PDA

View Full Version : Ấy hay Bướm, Bướm hay Ấy?


aTa100
19-05-2005, 05:56 PM
Bạn đã từng ấy trước khi cưới hay là cưới rồi mới ấy?

chakuchak
19-05-2005, 06:04 PM
Tập trung vào chủ đề chính đi: Bướm ấy

nxh
19-05-2005, 07:21 PM
Vấn đề là nhỡ Ấy xong mà éo cưới thì sao nhỉ? Chứ Ấy rồi Cưới hay Cưới rồi Ấy không quan trọng. Vấn đề là trách nhiệm của mỗi người sau khi Ấy.

DYM
20-05-2005, 12:22 AM
ấy với cả tớ :D

Rhiannon
20-05-2005, 12:33 AM
cơ mà sao lại toàn nhất bên trọng nhất bên khinh ớ? Toàn thấy bướm mà chả thấy chym đâu là sao thế ợ .. hờ hờ

Ma
20-05-2005, 10:01 AM
thế thì bướm + trim = ấy ~~~> cưới

Ipomoe'a
20-05-2005, 10:10 AM
Tớ thấy cái poll này hâm hâm... Ấy và Cưới chả liên quan là thế nào?

Do chả liên quan nên:

(1) Ấy xong ko Cưới cũng chẳng sao? (ờ ờ cái này còn bảo là tại không hợp)
(2) Ấy xong Cưới bướm khác cũng chẳng sao? (cái này cũng gần giống ý trên)
(3) Cưới xong ko Ấy cũng chẳng sao? (cái này thì bỏ mẹ)
(4) Cưới xong Ấy bướm/chym khác cũng chẳng sao? (ối giời ơi)

Hôm qua tớ vừa phỏng vấn một anh giai chọn option Ấy và Cưới chẳng liên quan:

Tớ : anh cu thu cuoi ve cu de cha lien quan mot thoi gian xem the nao
Tớ: hoac cuoi vo ve nhung de vo di uych dua khac
Tớ: xem no co lien quan ko
Anh giai: uh
Anh giai: lien quan
Anh giai: em noi anh moi biet
Anh giai: binh thuong anh ko nghi ra

Poll với chả piếc

~ Cóc Bé ~

chakuchak
20-05-2005, 10:27 AM
[QUOTE=nxh]Vấn đề là nhỡ Ấy xong mà éo cưới thì sao nhỉ? Chứ Ấy rồi Cưới hay Cưới rồi Ấy không quan trọng. Vấn đề là trách nhiệm của mỗi người sau khi Ấy.[/QUOTE]
Quan niệm của tớ: Ấy và Cưới chả liên quan
Thế cho nên Cưới rồi mới Ấy hay Ấy rồi mới Cưới như nhau cả.
Vấn đề là trách nhiệm? Đứng trên quan điểm của một bạn giai mà nói thì trách nhiệm với bạn gái sau khi ấy là gì nhỉ?
- Nếu là mua bán: trả tiền cho cháu về
- Không phải mua bán: giúp bạn gái giữ những dư âm ngọt ngào càng lâu càng tốt
Ngược lại đứng trên quan điểm bạn gái?
- Nếu là mua bán: Phải giữ khách
- Không phải mua bán: giúp bạn giai nghỉ ngơi thoải mái sau một công việc rất tốn năng lượng

Archman
20-05-2005, 03:05 PM
nó là nhu cầu cần thiết ợ , em là em quan nịm thế nhớ

Ango
20-05-2005, 06:07 PM
[QUOTE=DYM]ấy với cả tớ :D[/QUOTE]
ấy với cả ấy là ấy như thế nào?


Tớ cũng thấy cái poll này hâm hâm thật. Ấy và Cưới chả liên quan ở những chỗ thế này:
1. Ấy rồi không cưới được nhau mặc dù rất yêu và rất muốn.
2. Cưới vì yêu nhau muốn ở với nhau chứ không phải để được Ấy.

nói chung không có gì là tuyệt đối, mỗi người một hoàn cảnh một hướng nhìn khác nhau.

