PDA

View Full Version : Thế hệ '75 thành đạt


Aivi
28-04-2005, 09:05 AM
Em có đứa bạn đang phải thực hiện đề tài tiếp xúc với những gương mặt nổi bật được sinh ra đúng vào năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mà em nhớ ra được mỗi Nguyễn Thị Châu Giang.

Nhờ các bác liệt kê giúp em [COLOR=Red]những bạn sinh năm 1975 thành danh trong mọi lĩnh vực[/COLOR] với (tất nhiên là không kể buôn lậu, ma túy, cờ bạc, gái gú... :p ). Em cảm ơn các bác. :-rose

langit
28-04-2005, 10:18 AM
Ly Hoàng Ly, Ngô Thái Uyên và Nguyễn Thị Châu Giang: Ba người này học cùng một lớp đại cương ở trường Mỹ Thuật Công nghiệp

Ta3lo
28-04-2005, 11:05 AM
Sinh năm 1975: Thế hệ hòa bình và đi tới
http://www1.24h.com.vn/upload/news/2005-04-25/ut-di.jpg
Anh Út Đi và những bạn trẻ sinh năm 1975

Họ cùng sinh năm 1975, cùng có chung một tuổi thơ vất vả với TP.HCM trong những ngày đầu giải phóng và cùng vụt lớn nhanh với một TP hừng hực đổi mới và phát triển những năm gần đây.


Sáng 24-4-2005, họ đã gặp gỡ, giao lưu với hơn 500 thanh thiếu niên và các thế hệ đàn anh (Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức)... Họ đã nghĩ gì, nói gì với buổi gặp gỡ ấy?

Ngô Quang Thanh Trúc (chuyên viên kinh tế) bồi hồi nhớ lại: “Hồi tôi 10-15 tuổi, TP những năm đầu giải phóng còn bao việc cần làm. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chúng tôi thi đua làm kế hoạch, lượm giấy vụn, giữ gìn vệ sinh môi trường, phong trào đội nhóm giúp bạn vượt khó... khí thế lắm. Như các cô chú ra trận, chúng tôi chiến đấu cùng đói nghèo, lạc hậu”.

Dù tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành ngoại thương, Thanh Trúc đi làm nhưng quyết định vẫn học tại chức ĐH KHXH & NV TP.HCM khoa tiếng Anh, đồng thời theo học cao học ngành kinh tế phát triển. “Chúng tôi hiểu vai trò trụ cột của thế hệ mình trong dựng xây đất nước. Là chuyên viên phân tích tài chính, gắn bó với những con số tưởng như khô khan nhưng với tôi, nó như những nốt nhạc trong đời sống khi nhìn thấy những chỉ số kinh tế phát triển” - Thanh Trúc ví von.

Không chỉ Trúc, bạn nào cũng bày tỏ sự tự hào của thế hệ mình: đĩnh đạc lớn lên từ những phong trào của đoàn thể cách mạng. Ly Hoàng Ly (họa sĩ, nhà thơ, biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ) 20 năm sinh hoạt tích cực trong những CLB đội nhóm thanh thiếu nhi.

Ly tâm sự: “Thế hệ chúng tôi may mắn ra đời lúc đất nước thống nhất. Như bao gia đình VN sau năm tháng chiến tranh, cái khó, cái nghèo đã không ngăn cản con đường chúng tôi tới lớp. Đam mê vẽ, nhiều khi tôi cuốc bộ hơn 5km từ nhà đến Nhà Thiếu nhi học vẽ”.

Cả trường cấp III hàng ngàn HS của Ly chỉ có một cô gái thi vào Trường ĐH Mỹ thuật: Ly Hoàng Ly. Và để nuôi ước mơ, Hoàng Ly tâm sự mình đã từng tập dịch sách, kiếm tiền mua vật dụng học tập. Thành công với một giải Mai vàng lĩnh vực thi ca, nhiều triển lãm tranh cá nhân là cả quá trình đi lên của Hoàng Ly.

Với Nguyễn Đình Hải - giáo viên Trường trung học Công nghiệp TP, mẹ mất sớm, Hải phải thay mẹ chăm em. Không có điều kiện tham gia các hoạt động phong trào nên Hải trở thành đoàn viên khá muộn khi đã tốt nghiệp ĐH, dù vẫn mơ một ngày đứng trong hàng ngũ những người tiên phong.

