View Full Version : Câu lạc bộ tìm bạn 5-10-15-20.. ngày, năm!!!
uatkimhuong
30-06-2005, 01:41 AM
Dạo này Nho và Cáo thi nhau khoe khoang, xem xong thấy đầu óc lộn xộn hết cả! Ngồi cạnh tớ có 1 con Cáo thanh tân thi thoảng mò vào TL đọc thấy nhiều Nho quá nên muốn kết bạn. Cáo ấy nhờ tớ quảng cáo ở TL ta như sau, tạm gọi là C001:
- C001 27 tuổi, cao 1m76, nặng 76kg, trình độ trên đại học, thông minh, hài hước, có chí tiến thủ, nhiệt tình với bạn bè, gia đình nề nếp, kinh tế độc lập, có nhà riêng ở HN. Hiện đang làm thạc sĩ tại một nước tư bản. Muốn tìm một người bạn hiền khác giới, trình độ từ lớp 12 trở lên, hình thức chỉ cần có đôi mắt như của em TM, đôi môi như của em HLK, đôi chân như của em HT, đôi tay như của em TNT, mái tóc như của em Simi...., tính tình thì như 1 trong các em ấy là tuyệt lắm rồi! Vậy em nào có nhu cầu kết bạn với con cáo bí số C001 thì đăng kí tại topic này. C001 sẽ post ảnh chân rung lên sau......... :-)
Triệu Minh
30-06-2005, 01:50 AM
Em, em, em... Thật đúng buồn ngủ gặp chiếu manh. Người đâu hợp với mình quá. Thôi nể chỗ thân tình chị ưu tiên em đê =)) =)) =)) =)) =))
iznogoud
30-06-2005, 01:51 AM
Ơ Triệu Minh??
Em đi để lại tiếng cười.
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê.
uatkimhuong
30-06-2005, 01:54 AM
Em TM thân mến, tuy chị với em là chỗ thân tình, chị với chú C001 cũng là chỗ thân tình, nhưng em và chú ấy chẳng phải chỗ thân tình, vì thế muốn ưu tiên cũng khó lắm. Để cho nó khách quan với các bạn Nho khác thì em làm 1 cái quảng cáo nhỏ nhỏ về bản thân em đi, rồi post lên đây, thế là chú cáo con của chị sẽ vào đây đọc và sẽ xem xét... =))
Triệu Minh
30-06-2005, 02:01 AM
Anh Iznogoud
Chờ mãi anh sang, anh chẳng sang.
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng.
uatkimhuong
30-06-2005, 02:01 AM
[QUOTE=iznogoud]Ơ Triệu Minh??
Em đi để lại tiếng cười.
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê.[/QUOTE]
Lưu gù thân làm admin của TL mà ý chí đấu tranh rất kém. Em TM mới chỉ là đặt gạch xếp hàng để xem anh C001 kia ra sao thôi, chưa có duyệt anh nào. Thế mà đ.c đã buông súng đầu hàng kẻ địch nhanh thế. Đề nghị đồng chí Gù dũng cảm làm 1 post tự nói về bản thân để em TM xiêu lòng đi...... :~
Chị! Em với... Nhé! :')
Tuổi anh ý là hợp với tuổi em, thât.. :x
iznogoud
30-06-2005, 02:14 AM
[QUOTE=uatkimhuong]Lưu gù thân làm admin của TL mà ý chí đấu tranh rất kém. Em TM mới chỉ là đặt gạch xếp hàng để xem anh C001 kia ra sao thôi, chưa có duyệt anh nào. Thế mà đ.c đã buông súng đầu hàng kẻ địch nhanh thế. Đề nghị đồng chí Gù dũng cảm làm 1 post tự nói về bản thân để em TM xiêu lòng đi...... :~[/QUOTE]
Người hàng tổng
For Uất
***
Nick nàng sáng với nick tôi
Với bao nhiêu nick dở hơi, vàng khè.
Hai người vốn thích thức khuya
Hình như Uất cũng nhiều khi thích mình.
Giá đừng có chuyện linh tinh
Thế nào tôi cũng tỏ tình mất thôi.
Bao đêm chiến với nhau rồi
Chắc nàng cũng biết tôi thời mê say.
Dưng mà Uất hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi.
Lúc nào Uất cũng cười cười.
Đong giai nhoay nhoáy, hết ngày đến đêm.
Nhiều khi hoảng sợ nhìn lên.
Thì nàng Uất đã cười bên khác rồi.
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi.
Buồn cười, tự hỏi, hay tôi cũng thèm.
Làm gì có chuyện nhập nhèm.
Tình tôi, vốn đã ưu phiền từ lâu.
