View Full Version : Người con gái ...Sến
Nguoicongaingo
12-05-2005, 08:56 PM
:')
Có phải là : 1 tháng có 30 ngày, mình buồn cười 29 ngày, còn phải để lại 1 ngày để Sến không các bác ? Hình như phải Sến 1 tý thì tâm lý nó mới cân bằng các bác nhỉ.
Em làm cái Thread này để cứ 1 tháng thì em sẽ vào Sến 1 lần. Tháng nào không thấy em vào, các bác nhớ nhắc em, các bác Admin chắc theo dõi chuẩn hơn, nhớ nhắc em. Thú thật là nhiều lúc mình mải cười quá nên quên mất.
Có lần, đúng ngày cuối cùng của tháng thì em phát hiện ra là tháng này mình chưa Sến, ngủ đang sướng lại phải lồm cồm bò dậy, ngồi Sến bù đến tận 9h sáng hôm sau. Thế mới đau ! Nhưng dù sao cũng có cái tiện. Chịu khó thức đêm 1 tý nhưng bù lại, mình kết hợp Sến cả 2 tháng được cùng lúc. Sau này nó cũng đỡ vất vả, các bác công nhận không ? Tháng nào mà chỉ có 28 hay 29 ngày thì coi như thoát. Nhưng mà tháng kiểu thế ít lắm. 1 năm may ra chỉ được 1 lần.
[SIZE=4][COLOR=Blue]Sến Tháng 5:[/COLOR][/SIZE]
Tôi vừa gặp và nói chuyện trên mạng với 1 người bạn cũ, một người bạn trên Thăng Long. Gọi là bạn cũ cũng được, mà gọi là bạn mới cũng được, bởi vì mặc dù đã biết nhau từ lâu, nghe tiếng đã nhiều nhưng nay mới có dịp trò chuyện. Một điều khiến bạn ấy rất vui khi nói chuyện với tôi, đó là tôi biết về bạn ấy nhiều hơn những gì bạn ấy tưởng. Đơn giản chỉ vì tôi thường có thói quen, là khi có thiện cảm với ai đó, hoặc có ấn tượng tốt về ai đó, tôi ít khi chủ động viết thư làm quen, mà chỉ nhớ rất lâu những hình ảnh có liên quan đến họ, tôi thường tìm hiểu thông tin về họ từ người này người khác để tìm ra 1 bằng chứng gì đó, tự khẳng định rằng cái cảm giác của tôi về họ là đúng. Không phải vì tò mò, tôi chỉ muốn biết xem họ thế nào, và thực lòng, tôi cũng cảm thấy rất vui khi biết họ đang có một cuộc sống hạnh phúc, tôi vui vì mình đã cảm giác đúng. Có những lúc, tôi muốn sau này sẽ có 1 cơ hội gặp gỡ hết sức tự nhiên, nói chuyện với họ ở ngoài đời 1 lần, xem có giống trên mạng không.
Tôi và bạn ấy nói chuyện với nhau khá lâu, bạn ấy khá cởi mở và kể cho tôi nghe nhiều điều về mình. Có những niềm vui và có những nỗi buồn. Có những điều thực sự tôi cảm thấy tiếc cho bạn ấy.
Tôi muốn an ủi bạn ấy, tôi đã nói đùa để cho không khí bớt căng thẳng hơn. Tôi thường xen những câu nói đùa vào giữa những lời nói thật. Rồi bạn ấy khen tôi vô tư, chả nghĩ ngợi gì, lúc nào cũng có thể đùa được, nói đùa mà nghe y như nói thật. Rồi bạn ấy bảo tôi nói chuyện vui y như mấy bà bán hàng rong trên tàu Thống Nhất Bắc Nam. :(
Làm sao tôi có thể làm cho mọi người hiểu được lúc nào tôi nói đùa và lúc nào tôi nói thật đây ? Chao ôi kỳ lạ quá cái cuộc đời này !
:(
Moody
12-05-2005, 09:12 PM
Kiểu gì tâm trạng của Ngố cũng có thấp thoáng đến hình ảnh đoàn tàu nhỉ ?! Giống kiểu bác Saint nói gì nói cũng đưa con Ford vào :D
Gau_Pooh
12-05-2005, 10:47 PM
em ngố nguy hiểm quá, cứ thế này bố ai dám tâm sự với em nữa. Nguời ta nói chuyện của mình với em là rất tin tuởng em, nói cách khác em là cái Recycle Bin rồi. hihi lần sau không dám tâm sự ới gái ngố nữa.
chị Ngố ơi, làm thế nào mà chị Sến có mỗi một ngày được ạ, ngày nào em cũng thấy em Sến lắm í, nhưng vì thấy mình Sến nên em mới cười được cái sự Sến của em, không thì còn chả cười được cơ, nói gì dạy thiên hạ như chị.
Làm thế nào mà chỉ Sến có mỗi một ngày được hả chị?
Hôm nay em đang rất là Sến đây chị ạ. Tại... ((
Tại chị gọi em là Chu Bá Nha với Tử Kì gì gì đấy, em lây cách nói chuyện của chị rồi chị ạ. Lây hẳn í chứ không phải là bắt chước như cái bài Một hay hai nét duyên đâu. Từ lúc bốt cái bài nét duyên đầu lâu đấy xong là em cũng thành phong cách Ngố luôn chị ạ. Chị đừng mắng em bắt chước chị, tội nghiệp :(
Đừng ai mắng em tội nghiệp :(
Nguoicongaingo
12-05-2005, 11:04 PM
[QUOTE=Xuân]chị Ngố ơi, làm thế nào mà chị Sến có mỗi một ngày được ạ[/QUOTE]
Một ngày thì có 24h phải không ? ;) Nếu em không thích Sến trong 1 ngày thì em mang 24h ra chia ra cho 30 ngày. Mỗi ngày Sến 1 tý. Thừa thì cất đi, hoặc để dành sang tháng sau :D
Hôm nay sắp hết ngày rồi đấy, chúc em sớm vui vẻ ;)
Nguoicongaingo
12-05-2005, 11:08 PM
[QUOTE=Gau_Pooh]em ngố nguy hiểm quá, cứ thế này bố ai dám tâm sự với em nữa. Nguời ta nói chuyện của mình với em là rất tin tuởng em, nói cách khác em là cái Recycle Bin rồi. hihi lần sau không dám tâm sự ới gái ngố nữa.[/QUOTE]
Bác mới gọi là nguy hiểm vì bác chả hiểu em muốn nói cái gì :D
Bác nhớ nhá. Gọi em là Recycle Bin nhá !
:(
demdalat2004
13-05-2005, 06:25 AM
Có người một tháng sến cả tuần, còn ngố sến có 1 ngày là cực hạnh phúc rồi đấy, công nhận không? Ngố có đầy đủ tố chất làm một ảo thuật gia đấy. Thật giả lẫn lộn, nghệ thuật nó nằm chỗ đấy, ngoài ra ngố có thể kết hợp thêm biểu diễn xiếc nữa. Như tung con búp bê lên cao, đạt được độ cao cần thiết thì biến thành con bồ câu, bay vèo đi mất trước cặp mắt suýt xoa của khán giả. Rồi con bồ câu bay vèo ra sau cánh gà, mổ tạm vài hạt thóc chuẩn bị cho suất diễn sau. Đại khái thế.
Nhưng làm gì thì làm, thích nhất ngố cái khoản thật thà, có sao nói vậy, chứ không giả vờ như cái cô này
http://www.dalatrose.com/fashionshow.wmv
Gau_Pooh
13-05-2005, 11:19 AM
Xin lỗi chị Ngố nhá. Cái tên dở hơi làm cùng phòng với em hắn dùng máy tính của em( vì thế dùng luôn nick của em) bi bô nói linh tinh. Một lần nữa em xin lỗi Ngố. Em ngưỡng mộ Ngố còn chả hết, nào đâu dám nói Ngố là cái Recycle Bin. :D
[QUOTE=Gau_Pooh]Xin lỗi chị Ngố nhá. Cái tên dở hơi làm cùng phòng với em hắn dùng máy tính của em( vì thế dùng luôn nick của em) bi bô nói linh tinh. Một lần nữa em xin lỗi Ngố. Em ngưỡng mộ Ngố còn chả hết, nào đâu dám nói Ngố là cái Recycle Bin. :D[/QUOTE]
Giờ lại còn đổ lỗi, rửa tội sang cho người khác nữa cơ à. Anh không ngờ em lại thế đấy. :(
Hổ đói
13-05-2005, 02:22 PM
[QUOTE=Gau_Pooh]em ngố nguy hiểm quá, cứ thế này bố ai dám tâm sự với em nữa. Nguời ta nói chuyện của mình với em là rất tin tuởng em, nói cách khác em là cái Recycle Bin rồi. hihi lần sau không dám tâm sự ới gái ngố nữa.[/QUOTE]
[QUOTE=Gau_Pooh]Xin lỗi chị Ngố nhá. Cái tên dở hơi làm cùng phòng với em hắn dùng máy tính của em( vì thế dùng luôn nick của em) bi bô nói linh tinh. Một lần nữa em xin lỗi Ngố. Em ngưỡng mộ Ngố còn chả hết, nào đâu dám nói Ngố là cái Recycle Bin.[/QUOTE]
[QUOTE=nguoicongainho]Làm sao tôi có thể làm cho mọi người hiểu được lúc nào tôi nói đùa và lúc nào tôi nói thật đây ? Chao ôi kỳ lạ quá cái cuộc đời này ! [/quote]
hai tên này nói chuyện với nhau hợp quá còn giề :))
nongdanthanglong
14-05-2005, 10:32 AM
tôi có đọc ở đâu đó một câu, đại ý là như thế này:
Lúc nào cũng "sến", chính là sự thể hiện rõ rệt nhất của sự yếu đuối và bạc nhược về tinh thần, nhưng để có thể đôi khi tỏ ra "sến", nhất là khi người ta đã quen tỏ ra khinh bạc và ngạo nghễ, lại đòi hỏi một lượng dũng khí nhất định.
Hình như câu này của Maslow thì phải, không nhớ lắm.
Chúc thím Ngố của TL vẫn có thể "sến" mỗi tháng một lần.
Nguyễn Thị Hồng
15-05-2005, 03:11 AM
[QUOTE=nongdanthanglong]tôi có đọc ở đâu đó một câu, đại ý là như thế này:
Lúc nào cũng "sến", chính là sự thể hiện rõ rệt nhất của sự yếu đuối và bạc nhược về tinh thần, nhưng để có thể đôi khi tỏ ra "sến", nhất là khi người ta đã quen tỏ ra khinh bạc và ngạo nghễ, lại đòi hỏi một lượng dũng khí nhất định.
