PDA

View Full Version : Đào hoa


demdalat2004
14-01-2005, 11:19 PM
Em phê bình bác babi toàn đi rình các em gái mạng, như thế rất là không được. Xuân về rồi, làm tí hoa đào cho máu nhở

Trốn
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_14_2005/20114231527.jpg

demdalat2004
14-01-2005, 11:21 PM
Triết học
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_14_2005/2011423281.jpg

demdalat2004
14-01-2005, 11:29 PM
Bình yên
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_14_2005/20114234242.jpg

demdalat2004
14-01-2005, 11:35 PM
Đào
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_14_2005/20114235648.jpg

Babi
15-01-2005, 10:20 AM
chụp không kịp, thôi chộp 1 cái vậy, tiện thể tặng 4C 1 bài về đào:
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/art/hoadao.jpg

Cây hoa Đào/Giống loài Hoa


Cây hoa đào tên khoa học Prunus persia (L) atsch. Họ phụ mận prunoideae. Họ hoa hồng. Cây ào chỉ trồng được ở nước ta từ Nghệ Tĩnh trở ra. Cây đào hoa trước đây chỉ có một làng Ở Hà Nội trồng, nay đã lan ra nhiều tỉnh ở phía Bắc. Là loài hoa đặc biệt của tết Nguyên đán. Nhiều người chuộng hoa đào chơi tết vì cho là đào có hoa màu đỏ sẽ đem lại sự may mắn trong năm. Các cụ xưa còn có thâm ý cắm đào trong nhà để cản các luồng gió độc, đuổi
tà khí ra ngoài. Truyền thuyết kể rằng : Hoàng đế một trong ba ông vua thời Tam hoàng ngũ đế bên Trung Quốc nằm mộng thấy đi chơi miền Đông Hải, dưới gốc cây đào lớn có hai vị thần là Thần thủ và uất luật thường đánh đuổi hổ báo, ma quỷ để cứu người. Khi tỉnh lại, nhà vua sai lấy gỗ đào tạc tượng 2 thần đặt ở trong nhà và lấy cành đào cắm trong nhà vừa trang trí vừa làm cho ma quỷ sợ. Rồi từ đó có tục chơi hoa đào. Sân nhà có trồng hoa đào
còn được coi là sân của nhà phú quý.

Các giống đào chơi hoa phổ biến là đào bích có màu hồng thâm, sai hoa. Đào phai hoa màu hồng nhạt cũng sai hoa và đào bạch ít hoa hơn, giống hoa màu trắng tương đối khó trong. Các giống đào này đều cánh kép cho quả bé hoặc không cho quả. Ngoài ra còn giống đào thất thốn, cây thấp nhỏ, hoa nhỏ và nhiều, màu đỏ thẫm thường được trồng vào chậu uốn thành các dáng thế. Ba giống đào trên thường cắt cả cành để cắm độc bình, cũng có thể để lưu cữu tại vườn hoa.

