View Full Version : Intel Vietnam, lương 50K/year?
thelevels
27-03-2008, 09:01 PM
Mình có đứa bạn (mà thôi, cứ coi như là mình) đang có offer từ Intel 50K/year (tất cả mọi thứ kể cả thưởng). Bây giờ đang lăn tăn Intel.
Có nên move sang Intel không nhỉ?
dykang
27-03-2008, 09:20 PM
[QUOTE=thelevels]Mình có đứa bạn (mà thôi, cứ coi như là mình) đang có offer từ Intel 50K/year (tất cả mọi thứ kể cả thưởng).
Có nên move sang Intel không nhỉ?[/QUOTE]
Sau thuế bao nhiêu bác em ?
Vị trí gì vậy
Em vote cho sang Intel, nếu là em em thích chỗ nào đông vui to đùng
Làm cho Intel ở VN mà ăn 50k / year, kể cả gross đi nữa, thì cũng khá quá còn gì nữa. Khéo mai mình apply Intel thử xem sao vậy. Bạn thelevels có thể mật thư cái job description ko ? Cảm ơn bạn trước.
thanhcong
27-03-2008, 09:30 PM
Ai đời lại dại dột thế khoe chỗ ngon thế :p Thế bạn Arix xin để cướp chỗ của thelevels à?
[QUOTE=thelevels]Mình có đứa bạn (mà thôi, cứ coi như là mình) đang có offer từ Intel 50K/year (tất cả mọi thứ kể cả thưởng). Mình làm ở Ericsson, chuyển sang Nokia-Siemen rồi về lại Ericsson, bây giờ đang lăn tăn Intel.
Có nên move sang Intel không nhỉ?[/QUOTE]
Bác hỏi thế này thì làm sao mà trả lời được :-0 . Bác phải khai báo mức hiện thời nữa chứ thì mới có cơ để so sánh chứ ;-)
Hì, đang GATO với bác thanhcong bên topic mua xe quá, ai đời cái xe bằng cả nửa năm đi cày của mình mà các bác ấy mua cứ như không, sợ thật. Sang bên này thì lại gặp thelevels, lại GATO tiếp.
Nhưng mà nghề của mình xin vào Intel sẽ không trùng với chỗ thelevels định xin đâu mà sợ cướp chỗ. Trừ phi Intel không kiếm ra người theo yêu cầu mới phải chuyển mình sang thôi.
Em cũng GATO. Em thề với bác công là em thấy bác đổi từ camry 2.4 sang C200 như trở bàn tay làm em chóng hết cả mặt, tụt cả huyết áp. Thật là ngưỡng mộ. Xong em phải tự sướng là bác sống ở Nga từng ấy năm với cả cocc. :D
lovemetender
27-03-2008, 10:05 PM
Mẹ, những 5 nghìn cơ à. Thế thì bỏ về làm tay to ở nhà cho khỏe. Intel có làm embedded system không bạn gì ới..
dykang
27-03-2008, 10:10 PM
Kinh quá, thelevels chạy nhanh không bị quần hùng tụt hết wừn áo để tìm kho báu
Pikachu
27-03-2008, 10:10 PM
[QUOTE=hope]Bác hỏi thế này thì làm sao mà trả lời được :-0 . Bác phải khai báo mức hiện thời nữa chứ thì mới có cơ để so sánh chứ ;-)[/QUOTE]
Hình như vấn đề của bác ấy ko phải là lương mà chế độ, môi trường, thăng tiến, etc... cơ. Nói chung giờ bác thelevels làm kiểu kẻ bảng cho điểm rồi tính. :D
Ờ mà em cũng GATO với bác thelevels. Dưng mà em lại nghĩ ngoài xã hội kia chả biết có bao nhiêu bạn GATO với em nên thôi em take it easy (j/k) :>> :>>
Làm sao để được làm đệ tử của các bác như bác thelevers. :( Lão anh họ em làm ở Qualcomm, lương tầm 20K hay là 25K gì đó mà em đã ngưỡng mộ đến mức crazy rồi.
Intel... 50K... vẫn còn phân vân... (trời thật bất công :( )
dykang
27-03-2008, 10:30 PM
[QUOTE=Xiah]Các bác cho em hỏi, làm sao để được làm đệ tử của các bác như bác thelevers. :( Lão anh họ em làm ở Qualcomm, lương tầm 20K hay là 25K gì đó mà em đã ngưỡng mộ đến mức crazy rồi.[/QUOTE]
Bây giờ thử làm cái poll xem, cho mọi người đang làm ngành kỹ nghệ khai tổng thu nhập và số bài trên tathy.
Tự dưng có khi ngộ ra điều đầu tiên cần phải làm :D
Cafeteria
27-03-2008, 10:39 PM
Bác em vào Intel thì lại bỏ Hn ngược Sg à? thế thì bác phải lấy 50k - 200$ vé máy bay/tuần nữa chứ nhỉ.
daudinh
27-03-2008, 10:50 PM
Ui mẹ kiếp, ở VN lương 50k/year mà còn đắn đo. Thế mà giấc mơ nhỏ bé của mình chỉ là 3K/tháng thì về VN ngay lập tức. Gato thật sự!
levanle
27-03-2008, 11:10 PM
Chắc là làm Managing Director. Hoặc phó của MD :D
Nếu 50K gross thì sau thuế còn độ bao nhiêu nhỉ?
Chẹp chẹp, kiểu này thể nào cũng phải bán xới về nước mất thôi.
Bác đầu đinh hồi trước thấy bảo offer $65/giờ mà còn lăn tăn, sao bây có 50K/năm lại hăng hái thế?
Elite
27-03-2008, 11:31 PM
Lương lậu tương đối thôi, đang làm 30-40k/năm quan hệ tốt đẹp nhiều thứ vui vẻ, chuyển sang 50k/năm ngại bỏ cha. Thêm được có tí tiền phải thay đổi bao nhiêu thứ, nhiều cái bắt đầu lại từ đầu. Mà có ai giầu vì lương đâu nhỉ?
Ở VinaCap có bác Việt Kiều ở Mẽo về lương 20k/tháng kia kìa. :B<<
Hay các bạn vào VinaCap đi.
Vertu
27-03-2008, 11:49 PM
Eo trên TL toàn bác lương cao nhất nước thế này à
tuhaochimviet
27-03-2008, 11:58 PM
Anh hỏi không phải thì bỏ qua cho anh, chú thelevels có phải là chú H, CNA36 không? Nếu đúng thì bà con đừng gato với nó, tiền nhiều nhưng ch_im hỏng phỏng có ích gì?
daudinh
28-03-2008, 12:24 AM
[QUOTE=levanle]
Bác đầu đinh hồi trước thấy bảo offer $65/giờ mà còn lăn tăn, sao bây có 50K/năm lại hăng hái thế?
[/QUOTE]
50K/year cho local staff theo mình nó tương đương với việc làm expat với mức lương khoản 200K/year nên phải GATO chứ.
Dennix
28-03-2008, 06:43 AM
GATO với bác em thật, 50K.
Cái bác gì ở trên dù có tiết lộ privacy của thelevevels ( ;)) ) thì cũng nhất quyết không thể giảm được sự GATO đến vô cùng sôi cbn sục của mình được :D
Mình biết có bác (trước làm Master of Law ở úc nhợn) làm inhouse lawyer cho Inter lương 18K/tháng.
bullfrog
28-03-2008, 09:12 AM
[QUOTE=Xiah]Làm sao để được làm đệ tử của các bác như bác thelevers. :( Lão anh họ em làm ở Qualcomm, lương tầm 20K hay là 25K gì đó mà em đã ngưỡng mộ đến mức crazy rồi.
Intel... 50K... vẫn còn phân vân... (trời thật bất công :( )[/QUOTE]
Lương tầm trên dưới 20K bây giờ nhiều như lợn con cô ơi. 50K thì đáng nể thật, tuy nhiên mình biết 1 số người lương tầm đó thì thật ra thu nhập chính của họ lại không phải là lương nữa, nói chung là hàng khủng.
thelevels
28-03-2008, 10:09 AM
Xin lỗi mọi người, tạm xóa tí đã
Abeldg
28-03-2008, 10:37 AM
Bác thelevels post 1 bảo là quay lại Ericsson, sao post này lại bảo làm cho một công ty IT của US? :D
Pikachu
28-03-2008, 10:39 AM
Bác ý bảo là chuyện của đứa bạn coi như là chuyện của bác ý.
Ơ mà đọc kỹ mới thấy cả thưởng là 50K. Mỗi lương đâu :D
Austin_power
28-03-2008, 10:47 AM
thelevels bảo sếp cho thay chỗ của Thanh Le ấy, việc gì mà phải sang Intel
$50k tính cả incentive nhưng mà là làm sales thì chưa chắc đã là nhiều đâu.
[QUOTE=bala]Mình biết có bác (trước làm Master of Law ở úc nhợn) làm inhouse lawyer cho Intel lương 18K/tháng.[/QUOTE]
Ô thật à? Mịa, đại ca giàu vãi đái thế này xem xét bố trí cho đệ theo chân với ;;)
thelevels
28-03-2008, 11:47 AM
Bac dykang va Slave remove giúp mình phần trích dẫn được ko? Privacy reasons! Cảm ơn các bác nhiều.
thelevels
28-03-2008, 11:50 AM
Admin & bạn JW vui lòng xóa giúp thread này luôn với ạ. Em xin cảm ơn! Không em mất việc đến nơi... hic hic, tathy phủ sóng rộng quá!
Gacoi
28-03-2008, 01:45 PM
[QUOTE=thelevels]Admin & bạn JW vui lòng xóa giúp thread này luôn với ạ. Em xin cảm ơn! Không em mất việc đến nơi... hic hic, tathy phủ sóng rộng quá![/QUOTE]
Assmin với mod thâm thật, cố tình để bạn thelevels mất việc. ;;) =))
Peace
28-03-2008, 02:09 PM
Ai bảo bác lên đây trưng cầu ý kiến cho bà con GATO. Nghe nói 50K/năm là em phải rút ngay máy tính ra bấm xem bao nhiêu tiền Việt. Số dài đến nỗi cái máy tính còi của em không hiển thị được hết, phải có chữ E ở đầu.
Saint
28-03-2008, 02:44 PM
[QUOTE=bala]Mình biết có bác (trước làm Master of Law ở úc nhợn) làm inhouse lawyer cho Inter lương 18K/tháng.[/QUOTE]
Mk thế mà sờ đùi anh em nhất định không chịu trả tiền là thế đe'o nào?
hoacovangnoiay
28-03-2008, 05:06 PM
50/year = 15K salary net net + 35K commission
Sale target chắc cỡ US $ 10-12 mil per annum, thế không đạt thì ngoài mất com% có bị trừ lương không nhỉ?
Tây Độc
28-03-2008, 07:49 PM
15K salary nett thôi á? Intel cơ mà? Có nhẽ đâu thế?
[QUOTE=hoacovangnoiay]50/year = 15K salary net net + 35K commission
Sale target chắc cỡ US $ 10-12 mil per annum, thế không đạt thì ngoài mất com% có bị trừ lương không nhỉ?[/QUOTE]
Wow wow, em đọc vội ko để ý, lại cứ tưởng là 50K salary net net + xyz commission. :)
mingon
28-03-2008, 08:23 PM
Tớ cũng GATO nhỏ nhen, thế bạn nào tiết lộ hộ cái là 50K gross (bonus included) tức là net khoảng bao nhiêu ?
Tây Độc
28-03-2008, 09:06 PM
Theo biểu thuế thu nhập cá nhân ở đây http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/10/23/213330.tno thì 50K~800tr, nghĩa là bị thuế 30%. Vậy coi như thuế vào khoảng 240tr, còn lại là 560tr (Thực chất phải lấy 800tr trừ đi cái mức khởi điểm chịu thuế là 4 hay 5tr rồi mới tính. Nhưng nhỏ quá, không thèm chấp).
Mình tính thế đúng không nhỉ?
Bác Độc tính sai rồi, thuế phải là (60-48)x5% + (120-60)x10% + (216-120)x15% + (384-216)x20% + (624-384)x25% + (800-624)x30% = 167.4 triệu , vào khoảng 20% lương trước thuế.
