PDA

View Full Version : Mũ bảo hiểm - Những điều bất tiện.


Pages : 1 [2]

Đu Dây Điện
26-12-2007, 11:00 PM
Em thấy có mũ bảo hiểm thì giảm được liệt sĩ thôi chứ thương binh có giảm qué đâu. Vẫn tăng dần đều.

Pikachu
26-12-2007, 11:27 PM
[QUOTE=Đu Dây Điện]Em thấy có mũ bảo hiểm thì giảm được liệt sĩ thôi chứ thương binh có giảm qué đâu. Vẫn tăng dần đều.[/QUOTE]

Nhưng mà thương binh còn cái đầu thì họ vẫn có thể làm được việc. Còn hơn bị dở hơi thần kinh hoặc sao đó phải vào bệnh viện tâm thần, sống đời sống thực vật.

Dennix
26-12-2007, 11:28 PM
Thế đến bao giờ thì mới hết các thể loại đầu-chỉ-biết-dùng-để-đội-mũ thắc mắc về số lượng tai nạn giao thông nhể? :( MBH có liên quan x gì đến TNGT?

sanctuary
27-12-2007, 04:00 AM
[QUOTE=BlueRay]Sau này xe đủ to, đường đủ rộng, sẽ còn cả quần áo bảo hộ[/QUOTE]
Bác Coco, em thấy ý này hay đấy. 1 bộ bảo hiểm chuẩn của nó là phải MBH+bộ đồ BH bằng da. Dầy vào. Cho đỡ nguy hiểm. Cái đường phố nhà mình ý, :-(| , hay lắm, thỉnh thoảng có ít nước, thỉnh thoảng có ít cát, hoặc là rãnh thoát nước, hòn đá hòn sỏi,... vui cực. Hic, trong 6 tháng gần đây ý, em đã tự dưng vô cớ (tốc độ chậm và cực chậm, không có va chạm với ai) mà ngã 3 lần rồi, đủ cả 3 nhé, lần thì ít cát, lần thì ít nước, có lần gần cái rãnh. Thương cái đầu gối quá, lần nào cũng bị trầy da, nếu có đồ bảo hiểm chắc đỡ hơn. Lần gần nhất bị hôm kia, giờ vẫn còn hơi đau đau mà không biết bao giờ mới khỏi cái thẹo, ghét thật.

Các bác cứ kêu mũ này mũ kia, em thật, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các bác mà gặp 1 vụ TNGT trên đường thì chắc chắn thay đổi suy nghĩ ngay. Lâu rồi em đi qua 1 chỗ TNGT, cô con gái đèo mẹ ngồi đằng sau không hiểu làm sao va chạm thế nào, bà mẹ bị ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đường chắc thế, không chảy máu, không xây xát gì nhưng hoàn toàn bất động nằm ngửa trên đường. Cô con gái không sao nhưng chỉ thiếu điều tự đập đầu xuống đường nữa thôi. Ai thấy cũng phải rùng mình, ngay lúc đấy sẽ nghĩ "Giá có cái mũ bảo hiểm chắc không đến nỗi...". Em thề là sau lần đấy, em lập tức nghĩ bắt buộc đội mũ bảo hiểm là quyết định sáng suốt, mặc dù do quy định công ty từ lâu lắm rồi em đã kè kè cái mũ, bất kể đi đâu cũng quen có nó rồi, hôm nào quên là thấy hơi lo lo 1 tí. Mà chính ra nếu có cái đai bảo hiểm nào thì càng tốt, nhiều lúc đi đường nhìn người ta đèo con nhỏ hay bố mẹ già đằng sau không biết ngồi cho vững nhìn sợ lắm.

bullfrog
27-12-2007, 09:34 AM
[QUOTE=sanctuary]Hic, trong 6 tháng gần đây ý, em đã tự dưng vô cớ (tốc độ chậm và cực chậm, không có va chạm với ai) mà ngã 3 lần rồi, đủ cả 3 nhé, lần thì ít cát, lần thì ít nước, có lần gần cái rãnh. Thương cái đầu gối quá, lần nào cũng bị trầy da, nếu có đồ bảo hiểm chắc đỡ hơn. Lần gần nhất bị hôm kia, giờ vẫn còn hơi đau đau mà không biết bao giờ mới khỏi cái thẹo, ghét thật.
[/QUOTE]
Hiểu rồi, để giảm thiểu tai nạn giao thông thì thay vì băt đội/ mặc đồ bảo hiểm nọ kia, tốt nhất nhà nước nên cấm tiệt các thể loại đi xe kém tắm thế này ra đường nhỉ! :D Các thể loại này nên hoặc ngồi sau xe ô tô riêng hoặc sau xe ô tô buýt cho thiên hạ nhờ! :p

[QUOTE=sanctuary]
Các bác cứ kêu mũ này mũ kia, em thật, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các bác mà gặp 1 vụ TNGT trên đường thì chắc chắn thay đổi suy nghĩ ngay. Lâu rồi em đi qua 1 chỗ TNGT, cô con gái đèo mẹ ngồi đằng sau không hiểu làm sao va chạm thế nào, bà mẹ bị ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đường chắc thế, không chảy máu, không xây xát gì nhưng hoàn toàn bất động nằm ngửa trên đường. Cô con gái không sao nhưng chỉ thiếu điều tự đập đầu xuống đường nữa thôi. Ai thấy cũng phải rùng mình, ngay lúc đấy sẽ nghĩ "Giá có cái mũ bảo hiểm chắc không đến nỗi...". Em thề là sau lần đấy, em lập tức nghĩ bắt buộc đội mũ bảo hiểm là quyết định sáng suốt, mặc dù do quy định công ty từ lâu lắm rồi em đã kè kè cái mũ, bất kể đi đâu cũng quen có nó rồi, hôm nào quên là thấy hơi lo lo 1 tí. Mà chính ra nếu có cái đai bảo hiểm nào thì càng tốt, nhiều lúc đi đường nhìn người ta đèo con nhỏ hay bố mẹ già đằng sau không biết ngồi cho vững nhìn sợ lắm.[/QUOTE]
TNGT ở Việt Nam không hiếm đến vậy, làm gì có ai tham gia giao thông được dăm bảy năm mà lại chưa từng nhìn thấy ít nhất 1 vụ TNGT nghiêm trọng. Xét cho cùng đây là một câu chuyện về xác suất an toàn. Lo lắng và cầu toàn quá đáng thì chẳng bao giờ dám đi đâu cả, vì đi phương tiện gì cũng có rủi ro hết. Bạn bảo vệ quan điểm của bạn thì tốt thôi, nhưng không phải vì từng nhìn thấy TNGT mà tôi đồng ý với bạn về vấn đề đội mũ bảo hiểm. Bạn làm tôi nhớ lại hôm mẹ tôi gọi điện nói ở đoạn phố trên có một ông đi đánh tennis về bị ô tô đâm chết đấy, rồi hỏi han một hồi con đi chơi tennis giờ giấc thế nào, ở đâu, từ giờ nhớ đi về cẩn thận. Nếu nghe lời mẹ tôi thì tốt nhất từ nay tôi đừng đi chơi tennis nữa bạn nhỉ?

