PDA

View Full Version : thích hay không thích vào TL?


Hổ đói
30-05-2005, 01:10 PM
Ừ thì nhiều người bảo TL chán, ừ thì thế này thế nọ.

Vậy ta làm cuộc kiểm nghiệm nho nhỏ nhé, giành cho các đồng chí ngày nào cũng online...
Mỗi khi bạn online, bạn có thể ngăn cản mình click vào cái link Thăng Long này không (dù là vào với tư cách là một thành viên hay một khách của nó ), chỉ là một câu hỏi nhỏ xế xôi... :-)

Phong Lan
30-05-2005, 01:50 PM
Ơ nhưng nhiều khi việc click vào TL với cả việc thích hay không thích TL chẳng có liên quan gì với nhau, giống như ngày nào cũng ăn sáng nhưng không nhất thiết làm thế vì thích được béo.

Hổ đói
30-05-2005, 02:35 PM
Nói vậy thôi, vì những cái đó là cái thường nhật, t/y không để ý, chứ một ngày đẹp trời, t/y ngồi trên đỉnh một ngọn đồi ngoài một hoang đảo, xung quanh toàn khỉ mà xem... thấy ý nghĩa ngay mừ

Gau_Pooh
30-05-2005, 04:27 PM
Thói quen mất rồi. Sáng đến cơ quan bật cái máy tính lên là kiểu gì cũng phải vào TL. Nếu hôm nào bận quá ko vào hóng hớt được thì cũng phải hỏi tên cùng Phòng "TL Hôm nay có gì vui ko anh?".

Nguyenzz
30-05-2005, 04:37 PM
Trừ lúc say và ngủ , em ở Thăng Long , Chủ Nhật không đi làm thì ra NET hoặc Up 1269. Đơn giản vì em chấp nhận sống một cuộc sống ảo , khác với con người mình , nói ra những gì mình khó nói trong đời thực .Học hỏi được nhiều cái hay . Chửi được vài thằng :D mà ngoài đời chửi là nó đấm cho toe mõm .Có thêm bạn , chia sẻ được đôi điều , thấy chút niềm vui để bù nỗi buồn thường xuyên húc phải .

desk
30-05-2005, 05:25 PM
Em thì kô phải ngày nào cũng vào TL nhưng em thích TL vì tuy ảo nhưng vẫn khá hơn nhiều rum4` khác trong cõi mạng này. Chửi bới, tán dóc nhưng nếu lờ đi những điều đó thì có lắm thứ đáng để quan tâm mà tìm hiểu, học hỏi.

Pà mẹ, chã như em còn thấy thích, chẳng lẽ có đứa còn chã hơn =))

bakien
30-05-2005, 08:40 PM
Tớ hay vào TL, vì có nhiều cái tớ không biết hỏi đâu, vào đây tất sẽ có câu trả lời :-) , cái đấy tớ thích.
Tớ hay vào TL, và nghe mọi người tranh luận, thấy thú vì mọi người diễn đạt được những điều mình nghĩ, có điều không làm sao nói ra như thế được, cái đó tớ cũng thích :-)
Tớ hay vào TL, vì ở đây, có thể nói, chẳng có cái chi là cấm kỵ cả, chính trị tình dục tội ác văn nghệ sỹ lởm hàng họ ngon ...đều có hết, khác éo gì cái gọi là Metro văn hóa đâu nhể =)) , cái đó tớ cũng thích :D
Cái tớ không thích, ấy là chửi bậy, vì rõ ràng là dù nói với ai đi nữa thì cái sự chửi bậy, với tớ, là sự hạ thấp bản thân và người đối diện ở mức độ cao nhất :~
Cái tớ không thích, ấy là cái sự cạn tàu ráo máng khi tranh luận, tớ thấy việc lấy cái nhục của người khác ( trong trường hợp cố tình làm nhục ) làm vui , hơi thiếu tính người :-o)
Cuối cùng, tớ nghĩ cái gì cũng phải điều độ, kể cả những điều làm nên sự thú vị của TL này
Tớ vào trang này nhiều chỉ sau trang web của hội SV bọn tớ ở đây , nói chung là thế :-rose

PhamHung
30-05-2005, 10:17 PM
Cứ nhìn số lượng bài post của mem là biết thích hay không thích. Về mặt lý do vì sao thì tớ nghĩ đều có một điểm giống nhau: Biết được giá trị lời nói của mình tại một môi trường ảo. :D

Xuân
31-05-2005, 02:49 AM
em phản đối cái poll này nhé, có mỗi A hay B thích hay không thì nói làm gì, phải có hơi thinh thích, cũng thích, không thích nhưng vẫn vào vì thành thói quen, v.v chứ!