Cái này cũng phải quan tâm đây, hóa ra nghề lương cao ở nhà mình đóng thuế khiếp phết nhở.
hoacovangnoiay
28-03-2008, 10:14 PM
[QUOTE=Tây Độc]15K salary nett thôi á? Intel cơ mà? Có nhẽ đâu thế?[/QUOTE]
Đấy là tính sống sênh lương cứng $1200 net net/tháng, + kinh nghiệm, quan hệ, hoặc con cháu bố Y, bác Z.
Chứ ở HN, kể cả saleman Intel trả max $700-800 đã là a little bit too much.
Vụ $ 50K, nếu mà là gross thì .................xiiiiiiiiii, chứng tỏ negotiation của chú applicant có vấn đề.
hoacovangnoiay
28-03-2008, 10:27 PM
[QUOTE=Xiah]Wow wow, em đọc vội ko để ý, lại cứ tưởng là 50K salary net net + xyz commission. :)[/QUOTE]
Gớm ... gái ... gớm, định kiếm chồng giàu qua mạng hay sao mà tưởng bở thế hả em.
Thằng 50K, nó chả rảnh lên đây tám đâu em à! #1 Rule!
levanle
28-03-2008, 10:50 PM
Tạm coi là net khoảng 630 triệu ($42K). Tính ra cũng chỉ tương đương một công nhân viên chức nhàng nhàng ở Mẽo nhỉ (khoảng 40K sau thuế).
- Bù lại, nhiều thứ ở VN rẻ hơn.
- Tuy nhiên nếu các bạn muốn mua ô tô, hoặc mua nhà, là những thứ mà tầm công nhân viên chức ở Mỹ hay giám đốc ở Việt Nam coi là nhu cầu cơ bản, thì ở VN lại đắt hơn nhiều. Một căn nhà 120m2 với sân, vườn và garage ở Mỹ chỉ khoảng 150K, trong khi căn hộ "cao cấp" sập trần ở VN diện tích tương tự có giá trên 200K. Lương công nhân Mỹ có thể mua được gần 2 xe Camry mới, nhưng giám đốc 630 triệu chỉ mua được 0,7 chiếc.
- Về VN thì vị trí của các bạn trong xã hội được khẳng định hơn so với những người kiếm được cả nửa triệu đô một năm ở Mỹ.
- Nhưng ngược lại, các bạn ở VN thì vẫn bị bọn thế giới nó look down.
- Ở VN có cơ hội cho các bạn có những bước nhảy vọt, nhưng có thể dễ dàng bị "trục trặc" vì một lý do rất vớ vẩn
- Ở Mỹ bạn sẽ khó vươn cao hơn (theo một mức tương đối nào đó), nhưng bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội trên khắp thế giới.
Tình hình rất là tình hình cho những xa mẹ nào vẫn còn băn khoăn.
(Hì, tớ qua đoạn đấy rồi).
Lumine
28-03-2008, 11:02 PM
[QUOTE=levanle] - Nhưng ngược lại, các bạn ở VN thì vẫn bị bọn thế giới nó look down.
[/QUOTE]
Những người nào mà mindset concern chuyện này thì tốt nhất là tếch ra nước ngoài mà ở hẳn. Định cư sinh con đẻ cái lấy quốc tịch bên đó luôn cho nó khẻo. Chứ cũng chả ai cần các ông ở VN đâu mà các ông phải đau đáu.
À, trừ khi các ông thành tỷ phú Vịt kìu đem tiền về quê hương đầu tư thì welcome. Chứ cũng là thằng làm công quèn như nhau cả thì thôi cứ tiếp tục ở nước ngoài để mà được cả thế giới look up.
[QUOTE=hoacovangnoiay]Gớm ... gái ... gớm, định kiếm chồng giàu qua mạng hay sao mà tưởng bở thế hả em.
Thằng 50K, nó chả rảnh lên đây tám đâu em à! #1 Rule![/QUOTE]
Ước mơ thì đâu có tội, nhỉ. Ao TL rộng, cá nhiều, thợ kâu ít. ;-)
leonardo da vinci
28-03-2008, 11:25 PM
[QUOTE=Lumine]Những người nào mà mindset concern chuyện này thì tốt nhất là tếch ra nước ngoài mà ở hẳn. Định cư sinh con đẻ cái lấy quốc tịch bên đó luôn cho nó khẻo. Chứ cũng chả ai cần các ông ở VN đâu mà các ông phải đau đáu.
À, trừ khi các ông thành tỷ phú Vịt kìu đem tiền về quê hương đầu tư thì welcome. Chứ cũng là thằng làm công quèn như nhau cả thì thôi cứ tiếp tục ở nước ngoài để mà được cả thế giới look up.[/QUOTE]
Lủm khó ở hay sao mà đã cáu thế. Chuyện dân Á bị look down dù là thể hiện ra ngoài hay từ trong tiềm thức thì ở Vn hay nước ngoài cũng bị look down, thế nên có tránh hay không cũng chẳng được. Nếu bác levanle mà ở Vn, thì care quái gì chuyện bọn nước ngoài look down bác, bác sống với gần trăm triệu người trong nước cơ mà, còn nếu bác ở nước ngoài ,thì gì thì gì bác cũng bị rồi, nên chả có gì phải nghĩ, kệ nó thôi.
levanle
28-03-2008, 11:27 PM
[QUOTE=Lumine]Những người nào mà mindset concern chuyện này thì tốt nhất là tếch ra nước ngoài mà ở hẳn. Định cư sinh con đẻ cái lấy quốc tịch bên đó luôn cho nó khẻo. Chứ cũng chả ai cần các ông ở VN đâu mà các ông phải đau đáu.
À, trừ khi các ông thành tỷ phú Vịt kìu đem tiền về quê hương đầu tư thì welcome. Chứ cũng là thằng làm công quèn như nhau cả thì thôi cứ tiếp tục ở nước ngoài để mà được cả thế giới look up.[/QUOTE]
Gớm em Lumine làm anh sợ quá. Chưa chi đã mắng anh mất gốc thế này anh xấu hổ ghê.
Hay là anh với em đem lòng tự hào dân tộc cân lên xem của ai nặng hơn ai nhỉ?
AnhGia
28-03-2008, 11:45 PM
[QUOTE=levanle]
- Nhưng ngược lại, các bạn ở VN thì vẫn bị bọn thế giới nó look down.[/QUOTE]
Đoạn này hay bạn Lê Vân Lé chuyển thành : cầm cái passport VN đi đâu cũng phải xin vi-ra vi-vào mệt vãi lúa ( trừ ĐN Á ) , mà đến khi có visa rồi , mất tiền làm visa rồi ,vào qua cửa khẩu nhiều nước còn bị chúng nó hoạnh hoẹ lên xuống, nhục như choé .Nói vậy chắc em Lủm có khó cũng ko cáu nhỉ ?
Lumine
28-03-2008, 11:52 PM
Bác Tony, bạn ấy viết rõ ràng "các bạn ở VN" để so sánh làm ở NN và làm ở VN chứ ko phải trong ngữ cảnh bác nói.
Chỉ có thể bạn ấy viết nhầm hoặc diễn giải nhầm chứ em không đọc nhầm :D
Còn chuyện bác nói, e ko phải là con nít mà ko hiểu được chuyện đó.
Chả biết khó ở hay không, nhưng đúng là nghèo khổ nó sinh ra tự ti, và hay dễ bị chạm nọc :p
P/S: Ờ, mà có khi mình Gato trầm trọng với các bạn làm ở bển, nên các bạn bỏ qua đi :>>
levanle
29-03-2008, 12:29 AM
[QUOTE=AnhGia]Đoạn này hay bạn Lê Vân Lé chuyển thành : cầm cái passport VN đi đâu cũng phải xin vi-ra vi-vào mệt vãi lúa ( trừ ĐN Á ) , mà đến khi có visa rồi , mất tiền làm visa rồi ,vào qua cửa khẩu nhiều nước còn bị chúng nó hoạnh hoẹ lên xuống, nhục như choé .Nói vậy chắc em Lủm có khó cũng ko cáu nhỉ ?[/QUOTE]
Chỉ những người già mới hiểu nhau nhỉ :D
[quote=Lumine]Bác Tony, bạn ấy viết rõ ràng "các bạn ở VN" để so sánh làm ở NN và làm ở VN chứ ko phải trong ngữ cảnh bác nói.[/quote]
Tớ viết thế và bạn hiểu đúng rồi đấy. Tức là tớ nói các bạn ở VN - trong đó có bạn, Lumine, tớ (trước kia và sắp tới) - bị bọn nước ngoài nó look down. Cũng không mâu thuẫn gì với ý của bác AnhGia. Nó là một cái fact, có người phản ứng thế này, có người thế khác tùy theo nhận thức của từng người. Cái fact đó thì từ trước đến nay tớ thấy vẫn thế, dù khi tớ ở trong nước hay ở ngoài. Don't kill the fact finder :D
Gần đây tớ có đọc lại bài báo của Tuổi trẻ đăng lần đầu năm 1989:
http://edu.net.vn/forums/t/46646.aspx
Nhiều khi còn biết nhục là còn liêm sỉ, nhỉ?
@Lủm: Léo gì, mình cần biết mình ở vị trí nào thì mới vươn lên được chứ. Có phải ai cũng như Lủm để sánh vai với các cường quốc được đâu.
@ Bạn cứ coi mình có giá 50K : Mình mơ có 1 ngày lương mình bị đánh thuế mà mãi vẫn chưa thằng thuế nào thèm hỏi. Bạn 50K còn lăn tăn làm léo gì nữa, giờ này còn lăn tăn thì bạn yên tâm bạn léo làm ở Intel lâu đâu :)
buddi
29-03-2008, 12:42 AM
Em không biết bạn của thelevels apply vào vị trí nào. Theo em nhớ Intel Vietnam sẽ tập trung vào semiconductor assembly and testing. Nói chung cái này cũng khá gần với wafer fab. Nói về wafer fab thì mức lương 50KUSD/năm (before tax) ở ĐNÁ là cho vị trí senior rồi, kể cả management lẫn R&D. Hồi bọn bạn fresh master graduates của em vào làm cho bọn Micron, Chartered hay TSMC ở bên Singapore thì lương cũng chỉ sấp xỉ 3500 S$/month là nhiều (before tax). Hồi đó em cũng mon men apply vào mấy chỗ đấy nhưng bị fail hết. Bác nào học về semiconductor yield and failure analysis, hay semiconductor packaging, apply vào đấy là ngon.
xaxoi
29-03-2008, 04:52 AM
[QUOTE=AnhGia]Đoạn này hay bạn Lê Vân Lé chuyển thành : cầm cái passport VN đi đâu cũng phải xin vi-ra vi-vào mệt vãi lúa ( trừ ĐN Á ) , mà đến khi có visa rồi , mất tiền làm visa rồi ,vào qua cửa khẩu nhiều nước còn bị chúng nó hoạnh hoẹ lên xuống, nhục như choé .Nói vậy chắc em Lủm có khó cũng ko cáu nhỉ ?[/QUOTE]
Có citizenship, có job, đóng thuế đàng hoàng, nhà cửa tử tế thì vẫn là da vàng mũi tẹt tóc đen mà lại chẳng phải Nhật, chẳng phải Hàn, vẫn bị bọn đồng nghiệp cạnh khóe chuyện đồng hương nhà mày chuyên buôn thuốc lá lậu ở nước tao. Công nhận cảm giác nhục nhiều lúc rất thấm thía
Lumine
29-03-2008, 09:09 AM
Mình không hiểu được logic của bạn levanle.
Cho mình hỏi ngày xưa bạn học chuyên Văn ở đâu thế ;)
Đây đang nói tất cả là người VIỆT, phân chia ra:
1. Người Việt đang làm việc ở VN
2. Người Việt đang làm việc ở NN
Trong phép so sánh của bạn, (2) hơn (1) x điểm vì lý do (1) bị cả thế giới look down.
