View Full Version : Chúng ta sắp sửa phóng (vệ) tinh.
mentha
13-03-2008, 11:28 PM
Các bác hành nghề RS sắp sướng rồi nhá, chúng nó sắp sửa phóng tinh đây này:
http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/03/773118/
Nghe theo bác Tuấn này thì ảnh của VN đập chết hết mấy thằng Landsat mí cả Spot rồi còn gì.
Chị Uất nhờ!
dykang
13-03-2008, 11:42 PM
VN mình sắp hóa dồng dồi hay sao ấy
Mấy hôm trước thì là dự án đạt giải Nobel, bây giờ lại liên tiếp phóng.
Cái này thì đúng là chơi diều giá cao nhé, 50 nghìn đô chơi có 6 tháng, lại còn toàn thử nghiệm, chỉ lên và liên lạc phát tín hiệu được là thành công. Anh trộm nghĩ thuê mịa nó thằng Nhật làm cho 1 cái ngon ngon, tầm 200 nghìn, bắn lên dùng chụp ảnh được luôn có phải đỡ phí không. Ai đời thế giới người ta làm hoàn chỉnh xong rồi, VN mình mới đang từ từ ném đá dò đường, phát minh lại cái bánh xe, rõ khổ.
uatkimhuong
14-03-2008, 12:08 PM
[QUOTE=mentha]Các bác hành nghề RS sắp sướng rồi nhá, chúng nó sắp sửa phóng tinh đây này:
http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/03/773118/
Nghe theo bác Tuấn này thì ảnh của VN đập chết hết mấy thằng Landsat mí cả Spot rồi còn gì.
Chị Uất nhờ![/QUOTE]
Nhéo gì, gọi ít thôi nhá kẻo chị mày lại lưỡi cắn vào răng. Nhân tiện chứ mày là cái thằng của nợ nào nhỉ!
Có thấy chỗ nhéo nào bác Tuấn bảo ảnh của các bác đấy đập chết mấy thằng kia đâu nhở? Mà phóng (vệ) tinh xa như bác ý phóng thì cần nhéo gì phải phóng cho tốn tiền. Giờ những thể loại xa tít mù khơi như thế toàn là của free cả, một ngày 4-5 lần nhận, và cũng chã dùng để làm cái con tiều gì cả! :-))
Ơ mà đọc lại kĩ cái bài trên Vietnamnet hóa ra các bác ý phóng vệ tinh viễn thông à? Thế thì liên quan đếu gì Landsat mí cả Spot. Mà suy cho cùng, phóng phiếc làm qué gì cho tốn tiền dân! Cái anh Tuấn gì gì đó phát biểu vãi cả nón về vụ tràn dầu nhỉ! :-))
Ở trên TL này cũng có đến cả hơn chục nhà "khoa học" của cái viện vũ trụ mới mở đấy. Gọi các bẹn ý vào các bẹn ý giải thích cho!
Hoàng Hạc Phi
14-03-2008, 12:40 PM
Nhéo gì, Uất nghe đến phóng (vệ) tinh là hổn hà hổn hển, nói năng linh ta linh tinh, lẫn lộn hết cả. Chán Uất.
Thôi, Uất đi lội nước tiếp đi. (vệ) tinh tiếc gì :D
Simbol
15-03-2008, 07:07 PM
Cái thằng TBT báo vnn nó làm cái quặc gì mà ra một loạt báo về vinasat như văn tả cảnh thủ tướng ăn ngủ ụ ị ấy nhỉ?
Việc làm vệ tinh, to hay bé, thì VN mình chưa có khả năng làm được, ít nhất tới năm 2020. Các bạn bốc phét cũng có giới hạn thôi chứ.
dau_dat
16-03-2008, 04:07 PM
Cái vệ tinh mini kia thì quên đi. Bà con làm ơn giải thích hộ là khi mình thuê leased line ra nước ngoài thì có phải định rõ là qua vệ tinh hay cáp biển không? Và có thì giá nó có khác nhau không? Mặt khác thì bọn cung cấp dịch vụ di động có nối các trạm BTS qua vệ tinh không? Bình thường giữa các trạm BTS và trung tâm nó nối bằng gì?
Vì anh đang quan tâm liệu có quả VINASAT-1 "nhà trồng được" thì bọn nào sẽ được hưởng lợi ngoài Quốc phòng, An ninh và VTV.
daudinh
16-03-2008, 04:14 PM
[QUOTE=dau_dat]Mặt khác thì bọn cung cấp dịch vụ di động có nối các trạm BTS qua vệ tinh không?
[/QUOTE]
Không. VMS, GPC, Viettel chẳng thằng nào làm thế cả.
[QUOTE=dau_dat]
Bình thường giữa các trạm BTS và trung tâm nó nối bằng gì?
[/QUOTE]
Viba.
dau_dat
16-03-2008, 04:25 PM
Đầu đất thanks Đầu đinh! Mới ngắm lại cái ảnh trạm BTS thấy rõ là không có chảo vệ tinh, nhưng cũng chẳng thấy cái chảo viba (chảo nhỏ nằm ngang) nào cả? Hay chính một trong mấy thanh antenna đấy là viba luôn? Sorry nhá, anh không phải dân telecom có gì ngố thì bỏ quá!
daudinh
16-03-2008, 04:37 PM
Chắc là nó chụp cái BTS antenna cho bác daudat xem thôi. Phải có cái chảo VIBA chứ bác. Có thể trên hình không thấy vì cái chảo VIBA và cái BTS antenna lắp ở hai độ cao khác nhau. BTS antenna không được lắp cao quá (thường ở VN < 30m) vì nó sẽ bị overshoot. Còn cái chảo VIBA thì càng cao càng tốt thì phải để có cái light-of-sight.
dau_dat
16-03-2008, 04:43 PM
OK lát nữa ra đường sẽ chịu khó nhìn ngó một tí vậy. Dọc trục Bắc Nam thì rõ là cái nào cũng có chảo viba nhưng mình đồ rằng đó là viba trục Bắc Nam của VNPT, còn anten di động là gắn nhờ vào cột. Cám on đầu đinh lần nữa.
http://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2008/bts_antenna.jpg
shinichi
16-03-2008, 05:17 PM
Em tưởng BTS nối với nhau bằng cáp quang hóa ra ko phải ạ? Nếu thế thì hệ thống truyền dẫn mà các bác vẫn gọi là backbone nó để nối cái gì hả các bác?
Tiện thế các bác cho em hỏi là mấy bọn S-phone, HT mobile nó thuê truyền dẫn của bọn khác hay là nó tự trồng được? Mấy cái hạ tầng telecom này lằng nhằng quá em đọc mãi ko hiểu, bác nào có quyển gì hay khai sáng cho dân ngoại đạo như em không?
dau_dat
16-03-2008, 05:29 PM
Đã lượn phố và tia được trên nóc nhà một quả viba nằm gọn ghẽ dưới (chứ không phải trên) ăn ten di động rồi. Tiếc là không mang máy ảnh.
Vừa biết bọn nữa hưởng lợi từ vệ tinh VINASAT-1 là các ISP. Các ISP (e.g. FPT) có thể thuê kênh qua vệ tinh để nhỡ may có động đất, tàu bè thả neo hay bà con ngư dân "khai thác" thì cũng không đến mức chết hẳn. Nhưng ngẫm ra để thu hồi vốn 300 triệu USD cũng khó xơi vì mấy bác ưu tiên số 1 kia chắc gì đã trả tiền sòng phẳng.
Bà con giúp khai trí phát nữa: kinh độ 132 độ Đông thì nằm đâu tận trên đầu thằng Philippine thì tại sao ta lại treo VINASAT-1 (địa tĩnh) vào đấy mà không treo ở 105 độ Đông trên đầu nhà ta?
