PDA

View Full Version : Mua súng bắn ... chim


Hổ đói
06-05-2005, 08:53 AM
:-)

Vâng, có bác nào còn khẩu 631 của Tiệp, loại lắp được ống ngắm, còn mới hoặc gần như mới (bảo quản, dầu mỡ tốt), quan trọng nhất là nhà không dùng, bán rẻ cho đỡ chật nhà... thì bán cho em với ạ. Hị hị, em không theo được giá chợ giời ạ

Kính!

connhangheo
06-05-2005, 09:07 AM
Bác Hổ có dùng được súng kíp ko? Em có khẩu mấy người anh em vùng cao tặng mà về HN chưa sử dụng lần nào. Bắn cũng chuẩn bác ạ.

Hổ đói
06-05-2005, 09:49 AM
súng đấy độ nguy hiểm cao quá em ạ, anh sợ phải có giấy phép (hoặc có thể bị cấm sử dụng triệt để) anh em chỉ đi dã ngoại là chính thôi, bắn chim là phụ. Nhưng thành thói quen rồi, cứ đến cuối tháng chín, đầu tháng mười hàng năm (vào vụ gặt lúa mùa ấy) là mấy thằng rủ nhau sang Sài Đồng bắn chèo bẻo, cắt, cò hoặc bìm bịp...

súng đấy có thêm tác dụng nữa là để rình bắn chuột, phê phết em ợ

scrotum
06-05-2005, 11:08 AM
[QUOTE=Hổ đói]súng đấy độ nguy hiểm cao quá em ạ, anh sợ phải có giấy phép (hoặc có thể bị cấm sử dụng triệt để) anh em chỉ đi dã ngoại là chính thôi, bắn chim là phụ. Nhưng thành thói quen rồi, cứ đến cuối tháng chín, đầu tháng mười hàng năm (vào vụ gặt lúa mùa ấy) là mấy thằng rủ nhau sang Sài Đồng bắn chèo bẻo, cắt, cò hoặc bìm bịp...
súng đấy có thêm tác dụng nữa là để rình bắn chuột, phê phết em ợ[/QUOTE]

Hổ ơi, trong 4 loại chim Hổ nêu ra thì có 3 loại súng hơi không bắn đươc. Loại thứ 4 thì trình độ phải thượng thăng. Súng hơi anh thấy bắn sẻ với sâu là hợp nhất. Thế nên Hổ cân nhắc đừng chơi súng hơi.

connhangheo
06-05-2005, 11:16 AM
Bác Sờ cô ơi, bác giải thích em cái sao súng hơi ko bắn cò được ạ? Em hồi đầu tập bắn chim bằng súng hơi là em bắn đu đủ với cả bắn gà ạ.

Hổ đói
06-05-2005, 11:24 AM
[QUOTE=scrotum]Hổ ơi, trong 4 loại chim Hổ nêu ra thì có 3 loại súng hơi không bắn đươc. Loại thứ 4 thì trình độ phải thượng thăng. Súng hơi anh thấy bắn sẻ với sâu là hợp nhất. Thế nên Hổ cân nhắc đừng chơi súng hơi.[/QUOTE]

Em không dám khoe bác chút nào, nhưng em toàn chơi vào đầu bác ạ, ở cự ly 30m, hê hê 631 chín cân đủ làm toác thủ bất cứ một con cắt hay bìm bịp nào ạ. Năm nay mua được súng, đi về em xin chụp ảnh nạn nhân cho các bác xem (bác nào yếu tim thì đừng vào)

Đây, em nói nhé: trong 4 con đấy, quẹc (chèo bẻo) bắn dễ toi nhất đúng không ạ? Vì có 1 lần, em bắn đùa 1 con cách đến cả trăm mét, nhéo hiểu sao lăn đùng xuống, chạy ra nhặt về, chả thấy vết đạn đâu, vặt cả lông ra, vẫn không thấy đâu, về sau bọn em phán đoán con này do đạn đi sạt qua, ngạt hơi nên ngất... đúng thật vì chỉ lát sau lại tình dậy, cởi chuồng ông ổng kêu nhặng lên, cắn xé sát thủ chẩy cả máu tay

Cắt thì khó bắn nhất vì cực khoẻ, nhưng kể bác có ống ngắm, đi 1 viên vào đầu thì cũng không còn là vấn đề nữa ạ, em nói cắt chứ không dám nói diều nhé...