Đào ưa đất thịt nặng, đất sét thoát nước, phân bón vừa phải và nhiều ánh sáng. Trong vườn đào phía nào thiếu ánh sáng, tán cây sẽ khuyết về phía đó cây đào là cây rụng lá hàng năm vào mùa Đông. Do nhiệt độ thấp, ánh sáng ngày ngắn của cuối năm, sinh lý của lá rối loạn tạo thành ly tầng ở chân lá và lá đỏ ra rồi rụng. Mùa xuân lại nảy lộc mới, kết hợp cho hoa, vì vậy người ta phải tác động nhiều khâu kỹ thuật để cành đào đẹp và nở đúng vào tết. Trồng cây đào giống vào tháng 1 - 2 âm lịch, mật Độ 1m x 1m hoặc gốc của cây cũ cắt đì đã nảy nhiều mầm, tỉa bỏ hết các mầm chỉ giữ lại một mầm to khỏe nhất. Chồi mầm cao 30 - 35cm thì buộc vào cọc cứng ở cạnh gốc càng giữ cho cây thẳng. Khi cây cho 70 - 80cm thì bấm ngọn, kết hợp với bón phân lót 5 - 7kg thật tốt một gốc và tưới phân loãng thúc cho các cành khỏe lớn mau. Tỉa hầu hết mầm gần ngọn và phía dưới giữ lại 3 cành khỏe về 3 phía đều nhau, sau đó cứ 7 - 10 ngày cành dài 10 - 15cm lại bấm ngọn, cành nào lệch thì dùng
dây đồng nhỏ buộc, chĩa đủ bốn phía cho tán cây thật tròn. Khoảng rằm tháng 8 ta thì lựa ngày trời nắng, dùng dào sắc tiện 1 vòng hết lớp vỏ, chạm vào thân gỗ ở dưới nơi phân cành 1 - 2cm, để 2 - 3 ngày sau cây hơi héo, rũ lá là được. Nếu không phải tiện lại, cách làm này gọi là thiến đào. Sau đó cây đào phát triển chậm, không bấm ngọn nữa mà chỉ sửa cho tán thật tròn. Nếu thiếu phạm vào thân gỗ sâu, cây bị vàng lâu thì phải chăm sóc thêm
cho cây mau hồi phục. Tới 5 - 10/11 âm lịch thì tuốt lá tức là hái hết phiến lá còn để lại cuống.


Cuống lá còn lại đâu chỉ một mảnh nhỏ của phần lá vẫn không tự vàng rụng được. Nếu tuốt làm mất phần chân lá dính vào cành, dễ làm mất mầm hoa, sau đó buột ràng tán cây lại cho gọn gọi là "Go". Sau Go dưới gốc đào có thể trồng xen các cây hoa thấp hay rau ăn, nhưng do phái chăm sóc các cây phụ, khó điều khiển hoa nở đúng tết nên thường để đất không. Giữa tháng chạp nụ hoa có điềm đỏ của cánh hé ra là vừa, nếu trời nồm ấm, hoa có thể nở
sớm, hãm bằng cách tưới thật đẫm và bón thúc đậm phân cho cây trẻ lại hoặc để đất thật khô để hãm cây. Nếu trời quá rét, hoa có thê nở chậm, người ta cũng tưới ít và tưới nước giải loãng để thúc.

Có thiến, chất dinh dưỡng mới tập trung vào thân cành, hoa sẽ to và nhiều. Có tuốt lá hoa mới
nở đều. Nếu không thiến và tuốt lá, hoa đào sẽ nở theo tự nhiên và rải rác, hoa nhỏ, vào tháng giêng hoặc tháng hai âm lịch, khi có gió Đông Nam:

Cây đào giống phải trồng cây con từ hạt đào quả hàng năm, người ta phải mua hạt đào còn tươi ủ trong cát ẩm từ tháng 5 - 6 âm lịch. Tháng 9 – 10 đem gieo, lấp mỏng, vỏ hạt đào thuộc loại thạch tế bào, rất cứng, rất khó cho việt nảy mầm. Chăm sóc tốt tháng 1 - 2 sẽ có cây con gọi là "Đào mạ". Hoặc phải đi lên Mẫu Sơn, Sa pa để nhổ cây đào mạ. Đem đào mạ về trồng với mật độ 20 x 25cm chăm sóc không cần chu đáo lắm, chỉ cần làm cô cho thoáng, tỉa hết các nhánh mọc dưới gốc ở khoảng cách 25 - 30cm trở lại để sau dễ ghép. Vào chung
quanh tiết Đông chí (22/12 người ta ghép đào, ghép mắt hay ghép nêm đều tốt' Làng trồng đào chuyên canh cho rằng ghép nêm theo cánh gọt gốc, cây gốc ghép vát móng heo rồi tiện và gọt đoạn cành ghép cho vừa rồi lắp khít, như thế vừa tốn mắt vừa lâu công. Ghép mắt vừa đỡ tốn công, tốn mắt, có thể thực hiện cả vào tháng 6 - 7 khi cây đào đang sung sức chọn đoạn thân ghép hay mắt ghép ở các cành đào hoa đang tơ, một năm tuổi là tốt nhất.
Khi thu hoạch hoa đem bán phải dùng cưa, nếu chặt sẽ làm lay gỗ đứt rễ không tốt. Đem đi xa
nên tẩm bông ướt cho vào túi ni lồng trọng vào gốc rồi buộc chặt. Không nên đốt gốc hoa sẽ nhỏ và mau tàn vì cáy không hút được nước từ bình cắm mà chỉ tiêu thụ chất dự trữ tại thân mà thôi.

