PDA

View Full Version : Kinh tế vĩ mô giản yếu


longcuchuoi
14-04-2008, 03:50 PM
Kinh tế học truyền thống
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn bán một con để mua một con bò đực. Gia đình bò của bạn sinh sôi nảy nở, nghĩa là kinh tế tăng trưởng. Bạn về hưu non và hưởng thu nhập từ bò.

Kinh tế học Trung Hoa
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn tuyển dụng 300 người chuyên vắt sữa bò. Bạn công bố báo cáo về tỉ lệ thất nghiệp thấp và năng suất lao động cao. Những ai dám công khai số liệu thực sẽ bị bắt bỏ tù.

Kinh tế học Ấn Độ
Bạn cò 2 con bò sữa. Bạn mang chúng ra thờ cúng suốt ngày.

Kinh tế học Pakistan
Bạn chẳng có con bò nào. Bạn tuyên bố bò ở Ấn Độ đều là bò của bạn. Bạn đề nghị Mỹ viện trợ tài chính, Trung Quốc viện trợ quân sự, Anh viện trợ phi cơ chiến đấu, Ý viện trợ máy móc, Đức viện trợ kỹ thuật, Pháp viện trợ tàu ngầm, yêu cầu Thụy Sĩ cung cấp các khoản vay, Nga cung cấp thuốc men và Nhật cung cấp các thứ thiết bị khác. Bạn dùng tất cả những thứ đó để mua bò và tuyên bố rằng mình bi cả thế giới bóc lột.

Kinh tế học Mỹ
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn bán một con và bắt con kia sản xuất ra lượng sữa bằng 4 con bò. Bạn kinh ngạc khi thấy con bò lăn quay ra chết. Bạn lên án các quốc gia có bò và những quốc gia này nghiễm nhiên trở thành mối đe dọa đối với loài người. Bạn phát động chiến tranh để cứu vớt thế giới và bắt hết bò.

Kinh tế học Pháp
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn tổ chức đình công vì bạn muốn có 3 con.

Kinh tế học Đức
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn cải tiến chúng về mặt kỹ thuật để chúng có thể sống tới 100 tuổi, mỗi tháng chỉ ăn một lần và biết tự vắt sữa.

Kinh tế học Anh
Bạn có 2 con bò sữa. Cả 2 đều bị bệnh bò điên.

Kinh tế học Ý
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn không biết chúng đang ở chỗ nào. Bạn tạm nghỉ đi ăn trưa.

Kinh tế học Thụy Sĩ
Bạn có 5000 con bò sữa, chẳng con nào thuộc quyền sở hữu của bạn. Thu nhập chính của bạn là tiền trông coi bò.

Kinh tế học Nhật Bản
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn thiết kế lại 2 con bò, làm cho chúng nhỏ hơn bò bình thường 10 lần nhưng làm ra lượng sữa nhiều hơn 20 lần. Sau đó bạn sản xuất búp bê cartoon hình bò, đặt tên là Cowkimon và bán khắp thế giới.

Kinh tế học Nga
Bạn có 2 con bò sữa. Bạn đếm chúng và thấy mình có đến 5 con. Bạn đếm lại và tổng số lên đến 42 con. Bạn đếm lần nữa và thấy số bò chỉ còn 17 con. Bạn quyết định thôi đếm và mở thêm một chai vodka nữa.

(Nguồn : http://roth.blogspk.com/2005/10/15/macroeconomics-simplified/)

kmkz
14-04-2008, 04:02 PM
Kinh tế học (chắc là) Việt Nam
Bạn có hai con bò sữa, bạn bán chúng đi lấy tiền nhậu, nhậu hết bạn lên thành phố để kiện vì bị bỏ rơi, và để yêu cầu được Đảng và chính phủ giúp đỡ.

tuyhungdung
14-04-2008, 04:32 PM
Kinh tế học Việt Nam: Bạn có 1 đàn bò sữa, chúng mỗi ngày luôn mồm hát, "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm".

Kinh tế học Bill Gate: Bạn có 1 con bò sữa, mỗi ngày bạn dắt bò ra chuồng và vắt sữa, nếu 1 ngày bò không cho sữa thì ...... bạn đưa bò về chuồng và dắt ra lại từ đầu.

chipro
14-04-2008, 08:32 PM
[QUOTE=longcuchuoi]
Kinh tế học Thụy Sĩ
Bạn có 5000 con bò sữa, chẳng con nào thuộc quyền sở hữu của bạn. Thu nhập chính của bạn là tiền trông coi bò.
[/QUOTE]
Đọc cái này chết cười lol. Thụy Sĩ toàn là khách sạn nhà nghỉ thì trông coi cái gì nhỉ :-0

Mi Bolsa Ichi
14-04-2008, 11:51 PM
Ngân hàng chứ nhà nghỉ cái gì :p

Dark_Knight
15-04-2008, 10:20 AM
[QUOTE=chipro]Đọc cái này chết cười lol. Thụy Sĩ toàn là khách sạn nhà nghỉ thì trông coi cái gì nhỉ :-0[/QUOTE]
Quá sốc trước sự hiểu biết của đồng chí này.. :-0
Kinh tế học (chắc là) Việt Nam
Một con bò đực có hai con bò sữa, nó bán chúng đi lấy tiền nhậu (cá độ bóng đá, cà fê em út ....thậm chí mở tk chứng khoán), hết nó lên thành phố để kiện vì bị bỏ rơi (không được dậy nghề, tạo công ăn việc làm ổn định,........), và để yêu cầu được Đảng và chính phủ giúp đỡ quan tâm để tránh khỏi cái mà bò đực gọi là mặt trái đầy khắc nghiệt của phát triển kinh tế... :D .

Mr Bin
15-04-2008, 10:44 AM
Kinh tế học VN : Bạn có 2 con bò sữa . Đầu tiên bạn bán đồng cỏ nơi vẫn chăn thả bò để những ng bạn Hàn Quốc làm sân golf. Dùng tiền bán đồng cỏ, bạn mua xe máy,ô tô, xây nhà lầu và xả thịt 2 con bò mời cả làng đến ăn mừng. Vài tháng sau, bạn lên thành phố ...

Dennix
15-04-2008, 11:04 AM
Kinh tế học Microsoft:

Bạn có 2 con bò sữa. 1 trong hai con phàn nàn với con còn lại là “Sao phiên bản sữa mới nhất của mày dở thế? Đến tao còn không uống được!”

chipro
15-04-2008, 11:12 AM
[QUOTE=Mi Bolsa Ichi]Ngân hàng chứ nhà nghỉ cái gì :p[/QUOTE]
Hơ, biết thế nhưng so sánh tiền với bò thì hơi khập khiễng tí nên dùng nhà nghỉ cho câu nó đỡ trơ.

NA.mania
17-04-2008, 02:42 PM
Bò chỉ là hình thức để thể hiện bản chất mà ai cũng hiểu. Khập khiễng mấy người ta cũng hiểu mà.
Chipro chống chế buồn cười thế ^^


[QUOTE=chipro]Hơ, biết thế nhưng so sánh tiền với bò thì hơi khập khiễng tí nên dùng nhà nghỉ cho câu nó đỡ trơ.[/QUOTE]

siben
17-04-2008, 03:44 PM
Kinh tế học tathy:
Bạn có 2 con bò sữa, 1 con dùng để đẻ, 1 con dùng để bú nhưng không biết con dùng để đẻ sữa ngày càng ngon, còn con dùng để bú sữa ngày càng dở tệ.

chipro
06-09-2009, 11:14 PM
[QUOTE=NA.mania]Bò chỉ là hình thức để thể hiện bản chất mà ai cũng hiểu. Khập khiễng mấy người ta cũng hiểu mà.
Chipro chống chế buồn cười thế ^^[/QUOTE]
Trời ơi giờ đọc lại mới hiểu. Bi quan quá, chẳng lẽ mình lại thuộc dạng đọc truyện cười 1 năm sau mới thấy buồn cười :#-5

cadman
07-09-2009, 12:24 AM
Kinh tế học Thailand:
Bạn có hai con bò đực, bạn gắn ti rồi xuất sang Việt Nam làm bò mẫu, tiếp thị sữa.

Dark_Knight
07-09-2009, 12:58 AM
Bạn chipro tính chi li ra là sau 1 năm 5 tháng mới cười......
[COLOR=White]Móc cống vãi lều he he[/COLOR] :D