Cò thì đậu như công binh, trông xa rõ thấy nó đậu, vào đến nơi, cây lưa thưa lá mà thế quái nào chả thấy nó đâu, sểnh cái nó bay kụ nó mất, con này cũng phải rình và cũng phải vào đầu mới chết bác ợ (nhưng cò tanh lắm, không biết làm không ăn nổi )

Có con bịp là oái oăm nhất, bắn vào người nó thì coi như cả ngày hôm ấy chỉ có mỗi 1 việc là đi đuổi nó từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, thoắt cái lại thấy nó bay là là, vết máu thì thấy nhưng nó chả sao cả

Cơ mà em cũng nói từ đầu rồi, đi thế chỉ mang tính chất dã ngoại thôi, em không thích mấy ông bặm trợn, đi qua bụi tre làm quả đạn nổ cái oành, mẹ, chim cả 3 làng quanh đấy bay cha nó hết bác ạ, chơi kiểu đấy thì hết cái thú mò mẫm rình rập, chán lắm bác

scrotum
06-05-2005, 11:38 AM
Hổ ơi, đọc bài của Hổ xong anh thấy Hổ bắn giỏi quá. Anh chưa bắn được cắt lần nào vì nó nhanh quá, chưa tiếp cận được vào tầm bắn nó đã bay cụ mất rồi. Cắt đậu bao giờ cũng chọn chỗ thoáng, tầm quan sát rộng, vì vậy tiếp cận hơi khó.

Chú Con nhà nghèo. Anh nói súng hơi không bắn được 3 loại kia không có nghĩa là tầm sát thương yếu, vì súng bắn đạn nhựa mà tương vào mắt người còn đi đời nhà ma nữa là súng hơi bắn chim. Nhưng tầm bắn của súng hơi tương đối gần, tiếp cận mục tiêu khó khăn. Thường thì chưa đến tầm bắn đối tượng đã phát hiện ra người rồi.

Về mặt nguyên tắc, bất cứ chim gì, thậm chí cả đại bàng, mà bị tương 1 phát súng hơi 9 kg vào thủ cấp trong khoảng cách 10-30m thì không có khả năng bay được nữa.

connhangheo
06-05-2005, 11:57 AM
Thực tế em thấy bác Scrotum khen bác Hổ thế là hơi quá lời, vì bác Hổ băn như thế em thấy cũng bình thường. Bác Hổ bác ấy có ngón nghề là tìm chỗ ẩn nấp rất tốt và có tính kiên nhẫn chờ đợi chứ bắn thế đã ăn thua gì. Em thật bác Scrotum, bác có nhìn thấy 2 con bướm trên avantar em ko. Đấy chính 2 con đấy đang yêu nhau đấy, con cái(cái con bên tay phải ấy ạ) nó vừa ấy như thế nó vẫn còn leo lẻo mồm bảo em: " cháu đố chú làm cho bọn cháu mất sướng được đấy?". Em chẳng nói chẳng rằng em cầm quả 7 cân thôi nhé em làm cái đòm phát. Bác biết sao không? Chúng nó cứ đứng im như thế dưng cơ mà em bắn tin luôn vào cái đoạn hở ra một tý của cái ấy của thằng bướm đực. Chúng nó cứ đứng thế mãi mà đến giừo vẫn chưa hiểu tại sao mãi vẫn ko sướng đấy bác.

Kòm
06-05-2005, 01:00 PM
Chào các bác, các bác kể chuyện súng đạn vui quá. Em chả có súng hơi đâu, chẳng phải do em không biết bắn mà do em không nhắm được mắt trái nhưng lại mở mắt phải nên lý do em không bắn súng hơi là em không nhắm được 1 mắt trái. Cũng vì thế mà em các bác đây còn ngồi đây kể chuyện hầu các bác chứ không thì em xanh cỏ ở biên giới phía Bắc rồi. Tuy không trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng em luôn giữ phẩm chất tốt đẹp của một người lính, thế nên em mới nói là em không biết bắn súng hơi, nhưng súng hơi không biết bắn thì em lại biết bắn súng cao su. Ở gác bếp nhà em vẫn còn khẩu súng cao su óng ả màu bồ hôi tay, cán súng làm bằng gỗ ổi phải nói là thơm lựng, dây thun em cắt từ săm xe đạp của nhà máy cao su Sao Vàng loại I, miếng da lót đạn màu nâu, cực mềm em cắt từ thắt lưng da TQ của bố em. Khẩu súng nói chung là rất xịn, cán súng em có khắc ba chữ TYH 1982 (H. là tên người em yêu đều tiên năm lớp 4 các bác ạ!), còn chữ Y thì là "yêu", chắc bác nào cũng đoán được, nhưng chữ T thì không phải là tên em đâu (đố bác biết là tên ai???). Bắn súng cao su chắc chắn là thích hơn bắn súng hơi bởi vì bố em bảo súng hơi bắn đạn chì rất là độc chưa kể bác Hổ ngậm đạn vào mồm thì nhiễm độc chì chết dần chết mòn tinh trùng yếu. Vậy súng cao su chắc chắn bảo mệ môi trường tốt hơn vì không gây tiếng ồn và có tác dụng tốt cho thể thao bởi vì khi bắn phải căng cơ ngực làm bờ ngực nở nang, hoành tráng. Chim cắt chim cò thì thú thật là em chưa bắn lần nào thậm chí mới chỉ nhìn thấy từ xa thôi, chả hiểu bác Hổ làm sao mà bắn được cò bởi vì nó chỉ đậu ở đỉnh ngọn tre thôi, không lẽ bác Hổ trèo lên cây tre tiếp cận à? Nhưng chuột và gà thì em bắn rồi thể với các bác là khoảng cách 20m là gà vịt chuột lăn ra ngất ngay lập tức. Đấy em có khẩu súng cao su đấy nếu bác Hổ muốn mua em để rẻ cho...