Uất kia, lắm kẻ ra vào.
Phan An, Saint, Bass ... hôm nào chẳng sang.
Một cô mà có mấy chàng
Hình như sắp sửa cả làng cùng đong.
Cái gì mà nhớ với mong.
Thôi đành nhẫn nhịn nói không với nàng.
Tôi về chịu cảnh nhỡ nhàng.
Kệ em cùng với cả làng đong đưa.
Tầm tầm, trời cứ đổ mưa.
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm.
Cô đơn, buồn lại thêm buồn.
Tạnh mưa, bao kẻ lại chuồn sang chơi.
Bây giờ, mưa đã tạnh rồi.
Uất đang tính chuyện kiếm người thở than.
Đâu còn nghĩ đến mà ham,
Đau lòng, tôi gục xuống bàn rưng rưng.
Uất ơi, sao tính lạ lùng.
Người đâu lạ thế, thích đong bao chàng?
Cũng không phải diện nhỡ nhàng
Chẳng gì cũng hoa hậu làng đấy thôi
Giá nàng chịu khó nghe tôi.
Nhắm mắt chọn đại một người là xong :D
uatkimhuong
30-06-2005, 05:17 AM
Đời Lưu Gù:
Thuở xưa ở chốn thị thành
Lưu gù nổi tiếng lưu manh ngút trời
Gái gú ở khắp mọi nơi
Vung tiền xanh đỏ, không mời cũng theo
A còng cứ thế mà đèo
Vi vu xa lộ hò reo với nàng
Thuốc lá? úi giời đồ xoàng..
Lưu Gù công tử phải hàng khác cơ
Hút vào cứ ngỡ như mơ
Cõi trần bề bộn mịt mờ xa xăm…
Cuộc chơi mới được vài năm
Ông bô nhà Gù nổi hâm bất thường
Lo sợ nơi chốn quan trường
Cái ghế không vững biết lường sao đây?
Thôi thì tống Gù đi tây
Được cái du học nở mày ông bô
Tiêu bớt một ít tiền đô
Ở trong ngân quỹ, chẳng ai mà xài.
Chuyến này Gù bước sang Tây
Ra đi chẳng biết đến ngày hồi hương
Nhìn quanh toàn tây đầy đường
Tủi phận gù gạc sầu vương trong lòng
Tình cờ Gù gặp Thăng Long
Nam thanh nữ tú đong đưa tối ngày
Gái mạng cũng có cái hay
Khua mồm múa mép Gù này cao tay
Ít tiền mua tí vận may
Át min vỏ bọc gái mê tít tò
Nhưng đời chẳng thể nào ngờ
Lưu Gù công tử chết đờ một girl
Nàng có đôi mắt mộng mơ
Đến Gù còn phải làm thơ vì nàng
Nhưng đời thật quá bẽ bàng
Ông trời sao nỡ phũ phàng với Lưu
Trời sinh Lưu vốn phong lưu
Tại sao lại nỡ thêm Gù vào đây???
Úp mặt vào hai bàn tay
Gù ta khóc suốt mấy ngày mấy đêm
Thôi đành nén chặt trái tim
Để nàng thoải mái cánh chim giang hồ.
Đong giai ở tận nơi mô ...
Gù về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân
Nàng đi chẳng chút phân vân,
Gù về may áo liệm dần nhớ thương
Thế là tàn một giấc mơ
Thế là cả một bài thơ não nùng!
Đêm qua mưa gió đầy giời,
Trong hồn Gù có một người đi qua...
Bóng hình nàng chẳng phôi pha
Mắt nàng sâu thẳm như là dòng sông
Gù giờ sống cũng như không,
Coi như Gù đã ngang sông đắm đò.
=))
[QUOTE=Người tôi yêu] Em, em, em... Thật đúng buồn ngủ gặp chiếu manh. Người đâu hợp với mình quá. Thôi nể chỗ thân tình chị ưu tiên em đê
[/QUOTE]
[QUOTE=Người tôi yêu] Anh Iznogoud
Chờ mãi anh sang, anh chẳng sang.
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng.
[/QUOTE]
[QUOTE=Người tôi yêu] Em là em ấn tượng với anh lắm cơ, tại vì anh duyên tệ, [/QUOTE]
Thế đấy, số mình quả là may mắn! Đúng ra là trong cái rủi có cái may.
