View Full Version : Kỷ lục Việt Nam
abc123
19-01-2005, 05:43 PM
Nhớ TL cũ có cái mục này khá hay. Ko biết có ai con lưu ko nhỉ?
Còn nhớ có mấy kỷ lục đã nêu:
- Cascader đầu tiên: Là Lê Lai
- Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của VN là... chú Cuội
- Nhà marrketing đầu tiên: Mai An Tiêm
.....
Xin bổ sung 1 kỷ lục nữa:
- CUỘC ĐẤU THẦU ĐẦU TIÊN (và là kiểu mẫu được áp dung cho đến tận...bây giò) là: Vua Hùng kén chồng cho con gái.
Xin nói thêm là cuộc thầu này cũng có một kỷ lục nữa là đây là CUỘC ĐẤU THẦU GIAN LẬN ĐẦU TIÊN nữa.
(Vua Hùng ra điều kiện cho Sơn Tinh và Thủy Tinh: Phải mang voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, nộp hồ sơ thầu vào sáng sớm.... nhưng lại thiên vị Sơn tinh vì chọn toàn những thứ mà...chỉ có Sơn tinh có (y như đấu thầu bây giờ :D))
Đề nghị mọi người bổ sung tiếp....
demdalat2004
19-01-2005, 05:58 PM
Thế đã ăn thua gì, kỉ lục thế giới về chạy 100m là bao nhiêu giây nhỉ, khoảng 10 giây phải không. Thua xa ông cán bộ chỗ tớ, nhé, giờ tan sở là 4h30 mà mới 4h ông đã có mặt ở trường để đón con rồi, tuyệt vời chưa, vô địch thế giới nhé
Cavenui
19-01-2005, 06:00 PM
Woman in Love
title: Chị chấp các chú (Hoa hậu Thăng Long)
pót ngày 16/10/04 trong topic "Cảm xúc nhân 50 năm giải phóng thủ đô":
...
Bà mẹ sinh con nhiều và dị dạng nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu cơ: 100 con, mặc dù chỉ sinh một lần, không vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch (sinh nhiều lần).
Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.
Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở trển: ... Chú Cuội.
Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm Chủ Tịch nước đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng.
Chiếc máy bay đầu tiên : con ngựa sắt của Thánh Gióng.
Người làm công tác Marketing đầu tiên : Mai An Tiêm.
Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.
Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử ( 2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung). Xin lưu ý không phải chudongtu của TL vì chudongtu của TL lúc nào cũng phì phèo điếu xì gà.
Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo ... trai.
Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất: Chú Cuội.
Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng.
Ông tổ của nghề 'má ma' ở Việt Nam: Tú Bà.
Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải.
Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ.
Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn.
Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa.
Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai.
Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng.
Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc"
Khách sạn sang nhất thế giới : khách sạn “Ngàn Sao” ở đường Hai Bà Trưng Sài-Gòn (vào năm 1991)
------------------------------
Homicider bổ sung (cùng ngày)
Phát minh đầu tiên ra vũ khí giết người hàng loạt: Nỏ thần Kim Qui
Em nhớ mỗi cái này : Vụ buôn bán trúng mánh nhất : Ăn một quả khế, trả một cục vàng
Tớ chỉ nhớ là ngày xưa Triệu Thị Trinh vắt vẻo qua vai cưỡi voi đánh giặc đảm bảo là mướp nhất thế giới luôn
ngoe nguẩy đuôi
20-01-2005, 09:12 AM
Vụ ly dị chia con đầu tiên: Âu cơ và Lạc Long Quân
[QUOTE=dem]Em nhớ mỗi cái này : Vụ buôn bán trúng mánh nhất : Ăn một quả khế, trả một cục vàng [/QUOTE]
Vụ mặc cả ngu nhất là của phú ông đổi 3 bò, 9 trâu; ao sâu cá mè; 1 bè gỗ lim; con chim đồi mồi; nắm xôi chỉ để mua lấy 1 cái quạt mo của thằng Bờm.
demdalat2004
20-01-2005, 10:37 AM
Nhưng thằng bờm là thằng ngu nhất, 3 bò 9 trâu sao sâu cá mè 1 bè gỗ lim cũng không chịu, cuối cùng chỉ lấy nắm xôi....
Cavenui
20-01-2005, 11:12 AM
Thằng Bờm nghĩ bụng: Chẳng lẽ phú ông lại ngu đến thế? Chắc nó lừa đấy!
Em cho Bờm danh hiệu "đa nghi nhất"
nguoitimviec2003
20-01-2005, 02:06 PM
Các bác nhầm rùi, Cuội mới là người khôn nhất đọ Chẳng có ai bỏ những cái đó ra đủi đâu, chỉ có thằng phú ông khoe của thì có.Chú Cuội chọn giảii pháp đấy là hợp lý nhất các pác ạ, có nắm xôi thì thằng phú ông mới chịu bỏ ra thôi, còn những cái khác thi....đến Tết Côngô cũng chẳng đủi đậu
Mr_Leanguy
20-01-2005, 02:30 PM
[QUOTE=Cavenui]Thằng Bờm nghĩ bụng: Chẳng lẽ phú ông lại ngu đến thế? Chắc nó lừa đấy!