Tan Kiem
06-05-2005, 01:11 PM
Các bác ơi bây giờ còn được mấy con cò con cắt mà các bác đòi bắn ạ?

wildcat
06-05-2005, 01:23 PM
Con gái anh trước hay chơi khẩu này, có lần trong 2 phút tiêu diệt hết đàn vịt gần trăm con của ông nội. Giờ cháu lớn rồi không dùng nữa, chú Hổ cần anh để lại cho.

http://www.eosmith.com/images/Gallery/Little%20Girl%20With%20Machine%20Gun.jpg

connhangheo
06-05-2005, 01:33 PM
[QUOTE=Kòm thỏ thẻ]Chim cắt chim cò thì thú thật là em chưa bắn lần nào thậm chí mới chỉ nhìn thấy từ xa thôi, chả hiểu bác Hổ làm sao mà bắn được cò bởi vì nó chỉ đậu ở đỉnh ngọn tre thôi, không lẽ bác Hổ trèo lên cây tre tiếp cận à?[/QUOTE]

Kéo áo nói nhỏ Kòm này, viết ít thôi và chịu khó suy nghĩ. Nếu không chịu suy nghĩ thì phải học đi tàu Bắc Nam. Làm loãng cả topic đang hay của bác Hổ bằng sự kém hiểu biết của mình là ko nên nhé Cờ lom khom :-o) .

Chỉ nói nhỏ thế thôi vì dạo này ko nói bậy nữa rồi Kòm ơi.

Hổ đói
06-05-2005, 03:11 PM
Ơ, thế chả bác nào chào em một khẩu à?

Cagiva
06-05-2005, 03:16 PM
Nếu nhà em không nhầm thì con nhà bác Hổ cần là 9 cân phải không ?

Cagiva
06-05-2005, 03:23 PM
Đừng bảo em nó giống thế này nhớ http://www.parabellum.pl/a%20i%202002AluBenchrest.jpg

Hổ đói
06-05-2005, 03:23 PM
[QUOTE=Kòm]Chào các bác, các bác kể chuyện súng đạn vui quá. Em chả có súng hơi đâu, chẳng phải do em không biết bắn mà do em không nhắm được mắt trái nhưng lại mở mắt phải nên lý do em không bắn súng hơi là em không nhắm được 1 mắt trái. Cũng vì thế mà em các bác đây còn ngồi đây kể chuyện hầu các bác chứ không thì em xanh cỏ ở biên giới phía Bắc rồi. Tuy không trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng em luôn giữ phẩm chất tốt đẹp của một người lính, thế nên em mới nói là em không biết bắn súng hơi, nhưng súng hơi không biết bắn thì em lại biết bắn súng cao su. Ở gác bếp nhà em vẫn còn khẩu súng cao su óng ả màu bồ hôi tay, cán súng làm bằng gỗ ổi phải nói là thơm lựng, dây thun em cắt từ săm xe đạp của nhà máy cao su Sao Vàng loại I, miếng da lót đạn màu nâu, cực mềm em cắt từ thắt lưng da TQ của bố em. Khẩu súng nói chung là rất xịn, cán súng em có khắc ba chữ TYH 1982 (H. là tên người em yêu đều tiên năm lớp 4 các bác ạ!), còn chữ Y thì là "yêu", chắc bác nào cũng đoán được, nhưng chữ T thì không phải là tên em đâu (đố bác biết là tên ai???). Bắn súng cao su chắc chắn là thích hơn bắn súng hơi bởi vì bố em bảo súng hơi bắn đạn chì rất là độc chưa kể bác Hổ ngậm đạn vào mồm thì nhiễm độc chì chết dần chết mòn tinh trùng yếu. Vậy súng cao su chắc chắn bảo mệ môi trường tốt hơn vì không gây tiếng ồn và có tác dụng tốt cho thể thao bởi vì khi bắn phải căng cơ ngực làm bờ ngực nở nang, hoành tráng. Chim cắt chim cò thì thú thật là em chưa bắn lần nào thậm chí mới chỉ nhìn thấy từ xa thôi, chả hiểu bác Hổ làm sao mà bắn được cò bởi vì nó chỉ đậu ở đỉnh ngọn tre thôi, không lẽ bác Hổ trèo lên cây tre tiếp cận à? Nhưng chuột và gà thì em bắn rồi thể với các bác là khoảng cách 20m là gà vịt chuột lăn ra ngất ngay lập tức. Đấy em có khẩu súng cao su đấy nếu bác Hổ muốn mua em để rẻ cho...[/QUOTE]

hề hề, nói chuyện với bác Kòm tí...