Thầy giáo Hải không ngừng cố gắng để từ một “đoàn viên già” thành bí thư đoàn trường, một giáo viên giỏi (chiến sĩ thi đua nhiều năm liền, giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi dành cho giáo viên giỏi nghề). “Môi trường hoạt động xã hội là cái nôi cho mình trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ, biến khả năng của mình thành những điều có ích”, Hải tự rút ra kết luận cho mình.

Riêng anh phụ trách Đội Phạm Quang Thiện (cán bộ phụ trách Đội Nhà Thiếu nhi TP) thì “tự tin khi vào đời, luôn làm việc với ý chí chiến thắng” khiến Thiện trở nên gắn bó với hoạt động Đoàn - Hội và trở thành thủ lĩnh phong trào thanh thiếu nhi của Nhà Thiếu nhi TP nhiều năm nay. Tại buổi giao lưu, Quang Thiện bày tỏ tâm huyết của mình: “Tuổi trẻ chúng ta hạnh phúc vì được cống hiến”.

Phải chăng từ suy nghĩ “cho cũng là nhận”, người bạn trẻ này không chỉ dành phần lớn thời gian thiết kế các chương trình vui chơi, sinh hoạt kỹ năng cho thiếu nhi mà còn là một thành viên tích cực của “đội hiến máu xung kích” - sẵn sàng chờ hiến những giọt máu của mình bất cứ khi nào có người cần.

Một người trẻ trước 1975: Út Đi

Cũng tại buổi giao lưu, nhiều khán giả xúc động thật sự khi gặp một khách mời: “chú bé Út Sứt” ngày nào trong tác phẩm Chú bé biệt động (của nhà văn Cửu Thọ) nay là giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà, thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - anh Ngô Tùng Chinh, 12 tuổi đi làm cách mạng với biệt danh “bé Đi” (đi bất cứ đâu cách mạng cần).

“Ngày ấy khó khăn và đầy hiểm nguy nhưng ý thức dân tộc trong con người trẻ khiến chúng tôi như có cánh”- anh Tùng Chinh bảo thế. Hơn 10 trận đánh mang dấu ấn “bé Đi” trên các trục lộ chính: Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch ngày nay), Lê Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng Tám), Thoại Ngọc Hầu (Phạm Văn Hai)... trong đó có trận đánh đoàn xe hàng trăm lính Mỹ vang dội một thời.

16 tuổi vào nhà lao Đà Lạt dành cho thanh thiếu niên rồi chuyển sang nhà tù ở Quảng Ngãi. 30-4-1975 ngày miền Nam giải phóng cũng là ngày bé Đi thoát khỏi lao tù.

Cả hội trường như lặng đi với lời tâm sự của người thiếu niên cựu biệt động Sài Gòn: “Sáu năm trong các nhà lao chính quyền Sài Gòn, lúc nào tôi cũng sống, chiến đấu hết mình vì một ngày mai tươi đẹp”.

“Chú thấy tuổi trẻ chúng cháu so với thời trẻ gian khổ của chú như thế nào?”, những bạn trẻ có mặt hỏi. Cậu bé Đi ngày nào trả lời như một tâm sự, như một khẳng định: “Tuổi trẻ nào cũng có mơ ước và thế mạnh riêng. Cần biến mơ ước thành những mục tiêu cụ thể và dấn bước. Cuộc sống thời chiến hay thời bình đều có những mặt trận mà người trẻ phải biết làm chủ và chiến thắng”.

Đó cũng chính là ý thức của lớp thanh niên trẻ thế hệ 30 được truyền lửa nhiệt huyết từ các bậc đàn anh đi trước.


24H.COM.VN (Theo Tuoitre)

Ta3lo
28-04-2005, 11:13 AM
Những người trưởng thành từ năm 1975
Có năng khiếu và yêu ca hát, những năm học phổ thông ở Trường Trung học Thạnh Mỹ Lợi (nay là trường Gia Định) cả ba chị em Tuyết Ngân, Minh Tú, Minh Thư là “cây” văn nghệ của nhà trường và từ đây đã hình thành nên nhóm tam ca Áo Trắng với phong cách rất học trò qua những bài hát khá dễ thương như Quỳnh hương, Góc phố dịu dàng, Phố xa, Vào hạ…đã tạo nên một sự mến mộ rộng rãi trong giới trẻ yêu âm nhạc và được trao tặng giải nhất Tiếng hát phát thanh vào năm 1992.

http://www.voh.com.vn/data/042005/truongthanh.jpg
Nhóm Tam ca Áo Trắng với hai chị em sinh đôi Minh Tú - Minh Thư.