Còn nếu cả (1) và (2) đều bị cả thế giới look down vì cái fact là người VIỆT, thì còn đem vào phép so sánh làm gì cho nó rác mất công gạch bỏ phần tử chung.
thelevels
29-03-2008, 09:23 AM
Cám ơn Buddi & các bạn khác đã cung cấp những thông tin rất bổ ích. Tớ trưng cầu dân ý là để trang luận xem mức lương đó có hợp lý không? hoặc là để các bạn chia sẻ những thông tin về lương, thu nhập của mình (hoặc bạn bè xung quanh).
sleeman
29-03-2008, 10:25 AM
[QUOTE=xaxoi]Có citizenship, có job, đóng thuế đàng hoàng, nhà cửa tử tế thì vẫn là da vàng mũi tẹt tóc đen mà lại chẳng phải Nhật, chẳng phải Hàn, vẫn bị bọn đồng nghiệp cạnh khóe chuyện đồng hương nhà mày chuyên buôn thuốc lá lậu ở nước tao. Công nhận cảm giác nhục nhiều lúc rất thấm thía[/QUOTE]
Mỗi người một cảm giác nhể. Mình da vàng, mũi tẹt, tóc đen, mồm lại còn hôi nữa, mà chức to lương cao hơn mấy thằng mấy con đồng nghiệp trắng đỏ đen vàng, đứa nào bảo là đồng hương mày chuyên trồng tài mà ở nước tao, tớ đợi đến tháng sau tìm cớ đuổi mẹ nó việc, chẳng nhục giề. Mà chắc tại trim bé nên đi đến đâu cũng tự ti :D hihi
Léo hiểu sao bọn Nhật bọn Hàn nó trim bé giống mình mà nhiều đứa VN vẫn sợ nhể?
levanle
29-03-2008, 11:21 AM
Đấy không phải cảm giác của tớ nhé. Cảm giác của xaxoi thôi nhé. Đ/c xaxoi định áp vào ai thì đấy là ý của đ/c ấy, tớ không quyết được.
Mà đ/c sleeman vẫn phải khoe lương lậu + vị trí công việc cao hơn so với một số thằng tây vào để diễn đạt ý của mình là chưa hay rồi. Như thế là trong tiềm thức vẫn có ý coi việc lương cao hơn một số thằng tây là oai, nghĩa là vẫn ngầm tự ti.
Các phản ứng thái quá của một số bạn thực ra chứng tỏ các bạn có chính cái mà các bạn đang chửi.
Đôi lúc cũng cần phải hiểu bản thân mình một chút.
lovemetender
29-03-2008, 11:47 AM
[QUOTE=Lumine]Những người nào mà mindset concern chuyện này thì tốt nhất là tếch ra nước ngoài mà ở hẳn. Định cư sinh con đẻ cái lấy quốc tịch bên đó luôn cho nó khẻo. Chứ cũng chả ai cần các ông ở VN đâu mà các ông phải đau đáu.
À, trừ khi các ông thành tỷ phú Vịt kìu đem tiền về quê hương đầu tư thì welcome. Chứ cũng là thằng làm công quèn như nhau cả thì thôi cứ tiếp tục ở nước ngoài để mà được cả thế giới look up.[/QUOTE]
Ngày càng ăn nói chỏng lỏn đanh đá là thế léo nào em? Có chữ làm ở VN và làm ở NN thì khác léo gì nhau. Em muốn bắt bẻ thì anh nói cho em nghe.
Người Việt làm ở NN dù gì cũng là đã được thế giới công nhận, có việc có lương ngang ngửa hoặc cao hơn bọn dân bản xứ, nên chúng nó phải nể. Chứ người Việt ở trong nước, dù có là elite trong nước đi chăng nữa, lương có bao giờ cao hơn expat, vị trí có bao giờ là quản lý expat? Đấy là công việc, còn giải trí thì để đi chơi được cũng khó mà qua được cái cửa sứ quán để xin visa, còn phải chứng minh chán là mình không có ý định dạt lại nước nó. Cũng là một người Việt nếu xin sang Mỹ từ EU bao giờ chẳng dễ hơn xin từ trong nước.
Mindset anh thế nên em cũng ko cần bảo anh ở lại nước ngoài đâu. Anh của em vẫn đang làm thế rồi.
Chung quy cũng chỉ là vì các bác gì đem lương gross 50K ở VN ra kể làm nháo nhào bao tự hào dân tộc của anh em trong và ngoài nước.
Các bác làm ở đâu thấy thoải mái là được. Có bác ở nước ngoài lâu, hết thoải mái thì về VN. Hehe, tâm lý ổn định mới kiếm tiền được các bác nhỉ?
conmeocon
29-03-2008, 03:08 PM
Cám ơn Buddi & các bạn khác đã cung cấp những thông tin rất bổ ích. Tớ trưng cầu dân ý là để trang luận xem mức lương đó có hợp lý không? hoặc là để các bạn chia sẻ những thông tin về lương, thu nhập của mình (hoặc bạn bè xung quanh).
Ko biết người thật việc thật thì làm sao mà biết được hợp lý hay ko.
Lumine
29-03-2008, 06:07 PM
@lovemetender:
thôi xóa
Ai ở đâu thì ở đó.
hoacovangnoiay
29-03-2008, 11:41 PM
[QUOTE=lovemetender] Người Việt làm ở NN dù gì cũng là đã được thế giới công nhận, có việc có lương ngang ngửa hoặc cao hơn bọn dân bản xứ, nên chúng nó phải nể. [color=magenta]Chứ người Việt ở trong nước, dù có là elite trong nước đi chăng nữa, lương có bao giờ cao hơn expat, vị trí có bao giờ là quản lý expat? [/color][/QUOTE]
Anh thấy chú lấy ví dụ visa entry vào Mỹ không đúng trong context của vụ cãi lộn này. Mà chắc chú vào Mỹ theo dạng DH (du học)???
Ví dụ 1 cho phần [color=magenta]highlight, [/color][color=black]chị MH, TGD Saatchi&Saatchi, một agency quảng cáo international tại HCMC, quản lí 5-7 thằng Tây, bọn Việt làm ở đấy, anh confirm là ngang hoặc hơn Tây. Tây nó chỉ hơn về khoản trợ cấp offshore + một số expenses thỏa thuận như nhà cửa, đi lại ...[/color]
Ví dụ 2, HLV Đội tuyển bóng đá quốc gia VN là Tây, do VN thuê và quản lí.
Việc so sánh giữa người Việt & expat cần nhìn toàn diện hơn, và chú cũng nên thấu đáo một số vấn đề.
1. Tại sao lại cần expat?
2. Expat có tồn tại mãi không?
Expat dăm bảy loại, có thằng rất giỏi, có thằng rất dốt, có thằng quái, thằng khờ, có thằng hào phóng, có thằng ki bo. Right? Chắc chú xa mẹ lâu nên anh cập nhật một số nét chính.
Ví dụ, bây giờ bọn Mỹ làm management ở VN rất ít, so với thời điểm Vietnam Open 93-96. Vì, vừa đắt, tiêu tiền quá xá, khả năng making money ở VN không tốt, và rất kém chịu đựng khi thị trường khó khăn. Vd: 97-98, toàn bộ dàn executive của Ford là nhân sự Mỹ, gồm, TGD, Finance, Marketing, Sales, Part&Service, Legal ... today, chỉ còn TGD & Finance Head, còn lại các key position đều do VN đảm nhiệm.
Xu hướng Việt kiều hóa quản lí, 5-7 năm trở lại thì JV hoặc branch của các cty NN (Mỹ) có xu hướng này, tuy nhiên, cho đến giờ VK chỉ trội hơn local ở những area dân local chưa hoặc thiếu kinh nghiệm. Nhiều VK rơi vào tình trạng lửng lơ, nửa Tây nửa ta và rất kém chịu đựng. Xét cho cùng, bọn NN vẫn cần thằng nói được Tiếng Việt, ăn được mắm tôm, như thế nghĩa là khả năng hiểu, nắm bắt thị trường, consumer, local insight của mày tốt hơn mấy thằng white.
Xu hướng Cà ri hóa, song song với VK hóa quản lí dân Ấn giờ xuất hiện nhiều trong hàng ngũ expat, kinh nghiệm, học vấn international, less demand, chịu đựng tốt lúc thị trường khó khăn, hard working ... quan trọng là less expensive than white people. Ấn cũng là một thị trường typical của Á, do đó không mấy khác biệt với VN.
Xa mẹ, gần đây nhất, các DN lớn của NN, Việt Nam dưới áp lực cổ phần hóa, IPO đang khởi đầu làn sóng thay máu tư duy, nhân sự. Lực lượng thay thế có khả năng tiếp cận nhất là lực lượng local được các doanh nghiệp dính đến Tây đã được đào tạo bài bản trong 7-10 năm vừa qua. Nhóm này thường có học vấn int'l, có kinh nghiệm local, kiểu Đông Tây y kết hợp họ đáp ứng được nhu cầu tức thời và quan trọng, khả năng thích nghi của họ rất tốt.
Túm lại, 1) Tây chỉ tồn tại thời mới mở cửa, vì lúc đó đám local lúc đó mởi chỉ đọc viết thông thạo English. 2) Xu hướng tiết giảm chi phí và tối ưu hiệu quả khiến bọn white phải get out và được thay thế bằng các lực lượng tương đương trình, và rẻ hơn về expense. 3) HSBC có một slogan là Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương (The World's Local Bank), nó hoàn toàn phản ánh đúng tầm quan trọng của dân local, cuối ngày, chỉ có dân Việt mới chiến đấu tốt nhất tại thị trường Việt Nam.
Điểm thứ 3 Bác Hoa cỏ nói, theo em, chưa hoàn toàn chính xác. Bọn Tây thường được gửi về emerging markets (như VN) bởi chúng có kinh nghiệm với những thị trường mature hơn. Tất nhiên, cơ hội cũng sẽ nằm trong tay anh em chúng ta nếu mình cũng nắm bắt thị trường nhanh như bọn nó.
Các bác thư giãn đi nhể, việc gì phải gồng mình lên chứng tỏ mình hơn Tây hay tự ti rằng Tây hơn mình. Thằng nào có năng lực thì thằng đấy làm sếp thôi. (Xpat ở VN nhiều đứa chắc cũng vớ vẩn hơn dân mình nhiều chứ). Còn các bác thấy sếp tổng nó thiên vị thằng Tây trong khi nó kém hơn thì tếch đi chỗ khác thôi. Tiền quan trọng, nhưng sĩ diện của dân Việt chúng mình còn quan trong hơn, nhỉ? :x
lovemetender
30-03-2008, 12:50 AM
Viết câu chữ ngữ pháp gì như kc, đọc mãi mới hiểu viết cái đe'o gì. Đây anh trả lời chú:
1. Chú không muốn visa từ EU vào Mỹ thì anh nói visa từ Nhật vào EU vậy. Kết luận tương tự.
2. Liệu chú có thể kể nhiều ví dụ khác như chị MH kia không? Còn anh có thể kể rất nhiều ví dụ expat sang VN để quản lý người VN. Một ví dụ của chú khác đe’o gì Việt nam mình có Đàm Thanh Sơn nên cả nước VN mình thông minh tài giỏi đe’o ai sánh kịp. Ví dụ về HLV quá dốt, anh miễn bàn.
3. Đúng là có xu hướng expat white men đang dần rút, và thay thế họ là bọn Ấn nhọ. Thế chú bảo Ấn không phải là expat à? Và chú không nhận ra tây nó nghĩ thà để bọn Ấn sang quản lý còn hơn để người Việt tự quản lý à? Rộng hơn một chút, chú có thể kể được mấy người Việt làm regional management như kiểu bọn Ấn, Sing, Thai đang là regional manager khu vực châu Á-TBD và ĐNA. Còn cái chuyện người Việt ăn mắm tôm tốt hơn tây thì mk, chú nói đúng quá, chứ đe'o thằng ngu nào làm FDI mà thuê công nhân từ nước mẹ sang cả.
Nói đến đây thì anh đe'o hiểu tại sao anh lại phải nói những thứ này. Người Việt bị thế giới văn minh từ chối là đúng mịa nó rồi, còn thắc mắc đe'o gì nữa anh miễn tiếp, nhá.
thanhcong
30-03-2008, 01:03 AM
Để thay đổi được hình ảnh của người VN trong con mắt người nước ngoài thì cá nhân đó phải xuất sắc và nhiều người VN khác cũng phải xuất sắc, thậm chí cái nước VN phải xuất sắc. Điều đáng buồn là không đúng.
