PDA

View Full Version : Diễn tập chống khủng bố, 1 kịch bản hay cho phim cảnh sát hình sự Việt nam?


Mac
29-11-2007, 06:40 PM
Xem đoạn video quay cảnh diễn tập chống khủng bố thấy kịch bản chả khác mấy phim cảnh sát hình sự hồi trước vẫn chiếu:

- Trước khi tấn công vào nhà, cảnh sát nằm la liệt phục kích ở sát ngay cửa chính chỗ có bọn khủng bố đi lại tuần tiễu, kiểu như nằm để biểu dương lực lượng cho dễ quay phim

- Cảnh sát bắn tỉa chạy trên nóc nhà cũng phải có mặt nạ phòng hơi cay

- Tấn công vào cửa chính đang mở (cửa chính mà bọn khủng bố lại mở toác, lại còn cử người đi tuần như là nhà của bọn nó) đáng nhẽ càng im lặng càng tốt để gây bất ngờ thì lại nổ súng rõ to cho có khí thế.

- Bắn nhau trong nhà lửa khói rất là hoành tráng, tất nhiên kéo theo hậu quả là số con tin sẽ toi không ít.

- Do thiếu nhân lực, Cảnh sát cơ động được huy động để chống khủng bố nên trang thiết bị hơi thiếu thốn, cả cảnh sát lẫn khủng bố đều dùng AK cho sòng phẳng.

Nếu mà có đủ phim thì chắc còn nhiều chuyện hay nữa.

Tin và video ở đây
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2007/11/757366/

scrotum
29-11-2007, 10:52 PM
Vở hài kịch này không biết thủ trưởng Trường An đã xem chưa? Thủ Trưởng chỉ đạo trước tinh thần để anh em còn biết đường ném đá.

Quenh
29-11-2007, 11:07 PM
Demo thôi mà, đã demo là phải hoành tráng, sao cứ phải thắc mắc thế nhị. Cứ đùng đoàng cho bọn nó biết rằng, dù có chết con tin cũng không có chuyện nhân nhượng trước các yêu sách. Giống anh Putin làm vụ Beslan đấy

scrotum
29-11-2007, 11:43 PM
Biết là bạn Quenh là dân trong ngành, và bạn đã nói trước là Demo, nhưng tớ vẫn thắc mắc:

Nếu là diễn tập tình huống, thì rất tệ, vì thực tế nó sẽ phức tạp hơn thế rất nhiều, nên việc diễn tập này không có tác dụng.

Nếu chỉ là có một màn, để dọa bóng dọa gió bọn khủng bố là tao có lực lượng thế này đấy, mày làm tao đập chết, thì đến ngay như tớ không biết gì về nghiệp vụ còn thấy là hài kịch.

Hay là giương đông kích tây, giả chết bắt quạ?

Quenh
29-11-2007, 11:51 PM
Em đồ rằng còn 1 cái khán đài để đại biểu ngồi trông, nên nó mới tấn công vào cổng trước, demo thì thế thôi chứ chui vào WC làm gì cho hôi hả bác Tum.

polizia
30-11-2007, 12:11 AM
Tập những cái này là gì, Việt Nam có như Nga đâu ( mà trên thế giới cũng chỉ có mỗi bọn Nga thổ phỉ là có cái trò tấn công cả tòa nhà bắt hàng trăm con tin chứ ngay cả Mỹ nhiều tội phạm thế mà còn chả có vụ nào quy mô như vậy ). Đáng ra chỉ nên tập nhiều mấy vụ như cướp may bay hay cướp tiệm vàng rồi giữ 1 - 2 con tin trong nhà, cái đó nó thực tế và hay xảy ra hơn nhiều .
Chính ra phim CSHS cứ đóng hoành tráng thế này xem còn sướng hơn, kiểu phim hành động truyền hình kinh phí rẻ .

Hai mươi ba
30-11-2007, 12:15 AM
Kịch bản đây các bác ạ. Chỉ có điều là counter terrorist chạy bộ với đi ô tô tới thay vì đi trực thăng thôi.
http://www.youtube.com/watch?v=3-y7A_Hge6k

Mac
30-11-2007, 01:30 AM
Bạn Quenh trong nghề cho hỏi thường thì bên nào sẽ phụ trách chính cái vụ này nhỉ, bình thường phải là đặc nhiệm chứ cảnh sát cơ động chỉ trấn áp tội phạm thường thôi. Thường diễn tập kiểu này nhằm tập dượt cho 1 sự kiện gì đấy nhưng nhìn đi nhìn lại chả thấy sắp tới có việc gì đáng kể nhỉ. Hay là để tiêu tiền thôi, chứ còn cũng chả khoe được khí tài với cả khả năng tác chiến gì mấy.