Cho đến nay dù đã hiện diện trên sân khấu ca nhạc khá lâu, song tam ca Áo Trắng vẫn luôn giữ được một nét diễn riêng của mình và một tình cảm đặc biệt trong lòng khán giả.

Dù khá bận rộn với hoạt động biểu diễn âm nhạc, nhưng Minh Tú cũng đã tốt nghiệp đại học khoa tiếng Anh và Minh Thư khoa kinh tế vào năm 1997, đến nay cả hai đều đã có gia đình riêng.

Nói về ngày sinh của mình Minh Tú và Minh Thư đều cho rằng đây là điều hạnh phúc và may mắn vì đã được chào đời ngay vào thời điểm đất nước được hòa bình, thống nhất, được lớn lên trong yên bình, an tâm học hành đến nơi đến chốn và có thể theo đuổi, thực hiện những ước mơ của mình trong những điều kiện hết sức thuận lợi.

Minh Tú-Minh Thư cũng cho biết, là đôi song sinh nên lúc mới sinh ra đã được cha mẹ đặt tên là Hòa-Bình, để ghi nhớ thời điểm lịch sử của đất nước và tên này lúc nhỏ vẫn thường được gọi ở nhà.



http://www.voh.com.vn/data/042005/truongthanh1.jpg
Cao Minh Đạt (phải) trong một vở diễn.

Yêu thích điện ảnh nên thi vào khoa diễn viên Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Trường Cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh), Cao Minh Đạt tốt nghiệp năm 1997.

Vai diễn đầu tiên là vai Vua heo trong chùm phim cổ tích do Phương Nam Phim sản xuất, đến nay anh đã đóng trên 10 bộ phim với những vai diễn khá ấn tượng như Trịnh Hâm trong Lục Vân Tiên, bác sĩ Tạo trong Blouse trắng, Cư trong Con nhà nghèo, Thiêm trong Đứa con của đời và nhạc sĩ Lê Huân trong Người đàn ông của trời… trên sân khấu kịch. Hiện nay anh tham gia trong bộ phim đang quay Vòng xoáy tình yêu.

Có thể nói Cao Minh Đạt là gương mặt khá có duyên với điện ảnh, cách diễn xuất của anh luôn tạo nên sự yêu ghét rõ ràng theo tính cách từng nhân vật mà anh thể hiện. So với tuổi đời có thể thấy anh đã sớm có những thành công trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Anh cũng là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình trong nhiều bộ phim đã được phát sóng. Hiện Cao Minh Đạt là diễn viên của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần.

Sinh năm 1975, thời điểm lịch sử đất nước được hòa bình thống nhất, anh cho rằng mình đã có rất nhiều may mắn vì được lớn lên trong hòa bình, được theo học và đi vào lĩnh vực nghệ thuật mà mình yêu thích. Anh ước mong đất nước ngày càng phát triển, nền điện ảnh nước nhà cũng có những bước phát triển mới và những người diễn viên như anh có nhiều cơ hội đóng góp năng lực.

SGGP

Nguồn http://www.voh.com.vn/news/news_detail.cfm?iid=13288&catid=82

Ta3lo
28-04-2005, 11:17 AM
NHỮNG GƯƠNG MẶT ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


Các phong trào hoạt động của Đoàn.

Các hoạt động chính trị tư tưởng.

Một số thành tích nổi bật của tuổi trẻ.

Những gương mặt điển hình trong hoạt động Đoàn.

LÊ THANH HẢI: Sinh năm 1970 - Hiện là Trưởng phòng quản lý Tin học - Bưu Điện tỉnh. Huy chương vàng tuổi trẻ sáng tạo do Trung ương Đoàn trao tặng, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liền. Danh hiệu người tốt việc tốt của Tỉnh. Chủ trì kỹ thuật nhiều đề tài Khoa học công nghệ cấp Tổng cục Bưu điện và Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam có giá trị. Chủ trì xây dựng mạng Net Co Do và Website Hue.vnn.vn trên Internet. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu khoa học, làm các công trình thanh niên mang lại hiệu quả tích cực cho đơn vị.

