PDA

View Full Version : Lặt lá mai...


SauDo
25-01-2005, 07:49 PM
Sáng chủ nhật, nằm nướng tới hơn 8 h. Vừa gội đầu xong, còn chưa tỉnh ngủ thì bác chủ nhà trọ đã cười cười ngoài cửa rủ đi lặt lá mai. Nói là đi cho oai thế thôi, chứ vườn mai ở ngay trước cửa. Nhà trọ rất lạ, ở trong lòng thành phố mà từ cổng vào nhà toàn hoa. Ngoài cổng là hoa vàng rơi lơ lửng (cứ mỗi tối đi làm về ngước lên là nhớ tới "đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời" của TCS); dọc đường vào thì đủ loại hoa, đủ màu sắc chào đón: hoa địa lan tím hồng, hoa móng tay trắng, hoa tóc tiên, hoa khế..cả những giò hoa phong lan và những chậu xương rồng nữa. Xen giữa những dãy hoa đó là 4 chậu hoa mai to đùng, chẳng biết bao nhiêu năm rồi nữa. Năm ngoái cũng vào cận tết, mới dọn lại ở, nhìn mai nằng nặc đòi bác chủ nhà cho lặt lá mai dón tết. Cuối cùng thì mới đi học về nên vui bạn bè, rồi công việc cơ quan, đi suốt ngày, tới chừng nhìn mai nở mới nhớ ra, bị nhà chủ cười ghẹo quê quá trời. Năm nay thì có thành tích ngồi nhặt cỏ cho vườn hoa phía trước cả 1 buổi sáng thứ bảy nên bác chủ nhà ưu tiên cho tiếp tục lặt lá mai đón tết. Thiệt tình, từ nhỏ đến giờ chưa biết lặt lá mai bao giờ, hôm nay làm lần đầu tiên thì lại có người bắc cả ghế cho mình làm việc nữa, hí hí, khoái.

Vườn sáng không nắng lắm, gió hơi se lạnh nên nhìn hoa cười rất xinh. Chỉ có bốn cây mai là cây nào cũng còn um tùm lá, xanh lè..hè..hè. Hồi trước chưa biết lặt lá mai, cứ nghĩ là chỉ việc...vặt lá là xong. Hóa ra không phải vậy. Lá mai phải lặt sớm trước tết, đặng cây còn có sức mà nuôi nụ, vì vậy, lá cần được "mần thịt" từ khi nụ còn tí xíu trong ngách. Chính vì nụ còn tí xíu mà khi lặt lá mai phải làm thật nhẹ nhàng. Lá già thì dễ lặt, nhưng mà nhiều cái lá non mới nhú còn xanh mướt cũng phải cho nó "về cội", thấy tội nghiệp ghê trời. Chẳng hiêu sao, khi lặt lá mai, cứ nghĩ tới cảm giác "nâng niu". Lâu lắm rồi mới thảnh thơi với đất trời như thế này. Cứ nghĩ miên man đủ thứ chuyện, bác chủ nhà làm xong đứng sau lưng cười lúc nào mà không hay. Cây mai nhặt xong, khẳng khiu, cành khô nhìn rất lạ. Ngắm nghía thành quả, vẫn chưa tưởng tượng được hình ảnh nó lúc ra hoa. :p

Sắp Tết rồi. Hình như càng ngày Tết càng kém nao nức đi. Giống như mọi ngày, ngoài cảm giác sum họp và thảnh thơi..ăn ngủ..hí hí. May mà hoa mai và hoa đào không như dưa hấu trồng bán suốt quanh năm...bởi vì hầu như cái gì quen thuộc quá, cũng mất hay thì phải

chiaki
25-01-2005, 09:32 PM
Đợt này ở đầu cầu từ đường Láng rẽ vào làng Cót cũ - giờ là phố Yên Hòa ấy có bán nhiều mai lắm. Có cây buổi sáng toàn nụ, chiều đã thấy nó nở bung ra rồi.

Chiều nay định đi chụp ảnh hoa mai lúc trời còn nắng thì máy hết pin, và có người nhất định không chịu đi cùng. Chán thế!