Em cho Bờm danh hiệu "đa nghi nhất"[/QUOTE]
Ứ phải, Đàn ông con trai gì mà cứ nghe thấy...xôi là mắt với mũi cứ sáng rỡ lên. Hừ hừ...Thằng này bỏ.
demdalat2004
20-01-2005, 02:35 PM
Giờ thì đã hiểu tại sao giờ này còn tìm việc, thằng bờm mà cứ cuội cuội là thế nào nhờ. Túm lại danh hiệu "đa nghi nhất" thuộc về thằng bờm
scrotum
20-01-2005, 04:21 PM
Anh thấy người đàn bà độc ác, co hành vi vô nhân tính nhất là cô Tấm. Giết cô em gái cùng cha khác mẹ rồi làm mắm gửi cho mẹ ghẻ của mình. Không biết mắm ấy có ngon hơn mắm tép không nhỉ
neoconservative
20-01-2005, 04:32 PM
Người xả rác đầu tiên: Mỵ Châu, xả rác đầy đường để Trọng Thủy chạy theo hốt mệt nghỉ. Từ Hải là dân khựa nên không thể ghi tên vào kỉ lục VN được.
Nữ chiến binh dũng cảm và sexy nhất Việt Nam là chị Út Tịch - "còn cái lai quần cũng đánh".
neoconservative
20-01-2005, 04:42 PM
Gia đình loạn luân nhất Vietnam là gia đình họ nhà Trần thời kì đầu, anh cướp vợ của em, em cướp vợ của chú, cha, nhặng xị lên cả.
Người qua cầu rút ván đầu tiên: Lê Lợi giết Nguyễn Trãi ngay khi thành công.
Người không biết trọng dụng người tài đầu tiên: An Dương Vương. Cho Cao Lỗ về vườn khi Cao Lỗ phát hiện âm mưu của Triệu Đà.
Người ăn tàn bạo nhất VN là các chú trong đường dây 500KV ăn cả ngàn tấn thép. Khiếp.
Người ăn bẩn nhất VN các chú thi công công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc khai khống số lượng bùn bẩn để ăn riêng.
Vị vua đầu tiên bị đảo chính: Lý Chiêu Hoàng.
kabashima
20-01-2005, 05:33 PM
Người có đôi tai thính nhất : Trần Hoàn (Giữa Mạc-tư khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh)
[QUOTE=neoconservative]
Người qua cầu rút ván đầu tiên: Lê Lợi giết Nguyễn Trãi ngay khi thành công.
[/QUOTE]
Sai. Là con dâu của Lê Lợi, vợ của Lê Thái Tông.
Vụ đảo chính đầu tiên phải xét đến là Kiều Công Tiễn với Dương Đình Nghệ.
Công Tử Bạc Liêu
20-01-2005, 06:41 PM
Là đất nước mê tín dị đoan nhất: có phật, có thần, có thánh, có tiên, ko những thế còn có cả bụt và giàng.
Phát minh ra môn tắm truồng hình như là cụ Chử thì phải, k0 biết có họ hàng gì với chudongtu ở đây không nhẩy.
Chuyện bịa xuất sắc nhất: Lê Văn Tám
(có thể còn nhiều chuyện bịa như vậy nữa nhưng mình đ'o biết, đề cử chuyện này vậy)
Tsunami
21-01-2005, 11:33 AM
Vùng đất có nhiều máy bay Mỹ bị bắn rơi nhất trong vòng 8 năm (1964-1972): “Miền Bắc thắng to bắn rơi 4.000 máy bay Mỹ”.
chudongtu
21-01-2005, 12:17 PM
bác babi nói oan cho cụ Chử quá, từ thời thượng cổ quần áo đâu mà mặc, nên ai chả tắm truồng hả bác. hi hi hi
Người có nhiều tên + bí danh nhất là Bác Hồ. Mọi người thử liệt kê ra xem Bác Hồ có bao nhiêu cái nick xem nào :-?
Người Anh Hùng ấn tượng nhất thế giới là : Anh Hùng Núp
Chuyện bịa được nhiều người tin nhất là chuyện: "Lê Nin vào hiệu cắt tóc"
Nguyenzz
21-01-2005, 04:26 PM
Mụ thủ quỹ lâu năm nhất thuộc về : BÀ CHÚA KHO
felicité
21-01-2005, 04:45 PM
Lực lượng có nhiều Anh hùng Núp nhất: Cảnh sát giao thông.
Avata khiêu dâm nhất là của Fecilité. Chơi nguyên một cái lỗ to đùng lún phún rêu.
ốigiời
21-01-2005, 06:15 PM
Anh chủ nhiệm "dê" nhất
Cầm tay anh mân mê bụng em
...chừ phấp phới
(ghi nhanh nhân lúc anh chủ nhiệm vừa đi Thăm lúa về, tiện thể thăm một số thứ khác) :)
Con mắt lãng mạn nhất
Jane Fonda, Jane Fonda
Chúng nó lột quần áo chị ra
Chúng thấy gì trong đó
...một trái tim tươi đỏ
(hình như bài này làm nhân sự kiện J.F. tham gia biểu tình chống chiến tranh VN, bị police lột .lột.. lột...)
"Trong quần có pướm có trym
Riêng anh MH thấy "tim" trong quần"
felicité
21-01-2005, 08:24 PM
[QUOTE=5xu]Avata khiêu dâm nhất là của Fecilité. Chơi nguyên một cái lỗ to đùng lún phún rêu.[/QUOTE]
Bác 5xu, bác quả là "hào hoa, dâm đãng" và có con mắt tinh tường. ;) Bác mang cả kính lúp ra soi cái cổng làng của em đấy à??? =)) Đến em khi up cái avatar này lên cũng chẳng nhận ra. Thật là bái phục, bái phục :D
[QUOTE=felicité]Bác 5xu, bác quả là "hào hoa, dâm đãng" và có con mắt tinh tường. ;) Bác mang cả kính lúp ra soi cái cổng làng của em đấy à??? =)) Đến em khi up cái avatar này lên cũng chẳng nhận ra. Thật là bái phục, bái phục :D[/QUOTE]
Hóa ra Fecilité gọi cái đấy là cổng làng. Ngôn ngữ bây giờ choáng thật. Mà lại còn dũng cảm nhận đấy là cổng làng của mình nữa chứ. Choáng vật. Có khi đ'o dám lấy vợ nữa
felicité
21-01-2005, 09:00 PM
Vầng. Có thế nào thì em nhận thế ấy ạ. Em thay đổi tư thế mãi mới chụp được quả này đấy bác ạ. Ơ thế bác bị choáng dzồi à? Khổ thân nhờ. Nhưng mà vợ thì cứ lấy đi bác ạ, rẻ tí cũng được. Còn cổng làng thì... các cụ chả có câu "Nồi nào úp vung nấy" đấy thôi, bác lo gì?