NGUYỄN BÁ TOÀN: Sinh năm 1965 - Phó Giám đốc, kiêm Bí thư Đoàn Công ty cổ phần cơ khí ô tô Thống Nhất - Huế. Tham gia 5 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được tặng 3 bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Huy chương Danh dự Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, bằng khen của Tỉnh đoàn, Thành đoàn. Chiến sĩ thi đua lao động giỏi 1990 - 1999.

HÀ KIỀU TRANG: Sinh năm 1977 - Vận động viên Karatedo, Sở TDTT Thừa Thiên Huế. Huy chương vàng Seagames 20, Huy chương bạc Seagames 19. Huy chương bạc ASIAD 1998. Huy chương vàng giải Úc mở rộng 1999. Huy chương bạc và Huy chương đồng giải vô địch châu Á. Bằng khen của UBTDTT quốc gia.

NGUYỄN THÁI BÌNH: Sinh năm 1975 - Chuẩn uý - Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hai bằng khen của Chính phủ và Bộ quốc phòng. Tổ chức cho chi đoàn làm nhiều công trình giá trị, được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ quyết thắng”.

ĐINH VIẾT THÀNH: Sinh năm 1969 - Đoàn viên thanh niên xã Phú Hồ - Phú Vang. Gương mặt lập nghiệp giỏi, kết hợp giữa sản xuất - dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh với thu nhập 39 triệu/năm. Giải quyết việc làm cho 40 thanh niên trong mùa vụ. Tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội.

NGUYỄN ANH TUẤN: Sinh năm 1969 - Thượng uý Phòng PC 15, Công an tỉnh. Chiến sĩ thi đua 2 năm liền. Bằng khen của Công an tỉnh. Ba lần được công nhận chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là Bí thư chi đoàn giỏi của Đoàn thanh niên công an tỉnh.

NGUYỄN BẠCH NGA: Sinh năm 1983, học sinh lớp 12 chuyên Anh - Quốc Học. 11 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc. 1 Huy chương vàng kỳ thi Olympic, giải nhì học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Anh. Nhiều giải cao trong các kỳ thi của Tỉnh và quốc gia. Đi dự diễn đàn quốc tế các trường PTTH tại Nhật Bản. Tham gia tốt công tác Đoàn.

TRẦN THỊ HẢI YẾN: Sinh năm 1968, công nhân công ty Dệt may Huế. Lao động giỏi của Công ty, 2 lần đạt thợ giỏi toàn quốc.

TRẦN NHẬT LỆ: Sinh năm 1980 - Sinh viên trường Đại học Sư phạm. Sinh viên xuất sắc. “Sao tháng Giêng” của trường. Giải nhì Hội thi Nghiệp vụ sư phạm. Bằng khen của Tỉnh đoàn và trường. Gương học trò giỏi hiếu thảo.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ: Sinh năm 1972 - Giáo viên trường Tiểu học Phú Lộc. Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Có nhiều đề tài nghiên cứu giảng dạy được Sở GDĐT đánh giá cao. Bằng khen của Tỉnh đoàn.

PHAN THANH HẢI: Sinh năm 1969 - Phó phòng nghiên cứu Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế. Công trình nghiên cứu đạt giải B văn học Cố Đô. Tác phẩm xuất sắc năm 1999 của Tạp chí Sông Hương. Từ 1995 đến nay đã công bố gần 50 bài nghiên cứu về lịch sử văn hoá Huế.

HOÀNG THỊ HIỀN LƯƠNG: Sinh năm 1971 - Diễn viên Đoàn ca kịch Huế. Huy chương vàng Liên hoan dân ca sân khấu toàn quốc. Giải nhì “Tài năng trẻ” toàn quốc. Được tặng thưởng công trình xuất sắc của Hội VHNT Thừa Thiên Huế. Bằng khen của Tỉnh đoàn.

HỒ ĐĂNG LỢI: Sinh năm 1967 - Ủy viên Ủy ban hội Liên hiệp thanh niên huyện Quảng Điền. Thợ cơ khí, tổng thu 120 triệu đồng/năm. Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Giải quyết việc làm cho 10 thanh niên. Tích cực trong công tác Đoàn, Hội.