đạn chì thì để trong túi bác ợ, ngậm mồm về lâu về dài là đứt như cục mứt bác ạ...

bắn cò chỉ có 2 trường hợp:

1. bác theo cò đậu ruộng, vì các ruộng bao giờ cũng có các bờ đất, bác chịu khó theo đàn, lom khom lại thì có thế tếp nó ở khoảng 30m, đến đây quan trọng nhất là bắn vào đầu vì phần thân nó cực dầy lông, không xuyên được bác ạ, đầu cò cực bé, bác nhớ nhé...

2. cò nhà bác cây gì chả đậu, tre đâu lắm đâu. Sáng bác lên cái cây xà cừ đầu bánh tôm hồ Tây mà xem, kứt cò trắng đất luôn. Mà khi săn cò, bác cứ lò dò lại thì đương nhiên là nó phải bay roài, việc bác phải làm là ngồi rình bác ợ. Cò nó cực tinh và cẩn thận, nó bay đi thì chừng nửa tiếng hoặc thậm trí rất lâu sau nó mới quay về chỗ đấy, bác vẫn phải ngồi chờ, trong lúc ngồi chờ, nếu thấy đầy bụng, bác em cứ việc thoải cbn mái...

hề hề, em bắn được đôi ba lần, nhưng không ăn được vì cò rất tanh, năm nay, nếu săn được, bác cho em cái ờ đờ rét, em kính gửi bác thử xem ạ :D

Hổ đói
06-05-2005, 03:25 PM
[QUOTE=1 con vịt]Nếu nhà em không nhầm thì con nhà bác Hổ cần là 9 cân phải không ?[/QUOTE]

Vâng, bác có không ạ? nghe đâu 631 chỉ có 9 kân thôi ạ, trước có loại 7 kân, nhưng mà là dòng súng thể thao, để bắn chơi thôi ạ

Cagiva
06-05-2005, 03:27 PM
Nó hao hao giống con 890 này http://www.parabellum.pl/g%20k%20Hunter_890.jpg

Kòm
06-05-2005, 03:27 PM
[QUOTE=1 con vịt]Đừng bảo em nó giống thế này nhớ http://www.parabellum.pl/a%20i%202002AluBenchrest.jpg[/QUOTE]
Đẹp thiệt, súng hơi giả hay thật thế chú? Chú Hổ nếu chưa kiếm được súng hơi thì qua anh, anh cho chú mượn tạm cái ống phi tiêu dài 1,1m anh làm bằng ăng ten TV, ống dài và tuyệt đối thẳng nên thổi chính xác lắm. Còn 9 cân hay 11 cân thì tuỳ vào khả năng thổi clarinet của chú thôi!

Hổ đói
06-05-2005, 03:29 PM
[QUOTE=scrotum]Hổ ơi, đọc bài của Hổ xong anh thấy Hổ bắn giỏi quá. Anh chưa bắn được cắt lần nào vì nó nhanh quá, chưa tiếp cận được vào tầm bắn nó đã bay cụ mất rồi. Cắt đậu bao giờ cũng chọn chỗ thoáng, tầm quan sát rộng, vì vậy tiếp cận hơi khó.

[/QUOTE]

bác em quên mất 1 điểm, trưa nắng thì cắt rất hay về tổ hoặc đậu các cây cao, bóng rộng, hì hì

nói chung, với súng hơi thì chỉ có bắn rình rập thôi bác, mà bắn quen thì hiểu đường đạn, sẽ bắn theo ý mình (cụ tỉ thế nào là bán âm, bán dương, thế nào là bắn thẳng đứng, etc...). Hồi trước, em lên nhà ông Hoằng trên chợ giời, ông ấy để cái bia, bắn 10 phát, phải 4-5 phát đạn chập lỗ cũ bác ạ

Cagiva
06-05-2005, 03:30 PM
Và có một chú đã từng rao con HW 50S này : http://www.parabellum.pl/HW50.jpg

scrotum
06-05-2005, 03:32 PM
[QUOTE=1 con vịt]Đừng bảo em nó giống thế này nhớ http://www.parabellum.pl/a%20i%202002AluBenchrest.jpg[/QUOTE]

Những loại súng hiện đại kiểu này mình không thủng lắm. Chỉ được nghe kể truyền tai. Hình như loại súng hơi này không bắn bằng piston thường như các khẩu ta vẫn dùng, mà bắn bằng ống khí nén mầu đỏ dưới nòng. Đúng không các bác?