Đăng ký quỹ đạo không phải cứ muốn ở đầu là được, của Việt Nam thì hình như đợt vừa rồi phải chờ một thằng cu nó hết hạn rồi mới trám vào được, cho nên là lệch sang tí Phil cũng là may rồi. Đợi được cái vị trí đúng trái tim thủ đô hay là Quảng Trị khói lửa không phải là việc muốn mà được. Trước tathy có cái topic này từ năm 2003 thì phải, cũng vui, mà giờ tìm chả thấy.
[QUOTE=daudinh]Không. VMS, GPC, Viettel chẳng thằng nào làm thế cả.
[/QUOTE]
Thường BTS nối với nhau bằng cáp quang chứ. Chỗ nào không có thì mới dùng Viba.
Vệ tinh thì cũng có dùng đấy, ví dụ Viettel có dùng kết nối vệ tinh nhiều. Ví dụ như dùng cho BTS ở Trường Sa.
[QUOTE=dau_dat] Mặt khác thì bọn cung cấp dịch vụ di động có nối các trạm BTS qua vệ tinh không? Bình thường giữa các trạm BTS và trung tâm nó nối bằng gì?.[/QUOTE]
Nhà cung cấp dịch vụ di động có dùng kết nối các trạm BTS qua vệ tinh. Em biết chắc chắn Viettel và Vinaphone có dùng kết nối này. Nhưng kết nối này tốn kém và rất không ổn định, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Ngay cả khi thời tiết tốt thì chất lượng thoại vẫn không tốt do bị trễ đường truyền và bị tiếng vang.
Ví dụ như Viettel dùng kết nối vệ tinh cho BTS ở 2 trạm trong huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An do không thể dùng viba và không có đường trục cáp quang lên đó. Vinaphone dùng kết nối vệ tinh cho 2 trạm BTS ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa.
Bình thường giữa các trạm BTS và trung tâm (BSC) dùng kết nối quang và viba. Trong thành phố lớn do đặt nhiều ở nhà dân nên dùng viba nối về trung tâm. Nhưng tất cả các BTS đặt ở bưu điện thì dùng cáp quang. Còn ở địa phương thì VMS và Vinaphone dùng quang nhiều hơn do đa số đặt BTS ở các bưu điện nên tận dụng tốt luồng quang sẵn có hoặc làm mới thì truyền dẫn quang gần đây đã rất rẻ và chất lượng thì hơn viba nhiều. Bác không thấy chảo viba thì truyền dẫn ở đó là cáp quang thôi.
Viettel cơ sở hạ tầng yếu hơn nên dùng viba rất nhiều. Họ có đường trục từ rất sớm nhưng không vươn tới được vùng xa nên phải dùng viba và nhiều khi là cả vệ tinh nữa.
Việt Nam mình phóng vệ tinh lên thì có rất nhiều lợi ích. Ít nhất ông bà già nhà em đỡ phải xem HBO và StarMovies phụ đề tiếng Thái
occitan
19-04-2008, 05:58 PM
http://vietnamnet.vn/cntt/2008/04/779119/
Bộ trưởng bộ TT-TT đã chia sẻ “cảm xúc đặc biệt” với VietNamNet: "Lúc này cảm giác của tôi gói gọn trong 4 từ: Tự hào và Tự tin. Cứ mỗi lần dân tộc chúng ta có bước thăng tiến, chúng ta lại tự hào về bề dày văn hóa, tự hào về dân tộc ta rất đỗi anh hùng, tự hào về thế hệ các anh đi trước, đã làm tất cả những gì cần làm để vệ tinh VINASAT-1 có thể phóng thành công hôm nay.
Tôi tự tin là tự tin về thế hệ trẻ hôm nay, sẽ kế tiếp cha anh, sẽ khai thác, vận hành và sử dụng hiệu quả nhất vệ tinh VINASAT-1, vì mục tiêu dân sinh, hòa bình và phát triển.
Không chỉ khai thác vận hành tốt, thế hệ hôm nay sẽ còn phóng tiếp lên bầu trời vũ trụ những quả vệ tinh VINASAT-2, 3 ...để đưa Việt nam trở thành quốc gia có khả năng làm chủ vũ trụ, không gian, bầu trời".
Bán nửa triệu tấn gạo rồi thuê Tây nhợn nó phóng cho 1 quả thì có cái kặ-k gì mà liên quan đến bề dày văn hóa với tính anh hùng của dân tộc ta nhỉ? :(
Đồng chí Bt này dân tuyên giáo có khác, cứ như bác Trường An đậu nành, suốt ngày hô khẩu hiệu khản cả giọng.
lovemetender
19-04-2008, 06:31 PM
Thế bác Ốc thấy việc trồng ra nửa triệu tấn gạo lại không liên quan đến cái bề dày văn hóa nông dân lúa nước 4000 năm anh hùng à?
Cái đợt bà con ta câu trộm cáp biển, sau đấy các bạn đành phải chuyển sang vệ rồi phóng tinh đưa nó lên trên kia, thế này thì không bố con thằng nào ăn cắp vặt được của ông.
tvietp
19-04-2008, 06:51 PM
Hôm nay em cũng buồn cười bác Dũng em quá, bác phát biểu là VN khẳng định chủ quyền trên không gian, con tinh nhà mình nó treo ở kinh độ 132 tức là còn quá cả Philippin, chỗ đấy là chủ quyền của ta thì kể cũng hài.
tvietp
19-04-2008, 06:55 PM
À em mới vớ được blog của anh Trương Đình Anh, có nói về giá thuê kênh và giá phóng:
http://blog.360.yahoo.com/blog-OlQcTW4wda6QiiYrQxTr3sOYfCY-?cq=1
hamamuito
19-04-2008, 07:11 PM
Blog ĐA cũng ... hơi kinh tế quá ...
Có phải cái vệ tinh nhà mình chỉ độc để phục vụ ISP à? So sánh thế khác gì so sánh điện thoại bàn nối dây với điện thoại di động.
Ngoài chuyện thuê kênh - còn để phục vụ quốc phòng, chụp ảnh biên giơí, môi trường, cảnh báo sóng thần ... đại khái thế.
Mà cũng phải đú phóng một cái, cho thế giới nó biết mình không bị liệt chứ.
TanNg
19-04-2008, 07:12 PM
He he, vì chú ta tưởng là vệ tinh chỉ dùng cho mỗi việc truyền dữ liệu Internet.
[QUOTE=tvietp]À em mới vớ được blog của anh Trương Đình Anh, có nói về giá thuê kênh và giá phóng:
http://blog.360.yahoo.com/blog-OlQcTW4wda6QiiYrQxTr3sOYfCY-?cq=1[/QUOTE]
occitan
19-04-2008, 07:38 PM
Truyền dữ liệu Internet thì chủ yếu dùng cáp quang chứ ai điên dùng vệ tinh cho tốn kém và dung lượng thấp. Cùng lắm là dùng dự phòng khi cần kíp hoặc là nơi cáp quang chưa tới được (Trường Sa chẳng hạn).
Con Vinasat trước tiên chủ yếu dùng phục vụ cho bên truyền hình. (Hồi xưa xem bóng đá thi thoảng tín hiệu tịt và thấy dòng chữ "tín hiệu từ vê tinh thaicom 1 bị gián đoạn...bla)
Đ/C Hà mã: Con Vinasat này là vệ tinh viễn thông chứ không phải là viễn thám đâu mà đòi chụp ảnh biên giới với dự báo thời tiết và môi trường (Vệ tinh dự báo thời tiết còn phức tạp và đắt hơn vệ tinh viễn thông nhiều).
