PDA

View Full Version : chị Sương cưa zai


Mai Sương
10-06-2005, 01:13 PM
xx

Nguyenzz
10-06-2005, 04:48 PM
[color=red]Thế , có " gặm cỏ non " không ??? [/color]

--------------------------------------
[color=darkgreen].... Phố vẫn buồn như đám tang cuộc tình hôm ấy . Anh kéo lê chiếc bóng dọc dài vạt nắng xiên khoai . Lời em nói đau như những chiếc gai , cắm vào gan bàn chân nhức nhối . ..
" Bống bồng ơi , em đi đâu mà vội
Nhớ mong anh hóa đá tự bao giờ ..."

Kể cho nhau yêu thương qua vần thơ . Nửa tin nửa ngờ , tình yêu chết dần theo hững hờ dòng chữ . Ai cũng bảo tình là duyên nợ . Vậy , bao giờ ta trả hết cho nhau . Còn chút ngọt ngào nào sau chừng ấy nỗi đau ? Đêm không ngủ , nụ cười em còn nồng nàn lắm lắm . Ôi khát khao một vành môi mê đắm , hương tóc nhẹ nhàng trong vòm ngực anh ngoan .

Em vẫn chờ anh trong từng giấc mơ hoang ? Hay em chỉ ảo tưởng rằng như thế . Bao giờ học cho xong chữ "Kệ " . Để 2 đứa yêu cạn mình không cần biết ra sao ?


[/color]

Vãi
10-06-2005, 05:51 PM
http://www.art.net/Studios/Visual/Brutvan/Large/blood.apple.gif


Hé hé... nhìn như bản đồ mật độ lineament ý :))

Còcụ
02-07-2005, 10:45 AM
Thu vừa tới mưa dài không ngớt ('"cuối hè - mưa nhiều vãi")
Nắng chiều buồn anh không biết về đâu.
Nơi đất khách, mình anh lẻ bóng
Nhớ về em, mỗi chiều vàng nắng tắt

Salut
07-07-2005, 09:20 AM
http://www.notevena.com/artwork/Thumbnails/tn_Dos.jpg

Mấy đêm rồi mất ngủ không nhớ em
Màn đêm bao bọc lấy tâm hồn
Trùng trùng điệp điệp chao ôi tối
Anh tưởng tóc mỏng sợi khẽ bay

Mất ngủ anh lại một đêm nay
Tay lần bàn fím khói thuốc bay
Tâm sự lòng anh là chi nhỉ
Ôi chao khói thuốc đến là cay...

Salut
08-07-2005, 03:16 AM
Anh không dám thăp đèn
muốn mình chìm vào trong tối
anh sợ ánh sáng chói loà
sẽ lột trần anh ra
trần trụi một cách thảm hại.

http://htanh.uvyd.com/myPix/PICT0010.JPG

Bất chợt bùng lên
một khao khát chăng
hay chỉ là một tuyệt vọng sau cuối?

Im lặng quá. Bóng tối và chớp loè đang rình rập. Anh nhắm mắt rồi lại thấy em...

Salut
08-07-2005, 10:37 PM
[font=Courier New][size=1][color=white]Chẳng biết gửi vô đâu thôi đành gửi tâm sự vào tô bích này vậy[/color][/size][/font]
http://img.photobucket.com/albums/v339/htanh/4rumsPix/darkness.jpg
Đôi môi đen sẫm của bóng tối đang chập chờn vẫy gọi. Bờ môi anh run rảy chạm vào. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả chìm vào trong màn tối bít bùng, để lại anh lạc lõng.

Người anh yêu giờ ở phương nào, có thì thào tên anh. Hay em cũng giống anh đang giày vò mình trong bóng tối, với những lưỡi dao lam sắc lẹm đến ghê người... Đừng...

Anh sẽ không rơi lệ đâu.

Nhìn về hoài niệm, vọng tưởng những ước mơ. Anh thấy ngột ngạt tới ghê người, và những bầy ma chắc hẳn đang hò reo nhảy múa tới khản cả giọng ngoài nghĩa trang...