Calabi-Yau Rock
30-11-2007, 07:07 AM
Đúng là cái kiểu diễn tập này chỉ để phục vụ cho một cái sự kiện gì đó của HN thôi. Nó cũng giống như thao diễn phòng cháy chữa cháy, hoặc đại loại như hội thao quốc phòng(!?). Chứ quân đặc nhiệm thật nó không làm hàng như thế đâu.

Btw, hiện tại bên Bộ CA có 2 đội đặc nhiệm chống khủng bố và không tặc (tên chính thức!) đóng ở HN và HCM trực thuộc TCCS. Lực lượng này tinh nhuệ nhất Bộ do được chọn lọc và huấn luyện tốt (có thời kỳ có cả chuyên gia Úc, Hàn...đến dạy). Chỉ nói riêng về tập bắn: hàng năm cơ số đạn cho mỗi đ/c là khoảng 200.000 viên!!! Về trang bị, nói chung toàn đồ ngon: súng ống , găng tay bắt dao, kevlar chống đạn, mũ bảo hiểm.v.v... mua từ Mẽo cả (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Tương lai, mình sẽ có Cục chống khủng bố, hai cái đội này sẽ chuyển về TCAN và trực thuộc Cục mới đó thì phải.

cùn
30-11-2007, 07:15 AM
[QUOTE=Calabi-Yau Rock ba hoa chích cm nó choè, bốc phét rằng]Chỉ nói riêng về tập bắn: hàng năm cơ số đạn cho [COLOR=Blue]mỗi đ/c[/COLOR] là [COLOR=Red]khoảng 200.000 viên[/COLOR]!!! .[/QUOTE]
:D 200 khìn/365 ngày = khoảng 550 viên/ngày! :D :D :D làm anh mày hình dung chú đặc nhiệm bắn như RAMBO, mỗi chú có riêng 1 xe oto chở đạn đi kèm! :D :)

The Look
30-11-2007, 07:30 AM
Đã là phim thì là nghệ thuật. Đã là nghệ thuật phi chính trị thì không có rào cản. Tuy nhiên nếu nghệ thuật phản ánh sai thực tế thì bị người xem cười vào mũi. Xem một thứ gì dính dáng đến chuyên môn hoặc trong phạm vi hiểu biết của người khác mà nó như trò hề thì đúng là "thối" thật. Chỉ có vậy thôi, ngoài ra không thể bắt bọn đạo diễn phải thế này thế khác.

Truyền hình VN nó có một đặc điểm là cái éo gì cũng phải dính đến chính trị, nghệ thuật mà dính đến chính trị thì còn gì là nghệ thuật nữa.

Nhân đây, mình tâm sự là rất ghét cái trò quảng cáo. VTV3 đã đành nhưng ngay cả VTV1 các chương trình đưa tin mang tính chất thời sự cũng dính đến quảng cáo. Éo mẹ, mình thấy nó bẩn bẩn thế nào ý.

Marc
30-11-2007, 07:32 AM
Trang thiết bị hiện tại để huấn luyện cho đơn vị đặc nhiệm thuộc C22 thì cũng tương đối hoành tráng rồi, cơ mà đ3ó phải là cái chỗ buồn cười kia đâu. :-)) Khu vực cầu Diễn thì đương nhiên chống khủng bố không được phép quay phim ghi hình nên thi thoảng các bạn này vẫn vẽ ra chuyện mượn chỗ nào rộng rộng to to cho nó giống, chứ cái máy bay ở sân cầu Diễn cứ chạy ra chạy vào chán bỏ mẹ.

do hoi
30-11-2007, 07:43 AM
Oh , thế các tình yêu nghĩ rằng cái nó làm thật thì nó mang ra diễn cho công chúng xem khơi khơi thế à. Cái này chỉ để biểu diễn thôi mà . Tiêu chí là đều và đẹp.

khungkhungnang
30-11-2007, 01:16 PM
[QUOTE=cùn]:D 200 khìn/365 ngày = khoảng 550 viên/ngày! :D :D :D làm anh mày hình dung chú đặc nhiệm bắn như RAMBO, mỗi chú có riêng 1 xe oto chở đạn đi kèm! :D :)[/QUOTE]
200K là dự trù cho các chú ấy dùng, các chú ấy có dùng hết hay không là việc của chú ấy, tuy nhiên không thể để các chú ấy thiếu để mà tập luyện và chiến đấu.

architecto
30-11-2007, 01:49 PM
200K đạn tính sơ sơ là 2 tỷ Việt Nam đồng đấy ạ. Chắc SWAT cũng chả được chi nhiều đạn thế để bắn đâu.

