PDA

View Full Version : Thím Ngố, anh bảo này


foxvn
02-07-2005, 08:10 AM
Thím Ngố, chạm trán nhau nơi quán nước, anh tranh thủ giãi bày tí, kẻo thím hiểu nhầm, lại thù anh. Giờ cả làng nó thù anh rồi, chỉ còn thím. Anh không muốn thím đi theo vết xe đổ ấy, mà muốn thím giữ vững quan điểm lập trường.

Hôm qua anh chửi mất lông gà là chửi cả làng. Con Gà là cứu tinh của gia đình nhà anh. Chúng nó nuôi sống nhà anh từ cái lông trở đi. Gà thịt bán lấy tiền cho các cháu nó du học ở làng bên, lông gà để bện chổi lông, bán cho người thành thị quét bàn thờ, lấy tiền chị mua thêm khoai sắn về cải thiện bữa ăn gia đình. Ngoài ra khi anh bị vợ đuổi, ra ngủ với chúng nó cũng ấm áp.

Lúc chửi, anh có nhắc đến thím vì anh thấy nghi ngờ thì gộp vào cho nó kín đường võ vẽ, không thì lúc nghỉ rồi lại tiếc, ra chửi bổ sung mệt lắm. Gần đây anh để ý thím liên tục sang nhà anh xin lửa, mỗi lần như thế anh đếm lông đuôi con gà trống duy nhất, lại mất đi một cái. Đến lúc nó tụt mất quần đùi thành ra tồng ngồng rồi, không chim chóc gà mái được, làm sao có gà con? Như thế thím thử nghĩ xem anh có ngủ ngon được không?

Còn chuyện con Chuột thì anh không cố ý. Anh thấy nó tử vong cạnh chuồng gà, đào đất chôn thì ngại, nên anh chỉ định quăng nó sang vườn nhà thím, vì vườn bên ấy rộng mà còn để hoang nhiều. Rõ ràng anh túm đuôi nó quay 36 cái như máy bay trực thăng rồi mới buông ra, thế qué nào nó rơi trúng vào bể nước ăn nhà thím. Việc này ngoài dự tính, hí hí .

Hôm nào chú bên ấy đi vắng, thím cứ nhắn anh chui sang thau rửa bể nước nhé! Thím cứ mở to bài gì ta yêu nhau ở Ban Mê Thuột là anh hiểu.

Hàng xóm đôi điều tâm sự trên tinh thần rút kinh nghiệm nhằm xây dựng quan hệ bang giao lâu dài và lành mạnh, đôi bên đều có lợi (cả khi không còn răng), thím cho anh ý kiến cái xem?

Nguoicongaingo
02-07-2005, 11:03 AM
Bác Fox, bà em mí bác hàng xóm của nhau bao năm nay, có gì không phải bác cứ sang nói chuyện đàng hoàng, giờ có mỗi con gà mà bác mang hết cả bực dọc lên đây, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ em thế nào đây , hic hic.

Bác cũng biết là gà mùa này rụng lông rất nhiều, bác công nhận là năm ngoái không hề rụng mà năm nay tự nhiên rụng không. Đến bà em mà là còn rụng nhiều nữa là bác. Tất nhiên ai chả biết rằng: gà của bà em già thì thôi dồi, mang ra ninh măng thì thịt gà còn dai hơn cả măng. Bà em bảo thịt bọn này dai quá chả ăn được nữa nên chấp nhận nuôi tiếp cho vui cửa vui nhà. Bà em thích nuôi gà lắm bác ạ. Kiểu tuổi già mà

:')

Gà nhà bác thì công nhận ngon ha. Con nào con đấy trông yêu ghê cơ, lông vàng óng mượt, mắt đen sáng ngời. Yêu xế------> Tim nha :x . Mà bác nuôi lâu nhỉ, thế nhà mình cứ nuôi thế xong chả xào nấu gì hả bác. Chẹp chẹp. Em mà như bác, em chỉ để lại đúng con gà mẹ.

Ơ, chả hiểu thế nào mà bác lại nghĩ em sang dứt lông mấy con gà nhà bác nhỉ. Bác nói nghe rất vô lý nhá, thế em dứt lông cái con gà đấy xong thì em được cái gì. Không được 1 cái gì nhá, giờ toàn mặc áo lông chim, chả ai hơi đâu mặc áo lông gà.

Mà một khi em đã mất công viếng thăm đến tận cái chuồng gà nhà bác thì em chả tội gì dứt mỗi cái lông xong đi về. Bác công nhận không? Nói thật với bác, một khi nó còn khoẻ mạnh, còn đi lại được, gà thì gà chứ, em đố bác tự nhiên dứt được lông của nó đấy, đố dứt được 1 phát ăn ngay đấy. Gà là gà trống chứ có phải gà mái quái đâu. Nó mà chịu để yên cho bác dứt, nhất là dứt chỗ lông đuôi, em biếu bác cả đàn gà của bà em luôn. Mà gà nhà bà em, già thì thôi dồi.

Bác cứ đùa em

Bác còn nợ em vụ con chuột. Em sẽ quay lại X-(

:~

foxvn
02-07-2005, 11:29 AM
Ối giời ơi thím cứ mồm mép. Thím không có tài vặt lông.. gà thì còn ai nữa

Hôm rồi anh ngó qua lỗ chó chui, anh biết. Anh Khôi nhà thím cho thím ăn gà, bảo làm thịt gà phải nhúng nước sôi. Thím nghe thấy gà đã mừng, mới nghe đến từ "nhúng nước" đã te te chạy ra cầu ao. Thím chẳng đánh vật với nó cả buổi sáng, cứ nhúng xuống ao lại lôi lên vặt lông. Đến trưa nó chẳng thành gà vẫn sống nhăn nhở và hoàn toàn trần truồng rồi không?

Mà hôm ấy thằng Vãi trưởng thôn cũng đứng xem. Đến đoạn gà trần truồng phi xuống ao rồi thím cởi ... dép nhào theo, nó chả cười hô hố.

Anh đi có tí việc đã.

Vãi
02-07-2005, 11:36 AM
Đấy một mất mười ngờ!

Chỗ hàng xóm láng hành láng tỏi có các bác ngồi uống nước chơi đây là tôi cũng tiện thể lói luôn, cái đàn chim bồ câu nhà tôi í, cứ con chim đực nào trổ mã là y rằng cũng trụi sạch lông đuôi. Tôi thì tôi chả dám ngờ cho ai phải cái cái giống chim nhà tôi là nó quấn nhau, cấm có rời nửa bước thế mà láo liên thế nào.. lông đuôi trụi tiệt các bác ạ. Mà nhà cô Ngố buôn lông gà lông vịt dạo này đắt hàng đáo để!

Nói ra thì bảo lắm đều, chứ tôi là tôi vẫn còn tức cái hôm kia đứa nào nó ném cái bắp cải thối sang vườn nhà tôi đấy. Tôi thì tôi chả nghi cho ai, dưng cái sức người mà quăng cái bắp cải thối í thì chỉ có độ nhà bác Cáo sang nhà tôi thì vừa.

Còn cái đàn gà già nhà chị Ngố nhân đây tôi cũng cảnh cáo luôn. Cái con gà mai mơ già mang số báo danh 03 nhà chị lag hay thò cổ qua hàng rào vặt rau cải nhà tôi lắm nhá. Cái giống gà già nó khôn, mỗi lần mất công thò cổ sang mà không mổ được dăm phát thì cấm có rụt về... tôi nói dồi mà chị mà không ăn nhời là mùa này tôi trồng ớt chỉ thiên ở bờ rào xem còn cái thói ăn chực í không?
Gớm nhà đâu mà khéo ky bo, có cái nụ mướp vắt qua mà cũng sang tận nơi đòi về. Tôi là tôi kị mấy người hàng xóm thế lắm. Chứ tính tôi các bác xem thẳng như đường nhựa. Đấy như đêm hôm hôm kìa khuya khoắt chồng cô Ngố không có nhà. Tôi là cầm đèn pin tôi soi khắp nhà đến sáng mới đi ngủ hay như tháng trước con bò nhà cô Ngố ăn lúa nhà bác Cáo, tôi có thèm đuổi đâu, cứ no trắng bụng thì dắt về. Láng giềng láng tỏi là tắt lửa tối đèn có nhau. Thế cô Ngố mà có tắt cái đèn thì cứ ới tôi một tiếng, tôi sang!

Thế các bác ngồi chơi xơi nước dồi trả hộ em chén chè, dăm khói thước lào, em về trước nhể....

chakuchak
02-07-2005, 11:38 AM
Hai nhà này chỉ vì mấy cái lông con gia cầm mà cãi nhau inh ỏi, con này mà chúng nó bào là gà thì ai mà chịu thấu

http://i2.photobucket.com/albums/y34/chakuchak/Linhtinh/img36587zb.jpg

Rhiannon
02-07-2005, 11:57 AM
em biết mình nhầm chuồng, nhưng mà phải chui vào thơm má ty chakuchak 1 cái :x .. đàn vịt nhà ty xinh ngất ngây luôn, em là em yêu lắm :-rose

tình yêu cho em mượn cái ảnh này với được ko?

nxh
02-07-2005, 11:58 AM
Trường thôn nxh nghiêm khắc phê bình công dân Quàng Thị Ngố. Vào hồi chính ngọ hôm qua chính mắt tôi đã trông thấy công dân Ngố từ nhà Cáo về, một tay cầm đèn đã tắt lửa, 1 tay cầm nắm lông (đuôi) gà, miệng tủm tỉm cười rồi ướm thử nắm lông lên người. Công dân Ngố có công nhận không? Ngày mai tôi sẽ gửi giấy mời mời 2 nhà lên UBND xã để giải quyết.

Công dân Vãi chú ý. Chiều hôm qua, con trai ông là Trần Văn Tè đã để trâu ăn hết một vạt lúa lớn của nhà Quàng Thị Ngố (khu gần cánh đồng Chum). Dân quân xã đã bắt được quả tang, hiện còn đang tạm giam cả Tè và trâu, chờ ngày mai giải quyết luôn thể. Tại sao công dân Trần Văn Vãi lại chưa biết chuyện này nhỉ.

