View Full Version : Từ chuyện một cái mũ rơi
Hổ đói
25-04-2005, 11:54 AM
Sáng, 8:30, đang đi trên đường Lê Duẩn, thấy 2 bác nhiều nhiều tuổi đang đi thì mũ bác đằng sau xe bỗng bay (vô tình do bác ấy gãi đầu)... cách đó chừng 20m, có 2 bác khác, tre trẻ hơn chút đi tới (tốc độ tối thiểu), cái bác lái cái xe sau, mặt [COLOR=Blue]thản nhiên [/COLOR]như không, nhằm thẳng đầu cái mũ mà tương luôn 2 cái lốp vào. Gió không quá lớn (nên mũ không thể bay lung tung ), đường lại thoáng và trơn (nên không thể nói là không thể tránh nó được ), vậy mà bác ngồi trước cái đi xe sau vẫn cứ thế làm, rồi thì để lại ánh mắt ngơ ngác và buồn cho bác ngồi sau xe đi trước
Ngẫm cũng lạ, và lại liên tưởng đến cái topic "tính cách Việt..." của ai đó trước đây đã post. Sao ở VN mình lại có nhiều người thích [COLOR=Blue]đè[/COLOR], thích [COLOR=Blue]cưỡi[/COLOR], thích dí vào [COLOR=Blue]đầu[/COLOR] vào [COLOR=Blue]cổ [/COLOR]người ta thế nhỉ (dù đấy chỉ là cái mũ ) - tệ hơn, tại sao cái ý nghĩ ấy lại đến nhanh đến kinh khủng như vậy trong đầu họ nhỉ (chỉ là vài giây)???
[COLOR=Blue]
Lời giải thích chỉ cần một từ "ÁC"[/COLOR]
P.S: nhìn thấy mũ bị chẹt thì rất nhiều lần, nhưng không dưới 3 lần tôi chứng kiến người ta làm thế này
Ipomoe'a
25-04-2005, 01:53 PM
Bác ạ, nhiều chuyện đau lòng hơn thế nhiều. Tết vừa rồi em làm rơi cái túi trên đường. Dừng lại nhảy xuống chưa nhặt thì già trẻ lớn bé gái trai tổng cộng là khoảng 4 xe cán qua cái túi của em ngay cách mũi em chưa được 2m. Đừng nói là bẩn chứ kính, chai lọ kem kiếc, cái gỉ gì gi trong túi em cứ gọi là nát như tương. Thật em cầm cái túi lên cứ gọi là trào nước mắt....
Nhưng mà thôi, mình làm rơi thì mình chịu. Hận hơn là các bác trời mưa cậy ô tô (như nhà Sên ấy.... xí í í í í) chạy qua vũng nước...
Nhắc đến lại bực mình...
~ Cóc Bé ~
Lovelace
25-04-2005, 02:46 PM
chẳng hiểu sao người Bắc hay nghiệt với người khác như vậy, tớ ở SG từng thấy 1 anh đuổi theo tớ gần 3km ở ngoài xa lộ để giả tớ cái mũ, tớ làm bay nhưng mà "xí bùm bum" luôn, do đang đi nhanh, lười quay lại nhặt.
mỗi người nghĩ cho người khác 1 tý, chắc xã hội sẽ dễ thở hơn nhiều, nhỉ ??
Ừ, có lần người ta nhặt giùm mà còn tưởng người ta chôm, kêu la ỏm tỏi. Nhưng hai tên đó vẫn trả, tuy mặt mũi rất bặm trợn. Trả đànghoàng, chỉ nói nhẹ nhàng "Nhặt giùm mà còn nói nữa", rồi phóng đi luôn, không chờ cảm ơn.
TanNg
25-04-2005, 03:50 PM
Hé hé, nghe chuyện chiếc mũ rơi giật cả mình. Lúc 1h30 vừa xong tớ vừa chẹt phải một chiếc mũ rơi mầu trắng của một chú ở chỗ Trần Duy Hưng. Chuyện là thế này.
Vừa thả vợ xuống cổng cơ quan, rồ ga chiếc xe máy đểu phóng đi. Vừa ngửng lên một cái đã thấy ngay một chiếc mũ trắng ở trước bánh xe máy mình. Giật mình định tránh, nhưng tay lái không lụa nên không dám tránh, cứ thế chèn cả hai bánh vào chiếc mũ trắng tinh của một ai đó. Giảm tốc độ xem sao thì thấy một chú thanh niên phóng xe ngược chiều, chửi mấp máy môi vào mặt mình "Đ. mẹ mày". Nghĩ bụng bảo thôi chắc chẹt vào mũ của nó rồi, định dừng lại xin lỗi, xong chợt nghĩ "thằng này du côn thế, nhỡ nó choảng mình thì bỏ mẹ". Bèn tăng ga chuồn mất tích.
Đọc bài Hổ đói cứ lăn tăn nghĩ, không biết liệu mình có chèn phải chiếc mũ của Hổ đói không, cái thằng chửi mình có phải Hổ đói không. Nhìn kỹ lại, giờ post là 11h58, lúc mình chẹt là 13h30. Vậy chắc chắn không phải, không chẹt phải mũ của Hổ đói, không phải chú kia là Hổ đói. Đỡ sợ phần nào.
Sự thật 100%. =))
Hổ đói
25-04-2005, 03:56 PM
Kính bác, chuyện vô tình thì không ai nói, người bị rơi nói chung cũng ít có cơ hội chửi hoặc trách người ta. Dưng cơ mà nếu đó là việc làm hữu ý thì lại là chuyện khác. Nói tới đây, em bác lại nhớ đến quả 1 chú đi xe máy trên cầu Chương Dương chết bên làn ôtô, đành rằng cu này đi trái làn thì tội quá to, nhưng thử hỏi nếu cái đồng chí đi cái ôtô bên làn phải ấy không nhấn ga vuốt đầu song song thì cái gã xe mấy ấy vẫn còn cơ hội mà toát mồ hôi, bác nhỉ!
Lovelace
25-04-2005, 04:12 PM
em thật, phải mấy thằng em em mà nó rơi mũ, bác nào cán kiểu đấy, thế nào cũng bị lại quả 1 bãi chè đờm, lèng èng nữa nó đạp cắm đầu vào cống. dạo này thấy mình hiền lạ :">.
nhưng mà xét đi xét lại, iem thấy dân nam bộ nó dữ cái miệng, nhưng mà mấy ác vặt như dân bắc mình thì hiếm.
Nguyenzz
25-04-2005, 04:17 PM
Làm người tốt có dễ đâu !
Việc này em gặp đều như vắt chanh .
1) Hôm rồi có chị nọ đèo đứa bé con bằng xe đạp thì một chiếc IFA chạy ngang qua , con bé rơi mất mũ . Em dừng xe nhặt hộ mang lại , em cười tươi nhé !.. và nghe thế này :
- mả mẹ mày , có mỗi cái mũ mà giữ không yên !
Tất nhiên là mụ ngan già kinh khủng ( sau sự việc ấy em mới quyết định goi thế ! ) chỉ mắng con của bả thôi . Nhưng em nghe như chửi mình .
2) Gái xinh nhé ! Xe đẹp nhé ! Vèo phát qua em , mũ bay trở lại . Vầng thì dại gái có rõ , mũ nằm lại phía sau xe em , nhưng cũng đành quay lại nhặt hộ lấy lòng người đẹp .Vừa nhặt lên phát thì :
- này này ! Của tao đấy . Để đấy .
No comment ~!
=> Em khốn nạn dần đều rồi , thấy mũ rơi em vẫn lượm hộ nhưng ..bằng chân !
Hổ đói
25-04-2005, 04:38 PM
Khớ khớ, bác dây tình toàn mắng dân bắc nhá!!!
Công nhận, dân nam lành tính hơn nhiều, chăm làm hơn thật. Cái này cho em bắt tay phát
AlienX
25-04-2005, 04:54 PM
Hơ hay nhể, có tổng cộng 3 cái mũ , 1 cái túi bị chẹt là các chú xúm vào nói dân bắc này nọ. Cái tâm các chú cũng chả lành lắm đâu. Để anh khái quát tổng thể là dân Việt Nam mình hay diễn dịch và quy nạp một cách thái quá.
Lovelace
25-04-2005, 05:12 PM
các bác toàn bắt bẻ nhà iem, em bảo là dân bắc thì cái gì mà percentage hành xử kiểu đấy nó cao hơn, do em chứng kiến tận mắt, mấy lị qua chuyện nhà bác hổ mấy lị mấy bác trên này kể, chứ iem thì iem cũng ở HN chui ra , khác nhéo gì các bác đâu , lèo mợ, iem mới vơ chưa được nửa nắm đũa mà toàn chực hiếp dâm tập thể iem là thế nào, hử :p
Ơ có gì mà Nam với Bắc. Các chú toàn biện hộ địa phương chủ nghĩa, ở đâu thì cũng có kẻ xấu người tốt thôi. Vãi tôi nhớ chuyện một đám học trò đi học về gặp con mèo nhà ai đang nằm phơi nắng. Chúng nó xúm lại, thôi thì đủ kiểu hành hạ: tung lên cao, vặt râu, bẹo má...bé tý mà đã thế trách đé o gì khi lớn.
Người tâm địa độc ác lấy cái đau đớn làm vui.
Có buồn ở đây là sự giáo dục kia kìa, phỏng ợ?
Saint
25-04-2005, 05:47 PM
anh nói thật là đi đường cứ rơi cái này rơi cái kia xong dừng xe đánh uỵch một phát để nhặt chỉ tổ tai nạn giao thông. Hôm trước anh vừa huých vào một thằng đang yên đang lành tự nhiên phanh đánh uỵch một phát để ngó địa chỉ nhà.
4c đi đứng thì cũng phải nhìn trước nhìn sau, may mà trong phố anh đi chậm chứ không thằng đấy bây giờ lên nóc tủ ngồi.
