PDA

View Full Version : Thân phận vô danh


Kòm
27-06-2005, 09:58 PM
Em thân phận online ở đây thế nào các bác biết rồi. Hồi năm kia mới vô nghịch ngợm làm đại cái nick komputer, sau đó ăn nói vô chừng nên bị xóa. Rồi em vẫn quý TL, lại hì hục làm cái mới, nào Kòm Phu Tử, rồi Dancay, rồi Homicider, Tsunami... Cuối cùng rồi vẫn bị lôi ra pháp trường tất. Tội là tội của em thật đúng chẳng sai. Thiết nghĩ chả cần phải chửi thêm nữa. Duy có điều gần đây nhiều cô bác hay mắng yêu em là dạo này sang bên kia chơi vui rồi, thành thử có mới nới cũ (hay có cháo đá bát tùy người nói!), sinh tật hay chỉ trích chọc ngoáy bên này, ghét cái mặt!

Vậy em xin thưa rằng:

Em thân phận vô danh, chả quen biết ai trên nớ. Thành thử chuyện đúng sai trước đây chả biết tỏ cùng ai, toàn ngậm đắng nuốt cay cam chịu.

Em thân phận vô danh, chẳng yêu ai ghét ai ngoài mạng. Thành thử chỉ biết đánh giá thân phận qua cái nick và những gì họ bày tỏ ra từ cái nick.

Em thân phận vô danh, nói năng tùy tiện chả có ai định hướng. Thành thử có bài được, bài không, người khen tốt, kẻ khen xấu, chả biết đằng nào mà lần.

Em thân phận vô danh, viết lách tùy ý. Thích ai thì khen tốt, ghét ai thì chê xấu. Chẳng may chê trách nhầm phải hải đăng, thành thử đôi lúc bị chửi bới thậm tệ.

Em thân phận vô danh, chẳng biết ngày xưa hải đăng hoành tráng ra sao. Giờ chỉ thấy hải đăng nói năng bọt bèo cám tấm, ăn nói khệnh khạng, hoài niệm. Thấy buồn!

Em thân phận vô danh, khi xưa thấy TL cũ nhiều chuyện động trời chẳng dám xen vô, chỉ ở ngoài theo đóm ăn tàn. Giờ có forum đối lập, em biết em có chỗ nương thân khi trái gió giở giời.

Em thân phận vô danh, dẫu có còn hay mất vẫn chỉ là vô danh. Các bác để thì còn, các bác delete nick thì mất, em xưa nay chưa hề oán thán.

Em thân phận vô danh, nơi này không chứa thì em đành đi nơi khác. Dẫu có buồn thảm nhiều em cũng chưa bao giờ kêu ca hay đòi hỏi, đành chịu đựng myself.

Em thân phận vô danh, sinh ra không phải để ngồi tù (Bạch Hải Đường). Thành thử các bác chẳng bao giờ bịt được miệng em, cách này hay cách khác.

Em thân phận vô danh. Sống gửi, thác về! Các bác thấy cần, cứ vô tư mà del nick.

Kính!

xeko
27-06-2005, 10:08 PM
Anh chỉ thấy Kòm lớn tuổi mà không khác thằng trẻ con. Chưa nói một câu dỗi lăn ra viết cả một bài.
Hồi xưa, xem cai phim gì thi rap, hai thằng nhảy lên rap như kiểu chửi nhau, ở dưới ngồi binh luận, không nhớ lắm tên phim này, thằng Eminem nó rap lúc đầu bị thua một thằng da đen. về sau đoạn cuối cậu thi lại, chiến thuật rap lần này là cậu tự chửi cậu, nào là nhà nghèo, nào là bạn gái bị bọn da den hiếp, nào là bố mẹ bị làm sao, đại khái thế, thằng da đen kia cứng họng không rap lại được. Bây giờ thấy Kòm cũng hay nói kiểu thế, hết tự nhận mình là chó, là chã, là không thân phận, thật ra đọc xong không biết có ai thông cảm cho Kòm không, nhưng rõ ràng bản thân anh thấy Kòm quả thực còn xa mới làm được điều Kòm có ý định làm khi tự ví von như thế. Kòm cũng đừng tự nhạy cảm chuyện bên này bên kia, Kòm phải hiểu ở đây, với mấy bài post như thế Kòm chả giúp gì được, bác Tỳn nhắc thế thôi, còn Kòm làm gì ở đâu, miễn là không động chạm đến ai thì cũng không ai làm gì Kòm. Thức lâu mới biết đêm dài Kòm ạ, hơn 30 tuổi đầu mà nhiều khi thấy Kòm chả ra thể thống gì. Anh cũng tự nhận mình ngu khi nhảy vào viết một bài thế này, trong khi thiếu gì việc anh cần phải làm, và nhất là Kòm đọc chắc đếk gì đã hiểu được ý tốt của người khác. Trừ phi Kòm kiếm được tiền khi online, còn không anh khuyên thật, đi uống mẹ nó bia hơi về nhà nằm xem đá bóng, còn hơn vác cái thân vào mạng Kòm ạ.