Hị hị... Đúng là con mắt bác 5xu không vượt quá được cái cổng làng. ;)
[QUOTE=felicité]
Hị hị... Đúng là con mắt bác 5xu không vượt quá được cái cổng làng. ;)[/QUOTE]
Vâng, vượt làm sao được, vì ngay trên cổng làng lại là hai chữ đang phê
felicité
21-01-2005, 09:10 PM
:p :p :p :p :p Vâng, cảm ơn bác. :D Thế có bác nào, ngoài bác 5xu, đồng ý cho em nhận cái kỷ lục này không ạ? Gớm chả mấy khi tên em có trong danh sách :')
Lá cờ hoành tráng nhất : cờ Tổ Quốc : "..cờ in máu chiến thắng vang hồn nước.."
cachiusa
22-01-2005, 11:32 PM
To dem: "Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước" bác ạ.
Còn thằng Bờm, "Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười", Bờm mới chỉ cười thôi chứ đã đồng ý đâu ạ (hehe cô giáo của bạn em bảo thế), thế nên không phải Bờm đa nghi nhất, mà là Bờm tinh vi nhất, mang bao nhiêu thứ ra mua chuộc dụ dỗ cũng không thèm lấy.
Ca thụ thai nhân tạo đầu tiên trên thế giới: Mẹ của Thánh Gióng
"Đi hái cà, thấy vết chân to, ướm thủ vào -> có bầu"
[QUOTE=ovni]Ca thụ thai nhân tạo đầu tiên trên thế giới: Mẹ của Thánh Gióng
"Đi hái cà, thấy vết chân to, ướm thủ vào -> có bầu"[/QUOTE]
Mẹ của Sọ dừa cũng vậy, em chịu không biết ca nào là ca đầu tiên nữa. Nhưng ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên chắc phải thuộc vào anh Sọ dừa.
Hé hé, sinh ra hơi dị dạng, nhờ có phẫu thuật thẩm mỹ nên chăn được con gái út của phú ông. :D
Nobita
23-01-2005, 08:52 AM
Cây cao nhất thế giới: Cây tre trăm đốt!
fcuk_
25-01-2005, 01:55 PM
Ngày xưa CTBL đốt tờ 100 đồng tìm tờ 1 đồng, được phong là anh hùng ăn chơi nhất đất Nam Bộ.
Ngày nay, cũng mới 2-3 hôm gì đó thôi, có người đi ăn lẩu, gọi chủ quán cái đũa để ngoáy bát mắm tôm chanh. Do chủ quán mang lên chậm, anh bèn rút tờ 100 Euro ra, quấn chặt thành cái đũa, ngoáy bát mắm tôm xong anh đưa lên miệng liếm hết mắm tôm rồi vứt tờ 100 Euro đi không thương tiếc. Cũng đáng gọi là anh hùng ăn chơi đất Hà Thành?
Cảm ơn bạn Cachiusa, tớ bị nhầm. Quốc ca còn viết sai, ngượng quá ;)
đ/c f gì gì đó, thanh niên mà đ/c nhắc đến là thằng ngu, thứ nhất tiền rất bẩn, vi trùng đầy, động vào tiền xong còn phải đi rửa tay, thanh niên đó lại cho vào miệng liếm, chứng tỏ trình độ có hạn cực kỳ. Thứ hai, đ/c đó chắc chưa bao giờ thật sự kiếm được 1 xu, vì biết kiếm tiền mới biết quí tiền, còn cái trò xin xỏ bố mẹ, ăn cắp của công thì tài giỏi gì ? Thứ ba, muốn làm dân ăn chơi thì phải biết tiêu tiền đúng, xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra chứ ba cái trò chơi ngông ngu xuẩn, thấy gái hoắng ngược lên ấy thì có gì mà ca ngợi ? Thứ đấy anh hùng miẹ gì ? Có dám bỏ vài đồng ra cứu giúp bao đồng bào đói khổ hay không ? Hổ mặt dân chơi, đừng nói nữa, thể loại ấy chỉ là bựa, biết cái miẹ gì ?
Muốn làm thằng đàn ông đúng nghĩa thôi, thì đầu tròn đội Trời, chân vuông đạp Đất, hai bàn tay lập nên sự nghiệp, mà trong tâm phải độ lượng, khoan dung, muốn liệt vào dạng ăn chơi thì biết hưởng thụ cuộc sống, hào sảng, vui vẻ, đi nhiều, trải nhiều biết nhiều, có kiến thức bao trùm, chứ có tiền mà đem liếm rồi vứt thì là trọc phú chơi ngông chứ hay ho gì. Riêng làm bậc anh hùng thì không vụ lợi mà dám xả thân vì người khác, vì nghĩa... cái này thế gian được mấy người ? Thế nên tư cách gì mà được gọi là " anh hùng ăn chơi đất Hà Thành " ? Gọi là " xuẩn trọc phú chơi ngông đất Hà Thành " thì được.
kabashima
25-01-2005, 05:41 PM
Ở đâu người ta chửi bậy và bốc phét nhiều nhất : diễn đàn thăng long thanh niên xa mẹ.