Thích BabyG
25-04-2005, 06:35 PM
...thế nên nhiều khi gặp người ngoan của phố thì hay bị giật mình. Em có lần đi với giai ở chỗ có đèn đỏ, mải buôn chuyện nên đèn xanh cũng chưa đi vì có nhìn thấy gì đâu :-( (Nhân chuyện này nhớ hôm trước chở anh đi đến chỗ ngã tư đèn vàng nhấp nháy lại từ từ dừng xe lại, làm anh cứ tưởng mình bị làm sao). Nói tiếp chuyện kia, có mấy cô bé học trò nói khe khẽ: Đèn xanh rồi đấy cô chú ạ. Câu nói đơn giản ấy mấy năm rồi vẫn nhớ như in, đến mức cứ dừng xe ở ngã tư thấy mấy cô bé học trò xiu xíu lại nhớ câu nói hôm ấy.
Có lẽ vì bây giờ nghe một câu dịu dàng ở nơi công cộng khó quá!
Lovelace
25-04-2005, 06:45 PM
nhớ có lần dừng đèn đỏ có thằng nó đâm vào đít mình rồi còn cự, mình trừng mắt mình bảo nó là mày thấy đèn gì không ? nó bảo thấy thì thấy, nhưng mà mày làm gì mày dừng giữa đường bất thần thế hả? tự nhiên nhớ anh Kòm X tả được :))
Lovelace
25-04-2005, 06:58 PM
à , em mới nghĩ ra 1 trò hay, là em sẽ tìm xin đâu dăm chục cái mũ cũ cũ nhưng mà nhìn không tã quá, em vờ đội đầu rồi làm rơi, ở trong mũ đương nhiên là em độn chục quả đinh 5 hay đinh 10 , hờ hờ, may ra trị được cái bệnh này.
mà chẳng lẽ về sau này người HN ra đường đội mũ là phải giắt đinh lên sao ?? :D
Chuyện này ngoài lề, vì nói chuyện chạy xe nên em cũng nham nhe buôn tí. Hôm qua em đang đi thì trước mặt có 2 cái xe đâm vào nhau, ngã ra giữa đường. May mà em phanh kịp, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng phanh chát chúa ngay sau đít. Em chắc mầm quả này mình xong rồi, tạch rồi, tránh vỏ dưa gặp vò dừa, nhưng rồi cũng đủ tỉnh táo để ga lên, lách qua bên cạnh 2 cái xe kia. Xong cái em ngoái lại nhìn, thấy chú kia hạ cánh an toàn và chửi với theo em. Bố khỉ, em có làm gì nên tội, thằng đấy không làm chủ được tốc độ lại đổ thừa cho người khác. Đúng là như anh bạn nói hôm em kể suýt đâm xe mấy lần ở SG: "Bọn ở đây điên lắm, cứ như vừa dùng thuốc lắc vừa chạy xe ấy."
Mây
PhamHung
25-04-2005, 08:03 PM
Mình cũng đú!
Chuyện xảy ra cũng lâu rồi; Thời sinh viên đi xem bóng đá nhà thằng bạn sáng ra về đang đi trên đường Bà triệu bỗng nhiên có một em SV đi ngược chiều, em này có vẻ nghệ sỹ yêu đời vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đến khi cách mình chừng 10m, mình còi ầm ĩ thế là em giật mình nhìn mình. Mình đi chậm lại để rẽ sang bên phải theo phản xạ, tự nhiên thấy mắt em cứ nhìn sang bên phải của mình, trong khoảnh khắc đó mình nghĩ em ý rẽ sang bên phải thế là mình rẽ sang bên trái rồ ga lên thì em cũng rẽ sang bên trái thế là làm cái uỳnh, xe đạp của em phi thẳng vào mình làm chẻ đôi quả chắn bùn trước. Bước xuống chưa kịp nói gì thì em òa lên khóc huhu.. em không có tiền để đền em là sinh viên nghèo anh tha cho em. Đang định nói cho em một trận về cách đi đứng thì thấy mắt em cứ không nhìn thẳng vào mặt mình mà cứ liếc sang bên cạnh như nhìn thằng nào đấy. Cuối cùng thì mình cũng hiểu, hóa ra em "nhìn rau gắp thịt". Biết vậy thằng bé chẳng còn gì để nói đành phải dựng xe rồi lên Phủ doãn để hàn. Thôi tự an ủi đúng là ra ngõ gặp gái.
[QUOTE=Nguyenzz]Làm người tốt có dễ đâu !
=> Em khốn nạn dần đều rồi , thấy mũ rơi em vẫn lượm hộ nhưng ..bằng chân ![/QUOTE]
ơ thế có phải Nguyên zz hôm qua đi con spacy tàu, mặc cái áo caro bửn bửn không??
Thế sao cưng lấy chân hớt mũ rồi trả lại tao mà tao cám ơn cưng lại trợn mắt cưng nên nườm nà thế lào??
Nguyenzz
25-04-2005, 08:50 PM
[QUOTE=cùn]ơ thế có phải Nguyên zz hôm qua đi con spacy tàu, mặc cái áo caro bửn bửn không??
Thế sao cưng lấy chân hớt mũ rồi trả lại tao mà tao cám ơn cưng lại trợn mắt cưng nên nườm nà thế lào??[/QUOTE]
Hôm qua thấy đường bụi quá . Anh đi Lexus chứ có đi xe máy déo đâu :p ! Nhưng mũ Cùn rơi anh biết , tại anh chạy xe nhanh quá ấy mà . Con này này :
http://www.ophiuchus.org/photos/geneve2003/lexus/103-0310_IMG.jpg
Nhớ không ? =))
uatkimhuong
25-04-2005, 10:07 PM
Ghê nhất là đang phơi phới phóng xe máy tự nhiên có 1 anh giai bảnh choẹ phóng qua, quay sang ngang, khạc 1 phát hay hỉ mũi 1 phát. Thật là ghê luôn, ghê hơn cả chuyện mình đánh rơi cái gì mà người ta chẹt phải.
[QUOTE=Lovelace]chẳng hiểu sao người Bắc hay nghiệt với người khác như vậy, tớ ở SG từng thấy 1 anh đuổi theo tớ gần 3km ở ngoài xa lộ để giả tớ cái mũ, tớ làm bay nhưng mà "xí bùm bum" luôn, do đang đi nhanh, lười quay lại nhặt.
mỗi người nghĩ cho người khác 1 tý, chắc xã hội sẽ dễ thở hơn nhiều, nhỉ ??[/QUOTE]
Đúng rồi, nói Nam Bắc có lẽ không phải, chắc là tùy từng trường hợp thôi. Anh giai này có lẽ cũng đang tìm người yêu, nhìn cô nào cũng chỉ thấy khắp người toàn hồng tâm để nhắm bắn, nên nhặt cái mũ để có cơ hội làm quen có thể cũng là một nhẽ.
Nhưng mà nói thể cũng chẳng phải bảo là xã hội nói chung chẳng có vấn đề. Hồi em học lớp 3 ở lớp hay có trò làm văn về những việc tốt mình đã làm. Lúc đấy mới biết xã hội này sao lắm thằng nhặt được tiền của người khác rồi lại mang trả cho chú công an, thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm hay trực tiếp tới người đánh mất đến thế. Cũng vì những loại bài văn củ chuối kiểu này mà có lần có thằng đến trèo lên cây bàng trước cửa nhà em, em ra lấy mẹ nó dép giấu đi rồi lát sau mang ra trả lại người đánh mất...thế là lại được một bài văn mẫu rồi.
Mở bài:
"Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, em đang đi dạo trước cửa nhà...
Thân bài:
"Anh thanh niên đó cứ ngơ ngác đi quanh như muốn tìm ai hoặc cái gì. Em nhìn anh từ xa và thấy lòng xốn xang xúc động vì thương anh...
Kết luận:
"Em thấy vui vì đã làm đúng theo điều 5 của Năm Điều Bác Hồ dạy là Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Em khiêm tốn vì không nhận lời cảm ơn của anh, em thật thà là đã mang dép ra trả anh, em dũng cảm là vì anh định đánh em mà em cứ đứng yên đấy giương mắt ếch ra nhìn anh như chẳng có...
cachiusa
25-04-2005, 11:58 PM
Các bác cứ quá lời, lại còn so bì Nam với Bắc. Có lần em đã bị bay mũ ở cầu Chương Dương rồi, vì là đường 1 chiều nên em không quay lại nhặt được, đành cứ phơi mặt ra mà đi. Được một đoạn thấy một anh đuổi lên theo, gọi lịch sự cực: "Chị ơi, có phải mũ của chị không". Thế đấy. Còn đầy lần chẳng phải vì gió bay mất mũ, mà là em bị bọn nó giật mũ cơ. Em chẳng hiểu giữa chốn đường xá đông đúc tai nạn xẩy ra như bỡn bọn nó chơi cái trò giật mũ làm quái gì thế không biết.
my_tam
26-04-2005, 09:18 AM
Nhất trí với uatkimhuong, bây giờ ra đường khiếp nhất quả các anh giai (chị em thì có ít hơn nhiều) đang đi quay ngang khạc nhổ một phát mà không hề để ý bên cạnh. May chưa bị dính phát nào, nhưng nhìn thấy hơi nhiều. Kinh cả người. Chỉ biết lắc lư cái đầu này.
Các bác thử nghĩ xem có cách nào trị căn bệnh này không, phải nói đấy là thói xấu tệ hại nhất ở trên đường.
Nguyenzz
26-04-2005, 09:37 AM
Khó mà thay đổi được . Gọi là thói xấu thì chưa hẳn đúng . Có lẽ nên gọi là , thói quen cẩu thả , thiếu văn minh của một số người Việt mình . So sánh một chút :
Tây :- hôn nhau công khai , chỗ đông người vô tư , đi tè thì phải đúng chỗ đúng nơi , kín đáo
Ta :
- hôn nhau phải chui phải lủi vào góc quán nào đó , thật tối cho đỡ ngượng , đi tè thì tương vào x đâu cũng được , khoái nhất là cột điện , bờ tường
Tây :- chỗ công cộng , xì mũi , khạc nhổ vào chính khăn tay mình rồi ..cho vào túi
- tởm quá ( dân Ta nói )
Ta :
- chỗ công cộng , khạc phù một phát rõ to , nhổ xuống chân , lấy giày dép di đi di lại cho mất vết
- mọi thật ( dân Tây nói )
...........................