Người VN cá nhân mà xuất sắc để bì được với Tây, trong tầm tuổi anh em TL, thì mình thấy ít, hoặc không có. Anh em VN đôi lúc tự thích tâng bốc nhau thôi. VD như đại ca gì của đại gia CK L***** có 1 bài viết chả có nội dung gì ngoài mấy cái Text của bọn sinh viên, nhưng cũng phải tâng lên là PhD ở XYZ, rồi làm ở cái ABC là đỉnh cao của trí tuệ. Rồi thêm 1 bác Admin cũng tâng lên là ngoài cái chỗ đó, không ở đâu có nghiên cứu tốt cả. Hay như ai đó nhận xét là cả ngành Giao thông VN được có mỗi ông Nguyễn Việt Tiến..... Như thế chỉ để thấy, 1 người thực sự giỏi của VN là rất rất hiếm. :) Chứ đừng nói là chúng ta có cá nhân giỏi, nhưng mà tập thể lại kém.
Còn tại sao từng cá nhân vẫn còn kém thì có lẽ do chúng ta lớn lên trong 1 cái xã hội nó u mê và khép kín quá nên không tạo ra được con người có tư cách và có tầm nhìn. Hy vọng những thế hệ sau này (9x trở đi, chứ 8x có lẽ cũng hỏng rồi) sẽ có những bước tiến vượt trội về tư duy.
Pikachu
30-03-2008, 01:21 AM
[QUOTE=lovemetender]
Người Việt làm ở NN dù gì cũng là đã được thế giới công nhận, có việc có lương ngang ngửa hoặc cao hơn bọn dân bản xứ, nên chúng nó phải nể. Chứ người Việt ở trong nước, dù có là elite trong nước đi chăng nữa, lương có bao giờ cao hơn expat, vị trí có bao giờ là quản lý expat?
[/QUOTE]
Kinh nghiệm của em chỉ ra là ko chỉ có lương đek bằng mà trong perception của chúng nó mình cũng đek bằng chúng nó mặc dù title của mình y hệt, kiểu việc cũng tương tự nhưng mình lắm khi phải làm nhiều hơn chúng nó. Xin đơn cử 1 chỗ cũ của em, 1 chị deputy manager làm ở đó 17 năm, đóng góp thì khỏi nói, năm nào sales của office cũng đứng thứ 4 trong hơn 200 office toàn thế giới. Thế mà trong 1 lần tranh luận cv, 1 thằng expat cũng có title như chị ý nó bôi chuyện ra, bảo thế này "Cho dù title của mày y như tao thì mày cũng chỉ là head của bọn local staff. Mày chả là cái gì cả". Thế đấy các bác ạ....
Bác Thanhcong có biết là việc bác tự loại 7x ra khỏi cái list "bước tiến vượt trội về tư duy" :D là rất đáng phê bình không? Ai lại nhìn vào số chung rồi quy luôn ra mình kém hơn Tây. Tư duy như bác thì nhà mình mất bao người tài :D. Pphải phấn đấu vì bản thân chứ lị, không cần biết là để so sánh với ai.
Còn đố bác biết vì sao Tây nó chiến dẻo dai hơn mình? Đi làm thâu đêm, bar, club và s e x đều đặn mà vẫn trâu? Dễ ợt.
sleeman
30-03-2008, 04:12 AM
hihi, một hai chục bài xong là léo còn biết đang phét gì nữa :D
Tự tin hay không tự tin nó là đặc điểm của cá nhân, biểu hiện theo các hình thái khác nhau ở các xã hội và nền văn hóa khác nhau, mà nó léo liên quan gì đến quốc tịch, càng léo liên quan gì đến việc bọn đồng hương với mình nó đang làm giề.
Về chuyện expat ở Việt Nam lương cao hơn local staff, thì có nhiều lý do, mà chủ yêu vì trình độ và kinh nghiệm, chứ không phải vì nó là expat xxx khỏe. Thằng quản lý có năng lực nào cũng tìm cách tối đa hóa risk-adjusted return. Các công ty đa quốc gia nó phải nhét expat vào vì nó không tìm được thằng local mà nó tin là sẽ sản xuất ra nhiều như thằng expat, hoặc lower risk hơn thằng expat. Các bạn local cứ than phiền rằng mình làm nhiều hơn nó, quan hệ ở VN mình ngon hơn nó, trình độ kỹ thuật mình giỏi hơn nó, mắm tôm thịt chó mình múc cả vại, nếu lương mình thấp hơn nó thì chắc chắn chỉ vì nó là expat trim to xxx khỏe hơn mình. Có điều là các bạn ấy chưa để ý rằng có lẽ thằng expa cái soft skills, network và kinh nghiệm quốc tế của nó hay hơn mình. Cho đến khi nào bạn cũng có thể nhấc điện thoại tán phét với Joe Blow VP khu vực 2 tiếng vì trước đó chúng nó đi ăn cà ri với nhau ở Bombay, hoặc báo cáo hàng quý 10 trang tiếng Anh không sai ngữ pháp phát nào, lại còn thể hiện khả năng và kinh nghiệm quản lý quốc tế, thì các bạn sẽ lĩnh lương expat thôi. Soft skills, đặc biệt là communication và networking, của mình vẫn còn bị hạn chế trên trường quốc tế.
Bây giờ VN mở cửa, đi lại dễ dàng hơn xưa, thì quốc tịch hay không quốc tịch đối với thế hệ trẻ đầy tài năng 7x chỉ là vấn đề tiện lợi, hehe. 8X điều kiện học tập và làm việc ở nước ngoài thuận lợi hơn 6x và 7x, mà chắc phải đợi thêm một thập kỉ nữa cho cai hẳn sữa và tán phét ít đi :D
lovemetender
30-03-2008, 06:55 AM
[QUOTE=Lumine]@lovemetender:
thôi xóa
Ai ở đâu thì ở đó.[/QUOTE]
Lủm ơi, viết gì thế, gửi lại anh xem cái nào :D Bài trên vừa rồi anh đang đọc, đọc tới đâu chân tay run lẩy bẩy như uống mật gấu ăn gan hùm. Tối qua có tí rượu cần về chiều dậy thấy nick mình bị hac.k thê thảm quá.
hoacovangnoiay
30-03-2008, 07:21 AM
[QUOTE=lovemetender] 1. Chú không muốn visa từ EU vào Mỹ thì anh nói visa từ Nhật vào EU vậy. Kết luận tương tự. [/QUOTE]
Mịa, anh đang hỏi cái loại chú sang Mỹ bằng con đường léo nào, du học tự trả/học bổng hay lấy chồng giả/vợ giả?
[QUOTE=lovemetender] 2. Liệu chú có thể kể nhiều ví dụ khác như chị MH kia không? Còn anh có thể kể rất nhiều ví dụ expat sang VN để quản lý người VN. ...Rộng hơn một chút, chú có thể kể được mấy người Việt làm regional management như kiểu bọn Ấn, Sing, Thai đang là regional manager khu vực châu Á-TBD và ĐNA. [/QUOTE]
À thêm ... Bảo Minh, Mkt Pepsi VN, AP Regional Marketing Head, Global Mkt tại US, hiện là PTGD Vinamilk.
Ms HA, Chairwoman của MindShare/President của JWT, trong advertising índustry, phần lớn MD đều là Việt, chú mày chịu khó google nhé.
Anh chả thấy xấu hổ khi nói rằng nhiều công ty/cá nhân Việt ngày hôm nay thành đạt là nhờ bú Tây/Tây cầm tay dất đi, túm lại tỷ lệ Tây quản lí > Ta quản lí là chuyện phình phường.
[QUOTE=lovemetender] Thế chú bảo Ấn không phải là expat à? Và chú không nhận ra tây nó nghĩ thà để bọn Ấn sang quản lý còn hơn để người Việt tự quản lý à? [/QUOTE]
1. Ấn Độ thay white là vì bọn white nó léo thể adapt được/kiếm được cho cái HQ US bằng thằng Ấn. Nghĩa là 1 thằng Ấn ở VN, ưu việt hơn 1 thằng white.
2. Ấn hóa là một phần của làn sóng Á hóa quản lí, đang xảy ra
3. Expat còn tồn tại, đương nhiên. Vì nó hơn dân local kinh nghiệm pan-market.
4. Việc expat tồn tại trong quản lí, léo phải vì lí do người Việt ngu dốt/kém trình độ/ léo có cái MBA ...
[color=purple]Mà nếu chú mày ở US, kể vài ví dụ về người Việt đi học Mỹ, ở lại Mỹ làm quản lí bọn white/ được well recognized bởi cộng đồng quốc tế ... cho anh được mở rộng tầm mắt phát?[/color]
hoacovangnoiay
30-03-2008, 07:44 AM
[QUOTE=thanhcong] VD như đại ca gì của đại gia CK L***** có 1 bài viết chả có nội dung gì ngoài mấy cái Text của bọn sinh viên, nhưng cũng phải tâng lên là PhD ở XYZ, rồi làm ở cái ABC là đỉnh cao của trí tuệ. [/QUOTE]
Chú Công nên quay lại thuần túy trong chủ đề dân quản lí / làm thuê chuyên nghiệp thôi.
Còn ví dụ đại gia thì ... vô cùng, một đại gia có Rolls-royce ở VN cũng suốt ngày chửi là lũ MBA ngu cực. Ngu ở đây không phải là ngu dốt, đương nhiên. Mà bản thân các đại gia phần lớn có học hành tử tế đâu.
Hôm nọ có câu này giờ tặng các vị:
Đừng tự hào khi mình nghèo mà học giỏi, phải tự hỏi mình sao giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ti khi mình giầu mà học dốt, khải tự hào rằng mình dốt mà vẫn giầu.
:B<<
[QUOTE=hoacovangnoiay]một đại gia có Rolls-royce ở VN cũng suốt ngày chửi là lũ MBA ngu cực.[/QUOTE]
minhiub
30-03-2008, 08:56 AM
[QUOTE=sleeman] Soft skills, đặc biệt là communication và networking, của mình vẫn còn bị hạn chế trên trường quốc tế.
[/QUOTE]
Chỗ này em đồng ý với bác. Anh em xa mẹ thì có lợi thế về ngôn ngữ nhưng mà phần lớn thì vẫn còn chưa hòa nhập được với xã hội của nó.
dykang
30-03-2008, 09:37 AM
Bác thanhcong, em mong chờ xa hơn, ở tầm 15x ạ
NorthWest
30-03-2008, 04:03 PM
[QUOTE=hanhnm39]Hôm nọ có câu này giờ tặng các vị:
Đừng tự hào khi mình nghèo mà học giỏi, phải tự hỏi mình sao giỏi mà vẫn nghèo.
Đừng tự ti khi mình giầu mà học dốt, khải tự hào rằng mình dốt mà vẫn giầu.
:B<<[/QUOTE]
Dốt mà vẫn giàu thì mình thấy nhiều rồi, nhưng mà học giỏi mà vẫn nghèo thì chưa thấy bao giờ. Chỉ là giàu ít hay nhiều mà thôi.
Để nhận được lương 50K của Tây/Intel tại Việt Nam thì profile cũng phải cực ngon (không có MBA hay Dr. thì cũng phải có thâm niên làm nhiều năm cho các hãng công nghệ hàng đầu thế giới), đặc biệt là cũng phải biết "nổ" bằng tiếng Anh (quen anh X, thân anh Y, chuyên làm với anh Z...). Còn một khi nó đã tuyển vào làm rồi thì cho dù có không thích nghi hay đếch làm được việc thì cũng phải trụ được từ 6 - 18 tháng. Lúc đó làm cầm CV đi "nổ" tiếp.
Nhà em dốt nát ngu đần tính tạm như này.
Lương net của bác gì ở trên sau tất tần tật độ 4.200/tháng. Mức lương này em thấy cũng bình thường mà. Đầy chú giám đốc (đi thuê) lương cao ngất ngưởng hơn thế chả thấy ai khen cả :(. Tự nhiên có Intel vào cái là anh em nhảy vào ném đá. Buồn thế =((
Pikachu
30-03-2008, 11:41 PM
Ném đã gì đâu. Đang hâm mộ đấy chứ. Tớ thì cứ ai hơn tớ là tự động biết phải hâm mộ và gato rồi. Còn chuyện lương cao thì đâu phải chỉ có cty nước ngoài mới trả lương cao. Anh Lê Trung Thành về Nutifood của chị Lệ lương cao hơn cái số $4,200 kia nhiều.
mingon
30-03-2008, 11:42 PM
Lương net 4K / month thế này em bảo bình thường thì anh đúng là vãi đ-ái thật. Trước cũng đọc thấy anh gì anh gì làm thuê giàu nhất VN 7K / tháng anh tí thì ngất, nhưng anh tưởng sao sáng thế thì buổi sáng tìm thế đ-éo nào được nhiều hả em ?