Calabi-Yau Rock
30-11-2007, 03:09 PM
[QUOTE=cùn]:D 200 khìn/365 ngày = khoảng 550 viên/ngày! :D :D :D làm anh mày hình dung chú đặc nhiệm bắn như RAMBO, mỗi chú có riêng 1 xe oto chở đạn đi kèm! :D :)[/QUOTE]

Thế mày có biết tốc độ bắn của cái khẩu tiểu liên đại loại như AK cụ Hồ là bao nhiêu phát/phút không? "Gúc" đi rồi hãy phán nhá! :D

Freeman
30-11-2007, 03:24 PM
Tốc độ bắn x phát/phút chỉ là tốc độ lý thuyết, bắn thế có mà đỏ nòng (mà băng tiếp đạn nào đủ đạn cho nó bắn đủ 1 phút như thế). Elites càng không bắn kiểu vãi đạn như vậy. Lên chốt, lính "già" và lính "mới" chỉ khác nhau thủ thuật lảy kò điểm xạ 2 phát một mà thôi. Mỗi ngày bắn cho hết số đạn ấy thì chả có thời gian đi đái, he he ... Số lượng cho bao đạn/thằng anh không tranh cãi, nhưng chắc là mức max như thế lấy ngân sách, còn tùy chương trình huấn luyện, hết bao nhiêu thì hết

Marc
30-11-2007, 03:51 PM
Số đạn cụ thể là bao nhiêu thì em léo nhớ nhưng đấy là số đạn phải bắn bằng hết trong thời gian huấn luyện, bắn không hết thì hàng năm xuống an ninh bắn hết mới thôi ạ. Nhiều đồng chí bây giờ già hói mẹ đầu ra vẫn phải xuống Thanh Xuân bắn hết số đạn hàng năm như kiểu tháo khoán ấy chứ.

Dennix
30-11-2007, 04:25 PM
Thế bác nào giải thích hộ cho em ý nghĩa của cái việc bắn thanh lý hết số đạn hàng năm không ạ? :(

Marc
30-11-2007, 04:33 PM
Năm nào chẳng phải huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ hả bác, vào đợt thao diễn toàn ngành nữa thì bắn toét tay nhé. Bắn không hết thì để khi nào rỗi bắn tiếp. Thanh lý thế đấy ạ. =))

little_fox
30-11-2007, 05:05 PM
Em ngọng nhưng xin phép nói neo với các bác mấy vần, đành nà nhà mình không đủ khí tài hay hiện đại như mấy bọn Mẽo, Nhật vv... nhưng theo em lần diễn tập này chủ yếu là để thực tập phối hợp giữa các cơ quan đoàn thể :D: y tế, quân đội, cứu hỏa, công an, đặc nhiệm vv... Bình thường thì bộ phận nào cũng biết là phải phối hợp với hợp đồng tác chiến vv.. nhưng nếu không tập kiểu này thì đến khi có khủng bố thật thì lại lúng túng ko biết phải báo cáo đi đâu, điều động cái gì !!

Ngoài ra em cũng đoán già, đoán non là quả tập dượt này mang một số ý nghĩa khác, chẳng hạn như "rung cây dọa khỉ" (giống bác Tủm giả sử ấy); chẳng hạn làm vậy để "lấy lòng" mấy anh dẫn đầu trong trận chiến chống khủng bố (ví thử ai đó chi 2M$ để ta diễn tập chống khủng bố, tại sao ta lại không chi lấy khoảng 200K$ để làm cái video clip kia nhể ??) vv...

Ý iem là, chê thì chê (về tiểu tiết) vậy thôi, chứ em vẫn tin an ninh Việt Nam là một trong những lực lượng tinh nhuệ bậc nhất; có những việc họ làm mà ý nghĩa của nó có thể được tìm thấy ở một hồi ký nào đó 30 năm sau :D

Mac
30-11-2007, 09:47 PM
Bình thường mỗi khi có vụ việc xảy ra thế này chắc sẽ có 1 ban đại loại như PMU liên ngành được thành lập để điều phối toàn diện, nhưng mà nếu có khủng bố thật có khi Chính phủ phải họp mấy ngày mới lập xong được PMU, căn bản lúc đấy hơi bị sợ nhỡ sơ sảy lãnh trách nhiệm to lớn thì phốt nặng.

X-ray
30-11-2007, 10:19 PM
Nhà mình ngay gần đấy. Nghe đạn vãi như tiếng pháo đêm ba mươi tưởng chiêm bao về ngày xưa, rồi còi hụ ầm ĩ. Hóa ra diễn tập. Đi qua thấy chắn đường, xe chuyên dụng la liệt. Chính ra việc này để đội Half Life CS của Thăng Long làm mới ngon lành, đảm bảo có clip hoành cbn tráng. Xem cái đoạn chú khủng bố láo ngáo cầm súng thơ thẩn trước sảnh hài quá đi! Đặc nhiệm ta chắc có áo tàng hình chống đạn nên áp sát ngay trước mũi mà chú kia chả biết gì.
Làm hàng nó cũng vừa vừa thôi, làm thế thì còn gì là hàng họ nữa.

polizia
30-11-2007, 10:38 PM
Xem diễn tập cũng thú phết, nghe đạn nổ đì đùng, xem được xem 1 lần ở chỗ Khách sạn Hà Nội. Đoạn Video up lên vừa rồi chắc đúng để diễn cảnh thôi, hạ cái thằng khủng bố đi đi lại lại ở cửa thì phải có anh bắn tỉa từ xa khử mới chuyên nghiệp, đằng này bò sát đít bắn bằng AK47. Trong video cũng thấy 1 chú cần MP5 giảm thanh trên nóc nhà, trong khi cả làng xài AK47 nổ đanh như pháo thì chú này vác giảm thanh để làm gì.