Chíp hôi
27-01-2005, 11:03 PM
Nhà tớ ngày xưa có cây song mai già, cao đến 3m, mỗi dịp Tết nó nở trắng xoá như tuyết nguyên một góc vườn thích lắm cơ. Hoa lại thơm nữa.. tớ nhớ mỗi lần mang một cành mai con con có dăm cụm hoa, cắm vào một cái bình tròn, thấp rồi ngắm cái dáng nó vươn lên thanh thanh rồi hương nó thơm dịu khắp phòng, thích lắm...

Xây nhà thì chắc động vào đất nên sau đó nó có một năm nó đột nhiên rụng hết lá và chết. Cả nhà tớ ai cũng thương tiếc lắm, thì cái cây gắn bó bao nhiêu năm mà. Rất phí là trước đó đã triết ra vài cây con cho mọi người nhưng không ai giữ được giống.

HN mấy năm nay cũng đâu còn nhiều đất trồng đào trồng mai nữa! Thỉnh thoảng tết thấy họ bán bạch mai, nhưng chỉ là hoa đơn và rất nhỏ, không đâu có giống song mai như nhà tớ hồi xưa...

Chiaki hôm nào đi chụp ảnh hoa rủ Chíp nhé. Vài năm trước đợt gần Tết thế này còn rong ruổi mấy vườn đào Nhật Tân, bây giờ chẳng biết có còn hay mất. Ờ, nói đến chuyện hoa mai lại thấy buồn buồn...

Grit
28-01-2005, 06:00 AM
Hoa song mai hình dáng thế nào hở chíp, tớ chưa nhìn thấy và cũng chưa nghe thấy tên bao giờ.

T&T
28-01-2005, 10:46 AM
Còn đây là mai vàng ngoài Hà Nội, trong chùa Kim Liện

http://img.photobucket.com/albums/v309/hanoi/Hanoi-303.jpg

Ngày mai tớ cùng 2 thằng trong công ty làm 1 tour miền Tây, có ghé qua ... (sửa theo yêu cầu) của thanhbinh. Định hỏi bạn xem cái vườn mai đấy ở đâu để đến chụp mấy cái ảnh nhưng nhớ ra là minh đi theo tour, đi như chạy sô chắc cũng chả có thời gian nào riêng cả :(.

Chíp hôi
28-01-2005, 05:59 PM
Hoa song mai thực ra cũng là mai trắng thôi, nhưng nó nở từng chùm 2 bông, và bông mai rất to - gần bằng hoa đào, lại thơm hơn hoa mai thường.Híc. Nó chết lâu rồi chứ ko tớ cũng muốn chụp ảnh lưu lại. À tớ còn một cái ảnh hồi độ dăm sáu tuổi chụp dưới gốc mai, để đi tìm rồi hôm nào khoe nhá

SauDo
31-01-2005, 12:40 PM
Tình hình du xuân của AT sao rồi? :)) Cái vườn mai tí nị tớ kể hôm nay vẫn chưa hề có bông mai vàng nào ra chào xuân cả. Một cây thì mới nhú lá non màu xanh nâu, một cây khác thì chưa nhú lá nhưng các nụ tí xíu cũng chui ra nhiều nhiều rồi. Hai cây còn lại án binh bất động, cành khô khốc, không có lá, mà nụ cũng rất hiếm hoi, hôm nay là 22 tết rồi, chẳng biết có kịp ra hoa không.

Từ hôm AT hỏi về vườn mai đến giờ, đi ngoài đường cứ hay để ý xem chỗ nào có vườn mai thật hay không. Trong thành phố thì chẳng có, chỉ có trên hè phố mai đã bắt đầu về nhiều xếp dãy dài trên lề dành cho người đi bộ. Nhưng mà vẫn chưa có hoa. Nhưng mà nhìn những cành mai không hoa cũng có cái hay trong đó, văn hoa lãng mạn một chút thì cảm giác xuân đang lặng lẽ tràn về trên mọi ngả đường thành phố cũng mạnh mẽ như sức sống âm thầm đang lan tỏa trong từng cành mai để nuôi nụ chờ xuân lên. Chẹp chẹp. Bây giờ sao ngại bộc lộ cảm xúc đến thế.