DangTuan
26-04-2005, 09:41 AM
Bác ngày xưa thời cấp 3 được bố mua cho cái mũ cối TQ lòng bóng loáng mà ngoài thì xanh mướt mát. Một hôm đi nhởn nhơ trên phố Cát Linh bị bọn quân khu giật và chạy mất, bác tức điên, chỉ muốn biến thành...người nhện (quên chưa update vào list phim kinh điển) để đập bẹp sỏ lũ khốn nạn. Sau lần ấy bác đội mũ lá và trong lớp các bạn gái bác gọi bác là anh chủ nhiệm, bác ngượng đỏ cả mũ.
[QUOTE=cachiusa]. Còn đầy lần chẳng phải vì gió bay mất mũ, mà là em bị bọn nó giật mũ cơ. .[/QUOTE]
Các bác làm em nhớ cái chuyện cười mà
- Hôm nay nửa lớp con được cô giáo tuyên dương làm được việc tốt
- Ừ, chúng mày làm gì?
- Bọn con đưa một bà cụ già qua đường
- Dắt có một bà cụ qua đường mà cần nửa lớp?
- Bố tưởng dễ à? Bọn con có cả một hội mà bà ý chống cự dã man không chịu được. Mãi mới lôi bà ấy xong.
[QUOTE=Lovelace]nhớ có lần dừng đèn đỏ có thằng nó đâm vào đít mình rồi còn cự, mình trừng mắt mình bảo nó là mày thấy đèn gì không ? nó bảo thấy thì thấy, nhưng mà mày làm gì mày dừng giữa đường bất thần thế hả? tự nhiên nhớ anh Kòm X tả được :))[/QUOTE]
Không biết 30/4 Kòm có được tha không nhỉ?
Incubus
26-04-2005, 10:04 AM
em tầm bé bé đi cái chaly cúc cu toàn bị giật mũ, mà ác cái em lại chơi toàn mũ xịn, tức cứ gọi là lòi hết cả ra :(, xong rồi về sau lên X chạy nhông nhông ngoài đường, chỉ mong có thằng nào nó giật mũ mình để mình cho nó 1 đạp tắm nước cống, cuối cùng lại toàn bị Cá xin đểu :).
còn vụ đờm dãi thì em cũng từng dính ít đạn,còn có thằng bạn chạy ngang cái xe bus, dính phát giữa mẹt :D, hehe cơ mà cái đấy cũng hay, bác nào bị thằng ôn dịch nào nó chẹt mũ cứ cho nó bãi đờm vào áo, mình không phải thằng duy nhất đóng tiền ngu cho OMO, hehe cái đấy gọi là "quả báo nhãn tiền" hehe,năm 98 em ra HN , đi với 1 thằng bé anh họ, mấy lần bọn em đi trong phố cổ bị xe ô tô đi ngược chiều lấn tuyến phải bay lên lề đường để tránh, nó toàn phải khạc đờm phun kính thằng kia để phản ứng, thằng cún kia mà lèng èng thì thêm phát củ đậu :D
Hổ đói
26-04-2005, 10:09 AM
Èo, bác Tỳn duyên dã man, em mà có bạn gái, dứt khoát không dám giới thiệu với bác đâu ợ...
Vầng, em chỉ nghĩ nhè nhẹ một cái là ít ra, anh em bè bạn trong TL này ghé qua xem chút, thì tự nhiên có thêm chút suy nghĩ về chính cái ý thức của mình với mọi người xung quanh, phải không ạ?
Cơ mà anh iêm trong TL biết cái xấu mà dè bỉu ỉ ôi đã là bớt cho thiên hạ bao nhiêu người xấu rồi ợ =))
Em đề nghị bác Tỳn treo cái topic này ở ngay đầu làng. Chữ đỏ chói, sai 72, .vntimeH cho thêm phần nghiêm nghị ợ
:p
Nguoicongaingo
26-04-2005, 02:38 PM
[QUOTE=1dc7]
Các bác làm em nhớ cái chuyện cười mà
- Hôm nay nửa lớp con được cô giáo tuyên dương làm được việc tốt
- Ừ, chúng mày làm gì?
- Bọn con đưa một bà cụ già qua đường
- Dắt có một bà cụ qua đường mà cần nửa lớp?
- Bố tưởng dễ à? Bọn con có cả một hội mà bà ý chống cự dã man không chịu được. Mãi mới lôi bà ấy xong.[/QUOTE]
Bà của bác 7 khoẻ nhỉ. Biết chống cự lại tức là khoẻ rồi. Khoẻ như thế mà vẫn cứ kéo sang ngon. Kéo thế mới sướng. Bác công nhận không ?
Hồi em đi học ở quê, tìm được mấy người kiểu đó là hiếm lắm bác ạ. Thông thường là thất bại, về tay không là nhiều. Có ngày, đứng cả buổi chả kiếm được ai. Người ở quê tỉnh lắm bác ạ, ít khi bị lừa, nhiều người họ cũng không thích bị dẫn sang đường kiểu đó. Bảo là chả khác gì người mù. Họ thường tự đi lấy 1 mình ý bác. Đường cao tốc toàn ô tô nên rất nguy hiểm.
Em nhớ mãi kỷ niệm đầu tiên. Có lần em bắt gặp 1 bà lão chuẩn bị sang đường. Xe ô tô thì nhiều, chạy cứ nườm nượp bác ạ. Em mới lại gần cầm tay rồi bảo bà ấy để em dẫn sang. Bà ấy cũng chống cự dã man lắm bác ạ. Khoẻ y như bà kia, nhất định không chịu để em giúp. Giằng co một hồi thì bà ấy mới nói thẳng ra là [COLOR=Blue]Thôi, tao biết thừa cái trò này rồi, đừng hòng lừa được tao. Tao thà đi 1 mình còn hơn[/COLOR]. Trả lời khôn không !
Lần đấy em mới biết thế nào là thất bại, buồn lắm bác ạ. Kiểu bài học đầu tiên ấy. Bà ấy sang đường xong, rồi quay lại luôn chỗ cũ. Bà ấy bảo với em là: Tao sang đường là để cho mày biết thôi, chứ thật ra tao chả cần sang đường làm gì. Lần sau bỏ cái trò lừa người khác sang đường đi
Bà ấy nghiêm bác nhỉ !
:(
Mr_Leanguy
26-04-2005, 02:49 PM
[QUOTE=nguoicongaingo]Bà của bác 7 khoẻ nhỉ. Biết chống cự lại tức là khoẻ rồi. Khoẻ như thế mà vẫn cứ kéo sang ngon. Kéo thế mới sướng. Bác công nhận không ?
Hồi em đi học ở quê, tìm được mấy người kiểu đó là hiếm lắm bác ạ. Thông thường là thất bại, về tay không là nhiều. Có ngày, đứng cả buổi chả kiếm được ai. Người ở quê tỉnh lắm bác ạ, ít khi bị lừa, nhiều người họ cũng không thích bị dẫn sang đường kiểu đó. Bảo là chả khác gì người mù. Họ thường tự đi lấy 1 mình ý bác. Đường cao tốc toàn ô tô nên rất nguy hiểm.
Em nhớ mãi kỷ niệm đầu tiên. Có lần em bắt gặp 1 bà lão chuẩn bị sang đường. Xe ô tô thì nhiều, chạy cứ nườm nượp bác ạ. Em mới lại gần cầm tay rồi bảo bà ấy để em dẫn sang. Bà ấy cũng chống cự dã man lắm bác ạ. Khoẻ y như bà kia, nhất định không chịu để em giúp. Giằng co một hồi thì bà ấy mới nói thẳng ra là [COLOR=Blue]Thôi, tao biết thừa cái trò này rồi, đừng hòng lừa được tao. Tao thà đi 1 mình còn hơn[/COLOR]. Trả lời khôn không !
Lần đấy em mới biết thế nào là thất bại, buồn lắm bác ạ. Kiểu bài học đầu tiên ấy. Bà ấy sang đường xong, rồi quay lại luôn chỗ cũ. Bà ấy bảo với em là: Tao sang đường là để cho mày biết thôi, chứ thật ra tao chả cần sang đường làm gì. Lần sau bỏ cái trò lừa người khác sang đường đi
Bà ấy nghiêm bác nhỉ !
:([/QUOTE]
Đùa chứ bạn ngố kể chuyện duyên thế.
demdalat2004
26-04-2005, 03:24 PM
Hôm nọ đang chạy trên đường Trần Quốc Thảo, trong một tích tắc vượt chiếc xe bus, rồ ga lên, gió nó tốc mất cái mũ, quay lại thì đã mất. Toi mất 25.000vnđ, bình thường chỉ đội mũ 10.000vnđ, hôm ấy lại làm sang mua cái 25.000vnđ, thế là mất luôn, buồn.
188bet
26-04-2005, 03:58 PM
[QUOTE=BeCoc]Bác ạ, nhiều chuyện đau lòng hơn thế nhiều. Tết vừa rồi em làm rơi cái túi trên đường. Dừng lại nhảy xuống chưa nhặt thì già trẻ lớn bé gái trai tổng cộng là khoảng 4 xe cán qua cái túi của em ngay cách mũi em chưa được 2m. Đừng nói là bẩn chứ kính, chai lọ kem kiếc, cái gỉ gì gi trong túi em cứ gọi là nát như tương. Thật em cầm cái túi lên cứ gọi là trào nước mắt....
Nhưng mà thôi, mình làm rơi thì mình chịu. Hận hơn là các bác trời mưa cậy ô tô (như nhà Sên ấy.... xí í í í í) chạy qua vũng nước...
Nhắc đến lại bực mình...
~ Cóc Bé ~[/QUOTE]
Hôm qua ở nhà mưa đá mình ạ anh là anh cứ rủa chết cụ những thằng cậy đi 4 bánh qua vũng nước vẫn không thèm giảm tốc độ đêm qua móp mẹ hết xe vỡ cbn kính hết đi cho chúng nó chừa cái thói khệnh đểu. Anh ở nhà dạo này đói vẫn phải cắn răng bỏ 900 một tháng gửi xe xót hết cả ruột trong khi " có thằng " tiếc tiền mang ra bãi lộ thiên gửi mất có 300 cứ huênh hoang xe anh để ngoài trời đêm mưa đỡ phải rửa . Thế là đêm qua mưa đá có 7 phút thôi mà anh ngồi uống cà phê ở Sài Gòn Phố cứ cười sằng sặc , không cười sao được khi có thằng đang lo 1 con Bê 1 con Mẹc để ngoài trời có bị móp nhiều không hê hê =))
Chíp hôi
26-04-2005, 04:07 PM
Híc, đọc từ đầu đến cuối thấy ngoài đường toàn người xấu hay sao ý! Không biết người TL ta ra đường gặp nhau thì sao? chắc phải nhã lắm các anh chị và các bạn nhỉ (@Thảo Mai - vật nhau cuối tuần). Vì TL mình toàn người thanh lịch văn minh mà ;).