Bác hỏi thăm anh Trai nhà em chưa. Lương anh ý vài trăm ngàn USD/năm cơ. Cái anh gì người làm thuê số 1 ý còn thua anh Trai xa lắm.
Chả biết thế nào chứ trong những người làm thuê cho tư bản ở VN em hâm mộ anh Trai nhất :B<<
[QUOTE=mingon]Trước cũng đọc thấy anh gì anh gì làm thuê giàu nhất VN 7K / tháng anh tí thì ngất[/QUOTE]
Theo em cứ tính total income - tax thì mới chuẩn. Chứ GATO theo lương lậu thế này chứng nó xuống thì 50k cũng chỉ tương đương với vài phiên giảm sàn (@all). :p
hoacovangnoiay
31-03-2008, 10:21 AM
[QUOTE=hanhnm39]Bác hỏi thăm anh Trai nhà em chưa. Lương anh ý vài trăm ngàn USD/năm cơ. Cái anh gì người làm thuê số 1 ý còn thua anh Trai xa lắm.
Chả biết thế nào chứ trong những người làm thuê cho tư bản ở VN em hâm mộ anh Trai nhất :B<<[/QUOTE]
Cho bác Trai (Pepsi/IBC) vào list làm thuê không đúng lắm, vì bác ấy là owner kiêm management mà.
Sao không cho được chứ. Thế mấy ông vừa có cổ phiếu trong công ty vừa là nhân viên trong đó thì vẫn gọi là làm thuê cho công ty còn gì.
Đang so lương đi làm chứ có so thu nhập đâu. Nhưng nói gì thì nói chứ chưa thấy bác nào hơn được anh Trai :)
[QUOTE=hoacovangnoiay]Cho bác Trai (Pepsi/IBC) vào list làm thuê không đúng lắm, vì bác ấy là owner kiêm management mà.[/QUOTE]
Những vị trí lương 50K/năm ở VN không ít, đơn cử như cái này em mới nhận được. Tất nhiên để take position thì cũng vãi tè, vì dù sao lương 4K/tháng cũng không phải con số nhỏ ở VN.
Position: Governance Adviser
** The Key duties of this post include:
• Lead and manage support to Government on anti-corruption and strengthening public financial management and accountability
• Strengthen the National Assembly and other institutions which promote accountability of the Government to its citizens
• Lead research, analysis and policy advice and effectively engage in governance policy dialogues
• Represent the UK’s position on governance in development fora in Hanoi
• Contribute to DFID’s wider aid effectiveness and multilateral reform objectives
• Ensure DFID Vietnam links effectively with the British Embassy in Hanoi to deliver on joint governance objectives and with DFID central departments to deliver and influence DFID corporate policy and priorities
The salary range is from US$3,106 to US$4,567 gross per month.
thanhcong
31-03-2008, 06:01 PM
Mấy cái vị trí này mình sợ là không minh bạch, và không nói được đúng khả năng của ứng cử viên. Cái này ai hay làm ở mấy cái Dự án đều rõ mà.
[QUOTE=thanhcong]Mấy cái vị trí này mình sợ là không minh bạch, và không nói được đúng khả năng của ứng cử viên. Cái này ai hay làm ở mấy cái Dự án đều rõ mà.[/QUOTE]
Bác toàn phát biểu lung tung.
thanhcong
31-03-2008, 06:04 PM
Ừ, bác nêu tên người được nhận vào vị trí trên xem nào :)
Chưa hết deadline, chưa có ai có vị trí trên.
Bác nói lung tung bỏ mịa, vì em đang show mức lương, chứ không phải đi phân tích xem người được chọn có xứng đáng với mức lương đó không.
hoacovangnoiay
31-03-2008, 08:29 PM
[QUOTE=hanhnm39]Sao không cho được chứ. Thế mấy ông vừa có cổ phiếu trong công ty vừa là nhân viên trong đó thì vẫn gọi là làm thuê cho công ty còn gì.
Đang so lương đi làm chứ có so thu nhập đâu. Nhưng nói gì thì nói chứ chưa thấy bác nào hơn được anh Trai :)[/QUOTE]
Trai bằng sao bằng Thanh Bến Thành, nhỉ? Mà mới nghe nói là Trai exit khỏi IBC lâu rồi!
minhiub
31-03-2008, 08:43 PM
[QUOTE=hoacovangnoiay]Trai bằng sao bằng Thanh Bến Thành, nhỉ? Mà mới nghe nói là Trai exit khỏi IBC lâu rồi![/QUOTE]
Bến Thành bác nói là bia Bến Thành đấy ợ? Nếu là cái đấy thì người ta làm chủ luôn mà bác. Bác chồng TGD, bác vợ chủ tịch hội đồng quản trị :D. Cơ mà làm cũng không phải lời quá như mọi người nghĩ đâu.
hoacovangnoiay
31-03-2008, 08:47 PM
[QUOTE=hanhnm39]Sao không cho được chứ. Thế mấy ông vừa có cổ phiếu trong công ty vừa là nhân viên trong đó thì vẫn gọi là làm thuê cho công ty còn gì.
Đang so lương đi làm chứ có so thu nhập đâu. Nhưng nói gì thì nói chứ chưa thấy bác nào hơn được anh Trai :)[/QUOTE]
@minihub: À vì chú này định nghĩa thế cơ. Vừa là chủ vừa nhân viên. Bó tay!
Bổ sung thêm là con gái là GD Marketing
daudinh
31-03-2008, 08:56 PM
Bây giờ các bạn nhân đây cho mình hỏi luôn.
Ngày mình ra đi khỏi công ty cách đây 2 năm, lương khoản USD 500.
Bây giờ, mình về lại công ty, chỉ đòi lương USD 3000 có được không? Như vậy là mình chấp nhận hy sinh nhiều lắm rồi. Tại vì để có được một expat cỡ mình thì công ty phải trả USD 7K-8K + Accommodation + Commutation + Round-trip Air Ticket.
daudinh
31-03-2008, 09:10 PM
Nói thêm cái nữa là negociation skills của mình hơi kém. Mà khi về lại Việt Nam mình chắc không dùng agent như hiện tại được rồi.
hoacovangnoiay
31-03-2008, 09:29 PM
[QUOTE=lovemetender] Người Việt làm ở NN dù gì cũng là đã được thế giới công nhận, có việc có lương ngang ngửa hoặc cao hơn bọn dân bản xứ, nên chúng nó phải nể. Chứ người Việt ở trong nước, dù có là elite trong nước đi chăng nữa, lương có bao giờ cao hơn expat, vị trí có bao giờ là quản lý expat? [/QUOTE]
@ daudinh: có lẽ bác nên ở lại bển còn được nể nang đôi phần.
Chứ quay lại VN xin việc thì bọn ở bển chắc nó coi thường bác lắm đó.
[QUOTE=hoacovangnoiay]@ daudinh: có lẽ bác nên ở lại bển còn được nể nang đôi phần.
Chứ quay lại VN xin việc thì bọn ở bển chắc nó coi thường bác lắm đó.[/QUOTE]
Chết cười bác hóavàng, người ta đã nói quan điểm người ta nhất quán, ngoài ra không quan tâm nữa rồi, mà có vẻ như bác vẫn nuốt không trôi cục tức nhỉ. Thôi bỏ qua đê :D
hoacovangnoiay
31-03-2008, 10:34 PM
Anh vốn rất tôn trọng các ý kiến xa mẹ, các cô chú đi ngày đàng, học sàng khôn hơn người ở lại. Em Iris không thấy là rõ ràng anh đã công nhận quan điểm chú loveme ... rồi đấy thôi.
Thấy bác daudinh có nguy cơ make some serious mistake nên mới đánh liều can bác ấy, để yên cho anh làm một việc tốt xem lào.
Edelweiss
31-03-2008, 10:34 PM
Bác daudinh còn phải về nhà cho vợ lấy, nên là vấn đề đấy đã quyết dồi. :)
Bác đầu đinh không nên về, ít nhất là cho đến hết 2009, tình hình kinh tế ảm đạm lắm anh em đang tính bài chuồn ra nước ngoài bác về làm gì. Em mà lấy được vợ xong khéo em cũng té.
levanle
31-03-2008, 11:19 PM
[QUOTE=daudinh]Bây giờ các bạn nhân đây cho mình hỏi luôn.
Ngày mình ra đi khỏi công ty cách đây 2 năm, lương khoản USD 500.
Bây giờ, mình về lại công ty, chỉ đòi lương USD 3000 có được không? Như vậy là mình chấp nhận hy sinh nhiều lắm rồi. Tại vì để có được một expat cỡ mình thì công ty phải trả USD 7K-8K + Accommodation + Commutation + Round-trip Air Ticket.[/QUOTE]
Bác đầu đinh bầy cho tớ cách nào mà đi 2 năm để giá trị mình tăng gấp 6 lần thế?
Đùa thế thôi, thường thì bác có giá nhất lúc bác thông báo quyết định ra đi. Giờ đã 2 năm rồi thì nó chắc cũng đã tìm được người thay thế, ổn định bộ máy rồi.
Không, 2 năm sau về mình giá khác là đúng rồi chứ? Gấp 6 hay bằng 1 nửa là phụ thuộc vào năng lực lúc này của mình.
icemain
01-04-2008, 08:31 PM
Cãi nhau nhiều quá, thế tóm lại là chú bạn K. của nhà thelevels đã nhận job đó chưa để mình còn apply nào?
50k/năm gross hay net thì mình rít hết! Đang muốn đổi vị trí và title đây...
thelevels
01-04-2008, 08:33 PM
slave biết K à? :-) slave có thể apply vào vị trí Channel Account Manager, làm sếp của K. Vào google search Intel Jobs, tìm ở HN có vị trí đó đang tuyển đó, hoặc vị trí marketing.
Mình lại có một người bạn vừa vào HP lương 4.7K Gross (chưa tính incentive sales bonus), mà software thì lại còn ưu đãi thuế thu nhập nữa chứ. hix hix.
Mời bà con bàn luận tiếp nhưng đừng cãi nhau nữa.
Cheers,
icemain
01-04-2008, 08:36 PM
Sao phải vào Google search Intel Jobs - có link của bọn Intel mà :-)
Biết cả K. lẫn T. :-)
hoacovangnoiay
01-04-2008, 08:39 PM
[QUOTE=thelevels] Mình lại có một người bạn vừa vào HP lương 4.7K Gross (chưa tính incentive sales bonus), mà software thì lại còn ưu đãi thuế thu nhập nữa chứ. hix hix. [/QUOTE]
Ơ thế là sếp của Dương à?
thelevels
01-04-2008, 08:40 PM
Hehehe, còn biết ai ở Ericsson nữa ko? thế hôm nào tớ mời Slave đi uống cafe cái nhỉ? :-)
levanle
02-04-2008, 10:12 AM
Ơ assmin xóa mất cái đoạn các bạn vật nhau trong toa lét rồi à?
Edit: à nhớ ra rồi. Có chú gì (Gratis?) bị Iris(?) vạch mặt lợi dụng chức vụ, sửa topic cũ để giấu quả nói hớ.
Công nhận, chỉ vì vài câu vớ vẩn trên mạng mà cũng lắm trò hay ho.
banip
02-04-2008, 07:09 PM
Tiện lương lậu, các bác cho em hỏi phát.
Lương người có kinh nghiệm manage dự án IT cỡ 4000-6000 MM (Man Month) khoảng bao nhiêu ạ? Đi xin việc có khó không ạ?
NorthWest
03-04-2008, 05:12 PM
[QUOTE=thelevels]slave biết K à? :-) slave có thể apply vào vị trí Channel Account Manager, làm sếp của K. Vào google search Intel Jobs, tìm ở HN có vị trí đó đang tuyển đó, hoặc vị trí marketing.
Mình lại có một người bạn vừa vào HP lương 4.7K Gross (chưa tính incentive sales bonus), mà software thì lại còn ưu đãi thuế thu nhập nữa chứ. hix hix.