Với lại những người không thích thì đã không vào, không tạo nick, hoặc có tạo nick thì đã lên men đi đời tám hoánh nhà ma rồi, chẳng lượn ở đây mà click vào poll nữa. còn ai vẫn 'active' thì chắc chắn là có thích, có lưu luyến, có là thói quen thì cũng là thói quen kiểu như...vợ chồng cưới nhau chán rồi thích nhau chỉ là thói quen :D.

Em thì em vẫn vào, nói chung là vẫn được nhiều thứ, bây giờ vẫn thích, và chắc là không chán được (hi vọng thế, chứ cái diễn đàn ngày xưa em hay lang thang bây giờ nó chán quá). Nhưng em thấy cái poll này đúng kiểu lập ra để ' mẹ hát con khen hay'

Hổ đói
31-05-2005, 08:46 AM
Em gái à, làm thử tí thế cho vui chứ có ai hát ai khen làm gì đâu, đừng mắng anh thế tủi cái tấm thân anh!

Nhớ năm xưa, trong cuộc họp trung ương đảng khóa 5 hay 6 của Tàu ấy, cụ Mao chả chơi quả: phát biểu xong hỏi "ai không đồng ý giơ tay", cả hội trường đang ngơ ngác nhìn ngó nhau thì cụ làm câu "à, không ai giơ tay hả, vậy là tán thành nhé, nghị quyết thông qua..."

Anh không dám chơi trò xử ép làm gì, cơ mà có một số chuyện chơi hẳn 50/50 thế này thì còn biết được suy nghĩ của người trả lời, chứ cứ tí tẹo tí teo đâm ra không biết đàng lào mà nần. Bỏ miẹ, mình lại mắc bệnh nghề nghiệp roài... :')

P.S: chết tí quên, em Xuân nghe đâu có vụ bị Cụ/Bác/Chú/Anh/Em zai nào đấy dồn vào chân tường hỏi có hay không rồi thì phải... :p ? À mà anh còn nghe bảo là cái thằng cha ấy còn nói "có hay không cũng x quan trọng, ông cứ làm..." thì phải (hí hí)

dangtuc
31-05-2005, 09:56 AM
tớ vốn hay chửi bậy, nhưng có ngu gì đâu mà ra đường chởi, bị đánh cho bỏ...nên tạm vào đây đã

Supaman
31-05-2005, 11:49 AM
Thỉnh thoảng lại có người mời mình đi nhậu. Bác Hổ ơi, T7 đã rỗi chưa, mời em đi ăn đi! :))

Gái nhà tớ trước thỉnh thoảng bảo :"TL có gì vui mà anh hay vào tham gia thế, lại còn mất tiền đi Offline nữa chú, hâm!". Nhưng sau khi xin được phim hoạt hình con Heo thì nàng đã thay đổi say nghĩ và thỉnh thoảng lại vào xem tớ có làm gì tội lỗi không và đọc bài. Giờ thì thấy bảo hơi thinh thích rồi. :D

Xuân
31-05-2005, 07:48 PM
[QUOTE=Hổ đói]

P.S: chết tí quên, em Xuân nghe đâu có vụ bị Cụ/Bác/Chú/Anh/Em zai nào đấy dồn vào chân tường hỏi có hay không rồi thì phải... :p ? À mà anh còn nghe bảo là cái thằng cha ấy còn nói "có hay không cũng x quan trọng, ông cứ làm..." thì phải (hí hí)[/QUOTE]

Không ngờ bác Hổ cũng tầm thường thế. Thứ nhất gái nói mỗi một câu đã tủi thân. Thứ hai thanh minh thanh nga loạn xị. Thứ ba quay sang nói đểu gái. Giai như bác Hổ em ứ chơi. Cáo bác, lần sau có vụ gì bác bốt em cạch mặt không thèm vào!

Thợ đời
31-05-2005, 09:56 PM
Chú Hổ, anh phê bình chú về thái độ ứng xử với các bạn gái trong diễn đàn. Chú nên đọc lại bộ quy tắc ngoại giao tam giác Hải đăng - Chã - Gái anh và các bác biên soạn thời TL cũ. Bây h chú cầm cặp cho anh ta sang hội nghị năng lượng toàn quốc bên kia phát.