Nhân thể thông báo luôn, thời gian vừa qua, toàn thôn đã liên tục xảy ra các vụ mất lông gà và bát đĩa. Trước tình hình này, tôi, trưởng thôn nxh kêu gọi toàn thôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Cứ thấy trộm là táng bỏ bu chúng nó đi. Tuy nhiên, nếu trộm là phụ nữ thì phải hỏi nó là "có công nhận vừa ăn trôm không?", nếu nó nói "không công nhận" thì cứ táng thật lực. Ngược lại, nếu nó bảo "công nhận!" thì dẫn nó về gặp riêng trưởng thôn.

Còn ai có thắc mắc gì không? không thì giải tán, ai về nhà nấy!

chakuchak
02-07-2005, 12:03 PM
[QUOTE=mun]em biết mình nhầm chuồng, nhưng mà phải chui vào thơm má ty chakuchak 1 cái :x .. đàn vịt nhà ty xinh ngất ngây luôn, em là em yêu lắm :-rose

tình yêu cho em mượn cái ảnh này với được ko?[/QUOTE]
Thôi đừng vì thích thơm gia cầm mà đánh trống lảng sang thơm má, đàn vịt này anh cũng ẵm được ở chỗ khác, mun cứ làm vài con về nuôi cho vui cửa vui nhà :-rose

Nguoicongaingo
02-07-2005, 12:09 PM
Em đã bảo mí các bác dồi. Đấy là nhà của bà em, chứ không phải là nhà em. Em về ở đấy vài tháng hè thôi. Minh cứ nói trước với nhau thế cho thoải mái ha.

Bác Foxvn, bác Vãi với bác trưởng thôn Nxh sống cùng thôn với nhau phải không? Khổ thân. Xét về lợi ích lâu dài, các bác nên tránh có hành động quá khích, ảnh hưởng tới tình làng nghĩa xóm, mà không được có quan hệ bất chính, đi ngược lại với luân thường đạo lý nha. Nói là phải có kiềm chế. Khổ thân. Công nhận số các bác đen thật. Sao đen thế nhỉ

Còn em mà bực lên á ? Em thuê 1 con trâu, 2 còn bò vào phá tan hoang mấy vườn cải nhà các bác ra, hahaha, em bắt hết gà nhà các bác, từ gà mẹ cho chí gà con, từ gà trống cho chí gà mái, em cho hết vào nồi nấu cháo mời cả làng ra ăn. hahaha. Xong là em chuồn luôn về nội thành Hà nội. Mất hút vào đám đông xa lạ. Đừng hòng các bác tìm được em nhá. há há há

Em cứ thông báo trước thế để các bác suy nghĩ. Đừng có nói oan cho em. Nói oan xong, đừng trách em ác.

Kể cũng buồn cười, mình là thiếu nữ thành thị đàng hoàng, tóc em dài bay bay trong gió, Hai hàm răng cái có cái không... thế mà bắt mình về tít nhà quê ở, sinh sống với bà con, kinh tế cả xã giật lùi, quần Âu thì ít mà quần đùi thì đông. Rất là vô lý. Xong cứ nằng nặc bảo gà của bà mình là gà của mình. Xong cứ vu oan. Mà gà của bà, già thì thôi dồi, cực già luôn, thế mà chả hiểu sao cụ Vãi vẫn gọi là Gà mái hoa mơ, xong lại còn đặt số bao danh cho gà, y như thi hoa hậu. Gọi vợ là Bà nó ơi, rồi quay sang gọi Gà là Em ơi...

3 tháng hè về quê chơi, lẽ nào mình phải là hàng xóm láng giềng của mấy bác này sao

:~

foxvn
02-07-2005, 03:16 PM
Hí hí, hôm nọ đêm khó ngủ, mình dậy làm điếu thuốc lào, chẳng thấy điếu đâu. Chán qua ra sân định chửi một bài cho nó giãn gân cốt, thấy mé đống rơm có đốm lửa đỏ, tưởng thằng nào âm mưu ám hại đốt đống rơm đánh mình về mặt kinh tế, bèn chạy ra, hóa ra vợ đang dấm dúi rít với thím Ngố. Này thím Ngố, thím ở Tỉnh về cái hay cái đẹp không dạy, ai lại đi dạy người ta rít thuốc lào.

Đêm ấy mất ngủ, sáng đi cày, mòm mẫm thế nào cày nhầm thửa ruộng nhà bác trưởng thôn. Thế mà vợ bác ấy lại linh hoạt đem cơm ra ra mời. Cơm với chả nước, cứ nần nẫn, nồng nỗng...

Nhà chú Vãi chiếu phim gì muộn thế, sai bọn trẻ con sang hỏi, chú ấy bảo là phim chưởng, cơ mà là chưởng mềm. Loại này quả chưa nghe bao giờ.. Chú Vãi hôm nào cho anh mở mang tầm mắt mới nhé...

Hôm nay anh ra bờ rào, bắt được mấy con thằn lằn rắn mối, định trưa mai làm quả BBQ. Mời các cô các chú sang. Nếu ăn thằn lằn không quen, thì đem theo mấy con gà cũng được, đừng ngại.

nxh
02-07-2005, 03:45 PM
Éo mịa tiên sư, thảo nào sáng hôm ấy ông đói gần chết mà không thấy nó mang cơm ra cho ông, phen này về chết với ông.

Trường hợp công dân Quàng Thị Ngố có hành vi vặt trộm lông gà nhà Cáo, nay lại rủ rê vợ Cáo hút thuốc lào, tôi nghiêm khắc cảnh cáo lần thứ hai. Phép vua thua lệ làng, về thôn này thì phải theo luật thôn này. Trước mắt thôn sẽ cử hai dân quân to cao đen hôi thường xuyên túc trực theo dõi hành vi của công dân Ngố. Nói thêm cho công dân Ngố biết, Ngố bị đưa về đây để lấy chồng ở quê đấy, không biết à?. Trong tay tôi đã có đơn đăng ký kết hôn của Quàng Thị Ngố và Trần Văn Khôi (độc đinh của dòng họ Trần ở làng này, nổi tiếng ăn chơi phong lưu). Đơn do bà của đương sự Ngố gửi Ban Công an xã, có mà chạy đằng trời. Mà nói trước, Trần Văn Khôi nổi tiếng "gấu" ở làng này, hắn đã thích rồi thì không thoát được đâu. Tóm lại, Quàng Thị Ngố đã chính thức là con dân của làng Giếng Chùa.

Bây giờ phải vào ủy ban để đánh cái điện cho anh Nguyễn Rét mới được.

Alô, phù phù, alô, một hai ba bốn, alô, phù phù

Đề nghị đồng chí Nguyễn Rét - trưởng công an xã - về ngay hội trường UBND để họp về tình hình an ninh xã, đặc biệt là của thôn Giếng chùa. Hiện nay, có một đám thanh niên từ làng bên, đứng đầu là Bách (con ông Bò) và Vịt (con ông Quay) thường xuyên sang làng ta tán gái và đánh nhau với trai làng ta. Đề nghị đồng chí Rét nhanh chóng trở về để bàn biện pháp đối phó.

Tôi cũng yêu cầu các đồng chí dân quân xã tối nay, đúng 12 giờ đêm, có mặt ở nhà đồng chí Trần Văn Vãi để bàn kế hoạch tác chiến với trai làng bên, đồng thời xem phim chưởng mềm để lấy thêm kinh nghiệm trận mạc. Yêu cầu các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ

Alô alô

Candle
02-07-2005, 04:14 PM
[QUOTE=nxh]Trong tay tôi đã có đơn đăng ký kết hôn của Quàng Thị Ngố và Trần Văn Khôi (độc đinh của dòng họ Trần ở làng này, nổi tiếng ăn chơi phong lưu). Đơn do bà của đương sự Ngố gửi Ban Công an xã, có mà chạy đằng trời. Mà nói trước, Trần Văn Khôi nổi tiếng "gấu" ở làng này, hắn đã thích rồi thì không thoát được đâu. Tóm lại, Quàng Thị Ngố đã chính thức là con dân của làng Giếng Chùa.

[/QUOTE]
Bác ơi, làng bác có mấy dòng họ Trần hả bác, có Trần Văn Vãi cùng con trai là Trần Văn Tè, thế Trần Văn Khôi công tử là quí tử độc đinh nhà nào hả bác. Làng bác họ mạc, chi trên, chi dưới nghe có vẻ phức tạp nhở.
Đọc xong bối dzối quá.

:~

nxh
02-07-2005, 04:32 PM
Ấy đấy, thằng Khôi là con một của ông trưởng họ Trần, mà ông trưởng họ Trần lại là con một của bố ông ấy. Thằng Vãi phải gọi thằng Khôi là ông trẻ. Thế nhà chị đã hiểu chưa nhể?. Nhà chị này chắc từ làng khác sang chơi hả? Hay từ ngoài Hà lội về thăm đĩ Ngố?

Nếu về thăm đĩ Ngỗ thì bắt đầu từ đây đi cứ thẳng, gặp khóm chuối có 3 cây thì rẽ trái, đi khoảng 30 bước thì rẽ phải. Gặp bụi duối khô thì lại rẽ trái, sau đó đi đến cái giếng thì rẽ phải, đến đó hỏi người ta chỉ tiếp cho nhá!

Gớm, người thành thị có khác, mùi nước hoa cứ là thơm phức. Công nhận!

Nguoicongaingo
02-07-2005, 05:03 PM
Bon bon ơi, cậu về Hà Nội thì làm ơn nhắn với anh Thắng tớ 1 tiếng bảo là gửi ngay cho tớ con chó nha. Ở đây nông thôn, nghèo lắm, chả ai có phương tiện đi lại, trưởng thôn cũng đi bộ, bác fox cứ chân đất từ trong nhà phi thẳng ra đường. Dẵm lung tung chán chê rồi về chùi chân vào đống rơm xong đi ngủ.

Tớ chả quen thế Bon bon ạ. Mình người thành thị, sạch nó quen rồi. Ở đây chó thì nhiều lắm, nhưng không phải chó nhà mình nên cũng chả cưỡi được. Mình không quen nó, mà nó cũng chả quen mình, bon bon ạ. Mới cưỡi được 1 đoạn mà đau hết cả mình mẩy. Nó cứ nhảy như ngựa ấy. Kiểu lạ mà, mí cả chưa được cưỡi bao giờ nên ngại. Sủa ầm lên, kêu inh ỏi. Mang nướng đen thui mới hết kêu. Răng mình vặn cụt rồi nên cũng chả cắn được, chó móm nên toàn ăn cháo thôi. Chả biết chó nhà ai. Béo phết.