Thổ Quan
30-06-2005, 05:04 PM
[QUOTE=uatkimhuong]Dạo này Nho và Cáo thi nhau khoe khoang, xem xong thấy đầu óc lộn xộn hết cả! Ngồi cạnh tớ có 1 con Cáo thanh tân thi thoảng mò vào TL đọc thấy nhiều Nho quá nên muốn kết bạn. Cáo ấy nhờ tớ quảng cáo ở TL ta như sau, tạm gọi là C001:
- C001 27 tuổi, cao 1m76, nặng 76kg, trình độ trên đại học, thông minh, hài hước, có chí tiến thủ, nhiệt tình với bạn bè, gia đình nề nếp, kinh tế độc lập, có nhà riêng ở HN. Hiện đang làm thạc sĩ tại một nước tư bản. Muốn tìm một người bạn hiền khác giới, trình độ từ lớp 12 trở lên, hình thức chỉ cần có đôi mắt như của em TM, đôi môi như của em HLK, đôi chân như của em HT, đôi tay như của em TNT, mái tóc như của em Simi...., tính tình thì như 1 trong các em ấy là tuyệt lắm rồi! Vậy em nào có nhu cầu kết bạn với con cáo bí số C001 thì đăng kí tại topic này. C001 sẽ post ảnh chân rung lên sau......... :-)[/QUOTE]
Ơ! Mình có quen em Uất đâu nhỉ? :D
iznogoud
30-06-2005, 11:22 PM
Uất Hà Đông
For Uất
***
Nắng xứ người, anh đi mà chợt rét.
Bởi Uất kia đang thét ở Hà Đông.
Anh vẫn kinh, giọng hét ấy vô cùng
Tâm hồn anh, vẫn còn bao cay đắng.
Anh vẫn nhớ, Uất thường hay quát mắng.
Nhưng đong đưa vung vít khắp Long Thành.
Linh hồn anh, chỉ biết chạy loanh quanh.
Khi Uất cáu, anh chuồn chuồn, đóng cửa.
Trêu một bữa, anh kinh hoàng một bữa.
Tán hai hôm, anh tưởng hiểu tâm hồn
Thơ tặng nàng, anh vứt khắp forum.
Và đôi mắt ngất ngây vì men rượu.
Uất không nói, mà gầm theo giai điệu.
Uất không nhìn, mà quắc mắt liếc quanh
Anh trông lên, run rẩy khắp thân mình.
Uất đấy ư, ôi sao mà khủng khiếp.
Uất chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu.
Nhưng em ơi, đừng gào thét gì nhau.
Để anh còn có niềm tin vào gái..
Anh khỏi sợ, mắt không còn ngây dại
Và thơ anh, hết lúng búng không lời.
Uất đi rồi, sung sướng nở trên môi.
Đã qua hết, những tháng ngày hốt hoảng.
Uất ở đâu, hỡi tình yêu quát mắng.
Giữ hộ anh, lời gào thét Hà Đông.
Anh vẫn kinh, giọng hét ấy vô cùng.
Giữ hộ anh, bài thơ tình quát mắng.
uatkimhuong
01-07-2005, 12:33 AM
Thân phận Lưu Gù
Nắng xứ người, Uất đi mà cũng rét.
Bởi Gù kia lép xép ở Thăng Long.
Uất vẫn kinh lão Gù ấy vô cùng
Gái gú thế mà cứ bảo trong trắng
Uất vẫn nhớ, những đêm khuya thanh vắng
Gù đong đưa vung vít khắp Long Thành.
Gái mạng nào mà cứ chạy loanh quanh.
Gù dụ dỗ, lùa vào rồi… đóng cửa.
Tán tỉnh gái, bình thường như cơm bữa.
Gái bỏ đi, Gù tan nát tâm hồn
Làm thơ tình, Gù rải khắp forum
Mong tìm được gái tơ về nhắm rượu.
Với Simi, Gù chết vì mái tóc.
Với Triệu Minh, chết vì mắt liếc quanh
Ngó Hi Ti, Gù ngất vì cặp giò.
Mà trời ơi sao lắm gái đẹp thế.
Gái chợt đến, chợt đi, Gù vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng cũng chẳng sao.
Nhưng hỡi ơi, sao lại làm khổ nhau.
Tan vỡ niềm tin Gù vào gái..
Gái cứ bảo Gù trông thật ngây dại
Người một mẩu mà sao lại lắm lời.
Đã lâu rồi không tắm nên cứ hôi.
Làm uổng công gái đây đong đưa mãi
Gù ở đâu, xin đừng có mắng.
Uất đây cũng chỉ nói thật lòng.
Uất vẫn kinh, lão Gù ấy vô cùng.
Nhưng tội nghiệp… thân Lưu Gù mê gái.