Cây đào thường bị bệnh chẩy gôm màu vàng hổ phách mềm và dính giống nhựa xoan (sầu đông). Nguyên nhân là do hái lá tỉa cành vào ngày mưa, nấm bệnh thâm nhập vào thân gây nên. Khi phát hiện cần cạo sạch lớp vỏ đã mốc thiêm hoa ở ngoài rồi bôi thuốc tím đặc bào. Bệnh phồng lá gầy dộp lá làm khô lá đần rồi rụng, dùng thuốc Xi-men, Zinép hay Xuynlphát (đông 0,1 - O,2% mà phun.

Đáng sợ nhất là nhện đỏ Panonychus, Hémitarsonenus. Con nhện màu đo li ti phải nhìn bằng kính lúp mới thấy làm cho lá cong queo, đỏ ra và rụng, phai dùng đến Kentan 0,1- 0,2% là thuốc đặc trị để trừ.

syl
15-01-2005, 10:26 AM
em có ý kiến giáp tết anh em mình mò vào nhà bác demdalat chặt trộm đào.

demdalat2004
17-01-2005, 02:26 PM
trộm thì cho nhưng đừng hack cái nhà tui nghen, à, hôm qua về kađơn làm vài kiểu ảnh ọt, phục vụ anh em này, đừng chửi vụ frame với copyright nghen,

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_17_2005/20117145726.jpg

demdalat2004
17-01-2005, 02:27 PM
Gọi nắng, trên vai em gầy

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_17_2005/20117144653.JPG

neoconservative
17-01-2005, 02:39 PM
Demdalat này, tớ thì tớ không trộm đào nhà cậu làm gì mà tổ chức "cướp" toàn bộ vườn đào nhà cậu. Cậu có khiều chụp hình đấy. Tấm nào cũng xinh trừ tấm cậu bé bắt bướm hôm trước.

demdalat2004
17-01-2005, 02:51 PM
Vầng bác nói thế thì để em up hình em bé và hình bướm riêng biệt bác nhở, hí hí

Nguyenzz
17-01-2005, 03:27 PM
Ddl có cái Tai tồ như ý nhé , tớ khơi nguồn cảm xúc cho cái tai tồ ấy nhé , không cần thanks đâu chỉ xin up tặng anh em vài đóa Mimoza . okie ?:D

demdalat2004
17-01-2005, 05:06 PM
mimoza thì để mai, đang có hứng up, up nốt đã

Chuyện trò
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_17_2005/20117143334.jpg

Chíp hôi
17-01-2005, 09:42 PM
Ảnh của nhà DDL lần này có hồn ghê nhỉ, em thích.. Gửi vào mail cho em ảnh gốc hai cái "Gọi nắng" và "Chuyện trò" nhé.

demdalat2004
18-01-2005, 05:45 AM
Nhà Chip check mail nhé, mimosa cho nhà zz này
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_18_2005/2011864233.jpg

Mây
18-01-2005, 09:16 AM
Tớ cũng có hồ Xuân Hương, có frame... :p

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/Dalat/DSC02501.jpg

Mây

demdalat2004
18-01-2005, 09:50 AM
Nhà mây vào Đà lạt bao giờ mà chụp thế, hay chôm của ai nhỉ

Mây
18-01-2005, 10:18 AM
Đi chôm đấy, sợ chưa. Tiếp tục bắt chước bằng mimoza này

Mimoza xa xa...

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/Dalat/DSC02642.jpg

Mimoza gần gần

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/Dalat/DSC02512.jpg

Mây

demdalat2004
18-01-2005, 05:37 PM
Post ảnh được gái khen thế là vui vì ít nhất những tác phẩm của mình cũng có những người biết xem :D

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_18_2005/20118183312.JPG

demdalat2004
18-01-2005, 08:40 PM
http://tinypic.com/1e2t1z

Chíp hôi
18-01-2005, 09:09 PM
Check cái mail nào? Bác ddl gửi vào đâu thế??
Ảnh đẹp nhỉ! Công nhận chị Mây tay nghề cao, chôm toàn đồ hiệu :D

demdalat2004
19-01-2005, 07:55 AM
Sáng sớm nay làm một vòng quanh hồ Xuân Hương
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_19_2005/2011985043.JPG

demdalat2004
19-01-2005, 08:08 AM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_19_2005/201199433.jpg

demdalat2004
19-01-2005, 08:22 AM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_19_2005/2011991756.jpg

demdalat2004
19-01-2005, 09:04 AM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_19_2005/2011995956.jpg

Mây
19-01-2005, 01:33 PM
Bắt chước vào Trúc Lâm Thiền Viện chơi và ngắm hoa hoét. Tài chôm chỉa cao không?

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/DSCN7014.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/dsc02571.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/DSC02564.jpg

Mây

nguoicongaingo
19-01-2005, 02:41 PM
[COLOR=Orange]Đoá mai vàng tươi này em mới chụp hôm qua.

Chị ong nâu nhỏ nép dưới nhuỵ hoa là do bản thân em tự tay thả vào. [/COLOR]


http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/Thang%20Long/hoamai.jpg


:( (sao ở đây không có hình thằng người bị đánh mù mắt bên trái à ???)

Babi
19-01-2005, 03:02 PM
Đ/c Đêm ơi, tớ thích cái dàn hoa Hài tiên Đà lạt lắm, khi nào có dip bốt cho tớ 1 cái

tamtit
19-01-2005, 03:44 PM
Ôi, ảnh của bác DDL đẹp quá, bác .. bác ...... bác cho em xin bức "Mai anh đào" được ko bác. :D (đú theo Chip, vì phình phường tác giả ít khi cho ảnh gốc lắm, thôi thì cũng 1024 bác nhỉ :D)

Cam on bac DDL nhieu :D

PhiTuyết
20-01-2005, 12:26 AM
[QUOTE=nguoicongaingo][COLOR=Orange]Đoá mai vàng tươi này em mới chụp hôm qua.

Chị ong nâu nhỏ nép dưới nhuỵ hoa là do bản thân em tự tay thả vào. [/COLOR]


http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/Thang%20Long/hoamai.jpg


:( (sao ở đây không có hình thằng người bị đánh mù mắt bên trái à ???)[/QUOTE]
Hoa mai giờ đã nở
Chu' Ngố đã trở về
Có chú ruồi tựa ở
nhụy hoa và làm thơ.

Thương mến tặng aK bài thơ mình vừa kịp sáng tác. Và xin chào tạm biệt, hẹn tái ngộ nha.

Mây
20-01-2005, 01:05 PM
Xong rồi đến búp bê Đà Lạt. Không chơi cái rổ đựng đầy đầu búp bê của nhà Ngố đâu nhá.

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/bupbedalat.jpg

Mây

Hổ đói
20-01-2005, 03:28 PM
[QUOTE=nguoicongaingo][COLOR=Orange]Đoá mai vàng tươi này em mới chụp hôm qua.

Chị ong nâu nhỏ nép dưới nhuỵ hoa là do bản thân em tự tay thả vào. [/COLOR]


http://img.photobucket.com/albums/1003/nguoicongaingo/Thang%20Long/hoamai.jpg


:( (sao ở đây không có hình thằng người bị đánh mù mắt bên trái à ???)[/QUOTE]

nhìn toét cả mắt mới chỉ thấy được 1 phẩy 5 cái chân, thâm thúy thật :-?

neoconservative
20-01-2005, 03:35 PM
Thâm thúy thật nhưng cũng ác độc thật. Ngay cả con ong cũng không tha :D

nguoicongaingo
20-01-2005, 06:08 PM
[QUOTE=neoconservative]Thâm thúy thật nhưng cũng ác độc thật. Ngay cả con ong cũng không tha :D[/QUOTE]

Bác neoconservative lần sau đừng nói em như vậy nữa nha. Em không thích bị nói như vậy đâu.

Hồi nhỏ, em rất là có cảm tình với những sinh vật bé nhỏ, kiểu như con ong, con kiến, con ruồi. Em có thể đứng ngắm hàng tiếng đồng hồ không chán, hễ cứ bay đi là khóc, bay đi là khóc.

Sau này, lớn lên, vì bận rộn học hành nên em không có nhiều điều kiện quan tâm đến các bạn ấy nữa. Chán nhỉ bác nhỉ ! Em cũng biết như thế là không nên nhưng một khi mình đã không thích zzồi thì chả ép được. Bác công nhận không ? Cố cũng chả ép được. Mà ép khô cong thì lâu lắm, em chả có thời gian. Em thường ép ra nước hoặc vặt cụt chân tay

:(

demdalat2004
20-01-2005, 08:29 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_20_2005/2012021251.jpg

chudongtu
21-01-2005, 02:32 PM
Con gà béo dẫu cúm rồi vẫn béo
Em xinh tươi, chống lầy vẫn xinh tươi
Ong ơi giữ mãi niềm tin nhé
Cách mạng về, đời ai cũng nở hoa

he he he

demdalat2004
21-01-2005, 08:44 PM
http://www.dalatrose.com/upload/12_16_2004/201216155849.JPG

sa mạc
21-01-2005, 09:01 PM
Em xin lỗi bác DDL, em nhìn cái ảnh này của bác không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ bậy bạ mang đầy tính tình dục. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Hu... hu... Không ngờ em các bác đâm ra thế này... (( =))

demdalat2004
22-01-2005, 09:23 PM
Tớ khơi nguồn sáng tạo cho cậu đấy, tớ thật, nhì cái ảnh đấy tớ thấy tớ có thể viết 1 mạch 3 trang giấy không nghỉ nhá

thôi, nếu sợ thì nhìn tấm này
đàng con bà nó hoàng này
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_22_2005/20122221330.jpg

chiaki
23-01-2005, 08:59 AM
Thủy cúc, cúc vô ưu...Anh hai còn ảnh hoa cúc nữa thì cho em xin cả series đi.

demdalat2004
23-01-2005, 02:07 PM
ok, check mail

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_23_2005/2012314549.jpg

demdalat2004
23-01-2005, 02:08 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_23_2005/20123144643.jpg

demdalat2004
23-01-2005, 02:09 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_23_2005/2012314549.jpg

Hổ đói
28-01-2005, 10:50 AM
Chú làm anh ngứa ngáy hết cả chân tay. Tình hình là mấy hôm nay Hà Nội chả có nắng nôi gì cả, trời cứ thâm xì xì như môi chị Nở, được 1 hôm nắng tí thì lại có gái rủ đi ăn bún đậu với cả hát hò ...