HOÀNG VĂN VÔNG: Sinh năm1968 - Bí thư xã Đoàn Thuỷ Tân - Hương Thuỷ. Cán bộ Đoàn có nhiều sáng kiến trong phong trào thanh niên. Gương mặt thanh niên lập nghiệp giỏi. Thu nhập mỗi năm từ 30 - 40 triệu đồng. Thành lập tổ hợp tác thanh niên làm ăn có hiệu quả.

HỒ ĐẮC PHƯỚC: Sinh năm 1972 - Đoàn viên thanh niên phường Vĩ Dạ - Huế. Làm nghề điêu khắc mỹ thuật, thu nhập 45 triệu/năm. Giải quyết việc làm cho 10 - 12 thanh niên lao động thường xuyên. Tích cực tham gia hoạt động Đoàn.

TRẦN VĂN TRÒ: Sinh năm 1969 - Ủy viên thường vụ đoàn xã Hương Sơn - Nam Đông. Lập nghiệp giỏi. Tích cực trong phòng chống tệ nạn xã hội, hủ tục ở địa phương, xây dựng nếp sống văn hoá. Đưa xã đoàn vững mạnh 4 năm liền.

NGUYẾN NGỌC CHÍNH: Sinh năm 1972 - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thọ - nguyên Bí thư xã Đoàn Hương Thọ. Có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong củng cố Đoàn, đưa Đoàn xã đạt vững mạnh 3 năm liền. Giúp 25 thanh niên xã học nghề tại trung tâm xúc tiến việc làm.

LÊ VĂN PHƯƠNG: Sinh năm 1974 - Trung uý - Công an huyện A Lưới. Bằng khen của TCXDLLCAND, Bằng khen của Giám đốc công an tỉnh 1998, Bằng khen của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, chiến sĩ thi đua 1998, chiến sĩ giỏi 1999 của công an tỉnh.

NGUYỄN VIỆT HÙNG: Sinh năm 1979 - Sinh viên Đại học Khoa học. Sinh viên xuất sắc, giải 3 Olympic Tin học toàn quốc năm học 1999 - 2000. Hai năm liền nhận giấy khen của nhà trường.

NGUYỄN MINH TÂM: Sinh năm 1977 - sinh viên trường Đại học Y khoa. Sinh viên giỏi, 2 bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên, 4 bằng khen của Tỉnh đoàn, 1 giấy khen của Đại học Huế, 2 đề tài nghiên cứu khoa học được nhận giấy khen, giải nhất hội thi sinh viên giỏi tiếng Anh, Luật GD. “Sao tháng Giêng” của Đại học Huế.

HOÀNG KIM TOẢN: Sinh năm 1976 - Sinh viên Đại học Nông Lâm. Giấy khen sinh viên xuất sắc. 4 bằng khen Tỉnh đoàn, 1 bằng khen của Trung ương Hội sinh viên. “Sao tháng Giêng” của trường. Tích cực trong hoạt động Đoàn, đưa phong trào vững mạnh nhiều năm liền.

HOÀNG THỊ BẢO TRÂM: Sinh năm 1987 - Học sinh trường Thống Nhất - Huế. Gương mặt triển vọng của cờ vua Việt Nam. Đạt 5 huy chương vàng và 7 huy chương đồng trong đó có 1 huy chương đồng giải trẻ quốc tế 1997 và 1 huy chương vàng giải trẻ U14 châu Á tháng 1/2001.

Nguồn http://203.162.7.79/webbacho/hue/TuoitreTTH/Guongmatdienhinh.htm

Aivi
28-04-2005, 11:47 AM
[QUOTE=Ta3lo]Lê Văn Tiền và "công nghệ chế biến thuốc lắc"[/QUOTE]
[QUOTE=Ta3lo]"Phát hiện đường dây bán gái trinh chuyên nghiệp ở TP.HCM"[/QUOTE]

Bác Ta bá lồ, em cảm ơn bác, nhưng bác cho mấy anh chị này đi chơi chỗ khác hộ em cái. Em đã nói "tất nhiên là không kể buôn lậu, ma túy, cờ bạc, gái gú... " rồi mà bác vẫn cứ cố tình nhét vào làm em lăn tăn quá. :p