DINH HY
26-01-2005, 11:10 AM
Từ Hải và Tú Bà không phải người VN không nên dưa vào đây nhất là khi đang có phong trào chống tàu .
pót ngày 16/10/04 trong topic "Cảm xúc nhân 50 năm giải phóng thủ đô":
...
Bà mẹ sinh con nhiều và dị dạng nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu cơ: 100 con, mặc dù chỉ sinh một lần, không vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch (sinh nhiều lần).
Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.
Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở trển: ... Chú Cuội.
Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm Chủ Tịch nước đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng.
Chiếc máy bay đầu tiên : con ngựa sắt của Thánh Gióng.
Người làm công tác Marketing đầu tiên : Mai An Tiêm.
Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam : Trọng Thuỷ.
Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử ( 2 cha con có mỗi một chiếc khố mặc chung). Xin lưu ý không phải chudongtu của TL vì chudongtu của TL lúc nào cũng phì phèo điếu xì gà.
Tiên Dung là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dám bỏ nhà theo ... trai.
Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất: Chú Cuội.
Ca sinh sản vô tính đầu tiên : Mẹ của Thánh Gióng.
[COLOR=Red]Ông tổ của nghề 'má ma' ở Việt Nam: Tú Bà.
Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải. [/COLOR]
Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ.
Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn.
Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa.
Cascader đầu tiên của VN là Lê Lai.
Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn mạc tử dám rao bán là : Trăng.
Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có "Rừng vàng, biển bạc"
Khách sạn sang nhất thế giới : khách sạn “Ngàn Sao” ở đường Hai Bà Trưng Sài-Gòn (vào năm 1991)
------------------------------
Homicider bổ sung (cùng ngày)
Phát minh đầu tiên ra vũ khí giết người hàng loạt: Nỏ thần Kim Qui[/QUOTE]
Hit của mọi thời đại: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Em nhớ mỗi cái này : Vụ buôn bán trúng mánh nhất : Ăn một quả khế, trả một cục vàng
Đọc cái này nhớ lại thằng bạn buồn cười vỡ bụng. Đợt hè vừa rồi nó đi lam guide du lịch, vào trong Ba Vì quen được một em và chỉ thế thôi. Lần sau lại vào đấy nữa nó mua đâu 10K hay 20K bánh đậu xanh vào tặng con kia. Đêm hôm đấy bố mày làm 3 phát free. Tính ra giá thị trường lời được tận 280K:D
Supaman
27-01-2005, 12:34 AM
[QUOTE=R.S.]Người có nhiều tên + bí danh nhất là Bác Hồ. Mọi người thử liệt kê ra xem Bác Hồ có bao nhiêu cái nick xem nào :-?[/QUOTE]
Tớ không được vào Đảng (đang chờ thi lại) cũng vì không trả lời được câu này. Tưởng vào Đảng dễ như vào Đội vào Đoàn, ai dè phức tạp ra trò. :(
Công Tử Bạc Liêu
27-01-2005, 03:30 AM
[QUOTE=fcuk_]Ngày xưa CTBL đốt tờ 100 đồng tìm tờ 1 đồng, được phong là anh hùng ăn chơi nhất đất Nam Bộ.
Ngày nay, cũng mới 2-3 hôm gì đó thôi, có người đi ăn lẩu, gọi chủ quán cái đũa để ngoáy bát mắm tôm chanh. Do chủ quán mang lên chậm, anh bèn rút tờ 100 Euro ra, quấn chặt thành cái đũa, ngoáy bát mắm tôm xong anh đưa lên miệng liếm hết mắm tôm rồi vứt tờ 100 Euro đi không thương tiếc. Cũng đáng gọi là anh hùng ăn chơi đất Hà Thành?[/QUOTE]
Chú điên à, như lời kể lại của dân gian là anh đốt giấy bạc 100 để tìm cái nhẫn kim cương cho con vẹo chứ anh éo ngu tìm tờ 1 đồng. Xong thằng công tử Trắng nó hẹn anh chiến đấu đến giờ vẫn còn mơ hồ cái vụ đấy, người thì nói là đốt tiền nấu đậu, lời ca thì bảo là đốt tiền nấu trứng, trong khi anh chả nhớ gì cả, rõ chửa. Tất cả đều là những lời đồn thổi dèm pha cái sự giàu có của anh chứ anh cũng đầu óc làm ăn lắm chú đừng tưởng.. Anh hùng ăn chơi nhất Nam Bộ thì chú chớ hiểu lầm, cho dù anh nhéo chơi đi nữa thì ông cụ nhà anh cũng giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh, anh ko nhận thứ nhất thì thằng chó nào dám gánh thứ 2. Anh chú đây cống hiến cho cách mạng hết sạch, có cái nhà giờ cũng kinh doanh khách sạn rồi đấy!
Chuyện thằng kẹc nào lấy 100 oi nguấy mắm tôm chưa đủ tuổi để so sánh với anh, nhá!
Nguyenzz
27-01-2005, 07:19 AM
[QUOTE=kabashima]Ở đâu người ta chửi bậy và bốc phét nhiều nhất : diễn đàn thăng long thanh niên xa mẹ.[/QUOTE]
Chứng minh cho chú luôn nhá !