Nhưng mà hồi nãy đi làm, cũng thấy được 1 bông mai vàng giữa phố. Không hiểu sao hôm nay trời không nắng, gió hơi se hanh nên mọi người đi trên đường ít người đội nón. Tới ngã ba, vừa quẹo xe thì khoảng không gian trước mắt mình tự nhiên vàng rực lên, không phải vì nắng, trời vẫn im im. Cái sắc vàng này lại đến từ 1 bóng áo dài màu vàng đang ngồi sau lưng cho một cô bạn chở đi trên phố. Màu áo vàng, sao mà tươi thế, mái tóc lại đen nhánh và thẳng băng vén qua 1 bên vai. Nhìn mái tóc yêu không thể tả. Mái tóc như thế trong vô vàn các mái tóc ép suôn thẳng đột 1 cách giả tạo như bây giờ hiếm lắm . Khuôn mắt nghiêng qua 1 bên, nhìn đằng sau thấy má phúng phính trắng hồng. Đúng như 1 bông mai vàng giữa phố. Thế là đành vọt xe lên ghé mắt nhìn. Khuôn mặt thật ra nhìn không được như mình mong muốn, nhưng mà sắc áo vàng và mái tóc đen cũng được mình cho điểm 10 về chất lượng rồi. Xuân chưa về mà đã thấy hoa trên phố, hay ghê... he hehehhe

Cafeteria
01-02-2005, 12:13 AM
[QUOTE=thanhbinh_nguyen44]Khuôn mặt thật ra nhìn không được như mình mong muốn, nhưng mà sắc áo vàng và mái tóc đen cũng được mình cho điểm 10 về chất lượng rồi. Xuân chưa về mà đã thấy hoa trên phố, hay ghê... he hehehhe[/QUOTE]

Điểm giao diện quan trọng phết đấy bác ạ . Theo ý em , code có ngon lành đến mấy mà giao diện không thân thiện cũng vứt . Hôm nào bác cho em cái địa chỉ , tí thông tin cá nhân em xem thế nào giới thiệu bác với tình yêu em :D

SauDo
01-02-2005, 07:53 PM
Hôm nào bác cho em cái địa chỉ , tí thông tin cá nhân em xem thế nào giới thiệu bác với tình yêu em

Thế tình yêu em như xế lào mà em lại tận tâm giới thiệu với bác thế..ha hahaha? Em làm bác băn khoăn quá em ạ. Cái tính bác nó đa nghi thế..hí hí.

Cafeteria
01-02-2005, 09:00 PM
Là tình yêu em muốn lấy chồng trong năm con gà này bác ạ . Em mà không kiếm được một bác nào tử tế ( cỡ như bác ) rồi để tình yêu em lấy bừa là em ân hận lắm .

Ps: Tình yêu em dặn dò là không thích chơi với U30 , phải 31 đổ ra mới hay .

ovni
02-02-2005, 12:11 AM
Nhờ các chuyên gia hoa mai giải thích hộ tớ mấy chuyện này:
- Có bao nhiêu loại mai ở VN?
- Hoa mai còn có ở những nước nào khác nữa?
- Thế nào và tại sao người ta lại gọi là "Nhị độ mai"?

T&T
02-02-2005, 02:51 PM
Tình hình chuyến Tây tiến của tớ kết thúc khá thành công.

Bây giờ vườn mai của bạn mà chưa có nụ hoa thì cũng hơi đáng lo ngại đấy nhỉ :~ Tặng bạn thanhbinh 1 bông mai ở vườn hoa ở Cái Bè (?) này. Cây này thì có đủ cả lá, nụ lẫn hoa rồi.

http://img.photobucket.com/albums/v508/atphotos/MienTay/IMG_0116.jpg

Tớ đang chán đến mấy hôm nay rồi, tưởng Tết ra Hà Nội là được ở lại luôn ai dè vẫn phải vào lại SG, buồn ghê gớm :p. Làm 1 phát "Tung cánh chim tìm về tổ ấm" cho hợp tâm trạng cái nào. Tớ chả nhớ chụp cái ảnh này ở đâu, hình như chỗ đó là Cần Thơ, sau khi đi qua chợ nổi Cái Răng.

http://img.photobucket.com/albums/v508/atphotos/MienTay/IMG_0262.jpg

SauDo
02-02-2005, 03:03 PM
Tình yêu em dặn dò là không thích chơi với U30 , phải 31 đổ ra mới hay

Thế thì tớ không đủ tiêu chuẩn rồi..hè hè...Đợi mãi mà chưa tới 30.