Xuân
01-06-2005, 05:38 AM
Hmm lại thêm anh Thợ đời. Nhân tiện vừa đọc cái bức xúc của chị Hồng về vấn đề giai cứ tự cho mình cái quyền coi gái là công dân hạng 2 trong TL phải có chế độ cư xử đặc biệt.

Xin lỗi nhé, chứ chỉ những chuyện gì động đến tình củm bướm ấy yêu cưới thì em sẵn sàng anh nói em nghe vì đấy là vấn đề nữ tính, nói chung các ty của em vẫn khen em nhẹ nhàng nữ tính ngoài đời. Chứ còn lại thì cho em xin lỗi, chứ ở những chuyện tranh luận hay vấn đề quan điểm, đúng sai, giai nào tự cho mình cái quyền ' Xuân là gái, không chấp, hoặc Bỉ một cách thiếu suy nghĩ và ngu xuẩn, thì đừng trách em coi thường. Những giai mà đường chân trời không cao hơn cái váy của phụ nữ thực sự là em đi thẳng, không nhìn thấy. Có nghĩa là thêm một tí tẹo nữa thôi là em coi thường luôn cả bác đấy Thợ Đời ạ.

Bởi vì Hổ sai rành rành. Những đứa nó ghét TL nó vào đây làm gì, mò vào cái topic nhà quê của một anh Chã như Hổ làm gì? Thế nên chẳng phải là lập nên cái topic này là kiểu chúng ta hãy cùng khen ngôi nhà của chúng ta đẹp quá thích quá! Dẫu sao thì em cũng tếu táo thôi, nếu em sai thì chỉ ra là Xuân này sai đi. Ử thì cứ cho là bác Hổ tủi thân, thanh minh thanh nga, nhưng tại sao lại phải hằn học Bỉ một cách thô bỉ như thế ở P.S? Có xứng đáng là người cho gái tôn trọng không? Còn bác Thợ, bác cho là TL này nên xếp Chã và Gái vào hạng 2, em xin lỗi nhé, bác có biết là cả bác với Hổ đều xứng danh là Chã không?

Cho nên trước sau gì, cũng có ngày em yêu cầu TL sửa lại luật, không phải là không được Bỉ gái, Bỉ cũng được, nhưng Bỉ thế nào Gái nghe phải phục, phải quỳ xuống chân xin được nghe anh Bỉ suốt đời. Thế mới xứng giai TL. Không phải là bộ Luật không được Bỉ gái, mà là bộ luật Giai Thăng Long hào hoa thì phải biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Gái, cái gì sai thì chỉ bảo để cho Gái ' tiến bộ', cái gì mình sai thì sửa. Thế mới đáng mặt làm giai.

VoiCoi.NET
01-06-2005, 09:40 AM
vào TL như cuối buổi chiều đi uống beer hơi vỉa hè, thích :D

xì-củng
01-06-2005, 10:21 AM
Voi còi làm gì có tiền đi uống beer hơi, đi uống bụi vỉa hè thì có he hehehehheeh

Vãi
01-06-2005, 10:28 AM
[QUOTE=Xuân]...Cho nên trước sau gì, cũng có ngày em yêu cầu TL sửa lại luật, không phải là không được Bỉ gái, Bỉ cũng được, [COLOR=Red]nhưng Bỉ thế nào Gái nghe phải phục, phải quỳ xuống chân xin được nghe anh Bỉ suốt đời. Thế mới xứng giai TL[/COLOR]. Không phải là bộ Luật không được Bỉ gái, mà là bộ luật Giai Thăng Long hào hoa thì phải biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Gái, cái gì sai thì chỉ bảo để cho Gái ' tiến bộ', cái gì mình sai thì sửa. [COLOR=Red]Thế mới đáng mặt làm giai[/COLOR].[/QUOTE]

Đây! Xuân nói thế thì cầm lấy cái-bộ-phận-làm-giai của Vãi đi. Vãi đé o làm giai nữa, khó đé o tả được =))

Trên cao cao có cụ Tỳn, giữa có bác Hổ và Gái, dưới có các bé chã TL chứng giám. Mai em thi cbn rồi mà bây giờ vẫn lượn lờ ở đây.
Em thích Thăng Long :x

Xuân
01-06-2005, 03:43 PM
đọc lại cho kĩ nhé cụ Vãi ơi, đấy là em bảo nếu muốn Bỉ gái thì phải Bỉ cho ra Bỉ, không thì thôi, cứ làm Người bình thường, tôn trọng Gái như ta tôn trọng Ta, có gì đâu mà ' làm Giai khó déo tả được' hả Vãi? Vãi đọc hiểu kém hay là Vãi đang đùa với mình ý nhỉ?

