạ! ((

Thổ Quan
22-08-2005, 12:39 PM
[QUOTE=nuocchaymaytroi]... Mà công nhận bác Hổ đói "gặm một khối căm hờn trong cũi sắt" hơi lâu, được vợ cho sổng chuồng 1 hôm bác tranh thủ nghịch khỏe thật. Ngồi cạnh bác sướng éo tả! :') [/QUOTE]

Ơ bỏ mịa. Chú này ác! X-( Sao không nói sớm? Để còn xếp anh glasgow ra ngồi gần bác Hổ? :))

felicité
22-08-2005, 12:40 PM
Ai bẩu thế?

http://fileserver2.jpghosting.com/images/Gau_va_Chuoi_616e289b8be034e3208134a3b13c1e8e.jpg

[SIZE=1]Ờ hờ hờ... thì xóa theo đề nghị của "khổ chủ". Mặc dù chả thấy khổ qué gì, cười tươi thế cơ mà... Khỉ thật! Đang busy quắn cả đít lên mà vẫn cứ phải lượn ra lượn vào liếc xem cả nhà nói gì.[/SIZE]

chakuchak
22-08-2005, 12:46 PM
Số mình đen, được ngày nghỉ lại phải đi cày đột xuất, nửa đêm mới xong việc. Sáng dậy sớm háo hức thì ôi thôi mưa lụt, bây giờ mới vào xem TL Thác Loạn, không ngờ tăng 2 lại sa đọa đến thế.
Thế hôm qua cả nhà lắc ở động nào nhể?

Rain
22-08-2005, 12:58 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Lúc bác Tỳn đến thì hòm hòm được chừng hơn hai mâm người. Việc đầu tiên của bác là kéo phec-mơ-tuya, rút máy ra, xoa vuốt một lúc rồi bấm bấm. :)) Gái các mâm cứ nhốn nháo. Cùng ồ lên rồi đỏ dừ cả mấy đôi má xuân tình. Bác Tỳn thử cái Wifi của ILU. =)) Thử một hồi mà thấy vẫn rứa. Bác buồn. Có thằng cu bồi cầm cái phất trần chọc chọc vài phát vào cái hắp treo tít trên cao. Và thế là vào. Vào rồi. :D

Người tôi mong chờ nhất, Lơ-măng, rồi cũng oánh dây thép bảo là tới rồi. Khỏi cần mọi người thúc giục đến lần thứ hai, tôi phi thẳng một bước xuống hè đường. Ôi hồi hộp. Đỗ xịch trước cửa một chiếc Fiat cổ. Quay kính thò cổ ra ngó nghiêng là một Cằm hai ngấn vô tư và duyên dáng. "Cô, à chị là Lơ-măng ạ?". "Không, là Lơ-tre. Thế giai muốn gì, chị chiều?". "Dạ không, cái... lốp xe của chị nom đẹp quá". "Xí, nhố" Cằm hai ngấn hỉ mũi đánh tẹt và dậm mạnh chân ga. ((

Tôi chực khóc. May thay bác 5xu, vâng lại là bác 5xu, SMS cho cái số của người tôi mong. "Đang hàng vôi nhé! Chỗ đấy hả, biết lâu rồi! Đi mãi! Cứ lên đi! Chuẩn bị sẵn đá lạnh để chườm tai với mũi đi nhé! Hi hi chấm than!" :x Tôi lại leo cầu thang.

Lơ-măng đến. Tóc lõa xõa nom đến yêu. Đầm trắng. Nhảy chân sáo. Miệng chóp chép kẹo mút. Tôi chưa kịp thu trọn cái khuôn hình dễ thương ấy thì đã bị ai đó đẩy dúi vào góc ghế tựa. Tối tăm mặt mày. Đám giai TL điềm đạm hè nhau chạy ra đón Lơ-măng. Sáo huýt loạn xạ "Của tao của tao". "Các bác bìn tõn và giữ trật tự. Em không đi một mình. Hai vệ sĩ của em. MÝT cuống dài. Còn đây, khỏi bàn cũng biết Mít không cuống". :D Hơ hơ! Thích nhé! Hứng tụt chửa? :p[/QUOTE]
Em đồ rằng nhà Thổ thèm nhợn đến lú lẫn dồi.Chị gái đi cùng 2 anh jai trẻ đẹp,khỏe mạnh và thạo nghề đấy ứ phải Lơ măng của Thổ nhá,chị í là"gái xinh kô bốt đc bài"(nhắc đến câu này lại cú lão Gâu,cả ngày hôm qua cứ nhem nhẻm câu này bên tai mình,làm mình buồn,mình ăn uống kém năng suất,đểu thật)Còn chị Lơ măng của Thổ,thủ pham gây ra"giấc mơ cha đè nát giấc mộng con" của Thổ là chị áo đỏ cơ.
@Bác Long:Hôm qua mà bác đc thưởng thức giọng ca mùi(kô hề bốc) của anh Gâu em,em thật bác chả nguyên vẹn đc mà về tới Sì Gòn với vợ con.Kô hiểu vì nhớ bác hay đang suy tính tìm đường về với CB(sau khi đã trót nhỡ mồm tuyên bố CB đã là ex-boyfriend)mà anh Gâu em hát cực kì tâm trạng,nỉ non thổn thức làm anh jai Elvis Phương đang uốn éo trên màn hình phải dậm chân đành đạch vì ghen tức