" Đờ ịt bu chú , viết như conkak cũng post lên đây ! "
fcuk_
27-01-2005, 09:02 AM
Hehe thật là tiếng dữ đồn xa nhể, đấy mới chỉ là đồn thổi lấy 100Euro ngoáy mắm tôm thôi đấy, chứ mà bảo vừa bán cty được 5M$ chắc còn ghê hơn.
thanh_xls
05-02-2005, 09:48 PM
2 Cây đàn ít dây nhất có tại việt Nam la` : ĐÀn ghita 1 dây và đàn bầuViệt Nam cũng là nước có loiaj đàn nhiều dây nhất : ĐÀn tam thập lục
Vị lãnh đạo nhà nước Nghèo nhất thế giới : Chúa Chổm .
Nhà Vệ sinh lớn nhất thế giới [bác nào biết cái nào to hơn thì update nhé] : Bãi Long Biên
Biển Nóng nhất việt nam : Bãi Cháy
Loại kính đeo vào có thể cait thiện tuổi thọ duy nhất người Việt nam có : Kính lão đắc thọ
doorracs
06-02-2005, 02:07 AM
Loại kính đeo vào có thể cait thiện tuổi thọ duy nhất người Việt nam có : Kính lão đắc thọ
Kính này mượn của Khựa Tàu chứ nhẩy?
thanh_xls
07-02-2005, 01:40 AM
ok, gốc gác của loiaj kính này em not sure lắm nhưng em chắc chắn
Vụ ly hôn đầu tiên trong lịc sử Việt nam : Lạc Long Quân và Âu Cơ
Chíp hôi
07-02-2005, 02:05 AM
[QUOTE=dem]Cảm ơn bạn Cachiusa, tớ bị nhầm. Quốc ca còn viết sai, ngượng quá ;)
đ/c f gì gì đó, thanh niên mà đ/c nhắc đến là thằng ngu, thứ nhất tiền rất bẩn, vi trùng đầy, động vào tiền xong còn phải đi rửa tay, thanh niên đó lại cho vào miệng liếm, chứng tỏ trình độ có hạn cực kỳ. Thứ hai, đ/c đó chắc chưa bao giờ thật sự kiếm được 1 xu, vì biết kiếm tiền mới biết quí tiền, còn cái trò xin xỏ bố mẹ, ăn cắp của công thì tài giỏi gì ? Thứ ba, muốn làm dân ăn chơi thì phải biết tiêu tiền đúng, xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra chứ ba cái trò chơi ngông ngu xuẩn, thấy gái hoắng ngược lên ấy thì có gì mà ca ngợi ? Thứ đấy anh hùng miẹ gì ? Có dám bỏ vài đồng ra cứu giúp bao đồng bào đói khổ hay không ? Hổ mặt dân chơi, đừng nói nữa, thể loại ấy chỉ là bựa, biết cái miẹ gì ?
Muốn làm thằng đàn ông đúng nghĩa thôi, thì đầu tròn đội Trời, chân vuông đạp Đất, hai bàn tay lập nên sự nghiệp, mà trong tâm phải độ lượng, khoan dung, muốn liệt vào dạng ăn chơi thì biết hưởng thụ cuộc sống, hào sảng, vui vẻ, đi nhiều, trải nhiều biết nhiều, có kiến thức bao trùm, chứ có tiền mà đem liếm rồi vứt thì là trọc phú chơi ngông chứ hay ho gì. Riêng làm bậc anh hùng thì không vụ lợi mà dám xả thân vì người khác, vì nghĩa... cái này thế gian được mấy người ? Thế nên tư cách gì mà được gọi là " anh hùng ăn chơi đất Hà Thành " ? Gọi là " xuẩn trọc phú chơi ngông đất Hà Thành " thì được.[/QUOTE]
Hôm nay em mới để ý bài bác đêm! Hay vật, chí ní vật!!! Em là thân con gái nhưng cũng nghĩ đàn ông đúng nghĩa phải (như trên). Và rất khinh ghét bọn có tiền mà không có học. Chán cái bây giờ ra đường thấy rặt bọn trọc phú, hức, hức!
PS: Bác ạ, bố em cũng dạy em từ bé là tiền bẩn lắm, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thành ra em mà đụng vào tiền phải đi rửa tay ngay thật í!
Thiên Cầm
07-02-2005, 09:18 AM
Chú Đêm chỉ giỏi ăn nói những cái rỗng tuếch to tát để loè gái, chứ có hiểu mịa gì những cái đấy đâu. Ngày xưa các cụ nói thế vì thời thế nó khác, Đất bẩn bỏ cụ, có giày có dép không đi, đạp đất để thành thằng hâm à. Trời mưa gió bụi bặm, hay ho gì cái việc không đội mũ, bây giờ là phải ngồi BMW, serie 8. Cái con bà gì là " Hai tay làm nên sự nghiệp ?", thế hóa ra là cụt chân, không có não à ? =))
Còcụ
07-02-2005, 01:05 PM
[QUOTE=Chíp hôi]
PS: Bác ạ, bố em cũng dạy em từ bé là tiền bẩn lắm, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thành ra em mà đụng vào tiền phải đi rửa tay ngay thật í![/QUOTE]
Nghệ thuật vị nghệ thuật . Chíp em ra dáng phết nhể .
[QUOTE=dem].... Riêng làm bậc anh hùng thì không vụ lợi mà dám xả thân vì người khác, vì nghĩa... [/QUOTE]
Bác cho tôi hỏi tại sao xả thân vì người khác mới được coi là anh hùng? Cái thân mình là do cha mẹ mình sinh ra, mình không yêu quí nó thì có đáng gọi là bất hiếu không? Trong các đức tính thì chứ hiếu đứng đầu, người đã mất chữ hiếu thì chẳng đáng được ca ngợi chút nào cả :(
Các đ/c thân mến ! Từ từ lần lượt tớ sẽ trả lời.