Cảm ơn Langit. :-rose Còn nữa không ạ ;) :D

Ta3lo
28-04-2005, 12:12 PM
Bá cáo, đúng tinh thần chỉ đạo là xong

Cavenui
28-04-2005, 12:25 PM
Ngôi sao nhạc sến đang lên và sắp xuống: Duy Mạnh

Sinh năm 1975, học Nhạc viện TPHCM khoa piano, biết thổi Flute và Saxo, nhưng cái tên Duy Mạnh chỉ có chút ít tiếng tăm qua vài lần kết hợp với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Việt hát, Duy Mạnh đàn piano và bè. Sự kết hợp này mau chóng tan rã chẳng với lý do gì. Một Duy Mạnh ca sĩ tưởng chừng chấm hết.
Khoảng một năm sau, cái tên Duy Mạnh thỉnh thoảng xuất hiện trong vai trò nhạc sĩ. Rồi tự nhiên, từ Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải, đến các ca sĩ trẻ và ca sĩ mới bỗng nhiên nháo nhào tìm mua bài của Duy Mạnh. Blah blah...

Cavenui
28-04-2005, 12:32 PM
Em này để người khác giới thiệu thì hơn: Nguyễn Tử Quảng

Giám đốc Trung tâm Bkis - Nguyễn Tử Quảng
Nguyễn Tử Quảng sinh năm 1975 tại Hoa Lư Ninh Binh, 42 ngày sau ngày giải phóng Miền nam.
Là cựu học sinh của khối Phổ thông Chuyên toán Trường Đại hoc Sư phạm Hà Nội 1 (1989 - 1992)
Là cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1992 - 1997), cao học (1997 - 1999).
Từ năm 1997 đến nay là giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐHBK Hà Nội. Giám đốc Trung tâm An ninh mạng - BKIS Center - ĐHBK Hà Nội.
http://www.bkav.com.vn/frmView.aspx?Noidung=QuangNT

Cavenui
28-04-2005, 12:36 PM
"Trứng" khoán có chị này: Đỗ Sông Hồng.

Từ tháng 6-2004, quĩ đầu tư không còn là lĩnh vực hoạt động “độc tôn” của DN nước ngoài bởi sự xuất hiện của Quĩ đầu tư chứng khoán VN (VF1) - huy động vốn phần lớn từ trong nước. Cái tên Đỗ Sông Hồng cũng chính thức xuất hiện trong giới tài chính chứng khoán từ đó. Đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận đầu tư của Công ty Quản lý quĩ đầu tư (VFM), đơn vị đang quản lý Quĩ VF1.
Một ngày làm việc của cô gái sinh năm 1975 này chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng khi thị trường chứng khoán bắt đầu mở cửa. “Có thể nói làm việc ở đây sức ép khá nặng nề, bởi vì tôi đang ra các quyết định đầu tư bằng tiền của người khác....”- Hồng bộc bạch.

http://www.idgvv.com.vn/vietnamese/06.02.05.htm

Cavenui
28-04-2005, 12:45 PM
Lại quay về với giới nhạc.
Đã nói đến Áo Trắng thì nhân thể nói đến 3A cũ: Minh Anh, Minh Ánh và Ngọc Anh.
Trong 3 cô, Ngọc Anh và cô chị trong 2M sinh năm 1975.
Mỹ Linh cũng sinh năm 75.

Aivi
28-04-2005, 12:49 PM
Hì, thế mà từ trước tới giờ cứ nghĩ Mỹ Linh sinh năm '76. :p Thế còn các lĩnh vực khác kinh doanh, luật, etc không có bác nào ạ?

P/S: hỏi nhỏ tẹo, Cavenui có phải sinh năm 75 không? ;) :-rose

Cavenui
28-04-2005, 12:59 PM
Văn vẻ nhiều lắm: Nguyễn Vĩnh Tiến, Tháng Giêng, Dương Thuỵ...
Mình thích bài thơ này của Tiến:

Chồn hoang

Những con chồn hoang
Đêm đêm mò về làng
Mắt như sao rơi xuống đất
Mỗi chiếc lông rụng mang theo một hạt bụi của núi đồi
Chúng nối chân nhau đi theo đường dích dắc
Vắt qua khe hở bất trắc
Vòng theo những thớ đất lồi
Và nói với nhau những chuyện lôi thôi
Chồn hoang chồn hoang
Có câu hát rằng:
Hễ có mặt trăng
Là thêm cái bóng
Theo ta về làng
Hễ có mặt trăng
Là thêm cái ánh
Theo ta màu vàng
Hễ có mặt trăng
Là thêm cái tối
Theo ta lang thang
Bầy chồn về bắt vạ chuyện làng
Bầy chồn đi như tìm đói khát
Chồn ơi chồn đứng ở đâu
Ban ngày đang ngủ trên đầu ban đêm
Chồn đi đá cứng chân mềm
Về làng mà hát, mà xuyên qua làng.