Thổ Quan
22-08-2005, 01:04 PM
Ối Rên ôi! Em Lơ-măng chả đi cùng hai vệ sĩ là gì. Vệ sĩ giai thì rõ là chú MÝT cuống dài. Còn vệ sĩ gái không có nick thì chả phải là Mít không cuống à. :D

tiger
22-08-2005, 01:07 PM
Rain nhìn yêu nhỉ, mũm mĩm dễ thương vãi

Rain
22-08-2005, 01:11 PM
[QUOTE=R.I.P]

Bác 5xu: thật bác, cả buổi hôm qua em chưa thốt được câu nào có đầy đủ ngôi xưng với bác, bác nói thế oan em quá. Ngồi há hốc mồm nghe bác kể chuyện con dê nhảy phạch phát qua 2 quả núi với con dê phịch phát qua 20 con khác, em bác tự kiểm điểm chưa kịp chen vào câu gì, toàn ồ, à, ừ thôi ạ. Bác xem xét đính chính lại với bà con cho em khỏi đắc tội hỗn.

Em toàn ấy tớ với bác đấy chứ :))[/QUOTE]
Chị RIP điêu,trông mặt thế mà điêu.Em tuy cũng bị cuốn hút vào câu chuyên dê dẩm của bác 5xu(hóm phết) nhưng vẫn đưa mắt liếc mọi người.Ai bảo chị toàn ồ,à ừ lào,toàn chép miệng mấy cả nuốt nước bọt thì có hé hé lại còn đỏ mặt mới kin.Bác Tỳn cho nhà cháu hỏi cái(vẫn biết là chuyện người nhớn trẻ con kô đc tò mò :') )hôm qua lúc bác 5xu kể chuyện dê í mà,bác ngồi cạnh chị RIP cháu,bác có thấy sự gì lạ kô hả bác :-)

felicité
22-08-2005, 01:13 PM
Ừ, mà Rên này, hôm qua chị em mình cũng thấy nhà Thổ rên rỉ khiếp nhỉ. Mặt nhăn nhó sầu bi, người ngã hết cả vào daudinh, giọng nhà Thổ chảy ra đánh phấn tô son tâm trạng quá em nhờ. Khổ, chị còn đang mải phê với "từ khi quen Fê anh đã biết nói dối..." của Hổ, không kịp chộp được kiểu nào.

Mai Sương
22-08-2005, 01:52 PM
When will my reflection show. Who i am inside.

nuocchaymaytroi
22-08-2005, 02:11 PM
Quên chưa nhắc lại lúc bè lũ Phê, Dâmphụ, R.I.P xuất hiện, anh chị em nháy nhó nhau gào thật to "DÂM PHỤ !!!". Khách mấy bàn cạnh chọc hết đũa vào mũi... =))

Đỉa đói
22-08-2005, 03:21 PM
Lão Hổ đói kia, sao lại đầu độc lão béo nhà em bằng thuốc lá thế kia. Em đã thuần dưỡng lão ý bao năm nay thành công, giờ đổ xuống sông xuống bể hết cả. Em là em hận lão Hổ đói đấy! ((

Lại còn cô bé áo đỏ xinh xắn nào ngồi cạnh lão ý nữa chứ, em là em giết! X-(

Thổ Quan
22-08-2005, 03:21 PM
[QUOTE=felicité]Ừ, mà Rên này, hôm qua chị em mình cũng thấy nhà Thổ rên rỉ khiếp nhỉ. Mặt nhăn nhó sầu bi, người ngã hết cả vào daudinh, giọng nhà Thổ chảy ra đánh phấn tô son tâm trạng quá em nhờ. Khổ, chị còn đang mải phê với "từ khi quen Fê anh đã biết nói dối..." của Hổ, không kịp chộp được kiểu nào.[/QUOTE]

Hơ hơ hơ! Fê lìu tìu nhể! :p Biết thế lúc đấy mình co chưn lại. :)) Không cho khều nữa. :D

Mà đấy, hôm đấy quệt vôi bôi tương ớt cái tâm trạng mà có ra gì đâu. Thua đôi song phi quạ là Hổ đói & Fê hết. Bên này Fê "Ớ bồng bềnh em ứ hự bồng bềnh..." :') Bên kia Hổ: "Hự hà hự hà hự hà hự. Có cái nắng có cái gió, có cái đó anh cho em rồi còn đâu..." =))

Nghe kinh hết cả người! :)) =))

EfesPilsener
22-08-2005, 04:15 PM
Iem ứ học lữa đâu, ứ nghiên cứu lữa đâu....... Cho iem về iem đi nâng cao trí tuệ với TL cơ. Các bác cứ kể nại thế lày nàm gì mà số lượng học sinh VN bỏ học về nước đông.Ác!

glasgow
22-08-2005, 04:47 PM
Cháu Kreisler yêu dấu, thấy cháu xuất hiện phát là chú bỏ hết cả việc :)

Điều 1 là cháu đừng nên nghe đài địch, chúng có nhiều thứ gato với chú yêu của cháu lắm :x , thí dụ thằng Thổ thì nó không được đèo em Dên mũm mĩm của chú, còn em Dên duyên dáng thì lại không thích có chú ngồi cạnh mà lại cứ quay sang gái xinh góp chuyện tâm tình.