Freeman
30-11-2007, 10:45 PM
[QUOTE=Say++]Năm nào chẳng phải huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ hả bác, vào đợt thao diễn toàn ngành nữa thì bắn toét tay nhé. Bắn không hết thì để khi nào rỗi bắn tiếp. Thanh lý thế đấy ạ. =))[/QUOTE]

Chú thật, toàn phát biểu linh tinh, bao thằng được đi thao diễn toàn ngành mà chú bảo thanh lý hết đạn tồn. Đi bắn hàng năm với tập điều lệnh xem có thằng nào đang ngồi văn phòng thích đi không, toàn tập mùa hè, nóng bỏ mịe ra ... chú tưởng sướng à ... Chú trông cá bơi nhiều ngoài đường thế thôi chứ anh thật, kể cả số cá sắp về hưu bắn được 100 viên K54 suốt sự nghiệp có lẽ cũng không quá 1/10 tổng quân số (tất nhiên không tính đội lão thành là biệt động năm xưa với lại các chú sự hay đặc nhiệm). Đạn cứ sản xuất ra cứ để đấy nhá, bắn không hết thì để vào kho, quá hạn thì đem hủy trên Thái Nguyên với Hòa Bình ấy ...

Tây Độc
30-11-2007, 10:52 PM
Ừ, hồi chưa cấm pháo, anh xin được 2 thùng đạn AK mang về gỡ đầu đun lấy đồng, các tút thì cho trẻ con trong xóm chơi. Còn thuốc nổ thì lấy cuốn pháo chơi, cũng vui, nhưng nổ đếch sướng bằng thuốc pháo thường. Cuối cùng mang ra chơi đua thuốc nổ, rải dọc vỉa hè, ở cuối để hộp diêm, rồi ra đầu này châm, diêm thằng nào cháy trước là thắng. He he he

cdct
30-11-2007, 11:30 PM
Đ/c Tây Độc có họ với bác Ba Phi không đó? Xử lý đạn đơn giản vậy.

Freeman
01-12-2007, 01:01 AM
[QUOTE=cdct]Đ/c Tây Độc có họ với bác Ba Phi không đó? Xử lý đạn đơn giản vậy.[/QUOTE]

Nhà Độc chỉ nói quá về số lượng và chủng loại thôi (Đúng ra thì thỉnh thoảng lấy được 1 thùng chủng loại mixtes), qui trình thì đúng vậy, lấy kìm kẹp vặn đầu đạn ra quá đơn, thuốc đem trộn quấn pháo, nổ đanh nhưng không vang, khói khét ... Có loại 12'7 thì các anh các chú không cho nghịch thôi chứ từ đạn K44, CKC trở xuống đến bé nhất là K59, rulô, loại nào bọn anh cũng cùng qui trình xử lý hết = đốt hoặc cuốn pháo. Chơi với cánh "quân khu" Lý Nam Đế, Nam Đồng với 34A đạn dược, súng ống thiếu léo gì (cái này nói hơi quá vì súng ống chỉ sờ được và học tháo lắp thôi nhưng lê sao 3 cánh, lê US thì gần như thằng nào cũng có, từ hồi cuối cấp I nhé)... Về sau này, có quản chặt hơn với lại cấm pháo nên bọn trẻ con không có cái chơi thôi. Nhớ ngày xưa, đêm 30 khoái nhất là được bắn pháo hiệu, có thằng bạn sơ sểnh còn mất ngón tay ... Khạch, oanh liệt phết ...