Những bóng ma hẳn mong được bình yên ngoài nghĩa địa, chúng chắc hẳn thực sự muốn chấm dứt những cảm giác đang giày vò tâm hồn anh. Chúng nhởn nhơ giễu cợt lên sóng lòng quằn quại trong anh...

Đừng... Nhưng anh muốn mình thanh thản, mỗi sớm mai, mặc kệ ánh sáng hay màn đêm...

momo
08-07-2005, 10:45 PM
Chị Mai Sương này giống bạn Cát Khuê nhỉ :)

lolotica2005
09-07-2005, 09:30 AM
chả CK thì còn ai vào đây

momo
09-07-2005, 09:31 AM
[QUOTE=Mai Sương]Hừ, Cát Khuê là Cát Khuê thế nào, chị không phải CK..[/QUOTE]

Em biết chị Mai Sương không phải là bạn Cát Khuê rồi. Em thấy giông giống thôi. Ngay thắc mắc của chị cũng giống bạn CK thắc mắc em tối qua. Chắc bạn í nhớ em. Mà thực ra chị Mai Sương cũng có điểm khác bạn í là chị chả chịu bốt ảnh ọt của chị gì cả. Lâu rồi không thấy bạn Cát Khuê bốt ảnh của bạn í lên đây nhỉ. Có khi phải hơn nửa năm rồi chứ chả ít. Chẳng biết dạo này bạn í gày hay béo, đen hay trắng nữa. Ơ, thế này hóa ra em cũng nhớ bạn Cát Khuê à. :p

momo
09-07-2005, 10:01 AM
Tất cả mọi người đều biết, mỗi mình chị Mai Sương không biết :p

momo
09-07-2005, 10:04 AM
[COLOR=Lime][SIZE=5]Chị Mai Sương không phải là Cát Khuê. [/SIZE] [/COLOR]

[COLOR=Orange][SIZE=6]Chị Mai Sương không phải là Cát Khuê. [/SIZE] [/COLOR]

[COLOR=Red][SIZE=7]Chị Mai Sương không phải là Cát Khuê.[/SIZE][/COLOR]

momo
09-07-2005, 10:25 AM
Vâng, lâu rồi không thấy ảnh chân dung của bạn Cát Khuê với cả bốt biếc của bạn í, em hô mấy cái cho đỡ nhớ í mà (em mới phát hiện ra là em nhớ bạn í). Nhưng mà chị Mai Sương khác Cát Khuê chứ. Mai Sương là Cát Khuê thế nào được. Có mà loạn, chị nhờ.

Cát Tường
09-07-2005, 11:58 AM
Không em thấy kiểu thơ của chị hơi giống Cát Khuê, nghe đồn Cát Khuê lấy chồng năm ngoái tính từ thời điểm em nghe thấy, không biết bà chị lấy chồng năm nao??
Vô tình chui đây, gặp toàn người quen!

Salut
09-07-2005, 07:31 PM
http://www.westmont.edu/_academics/pages/departments/art/pages/student_art/art_ambiguous2.jpgĐêm qua buông mình sõng soài lên giường chờ đợi một giấc ngủ bình yên khẽ đến làm dịu đi tâm trí,


anh chợt bắt gặp những ý nghĩ thật ngọt ngào, dìu dịu đang rỉ ra từ những kẽ nứt của tâm hồn...


Anh bắt gặp mình đang nghĩ về một người kiêu xa mà bất thực. Anh nghĩ về thân thể nàng, về làn da mịn màng, về đôi mắt đẹp mơ màng, ... tất cả như men say làm trái tim anh ngất ngây.

Anh nghĩ về vòng tay anh đang xiết chặt. Sự mềm mại. Anh nghe rõ hơi thở gấp gáp. Tiếng thì thào khe khẽ. Những sợi tóc nhè nhẹ bay. Những lời nói ngọt ngào. Cảnh trí, ôi, thật huyền diệu...

Anh chợt giật mình nhận ra.
Có phải anh đang mơ về em. Ở một nơi rất xa. Thật bất hạnh khi anh chợt nhận ra mình đơn lẻ ở một phương trời xa lạ. Nơi đây cánh cửa anh khép hờ như đợi chờ em sẽ đến, dịu dàng duyên dáng... em đến bên anh...
Những nụ hôn cháy bỏng đẹp như thơ mà chúng ta không thể nào cưỡng được. Em cuộn tròn trong vòng tay anh. Những nụ hôn say đắm dịu dàng. Thế giới sao an bình thư thái.