[/QUOTE]
Vâng, vậy cho em hỏi bác nông dân thanglong là bác có đủ dũng khí cho tháng này chưa? Khi nào bác quyết định đi tiếp cầu thang máy lên tầng 6 như đã hứa ạ?
chudongtu
15-05-2005, 03:37 PM
Bắt đầu chưa hả Ngố ơi
Đất cằn khô hạn, mong trời đổ mưa
Hỏi em, em vẫn "như chưa"
Anh về trồng cải, muối dưa đợi nàng
Ngố yêu Ngố dịu Ngố dàng
Ngố tai Ngố quái, nhẹ nhàng hơn tiên
Ngố nhí nhảnh, Ngố tự nhiên
Cười duyên sáu nét, đảo điên Long thành
Ngố ơi nhớ trả lời anh
Đầu lâu chục chiếc, xin dành tặng em
Nguoicongaingo
15-05-2005, 04:10 PM
Thơ của anh Chử Đồng Tử đọc lên nghe sang sảng như thơ của Trần Đăng Khoa ấy nhỉ :))
:')
[COLOR=Blue]Đầu lâu để đấy cho em
Vài ba tháng nữa về xem thế nào
"Như chưa" - thế nghĩa là sao
Bắt đầu thì phải thế nào hả anh ?[/COLOR] :')
:D
Nguoicongaingo
16-05-2005, 07:11 AM
[QUOTE=Xuân]chị Ngố ơi, làm thế nào mà chị Sến có mỗi một ngày được ạ, ngày nào em cũng thấy em Sến lắm í. Hôm nay em đang rất là Sến đây chị ạ. Tại... (( Tại chị gọi em là Chu Bá Nha với Tử Kì gì gì đấy, em lây cách nói chuyện của chị rồi chị ạ. Lây hẳn í chứ không phải là bắt chước như cái bài Một hay hai nét duyên đâu. Từ lúc bốt cái bài nét duyên đầu lâu đấy xong là em cũng thành phong cách Ngố luôn chị ạ. Chị đừng mắng em bắt chước chị, tội nghiệp .
Đừng ai mắng em tội nghiệp :([/QUOTE]
Xuân ơi, gần đây trên giang hồ có xì xào là Xuân đã thay đổi giới tính, thấy bảo là giọng nói thì vẫn dịu dàng thế nhưng khuôn mặt bây giờ đã biến thể sang dạng chữ Điền zzồi. Có đúng như vậy không Xuân ơi ? Trước nghe đồn là chữ khác cơ mà
Đời vui có tiếng em cười
Đột nhiên phát hiện em-người đàn ông
:(
Hổ đói
16-05-2005, 11:02 AM
Người Còn Gai Ngô ơi là Người Còn Gai Ngô, chú rất [COLOR=Blue]hâmmmmmmm[/COLOR] mộ cháu vì cháu rất [COLOR=Blue]hấppppppp[/COLOR] dẫn, chú chịu không nổi nữa rồi =))
aTa100
16-05-2005, 12:39 PM
[QUOTE=Hổ đói]Người Còn Gai Ngô ơi là Người Còn Gai Ngô, chú rất [COLOR=Blue]hâmmmmmmm[/COLOR] mộ cháu vì cháu rất [COLOR=Blue]hấppppppp[/COLOR] dẫn, chú chịu không nổi nữa rồi =))[/QUOTE]
Thế chú đi thăm Willam Cường đi chú =))
cái Triệu Minh nó mới vào ghen ghét vì em duyên quá (với lại tại em biết tỏng tòng tong nàng này là ai) nên nó tung tin đồn nhảm đấy ạ, không có chuyện đấy đâu chị ạ.Với lại em mà là giai mà em lại í à ơi bắt chước chị thế thì kì cục chết đi được, ai làm thế, chiiiiii!
Chả lẽ lại lôi con bé Triệu Minh vào Người TL xấu xí chửi cho một trận, tán cho nó một trận thành trăm mảnh ý chứ. Nhưng mà thôi, con gái duyên dáng không chửi bới ầm ĩ người ta cười cho. Em nhường cho nó tung hoành thôi, em lặn, chị ạ. Nhìn cái mặt Quận Chúa giả giả của nó mà ghét quá đi mất (em là gái nhưng mà thích Cách Cách rất ghét bọn điệu chảy rớt õng ẹo lại còn giả bộ giữ giữ gìn gìn chị ạ).
Chị mạnh khoẻ, bốt bài đều đặn, có gì hay em vào tham gia liền.
Nguoicongaingo
05-06-2005, 05:00 PM
Thời gian trôi nhanh quá. Tháng trước vừa mới Sến xong, ra ngoài chơi được 1 lúc, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tháng 6 zzồi. Thế là sắp tới mình lại mất toi 1 ngày. Sao nhanh thế nhỉ. Biết Sến cái zzì bây zzờ. Bực ghê. Trôi thế quái nào mà lại nhanh thế nhỉ. Mình chủ quan quá ! Công nhận chủ quan
Ah Các bác vẫn khoẻ chứ ạ ? Lâu ngày mới gặp lại các bác, em hồi hộp quá đi. Chả biết nói gì đây. Em đang có 1 chuyện vui và 1 chuyện buồn. Các bác muốn em kể chuyện nào trước ? Muốn em kể chuyện nào sau ?
:(
BackDoor
05-06-2005, 05:49 PM
Ngố ơi, tớ muốn nghe chuyện nào hồi hộp trước. Ngố kể chuyện hồi hộp trước đi.
ngoingam
05-06-2005, 06:28 PM
Không hồi kết thúc lẽ buồn vui. Ngố ơi, chuyện buồn trước đi cho hợp lẽ.
Nguoicongaingo
05-06-2005, 07:44 PM
Kể chuyện vui hay buồn, buồn hay vui. Lựa chọn kiểu này kể cũng khó các bác nhỉ.
Hôm nọ em đi máy bay, ngồi cạnh 1 ông. Thời gian bay hơn 8 tiếng đồng hồ, chả biết làm gì nên em ngồi nói chuyện với ông ấy. Em cũng hỏi ông ấy là thích nghe chuyện vui hay chuyện buồn để em kể cho mà nghe? Ông ấy bảo thích nghe chuyện Vui vì chỉ còn mấy tiếng nữa là tạm biệt zồi. Nghe chuyện vui cho nó khuây khỏa.
Thế là em kể cho ông ấy nghe 1 chuyện vui. Kể xong thì ông này tự dưng tu tu ngồi khóc. Khóc to lắm. Vừa khóc vừa trách em. Bảo là : [COLOR=Blue]Thế này mà mày gọi là chuyện Vui à. Thế này mà mày gọi là chuyện Vui à. [/COLOR] Người già, họ dễ xúc động nhỉ. Em áy náy quá nên đành xin phép được bù lại bằng 1 chuyện Buồn.
Ối giời ơi, vừa nói dứt lời thì ông ấy nhảy dựng lên nhá. Mắng em té tát. Bảo là [COLOR=Blue]Mày ác vừa thôi. Vui mà tao còn thế này, mày kể chuyện Buồn thì tao chịu thế nào được. Sao mày ác thế [/COLOR] Người già họ nói mắng mình to nhỉ. Công nhận to. Em cũng không hiểu sao ông ấy lại nổi nóng như vậy. Lúc xuống máy bay ông ấy mới giải thích cặn kẽ là : đối với người già, vừa mới khóc xong mà bắt cười luôn thì rất mệt.
:(
nguoicongaingo chẳng biết mình buồn hay vui. Cô đi loanh quanh tha tha thẩn thẩn chẳng may thế nào lại đánh rơi cái duyên avatar của mình xuống hồ Hoàn Kiếm. Ngố ngồi ôm bụng khóc. Tiếng khóc của Ngố re ré rất khó chịu, cụ Rùa ngủ đé0 được đành phải bò lên:
- Làm sao phải khóc?
Ngố thấy cụ Rùa thì im ngay, mừng rỡ:
- Lâu ngày mới gặp lại cụ, em hồi hộp quá đi. Chả biết nói gì đây. Em đang có 1 chuyện vui và 1 chuyện buồn. Cụ muốn em kể chuyện nào trước? Muốn em kể chuyện nào sau?
- Thôi, bận đé0 nghe được, nói đi làm sao phải khóc?
Ngố định buôn chuyện với cụ mà không được, nghĩ bụng "Chẳng biết duyên mình mất đi đâu mà nhanh thế nhỉ. Mình chủ quan quá! Công nhận chủ quan..."
Rồi thẽ thọt thưa:
- Em táy máy thế nào đánh rơi cái duyên avatar xuống hồ...
- Ngồi đợi đấy..
Chưa dứt lời cụ Rùa đã lặn mất tăm, một lát sau nổi lên, mồm ngậm một cái duyên avatar đàn ông.
- Có phải cái này này không?
- Không- Ngố oà khóc to - đầu đàn ông kinh lắm..
Cụ Rùa làu bàu câu gì đó không rõ rồi lại lặn xuống, một lát sau nổi lên, mồm ngậm một cái duyên avatar đàn bà:
-Có phải cái này không?
- Không- Ngố lại càng khóc to- đầu đàn bà bẩn lắm...
Cụ Rùa cũng không hiểu sao Ngố lại có thể khóc to thế. Công nhận to.
Lần này thì cụ Rùa nhăn mặt làu bàu thành tiếng "mịa biết ngay là có voi đòi 2 bà trưng, lặn ngụp kiểu này mệt cbn quá thể...".
Đối với cụ Rùa già, phải chiều những đứa như thế này thì rất mệt. Tuy nhiên cụ vẫn cố lặn xuống. Lát sau nổi lên mồm ngậm một cái duyên avatar dở hơi.
-Chắc là cái này?
Ngố nhìn thấy cái duyên của mình vui vẻ nói
- Cụ tốt bụng quá, em xin...
- Từ từ đã..
Rồi cũng giống như trong chuyện của bọn trẻ con. Cụ phối kết hợp 3 cái vào nhau rồi đưa cho Ngố:
- Cầm cả đê, lần sau đừng bắt ta phải thức dậy nhá. Mệt đé0 tả..
Thế là từ đấy nguoicongaingo vui vẻ trở lại. Cô tung tăng online với cái duyên avatar nửa gái, nửa trai và nhìn kỹ thấy nét duyên dở hơi rất đậm.
Nguoicongaingo
06-06-2005, 02:23 PM
Chán nhỉ. Cụ Vãi vào bảo mình là dở hơi chán nhỉ. Trước không nhớ, nhưng rõ ràng có vài cụ còn vào bảo mình con cà con kê nữa cơ. Thế mới đau. Mà thế quái nào lại con cà con kê được nhỉ. Mình chủ quan quá công nhận chủ quan.