Giờ làng còn ít chó lắm. Hôm nào may thì gặp được 1 con, hôm nào đen coi như chấp nhận đi bộ. Tớ đi bộ được vài hôm mà nứt hết 2 ngón chân cái. Thế mới đen. Mình không dám đi cả bàn, chỉ dám kiễng kiễng 2 ngón chân cái thôi. 3 tháng hè cơ mà. Bà mình dặn là phải để dành mà còn đi lại. Chậm một tý nhưng chắc, hết ngón này thì chuyển sang ngón kia. Ngón này nứt thì đến ngón kia lại khỏi. Cứ quay vòng thế.

Cơ mà mọi người ở đây không có tầm nhìn xa như bà mình, cứ chơi cả bàn, bèn bẹt bèn bẹt. Cụ Vãi thấy bảo cũng nứt hết 10 đầu ngón chân dồi, đau quá nên chả đi nổi, giờ ra đường toàn phải trồng cây chuối. Tay thì vẫn ngon mà

Thế về thì nhớ nhắn anh Thắng gửi chó cho mình nha


:')


Tớ vừa về nghỉ hè được vài hôm mà cứ gầy dộc đi Bon bon ạ. Ăn bao nhiêu chó mà vẫn gầy, cơ mà no :(

Candle
02-07-2005, 05:39 PM
@bác trưởng thôn: Vầng, em cảm ơn bác, bác chỉ đường cặn kẽ quá, vầng, em đang đứng chỗ cái giếng đây, cơ mà mọi người lên chuồng, à không đưa gà lên chuồng hết rồi hay sao bác nhẩy, cấm thấy ai lai vãng ngoài đường nữa bác ạ. Bác và vội miếng cơm rồi chạy ra ngoài đây bác dẫn em sang nhà bạn Ngố em với, bác giúp em ;)
Thôi, thôi đây rồi bạn Ngố em đây rồi, bác cứ thủng thẳng xơi cơm rồi còn xem thời sự bác nhá, em đi đây. Em chào bác, em đ...iiiii đây yyyy!

Ngố ơi, tớ đây, dạo này gầy lắm à, cơ khổ, cứ ăn mãi một món thế có chán không, ăn nhiều món nướng cũng không tốt đâu, đợi vài hôm nữa qua nhà bác chakuchak mượn tạm bác ấy đôi vịt về làm bát tiết canh bồi dưỡng Ngố ạ.

Đợt này tớ không về Hà Nội rồi, đang chuẩn bị lên mạn ngược nên về đây chào Ngố đây, làm sao nhắn cho anh Thắng bây giờ? Làm sao, làm sao bây giờ? Không lẽ bó tay à. À, hay Ngố hỏi mượn con trâu nhà bác trưởng thôn cưỡi ra bưu điện xã đánh cái dây thép cho anh Thắng nhắn anh ấy chuyển con chó về cho, chứ mai kia đi bằng 2 ngón út thì kể hơi khó, thương lắm Ngố ơi :(

foxvn
02-07-2005, 05:41 PM
Thím Ngố, hóa ra từ hồi bỏ anh Khôi, ra phố làm ăn, thì thím lại cà kê, thì thụt với anh Thắng. Tôi đoán cấm có sai, chỉ thương anh Khôi quanh năm nghề thuyền chài, ngày đêm lăn lộn bến sông, người đen, súng cũng đen. Khôi hôm nọ anh thấy đứng khóc tu tu, dọa cắt phăng cái của nợ ấy, ném xuống sông cho cá ăn. May có mẹ con nhà chị Uất mua lợn giống về qua khuyên can mãi mới thôi.

Hôm nọ chú Chu văn Kòm về hềnh hệch kể thím với Thắng uống nước mía ngoài tỉnh. Mồm hút ống, tay đuổi ruồi, mắt nhìn nhau đắm đuối, ngồi từ sáng đến tối, thế mà ai hỏi thím cũng chối. Uống nước mía lắm thế, bị tiểu đường sâu răng thì đừng bảo tại số.

Chú Vãi đừng thấy bên thím Ngố tắt đèn rồi vội mò sang. Anh gặp ai ban ngày ban mặt thì lịch sự, chứ cứ đêm tối là anh du côn lắm đấy.

Nhưng quả là sức người có hạn, tôi trên có vợ, dưới còn có các con, công việc đồng áng, chăm sóc lợn gà, chó má,... tất tật đều đến tay, mà bên nhà thím ấy dạo này mất điện, tắt đèn thường xuyên quá... Nghĩ thương thân mình rơi nước mắt!

Kamille
02-07-2005, 05:50 PM
[QUOTE=nguoicongaingo]

Tớ vừa về nghỉ hè được vài hôm mà cứ gầy dộc đi Bon bon ạ. Ăn bao nhiêu chó mà vẫn gầy, cơ mà no :([/QUOTE]

Ăn chó ngon mà lại an toàn. Này nhé. Gà thì bị cúm sợ lắm, ăn gà nhỡ bị H5N1 thì sao. Bò thì điên mấy năm nay rồi. Lợn bọn thì long mồm lở móng. Giờ mình chỉ thấy ăn chó là an toàn thôi... đấy là mấy con trên cạn. Bọn dưới nước thì vẫn an toàn lắm.
Về quên bà đã nấu canh cua rau rút cho Ngố ăn chưa? Cả canh cá rô oánh ở ao sau nhà với rau cải nữa. Nghỉ hè đã được ăn những gì rồi, kể đi.....
Tẹo nữa có khi mình cũng mượn xe về thăm ông ngoại cái, ăn cọng rau muống chấm tương và húp canh sấu giầm. :x

188bet
02-07-2005, 06:05 PM
Thế Kamille đã ăn canh lá sắn chưa, lá cây sắn nấu với cá rô rán ròn ăn cứ gọi là thiên hạ vô đối .

nxh
02-07-2005, 06:36 PM
@cô Bon: thế cô ở lại làng chơi được mấy bữa? (Gớm, con gái nhà ai kháu khỉnh thế không biết, tối bảo thằng Tí nhà mình sang chơi mấy được, hí hí)

@ Cái Cam con nhà bà Quýt kia, mày là đứa khá nhất làng mà lại để giai làng khác nó bắt mất là không được đâu nhá. Y như rằng, con bé Cam vừa xuất hiện là thằng cu Bách mò vào tán tỉnh. Anh Bách, anh lớn rồi đừng để tôi nhắc nhiều, anh mà cứ theo đuổi con Cam thì giai làng tôi không tha cho anh đâu. Lại còn can tội coi thường gái làng tôi bằng cách lấy miếng ăn để dụ dỗ nó. Lày, anh Bách lày, anh xem lại mặt hàng đêê. Mấy vụ anh gây gổ với trai làng tôi tôi vẫn để tội đấy nhá...

Còn con bé Cam kia, không về nấu cơm cho mẹ đi, còn đứng đấy hóng hớt chuyện người lớn làm gì, hả? Về không thì bảo?

Thế mẹ đĩ Ngố vẫn tằng tịu với thằng ku Thắng móm à? tưởng cô về đây để bù đắp cho chú Khôi côi cút, vất vả chứ? Cô không cần phải cưỡi chó thằng Thắng làm gì, mai tôi bảo thằng Tí dắt con trâu nhà tôi sang cho cô mượn cưỡi tạm.

Thế đã nhẩy?

Cagiva
02-07-2005, 06:50 PM
[QUOTE=Vãi]Đấy một mất mười ngờ!

Chỗ hàng xóm láng hành láng tỏi có các bác ngồi uống nước chơi đây là tôi cũng tiện thể lói luôn....[/QUOTE]

Bác Vãi qua quán lão Kòm xem nhớ, sáng đi cày uống trà bển em thấy treo mấy cái chổi lông chim đấy! Nhìn hay hay tệ, qua đấy mua mấy cái về cắm lại cho mấy con bồ cu ở nhà xem sao. Có khi lại hợp đấy bac. Thôi em về xem mẹ đĩ cơm nước thế nào đã, chào các bác nhớ! À mà thím Ngố xem thế nào nhớ, tối họp hội phụ nữ kế hoạch hoá gia đình đấy, có gì thím đi họp về rồi phổ biến cho mấy con vịt nhà tôi với, lắm vịt cái quá thể cơ thím ạ.:-rose :-)

Kamille
02-07-2005, 09:32 PM
[QUOTE=Mu online]Thế Kamille đã ăn canh lá sắn chưa, lá cây sắn nấu với cá rô rán ròn ăn cứ gọi là thiên hạ vô đối .[/QUOTE]

Chưa. Lá sắn là lá sắn gì hả bạn hiền. Săn dây hay sắn cây?

Cháu chạy về nấu cơm, ăn xong rửa bát rồi mới lại đi chơi í chứ. Đang nghỉ hè mà bác trưởng thôn khó tính ghê cơ. Thảo nào cái TM nó chê. =))

Nguoicongaingo
02-07-2005, 11:11 PM
huhuhu ((

Anh Thắng em làm ca sỹ tít ngoài thành thị, còn anh Khôi già thì các bác cũng biết là làm nghề nông dân mà, hôm nào mất mùa thì đi đánh bắt cá xa bờ mà. Bác trưởng thôn gặp anh Khôi em thì đừng có nói chuyện về anh Thắng nha, còn bác fox nếu gặp anh Thắng thì đừng có cố ý dẫn đến nhà bác trưởng thôn nha. Bác trưởng thôn già rồi nên lú lắm, toàn nói lảm nhảm, linh tinh lắm. Hôm nào anh Thắng có vé ca nhạc em sẽ mời 2 bác đi xem ha, nhớ cầm theo cái chiếu đôi in hình trái tim và 2 con chim phượng để dải xuống dưới đất ngồi xem cho mát, nếu thích thì mang theo cái gối mà nằm, mà có khi chả cần gối đâu, lối đi trong rạp dốc lắm, dốc về phía cửa ra vào thì phải.