Cuộn tròn mình trong tấm chăn như chạy trốn bóng tối và những giấc mơ, anh hiểu rằng em sẽ chẳng đến. Anh vẫn lẻ loi nơi phương lạ, và với những giấc mơ dịu ngọt về em, người thiếu nữ kiêu xa.

strongcu
14-07-2005, 10:45 AM
[QUOTE=Mai Sương]Thế hóa ra ngày xưa Cái CK hay pot chân dung của nó lên đây à? Cũng hay nhỉ. Chị và con chị cũng mói đi chụp ảnh về. Chị sẽ post lên vào đầu tuần :-)[/QUOTE]
Trân rung ló đây:
[COLOR=DarkRed]X[/COLOR]
Chuyên gia lấp ló bờ bụi
(Thôi, bỏ ảnh)

Salut
16-07-2005, 02:48 AM
http://htanh.uvyd.com/myPix/Confession-Sessionsbg.jpg
Em thường hỏi tại sao anh mở mắt
Khi hôn em say đắm hoặc ôm em
Anh trả lời anh muốn ngắm khắc ghi
Bóng hình em trong tim anh mãi mãi

Anh nói vậy mà trong lòng nghĩ khác
Anh đang dối em có biết không
Đối với anh đã tắt lửa lòng
Khi nói yêu anh đã biết mình lầm lỡ
Khi hôn em mắt anh thường hay mở
Bởi vì anh chẳng thấy sự đam mê
Khi ôm em mắt anh nhìn về nơi khác
Kiếm tình yêu anh chưa rõ hình hài

Một vở kịch ẩn chứa nỗi đắng cay
Bản thân anh không bao giờ muốn thế
Anh muốn yêu em bằng tất cả tâm hồn
Với tất cả tình yêu anh có
Nhưng hỡi ơi anh như kẻ ăn mày
Nghèo cùng cực xác xơ trong tình ái
Nghèo đốn mạt trong hai chữ tình yêu
Khi ôm em anh muốn nói thật nhiều
Nhưng nói làm gì toàn những lời gian dối
Khi hôn em anh muốn mình xiết chặt
Để chúng mình tan chảy trong tình yêu
Nhưng thực tế là anh đang đóng kịch
Bởi vì anh chẳng yêu em

Người anh yêu sẽ khác em rất nhiều
Nhưng người đó chắc là không có thực
Nên suốt đời anh gian dối với tình yêu

lolotica2005
18-07-2005, 11:58 AM
sến quá

lolotica2005
18-07-2005, 12:14 PM
sao CK mà cũng ăn nói lỗ mãng thế à?

lolotica2005
19-07-2005, 10:38 PM
Đây là ảnh Mai Xương sịn hay lấy trên net thế :D

[QUOTE=Mai Sương]Ta soi bóng trên đầm lầy im ắng - gương mặt người tình nhìn ta đăm đăm... sâu dưới đáy - nước lạnh xanh trong vắt - những xác rượu đã cất nên gương mặt dịu buồn kia. Và đầm lầy ngào ngạt men say...

Những bản thảo - những tứ thơ - ngủ lơ mơ và thiêm thiếp chín - những mảng màu rạn nứt mặt toan tư lự - những thước phim khư khư chắt bạc ít ỏi trong canh bạc cuộc đời...

Dưới lăng kính trái tim đàn bà: những xác rượu đã cất nên gương mặt kia, âm nhạc đẹp và trang trọng, dồn ta không chỗ trong căn phòng - những trang sách vỗ vào ta cuồng nhiệt - dứt ta ra khỏi mộng mị thẩn thơ.

Dấu khuôn mặt đàn bà nơi bàn tay run - ta chạy trốn những mảng mầu hội hè - những mảng màu biệt ly và xám chết - những khuôn hình đang diễu ngược cuốn phim - mà ta là ý tưởng và hình bóng.

Những men rượu kia - gương mặt kia - cùng đầm lầy không gợn sóng ngoài ta - Lặng lẽ say...

