PDA

View Full Version : Giải Phẫu Tình Yêu


dao_hoa_daochu
29-05-2005, 11:54 PM
Poll này được lập theo yêu cầu của HĐKH để lấy số liệu phục vụ việc phân tích nghiên cứu phát triển nội dung "Yêu" ở Hội nghị Bướm - Ấy - Yêu - Cưới.

Chúng ta sẽ sử dụng cách tiếp cận như sau.
Ở một mức độ tương đối rõ ràng, ta có thể phân tách cái "hệ thống" - Con Người ra làm 02 phần:

(1) Phần Bản Năng - Là tất cả những gì không sử dụng suy nghĩ.
Ví dụ: Cái hôn đầu, ta có thể suy nghĩ rất nhiều trước khi làm cái việc đó, nhưng đến khi môi đã chạm môi (hoặc răng - răng, trong trường hợp cả 02 đứa vẩu) rồi, thì có rất nhiều thứ tiếp theo sẽ hoàn toàn không liên quan đến suy nghĩ nữa, cảm giác được sự ngọt ngào thơm tho chúng ta sẽ tự động xoắn lấy, thấy hôi chúng ta sẽ tóm gáy giật ra... đại khái thế, không cần phải suy nghĩ, chưa kịp suy nghĩ, những cái đấy luôn đến nhanh hơn suy nghĩ, đấy là "Phần Bản Năng".

(2) Phần Tư Duy - Là tất cả những gì sử dụng suy nghĩ.
Ví dụ: Cũng là cái hôn đầu, sau cái đoạn xoắn lấy hay là tóm gáy giật ra... thì những cái này sẽ thuộc về Phần Tư Duy: "Ôi chao! Ngọt ngào quá, đúng như mình đã tưởng tượng lúc xem phim mát...", "Sao nó cứ có vẻ không hợp lý thế nào? Có cái gì đó không "khớp", hay là phải xoay đầu một chút, trong phim tư thế nó hay thế nào ấy nhỉ?..", "Sao nó cứ lộc cà lộc cộc thế này?.." - trong trường hợp 02 đứa vẩu, "Chắc tại cái mùi này mình chưa quen, bây giờ nín thở hay không nín thở?.."... đại khái thế.

*

Poll sẽ như sau

(1) Yêu hoàn toàn là Bản Năng - Hoàn toàn không có vấn đề nghĩ ngợi gì sất, cứ theo tiếng gọi của con tim.

(2) Yêu có khoảng từ 0% đến 25% là Tư Duy - Chắc là cũng phải nghĩ ngợi một chút, nhưng nói chung vẫn là bản năng là chính.

(3) Yêu có khoảng từ 25% đến 50% là Tư Duy - Có lẽ tình cảm và lý trí cũng cần phải cân cân, nhưng mà tất nhiên là con tim vẫn được ưu tiên hơn.

(4) Yêu có khoảng từ 50% đến 75% là Tư Duy - Có lẽ tình cảm và lý trí cũng cần phải cân cân, nhưng chắc là sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn một chút.

(5) Yêu có khoảng từ 75% đến 100% là Tư Duy - Rung động thì vẫn phải có rồi, nhưng mọi quyết định vẫn là cần dựa vào cái đầu.

(6) Yêu hoàn toàn là Tư Duy - Tưởng là có "rung động" hay "tình cảm" chi chi thôi, thực ra tất cả đều là "nghĩ như vậy", cái đầu nghĩ ra và quyết định tất.

(7) Ý kiến khác.

*

HĐKH rất mong sẽ nhận được nhiều Vote cũng như nhiều ý kiến đóng góp, bàn luận của toàn thể quý vị đại biểu.

Hội nghị là của chúng ta
Thành công, mà cũng phải là Thành nhân!

LƯU Ý - POLL NÀY KHÔNG HIỂN THỊ TÊN NGƯỜI VOTE

demdalat2004
30-05-2005, 12:00 AM
Chết cười cái đoạn quảng cáo "LƯU Ý - POLL NÀY KHÔNG HIỂN THỊ TÊN NGƯỜI VOTE"

xì-củng
30-05-2005, 08:40 AM
Bạn Đào hoa đảo chủ ngờ ô ngô sắc ngố :D Từ "yêu" là hoàn toàn cảm tính, làm gì còn phần trăm lý trí nào. Phải nói là cái quá trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết húc của 1 chuyện tình có bao nhiêu phần trăm lý trí và bao nhiêu phần trăm bản năng (cảm tính) mới đúng chứ he he

Nói chung thì biểu đồ nó sẽ hơi giống quá trình làm phần mềm ấy. Giai đoạn đầu thì cảm tính mạnh hơn (có vậy nó mới che mờ mắt người ta được) và lý trí ít hơn. Tới đỉnh parabol thì cảm tính bắt đầu giảm đi nhường chỗ cho lý trí tăng lên. Nhờ vậy mà ở giai đoạn sau người ta mới đủ tỉnh táo để nhận xét, nhìn nhận và thường là...hí hí. Chính vì vậy mà mới có các câu chuyện tình yêu tan vỡ và câu "tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở" . He he

Thống kê số lượng gia đình ly dị hoặc trục trặc thì tỷ lệ hơi bị cao đấy.

Đùa chút thôi, các đồng chí vote tiếp đi hi hi

dao_hoa_daochu
30-05-2005, 12:11 PM
[quote=xì-củng]Bạn Đào hoa đảo chủ ngờ ô ngô sắc ngố Từ "yêu" là hoàn toàn cảm tính, làm gì còn phần trăm lý trí nào. Phải nói là cái quá trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết húc của 1 chuyện tình có bao nhiêu phần trăm lý trí và bao nhiêu phần trăm bản năng (cảm tính) mới đúng chứ he he[/quote]
Bạn xì củng thân mến!
Hồi bé tớ cũng nghĩ y như thế.., đến lúc lớn, cũng vẫn tiếp tục nghĩ y như thế, cho đến một hôm, có một cô bạn gái tóc vàng nhe răng cười bảo tớ

"Bạn Đào hoa đảo chủ ngờ ô ngô sắc ngố, con người ta lúc mới đẻ ra đã mang trong mình 'vô thức tập thể', rồi thì dù muốn hay không muốn, luôn luôn bị tác động từ hoàn cảnh bên ngoài. Ví dụ, ở cái chỗ in đô chi na đông dương thuộc pháp cái gì đó nhà bạn, cái hệ tư tưởng của xã hội từ suốt một chiều sâu lịch sử nó là công dung ngôn hạnh cái nết đánh chết cái đẹp chữ trinh đáng giá ngàn vàng... gì gì đấy, bạn sinh ra và lớn lên ở đấy, thì dù muốn hay không muốn, cái đấy nó sẽ ngấm dần vào bạn, làm thành trong bạn một "cái khung". Cho đến lúc bạn bắt đầu cảm hứng với gái, thì trong cách nhìn gái, cách thích hay không thích gái, yêu hay không yêu gái của bạn nó đã bị có "cái khung" đấy rồi, mà "cái khung", cái ba rem đấy thì nó liên quan đến tư duy, đúng không?!".

PS
Số liệu ít quá, mời các Chim Bướm vào vote nhiều nữa đi!
Coi như là bớt chút thời gian vì một sự nghiệp Bướm cao cả!

Sự nghiệp là Sự nghiệp Cao (cả)
Cho nên phải vào ra sức mà vote!

connhangheo
01-06-2005, 04:42 PM
Giúp Hội nghị một phiếu!