Vãi
28-06-2005, 01:25 AM
Nhanh dỗi thế Kòm!
Cơ mà mỗi lần Kòm dỗi có lâu không? có cần người dỗ dành không? có bỏ cơm nhà đi bụi không?
=))

vananh
28-06-2005, 01:51 AM
Ngày xưa đọc bài của Kòm Phu tử, hay komputer ở bên tathy cũ, tuy bị thiên hạ chửi nhiều nhưng ít ra thấy Kòm ra dáng người lớn. Dạo này Kòm tuy vẫn nhiều khi đùa không đúng lúc đúng chỗ nhưng post cũng đỡ nhạt hơn trước, nhiều bài cũng hài hước. Tuy vậy càng ngày Kòm càng có vẻ baby ra =)). Sau này vợ nó lăng nhăng, Kòm lại dỗi mặt bí xị không thèm ăn cơm à?

Rhiannon
28-06-2005, 06:36 AM
tội gì mà kòm bỏ cơm, đói chết. Chậc, kòm dỗi, kòm kéo chăn kéo gối xuống gầm giường ngủ, kòm nhỉ :))

Tiểu Ninh Tử
28-06-2005, 09:44 AM
Hì, anh Kòm em nhạy cảm quá đấy thôi.

Anh anh, anh thấy chưa, vẫn còn nhiều người nhảy vào mắng yêu anh thế này, đừng dỗi nữa ha. Cười lên ha. Bia hơi ha. WC bên trái chỗ kia ha. Thoái mái ha :D

Chị Ngố đâu í nhỉ, chị vào đây nựng là anh ấy cười luôn :D. Trước có chị Hồng, giờ có chị Ngố, anh Kòm em còn hờn tủi gì nữa.

:p

Trần Văn Khôi
28-06-2005, 10:28 AM
Em TNT! Ngố tạm thời đang vắng mặt, chỉ có Khôi thôi, em OK chứ? Hay cứ nhất định phải Ngố mới được thì để Khôi về. Mà thôi, em đừng cầu toàn quá đi, có gì dùng nấy, phải biết chấp nhận thực tế chứ.

Bạn Kòm! Khôi rất hiểu hoàn cảnh của bạn bây giờ. Thật bạn, từ lâu rồi Khôi căm cái chức member này lắm. Mình là thằng biết bơi mà bể bơi không được vào, thích công viên mà góc vắng công viên không được lượn, thích các thể loại váy mà không được treo ai lên cột điện. Bạn thử ngồi đấy hình dung xem Khôi sống khổ thế nào? Hả? Hả? Hả? Chỉ được mỗi cái nhiều gái theo thôi. Nhưng sống cuộc sống như vậy người ta gọi là danh hão, bạn Kòm ạ.

Vậy mà bạn phấn đấu đến nước này zồi, được hẳn cái chức vô danh zồi lại nản lòng bỏ cuộc. Ừ thì hôm nay bạn đứng trên thành cầu đấy, định bụng nhảy ùm 1 cái rồi bơi 1 mạch qua bờ bên kia cho rảnh nợ đấy. Nhưng bạn có biết bờ bên này sẽ có thằng Khôi đứng tần ngần tiếc cái chức vô danh của bạn lắm không? Hả Kòm, Kòm ơi là Kòm, te tí tò te, shalala là la, shalala in đơ mỏ ninh ...

Khôi chân thành níu gấu quần bạn, đưa vai ra đỡ bạn bước xuống. Đứng trên đấy chóng mặt lắm Kòm ạ, mà nói dại mồm, nhỡ có thằng ôn nào đi qua, nó ngứa mắt lại đẩy cho 1 cái, có phải phụ lòng bao người trên bờ không? Xuống thôi Kòm ơi, ơi Kòm!

Thế hỏi thật nhà mình có đủ sức bơi hết sông không nhỉ? Có cần phao không nhỉ? Sang kia có người nhà ra đón chưa nhỉ?

uzii
28-06-2005, 11:02 AM
Có điếu văn thì phải có nhạc đám. Bé Bắc Thần lên nhạc cho anh nào, "Chuyện dàn thiên lý" nhá !