Hổ đói
06-05-2005, 03:35 PM
[QUOTE=1 con vịt]Nó hao hao giống con 890 này http://www.parabellum.pl/g%20k%20Hunter_890.jpg[/QUOTE]

khẩu này hình như của Đức bác ạ, súng Đức trông đẹp nhưng đường đạn đi không ổn định, đa phần lệch phải (em cũng không hiểu tại sao Đức có nền công nghiệp chế tạo cực khủng nhưng riêng súng thì thua Tiệp ạ...) - súng Đức hơi hơi giống súng Tàu bác ợ

Cagiva
06-05-2005, 03:36 PM
Báo cáo bác Kòm cái con bác bảo giả thật là con Anchuzt 2002 ạ ! còn cái con cuối cùng kia kìa, để em tìm lại địa chỉ thằng cha bán hôm trước em chuyển cho bác Hổ cái, hình như nó bán có 6T5 thôi hay sao ấy. Ngon lắm !

Hổ đói
06-05-2005, 03:37 PM
[QUOTE=1 con vịt]Và có một chú đã từng rao con HW 50S này : http://www.parabellum.pl/HW50.jpg[/QUOTE]

èo, con này giống hệt 631 + ngắm Tàu thế nhỉ?

bác up lên hộ 1 con 631 một đi bác, chẹp chẹp

Cagiva
06-05-2005, 03:39 PM
Bác Hồ chờ em vài bữa nhé, có chú rao con ấy đấy! Em lói chuyện rồi chuyển nick cho bác nuôn, bữa trước em định lấy nhưng nó bảo 6T5 em bỏ ồi! :D

Hổ đói
06-05-2005, 03:42 PM
[QUOTE=1 con vịt]Bác Hồ chờ em vài bữa nhé, có chú rao con ấy đấy! Em lói chuyện rồi chuyển nick cho bác nuôn, bữa trước em định lấy nhưng nó bảo 6T5 em bỏ ồi! :D[/QUOTE]

yes, tớ với đồng chí rắp tâm đong giá con này xuống khoảng 2t, có gì chia chác tí hề :))

(tớ là Hổ ấy ạ)

Cagiva
06-05-2005, 03:43 PM
Con này là mơ ước của em, quá đẹp mà lại tiện : http://www.parabellum.pl/waltherLAS.gif

Cagiva
06-05-2005, 03:45 PM
Đong xuống thấp thế em chả biết có được không, cứ để em tìm lại nó trong mớ giấy vụn nhà em đã rồi em mật cbn thư cho bác nhớ! :D Cứ ngắm đi cho nó nghiện ! Khì khì

Hổ đói
06-05-2005, 03:47 PM
[QUOTE=1 con vịt]Con này là mơ ước của em, quá đẹp mà lại tiện : http://www.parabellum.pl/waltherLAS.gif[/QUOTE]

con này là LPS65A hả bác?

hồi em sang Phi Lập Pín, thấy bọn A Bu Sai Ác thích dùng, nhưng x phải để đi săn thú mà là đi bắn người, hê hê - giờ nhớ lại, kinh vãi!

Cagiva
06-05-2005, 03:55 PM
Em thì lào có biết nó bắn người đâu, thấy thiết kế nhìn bắt mắt với cả đạn đẹp là em thích! :D Mơ là mơ ấy mà bác Hổ! :D

AlienX
06-05-2005, 05:39 PM
Anh cực lực phản đối việc các chú lấy súng bắn vào đầu chim làm niềm vui. Hành động này đối với một nhà deep ecologist như anh là đéo thể nào chấp nhận được. Nếu các chú ko kiềm chế vẫn muốn thỏa mãn thú tính bằng mọi giá thì ít ra nên chuyển sang súng cao su như của Kòm, bắn lúc trúng lúc trượt, có trúng thì cũng mức độ sát thương cũng ko cao.
Tuy nhiên, vẫn có thể dùng súng bắn chuột cống, loài này thì léo tiếc. Anyway, anh vẫn bảo lưu quan điểm cực lực phản đổi tất cả các hành động sát hại dã man các loài vật khác.
Anh có biết 1 bác điểu học, bắn chim cực tài, phải nói là sát chim, đến mức ko cần ngắm, nghe tiếng chim phía sau lưng, đặt súng ngược lên vai rồi bóp cò, thế mà chim cũng chết. Tất nhiên là rùa thôi. Nhưng bác đấy mới đây cũng tâm sự là sát nghiệp của mình lớn quá, nó bắt đầu vận vào người rồi nên từ giã hoàn toàn việc bắn chim bắn cò, mà đây là bán phục vụ cho mục đích khoa học chứ ko phải bắn cho vui như các chú.

Hổ đói
06-05-2005, 06:30 PM
vầng, em cũng biết thế, em cũng sẽ giảm dần, hứa với bác em là khoảng 30 năm nữa em sẽ thôi không đi bắn nữa ạ

cực lực cảm ơn bác ạ!