Cho em nộp đơn mí chị Uất ơi. Trăm nghe chị Uất bi-a ko bằng 1 lần dòm tận mắt chân rung anh C001. Em oánh giá rất cao sự tự tin của anh, chờ pix anh gửi :x
[QUOTE=uatkimhuong]Dạo này Nho và Cáo thi nhau khoe khoang, xem xong thấy đầu óc lộn xộn hết cả! Ngồi cạnh tớ có 1 con Cáo thanh tân thi thoảng mò vào TL đọc thấy nhiều Nho quá nên muốn kết bạn. Cáo ấy nhờ tớ quảng cáo ở TL ta như sau, tạm gọi là C001:
- C001 27 tuổi, cao 1m76, nặng 76kg, trình độ trên đại học, thông minh, hài hước, có chí tiến thủ, nhiệt tình với bạn bè, gia đình nề nếp, kinh tế độc lập, có nhà riêng ở HN. Hiện đang làm thạc sĩ tại một nước tư bản. Muốn tìm một người bạn hiền khác giới, trình độ từ lớp 12 trở lên, hình thức chỉ cần có đôi mắt như của em TM, đôi môi như của em HLK, đôi chân như của em HT, đôi tay như của em TNT, mái tóc như của em Simi...., tính tình thì như 1 trong các em ấy là tuyệt lắm rồi! Vậy em nào có nhu cầu kết bạn với con cáo bí số C001 thì đăng kí tại topic này. C001 sẽ post ảnh chân rung lên sau......... :-)[/QUOTE]
iznogoud
01-07-2005, 12:54 AM
Thăng Long đông, Thăng Long tây
For Uất
***
Cùng chinh chiến trong một forum.
Uất với Gù hai đầu xa thẳm.
Tình qua mạng, mùa này đẹp lắm.
Người bên Đông chiến người bên Tây.
Một topic mà hai người say.
Lúc tán lúc đong, ỡm ờ cũng khác.
Như Uất với Gù, như là sông với thác.
Như Cáo với Nho, một chuỗi mong chờ.
Rồi mai sau Cáo quên, thương Nho
Bên ấy một mình, đang ngồi giã gạo.
Đói vêu mồm, em phải ngồi vá áo.
Những lúc này, Uất có nhớ anh không?
Uất có trách các giai không chờ mong.
Nước bao nhiêu bướm đếch bay lèn đá.
Uất ngày xưa say miền đất lạ.
Vì bao anh khẩu chiến với quân thù.
Uất đi đi, kệ cụ trời mưa.
Cầm lấy ô đâm vào nỗi nhớ.
Gắng đợi mùa sau, tìm giai nào bỡ ngỡ.
Tán từ đầu cho bớt nỗi ưu tư.
Vì online, nên chẳng có tình thư.
Chỉ trực chiến và PM cho gọn.
Trêu Uất thôi , cũng thấy hơn rờn rợn
Bởi nơi em chẳng phải chốn yên bình.
uatkimhuong
01-07-2005, 01:06 AM
Thôi bạn Gù ơi, làm thơ củ chuối kiểu này chán lém rồi. Tớ xin hàng bạn nhé!!! I surrender. Bạn có định tán em TM thì làm thơ tình mà tặng. Hay là tặng các em khác ấy. Tớ hiện giờ đang chán cái thể loại thơ củ chuối này. Khi nào có hứng thì tớ sẽ gọi Gù nhé. Bây giờ bạn Gù trật tự để tớ còn làm môi giới cho các em. Nếu bạn thấy ghen với bạn C001 thì bạn làm cái profile mà tranh cử, chứ gái nó không thích thơ thẩn đâu!!
188bet
01-07-2005, 10:57 AM
Em kiến nghị các chị gái và mấy anh admin lập luôn thêm CLB tình một đêm nữa cho nó đủ bộ ạ .=))
Hoa Tuyết
01-07-2005, 05:58 PM
[QUOTE=uatkimhuong]
đôi chân như của em HT
[/QUOTE]
Chị Uất , chị nhắc đến em đấy ạ , (( , chị nhắc sai dzồi , chị công nhận đi , chân phải là chân của Cavenui mới đẹp ạ . Chị xem lại mà xem nhé . Đây này http://img.photobucket.com/albums/v287/chaien_xeko/FeetCollection/cavenui.jpg
Thân hình phải là của người này này http://img.photobucket.com/albums/v287/chaien_xeko/FeetCollection/UatKimHuong.jpg :')
Thế anh 1m67 của chị đâu ?
normal
01-07-2005, 08:53 PM
<================ Hà hà, phải thêm cái mẹt của tớ nữa :)), bảo đảm anh kia chết ngay, có điều quảng cáo giờ nghi lém, anh chàng gì to to mà ko có ảnh thì còn phải chờ :p
Cái chiện 1,76m và 76 cm thì có thể đẹp mà cũng có thể hơi giống :-o) . Ảnh của bạn bạn đâu? :x
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.