Thôi, bây giờ em có việc này muốn nhờ các bác giúp đỡ đây. Em thì sinh viên, ngây thơ chỉ biết học chứ chả biết gì. Lúc chiều gặp Bon bon, em định nhờ bon bon chạy về lấy hộ em con chó nhưng không được. Thế mới đau. Giờ em đang rất cần 1 phương tiện đi lại, khoảng từ 5 đến 7 cân, có đủ 4 chân, chạy nhanh, biết tránh ổ gà, có sức khoẻ. Tóm lại là cứ đi cả ngày mà không cần ăn uống (kiểu lạc đà ấy) tối về đến đầu nhà bỗng nhiên lăn quay kiệt sức là vừa. Phương tiện to hơn tí cũng được nhưng mà phải biết quỳ để em còn trèo lên nha (mà quỳ đủ 4 chân nha, thấp lè tè như cái bàn kiểu nhật ấy, con nào mà không để ý hoặc cố tình quỳ dốc là thế nào em cũng đẽo bớt chân đi cho bằng nhau đấy. Khổ thân)

Em chỉ có 3 tháng hè thôi nên rất mong các bác hỗ trợ, nhà có phương tiện gì đi lại được thì cho em mượn tạm vài hôm, mà có khi chả được vài hôm, cứ phục vụ đủ 1 ngày mà yên ổn trở về, toàn thân lành lặn là bước ngoặt lớn dồi, chả đòi hỏi nhiều.

Tình làng nghĩa xóm, các bác giúp em tí nha

:')

foxvn
03-07-2005, 06:56 AM
Thím Ngố, thím nhờ, anh không giúp thì còn mặt mũi nào. Anh cho xem hàng, thím ưng thì bảo nhé, nhưng anh bảo này, đi lại bằng chó nhiều, thành ra quen mùi, quen cách di chuyển của nó, quen lề lối tác phong sinh hoạt của nó, nguy lắm.

Con này đi nhanh, chỉ ăn cỏ, đồ ăn đồ uống cô thích mang theo thì gửi vào cốp của nó dưới bụng, đảm bảo an toàn.
http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/Kangaroo2.jpg

http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/Kangaroo1.jpg

Con này nếu đi, có thể nắm sừng của nó mà hát
http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/Huougoc.jpg

Con này đi vào buổi sáng thì hơi chậm
http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/De.jpg

Con này biết cả bơi, qua sông khỏi cần đi đò
http://i4.photobucket.com/albums/y148/foxvn/Bonong.jpg

Nhất thím rồi nhé

nxh
03-07-2005, 10:11 AM
[size=3]LÀNG GIẾNG CHÙA [color=white]----------------------------------[/color] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/size]
[size=3]Số 001/TC-GC[color=white] ---------------------------------------------------[/color]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/size]
[size=3]V/v: Xử lý trộm lông gà[color=white]------------------------------------------------------------[/color] ----o0o----[/size]
[size=3]mấy nị thả trâu lung tung[/size]
[size=3]-----o0o----[/size]


[size=3]TRƯỞNG THÔN GIẾNG CHÙA[/size]

[size=3]- Căn cứ Hương ước làng Giếng Chùa[/size]
[size=3]- Căn cứ Nghị Quyết của Chi hội phụ nữ xóm Hạ[/size]
[size=3]- Căn cứ Biên bản cuộc họp giữa trưởng thôn NXH và các công dân Quàng Thị Ngố, Trần Văn Vãi, Vàng Văn Cáo về việc tranh chấp tài sản công dân (có văn bản kèm theo)[/size]

[size=3]QUYẾT ĐỊNH[/size]

[size=3]Điều 1. Công dân Quàng Thị Ngố phải hồi trả toàn bộ số lông đuôi gà đã lấy từ nhà Vàng Văn Cáo. Trường hợp đã dùng lông để làm áo hoặc bán kiếm tiền, công dân Ngố phải bồi thường như sau:[/size]

[size=3]- Ngủ với công dân Cáo, trong trường hợp anh này cãi nhau với vợ hoặc buồn tình mà tức vợ. Thời gian kéo dài trong 3 năm. Nếu công dân Cáo, vì lí do nào đó mà không muốn/hoặc không thể ngủ với nhà Ngố thì có thể chuyển nhượng quyền này cho Trưởng thôn.[/size]

[size=3]- May toàn bộ các túi vải để bọc phao câu gà nhà công dân Cáo (vì toàn bộ phao câu gà hiện nay trụi thụi lụi, điều này đã được Ban Công an kiểm chứng, có ảnh kèm theo)[/size]

[size=3]Điều 2. Công dân Trần Văn Vãi có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ thiệt hại gây ra với thửa ruộng nhà công dân Ngố do con trai anh này, à quên, con trâu của anh này, đã ăn hết 1/4 lúa của thửa ruộng trên. Đồng thời:[/size]

[size=3]- Phải sang cày cho nhà Ngố khi có vụ mùa. Thời hạn kéo dài 3 năm[/size]
[size=3]- Khi nhà Ngố có nhu cầu đi chơi, phải mang con nghé con của con trâu kia đến để dắt Ngố đi chơi (ai bảo, đời mẹ ăn mặn thì đời con khát nước)[/size]

[size=3]Điều 3. Điều khỏan thi hành:[/size]
[size=3]- Quyết định có hiệu lực từ hồi chính Tí ngày Quý Sửu năm Ất Dậu[/size]
[size=3]- Trưởng thôn Giếng chùa, các công dân: Cáo, Vãi, Ngố và các cấp hữu quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này[/size]

[size=3]Nơi gửi:[color=#ffffff]-----------------------------------------------------------------------[/color][color=black]TM UBND Thôn[/color][/size]
[size=3]- Các bên có liên quan[color=#ffffff]----------------------------------------------------[/color]Trưởng thôn Giếng Chùa[/size]
[size=3]- UBND Giếng chùa [color=#ffffff]--------------------------------------------------------- [/color][color=black]NXH (đã ký)[/color][/size]
[size=3]- Ban Công an xã[/size]
[size=3]- Lưu vt[/size]

Triệu Minh
03-07-2005, 05:03 PM
Eo ôi vào đến đây thấy trưởng thôn NXH, nỗi thất vọng dâng lên tràn ngập, tưởng chàng vui thú chuyện gì hóa ra toàn lông gà lông vịt, cũng may mình chia tay sớm. Chàng ơi em tiếp tục ngao du giang hồ đây, mong chàng ở nhà sớm kết duyên với cô thôn nữ nào đấy rồi cấy cày trồng trọt, trâu bò lợn gà nghe chàng. =)) =)) =)) :x :x :x :x

Như một lời chia tay, mùa xuân năm sau em quay trở lại, chàng đã một nách hai con.....

Nguoicongaingo
03-07-2005, 11:38 PM
((

Mấy ngày hôm nay mình khóc hơi bị nhiều. Chán quá :~

Bác trưởng thôn ạ.

Em có ý kiến thế này, cái quyết định của bác, điều 2 thì em xin nhận chứ cái điều 1 bác dùng toàn những thuật ngữ lạ, toàn từ ngữ chuyên ngành nên đọc xong em chả hiểu bác nói gì. Bác cũng biết là từ hồi về nghỉ hè đến dờ, em toàn ở với bà em mà, hai bà cháu em toàn ôm nhau ngủ đến sáng mà. Giờ bác xử thế, bà em bơ vơ, đêm khuya chẳng may trái zó trở zời biết lấy ai chăm sóc. hichic. Bác ác quá, thảo nào đi đâu toàn thấy đeo kiếm quanh người, kiếm của bác thì toàn kiếm nhựa, nhà em đầy.

Thôi, mong bác thương tình xem xét cho bà cháu em nha.

Tính bà em bác cũng biết dồi đấy, thức xem ti vi thì không sao, chứ còn đang ngủ say mà tự nhiên bị dựng dậy bắt sang chỗ khác nằm là hơi bị phiền của nó. Bà em bảo hồi xưa nhiều người cứ tưởng mình già, lú lẫn không biết gì, đang nằm ngủ giữa nhà tự dưng bế thốc 1 phát lên giường (năm đó bà em 4 tuổi), hoặc có lần đang nằm ngủ ở giường này tự dưng khuân sang giường khác (hồi bà tròn 70).

Nhiều người chủ quan, cứ tưởng bà em ngủ say không biết, lặng lẽ khuân đi, ai ngờ đang đi giữa đường thì đột ngột bà em mới tỉnh dậy cho, đầu tiên bà em cứ lặng thinh xem tình hình thế nào, để yên xem khuân đi đâu. Về sau thấy khuân đi xa quá, không chịu được nữa nên bà em mới mở mắt ra rồi cứ thế nhìn chằm chằm, kiểu ý là tao đã thức dậy rồi, biết cả rồi. Bà em khôn nhỉ.

Đang khuân bà đi trong bóng đêm, tự dưng thấy có người lừ lừ nhìn mình chằm chằm, tóc tai thì xõa xượi, người kia hoảng hốt vội vàng bỏ của chạy lấy người. Phát khiếp không dám quay lại.

Bà em cũng tức lắm, không phải tức vì bị khuân đi mà cái chủ yếu là vì mệt mỏi quá, đi bộ đến gần sáng mới về đến nhà. Nếu mà phản ứng ngay thì đã chả phải đi bộ xa thế, đằng này bà em lại tò mò cơ, không chịu phản ứng ngay cơ. Lúc đầu bà cũng hơi chủ quan, tưởng họ khuân đi chơi tý cho mát rồi lại vòng về nhà, có ai ngờ đi xa thế đâu. Mà đến giờ, chính bà em cũng không hiểu họ khuân mình đi như thế thì giải quyết được vấn đề gì. Hết làng này sang làng khác. Rất là xa.

Thôi, em kể thế để bác trưởng thôn biết mà tránh thôi. Sau này có chuyện gì thì đừng trách bà em ác.