Bệnh con cà con kê của mình là ở đâu ra chứ? ở đâu ra chứ? Bố mẹ mình không thế. Anh Thắng nói cực ít, toàn hát là chính. Anh Khôi thì nói cực nhiều nhưng 1 là 1, 2 là 2, dứt khoát không lằng nhằng. Thế quái nào mình lại bị con cà con kê được nhỉ.
Mà thế nào là con cà, thế nào là con kê hả các bác ? Em buồn lắm các bác ạ. Có khi em bị con này thật zồi. Hồi ở nhà, hôm nào khách đến chơi lúc cả nhà đang ăn cơm, bố mẹ toàn động viên em ra tiếp chuyện để các cụ ngồi bên trong nghỉ ngơi . Khách ra về ai nấy cứ gọi là sùi bọt mép, trắng xóa quanh mồm. Sợ nhỉ. Sùi sợ nhỉ.
Thế mà mùng 4 Tết năm kia, có ông ngồi nói chuyện suốt 5 tiếng đồng hồ mà không thèm sùi nhá. Kinh không ? Ngồi nói chuyện cả ngày với ông ấy mệt dã man. Nói chuyện kiểu thế chán nhỉ. Mãi chả sùi. Đến lúc gần nhá nhem tối mới chịu sùi. Ông này sùi lâu nhỉ. Công nhận lâu. Cuối cùng không chịu được, ông ấy đành phải đứng lên đấy, bảo là Để anh ra ngoài mua ít giấy ăn.
:(
Nhắn tìm đồng đội (http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?p=36276#post36276)
Dạo này rõ là giai gái TL nhiễm giọng của Ngố hơi bị nhiều. Cứ tí là nhận ra có hình ảnh của Ngố vảng vất trong những câu chữ xanh xanh trên cái nền cũng xanh xanh. Không thể phủ nhận ảnh hưởng to nhớn của Ngố, Ngố nhể!
Cơ mà đọc bài Ngố thì cái giọng í mãi cũng nhàm. Nhàm quá Ngố ạ. Ngố đổi giọng đi, chứ đà này Ngố sắp thay vị trí anh Kòm ...
Nói thật để bạn bè tiến bộ, Ngố đừng giận Ngố nhá ....
[QUOTE=Iris]Dạo này rõ là giai gái TL nhiễm giọng của Ngố hơi bị nhiều. Cứ tí là nhận ra có hình ảnh của Ngố vảng vất trong những câu chữ xanh xanh trên cái nền cũng xanh xanh. Không thể phủ nhận ảnh hưởng to nhớn của Ngố, Ngố nhể!
Cơ mà đọc bài Ngố thì cái giọng í mãi cũng nhàm. Nhàm quá Ngố ạ. Ngố đổi giọng đi, chứ đà này Ngố sắp thay vị trí anh Kòm ...
Nói thật để bạn bè tiến bộ, Ngố đừng giận Ngố nhá ....[/QUOTE]
Iris à, nhàm và nhạt như Kòm và Ngố làm cho người ta nhớ đến. Chán là chán những người không có nét riêng để đứng ra được khỏi đám đông. :))
"Trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"
Hay là
"Lưu danh muôn thuở - Lưu xú muôn đời"
Nhắc anh Gaup về theory thế thôi chứ bạn Ngố anh Kòm đi vào lịch sử TL là lưu danh mịa nó rồi. Mà, ai cười với nhà anh? :p
[QUOTE=Iris]đà này Ngố sắp thay vị trí anh Kòm ...[/QUOTE]
Duyên nguoicongaingo đây ư? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn như văn nói quá ư dễ dãi. Có tình sâu ý hiếm nào đâu mà duyên, mà hay?
Còn Kòm em anh tuy hay nghịch nhí nhố nhưng cũng có lúc bốt được những bài hay hay, tỏ ra có khí chất, anh thích. Chú ấy là người thật thà, không lên gân như mấy thằng được gọi là hải con bà nó đăng, không chửi bậy bẩn thỉu như thằng đ’éo gì có cái avatar con nào đang chun mồm, cũng không hằn học đê tiện như thằng gì ngày xưa chửi thằng khác là cả họ nhà mày đi ăn mày đ’éo bằng tao cái đ’éo gì ý. Mồm thì ra rả mạng là ảo, cuộc sống không ở đây, thế mà khi tranh luận thì lồng con bà nó lộn mất hết phong con bà nó độ cốt con bà nó cách.
Với cách nhìn như thế thì lại thấy, chú Kòm em anh được của nó.
Bác Tama, the joke is on you (truyện cười viết về bác đới). Bác trông đợi gì khi đọc các thứ bạn Ngố viết, bách khoa toàn thư về các tình cảm sâu sắc của con người chăng? Bác tưởng dễ mà viết được ra những thứ như bạn Ngố viết à? Nhớ, cái nông nông của Ngố không phải là cái nông nông của mấy người nông nổi mà là cái lông của người sâu sắc chọn nhìn lại những thứ nông nông bằng con mắt khác. Để nông được như Ngố em nghĩ còn phải sâu sắc hơn những thứ sâu sắc nhất của nhiều bạn trên này, mợ, em nói thật.
Thế nên các bác cứ ngồi mà cười và enjoy nhìn thế giới bằng con mắt đặc biệt của Ngố - Ngố và bác Phan An em thấy là hai người rất là đặc sắc, luôn nhìn ra những thứ hài hước trong những thứ tưởng như là bình thường. Em bác muốn được thế mà còn đíu được bác ạ.
Kính bác
Gấu kia hôm nay thích chiến với em à?
http://i7.photobucket.com/albums/y253/IrisTran/Gaup.jpg
Thế cho nó nhanh.
Thôi em phới đây. Hôm nay nghịch đủ rồi. Bồ bảo "đi ngủ thôi em" rồi :D
Đúng rồi, em đi ngủ đi cho nước nó trong. :))
Nguyễn Thị Hồng
07-06-2005, 03:10 AM
[QUOTE=Gaup] Ngố và bác Phan An em thấy là hai người rất là đặc sắc, luôn nhìn ra những thứ hài hước trong những thứ tưởng như là bình thường. Em bác muốn được thế mà còn đíu được bác ạ.
[/QUOTE]
Chà, bình văn không hay bằng Gaup, cứ viết đại thế này: Mặc dù chị có một cảm giác là Ngố che giấu cảm xúc thực cực kỳ giỏi (và chắc nhiều lúc sẽ khổ tâm lắm) nhưng đọc những gì Ngố viết chị luôn thấy phảng phất một cái gì đó rất dịu dàng và nhân hậu. Chả thế mà đợt trước cãi nhau với người yêu, tức giận đùng đùng, chị phải trèo ngay lên TL xin Ngố chuyện tàu hỏa để “hạ hỏa”. Đọc thơ Ngố viết về anh Thắng đi bơi cùng con chó nhỏ tự dưng phì cười, giận dữ biến đâu hết. Bỗng thấy anh yêu và cuộc đời cũng không đến nỗi nào, thế mới kỳ lạ chứ!
Tiểu Ninh Tử
07-06-2005, 08:30 AM
Như mọi lần, chú hề - người đem lại niềm vui và sự hứng khởi cho mọi ngươì lại bước ra sân khấu. Khán giả - người lớn, trẻ con, ông già vỗ tay rào rào, tiếng huýt sáo rõ lớn. " Chú hề đây rồi, hoan hô !!!"
Không chạy nhảy ra sân khấu như mọi lần, chú hề gần như lê bộ từng bước ra sân khấu. Hai tay buông thõng, cái mũi đỏ cà chua chúi xuống đất, tiếng vỗ tay hò reo vẫn vang lên như pháo. Đến giữa sân khấu, chú hề ngước lên nhìn khán giả, vẫn bộ mặt cười, cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, cái mũi đỏ cà chua, khoé mắt vẽ nhướng lên như đang cười rất tươi.
- Ngày hôm nay tôi phải nói lời chia tay với các bạn, tôi phải về nghỉ vì lý do sức khoẻ. Chú nói, khuôn mặt dãn ra, cười.
Khán giả chợt im lặng, rồi xì xầm, rồi có tiếng ai đó nói rất to : - Chài, hôm nay chú hề của chúng ta lại có một trò mới đây. Như cùng một lúc, tất cả cùng à lên rồi nhao nhao : - Hay đấy, chú hề thân yêu, nói tiếp đi chứ, chúng tôi yêu quý chú lắm. Mọi người lại vỗ tay, những tràng pháo tay dài bất tận, lại có tiếng huýt sáo vang lên.
Chú hề vẫn đứng yên, tay buông thõng, cái mũi cà chua lại chũi xuống, cái mặt vẫn cười, chiếc mũ lệch hẳn sang một trong lại càng buồn cười. Được một lúc, khuôn mặt cười lại ngẩng lên, tay ôm bụng, chú hề kêu lên : - Hu...hu..bởi vì tôi đau bụng quá, tôi muốn đi toilet. Nói đoạn tay vẫn ôm bụng, chú nhảy loi choi quanh sân khấu. Cả rạp cười ầm ầm, lại huýt sáo, lại vỗ tay.
Buổi diễn hôm nay làm khán giả hài lòng hơn bao giờ hết. Khán giả lục đục ra về, tiếng cười đùa vẫn còn râm ram quanh quẩn sân khấu. Chỉ có chú hề đứng lại đó, cả khuôn mặt như biến dạng vì mồ hôi và nước mắt làm nhoè chảy lớp hoá trang. Có lẽ khuôn mặt cười không bao giờ thích hợp với nước mắt.
p/s : Chị Ngố bỏ cái avatar hai giọt nước mắt đi chị ơi, chẳng thích hợp gì cả, chị công nhận không?
Có thể anh Gấu nhận xét đúng về cách viết của chị Ngố, nhưng có thể lại không hiểu chút nào tâm trạng của người viết nhỉ. Em thấy chị Iris nói đúng một phần, 2năm trước khác bây giờ, con người cũng vậy, viết hay được cũng phải tuỳ tâm trạng.
Đôi khi viết là một thói quen, mà thói quen chính là kẻ thù của sáng tạo. :) Đôi khi nó còn là sự cẩu thả với chính những đứa con tinh thần của mình ( câu này em nhớ mãi từ tác phẩm Đời thừa của Nam Cao, có nhân vật Hộ )
Bé TNT có lẽ nên quay lại tốt nghiệp xong trường PTTH ttvnol rồi hẵng thi vào đây. Anh thấy em đi học đại học thăng long sớm thế này khéo dễ đến 5 năm đấy. :)) Yêu em và thế hệ trẻ.
Tiểu Ninh Tử
07-06-2005, 11:02 AM
Vâng, em vừa mới nằm mơ xong....híc, bừng mắt tỉnh dậy mà toát mồ hôi hột, em cứ nằm yên như thế một lúc, nhìn trừng trừng vào vô định.
