PDA

View Full Version : Gì kỳ dzậy?


embephuongxa
29-04-2008, 12:02 PM
Các bác,
Các bác xem cái này:

Phó Tổng Giám đốc Phùng Tuấn Hà
Sinh ngày: 03/6/1964 tại Hà Nội.
Quê quán: Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Tỉnh Hà Tây
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thể dục thể thao
Ngoại ngữ: Anh văn
Quá trình công tác: Ông Phùng Tuấn Hà giữ chức vụ Trưởng Chi nhánh PTSC tại T.p Hồ Chí Minh từ tháng 05/2001 và Giám đốc Công ty TNHH 1TV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển PTSC trước khi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty từ tháng 01/2007.

Ở đây:
http://www.ptsc.com.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategoryDetail&CateID=48

Các bác giải thích cho em tí,
Gì kỳ dzậy?

vivian
29-04-2008, 12:29 PM
Học vấn thấp nhưng quan hệ tốt thì lên là chuyện bình thường ở xã hội, mà cái mặt lão ý trông nham nhở nhỉ, chỉ khổ thân chú Lều Minh Tiến làm phó tổng lâu thế mà ko lên được.

HighwayMan
29-04-2008, 02:01 PM
Chuyện thường thôi, đừng nghĩ học vấn quyết định mọi chuyện.

Collins
29-04-2008, 02:03 PM
Có gì không được? Thế không học đại học với cao đẳng thì không được làm PTGĐ à?

conmeocon
29-04-2008, 02:06 PM
Em thì em buồn cười chữ "chuyên môn" :D

Dark_Knight
29-04-2008, 03:33 PM
[QUOTE=vivian]Học vấn thấp nhưng quan hệ tốt thì lên là chuyện bình thường ở xã hội, mà cái mặt lão ý trông nham nhở nhỉ, chỉ khổ thân chú Lều Minh Tiến làm phó tổng lâu thế mà ko lên được.[/QUOTE]
Chú Lều Minh Tiến hồi anh ra trường còn đang làm bảo vệ ở cái nhà cũ cũ chỗ Nguyễn Khuyến đầu Văn Miếu ấy. Chú ấy cũng lên nhanh bỏ cha :D .

L.I.S
29-04-2008, 03:48 PM
Chắc anh này chuyên phụ trách mảng thể dục thể thao, chiều chiều cắp đít đi đánh tenis hầu các sếp, cuối năm kiếm tý thành tích hội khỏe này nọ. Con cháu Cao Cầu thôi.

cubi
29-04-2008, 05:45 PM
Văn nghệ thể thao là sở thích của các sếp PTSC nên đồng chí này leo lên đến chức đó là chuyện bình thường thôi

scrotum
29-04-2008, 05:50 PM
Biết vợ Phùng Tuấn Hà là con gái ai không?

cubi
29-04-2008, 06:11 PM
[QUOTE=scrotum]Biết vợ Phùng Tuấn Hà là con gái ai không?[/QUOTE]
Có phải là con gái của bác Thường, tổng cũ của PTSC không hả bác Tủm.

vinamilk123
29-04-2008, 06:18 PM
chuyện thường thôi, học vấn và chức vụ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Bác ấy có thể đi học bổ túc văn hóa, cao cấp chính trị là đủ ngay ý mà!

scrotum
29-04-2008, 06:36 PM
[QUOTE=cubi]Có phải là con gái của bác Thường, tổng cũ của PTSC không hả bác Tủm.[/QUOTE]

Không, con gái nguyên thủ.

hnm
29-04-2008, 08:11 PM
Em bé này chắc phương xa thật nhỉ, chứ truyện này ở VN đầy.
Đọc bản cáo bạch các công ty mà xem. Đầy công ty Giám đốc là học sư phạm, dậy học 1 số năm rồi làm sở giáo dục rồi được điều về làm công đoàn công ty, sau mấy năm lên làm giám đốc.
Chuyện này chả lạ, chỉ có điều các công ty dạng này mình không đầu tư vào thôi.

nhon
25-05-2008, 10:47 PM
Hê hê, các bác cập nhật lại thông tin đi, trong lúc các bác còn mải tranh luận, phó tổng đã kịp bổ túc nâng cao trình độ rồi đấy:
"....
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
..."

Coco3009
01-06-2008, 07:06 AM
Anh Hà này cũng gặp thời, Bác chẳng nói rồi sao: Gặp THỜI một TỐT (chắc chắn không bằng người có bằng cao đẳng về vận động cơ bắp) cũng THÀNH CÔNG.
Mà bác Tủm cái léo gì cũng rành là thế nao?

ngochoavil
02-06-2008, 05:20 PM
[QUOTE=nhon]Hê hê, các bác cập nhật lại thông tin đi, trong lúc các bác còn mải tranh luận, phó tổng đã kịp bổ túc nâng cao trình độ rồi đấy:
"....
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
..."[/QUOTE]
Ừ đúng, có thấy dòng nào là Thể dục thể thao đâu nhỉ ?