Tây Độc
01-12-2007, 01:29 AM
[QUOTE=cdct]Đ/c Tây Độc có họ với bác Ba Phi không đó? Xử lý đạn đơn giản vậy.[/QUOTE]

Đoạn trên kể ra thì cũng bốc phét nhí nhố cho vui. Nhưng mà thật sự thì hồi bé (cỡ lớp 3, 4 gì đó - còn cực ngu mà) thì cũng hay nghịch súng đạn. Thằng cu nhà hàng xóm có mấy ông cậu là quân nhân, ông nó lại là bộ trưởng, nhà có garage, có ô tô nên trò thích nhất là chui vào garage ngửi trộm xăng (thích mùi xăng mới bỏ mẹ chứ, chính gia mình giờ phải làm giám đốc cây xăng mới đúng) và nghịch đạn. Vì trong góc garage có mấy thùng dầu mỡ có mấy cái kẹp đạn (chẳng biết của K gì, chắc là K54. Đạn đầu tròn. Nhưng không có súng). Còn trong phòng khách, dưới gầm tủ thì cả một rổ đạn AK47, rỉ xanh. THằng bạn toàn mang ra máy nước ngồi mài cho nó vàng óng lên ý chứ. Cái trò lấy kìm vặn đầu đạn ra lấy thuốc súng thì là bình thường, thuốc súng hạt nó trông như viên đá lửa ở bật lửa ý, nhưng nhỏ hơn. Toàn mang ra đốt chơi thôi. Còn ngu nhất là lấy ném thử cho nó nổ mà không được, đã có ý định kẹp viên đạn vào ê tô, rồi lấy búa đóng đinh vào đít rồi đấy chứ. Không hiểu trời thương phật độ thế nào mà chưa thử, chứ nếu không giờ này chắc đang post bài xử dụng công nghệ "Voice Recognition" mất. =)) Mà chủ yếu là thằng bạn nó nghịch thôi, còn mình cũng rén bỏ mẹ. Nói chung là nó ngu hơn mình. :p Thằng đấy giờ vào Nam lại thành quay phim nổi tiếng mới chết.

Marc
01-12-2007, 08:06 AM
Chết cười anh Mần. =)) Anh phải bắn bao nhiêu phát rồi ạ? Nghe giang hồ đồn đến bomb anh còn ngồi cưa ra được thì đạn 54, ak đã thấm vào đâu. Nhề?

sivibi
01-12-2007, 08:32 AM
Hồi năm 81, 82 tớ nhớ đêm giao thừa ông hàng xóm vẫn mang súng ra bắn lên trời. Nghe tiếng súng không sướng bằng tiếng pháo nổ, bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ

Tây Độc
01-12-2007, 11:06 AM
[QUOTE=Say++]Chết cười anh Mần. =)) Anh phải bắn bao nhiêu phát rồi ạ? Nghe giang hồ đồn đến bomb anh còn ngồi cưa ra được thì đạn 54, ak đã thấm vào đâu. Nhề?[/QUOTE]

Bạn Say khích mấy câu nữa là thằng freeman nó post ảnh vác B41 bắn mục tiêu mà bỏng cả thằng bạn đứng phía sau lưng đới. :D Thật, mình cũng nghe loáng thoáng là thằng này chơi hàng nóng từ hồi bé tí. Nhớ hồi học lớp 7 còn đi xe đạp qua cổng nhà mình, vạch bụng khoe K54. Mình sợ quá đuổi mẹ nó về, đe'o dây.

anti
01-12-2007, 11:11 AM
Em có một quả stinger ai cưa hộ em được ạ?

scrotum
01-12-2007, 11:14 AM
Tây độc có nhầm không, đầu đạn AK bằng chì, chỉ có lớp mạ bên ngoài bằng đồng thôi.

Tây Độc
01-12-2007, 11:21 AM
[QUOTE=scrotum]Tây độc có nhầm không, đầu đạn AK bằng chì, chỉ có lớp mạ bên ngoài bằng đồng thôi.[/QUOTE]

Ý bác là vụ tháo đầu đạn để nấu đồng ý ạ? Em nói ở trên là em bốc phét nhí nhố cho vui rồi mà. Cạy đầu đạn lấy thuốc súng thì có thật. Nhưng mà nấu lấy đồng thì hơi đâu. Hồi đấy chỉ cần ra ngồi chơi pha trà đổ nước điếu cho mấy chú thợ đường dây cao thế ngoài cổng là cũng đã có thể xin các chú đoạn cáp đồng to vật vã rồi. Mà bọn em trẻ con, lấy đâu ra lò đủ nhiệt mà nấu đồng cơ chứ?

Nhưng mà có cái đạn súng côn, loại đầu tròn ý, thằng bạn nó mang ra máy nước ngồi mài, vàng chóe lóe luôn.

khungkhungnang
02-12-2007, 03:18 AM
Chú Độc như thế là chưa máu bằng anh rồi. Hồi nhỏ nhà bạn anh ở gần sân bay, cái sân bay này là sân bay quân sự của Mỹ nên đạn hay thuốc nổ thì tha hồ mà lượm. Hòi đó tụi anh lượm được 1 cái súng, súng này giống như cái ống tiêm, đầu phía kim là cái lổ có thể để viên đạn vào được, xilanh là một cái que có đầu nhọn, phía ngoài có tay nắm để kéo ra. Cái xilanh này có lò xo để kéo vào. Cả bọn loay hoay bỏ viên đạn vào, rút cái que (xilanh ra), giương lên trời rồi thả cái que. Cái que đâm thẳng vào kíp nổ của viên đạn. Tiếng nổ nghe to như pháo.
Hồi nhỏ tụi anh còn có lượm thuốc nổ, không biết có phải thuốc nổ thật không nữa, nó to bằng 1/2 đầu ngón tay út, tròn và dài khoảng 5mm, cái này đốt cháy thì rất chậm, không như thuốc pháo hay thuốc trong viên đạn. Cái này có thể đào cả bao cát mang về nhà, về nhà cắm vào đất sét, tối đến đem đốt rồi ném lên trời cho nó giống pháo hoa.