Em vừa mơ em bị dính cái mặt chú hề vào mặt mình. Gỡ mãi mà không thể tháo ra được. Em khóc, em cào mặt để tháo cái mặt cười ấy ra mà không được. Khóc lóc mệt quá, em ngồi bệt xuống, thẫn thờ cam chịu. Lúc ấy thấy cái mặt cười ấy chạy xệ ra, thành nước màu vẽ nhớp nháp chảy xuống cằm, xuống cổ... Lúc đấy thì bừng tỉnh...sợ thật.
Ôí a..
Nguoicongaingo
07-06-2005, 11:47 AM
:D
Em có 1 fan ruột, cháu đang học lớp 5A trường Kim Liên, vào Đội năm 2003, là lớp trưởng 3 khóa liên tục, năm 92 cháu được giải nhất Thi bé khoẻ bé đẹp, năm 93 giải Nhì, 94 giải Ba, 95 khuyến khích. Sau cô giáo chán quá không cho thi nữa. Bảo thi thế phí tiền. Cháu cũng bực cô nên chả thèm đăng ký làm gì. Hình thể cháu này cũng được, đại loại là có một số chỗ to hơn người bình thường.
Cháu chưa biết sử dụng vi tính thành thạo nên chưa vào Thăng Long được nhiều. Nhà cũng có dàn máy vi tính zồi. Những chuyện em tâm sự trên TL hầu như toàn xào lại chuyện của cháu. Thường là em chủ động đăng trước, đi học về cháu vào edit lại.
Trên Thăng Long, cháu cũng quý mến vài người. Thỉnh thoảng cũng hay bắt chước họ. Ví dụ hồi anh Gaup vẽ quả tàu điện Hà Nội, cháu đọc thấy thích quá nên lấy phấn màu vẽ chữ Cấm đái bậy khắp khu tập thể Kim Liên, từ E1 đến E5. Khuyến mại thêm 2 cái trước cửa nhà bác tổ trưởng và 2 cái trong nhà vệ sinh. Hoặc là đến trường, cháu tự nhận mình là nhân viên kỹ thuật Đàn trim Việt. Viết thư cho bạn gái bao giờ cũng bắt đầu bằng câu: Dạo này anh cô đơn quá. vân vân và vân vân
Tháng trước cháu được vinh dự đi dự Đại hội tuổi trẻ Thủ đô toàn phường. Mỗi khu cử 1 đại biểu. 2 khu 2 đại biểu. Ở trong lớp, nhìn chung cháu được các bạn gái quý mến. Cô giáo rất mực thương yêu cháu, cô rất nhiệt tình, đại loại là có một số chỗ nhiệt tình hơn người bình thường
Cuối năm nay, nếu không có gì thay đổi. Cháu sẽ xây dựng gia đình. Đi sống tít Cao Bằng.
:(
Trần Văn Khôi
07-06-2005, 11:54 AM
Các em!
Lần này Khôi phải nghiêm khắc phê bình các em! Những em giới tính gái vào đây là đúng zồi, đúng chỗ zồi nhưng các em lại chọn ngày sến trùng với ngày của em Ngố (tính theo lịch âm). Thế là không hay. Các em ra ngoài cho.
Những em giới tính xác định là giai zồi, không thay đổi được nữa zồi, các em hãy nhìn lại tên topic. Và cũng ra ngoài cho.
Thế là đẹp, nhỉ!
Khôi cũng ra ngay đây ;)
Nguoicongaingo
07-06-2005, 07:09 PM
Em có 1 fan ruột, cháu đang học lớp 5A trường Kim Liên, vào Đội năm 2003, là lớp trưởng 3 khóa liên tục, năm 92 cháu được giải nhất Thi bé khoẻ bé đẹp, năm 93 giải Nhì, 94 giải Ba, 95 khuyến khích. Sau cô giáo chán quá không cho thi nữa. Bảo thi thế phí tiền. Cháu cũng bực cô nên chả thèm đăng ký làm gì. Hình thể cháu này cũng được, đại loại là có một số chỗ to hơn người bình thường.
Cháu chưa biết sử dụng vi tính thành thạo nên chưa vào Thăng Long được nhiều. Nhà cũng có dàn máy vi tính zồi. Những chuyện em tâm sự trên TL hầu như toàn xào lại chuyện của cháu. Thường là em chủ động đăng trước, đi học về cháu vào edit lại.
Trên Thăng Long, cháu cũng quý mến vài người. Thỉnh thoảng cũng hay bắt chước họ. Ví dụ hồi anh Gaup vẽ quả tàu điện Hà Nội, cháu đọc thấy thích quá nên lấy phấn màu vẽ chữ Cấm đái bậy khắp khu tập thể Kim Liên, từ E1 đến E5. Khuyến mại thêm 2 cái trước cửa nhà bác tổ trưởng và 2 cái trong nhà vệ sinh. Hoặc là đến trường, cháu tự nhận mình là nhân viên kỹ thuật Đàn trim Việt. Viết thư cho bạn gái bao giờ cũng bắt đầu bằng câu: Dạo này anh cô đơn quá. vân vân và vân vân
Tháng trước cháu được vinh dự đi dự Đại hội tuổi trẻ Thủ đô toàn phường. Mỗi khu cử 1 đại biểu. 2 khu 2 đại biểu. Ở trong lớp, nhìn chung cháu được các bạn gái quý mến. Cô giáo rất mực thương yêu cháu, cô rất nhiệt tình, đại loại là có một số chỗ nhiệt tình hơn người bình thường
Cuối năm nay, nếu không có gì thay đổi. Cháu sẽ xây dựng gia đình. Đi sống tít Cao Bằng.
Vào kể chuyện cháu em lấy vợ thì thôi có khi cho em kể luôn chuyện vợ cháu
Vợ cháu học cũng trường Kim Liên, hai vợ chồng mỗi người chênh nhau 1 khóa. Cháu kia học trước, cháu này học sau. Gia đình 2 bên khá giả, chả thiếu thốn gì. Bố mẹ em hứa khi nào đám cưới sẽ cho 2 đứa, mỗi đứa cái xe đạp mini, nhưng cháu em bảo thôi. Bảo lên Cao Bằng chả cần xe. Chỉ xin 3 cân măng tươi với 2 cái nồi. Trên Cao Bằng gia đình cũng có nhà riêng cho cháu rồi. Trong hang đã mua đủ đồ đạc, chỉ việc đến ở. Cháu em thích ăn măng, vợ cháu thì thích đan lát nứa lá, được cái cả 2 vợ chồng đều thích ngủ giường tre, chứ không thích ngủ đất, ăn cơm xong thì thích xỉa răng. Sau này có con đặt tên là Tre cho đúng ý Cụ nội
Còn 5 tháng nữa là cưới, thế mà giờ bố mẹ hai nhà vẫn bắt đến trường đi học. Nhìn hai đứa tội lắm. Cô giáo thương nhiều. Các bạn cũng thương. Cuối tuần cô lại tranh thủ lên Cao Bằng thăm cháu. Tuần trước cả 2 vợ chồng đã chuyển lên học tít trên Cao Bằng rồi.
:(
(em đang thử nghiệm kiểu viết mới. Vào viết cho sướng chứ không cần chính xác. :)) Sẽ không có cốt truyện, không nghĩ nội dung từ trước, vào là cứ thế gõ, muốn đến đâu thì đến. Kể đến đoạn nào thấy không phát triển được nữa thì dừng lại )
Các phần tiếp theo em sẽ kể về họ hàng của cháu. Kể hết gia tộc, đến chi nào thấy không phát triển được nữa thì dừng lại :))
[QUOTE=nguoicongaingo]
...
(em đang thử nghiệm kiểu viết mới. Vào viết cho sướng chứ [COLOR=Red]không cần chính xác[/COLOR]. :)) Sẽ không có cốt truyện, không nghĩ nội dung từ trước, vào là cứ thế gõ, muốn đến đâu thì đến. Kể đến đoạn nào thấy không phát triển được nữa thì dừng lại )
...
[/QUOTE]
Tiện thể em bỏ luôn cho bác cái chữ ký này đi với, cho nó hợp với kiểu mới, em nhỉ
[COLOR=DarkSlateBlue]" thay đổi nội dung bởi: nguoicongaingo, ngày xx tháng yy năm zz lúc ..."[/COLOR]
Nguoicongaingo
08-06-2005, 09:31 AM
[SIZE=4][COLOR=RoyalBlue]Sến tháng 6[/COLOR][/SIZE]
Nói thật với các bác, tim em rất dễ tổn thương. Mình là con gái mà. Ai nói nặng lời 1 tý là mình lại tổn thương. Hồi bé có lần bố mẹ em nặng lời 1 tý mà em đã toán tính định bỏ đi, thà màn trời chiếu đất, đi ăn xin suốt đời chứ nhất định không chịu về nhà, nhất định không chịu làm nô lệ. Bố mẹ biết tính em thế nên lúc đó hầu như toàn cầm chìa khóa, chả bao giờ mở cổng cho mình đi ra. Toàn phải ngăn mình lại. Hồi đó em chỉ sợ nhất 1 điều là chẳng may bố mẹ mình quên mất, rồi tự dưng đột ngột cầm chìa khóa ra mở cổng thì xong. Coi như tạm biệt quê hương. 30 năm viễn xứ.
Khi bị tổn thương, em thường đối phó bằng cách chả ăn uống được gì ngoài cốc nước cam cầm hơi. Toàn thân suy nhược, rã rời tứ chi. Tổn thương kinh khủng. Chả gượng lên được. Sao tổn thương thế nhỉ. Chán quá. Công nhận chán
Thế nhưng em hồi phục cực nhanh. Sướng không ? Hễ có người vào động viên mình vài câu, xong quay sang bên kia bảo Không phải, không phải, sao mày ác thế là mình lại hồi phục luôn, chả nghĩ ngợi gì, cứ mở cổng gọi là thoải mái. Nói chuyện vui như hội, con cà con kê suốt ngày cũng được, đến khi nào người động viên kia kiệt sức thì thôi. Chả gượng lên được thì thôi.
Ở Thăng Long, em cũng chả giận ai bao giờ, chả mâu thuẫn với ai. Ở đây, các Hải đăng nói chuyện hay, các Tlers vui vẻ, các em chã thì rất quý mình. Chả giận được. Dù sao, em cũng cảm ơn mọi người vừa qua đã quan tâm và lo lắng cho em. Em chịu được mà. Em biết, em sẽ phải cố gắng hết sức mà. Chả có cái gì là không chịu được.