Chìm đâu đó những xác rượu đã cất nên một gương mặt tinh khiết và mờ ảo? Soi khuôn mặt đàn bà trogn bóng gương mặt - ta thăng hoa cùng giọt rượu trên bờ môi mắt mê đắm kia...

Còn lại những mảnh vỡ của cái Đẹp - những xác rượu cùng kiệt chưng cất nên gương mặt Người - từ êm ả đầm lầy ngây ngất...

Âm nhạc thật đẹp và trang trọng - đang dìu ta tới cõi tận cùng - trong hân hoan nuối tiếc khôn nguôi...

Lúc gương mặt mê đắm kia chợt tan biến...

http://i21.photobucket.com/albums/b300/cloudcms/Untitled-9.jpg

Gái zà MS trưng ảnh lên bon chen tẹo (2005)[/QUOTE]

Tuanbass
19-07-2005, 10:45 PM
Mai Sương trông đáng yêu nhỉ...

strongcu
20-07-2005, 08:09 AM
Strongcu bí mật nhét vào túi Tuấnbass một đống đá, viên nào viên nấy to bằng cái nắm đấm, tha hồ mà dùng

daffodil
20-07-2005, 08:30 AM
Chị Mai Sương xinh ghê. Nhìn thế này mà hơn tuổi mọi người trong TL ạ? Ai trắng trẻo, mũm mĩm đều trẻ lâu hay sao nhỉ, thích thế.

strongcu
25-07-2005, 08:41 AM
Trông Mai Sương cũng gọi là tạm được, nhưng mờ trông hơi già quá, có lẽ dành cho đội tuyển O40 là hợp hơn. Tầm mình cứ phải như em này này:

http://img.photobucket.com/albums/v132/strongcu/ba.jpg

Các bác thử đoán xem em nó bao nhiêu tuổi?

Hòai
25-07-2005, 08:47 AM
[QUOTE=strongcu]Trông Mai Sương cũng gọi là tạm được, nhưng mờ trông hơi già quá, có lẽ dành cho đội tuyển O40 là hợp hơn. Tầm mình cứ phải như em này này:

Chán chú. Có cái ảnh của một con bé ở tận bên Tàu mà cứ pot khắp nơi. Chỗ nào cũng thấy. Chú nói so sánh chị với đứa khác thì chú hâm bỏ xừ. Chú tắt điện đi cho chị nhờ, chị đang cưa

Salut
25-07-2005, 11:36 AM
Một thuở yêu nàng - Tô Chấn Phong
http://ahha.nghenhac.info/NhacVN/ToChanPhong_MotThuoYeuNguoi.wma

Chợt nhớ Hanoi. Nhớ những sáng mùa thu. Đi làm ngang qua Hồ Gươm. Sương khói lảng bảng. Gió lạnh heo heo. Ôi chao nhớ tới nao lòng.

Cám ơn bạn, đã cho mình, những giây phút trong bộn bề, chợt nhớ về một thành phố, thành phố của dịu êm, của những cảm xúc không thể nào nguôi.

Đã một thời nghe Tô Chấn Phong. Đã từng một thời, và thời đó rất xa. Đời là dòng sông, ngày lại ngày trôi qua..., giấc mơ này ngàn đời khó phai...

Xin cảm ơn bạn đã cùng tôi chia sẻ những giòng cảm xúc của những phút giây chợt lặng, những nốt trầm trong khúc nhạc cuộc đời ồn ào, sôi động. Cám ơn lắm lắm, bạn ơi...

Kòm
26-07-2005, 06:53 PM
MS ơi sai chánh tả kìa...