Điều 2 là bây giờ chú cháu mình làm gia sư cho nhau vẫn ngon lành mà, nhỉ? Hay là để năm sau chú làm quả chuyển hộ khẩu sang Paris hoa lệ của cháu, mình đi concert Chatelet với nhau xong ra sông Seine dung dăng dung dẻ, rồi tha hồ anh em tồ tẹt cùng nhau, nên chăng :x

PS. Kính bác Fe làm ơn hạ cái ảnh "hiền hậu" của em xuống giúp. Em đội ơn.

Trần Văn Khôi
22-08-2005, 05:16 PM
Các em, các em, dừng lại nghe Khôi nói đã. Không, Ngố cứ tiếp tục đi em, đấy, chỗ đấy em làm thích lắm, tiếp đi. Khôi đang nằm phơi nắng Hawaii với Ngố, Ngố đang mát xa cho Khôi, các em có ý kiến gì không? Không thì bọn Khôi tiếp nhé.

Khôi phải vào đính chính với các em thế này để có thể thanh thản mát xa tiếp: trong cả cuộc đời mình, Khôi chưa một lần giành mic với gái. Nói thế để các em yên tâm. Nhé.

Khôi chỉ giành gái với mic thôi ;) Ngố ơi, đến lượt em nhé, nào ...

felicité
22-08-2005, 05:23 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Hơ hơ hơ! Fê lìu tìu nhể! :p Biết thế lúc đấy mình co chưn lại. :)) Không cho khều nữa. :D[/QUOTE]

Có em Rên chứng kiến nhá. 2 chị em rủ nhau "cởi" xỏ ngón ra cho chưn nó thoáng. Thế rồi thì ai bắt chiếc "cửi" cả giầy lẫn tất ra đú theo ấy nhở (xuýt nữa bị cave trẻ đẹp thạo nghề đi qua đi lại đá mất cả giầy đi còn kêu giề :D ).

Bên này Fê "Ớ bồng bềnh em ứ hự bồng bềnh..." :') Bên kia Hổ: "Hự hà hự hà hự hà hự. Có cái nắng có cái gió, có cái đó anh cho em rồi còn đâu..."

Hự hạ hự hạ hự... Hôm qua đăng ký dưng cơ mà không có hát bài lày. He he :p Chỉ có "Anh nghe đâu như tiếng em cười..." "ka ka ka ka ka..."

=))

Mai Sương
22-08-2005, 05:24 PM
nhầm

amant
22-08-2005, 05:34 PM
[QUOTE=Rain]Chị RIP điêu,trông mặt thế mà điêu.Em tuy cũng bị cuốn hút vào câu chuyên dê dẩm của bác 5xu(hóm phết) nhưng vẫn đưa mắt liếc mọi người.Ai bảo chị toàn ồ,à ừ lào,toàn chép miệng mấy cả nuốt nước bọt thì có hé hé lại còn đỏ mặt mới kin.Bác Tỳn cho nhà cháu hỏi cái(vẫn biết là chuyện người nhớn trẻ con kô đc tò mò :') )hôm qua lúc bác 5xu kể chuyện dê í mà,bác ngồi cạnh chị RIP cháu,bác có thấy sự gì lạ kô hả bác :-)[/QUOTE]

Em ngồi đối diện chị RIP và bác TYN em thấy bác TYN vừa nghe chuyện dê của anh 5xu vừa "rê" sang bên tay trái bác í hehe (không biết để làm gì)

Thổ Quan
22-08-2005, 05:45 PM
[QUOTE=amant]Em ngồi đối diện chị RIP và bác TYN em thấy bác TYN vừa nghe chuyện dê của anh 5xu vừa "rê" sang bên tay trái bác í hehe (không biết để làm gì)[/QUOTE]

Đấy! Biết ngay là lại bác Tỳn bác Tỳn. :~

So hun, am I not mature enough for u? ((

amant
22-08-2005, 05:52 PM
[QUOTE=5xu] Hôm nay giai TL bị choáng 1 phát ngất mẹ nó hết. Từ bác Tỳn đến Cafeteria. Chết bởi một em TL hóa ra mới học lớp 11, người nhỏ nhắn tròn trịa, mặc đầm trắng tóc xõa ngang vai. Em ấy là amant.

Thổ Quan sùng sục lên xuống thang máy mấy lần để đón amant, xong rồi buồn thiu vì biết tầm của mình không với được.

Mà thằng Thổ Quan để ý gái xinh ko post được bài mà ko nói gì với anh nhỉ, nói là anh đổi chỗ cho ngay lập tức.[/QUOTE]

hehe, bác 5xu vui tính, bác có chê em già, xấu gái thì nói toẹt ra, bác lại cứ làm bài văn so sánh ẩn dụ kiểu này chết nhà em có ngày. Bác thương em mở cho em con đường sống kiếm tấm chồng vì cha mẹ (chứ em chả thiết tha gì). Bác nhá.

amant
22-08-2005, 05:57 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Đấy! Biết ngay là lại bác Tỳn bác Tỳn. :~

So hun, am I not mature enough for u? (([/QUOTE]

Hôm nọ chưa tâm sự được với nhà Thổ nhỉ, tiếc.

amant
22-08-2005, 06:02 PM
ờ mà em kể chuyện các bác nghe, đêm đó thế nào em lại mơ có cái máy bay bị làm sao í rơi cách nhà em có 100m. Thế là điềm gì các bác nhỉ?