Cavenui
28-04-2005, 01:12 PM
Chớp bóng xi la ma:
Vũ Ngọc Đãng- cô gái chân dài:
http://www.tienphongonline.com.vn:123/movies//News/view/54/0/
Năm nay (2005) vừa tròn 30 tuổi, đã có được ít nhiều thành công khi hầu hết trong tâm trí giới trẻ hiện nay đã nhớ được cái tên "Vũ Ngọc Đãng" gắn liền với bộ phim "Những cô gái chân dài" do anh làm đạo diễn.
2005-30=1975.

Nick Cavenui sinh năm 2004 tại diễn đàn Thăng Long Xa Mẹ, không phải 1975.

dzdz
28-04-2005, 01:30 PM
Nhạc sĩ bên bờ ao nhà mình Lê Minh Sơn sinh năm 1975 đó bác.

Gemini
28-04-2005, 02:03 PM
Chị gái em, sinh 3-75, quá thành đạt: có chồng có con có nghề, đang học tiến sỹ.

Aivi
28-04-2005, 02:21 PM
Gem cho chị xin cái tên và địa chỉ liên lạc của chị em nào. ;)

buôn thúng bán mẹt
29-04-2005, 03:59 AM
[QUOTE=Gemini]Chị gái em, sinh 3-75, quá thành đạt: có chồng có con có nghề, đang học tiến sỹ.[/QUOTE]
Vợ anh cũng giống hệt, nhưng thế không gọi là thành đạt vì thiên hạ đầy.

DỐT
02-05-2005, 10:11 PM
[QUOTE=R.S.]Em có đứa bạn đang phải thực hiện đề tài tiếp xúc với những gương mặt nổi bật được sinh ra đúng vào năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mà em nhớ ra được mỗi Nguyễn Thị Châu Giang.

Nhờ các bác liệt kê giúp em [COLOR=Red]những bạn sinh năm 1975 thành danh trong mọi lĩnh vực[/COLOR] với (tất nhiên là không kể buôn lậu, ma túy, cờ bạc, gái gú... :p ). Em cảm ơn các bác. :-rose[/QUOTE]


Đọc văn Châu Giang một lần, anh chả hiểu mẹ gì, chỉ nhớ đó là thứ văn không ý tứ, rất chịu khó làm điệu bộ.

Còn tranh Châu Giang, anh thấy bắt chước hệt Frida Kahlo, Frida Kahlo đập bẹt, không cảm xúc và cũng rất chịu khó làm điệu bộ.

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/01/3B9C4947/giang4to.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/01/3B9C4947/giang1to.jpg

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/01/3B9C4947/giang2to.jpg

Lói gì thì lói, khi đời sống tinh thần tẻ nhạt mà nguồn giải trí duy nhất là dinhthoaiyenvi, haiphong.avi, thì có một em bé nho nhỏ xinh xinh viết văn vẽ tranh, cộng thêm một ông tây học princeton biết lẩy kiều (cũng xinh năm 75 thì phải) là phong phú màu sắc lắm dồi.

daudinh
02-05-2005, 10:31 PM
[QUOTE=DỐT]
Đọc văn Châu Giang một lần, anh chả hiểu mẹ gì, chỉ nhớ đó là thứ văn không ý tứ, rất chịu khó làm điệu bộ.
[/QUOTE]

Văn Châu Giang đọc cũng được chứ, trong 4 người đi Mỹ tham dự cái khoá viết văn khỉ gió gì đấy ở ĐH Iowa (???) là Châu Giang, Phan Triều Hải, Lý Lan, Phan Thị Vàng Anh thì đọc truyện Châu Giang thấy hay nhất.