Nữ đ/c Chíp hôi, chúng ta học cái khôn của lớp người đi trước, tớ chỉ viết lại kinh nghiệm tốt của người xưa thôi và bố bạn dạy chính xác lắm, tiền bẩn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và có nhiều tiền là một cái tốt, nhưng làm sao cho đồng tiền phục vụ cuộc sống của mình, chứ không phải mình phụ thuộc vào nó, hẳn bố bạn cũng đã nói. Có nguồn thu nhập ổn định, mà trong chỗ kiếm được đó, thỏa mãn được phần lớn những cái mình muốn, không phải đau đầu, thèm muốn vì tiền, đó gọi là giàu có vậy.
Đ/c Thiên Cầm, vòm trời cao còn có vòm trời cao hơn, như đ/c mới biết BMW đầu 8 mà đã khen có thì mới thoả chí làm trai thì thường quá, BMW s. 8 là cái đinh gỉ gì so với Bentley, RR, Maybach ? Thậm chí Masserati, Jaguar, Morgan vẫn còn cao hơn 1 bậc cơ, đ/c ạ. Ngoài ra chưa kể đến Ferrari Enzo, Lamborgini Diablo, Porsche GT 2 :) nhưng tớ sợ những cái này hơi lạ quá, đ/c có lẽ ít nghe tới. Thường thằng ít tiền mới thích khoe xe, khoe nhẫn, khoe điện thoại.. chứ kẻ thừa mứa thì quan trọng miẹ gì. Thế nên có câu , " đừng đáng giá người đàn ông bằng những cái mà anh ta trưng ra " là vì thế. Còn ý nghĩa câu tục ngữ kia nếu hiểu hết được thì đủ nên người, còn nếu làm được thì sẽ lưu danh muôn thủa, đ/c ạ. Cố gắng lên. Chuyện ăn chơi thì kiểu vào No.1 Lê Thánh Tông, SG, gọi trà đá uống mà quản lý vẫn phải mang thẻ VIP ra tặng, có được gọi là chuyện lạ không ? :) Tớ không khuyến khích chuyện này, nhưng tớ có thằng bạn ở SG, mỗi trận cá độ bóng đá nhàng nhàng cỡ 600 triệu VND/ trận, mà nó tự tay làm ra tiền, tớ biết, còn chưa dám hoắng ngược, đại ca trên kia đã là gì ?
Bạn HTA, bạn hiểu chưa hết chữ "hiếu" rồi. Chữ "hiếu" có 3 bậc : "tiểu" hiếu là biết kính trọng, vâng lời, phụng dưỡng bố mẹ đầy đủ, "trung" hiếu là tự lo được cho bản thân, không để bố mẹ phải lo lắng phiền lòng vì mình, còn "đại" hiếu là làm rạng danh gia đình, bố mẹ. Dám xả thân vì người khác, tức là đem cái "đức" của gia đình lan tỏa ra ngoài, rạng danh tổ tiên, đó là "đại hiếu" đó. Chữ "xả thân" ở đây có nghĩa rất rộng, bao gồm từ những việc như giúp người không vụ lợi, cho tới việc cứu người, cứu đời, vì lợi chung mà bỏ lợi riêng, chứ không chỉ đơn thuần là "chết vì người khác" như bạn nghĩ đâu :)
Làm bài luận hay về mấy cái này thì để Hải Đăng làm hay hơn tớ, tớ dân thô lỗ, chỉ diễn đạt được nôm na thế thôi, có gì chưa hiểu, ta sẽ từ từ bàn tiếp.
Chíp hôi
08-02-2005, 07:25 AM
Kính bác Đêm. Em chúc vợ chồng bác năm mới hạnh phúc, đi du lịch vui vẻ! Ra Tết em xin phép có dịp hầu chuyện bác sau ạ.
[QUOTE=Còcụ]Nghệ thuật vị nghệ thuật . Chíp em ra dáng phết nhể .[/QUOTE]
:D Anh Cò, anh hãy yếu tố nghệ thuật trong hành vi rửa sạch tay phi tang sau khi đếm tiền của em Chíp đi. Thả một câu thế thì sau em hiểu!
Thiên Cầm
08-02-2005, 09:20 AM
[QUOTE=dem]Các đ/c thân mến ! Từ từ lần lượt tớ sẽ trả lời.
Đ/c Thiên Cầm, vòm trời cao còn có vòm trời cao hơn, như đ/c mới biết BMW đầu 8 mà đã khen có thì mới thoả chí làm trai thì thường quá, BMW s. 8 là cái đinh gỉ gì so với Bentley, RR, Maybach ? Thậm chí Masserati, Jaguar, Morgan vẫn còn cao hơn 1 bậc cơ, đ/c ạ. Ngoài ra chưa kể đến Ferrari Enzo, Lamborgini Diablo, Porsche GT 2 :) nhưng tớ sợ những cái này hơi lạ quá, đ/c có lẽ ít nghe tới. Thường thằng ít tiền mới thích khoe xe, khoe nhẫn, khoe điện thoại.. chứ kẻ thừa mứa thì quan trọng miẹ gì. Thế nên có câu , " đừng đáng giá người đàn ông bằng những cái mà anh ta trưng ra " là vì thế. Còn ý nghĩa câu tục ngữ kia nếu hiểu hết được thì đủ nên người, còn nếu làm được thì sẽ lưu danh muôn thủa, đ/c ạ. Cố gắng lên. Chuyện ăn chơi thì kiểu vào No.1 Lê Thánh Tông, SG, gọi trà đá uống mà quản lý vẫn phải mang thẻ VIP ra tặng, có được gọi là chuyện lạ không ? :) Tớ không khuyến khích chuyện này, nhưng tớ có thằng bạn ở SG, mỗi trận cá độ bóng đá nhàng nhàng cỡ 600 triệu VND/ trận, mà nó tự tay làm ra tiền, tớ biết, còn chưa dám hoắng ngược, đại ca trên kia đã là gì ?