Hổ đói
22-08-2005, 07:04 PM
[QUOTE=felicité]Ừ, mà Rên này, hôm qua chị em mình cũng thấy nhà Thổ rên rỉ khiếp nhỉ. Mặt nhăn nhó sầu bi, người ngã hết cả vào daudinh, giọng nhà Thổ chảy ra đánh phấn tô son tâm trạng quá em nhờ. Khổ, chị còn đang mải phê với "từ khi quen Fê anh đã biết nói dối..." của Hổ, không kịp chộp được kiểu nào.[/QUOTE]

Hè, thực ra hôm qua anh định thay mựt anh em con zai hát tặng iem bài này cơ: [COLOR=Teal]cúc cu, cúc cu, chim gì kêu to thế, chim anh, chim tôi hay là chim ông kia... :)) [/COLOR]

Cơ mà nhà hàng sợ khách xô vào xin nghe, nó éo chịu bật em ạ, xư cha chúng ló!!!!! :-)

Hổ đói
22-08-2005, 07:10 PM
Ơ ơ, sao không thấy mọi người kể cái vụ gì gì mà bác Tỳn đút cái mà không ai nói thì bố ai biết vào sâu quá ấy nhỉ? rút mãi, rút mãi mới ra ấy nhỉ ...? ;). Cái của bác hôm nay còn nguyên không bác ới ơi??? =))

Hôm qua bác 5xu đi đánh binh bồng sớm thế? Làm chị em nhớn nha nhớn nhác

Thổ Quan
22-08-2005, 11:17 PM
[QUOTE=Hổ đói]Hôm qua bác 5xu đi đánh binh bồng sớm thế? Làm chị em nhớn nha nhớn nhác[/QUOTE]

Có đi thì mới biết áo của Gái Xinh Không Post Được Bài nó noang nổ như nào chứ! :)) Nhờ!

chakuchak
23-08-2005, 12:27 PM
[QUOTE=amant]Hôm nọ chưa tâm sự được với nhà Thổ nhỉ, tiếc.[/QUOTE]
Hơ hơ muốn tâm sự mà ngồi xa thế thì làm ăn gì? đến bác CHAK ngồi cạnh mà cũng chả được câu nào nữa là :-rose

Rain
23-08-2005, 12:34 PM
Hé hé bác Cu Chăk kô đc câu lào vì bác còn mải tập trung vào chuyên môn,phê đờ đẫn còn chuyện trò gì nữa"em ơi em ơi đừng nói nữa làm gì,nói anh thêm đau nòng" =))

Thổ Quan
23-08-2005, 12:36 PM
[QUOTE=chakuchak]Hơ hơ muốn tâm sự mà ngồi xa thế thì làm ăn gì? đến bác CHAK ngồi cạnh mà cũng chả được câu nào nữa là :-rose[/QUOTE]

Lúc ấy đang ngồi chúm chím cười duyên với lườm yêu bác Tỳn. X-( Mình nháy rụng cả lông mi có thèm bắt tín hiệu đâu. ((

May quá, hôm CN tổ lái nên mới cắt được bác Tỳn. Không thì hôm nay lên báo lá cải TL là cái chắc. Bá cáo các bác là đi với các bác đói bỏ mịa. :( Nên khi ở Kenny về, nhà cháu với mấy đứa nữa đi bụp. Bụp xong rồi đi cafe. Cafe xong rồi lên sàn cắn nửa viên thuốc lắc. Sáng về sớm. :') May phúc là sáng ấy mưa to, đường ngập. Thế cho nên đến chiều mới tới VP cũng chả sao! :))

P/S: Bác nào set giúp cho anh Glasgow cái title "Gái nhà lành" phát. Người .... đâu mà ngoan thế! =))

amant
23-08-2005, 12:43 PM
[QUOTE=chakuchak]Hơ hơ muốn tâm sự mà ngồi xa thế thì làm ăn gì? đến bác CHAK ngồi cạnh mà cũng chả được câu nào nữa là :-rose[/QUOTE]

hehe, theo như cái sự miêu tả của các bác 5xu và Thổ Quan đây thì em (tức amant) ngồi cách bác Chak đến 2 bác nữa cơ ạ. Thế nên kô được câu nào cũng phải :D
Thú thật lúc đó em bị ấn tượng bởi bác Hổ đói vì lúc ấy mới biết được bác hổ bị đói không phải vì ăn mà đói vì nói. Hàng ngày vợ bác cấm khẩu bác nhiều quá nên gặp TLers là bắn pằng pằng. :))
Mà off rồi mới thấy giai TL càng có vợ càng hay của nó mới chết chứ =)) Em mới nhớ lại cái topic của ai ấy nhỉ, nói là ko nên yêu đang ông đã có vợ, có khi phải chú thích là: trừ giai có vợ TL hehehehe.
Mà em thấy bác 5xu và nhà Thổ nói em thế chả khác nào treo đầu dê bán thịt chó ạ
Túm lại câu nữa, bác TYN hoành tráng y như em vẫn tưởng tượng (ấy chết lại TYN rồi). Em xin lỗi nhà Thổ :')

chakuchak
23-08-2005, 12:48 PM
Giai nào có vợ thì cũng đáng yêu cả không riêng giai TL.
Túm lại câu nữa, bác TYN hoành tráng y như em vẫn tưởng tượng (ấy chết lại TYN rồi).
Bắt đầu ghen với bác TỲN rồi đấy

DangTuan
23-08-2005, 12:50 PM
Ô hoay, bác ngoan thế mà tụi bay cứ ném đá vào bác là sao, may mình có võ, tránh được mấy hòn rồi.