cubi
27-12-2007, 01:03 PM
[QUOTE=Coco3009]Chị Cắt tờ rim (gọi mẹ là Cắt Trym cho nhanh) nói hay thật, giọng hay thế này ở đời hiếm gặp lắm. Em đồ rằng khi xưa chị cũng một thời "chiến" lắm nhỉ?
Dưng mà em vẫn không THÔNG được chị ạ, thế cái SỐ em có hẻo không.[/QUOTE]

Anh đề nghị thằng Coco mua ngay cái nồi cơm điện để đề phòng các bạn cuồng râm ở Alger ngứa tay cho quả bom tung sọ bây giờ.

Gratis
27-12-2007, 01:04 PM
Cách đây 15 năm, dạo mũ bảo hiểm còn khá chất lượng và toàn nhập hàng xịn về bán. Một anh ở cạnh nhà em dùng cái mũ bảo hiểm toàn đầu, kín như bưng, tốt cực kì. Ấy thế mà bị tai nạn giao thông, đầu đập xuống đường, sọ còn nguyên dạng, không hề bị sứt mẻ tí nào, đưa vào bệnh viện thì chết. Khám nghiệm tử thi bác sĩ bảo toàn bộ não của anh này bị nát bấy mặc dù vẫn còn nguyên dạng. Sợ thế chứ. Nhưng kể ra đội mũ bảo hiểm cũng có cái may là hoặc chấn thương não thì cái sọ vẫn còn giữ nguyên hình dáng, không máu me đầm đìa.

Muỗi
27-12-2007, 01:11 PM
Cách đây mấy ngày, em đọc báo thấy có chú kẻ trộm mất bao nhiêu công mới lấy được cái xe máy, cuối cùng phải quẳng giả lại ở vệ đường chỉ vì thiếu mũ bảo hiểm. Các bác thấy mũ bảo hiểm quan trọng không.

sanctuary
27-12-2007, 05:48 PM
[QUOTE=bullfrog]Hiểu rồi, để giảm thiểu tai nạn giao thông thì thay vì băt đội/ mặc đồ bảo hiểm nọ kia, tốt nhất nhà nước nên cấm tiệt các thể loại đi xe kém tắm thế này ra đường nhỉ! :D Các thể loại này nên hoặc ngồi sau xe ô tô riêng hoặc sau xe ô tô buýt cho thiên hạ nhờ! :p [/QUOTE]

Đâu bác, em có đi xe kém đâu. Bình thường em đi khá nhanh so với con gái, và hay đi làn đường ngoài, rất là an toàn. Nhưng cứ những lần đi chậm thì lại bị dính mới đau. Với lại, những lần ngã xe thế cũng có khi là do em cố ý. Như cái lần dính đám cát, trời thì nhập nhoạng lại đúng chỗ rẽ, thật ra có thể cố chống để khỏi ngã nhưng như thế không chắc mình kiểm soát được mà khéo còn bị xe nó đè vào người còn nguy hơn nên em đành phải bỏ xe cho nó đổ còn chân tay thì cố mà giữ khỏi bị xe nó đè. Lúc đấy không có xe khác đâu có sợ bị đâm mà cũng đâu có ảnh hưởng đến ai đâu. Mới lại, kể ra vài lần vồ ếch thế cũng giúp mình rút được 1 chút kinh nghiệm và phản ứng nhanh nhạy hơn 1 tẹo.

Cách đây khoảng 3-4 năm gì đó, 1 lần xe ô tô mới đang dừng em nhảy xuống, dại, vì không biết lấy tay đỡ đầu mà lại chống đất, khuỵu 1 phát tưởng gãy tay mà trán đập luôn xuống đường u 1 cục to, sau lần đấy cũng bị 1 lần ngã xe máy gần trường, người văng cách khoảng mét thì biết ngẩng đầu lên nhịp 1 nên nhịp 2 đầu đập đường đỡ hơn nhiều, chỉ choáng 1 lúc. Những lần ngã sau này em đều cố mà ngóc được cái đầu lên, thì chưa lần nào đập đầu đập mặt xuống đường cả, tay cũng không làm sao, chỉ có cẳng chân và đầu gối là phải chịu nạn. Với lại, quan trọng là giờ em đi xe máy cẩn thận hơn, không phóng bạt mạng như ngày xưa, đi ô tô cũng thế, dừng hẳn mới mở cửa, xe buýt thì phải có người xuống rồi em mới dám thò chân ra. Thật là may em chưa bị ngã xe buýt lần nào. :D

TNGT ở Việt Nam không hiếm đến vậy, làm gì có ai tham gia giao thông được dăm bảy năm mà lại chưa từng nhìn thấy ít nhất 1 vụ TNGT nghiêm trọng. Xét cho cùng đây là một câu chuyện về xác suất an toàn. Lo lắng và cầu toàn quá đáng thì chẳng bao giờ dám đi đâu cả, vì đi phương tiện gì cũng có rủi ro hết. Bạn bảo vệ quan điểm của bạn thì tốt thôi, nhưng không phải vì từng nhìn thấy TNGT mà tôi đồng ý với bạn về vấn đề đội mũ bảo hiểm. Bạn làm tôi nhớ lại hôm mẹ tôi gọi điện nói ở đoạn phố trên có một ông đi đánh tennis về bị ô tô đâm chết đấy, rồi hỏi han một hồi con đi chơi tennis giờ giấc thế nào, ở đâu, từ giờ nhớ đi về cẩn thận. Nếu nghe lời mẹ tôi thì tốt nhất từ nay tôi đừng đi chơi tennis nữa bạn nhỉ?
Bác so sánh này khập khiễng mất rồi. Cái nào xác suất xảy ra lớn thì phải tìm cách phòng chống và giảm tránh chứ, với lại không phải trường hợp nào cũng như nhau. Em cực kỳ thấy cần thiết phải làm gì đấy với trường hợp đèo trẻ con và người già. Nhìn sợ lắm. Trẻ con thì có cái địu, cái đai gì đấy buộc vào người bố mẹ tốt hơn là chênh vênh yên sau, còn người già thì không nên đèo hoặc đi xe máy, các cụ đi ô tô hợp hơn.

nqtuan04
27-12-2007, 06:08 PM
[QUOTE=Đu Dây Điện]Em thấy có mũ bảo hiểm thì giảm được liệt sĩ thôi chứ thương binh có giảm qué đâu. Vẫn tăng dần đều.[/QUOTE]


