View Full Version : Đan Trường, Đan Trường.
Tây Độc
15-07-2005, 04:13 PM
Vừa đọc được quả này, fun ra phết. Le'o hiểu ông bầu ông bã gì mà viết lủng cà lủng củng. Mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tiền... tiền... Léo hiểu sao vẫn có bao nhiêu đứa phát rồ lên vì mấy thằng này nhỉ. (Có khi nói cái này động chạm đến nhiều cô chú ở Thăng long ra phết đấy)
http://www.dantruong.ws/diendanbo/showthread.php?p=47969#post47969
http://vietnamnet.vn/vanhoa/nghexemdocchoi/2005/07/468877/
chiaki
18-07-2005, 11:18 AM
Bác bốt lại bài viết bác đọc được đi. Vào link trên nó bắt log in nên ko đọc được bác ạ.
Còn về vụ nhạc nhẽo, em chơi ở box nhạc TL gần 2 năm rồi em biết. Chưa bao giờ có topic Đan Trường, thậm chí xin bài do cậu này hát cũng không có nốt. Mấy cái kho nhạc em quen trên này thì chẳng có bác nào dự trữ Đan Trường cả. Chắc nhà mình chả có bác nào để ý mấy cái kiểu "sinh nhật anh bo" với lại "anh bo đi thái lan về" :D gì gì đó đâu, nói gì đến phát rồi lên vì cậu ta.
Gu nhạc của các bác nhà mình nhìn chung tương đối "già", thậm chí có nhiều người nghe nhạc rất sành nữa là khác. :x :-rose
Tây Độc
18-07-2005, 11:55 AM
Ơ, hôm trước tớ click thẳng vào cái link trên trang của Tuổi trẻ Online là đọc được mà nhỉ? Hôm nay nó lại bắt mình log-in.
Mà ghi danh thử cái dantruonghater thì đã có chú dùng nick đấy rồi. :))
Thôi, bà con nào vào tự ghi danh nhé. ngại chết cha.
Mr_Leanguy
18-07-2005, 12:06 PM
Chả ghét, chả thích, đơn giản với anh: Đan Trường không tồn tại. Ghi danh làm đe'o gì?
PhamHung
18-07-2005, 12:57 PM
[QUOTE=Mr_Leanguy]Chả ghét, chả thích, đơn giản với anh: Đan Trường không tồn tại. Ghi danh làm đe'o gì?[/QUOTE]
Anh cũng thế, không thích Đan Sọt, anh vẫn thích Mariah Carey và Michael Jackson mười mấy năm zồi chưa chán.
Mấy cái loại Zồi Trường này bây giờ 10 thằng có đến 9 thằng 8 vía, 1 thằng còn lại thì nữa ngợm nghe nhạc hãi hùng luôn,
nuocchaymaytroi
20-07-2005, 02:27 PM
Thằng Bo này nhà nó đoán phải có đến 10 chuỗi cửa hàng bán thú nhồi bông các bác nhờ! Chỉ khổ thân mấy em bé mới nhớn thiêu thân suốt ngày la liếm dành dụm tiền ăn sáng cúng cho nó làm đầu vào! Mỗi em trung bình tặng 5 con. Nếu thằng này nó cất công chứa thì chắc chật CBN hết 1 chung cư 9 tầng! Đương nhiên là phải làm đầu ra thôi... Mà khách hàng đầu ra thì lại chính là mấy bé chíp chíp cung ứng đầu vào! Một vòng luẩn quẩn vãi... Ấm ớ lại mua mịa đúng con gấu đã tặng "thần tượng" thì làm éo gì bây giờ nhờ?!
D'artagnan
20-07-2005, 07:43 PM
hihi 4c làm tớ nhớ lại 1 kỷ niệm về 1 cu tên Trường, LT chứ không phải DT. Hồi đó tớ có tham gia vào 1 event ca nhạc tổ chức ở triển lãm GV, sau khi cu này hát xong các crazy fan bu lấy kinh quá làm cho bọn tớ phải làm vệ sỹ bất đắc dĩ còn cu này chuồn thẳng không kịp lấy chiến lợi phẩm là 1 đống hoa to đùng + 1 con búp bê đẹp mê hồn + 1 lẵng hoa quả tổ bố. Thế là bọn tớ đành dọn dẹp hộ, hoa dek thèm, búp bê gái lấy mất còn được lẵng hoa quả đánh chén, nghĩ mà cũng thấy hơi tủi thân cho bọn fan với cu LT này, chẹp.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.