Cả buổi bác chỉ ngồi nghe 5xu kể chuyện dê. Nghe đến đoạn dê trưởng phạch, phịch đều như vắt chanh, bác cũng chỉ cười mỉm chứ có cười to đâu. Oan quá, quá oan.

Thổ Quan
23-08-2005, 12:56 PM
[QUOTE=amant]Mà em thấy bác 5xu và nhà Thổ nói em thế chả khác nào treo đầu dê bán thịt chó ạ
Túm lại câu nữa, bác TYN hoành tráng y như em vẫn tưởng tượng (ấy chết lại TYN rồi). Em xin lỗi nhà Thổ :')[/QUOTE]

Lơ-măng không hiểu ý rồi! :D Chẳng qua thấy Lơ-măng ấn tượng và cá tính quá thôi. Bác 5xu nói vui vậy mà. ;)

Mà này, Lơ-măng rất giống bạn gái trước đây của Thổ. Giống lắm. Hôm đấy suýt ngất. Thật đấy! :')

P/S: Quên bác Tỳn đi. Nếu không muốn bị oánh ghen hội đồng! =))

amant
23-08-2005, 12:56 PM
[QUOTE=chakuchak]Giai nào có vợ thì cũng đáng yêu cả không riêng giai TL.

Bắt đầu ghen với bác TỲN rồi đấy[/QUOTE]

Thì em có bảo là riêng giai TL có vợ mới đáng yêu đâu, chỉ nói mỗi là giai có vợ thì đừng nên yêu trừ giai TL ra hé hé

Bác TYN thì đảm bảo nhiều gái ngưỡng mộ rồi dưng mà thêm amant vào nữa thì nó là giọt nước làm tràn ly bác nhể, nên cái sự ghen nó bắt đầu hahahahaha.
Bác TYN cười mỉm mới chả giống ai, mới bị soi chứ =))

amant
23-08-2005, 01:01 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Lơ-măng không hiểu ý rồi! :D Chẳng qua thấy Lơ-măng ấn tượng và cá tính quá thôi. Bác 5xu nói vui vậy mà. ;)

Mà này, Lơ-măng rất giống bạn gái trước đây của Thổ. Giống lắm. Hôm đấy suýt ngất. Thật đấy! :')

P/S: Quên bác Tỳn đi. Nếu không muốn bị oánh ghen hội đồng! =))[/QUOTE]

hehehe, Thổ này :') giống kiểu ấy thì chết amant à. gặp Thổ lúc đầu thì đúng là người dưng nhưng càng nhìn lâu càng thấy là người quen hehehe. Thế là thế nèo nhẻ?
amant chả tội đâu đi làm khổ mình mà ngày đêm ngồi ôm mộng TYN :p Thôi đi ăn trưa. cả nhà ăn chưa nhỉ?

amant
23-08-2005, 01:03 PM
Nói với câu cuối, thấy bạn MÝT dài vào đây mà chả nói gì nhỉ? Ngắm thôi à

Mai Sương
23-08-2005, 01:05 PM
[QUOTE=amant]Nói với câu cuối, thấy bạn MÝT dài vào đây mà chả nói gì nhỉ? Ngắm thôi à[/QUOTE]

Nào, em A man là em nào có cần chị Mai Sương tư vấn cho không nào?

dau_dat
23-08-2005, 01:05 PM
Hm hm chúng mày thấy cụ ngủ rủ nhau đi ăn bánh "hự". Lần sau mỗi cuộc off-line làm một topic riêng cho dễ theo, chung vào thế này tưởng mình nhỡ thôi không vào nữa ai dè lại có vụ khác.

D'artagnan
23-08-2005, 01:20 PM
[QUOTE=Thổ Quan]Lơ-măng không hiểu ý rồi! :D Chẳng qua thấy Lơ-măng ấn tượng và cá tính quá thôi. Bác 5xu nói vui vậy mà. ;)

Mà này, Lơ-măng rất giống bạn gái trước đây của Thổ. Giống lắm. Hôm đấy suýt ngất. Thật đấy! :')

P/S: Quên bác Tỳn đi. Nếu không muốn bị oánh ghen hội đồng! =))[/QUOTE]
ơ em lại thấy giống người bạn gái tới đây của em mới chết dở bác Thổ ạ, mà hôm nọ 2 người lườm nhau amant bắn lệch sóng sang em, sém cả má :p

chakuchak
23-08-2005, 02:27 PM
Nào các chú chưa vợ xê ra, các chú không thấy ... có vợ thì đừng nên yêu trừ giai TL ra đấy à. Thế là hết phần các chú rồi, để yên cho bọn có vợ chiến đấu nào

Mai Sương
23-08-2005, 02:53 PM
[QUOTE=chakuchak]Nào các chú chưa vợ xê ra, các chú không thấy ... có vợ thì đừng nên yêu trừ giai TL ra đấy à. Thế là hết phần các chú rồi, để yên cho bọn có vợ chiến đấu nào[/QUOTE]

Chiến đấu là chiến đấu thế nào ấy nhở. Zai có vợ đánh lẫn nhau á? Thế có cần bông băng cấp cứu sẵn không? Chakuchak hâm bỏ xừ lên được!