Mà gần đây, hôm nào đi ngủ bà em cũng ôm em các bác ạ. Lâu lâu mới được nghỉ hè về thăm bà mà. Lâu quá nên nhớ mà. Hai bà cháu nằm ôm nhau. Rất là nóng

:') :x


Tái bút : Em cảm ơn bác Foxvn nha. Bác tốt nhỉ. Chụp cả ảnh đàng hoàng. Để em ra ngoài hút nốt điếu thuốc rồi vào trả lời bác cụ thể nha

nxh
04-07-2005, 05:41 AM
(tranh thủ nghỉ lúc đang làm cỏ, 15 phút bắt đầu)

Mẹ đĩ Minh tự dưng chạy vào huyên thuyên:
Eo ôi vào đến đây thấy trưởng thôn NXH, nỗi thất vọng dâng lên tràn ngập, tưởng chàng vui thú chuyện gì hóa ra toàn lông gà lông vịt, cũng may mình chia tay sớm. Chàng ơi em tiếp tục ngao du giang hồ đây, mong chàng ở nhà sớm kết duyên với cô thôn nữ nào đấy rồi cấy cày trồng trọt, trâu bò lợn gà nghe chàng.

Ô mẹ đĩ Minh nhà mình hay chửa, tự dưng xông vào đây chàng chàng nàng nàng, hồng hồng tuyết tuyết. Xem phim chưởng cứng cho nó lắm vào. Về nhà quấy nốt nồi cám lợn ngay. Còn cái tội hôm trước mang cơm ra cho thằng Cáo ăn tôi vẫn để đấy đấy. Cứ liệu cái thần hồn.

Thế còn nhà Ngố chú ý này. Quyết định đã ký rồi, không rút lại được. Thím có biết là chỗ lông gà mà thím nhẫn tâm vặt đi ấy là nơi tìm đến cuối cùng của nhà Cáo khi bị vợ mắng không? Thím cướp đi niềm hạnh phúc nho nhỏ của người ta thì thím phải đền bù chứ. Tôi là cứ ngô phải ra đằng ngô, mà khoai phải ra đằng khoai. Thím còn tranh cãi nữa thì mai lên UBND gặp riêng tôi ;)

Nhà chú Vãi thế là chấp nhận án phạt đấy nhẩy. Tốt lắm. Mấy phim chưởng mềm tối qua hay đáo để nhể. Tối nay tớ sang tiếp nhá ;)

Nhắn đồng chí Trưởng công an thôn Nguyễn Rét ở đâu thì về ngay nhá, đúng lúc cần người thì cứ hoắng đi đâu mất, cán bộ thời buổi này ... chậc chậc ...

Cũng bá cáo bà con là hôm nay làm xong chỗ cỏ này là tôi phải lên Huyện họp về vấn đề sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình, mai mới về được. Họp hành thế là cứ bù hết cả đầu, mà toàn là chuyện quốc gia đại sự. Trong lúc tôi đi vắng, đề nghị và con đối xử với nhau hòa nhã, có gì đóng cửa (dao búa) bảo nhau, nhầy.

Thôi, làm tiếp đây ...

À, thím Ngố chú ý, sắp tới thôn ta kỷ niệm 8 tháng hòa mạng lưới điện quốc gia. Cô được đảng ủy, UBND thôn tín nhiệm cử làm ô sin, à quên em xi dẫn chương trình giống chị Thảo Mai, nhầm, Thảo Vân ấy. Ngoài ra cô còn chịu trách nhiệm dạy các cháu thiếu nhi một số tiết mục văn nghệ. Nói trước thế để cô chuẩn bị dần. Còn con bé Cam chuẩn bị tập hợp các bạn trong đội nhi đồng của thôn giúp bác nhé.

foxvn
04-07-2005, 07:34 AM
MK, lão trưởng thôn từ khi đi Trâu Quỳ về cứ luôn mồm như ma làm ấy. Hách dịch thế sao về đến nhà, nghe tiếng vợ hắt xì hơi là vội cụp đuôi, lẻn vào như thằng trộm?

Thằng Tám cửu vạn nói lão ấy còn nợ nó 24 cái răng. Nó bận đi buôn lậu, nó mà về, nó đến nó đòi thì rồi chỉ còn nước húp cháo.

Mà tranh thủ tìm chỗ nào có nước soi gương cái đê, xem trên đầu mình lớn bé mọc biết bao nhiêu cái sừng rồi. Đếm không hết thì nhờ cái Kam giỏi tính đố nó đếm cho. Đẹp mặt!

Nguyenzz
04-07-2005, 08:43 AM
- ( thầm thì ) ... Fox ê ! . Ông ra đây làm chén chè tôi bảo .
Này , đã định không xen vào mấy cái chuyện này , Nhưng rồi thấy thương thương người tình của tôi nên tôi mới nói . Lông Gà nhà ông là do Ngố em nhổ thật , nhưng thật ra thì chả phải vì mục đích của Ngố đâu ...Em nó lấy cho lão Khôi đấy :~
Ông nhớ vụ Khôi đi Cao Bằng mà chọc nhầm ổ gà không ??? Đấy , từ sau lần ấy lão kém hẳn , chỉ khi nghe tiếng cục tác hoặc thấy lông đuôi của gà lão mới phấn khích lên được . Rât là lạ . Nói ít ông hiẻu nhiều , xin lỗi thì xin lỗi thật .Cơ mà cứ léng phéng với Ngố là không xong với thằng này đâu . Nhá ! X-(

hangtoe
04-07-2005, 01:55 PM
[SIZE=5]Giời ơi........[/SIZE]

Dạo này làng mình công nhận nhiều chuyện lằng nhằng...Hèn chi, em đang dạy trên Cao Bằng mà u em cứ đánh điện lên buôn suốt, bảo chứ "Mày học đến tận chức giáo viên rồi thì về mà xem, tình hình căng thẳng lắm, khéo ko thì các ông quan liêu xử cái Ngố đến nơi, tội con bé!" Em sốt ruột, lo cho chị Ngố như lửa đốt, phải cho ngay bọn học sinh mấy cái tham luận chính trị @ĐM Tỳn làm bài tập về nhà rồi sấp ngửa xuống xuôi xem thế nào. Hóa ra nguy thật. :~

Ngắn gọn là thế này, mai em làm cái đơn báo cáo lên cấp trưởng xã, xong các bác ký tên hộ em, nhé. Ai lại, làng mình kinh tế đang lên, đang sắp vào vùng trọng điểm phát triển kinh tế quốc gia phục vụ Việt Nam gia nhập Vê Kép Tê Ô mà lại có lão trưởng thôn từ Trâu Quỳ ra bao giờ. :( Thật! Mấy năm trước em lên phố học suốt, nhưng thỉnh thoảng nghe u em kể chuyện lão nxh trắng trợn tịch thu trâu bò lợn chó của bà con đem bao chị gái nạ nào trên trấn í (sĩ mà!), em đã tức nổ đom đóm mắt! X-( Trời, cán bộ, đầy tớ của dân mà thế thì làng làm sao mà khá lên được, cứ bảo sao bọn trẻ con học ĐH xong chạy mất dép, ko dám về công hiến. Giờ thì em ko im được nữa, vì chuyện này liên quan trực tiếp đến chị Ngố - anh Khôi - anh Thắng - anh Rét, toàn chí cốt của em cả!

X-( X-( X-(

Đây, các bác đọc xem, đọc xem cái lão trưởng thôn lão í lùn và kém thế nào:

Điều 1. Công dân Quàng Thị Ngố phải hồi trả toàn bộ số lông đuôi gà đã lấy từ nhà Vàng Văn Cáo. Trường hợp đã dùng lông để làm áo hoặc bán kiếm tiền, công dân Ngố phải bồi thường như sau:

- Ngủ với công dân Cáo, trong trường hợp anh này cãi nhau với vợ hoặc buồn tình mà tức vợ. Thời gian kéo dài trong 3 năm. Nếu công dân Cáo, vì lí do nào đó mà không muốn/hoặc không thể ngủ với nhà Ngố thì có thể chuyển nhượng quyền này cho Trưởng thôn.

- May toàn bộ các túi vải để bọc phao câu gà nhà công dân Cáo (vì toàn bộ phao câu gà hiện nay trụi thụi lụi, điều này đã được Ban Công an kiểm chứng, có ảnh kèm theo)


1) Luật nào bảo thế? Vô lý chưa? Ngủ nghê cái gì, có phải ai cũng đi hoang như lão í đâu cơ chứ. AIDS các thứ bỏ xừ!
[COLOR=Blue](Em khoe luôn, em mới dạy bọn Cao Bằng em mấy bài cơ bản về AIDS, bọn nhỏ có vẻ tiếp thu khá lắm, kể cả mấy đứa có vợ chồng rồi. Em mừng cực!) :D
[/COLOR]

2) Đâu, ảnh phao câu gà trụi thùi lụi đâu? Công an kiểm chứng đâu? Anh Rét công an bảo có thấy gì đâu, mà còn bảo nói nhỏ với chú Vàng Văn Cáo rồi, thế mà chú Cáo nghễnh tai cứ nghe tai nọ sang tai kia, rồi lại làm lum làm loa lên (tính đàn bà thế chứ lị, thế mà đòi làm Thư Ký Thôn!?!!?). Túm lại là lão trưởng thôn thiếu bằng cớ thuyết phúc buộc tội chị Ngố em. Xử là phải xử công minh như Bao Công Chiểu Triên, các bác có nhớ cái phim Tàu í chiếu trên đài VTV ko?

Lão trưởng thôn cứ thấy chị Ngố em học rộng, hiểu nhiều, lại còn hiền với xinh, chỉ phải cái thật thà mới hơi ngố là định bắt nạt, định ăn thêm tiền hoa hồng từ nhà anh Khôi nữa. Vô duyên vô lý vô tình chưa? X-(


Thôi, em vài nhời rồi còn ra đình chuẩn bị lớp tập huấn Kế Hoạch Hóa Gia Đình cho chị em làng Giếng Chùa nhà mình tối nay đây, thấy bảo mẹ đĩ Minh nhà lão trưởng thôn là người duy nhất trong độ tuổi sinh đẻ không đăng ký tham gia với lí do là, "Bình thường đã chả thấy gì, vòng với vèo để tịt đến già à?" Em thấy có khi trời có mắt :p nhưng nếu thế thật thì em phải kéo mụ í lên Cao Bằng, có mấy thầy lang chữa cái khoản đấy tài ghê lắm :p

Jaune
04-07-2005, 02:28 PM
Bác Cáo cho cháu hỏi sừng có phải là cái dài dài nhọn nhọn cắm trên tóc bác trưởng thôn không ạ? Cháu ko giỏi đếm bằng chị Cam nhà bên cạnh vì mới biết đếm đến 1, nhưng cái gì tay cháu làm thì cháu nhớ lắm.
Nhé, hôm qua í mà, lúc gà còn chưa gáy sáng (cháu nói là chưa gáy vì nó mới giãy giụa cho tỉnh ngủ thôi í mà) cháu tỉnh ngủ, các bác cũng biết trẻ con ngủ ít hơn người nhớn mà, nhất là cháu ngủ từ sáng hôm trước thì đến tầm đấy nhất định phải dậy, ko dậy là người cứ lả đi, mệt lắm.