Tiền thuê vệ tinh để phủ sóng khắp thế giới, số liệu hai năm trước đã chiếm không ít hơn 1/3 ngân sách của Nhà nước tài trợ cho VTV, ở một mức độ nào đó thì tiền đó giờ sẽ trả cho VNPT (trừ những khu vực ngoài vòng phủ sóng của Vinasat). Phải nói là cực tốn.
Có điều VNPT phóng Vinasat 1 thì có người đánh tiếng sợ tốn, còn năm sau giả dụ FPT làm một con FPTSAT thì ai ủng hộ ai chống nhỉ?
[QUOTE=occitan] Con Vinasat trước tiên chủ yếu dùng phục vụ cho bên truyền hình. (Hồi xưa xem bóng đá thi thoảng tín hiệu tịt và thấy dòng chữ "tín hiệu từ vê tinh thaicom 1 bị gián đoạn...bla) QUOTE]
hamamuito
19-04-2008, 08:42 PM
[QUOTE=occitan]
Con Vinasat trước tiên chủ yếu dùng phục vụ cho bên truyền hình. (Hồi xưa xem bóng đá thi thoảng tín hiệu tịt và thấy dòng chữ "tín hiệu từ vê tinh thaicom 1 bị gián đoạn...bla)
[/QUOTE]
Bác nói vậy em ko đồng ý tí nào. Cái này thì mình vẫn chỉ ngóng cổ chờ ăn đớp của vệ tinh thằng khác thôi.
VD Euro hay WorldCup thì người nắm bản quyền tung lên 1 em vệ tinh của họ, ai mua bản quyền thì đc cấp một mã số, dùng 1 bộ giải mã há mồm lên vệ tinh để đón tín hiệu về.
VN thì có cái gì để phát lên vệ tinh ??? Truyền hình kĩ thuật số thì lỗ chổng vó (Vinasat chỉ phát kịch kim đc 120 kênh - chẳng thằng truyền hình kỹ thuật số nào đủ tiền trả). Còn nếu phát Vtv4 thì chỉ phủ sóng quanh VN với đông nam á thì phát làm ó gì.
Há cổ chờ phản hồi của bác Bala.
tvietp
19-04-2008, 08:49 PM
Chính xác là chỉ có 20 kênh. Về truyền hình thì để phục vụ bà con cô bác ở vùng sâu vùng xa, hải đảo, hay phát VTV4 sang vài nước bên cạnh (sang được toàn Đông Á và Úc).
hamamuito
19-04-2008, 08:51 PM
Vtvt4 hình như hiện tại đã thuê phát trên các vệ tinh của bọn khác nên đc phủ sóng toàn thế giới ???
Tức là cái vệ tinh của khỉ này - là phóng cho nó vui, phóng cho ng ta biết mình có phóng, phóng phòng trừ trường hợp khẩn cấp quốc phòng thế thôi.
VN là nước thứ 93 trên thế giới (93 trên tầm 140) và thứ 6 trong khu vực có vệ tinh riêng.
bahoabocphet
19-04-2008, 09:18 PM
[QUOTE=tvietp]Hôm nay em cũng buồn cười bác Dũng em quá, bác phát biểu là VN khẳng định chủ quyền trên không gian, con tinh nhà mình nó treo ở kinh độ 132 tức là còn quá cả Philippin, chỗ đấy là chủ quyền của ta thì kể cũng hài.[/QUOTE]
Thế bác cứ hiểu theo nghĩa đen thế à? Thế kể cũng hài.
[QUOTE=daudinh]Không. VMS, GPC, Viettel chẳng thằng nào làm thế cả.
Viba.[/QUOTE]
Có. Anh đang làm.
132 East deg. là để phủ đến Hawaii để nối với Mẽo.
Có cơ hội theo dõi phương tiện thông tin đại chúng ở nhà dịp này, như kiểu VN sắp đưa người lên cung trăng í, khiếp lắm ạ.
lovemetender
19-04-2008, 11:41 PM
Nói chung các bạn mặc mịa anh TĐA đê, đầu óc nông dân éo biết cái éo gì. Giờ có bỏ ra nửa triệu tấn gạo chứ một triệu tấn để phóng cháu sa tê lít bố Mĩ mẹ Pháp này thì cũng phải shot. Các bạn có thấy đợt này khựa phản đối ầm ầm không. Mình phải cố đạp lên đầu nó mà phóng. Chứ khựa bửn đời nào cho mình treo cái camera ngay cổng (hậu) nhà nó.
Nói chung các bác mình chả đẽo được cái đinh vít nào cho cái sa tê lít thì đã sao, cái này đến đời thằng Tí con em đi Mĩ học về chưa chắc làm xong :( đòi hỏi các đồng chí dùi đục mắm cáy chỉ biết chổng mông kéo cày làm thì khí hơi quá. Quan điểm của em là đợt này các bạn dũng cảm, đã phóng kính chiếu hậu khựa bửn tại còn Made in USA với lại France. Như bác gì nói nhích ra tới Hawaii rồi nối với Mẽo. Em thật, bên topic của Lãng đã nói nát ra rồi, Hoàng Sa với Trường Sa mà không bắt đầu bằng những cái thế này thì bao giờ mới lấy về. Chứ còn làm đinh vít sa tê lít thì em biết đời em với các bác phải cố mà làm rồi, trông mong đ éo gì ai.
À cái vụ lùi sang tận Phi là em cũng nghi có bàn tay Khựa bửn ý.
Cafeteria
19-04-2008, 11:52 PM
Quả này đã được coi như tát một cái vào mặt khựa chưa các bác. Đọc blog TDA, hóa ra cũng bình thường như những con đường các bác nhỉ! không có khí độ của một đại gia, đấy là chưa kể, văn phong còn kém các bác ở Thăng long mấy bậc.
Gratis
20-04-2008, 12:27 AM
đm, Trương Đình Anh có phải là thằng năm nảo năm nao hùng hồn tuyên bố đến năm 40 tuổi sẽ làm thủ tướng không hả các chú? Bây giờ đã 38 tuổi rồi mà vẫn ngồi viết blog kiểu con buôn thế kia thì biết d'eo đến bao giờ nước ta mới có thủ tướng đi buôn nhỉ?
Đm bọn báo chí Việt Nam toàn lập lờ đánh lận con đen. Vệ tinh viễn thông mà chúng nó dám khoác thêm cả việc chụp ảnh này khác. Đ'eo hiểu óc bã đậu của chúng nó biến thành phưn từ lúc nào. Anh đang lo từ giờ trở đi sẽ có vô số quần chúng cả tin ngây thơ ngồi xem chương trình dự báo thời tiết và hồn nhiên bảo với nhau rằng: "nhờ có Vinasat-1 mới dự báo được nhiều mây như thế kia đấy". Đme bọn báo chí Việt Nam lần nữa.
TanNg
20-04-2008, 12:50 AM
Văn phong ko oách, nhưng sức chiến đấu và độ thực dụng oách phết đấy chứ.
[QUOTE=Cafeteria]Quả này đã được coi như tát một cái vào mặt khựa chưa các bác. Đọc blog TDA, hóa ra cũng bình thường như những con đường các bác nhỉ! không có khí độ của một đại gia, đấy là chưa kể, văn phong còn kém các bác ở Thăng long mấy bậc.[/QUOTE]
Tuanbass
20-04-2008, 12:52 AM
Vệ tinh phải để chếch là đúng rồi, vấn đề là tiếp sóng ở vùng nào: Âu, Á, Mỹ... Vị trí tối ưu để vệ tinh là sóng phải chạy theo tam giác cân (phát - vệ tinh - Việt nam).