Mời bà con bàn luận tiếp nhưng đừng cãi nhau nữa.
Cheers,[/QUOTE]
Đúng là chuyện cá tháng 4! Bán software thì được miễn thuế VAT (VAT=0%) chứ thằng làm công đi bán phần mềm thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân như thường.
Nhưng nếu không phải là HP Việt Nam mà là HP Sin thì có thể, chứ lương chị Thuận chắc cũng chẳng được thế.
Hàohoa
03-04-2008, 05:40 PM
Bác nào confirm hộ em phát. Tối chủ nhật ngày 30/3/2008, chương trình Capital của đài M6, France có giới thiệu một anh trai Việt, ở Sài gòn mỗi tháng thu nhập 400.000euros. Căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng có nhõn 2 tháng lương của anh trai ấy.
Info: Anh trai ấy gom cá để xuất khẩu sang Tây.
Cá nhân em thì chả tin lắm, bác nào rành rẽ chỉ hộ phát.
thelevels
03-04-2008, 08:19 PM
[QUOTE=NorthWest]Đúng là chuyện cá tháng 4! Bán software thì được miễn thuế VAT (VAT=0%) chứ thằng làm công đi bán phần mềm thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân như thường.
Nhưng nếu không phải là HP Việt Nam mà là HP Sin thì có thể, chứ lương chị Thuận chắc cũng chẳng được thế.[/QUOTE]
NorthWest có đi bán software không mà nói liều thế :-) Tớ đi bán software đây, khách hàng của tớ vẫn phải trả 10% VAT nhé.
Và thuế thu nhập của tớ tính từ 8-20 triệu (10%), 20-50 triệu (20%), 50-80 triệu (30%), trên 80 triệu (40%), vậy ko phải là ưu đãi à?
Các ngành khác, thuế tính thế này 5-15 triệu (10%), 15-25 triệu (20%), 25-40 triệu (30%), trên 40 triệu (40%)...
Bác nhiều tầng quốc tịch Việt hay nước ngoài ạ? Biểu thuế của bác là tính cho người nước ngoài ở Việt kiều, chứ không phải do ngành bác được ưu đãi. Thuế thu nhập cá nhân chỉ phân biệt Việt kiều, nước ngoài hay Việt gian và nguồn thu nhập thôi, không tính ngành.
À, còn trường hợp nữa là bác là người Việt nhưng có thu nhập từ nước ngoài và nộp thuế theo luật Việt cũng áp dụng mức 8tr trở lên.
tpndtbk
03-04-2008, 10:53 PM
[QUOTE=thelevels]
Và thuế thu nhập của tớ tính từ 8-20 triệu (10%), 20-50 triệu (20%), 50-80 triệu (30%), trên 80 triệu (40%), vậy ko phải là ưu đãi à?
Các ngành khác, thuế tính thế này 5-15 triệu (10%), 15-25 triệu (20%), 25-40 triệu (30%), trên 40 triệu (40%)...[/QUOTE]
Cho em off topic cái.
Thế ví dụ lương bác là 20 triệu, thuế 10% thì coi như net của bác là 18 triệu. Nếu lương bác 21 triệu, phải chịu thuế 20%, thì hóa ra net của bác lai chi có 16.800.000 thôi à, ít hơn người lương 20 triệu. Lẽ nào phi ly thế?
Gone4Ever
03-04-2008, 10:58 PM
[QUOTE=tpndtbk]Cho em off topic cái.
Thế ví dụ lương bác là 20 triệu, thuế 10% thì coi như net của bác là 18 triệu. Nếu lương bác 21 triệu, phải chịu thuế 20%, thì hóa ra net của bác lai chi có 16.800.000 thôi à, ít hơn người lương 20 triệu. Lẽ nào phi ly thế?[/QUOTE]
Không phải vậy. Nếu mức thuế là 10% cho 20 triệu thì người đó chịu thuế 2 triệu cho 20 triệu đầu tiên. Nếu lĩnh lương 21 triệu thì chỉ có 1 triệu là bị đánh thuế ở mức 20% thôi. Vậy tổng số tiền thuế người đó phải nộp là 2.2 triệu và net income là 18.8 triệu.
nightduke
03-04-2008, 11:27 PM
Hôm rồi em được bọn công ty ở VN offer lương 3k/month net. Bình thường thì không sao nhưng mà dạo này vật giá leo thang quá, các bác bảo em nên làm thế nào?
NorthWest
03-04-2008, 11:44 PM
[QUOTE=thelevels]NorthWest có đi bán software không mà nói liều thế :-) Tớ đi bán software đây, khách hàng của tớ vẫn phải trả 10% VAT nhé.
Và thuế thu nhập của tớ tính từ 8-20 triệu (10%), 20-50 triệu (20%), 50-80 triệu (30%), trên 80 triệu (40%), vậy ko phải là ưu đãi à?
Các ngành khác, thuế tính thế này 5-15 triệu (10%), 15-25 triệu (20%), 25-40 triệu (30%), trên 40 triệu (40%)...[/QUOTE]
Nói có dẫn chứng luật đàng hoàng nhé:
http://210.245.2.151/viewdoc.aspx?Docmain_ID=17761
(Thông tư số 123/2004/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm)
- Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm tiêu dùng tại Việt nam thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp phần mềm khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ nêu trên cho các đối tượng để tiêu dùng tại Việt Nam thì không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng và không được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp ở đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm tiêu dùng tại Việt Nam. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí hợp lý.
- Điều 5, Quyết định số 128/ 2000/ QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ Tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm quy định: “Người lao động chuyên nghiệp là người Việt nam trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm được áp dụng mức khởi điểm chịu thuế và mức lũy tiến như quy định đối với người nước ngoài”.
Tức ưu đãi thuế chỉ áp dụng cho bọn trực tiếp lập trình, phát triển phần mềm hoặc làm dịch vụ phần mềm (cài đặt, hỗ trợ kỹ thuật...). Còn bọn đi bán phần mềm thì đâu gọi là trực tiếp tham gia được.
Do vậy, nếu vẫn bắt khách hàng trả 10% VAT cho phần mềm họ mua thì là ăn chặn của họ rồi. Còn tính lương theo biểu thuế của người nước ngoài cho sales là trốn thuế :-))
mingon
04-04-2008, 12:15 AM
Mình GATO quá, nightduke nếu tớ nhớ không nhầm là học / làm về tài chính đúng không, 3K net / month còn lăn tăn đ-éo gì nữa ?
nightduke
04-04-2008, 12:49 AM
[QUOTE=mingon]Mình GATO quá, nightduke nếu tớ nhớ không nhầm là học / làm về tài chính đúng không, 3K net / month còn lăn tăn đ-éo gì nữa ?[/QUOTE]
Tớ không làm về tài chính. Khả năng tính toán của tớ hạn hẹp lắm.
thelevels
04-04-2008, 06:05 PM
Tớ không nắm rõ về luật, những gì tớ nói là những gì tớ đang làm và đang trải qua. Tớ không nghĩ c.ty tớ làm sai. Software c.ty tớ bán vài trăm ngàn đến vài triệu USD, nên thuế VAT rất lớn và việc thu thuế VAT không thể sai. Cty tớ ko liên quan gì đến thuế VAT, nhưng khi quote cho end-customers tớ vẫn phải có cả VAT vào. VAT là do Business Partner & Distributors đánh vào end customers thôi. Còn từ distributor đến c.ty tớ thì là không có thuế.
Riêng tiền thuế thu nhập cũng thế, tớ không có đủ quyền hạn & thông tin để phán xét là đúng hay sai, có gian lận hay không. Có thế nào thì nó như vậy thôi, có muốn xem payslip ko? :-)
Nhưng rất có thể bạn đúng, vì tớ cũng rất mới thôi, hehehe. Nếu vậy thì thành thật xin lỗi.
Mr_Leanguy
04-04-2008, 07:25 PM
Software tự viết ra bán thì ko chịu Vat, đi buôn software thì tớ ko biết.
Còn chuyện đi bán soft mà vẫn được ưu đãi thì tại vì trong cái bảng lương của bạn đăng ký với thuế thì rank vẫn là SoftwareEngineer.
minhiub
04-04-2008, 09:57 PM
Các bác cho em mượn topic hỏi về lương của IBanker ở VN mình với. Không biết những thằng như JP thì nó trả cho Ibanker bao nhiêu ạ?
Sin City
05-04-2008, 12:50 AM
Bác minhiub định nghĩa thế nào là IBanker ạ? Nếu là banker thực sự thì chính là mấy ông chủ của JP rồi, đâu có chuyện ngồi tính lương vài ngàn USD. Còn theo em hiểu ý bác là lương cho người làm cho IBank (ko phải gọi là banker đâu bác ạ). Thế thì thì có nhiều level lắm. Bác phải nêu rõ position của người đó ra.
minhiub
05-04-2008, 02:28 AM
[QUOTE=Sin City]Bác minhiub định nghĩa thế nào là IBanker ạ? Nếu là banker thực sự thì chính là mấy ông chủ của JP rồi, đâu có chuyện ngồi tính lương vài ngàn USD. Còn theo em hiểu ý bác là lương cho người làm cho IBank (ko phải gọi là banker đâu bác ạ). Thế thì thì có nhiều level lắm. Bác phải nêu rõ position của người đó ra.[/QUOTE]
I-banker ở đây theo ý em là Investment banker bác ạ. Em muốn hỏi lương của analyst (first level) về corporate finance. Ở Mỹ hay châu Âu thì em biết rồi, em chỉ tò mò nếu làm ở VN mình thì được trả bao nhiêu? Bác có thông tin thì làm ơn cho em xin. Em cảm ơn bác trước.
instantaneous
05-04-2008, 03:01 AM
Thống kê lương IT năm 2008 ở Mỹ nhợn em thấy có ở đây (http://images.globalknowledge.com/wwwimages/pdfs/2008_SalaryReport.pdf) các bác ạ.
thelevels
05-04-2008, 09:01 AM
Có ai có bảng thống kê lương các ngành của Việt Nam ko nhỉ? Hình như do Navigroups làm thì phải :-)
nightduke
05-04-2008, 10:41 PM
[QUOTE=thelevels]Có ai có bảng thống kê lương các ngành của Việt Nam ko nhỉ? Hình như do Navigroups làm thì phải :-)[/QUOTE]
Cái này bác em chi ra 2K tiền Mẽo là có ngay.
Pikachu
06-04-2008, 10:35 PM
Các bác ơi, giả sử các bác đang đi làm ở một chỗ và hàng tháng được trả 1 khoản là (A + commission1) , được mua 2 bảo hiểm, mobilephone allowance, overtime, etc.. nhưng các bác ko muốn làm nữa vì chán việc. Các bác muốn sang công ty khác vì các bác biết công việc hay hơn và biết chắc chắn là sẽ được trả 1 khoản B+commission2 . Trong đó : A gần gấp 2 lần B và commission1>commission 2 khoảng $150. Mà cái công ty kia cứ muốn các bác state mức lương hiện tại thì nên nói thật ko ạ????????
Thông cảm cho em, em hỏi thỉnh thoảng rất ngu :(
Tội gì không nói thật. Mình rất thích người làm vì thích làm chứ không phải vì thích tiền. Đương nhiên thích tiền không phải là nhược điểm nhưng thích làm là BIG +++
Austin_power
07-04-2008, 09:43 AM
[QUOTE=Mướp]Các bác ơi, giả sử các bác đang đi làm ở một chỗ và hàng tháng được trả 1 khoản là (A + commission1) , được mua 2 bảo hiểm, mobilephone allowance, overtime, etc.. nhưng các bác ko muốn làm nữa vì chán việc. Các bác muốn sang công ty khác vì các bác biết công việc hay hơn và biết chắc chắn là sẽ được trả 1 khoản B+commission2 . Trong đó : A gần gấp 2 lần B và commission1>commission 2 khoảng $150. Mà cái công ty kia cứ muốn các bác state mức lương hiện tại thì nên nói thật ko ạ????????
Thông cảm cho em, em hỏi thỉnh thoảng rất ngu :([/QUOTE]
Nếu không muốn nói thì có thể bảo nó là tao đã có thỏa thuận với cty hiện tại là không tiết lộ lương cho 3rd party rồi, tao phải tôn trọng cái đó. Nói thế thì nó chẳng làm gì được đâu. Cái trò hỏi lương chỉ là để dìm hàng nhau chứ có lợi lộc gì đâu.