Ipomoe'a
20-05-2005, 11:35 PM
1. Ấy rồi không cưới được nhau mặc dù rất yêu và rất muốn.

Tớ chưa nghe trường hợp này bao giờ nhưng giả sử bạn Ango gặp phải rồi thì ko cưới được là vì hay ko vì ấy?

2. Cưới vì yêu nhau muốn ở với nhau chứ không phải để được Ấy.

Tớ thấy cái này na ná cái (3) của tớ.

~ Cóc Bé ~

thonau
21-05-2005, 01:54 AM
4. Nó là nhu cầu cần thiết.

Thế [COLOR=Red]nó[/COLOR] ở đây là Bướm, Ấy hay là Cưới

Triệu Minh
21-05-2005, 02:00 AM
Ấy và Cưới chẳng liên quan nghĩa là như thế nào?

Giống trong 1 bộ phim em xem á? Có một cô gái yêu một anh chàng nghèo đẹp trai, rất thích ấy với anh í nhưng không cưới được vì cả 2 không có nhà cửa, công việc lại bấp bênh. Cuối cùng cô gái giải quyết bằng cách đi cưới 1 ông chồng già mà cô chẳng thích tí nào, ấy không có hứng thú nhưng bù lại cô có tiền để bao người mà cô thích ấy, rồi 2 người đi ấy ở những nơi thơ mộng...

Thế mà nhiều người chọn phương án này nhỉ? :-)

Ango
21-05-2005, 03:06 AM
BeCoc: Tớ chưa gặp vấn đề với ấy bao giờ. ;)
Còn trường hợp không cưới được 1 ví dụ là vì phụ huynh thích thế, mấy ai dám cãi bố mẹ nhỉ. Cậu ông trời có dám không?

Ipomoe'a
21-05-2005, 02:38 PM
Ango trong thế mà thâm vãi.

Vấn đề với ấy của ấy là với Ấy mà chúng ta đang bàn đến hay với cái gì thế?

Bố mẹ tớ mà cấm thì chắc chắn là tớ không cãi. Ko phải là vì không dám mà đơn giản là tớ sẽ không cãi, thế thôi. Xét cho cùng, trước khi bất cứ Bướm nào thuộc về ai--Chim nào, thì Bướm đó thuộc về bố mẹ của Bướm. Tớ nói thế chắc Ango hiểu.

~ Cóc Bé ~

Ango
21-05-2005, 04:14 PM
Haha, thế ai bên kia bảo bướm con việc của con nhỉ.
Coc ko cãi vậy là Coc công nhận trường hợp ấy và cưới ko liên quan đến nhau có thể có nhé.

Ipomoe'a
21-05-2005, 04:18 PM
Bướm con là việc của con còn con cưới là một phần việc của bố mẹ. Còn con Ấy ai lại là chuyện khác. Bố mẹ có thể mặc kệ mày và cũng có thế khuyên răn và cũng có thể cho bướm vào lồng để không được ấy nữa.

Tớ đang bàn chuyện ấy và cưới trong con mắt MỘT CHỦ THỂ. Ango lôi cả bố mẹ vào thì mọi chuyện sẽ phải tranh luận theo hướng khác bạn thân mến ạ.

~ Cóc Bé ~

tiger
21-05-2005, 05:41 PM
Anh các cô người Việt thuần chủng, bao năm vạ vật xứ người nhưng mờ truyền thống hơn 4 nghìn năm văn hiến vẫn được anh giữ vững bảo tồn và từng bước phát huy. Anh thấy trong này các chú đã máu, các cô lại còn khát máu hơn, bằng chứng là chỉ có 4 đứa cộng cả anh vote cho lựa chọn "Tấu trước trảm sau". Mun em bỏ phiếu thế nào nhỉ sao cứ lấp lửng thế? nói ra để có gì anh còn tính, xem ra giờ này TL chỉ còn mỗi em Mun là ngoan là có tư cách, còn lại hỏng hết cả người (hẳn rồi ) lẫn nết