Nói chủ quyền không gian cũng đúng, vì thực ra goi là vệ tinh bay trên trời có vẻ là rộng, nhưng thực ra vệ tinh địa tĩnh hiện nay, một đống lúc nhúc chỉ được bay trên 1 cái vòng đường kính khoảng 42.000 km (nếu a nhớ không nhầm), mà chỉ là vòng nằm trong mặt phẳng xích đạo (từ đông sang tây) chứ không phải là nhiều vòng khác. Vì thế tranh đất trên trời rất ác, rác vũ trụ đầy. Sau này vệ tinh chạy yếu dần và tụt dần vào trong, cuối cùng sau một thời gian nhất định thì rơi trở lại trái đất
TanNg
20-04-2008, 12:57 AM
Nghe lỏm có người bảo, con vệ tinh này có cái hay là lúc cần cho Mỹ thuê được để nó tạo sức ép quân sự vào Tàu, giá trị không biết có bằng được cái cảng Cam ranh không, nhưng mà kín, không có cớ phản đối ngoại giao.
Về ứng dụng thì chỗ nào TĐA không kéo được cáp đến thì thủ tướng ra đấy vẫn liên lạc điện thoại, hội đàm teleconference, chỉ đạo bấm nút phóng tên lửa, hoặc xem tivi, với lại vào BaamBoo tìm kiếm mp3 và tra từ điển được.
[QUOTE=lovemetender]Nói chung các bạn mặc mịa anh TĐA đê, đầu óc nông dân éo biết cái éo gì. Giờ có bỏ ra nửa triệu tấn gạo chứ một triệu tấn để phóng cháu sa tê lít bố Mĩ mẹ Pháp này thì cũng phải shot. Các bạn có thấy đợt này khựa phản đối ầm ầm không. Mình phải cố đạp lên đầu nó mà phóng. Chứ khựa bửn đời nào cho mình treo cái camera ngay cổng (hậu) nhà nó.
Nói chung các bác mình chả đẽo được cái đinh vít nào cho cái sa tê lít thì đã sao, cái này đến đời thằng Tí con em đi Mĩ học về chưa chắc làm xong :( đòi hỏi các đồng chí dùi đục mắm cáy chỉ biết chổng mông kéo cày làm thì khí hơi quá. Quan điểm của em là đợt này các bạn dũng cảm, đã phóng kính chiếu hậu khựa bửn tại còn Made in USA với lại France. Như bác gì nói nhích ra tới Hawaii rồi nối với Mẽo. Em thật, bên topic của Lãng đã nói nát ra rồi, Hoàng Sa với Trường Sa mà không bắt đầu bằng những cái thế này thì bao giờ mới lấy về. Chứ còn làm đinh vít sa tê lít thì em biết đời em với các bác phải cố mà làm rồi, trông mong đ éo gì ai.
À cái vụ lùi sang tận Phi là em cũng nghi có bàn tay Khựa bửn ý.[/QUOTE]
Em cũng đồng ý với các bác. Mấy hôm nay tờ lá cải Vietnamnet chúng nó hô hào khẩu hiệu ghê quá cộng với việc Bộ trưởng TT-TT và Thủ tướng tuyên bố những lời lẽ đao to búa lớn làm em chán đe'o buồn quan tâm nữa. Như bác ốc nói, bỏ tiền ra mua vệ tinh với cả thuê phóng thì khác đe'o gì việc mới lên đời con wave tàu mà trước đây phải đi thuê xe ôm. Lại nữa, em xem bản tin thời sự buổi trưa ngày 19/04 có nói đến việc Việt Nam là nước thứ 96 trên thế giới và là nước thứ 6 ở Đông Nam Á có vệ tinh riêng. Thật nực cười.
Hơn nữa, cái vệ tinh này là vệ tinh phuc vụ cho truyền thông, thông tin. Còn lâu lắm mới có vệ tinh phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thiên tai, môi trường, quốc phòng...
connhangheo
20-04-2008, 09:34 AM
Các bác gì gì bảo đi wave Tàu với đi xe ôm không khác nhau, mua S550 với cả đi taxi không khác nhau, em thật đúng là em ngu nên các bác tự vả vào mồm đi.
Còn bác gì đấy phân lọ phân chai tính chi phí thuê với cả đầu tư này nọ mua thấy mua là thiệt hơn em thật. Tư duy thế thì có 60 tuổi cũng đừng nghĩ đến chuyện làm T.Tướng chứ đừng nói là 40. Các bố cứ làm như người ta bỏ 300chai vốt-ka tiền NN ra mà trong đầu lại toàn bã đậu chả biết lợi hay thiệt không bằng. Thế cho nên cái gì biết rõ thì hẵng thưa thốt, đ-éo biết thì nín mẹ đi mà nhiều thằng đếch làm được.
Tuanbass
20-04-2008, 12:59 PM
Công nhận cái thằng TDA ngu, thà không viết blog còn hơn. Mình không thích quen chửi cũng phải nhảy vào chửi phát
Đm tính như thế thằng Mỹ đừng có phóng tàu vũ trụ làm gì, vì đầu tư vào Vũ trụ là ngành lỗ nhất thế giới..
haimuoingan
20-04-2008, 01:26 PM
Cái vệ tinh này có chế độ tự phòng vệ gì không các bác? Nhỡ bạn Tàu bạn í đe'o thích, phang 1 quả tên lửa vào thì 300 triệu Mỹ kim nhà ta gió cuốn tro trôi về đâu em biết không à?
Cafeteria
20-04-2008, 02:12 PM
Em nghĩ vệ tinh này vẫn là tài sản của Lockheed? Tầu nào dám phang. Với lại, còn nhiều điều ước quốc tế, rồi thì bảo hiểm rủi ro (bị thiên thạch va vào, tự nhiên rơi không rõ lý do ...) nên 300M không tự nhiên mà mất đi được.
occitan
20-04-2008, 02:55 PM
[QUOTE=Cafeteria]Em nghĩ vệ tinh này vẫn là tài sản của Lockheed? Tầu nào dám phang. Với lại, còn nhiều điều ước quốc tế, rồi thì bảo hiểm rủi ro (bị thiên thạch va vào, tự nhiên rơi không rõ lý do ...) nên 300M không tự nhiên mà mất đi được.[/QUOTE]
Vệ tinh sẽ chuyển giao quyền sở hữu cho Viêt Nam chứ. Dù trên vũ trụ nhưng mà như đại ca gì đó nói "thể hiện chủ quyền quốc gia". ;-)
Vệ tinh ở đây là thành tài sản quốc gia luôn, thằng Khựa mà bắn rơi thì khác éo gì phóng tên lửa vào Hà Nội, lúc đó thì nói năng gì nữa.
Mà dùng cho mục đích quân sự thì chỉ là thời bình thôi, chứ chiến tranh xảy ra, đặc biệt với những thằng công nghệ cao thì cứ ăn chắc mặc bền, dùng giao liên cho nhanh :p ,vệ tinh dùng để truyền thông tin đểu lừa địch thôi.
Chưa có vụ nào thiên thạch va vào vệ tinh cả, rơi không rõ lý do thì có nhưng cực hiếm. Còn các bộ phận vệ tinh hỏng thì nó tự động thay (nghe đâu mỗi bộ phận có 3 cái sơ cua).
Ơ sao các bạn lại có những suy nghĩ ngây thơ thế, thằng Tàu nào dám, nó mà bắn vệ tinh mình sang múc bỏ mẹ nó ngay.