Pikachu
07-04-2008, 09:55 AM
[QUOTE=Austin_power]Nếu không muốn nói thì có thể bảo nó là tao đã có thỏa thuận với cty hiện tại là không tiết lộ lương cho 3rd party rồi, tao phải tôn trọng cái đó. Nói thế thì nó chẳng làm gì được đâu. Cái trò hỏi lương chỉ là để dìm hàng nhau chứ có lợi lộc gì đâu.[/QUOTE]
Nhưng mà thế này bác ạ. Em apply qua website (unsolicited applicant) có phần yêu cầu rõ ràng là state your present and expected salary và warning nếu information mà insufficient thì nó sẽ ko thể process. Thêm nữa có phần committed là treat các thông tin của mình strictly confidential. Em chưa bao giờ ở vị trí người tuyển dụng nên ko biết nếu các bác ý nhìn thiếu hoặc vụ lương thấp lương cao kia các bác có cho em out từ vòng gửi xe không :(
chicken
07-04-2008, 10:01 AM
[QUOTE=Mướp]Các bác ơi, giả sử các bác đang đi làm ở một chỗ và hàng tháng được trả 1 khoản là (A + commission1) , được mua 2 bảo hiểm, mobilephone allowance, overtime, etc.. nhưng các bác ko muốn làm nữa vì chán việc. Các bác muốn sang công ty khác vì các bác biết công việc hay hơn và biết chắc chắn là sẽ được trả 1 khoản B+commission2 . Trong đó : A gần gấp 2 lần B và commission1>commission 2 khoảng $150. Mà cái công ty kia cứ muốn các bác state mức lương hiện tại thì nên nói thật ko ạ????????
Thông cảm cho em, em hỏi thỉnh thoảng rất ngu :([/QUOTE]
Thị trường thiếu gì job mà mướp lại muốn đi xuống thế này nhỉ
Hay là lại vẫn bị câu bằng cổ phiếu? :D
Pikachu
07-04-2008, 10:20 AM
[QUOTE=chicken]Thị trường thiếu gì job mà mướp lại muốn đi xuống thế này nhỉ
Hay là lại vẫn bị câu bằng cổ phiếu? :D[/QUOTE]
Cổ cánh gì đâu anh. Thật ra trước đây cty đó là agency của bên em. Em biết tụi nó làm ăn sao rồi nên mê lắm. Em thích đi làm việc em thích , tiền nong hợp lý là được. Mức B đó em chấp nhận được tức là em ko lăn tăn rồi. Còn lại sau này chồng nuôi, hê hê :D
chicken
07-04-2008, 10:27 AM
Có bác nào trong này muốn mời về 1 người có nhiệt tâm với những việc mình thích và không quan tâm đến tiền bạc lắm thì nhanh chân không có thằng agency kia nó xí mất bây giờ :D
Mướp em anh khá thật đấy. Vượt qua được những ham muốn tầm thường. Quả là không hổ em anh :D
Về cơ bản em cứ khai báo thật thà. Rồi bảo tao cũng không quá đề cao lương. Tao làm cho mày chủ yếu tao thích phong cách, môi trường và cơ hội bên mày. Lương thưởng trước mắt chưa phải là mục tiêu mà tao chọn mày.
:)
[QUOTE=Mướp]Em thích đi làm việc em thích , tiền nong hợp lý là được. Mức B đó em chấp nhận được tức là em ko lăn tăn rồi.[/QUOTE]
phiêu
07-04-2008, 10:33 AM
Mình cũng dính một vụ như Mướp. Nó toát mồ hôi rồi kêu sẽ liên lạc lại. Sau đó là một Email xin lỗi :D
chicken
07-04-2008, 10:37 AM
Sau khi nhu cầu về tinh thần được thỏa mãn (được làm việc mình thích), thì nhu cầu vật chất sẽ quay lại.
Đứng bên ngoài, không nhìn thấy hết những thứ "behind the curtain" ở bên kia, nên có thể bây giờ mướp vẫn rất hào hứng. Sau khi quyết định chuyển có khi lại hối hận.
Tớ chỉ ủng hộ việc chuyển job với mức lương ngang bằng hoặc cao hơn mức hiện tại. Lo cho mình trước, sau đó mới đến công việc. Như thế mới tốt được. :D
Em cũng nghĩ giống bác Gà. Mướp ạ!
Công ty nào cũng "trông vậy mà chưa chắc vậy"; mà nghe Mướp nói có vẻ bên B là agency quảng cáo!? Thế thì lại càng cần cẩn thận...
Hơn nữa khi Mướp làm việc với vị trí khách hàng, bao giờ nó chả show off cái phần tốt nhất, đẹp nhất cho người trả tiền, còn khi Mướp chuyển sang vị trí đi xin tiền, có lẽ câu chuyện nó khác.
Nếu đúng agency trong ngành quảng cáo; truyền thông, Mướp cần thêm info gì của bọn nó, Mướp cứ PM em cái tên công ty, em cũng làm trong cái nghành óanh bóng làm đẹp này, biết đâu có thể help Mướp được tẹo nào!
minhiub
07-04-2008, 11:12 AM
Em rón rén đưa tay xin hỏi về lương corporate finance ở nhà mình 1 lần nữa. Có bác nào biết không ạ?
Pikachu
07-04-2008, 11:43 PM
[QUOTE=hanhnm39]Mướp em anh khá thật đấy. Vượt qua được những ham muốn tầm thường. :)[/QUOTE]
Hê hê, anh nhầm thế nào ý chứ. Em thấy tiền là mắt cũng chớp chớp ;;) Có điều em ko được như anh nên cái ngưỡng "được" của em nó khác của anh :D
@bác chicken: Với em, tinh thần thoải mái là quan trọng nhất. :D Trong cuộc sống em cũng luôn nghĩ thế. Nếu em đã chán cái gì là em giải tán hết, mà giải tán là giải tán luôn. Mức B nói vậy nhưng ko tệ quá. Trừ các khoản default hàng tháng như nộp quỹ, shopping, thể thao, chơi bời thì thôi đành ko có tiền lấy chồng vậy :p :p
@Shin: ừ, agency quảng cáo. Tớ có 1 cô bạn làm ở đó. Dạo trước tớ giới thiệu nó apply vào đó. Nó chuyển từ làm financial analyst sang đấy. Có vẻ rất sung sướng ngay từ hôm đi làm đầu tiên.
hangtoe
08-04-2008, 01:14 AM
[QUOTE=Mướp]
@Shin: ừ, agency quảng cáo. Tớ có 1 cô bạn làm ở đó. Dạo trước tớ giới thiệu nó apply vào đó. Nó chuyển từ làm financial analyst sang đấy. Có vẻ rất sung sướng ngay từ hôm đi làm đầu tiên.[/QUOTE]
Em cũng có đứa bạn đang phát dồ lên vì việc số má chán (cho dù nó khá thông minh và thạo việc) và đòi chuyển ngành sang quảng cáo / truyền thông, với mức lương may thì bằng một nửa, với lý do: nghĩ là sẽ thích. Vấn đề là chuyển nghề ko dễ, vì sang ngành mới bọn nó chỉ coi mình là dân mới vào, đối xử ko khác gì bọn trẻ con mũi xanh mới tốt nghiệp ĐH, rồi ai dám chắc làm nghề mới lâu lâu lại ko chán, ai dám chắc nó sẽ thành công ở lĩnh vực mới này? Mà làm cái gì ko có cơ hội thành công thì làm làm gì. Bác nào ở đây đã từng dũng cảm chuyển nghề, kể em nghe cái, em lấy tư liệu tư vấn tiếp con bạn em :D
Bác Shin, bác kể qua tình hình agency nước nhà đi, em nghe con bạn em kể gì mà Creative Director ở mấy cty ngoại, lương những $4k/tháng. :-0
Edelweiss
08-04-2008, 03:44 AM
Creative Director ở mấy cty ngoại thì độ 90% cũng là dân ngoại (expat) đó em ơi. Ngành quảng cáo nhìn thì ngon đó mà nhảy vào đi rồi mới biết có hợp hay không.
Làm quảng cáo được cái thích mặc cái gì thì mặc, xà lỏn may ô được tất, có thể ngủ nướng cũng khá thoải mái (trừ trường hợp khẩn cấp). Mà chuẩn bị tinh thần rất có thể 2-3 am mới về nhà ngủ, thứ 7 CN đi làm như bình thường, tức là giờ như trên. Ngoài ra cũng như các ngành khác, mỗi ngành đều có cái vinh cái nhục riêng.
Nhưng mờ chưa cần 4k, vài k net tháng thì cũng suy nghĩ phết đấy.
:)
Hồi mới ra trường, ai bảo làm việc vì tiền em phản đối ghê lắm. Đi làm đâu đó được gần 1 năm, nhìn mức lương ~100$ (dùng đô cho sang) mà buồn thảm ghê lắm. Ước mơ của em nhỏ nhoi là đủ đổ xăng + tiền điện thoại là đã hạnh phúc lắm rồi. Mà cái thời điểm em bắt đầu đi làm cũng là mới đây thôi. :>>
Giờ bảo làm việc vì sở thích, vì đam mê mà không vì tiền em chạy đầu tiên.
Pikachu
08-04-2008, 09:42 AM
Hê hê, chết thật đấy. Các bác đừng nghĩ em các bác hy sinh quá. Em cũng phải tính toán và nghĩ đến cái đống tiền gia đình đầu tư tống đi học chứ ạ. :D Chính ra em thích tự mình trải nghiệm và tự mình đánh giá hơn là chỉ ngồi nghe " ôi, vất vả lắm, etc...". Em chắc khác một số bác ở chỗ thỉnh thoảng kêu mệt nhưng rời ra ko làm 12-14 tiếng 1 ngày thì lại kêu oai oái =))
Ham~tai`
08-04-2008, 10:03 AM
[QUOTE=Mướp]Hê hê, chết thật đấy. Các bác đừng nghĩ em các bác hy sinh quá. Em cũng phải tính toán và nghĩ đến cái đống tiền gia đình đầu tư tống đi học chứ ạ. :D Chính ra em thích tự mình trải nghiệm và tự mình đánh giá hơn là chỉ ngồi nghe " ôi, vất vả lắm, etc...". Em chắc khác một số bác ở chỗ thỉnh thoảng kêu mệt nhưng rời ra ko làm 12-14 tiếng 1 ngày thì lại kêu oai oái =))[/QUOTE]
Tiêu chí lấy vợ của đàn ông TL nói riêng và TG nói chung là vợ không nên làm việc quá 9h & nếu gái làm việc khoảng 14h/1 ngày cũng đồng nghĩa với việc ở 1 mình vì không hoàn thành nghĩa vụ cơ bản.
Coi như nhà có osin nên không phải làm gì ngoài nghĩa vụ tình củm. :D
14h làm + 6h ngủ + 1h thời gian chết ở mọi công đoạn + 2h chăm sóc chồng + 2h chăm sóc con + 1h chăm sóc bản thân = 26h > 24h --->> nhiệm vụ bất khả thi --> không hoàn thành nghĩa vụ nên bị loại từ vòng gửi xe.
Thế nên có em gái nào lỡ yêu việc rồi thì đừng lỡ yêu giai nữa kẻo bị giằng xé thì khổ lắm. :p
hangtoe
08-04-2008, 10:44 AM
Các bác ơi, tiền là tất cả, tiền ơi tiền ơi, ai chả biết thế, sinh viên càng thèm thế, nghèo càng mơ thế :D
Nhưng giờ cứ cho là tiền đã tàm tạm đi, lương đủ ăn mặc chi phí ăn chơi cơ bản đi, các bác sẽ chọn việc bác thích (chỉ nửa lương) hay ko thích (cả lương, ăn chơi xa xỉ)? Thêm nữa là cứ cho là các bác trẻ (U30) và còn cơ hội thay đổi tung tăng ko vướng bận gia đình đi, các bác sẽ chọn việc nào?
Em hỏi thêm cái, bác nào ở đây cực kỳ say mê và thích thú công việc của mình không? Hihi. Em lúc nào cũng GATO nhất là ai đấy vưà được làm việc mình thích vưà đuợc nhiều tiền!!! Ôi tiền!!!