Đấy thì cháu tỉnh ngủ thấy bác trưởng thôn vắt áo lên vai, 1 tay cầm dép đi từ nhà cô Ngố ra. Chắc mới giải quyết tranh chấp cho cô Ngố với xóm giềng đây mà, khổ thân, vì xã vì thôn mà chả ai để í, để bác í cảm thấy ngại sợ mọi người nhìn thấy bác ấy vất vả nên cứ vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải khổ lắm cơ. Lại còn toát mồ hôi vì làm việc căng thẳng nữa, cháu cũng hay thấy con trâu nhà chú Vãi cày bừa căng thẳng là đổ mồ hôi mà lị.
Thôi trở lại việc chú trưởng thôn về tới nhà, tưởng mọi người ngủ hết rồi, chủ quan nhỉ, nên chả dám mở cửa sợ mụ vợ chú í tỉnh dậy là gà không cạnh tranh gáy sáng cho cả thôn dậy đi cày được. Chú ấy quí đàn gà thế, nên đành nằm ngoài hè cho dễ ngủ. Vừa ngủ được tí tẹo thì mụ vợ dậy kéo cháu ra cho cái kẹo rồi bảo cháu cắm cái nhọn nhọn lên tóc chú í, dồi, thế là xong, cháu cắm 1 cái rồi.
Mụ í còn bảo nếu mai chú trưởng thôn còn đi họp về muộn nữa thì mụ í cho cháu đến nhà ngủ cùng, bảo gió lùa lạnh lắm phải có người chắn gió cho mới ngủ được, nhưng cháu chả tin đâu, mùa hè gió mát thế cơ mà. Cháu nghĩ chắc sợ ăn trộm.

chuonchuonot
04-07-2005, 02:49 PM
Cháu thưa các cô các chú, hiện nay bác trưởng thông đang bận họp, phát biểu hăng hái lắm. Bác ấy nhờ cháu cầm cái này đưa cho cô Toe và cô Ngố ạ

"Gửi các công dân hết sức hiếu động của làng Giếng Chùa. Hiện nay tôi đang bận họp nên chưa thể ra nói rõ mọi chuyện với bà con được. Tôi nhờ cháu Ớt mang bằng chứng ra cho bà con chứng kiến vụ của cô Ngố.

Đây, phao câu đàn gà nhà Cáo chẳng trụi thụi lụi là gì đây:
http://thecia.com.au/reviews/c/images/chicken-run-8.jpg

Cá biệt có cháu gà này trông thảm hại quá:
http://prague.tv/galleries/funny-pics5/plucked-chicken.jpg

Còn đây là ảnh Ngố và Khôi đang rình mò chuồng gà nhà Cáo:
http://thecia.com.au/reviews/c/images/chicken-run-9.jpg

Thế bà con đã rõ chưa? Giải tán ai về nhà nấy nhé.

Còn cái vụ phạt Ngố phải ngủ với Cáo khi hắn ta bị vợ đuổi khỏi buồng là có lí do của nó. Khi nào họp xong tôi sẽ ra điều trần cùng bà con.

Kính thư
Trưởng thôn NXH
(đã ký)"

---

Triệu Minh
05-07-2005, 02:25 AM
Chiều này nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của NXH mà em không thể làm gì cứu chàng được, bây giờ rảnh rỗi tí chút vào đây phân bua với bà con.

NXH và em vốn là đôi thanh mai trúc mã từ trước, gặp năm đói kém chàng đi đồn điền cao su biệt tích mấy năm. Em cũng chờ đợi chàng đủ 3 năm rồi mới bỏ lời đính ước để trở thành con chim tự do bay nhảy, chàng đâu có tội tình gì mà nói bị cắm sừng.

Cô Hangtoe dạo này không nhận được tin của cô, chị ngỡ cô đi lấy chồng rồi, từ nay hết tí tởn, ai ngờ cô đi buôn bán gì trên Cao Bằng lại về đây tuyên truyền mấy loại bùa lá thắt mở thế hả? Cô không cẩn thận là bị anh nào chài cho không có đường về quê mẹ nữa đâu. Tu tỉnh đi nhớ. =)) =)) =))

Nguyenzz
05-07-2005, 02:36 PM
[SIZE=4]Gà mất lông đuôi - Người ngờ kẻ chối
Nông dân bối rối- Khối trưởng vịt vờ [/SIZE]
Định bụng tôi sẽ viết một bài phóng sự cho khách quan , nhưng kìm lòng không đặng , ai đó có đọc qua , hãy xem như đây là lời tâm sự của một người đang đau đớn nỗi đau ngọt đắng của tình yêu
Muôn vàn yêu thương gửi Ngố !

... chuyện gà Cao Bằng những tưởng đã xong xuôi . Phóng viên tôi trở về cố hương vui thú điền viên gà vịt . Tình cảm dành cho Quàng Thị Ngố đành nuốt vào trong khi giữa nàng và Khôi đã công khai chung nhau chiếc gối . Hai người họ về ở với bà của Ngố , nhà có đàn gà không nhiều nhưng được cái gà có tuổi , con ít tuổi nhất nghe đâu cũng bằng tuổi Ngố . Thôi thì già nhưng cũng nuôi vui mắt để nhìn . Ngờ đâu ...

Chung xóm chung làng chúng tôi có lão Fox , lão sính ngoại nên đổi cả tên tục đi , tên tục lão là Chu Văn Cáo . Nhà lão có đàn gà tơ , con nào con nấy béo mũm , nhìn chỉ rỏ dãi . Cả đàn gồm 12 con mai' và 2 con trống . Mỗi ngày đẻ 10 trứng , mỗi trứng 50gram . Nhà lão nằm giữa nhà tôi và nàng Ngố . Đợt rồi bỗng đâu mấy con gà trống nhà lão bị mất hết cả lông đuôi . Chả cần điều tra gì cả , lão phao tin đồn là Ngố trộm về làm áo .
Sát vách trái nhà Ngố có ông Vãi - già mà thèm chơi trống bỏi , nhân dịp này cũng vào adua hòng xơ múi chút cỏ non . Nhà ông ta không nuôi gà mà trồng cải bắp , ông lại bị mộng du , đêm đến là ra vườn gáy ò ó o như gà rồi mổ vào bắp cải bằng nhúm răng không còn đồng bộ . Sáng ra lại đổ cho đàn gà nhà Ngố - tình yêu của phóng viên tôi - đã thò đầu qua hàng rào để ăn . Tôi thì tôi biết cả , nhưng ngẫm cảnh già cả lại neo đơn , hâm thì cũng là thường . Nhưng sau đận này còn hâm nữa chắc tôi sẽ hâm lão lên làm đồ nhắm . Lão -> Tử là chuyện thường , phỏng ạ ???
Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn mó nhau từ xưa đã thành tích cả . Chỉ ghét nỗi , xóm có thằng cha xóm trưởng hống hách quá thể . Hắn ngang nhiên bỏ qua luật lệ mà ra một cái thông cáo quái gở , bắt Ngố chịu trách nhiệm cho những việc nàng đã làm, nhưng mà quá thể đáng lắm cơ , như là :
- ngủ với lão Fox ( Ngủ thế sợ , lão Fox ngủ có tật hay gác :( )
- ngủ với lão Vãi ( Ngủ thế cũng sợ , kiểu lão bị mộng du , nửa đêm tưởng Ngố là bắp cải thì chết à ? :( )
- ngủ với hắn ( ................... Em eo' nói đới ! ) .............
Của đáng tội , Ngố - tình yêu của tôi - thú thực cũng có dứt một nắm lông gà về . Nhưng không phải để làm áo như lão Fox kia đồn nhảm mà để cho Khôi - kẻ đáng ghét tôi đã nhắc ở trên . Từ cái dạo Khôi đi công tác Cao Bằng về , cứ như ma ám , lão vật vờ bên đàn gà cả ngày , lão ăn thóc , lão leo lên bờ rào , lão vỗ tay vào mông đùm đụp , cắn răng vào rỉa lông nách rồi lão gáy . Lão gáy to lắm . Nghe rất sợ :( !
Tối tối , thương thầm Ngố em hay nhòm trộm vào nhà , thấy lão hai tay ôm cổ Ngố , cắn răng lên mái tóc không lấy gì làm nhiều nhặn của nàng . Rồi thì ..rồi thì lão nhổm mông lên ...rồi thì .... (( (( . Em ông ói ược ữa ........hu hu hu ((
Hôm kia em thấy lão chửi nàng :
- chính mày , mày ăn hết lông đuôi của tao dzồi , giả đây , giả đây . Lão cầm bàn chải đánh răng rượt Ngố chạy quanh nhà như mẹ anh Thắng rượt anh Thắng đợt nọ . Ngố vừa chạy vừa thanh nga , à quên , thanh minh :
- éo phải em , eo' phải em .
hai người đuổi nhau 6 vòng tất cả , sau đó dừng lại thở dốc rồi chạy tiếp 6 vòng nữa , một vòng xuôi , một vòng ngược , Cuối cùng là về chỗ cũ . Ngố không bị dở hơi mấy nên nhanh mệt , bèn chịu thua . Ngố bảo :
- để mai em đền anh nhúm lông đuôi mới ......
Kể đến đây chắc xóm làng đã thấu cái sự tình oan trái của việc nhà Fox mất mấy cái lông gà .
Em không xía vào chuyện nhà người , có điều tính em thích nói thẳng . Bây giờ thì các bác làm sao đi . Ngố em định bỏ làng đi đấy ((

foxvn
05-07-2005, 03:25 PM
Thôi được rồi, bà con xin hãy nghe tôi có đôi lời tâm sự

- Chuyện Gà qué tôi xin rút lại, tuyệt không í kiến gì nữa. Tôi không kêu kiện là hết chuyện. Mà cũng lạ, hôm qua lấy ý kiến, 02 anh gà trống đều gật đầu ý nói để khoả thân phần dưới cũng mát, mà hoá ra từ hối ấy đông khách hơn, thế rồi mệt mỏi nên dễ ngủ thành ra lại tăng cân.