Tristesse
27-07-2005, 08:23 AM
[QUOTE=Mai Sương]Đường đời chông chênh,
Người đàn bà choàng khăng, che dung nhan, đức hạnh, che tì vết, lỗi lầm, giấu đi làn hương dịu ngọt, tấm khăn bập bùng cháy lửa.
Tự do, tự tin...
[/QUOTE]

------

lolotica2005
27-07-2005, 01:17 PM
Tưởng mình là già nhất rồi hóa ra MS lại còn già hơn quá thể :D

lolotica2005
27-07-2005, 04:43 PM
Cứ tưởng tượng. Ví dụ xem nào :)
[QUOTE=Mai Sương]Già nhưng nhiều anh yêu là được, nhỉ.[/QUOTE]

Anh Vũ
18-08-2005, 03:31 PM
Thì anh cứ đa mang đi
giữa hai ta có còn gì nữa đâu
Ngày anh rũ áo bên cầu
Anh sang sông sợ chờ lâu ,đắm đò
Em về mắt ướt âu lo
Thương anh quá, lại lo cho phận mình
Nhạt lòng bởi một chữ tình
Vẫn ảo ảnh một bóng hình chơi vơi
Em về nhặt lá trầu rơi
Nhạt lòng bởi vẫn thiếu vôi nhà người
Trách anh như cánh chim trời
Đam mê những chốn... xa rời lòng tin
Mái nhà em đã bình yên
Mưa đền cây đã thôi tràn mi em
Ngày mai giọt nắng đầu tiên
Còn xao động
KHoảng trời chìm
trong
nhau

lolotica2005
19-08-2005, 10:51 AM
gái zà MS spam forum nhiều quá đấy :D

tamtit
19-08-2005, 11:14 AM
:D ơ .. thế là hết rồi à, chịu thua à ?

ừ mà CK mất tích đâu ý nhở, hồi cả lũ rồng rắn bên nhà bác Tỳn, spam đến mức bác Tỳn hoảng, thế mà về nhà mới thì mất tăm ko sủi bọt

chị gái zà, cố lên :D

An54
23-08-2005, 10:00 AM
[QUOTE=Mai Sương]Chiều hôm đổ bóng lá vàng
Ngoài sân có chút nắng tàn chợt rơi
Em mang áo gió ra phơi
Heo may thổi tím một trời tóc mây
Dáng gầy, môi thắm thơ ngây
Mắt đen rủ xuống chân mày phố xa
Cô đơn những ngón tay ngà
Làm sao cho biết, hay là tại thơ?!
Môi cười tiếc một giấc mơ
Cúc nở muộn thế biết chờ đợi ai

Thu về, se sợi tóc mai
Vắng anh, em muốn thở dài lại thôi

http://www.1st-art-gallery.com/artists/Georgia%20O%20Keeffe/Yellow%20Hickory%20Leaves%20With%20Daisy_small.jpg[/QUOTE]
Hay. Tuyệt . Em ơi , bài này em tự chế hay sao . Có vần có điệu hẳn hoi .

An54
24-08-2005, 09:18 AM
[QUOTE=Mai Sương]Phố buồn xao xác mong manh
Thở dài tiếng gió - cũng đành vậy thôi
Lá hình tim cuốn từng đôi
Tình yêu theo gió, rụng nơi cuối đường
Lối về phủ những đầy sương
Không người đưa đón, dặm trường mình ai
Nỗi buồn trĩu nặng bờ vai
Gói hài lạc lối, đường dài - không anh...

[/QUOTE]

Em ơi , tâm sự của em anh nghe qua mà thấy vừa dữ dội, vừa não lòng và vừa tưng tưng . Giờ em vẫn vậy à . Anh mới vô đây nhưng lại bị thu hút bởi topic này của em . ...

Kòm
25-08-2005, 11:51 AM
Bài thơ của em hôm qua đâu mất rồi chị Sương?

Kòm
25-08-2005, 12:31 PM
Bài này nè:
[QUOTE=Kòm] Vịnh buồn ị
Lớp buồn xao xác vắng tanh
Giáo gào ra rả - cũng đành nghe thôi
Gập chim bằng giấy từng đôi
Phi lên theo gió, rụng nơi góc bàn
Lối vào toa lét đầy phân
Không người quét dọn, cả tuần thối inh
Nỗi buồn trĩu nặng trong mình
Nhón tay bịt mũi, nín thinh - thôi đành...
[/QUOTE]

amant
25-08-2005, 05:33 PM
ờ, chị MS nói đúng, em cũng thấy vậy cứ gọi là ngang phè phè
"...Phi lên theo gió, rụng nơi góc bàn
Lối vào toa lét đầy phân..."

