View Full Version : Download hoặc xem online "Linh hồn Việt Cộng"
babyface
27-07-2008, 10:49 PM
Trước giờ mình thích xem các phim tài liệu về chiến tranh. Đang nghe nói nhiều về bộ phim tài liệu "Linh hồn Việt Cộng" mà mình lại lỡ dịp tối nay. Đã hỏi anh google và tìm trong vtv.vn nãy giờ mà vẫn tìm không ra. Có bạn nào biết cho nào cho mình xem online thì chỉ mình, mình đội ơn
ngapngung
27-07-2008, 10:57 PM
Chán phèo, chú Mỹ kia bị hâm hâm
Phim làm theo kịch bản của bác Minh Chuyên do bác ý đạo diễn luôn. Em thấy xúc động đấy chứ, nhưng phim tài liệu mà lời bình dày quá, không để nhân vật và hình ảnh tự nói, nếu biết tiết chế cái lời bình để nghe đỡ nặng nề kết án hơn thì sẽ hay hơn, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Với lại, cái này em cảm nhận thôi, bác nào thấy khó chịu thì em xin lỗi, những đoạn thân nhân liệt sĩ khóc lóc hơi thái quá. Hôm nay đã là phát lại mà bác Babyface vẫn không xem được à? Bác cứ thử rình trên Tuổi Trẻ hoặc Thanh Niên, may ra có clip.
chakuchak
28-07-2008, 10:25 AM
Anh xem hai lượt, tối qua và tuần trước, cũng có cái hay nhưng mà hơi hãi.
Tạm xếp cái việc mục đích của cuộc chiến sang một bên ta nói về cái tình người của lão cựu binh Mỹ. Giữa chiến trường giáp là cà thì ai nhanh người đó sống vì vậy lão ta bắn chết chiễn sĩ Việt Cộng kia là điều đương nhiên. Giã sử hôm ấy lão ta không nhanh tay thì cũng ăn một lưỡi lê AK rồi (phim nói thế). Cái chính là giết chết đối phương xong họ chôn cất tử tế, để lại cả những thông tin cần thiết để sau này tìm lại được tung tích của người chết. Bố anh cũng là Việt Cộng, ông vẫn kể chuyện đi rừng thấy thối rinh lên là biết chắc có xác chết, nếu thấy ta thì chôn cất còn Mỹ thì kệ. Kinh hơn là có cụ còn lấy xương bánh chè Mỹ bỏ vào ba lô dùng là cái gì đó thì anh không dám nói ở đây.
Cái hay ở chính là tình người của lão cựu binh. Lão đã ăn năn hối hận vì đã giết người, muốn chuộc lỗi bằng cách trả lại những di vật cho gia đình người đã khuất. Đến khi biết rằng người chết vẫn bị oan ức thì dồn kinh phí để đến tận nơi minh oan cho người ta, như vậy mới là tình người. Trong phim anh còn thấy ông phó tùy viên quân sự đi cùng đoàn tìm kiếm, cái này chứng tỏ chính phủ họ cũng tham gia tích cực vào những việc như vậy.
Còn cái "kinh kinh" như đã nói ở trên: Thứ nhất là lời bình của phim đầy tính thù hận, có một cái tôi của người viết lời bình qui kết mọi tội lỗi cho ông cựu binh kia cùng cuộc chiến năm nào. Cái thứ hai là cảnh mấy người khóc lăn khóc lộn, đặc biệt là một bà vung tay vung chân gào thét như kiểu muốn xông vào ông Mỹ kia đập cho một trận. Cái kinh thứ ba chính là cái chuyện ông thầy bói kết luận, vậy là chính quyền, đoàn thể...v.v cũng nghe theo và không công nhận liệt sĩ cho người chết. Phải chờ đến lúc ông cựu binh kia sang mới chính thức công nhận và tổ chức lễ lạt linh đình, cái này làm anh giận sôi máu mà buột miệng phán rằng: "Một lũ diều hâu..."
À mà phim còn có nhắc đến nhà ngoại cảm Bính Hằng hướng dẫn từ xa qua điện thoại, có khi phải nhờ bà này giúp tìm ông bác mất trong chiến tranh đến giờ vẫn chưa thấy tung tích.
Đây có phim cho bác Bậy Phết
http://clip.vn/watch/Phim-tai-lieu-Linh-hon-Viet-cong/WjNy,vn?cPage1=1&cTab=0
Còn đây là phóng sự phản biện
http://clip.vn/watch/Linh-hon-Viet-Cong-mot-nua-su-that/WP0-,vn
Sau khi đài Gia Lai phát ps này thì thấy bác Minh Chuyên lên báo thanh minh thanh nga hơi nhiều, các bác tự gúc nhé.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.