Mà nói chung những thằng đem mấy bài toán kinh tế ra phân tích là làm trò con vẹt rồi, làm như có mỗi chúng nó biết cộng trừ nhân chia không bằng! 300 triệu thì là cái đe'o gì so với các anh, kiểm toán nhà nước năm vừa rồi mới tính qua đã thấy thất thoát 10 nghìn mẹ nó tỷ rồi, mà toàn đổ vào những cái đâu đâu. Đằng này được hẳn quả vệ tinh bay trên đầu, phủ sóng ra đến tận Hoàng Sa, lợi ích thật tính thế đe'o nào được bằng tiền.
Hương Giang
20-04-2008, 03:15 PM
Bọn kinh tế Việt Nam toàn mấy thằng ngu, cộng trừ nhân chia đến 10 còn đ'eo xong ấy chứ nói gì đến chuyện ngồi cộng trừ nhân chia cái 300!
hamamuito
20-04-2008, 04:16 PM
Ông nào vừa nói nó bắn rụng vệ tinh mình thế? Muốn bắn thế, thì coi như ngang 1 lần phóng vệ tinh dùng tên lửa đẩy Thần Châu nhà chúng nó, thế hóa ra dùng dao mổ trâu đi khịt con ruồi à?
Theo nguyên lí thì cứ đạn bắn ra phải rẻ hơn mạng người, chứ ai lại lấy người đổi về viên đạn như việc bắn rụng vệ tinh?
Mình tính toán nát óc mới đưa được vệ tinh lên, nó tính toán nát óc gấp 3 mình mới đưa đc tên lửa có đầu đạn đến nổ vệ tinh mình. Haha thà phóng mẹ quả tên lửa có đầu đạn hạt nhân vào HN có phải rẻ hơn không.
bad_man
20-04-2008, 04:33 PM
Chuyện vệ tinh còn một nguyên nhân quan trọng nữa là phải mua đồ của bọn Mỹ. Muốn bọn nó mở cửa thị trường dệt may, thủy sản này nọ thì phải mua của nó. Các bố ở nhà làm ầm ỹ thì vốn là bài chính trị của Đảng Cộng sản từ bao lâu nay.
Tuanbass
20-04-2008, 04:57 PM
[QUOTE=hamamuito]Haha thà phóng mẹ quả tên lửa có đầu đạn hạt nhân vào HN có phải rẻ hơn không.[/QUOTE]
Nhắc lại là nói kiểu này dễ bị treo lắm đấy ha...
Coco3009
20-04-2008, 05:41 PM
[QUOTE=tvietp]Hôm nay em cũng buồn cười bác Dũng em quá, bác phát biểu là VN khẳng định chủ quyền trên không gian, con tinh nhà mình nó treo ở kinh độ 132 tức là còn quá cả Philippin, chỗ đấy là chủ quyền của ta thì kể cũng hài.[/QUOTE]
Chú hiểu sai ý anh Dũng rồi, anh ấy nói theo tư tưởng bài thơ này:
"Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa"
Trong hội thi thả diều này thì VN cũng là một thí sinh, thế là vui rồi
TanNg
20-04-2008, 09:43 PM
He he, thế này gọi là dùng vệ tinh bắn tên lửa ấy chứ nhỉ.
Chủ quyền không gian thì đúng rồi chứ nhỉ, nghe vợ bảo cũng đàm phán, tranh cãi nhau mãi mới có được cái chỗ đấy. Mà mình để lâu không phóng vệ tinh lên khác gì nhà đất để hoang, bọn hàng xóm nó lấn chiếm hết.
[QUOTE=hamamuito]Ông nào vừa nói nó bắn rụng vệ tinh mình thế? Muốn bắn thế, thì coi như ngang 1 lần phóng vệ tinh dùng tên lửa đẩy Thần Châu nhà chúng nó, thế hóa ra dùng dao mổ trâu đi khịt con ruồi à?
Theo nguyên lí thì cứ đạn bắn ra phải rẻ hơn mạng người, chứ ai lại lấy người đổi về viên đạn như việc bắn rụng vệ tinh.[/QUOTE]
chakuchak
20-04-2008, 10:15 PM
Vệ với chả tinh!
Báo cáo các bác là em các bác hóa hức từ thời mới bước ra khỏi cổng trường đại học rồi. Hồi ấy đọc dự án tiền khả thi, rồi khả thi... Lợi ihcs thì ai cũng thấy rõ nhưng bây giờ em các bác sắp về hưu mới bắn.
Nhớ lại thời mới bắt đầu:
- Trục trặc thứ nhất là không thuê Mỹ làm bởi khả năng nó nghe trộm cao
- Trục trặc thứ 2: không thuê Tầu làm vì sợ trình độ chưa đạt
- Trục trặc thứ 3: Không thuê Pháp làm vì nó đòi bảo hiểm 100% nghĩa là quả vệ tinh đáng 10 đồng nó bắt chi 20 đồng
Cuối cùng cũng mừng vì anh Mỹ trúng thầu, không phải lăn tăn về chất lượng nữa. Cũng vì chậm quá nên quĩ đạo đẹp nhất với Việt Nam ta đã bị thằng khác nó chiếm mất rồi, đành phải chọn vị trí khác không ngon bằng, tốn sức tên lửa đẩy hơn....
Có vệ tinh thì di động đỡ, truyền hình đỡ... còn lại bọn Internet với viễn thông truỳen thống cũng chả tiến bộ hơn bao nhiêu
TanNg
20-04-2008, 11:46 PM
Thôi bây giờ đằng nào cũng phóng rồi, thà bàn xem nên sử dụng nó vào việc gì thì hay hơn đấy.
[QUOTE=chakuchak]Vệ với chả tinh!
Có vệ tinh thì di động đỡ, truyền hình đỡ... còn lại bọn Internet với viễn thông truỳen thống cũng chả tiến bộ hơn bao nhiêu[/QUOTE]
chakuchak
21-04-2008, 08:37 AM
Bác Tân chỉ đạo đúng đấy, cãi nhau làm đếch gì cái việc đã rồi, bây giờ bàn xem dùng cái gì cho hiệu quả với số tiền đã bỏ ra.
Thử duyệt qua một số ứng dụng nào:
- Đầu tiên là cho thuê kênh viễn thông: Cũng chả mấy ai thuê bởi đầu tư trạm mặt đất tốn kém hơn đi thuê É trên cáp đồng cáp quang, chưa kể cước có thể đắt hơn.
- Vẫn thuê kênh viễn thông, nhưng là nối BTS của di động: Cũng chả ai thuê ở đồng bằng bởi cáp quang với viba vươn đến hết rồi, còn lại mỗi hải đảo và miền núi. Việc này giải quyết vấn đề chính trị là chính chứ rừng rú mấy ai gọi điện thoại di động đâu, điện thắp sáng còn chưa có nói gì đến alô
- Truyền hình: Cái này là đất sống cho mấy dạng như DTH nhà ta. Ấy thế nhưng giữa thành thị cũng chả mấy ai cần vì nó không tiện bằng truyền hình cáp. Cuối cùng cũng vẫn là phục vụ đồng bào ở xa thành thị...
Đấy là mấy cái ứng dụng dân sinh, mời các bác bổ sung tiếp. Những thứ liên quan đến anh ninh quốc phòng xin miễn đề cập đến ở đây
occitan
21-04-2008, 10:07 AM
Đằng nào dung lượng cũng chưa dùng hết trong những năm gần đây. Chăn bọn Lào và Cam bốt với giá rẻ cũng kiếm được ít gỡ gạc cơm cháo. 2 đồng chí này kém phát triển về viễn thông do hạ tầng yếu kém, lại chưa có vệ tinh. Zì chứ chú Lào thì chắc chắn chăn được rồi.