Vậy nên, em Chíp ngốc có đề nghị là ko thi kể xấu đứa khác nữa, bây giờ thi kể tốt về mình. Kể các việc tốt theo kiểu sách đạo đức ngày xưa mà 4C đã hoặc định làm. Như vậy chúng ta sẽ có thêm niềm tin vào người tốt và có động lực để tiếp tục làm việc tốt, as well as diễn đàn TL ta tồn tại có một ý nghĩa giáo dục sâu sắc chứ ko tuyên truyền văn hóa phẩm kinh dị như bọn TTVN kia :D
Saint
26-04-2005, 04:21 PM
Nghe Bách nói anh lại thấy buồn, hôm qua anh cũng vẫn ngồi ở chỗ anh hay ngồi, đương nhiên là lúc mưa đá thì mấy thằng bồi cũng cuống cuồng chạy vào bảo anh ơi mưa, thật ra là chúng nó nhiệt tình nhưng mà dốt, anh x đi Bê anh cũng không đi Mẹc nên việc x gì mà xót. Nói thế, sáng anh cũng kiểm tra thì cũng chả thấy có vấn đề gì.
Quay về chuyện văn minh đi đường, mình ghét nhất những cái đứa đi thì chậm mà cứ lề rà lề rề giữa đường, bọn đấy là bọn tỉ phú thời gian x chấp nhưng chúng nó lại làm ảnh hưởng đến cả mình mới tức. Cứ thử tưởng tượng còn 15' nữa là phải đến chỗ hẹn, thế x nào gặp một bọn cứ dung dăng dung dẻ đi ngoài đường mình còi nó cũng x tránh (tuy anh rất hạn chế nhưng x thể không còi) còn bà cái bọn khốn nạn, đến nơi có chỗ đậu xe thì một thằng 4` chắc đến đón gái cứ ngồi trên xe trợn mắt lên x hiểu ra cái giống gì cho đến lúc bảo vệ nó ra đuổi thì mới lượn.
Túm lại là ý thức cộng đồng kém, anh tự nhận thấy mình không có khả năng cải tạo xã hội nên anh nhường cái việc đó lại cho 4c.
Anh già -- anh nghỉ.
Salut
26-04-2005, 04:27 PM
Cái này không phải là ý thức cộng đồng mà là luật giao thông x có, nên chạy nhanh hay chậm là tuỳ thuộc vào cảm hứng. Thể nào tai nạn xảy ra nhiều là phải. Chửi đi chửi lại thì suy ra cũng là không có luật chặt chẽ, hợp lý. Đi xe máy là phải mang nón bảo hiểm. Ai bảo đem nón mềm làm gì để rớt rồi chửi người? Đi đường rớt vật gì ra đường mà gây tai nạn thì chính mình là người có lỗi, cứ còn chê trách được ai? Ai đi cũng ngó nghiêng coi thằng kia có rớt nón, con nọ có rơi đồ không thì có nước đi chầu Riêm vương sớm.
188bet
26-04-2005, 04:32 PM
Xe Sên 4` ko sao à , không hiểu mưa đá rơi có ai bị sao không nhỉ vì đến tận bây giờ ( tức là 16h30 ' ) vẫn chưa thấy chú nào kêu ca xe bị móp hay vỡ kính gì cả .Em bác hôm quá bị 1 phát ngượng hết cả mẹt với gái , trời mưa càng to cái cần gạt nó càng tăng tốc độ gạt nước nhanh , rm bác nhìn thấy nó gạt liên tục đỗ mẹ xe lại tưởng nó bị chập điện gì đấy he he . Đến lúc gọi điện hỏi ông anhnghe giải thích xong quay ra thấy em gái ngồi cứ quay ra đằng sau cười . X mẹ em bác ngượng đến tận bây giờ vẫn chưa dám alo rủ em ý cà phê chiều bác ạ ( sắp tối mịa nó rồi )
Ipomoe'a
26-04-2005, 05:46 PM
He he he...
Nói lại ngượng chứ hồi cấp 2 em toàn đi theo bọn cấp 3 giật mũ. Hồi đấy em toàn mũ đẹp mà chẳng phải mua bao giờ.
Nhưng mà có hôm mẹ em bị giật bác ạ. Mồ tổ chúng nó chứ mẹ em hiền lành đi xe đạp đội được cái mũ che nắng mà chúng nó cũng giật của mẹ em... thế là em chừa hẳn.
Không biết anh giai em có vào topic này không nhỉ? Em xin phép nhắn anh ý một câu: Anh ơi, cố gắng cho mua cho em cái 4 bánh có mái che hoặc ít ra hàng tháng cho em tiền đi taxi nhé, ko chúng nó lại nhổ nước bọt vào chân em. Với cả đừng đi mẹc hay bê hay fo` không mưa đá lại sợ móp xe, anh cứ làm cho em con xe lu là đẹp.
Em nhắn xong rồi ạ.
Nói lại nhớ. Em có ông bạn toàn dọa mày làm anh bực, anh đến đậu nhờ con xe lu trước cửa là hết đường làm ăn. Mỗi lần nghe dọa xong là em im thin thít....
~ Cóc Bé ~
Lovelace
26-04-2005, 06:31 PM
chán cậu Slut quá ,
nói như cậu thì tớ lý luận như thế này này, "đường là để đi chứ íu phải là cái sân phơi nên anh/chị đừng có phơi, phơi ra đấy tôi cán thì đừng trách".
đồng ý là phải giữ "hàng họ" cho cẩn thận, nhưng hiện nay, tốc độ trung bình của phương tiện đi lại trong các thành phố ở VN là khoảng từ 25~30km/1h thì nếu trong trường hợp không quá gấp như vật bị rơi ở ngay trước mặt, hay đường xá quá đông , thì hoàn toàn có thể nhích nhẹ tay lái là xong, tránh được ngay, tại sao cậu lại phải lôi luật ra để bào chữa cho cái ác tâm như vậy.
Chẳng nhẽ cứ phải rơi viên gạch viên đá thì mới tránh, còn rơi cái mũ cái túi thì cứ vô tư cán lên à ?
Salut
26-04-2005, 07:33 PM
[QUOTE=Lovelace]chán cậu Slut quá ,
nói như cậu thì tớ lý luận như thế này này, "đường là để đi chứ íu phải là cái sân phơi nên anh/chị đừng có phơi, phơi ra đấy tôi cán thì đừng trách".
đồng ý là phải giữ "hàng họ" cho cẩn thận, nhưng hiện nay, tốc độ trung bình của phương tiện đi lại trong các thành phố ở VN là khoảng từ 25~30km/1h thì nếu trong trường hợp không quá gấp như vật bị rơi ở ngay trước mặt, hay đường xá quá đông , thì hoàn toàn có thể nhích nhẹ tay lái là xong, tránh được ngay, tại sao cậu lại phải lôi luật ra để bào chữa cho cái ác tâm như vậy.
Chẳng nhẽ cứ phải rơi viên gạch viên đá thì mới tránh, còn rơi cái mũ cái túi thì cứ vô tư cán lên à ?[/QUOTE]
Nếu cậu lạng người trách vật trước mặt, xe sau cậu tông vào cậu thì sao? Nguyên tắc sang luồng, cũng như sang đường được học từ hồi nhỏ là phải nhìn trước nhìn sau, căn ke khoảng cách cẩn thận thì mới được sang luồng, vậy mà cậu cho rằng hoàn toàn có thể lạng tránh ngay mà không cần quan sát thì tôi cũng làm lạ. Nếu ai cũng làm vậy thì tai nạn còn dài dài, chứ không phải là do xe máy Tàu nó gây tai nạn đâu.
Lovelace
26-04-2005, 07:53 PM
[QUOTE=Lovelace]chán cậu Slut quá ,
đồng ý là phải giữ "hàng họ" cho cẩn thận, nhưng hiện nay, tốc độ trung bình của phương tiện đi lại trong các thành phố ở VN là khoảng từ 25~30km/1h thì nếu trong trường hợp không quá gấp như vật bị rơi ở ngay trước mặt, hay đường xá quá đông , thì hoàn toàn có thể nhích nhẹ tay lái là xong, tránh được ngay, tại sao cậu lại phải lôi luật ra để bào chữa cho cái ác tâm như vậy.
Chẳng nhẽ cứ phải rơi viên gạch viên đá thì mới tránh, còn rơi cái mũ cái túi thì cứ vô tư cán lên à ?[/QUOTE]
biết ngay là Slut sẽ trả lời như trên, xem kỹ lại người ta nói gì đi nhé, :p
Salut
26-04-2005, 08:01 PM
[QUOTE=Lovelace]biết ngay là Slut sẽ trả lời như trên, xem kỹ lại người ta nói gì đi nhé, :p[/QUOTE]
Tôi đọc kĩ rồi mới trả lời đó. Tôi sẽ ngẫm nghĩ, nhưng tạm thời cứ giữ nguyên cách trả lời trên :)
PhamHung
26-04-2005, 08:19 PM
Lại nói về ý thức cộng đồng. Ngày trước em cùng đứa bạn đi xem phim Ở rạp Tháng 8. Ngồi sau em là 1 lũ trẻ con cấp hình như là học cấp 3 gì đấy. Phim hay, cả rạp đang tập trung xem nhưng chúng nó cứ cười hô hố như là chỗ không người, tức quá cả dãy ngồi cùng em quay lại nhìn mà chúng nó chẳng sợ, mịa nó cái lũ con bò đấy cứ phải đập cho chúng nó một trận mới yên. Lúc về, đứng dậy thì thấy vướng vướng gì đó. Thì ra đứa nào ăn kẹo cao su xong rồi vứt ra ghế, thế là xong quả quần của mình. Tức điên lên mà không làm gì được, chẳng biết con bò nào là thủ phạm. Không biết bây giờ xã hội gieo giắt vào đầu bọn trẻ những gì, văn hóa tôi thiểu nơi công cộng thế mà cbn cũng không biết. 4c nghĩ hộ xem có cách gì thay đổi được lũ bò lợn đấy không?