[/QUOTE]
Đêm ạ, anh xin Đêm, anh đã bảo Đêm đọc sách cổ đừng nên tin nhiều quá, rồi đem lại nói như một con vẹt như thế. Cái thời trời là một cái Vòm bằng phalê, ngoài Vòm này có Vòm khác là thời của ông già Khốt-ta-bít. Khoa học ngày nay đã chứng minh được trời là thể khí, chả có cái vòm éo gì cả. Tiếp nữa, cái éo gì mà đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất, hai tay trắng gây dựng cơ đồ éo phải là tục ngữ , Đêm nhá. Đấy là sự kết hợp giữa mấy lời nói lảm nhảm của mấy thằng Tầu khựa già cú đế đại vương, với truyền thuyết trời tròn đất vuông bánh chưng bánh dầy Lang Liêu Việt Nam, với hai tay gây dựng cơ đồ của Từ Hải- Nguyễn Du và cuối cùng là trắng tay đói rã họng của "Cá độ đá bóng ngày nay", tục ngữ tục nghiếc éo gì.
Mấy cái xe mà chú kể, anh dùng để đi chơi picnic, khi bàn công vụ anh đi BMW serie 8 nhá. Xe xịn là một chuyện, dùng khi nào lại tuỳ thuộc vào "Văn hoá đi xe". Chú có chạy Opel 200.000 EUR thì chú vẫn chỉ là công nhân cao cấp thôi. Những người làm Business như anh, xe là bộ mặt, chú có biết cái xe SIH 6789 IM anh đang chạy mấy tiền không, của hãng nào không ? ở VN có mấy chiếc ? mà chú dám đem Porsche GT ra so sánh ????? Mấy cái xe đấy, mấy thằng đệ Gigolo của anh, đứa nào chả có 5,7 chiếc các màu.
Còn anh xin chú, chú dốt thì nói ít thôi, chú quen với mấy người bạn cá độ bóng đá 600 triệu một trận có gì mà hay, mà lạ. Chú có biết tất cả tiền thua độ bóng đá của miền Bắc cộng 1/2 miền Nam là rơi vào túi Anh của chú không. Chú cứ bảo bạn chú cá tiếp đi anh mừng. Mấy cái thẻ VIP nếu chú thích thế, cho anh địa chỉ ở Ba-Lan, anh thuê máy bay chở cho vài công-te-nơ mà đun bếp, chỉ có loại VIP non mới hạ mình xin mấy cái thẻ VIP để người khác biết, còn VIP cụ như anh, trong phạm vi 500km quanh VN, ai chả biết cần éo gì thẻ, nhá ....!!!! =))
Việt Nam thuộc dạng nghèo gần như nhất TG mà nghe mấy bác khoe giàu tôi ớn lạnh lun :(
@bác Dem: Cái chữ Hiếu mà bác nói tôi thấy hoàn toàn không hợp lý, không biết có phải tự chế ra không? Bởi vì, ở đời, trước hết phải lo cho bản thân, gia đình. Nay ta quên bản thân ra đình mà lo cái lo của thiên hạ thì có phải là nguỵ quân tử không? Như ngày trước Lưu Bị có vất A đẩu xuống đất mà nói: vì mày mà tao suýt mất một đại tướng quân đó. Như vậy bác đánh giá Lưu bị là Anh hùng hay là nguỵ quân tử. Bởi vì, những cái của mình mà mình còn không quý trọng thì làm sao có thể chứng minh được là mình sẽ quý trọng cái của người khác?!
Cái chủ nghĩa của bác thì thực ra nghe rất hay, và đã từng có thời được áp dụng, nhưng sự thật như bác thấy đấy, nó có thành công đâu? Nói vậy không phải là Vn chẳng có ai là anh hùng sất. Tui xin kể cho bác nghe một câu chuyện. Vào cái thời ấy, ai nói tới của riêng thì sẽ coi như mang cái án nặng vào mình. Thế mà có một vị chức sắc ở quê tớ, HP, dám đem đất chia cho dân, và tất nhiên, dân ở đây có cả gia đình, họ hàng bác í, thế là bác í bị quy tội, và bị cắt chức. Ôi, đúng là một vị anh hùng vậy, vì nghĩ trước, làm trước :) Nhân ngày Tết nói chuyện dông dài cho thêm phần không khí :)
[color=red]CHÚC CÁC BÁC XUÂN MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, SỨC KHOẺ, VÀ THÀNH ĐẠT![/color]
:D Hoặc các bác định đùa em :D, còn nếu các bác thực sự nghĩ thế thì em hàng miẹ nó luôn, suy nghĩ khác nhau, không tranh luận làm gì, mệt .Thích bàn luận vui vẻ, anh em ta nói tiếp, nổ thì quên luôn, nói nhăng nói cuội thì để anh em khác phục vụ các bác, em thực sự không có hứng thú .
Bác Thiên Cầm, em chỉ nhắc bác là Porsche GT2 với Porsche GT khác hẳn nhau, GT2 đắt hơn GT gần 3 lần :D, Opel thì bắt em đi em cũng không thích, ai lại đi Opel, ngượng bỏ miẹ ( Có Opel 200.000 EUR hả bác ? serii thì em chưa thấy, Prototype thì thì không kể ). Và lại, nhìn biệt danh của em mà bác liệt em vào giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo thì em mừng quá, đời em mơ ước mãi mà chả được làm công nhân :D Cái loại xe bác đi ( nếu có ) em chịu, nhưng em đoán là xe tàu miẹ nó rồi, mà đã xe tàu thì tầm chục là mua được, bác nhỉ :D Mà cũng lạ, chỉ có ở VN mới coi xe là tài sản, là bộ mặt doanh nghiệp, em bản thân chỉ coi đó là phương tiện đi lại mà thôi .