Mỗi ngày Khoa Hồi sức cấp cứu (BV Việt Đức Hà Nội) tiếp nhận 30 ca chấn thương sọ não do TNGT; trong đó nhiều bệnh nhân có mũ bảo hiểm nhưng gặp nạn do đội không đúng quy cách.

http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/12/761406/

Moneytalks
27-12-2007, 06:48 PM
Mẹ kiếp, mai phải đi tắc - xi. Hừ X-(

Coco3009
27-12-2007, 08:45 PM
# Cubi: Chú nghĩ thế nào, lũ cuồng râm khi phát rục toàn dùng TNT thì có nằm trong hầm cũng toi nữa là cái mũ bảo hiểm GHẺ.
Mà chú hứa hẹn léo gì với thằng Gà "tượng đái" mà nó cứ lèm bèm mấy hôm nay rồi thở dài than ngắn về cái gọi là tình bằng hữu thế hử???

bullfrog
28-12-2007, 10:33 AM
[QUOTE=sanctuary]....Như cái lần dính đám cát, trời thì nhập nhoạng lại đúng chỗ rẽ, thật ra có thể cố chống để khỏi ngã nhưng như thế không chắc mình kiểm soát được mà khéo còn bị xe nó đè vào người còn nguy hơn nên em đành phải bỏ xe cho nó đổ còn chân tay thì cố mà giữ khỏi bị xe nó đè.
....
Cách đây khoảng 3-4 năm gì đó, 1 lần xe ô tô mới đang dừng em nhảy xuống, dại, vì không biết lấy tay đỡ đầu mà lại chống đất, khuỵu 1 phát tưởng gãy tay mà trán đập luôn xuống đường u 1 cục to, sau lần đấy cũng bị 1 lần ngã xe máy gần trường, người văng cách khoảng mét thì biết ngẩng đầu lên nhịp 1 nên nhịp 2 đầu đập đường đỡ hơn nhiều, chỉ choáng 1 lúc. Những lần ngã sau này em đều cố mà ngóc được cái đầu lên, thì chưa lần nào đập đầu đập mặt xuống đường cả, tay cũng không làm sao, chỉ có cẳng chân và đầu gối là phải chịu nạn.[/QUOTE]
Kể ra nhà Sanc cũng tai nạn các kiểu hơi nhiều đấy. Thôi mình khuyến mại cho cái này (vốn quẳng trên blog), biết đâu lại có ích hơn cái mũ bảo hiểm:


[SIZE=4]Làm sao để đi xe máy giỏi[/SIZE]

1. Cách cầm tay lái: bàn tay nắm chặt nhưng cánh tay phải tương đối lỏng và linh hoạt. Khi cần lách thì hơi khép khuỷu tay vào trong (đây là phần dễ vướng vào xe/ người khác nhất khi cần lách).

2. Chủ động đi xe ko chỉ bằng mắt mà bằng cả tai nữa. Bắt đầu tập chủ động dùng tai để phán đoán xem xe đằng sau là loại xe gì, chạy tốc độ nhanh/ chậm thế nào, sắp sửa vượt mình hay chưa, vượt bên trái hay bên phải.

3. (Tự lược bớt đoạn này - quẳng ở blog thì được, ở đây thì thôi :) ).

4. Càng đi nhanh thì vai trò của tay trong điều khiển xe càng kém đi và vai trò của thân người càng tăng lên. Bạn cần thả lỏng thân người 1 chút và tập dùng thân người để điều khiển xe qua trái/ phải. (lược bớt đoạn này nữa :) )

5. Tập bình tĩnh xử lý tình huống, tuyệt đối không vừa nghiêng xe vừa phanh. Bạn có thể chọn 1 đoạn đường vắng và tập tưởng tượng là trước mặt có chướng ngại vật, giữ xe thật thẳng rồi phanh, khi xe chậm lại đến 1 tốc độ nhất định mới dùng thân người điều khiển xe lách qua 1 bên. Đây là cách xử lý tình huống an toàn nhất, cho phép bạn quyết định lách qua trái hay qua phải ở phút cuối cùng mà ko bị lỡ trớn, đồng thời giúp xe không bị nghiêng/ trượt dẫn đến đổ xe.

6. Khi xe đang vào cua và/ hoặc đang đi trên đoạn đường xóc, có sỏi đá,... mà bị buộc phải giảm tốc độ (dùng phanh), thì nhớ phải nháy nháy phanh (bóp nhẹ, nhả, bóp nhẹ, nhả,....) mà tuyệt đối ko được bóp chặt phanh vì có thể sẽ dẫn đến xe bị trượt nghiêng và đổ. Tốt nhất bạn nên tập cách dùng phanh tay chỉ bằng 1 ngón trỏ, toàn bộ các ngón còn lại vẫn nắm vững tay lái trong khi đang phanh xe.

liv
28-12-2007, 01:23 PM
Để phanh tốt thì phải phanh cả 2 bánh trước và sau. Chứ cứ dùng 1 phanh rồi lại đổ tại phanh đĩa với phanh này nọ làm mình xòe là không được. Xe mà 1 phanh không ăn thua thì phải đem đi sửa, phải đảm bảo an toàn mới được lưu hành.

router
28-12-2007, 07:43 PM
Đi xe nó là cảm giác mịe nó rồi. Ngày trước em chạy xe cũng 4` lắm. Sau nhớ hồi năm 98, có ông anh tổ lái một thời nhà ở 2 3` Trưng truyền cho bí quyết hình tam giác.

Tưởng tượng mũi xe (bánh trước) là một điểm, hai tay lái là hai điểm nữa. Ba điểm đó tạo thành một hình tam giác cân. Giờ không cần biết thân xe đuôi xe thế nào, cứ căn theo tam giác đó, dũi được là dũi thôi. Quả đúng như lời ông anh em đã dạy, từ sau đợt đó cứ gọi là tay lái lụa hẳn lên, bọn bạn đứa nào cũng khiếp. Si gêm mí cả tai-gơ cúp em là cứ cờ em cầm. Mãi đến năm 2002 kết thúc sự nghiệp lá cờ đầu rước đèn bằng 2 tháng trong bệnh viện.

NCC
28-12-2007, 08:52 PM
Thế router đã thử quả tam giác Điện Biên Phủ chưa?

CarpeDiem
28-12-2007, 10:51 PM
Ngày bé đi xe số toàn phanh số, an toàn mà hại xe. Lúc mới chuyến sang xe ga mặc dù phanh cả trước lẫn sau vẫn thấy thiếu thiếu, ghê ghê. Giờ đi cả ga lẫn số côn tay, nhưng không phanh số, già rồi, đi nhanh với ai mà cần phanh gấp...