Ai đứng trên cột cao, Thăng Long vùng lửa khói?
Kòm ta đây, vang danh là nước ốc, và gúc gô thật tài...
Nay thấy bọn ặc min, thay nhau vào bóp rái, bóp rồi càng thêm oai.
Đứng xa xa Kòm thèm , ra lan can cầu đứng
Đứng cả ngày, không một ai ngó nghiêng ...
Không quan tâm thì ông ngồi ... rạch mặt
Khôi vào khuyên, rồi gái cũng theo chân...

.......

Này anh nước ốc, người bạn gúc gô , nhiều hôm vô view mà nước ốc trôi dạt dào...
Anh bóp cho khéo nhé, kẻo đồng bào lại tin.
Kòm ơi , đừng đú nữa mà , nó là voi lớn chú là chuột con...

Tiểu Ninh Tử
28-06-2005, 11:11 AM
Anh Kòm lần này sướng nhé. Mới lăn lê một tẹo là bao nhiêu người chạy vào ân cần, bao nhiêu kẻ đứng từ xa tấm tức.

Thích nhé, đúng kiểu Anh, nhờ. Em vừa sang bên Tiếu lâm tự thấy anh Vãi cho cả tràng dài, chao ôi là tình cảm cơ. ;) Thôi, anh vào đây xin lỗi các bạn đi, đùa dai quá thể đi. Biết bơi quá giỏi đi.

:D

ngoingam
28-06-2005, 12:20 PM
Các anh ở đây các anh ý hay nói thế này này: Đạp mẹ nó xuống bể bơi cho đỡ lắm chuyện.

xeko
28-06-2005, 02:10 PM
Thôi cho em xin, khi mà khổ chủ người ta đã không vào trả lời nữa thì chúng mình cũng thôi nhỉ.

Kòm
28-06-2005, 02:43 PM
Gớm! Chú xeko cứ rủ rà rủ rỉ làm anh lạnh hết xương sống! :))

xeko
28-06-2005, 03:24 PM
Anh được cái có gì nói nấy, tính cũng lại hay thích thanh minh, khổ thế, Chú Kòm đi với ma mặc áo giấy nhiều nên gặp người là sợ, đừng ngại. anh nhắn nhủ thế thôi, chú hiểu thì hiểu còn không hiểu thì thôi. Mọi người nói có vẻ trêu chọc anh thấy chú không vào trả lời thì anh nghĩ nên dùng lại, vì đoán chắc chú sau khi viết ra một đống trên kia cũng hả hê rồi chứ không cần quay lại thanh minh nữa. Rủ cái x gì mà rủ, nói thật, chú có kiến thức thật đấy, nhưng đúng là không có cái chí, nên nhiều khi chú chả biết đang làm gì và nói gì. Lớn rồi mà suy đoán con người thế thì còn kém Kòm ạ, tài ngửi văn của Kòm bị ảnh hưởng bởi sự đố kỵ, sợ hãi, tự ti nên Kòm không hiểu anh định nói gì với Kòm.
Chúc kòm vui vẻ, làm thơ văn và post đúng chỗ.

Kòm
28-06-2005, 04:11 PM
Gớm, tối hôm qua nóng nực anh trót uống nhiều bia quá, dễ đến hơn chục cốc. Thành thử mới viết ra thế, chú xeko ạ! Sáng nay đọc lại, anh buồn cười x chịu được. Công nhận say viết có cái hay của ló, xeko nhỉ?

Hôm nào chú thử viết văn khi say xem, hoành tráng sang sảng khác hẳn kiểu ăn nói dụ khị của chú bây giờ!

Thử đi?

xeko
28-06-2005, 04:36 PM
Kòm nghĩ lại xem Kòm là gì để anh phải dụ. Hiểu thì hẵng nói, không thì thôi, để các bác khóa topic lại, Kòm không hiểu lúc nào nên đùa và lúc nào nên thật. Và không hiểu lúc nào người khác đùa và người khác nói thật. Lớn ngần ấy để người ta nói xơi xơi cho, Kòm tự hỏi xem có nên không. Đừng tự lừa dối mình bằng những giá trị ảo, cho rằng trên mạng thế nào thì mặc kệ, ngoài đời ta khác lắm.
Anh cũng ngẫm nghĩ nhiều khi bị các bạn chửi, cho dù các bạn không biết trước nay anh chỉ treo dúng Kòm và chú Aeolus gì đó. Chính vì thế anh bỏ cái admin, cho nó vui vẻ và cũng thoải mái chính bản thân. Lang thang mạng đến 3, 4 năm rồi anh thấy Kòm không khá được. Nghĩ đi, vài năm nữa có đứa nó in ra đưa cho con Kòm đọc, bảo ngày xưa bố mày tự ví von làm con này con kia mạng, Kòm thấy thích không, anh xin lỗi nếu anh nói cay độc.