- Trưởng thôn hống hách thì kệ, nhưng y không có quyền ra quyết định lày lọ. Tôi một năm chỉ ngu 364 ngày, cũng còn có ngày khôn. Chưa kể, văn bản nói chuyện nhà Ngố ngủ với tôi. Chúng tôi hàng xóm, thỉnh thoảng nếu có ngủ thân mật thì cũng chẳng sao, thức mới sợ các bác ợ, hí hí.

- Chú Nguyễn Rét là trưởng ban công an xã, chính chú ấy hay đi tuần vào đêm khuya, đặc biệt đêm mưa gió. Nhà gái goá, gái chưa chồng nào chẳng nhẵn dấu dép tông Thái của chú ấy. Tôi tuổi chưa cao nhưng sức đã yếu, từ lâu xương gà không xơi được nữa rồi, nói chuyện xe chỉ luồn kim là thấy ngại lắm, lực bất tòng tâm, trên bảo dưới kệ, thấy nho hàng xóm chín thì cũng nuốt nước bọt vào trong thôi các bác ợ, cố với tay hái lại gẫy xương, gẫy răng...

- Kinh nghiệm riêng tôi thấy bên nhà Thím Ngố, gà già đã thính ngủ, bà cụ già thôi dồi nhà thím ấy còn thính ngủ hơn. Gà thì động tí là cục tác loạn lên, còn bà cụ động tí là hỏi ai đấy, khó ăn nói lắm. Tính tôi lại thật thà. Mấy lần vất vả lập mưu lẻn vào sào huyệt, bỗng bà cụ ho rồi ngồi dậy hỏi ai đấy, đành nói tôi Cáo ạ, cụ bảo thế nhà anh sang có việc gì, lại phải bịa là cô Ngố nói con Chó của cô í ốm, cháu sang hỏi thăm sức khoẻ nó. Bà cụ lẩm bẩm, thế léo nào gần đây hôm nao cũng có đứa lúc thì nói sang thăm Chó, lúc thì bảo sửa hộ cái giàn mướp, lúc thì tư vấn sức khoẻ gà già, toàn vào giờ của phường đạo tặc. Cấm thấy đứa nào hỏi thăm sức khoẻ cái thân già này?

Nguoicongaingo
06-07-2005, 06:16 PM
Hic hic

Bác nào có tội :~
Thì nhận đi thôi :D
Bà em ốm dồi X-(
Lặng cho bà ngủ I-)

hic hic

Hôm nay bà em sốt các bác ạ. Ốm dồi. Tối hôm qua nhân lúc em sơ ý, bác nào lẻn vào nhà em, khiêng bà em ra ngoài trời để, can đảm vào nhận tội đê. Rất là quá đáng. Bà em đang tức lắm đấy, cứ bảo thảo nảo hôm qua lúc ngủ, tao cứ thấy mát mát, tưởng nhà hàng xóm mới lắp điều hòa, sáng nay tỉnh dậy thì thấy 1 mình nằm chơ vơ giữa trời xanh. Khổ thân.

Mình tao nằm ở giữa trời
Nhìn lên mây trắng chơi vơi bềnh bồng
Lúc đầu tao tưởng chăn bông
Tưởng mình nằm ngủ mà không mắc màn
Đến khi trời nắng chói chang
Mình nằm có tý, cả làng đứng xem


Bà em bảo em nói với các bác là : lần sau nếu có tức bà em cái gì thì đừng có mà làm như thế. Người già có tuổi dồi, cứ bắt đi đi lại lại nhiều thì rất mệt. 9h sáng nay bà em mới về đến nhà, tý lạc đường. Bực lắm, ngủ suốt từ sáng đến chiều, tỉnh dậy vẫn không hết bực. Nên chắc lần này là bực thật đấy. Chứ mấy lần trước toàn bực giả vờ. Kiểu bà em thích ăn cháo gà mà

Bà em còn nhắn với các bác thế này nữa, dặn em nhớ chuyển ngay thông điệp. Tức là thông thường, lông gà cứ nhổ xong thì nó lại mọc ra, nhổ xong chỗ này thì nó lại mọc lên ở chỗ khác, vì thế chả ai hơi đâu mà đi theo nhổ mãi được. Các bác có hiểu không ? Bà em bảo các bác trẻ con lắm, toàn người có gia đình cả rồi mà trẻ con lắm, cả bác trưởng thôn cũng thế. Nên bà em không thích

Ngày kia em phải lên Cao Bằng để bốc thuốc cho bà em uống. Nghe đồn là thuốc trên đó tốt, tiện thể em sẽ dẫn 2 đứa cháu em về thăm Kị luôn. Kị bị sốt nên không đi được. Khổ thân. Em nhờ bác trưởng thôn, bác fox, bác nguyenzz cùng bà con chòm sóm quan tâm săn sóc cho bà em tí nha. Thay phiên nhau, mỗi người trông 1 ngày nha. Đàn gà của bà em tuy già dồi nhưng vẫn khoẻ lắm, trộm vía, con nào con đấy lông lá vẫn còn nguyên. Các bác sang chơi tiện thể để mắt đến đàn gà hộ em cái

Bác Fox, bác cho em mượn 2 phương tiện của bác mấy bữa được không, 1 cái đi đường bộ, 1 cái đi đường sông được không, em tính mượn khoảng 8 bữa (mỗi ngày 4 bữa : sáng, trưa, chiều, tối )

Thôi, ..e...m... đ..i.... đ...â...y

Bà ơi cháu...đ..i.. đ..â...y

Hẹn gặp lại Thôn Giếng chùa nha

Ò ó...o ...o

Ò...ó..o...o

:') :x

nxh
06-07-2005, 06:52 PM
Đấy, biết ngay mà, tôi đi vắng có mấy ngày mà ở nhà loạn hết cả. Thôi được rồi, giải quyết từng trường hợp vậy

Công dân Toe, cô vốn là người đanh đá nhất thôn. Vừa mới trên Cao Bằng về đã đổ xô vào thóa mạ + vu khống người đang làm công vụ. Kẻ đầu têu - Vàng Văn Cáo - cũng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi này. Ai bảo các anh các chị là tôi từ Trâu Quỳ về, hả, hả, hả? Nói thế mà không sợ bọn thôn bên nó cười cho à? Dù gì tôi cũng là chức sắc trong làng, phỏng ạ? Trước sự việc bị xâm hại về mặt uy tín lãnh đạo như thế này, tôi rất lấy làm tiếc và sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Xin thề với bà con, tôi sẽ phấn đấu để không những là tôi tớ trung thành mà còn là tôi tớ ngoan, tôi tớ khỏe, tôi tớ đẹp của quần chúng nhân dân. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Chuyện lông gà thư thế là bà con đã thỏa mãn rồi phải không ạ. Kẻ ác nhất định phải đền tội. Gì chứ, bà con tính, có ai đó cứ hàng ngày giật của bà con một ít lông (cấm nghĩ bậy!!!) nách - thì bà con có chịu được không? Trong trường hợp cô Ngố ngoan cố không chịu thi hành án thì dân quân xã sẽ cưỡng bức vặt sạch lông nách của ... chồng đương sự (thậm chí của Bùi Ngọc Thắng - kẻ xúi đẩy Ngố gây tội ác) một cách dữ dằn (dùng tay vặt từng nắm).

Nhân đây anh Nguyễn Rét cũng vừa về, tôi hỏi anh là điệp vụ theo dõi ổ mại dâm cuối thôn của thằng Tám cửu vạn mà tôi giao cho anh tiến hành đến đâu rồi? Tôi nghe bà con kháo nhau là dạo này anh hay đi lại với cái thằng đồ tể ấy, chén chú chén anh rất là thân mật. Tổ chức chính thức nghiêm khắc phê bình anh, đề nghị anh tự xem lại chính mình. Hơn nữa, tôi cũng nghe nói anh lợi dụng chức quyền thường đến nhà cô Ngố lúc đêm khuya để kiểm tra ... gà (mà gà gì thì ai mà biết được, bà con nhể ;) ). Chuyện này anh cũng cần giải trình cho nhân dân biết rõ, không được làm xấu hình ảnh "người đầy tớ" của nhân dân. Rõ chưa?

Cháu Dôn (Jaune) này, chuyện của chú cháu mình, chú đã cho bao nhiêu là kẹo rồi mà sao cháu cứ oang oang thế nhỉ? Này, nhà chú có buồng chuối mới ngả, to lắm, lúc nào sang nhà chú lấy một ít về mà ăn cho nó chóng lớn, nhé.

Thôi, hôm nay thế thôi đã, vừa đi họp trên Huyện về đấy. Mệt quá cơ. À, cái Cam, cái Ớt đâu rồi, ra đây bác cho kẹo này. Cố gắng học hành cho tốt vào, sau này các cháu sẽ niềm tự hào của xã ta. Chứ không như thế hệ bác, các cháu ạ, chỉ làm đến chức trưởng thôn là cùng! Chúng mày là cứ phải tầm chủ tịch .. xã trở lên cho bác. Thế, nhể!!!