M@

hwman
28-12-2007, 11:46 PM
[QUOTE=router]Đi xe nó là cảm giác mịe nó rồi. Ngày trước em chạy xe cũng 4` lắm. Sau nhớ hồi năm 98, có ông anh tổ lái một thời nhà ở 2 3` Trưng truyền cho bí quyết hình tam giác.

Tưởng tượng mũi xe (bánh trước) là một điểm, hai tay lái là hai điểm nữa. Ba điểm đó tạo thành một hình tam giác cân. Giờ không cần biết thân xe đuôi xe thế nào, cứ căn theo tam giác đó, dũi được là dũi thôi. Quả đúng như lời ông anh em đã dạy, từ sau đợt đó cứ gọi là tay lái lụa hẳn lên, bọn bạn đứa nào cũng khiếp. Si gêm mí cả tai-gơ cúp em là cứ cờ em cầm. Mãi đến năm 2002 kết thúc sự nghiệp lá cờ đầu rước đèn bằng 2 tháng trong bệnh viện.[/QUOTE]
Phét, đóng vỉa bánh sau nó pan-ti-lê thì có tam giác cân vào mắt, họa may vào bệnh viện nằm ôm cáng thì may ra giữ lại được tam giác cân:D

Coco3009
01-01-2008, 07:47 AM
Gọi mẹ nó là Bí quyết Hình Xi Líp cho nhanh, nghe học thuật vớ vỉn cái bọn rồ dại tổ lái đâu đâu

ping_ping
02-01-2008, 07:44 PM
Lái xe, từ lúc lần đầu tiên va phải đít thằng oto đi trước cái em lái chuẩn hơn . Chứ chưa va phát nào, lái nó mất tự tin , va cái chẳng hiểu sao, lái cẩn thận chuẩn thế .

Mà , trình lái kém cứ phang vào đường Kim Liên - Đê La Thành hay Lê Duẩn , nó tắc cứng đường cho tầm 1 tiếng mới thoát ra được thì hôm sau lái giỏi ngay .

Mũ bảo hiểm từ sau thời điểm 15-12 , thấy các vụ đánh nhau tăng lên, va tí là các chú ý lôi mũ ra phang nhau, em đi đường nhìn thấy bao vụ lùa nhau bằng mũ bảo hiểm rồi he he .

Tây Độc
02-01-2008, 08:52 PM
Hôm nay có đọc được mấy bài nói về "Đội mũ bảo hiểm sai cách", ví dụ bài này trên Ngôi Sao:

----------------
88,9% người đội mũ bảo hiểm sai quy cách

Khảo sát của bác sĩ Đồng Văn Hệ cùng một nhóm bác sỹ trẻ Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm sai quy cách rất nhiều.

Khảo sát của nhóm bác sĩ này ngày 19/12 và ngày 23/12 tại 5 điểm thuộc Hà Nội là đường Thăng Long, cầu Chương Dương, đường Giải Phóng, Ngô Quyền - Tràng Tiền, Kim Mã - Cầu Giấy, cho thấy, với 11.604 người tham gia giao thông, tỷ lệ không đội mũ rất ít, (0,8%), nhưng tỷ lệ đội mũ không đúng rất cao (88,9%). Chủ yếu là dây để lỏng, để dây vào cổ, để quá rộng, thậm chí không cài dây hoặc tháo phần xốp của mũ ra cho nhẹ.

Việc đội mũ không đúng cách khiến giá trị bảo vệ của chiếc mũ chỉ còn từ 30 đến 50%. Nếu đội mũ chặt vào cổ, khi ngã, dây có thể siết vào vùng cổ, gây chấn thương thực quản, khí quản, cột sống cổ.

Trường hợp chấn thương động mạch cảnh ở cổ có thể gây liệt nửa người, thiếu mãu não, chết người. Nếu tổn thương khí quản sẽ gây khó thở, suy hô hấp.

(Theo Tiền Phong)
----------------------------------------

Đọc ở mấy chỗ đều nói đến việc cài dây qua cổ là sai, phải cài qua cằm. Thế hóa ra phải hơn 80% MBH trên thị trường đều là sai quy cách cả. Thế đếu nào mà vẫn được dán nhãn "Đạt Chuẩn" nhỉ? Nào là Protec, Smart, Honda....

Coco3009
03-01-2008, 09:11 PM
Đội thế nào là đúng nhỉ? Cũng khó vì có thấy cái anh Táo Giao thông hướng dẫn gì đâu, giờ thì thế này, đúng là lợi bất cập hại. đau quá

ping_ping
04-01-2008, 11:03 PM
Dân tình đồn xăng tăng giá 17 nghìn/ lít làm tối nay đi đổ xăng mệt thế, đi mấy cây xăng mà đông nghịt mãi mới đổ nổi .

sanctuary
05-01-2008, 08:57 AM
@bullfrog: Bác em, em không đi xe kém là thứ nhất.
Thứ 2, nếu có kém thì là ngày trước, còn hiện giờ thì rất khá rồi.

Anyway, em cảm ơn bác vì bài bồi dưỡng ở trển.

Apache
05-01-2008, 11:04 AM
Tết này sẽ khác tết trước là bà con dân chúng, SV học sinh khi đi tàu xe về quê ngoài cành đào, hộp mứt sẽ không thể thiếu chiếc MBH, nếu không thì chỉ có ở nhà.

Mượn mũ người nhà thì không được, đi uống rượu với bạn cả ngày, người nhà đành ngồi im mà không đi chúc tết được sao?

Nghĩ mà thương dân đen, con đỏ đe'o chịu được.

cubi
05-01-2008, 11:39 AM
Mịa. Thế là đống mũ vải của em bị vứt xó một góc rồi. Kiểu này phải khẩn trương mua 4 bánh mới được.

thichthitcho
05-01-2008, 12:15 PM
Vừa được tin cô em vợ một người quen bị tai nạn giao thông. Cô này bụng bầu sắp đẻ rồi, thế léo nào đang đi bộ ngang qua đường thì bị một thằng phóng xe máy như điên đâm thẳng vào người, bắn tung lên vỉa hè. Cả người đâm lẫn người bị đâm đều không đội mũ bảo hiểm. Thằng kia quay lơ, chết ngay tại chỗ, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Hiện giờ đã mổ cứu được cháu nhỏ, còn mẹ vẫn hôn mê vì chấn thương sọ não.
Đúng là họa phúc khó lường! Có lẽ cũng phải đội mũ khi đi bộ qua đường hay vào lúc ngồi quán nước vỉa hè thôi..

newman
05-01-2008, 04:50 PM
Tớ thấy mình cũng phải bắt buộc đi bộ sang đường đúng chỗ đi nữa thì mới được. Nhà mình có vụ sang đường vô tội vạ vừa nguy hiểm cho bản thân lẫn người điều khiển phương tiện giao thông. Nhất là đoạn người đi bộ dễ cơ động, núp sau ô tô rồi bất thình lình xuất hiện, không tai nạn cũng là lạ.