Freeman
02-12-2007, 04:42 AM
Hì, chú Say, đã là quán nước vỉa hè mà sao chú có vẻ nặng nề nhể, anh giáo mấy nhời vì thấy chú lõm bõm quá ... đọc bốt anh xong đặng còn đi phát biểu chỗ khác người ta đỡ cười hì hì, chú không ăn nhời thì thôi, sao lại bắt chước cái kiểu Hải Đăng TL đi chụp mũ thế nhở, rõ là anh có nói là anh bắn bao nhiêu đâu? Chú thì ...
Trong này chuyện súng ống - quân khí có khuengo là top, chuyện lính tráng nhà Tủm có tý thực tế, dưới tý nữa may ra có thằng AK đã chết được tía nó cho sờ mó tý ty, anh thì phủi tay rồi, nhá ...

Dng_Phu
02-12-2007, 07:54 PM
[QUOTE=khungkhungnang]Chú Độc như thế là chưa máu bằng anh rồi. Hồi nhỏ nhà bạn anh ở gần sân bay, cái sân bay này là sân bay quân sự của Mỹ nên đạn hay thuốc nổ thì tha hồ mà lượm. Hòi đó tụi anh lượm được 1 cái súng, súng này giống như cái ống tiêm, đầu phía kim là cái lổ có thể để viên đạn vào được, xilanh là một cái que có đầu nhọn, phía ngoài có tay nắm để kéo ra. Cái xilanh này có lò xo để kéo vào. Cả bọn loay hoay bỏ viên đạn vào, rút cái que (xilanh ra), giương lên trời rồi thả cái que. Cái que đâm thẳng vào kíp nổ của viên đạn. Tiếng nổ nghe to như
Hồi nhỏ tụi anh còn có lượm thuốc nổ, không biết có phải thuốc nổ thật không nữa, nó to bằng 1/2 đầu ngón tay út, tròn và dài khoảng 5mm, cái này đốt cháy thì rất chậm, không như thuốc pháo hay thuốc trong viên đạn. Cái này có thể đào cả bao cát mang về nhà, về nhà cắm vào đất sét, tối đến đem đốt rồi ném lên trời cho nó giống pháo hoa.[/QUOTE]
cai khungkhung nang noi anh biet, cai day hay dung de phong phao sang. Nhay xua cuncg nghich qua roi, nhung ko co dan de nghich.

Freeman
02-12-2007, 08:08 PM
Đúng ra, cái loại khungkhungnang nói nó như cái bút bi to bằng thép, có quilát đẩy bằng lò so, lên đạn thì kéo xuống cái khấc để giữ, lúc bắn thì lấy tay lẩy cái qui lát cho nó tự bật lên, không có cò. Băng đạn pháo hiệu đi kèm theo màu đỏ, nhưng ở đuôi viên đạn có rãnh xoáy để xoáy chặt vào nòng súng. Nghe tả thì đoán là loại ấy nhưng không biết cho đạn thật vào bắn có được không vì đạn thật có không có rãnh xoáy để vít chặt vào nòng, sợ lúc nhả cò nó nảy tung ra ngoài chứ không đủ lực để phát nổ ...

Marc
03-12-2007, 07:29 AM
Hì hì anh Mần, anh sốt lên làm gì. Nhìn anh thì em biết rồi, miễn việc tranh cãi súng ống với anh nhé. Thiết nghĩ huyếnh lên cũng chả nước gì anh ạ, TL này có phải thiếu người quân đội, an ninh đâu.

flanker
03-12-2007, 02:43 PM
Em đọc được tin này, hình như k phải MP5 đâu các cụ, SMG-PK bản copy của Pakistan đấy:
Despite India's protests, Vietnam buys arms from Pakistan

By Rahul Bedi

New Delhi, Aug 17 (IANS) Ignoring concerns of its long standing ally India, Vietnam has purchased a second consignment of small arms from Pakistan. According to Jane's Defence Weekly, Vietnam acquired 100 SMG-PK 9 mm submachine guns and 50 sniper rifles from the state-run Pakistan Ordnance Factories (POF) in Rawalpindi as a follow-on order to an equal number of similar weapons it purchased last year.

The SMG-PK is configured on the Heckler & Koch MP5 series of which four models are available.