PS: Hôm thứ 7 đi chơi về chúng nó đua điên đảo trên hồ, toàn wave đỏ kẹp 3 bốc đầu, tráng trứng, đánh lửa...đủ kiểu. Bác nào mà rơi mũ thì cũng nên chuồn nhanh cho lành không vớ vẩn lại buôn hoa quả trên nóc tủ.
vananh
26-04-2005, 08:49 PM
Em thật các bác, nhiều lúc em cũng không thể hiểu nổi dân Việt Nam mình là cái loại gì, văn hóa thấp hay vô ý thức ? Đời thủa nhà ai cái bọn đua xe nếu bọn nó không chết thì cũng làm gãy xương què cẳng khối cụ ông cụ bà đi trên đường, thế mà lấy de'o ở đâu ra lắm người cổ vũ thế. Đến khi cảnh sát đến dẹp thì còn hô hào nhau đến phá xe, gài bẫy, đủ trò... Mà lạ ở chỗ là nhiều chú đang đi bình thường thấy bọn đua vèo qua, cũng húng lên tham gia, sau ngã dập xe vỡ mặt nằm viện mấy tháng đúng là chết vì sĩ diện, không hiểu các bác thế nào chứ em các bác đế ch thương được, có hiểm ác quá không các bác ? =)).
sfe10
26-04-2005, 10:44 PM
Nói chuyện mũ em nhớ hồi học cấp 3 đi học ôn ở BK, mượn được của ông anh con mũ lưỡi trai da bong bóng (chả biết có xịn không ), lúc về đi ngang chỗ Thái Hà em với thằng bạn đang cười đùa tự nhiên thấy hai thằng đi xe máy vượt lên thản nhiên giật bụp cái mũ của mình, lúc đấy cả mình và thằng bạn đều bất ngờ nên cả hai thằng cùng kêu "ơ ...ơ" vì tưởng thằng kia đùa. Thằng ngồi sau quay lại nhìn trâng tráo em và thản nhiên nói "ơ cái x mẹ mày à!" và giương mắt lên thách thức. Mình với thằng bạn đi xe đạp, với cả học sinh bé tí nên chả dám ho he gì. Cứ thế thằng bé ôm cục hận về nhà.
Đến bây giờ vẫn không hiểu sao trên đời lại có những loại người như thế!
Cá Ngão
27-04-2005, 12:09 AM
Các bác mất mũ thì mất xiền một tẹo. Hồi còn đi học cơ, một lần phải chạy sang nhà bạn ở Đuôi Cá, con em phải mang theo cả một đống bản vẽ hì hục làm trong mấy tuần. Thế mà chẳng biết kiếp trước em ăn ở có tội tình gì không mà bỗng dưng có hai anh già đi xe máy phóng vù qua, rút mất cả đống bản vẽ ở cái balo sau lưng. Lại còn quay lại cười hô hố nữa chứ, rồi phóng xe đi thẳng.
Hôm đó đứng ở đường Giải phóng khóc tu tu vì tức.
Chuyện khác nhé! Biết một chị xinh lắm, đại khái nhìn rất mộng mơ - con em luôn nghĩ những người xinh xinh thì tính tình cũng xinh xinh cơ đấy. Nhà cũng chẳng nghèo nhưng phải cái bệnh đua đòi và sĩ. Bả thì cũng chỉ là dân La Khê thôi, thế mà bả dám hái cành dâu dọc đường rồi quật tới tấp lên những đứa trẻ con nông dân đang đi bộ trên đường khi bạn bả chở bả vô mấy vùng sâu sâu phía trong như Phụng Châu, Xuân Mai.. Lí do của bả: sao chúng nó quê thế!!
Em nghe bả kể xong mà em phát ói.
Khó tin nhỉ..
dao_hoa_daochu
27-04-2005, 01:42 PM
[quote=Hổ đói]Sáng, 8:30, đang đi trên đường Lê Duẩn, thấy 2 bác nhiều nhiều tuổi đang đi thì mũ bác đằng sau xe bỗng bay (vô tình do bác ấy gãi đầu)... cách đó chừng 20m, có 2 bác khác, tre trẻ hơn chút đi tới (tốc độ tối thiểu), cái bác lái cái xe sau, mặt thản nhiên như không, nhằm thẳng đầu cái mũ mà tương luôn 2 cái lốp vào. Gió không quá lớn (nên mũ không thể bay lung tung ), đường lại thoáng và trơn (nên không thể nói là không thể tránh nó được ), vậy mà bác ngồi trước cái đi xe sau vẫn cứ thế làm, rồi thì để lại ánh mắt ngơ ngác và buồn cho bác ngồi sau xe đi trước
Ngẫm cũng lạ, và lại liên tưởng đến cái topic "tính cách Việt..." của ai đó trước đây đã post. Sao ở VN mình lại có nhiều người thích đè, thích cưỡi, thích dí vào đầu vào cổ người ta thế nhỉ (dù đấy chỉ là cái mũ ) - tệ hơn, tại sao cái ý nghĩ ấy lại đến nhanh đến kinh khủng như vậy trong đầu họ nhỉ (chỉ là vài giây)???
Lời giải thích chỉ cần một từ "ÁC"
P.S: nhìn thấy mũ bị chẹt thì rất nhiều lần, nhưng không dưới 3 lần tôi chứng kiến người ta làm thế này[/quote]
Sáng, 8:30, đang đi trên box "người thăng long xấu xí", thấy 2 bác nhiều nhiều lời đang chửi nhau thì nick bác đằng sau bỗng bị ban (vô tình do bác kia là assmean)... cách đó chừng 2 bót, có rất nhiều bác khác, trẻ già trai gái đủ loại hồ hởi nhào tới (tốc độ tối đa), các bác đến sau, mặt thản nhiên như không, nhằm thẳng đầu cái nick vừa bị ban mà tương tới tấp một đống bót chê bai chỉ trích bỉ bôi vào. Nick đang sống không ít (nên không thiếu đối tượng để xả xì trét), diễn đàn lại thoáng và trơn (nên không thể nói là không thể tìm được chỗ để xả xì trét), vậy mà các bác nhào tới sau vẫn cứ thế làm, rồi thì để lại ánh mắt ngơ ngác và buồn cho bác vừa bị ban nick đang ngồi đọc mà không bót được bài.
Ngẫm cũng lạ, và lại liên tưởng đến cái topic "tính cách Việt..." của ai đó trước đây đã post. Sao ở TL mình lại có nhiều người thích đè, thích cưỡi, thích dí vào đầu vào cổ những cái nick đã bị ban thế nhỉ - tệ nhất, là lại hò nhau xúm vào chửi bới người ta, khi mà người ta không có khả năng chửi lại (một cách chính danh)!!!
Lời giải thích chỉ cần một từ "HÈN"
P.S: nhìn thấy nick bị chửi thì rất nhiều lần, nhưng không dưới 3 lần tôi chứng kiến người ta chửi nick đã bị ban như thế này
connhangheo
27-04-2005, 02:15 PM
Ví dụ trực quan sinh động của chú đhđc anh thật là động tới anh. Anh nói cho chú phát chú đe' o biết gì thì im cho anh nhờ. NCC là người quen của anh, anh vào anh post anh còn chỉ cho đ/c ấy thấy đấy : chỉ là chỉ vì cái cãi nhau vớ vỉn đấy mà chú ấy vắng mặt thì box "mua bán rao vặt" mất vui.
Đe' o ai đi thách thằng cầm dao đi thái thịt, chú lại đưa vào thành cái ví dụ ở đây, vớ vẩn. Anh chú đi đường còn tốt chán, chưa làm gì bậy bạ như các trường hợp trên.
Murphy
27-04-2005, 03:24 PM
Tớ cũng góp một vài chuyện không hay:
1. Có lần thấy một em ăn mặc kiêu sa, vẻ mặt đài các ngồi sau một anh (chắc là chồng) quần áo com-lê lịch sư, đi xe spacy gì đó. Vẫn vẻ mặt đài các lạnh lùng ấy, em ấy quay mặt vào lưng chồng, tay vòng ra sau vứt bẹt một túi ni lông rác gì đó (đại loại vỏ hoa quả, bã mía gì đó) xuống đường. ---> Tởm!
2. Tương tự như vậy, thỉnh thoảng thấy trên đường có con xe đẹp lắm, bóng lộng, người đi xe chắc phải giàu. Tự dưng cửa kính mở ra, một túi rác ném bẹt ra ngoài. ----> Tởm!
3. Tớ đi xe lúc rẽ mà gặp phải người đi bộ sang đường thì thường đi chậm hoặc dừng xe lại nhường cho họ. Nếu gặp người nước ngoài họ sẽ giơ tay ra hiệu cảm ơn. Có lần gặp mấy bác nhà ta trông cũng lịch sự qua đường, thấy mình đi chậm lại thì không hiểu thế nào, lại còn trừng mắt lên nhìn mình, mồm lẩm bẩm gì đó. -----> Lạ!
4. Tớ đi xe lúc rẽ phải, nếu không thấy có người đi bộ qua đường thì cứ rẽ thôi. Nhưng dân ta rẽ trái hay đi sang hẳn phía đường bên trái rỗi rẽ. Nhiều lần tớ gặp người rẽ trái đi ngược lại như vậy phanh lại thì người kia còn trừng mắt nhìn mình cứ y như là mình đi sai hay đi ngu lắm. Còn một lần như thế, mình dừng lại nói với cu cậu đang trừng mắt nhìn mình: - Em đi ngược chiều rồi!, cậu ta bèn phóng đi và nói với lại: - Còn anh thì cua như cặc! ----> Thiếu hiểu biết!
5. Còn điều này. Phần lớn các cô, các cậu đi xe đẹp (SH, Dylan, etc.) buổi tối cứ ghếch cái đèn pha lên chiếu thẳng vào mặt người ta. Tớ ghét! Bởi vì tớ biết nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra vì bị đèn chiếu vào mặt ko nhìn thấy gì. Tớ mà gấu gấu một chút thì tớ cứ cầm cái búa, gặp đứa nào đi ngược chiều mà cứ chiếu đèn như thế là tớ phang vào đèn. Tiếc là mình hèn quá!