[QUOTE=DỐT]
Còn tranh Châu Giang, anh thấy bắt chước hệt Frida Kahlo, Frida Kahlo đập bẹt, không cảm xúc và cũng rất chịu khó làm điệu bộ.[/QUOTE]

Mấy cái tranh này Châu Giang sáng tác khi làm tốt nghiệp với đề tài là các bà mẹ Bắc Bộ (???) xem cũng được, rất là thật.

Murphy
05-05-2005, 02:51 PM
David Beckam! :))

Đùa tý, tớ định nói Mỹ Linh nhưng có người nói rồi. Người mẫu diễn viên hình như có Hoàng Xuân thì phải. Ngoài ra, có cậu KTS gì đấy, làm cái cung thể thao cá heo gì đó ở Tuần Châu đấy, nổi phết. Tìm trên quyển giải thưởng kiến trúc VN năm 2003 hay 2004 gì đó.

Cavenui
06-05-2005, 05:23 PM
[QUOTE=Murphy]Ngoài ra, có cậu KTS gì đấy, làm cái cung thể thao cá heo gì đó ở Tuần Châu đấy, nổi phết. Tìm trên quyển giải thưởng kiến trúc VN năm 2003 hay 2004 gì đó.[/QUOTE]

Giải thưởng kiến trúc 2002:
...
+ Giải nhì:
1- Câu lạc bộ biểu diễn cá heo- hải cẩu- sư tử biển và sân khấu đa năng, Quảng Ninh
Tác giả: KTS Huỳnh Tám (Công ty Âu Lạc- Quảng Ninh)
http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2003/4/7392/

Bình luận về giải thưởng này:
Lại nói chuyện "Giải thưởng Kiến trúc 2002", một trong những giải nhì được trao cho "CLB biểu diễn cá heo - hải cẩu - sư tử biển và sân khấu đa năng" ngoài đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) với thiết kế mái vòm bảo là giống cánh buồm cũng được hay bảo giống vỏ sò cũng vậy. Chỉ e, nếu dân Sydney sang đây du lịch lại ngỡ là quê hương mình thì phiền, vì nó cứ nhang nhác nhà hát Opéra của họ?
Trịnh Cẩm Nhi
http://www.ashui.com/chitiet3.php?k=5&d=20030609163256

Murphy
16-05-2005, 04:42 PM
Hề hề, phần lớn mọi người đều bình luận giống em Cavenui, tớ trong nghề nên ko thích bình luận ở đây, mở mồm ra là bị gọi là tinh tướng ngay! Mà Cavenui thông cảm, KTS Việt Nam mà!

Nhân chuyện này lại nhớ lại: hồi trước ở Trung Tự có của hàng cho thuê đĩa, nhiều đĩa phim hay lắm, nói chung chất lượng tạm được, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một số đĩa 4`. Tớ cũng hay ra đấy thuê đĩa, mỗi khi gặp đĩa 4`, tớ bảo cậu chủ cửa hàng: đĩa này chất lượng xấu quá! Lần nào cũng vậy, cậu ta trả lời ngay: Việt Nam ấy mà! Tớ thích câu này!

kidman
18-05-2005, 11:57 AM
[QUOTE=Cavenui]"Trứng" khoán có chị này: Đỗ Sông Hồng.

Từ tháng 6-2004, quĩ đầu tư không còn là lĩnh vực hoạt động “độc tôn” của DN nước ngoài bởi sự xuất hiện của Quĩ đầu tư chứng khoán VN (VF1) - huy động vốn phần lớn từ trong nước. Cái tên Đỗ Sông Hồng cũng chính thức xuất hiện trong giới tài chính chứng khoán từ đó. Đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận đầu tư của Công ty Quản lý quĩ đầu tư (VFM), đơn vị đang quản lý Quĩ VF1.
Một ngày làm việc của cô gái sinh năm 1975 này chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng khi thị trường chứng khoán bắt đầu mở cửa. “Có thể nói làm việc ở đây sức ép khá nặng nề, bởi vì tôi đang ra các quyết định đầu tư bằng tiền của người khác....”- Hồng bộc bạch.

http://www.idgvv.com.vn/vietnamese/06.02.05.htm[/QUOTE]

Dẹp! Quỹ đầu tư CK VN chưa thể nói là gương mặt tiêu biểu được