Thợ đời
01-06-2005, 04:56 PM
..No, no, the woman, ..
First thing first
When Asia
At home and across the see
is truly free
There will be time for me
And time for you
To share the cooking
And change the nappies
And then,
First thing first!

Cô Xuân thân mến,

Trước tình hình hoạt động cách mạng sôi nổi của cô tại TL thời gian gần đây, quần chúng có phản ánh nhưng vì bận nhiều việc lớn nên tôi không để ý. Lần này cô lại kéo cả tôi vào cuộc, nên tôi cũng có vài lời thế này,

Bình đẳng giới tính (sexual equality) và nữ quyền thuộc về những vấn đề quan trọng nhất của thời đại mớị. Trong đa số các nền văn hóa (không cứ là văn hóa Đông phương) giới chịu các bất công trong những bất bình đẳng về giới tính thường là nữ giớị. Do đó tranh đấu về bình đẳng giới tính thường là đồng nghĩa với tranh đấu cho nữ quyền.

Từ thời Cổ đại, đã xuất hiện những sáng tác nêu lên những vấn đề lớn lao của 1/2 nhân loại, cuộc đấu tranh giữa người phụ nữ và số mệnh bi thảm (Oedipe làm vua); thân phận người phụ nữ và ước mơ được quyền sống bình đẳng, hạnh phúc của họ ( Médeé). . . Câu chuyện nàng Médée bị chồng phụ bạc trắng trợn đã nổi giận giáng một đòn trả thù khủng khiếp và độc ác xuống người chồng chính là lời kêu gọi xã hội hãy quan tâm hơn đến người phụ nữ của tác giả Euripide.

Thời kỳ Phục Hưng-Khai sáng, bên cạnh nhiều tác giả khác, kịch Shakespeare cũng góp phần thể hiện những quan niệm yêu đương mới mẻ trong thời đại Phục hưng. Quyền tự do lựa chọn bạn đời, sự hấp dẫn về dong mạo thể xác, vẻ đẹp chân chính của tình yêu. . .là những đề tài chủ yếu của các vở: Romeo và Juliet, Chàng thương gia thành Venise, Giấc mộng đêm hè, Ðêm thứ mười hai. . . , trong đó tinh thần của điều 16 của bản tuyên ngôn nhân quyền hầu như được thể hiện trọn vẹn: Nam hay nữ đến tuổi thành niên đều có quyền love, sex & fukc bình đẳng, không có bất kỳ hạn chế nào . . .

Cho đến tận thời Thăng Long cũ, những lãnh tụ kiệt xuất của phong trào giải phóng phụ nữ như Evil, Tia..đã dẫn dắt nhiều thế hệ gái Thăng Long đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ mặt trận này đến mặt trận khác, từ đấu tranh chính trị đến đấu tranh vũ trang, từ "8 cách thuần dưỡng đàn ông", " Đàn ông có chó gì hay ngoài tiền"...đến thằng chó gấu đê tiện, con lợn béo bẩn thỉu...tất cả đều là những mốc son chói lọi của quá trình gái Thăng Long đứng dậy thành người.

Thời nào cũng vây, những người phụ nữ tự giác (self-conscious) ở khắp các nền văn hóa đã đóng góp đáng kể cho việc xác nhận quyền lợi, phẩm tính, và vai trò tích cực/lãnh đạo của người phụ nữ trong đủ mọi phương diện của đời sống. Thay thế những lớp đàn chị, tôi nghĩ là cô Xuân, không biết là tự giác hay tự phát, dường như đang nắm lấy ngọn cờ cách mạng thế hệ thứ ba.