6. Tớ đi xe ít khi dùng còi, điếc tai người khác lắm! Có lần tớ đi trên đoạn đường ở Sóc Sơn, gặp một đám cưới. Các cô các cậu choai choai đi đầy khắp đường. Vì là đám cưới nên tớ lại càng không bấm còi, chỉ đi từ từ đến để các vị bố giời ấy biết mà tránh ra. Ai ngờ các vị ấy tưởng mình không bấm còi để dọa đâm, các vị ấy vây kín xe mình, dọa nạt đập xe, hành hung đủ thứ, mặc dù mình đã giải thích. Mãi mình mới thoát nổi vì trong các vị ấy còn một vài vị đang vui "bỏ qua" cho mình. ----> Chán!
7. Gặp những chuyện này tớ rất bực mình hay chửi bậy lắm. Vợ tớ nghe chửi bậy quá thì bảo tớ đừng chửi bậy nhiều quá như thế. Nhưng tớ vẫn tức! Tớ bèn nghĩ ra một từ mới, bậy nhất, tởm nhất! Gặp những chuyễn như thế tớ mới chửi bằng từ bậy nhất đấy! Đồ Việt Nam! Khốn nan, mình cũng là người Việt Nam. Chửi xong mình cũng thấy xấu hổ! -----> Nhục!
dao_hoa_daochu
27-04-2005, 04:56 PM
[quote=connhangheo vỗ vỗ hộp đậu]Ví dụ trực quan sinh động của chú đhđc anh thật là động tới anh. Anh nói cho chú phát chú đe' o biết gì thì im cho anh nhờ. NCC là người quen của anh, anh vào anh post anh còn chỉ cho đ/c ấy thấy đấy : chỉ là chỉ vì cái cãi nhau vớ vỉn đấy mà chú ấy vắng mặt thì box "mua bán rao vặt" mất vui.
Đe' o ai đi thách thằng cầm dao đi thái thịt, chú lại đưa vào thành cái ví dụ ở đây, vớ vẩn. Anh chú đi đường còn tốt chán, chưa làm gì bậy bạ như các trường hợp trên.[/quote]
Chú vỗ vỗ ra được một đoạn ngắn mà có đến 03 chỗ ngu:
(1) Chú thiểu năng về chuyện đọc hiểu và khái quát vấn đề, nhìn bướm mà chỉ thấy bàn chải.
(2) Chú có tật giật mình, không ai khảo mà xưng. Cái loại như chú, đi hoạt động bí mật, có chốn vào hầm thì cũng sẽ bị nó lôi ra cắt d-ái đầu tiên.
(3) Chú thanh minh "Anh chú đi đường còn tốt chán, chưa làm gì bậy bạ như các trường hợp trên", tức là tự thừa nhận cái vấn đề nêu ra là xấu, cái này cộng với cái (2) làm thành một cái hết sức ngô nghê: biết là xấu, tự nhảy ra nhận, nhận xong rồi thì lại thanh minh.
Nếu theo quan điểm "một tia rắm trong phòng hòa nhạc" thì trường hợp của chú có thể coi là một trong số những ví dụ đẹp nhất! Chúc mừng!
connhangheo
27-04-2005, 06:34 PM
1. Chú bị ngộ cbn chữ, lấy bướm ở đâu gắn vào bàn chải trên mặt mình rồi cho rằng chuyện đấy là không nên.
2. Chuyện ko liên quan gì đến chú cũng dúi mũi vào lại gọi là hoạt động bí mật với cả nằm vùng, chú tự kỷ nó vừa vừa thôi. Không ai lôi chú về thì anh từ thiện mua dây xích dắt vào vườn Bách thảo.
3. Anh không có chuyện gì để góp vào nên anh mới bảo la anh chưa làm gì. Chẳng lẽ gặp chú ngoài đường anh nhổ vào chú rồi lên đây ăn năn hối cải với tự thú hả chú.
Chuyện hài hước của chú đem vào đây thì đúng là đánh rắm rồi tự khen hay mong anh vỗ tay thì chú nhầm cbn chữ rồi. Thế nhá, đừng có lèm bà lèm bèm theo anh xin chữ nữa, anh mà đi là đi lỏng rồi lại bảo anh cho chú nhiều quá anh không dừng lại được.
Pastorale
28-04-2005, 12:37 AM
Ví dụ sinh động cho "tính cách Việt" trong topic này: Hoa_dao_trang_chu § Connhangheo. Các bác cần gì phải lấy ví dụ đâu xa, trên TL này cũng có hàng ổ. Ngoài đời người ta chỉ đè đầu cưỡi cổ nhau thôi, trong này chúng nó còn ị vào mồm nhau được nữa cơ mà. Còn gì man rợ thiếu văn hóa hơn thế nữa? Trước khi bàn về tính cách Việt, em đề nghị phác thảo qua một chút về tính cách thứ 4 của TL (sau Trí tuệ, Hào hoa, Dâm đãng).
Vào TL em cứ nhớ tới bài hát gì ấy, có cái câu:
"Có chú chim non nho nhỏ, cái đít chú cong cong như muốn..."
nhểy
dao_hoa_daochu
28-04-2005, 11:22 AM
[quote=con cừu trụi lông cà cao cà thấp connhangheo]1. Chú bị ngộ cbn chữ, lấy bướm ở đâu gắn vào bàn chải trên mặt mình rồi cho rằng chuyện đấy là không nên.
2. Chuyện ko liên quan gì đến chú cũng dúi mũi vào lại gọi là hoạt động bí mật với cả nằm vùng, chú tự kỷ nó vừa vừa thôi. Không ai lôi chú về thì anh từ thiện mua dây xích dắt vào vườn Bách thảo.
3. Anh không có chuyện gì để góp vào nên anh mới bảo la anh chưa làm gì. Chẳng lẽ gặp chú ngoài đường anh nhổ vào chú rồi lên đây ăn năn hối cải với tự thú hả chú.
Chuyện hài hước của chú đem vào đây thì đúng là đánh rắm rồi tự khen hay mong anh vỗ tay thì chú nhầm cbn chữ rồi. Thế nhá, đừng có lèm bà lèm bèm theo anh xin chữ nữa, anh mà đi là đi lỏng rồi lại bảo anh cho chú nhiều quá anh không dừng lại được.[/quote]
"Chuyện hài hước của chú đem vào đây thì đúng là đánh rắm rồi tự khen hay mong anh vỗ tay thì chú nhầm cbn chữ rồi." - Có vỗ tay thì để người đọc vỗ tay chứ nhân vật chính léo ai lại tự vỗ tay, chú nói ngu đến cái con đang hì hục đứng ghếch một chân lên nó cũng phải bỏ dở đấy để lăn ra mà cười. (http://img.photobucket.com/albums/v287/dao_hoa_daochu/63471691.gif)
À mà nếu có định chửi kiểu bù lu bù loa như là đàn bà thì cũng nên chịu khó tham khảo chút, khỏi sau này lại ngoạch tiếp ra mấy cái bãi lủng ca lủng củng đần độn như trên. Anh mới thửa được mấy template chưa tìm được ai để thử, chú có thể tham khảo...
"Nick em là connhangheo. Không hiểu sao đời em luôn có một số vấn đề khác người. Ví dụ, có nhiều chuyện, đa số mọi người đọc đều hiểu, riêng em thì lại không hiểu, hoặc là toàn hiểu sai (cái này toàn về sau mới tự nhận ra). Có thể là mọi người đều bị ngộ chữ, hoặc là em đặc biệt ngu. Đến giờ em vẫn không biết tại sao, nhưng mà rắc rối vì chuyện này thì đã bị rất nhiều. Ví dụ hôm trước có người bót bài về chuyện chửi nick đã bị ban. Cái vấn đề nêu ra ở đấy là có thật, còn cái cụ thể nêu ra chỉ là một cái simulation (đấy cũng là bây giờ em mới nhận ra). Thế mà không hiểu lúc đấy ngu dại thế nào em lại vận mẹ nó vào thành trường hợp riêng của em, lại còn nhảy ra tự xưng danh. Tiếp thì ở đấy nó đặt vấn đề là "chửi nick đã bị ban không tự chửi lại được là hèn". Lẽ ra em làm thế và thấy thế là không hèn, thì em phải tìm lý lẽ để bảo vệ cái quan điểm đấy. Còn nếu em thấy thế là hèn nhưng em không làm thế thì em cũng không việc gì phải đi thanh minh. Thế mà ngay lúc đấy em lại cũng không hiểu được như thế, thế là đời lại có thêm một cái bót ngu của em. Mà ngu thật, nên mới bị chỉ ngay ra mấy cái ngu. Thực tình mà nói thì em cũng không biết cãi như thế nào nữa, nhưng mà uất ức không thể chịu được, nên sau một hồi cay cú em đành vào chửi bới bù lu bù loa, mà trình chửi em cũng kém, nên loay hoay một hồi, thế quái nào rồi thành ra cái thằng chửi em nó đánh số 1, 2, 3... thì em cũng đánh số 1, 2, 3... nó dùng "bàn chải" thì em cũng "bàn chải", nó "rắm" thì em cũng "rắm"... hóa ra nó chửi mà em bị nhiễm thật..."
Đấy, đại khái thế nó hay hơn.
"Thế nhá, đừng có lèm bà lèm bèm theo anh xin chữ nữa" - Chú tự nhảy vào xong rồi lại thế này, có phải là "cục ta cục tác, vừa ngu vừa dát" không?
"anh mà đi là đi lỏng rồi lại bảo anh cho chú nhiều quá anh không dừng lại được." - Chú thích đề cập đến chuyện này thì sòng nhà anh là kiến trúc sư gái thiết kế, nên khu giải trí và khu vệ sinh nó gần nhau, khu giải trí thì mọi người biết rồi, còn khu vệ sinh thì hôm nay chú là người đầu tiên (http://img.photobucket.com/albums/v287/dao_hoa_daochu/2a8403f0.gif)
PS: Hoan hô bạn Pastorale hết sức thông minh và giàu sense of humor đã phát hiện ra một vấn đề hết sức mới mẻ và vô cùng lý thú "ở TL người ta chửi nhau, còn ị vào mồm nhau nữa". Ôi cái con người mới thông minh tinh tế hiểu biết thâm thúy làm sao!