Cambốt thì Viettel đang đầu tư mạnh vào viễn thông ở đó, cũng có cửa làm ăn.
Tuanbass
21-04-2008, 10:09 AM
Kinh quá vừa phóng cái chê ngay anh Lào anh Cam pốt là chúng mày thuộc dạng các nước chưa có vệ tinh..:D
Nguoicongaingo
21-04-2008, 11:11 AM
[QUOTE=Tuanbass]Kinh quá vừa phóng cái chê ngay anh Lào anh Cam pốt là chúng mày thuộc dạng các nước chưa có vệ tinh..:D[/QUOTE]
Myanmar đã có vệ tinh như Việt Nam chưa hả các bác ? Nếu chưa có thì khi xem ti vi truyền hình trực tiếp, thấy nước mình phóng vệ tinh lên, các ban ấy chắc là thèm lắm nhỉ. Hihi.
Em vừa nhắn tin cho đứa bạn người Myanmar của em bên Nhật đấy, em khoe nước tao có vệ tinh rồi, nước mày chưa có đúng không? :> . Nó đọc tin của em xong mà không hề phản ứng lại, như kiểu chưa hề biết gì ấy các bác ạ.
Nó trả lời em là Mày đã đi ăn trưa chưa, bây giờ tao phải đi ăn đây, bye nhé. Cách nói chuyện, nghe có vẻ rất ghen tị, các bác nhỉ. Nó nói lảng tránh thế thôi, chứ thực lòng, công nhận là cũng buồn đi
Các ứng dụng của Vinasat:
1. Cho thuê kênh làm backup, mấy thằng cần dữ liệu ổn định như ngân hàng thế nào cũng xin chết, rồi các cụ cao cao nữa, nhỡ ra đứa nào nghịch "thu hoạch" của các cụ vài chục mét cáp biển thì các cụ gọi điện thoại bằng ống bơ dây đồng à.
2. Truyền hình: cạnh tranh tốt so với cáp, vì lắp đặt rẻ hơn. Kiểu lắp 1 trạm thu trên nóc tòa nhà chia cho cả đám thì thằng truyền hình cáp không cưỡng được.
3. Cho thuê kênh trung chuyển dữ liệu quốc tế: vị trí 132 độ Đông nối được Hawaii với châu Á, cho thuê làm backup cho cáp quang rất lý tưởng, dự phòng động đất đứt cáp.
Đọc mãi thấy mỗi bác G703 tên giống như người có vẻ làm về viễn thông xịn, còn toàn là ...
Em vừa xem thời sự thấy bảo các cụ nhà mình đã có kế hoạch phóng tiếp vệ tinh thứ 2, thứ 3. Lộ trình 7, 8 năm gì đó!
chakuchak
21-04-2008, 01:14 PM
[QUOTE=arix]Các ứng dụng của Vinasat:
1. Cho thuê kênh làm backup, mấy thằng cần dữ liệu ổn định như ngân hàng thế nào cũng xin chết, rồi các cụ cao cao nữa, nhỡ ra đứa nào nghịch "thu hoạch" của các cụ vài chục mét cáp biển thì các cụ gọi điện thoại bằng ống bơ dây đồng à.
2. Truyền hình: cạnh tranh tốt so với cáp, vì lắp đặt rẻ hơn. Kiểu lắp 1 trạm thu trên nóc tòa nhà chia cho cả đám thì thằng truyền hình cáp không cưỡng được.
3. Cho thuê kênh trung chuyển dữ liệu quốc tế: vị trí 132 độ Đông nối được Hawaii với châu Á, cho thuê làm backup cho cáp quang rất lý tưởng, dự phòng động đất đứt cáp.
Đọc mãi thấy mỗi bác G703 tên giống như người có vẻ làm về viễn thông xịn, còn toàn là ...[/QUOTE]
Cái 1 với 3 thì đương nhiên rồi, đều là backup cả.
Cái thứ 2 có tí vấn đề: Nói vậy thì cáp không thể thu 1 phát rồi chia cho cả tòa nhà được à? Bạn đã so sánh giá một bộ thu tín hiệu cáp đồng với bộ thu vệ tinh chưa?
Tonic
21-04-2008, 02:26 PM
Em rón rén xin giơ tay 1 í nhỏ như con kiến thôi.
Em đọc mãi mới thấy có mỗi bác arix hình như có vẻ là viễn thông xịn :D
[QUOTE=arix]Các ứng dụng của Vinasat:
Đọc mãi thấy mỗi bác G703 tên giống như người có vẻ làm về viễn thông xịn, còn toàn là ...[/QUOTE]
connhangheo
21-04-2008, 02:29 PM
Tại sao các bác lại có thể suy nghĩ câu chuyện đơn giản thế nhỉ?
Về ứng dụng cho truyền hình, cái quan trọng không phải là để cung cấp dịch vụ mà là phục vụ các chương trình truyền hình trực tiếp - làm các chương trình cầu truyền hình chứ nhỉ?:o
Lỗ Trí Thâm
21-04-2008, 02:37 PM
Làm cầu với live TV thì đi thuê cho nó lành bác ạ, làm cái mới phóng lên làm gì cho nó tốn tiền.
connhangheo
21-04-2008, 02:42 PM
Trước giờ vẫn phải thuê kéo cáp mà nhỉ? Hay mình nhầm chăng?
[QUOTE=Lỗ Trí Thâm]Làm cầu với live TV thì đi thuê cho nó lành bác ạ, làm cái mới phóng lên làm gì cho nó tốn tiền.[/QUOTE]
Thuê theo phiên đắt lắm. Chưa kể là không chủ động.
Ngoài ra trong việc giám sát hiện trường cũng rất khó.
Ví dụ có vụ xxx (ví dụ cứu hộ cháy rừng, hahaha) ở một điểm xa xôi nào đó, cần đưa camera đến thu hình live về trung tâm chỉ huy thì rất phức tạp. Riêng đoạn gọi điện thoại bảo mấy thằng Tây mở cổng này nối cổng kia đã khoai lòi ra rồi. Giờ toàn người Việt, chỉ cần bảo chú bật kênh này kênh kia cho anh, anh có người ở đấy rồi, chú gọi đi động số này số này rồi phối hợp cho nhanh.
Hoặc VIP nước mình đi công du nước ngoài, có thể dùng đt vệ tinh gọi về nhà mà ko sợ nghe lén. Đại khái thế.
Có cái vệ tinh làm được nhiều việc tiện dụng lắm. Không chỉ giải quyết mỗi cái đoạn kết nối Internet như anh gì giám đốc FPT Telecom ngồi phán đâu.
[QUOTE=connhangheo]Trước giờ vẫn phải thuê kéo cáp mà nhỉ? Hay mình nhầm chăng?[/QUOTE]
Cầu với Trường Sa như Tết vừa rồi thì kéo vào mắt à?
chakuchak
21-04-2008, 02:48 PM
Đúng là Live thì phải vệ tinh của ta nó mới chủ động, thuê xong thì có khi hết live rồi. Thế mới nói là những ứng dụng thông thường vẫn dùng hàng ngày thì chả nhất thiết phải có vệ tinh riêng, chỉ cần đến khi có ứng dụng đặc biệt thôi.
connhangheo
21-04-2008, 02:56 PM
[QUOTE=5xu]Cầu với Trường Sa như Tết vừa rồi thì kéo vào mắt à?[/QUOTE]
Thế bác nghĩ các điểm khác trong đất liền không phải kéo cáp à?
chakuchak
21-04-2008, 03:04 PM
Nghèo ơi nghèo à! Live hiện nay đang thuê cáp của VNPT, gần thì bắn bằng viba, xa thì phải thuê 256kbps của nước ngoài chất lượng chán bỏ mẹ. Nay ta có rồi thì thoải mái dùng, đặc biệt là mấy cái vụ live Trường Sa hay biên giới...
connhangheo
21-04-2008, 03:13 PM
Thế bác nghĩ VNPT nó có sẵn cáp tới các cái điểm khỉ ho cò gáy năm cho thuê được 1 lần dịp Tết à? Ý em là như thế.