Cô nên tìm đọc lại tác phẩm ngoại giao tam giác thời Thăng Long cũ. Ở đó cô có thể thấy cách phân loại thành ba thành phần hải đăng chã gái là được căn cứ trên địa hạt tư tưởng, nơi mà phụ nữ không bao giờ được xếp ngang hàng với hai thành phần còn lại, bởi [COLOR=Blue]"The Opposition of Reason and Emotion"_ [/COLOR] Descartes, bởi [COLOR=Blue]The difference between men and women is like that between animals and plants. Men correspond to animals, while women correspond to plants because their development is more placid.Women may have happy ideas, taste, and elegance, but they cannot attain to the ideal, because women regulate their actions not by the demands of universality but by arbitrary inclinations and opinions. [/COLOR] _ By Hegel means 'the Beautiful and whatever tends thither' (Science of Logic, i. 163, footnote). Nói một cách vắn tắt là phụ nữ luôn tiếp cận vấn đề với tính chất riêng tư. Điều đó cản trở họ đạt tới tính đúng đắn của sự việc.

Ta có thể quan sát những trực quan sinh động một cách dễ dàng trên Thăng Long này. Nếu cô không đồng ý ta có thể phân tích một số biểu hiện cụ thể vào một post khác

Chúc cô vui vẻ,
Thợ đời

Xuân
01-06-2005, 11:34 PM
Thế Thợ có phải là Thỏ đói ko ý nhỉ :rose:?
Bác dài dòng quá đi. Những đoạn văn Descarte và Aristotle viết về woman đều được coi là ko đáng đọc cả rồi, đọc để tủm tỉm cười thôi. Nghe yêu phết, bác nhỉ. Văn minh một tí, trích dẫn phải biết đoạn gì ngày xưa bi h nó không hợp thời bác Thợ ơi!

Em thì nhớ mang máng mình đọc ở đâu đó thế này: The brain's divided into 2 parts. With most people, the left brain's responsible for Maths, Reasoning and Language. The right brain's responsible for emotion, recognizing faces, etc. Thế có nghĩa là nam hay nữ thì đều có hai phần cả, đều có khả năng phân biệt đâu là emotion đâu là vấn đề nhận thức reasoning. Và đều có khả năng sẽ lẫn lộn tùng phèo mọi thứ lên với nhau, chẳng cứ giai hay gái. Bác công nhận không? Gái thời Aristotle ko được dạy Maths, dạy Languages, Logic, Philosophy etc nên chỉ biết đến thế thôi. Còn gái nào được học thì left brain cũng phát triển bình thường, nên bác phải nhận thức khoa học hơn một tí, bác công nhận không?
Chỉ vì những ý tưởng philosophy vớ vẩn của Descarte về woman mà suốt từ thế kỉ 17 tới tận thế kỉ 19 phụ nữ vẫn bị coi là ko có khả năng nọ khả năng kia. Chả lẽ cũng chỉ vì những người như bác Thợ mà phụ nữ VN vẫn bị xem nhẹ ạ? Thế này thì chán nhỉ bác nhỉ. Chả lẽ em lại thôi ko làm phụ nữ VN nữa à?

Vãi
02-06-2005, 02:45 AM
[QUOTE=Xuân].... Chả lẽ cũng chỉ vì những người như bác Thợ mà phụ nữ VN vẫn bị xem nhẹ ạ? [COLOR=Red]Thế này thì chán nhỉ bác nhỉ. Chả lẽ em lại thôi ko làm phụ nữ VN nữa à?[/COLOR][/QUOTE]


Dỗi rồi, dỗi ngay từ đầu, bỏ phiếu rồi vẫn còn dỗi.
Bác Hổ và bác Thợ mộc vào nhận lỗi với phụ-nữ-Xuân đê. Nhận lỗi xong, hai bác úp mặt vào tường phụt mười năm phát (í quên, phạt mười năm phút) :D
Cơ mà nếu Xuân ức quá, có định không làm phụ-nữ thì nhớ trả lại bộ-phận-phụ-nữ nhé :')

Xuân
02-06-2005, 11:10 PM
Vãi có vấn đề về khả năng đọc hiểu cực kì trầm trọng nhé, cực kì trầm trọng í. Mai cắp cặp đi học cô giáo Thảo nhé. Xuân bảo làm ko làm phụ nữ VN ko có nghĩa ko làm phụ-nữ. Thế phụ nữ nước khác ko phải phụ nữ à? Ko làm phụ nữ VN có nghĩa là đổi quốc tịch, lấy chồng nước ngoài, ko value ko giữ gìn những giá trị truyền thống phụ nữ VN có mà phụ nữ nước khác hiếm có hơn. Vãi hiểu chưa? Vãi đọc hiểu cái gì cũng thành bộ phận sinh dục là thế nào hả Vãi? Chả hiểu Cụ có phải ở vậy lâu quá rồi đâm ra bị ám ảnh không nữa, post nào cũng như post nào. Chán vãi :p

thị nở
03-06-2005, 09:21 AM
Nói chung là thích, kết nhất mục âm nhạc điện ảnh và hỏi gì đáp nấy. Các member rất nice. Mình thích.