Thôi tiện thể, em nhờ bác Đêm Đà Lạt cầm con Nikon 5700 vào chụp cho em với bạn Tama và Iris tấm ảnh để sau này đưa vào phòng Truyền thống Thăng Long được không ? Đọc bài các bạn ấy viết, em nhận ra rằng thật ra 2 bạn đó còn nặng tình với em nhiều lắm. Hai vào đây chụp ảnh với mình 1 tý nha ? Chụp 3 người thì đừng có mà bắt mình đứng giữa nha. 2 bạn vào đây, vào đây
:p :-rose
hangtoe
08-06-2005, 09:44 AM
[quote=Nguoicongaingo]
Nói chuyện vui như hội, con cà con kê suốt ngày cũng được, đến khi nào người động viên kia kiệt sức thì thôi. Chả gượng lên được thì thôi.
...
Em chịu được mà. Em biết, em sẽ phải cố gắng hết sức mà. Chả có cái gì là không chịu được.
[/quote]
Chị iu, thế này ko phải là sến, chị công nhận lại đi! Chị nói triết bỏ xừ, có khi hải đăng TL cũng ghi vào sách học, chán thế chứ lị :(
Nhưng công nhận là triết. Triết thâm quá!
Iu chị lắm cơ í, chỉ kém các t/y sến khác thôi...
Assol
08-06-2005, 10:05 AM
[QUOTE=nguoicongaingo]
Nói thật với các bác, tim em rất dễ tổn thương. Mình là con gái mà. Ai nói nặng lời 1 tý là mình lại tổn thương. Hồi bé có lần bố mẹ em nặng lời 1 tý mà em đã toán tính định bỏ đi, thà màn trời chiếu đất, đi ăn xin suốt đời chứ nhất định không chịu về nhà, nhất định không chịu làm nô lệ.
[/QUOTE]
[font=Times New Roman][size=2][size=3]Buồn cuời em hồi nhỏ thì lại ít có máu giang hồ, chưa đọc đc Kim Dung nên khi bị bố mẹ mắng hay đánh đòn thì hay AQ nghĩ cảnh mình mà .... tò te tí te thì bố mẹ sẽ khóc lóc ân hận thế nào, vật vã bên cạnh thân thể lạnh cóng của mình ra sao =)) (hồi bé em chỉ biết ăn lá cây trúc đào là sẽ teo ngay, tại nhà gần công viên mà). Nghĩ đến cảnh đấy xong lại nghĩ tiếp là mình phải chờ hè về quê gặp thằng em họ thơm nó 'lần cuối' rồi mới đành lòng. Xong rồi lại nghĩ thằng bé vừa xinh vừa ngoan thế mà mình không đc ở chơi với nó lâu thì không biết nó có nhớ mình không, hay là mình giả vớ ... tò te tí te, xong lại "sống lại" thế là bố mẹ sẽ rất ân hận, hứa từ nay không đánh mắng nữa, mình lại đc chơi với thằng nhóc con....[/size]
[font=Times New Roman][size=3] [/size][/font]
[font=Times New Roman][size=3]Nghĩ quanh co thế rất là lâu và noron thần kinh phải họat động nhiều nên em nín khóc luôn & nhiều khi quên luôn mục đích ban đầu là gì[/size][/font] =))
[/size][/font]
Kamille
09-06-2005, 01:29 AM
[QUOTE=Assol][font=Times New Roman][size=2][size=3]
Nghĩ quanh co thế rất là lâu và noron thần kinh phải họat động nhiều nên em nín khóc luôn & nhiều khi quên luôn mục đích ban đầu là gì[/size][/font] =))
[/QUOTE]
Ặc ặc, hồi xưa tớ cũng là chùm khóc nhè, khóc dai, có khả năng khóc suốt từ sáng tới chiều, khóc từ lúc mẹ đưa đi nhà trẻ cho đến lúc mẹ đến đón về luôn. =)) Khóc nhiều đến mức ko hiểu vì sao, ko nhớ là vì sao khóc, khóc không có nước mắt...cứ ngồi tỉ tê vậy thôi. Gan không. Lì không.
uatkimhuong
09-06-2005, 03:29 AM
Kì Sến này của em Ngố chông gai quá. Có mỗi sự Sến thôi mà cũng không được yên để Sến. Hay là các bác trai cũng Sến đúng kì với Ngố thế? Xem lại thấy nữ Sến khác mà nam Sến khác nhau nhỉ? Sến kiểu của các bác giai chắc phải có hòn đá ném vào mới giải quyết được vấn đề. Iris đểu thật chỉ bằng 1 câu thôi mà làm các bác giai thi nhau Sến vãi hàng.
coithienthai
09-06-2005, 07:08 AM
Bạn Ngố cho tớ hỏi tí. Tớ thấy bạn Ngố mí bạn Khôi bẩu là Sến trong này chỉ dành cho gái. Thế là đàn ông không Sến được, đúng không? Mà Sến lại chỉ được một tháng một lần, tức là có chu kỳ, đúng không? Tớ thắc mắc cái là Sến phải chăng có liên quan đến cái gọi là đồng-hồ-sinh-học của người con gái. Đại khái hình như là đến khoảng 13 tuổi trở đi, gái bắt đầu Sến, đúng không? Sau đó, cứ một tháng lại Sến một lần, đúng không? Giờ bạn Ngố mí lại mấy bạn gái khác tháng nào mà trễ Sến, thì có nghĩa là cơ thể có vấn đề, đúng không?
Giả nhời tớ đi, bạn Ngố.
Thông báo : Các cô các chú chửi rủa hay lèm bèm với nhau thì làm mục mới trong đổ tội ấy nhé, không phải chỗ nào cũng lăn lê bò toài ra với nhau được đâu.
Chú/cô coithienthai : Hơi quá đà ở một cái topic như thế này. Anh nghĩ chứ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nghe nhạc opera trong toilet hay là ngược lại đại tiện trong nhà hát opera (@Bảy ruồi).
Mời em Ngố tiếp :P
Nguoicongaingo
09-06-2005, 08:55 AM
hahaha :))
Cái thread này bây giờ vui dã man. Em đã nói zồi 1 tháng em chỉ Sến đúng 1 lần. 29 ngày còn lại là vào để vui chơi. Tháng 6 này em Sến rồi. Vừa mới Sến xong hôm qua, mà Sến xong rồi thì coi như thoát. Tiếc quá. Bác Tama vào sớm tý nữa có phải ngon không. Bác chủ quan quá. Công nhận chủ quan. Chắc hôm nay đang ngồi làm việc thì bác phát hiện ra à ? Chán nhỉ !
Em chả dám định ngày cụ thể nhưng các bác cứ yên tâm đi. Đừng lo lắng quá cho em nha. Em đảm bảo với các bác là cứ đà này trong tương lai không xa bác Tama nhất định sẽ quý em. Vừa vào đọc cái bài thứ 2 bác ấy viết sáng nay, em đã thấy có dấu hiệu quý quý rồi, nhanh thế chứ lị, em mừng lắm. Nghe đồn là tối hôm qua, ở chỗ mộ thím Sáu, bạn Iris đã bày tỏ tình cảm với em rồi. Tí nữa 2 đưa sẽ cùng nhau thắp nén hương lên mộ thím, hẹn ước trăm năm.
:))
[SIZE=2]thay đổi nội dung bởi: nguoicongaingo, hôm nay lúc 02:05 PM[/SIZE].
Lại ê đít roài, được mỗi hôm không ê đít =))
Nguoicongaingo
09-06-2005, 09:31 AM
À, lúc nãy có mỗi tin quan trọng định vào thông báo với các bác mà lại quên.
Tin về đứa cháu em.
Hai đứa nó đang tắm với nhau ở suối Lê Nin các bác ạ. Cháu vừa điện về từ Cao Bằng
:p
ngoingam
09-06-2005, 12:45 PM
Giờ thì mình đã hiểu rồi.
thay đổi nội dung bởi: nguoicongaingo, hôm nay lúc ...
chính là chữ ký của em Ngố, mỗi lần em Ngố viết xong bài, ấn nút Gởi trả lời, rồi quay lại ấn nút Edit, rồi lại ấn nút Đã Sửa Xong để ký, giờ đã hiểu :x . Công nhận là thông minh. Phân tích ra thì chữ ký thật ở ngoài, dù có là người cẩn thận thế nào thì không thể nào ký được 2 chữ ký giống nhau y như hệt, phần đầu có thể giống nhưng phần đuôi thế nào cũng khác. Anh chị em nào không tin cứ thử ký 10 triệu phát rồi tớ đưa cái phần mềm nhận diện chữ ký cho mà so sánh, thế nào cũng khác nhau 1 tí. Em Ngố ký kiểu này, đúng là ký như thật luôn, chả khác gì mình cầm bút ký thật ở ngoài. Công nhận giỏi. Em Ngố hay. :x
Trần Văn Khôi
09-06-2005, 02:01 PM
Em Ngố! Lần này Khôi công nhận em chủ quan quá, quá chủ quan luôn! :(
Hai cháu nhà Ngố đã tắm xong được một lúc zồi, đã đứng dậy ra về zồi. Xin thông báo để em và gia đình được biết ;)
2 cháu nhỏ tắm nhau
Bên bờ một con suối
Tuy tuổi tác không nhiều
Nhưng vệ sinh đã biết
Trước là kỳ hết ghét
Sau mới xát xà phòng
Xong xuôi cười sảng khoái
Đứng dậy dắt nhau về
:D
Nguoicongaingo
10-06-2005, 09:19 AM
Cháu em nó vừa điện về. Chương trình sáng nay là đi thăm mộ anh Kim Đồng. Thắp một nén hương tưởng niệm người đã khuất. 2 nén thắp 2 bên.
Các cháu còn nhỏ. Lên Cao Bằng đợt này chả có phương tiện đi lại. Định dắt nhau đi bộ từ nhà riêng mà ra tận chỗ mộ. Cao Bằng vốn an toàn, đi đâu chả phải khóa cửa nhà riêng. Mà có muốn khóa cũng chẳng được. Cứ để tơ hơ thế đi. Sợ nhất là hôm nào về muộn, lớ ngớ rồi chui nhầm vào hang nhà người ta.