Vãi
28-06-2005, 05:04 PM
Kòm ơi Kòm giỏi xế.. xeko giờ thay Kòm trong topic rồi này =))

xeko tỉnh lại đi bạn hiền..đừng nghiêm trọng thế...đừng nghiêm trọng thế..tỉnh đi xeko.
Thôi, xong! đé.o tỉnh được nữa rồi. Chỗ nào cũng thở mỗi mũi là không :( . Xế là xao ha xê ơi là kô ơi =))

Kòm
28-06-2005, 05:29 PM
[QUOTE=xeko]Kòm nghĩ lại xem Kòm là gì để anh phải dụ. Hiểu thì hẵng nói, không thì thôi, để các bác khóa topic lại, Kòm không hiểu lúc nào nên đùa và lúc nào nên thật. Và không hiểu lúc nào người khác đùa và người khác nói thật. Lớn ngần ấy để người ta nói xơi xơi cho, Kòm tự hỏi xem có nên không. Đừng tự lừa dối mình bằng những giá trị ảo, cho rằng trên mạng thế nào thì mặc kệ, ngoài đời ta khác lắm.
Anh cũng ngẫm nghĩ nhiều khi bị các bạn chửi, cho dù các bạn không biết trước nay anh chỉ treo dúng Kòm và chú Aeolus gì đó. Chính vì thế anh bỏ cái admin, cho nó vui vẻ và cũng thoải mái chính bản thân. Lang thang mạng đến 3, 4 năm rồi anh thấy Kòm không khá được. Nghĩ đi, vài năm nữa có đứa nó in ra đưa cho con Kòm đọc, bảo ngày xưa bố mày tự ví von làm con này con kia mạng, Kòm thấy thích không, anh xin lỗi nếu anh nói cay độc.[/QUOTE]
Anh thà làm con khỉ đu dây trên mạng để thiên hạ đem ra vui đùa chòng ghẹo, còn hơn làm ông tướng ảo trợn mắt vung gươm để thiên hạ cười khinh. Chú xeko ạ!

bebe
28-06-2005, 05:34 PM
Hoan hô anh Kòm

uzii
28-06-2005, 05:45 PM
[QUOTE=xeko]Lớn rồi mà suy đoán con người thế thì còn kém Kòm ạ, tài ngửi văn của Kòm bị ảnh hưởng bởi sự đố kỵ, sợ hãi, tự ti nên Kòm không hiểu anh định nói gì với Kòm.
[/QUOTE]

Chú xeko sai mịa nó rồi, anh thấy chú Kòm tinh cực, thấy chú cởi sao đỏ ra là lăn xả vào chớt nhả ngay. =))

Kách Mệnh Thăng Long cả tháng rồi mà quân tướng hai bên chưa sứt mẻ gì, anh đề nghị TW vị tình chú Kòm nhà anh khổ công lăn lộn rạch mặt ăn vạ, cho nó cái bằng liệt sĩ để em nó về tâng công với anh chị nó bên nhà...

Kòm
28-06-2005, 06:00 PM
Chú uzzi té nước theo mưa nhá! Admin bây giờ muốn treo nick phải có bản án đàng hoàng, được clb NSC thông qua rồi mới dám xử cơ. Anh cũng biết lách luật lắm chứ bộ!

Chú xeko cả nghĩ hơn cả anh nữa, thôi chú về uống bia đi, khi nào say vào đây ta hàn huyên tiếp!

JW
28-06-2005, 06:08 PM
Tình hình đúng như anh Kòm em nhận định đấy. Admin trót há miệng mắc quai rồi, đau thế. Đâm ra bây giờ muốn xử thằng nào cứ phải đi cửa sau gạ gẫm kiểu hay là chú tự xử đi, rồi anh đền bù cho mấy pix gái; hay sau này reg cái nick mới rồi làm lại cuộc đời, hay v.v... Gì chứ build up một cái thương hiệu trên mạng dễ bỏ mẹ, các bác nhận em không?

Kòm, hay là anh tự ... đi?