Chuối
29-04-2005, 07:46 AM
Mk đời, em ***** hiểu tại sao dân VN mình cứ thích chơi ác nhau. Hồi nhỏ em bị bắt nạt suốt ( vì chỗ em toàn bọn hơn tuổi em, em lại học sớm nữa chứ ). Khốn nạn lắm các bác ạ, hồi xưa trẻ con chúng em có đôi dép tổ ong trắng là tự hào lắm vì ko phải đi dép cao su hay dép Tàu vớ vẩn, thế mà em chỉ sơ sẩy tí thôi là chúng nó lấy banh-xa-lam í, nó cứa mớm một tí thôi, mk thế là đi chỉ 1-2 tuần là đứt quai. Em cứ đếu hiểu sao dép em nhanh đứt thế, mẹ em kêu em suốt, mãi sau em mới nhận ra mà đếu làm gì được. Hay là những chuyện rút van xe đạp hay chọc lốp xe em nữa chứ, cả tỉ những trò khốn nạn. Mịa, hồi bé lúc bị bắt nạt hay chơi ác, ko hiểu sao bao nhiêu người lớn chứng kiến mà ko thèm can thiệp, nghĩ lại em cũng thấy ức.
Sau này mới hiểu dần dần, nhà em ko phải trong khu tập thể, ko phải nhân viên xí nghiệp, lại trí thức nửa đời nên bị khu tập thể cô lập, mà cái này là từ người lớn nhé. MK người lớn lại cứ đầu độc trẻ con chơi ác người khác, thử hỏi trẻ con sau này lớn lên, đầu óc bị bầm dập đến mức nào, tư duy đen tối đến mức nào. mk làm người tử tế còn đếu xong mà trong đầu cứ phải nghĩ chuyện chơi ác, làm hại người khác. Cứ như phim XHD HK ko bằng.
Đời vẫn công bằng các bác ạ, cái khu tập thể đấy bây giờ 10 thằng thì 9 thằng nghiện, nhà tan của nát anh em đâm chém nhau, đầu trộm đuôi cướp hết cả rồi. Ngồi với chúng nó, tuy vẫn bạn bè đấy nhưng mà ngẫm lại hồi xưa vẫn cứ ức. Nhưng thôi, giờ chả ai ngoảnh lại đằng sau mà đi cả, các bác nhỉ :D
Quay lại với chuyện cái mũ, em thấy nhiều người rất hả hê trong sự đau khổ của người khác, thậm chí còn ko được chứng kiến, chỉ cần biết rằng mình gây khổ, làm hại người khác. Việc xấu mà cứ như là việc tốt, làm xong thì hả hê lắm, có khi còn khoe loạn cả lên, đếu hiểu cái gì ở trong đầu chúng nó nhỉ. Độc ác ngay từ uy nghĩ đến nỗi, thấy người bị tai nạn, nhòm qua 1 cái rồi phán luôn : " Chết miẹ nó đi, ai bảo phóng cho nhanh vào ", hay khốn nạn hơn,thấy ai mất gì thì " Cho chết cái tội giàu cho lắm vào ". Bác nào đánh rơi mũ thử quay lại chửi thằng cán xe qua mũ mình xem, " Chết mẹ mày đi, ai bảo mày làm rơi mũ ". Đời sao lắm quan toà với đao phủ thế.
DangTuan
29-04-2005, 08:14 AM
Cú quá, hôm trước đã bị vặt mất cái đèn xi nhan, hôm qua lại bị vặt mất cái gương hậu. Cái dân VN lắm thằng ăn cắp vặt, tức điên người.
Bắc Thần
29-04-2005, 08:36 AM
Nói chuyện mũ nón anh mới nhớ. Anh về VN mua được hai cái mũ: một cái mũ cối của bộ đội, một cái mũ xếp có phù hiệu của công an. Mũ cối thì đã cho ông chủ Tây rậm râu sâu mắt rồi, chỉ còn lại cái mũ công an. Cuối tuần này chắc anh đội đi ra phố để ăn mừng 30/4. Kỷ niệm 30 năm chắc kỳ này có nhiều người tham dự. =))
Murphy
05-05-2005, 02:05 PM
Follow up cái chuyện bị bắt nạt của cậu Chuối:
Hồi nhỏ tớ cũng hay bị bắt nạt lắm. Có chuyện này nhớ cả đời. Hồi đấy đang học cấp 1, đi học thêm bên khu tập thể gần trường Y, có mấy thằng hơn vài tuổi suốt ngày bắt nạt tớ, đánh đập, trấn lột, bắt hát quốc ca, đứng chào cờ, nhiều thứ. Hồi ấy tớ dát lắm, sợ bọn đấy lắm. Một lần cũng thế, tớ đang đi đến đấy học thì bị bọn đấy chặn lại, bắt nạt đủ thứ, lúc vào học thì muộn mẹ nó mất rồi. Thằng cha thầy liền mách với thằng cha tổ chức lớp (là bố một em học cùng lớp đó) là tớ đi muộn. Tớ bị gọi lên gặp, tức lắp, vừa khóc vừa kể lại bị bắt nạt. Sau đó nó có nói chuyện với thằng bắt nạt tớ. Hôm sau nó gọi tớ lên bảo tại tớ trêu mấy thằng kia nên tớ mới bị ăn đòn, xong rồi nó đuổi học tớ. Mẹ, tớ tức muốn chết! Không bao giờ quên mặt mấy thằng đấy!
Tớ ghét nhất sự bất công với trẻ con!
Lovelace
05-05-2005, 02:23 PM
các bác thế nào ấy, miẹ từ bé đến lớn bao giờ em cũng sướng hơn mấy đứa xung quanh, toàn chơi những thứ mà chúng nó có mơ cũng éo dám mơ chứ đừng nói là đòi sờ vào.em bé hơn chúng nó tầm 1 cái đầu dưng mà bắt nạt em là em oánh bỏ miẹ, oánh không lại thì em "cẩu xực xí quách", trong phố mấy thằng mà bully em kiểu ác ý, thằng nào cũng dính vài vết răng em :D lèng èng em vác hàng em đuổi chạy chết cha, băng đảng X gì thì chúng nó cũng sợ chết, sợ bị dính đòn, cho nên có băng đảng cũng thế, mình cứ liều liều là chúng nó sợ, còn mà phá em , em báo Công an, mặt mũi em hiền lành, nguồn gốc gia đình tử tế, em báo phát là có phim xem, vui X tả được :D
strongcu
06-05-2005, 02:40 PM
Nói chuyện trẻ con bắt nạt nhau mình nhớ ra hồi học lớp 1 làm lớp trưởng, bắt cu Linh cùng lớp ăn dỉ mũi :)), thế mà cuối cùng hai thằng là bạn thân, hehe.
P/S: Hôm nay không hiểu tại sao TL typing chữ ra rất chậm. Như câu vừa viết, type đến chỗ "tại sao" mới hiện ra chữ "P/S"
binhq
07-05-2005, 09:57 PM
"chẳng hiểu sao người Bắc hay nghiệt với người khác như vậy, tớ ở SG từng thấy 1 anh đuổi theo tớ gần 3km ở ngoài xa lộ để giả tớ cái mũ, tớ làm bay nhưng mà "xí bùm bum" luôn, do đang đi nhanh, lười quay lại nhặt...."
Bạn chỉ được cái nói đúng . Ở SG mình không thấy giật mũ ( nón?) gì đâu , rất an toàn ! Chỉ giật điện thoại di động hoạc túi thôi . Mình cũng rất tức ở Việt nam hay bị mất vặt phự tùng : gương chiếu hậu , đềcan ..cái mà ở tây rất hầu như không bị mất mà chỉ bị mất.. nguyên cả con xe thôi !!
Tuanbass
07-05-2005, 10:42 PM
Mấy cái Topic này vứt mẹ nó vào thùng rác đi, dạo này anh thấy các chú càng ngày càng sến đ'o tả. Vừa vừa thôi không có chừng bệnh nặng càng ngày càng đ'o chữa được đâu...
Lovelace
07-05-2005, 11:29 PM
bĩnh ra quần không cần chơi cái kiểu bới lông tìm viết, chọc ***** tìm dòi để móc như thế, ở SG cướp giật nhiều hơn HN, tớ ở SG đã bị giật mũ nhiều lần, và người SG ra đường không ai treo cái Đt hờ hững bên hông như người HN cả.
cái muốn nói ở đây là người SG giật thì giật, nhưng mà nó tương đối thẳng tính hơn, không chơi kiểu ác, cán lên những thứ người khác làm rơi. còn ở HN ít giật hơn ( có lẽ do đường phố chật hẹp ??? ) nhưng mà hay chơi ác.
cậu đừng cố đánh tráo khái niệm ở đây, tầm thường lắm.
Em thấy bác Lovelace hơi bị nhầm một tí :-). Trong SG không có chuyện giật mũ đâu (hoặc thằng khùng nào đấy, khùng theo nghĩa đen, mới giật của bác thôi). Trong SG đa phần là dân tứ xứ tụ lại làm ăn, kiếm tiền nên họ không coi trọng hình thức nhiều, bác có mặc áo hiệu hay mũ xịn thì dưới mắt họ mấy thứ này cũng chả khác gì cái áo sida với cả mũ tàu cả. Nhiều người rơi mũ dọc đường, xin lỗi bác, họ cũng chả thèm quay lại nhặt nữa cơ, cái này em thấy thường xuyên. Còn em công nhận bác, ở đâu cũng cướp giật cả thôi, trong SG dân đông gấp cả dăm bảy lần HN thì lực lượng cướp giật cũng ắt hẳn phải nhiều hơn nhiều :-), mà sao bác để ý thế, di động ở trong Nam chả ai treo hờ hững cả, lơ mơ là ăn giật liền. Nhiều người đi đường tay phải lái xe, tay trái nghe điện thoại qua tai phải nhìn ngáo cực, cũng là lí do sợ nó giật từ sau phải đi kè vỉa hè nghe tai phải ~> khó giật :D. Bác nói đúng, dân trong Nam tính xuề xòa do sẵn chim trời lúa nước nên không ác hiểm như ngoài Bắc, đi đường đụng nhau cũng chỉ xem xem rồi xin lỗi nhau (hoặc cự nự vài tiếng) mà bỏ đi, gặp tai nạn khó khăn sẵn sàng quyên góp giúp đỡ; không như dân Bắc, sẵn sàng xông vào xỉ vả nhau, không giải quyết được thì tỉn luôn, còn chuyện quyên góp, hơi bị k...i :D. Nhưng, cũng chính cái tính này, dân trong Nam để chơi thân thì nhạt nhẽo vô cùng.... đường ai nấy đi, tiền ai nấy trả, em thật, vô vị.