Đây, cái hệ quả nó đây em ơi ;) ...

http://img189.exs.cx/img189/2126/tamxuan113qg.jpg

demdalat2004
29-01-2005, 02:04 PM
Nghệ thuật sắp đặt,



Tên tác phẩm: Những gợn sóng trong đời

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_27_2005/20127175943_5568.JPG

Tác giả: DDL, địa điểm trưng bày: xã DaChais Đà Lạt


Lý do tác phẩm ra đời:
Một ngày đẹp trời, DDL với Ckhieu đi vào DaChais, tự dưng nhớ đến Đào Anh Khánh và tới một vị trí quá đẹp bèn bắt tay thiết kế tác phẩm này với ý rất riêng là tặng riêng cho Đào Anh Khánh, rất mong anh có thể chiêm ngưỡng tác phẩm này :D

felicité
29-01-2005, 02:16 PM
[QUOTE=Hổ đói]Chú làm anh ngứa ngáy hết cả chân tay. Tình hình là mấy hôm nay Hà Nội chả có nắng nôi gì cả, trời cứ thâm xì xì như môi chị Nở, được 1 hôm nắng tí thì lại có gái rủ đi ăn bún đậu với cả hát hò ...
[/QUOTE]
Hổ khi đói thì hoá thành lươn hử? :D Chết thật! Có người hâm mộ bác rồi đấy, ặc ặc

=))

tamtit
01-02-2005, 06:32 AM
Mẹ bác, em xin, em đợi rõ lâu, x thấy bác ý kiến, bực cả mìn, bác Đêmdalat ki bo quá ...

Atena
01-02-2005, 09:21 AM
[QUOTE=demdalat2004]Nghệ thuật sắp đặt,



Tên tác phẩm: Những gợn sóng trong đời

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/1_27_2005/20127175943_5568.JPG

Tác giả: DDL, địa điểm trưng bày: xã DaChais Đà Lạt


Lý do tác phẩm ra đời:
Một ngày đẹp trời, DDL với Ckhieu đi vào DaChais, tự dưng nhớ đến Đào Anh Khánh và tới một vị trí quá đẹp bèn bắt tay thiết kế tác phẩm này với ý rất riêng là tặng riêng cho Đào Anh Khánh, rất mong anh có thể chiêm ngưỡng tác phẩm này :D[/QUOTE]

Em nghi bac DDL bay xe oto thi phair

Kamille
02-02-2005, 02:50 AM
Nghệ thuật sắp đặt (tiếp :p )
http://img97.exs.cx/img97/6483/sap-dat.jpg

PS. đấy là 20 phút trước thui, giờ đã ăn hết rùi :D

Kai
02-02-2005, 09:19 AM
bác DEMDALAT chụp đẹp quá ...em ghiền mấy tấm hoa đào lắm ....bác share cho em mấy được không : anhsorry_00@yahoo.com ...cảm ơn bác nhiều lắm ạ . :)

Babi
02-02-2005, 10:48 AM
Chợ hoa Tết này!!!
http://img.photobucket.com/albums/v78/NguoiThangLong/Hoa%20Dao/HN-ChoHoa-HangLuoc-8.jpg

Supaman
02-02-2005, 10:48 AM
DDL chụp đẹp lắm, xin chúc mừng. Con máy của tớ f.`, con mắt nghệ thuật của tớ cũng f.` nốt nên không thể đú theo được.

felicité
03-02-2005, 08:44 PM
Nhìn chùm nho tím của supaman là thấy rồi, không phải khoe nữa đâu, hị hị :D

Babi
05-02-2005, 10:38 AM
Đào hoa này!

http://img.photobucket.com/albums/v132/phoma/0dd656ea.jpg

dau_dat
07-02-2005, 10:10 AM
Công nhận ảnh DDL lãng mạn thật. Anh mà nhìn mấy cái cục đá ấy thì đã đặt tên ảnh là "Lở tà luy ở km xxx do Tổng công ty abc đang thi công".

demdalat2004
07-02-2005, 10:22 PM
http://www.dalatrose.com/demdalat/mai_tet.jpg

T&T
17-02-2005, 09:47 PM
Chú đêm dạo này chụp đẹp vãi, tiếp đê chứ.

demdalat2004
18-02-2005, 06:07 AM
được khen là khoái rồi, tiếtp nhé
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/2_16_2005/20216824_2840.jpg

Nguyenzz
18-02-2005, 08:00 AM
[QUOTE=demdalat2004]được khen là khoái rồi, tiếtp nhé
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/2_16_2005/20216824_2840.jpg[/QUOTE]
Đẹp lắm dalat - Mượn Bác Cầm cái tứ thơ :

...Hò hẹn mãi cuối cũng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa Thu đã đi rồi
Còn sót lại giữa đồng nhành Xuyến Chi quạnh vắng
3 cánh tàn - 4 cánh sắp sửa rơi...