Kòm
28-06-2005, 06:25 PM
[QUOTE=JW]Tình hình đúng như anh Kòm em nhận định đấy. Admin trót há miệng mắc quai rồi, đau thế. Đâm ra bây giờ muốn xử thằng nào cứ phải đi cửa sau gạ gẫm kiểu hay là chú tự xử đi, rồi anh đền bù cho mấy pix gái; hay sau này reg cái nick mới rồi làm lại cuộc đời, hay v.v... Gì chứ build up một cái thương hiệu trên mạng dễ bỏ mẹ, các bác nhận em không?

Kòm, hay là anh tự ... đi?[/QUOTE]
Bác, em hỏi thật: Làm sao tự xử bây giờ hả bác? Em không muốn bạn xeko buồn.

Thiên Cầm
28-06-2005, 06:32 PM
[QUOTE=Kòm]Bác, em hỏi thật: Làm sao tự xử bây giờ hả bác? Em không muốn bạn xeko buồn.[/QUOTE]

Dễ thôi, kiếm cái chai 65, thò ngón tay hay cái gì vừa hơn thì tuỳ vào. Bẻ một cái, thế là tong .... :-rose

TanNg
28-06-2005, 06:34 PM
Chắc gì Kòm đã có một trong các thứ đó?

[QUOTE=Thiên Cầm]Dễ thôi, kiếm cái chai 65, thò ngón tay hay cái gì vừa hơn thì tuỳ vào. Bẻ một cái, thế là tong .... :-rose[/QUOTE]

Thiên Cầm
28-06-2005, 06:50 PM
[QUOTE=TanNg]Chắc gì Kòm đã có một trong các thứ đó?[/QUOTE]

Bác Tân rõ là Ngố, chai đựng nước ốc nhà chú Kòm em cực sẵn. Ngón tay cũng sẵn, không có ngón tay type bằng cái trim à ? Phỏng bác ?

TanNg
28-06-2005, 07:26 PM
Lưỡi vẫn type được chứ

[QUOTE=Thiên Cầm]Bác Tân rõ là Ngố, chai đựng nước ốc nhà chú Kòm em cực sẵn. Ngón tay cũng sẵn, không có ngón tay type bằng cái trim à ? Phỏng bác ?[/QUOTE]

felicité
30-06-2005, 11:23 AM
Kòm là kẻ vô danh d'o đâu.

Kòm vô danh d'o đâu. Kòm có nick. Kòm có tí tờ. Bao nhiêu đứa chã (như em chẳng hạn) viết bài nhạt bỏ mẹ mà d'o được set tí tờ "nước ốc".

Kòm vô danh d'o đâu. Ở Thăng Long này, nick Evil, nick Gaup, nick Phan An, Quốc Hưng, nick Phan Việt, Killer... etc được chã gái đong đưa ca tụng, nhưng bên cạnh đó, hỏi đến Kòm có ai mà không biết?

Kòm vô danh d'o đâu. Kòm vừa tiền hô, bao em gái, assmin đã chạy vào hậu ủng. D'o có Kòm, bọn assmin với lại Hải đóm lấy đâu ra tiêu chuẩn để khẳng định bài chúng nó viết là hay ví lại sâu cbn sắc?

Kòm vô danh d'o đâu. Có thể lúc này Kòm khiêm nhường tự nhận vô danh. Nhưng lúc sau Kòm lại vểnh râu "Ai muốn reg nick của mình bên Gaup thì liên hệ với nguoigiupviec@..." (chỉ tội hình như cái nick người giúp việc của Kòm cũng bị chúng nó kướp kụ nó trên giàn mướp, em đọc mà d'o nhận ra Kòm nên em nói thế).

Kòm vô danh d'o đâu. Mọi người chê Kòm nhạt, nhưng em vẫn thấy Kòm hay. Kòm bảo Kòm muốn đen (delete), người bảo Kòm trắng, kẻ bảo Kòm đã vàng lại còn sền sệt... Nếu Kòm vô danh thì đã chẳng có nhận xét.

Chỉ có điều, Kòm ở đâu thì cũng cố giữ lấy cái bản sắc của mình Kòm nhé. Phát triển nó lên thành đặc sắc thì quá tốt, nhưng đừng hạ mình để thành đặc sệt...

Quý anh Kòm!
Em Fely.

Kòm
01-07-2005, 03:55 PM
Cảm ơn em, Fé-ci-li-té!
Binh vực anh, Fe' d'o cực tanh!
9 chữ d'o là đếm nhanh
Nếu anh đếm kỹ, chắc càng nhiều hơn.