liv
05-01-2008, 06:55 PM
Ở nhà sang đường đúng chỗ cũng vẫn nguy hiểm, vì người đi xe máy hay ô tô vẫn chưa có thói quen nhường ở những đoạn vạch zebra. Túm lại là chỗ nào có cầu hay hầm vượt thì tập dùng, và chịu khó nhìn bốn phương tám hướng xung quanh.

umbala
05-01-2008, 08:21 PM
Em đi học bằng xe bus, ngày nào cũng đi về tổng cộng 6 lần qua đường. Em đi đúng vạch đàng hoàng nhưng hãi kinh khủng các bác ạ. Nhiều thằng điên đi xe đe'o nhìn đường, chạy theo kiểu canh tốc độ của xe đi trước rồi chạy theo nên đe'o có khái niệm nhường đường. Gặp tụi nó thì em chỉ biết cầu trời thôi, la lên thì sợ tụi nó giật mình lạc tay lái, không thì nó cứ nhăm nhăm mà chạy về phía trước không có dấu hiệu gì là giảm tốc hay thấy mình đang đứng đó.
Chắc phải vác theo cái nồi cơm điện đội qua đường cho nó an toàn quá.

Kamille
05-01-2008, 08:38 PM
[QUOTE=thichthitcho]Vừa được tin cô em vợ một người quen bị tai nạn giao thông. Cô này bụng bầu sắp đẻ rồi, thế léo nào đang đi bộ ngang qua đường thì bị một thằng phóng xe máy như điên đâm thẳng vào người, bắn tung lên vỉa hè. Cả người đâm lẫn người bị đâm đều không đội mũ bảo hiểm. Thằng kia quay lơ, chết ngay tại chỗ, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Hiện giờ đã mổ cứu được cháu nhỏ, còn mẹ vẫn hôn mê vì chấn thương sọ não.
Đúng là họa phúc khó lường! Có lẽ cũng phải đội mũ khi đi bộ qua đường hay vào lúc ngồi quán nước vỉa hè thôi..[/QUOTE]

Vầng, nói chung là chia buồn với cô em vợ người quen của bác.
Ra đường là chúng nó đi ẩu lắm ạ, có biết nhường đường với cả dừng lại đúng chôc đâu. Nhiều đứa phóng như điên ý
Mới hôm trước gần chỗ em có hai đứa đi xe máy đâm nhau lăn ra chết cả. Nói chung là không thể tưởng tượng được.

Aims
06-01-2008, 08:47 PM
Bán mũ bảo hiểm dùng 1 lần. : )
Liên hệ 091234567X

BạchCốtTinh
06-01-2008, 10:53 PM
Hôm nay chị đọc lại Sử ký, thấy chuyện xưa vẫn còn nguyên giá trị:

(trích Bản Kỷ Toàn Thư Q5(b):

Trước đây, Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề nghiệp sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phương Bắc, cho nên quần áo, đồ dùng theo tục người Bắc. Kháng Dư duyệt quân các trang, ra lệnh: "Quân trấn giữ Vân Đồn là để ngăn phòng giặc [53b] Hồ, không thể đội nón của phương Bắc, sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt, nên đội nón Ma Lôi (Ma Lôi là tên một hương ở Hồng Lộ, hương này khéo nghề đan cật tre làm nón, cho nên lấy tên hương làm tên nón), ai trái tất phải phạt".

Nhưng Khánh Dư đã sai người nhà mua nón Ma Lôi từ trước, chở thuyền đến đậu trong cảng rồi. Lệnh vừa ra, sai người ngầm báo dân trong trang: "Hôm qua thấy trước vụng biển có thuyền chở nón Ma Lôi đậu".

Do đấy, người trong trang nối gót tranh nhau mua nón, ban đầu mua không tới 1 tiền, sau giá đắt, bán 1 chiếc nón giá 1 tấm vải. Số vải thu được tới hàng ngàn tấm. Thơ mừng của một người khách phương Bắc câu: "Vân Đồn kê khuyển diệc giai kinh" (Vân Đồn gà chó thảy đều kinh) là nói thác sợ phục uy danh của Kháng Dư mà thực là châm biếm ngầm ông ta. Kháng Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi.


Đúng là: "Kê khuyển diệc giai kinh"

Apache
07-01-2008, 10:41 AM
[QUOTE=BạchCốtTinh]Hôm nay chị đọc lại Sử ký, thấy chuyện xưa vẫn còn nguyên giá trị:

(trích Bản Kỷ Toàn Thư Q5(b):
Trước đây, Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, tục ở đó lấy buôn bán làm nghề nghiệp sinh nhai, ăn uống, may mặc đều dựa vào khách buôn phương Bắc, cho nên quần áo, đồ dùng theo tục người Bắc. Kháng Dư duyệt quân các trang, ra lệnh: "Quân trấn giữ Vân Đồn là để ngăn phòng giặc [53b] Hồ, không thể đội nón của phương Bắc, sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt, nên đội nón Ma Lôi (Ma Lôi là tên một hương ở Hồng Lộ, hương này khéo nghề đan cật tre làm nón, cho nên lấy tên hương làm tên nón), ai trái tất phải phạt".

Nhưng Khánh Dư đã sai người nhà mua nón Ma Lôi từ trước, chở thuyền đến đậu trong cảng rồi. Lệnh vừa ra, sai người ngầm báo dân trong trang: "Hôm qua thấy trước vụng biển có thuyền chở nón Ma Lôi đậu".

Do đấy, người trong trang nối gót tranh nhau mua nón, ban đầu mua không tới 1 tiền, sau giá đắt, bán 1 chiếc nón giá 1 tấm vải. Số vải thu được tới hàng ngàn tấm. Thơ mừng của một người khách phương Bắc câu: "Vân Đồn kê khuyển diệc giai kinh" (Vân Đồn gà chó thảy đều kinh) là nói thác sợ phục uy danh của Kháng Dư mà thực là châm biếm ngầm ông ta. Kháng Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi.