188bet
08-05-2005, 12:28 AM
[QUOTE=Tuanbass]Mấy cái Topic này vứt mẹ nó vào thùng rác đi, dạo này anh thấy các chú càng ngày càng sến đ'o tả. Vừa vừa thôi không có chừng bệnh nặng càng ngày càng đ'o chữa được đâu...[/QUOTE]
Tuanbass là điển hình kiểu sống lâu lên lão làng , đi đé o đâu cũng bắt đầu cái giọng đàn anh trách mắng các em .
daudinh
08-05-2005, 12:30 AM
[QUOTE=Trố]Nhưng, cũng chính cái tính này, dân trong Nam để chơi thân thì nhạt nhẽo vô cùng.... đường ai nấy đi, tiền ai nấy trả, em thật, vô vị.[/QUOTE]
??????????
..không nội tâm,nhạt :-).
cối đá
08-05-2005, 02:13 AM
Ờ, bà con thích ôn nghèo kể khổ nhỉ?
Giật mũ thì mình chưa bị lần nào. Nhưng chuyện đi học thì cũng nhiều cái khốn nạn. Điển hình nhất là chuyện bọn trẻ con cấp 1 bị phê bình, cô giáo chẳng thèm nghe giải thích ất giáp cái x gì, dẫn mẹ nó con nhà người ta ra góc sân trường, bắt đứng yên ở đấy. Rồi sau 3 tiếng đồng hồ, cuối buổi học mới gọi vào làm kiểm điểm.
Hồi bé, tớ toàn nằm mơ mình được trang bị 1 khẩu 6 nòng, xông vào trường xoá sổ mẹ nó hết từ hiệu trưởng cho tới các loại lớp trưởng lớp phó
Lovelace
08-05-2005, 06:07 AM
trố ơi, có giật đấy, nói chung thường mấy đứa choai choai giật mũ, mấy thằng chuyên nghiệp cướp điện thoại :D.
đường sài gòn rộng, và nhiều ngõ ngách cũng là 1 điều kiện thuận lợi cho cướp giật phát triển.
strongcu
08-05-2005, 06:41 AM
[QUOTE=Dolce&Gabbana]Tuanbass là điển hình kiểu sống lâu lên lão làng , đi đé o đâu cũng bắt đầu cái giọng đàn anh trách mắng các em .[/QUOTE]
DM, anh thật chứ, máy anh bị khóa 1 tháng rồi đấy Bách, đé:o dùng được gì, giờ có mỗi tác dụng báo thức đi làm.
Hổ đói
18-05-2005, 06:13 PM
Sáng hôm qua, chứng kiến một chuyện dở khóc dở cười: một cậu thanh niên choai choai (trông cũng không bặm trợn lắm), đi cái xe máy (chắc là xe guêy), đang đi thì có cái xe buýt tạt vào điểm đỗ, cậu bé kia cũng đi chậm lại chút và lán trái để đi tiếp, ai dè có con xe BMW đi sau rú còi ầm ĩ (mình phải dùng từ rú vì cái còi gì nghe cực lớn, đau hết cả tai). Cái cậu xe máy kia trông có vẻ cũng bực, nhưng cũng chỉ nhìn xéo sang cái xe con kia 1 cái rồi định đi tiếp (confirm là không hề thấy cậu đi xe máy chửi 1 câu nào). Chả biết cái nhìn kia nó xéo đến thế nào mà cái xe Bê kia hành xử y như các bác xe buýt: là tạt veo 1 phát ngang đầu cái xe máy kia, ý như bảo là "tổ sư bố mày, mày không [COLOR=Red]nhìn[/COLOR] thấy ông [COLOR=Red]ở đằng sau[/COLOR] mà tránh ông, ông còi mà mày còn nhìn đểu ông à...", kiểu kiểu thế... làm cu xe máy tí nữa ăn trưa bằng vỉa ba toa
Thế là thằng cu kia, chẳng nói chẳng rằng, để cho cái xe ô tô chạy lên trước 1 tí (mà lúc đấy cũng đen cho chú ô tô là phải vào ngã ba, nên phải đi chậm lại), nó táp vào lề đường, làm nửa viên gạch đỏ, phi lên đuôi cái xe ô tô: [COLOR=Red] LÀM CÁI RẦM[/COLOR], chả ai kịp cản nó cả, rồi nó quay đầu xe chạy biến.
Khổ thân cu lái ô tô, chả biết lúc chèn xe thì mặt cậu thế nào, nhưng mà nhìn cậu méo mặt nhìn cả cái đuôi rúm và cái kính hậu rạn hết mặt, trông đến khổ thân.
Mỗi người nhịn nhau một tý thì khác đi rồi, đành rằng thằng bé đi xe máy làm thế là không được, nhưng nếu cu nhà giàu kia đừng làm già như thế thì đâu phải đứng đó sót của, gặp thằng cùn nó khổ thế đấy
[QUOTE=Saint]anh nói thật là đi đường cứ rơi cái này rơi cái kia xong dừng xe đánh uỵch một phát để nhặt chỉ tổ tai nạn giao thông. Hôm trước anh vừa huých vào một thằng đang yên đang lành tự nhiên phanh đánh uỵch một phát để ngó địa chỉ nhà.
4c đi đứng thì cũng phải nhìn trước nhìn sau, may mà trong phố anh đi chậm chứ không thằng đấy bây giờ lên nóc tủ ngồi.[/QUOTE]
Saint nói thế này cũng chưa hẳn ổn lắm, vậy hỏi nhé: nếu 1 ngày đẹp trời, Saint đưa gái đi ngoại ô, đang đi Saint chợt nhớ là quên chưa xxx, Saint đỗ bừa xa bên vệ đường, Saint đi xxx, đang đi, nghe đánh xoạt, quay lại, Saint thấy 1 anh xe thồ vừa lướt qua con 4` của Saint, nó xước 1 đường từ đít lên đầu - Saint nghĩ sao? (anh xe thồ ấy nếu biết luật còn có thể mắng Saint là đỗ xe không đúng chỗ ấy chứ... ;) )
Ý thức là ý thức sống, chứ luật, về phương diện nào đó, chỉ là phục vụ cho số đông thôi, chưa hẳn luật lúc nào cũng đúng, nếu không, sửa đổi làm éo gì, Saint nhờ?
Saint
16-07-2005, 01:24 PM
Tình yêu Viết, có lẽ tình yêu chưa bao giờ ngồi trên xe anh nên tình yêu mới phát biểu ẩu như thế.
Anh hơi bị tuân thủ luật lệ đi đường, anh chưa bao giờ đỗ nơi phố đông và chật, không dừng lại dọc đường ở những chỗ mà mình không cảm thấy an toàn và có thể gây ra ách tắc giao thông (đưa bà già đi Hòa Lạc đe'o bao giờ dừng lại để bà già mua ngô đoạn qua soát vé nên bà già rất cáu.). Chỗ ngã ba ngã tư đèn đỏ nếu phải đỗ anh thường đỗ cách nó ít nhất 100m đến 200m. Trước khi rẽ bao giờ anh cũng xi nhan và tạt vào lane trong nếu là rẽ phải hoặc giữ nguyên lane trái nếu rẽ trái trước điểm rẽ ít nhất là 150-200m.
Hơn nữa anh đồ là tình yêu đe'o biết lái xe nên không biết là nó có gương chiếu hậu và hai rear mirror nên không bao giờ có chuyện lái xe không có khả năng nhìn phía sau. Xe máy có hai cái gương cũng với mục đích để người điều khiển xe có thể quan sát phía sau mà không nhất thiết phải ngoái đầu lại. Quân ta bẻ mẹ nó đi cho gọn.
Viết tình yêu, cái ví dụ tình yêu thốt ra là đe'o có tí cơ sở nào để bắt anh thông cảm với các bọn vô ý thức khi tham gia giao thông.
Murphy
16-07-2005, 04:32 PM
[QUOTE=Saint]Tình yêu Viết, có lẽ tình yêu chưa bao giờ ngồi trên xe anh nên tình yêu mới phát biểu ẩu như thế.
Anh hơi bị tuân thủ luật lệ đi đường, anh chưa bao giờ đỗ nơi phố đông và chật, không dừng lại dọc đường ở những chỗ mà mình không cảm thấy an toàn và có thể gây ra ách tắc giao thông (đưa bà già đi Hòa Lạc đe'o bao giờ dừng lại để bà già mua ngô đoạn qua soát vé nên bà già rất cáu.). Chỗ ngã ba ngã tư đèn đỏ nếu phải đỗ anh thường đỗ cách nó ít nhất 100m đến 200m. Trước khi rẽ bao giờ anh cũng xi nhan và tạt vào lane trong nếu là rẽ phải hoặc giữ nguyên lane trái nếu rẽ trái trước điểm rẽ ít nhất là 150-200m.
Hơn nữa anh đồ là tình yêu đe'o biết lái xe nên không biết là nó có gương chiếu hậu và hai rear mirror nên không bao giờ có chuyện lái xe không có khả năng nhìn phía sau. Xe máy có hai cái gương cũng với mục đích để người điều khiển xe có thể quan sát phía sau mà không nhất thiết phải ngoái đầu lại. Quân ta bẻ mẹ nó đi cho gọn.
Viết tình yêu, cái ví dụ tình yêu thốt ra là đe'o có tí cơ sở nào để bắt anh thông cảm với các bọn vô ý thức khi tham gia giao thông.[/QUOTE]
Ơ, tớ thích cậu Sên này! Cái vấn đề là ra đường không cẩn thận một tý là lăn quay ra chết, nếu không cũng thành tật hoặc mất nhiều của. Không đùa với giao thông được! Nếu có nhiều người như cậu Sên thì cũng không đến nỗi như bây giờ.
vBulletin, Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd.