View Full Version : Đọc hồi ký Đoàn Duy Thành - lăn ra cười
A-tu-la
23-06-2005, 07:01 PM
Ối giời ôi, đọc Hồi ký Đoàn Duy Thành buồn cười quá. =)) Lúc đầu định ngồi đọc vui vui mấy trang mà càng đọc càng thấy nhắng, thế là mất toi cả buổi.
Sau này mình 70 tuổi mà viết hồi ký xong có thằng trẻ con nó đọc nó lăn ra cười thì không hiểu mình làm gì nhỉ? hề hề, chồng cây chuối Yoga à?
Ai thích đọc vào đây load xuống xem này: http://zdfree.free.fr/diendan/
Hài, hài vãi tè...
Cũng không hẳn là vậy, có khi mục đích của quyển hồi ký này là nhằm vào ai đó, cần phải ra gấp, sắp tới Đại hội rồi.
A-tu-la
23-06-2005, 08:14 PM
đúng, chắc là thế vì viết có vẻ vội lắm. Sợ là ông Thành chưa đọc lai được đến lần 3. Nhằm vào ai đó hay nhóm của ai đó, thì cũng khá rõ nhỉ. Nhưng dù thế nào cũng làm người đọc thay đổi cách nhìn về nhiều người, trong đó có chính ông Thành. Chủ yếu vẫn là Bùn cừi.
Saint
23-06-2005, 08:15 PM
Nghe nói La mới lấy vợ, mình cũng mừng, ít ra nó cũng là bằng chứng La đã tiến bộ nhiều về mặt phát triển giới tính. Lại nghe tin La vẫn đi học, mình càng mừng hơn vì thế nghĩa là La vẫn miệt mài cầu tiến trau dồi bản thân.
Tiếc là cho dù có nhiều biểu hiện về sự trưởng thành như vậy của La nhưng trong những post gần đây trên diễn đàn La làm mình hết sức lo lắng. La ơi chẳng nhẽ La lại chỉ có vậy, tiến bộ thì phải tiến bộ đều chứ.
caspi
23-06-2005, 08:20 PM
Hic, mới đọc đến chỗ cụ đeo 9 chỉ vàng đi Côn Đảo
A-tu-la
23-06-2005, 08:24 PM
Hị hị, Sên yêu dấu ơi, đừng chắp tay sau đít thế nữa, đi vòng quanh mãi cũng nên đứng lại một tý xem nào. Mặc cảm của Sên lớn lắm, lớn hơn cả cái tự tin Sên vẫn thể hiện ở diễn đàn này. Thôi nhá, đừng bình luận kiểu ông tướng nữa Sên yêu. Mọi thứ cứ Vui Là Nhiều Sên ạ.
Salut
23-06-2005, 10:52 PM
Anh chưa đọc, nhưng rân Hải Phòng anh là quý mến nhất vị lày đấy. TSB nó chứ, ông í đi trước, vậy mà lại về sau đấy. Chẹp, đúng là phải biết thời.
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.