PhamHung
22-05-2005, 02:53 AM
Ấy rồi Cưới cũng được:
Không, Cưới rồi mới được ấy
Ấy và Cưới chả liên quan
Nó là nhu cầu cần thiết

*****************
- Ấy rồi Cưới cũng được: Chưa chắc đã cưới, có thể không có ái tình thì làm sao cưới được. Thêm vào đó Ấy mà không dính thì chưa chắc đã phải cưới.
- Cưới rồi mới được ấy: Ngày nay khó gặp trường hợp này
- Ấy và Cưới chả liên quan: Đa phần như vậy, sợi dây giằng buộc giữa Ấy và Cưới là ái tình và đôi khi hèn hạ hơn là trách nhiệm.
- Nó là nhu cầu cần thiết: Có lẽ là đúng

Theo tớ đ/c Đào nên đổi Cưới thành Yêu. Có như vậy bà con không dễ hiểu lầm và trả lời sát nghĩa hơn

Ấy rồi Yêu cũng được
Không, Yêu rồi mới được ấy
Ấy và Yêu chả liên quan
Nó là nhu cầu cần thiết
Sau khi vấn đề này làm sáng tỏ ta mới có cơ sở kết luận là con đường dẫn đến Cưới bao gồm bao nhiêu % là Ấy trước Yêu sau hay Yêu trước Ấy sau. 4c có đồng ý vậy không?

Xuân
22-05-2005, 03:15 AM
[QUOTE=casanova]Mun em bỏ phiếu thế nào nhỉ sao cứ lấp lửng thế? nói ra để có gì anh còn tính, xem ra giờ này TL chỉ còn mỗi em Mun là ngoan là có tư cách, còn lại hỏng hết cả người (hẳn rồi ) lẫn nết [/QUOTE]

Ô hô châm ngòi mãi Thuốc nổ nó không chịu nổ hay nóng lên cho, giờ anh Cà sa lại định quay sang em Mun ạ :D Với lại trong cái...Còn lại đấy có cả em Thuốc Nổ. Hự hự hic hic... TNT em yêu, em còn khờ dại mà khen thơ người ta hay với lại chê thơ người ta không hay khổ cuối nữa không? Tiểu Ninh Tử em yêu, thấy chị Hồng nói có đúng không...Chị Hồng, thấy em nhìn thế gian toàn những điều giả dối, đúng không :D.

Hãi thật, hôm trước còn yêu với chả đe'o yêu, hôm sau đã khéo léo ám chỉ chửi người ta hỏng cả người lẫn nết, chẳng hổ danh nhà tu áo Cà Sa (tức là giả khoác áo tử tế để đi tán em này) mà vẫn mơ màng chuyện Ấy (với em khác)....

188bet
22-05-2005, 03:46 AM
[QUOTE=BeCoc]Ango trong thế mà thâm vãi.

Vấn đề với ấy của ấy là với Ấy mà chúng ta đang bàn đến hay với cái gì thế?

Bố mẹ tớ mà cấm thì chắc chắn là tớ không cãi. Ko phải là vì không dám mà đơn giản là tớ sẽ không cãi, thế thôi. Xét cho cùng, trước khi bất cứ Bướm nào thuộc về ai--Chim nào, thì Bướm đó thuộc về bố mẹ của Bướm. Tớ nói thế chắc Ango hiểu.

~ Cóc Bé ~[/QUOTE]

Em không cãi đơn giản vì em không có bướm , nghi lắm nghi lắm :') Đừng nói với anh là em có nhé , đâu nếu có mai mình hẹn nhau ở cây sà lách số 6 gần bách hóa cho anh xem . =))

Ipomoe'a
23-05-2005, 01:28 AM
Bách ơi, ko được đâu. Tao là :-rose có chủ rồi mày ơi... =))

~ Cóc Bé ~