Sáng nay cả hai cháu đã xin phép nghỉ học. Kiểu phải đi thăm mộ mà. Nhưng vẫn hứa với cô giáo và nhà trường là khi nào về sẽ làm bài tập đầy đủ. Cô cũng muốn đi thăm mộ cho biết, nhưng hai cháu không cho, bắt ở nhà trông nhà. Hôm nay, lớp 5A ở Trường Kim Liên - Hà Nội chắc cũng được nghỉ, vì sáng đến lớp, đợi hơn 2 tiếng mà không thấy cô giáo chủ nhiệm đâu
:(
Trưa hè hiu hiu gió
Con chó sủa gâu gâu
Mụ mèo mướp làu bàu
Tiên sư cha thằng chó
(TS)
[QUOTE=1dc7]Trưa hè hiu hiu gió
Con chó sủa gâu gâu
Mụ mèo mướp làu bàu
Tiên sư cha thằng chó
(TS)[/QUOTE]
Em đang tập làm thơ, thành thử vô phép bác Bảy phổ từ thơ 5 chữ sang 7 chữ luôn:
***
Nắng gắt trưa hè hiu hiu gió
Góc sân thằng chó sủa gâu gâu
Lim dim, mụ mèo mướp lầu bầu:
Hậm hoẹ: "-Tiên sư cha thằng chó!"
***
Có thêm thì phải có bớt, em cũng vô phép phổ sang thơ 3 chữ:
***
Hè hiu gió
Chó sủa gâu
Mướp lầu bầu:
"-Cha thằng chó!"
***
Chỉnh không bác?
banhmitrung
10-06-2005, 02:21 PM
Mình phải sến cùng thần tượng mới được. Dạo này mình AQ quá. Bị chửi mà cứ phải lầu bầu mày chửi ông là mày chửi cụ tổ đẻ ra cụ nội chín đời nhà mày. Hèn nhở?. Tinh thần chiến đấu thui chột.Bù lại là đồng nghiệp khen là hiền. He he..nó chửi mình ngu đây. Nhưng lại nói ịch sự là hiền. Cbn nó. Híc..
jinxy
10-06-2005, 03:26 PM
[QUOTE=nguoicongaingo]Nói thật với các bác, tim em rất dễ tổn thương. Mình là con gái mà. Ai nói nặng lời 1 tý là mình lại tổn thương...
Khi bị tổn thương, em thường đối phó bằng cách chả ăn uống được gì ngoài cốc nước cam cầm hơi. Toàn thân suy nhược, rã rời tứ chi. Tổn thương kinh khủng. Chả gượng lên được. Sao tổn thương thế nhỉ. Chán quá. Công nhận chán
Thế nhưng em hồi phục cực nhanh. Sướng không ? Hễ có người vào động viên mình vài câu, xong quay sang bên kia bảo Không phải, không phải, sao mày ác thế là mình lại hồi phục luôn, chả nghĩ ngợi gì, cứ mở cổng gọi là thoải mái. Nói chuyện vui như hội, con cà con kê suốt ngày cũng được, đến khi nào người động viên kia kiệt sức thì thôi. Chả gượng lên được thì thôi..
[/QUOTE]
Em thích Ngố quá. :') Em mà là chã mà lại hâm hâm, thể nào em cũng bắn mật thư làm quen mới cả ngố, rồi sáng nào cũng bắt Ngố đi ăn sáng cả mình, nắm tay nắm chân cho thêm phần thân mật.
Tiếc quá em ko phải là chã :( Nhà Ngố có mì tôm ko. Sáng nấu lấy mà ăn. Coi như em mời.
Giờ ngày nào em cũng mong đọc chuyện buồn cười của Ngố :-rose
Bác Kòm, được. Thế em với bác ví thử ta quay lại với bài này, bác convert đê:
Bà già đánh cái phít
Con ngựa chạy xa tít
Chạy đi rồi chạy lại
Lỗ ... vẫn chưa khít
Nguyenzz
10-06-2005, 04:04 PM
[QUOTE=1dc7]Bác Kòm, được. Thế em với bác ví thử ta quay lại với bài này, bác convert đê:
Bà già đánh cái phít
Con ngựa chạy xa tít
Chạy đi rồi chạy lại
Lỗ ... vẫn chưa khít[/QUOTE]
Để em !
Bà già nhấp nhổm xịt chút hơi
Con ngựa giật mình phi xa khơi
Chạy xong nó quay về kiểm định
Van xả vẫn còn thông . Than ôi !
Nguyenzz
10-06-2005, 04:14 PM
[QUOTE=Trần Văn Khôi]Em Ngố! Lần này Khôi công nhận em chủ quan quá, quá chủ quan luôn! :(
2 cháu nhỏ tắm nhau
Bên bờ một con suối
Tuy tuổi tác không nhiều
Nhưng vệ sinh đã biết
Trước là kỳ hết ghét
Sau mới xát xà phòng
Xong xuôi cười sảng khoái
Đứng dậy dắt nhau về
[/QUOTE]
Chán fake Khôi này ghê cơ . Thơ về trẻ em phải vần điệu tinh nghịch chứ lị . Ai lại để chữ này nó rape chữ kia như vầy là không ổn .
Lục mãi mới ra cái này . Khôi xem xong rồi chăm sóc 2 bé nhà Ngố cho cẩn thận nhé . Chậc buồn ! :(
[COLOR=DarkGreen]Mình ơi! Ta bảo với mình
Mấy câu về phép vệ sinh nằm lòng
***
Uống nước, chẳng uống nước trong
Rồi ra đau bụng, phập phồng toàn giun
Giun xoăn là giống rất cùn
Kéo ra co giãn như chun quần đùi
Đi xong, là nhớ phải chùi
Nếu quên thì ắt bốc mùi không thơm
Dùng giấy chứ chớ dùng rơm
Rửa tay rồi mới ăn cơm sau cùng
Đừng nên khạc nhổ lung tung
Hắt hơi che miệng, vi trùng không văng
Hôm nào cũng phải đánh răng
Hôn nhau lại phải càng tăng cường nhiều
Xác mèo, xác chó đem thiêu
Còn như vứt bậy là điều khó coi
Một mai nhung nhúc bọ ròi
Hoá ruồi, hoá nhặng lại ngoi lên dần
Con ruồi đậu ở hố phân
Thế nên nhúng hết 6 chân ngập tràn
Thức ăn phải đậy lồng bàn
Không thì trúng thực, trúng hàn là gay
Hắc lào tắm lá xoan tây
Lang ben là phải trị ngay từ đầu
Lở cùi, sâu quảng, ghẻ Tàu
Nước vàng rỉ rớt, còn lâu mới lành
Táo bón cần phải Ổi xanh
Té re thì húp cháo hành, cầm ngay
Mấy điều nhắc nhở trên đây
Thuốc ta thì dứt, thuốc Tây thì vừa [/COLOR]
( From Tuy_LMVN )
Nguyenzz
10-06-2005, 04:35 PM
Anh chuyển sang lục bát , không chi lại đụng hàng với bác Kòm . Ngố nhỉ ? :)
Bà già thả một tiếng "thơm"
Con ngựa đứng cạnh dựng bờm chạy xa
Chán chê nó lại bên bà
Mùi "thơm" loãng hết mà da chưa liền
abc123
10-06-2005, 04:49 PM
Chú Bẩy đánh cái phít
Kòm, Nguyên, Ngố xúm xít
Tranh nhau chen vào...hít
Rồi kêu: Vẫn còn ít...
Nguyenzz
10-06-2005, 05:00 PM
[QUOTE=abc123]Như trên !...[/QUOTE]
Công nhận bác Bảy em nhanh , rất nhanh , bác đoán trước mà viết rồi ,đâu đợi có người đến nhận phần .
[quote=1dc7]
Văn Thơ đang mây gió
Con chó sủa gâu gâu
Anh Bảy mới làu bàu
[COLOR=DarkRed]Tiên sư cha thằng chó ![/COLOR][/quote]
Xin lỗi bác 7 thơ tục giảng thanh em chưa được học! Thấy bác ưu ái nên em đành convert bài khác tặng bác 7 và chị nhà, mong bác đón nhận tấm lòng chân thật của em:
Nguyên tác ca dao:
[COLOR=Blue]Em như cục kứt trôi sông
Anh như con chó đứng trông trên bờ
Chừng nào anh hết bơ vơ
Thì thôi kứt đó lơ thơ giữa dòng[/COLOR]
Cảm tác ca dao trên, em có bài này tặng bác và chị nhà:
Vịnh bác 7
[COLOR=Blue]Thân em cục kứt nổi trên sông
Ngồi xổm trên bờ, anh ngóng trông
Mơ ước gì mình mang kiếp chó
Nhảy ào xuống nước, kứt còn không? [/COLOR]
Nguoicongaingo
10-06-2005, 06:23 PM
Anh Kim Đồng ơi (( ((
[COLOR=SandyBrown]Hãy vào đây nếu bạn đang buồn và mệt mỏi[/COLOR] (http://diavn.free.fr/thanglong/showpost.php?p=37454&postcount=6)
:(
Frank
10-06-2005, 06:39 PM
Bà đánh phịt
Kòm xa tít
Vẫy đuôi lại
Vẫn kịp hít
Anh Kim Đồng
làm liên lạc
mang thư mật
rất tài tình
đi một mình
trong rừng tối
khi lội suối
lúc trèo đèo
khó bao nhiêu
cũng làm nổi
dù no đói
cũng gắng công
anh Kim Đồng
thật dũng cảm
Nguoicongaingo
11-06-2005, 01:33 PM
Lúc nãy em xin bác killerqueen cái avatar mỏi mồm mà bác ấy không cho. Gạ đổi trong 2 tháng mà bác ấy không đổi. Bác này khôn nhỉ :)) Lần này coi như mình chấp nhận về tay trắng :( http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=2161&page=2&pp=20
Sáng soi gương, tự nhiên thấy mình nhan sắc đã tàn phai nhiều, em buồn lắm. Em đang định trang trí lại 1 chút cho xinh tươi. Các bác giúp em trang trí lại cái avatar của em có được không ? Em cám ơn các bác
Thắt nơ ở tóc, đeo voan cô dâu trên đầu, hoặc đội mũ, đeo kính hoặc đeo khuyên tai, vòng cổ ... miễn là trông trắng trẻo, xinh xắn hơn trước và không quá rối mắt. Em cảm giác là nếu chịu khó thắt nơ hay đeo voan cô dâu trên đầu trông sẽ xinh phết, không biết có đúng không ? Nóng tý nhưng duyên
Sọ Dừa ơi, cứ nghĩ đến mày là tao lại buồn lắm :(
killerqueen
11-06-2005, 02:35 PM
[QUOTE=nguoicongaingo]Lúc nãy em xin bác killerqueen cái avatar mỏi mồm mà bác ấy không cho. Gạ đổi trong 2 tháng mà bác ấy không đổi. Bác này khôn nhỉ :)) Lần này coi như mình chấp nhận về tay trắng :( http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=2161&page=2&pp=20 [/quote]
:)) :)) :)) :x :x
CLB Vui sống, chống stress chắc là ở đây rồi, ko cần phải vào đây (http://diavn.free.fr/thanglong/showthread.php?t=2384&page=2&pp=20) nữa
Yêu Ngố ghê nhưng nhất quyết ko đổi avatar :x :x :x
Nguoicongaingo
11-06-2005, 04:23 PM
Vâng, nếu bác không đổi thì thôi. Em cũng không muốn sử dụng đến những biện pháp cưỡng chế.