Giangthu
18-02-2005, 08:19 AM
Hình như Đêm Đà Lạt là người đàn ông hơi tử tế và hơi bị có tâm hồn. Anh có thể nào chụp giùm cho giangthu một bức hình thoát thai cảnh chủ đề của Đào hoa hàm tiếu không nhỉ?

demdalat2004
18-02-2005, 06:05 PM
Tôi vốn chậm hiểu, Giáng Thu nói rõ hơn đuợc không.

Trong lúc chờ đợi,
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/2_18_2005/20218185416_5021.JPG

demdalat2004
19-02-2005, 02:04 PM
Mới đi càfê về, quán dễ thương quá
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/2_19_2005/20219145254_3830.JPG

demdalat2004
19-02-2005, 02:05 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/2_19_2005/20219145255_1873.JPG

demdalat2004
19-02-2005, 02:10 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/2_19_2005/20219145255_9699.JPG

lêu-lêu
19-02-2005, 03:26 PM
[QUOTE=Giangthu]Hình như Đêm Đà Lạt là người đàn ông hơi tử tế và hơi bị có tâm hồn. Anh có thể nào chụp giùm cho giangthu một bức hình thoát thai cảnh chủ đề của Đào hoa hàm tiếu không nhỉ?[/QUOTE]

Anh thì không tử tế bằng anh đêm đà lạt nhưng mà ảnh theo yêu cầu của em thì có ngay. Hội đủ cả mấy tiêu chuẩn nhé: thoát thai, đào hoa, hàm tiếu (thập thò)

http://img.photobucket.com/albums/v736/leuleu11/thoatthai.jpg

Giangthu
22-02-2005, 04:43 AM
Lêu lêu hơi bị rậm rực như con heo đực. Thiến cái chết ngắc. Hình dung heo nái đào hoa làm gì hả?

Thật làm mất ý tứ tao nhã! Đào hoa hàm tiếu làm hoa đào nở mà như nụ cười.

Chỉ chụp được lúc cánh hoa sắp nở. Nhưng để nó thành hồn của bốn chữ đào hoa hàm tiếu này, chắc đòi hỏi một tâm hồn rung động to lớn và ít nhất phải biết được hàm ý và điển tích.

Nếu chụp ảnh hoa Quỳnh nở thì nếu thể hiện được chủ đề : Đàm hoa nhất hiện thì bức ảnh vàng giá trị, còn thấy đẹp mà chụp, mà không sáng tác được chủ đề thì nhìn màu sắc người ta chỉ biết nói một chữ "Đẹp!" thật là đơn điệu.

Em thì em không biết chụp hình nhưng thật sự mà nó chủ đề trong thi ca quá nhiều để thể hiện. Ý của em là vậy.

demdalat2004
02-03-2005, 01:52 PM
Kéo cái này lên phát, trưa nay đúng ra là đi Fishing chụp hình gái, nhưng do máy ảnh hết pin nên đành đi H2H.....

http://www.dalatrose.com/gallery/gal/3_2_2005/2032144758_9021.JPG

demdalat2004
04-03-2005, 02:14 PM
Em lại kéo cái này lên phát,
trưa nay đi làm về, thấy 2 chị em đèo nhau đi học, nhìn con bé ngồi đằng sau ôm không hết một vòng tay, xinh quá đi
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/3_4_2005/203415736_2714.jpg

demdalat2004
04-03-2005, 02:16 PM
Nhưng cô chị trông cũng kháu đấy chứ
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/3_4_2005/203415740_485.jpg

pxq
04-03-2005, 03:06 PM
Em bé này trán dô, bướng lắm đấy bác ạ. Nhìn lông mi và tóc nó tôi thấy giống người lai. Sao bác không chụp cả cô chị nữa?

