PDA

View Full Version : Khủng hoảng kinh tế và hành động của chúng ta ?


Tiểu Ninh Tử
11-04-2009, 12:49 AM
Năm nay em thấy toàn bộ các ngành nghề có vẻ cắt giảm nhân sự, dịch vụ cũng vắng vẻ hẳn, vậy không hiểu các bác đang lao vào công việc làm ăn hay là ngồi nhà xem tivi nhỉ ?

Như bên BDS bên em thì từ đầu năm đến giờ chơi dài dài, toàn thấy các bác đi hết chùa này miếu nọ, hết đi gần lại đi xa, xong rồi ngồi chơi tá lả với nhau, hay chứng đợt trước buồn các anh các chị lên sàn, qua MB không có việc gì làm chơi đầu đít với nhau hết cả lượt. :D.

Từ đầu năm tới giờ các bác dư nào nhỉ, em có chút tò mò thôi :D, không trưng cầu để làm survey gì đâu nhé.

Công Tử Bạc Liêu
11-04-2009, 12:59 AM
Khủng hoảng thật ra là chỉ về mặt xuất nhập khẩu thôi. Các khoản khác hầu như là ăn theo, tự nhủ là suy thoái toàn cầu chứ thật ra có liên quan mẹ gì đâu. Bây giờ thì xong rồi, ai còn vốn lao ra mà làm tiền đê :D.

dau_dat
13-04-2009, 09:34 AM
Tử thấy bác gọi kêu cứu hôm nọ thì biết là khủng hoảng đã tác động đến bác rồi nhá! Bây giờ lương không tăng theo kiểu nhà nước lên 650k mà còn đang giảm theo doanh thu của công ty. Có lẽ lại phải cất bước đi tìm việc khác đặng nuôi vợ con và tích lũy xây dựng CNXH.

Diver_Vika
13-04-2009, 09:50 AM
[QUOTE=Tiểu Ninh Tử]
Từ đầu năm tới giờ các bác dư nào nhỉ, em có chút tò mò thôi :D, không trưng cầu để làm survey gì đâu nhé.[/QUOTE]

Tớ vẫn ổn, vị trí công tác vẫn vậy mà lương tăng khoảng 20%, có lẽ hơi lạ so với thời kỳ khủng hoảng nhỉ :p

nevermind
13-04-2009, 09:55 AM
Vika buôn BCS à? Dân tình rỗi việc thì ngành này lại ăn.

Pikachu
13-04-2009, 10:09 AM
Em làm bên ngành dịch vụ nên ảnh hưởng cũng kha khá. Từ năm ngoái (tháng 11) sales chủ yếu tăng từ mảng các cơ quan nhà nước và cơ quan chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, còn các hãng thì không mấy. Thành ra là năm nay phải đào cật lực mảng đó. Haizz. Cũng hơi mệt mỏi nhưng vẫn make profit và sống được.

COCHIN
13-04-2009, 10:14 AM
Năm nay khủng hoảng nên ở cty cắt giảm tất tần tật, ngồi tịt ở nhà từ đầu năm.
Khách hàng thì giảm suất mua bán.
Nhà hàng mở cửa đúng đợt kinh tế khó khăn cao điểm nên...giờ vẫn vắng.

Chi tiêu thấy vẫn b.thường, có phần thấy mọi thứ rẻ đi, mua cũng dễ...hehehe
Tiếc là ít xiền chứ ko cũng sắm vài quả BĐS của em :-P

MIKE_NG
13-04-2009, 10:25 AM
[QUOTE=Công Tử Bạc Liêu]Bây giờ thì xong rồi, ai còn vốn lao ra mà làm tiền đê :D.[/QUOTE]

Bác ạ, bây giờ ai cũng lo giữ vốn, bảo toàn vốn..., bác bảo lao ra làm gì bây giờ?

Blooming
13-04-2009, 10:53 AM
Lao ra làm ít cổ cánh bây giờ có lẽ là phương án hay. Luộc xong cho ra chợ luôn.

Tiểu Ninh Tử
13-04-2009, 10:56 AM
Năm nay du lịch giảm mạnh. Em mà có tiền cũng tranh thủ đi tứ tung chứ chả làm nữa. Hehe..ai ngờ BDS giờ lại ấm lại, em lại cùi cũi rồi.

@ Bác Dau_Dat : Bác ơi, bác giải quyết xong vụ ấy chưa? Quên mất hôm trước có đứa bạn hỏi cháu đấy bác ạ.

VoiCoi.NET
13-04-2009, 11:04 PM
Em vẫn làm ko hết việc, lương thì càng ngày càng cao :P, khách hàng nó dọa bảo năm nay tao có sẵn xx project cho mày rồi đấy, liệu mà cố làm cho nó ngon lành heheheh :D

one
14-04-2009, 12:17 AM
Em làm nhiều công việc cùng lúc, mỗi cái lại chịu một kiểu ảnh hưởng nhưng không đến nỗi tuyệt vọng. Từ đầu năm tới giờ thấy tiền vẫn có, chi tiêu thậm chí còn thoải mái hơn trước, nhưng cũng vất hơn. Tình trạng sức khỏe kém đi, hiện tượng não đi vắng thường xuyên xảy ra.

xaxoi
14-04-2009, 02:02 AM
Các bạn vẫn ổn nhỉ, mình làm đúng ngành suy thoái nhất (không kể tài chính ngân hàng), từ đầu tháng đến giờ chia tay một cơ số các bạn cũng chỗ làm rồi. Được cái xứ này đóng thuế nặng quá nên thất nghiệp vẫn không chết đói hay không có medicare được, các bạn mất việc chỉ lo không có tiền đi nghỉ, ăn nhà hàng, tìm mua nhà thôi.À quên chia sẻ cách công ty mình chiến đấu với suy thoái là cost reduction, nhân viên còn được giữ lại thì xin mời năm nay nghỉ unpaid leave hơn nửa tháng chia làm hai lần office shutdown trong năm (tiết kiệm được labor cost và utility cost nhân lên với độ 3000 chú và hai khu building)