Kòm
06-05-2005, 06:47 PM
Suốt từ sáng đến giờ anh nghĩ ra đủ mọi trò bắn súng cao su thổi tiêu chỉ để muốn hướng chú Hổ sang một trò giải trí khác không hại môi trường sinh thái. Nhưng đến giờ thì anh đã bó tay không ngăn cản được sở thích hoang dại kiểu cao bồi Viễn Tây của chú. Thế nên lời khuyên tiếp theo đây của anh - và cũng là phương án cuối cùng "của tôi" (www.ailatrieuphu.com): Chú Hổ nên chuyển sang chơi trò bắn đĩa cũng là một trò thể thao rất năng động, bổ ích, và điều quan trọng nhất là không hại môi trường sinh thái. Chú có thể thuê 1 em gái ví dụ như Trịnh Chân Trân làm guide tung đĩa, mua khoảng dăm container đĩa men sứ Tàu Chinese đời nhà Đường làm mục tiêu, dùng con LPS65A làm công cụ. Anh nghĩ là với niềm ham mê vô bờ của chú, cộng với lời khuyên của anh, cộng với em Trịnh Chân Trân, Hổ sẽ trở thành một thiện xạ chả thua gì Nguyễn Mạnh Tường đi tham dự Sea Games. Thế há chẳng phải là có ích cho đời lắm ru!

Hổ đói
06-05-2005, 07:06 PM
Thế giờ, em nghe lời khuyên của các bác, em không đi bắn chim nữa cho đỡ tốn tiền của mình, chì của thiên nhiên và lông của các loài... phỏng ạ?

Vậy, các bác em có chuyển từ ăn thức ăn có protit (thịt, cá, tôm, cua, etc.) sang ăn thức ăn chỉ có diệp lục (bí đao, rau muống, rau lang, etc. ) được không ạ? Em hỏi thành tâm đấy ạ (icon chớp mắt liên tục)

Cagiva
06-05-2005, 11:44 PM
Không ngắm này :
http://www.parabellum.pl/slavia%20631.jpg

Cagiva
06-05-2005, 11:46 PM
Bác Dem ở bên kia nhờ bác Dem mua hộ con này, hàng công ty ấy nhở bác Hổ nhở, hí hí, bắn chuột là cứ tèn tẹt ấy chứ lại! :D Mà ngắm tầu bao nhiêu hả bác, em còn chả biết giá cái ngắm tầu nữa!

Bắc Thần
06-05-2005, 11:58 PM
Khoảng 5, 6 năm nữa anh sẽ mua một hòn đảo nhỏ nhỏ khoảng 25 cây số vuông ở khu phía nam Thái Bình Dương để làm nơi ở dưỡng già. Trên hòn đảo này anh sẽ nuôi các cháu đi ngoài đường thò tay móc mũi, các cháu ăn uống ngồm ngoàm thiếu văn minh; và các cháu mầm non văn nghệ hát thì dở nhưng mà lại hay mặc đồ và lấy tên lố lăng để các cháu chạy tung tăng trên đảo rồi mỗi ngày anh cưỡi ngựa đi săn chúng nó làm vui.

Cagiva
07-05-2005, 12:05 AM
Khi nhà nhiều chuột em thường dùng con này để dọa :
http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/images/m2_machine-gun.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:09 AM
Còn khi nào bắn cò mà sắp bay em dùng con mấy trăm caliber này :
http://www.tamug.edu/rotc/pictures/To%20be%20filed/Deck%20gun%203.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:10 AM
Em lắp con này sau con Dream tầu của em, thỉnh thoảng khạc chơi chào hỏi người quen :
http://www.rnsubmus.co.uk/images/alliance/big/10%204INCH%20QF%20MK23%20GUN.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:14 AM
Cái này em chộp được hôm con vợ em nó chụp bác Trố nghịch dại ở phòng bày đồ nhé :
http://www.3eyes.co.uk/kidnapped/front_pg_medium/mika-with-gun-in-mouth.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:19 AM
Cái này là chụp bác Kòm hôm ra tập toẹ nghịch đồ nóng nhớ, duyên phết đấy !
https://www.eoi.com/sites/folder16757/site_images_system/user/The_Big_Gun.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:24 AM
Nhìn chị Oẳn hoành cbn tráng chưa ? Mai cho đi nghĩa vụ gấp!
http://i.timeinc.net/ew/dynamic/imgs/021212/182851__alias_l.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:28 AM
Đây là bữa bác Liêu chụp ở Đê u! :D
http://www.civil.ist.utl.pt/~diego/play/punk/punk0006.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:31 AM
Hình bác Babị hôm đi lùa bắn bò ở Gia Lai :D
http://www.strangedangers.com/images/content/104897.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:34 AM
Nom bác Nguyễn vác sáu nòng nhìn đàn ông phết :
http://www.dan-king.com/images/pics/machiney.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:43 AM
Bác Atà 1 lít với AR15 tầu 2 tháng trước khi đi trại
http://www.jaysin.net/israel/big-gun.jpg
Chị Vìu tập tỉa cà rốt :
http://www.uzitalk.com/reference/shoots/uzitalk2004/girl3.jpg
Bác Lý ngụy thời kì tập huấn theo quyết định của trung ương, nhìn hơi ấy nhưng mà cũng ấy thật!
http://mysite.mweb.co.za/residents/mgolby/sniper.jpg

Cagiva
07-05-2005, 12:52 AM
Lý do nhà em chả bao giờ phải săn chuột là thế này đấy ợ
http://www.atule.com/Walker's%20Personal%20Photos/Sniper%20Cat.jpeg

NCC
07-05-2005, 01:03 AM
Chả có chủ đề nào nghiêm túc được 4 reply cả!
Trước tớ có 1 con 7 cân của Nga nhưng không hiểu sao đạn đạo rất vớ vẩn, lúc phải lúc trái, lúc mạnh lúc yếu! Không hiểu do súng đểu hay không biết cách bắn! Chán quá vứt xó nhà, giờ gỉ hết rồi
Thấy Mr đói hỏi súng cũng thích nhưng đắt nhể. Bác nào có con tầm 7 cân gắn được ống ngắm nhưng phải còn ngon và điều kiện tiên quyết là rẻ thì chỉ giúp với!

Hổ đói
07-05-2005, 09:30 AM
hê hê, khẩu anna kốt nhi cô va ấy của cậu sẽ đếk có chốt an toàn, nòng hay bị bong báng, gập rất nặng và không theo ý muốn, lên đạn thì nói chung nên gí sát xuống đất mà giật, kẻo có ngày xuyên chân. Con đấy chỉ đem đi bắn vui thôi, như kiểu bắn ống bơ chẳng hạn, chứ đường đạn của nó ngẫu hứng đến dễ sợ, lò so ép không thì nẩy tưng tưng, nhưng cứ vào đạn thì hơi đi đâu mất - tóm lại thì đừng nên mua bảy cân, bạn hiền ạ

Hổ đói
07-05-2005, 09:37 AM
:-)

A, chợt nhớ ra, hỏi các bác kỹ thuật bắn chút: tỉ dụ, em đứng dưới gốc cây, em bắn con chim trên ngọn cây, em phải làm những động tác nào? động tác nào quan trọng nhất? ngược lại, nếu em đứng trên tầng 2, em bắn con chuột ở dưới nhà (thôi cứ nói lúc nó đứng im ăn cơm nguội thôi cho chắc), thì kỹ thuật bắn của các bác thế nào? có khác quả bắn chim trên kia không ạ? các bác thử nói xem sao?????? bác cờ rờ túm đâu rồi ạ? vịt đã bắn thật bao giờ chưa vịt? vân vân và vân vân (hehe, sau này em xin viết là 5v cho tiện ạ ;) )...

Cagiva
07-05-2005, 09:48 AM
Nhà em bắn không dưới một ngàn viên rồi bác Hổ ợ, mấy con mơ thì em chưa động chứ 7 cân với cả 9 cân em bắn hết rồi ah! Trong nhà em có khẩu tổng hợp bắn hay kinh các bác ah ! :D

Cagiva
07-05-2005, 09:55 AM
Có một cái khác biệt lớn giữa 9 cân và 7 cân khi em cảm giác là bắn 7 cân bị hẫng hẫng sau khi bóp sờ cò! :D Không biết có phải không nữa :D

Hổ đói
07-05-2005, 10:06 AM
[QUOTE=1 con vịt]Nhà em bắn không dưới một ngàn viên rồi bác Hổ ợ, mấy con mơ thì em chưa động chứ 7 cân với cả 9 cân em bắn hết rồi ah! Trong nhà em có khẩu tổng hợp bắn hay kinh các bác ah ! :D[/QUOTE]

vịt hoang thế, hồi mới tập bắn, 1 buổi sáng tớ cũng chỉ dám bắn chừng 300 viên thôi, hê hê

Cagiva
07-05-2005, 10:20 AM
Bác cứ nói thế chứ, nhà em hai ba tháng mới đi được một lần, bỏ cái thời tập tành đi bắn ổi với bắn hồng xiêm đi thì cũng mèng mèng hơn nghìn thôi! Chẳng đáng bao nhiêu! Gần đựng vừa cây thuốc, thỉnh thoảng lại bò lên cái chỗ cổng đình đối diện với Gò ấy bác! Lên đấy lấy đạn về bắn! :D

Cagiva
07-05-2005, 10:22 AM
Còn kĩ thuật, em thì cao thấp gì không cần biết, thứ nhất là em phải tĩnh thì em mới bắn được, rung đường ngắm bỏ xừ ra thì bố thằng nào nó ốt được, bác nhở, thứ nhì là chia sáng qua vai ngắm và chờ khi con chim ngủ gật là em phơ bỏ bu nó ngay! :D

Cagiva
09-05-2005, 02:43 AM
Nghe giang hồ đồn thổi trên Lạng Sơn 631 + ngắm tầu rẻ nắm bác Hổ ợ, bác có hứng thú thì chạy lên đó xách hai ba phát về cho nhanh ! :D