Nhắc các đồng chí khác:

- Đồng chí Ngố khẩn trương triển khai chương trình văn nghệ chào mừng ngày xã ta có điện. UBND thôn cần kế hoạch chi tiết của đồng chí càng sớm càng tốt.
- Cháu Cam lập danh sách các bạn trong đội văn nghệ giúp bác ngay nhé
- Anh Rét lên phương án chống vấn nạn "chảy máu ... gái" của làng ta nhé. Kiên quyết không để gái đẹp lọt vào tay bọn giai làng bên!
- Công dân Cáo chuẩn bị cho thôn một ít gà để làm cỗ mời cấp trên xuống dự
- Mẹ đĩ Minh: cấm từ giờ không được xem phim chưởng nữa. Tối nay nhớ ra đình học về kế hoạch hóa gia đình - do cô Toe và tôi lên lớp!

cachiusa
07-07-2005, 04:38 PM
Ngố à, mình gợi ý thế này Ngố xem có được không, quê Ngố chắc nhiều châu chấu, tội gì mà phải dùng chó hả Ngố? Đồng ý là bọn chó cũng đáng yêu, nhưng mà không được sang trọng lắm, Ngố thử hình dung mà xem, đang chở một người con gái duyên dáng như Ngố, bỗng nó phanh kít lại, và dùng bữa sáng của nó, cái bữa sáng la liệt trên đường làng ấy, thì Ngố thấy sao?
Thế nên từ bây giờ Ngố chuyển qua cưỡi châu chấu đi nhá. Châu chấu voi, châu chấu ma... loại nào cũng được, miễn là bay được thôi mà, phải không Ngố?
P/S: Chỉ định cho những ai dùng châu chấu làm phương tiện bay lại (ko phải "đi lại"): mặc quần dài, cùng lắm là quần ngố. Chống chỉ định: Váy các loại.

nxh
07-07-2005, 04:51 PM
Đi rồi mới nhớ ra chuyện này

Cô Toe làng ta thế mà khớ phết bà con ạ. Hiện nay cô ấy đang làm ban bánh khảo (http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=2669&page=14) cuộc thi (ảnh) gái đẹp toàn Thăng Long lần 3 - ở tít tận trên tỉnh ấy. Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, cô ấy quyết định luôn chủ đề là "Gái và gà" - đúng sở trường, sức mạnh của làng ta.

Trước tình hình trên, tôi thay mặt chính quyền xã đề nghị đồng chí Rét - hiếp ảnh gia của thôn - tuyển chọn các cháu gái xinh nhất làng (hoặc mời luôn cô Bon Bon tham gia được thì càng tốt), tập trung tại nhà Vàng Văn Cáo để lựa gà cho các cháu ôm và chụp. Gà trụi lông đuôi thì ta quay mỏ nó ra ngoài, ai mà phát hiện được, phỏng ạ? Các cháu, đứa nào chân còng thì ngồi chụp, đứa nào mặt nhiều trứng cá, mắt lác thì chụp xa xa ra, đại loại thế, làm sao ta phải chắc giải nhất!

Riêng tôi, trước tấm thịnh tình của cô Toe đối với quê hương, thay mặt thôn,xin gửi đến cô Toe một bó ... bao cao su tươi thắm mà tôi vừa được nhận được sau chuyến đi công tác vừa qua. Mới tinh, chưa dùng bao giờ nhá. Qua những gì tôi được tập huấn thì thấy: bao cao su tuy dai nhưng nhai lâu sẽ đảm bảo phòng tránh thai rất tốt. Nói chung bà con nhớ nhai kỹ trước khi nuốt. Đề nghị cô Toe ra nhận quà, gọi là của ít lòng nhiều. Toàn thôn vỗ tay hoan hô cô Toe nào

Hoan hô ....

hangtoe
07-07-2005, 05:23 PM
Ơ, trưởng thôn, sao trưởng thôn còn ngồi đây loa loa kèn kèn với chả cao su cái gì? Chạy sang bên kia làm BGK cho cuộc thi hội làng tuần này cơ mà! Không khiến động chân tay vào nơi bếp núc với mẹ đĩ Minh như thế này... Giời, bà con mình tập trung ở đình hết rồi, đang kèn trống cổ vũ nô nức mà trưởng thôn còn yên tâm ngồi đây gật gù hở trưởng thôn? Nhanh nhanh, đã bảo nhanh ko em lại nhờ chị Minh chị cõng, chạy cho nó tốc độ giờ chứ lị ...

Rồi, em nhận quà. (thở dài..."lạt, dai, nhai mỏi miệng")...;)

foxvn
08-07-2005, 06:47 AM
Bà của Ngố

- Dạ chào Bà ạ, bà đang xem tivi ạ.
- Không r...ám, chào anh
- Bà vẫn khoẻ...
- Vâng, từ hôm con Ngố đi, tôi khó ngủ hơn, mới lị nó nhờ mấy chú sang ngủ, ngủ chả thấy ngủ, toàn xem vô tuyến suốt, mà toàn thấy nền ông với nền bà vật nhau, la hét ầm ĩ, mà xem chẳng hiểu gì chú ạ.
- Chắc thằng cu Vãi...
- Con Ngố nó ở nhà, tôi vui lắm, vô tuyến, đài radio mở suốt. Nó lại hát nữa, đủ các loại,cũng chẳng kém gì văn công. Lúc nó hát, chó nhà, chó hàng xóm cũng hoạ theo, vui như phường chèo ngày xưa chú ạ.
- Nhưng mà cô ấy...
- Xưa tôi hay đi xem văn công lắm chú ạ. Đi đông người, có nhìn thấy gì đâu, chỉ nghe hát thôi. Cánh thanh niên hay mang bắp ngô nướng, khoai nướng đi, vừa nghe hát vừa ăn, thích lắm, không muốn về.
- Hay là cháu...
- Chú cứ ở lại đây, về làm gì vội? Tôi lấy ảnh cái Ngố chụp trên phố cho mà xem, rồi cả ảnh ngồi xổm ở bãi biển, ảnh đứng cổng chùa, ảnh dự thi thanh nịch.
- Vâng cháu thấy...
- Tổ sư bố mày
- ơ bà ơi
- Choang..., tiên nhân mày, quân khốn nạn, đồ vô học, không còn biết liêm sỉ là gì nữa
- Cháu cháu...
- Cút ngay, xéo ngay đi, tao gọi công an xã đến bây giờ. Hôm nay mày có biết là ngày gì không?
- Hôm nay 19-5, ngày Bác...
- Thế mà mày ăn mặc hở hang, ra đứng múa ưỡn ẹo thế kia à? Cút đi
- Bà ơi, bà mắng người trong tivi làm sao...
- Sao không. Năm ngoái cũng thế. Ngày sinh Cụ Hồ, thế mà có đứa ra múa, ăn mặc hở vai hở rốn. Tôi phải chửi mãi, rồi ném cả gạch vào chúng nó mới thôi đới. Từ hồi nó đem cái vô tuyến về, vui thì vui, mà cũng tức lắm. Nhưng mà gớm mấy cái người trong ấy, bé tí thế, ăn gì mà ca hát, rồi vật nhau suốt ngày được chú nhỉ.
- Thôi cháu về đã...
- Sao vội xế?
- Cháu về ra trạm xá băng bó đã, bà ném bát điếu trúng vào cháu, vỡ đầu rồi, hu huhuhuh
- Ầm ầm, hự...
- Ấy chú ơi, đi ra cửa đàng kia cơ mà, đấy là buồng của cái Ngố
- Dạ!
(xư tra nó, mình ngựa quen đường cũ, cứ vào nhà là chỉ biết đi mỗi hướng này)

Nguyenzz
08-07-2005, 08:39 AM
- lạy cụ ạ !
- bẩm cậu Cử đã sang ....
- vâng thưa cụ , trước khi đi , mợ nhà có nhờ con qua nom sóc gia sự . Trước là đàn gà già , sau đó là cụ ạ . Bên nhà thầy con cũng đã an . Con nhảy rào qua luôn .
- đấy cậu xem , hĩm Ngố nhà tôi nó chu đáo quá . ... để mời cậu xơi nước , mời cậu miếng giầu ....
- không dám , cụ cứ để con nature' ....
- Thế ra cậu không đi bằng lối tả ?
- dạ không . Nhưng sao hả cụ ?
- chả giấu gì anh , thằng cha Cáo lực điền mới qua chơi . Định lấy lòng già này hòng ve vãn cái tiết trinh của con Ngố . Già vừa giả vờ chửi cái Tivi âu cũng để xua , hắn sợ quá theo lối tả về nhà dzồi .
- cụ sáng suốt quá . Ấy đấy cụ xem . Người như hắn cắm que đo vào thùng gạo . Cái nụ cà cũng khư giữ , mệnh lộ nó open thênh thang sao đặng ?
- cậu dạy chí phải . chỉ thương ....
- dạ cụ cứ continue ....
- Ngố đa đoan , lấy phải thằng chồng không ra gì , ngày ngày chỉ theo con hồ ly TNT bỏ bê công sự . Mỗi khi về đến nhà lại bốc mùi cá . Cụ cám cái cảnh cháu mình bị xử tẻ nhạt mà mở miệng khó lắm ru ...
- Hay là ..
- thôi , cậu hà tất phải đa ngôn . già hiểu cái lòng anh . Để khuya nữa , tôi tâm sự và bàn với cậu cho nó phải nhẽ . Kẻo đang giờ này " tai vách mạch rừng" cậu ạ .
Tôi giật mình liếc mắt qua khe liếp , chợt thấy có bóng người vụt thụp người xuống . Biết có sự , khẽ khàng tôi cầm guốc tiến lại từ từ ........................

nxh
15-07-2005, 01:02 PM
Chúng tôi định tổ chức cuộc thi Hoa hậu Giếng chùa mở rộng lần 1, tuy nhiên do điều kiện tổ chức chưa cho phép nên tạm hoãn cuộc thi này. Thành thật xin lỗi toàn thể bà con và chị em Giếng chùa

Cuối tuần rồi, có lẽ thôn ta tổ chức họp thôn cái nhể. Đề nghị các xã viên về sân kho Hợp tác xã ngay nhá. Hai công dân danh dự làng ta là cô Toe và cô Bon Bon hiện đang công tác trên tỉnh không biết có kịp về dự không? Cô Ngố đi Cao Bằng mua thuốc cho bà khí lâu đấy nhỉ? Anh Vãi dạo này tức nhau với vợ hay sao mà không vào chào bà con một tiếng nhể? Các công dân khác đâu hết cả rồi, sao lại để đời sống văn hóa làng ta đi xuống thế nhể?

Sắp tới, thôn ta sẽ xây dựng bảo tàng, lưu giữ ảnh về con người và phong cảnh làng ta. Đến tối họp, bác nào có thì nhớ mang theo nhé. Xin cảm ơn.