[QUOTE=T&T]Tình hình chuyến Tây tiến của tớ kết thúc khá thành công.

Tớ đang chán đến mấy hôm nay rồi, tưởng Tết ra Hà Nội là được ở lại luôn ai dè vẫn phải vào lại SG, buồn ghê gớm :p. Làm 1 phát "Tung cánh chim tìm về tổ ấm" cho hợp tâm trạng cái nào. Tớ chả nhớ chụp cái ảnh này ở đâu, hình như chỗ đó là Cần Thơ, sau khi đi qua chợ nổi Cái Răng.

http://img.photobucket.com/albums/v508/atphotos/MienTay/IMG_0262.jpg[/QUOTE]

Ảnh này của AT đẹp đấy. Ghé ngang Cần Thơ mà có nghe câu hát này chưa "Cần Thơ, Cần Thơ, mềm như trái tim em, đẹp như khúc dân ca..ngọt ngào.." :)). Thôi, buồn làm chi, vui Tết đi nhá. Happy New Year.

chiaki
03-02-2005, 03:13 PM
[QUOTE=ovni]Nhờ các chuyên gia hoa mai giải thích hộ tớ mấy chuyện này:
- Có bao nhiêu loại mai ở VN?
- Hoa mai còn có ở những nước nào khác nữa?
- Thế nào và tại sao người ta lại gọi là "Nhị độ mai"?[/QUOTE]

Em chả phải chuyên gia về hoa mai nên không trả lời được hết các câu hỏi của bác, chỉ có mấy thông tin em đọc từ tạp chí; nhưng vì đọc lâu rồi nên em sẽ type lại những gì em còn nhớ, bác tham khảo thêm:

Chỉ có 2 loại mai ở Việt Nam thực sự là mai. Đó là mai tứ quý và mai vàng ở miền Nam. Hai loại mai này thuộc họ Ochnaceae (họ mai). Còn lại những loại mai trắng mà người Việt Nam ta vẫn gọi là mai thì không phải là mai, nếu xét về phân loại thực vật. Những loại mai trắng đó thường thuộc một trong ba họ: họ mãng cầu, họ trúc đào hoặc họ hoa hồng.

Mai ở Việt Nam theo cách gọi của người dân Việt Nam (không xét về phân loại thực vật) có nhiều loại: chi mai, mai sẻ, mai liễu, mai chiếu thủy, mai tứ quý, mai châu... Loại mai rất quý hiếm từng có trong lịch sử là mai ngự ở Huế. Đây là loại mai được các vua chúa rất yêu chuộng. Sau này đã có rất nhiều nghệ nhân trồng mai vào Huế tìm mai ngự nhưng đều không tìm được. Không hiểu loại mai này có còn tồn tại, hay chỉ còn là một thời vang bóng? :-)

Tại chợ hoa tết năm 1980 ở Sài Gòn lần đầu tiên người ta được chứng kiến loại mai vàng 24 cánh. Loại mai này do nghệ nhân chơi mai Huỳnh Văn Tỷ lai tạo và sau này được đặt tên là mai Huỳnh Tỷ. Sau này người ta cũng tìm thêm được 2 loại mai 24 cánh nữa là mai Giao và... (em quên tên loại thứ 2 rồi :~ )

Cây mai cao tuổi nhất thuộc về một nghệ nhân chơi mai người Bến Tre - hơn 200 tuổi (em cũng không nhớ tên ông cụ này), và đây là cây mai gia truyền của gia đình.

Đó là một số thông tin em biết về cây mai Việt Nam. Em chưa đọc về đặc điểm sinh học của cây mai, nên không rõ việc phân bố cây mai, ở TL có bác nào biết không nhỉ?

ovni
04-02-2005, 04:11 AM
Bravo Chiaki. Chắc Chiaki cũng phải mất công tìm kiếm mới ra được mấy thông tin này.

Mới có người giải thích cho tớ về "Nhị độ mai", chẳng hiểu có đúng không. Viết lên đây cho mọi người cùng xem:

"Nhị độ mai" đơn giản có nghĩa là hai lần mai nở. Khác với hoa đào ngoài bắc chỉ nở đúng một lần vào dịp tết, hoa mai nở hai lần trong một năm. Một lần vào dịp tết và lần sau muộn hơn chút ít, khoảng tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên không hiểu là tất cả các loại mai đều nở hai lần như thế hay là chỉ có một số loại đặc biệt thôi?