Đúng là: "Kê khuyển diệc giai kinh"[/QUOTE]

Túm lại là Khánh Dư hay Kháng Dư?

thichthitcho
07-01-2008, 04:15 PM
Chết thật, Sử ký viết còn thế này à, hay bạn Bạch ngọng "ng" và "nh"? Mà túm lại là liên quan đến thằng nào đời nay?

umbala
07-01-2008, 04:34 PM
Em có thắc mắc này muốn hỏi. Ví dụ bây giờ em mua cái nón bảo hiểm xịn mấy trăm ngàn 1 cái, tất nhiên là có tem kiểm định bảo hành hẳn hoi rồi. Thì lỡ như em té đập đầu vỡ nón và chứng mình được rằng thương tích của em là do chính cái nón gây ra, (em đội nón đúng qui cách) em có quyền kiện bọn bán nón không ạ?

liv
07-01-2008, 06:43 PM
Kiện thì kiện bọn sản xuất. Hoặc kiện cục đăng kiểm cấp tem cho mũ 4`.

tulipman
07-01-2008, 11:11 PM
[QUOTE=umbala]Em có thắc mắc này muốn hỏi. Ví dụ bây giờ em mua cái nón bảo hiểm xịn mấy trăm ngàn 1 cái, tất nhiên là có tem kiểm định bảo hành hẳn hoi rồi. Thì lỡ như em té đập đầu vỡ nón và chứng mình được rằng thương tích của em là do chính cái nón gây ra, (em đội nón đúng qui cách) em có quyền kiện bọn bán nón không ạ?[/QUOTE]
Vấn đề là bác chứng minh mình đội mũ/nón đúng quy cách như thế nào :p

NCC
07-01-2008, 11:32 PM
Thế thì lại nảy ra vấn đề nữa là nhà chức trách chưa có quy cách đội mũ bảo hiểm :D
Hỏi đội thế nào cho đúng thì ai cũng ớ người ra, chết là do trời kêu ai nấy dạ chứ quy định đội mũ bảo hiểm lấy phong trào với rất nhiều bất cập dứt khoát không phải là nguyên nhân.
TSB cái quy định củ chuối.

kitaa323
16-01-2008, 01:12 PM
Ngứa quá, ngứa đ.éo chịu được, mới 1 tháng mà đầu mình suốt ngày tuyết phủ mặc dù gội đầu thường xuyên, đến hè chắc ghẻ lở rụng tóc hói đầu cbn mất

Mi Bolsa Ichi
16-01-2008, 01:24 PM
Đầu năm nay vợ em tránh 1 bà đi bộ, phanh tay nên bị ngã. Vừa ngã xong bò dậy bình thường nhưng sau đấy mấy phút thì đầu óc choáng váng, mắt không nhìn thấy gì. Nếu không đội mũ bảo hiểm thì không buôn hoa quả cũng vẫn đang nằm viện.

K.Râu
16-01-2008, 11:39 PM
Đội mũ đi nhiều, mãi cũng thành quen, gặp trời rét như mấy hôm qua thành ra càng tiện. Vừa rồi đi uống rượu về, có thằng bạn phải đi viện vì say xe và ngã. Gọi điện hỏi thăm thì thằng khác bảo : nó chỉ bị xước nhẹ ở đầu thôi, mày cứ về nhà đi. Tự nhiên chửi luôn : nó đội mũ bảo hiểm rồi thì xước thế đ éo nào được, thật ra thế nào thì mày cứ nói luôn đi". Vững tin vào cái mũ bảo hiểm nên em ra về mà lòng đỡ áy náy hơn, hy vọng rằng chú ngủ mê ở bệnh viện là do say rượu chú không phải do chấn thương.

Cũng hy vọng là các bạn đừng ai phê rượu quá mà còn cố lái xe máy như bạ tớ. Gọi taxi mà di cho an toàn nhé!

bakien
16-01-2008, 11:45 PM
http://www.youtube.com/watch?v=HEwKMuEz46A


"Don´t drink and drive" Ad của kênh MTV, nhà mình cũng nên có những Ad tương tự

xitin
17-01-2008, 12:25 AM
- " Nghe bảo ông già mày vừa tai nạn xòe xe, tình hình như nào rồi, có gì nghiêm trọng không?"
- " À, vỡ mất cái mũ bảo hiểm thôi".

---

Tiên sư nó chứ hỏi thăm ông già nó mà nó đ éo thèm quan tâm, chỉ trả lời tình trạng hiện tại của cái mũ bảo hiểm. Em kết luận, là việc đội mũ bảo hiểm nó cũng phần nào ảnh hưởng đến đạo đức con người.

Tèn Ten
17-01-2008, 05:02 PM
Bao giờ thì người đi xe đạp cũng phải đội mũ nhỉ ?????

Tèn Ten
17-01-2008, 05:09 PM
Trước cứ tưởng đội mũ BH phiền phức lắm nhưng giờ đọi mãi cũng quen nhưng có một vấn đề là sao người đi xe đạp cũng tham gia giao thông như xe máy mà không phải đội nhỉ? Bao giờ thì người đi xe đạp cũng phải đội mũ nhỉ ?????

Paco_De_Lucia
19-01-2008, 12:58 PM
Dội mũ bảo hiểm, lý do để những cu cậu nhát chết phóng trên 100km/h, các bác csgt kiếm thêm ít tiền tiêu vặt vào buổi tối, thuế mũ bảo hiểm trở thành nguồn ngân sách lớn cho đất nước ^^

Cáo
10-03-2008, 01:50 PM
Dạo này đọc báo nghe đài thấy nói đội mũ bảo hiểm kiểu nửa đầu khi gặp tai nạn thì đầu còn nguyên, người còn nguyên nhưng toàn bị đứt tai.

Mà em thì cũng chỉ đội loại mũ kín tai khi đi đường dài thôi. Còn ngày thường thì đội loại nửa đầu. Tình hình này chả lẽ lại phải mua thêm khăn trùm hai tai trước khi đội mũ bảo hiểm à? Hay lại quay lại kiểu mũ kín bưng như đi đường dài nhỉ?

Các bác thông cảm, đàn bà k sợ chết, sợ mỗi xấu. Đứt tai thì... eo ôi. =((

lazyguy
10-03-2008, 02:03 PM
Sợ gì, đàn bà mất ống nghe thì cũng có đầy đàn ông tai vẹo vọ: Mấy chú đô vật bên tuyển quốc gia chị Nút ạ.

bizu
11-03-2008, 01:25 AM
[QUOTE=bakien]
"Don´t drink and drive" [/QUOTE]

Bọn mình bảo nhau là "Drink, then drive" :D

Đùa chứ hôm nọ đi chùa về, quẹt phải đúng bọn "drink and then drive", lại không đội mũ bảo hiểm. Vỡ mỗi tí yếm xe wave tàu của nó thôi. Mình đòi gọi công an để lập biên bản để tránh nó làm tiền, nó lại tưởng mình thấy nó không đội mũ nên mới gọi công an. Nó xỉn rồi nên đòi đánh bọn mình. May mà có người can.