Cagiva
09-05-2005, 06:00 AM
Kỹ thuật của em ló thế lày đây : Giơ cho được chú 631, kê báng sát vai, ghì chắc bao nhiêu độ rung giảm bấy nhiêu, tập ngắm vào mông con trâu già nào đấy, chia sáng qua vai đều và độ cao của tiêu ngang vai ngắm ( có ngắm tầu thì giơ phát nào phơ phát ấy ), với em cái tay trái quan trọng lắm, kế đến là việc chờ nó không để ý phơ bỏ bu nhà nó đi! :D Trước em hay cắm cái tóp thuốc lá lên tăm bắn hàng ngang 10m, có cái tường thì vẽ cái thập lên ấy bắn ngang rồi tập bắn dọc, khi nào thấy ổn thì đi bắn trâu, run tay thì đi ra dọa chúng nó cho chúng nó sợ! :D Báo nghỉ ợ!

Hổ đói
09-05-2005, 09:07 AM
Confirm lại với Vịt là trên Lạng Sơn không có 631, đấy là cái súng khỉ gió gì ấy của Tàu (dáng giống hệt súng trường), giá gốc tại LS là 890k, ngắm là 280k, giá dưới chợ giời thì cộng thêm chừng 20-30%. Súng này bắn thì vô tội vạ, đạn đạo nhảy tứ tán, lò so 2 tuần thay 1 lần (vãi lái) =))

Kỹ thuật bắn: nếu bắn lên trên, đầu ruồi nên di chuyển theo hường lên trên, tùy vào kinh nghiệm bắn, người bắn sẽ có thời khắc siết, và ngược lại nếu bắn xuống dười thì ruồi nên di chuyển từ trên xuống dưới. Vịt cứ thử kỹ thuật này chút đi, sẽ thấy đường đạn thẳng hơn với việc ngắm tĩnh đấy. Tay Vịt dù giữ súng kiểu nào cùng sẽ vẫn thấy đầu ruồi chuyển động, tốt nhất nên chủ động dịch chuyển đầu ruồi khi bắn (dịch nhè nhẹ tí ti thôi, không phải lia như aka đâu đấy :D )

Thế Vịt chưa liên hệ với cái lão gì gì đấy à, tớ sốt cờ ruột quá...

Cagiva
09-05-2005, 04:52 PM
Em nhắn rồi đấy nhưng nó chưa trả lời em, có em chuyển luôn!

mom
09-05-2005, 05:35 PM
[QUOTE=Hổ đói]Confirm lại với Vịt là trên Lạng Sơn không có 631, đấy là cái súng khỉ gió gì ấy của Tàu (dáng giống hệt súng trường), giá gốc tại LS là 890k, ngắm là 280k, giá dưới chợ giời thì cộng thêm chừng 20-30%. Súng này bắn thì vô tội vạ, đạn đạo nhảy tứ tán, lò so 2 tuần thay 1 lần (vãi lái) =))

Kỹ thuật bắn: nếu bắn lên trên, đầu ruồi nên di chuyển theo hường lên trên, tùy vào kinh nghiệm bắn, người bắn sẽ có thời khắc siết, và ngược lại nếu bắn xuống dười thì ruồi nên di chuyển từ trên xuống dưới. Vịt cứ thử kỹ thuật này chút đi, sẽ thấy đường đạn thẳng hơn với việc ngắm tĩnh đấy. Tay Vịt dù giữ súng kiểu nào cùng sẽ vẫn thấy đầu ruồi chuyển động, tốt nhất nên chủ động dịch chuyển đầu ruồi khi bắn (dịch nhè nhẹ tí ti thôi, không phải lia như aka đâu đấy :D )

Thế Vịt chưa liên hệ với cái lão gì gì đấy à, tớ sốt cờ ruột quá...[/QUOTE]

Kỹ thuật giống chơi HL phết nhỉ.

Cagiva
10-05-2005, 05:20 AM
Mịa, em nói thật em bắn háp lai 46 hồi đỉnh cao vung phát chết! Gớm lắm chứ không phải như đi bắn hồng xiêm mấy cả đu đủ đâu. Chả phải lèo tèo gì chứ hồi bản 1.0 46 không phải bật ống ngắm tầu lên bao giờ, hề hề :D. Giờ có tuổi rồi bắn súng cao su còn chả được đây nài, cụ nhở? :D

Hổ đói
10-05-2005, 08:44 AM
Hê hê, vậy chủ nhật này mời Vịt xinh làm quả Death Match nhé, tớ chỉ dùng 44 hoặc 42 thôi, không chơi quăng nựu đạn, mù mèo, ok???

Lại cả HL nữa này, sợ mình gây thù chuốc oán với nhiều cu đây, chả sao

aTa100
10-05-2005, 10:58 AM
Day^ roi^`, CN nay em ban' voi', buon^` qua' di

Cagiva
10-05-2005, 10:27 PM
Chủ nhật này em lại bận Hải Phòng rồi, em xin lỗi hẹn với bác Hổ + bác A tà bữa này nhé, anh em tập hợp đông đông bắn xong đi uống bia cho vui! :D