India, which has burgeoning defence relations with Hanoi, "discreetly" protested the acquisition by Vietnam's police ministry for its counter-terrorism unit, Jane's reports, but to little avail.
>>>>>>>
Ảnh: (nguồn TTVNOL)
http://lh6.google.com/vtrungkien/R0_e-b9FwqI/AAAAAAAAE68/7nvFJrYDBC8/s800/IMG_27301.jpg

Freeman
03-12-2007, 04:15 PM
Swat nhà mình có đôi ba ta tập múa trông hài vãi lều nhể, ... trông chú này anh lại nhớ đến phim Tom và Jerry hí hí ... còn ảnh cận cảnh nữa không bạn gì ơi ???

flanker
03-12-2007, 04:26 PM
[QUOTE=Freeman]Swat nhà mình có đôi ba ta tập múa trông hài vãi lều nhể, ... trông chú này anh lại nhớ đến phim Tom và Jerry hí hí ... còn ảnh cận cảnh nữa không bạn gì ơi ???[/QUOTE]
He he, lúc đầu em cũng thắc mắc như bác, nhưng biết đâu leo trèo, chạy trên mái nhà, giày bata lại ngon hơn giày cao cổ. :D
Tiếp (TTVNOL)
http://lh5.google.com/vtrungkien/R0z_379FwiI/AAAAAAAAE2M/ck1tOlyy4qo/s800/IMG_2719.jpg
http://lh3.google.com/vtrungkien/R04Ql79FwkI/AAAAAAAAE38/YUZwUkQnX18/s800/IMG_2714.jpg
http://lh4.google.com/vtrungkien/R06BtL9FwmI/AAAAAAAAE4o/4F2uJga3lKE/s800/IMG_26961.jpg
http://lh5.google.com/vtrungkien/R06Bkb9FwlI/AAAAAAAAE4g/dbPAqXwolxM/s800/IMG_26921.jpg

Freeman
03-12-2007, 04:31 PM
Oái, hóa ra ảnh này ảnh nội bộ đới, bọn này nó tập xong còn chụp ảnh kỷ niệm, đúng là Elites có khác, ăn đếu gì mà béo thế, có chú còn đeo mấy quả bom khói lủng lẳng trước trym hí hí, hài nhể ... Đồ quần áo bảo hộ của mình bây giờ trông cũng hiện đại nhỉ, anh nhớ trước chúng nó cứ mặc cái bộ rằn ri trắng trắng xám xám đi bắt đua xe ngoài đường, trông lởm hết sức, thanks ông bạn nhé

maxi
03-12-2007, 04:53 PM
Kệ thằng Say bác Mần, Mẫn gì gì đó ạ. Bác viết tiếp về đạn đi, em nghe thú vị phết đấy.

Tây Độc
03-12-2007, 04:57 PM
[QUOTE=flanker]
http://lh6.google.com/vtrungkien/R0_e-b9FwqI/AAAAAAAAE68/7nvFJrYDBC8/s800/IMG_27301.jpg[/QUOTE]

Mẹ, cái khẩu súng to vật vã ở bên dưới góc bên phải màn hình là súng gì thế? Cái mà thò ở trong tường ra ý?

Freeman
03-12-2007, 05:25 PM
[QUOTE=maxi]Kệ thằng Say bác Mần, Mẫn gì gì đó ạ. Bác viết tiếp về đạn đi, em nghe thú vị phết đấy.[/QUOTE]

Hí hí, mới huyếnh tý ngoài quán nước tý mà đã bị chú Say++ vào giơ thẻ an ninh với quân đội gì đấy dọa, sợ vãi lều :p, chuyếnh "nuôn" ... Biết nó trong ngành thì tớ đã chã dám dây ... Quán nước thì phải có thằng nói đi nói lại mới vui chứ, nhờ? Biết đâu hóa ra zai TLg lại dễ "bục" đến thế, bi kịch thực ... Thế nhá, Say, anh chã dám đôi co với em nữa, anh nói chuyện với các bạn khác
Đùa chứ, bộ nhớ tớ bây giờ hơi bị nhôm nhoam, lão cmn hóa rồi, thấy các bạn nói gì đấy tự nhiên nhớ ra thì tếu táo thôi, chứ muốn có hiểu biết hệ thống công nhận chỉ có khuengo là ăn chơi cầu kỳ, đáng hâm mộ, người thực - việc thực - súng cũng thực luôn he he ... Xem collection của bạn ấy mê lắm, bạn maxi search lại bài của khuengo mà xem, mình không dám qua mặt

quydem
03-12-2007, 06:30 PM
hí hí , nhìn mấy ông này lại nghĩ đến bọn lính OMON của Nga , chuyên vác xúng cướp , kiểm tra , lục soát ,tiền của đồng bào mình bên Nga . Giá như chúng nó chỉ " to " đúng bằng cái thể loại này thì coi như xong .Blet , tưởng có súng là oai .