Archman
03-06-2005, 01:18 PM
Chưa quen lắm, mới lại đang còn nông nổi,dde chau hoc hoi kinh nghiem them vai nam nua, huu, error font (( ((

Thợ đời
08-06-2005, 01:28 AM
Cô Xuân thân mến,

Anh vừa bay đi công tác về mới vào đọc bài của cô và thấy thú vị bởi sự phân tích khách quan và logic hiếm thấy của gái trong một topic nghị luận. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Thăng Long thời thịnh chã mà lại nảy nòi ra được một cái BAYC, phải nói công lao của cô cũng không phải là nhỏ.

Tuy nhiên luận điểm cô đưa ra anh thấy có điểm chưa đúng. Theo anh sự khác biệt trong phong cách tư duy của đàn ông và phụ nữ không nằm ở brain, mà là ở The essential female reproductive organ in which the ova are produced Về vấn đề này một nhà văn hiện đại ( anh chọn bác hiện đại vì cô có vẻ không thích những bác cổ đại và trung cận đại ) đã phát biểu tương đối đầy đủ. Đàn bà thì tư tưởng gì. Đàn bà một tháng hành kinh x ngày thì tư tưởng gì. Anh cho là khá hợp lý, khách quan và cũng không cần phân tích thêm. Còn tư duy phụ nữ tốt trong trường hợp nào ta sẽ bàn sau.

Chúc cô vui vẻ
Thợ đời

xalagi
08-06-2005, 03:35 AM
Thỏ, sống trên mây trên gió vừa thôi, anh vào mấy cái trong TL xấu xí thấy chú đăng bài mà chả hiểu trong đầu chú có cái gì không, nhai đi nhai lại mấy câu chữ, viết để đến nỗi người ta cười khinh, tầm thường.

Nguoicongaingo
08-06-2005, 07:21 AM
[QUOTE=xalagi]Thỏ, sống trên mây trên gió vừa thôi, anh vào mấy cái trong TL xấu xí thấy chú đăng bài mà chả hiểu trong đầu chú có cái gì không, nhai đi nhai lại mấy câu chữ, viết để đến nỗi người ta cười khinh, tầm thường.[/QUOTE]

Lạ nhỉ. Em thì đọc phát hiểu ngay, cười như nắc nẻ. Sướng quá, em ra ngoài gọi ông em vào, ông xem 1 lúc xong cũng bảo là chả hiểu gì. Cứ kêu chán. Bảo là nó viết chữ bé quá, tao chả đọc được. Bà em thì hiểu.
:(


-----------------
Không edit, nhất định không edit

chungoandong
08-06-2005, 11:53 AM
[QUOTE=Xuân]Vãi [COLOR=Red]đọc hiểu cái gì cũng thành bộ phận sinh dục[/COLOR] là thế nào hả Vãi? Chả hiểu Cụ có phải ở vậy lâu quá rồi đâm ra bị ám ảnh không nữa, post nào cũng như post nào. Chán vãi :p[/QUOTE]

Nhân đây mỗ xin kể lại một chuyện cười,
Một anh đến bác sĩ khám mắt.
Bác sĩ vẽ một hình tròn, hỏi cái gì, hắn bảo: Một phụ nữ xinh đẹp trần truồng từ phòng tắm đi ra.
Bác sĩ lại vẽ một hình vuông, hỏi cái gì; đáp: Một phụ nữ xinh đẹp trần truồng từ phòng tắm đi ra.
Bác sĩ vẽ một hình tam giác, hỏi cái gì; đáp: Một phụ nữ xinh đẹp trần truồng từ phòng tắm đi ra.
Bác sĩ vẽ một hình thoi, hỏi cái gì; đáp: Một phụ nữ xinh đẹp trần truồng từ phòng tắm đi ra.
...
Bác sĩ bực mình bảo: Anh chẳng có vấn đề gì về mắt cả. Chẳng qua do đầu óc anh quá bệnh hoạn!
- Này ông bảo ai bệnh hoạn đấy?! Tôi hỏi ông, thế ai đã vẽ ra những hình ảnh khiêu dâm đó?