Fuku
09-07-2005, 08:50 AM
Nói qua về Âm Dương Ngũ Hành: Ngũ Hành gồm có Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, năm nguyên tố căn bản của vũ trụ.
+) Kim tức kim loại, biểu tượng bằng màu Trắng, theo Phong Thuỷ chỉ hướng Tây
+) Mộc là gỗ, màu Xanh, đứng về hướng Đông
+) Thuỷ, nước, biểu tượng màu Đen, đi về hướng Bắc
+) Hoả, màu Đỏ, hướng Nam
+) Thổ, đất, màu Vàng, nằm ở trung tâm
Hai chu kỳ Ngũ Hành: Sinh và Khắc
+) Chu kỳ Sinh: Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả tự thiêu sinh ra Thổ, Thổ sinh Kim
+) Chu kỳ Khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, và Hoả lại khắc Kim
-----------------------------------------
Vú em mơn mởn non tơ
Áo mỏng cổ trễ buông hờ hai dây
Núm nhỏ căng nhọn ngất ngây
Mười tám nhựa sống căng đầy 2 tay :x
Tuổi xuân phơi phới căng đầy ngực, cưới xong anh lại lên đường ra trận, để lại mẹ già, vợ trẻ ngày đêm mong ngóng.
Để mẹ già đêm đêm mất ngủ chờ con, để vợ trẻ đêm đêm mất ngủ phải ra xay lúa, ra giếng dội nước ào ào cho quên đi cái nỗi khát khao của người mới biết đến cuộc sống vợ chồng =))
Sao lại phải ra giếng, hay làm cái việc nặng nhọc như xay lúa nhỉ ??? Giếng thì có nước, say lúa thì ra mồ hôi, cũng là Thuỷ cả nhỉ :D
Hóa ra cái Ngũ Hành sinh khắc cũng ảo diệu thật. Chỉ có nước mới trị được Hoả, được lửa đang nổi lên trong lòng em thôi chàng ơi :))
+) Kim tức kim loại, biểu tượng bằng màu Trắng, theo Phong Thuỷ chỉ hướng Tây
+) Mộc là gỗ, màu Xanh, đứng về hướng Đông
+) Thuỷ, nước, biểu tượng màu Đen, đi về hướng Bắc
+) Hoả, màu Đỏ, hướng Nam
+) Thổ, đất, màu Vàng, nằm ở trung tâm
Hai chu kỳ Ngũ Hành: Sinh và Khắc
+) Chu kỳ Sinh: Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả tự thiêu sinh ra Thổ, Thổ sinh Kim
+) Chu kỳ Khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, và Hoả lại khắc Kim
-----------------------------------------
Vú em mơn mởn non tơ
Áo mỏng cổ trễ buông hờ hai dây
Núm nhỏ căng nhọn ngất ngây
Mười tám nhựa sống căng đầy 2 tay :x
Tuổi xuân phơi phới căng đầy ngực, cưới xong anh lại lên đường ra trận, để lại mẹ già, vợ trẻ ngày đêm mong ngóng.
Để mẹ già đêm đêm mất ngủ chờ con, để vợ trẻ đêm đêm mất ngủ phải ra xay lúa, ra giếng dội nước ào ào cho quên đi cái nỗi khát khao của người mới biết đến cuộc sống vợ chồng =))
Sao lại phải ra giếng, hay làm cái việc nặng nhọc như xay lúa nhỉ ??? Giếng thì có nước, say lúa thì ra mồ hôi, cũng là Thuỷ cả nhỉ :D
Hóa ra cái Ngũ Hành sinh khắc cũng ảo diệu thật. Chỉ có nước mới trị được Hoả, được lửa đang nổi lên trong lòng em thôi chàng ơi :))