View Full Version : Tìm đọc Development as Freedom-Amartya Sen
lullaby
15-06-2005, 09:46 PM
Em tình cờ được ngó qua quyển này của 1 nàng tiên cá trên 1 chuyến train, mới lướt qua nhưng thấy rất là choáng váng. Mỗi tội ham chơi quá nên quên mất chưa tìm mua được. Bác nào có soft copy hoặc ebook cho em xin với ạ, hay là có cao kiến chỉ giáo về nội dung lại càng quý. Nếu có hard copy em sẽ xin đến mượn copy ngay ạ.
lullaby
15-06-2005, 09:51 PM
À quên, quảng cáo tí. Anh Sen này có quả Nobel Kinh tế năm 200 hay là 2002 gì đó em không nhớ, bây giờ đang là Prof đứng đầu Trinity college của Cambridge thì phải. Quyển sách trên dựa trên tập bài giảng của ông này ở World Bank theo lời mời của Chủ tịch WB, nhưng hình như được viết lại cho dễ hiểu, nên mặc dù em không biết gì về kinh tế nhưng vẫn có thể hình dung được một vài phần.
luotqua
16-06-2005, 01:03 AM
Bác Sen này là đại thụ của các học thuyết về phát triển con người. Tiểu sử bác ấy đây
Tiểu sử Amartya Sen (http://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen).
Chú lullaby đọc lướt quyển Development as Freedom của bác ý trên tàu cùng với gái mà hiểu được ngay thì công nhận là ngộ tính cao, hồi trước trong chương trình của anh học có chương 1 quyển đấy, đọc vỡ mịa đầu ra đấy. Soft copy anh kô có, chỉ có bản hard copy của chương 1 thôi. Chắc trên thư viện chả thiếu, đọc quyển này xong thì đọc mấy cái Human development report của UNDP thấy rất hay.
lullaby
16-06-2005, 08:31 AM
Không dám, chẳng hiểu gì đâu ạ, chẳng qua được cô bạn đó chỉ bảo cho thôi. Bác luotqua có ở nhà không? Em sợ thư viện ở nhà mình không có.
Ruồi Trâu
16-06-2005, 10:34 AM
Em Lu,
Cuốn này dịch ra tiếng Việt tầm 2-3 năm rồi, hình như là "Phát triển như là quyền tự do". (In rất đẹp). Ra TV chắc là có.
Development as Freedom giống như một cuốn tổng kết-đại chúng hoá tư tưởng của Sen, viết cho người ngoài ngành kinh tế đọc, không quá khó đâu. Cứ bình tĩnh tự tin mà đọc. Đọc xong thì ngẫm lại về cái tiêu đề của cuốn sách.
Sen có nhiều nghiên cứu rất nhân văn và sâu sắc về nghèo đói và bất bình đẳng. Trong cuốn này có nhắc đến hai công trình nổi tiếng nhất (theo nghĩa popular) của ông:
Một là về nghịch lí nạn đói (có nhắc đến trường hợp ở Belgan-Ấn): lương thực dịch chuyển ra khỏi vùng đang bị đói. Bởi vì người dân không có tiền để mua lương thực, nên cầu giảm, phải chở lương thực đi bán nơi khác được giá hơn! Sen cũng nói rằng nạn đói luôn xảy ra ở quy mô địa phương. Điều này có thể suy rất rộng ra các triết lí của phát triển. Những phê phán nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm của ông về thái độ khinh thị của các nhà thực dân Anh với nạn đói do khoai tây bệnh ở Ireland làm người đọc rất xúc động.
Sen cũng nêu ra một nhận xét rất giản dị nhưng cũng rất đỗi kinh dị, là sau khi Ấn Độ có dân chủ thì tuyệt nhiên không còn nạn đói. Trong khi Trung Quốc thì nhìn chung tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhưng có những nạn đói chết hàng chục triệu người, vì chính quyền không phản ứng với nhu cầu của dân chúng. Đây chính xác là một lập luận mà Sen dùng để ủng hộ dân chủ.
Hai là hiện tượng "Misssing Women". Ông là người đầu tiên phát hiện ra là: nếu phụ nữ ở các nước đang phát triển được bình đẳng với nam giới về điều kiện sống và y tế, thì tổng số phụ nữ phải cao hơn con số thực tế tầm vài chục triệu người (không nhớ là tính cho nước nào vì đọc cuốn này lâu quá rồi). Chênh lệch giữa hai con số là "phụ nữ bị biến mất".
Sen nay đã già, nhưng vẫn rất tích cực vì quyền phụ nữ, là người ủng hộ dân chủ ở các nước đang phát triển một cánh nhiệt thành. Tôi đã được nghe hai bài giảng của ông (và đã hân hạnh hỏi một câu làm Sen phải lúng túng, ngừng câu trả lời giữa chừng và đặt lại câu hỏi cho người hỏi, hehe). Sen hài hước và cực quyến rũ! :x
Muốn đọc thêm thì hơi mệt, vì nghiên cứu của Sen khá khó đọc. Nhất là thời trẻ thì cực nặng về Toán mà lại pha Triết (hồi này Sen làm về lí thuyết Lựa chọn xã hội-social choice theory). Cái chương có lập luận về trao cây sáo cho thằng bé nào (người có tài thổi, hay người nhặt được, hay thằng kém may mắn nhất etc.) là ví dụ của cái lí thuyết này.
Hehe nói chung là tuyệt đối nên đọc cuốn kia, bởi vì ở đó cái nhân đạo trộn với duy lí ở tỉ lệ thích hợp nhất cho layman, làm cho nó đẹp một cách gần như thần bí. :-rose
[QUOTE=lullaby]Không dám, chẳng hiểu gì đâu ạ, chẳng qua được cô bạn đó chỉ bảo cho thôi. Bác luotqua có ở nhà không? Em sợ thư viện ở nhà mình không có.[/QUOTE]
lullaby
16-06-2005, 12:07 PM
Bác Trâu,
1. Hân hạnh, hân hạnh. Được nhân vật xuất sắc như bác chỉ giáo thì thật là ... hân hạnh :) Chà chà, không những được nghe giảng mà lại còn vặn vẹo đến độ "làm Sen lúng túng", em hâm mộ quá.
2. Em sẽ ra tìm ngay bản dịch. Nhưng em không có cơ bản về kinh tế, lại mắc bệnh sính ngoại, ham hố tra từ điển, lại vì chưa hết choáng khi ngó vào bản gốc, nên xin bác chỉ đạo luôn cho việc tìm nguyên bản nhé.
Quý hóa, quý hóa.
Ruồi Trâu
16-06-2005, 12:45 PM
Hehe thôi em Lu đi kiếm sách đê. Đang có cảm hứng với Sen nên hơi mạnh tay ga tí. :') TL này thật giả khôn lường lắm em ạ. Thấy có gì hay viết lên đây. Anh em kinh tế trên này đông phết, chịu khó hỏi thì chắc sẽ bàn thêm được nhiều. Bản tiếng Anh thì lên thư viện Quốc gia hay của World Bank xem có không. Chúc vui. :-rose
Đúng là Phát triển là Quyền tự do được dịch và xuất bản cách đây hai năm, bán giá 50.000 đ, bìa in rất đẹp ;), mình thấy có ở hiệu sách Tiền Phong Tràng Tiền thì phải, cạnh cái nhà hát kịch.
Coquette
16-06-2005, 10:40 PM
Bạn Lu nếu ở HN, muốn mượn bản tiếng Anh photo thì mật thư cho tớ.
vBulletin, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.