BlueRay
03-12-2007, 06:57 PM
Ơ thế là swat ạ? Nhìn ảnh em tưởng mấy anh em tụ tập nhau chơi softair. :D

dykang
03-12-2007, 08:16 PM
[QUOTE=Freeman]Oái, hóa ra ảnh này ảnh nội bộ đới, đúng là Elites có khác, ăn đếu gì mà béo thế[/QUOTE]

Chia sẻ với bạn Freeman, mình GATO vãi, mình và được vào đây mặc quừn áo này, cầm súng này, xong chụp ảnh đi khoe với gái thì nhã phải biết.

Marc
03-12-2007, 09:54 PM
Em nghĩ là anh Mần đ3ó biết đọc.

Freeman
03-12-2007, 10:54 PM
[QUOTE=Say++]Em nghĩ là anh Mần đ3ó biết đọc.[/QUOTE]

Anh ghét nhất cái kiểu buộc phải type bao nhiêu chữ đấy thì mới bốt bài được, chứ anh đúng là chỉ chờ chú nói được câu này hí hí :D:D:D ...

anhpt
04-12-2007, 11:05 AM
Mấy cái ảnh các bác post là của anh bạn đi tham gia chụp ảnh được. Lúc uống cafe có ngó qua cũng thắc mắc: thấy có mấy đ/c toàn vác Ak đi giải cứu con tin thì bắn 1 cái chắc cũng kèm theo vài con tin. Ngó qua thấy có mỗi cái robot gắp bom có vẻ mới.
Thấy bảo lúc đầu có cho nhà báo vào quay phim, chụp ảnh nhưng một đ/c bị các-tút bắn vào trán thế là đuổi hết ra và chỉ dùng camera tự động để các góc để ghi.
Em nghĩ chắc tập cho vui thôi chứ khủng bố thật mà làm ăn như thế này thì chết.

flanker
04-12-2007, 07:07 PM
[QUOTE=quydem]hí hí , nhìn mấy ông này lại nghĩ đến bọn lính OMON của Nga , chuyên vác xúng cướp , kiểm tra , lục soát ,tiền của đồng bào mình bên Nga . Giá như chúng nó chỉ " to " đúng bằng cái thể loại này thì coi như xong .Blet , tưởng có súng là oai .[/QUOTE]
Đoàn Chuẩn! Lính OMON Nga đi giày thể thao :D
http://rudnikov.ru/sv-4/images/omon.jpg

Freeman
05-12-2007, 12:15 AM
[QUOTE=anhpt]Mấy cái ảnh các bác post là của anh bạn đi tham gia chụp ảnh được. Lúc uống cafe có ngó qua cũng thắc mắc: thấy có mấy đ/c toàn vác Ak đi giải cứu con tin thì bắn 1 cái chắc cũng kèm theo vài con tin. Ngó qua thấy có mỗi cái robot gắp bom có vẻ mới.
Thấy bảo lúc đầu có cho nhà báo vào quay phim, chụp ảnh nhưng một đ/c bị các-tút bắn vào trán thế là đuổi hết ra và chỉ dùng camera tự động để các góc để ghi.
Em nghĩ chắc tập cho vui thôi chứ khủng bố thật mà làm ăn như thế này thì chết.[/QUOTE]

Đằng ấy nói ý bảo AK độ chính xác không cao à? Không phải đâu, cao và rất ổn định ấy. Tất cả phụ thuộc kỹ năng người sử dụng vũ khí thôi. Thực ra việc mình mua MP-5 (cứ cho là thế đi dù là do Pakistan sản xuất - vì nó mua bản quyền rồi) xa xỉ bỏ mịe, chả giải quyết gì. Cứ chơi mấy khẩu AK đời mới gọn nhẹ như các bạn OMON (ảnh) dùng ấy chính lại hay (Tớ khoái mấy khẩu AK rút gọn này cực, thế mới Khui chứ ... Ngày xưa đi học Nga, thằng nào tên "Huy" là mỗi lần điểm danh làm cả lớp cười bò :D). Vấn đề của AK chỉ là đạn nó phá kinh quá mà thôi. Đường vào bằng đầu đũa nấu, đầu ra bằng cái chén hi hi ... Lê la với mấy ông em, các ông ấy bảo dạo này mình hay sắm đồ "nhái" của Trung Quốc với Hàn Quốc, chứ đâu dám mua của Mỹ với lại blah blah ...
Thực ra, đồ đạc cũng rẻ rề ấy mà (trừ súng), tớ mỗi lần được xuất ngoại hay đi mấy quả USMC ngắm đồ, nếu lên một bộ bảo hộ chuẩn cũng cỡ trên dưới 2k USD thôi (hí hí) ... Để 1 - 2 hôm nữa rảnh, tớ post ảnh đặc nhiệm của tớ hí hí