Tiểu Ninh Tử
15-06-2005, 07:32 AM
Em mới nhận được cái email này sáng nay. Do gấp quá nên em chuyển toàn bộ sang đây. Hy vọng các bác, các chị em trong CLB Vui sống có thể làm một điều gì đó.
Xin chia buồn với gia đình và bạn bè em Hiền. Thật sự đáng tiếc.
[COLOR=Navy]ĐINH Thị Thu Hiền sang Pháp học từ đầu năm 2002 và đăng ký vào trường Sciences Eco tại Montpellier 1. Thế nhưng hiện nay em đang hấp hối trong bệnh viện Clinique du Millénaire, xa gia đình, xa quê hương. Em được đưa vào viện từ ngày 7 tháng 6 năm 2005 vì bác sĩ phát hiện ung thư não. Mặc dù đã phẫu thuật nhưng các bác sĩ đã không còn cứu kịp em nữa rồi.
http://img.photobucket.com/albums/v228/Ngoc211/post-493-1118735491.jpg
Từ khi sang Pháp, Hiền chưa có cơ hội về Việt Nam thăm gia đình. Đến khi gia đình biết tin thì đã quá muốn. Để giúp đỡ gia đình chuyển em về Việt Nam, cộng đồng người Việt và Sinh viên Việt Nam tại Montpellier đã cùng góp sức giúp đỡ. Tuy nhiên để em về được với gia đình, chi phí cần tới 5000euro, một con số quá lớn.
Thay mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), chung tôi xin kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả các bạn sinh viên. Xin hãy cùng góp sức với các bạn ở Montpellier. Mỗi người trong chúng ta chỉ đóng góp 5euro thôi, vâng 5euro thôi là có thể giúp em Hiền về được với gia đình.
Vì thời gian đã quá cấp bách, xin liên lạc với chúng tôi trước ngày thứ 7, 18/06/2005.
Xin cho chúng tôi niềm tin vào tinh thần "Nhiễu điều phủ lấy giá gương" của dân tộc Việt Nam.
Trịnh Minh Giang
Tel: 0614072199
Email: gmtvn@yahoo.com
http://www.uevf.asso.fr[/COLOR]
Xin lỗi mọi người vì thông tin đưa đến không chính xác . Hiện em Hiền vẫn đang sống nhưng là sống thực vật. Cũng chẳng được bao lâu nữa vì các bác sĩ đã bó tay rồi :( . Cộng đồng sinh viên Vn bên Pháp đang cố gắng gom góp tiền đưa em về với bố mẹ, với gia đình và yên nghỉ tại quê hương . http://www.uevf.asso.fr/
Xin chia buồn với gia đình và bạn bè em Hiền. Thật sự đáng tiếc.
[COLOR=Navy]ĐINH Thị Thu Hiền sang Pháp học từ đầu năm 2002 và đăng ký vào trường Sciences Eco tại Montpellier 1. Thế nhưng hiện nay em đang hấp hối trong bệnh viện Clinique du Millénaire, xa gia đình, xa quê hương. Em được đưa vào viện từ ngày 7 tháng 6 năm 2005 vì bác sĩ phát hiện ung thư não. Mặc dù đã phẫu thuật nhưng các bác sĩ đã không còn cứu kịp em nữa rồi.
http://img.photobucket.com/albums/v228/Ngoc211/post-493-1118735491.jpg
Từ khi sang Pháp, Hiền chưa có cơ hội về Việt Nam thăm gia đình. Đến khi gia đình biết tin thì đã quá muốn. Để giúp đỡ gia đình chuyển em về Việt Nam, cộng đồng người Việt và Sinh viên Việt Nam tại Montpellier đã cùng góp sức giúp đỡ. Tuy nhiên để em về được với gia đình, chi phí cần tới 5000euro, một con số quá lớn.
Thay mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), chung tôi xin kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả các bạn sinh viên. Xin hãy cùng góp sức với các bạn ở Montpellier. Mỗi người trong chúng ta chỉ đóng góp 5euro thôi, vâng 5euro thôi là có thể giúp em Hiền về được với gia đình.
Vì thời gian đã quá cấp bách, xin liên lạc với chúng tôi trước ngày thứ 7, 18/06/2005.
Xin cho chúng tôi niềm tin vào tinh thần "Nhiễu điều phủ lấy giá gương" của dân tộc Việt Nam.
Trịnh Minh Giang
Tel: 0614072199
Email: gmtvn@yahoo.com
http://www.uevf.asso.fr[/COLOR]
Xin lỗi mọi người vì thông tin đưa đến không chính xác . Hiện em Hiền vẫn đang sống nhưng là sống thực vật. Cũng chẳng được bao lâu nữa vì các bác sĩ đã bó tay rồi :( . Cộng đồng sinh viên Vn bên Pháp đang cố gắng gom góp tiền đưa em về với bố mẹ, với gia đình và yên nghỉ tại quê hương . http://www.uevf.asso.fr/