Kamille
04-03-2005, 03:21 PM
[QUOTE=demdalat2004]Nhưng cô chị trông cũng kháu đấy chứ
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/3_4_2005/203415740_485.jpg[/QUOTE]

chẹp chẹp, nhìn cái miệng kia là hay cãi lắm đấy ;)

xoixeo
04-03-2005, 05:48 PM
Ới bác demdalat ơi,

Cái hình cô chị cô em của bác phải chụp ở đường Nguyễn Văn Trỗi không ạ? Nhớ Dalat quá.

demdalat2004
04-03-2005, 05:55 PM
Tuyệt vời, xoixeo chỉ nhìn thoáng qua mà đoán trúng đường Hàm Nghi chứng tỏ rất am hiểu Đà Lạt hoặc ở đó nhiều hoặc có người yêu ở đó. Chà, còn thích xem hình đường nào nữa thì order đi...hi hi

demdalat2004
16-03-2005, 11:00 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/3_16_2005/20316235515_5949.jpg

demdalat2004
13-04-2005, 11:15 AM
Kéo lên phát
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_12_2005/2041214836_7871.JPG

demdalat2004
13-04-2005, 11:18 AM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_12_2005/2041214833_3496.JPG

axiome
14-04-2005, 03:23 PM
Bác DDL đặt tên cho ảnh hay quá
bác đặt tên cho ảnh này hộ em nhé
http://img126.echo.cx/img126/2198/hoa13gw.jpg (http://www.imageshack.us)

Apsolut
14-04-2005, 10:08 PM
Bác Đêm cho em hỏi một câu ngớ ngẩn với. bác dùng máy gì chụp những tấm ảnh bác post ở trên thế ạ. em nhìn phê quá.........

demdalat2004
15-04-2005, 09:41 AM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_15_2005/204159155_3806.JPG

demdalat2004
15-04-2005, 09:49 AM
Nhắn bác gì: em chịu, tấm của bác chắc để: Lan

demdalat2004
15-04-2005, 10:09 AM
Nhụy hoa
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_15_2005/2041510114_6626.JPG

demdalat2004
21-04-2005, 01:29 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_21_2005/20421132152_1553.jpg

demdalat2004
21-04-2005, 01:30 PM
http://www.dalatrose.com/gallery/gal/4_21_2005/20421132451_3414.jpg

Latda
22-04-2005, 03:33 AM
Bác Đêm ơi, up cho tớ cái hình nào chụp Thu Hải Đường đi. Nhớ cây hoa ở nhà quá.

Mà cái hình bên trên tớ đặt là Màu tình yêu được không? Cái cô mờ mờ nhân ảnh đấy cười nhìn yêu thế.... :x :x :')

Simi
22-04-2005, 03:46 AM
[QUOTE=Latda]
Mà cái hình bên trên tớ đặt là Màu tình yêu được không? Cái cô mờ mờ nhân ảnh đấy cười nhìn yêu thế.... :x :x :')[/QUOTE]

Nhưng mà cô í của bác Đêm bị 2 cằm :') :p

Latda
22-04-2005, 04:08 AM
Tinh yêu Simê ơi, tớ nói cái ảnh đầu ấy, thế nên có đả động gì đến cái ảnh thứ 2 đâu. Ờ, nhìn vào cái thứ 2 cũng chỉ chú ý đến cái 2 cằm đấy thôi. Tớ suýt định đặt tên là.... Nọng hồng.... :p :))

bun_bunn
22-04-2005, 04:30 AM
Hoa hồng đẹp quá bác demdalat ơi :x. Công nhận Nikon 5700 chụp ko tệ bác nhỉ :P.