Bác HTA, ai dám tự chế sách thánh hiền :) Trong cái thời buổi này, tuy tiền là tất cả nhưng khi bác có đủ tiền, bác cũng sẽ thấy nó thường thôi . Người đời nói Lưu Bị ngụy anh hùng, nhưng mấy ai từ kẻ dệt chiếu bán giầy làm nên sự nghiệp, ngồi trên cả triệu người ? Xét người mà chỉ bo bo bám vào một lỗi nhỏ, thì kiến thức nông cạn lắm bác a.
Vào hoàn cảnh bấy giờ, Lưu Bị thua trận, đất không còn 1 tấc, quân tướng được vài người, ném con là hành động thể hiện cái trí tuệ, cái thấu hiểu nghệ thuật tâm lý con người . Chỉ tại bọn hủ nho sau này ngồi mát, phán xét lung tung, đặt họ vào hoàn cảnh như Lưu Bị lúc ấy, xem có làm được thế không ? Dưới trướng Lưu Bị có rất nhiều người giỏi, xưa nay : " tướng giỏi không có quân hèn ", Lưu Bị không phải anh hùng, liệu những người như Khổng Minh chịu cúi đầu xưng "thần" chắc ? Bác đừng đánh đồng chuyện Lưu Bị và chuyện Quản Trọng nghi Dịch Nha, do hoàn cảnh và mục đích khác hẳn nhau, bác ạ . Còn cái em nói không phải chủ nghĩa để áp dụng, mà đơn thuần chỉ là cái đích vươn tới của cá nhân thôi . Còn chủ nghĩa áp dụng ngày xưa ở VN chả liên quan gì tới cái em nói cả, đơn giản là bản chất nó khác nhau .
Nhớ năm xưa nói chuyện Tàu với cu Hạc, giờ phải nói chuyện thế này, bảo sao các thành viên cũ không chuồn hết .
[QUOTE=dem] ... Người đời nói Lưu Bị ngụy anh hùng, nhưng mấy ai từ kẻ dệt chiếu bán giầy làm nên sự nghiệp, ngồi trên cả triệu người ? Xét người mà chỉ bo bo bám vào một lỗi nhỏ, thì kiến thức nông cạn lắm bác a.
...[/QUOTE]
Bác ui, tui không có nói là Lưu bị là nguỵ Anh hùng, mà đang chỉ bàn về cái hành động đó thôi. Và chính bác cũng thừa nhận là đó cũng chỉ là hành động của Lưu bị trong tình cảnh không một mảnh đất cắm dùi. Tui không dám bàn chuyện lịch sử, chẳng qua chỉ lấy vd. về cái mà bác bảo Anh hùng là xả thân vì người khác thôi.
Cái mấu chốt chúng ta bàn ở đây là: liệu xả thân vì người khác có phải là tiêu chí quan trọng để gọi là anh hùng không? Còn bác nói, khi đã đủ tiền thì tiền cũng thường thôi thì tôi thấy cũng không chính xác cho lắm. Vd. Bill Gates, là người lúc thì giàu nhất, khi thì giàu nhì thế giới, khi đi dự hội nghị cũng chọn Park xa trung tâm mà đỗ vì đỗ gần sẽ tốn tiền hơn. Vậy là ông ta đâu có coi tiền là thường đâu.
Tôi mạn phép nhận xét một chút về bác qua hai bài viết về Anh hùng và tiền bạc. Tôi thấy bác hơi mộng mơ một chút. Bác mơ về một thế giới mà đi làm bằng xe hạng sang, một thế giới toàn những anh hùng, và một thế giới tiền rất tầm thường. Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra ở trong một vài học thuyết chính trị :)
Riêng tôi thì nhận thấy Opel đi rất tiết kiệm xăng. Nếu bác coi xe là phương tiện đi lại, và nghĩ tới việc năng lượng thế giới đang cạn dần đi, và vấn đề ô nhiễm, ắt hẳn bác đã không ngượng khi ngồi xe Opel :)
[color=red]Cung chúc Tân Xuân![/color]
Opel mà tiết kiệm xăng ý ạ ? :-) Bác muốn tiết kiệm, mua xe Nhật, Yaris với Micra mới 100 km hết có 4 lít thôi, hoặc chơi hybryd :-) Opel có những cái này không hay : mất giá cực nhanh, sau 3 năm ọp ẹp, hay hỏng vặt, đặc biệt là eletric và cuối cùng cashtest cực kém :-) Chưa kể đến ồn và vào cua nhanh hay bị lăng xe .
Có lẽ bác hơi nhầm vì người ta nói hành động ném con của Lưu Bị là ngụy quân tử chứ không phải ngụy anh hùng . Hai từ này hơi khác nhau chút, chắc bác hiểu, em khỏi giải thích .
Mơ mộng ? :-) Bác biết em sống trong một thế giới nào không ? :-) Đi buôn mà mơ mộng, mai em ra gầm cầu nằm mất, sức mấy mà đú đởn xe cộ với các bác . Chỉ có điều, hiểu được, biết được cái xấu, nhưng không có nghĩa là phải sống và nghĩ theo nó, bác ạ . Ai cũng phải có một cái đích mà vươn tới, em chỉ mơ, về già nhìn lại, mình không thẹn với mình và đã sống đúng như mình muốn, không nuối tiếc gì . Đơn giản vậy .
Năm mới, chúc cả nhà vui . Em phải té đi chơi đã . Hẹn năm sau nhé :D
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.