Bác Chak, vấn đề là rải cáp bác ạ, thằng vệ tinh chỉ cần cái chảo trên nóc nhà là xong, thằng truyền hình cáp phải kéo dây đến tận tầng 1 nhà ấy rồi mới chia được. Chi phí lắp chảo thì tầm 400$ một cái chảo 60cm, chảo cho khu nhà to thì cứ giả định đắt hơn là 1000$ đi, để chia nhiều nhà thì cần khuếch đại cũng giống truyền hình cáp thôi. Em nghĩ giá này thấp hơn giá rải cáp tốt tầm 1-2km, chưa nói đến suy hao cáp làm giảm S/N.
chakuchak
21-04-2008, 03:56 PM
[QUOTE=arix]Bác Chak, vấn đề là rải cáp bác ạ, thằng vệ tinh chỉ cần cái chảo trên nóc nhà là xong, thằng truyền hình cáp phải kéo dây đến tận tầng 1 nhà ấy rồi mới chia được. Chi phí lắp chảo thì tầm 400$ một cái chảo 60cm, chảo cho khu nhà to thì cứ giả định đắt hơn là 1000$ đi, để chia nhiều nhà thì cần khuếch đại cũng giống truyền hình cáp thôi. Em nghĩ giá này thấp hơn giá rải cáp tốt tầm 1-2km, chưa nói đến suy hao cáp làm giảm S/N.[/QUOTE]
Chết chết, cả nước có mỗi quả vệ tinh mà cái gì cũng tương lên ấy hết thì còn đâu chỗ làm việc khác :( . Bất kỳ một hệ thống truyền dẫn nào thì cáp trên mặt đất vẫn là cái đich cuối người ta muốn có, mấy cái trên trời chỉ dùng khi chưa rải được cáp thôi.
Hương Giang
21-04-2008, 03:59 PM
Có mỗi chuyện phóng (vệ) tinh mà bàn mãi đ'eo xong. Không biết bao giờ mới phóng tiếp được lần hai!
dau_dat
21-04-2008, 03:59 PM
Trích lời Thủ tướng này:
"VINASAT - 1 là một cầu nối truyền thông quan trọng và hợp tác quốc tế của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới, đưa Viễn thông Việt Nam lên một tầm cao mới. Với VINASAT - 1, Việt Nam đã trở thành nước thứ 93 trên thế giới và là nước thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á có vệ tinh riêng.
VINASAT - 1 sẽ giúp Việt Nam sớm hoàn thành việc đưa các dịch vụ viễn thông, internet và phát thanh truyền hình đến tất cả các vùng sâu, vùng xa, biên giới và biển đảo, là những nơi mà các phương thức truyền dẫn khác rất khó khăn để vươn tới được; trong đó, đặc biệt VINASAT - 1 sẽ hỗ trợ có hiệu quả cho công tác thông tin phục vụ cuộc sống của ngư dân và phát triển kinh tế biển, công tác phòng chống và ứng cứu đột xuất khi xảy ra bão lũ và thiên tai. "
Thấy chưa, chú nào định lắp chảo ở Mù Cang Chải thì cứ xin nhé, sẽ được hỗ trợ. Hoặc làm cái chảo trên tầu đánh cá mà chat với đất liền xem bão đi đằng nào, khỏi bị bão số 1 nó múc cho như vừa rồi. Lấy cá mà trả tiền thuê kênh.
5 nước kia là Thái Lọ, Sing, Indo, Phi, Malay.
Vệ tinh địa tĩnh thì bà con ta phải tốn kha khá tiền mới thu được từ tàu đánh cá các bác ạ, vì tàu nó có đứng yên như cái nhà đâu, trong khi con vệ tinh lại đứng yên mới chết. Có lẽ các bác ấy làm trạm tiếp sóng cố định thu vệ tinh, rồi phát qua sóng radio bình thường cho bà con thôi. Còn muốn liên lạc tiện lợi hơn nữa thì chỉ có chịu khó trả tiền mà dùng dịch vụ của bọn Inmarsat, cũng là địa tĩnh nhưng góc phủ rộng, dùng cho tốc độ thấp như thoại thì ổn.
chakuchak
21-04-2008, 04:17 PM
[QUOTE=arix]Vệ tinh địa tĩnh thì bà con ta phải tốn kha khá tiền mới thu được từ tàu đánh cá các bác ạ, vì tàu nó có đứng yên như cái nhà đâu, trong khi con vệ tinh lại đứng yên mới chết. Có lẽ các bác ấy làm trạm tiếp sóng cố định thu vệ tinh, rồi phát qua sóng radio bình thường cho bà con thôi. Còn muốn liên lạc tiện lợi hơn nữa thì chỉ có chịu khó trả tiền mà dùng dịch vụ của bọn Inmarsat, cũng là địa tĩnh nhưng góc phủ rộng, dùng cho tốc độ thấp như thoại thì ổn.[/QUOTE]
Cái chết nhất là bà con ta không muốn dùng, sợ bật máy lên thằng khác nó biết đang đánh cá ở đâu lại mò đến tranh mất ít cá thì móm.
Có một câu chuyện bên ủy ban cứu hộ: Anh hỏi sao không bắt các tầu trang bị GPS để cứu cho nhanh? các bác ấy bảo rằng cứ trang bị radio (miễn phí nhé) vài tháng sau kiểm tra lại thấy đổ nước vào hỏng rồi. Kiểu ấy thì vệ tinh để làm gì :(
[QUOTE=Hương Giang]Có mỗi chuyện phóng (vệ) tinh mà bàn mãi đ'eo xong. Không biết bao giờ mới phóng tiếp được lần hai![/QUOTE]
Em Hương Giang cứ từ từ, bình tĩnh tý đã. Các anh vừa phóng xong, phải đợi tý đã chứ. Cứ sồn sồn lên thế thì anh nào mà phóng cho nổi?
Tây Độc
21-04-2008, 05:37 PM
Sau đợt này chắc được xem nhiều Live TV hơn nhỉ? Kiểu bắt mại dâm, cướp tiệm vàng... là xem được luôn. :D
Nhân đây, các bác kỹ thuật cho em hỏi mấy cái:
- Giả dụ (giả dụ nhá) em muốn làm quả cầu truyền hình với họ hàng trong Sài ghềnh, thì cần băng thông lớn bằng nhiêu để hình ảnh âm thanh rõ nét, không lag, không ô vuông, không tiếng trước hình sau?
- Giả dụ nữa, em muốn làm cầu truyền hình với một thằng ở nước khác, thì cái vệ tinh này nó phủ được đến đâu? Kiểu như em hiểu một cách nông dân thì ví dụ em muốn nối với thằng ở Mỹ, thì nó phải nối với vệ tinh của nó trước, còn sau đó 2 vệ tinh nối với nhau. Trường hợp cả 2 thằng nối trực tiếp với VinaSat này thì tức là cả 2 phải nằm trong vùng phủ sóng đúng không?
chakuchak
21-04-2008, 05:46 PM
[QUOTE=Tây Độc]
Nhân đây, các bác kỹ thuật cho em hỏi mấy cái:
- Giả dụ (giả dụ nhá) em muốn làm quả cầu truyền hình với họ hàng trong Sài ghềnh, thì cần băng thông lớn bằng nhiêu để hình ảnh âm thanh rõ nét, không lag, không ô vuông, không tiếng trước hình sau?