chakuchak
23-08-2005, 03:01 PM
Xời ơi gái già còn mò vào đây làm giề?
Zai có vợ nhất là zai TL đã có vợ chả ai lại đi oánh nhau đến mức phải chuẩn bị bông băng cấp cứu đâu. Xoàng thì kéo nhau đi chọc bi-a, khỏe hơn thì đi đánh tennis, lười thì ngồi thả cờ vây... tỉ dụ thế...
Chả lẽ chú... nhà Sương hay chiến đấu bằng gạch đá lắm à? =))

Mai Sương
23-08-2005, 03:11 PM
[QUOTE=chakuchak]Xời ơi gái già còn mò vào đây làm giề?
Zai có vợ nhất là zai TL đã có vợ chả ai lại đi oánh nhau đến mức phải chuẩn bị bông băng cấp cứu đâu. Xoàng thì kéo nhau đi chọc bi-a, khỏe hơn thì đi đánh tennis, lười thì ngồi thả cờ vây... tỉ dụ thế...
Chả lẽ chú... nhà Sương hay chiến đấu bằng gạch đá lắm à? =))[/QUOTE]

Sao lại không vào? Cậu zà zụng ra thế còn vào được nữa là.
Thì lúc nãy cậu chả bảo là chiến đấu tiếp còn gì. Tớ là tớ đang hỏi cậu chiến đấu cái gì ? với ai? Với không khí à. Đấy, tớ là tớ bảo ấy hâm là vì thế cơ.
Mà nói cho ấy hay là tớ là tớ chiến đấu bằng gạch đá đấy ! Chú cháu cái zề ! :p

chakuchak
23-08-2005, 03:33 PM
[QUOTE=Mai Sương]Sao lại không vào? Cậu zà zụng ra thế còn vào được nữa là.
Thì lúc nãy cậu chả bảo là chiến đấu tiếp còn gì. Tớ là tớ đang hỏi cậu chiến đấu cái gì ? với ai? Với không khí à. Đấy, tớ là tớ bảo ấy hâm là vì thế cơ.
Mà nói cho ấy hay là tớ là tớ chiến đấu bằng gạch đá đấy ! Chú cháu cái zề ! :p[/QUOTE]
Vưỡn biết nhà Sương nhiều gạch đá, có dám bén mảng đến gần đâu :p , chiến với ai & cái zì thì xin chị tha cho zai có vợ không phải cái zì cũng nói ra được

Mai Sương
23-08-2005, 03:37 PM
[QUOTE=chakuchak]Vưỡn biết nhà Sương nhiều gạch đá, có dám bén mảng đến gần đâu :p , chiến với ai & cái zì thì xin chị tha cho zai có vợ không phải cái zì cũng nói ra được[/QUOTE]

Kứ làm như chị vào đây để kưa chakuchak không bằng. Chị là chị bảo zai zà zồi mà còn cứ thích trống bỏi là chị ghét ! Chết với chị !

chakuchak
23-08-2005, 03:56 PM
Vưỡn biết chị Sương cưa zai zà, nhưng mà Chak chưa đủ độ zà cho chị Sương cưa nên thôi, không tranh luận nữa lộ hết thông tin. Cho em trở về chủ đề chính nhá
Hé hé bác Cu Chăk kô đc câu lào vì bác còn mải tập trung vào chuyên môn,phê đờ đẫn còn chuyện trò gì nữa"em ơi em ơi đừng nói nữa làm gì,nói anh thêm đau nòng"
Có thực mới vực được đạo Dên ạ, mà cái đạo ợp nai của TL thì còn dài lắm nên anh phải tập trung vào chuyên môn đã. À mà ngồi xa thế cũng thấy cơ à?

amant
23-08-2005, 04:06 PM
[QUOTE=Mai Sương]Nào, em A man là em nào có cần chị Mai Sương tư vấn cho không nào?[/QUOTE]

Dạ em đây chị MS. Quả thực nghe danh chị đã lâu, đọc bài chị pót đã nhiều nay lại được chị chủ động lên tiếng giúp đỡ nữa chứ. Em còn nghe nói chị xinh lém. Dưng mà giờ này em vẫn chưa biết nhờ chị cái gì chị ạ. Thôi chị cho em để dành chị nhá. Em cảm ơn chị. Chị pót bài rất hay, em thì em chịu chả bao giờ viết được xuất chúng thế bởi em trán ngắn mừ hihi (em khen thật đấy ạ).

longcuchuoi
23-08-2005, 04:33 PM
Oài, tăng hai của các bác nhiều chuyện hấp dẫn quá nhỉ ! Đủ cả lãng mạn lẫn tệ nạn nhỉ ? Thế mà không được dự, chán wá chời ơi ! Được cái tối hôm ấy về đến nhà, các cháu nó mừng lắm ! Ở lại thêm thì tội nghiệp tụi nó, mà không khéo cái dàn thiên lý nó lại đổ kềnh ra thì ốm !