An54
26-08-2005, 09:51 AM
[QUOTE=Mai Sương]Anh An ơi, anh có phải là Zai zà không? :')[/QUOTE]

Nếu em thích thì cứ gọi anh thế .

axiome
07-09-2005, 04:37 PM
Cần tâm cbn sự cái giề thì cứ nói toẹt ra một cách đơn giản ra cho nó hiệu quả,Đek gì phải pot thơ buồn như con chuồn chuồn để các em gái trẻ đẹp nó lăn tăn.
PR nhiều quá anh thấy có một số zai già sắp bị miscommunication rồi, em biết PR mà miscommunication là thất bại đấy.

Lo^ngbo^ng
22-09-2005, 09:09 AM
Đọc post của Mai Sương thấy nàng vẫn là người đàn bà lãng mạn như xưa. Anh đồ là đằng sau cái vỏ yếu đuối này tiềm ẩn một sức mạnh hiếm có.
Nếu anh nhớ không nhầm thì Mai Sương rất nổi tiếng vào thập niên 9X, làm nhiều chú chết, vô số chú bị thương. Hê, ấn tượng nhất là chú A bây giờ đã trở thành đại gia, triệu phú đô la. Chú này có lần quì xuống dâng nàng hoa hồng mà nàng còn quay mặt đi chỗ khá. Đáng khâm phục. Tuy nhiên sự lựa chọn trước đó của nàng mới thật ngạc nhiên. Quần hùng đều biết cả. Vui phết.
Thôi anh lan man. Chúc nàng luôn tươi trẻ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Kòm
22-09-2005, 11:03 AM
Thế hả bác Lông Bông? Chẹp!!! Thương nhỉ! Hoa đẹp thường chả mấy thơm, hoa thơm thì thường chả đẹp. Ấy thế mà lại có bông hoa vừa đẹp lại vừa thơm!

Đẹp mấy rồi cũng héo, thơm mấy rồi cũng tàn!

Thương quá!!! Thương quá!!!

axiome
22-09-2005, 03:42 PM
[QUOTE=Lo^ngbo^ng]Đọc post của Mai Sương thấy nàng vẫn là người đàn bà lãng mạn như xưa. Anh đồ là đằng sau cái vỏ yếu đuối này tiềm ẩn một sức mạnh hiếm có.
Nếu anh nhớ không nhầm thì Mai Sương rất nổi tiếng vào thập niên 9X, làm nhiều chú chết, vô số chú bị thương. Hê, ấn tượng nhất là chú A bây giờ đã trở thành đại gia, triệu phú đô la. Chú này có lần quì xuống dâng nàng hoa hồng mà nàng còn quay mặt đi chỗ khá. Đáng khâm phục. Tuy nhiên sự lựa chọn trước đó của nàng mới thật ngạc nhiên. Quần hùng đều biết cả. Vui phết.
Thôi anh lan man. Chúc nàng luôn tươi trẻ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.[/QUOTE]
Iem xin, em là Axiome, vâyj là em là me chứ đêk phải A.
mà hồi xưa mình cũng có quỳ đêks đâu.
Anh Bống, anh nói rõ A là A nào ra đi, để mỗi cái chữ A đây em ngại lắm.

Lo^ngbo^ng
23-09-2005, 11:58 AM
Chú A này rất nhiều người biết đấy. Sợ nói ra đây, có chú lại suy nghĩ đếch ngủ được. Hê, nhưng riêng với Mai Sương, anh luôn ngưỡng mộ và tôn trọng.

axiome
27-09-2005, 01:27 PM
MS em bận I tờ week rồi à? tiếp tục cưa đi chứ? mưa bão thế này cưa là dễ đổ lắm đấy.
anh Bống, anh Pót đi, em đang thích suy nghĩ đây.

Tuấn Rồng
04-10-2005, 03:44 PM
Anh đến mùa thu nhà em. Nắng cúc lăm răm vũng nhỏ. Mà cho đấy rửa lông mày. Nông nổi heo may từ đó.

Mưa đêm tuổi nổi ao đầy. Đồi cốm đường thon ngõ cỏ. Bướm lượn bay hoa ngày. Tin phấn vàng hay thủa gió.

Tóc em hong mùi ca dao. Thu rất em và xanh rất cao...