Em chỉ xin bác 1 điều là bác đừng xuất hiện ở chỗ Sáu nét cười duyên lúc này. Em sợ nhất cảnh bà con nhìn thấy cái avatar của bác, mê quá nên vào điểm lại những nét chính trong việc chọn lựa avatar để bắt chước, xong quay sang nhìn thấy mô hình thí điểm là cái Sọ Dừa :(
Bác thương em, bác để yên cho em làm ăn, kiếm đồng rau cháo
:(
:
amant
11-06-2005, 05:21 PM
Ngo,
cho to hoi 1 cau, "Sen" dich ra tieng viet nghia la gi? To ko hieu, giai thich dum to de to xem hang ngay to co bi (duoc) "Sen" khong. To ko type tieng viet co dau, Ngo doc tam. Hic, to thay to con ngo hon Ngo.
Sến = sentimental, tiếng Việt thế nào thì tra từ điển.
Kòm bác bậy đ' tả, bôi kứt cả vào topic của ngố ta. Từ nay gọi là Kòm kaka, đúng kiểu mốt bẩn thăng long, nhé.
Thơ viết cho Kòm và những thằng khác:
Kòm ta nửa tỉnh nửa mơ
Đêm nằm nó bắt dí thơ vào nhồn
Kòm ta nửa tỉnh nửa khôn
Đêm nằm nó bắt dí nhồn vào thơ
[QUOTE=1dc7]Kòm bác bậy đ' tả, bôi kứt cả vào topic của ngố ta. Từ nay gọi là Kòm kaka, đúng kiểu mốt bẩn thăng long, nhé.
[/QUOTE]
Ấy bác Bảy! Em có làm chi nên tội mà bác chửi em? Em bác vốn phận hèn, chỉ biết theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía. Hôm nọ em azua theo anh Casa trong topic bánh pizza, được anh ấy khen, thành thử em quen mui vào đây chửi hôi theo bác, chẳng ngờ bác lại trách em!
Bác Kòm say rắm, hôm nay lượn máy bay máy bò, dân số dân siếc, tử vi tử veo mà đé o thấy thơ Đường đâu là thế nào. Tởn à. Đề này: Vịnh thăng long.
Bao giờ cho đến tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà, chung rượu nuốt người lao đao
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Làm đê.
[COLOR=Blue]Vịnh bác Bảy
Bướm Yêu Ấy Cưới thật là dài
Nói nhiều, viết lắm quá là dai
Bác Bảy tưởng khôn nhưng hoá dại
Nên thiên hạ chửi! Quả là hài!
Lẽ ra bác chỉ xui thằng khác
Chớ dại nhào vô, thế mới tài!
Bác Bảy nghĩ suy thêm một tý
Rằng xem em nói có gì sai? [/COLOR]
Nguoicongaingo
15-06-2005, 05:43 PM
:(
Hôm nay diễn đàn nhiều tin buồn nhỉ. Em cũng vừa nhận điện từ Cao Bằng, thông báo tin dữ. Núi lở, nhà riêng của 2 cháu (tức là cửa hang) đang bị đá chèn. Cả 2 vợ chồng bị mắc kẹt trong hang từ tối hôm qua. Cả 2 vợ chồng nhỏ quá nên chả biết xử lý thế nào, cứ dải chiếu, nằm thẳng cẳng bất động 1 chỗ rồi nhìn ra ngoài trời, được cái 2 cháu cũng có cùng 1 quan điểm và 1 sở thích chung nên cũng may, tức là đều không thích nằm đất mà nhất định là phải dải chiếu.
Giờ chỉ thương mỗi cô giáo. Khổ thân, lên Cao Bằng chơi được mấy hôm thì bị núi lở, mai định về Phùng mà chả về được (Phùng là quê ngoại cô, sáng mai định đi chuyến ô tô lúc 5h ). Cháu em nó cũng buồn và bế tắc. Định đi mua cho cô cái vé ô tô mà chả biết làm thế nào ra ngoài được. Cô giáo cũng có tuổi ( năm nay cô gần 40) nên hay lo lắng, lòng dạ bồn chồn, chả chịu nằm bất động 1 chỗ. Cô đứng ngoài, nhòm vào trong hang qua khe đá.
:(
[QUOTE=nguoicongaingo]Bác Tama ơi, dạo này bác có khoẻ không ạ ? Vẫn khoẻ hả bác ? Sướng nhỉ. Trả lời nhanh thế là biết là khoẻ dồi.
Gần đây đọc bài này của bác, em thấy giọng bác cứ hiền hiền, hình như nói chuyện có vẻ trìu mến hơn trước thì phải, lời văn nhẹ nhàng, chu đáo, thường có xu hướng trùng xuống ở cuối câu. Bác công nhận không ? Đọc xong, em bất ngờ lắm nhưng không ngạc nhiên bác ạ. Chả hiểu sao lại không thấy ngạc nhiên. Chỉ bất ngờ thôi. Thế gần đây bác không gặp biến cố gì chứ ? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ bác ?... Thôi, im lặng thế biết là không có biến cố gì dồi. Cứ thế phát huy, bác nha.
Cuối cùng, em chúc bác gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp quang vinh. Gặt hái ! Gặt hái ! Gặt hái !
:D :D :D Răng xanh là mặt trời của biển :D :D :D
:D[/QUOTE]
Cám ơn ban Ngố đã hỏi thăm, báo cáo bạn Ngố là anh vẫn khỏe. Bạn Ngố vẫn viết đều ghê. Hồi xưa anh cũng viết rất nhiều, viết ra rồi gửi cho bạn bè đọc chơi thấy thích thật đấy bạn Ngố nhỉ. Mà, believe or not, có tâm sự gì xả được ra cũng đỡ xì-trét ghê lắm. Nhiều khi, có những việc mình thừa sức làm được hoặc thừa sức không làm, thế nhưng có làm hay không lại là cả một vấn đề. Căng thẳng chỉ cảm nhận được trong khi ngón tay đang ngần ngừ trên cò súng, còn khi đạn đã bay ra khỏi nòng thì mọi việc xảy ra quá nhanh, tâm trí không còn chỗ cho sự ám ảnh nữa. Hồi xưa, đã có lúc anh viết ra những dòng thế này:
Thôi cũng được, miễn là đừng cười nhiều quá. Nhưng thị lại vô duyên, ăn nói bộc trực và không biết giao tiếp: cái này thì không thể chấp nhận được. Thời người ta mong 'expectation of life' qua rồi, bây giờ là 'expectation from life'. Đến điện thoại còn có thể quay phim, chụp ảnh và nghe nhạc… Quen bao lâu mà đến lúc thị ngồi gần em cả ngày em mới biết Thỏ bị sâu răng. Trong ngày, thị thường làm em rợn người bởi những tiếng chép nước bọt choen choét. Hình như thị còn bị đau dạ dầy. Gọi là hình như vì khi các bạn khác hỏi thì thị chối. Nhưng thị hay ợ lắm. Thế thì mồm thị cũng chẳng thể thơm được. Vậy mà lại hay cười lắm. Không nói gì mà thị không cười. Hỏi xong việc chưa: cười; hỏi đã hiểu chưa: cười; chào đi về: cười. Lúc thị cười, mồm miệng thị nhăn nhăn, mặt dơi chả ra mặt dơi, mặt chuột chả ra mặt chuột. Hai hàm răng pênicilin đã vổ lại còn thò ra thụt vào. Nhìn thị cười mà em ái ngại: thế này thì đánh răng làm sao. Cái tư thế thị ngồi mới thật sự là ghê tởm. Ngồi gì mà lòi ra cả quần lót. Thịt trắng lộ ra lún phún lông tơ có sần vài cái mụn đo đỏ nữa…
là lúc anh bị dằn vặt khá nặng nề về “thị Thỏ” (trong đoạn văn ấy). Đầu óc loanh quanh một chuyện suốt ngày. Thế nên mới viết lắm thế. Không phải là quan trọng hóa vấn đề, mà vì, hóa ra, mọi việc trong cuộc đời dù lớn dù nhỏ, đều có liên hệ với nhau cả bạn ạ, chưa đến tuổi "nghi bất hoặc" không suy nghĩ không được.
Chứ còn theo như bạn Ngố hỏi, thì vấn đề cụ thể là không có, hay chính xác hơn, "Everyone has his problems", ai lúc này lúc khác chẳng có chuyện nọ chuyện kia để mà lo lắng. Nên có gì đặc biệt đâu. Có cái đúng là dạo này anh mệt mỏi về tinh thần, bạn Ngố ạ. Mà lại "trống rỗng như một cái trống", thế mới chết chứ.
Thổ dân
08-07-2005, 04:55 PM
[QUOTE=nguoicongaingo]:')
Có phải là : 1 tháng có 30 ngày, mình buồn cười 29 ngày, còn phải để lại 1 ngày để Sến không các bác ? Hình như phải Sến 1 tý thì tâm lý nó mới cân bằng các bác nhỉ.
Em làm cái Thread này để cứ 1 tháng thì em sẽ vào Sến 1 lần. Tháng nào không thấy em vào, các bác nhớ nhắc em, các bác Admin chắc theo dõi chuẩn hơn, nhớ nhắc em. Thú thật là nhiều lúc mình mải cười quá nên quên mất.
Có lần, đúng ngày cuối cùng của tháng thì em phát hiện ra là tháng này mình chưa Sến, ngủ đang sướng lại phải lồm cồm bò dậy, ngồi Sến bù đến tận 9h sáng hôm sau. Thế mới đau ! Nhưng dù sao cũng có cái tiện. Chịu khó thức đêm 1 tý nhưng bù lại, mình kết hợp Sến cả 2 tháng được cùng lúc. Sau này nó cũng đỡ vất vả, các bác công nhận không ? Tháng nào mà chỉ có 28 hay 29 ngày thì coi như thoát. Nhưng mà tháng kiểu thế ít lắm. 1 năm may ra chỉ được 1 lần.