@Edelweiss: Con bạn em bảo cái bà creative director đấy là người Việt :| Cơ cơ bản nghiên cứu thấy ở nhà mình các cty quảng cáo PR bắt đầu quá nhiều bác ạ, mà nó bóc lột cũng kinh, mà cái trò quảng cáo chả cần gốc gác học hành gì cứ có năng khiếu là làm đuợc ầm ầm bác ạ, common sense mà. Em bảo nó thế, nhưng nó vẫn cãi là vui hơn chán mấy trò số má finance.
@Bác Hãm: Gái nó đã làm 14 tiếng 1 ngày thì em đồ chồng mất ít nhất 2 tiếng mỗi ngày chăm nó, chứ chả phải nguợc lại bác ạ :D Sống tốt!
Pikachu
08-04-2008, 12:49 PM
[QUOTE=Ham~tai`]Tiêu chí lấy vợ của đàn ông TL nói riêng và TG nói chung là vợ không nên làm việc quá 9h & nếu gái làm việc khoảng 14h/1 ngày cũng đồng nghĩa với việc ở 1 mình vì không hoàn thành nghĩa vụ cơ bản.
[/QUOTE]
Hãm đẹp zai, em anh thích đi làm và thích chồng em anh biết nấu ăn chăm con, chăm vợ. Hê hê
Chả hiểu sao em các bác từ bé đến lớn vẫn nghĩ mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn chồng =)) ;;)
@hangtoe: em quen vài bạn đang làm ăn lương lậu, thăng tiến ngon lành mà vứt mẹ nó hết để theo đuổi ý thích của mình. Quan trọng bạn bác phải thích và máu. Quan trọng hơn, lựa chọn là ko hối hận.
Trên tathy có một tấm gương sáng choang về vụ đổi nghề đấy :D
Gỗ Mun
08-04-2008, 01:30 PM
[QUOTE=bala]Mình biết có bác (trước làm Master of Law ở úc nhợn) làm inhouse lawyer cho Inter lương 18K/tháng.[/QUOTE]
Hình như nhầm. KHông phải 18 K mà là 81k/tháng.
(Đơn vị tiền tệ chưa rõ).
Ham~tai`
08-04-2008, 02:12 PM
[QUOTE=Mướp]Hãm đẹp zai, em anh thích đi làm và thích chồng em anh biết nấu ăn chăm con, chăm vợ. Hê hê
[/QUOTE]
Anh đang rất nghi ngờ em Mướp là 1 em nào đó ở xung quanh anh, nghi lắm lắm .... B-)
Mướp ngồi cách Hãm đoạn dài mà. Chỉ có nhà 2 đứa thì cách nhau độ ~2km.
Với cả Mướp quen nhiều em Hãm quen lắm, HN bé xíu mà :D
[QUOTE=Ham~tai`]Anh đang rất nghi ngờ em Mướp là 1 em nào đó ở xung quanh anh, nghi lắm lắm .... B-)[/QUOTE]
Ham~tai`
08-04-2008, 02:53 PM
[QUOTE=hanhnm39]Mướp ngồi cách Hãm đoạn dài mà. Chỉ có nhà 2 đứa thì cách nhau độ ~2km.
Với cả Mướp quen nhiều em Hãm quen lắm, HN bé xíu mà :D[/QUOTE]
Thì anh đã nghi từ lâu lắm rồi.
Nhưng mà có đúng thì nhà cũng phải cách tầm 6-8 km. :D
Nói chung là giờ đành phải mai danh ẩn tích vậy. :(
daudinh
08-04-2008, 09:38 PM
[QUOTE=hangtoe]
Em hỏi thêm cái, bác nào ở đây cực kỳ say mê và thích thú công việc của mình không? Hihi. Em lúc nào cũng GATO nhất là ai đấy vưà được làm việc mình thích vưà đuợc nhiều tiền!!! Ôi tiền!!!
[/QUOTE]
Anh đang được làm công việc kỹ sư mà anh thích và lại được rất nhiều tiền...
Làm công việc ra nhiều tiền nó có cái hay là nó cho phép mình tập trung 101% vào công việc mình làm... chẳng phải lo nghĩ chuyện gì khác...
Làm ra nhiều tiền nó cho mình thêm một ít tự tin...
Chỉ có điều là... công việc đó lại đếch phải ở VN, ở gần như bất cứ đâu ngoại trừ VN... ĐM nó, tại sao lại thế nhỉ...
Tớ cũng đang làm công việc tớ say mê và thích thú!
Dù đêm giao thừa vẫn phải lang thang tại sân khấu hay 12 h đêm đi bộ sưng chân., cày đêm như điên hay không có khái niệm ngày nghỉ/cuối tuần (tất nhiên cũng có khi chơi dài cả tháng) và áp lực deadline đến căng người!
Tiền thì cũng tàm tàm...
Tớ hạnh phúc và hài lòng!
hangtoe
08-04-2008, 09:51 PM
Alô, bác nào kể cho em nghe gương sáng CHOANG về đổi nghề trên tathy đi, em biết 1 bác, nhưng hơi gù, em ko tính =)) =))
Nhiều lúc em thấy công nhận có tiền tự tin, như bác daudinh bảo, nhưng tự tin với ai mới là vấn đề. Mình cũng hơi đẹp trai, tài năng, lương tháng vài $k, thế mà tán gái (từ xa), gái nó x đổ, thế em hỏi bác có là tự tin hay không? =))
Thôi quay lại chuyện lương, bác nào ở đây biết ai học MBA ở Mỹ về làm việc tại VN thì lương khỏang bao nhiêu ko ạ? :D
bundauphumamtom
08-04-2008, 10:42 PM
Mình cũng hơi xinh gái, tài năng, lương tháng nhiều ngàn $k, thế mà tán zai (từ xa), zai nó x đổ.=))
[QUOTE=hangtoe]Mình cũng hơi đẹp trai, tài năng, lương tháng vài $k, thế mà tán gái (từ xa), gái nó x đổ, thế em hỏi bác có là tự tin hay không? =))
[/QUOTE]
Catdoi
09-04-2008, 11:20 AM
[QUOTE=Shin]Tớ cũng đang làm công việc tớ say mê và thích thú!
Dù đêm giao thừa vẫn phải lang thang tại sân khấu hay 12 h đêm đi bộ sưng chân., cày đêm như điên hay không có khái niệm ngày nghỉ/cuối tuần (tất nhiên cũng có khi chơi dài cả tháng) và áp lực deadline đến căng người!
Tiền thì cũng tàm tàm...
Tớ hạnh phúc và hài lòng![/QUOTE]
Shin làm nghề gì nghe thú vị gần bằng nghề của mình thế nhỉ?
Tớ làm TV producer Catdoi ạ!
:D
Catdoi
09-04-2008, 06:51 PM
Thế thì gần giống thật. Nhưng mà sao tớ ít thấy hài lòng lắm. Lại càng không hạnh phúc mới đau.
[QUOTE=yuki]Hồi mới ra trường, ai bảo làm việc vì tiền em phản đối ghê lắm. Đi làm đâu đó được gần 1 năm, nhìn mức lương ~100$ (dùng đô cho sang) mà buồn thảm ghê lắm. Ước mơ của em nhỏ nhoi là đủ đổ xăng + tiền điện thoại là đã hạnh phúc lắm rồi. Mà cái thời điểm em bắt đầu đi làm cũng là mới đây thôi. :>>
Giờ bảo làm việc vì sở thích, vì đam mê mà không vì tiền em chạy đầu tiên.[/QUOTE]
Chỗ làm đầu tiên của mình cũng ít tiền ghê gớm. Thật giờ vẫn ko hiểu sao lại sống được với từng đấy tiền, cũng xăng, điện thoại, quần áo giầy dép, ăn uống, chơi bời đầy đủ như ai :D Nhưng đấy là chỗ làm mình yêu quý nhất, công việc mình thích nhất, không khí làm việc hợp với mình nhất, sếp cũng quá tuyệt vời.
Bây giờ thì tiền ít việc vất vả thì ở nhà, khỏi đi làm. Mà mình thì chỉ thích làm nhân viên, đặc biệt không thích làm sếp :D
Đạt_Eric
10-04-2008, 02:35 PM
Nghe đồn đợt trước các công ty chứng khoán trả lương cao lắm. Giờ giảm hơn 1 nửa rồi thì lương lậu thế nào nhỉ?
Gấp lắm rồi các bác ạ, cho em ké vào đây một tý.
Tình hình là em nộp resume vào Gúc gờ, thế quái nào bọn Gúc gờ Khựa lại mò ra và gọi em đi sang đó làm. Vấn đề là em đang làm PM cho một công ty về software ở một nước Đông Á ngon hơn Khựa, lương lậu cũng tàm tạm.
Các bạn Gúc khựa hẹn mai đàm phán về lương, điều kiện làm việc,.. qua điện thoại, mà em thì chả biết gì về tình hình của Gúc ở Thượng Hải cả.
Mặt bằng lương của PM, Software Engineer ở đó thường bằng bao nhiêu phần ở Mẽo hả các bác? Điều kiện đãi ngộ, chính sách toàn cầu như nhau hay có gì khác biệt lớn không ạ ?
Mong lời vàng ngọc, chỉ giáo của các bác, gấp lắm rồi ạ.
babyface
16-03-2010, 07:19 AM
Em móc lại cái này lên, em nghe giang hồ đồn là Intel có thể sẽ rút khỏi VN, 1 trong những lý do là về vấn đề nhân lực. Bác nào thạo tin xác nhận giúp em cái.
Intel rút thì buồn nhể. Thế thì đất nước công nghiệp hóa kiểu gì. Bác babyface ở trong đó lúc nào rỗi chạy ra xem nó xây nhà máy đến đâu rồi là biết ngay.
Ở đâu ra, em chỉ thấy Intel đóng cửa nhà máy ở Phi và đưa rất nhiều các bạn kỹ sư từ Phi sang Sài Gòn.... Với cả thấy bác in-house lương 18 ngàn vẫn cười tươi lắm í :)
daudinh
19-03-2010, 10:33 PM
[QUOTE=Clea]Với cả thấy bác in-house lương 18 ngàn vẫn cười tươi lắm í :)[/QUOTE]
Cái này là monthly hay là annually vậy?
Diver_Vika
19-03-2010, 10:37 PM
Tính tháng chứ tính năm thì nhiều bác trên tathy cười chết :p
methangxo
19-03-2010, 11:38 PM
[QUOTE=thelevels]Tớ không nắm rõ về luật, những gì tớ nói là những gì tớ đang làm và đang trải qua. Tớ không nghĩ c.ty tớ làm sai. Software c.ty tớ bán vài trăm ngàn đến vài triệu USD, nên thuế VAT rất lớn và việc thu thuế VAT không thể sai. Cty tớ ko liên quan gì đến thuế VAT, nhưng khi quote cho end-customers tớ vẫn phải có cả VAT vào. VAT là do Business Partner & Distributors đánh vào end customers thôi. Còn từ distributor đến c.ty tớ thì là không có thuế.
Riêng tiền thuế thu nhập cũng thế, tớ không có đủ quyền hạn & thông tin để phán xét là đúng hay sai, có gian lận hay không. Có thế nào thì nó như vậy thôi, có muốn xem payslip ko? :-)
Nhưng rất có thể bạn đúng, vì tớ cũng rất mới thôi, hehehe. Nếu vậy thì thành thật xin lỗi.[/QUOTE]
Hì hì, bán software package có thuế VAT đó, còn nếu trong nước viết đi bán thì...miễn thuế vì chính sách phát triển phần mềm vịt ngan
Còn bạn thelevels nộp PIT theo mức nước ngoài là sai rồi, bọn Thuế nó chưa sờ thôi, mà thuế ko thể kiểm tra hết kiểu như này, hơi đâu mà nó kiểm tra...
Trừ khi bạn thelevels là expat hoặc việt kiều thì chịu mức thuế lũy tiến của Tây !
Gỗ Mun
20-03-2010, 09:22 PM
[QUOTE=babyface]Em móc lại cái này lên, em nghe giang hồ đồn là Intel có thể sẽ rút khỏi VN, 1 trong những lý do là về vấn đề nhân lực. Bác nào thạo tin xác nhận giúp em cái.[/QUOTE]
Các bạn đừng nghe tin đồn nhảm.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.