chakuchak
23-08-2005, 04:50 PM
Xin phép post thêm mấy cái tăng 1.
Đây mới gọi là mọi cánh tay đều dồn về 1 phía này

http://i2.photobucket.com/albums/y34/chakuchak/TLOL/CIMG1189.jpg

chakuchak
23-08-2005, 04:53 PM
Thêm mọi con mắt đều dồn về một phía nữa này

http://i2.photobucket.com/albums/y34/chakuchak/TLOL/CIMG1188.jpg

chakuchak
23-08-2005, 04:56 PM
Thợ ảnh TL

http://i2.photobucket.com/albums/y34/chakuchak/TLOL/CIMG1186.jpg

Thổ Quan
23-08-2005, 05:31 PM
[QUOTE=amant]Mà em thấy bác 5xu và nhà Thổ nói em thế chả khác nào treo đầu dê bán thịt chó ạ
Túm lại câu nữa, bác TYN hoành tráng y như em vẫn tưởng tượng (ấy chết lại TYN rồi). Em xin lỗi nhà Thổ :')[/QUOTE]

Bác Tỳn vừa bảo thịt chó ngon thì bác vẫn xơi như thường! (( Thế có đau tôi không cơ chứ! Chả nhẽ là oánh bom cảm tử nhể! Các bác nhể! :-?

[QUOTE=D'actannhan]ơ em lại thấy giống người bạn gái tới đây của em mới chết dở bác Thổ ạ, mà hôm nọ 2 người lườm nhau amant bắn lệch sóng sang em, sém cả má :p[/QUOTE]

X-( X-( X-( Anh nhảy lên đá tam phi cho chú mấy phát bây giờ! :D

amant
23-08-2005, 05:50 PM
[QUOTE=chakuchak]Xin phép post thêm mấy cái tăng 1.
Đây mới gọi là mọi cánh tay đều dồn về 1 phía này

http://i2.photobucket.com/albums/y34/chakuchak/TLOL/CIMG1189.jpg[/QUOTE]

Cái này nhà Thổ bị làm sao ấy nhờ, bị em Rên chiếu tướng hay làm gì mà ko mở được mắt ra (người ta gọi là "tối tăm mặt mũi")

nuocchaymaytroi
23-08-2005, 06:07 PM
Mặt bác Hổ đứng cạnh Thổ Quan trông gian lắm nhá! Mà vẻ đau đớn đến mức nhăn nhó của nhà Thổ hao hao giống vẻ mặt cầu thủ bóng đá bị sút trúng...bụng ;) =)) . Bác Hổ khai mau, có lén phát chưởng vào chỗ nào nhạy cảm của nhà Thổ ko nhẩy? :D

amant
23-08-2005, 06:14 PM
[QUOTE=nuocchaymaytroi]Mặt bác Hổ đứng cạnh Thổ Quan trông gian lắm nhá! Mà vẻ đau đớn đến mức nhăn nhó của nhà Thổ hao hao giống vẻ mặt cầu thủ bóng đá bị sút trúng...bụng ;) =)) . Bác Hổ khai mau, có lén phát chưởng vào chỗ nào nhạy cảm của nhà Thổ ko nhẩy? :D[/QUOTE]

á à, nhà NCMT được thể đục nước béo cò đây mà :)) Trông cái mặt có vẻ thỏa mãn lắm. Khai ra đê.

Hổ đói
23-08-2005, 06:27 PM
[QUOTE=Mai Sương]Kứ làm như chị vào đây để kưa chakuchak không bằng. Chị là chị bảo zai zà zồi mà còn cứ thích trống bỏi là chị ghét ! Chết với chị ![/QUOTE]

Anh H.P dạo này cóa khỏe không M.S ơi? chả thấy trao giải gì nhờ...? :D. Bác H lấy nick giề thì nói đi, chứ em ngại quá, nói lại mang tiếng là .... hì hà

Thổ Quan
23-08-2005, 07:06 PM
[QUOTE=nuocchaymaytroi]Mặt bác Hổ đứng cạnh Thổ Quan trông gian lắm nhá! Mà vẻ đau đớn đến mức nhăn nhó của nhà Thổ hao hao giống vẻ mặt cầu thủ bóng đá bị sút trúng...bụng ;) =)) . Bác Hổ khai mau, có lén phát chưởng vào chỗ nào nhạy cảm của nhà Thổ ko nhẩy? :D[/QUOTE]

Uống nhiều quá! Đang vận nội lực ép bia ra ngoài! :')

Alpha
23-08-2005, 07:35 PM
Ảnh chụp đẹp quá nhỉ?

N.

DangTuan
23-08-2005, 08:38 PM
Oài, chả hiểu nhà Cha-chắc chụp bằng máy gì mà mầu đỏ quạch ra thế kia, lại còn khen ảnh chụp đẹp quá?

[QUOTE=Alpha]Ảnh chụp đẹp quá nhỉ?

N.[/QUOTE]

D'artagnan
23-08-2005, 08:39 PM
bác Thổ, em bảo bác này, bác già rồi bác phải cạnh tranh lành mạnh với em chứ, sao bác động 1 chút đòi oánh em là sao? em nói bác biết nhá, em là em ứ sợ bác đâu, bác mà tam phi em là em chạy, ngày xưa em chạy 100m chỉ có 13s thôi, bác đuổi được không?:D
mà bác nên chấp nhận sự thật phũ phàng là hôm đó em amant ứ thèm nhìn bác mà tuyền bắn sóng sang em, nhỉ em nhỉ, em vao confirm cho anh cái đi cho bác Thổ anh giải tỏa tâm lý cái:d

DangTuan
23-08-2005, 08:58 PM
Hi, cảm ơn amant nhiều nha, chả biết đền đáp thế nào?
À hôm nay mình mới phát hiện ra là bận quần soóc cũng có cái hay của nó.
Mọi khi quần trùng áo dài toàn được khen là thư sinh kính trắng.
Đến khi bỏ quần (dài) ra, bận quần soóc lại được khen là hoành tráng, thích ghê cơ. :')

Câu đậm này của em, đ/c Chắc nói rồi, bác chỉ nói thêm một nhận định như một tiên đề:

Khi người ta muốn thưởng thức đàn, thì cần người biết gẩy đàn chứ đâu cần người chưa từng gẩy?