Supaman
04-02-2005, 09:26 AM
Các bác cho tớ hỏi tí, tình hình là tớ mới được chuyển từ Nam ra 2 cây mai vàng (loại cây thế), cây đã có vài bông nở còn đâu là nụ (nụ to như trong pic của T&T). Theo kinh nghiệm của mọi người thì từ giờ đến tết những nụ đó có nở được không (với thời tiết lạnh của HN như hiện nay).

Nếu muốn hoa nở nhanh thì nên tưới nước ấm hay là chiếu đèn cả ngày. À mà hoa mai có chịu nước không, tưới nước ntn thì đủ nhỉ?

chiaki
04-02-2005, 04:57 PM
[QUOTE=ovni]Bravo Chiaki. Chắc Chiaki cũng phải mất công tìm kiếm mới ra được mấy thông tin này.

Mới có người giải thích cho tớ về "Nhị độ mai", chẳng hiểu có đúng không. Viết lên đây cho mọi người cùng xem:

"Nhị độ mai" đơn giản có nghĩa là hai lần mai nở. Khác với hoa đào ngoài bắc chỉ nở đúng một lần vào dịp tết, hoa mai nở hai lần trong một năm. Một lần vào dịp tết và lần sau muộn hơn chút ít, khoảng tháng 3 âm lịch. Tuy nhiên không hiểu là tất cả các loại mai đều nở hai lần như thế hay là chỉ có một số loại đặc biệt thôi?[/QUOTE]

Em đọc trong tạp chí gì đó kiểu "Tri thức trẻ" hay "Kiến thức ngày nay" xuất bản từ năm 1995. Đó là một bài báo rất dài, rất hay viết khá kỹ lưỡng về hoa mai VN; chỉ còn thiếu phần kỹ thuật trồng, chăm sóc và đặc điểm sinh học thôi. Nhưng vì em đọc khá lâu rồi nên em không nhớ hết. Cũng may em đang ở quê nên có thể tìm lại được bài báo đó, song phải chờ một thời gian nữa vì dạo này bận, mà nghĩ đến cảnh lục cái thùng tạp chí to đùng để tìm... ngán quá! :~ Thôi để lúc nào tìm được em sẽ type lại và post lên.

SauDo
05-02-2005, 10:19 AM
[QUOTE=Supaman]Các bác cho tớ hỏi tí, tình hình là tớ mới được chuyển từ Nam ra 2 cây mai vàng (loại cây thế), cây đã có vài bông nở còn đâu là nụ (nụ to như trong pic của T&T). Theo kinh nghiệm của mọi người thì từ giờ đến tết những nụ đó có nở được không (với thời tiết lạnh của HN như hiện nay).

Nếu muốn hoa nở nhanh thì nên tưới nước ấm hay là chiếu đèn cả ngày. À mà hoa mai có chịu nước không, tưới nước ntn thì đủ nhỉ?[/QUOTE]

Tớ mới chạy ngang mấy chợ hoa mai để hỏi các chủ hoa cho Supaman. Họ nói nếu gấp thì có cách dùng bóng đèn 100W chiếu chụp bên trên, bên dưới đừng có tưới nước, để hơi ẩm ẩm thôi. Đảm bảo là sau 24 h hoa sẽ nở bung hết. Còn nếu thong thả thì không cần chụp đèn, chỉ cần trưa nắng bạn Sup phun nước sương sương cho hoa là được rồi. Phun dưới gốc ấy. Nhớ là phun nước sương sương ấy chứ không phải tưới dầm dề đâu. Nói chung nếu ngày cuối mà vẫn không nở kịp thì trước đó 1 ngày chiếu chụp dèn cho cây, còn nếu thong thả thì cứ phun nước sương sương vào trưa nắng là được. Tớ hỏi mấy người bán hoa, không ai nói là tưới nước ấm cả, nhưng bác chủ nhà tớ lại nói có he he :D Cá nhân tớ thì thấy 2 cách đầu là ổn rồi.

Tớ không trồng mai bao giờ, chỉ tường thuật lại thế thôi. Chúc Supaman có chậu mai đẹp mấy ngày Xuân nhá. ;)