- Giả dụ nữa, em muốn làm cầu truyền hình với một thằng ở nước khác, thì cái vệ tinh này nó phủ được đến đâu? Kiểu như em hiểu một cách nông dân thì ví dụ em muốn nối với thằng ở Mỹ, thì nó phải nối với vệ tinh của nó trước, còn sau đó 2 vệ tinh nối với nhau. Trường hợp cả 2 thằng nối trực tiếp với VinaSat này thì tức là cả 2 phải nằm trong vùng phủ sóng đúng không?[/QUOTE]
- Câu thứ nhất: Thằng kỹ thuật sẽ hỏi lại bác là bác muốn dùng công nghệ gì? truyền hình quảng bá hay nén? nén mpeg2/4.. hay nén h.26x? Sau khi trả lời xong sẽ có câu trả lời chính xác về băng thông.
Với cái yêu cầu hình ảnh âm thanh rõ nét, không lag, không ô vuông, không tiếng trước hình sau mà dùng H.264 thì chỉ cần 384kbps cũng đạt được rồi, sẽ rất mượt ở 2Mbps
- Câu thứ hai: bác hiểu thế là ổn rồi
Tây Độc
21-04-2008, 06:10 PM
Vầng, câu 2 em hiểu thế thì ổn. Vậy, câu hỏi tiếp của em là em muốn phóng 1 phát trên đầu thằng Mỹ, phóng phát nữa trên đầu thằng Úc. Nói chung chắc là được đúng không ạ? Nhưng để mà được thì phải làm việc với thằng nào? Trả tiền nó ra sao?
hamamuito
21-04-2008, 07:12 PM
[QUOTE=Tây Độc]Vầng, câu 2 em hiểu thế thì ổn. Vậy, câu hỏi tiếp của em là em muốn phóng 1 phát trên đầu thằng Mỹ, phóng phát nữa trên đầu thằng Úc. Nói chung chắc là được đúng không ạ? Nhưng để mà được thì phải làm việc với thằng nào? Trả tiền nó ra sao?[/QUOTE]
Bác phải làm việc với tất cả những thằng đã từng phóng vệ tinh lên xung quanh chỗ đấy, thỏa thuận với từng thằng về vị trí, tần số phát sóng ... blah blah blah ... để sao khi vệ tinh của bác lên đến nơi ko phá sóng, ko ảnh hưởng đến các vệ tinh đã phóng trước đó. Thỏa thuận thôi - tiền thì hình như ko mất.
Đu Dây Điện
21-04-2008, 07:20 PM
Ơ em hỏi tí, giờ nếu mà khựa nó chơi bẩn phóng một quả lên phá mình thì sao hả các bác ? Mình có cách nào đối phó với nó không ?
[QUOTE=dau_dat]
Thấy chưa, chú nào định lắp chảo ở Mù Cang Chải thì cứ xin nhé, sẽ được hỗ trợ. Hoặc làm cái chảo trên tầu đánh cá mà chat với đất liền xem bão đi đằng nào, khỏi bị bão số 1 nó múc cho như vừa rồi. Lấy cá mà trả tiền thuê kênh.
5 nước kia là Thái Lọ, Sing, Indo, Phi, Malay.[/QUOTE]
Anh đang có khá nhiều giải pháp và sản phẩm dùng cho cái này. Giá khá rẻ. Kể cả kênh thuê của mấy chục quả sat đang lượn trên đầu các chú. Giá thuê kênh rẻ giật mình. Mỗi tội các bác nhà mình không cho các chú xài mấy cái đồ chơi ấy. Nếu các bác ấy cho thì việc thằng Sen4` xách tay cái đĩa (chứ không phải gắn trên nóc con lơ xục què) lên núi chát chit với gái là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng để khả thi thì....hãy đợi đấy!
[QUOTE=Tây Độc]Sau đợt này chắc được xem nhiều Live TV hơn nhỉ? Kiểu bắt mại dâm, cướp tiệm vàng... là xem được luôn. :D
[/QUOTE]
Ví dụ nhé. Tường thuật trực tiếp bão lụt ở miền trung, như có năm gì em Đan Lê đã từng làm. Năm đó em Đan Lê đứng quay lưng ra biển, sóng to lắm, mưa ác lắm, tay cầm micro, nói về tình hình thời tiết. Mỗi tội là ghi hình xong rồi cầm băng về đài phát vào tin thời sự buổi tối nên không được cái đoạn live và tất nhiên là bị edit.
Bây giờ có vệ tinh rồi, chúng ta ngồi ăn trưa cơm văn phòng và xem live trên thời sự buổi trưa của VTV.
Em Đan Lê mặc áo dài trắng mỏng tang, cắt may rất khéo, bó sát cơ thể. Một kiều nữ mảnh mai đứng trong bão tố giữa trưa.
Mưa như xối, ướt hết đầu tóc và áo dài, nhưng bản lĩnh nghề nghiệp vẫn kiên cường. Em vẫn cầm micro và nói, nói đến đâu camera bám sát đến đấy:
Mưa lũ rất to, lượng mưa chắc phải mấy ngàn mm. Nước đã tràn qua huyện vùng cao cổ áo, trườn qua các ngọn đồi nhỏ, đi xuống thung lũng và chảy về huyện miền xuôi. Nước lấp đầy và tràn qua các rốn nước giữa đồng bằng rồi cuốn về eo nhỏ. Nước đã tràn xuống rừng phòng hộ và trôi qua khe nhỏ. Ối, ối, ối (nhỏ dần).
Khán Giả: Oh Yeah, Oh Yeah, ...
Hình ảnh quay trở lại trường quay với chị Tạ Bích Loan trán bóng nhẫy: Quý vị đã thấy sự hữu ích của vệ tinh chưa ạ?
Khán giả: Oh No, OH NO!
instantaneous
22-04-2008, 12:15 PM
[QUOTE=Nguoicongaingo]Myanmar đã có vệ tinh như Việt Nam chưa hả các bác ? Nếu chưa có thì khi xem ti vi truyền hình trực tiếp, thấy nước mình phóng vệ tinh lên, các ban ấy chắc là thèm lắm nhỉ. Hihi.
Em vừa nhắn tin cho đứa bạn người Myanmar của em bên Nhật đấy, em khoe nước tao có vệ tinh rồi, nước mày chưa có đúng không? :> . Nó đọc tin của em xong mà không hề phản ứng lại, như kiểu chưa hề biết gì ấy các bác ạ.
Nó trả lời em là Mày đã đi ăn trưa chưa, bây giờ tao phải đi ăn đây, bye nhé. Cách nói chuyện, nghe có vẻ rất ghen tị, các bác nhỉ. Nó nói lảng tránh thế thôi, chứ thực lòng, công nhận là cũng buồn đi[/QUOTE]
Các bác em cứ quan trọng hóa vấn đế, thế giới nó đến cả gần trăm nước nó phóng vệ tinh rồi ạ, đến thằng Thái Lan hay Philippines nó đều đã phóng từ năm 97 rồi các bác nhé. Sao các bác em cứ mãi nhìn xuống thế. Thông tin thì em google được nó ở đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite) ạ.
Tonic
22-04-2008, 01:46 PM
Có bài này
http://rfd.gov.vn/Noi_dung/Hoat_dong_su_kien/vinasat_-_chang_duong_nhin_lai/
không thật clear lắm nhưng hy vọng là nó trả lời cho một số câu hỏi của một số bác trên này về việc có được tè, quên được phóng trên đầu thằng nào không, hay có thằng nào được xxx trên đầu các bác không.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.