[QUOTE=amant]
Mà off rồi mới thấy giai TL càng có vợ càng hay của nó mới chết chứ =)) Em mới nhớ lại cái topic của ai ấy nhỉ, nói là ko nên yêu đang ông đã có vợ, có khi phải chú thích là: trừ giai có vợ TL hehehehe.
Túm lại câu nữa, bác TYN hoành tráng y như em vẫn tưởng tượng (ấy chết lại TYN rồi). Em xin lỗi nhà Thổ :')[/QUOTE]

Rain
23-08-2005, 09:54 PM
[QUOTE=chakuchak]
Có thực mới vực được đạo Dên ạ, mà cái đạo ợp nai của TL thì còn dài lắm nên anh phải tập trung vào chuyên môn đã. À mà ngồi xa thế cũng thấy cơ à?[/QUOTE]
Bác lói đùa hay lói thật đấy,hay trình ngó lơ huýt sáo của bác đạt ngưỡng cảnh giới thượng thừa dồi.Ý em ứ phải chuyện ăn uống nhá,hay bác vừa sờ keyboard vừa nghĩ đến chị MS nên type nhầm.

Hổ đói
24-08-2005, 09:25 AM
[QUOTE=DangTuan]........
Đến khi bỏ quần (dài) ra, bận quần soóc lại được khen là hoành tráng, thích ghê cơ. :')
........
[/I][/QUOTE]

Cho em cần fơm quả này, hôm đấy chính mắt em chứng kiến cảnh một con muỗi, cố ý định gây thương tích cho bác Tỳn, cơ mà nó bị nông chân của bác ấy cuốn lại, dãy đành đạch mà chết (lông chân bác ấy nhiều, chăng được cả mạng nhện :D ). Tổ chức mượn chân bác Tỳn bắt muỗi đê!!!!!!!!!!!!!

DangTuan
24-08-2005, 09:48 AM
Đ/c Hổ Đói này bằng-lăng-ba-lăng-nhăng quá.
Chả ý nhụy gì hết cả, trên diễn đàn ta phải ý nhị chứ.

[QUOTE=Hổ đói]Cho em cần fơm quả này, hôm đấy chính mắt em chứng kiến cảnh một con muỗi, cố ý định gây thương tích cho bác Tỳn, cơ mà nó bị nông chân của bác ấy cuốn lại, dãy đành đạch mà chết (lông chân bác ấy nhiều, chăng được cả mạng nhện :D ). Tổ chức mượn chân bác Tỳn bắt muỗi đê!!!!!!!!!!!!![/QUOTE]

chakuchak
24-08-2005, 10:01 AM
[QUOTE=Rain]Bác lói đùa hay lói thật đấy,hay trình ngó lơ huýt sáo của bác đạt ngưỡng cảnh giới thượng thừa dồi.Ý em ứ phải chuyện ăn uống nhá,hay bác vừa sờ keyboard vừa nghĩ đến chị MS nên type nhầm.[/QUOTE]
Ấy chết đa nói là bác sợ gạch đá lắm nên cô tránh chứ MS cho bác nhờ nhé :)) . Hihihi có người bảo bác "ngố" không hiểu ý người khác, bác ngố thật đấy. Nếu cần bác mời người khác vào confirm cho mà xem, Người khác nhể :x

chakuchak
24-08-2005, 10:07 AM
[QUOTE=DangTuan]Oài, chả hiểu nhà Cha-chắc chụp bằng máy gì mà mầu đỏ quạch ra thế kia, lại còn khen ảnh chụp đẹp quá?[/QUOTE]
Người ta khen đểu em đấy bác ạ.
Ảnh phóng sự cần phải nhanh, đúng thời điểm chứ không cần lét như sô li nên thế là ổn rồi. Máy của người khác bác ợ, người ta set mode chụp đêm rồi đưa máy cho em, em cứ bấm đại mà không để ý nên mầu nó đo đỏ vậy

Thổ Quan
24-08-2005, 11:57 AM
[QUOTE=DangTuan]Khi người ta muốn thưởng thức đàn, thì cần người biết gẩy đàn chứ đâu cần người chưa từng gẩy?
[/QUOTE]

Gớm. :D Bác Tỳn nói em lại nhớ đến mấy đứa sinh viên ký túc nó gãi ghẻ. Hẻ hẻ hẻ! =))

Mai Sương
25-08-2005, 02:18 PM
[QUOTE=Hổ đói]Anh H.P dạo này cóa khỏe không M.S ơi? chả thấy trao giải gì nhờ...? :D. Bác H lấy nick giề thì nói đi, chứ em ngại quá, nói lại mang tiếng là .... hì hà[/QUOTE]

ơ, chả hiểu thế này là thế nào ấy nhở. Chả hiểu cái gì cả