[SIZE=4][COLOR=Blue]Sến Tháng 5:[/COLOR][/SIZE]
Tôi vừa gặp và nói chuyện trên mạng với 1 người bạn cũ, một người bạn trên Thăng Long. Gọi là bạn cũ cũng được, mà gọi là bạn mới cũng được, bởi vì mặc dù đã biết nhau từ lâu, nghe tiếng đã nhiều nhưng nay mới có dịp trò chuyện. Một điều khiến bạn ấy rất vui khi nói chuyện với tôi, đó là tôi biết về bạn ấy nhiều hơn những gì bạn ấy tưởng. Đơn giản chỉ vì tôi thường có thói quen, là khi có thiện cảm với ai đó, hoặc có ấn tượng tốt về ai đó, tôi ít khi chủ động viết thư làm quen, mà chỉ nhớ rất lâu những hình ảnh có liên quan đến họ, tôi thường tìm hiểu thông tin về họ từ người này người khác để tìm ra 1 bằng chứng gì đó, tự khẳng định rằng cái cảm giác của tôi về họ là đúng. Không phải vì tò mò, tôi chỉ muốn biết xem họ thế nào, và thực lòng, tôi cũng cảm thấy rất vui khi biết họ đang có một cuộc sống hạnh phúc, tôi vui vì mình đã cảm giác đúng. Có những lúc, tôi muốn sau này sẽ có 1 cơ hội gặp gỡ hết sức tự nhiên, nói chuyện với họ ở ngoài đời 1 lần, xem có giống trên mạng không.
Tôi và bạn ấy nói chuyện với nhau khá lâu, bạn ấy khá cởi mở và kể cho tôi nghe nhiều điều về mình. Có những niềm vui và có những nỗi buồn. Có những điều thực sự tôi cảm thấy tiếc cho bạn ấy.
Tôi muốn an ủi bạn ấy, tôi đã nói đùa để cho không khí bớt căng thẳng hơn. Tôi thường xen những câu nói đùa vào giữa những lời nói thật. Rồi bạn ấy khen tôi vô tư, chả nghĩ ngợi gì, lúc nào cũng có thể đùa được, nói đùa mà nghe y như nói thật. Rồi bạn ấy bảo tôi nói chuyện vui y như mấy bà bán hàng rong trên tàu Thống Nhất Bắc Nam. :(
Làm sao tôi có thể làm cho mọi người hiểu được lúc nào tôi nói đùa và lúc nào tôi nói thật đây ? Chao ôi kỳ lạ quá cái cuộc đời này !
:([/QUOTE]
Chị à,
Hôm nay mới đọc vì cũng tò mò, và vì em vẫn thích chị, nhưng quả thực nó cũng như đoàn tàu thì chỉ vào xem và cười thôi. Hiện nay TL không còn nhiều người viết nữa, đóng góp cũng khác đi. Em viết với tư cách của một người ít đóng góp, chỉ vào, được học, được vui cười và “hưởng lợi” từ TL, em nghĩ thế, để chia sẻ với một người em nghĩ là trong suốt một thời gian và nhất là gần đây đóng góp nhiều cho TL như chị, em thấy chị đã cố, như chị đã nói là chị đã lỡ “làm quá” một cái gì đấy, để cho TL vẫn có một góc riêng và một nét riêng của chị, thu hút rất nhiều người. Mệt quá, em chẳng biết đang viết cái gì nữa (đang ốm quá chị ạ :~ ).
Chị buồn, trong lòng biết là người ta nghĩ thế thì cũng kệ người ta thôi, không giận được, nhưng mà buồn thì vẫn buồn phải không? Mọi người vẫn nghĩ tới một ai đó là chị giúp mọi người được vui vẻ, nhưng có vẻ vì thế nên đôi lúc mình phải thắp nến sinh nhật một mình, cô đơn một chút, nhưng cũng không ai biết đấy là đâu. Em chỉ ví dụ thế thôi, chứ T cũng chỉ là một phần-giờ chắc là tất yếu-của cuộc sống xa nhà của chị phải không . Em kể chị chuyện này nhé, như ngày xưa, một người nói là họ không thích người béo nhé, vì họ nghĩ béo thì chắc là không hay lắm vì vô tư vô táo nên thế mới béo được. Hihi. Buồn cười nhỉ. Nhiều người mới gặp cũng nghĩ thế nhé, cười vô tư hồn nhiên trẻ con mà, keke. Uh, lúc đầu cũng bảo mình già thế mà… Sau này, hehe, uh, hồn nhiên cực, vô tư cực, thế cho nó sống dai hihi.
Việc mình đôi khi tình cảm quá có thể làm mình nhiều lúc phải cô đơn, vì mọi người có vẻ thờ ơ và mình thấy được nhận ít hơn là được cho. Nhưng thôi bù lại, có những lúc có được một trong rất nhiều người mang lại được một cái gì đó cũng khiến mình cảm thấy được bù đắp. Nghe cải lương phết nhỉ. Lại đang không biết mình viết gì rồi.
Chị thấy giận hờn trong lòng, mà chị lại là con gái chứ em chắc trong tầm này thì chị chưa chuyển đổi giới tính đúng không keke, kệ thôi. Chắc đó là cảm giác không phải chỉ riêng người bạn chị kể ở trên mang lại, nên mới thấy hờn như vậy. Nhưng mà, cũng có đôi khi, họ biết thế này nhưng vẫn nói thế kia, để thấy là cũng nhiều người sâu sắc, họ biết hết đấy chị, nhưng họ kệ thế, như chị vẫn đùa, và họ vẫn nghe, vui khi đọc bài của chị, nhưng giả vờ ngây ngô, em đoán thế, trêu chị một chút thì sao?
Còn nhiều điều để nói, nhưng thôi lúc này ốm đau ý tại ngôn ngoại, vài dòng tâm sự cho sến đúng với tiêu đề của chị. Chị đừng buồn nữa nhé. Em chắc là không, vì thấy có tới 4 trang rồi, và chắc đã có ít nhiều người đã chia sẻ cùng chị rồi. Hôn chị :x
[QUOTE=Kamille]Ặc ặc, hồi xưa tớ cũng là chùm khóc nhè, khóc dai, có khả năng khóc suốt từ sáng tới chiều, khóc từ lúc mẹ đưa đi nhà trẻ cho đến lúc mẹ đến đón về luôn. =)) Khóc nhiều đến mức ko hiểu vì sao, ko nhớ là vì sao khóc, khóc không có nước mắt...cứ ngồi tỉ tê vậy thôi. Gan không. Lì không.[/QUOTE]
hì hì hì,
Từ k nớ đế h , thì anh chưa thấy ai khóc lóc rên rỉ ỉ ôi
từ sáng tới chiều, từ trưa tới tối ... Nhưng giận dỗi dai
dẳng thì anh công nhận ... bọn anh không thể làm được
những điều kinh thiên điạ nghĩa ý ... Nó khó chịu trong người
thì thôi ...
Nhớ có lần bé Trúc nó giận anh cả mí tháng giời, hôm gặp lại
mời từ trên rừng rú về, mặt mũi vêu vao, đầu tóc bù xù
mồ hôi nhễ nhại ... Vậy mà tự nhiên nó lại cứ hít hà rồi
thốt lên : "Em chỉ thích ngửi cái mùi mồ hôi manly của anh...!"
mõ
...
Nguoicongaingo
11-07-2005, 05:01 PM
Sến tháng 7
Dạo này trời mưa nhiều quá. Sao mưa nhiều thế nhỉ. Mỗi lần nhìn thấy trời đổ mưa là tim mình lại nhói đau. Chả hiểu sao lai nhói đau. Tự dưng nhói.
Sáng nay, mình đang ngồi chải tóc bên khung trời mơ ước thế là tự dưng trời đổ mưa. Rất là nhanh. Nước mưa bắn vào mặt mình, những ngọn run run ướt hết cái ngọn lông măng của mình. Cả 1 mảng tóc thề đẹp như thế mà bị nước phun vào. Chán. Gió bay làm rối tung cả. Rèm cửa nhà mình cũng bị ướt. Chậu hoa hồng mẹ mới mua hôm qua cũng bị ướt. Thế là phải vứt đi. Phí quá. Hoa khô mà.
Mình với tay ra đóng vội cửa sổ thế mà chả hiểu sao lại sơ ý , làm rơi luôn cái lược xuống tầng 1. Hàng ngày mình vẫn chải tóc bên khung trời mơ ước bằng cái lược này, nó gắn bó với mình bao năm qua, cái lược tuy nhỏ bé nhưng là 1 phần cuộc sống của mình bên khung trời này. Thế mà rơi. Chán quá. Cái lược cắm thẳng xuống chỗ đống cát đen dưới sân, đúng chỗ mấy chú thợ xây đang ngồi hút thuốc lào. Đang chuẩn bị đổ mái, thế mà mưa. Thế mới đau
Bố mẹ mình đang xây nhà, nên rất là bận. Mình cũng phải bận theo. Biết làm thế nào được. Bà mình ở quê thì đang ốm. Bà mình ở thôn giếng chùa. Nhà hay bị mất nước. Xây nhà xong, bố mẹ mình sẽ làm cho bà cái giếng khoan. DT dịch vụ giếng khoan 8463264
Vừa rồi còn có người báo tin là bên diễn đàn bên kia có 1 cái nick là nguoicongaingo vào làm thơ Đường. Chả hiểu ai mà ác thế. Cái nick này mình gắn bó với nó bao năm nay tự nhiên đùng 1 phát mất luôn. Nghe xong tin dữ, chả hiểu sao cứ thấy buồn buồn. Thế mới biết mình rất quý cái nick này ((
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/5.jpg
[COLOR=Blue]Ngố chải tóc ngắm trời mơ ước
Trời đổ mưa làm ướt lông măng
Giật mình rơi lược mới căng
Buồn vì mất nick, đời lằng nhằng ghê!!![/COLOR]
Ngố ơi, nhớ mặc cái váy ngắn hôm nọ nhé.
Nguoicongaingo
13-09-2005, 02:20 PM
Sến tháng 9 (13/9/2005)
:(
Vẫn lại chuyện học tài, thi phận
Giỏi giang vẫn lận đận như thường
Thôi thì bất phú, phi thương
Đi buôn điện thoại thường nhiều tiền hơn
Nguoicongaingo
13-09-2005, 03:29 PM
Thày vừa xin cho em được học bù bằng 1 môn khác bác Kòm ạ. May quá. Từ 6h đến 7h15 thứ 3 hàng tuần. Tý nữa vào học luôn. May chưa bị bỏ tiết nào. Mình tưởng năm nay chỉ phải làm luận văn thôi ai ngờ vẫn bị vướng 1 môn, nhưng thôi, thế cũng là may cho em rồi, giờ phạt em 10 môn nữa chắc em cũng phải chấp nhận.
Những lúc thế này mới thấy là khi có điều gì xảy ra mà mình không thể tự giải quyết được, cứ phải trông chờ vào quyết định của ngừoi khác thì thấy thất vọng biết chừng nào. Mấy năm xa nhà mà ra về không có bằng kể cũng cay, mặc dù cầm cái bằng xong thì cũng chả biết để làm gì.
Thôi, thoát rồi. Hic
Kể ra trên đời vẫn còn có nhiều ngừoi tốt
http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/5.jpg
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.