Không chấp nhận được bọn nát rượu X(

dzdz
19-03-2008, 06:54 PM
Vợ em muốn mua cái vành che nắng để dán vòng ra ngoài mũ bảo hiểm như thế này:
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hangntt/03-2008/mubaohiem1.jpg
Em thì thấy nó dở hơi thế nào ý nhưng vợ lại bảo tiện. Có bác nào dùng nó rồi không?

dau_dat
20-03-2008, 08:52 PM
Công nhận minh tinh đội cái gì cũng ngon:
http://i3.photobucket.com/albums/y76/daudinh/2008/michelle_yeoh_hm.jpg

Kamille
20-03-2008, 09:14 PM
[QUOTE=dzdz]Vợ em muốn mua cái vành che nắng để dán vòng ra ngoài mũ bảo hiểm như thế này:
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hangntt/03-2008/mubaohiem1.jpg
[/QUOTE]

Sáng nay thấy 1 gái đội mũ kiểu này. Thoạt đầu sững sờ vì có gái "liều thế", thoạt sau nhìn ra quả bảo hiểm bên trong vành mũ. Mà cái mầu vành hợp với mầu mũ cực nhé.
Hay đấy chứ, bớt nắng phết đấy chứ.

Muỗi
21-03-2008, 09:34 PM
Cái vành đấy công nhận sáng tạo. Chứ đi trời nắng chang chang mà không có cái vành đấy + kính râm thì chắc chẳng cần ai đâm, mình tự hoa mắt lên mà lăn quay ra đường.

Mình vẫn băn khoăn tầm tháng 6-7 Hà Nội thì nóng như đổ lửa, mà đội mũ bảo hiểm thì không biết thế nào nhỉ?

quydem
21-03-2008, 09:44 PM
[QUOTE=dzdz]Vợ em muốn mua cái vành che nắng để dán vòng ra ngoài mũ bảo hiểm như thế này:
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hangntt/03-2008/mubaohiem1.jpg
Em thì thấy nó dở hơi thế nào ý nhưng vợ lại bảo tiện. Có bác nào dùng nó rồi không?[/QUOTE]

Mua cái này che nắng xong khoét thêm mấy cái lỗ ở trên cho nó mát , em thấy chưa đến mùa hè mà đội cái thể loại mũ này vào nóng gần chết .

Tiểu Cầm
21-03-2008, 10:00 PM
Các bạn trong SG đội kiểu này lâu rồi mà. Các trai thì đội mũ vải ở bên trong để thấm mồ hôi.

Muỗi
21-03-2008, 11:35 PM
[QUOTE=quydem]Mua cái này che nắng xong khoét thêm mấy cái lỗ ở trên cho nó mát , em thấy chưa đến mùa hè mà đội cái thể loại mũ này vào nóng gần chết .[/QUOTE]

Báć nói đùa hay nói thật đấy ạ?? Em thì thấy sáng kiến rất chi là hay. Chắc sau này về cũng phải mua mũ rồi vác đi đục vài chỗ thông gió.

Pikachu
22-03-2008, 10:56 AM
Các bác ơi, thế giặt mũ bảo hiểm thế nào nhỉ? mang đi giặt khô được ko??? Cái vải lót bên trong ở phía vành mũ bị dính bụi (tại đợt vừa rồi em đi xa hơi nhiều) nhưng nghe bảo giặt bình thường ko tốt.

Cảm ơn các bác

thanhcong
22-03-2008, 11:16 AM
[QUOTE=Mướp]Các bác ơi, thế giặt mũ bảo hiểm thế nào nhỉ? mang đi giặt khô được ko??? Cái vải lót bên trong ở phía vành mũ bị dính bụi (tại đợt vừa rồi em đi xa hơi nhiều) nhưng nghe bảo giặt bình thường ko tốt.

Cảm ơn các bác[/QUOTE]

Em tháo tuột cả tấm lót và miếng xốp ra. Tấm vải lót chỉ được dính bằng băng dính vào tấm xốp. Còn tấm xốp thì người ta chỉ nhét vào vỏ mũ.

xitin
22-03-2008, 12:05 PM
Đúng là có loại mũ gỡ ra được như thế, có hôm em đi đón bạn, hơi khuya, cơ động đầy đường, hai thằng có một cái mũ bèn gỡ ra, thằng đội võ mũ, thằng đội xốp, ấy thế mà vẫn về được đến tận nhà.

Nhưng không phải mũ nào cũng gỡ được. Có nhiều cái nó vít lại, tán lại nói chung khó gỡ lắm.

Pikachu
22-03-2008, 12:14 PM
Mũ của em ko tháo được vậy đâu bác Công à. Nó bắt vít vào qua cả miếng mút. Làm sao bây giờ?

kều
22-03-2008, 04:55 PM
Lác đác ngoài đường có vài chú công an chả thèm bắt bọn đi xe máy không thèm đội mũ! Các chú coi như làm ngơ và nhìn với anh mắt thông cảm -----> Nóng quá!. Không biết đến bao giờ bỏ cái lệnh quái quỷ này đi các bác nhỉ, có lẽ nào giống cái hồi đi xe phải lắp gương không nhỉ? Đi có mấy chục m mà phải đủ mũ thầy nó rách việc và khó chịu thật đấy!

Supaman
26-03-2008, 10:00 AM
Tại bác bán 4 bánh để đi 2 bánh thì phải chịu thôi. Kêu gì. :)

Apache
26-03-2008, 11:11 AM
Hẹ hẹ, cuộc sống có phải lúc nào cũng ra đường bằng 4 bánh được đâu.

router
24-05-2008, 04:04 PM
http://dantri.com.vn/Sukien/Xem-xet-cam-doi-mu-bao-hiem-cach-dieu/2008/5/233805.vip

Giờ thì hết nhé. Tớ nghe nói sắp tới có luật mũ bảo hiểm phải che quá tai. Hết đỡ rồi =))

NCC
23-07-2008, 08:54 PM
Không đội mũ bảo hiểm là phải bắn, bắn hết:
http://tatcatrongmot.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=459

Apache
24-07-2008, 03:19 PM
Bộ Khoa học công nghệ vừa ban hành Quy chuẩn mũ bảo hiểm quốc gia. Tất cả những thằng sản xuất không theo quy chuẩn và không được cấp phép như MBH thời trang thì đương nhiên là bị cấm ngay việc sản xuất và tiêu thụ. Sao phải đợi đến 15/11 nhể? Đợi chúng nó tiêu thụ nốt số hàng tồn kho à? Hay mấy đ/c BKH-CN có CP trong đó?

NCC bị bọn choai choai nó tạt cho ngã xước hết mặt hay sao mà đòi bắn thế?
Việt Nam có phải là Lốt An-rờ-lét éo đâu.

Tây Độc
24-07-2008, 03:35 PM
Đúng rồi, cấm mẹ mấy cái mũ dở ông dở thằng thời trang không ra thời trang, bảo hiểm không ra bảo hiểm đi. Trông chẳng ra cái quái gì mà cũng đội. Mình thấy còn xấu hơn là đội một cái mũ bảo hiểm thực sự ý. Trông quê bỏ mẹ.

