tuongbac
12-02-2008, 06:55 PM
Hôm nay em vừa đọc đề tài "Nguyễn Phan Anh Tú: nghị lực thế". Mặc dù em không tin chuyện này. Nhưng em vẫn thấy nó có một khía cạnh tốt cho những người chã như em. Nếu chuyện này có thật thì lớp trẻ có thêm một gương tốt mà nhìn vào. Cứ như em bây giờ em chẳng thấy có động lực gì để mà phấn đấu.
Em nghĩ các các đi nhiều học rộng, chắc các bác biết nhiều chuyện vượt qua số phận như thế. Các bác kể ra cho em và những người chã như em có gương mà học tập.
Em từ xưa đến nay em chưa bao giờ tin báo. Nên đọc báo em thường chẳng có cảm xúc gì về những việc vượt qua số phận. Mà những bài báo như thế em cũng chẳng bao giờ đọc. Nhưng nếu các bác kể thì chắc chuyện có nhiều khả năng đúng sự thật. Các bác kể đi em ủng hộ nhiệt tình.
Em nghĩ các các đi nhiều học rộng, chắc các bác biết nhiều chuyện vượt qua số phận như thế. Các bác kể ra cho em và những người chã như em có gương mà học tập.
Em từ xưa đến nay em chưa bao giờ tin báo. Nên đọc báo em thường chẳng có cảm xúc gì về những việc vượt qua số phận. Mà những bài báo như thế em cũng chẳng bao giờ đọc. Nhưng nếu các bác kể thì chắc chuyện có nhiều khả năng đúng sự thật. Các bác kể đi em ủng hộ nhiệt tình.