NCC
24-07-2008, 06:00 PM
[QUOTE=Apache]
NCC bị bọn choai choai nó tạt cho ngã xước hết mặt hay sao mà đòi bắn thế?
Việt Nam có phải là Lốt An-rờ-lét éo đâu.[/QUOTE]
Chú đã xem link đấy là cái gì chưa mà đã nói thế?

Ốc
24-07-2008, 06:31 PM
[QUOTE=Tây Độc]Đúng rồi, cấm mẹ mấy cái mũ dở ông dở thằng thời trang không ra thời trang, bảo hiểm không ra bảo hiểm đi. Trông chẳng ra cái quái gì mà cũng đội. Mình thấy còn xấu hơn là đội một cái mũ bảo hiểm thực sự ý. Trông quê bỏ mẹ.[/QUOTE]

Chết em rồi, thấy dân tình đua nhau chạy theo thời trang, em vừa đặt một lô hàng 4triệu chiếc, loại thời trang mùa hè: Che cằm, che tai, hở đỉnh đầu. Tình hình này ko biết có bị cấm ko? :(

Supaman
24-07-2008, 11:01 PM
Mình ủng hộ đội mũ bảo hiểm ngay từ đầu của topic, trời có mắt nên thương thằng cu em. Ko có cái mũ này chắc giờ đang đá ống bơ ngoài đường rồi.

Giống bác Độc, nhìn mấy cái mũ BH thời trang ngứa mắt thật.

http://img.photobucket.com/albums/v109/supaman_hn/Amoro.jpg

babyface
24-07-2008, 11:34 PM
Tuần rồi mình có dịp ra HN, thấy dân thủ đô ít chịu cài dây MBH hoặc buộc lên cả luôn vành mũ, chắc cũng phải 50% người đi đường làm thế. Trong SG mà không cài dây thì cũng bị bắt như không đội mũ

one
25-07-2008, 12:17 AM
Thế bác Súp vẫn đội cái mũ đã bị va đập đấy hay thay mũ mới rồi? Nhìn cái mũ trầy tung tóe thế kia, chắc bác xòe một quả cũng đẹp nhỉ.

Mùa hè này đội Protec màu trắng đi các bác, vừa thoáng gió vừa phản xạ nhiệt, đỡ giống dội cái nồi hấp tóc.

Supaman
25-07-2008, 08:43 AM
Thằng cu em anh bị chứ ko phải anh, anh toàn đi 4 bánh 2 cửa lùa bị sao được. Nó cũng bị bầm dập nhiều, ôtô đâm chính diện bay xa 15m, đầu thì mài xuống đường nhưng có mũ bảo hiểm, lưng đập xuống đường nhưng đeo balo có con Dell XPS 1330 nó đỡ cho nên chỉ xước xát chứ ko bị chấn thương. :D

noheadrider
25-07-2008, 09:35 AM
[QUOTE=quydem]Mua cái này che nắng xong khoét thêm mấy cái lỗ ở trên cho nó mát , em thấy chưa đến mùa hè mà đội cái thể loại mũ này vào nóng gần chết .[/QUOTE]
Sao anh em kêu nóng ác liệt thế nhỉ? Tôi có thời gian đội mũ BH chạy xe thường xuyên dưới trời nóng gần 40 độ C mà có sao đâu. Ban đầu có khó chịu nhưng sau cũng ok hết thôi mà.

one
25-07-2008, 09:44 AM
Bác Súp nói em bác thay cái mũ đi nhá. Mũ va đập rồi thì chỉ giữ trong tủ kính lưu niệm thôi.

Còn cái vụ nóng thì tùy thuộc vào mũ. Trước em đội cái mũ của Azura, vỏ màu sẫm và kín bưng, lớp mút đen bọc phía trong lại còn dày. Ối giời ôi, thề với các bác, cứ như là đội cái nồi hấp bánh bao ấy. May, có thằng trộm cho chôm hộ cái mũ đấy đi nên em có cơ hội thay mũ. Giờ đổi sang Protec màu sáng, thấy dễ chịu hơn hẳn.

bullfrog
25-07-2008, 09:49 AM
Các bác thử nghiên cứu loại mũ cho xe đạp kiểu như này xem. Thực ra thì ở trong thành phố tốc độ đi xe máy cũng chỉ <= tốc độ bọn đua xe đạp thôi. Nếu mua được mũ bảo hiểm xe đạp xịn thì tốt hơn nhiều là mũ bảo hiểm xe máy chất lượng thấp nhà mình.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41QhYPLbu1L._AA280_.jpg
Con này em mua 35$

NCC
25-07-2008, 10:33 AM
Đoạn cuối phố Huế bán loại này rất nhiều, giá chưa đến 200k

Apache
25-07-2008, 10:34 AM
[QUOTE=babyface]Tuần rồi mình có dịp ra HN, thấy dân thủ đô ít chịu cài dây MBH hoặc buộc lên cả luôn vành mũ, chắc cũng phải 50% người đi đường làm thế. Trong SG mà không cài dây thì cũng bị bắt như không đội mũ[/QUOTE]

Việc ra luật và thực thi luật kiểu đánh trống bỏ dùi, bắt cóc bỏ đĩa là đặc thù của VN, đặc biệt ở HN những dạng cấm để xe trên vỉa hè, hàng rong, chợ cóc...là tiêu biểu, chỉ được vài hôm là đâu vào đấy. Các bước thực hiện không kế hoạch, không dài hơi và quyết liệt.

Trường hợp của em Sup là đi đường trường, tốc độ cao, được mũ đỡ cho là đúng rồi. Trong TP mà bay đến 15m thì thằng ku ấy là dạng tổ lái rồi.

@One: bỏ quả nồi hấp Protec hoa xanh đỏ rồi hả em, anh thấy cô đội cái ấy xinh vãi.

Supaman
25-07-2008, 10:47 AM
[QUOTE=Apache]
Trường hợp của em Sup là đi đường trường, tốc độ cao, được mũ đỡ cho là đúng rồi. Trong TP mà bay đến 15m thì thằng ku ấy là dạng tổ lái rồi.
[/QUOTE]

Nó đi chậm vãi (khách qua đường và xe ôm làm chứng), mà là mấy thằng Taxi nó đua nhau tranh khách mịa gì đấy đâm thôi. Trong tp chứ đường trường đâu, ngay cổng KS Deawoo luôn.

Mấy thằng cảnh sát giao thông lúc làm thủ tục nói phát kinh, bảo chỗ đấy dớp rồi, mỗi năm 2 chú đi đúng chỗ đấy, toàn trẻ tuổi, và cũng toàn tầm khuya. Chú nào đi qua đấy, giờ đấy nhớ cẩn thận nhé.